PDA

View Full Version : Tà Chì Nhù 21.12.2013 - F2 Thần Thánh sau 1 năm



earth2012
24-12-2013, 21:16
"21.12.2012 người ta đồn đó là ngày tận thế, vậy thì 2013 chúng tôi sẽ quay trở lại để giải cứu thế giới"
Trước khi vào chủ đề chính thì tôi xin phép được luyên thuyên một chút và mọi người hãy bỏ qua cho điều đó ở tôi bởi vì đó luôn là cái cách để tôi tiếp tục luyên thuyên cho chủ đề chính của topic.
Ngày 21-12-2012, thật kì lạ, điều gì đó đã khiến tôi có mặt ở chuyến trekking Fansipan với cung đường Cát Cát - Trạm Tôn. Nhóm trekking được thành lập vào trước chuyến đi vài tháng, đặt tên là F2, và đó là một ngôi nhà mới của tôi trong suốt cuộc hành trình về tương lai. F2 đã cùng nhau trải qua vài cuộc hành trình với các bài test khác nhau như Tà Xùa, Phu Ta Leng. Và lần này, đỉnh Tà Chì Nhù mời chào sự hiện diện của nhóm vào đúng ngày kỉ niệm 1 năm của F2.

Nhóm chúng tôi lần này gồm 7 thành viên cũ của F2 trong mọi chuyến đi, và thêm 7 thành viên mới là bạn của một vài thành viên trong nhóm. Kế hoạch được vạch ra trước 1 tháng, mọi sự chuẩn bị từ A đến Z đã được phân công rõ ràng về nhiệm vụ sau 1 buổi off, nhóm chốt lại ở 14 thành viên. Xuất phát từ chiều ngày 20.12 ở Hà Nội đi Trạm Tấu, Yên Bái, sau bữa tối tại Nghĩa Lộ nhóm nghỉ đêm tại Trạm Tấu để chờ đón điều kỳ diệu ở ngày mai.

Ngày 21.12, sau bữa ăn sáng, quân đoàn phượt tử bắt đầu tiến vào công ty mỏ của Trung Quốc để gửi xe.
Đây là một đoạn trên đường vào bản trong sương sớm
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/1-1.jpg


Đi sâu tiếp vào bên trong, qua một cây cầu mà dòng suối chảy qua, nếu không muốn bị ướt, bạn nên đi chậm và kiểm tra xe thật kĩ
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/2-1.jpg


Tiếp tục bon xuống và phi lên tiến vào con đường đá off road dẫn đến công ty mỏ Trung Quốc
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/3-1.jpg


Sau một hồi, tất cả cũng đã có mặt đầy đủ tại điểm tập kết do một số ở lại Trạm Tấu đi chợ mua đồ ăn, và việc trục trặc về porter cũng đã được giải quyết
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/4-1.jpg


Khí thế hừng hực trước khi thở hồng hộc
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/5-1.jpg

earth2012
24-12-2013, 21:24
Vượt qua nhiều ngọn đồi và đi xuyên rừng để lại vượt nhiều đồi, tại một cao độ nhất định, chỉ sau vài giây xuất hiện lờ mờ trong sương mù, Tà Chì Nhù bỗng bừng tỉnh khi mặt trời dần chuyển dịch, cảm giác hào hứng bắt đầu thổi căng phồng sự phấn khích của quân đoàn phượt tử
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/6-1.jpg


Tà Chì Nhù bừng tỉnh khi mặt trời chuyển dịch
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/7-1.jpg


Và rõ nét hơn nữa khi nắng dịch chuyển
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/8-1.jpg


Biển mây dần hiện theo cao độ của đường lên
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/9-1.jpg

earth2012
24-12-2013, 21:28
Mênh mông mây trải dài đến tận phía cuối vòm trời mù mờ dưới nắng chiều nhè nhẹ và một vài đợt gió thổi lành lạnh
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/10-1.jpg


Tà Chì Nhù nổi lên giữa biển mây như một hòn đảo trên trời, ở khắp các phía xa xa là các cụm quần đảo hiện lên trong cả một đại dương mây mênh mông trải dài đến tận cuối vòm trời.
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/11-1.jpg


Núi che dần mặt trời làm ánh sáng chỉ còn xuất hiện ở phía cuối vòm trời phía xa, một dải hoàng hôn hiện ra và biển mây nhẹ nhàng chìm mình vào một màu huyền ảo
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/12-1.jpg


