PDA

View Full Version : Hội An & Cù Lao Chàm ngày 18&19/12/2010



nini
18-11-2010, 23:43
Mình chưa 1 lần đến Hội An :"> nhưng đã được xem khá nhiều hình ảnh đèn lồng của Hội An (c) và cầm lòng không đặng. Ấp ủ mãi, đến khi phát hiện tháng 12 này, rằm trúng vào T7-CN (c) thế thì ...chờ gì nữa....
Nhưng mà đi 1 mình cũng buồn :D Có bạn nào muốn đi ngắm đèn lồng Hội An và ngắm bình minh trên Cù Lao Chàm cùng mình ko ;) ? 10 người là số đủ + đẹp nhưng nếu có 2 người thì mình vẫn phải đi :D
1) Lịch trình sơ lược nhé:
Ngày 18/2010
-Sáng 6h, bay ra Đà Nẵng. 7h tới Đà Nẵng.
-Tìm phương tiện ra thẳng Cù Lao Chàm. Tại Cù Lao, có 2 phương án (bạn nào có kinh nghiệm thì mình trao đổi nhé):
1/ cắm trại ở bờ biển
2/ thuê KS giá rẻ

Ngày 19/2010 (đúng rằm)
- Không rõ mấy giờ sáng, theo tàu về Hội An.
- Tại Hội An, đi thuê KS (1 ngày 1 đêm), rùi lang thang + chụp ảnh + lê la các quán ăn (chẹp chẹp), nếu còn dư thời gian thì thuê xe máy vào các làng nghề gần đó.
- Tối, lại ngắm nghía + lê la đến khi phố đi ngủ hết.

Ngày 20/2010,
- 4h trả phòng, ra sân bay.
- 6h bay về SG.
- 7h có mặt tại SG, đi làm tiếp. (chắc là vác balô tới chỗ làm luôn quá).

2) Phương tiện di chuyển
- Từ SG đến Đà Nẵng, mình đã book vé bay VNA, thời gian mình đã nêu ở trên rồi đó.
- Từ Đà Nẵng đến Cù Lao, từ Cù Lao đến Hội An, từ Hội An ra sân bay Đà Nẵng: nhờ các bạn có kinh nghiệm mách dùm nhé, cái nào rẻ rẻ mà an toàn ý.

3) Chi phí: ước tính 1 triệu cho 2 ngày ăn + ở + di chuyển gần, không kể chi phí di chuyển từ SG <-> ĐN.
Chi phí phụ thuộc cách chúng ta ăn ở ;)

BẠN CÓ MUỐN ĐỒNG HÀNH CÙNG TÔI ^^

Danh sách đồng hành:
1) Nini
2) Phương Hoàng
3) Ranchu (sẽ xuất hiện bất thình lình)

Viva Emptiness
18-11-2010, 23:56
18/2010 ý bạn là tháng mấy ? Mùa này Hội An nước ngập tới nóc bạn tới đó làm gì...!?

Thường thì người ta sẽ đến Hội An trước rồi mới đi Cù lao Chàm vì khoảng cách gần hơn là Đà Nẵng. Có thể liên hệ tour trong phố cổ khoảng đâu 350 -500k tùy tàu nhanh hay chậm, hoặc đi tự túc theo tàu chợ (bắt tàu ở bến thuyền chợ trung tâm hoặc ra bến Cửa Đại) giá vé 30k nhưng phải để ý tàu khởi hành lúc 8h và 14h là về lại Hội An, từ đó trở đi muốn về phải liên hệ đi ké tàu tour trước 17h với giá 50k/người. Sau 17h cấm tàu lưu thông.

Khách sạn ở đó cũng rẻ nhưng điện chỉ được cung cấp từ 17h-23h (nếu mình nhớ sai nhờ mấy bạn chỉnh lại dùm nha), với lại đêm ở Cù lao cũng chán. Được mỗi cái khô cá với mực 1 nắng siêu ngon, quán ăn ở đây có phục vụ ốc vú nàng nữa ai muốn thử cứ ghé làm vài em :D

Ở Hội An có 1 ngày thì hơi phí đó vì Hội An thú vị lắm :D
Có gì bạn xem thêm các box trước, mình chia sẻ ít kinh nghiệm hi vọng hết mùa lũ bạn sẽ được tung tăng phố đèn lồng. Chúc vui ! :)

Phương Hoàng
19-11-2010, 09:49
Hihi, Nini, cái câu "Em chưa từng 1 lần...." coi bộ quen quen à nha!!! ;)

Hai người, thì hai người, sợ gì ai, hehe. :)) Bơi thuyền ngắm trăng trên phố cổ Hội an cũng có cái thú vị của nó. Vì Nini, em sẽ bỏ "tu" 1 tuần vậy!!!! :">

XeBaGac
19-11-2010, 10:02
Ừ, Phương Hoàng nên làm một chuyến Hội An mùa nước nổi có lẽ cũng thú vị không kém gì Trà Sư mùa nước nổi đâu.... ;)

bipbipp
19-11-2010, 10:14
Em đã đến Hội An rồi, rất rất muốn trở lại lần nữa, nhưng nhịn chuyến này thôi, thu xếp chuyến khác để có thể lang thang Huế luôn 1 thể.
Haiz, thích đủ thứ.
Rất khổ!

ranchu
19-11-2010, 10:53
Sao không khởi hành từ chiều thứ 6, "xin sếp cho về sớm em đau bụng quá" ? Xuống sân bay ĐN rồi đi Hội An luôn.
Không khí phố cổ vào buổi sáng sớm rất tuyệt đấy.


Ngày 20/2010,
- 4h trả phòng, ra sân bay.
- 6h bay về SG.
- 7h có mặt tại SG, đi làm tiếp. (chắc là vác balô tới chỗ làm luôn quá).

Kịp không ? Từ Hội An ra ĐN cũng mất hơn 1 tiếng nếu đi bằng xe máy đó.

ranchu
19-11-2010, 11:16
Nếu mình đi thì mình đi thế này :
-Chiều t6 17/12 bu càng máy bay ra ĐN, thuê xe máy vọt về Hội An.
-Sáng t7 18/12 dậy thật sớm đi dạo phố cổ, ngồi ăn sáng nhâm nhi cafe, ngắm sông, trong cái lành lạnh cuối năm thì phê lòi.
9-10h đón tàu ra Cù Lao Chàm tắm biển, ngắm san hô, ăn hải sản rồi 14h về lại Hội An. Enjoy Hội An đêm rằm.
-Sáng CN 19/12 lại enjoy buối sáng phố cổ lần nữa. Check-out KS rồi chạy lên ĐN, hướng Bà Nà thẳng tiến. Leo Bà Nà rã cẳng rồi chiều về lại ĐN trả xe máy, lại bám càng máy bay chuyến muộn nhất của VNA bay về SG.
...Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà quá :(
P.S : nhớ man mán đã đọc ở đâu đó rằng đêm rằm phố cổ tổ chức vào ngày 14 chứ không phải 15 âm lịch. Nini check lại nhé.

bebi
19-11-2010, 12:09
Hix, nhắc đến Hội An là lòng em nó lại xao động, đi 1 lần rùi nhưng lại chẳng có kí ức gì nhiều hết ... nhưng vì mục tiêu cao cả hơn, đành cầm lòng ... :(
Em cũng nghĩ giống các bạn, nên đi thẳng từ ĐN ra Hội An, bắt tàu ra Cù Lao Chàm chơi trong ngày rồi về lại Hội An là đc rồi. Ở ngoài đó nghe nói chẳng có gì thú vị vào buổi tối ...

nini
19-11-2010, 13:09
Sao không khởi hành từ chiều thứ 6, "xin sếp cho về sớm em đau bụng quá" ? Xuống sân bay ĐN rồi đi Hội An luôn.
Không khí phố cổ vào buổi sáng sớm rất tuyệt đấy.
Kịp không ? Từ Hội An ra ĐN cũng mất hơn 1 tiếng nếu đi bằng xe máy đó.