Thời gian vẫn dần trôi nhưng đôi khi như ngừng lại tại nơi mà nó sẽ bắt đầu. Và lúc này, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những vì sao để rồi là cả một ngàn sao khi ánh trăng cực sáng. Bếp lửa và men rượu cũng chẳng thể làm ấm hơn được trước gió lạnh về đêm, nhưng một vài vòng tay cùng làm sưởi ấm được cho nhau trong tiếng trò chuyện khi quây quần bên bếp lửa. Một vài lều đã bắt đầu ổn định vị trí ngủ, và cứ dần ổn định hẳn. Gió lạnh làm tư thế ngủ phải liên tục cử động mới có thể chống cự lại được không khí lạnh của nhiệt độ, nhưng rồi cũng dần chìm hoàn toàn vào màn đêm đen tối, đoàn phượt tử đã thấm mệt cũng bắt đầu say giấc đêm đông để đón chào một bình minh của ngày mới.
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/13-1.jpg

earth2012
24-12-2013, 21:34
Và mặt trời bừng tỉnh, bình minh làm biển mây cựa mình rồi xuất hiện trong sự phấn khích đón chào ngày mới của quân đoàn phượt tử
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/14-1.jpg


Biển mây cứ thế chuyển mình cuồn cuộn dưới ánh sáng của dải bình minh phía xa
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/15-1.jpg


Khung hình trở nên huyền bí dưới ánh sáng của góc chụp khi mặt trời vẫn còn chưa tỉnh hẳn
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/16-1.jpg


Và bỗng mặt trời bừng tỉnh hẳn khiến cảnh vật như được dát thêm một lớp bụi nhiệm mầu của sự bừng tỉnh. Biển mây vẫn cứ mênh mông trải dài đến tận như thế ở giới hạn độ cao, những cụm quần đảo trên trời đã bắt đầu chuyển mầu khi mặt trời dần dần đi lên.
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/17-1.jpg

earth2012
24-12-2013, 21:38
Nắng đã trải rộng, chặng đường lên đỉnh đang chờ đợi toàn là dốc, đoàn phượt tử cũng đã bắt đầu bước tiếp lên trên
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/18-1.jpg


Đàn gia súc ngơ ngác như thầm tự hỏi rằng loài người là ai và tại sao họ ở đây
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/19-1.jpg


Từ điểm hạ trại tại cao độ 2400m bên cạnh dòng suối nhỏ nhìn lên trên, đỉnh Tà Chì Nhù gần đến mức đem lại cảm giác rằng chỉ vài bước chạy tăng tốc có thể đến nơi luôn. Nhưng cảm giác đó là một cái bẫy của sự cố gắng, của vượt qua giới hạn bản thân khi chinh phục những thử thách bởi càng đi lên, khoảng cách tới đỉnh cứ như càng kéo dài bởi sự mở rộng của không gian. Đâu đó giữa dải sườn núi đi lên đỉnh là bước chân thong thả của vài phượt tử dưới góc chụp của một phượt tử đang lên đỉnh bằng con đường ngắn hơn nhưng khó hơn.
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/20-1.jpg


Đỉnh Tà Chì Nhù chào đón sự hiện diện của những thành viên đầu tiên trong F2 từ cả hai bên phía cung đường lên đỉnh
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/21-1.jpg


Cờ tổ quốc dưới nền trời cùng sự hiện diện của những thành viên tiếp theo trong F2 Thần Thánh
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/22.jpg


Cùng nhau vận động để giữ ấm cơ thể trước cái lạnh của những cơn gió đôi khi cứ thổi mạnh
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/23.jpg


Rồi sau một khoảng thời gian trôi qua, đoàn quân cũng đã phải cất bước trở xuống để cùng chào tạm biệt Tà Chì Nhù. Biển mây đã dần mờ hẳn dưới ánh nắng đang bắt đầu làm dần chảy những mảng tuyết phủ trắng một bên sườn núi sau chỉ một đêm. Tà Chì Nhù chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
https://i45.photobucket.com/albums/f60/minhduc_organ/24.jpg

Mộc Bảo Tín
29-12-2013, 17:36
nhiều cảnh view đẹp quá Đức ơi :)

Mộc Bảo Tín
29-12-2013, 17:37
leo trong bao lâu đâu chú? kết mấy cái hình luyện võ công :)

Mộc Bảo Tín
29-12-2013, 17:38
leo trong bao lâu đây chú? kết mấy cái hình luyện võ công :)

earth2012
31-12-2013, 12:04
leo trong bao lâu đây chú? kết mấy cái hình luyện võ công :)

Cả cung là 3 ngày nhưng nếu tính thời gian leo thì chỉ cần 1 ngày là đủ

Quangcz
13-02-2014, 18:32
chúc mừng F2 Thần Thánh ! (beer)

Trekker
24-03-2014, 14:19
Tà Chì Nhù là một ngọn núi rất đẹp :D