Nếu đi từ chiều thứ 6 thì phải thuê KS 3 đêm (6-7-cn), nếu ko thuê KS thì lang thang ngủ đâu ^^


Nếu mình đi thì mình đi thế này :
-Chiều t6 18/12 bu càng máy bay ra ĐN, thuê xe máy vọt về Hội An.
-Sáng t7 19/12 dậy thật sớm đi dạo phố cổ, ngồi ăn sáng nhâm nhi cafe, ngắm sông, trong cái lành lạnh cuối năm thì phê lòi.
9-10h đón tàu ra Cù Lao Chàm tắm biển, ngắm san hô, ăn hải sản rồi 14h về lại Hội An. Enjoy Hội An đêm rằm.
-Sáng CN 20/12 lại enjoy buối sáng phố cổ lần nữa. Check-out KS rồi chạy lên ĐN, hướng Bà Nà thẳng tiến. Leo Bà Nà rã cẳng rồi chiều về lại ĐN trả xe máy, lại bám càng máy bay chuyến muộn nhất của VNA bay về SG.
...Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà quá :(
P.S : nhớ man mán đã đọc ở đâu đó rằng đêm rằm phố cổ tổ chức vào ngày 14 chứ không phải 15 âm lịch. Nini check lại nhé.

ngày 18/12 tức là 13 AL và 19/12 tức 14AL mà, thế nên chị mới xếp lịch phải ở HỘI AN vào đêm 19/12, còn 20/12 là thứ 2 rồi nhé, lúc đó đã (BB) rồi


Hix, nhắc đến Hội An là lòng em nó lại xao động, đi 1 lần rùi nhưng lại chẳng có kí ức gì nhiều hết ... nhưng vì mục tiêu cao cả hơn, đành cầm lòng ... :(
Em cũng nghĩ giống các bạn, nên đi thẳng từ ĐN ra Hội An, bắt tàu ra Cù Lao Chàm chơi trong ngày rồi về lại Hội An là đc rồi. Ở ngoài đó nghe nói chẳng có gì thú vị vào buổi tối ...

Dẫu sao lần này đi theo kiểu thư giản, ko có gì phải vội vàng hay chạy xô cả, thế nên chị muốn chầm chậm thưởng thức. Nếu mọi người nói chẳng có gì thú vị, mình cứ thử xem, biết đâu ;), hơn nữa thú vị do mình tạo ra chứ ko hẳn do cái chỗ ấy tạo ra :D


Em đã đến Hội An rồi, rất rất muốn trở lại lần nữa, nhưng nhịn chuyến này thôi, thu xếp chuyến khác để có thể lang thang Huế luôn 1 thể.
Haiz, thích đủ thứ.
Rất khổ!

Thì đi 2 lần, có sao đâu. Cứ chần chừ, cơ hội sẽ qua, có khi không lấy lại được ^^

Phương Hoàng
19-11-2010, 13:25
...Bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà quá :(
.............

Nhớ thì phải về thăm quê thôi, Ranchu ơi!!!! :D

vanpth
19-11-2010, 13:26
Muốn ra Cù lao Chàm nên đi buổi sáng. Từ Đà Nẵng có thể đi xe buýt 6h ra hội an. Từ Hội An phải đi honda ôm ra bến tàu khoảng 8h30. Nhớ liên hệ trước từ Đà Nẵng vé cano như thế nào nha. Lần trước chị đi book tour trước từ Đà Nẵng.

Tốt nhất là đi bằng cano ra Cù Lao Chàm nhá, vừa nhanh, vừa an toàn mất khoảng 30'. Lần trước chị đi tàu nhỏ, tưởng đâu bỏ mạng ngoài biển luôn rồi. Nhớ xem thời tiết trước khi đi cho an toàn. Chị đi vào tháng giêng, cảm giác sóng đánh mạnh hơn đi Cù lao Câu ah.

Biển thì đẹp lắm và sạch lắm chắc ít người tới chị thấy người nước ngoài là nhiều thô. Lần trước chị chỉ ở vài tiếng nên chưa có dịp khám phá nhiều.

Nếu đi về trong này thì khoảng 2-3h chiều là đi cano vào lại Hội An, nếu không e có thể ở qua đêm tại Cù Lao Chàm cũng được. Ngoài đảo có một tiệm ăn giá cũng chấp nhận được hình như 70.000đ/phần ăn. Có vài khu nhà ở trước biển, cho thuê nghỉ qua đêm.

Trước khi tới đảo cano thường ghé vào 1 đảo có dân sống khá đông wen mất tên rồi, e có thể mua bào ngư ở chỗ này xong đem ra CLC thuê người ta hấp, ăn cực ngon đấy nhá.

Đang ước ao ở qua đêm ở Cù Lao Chàm 1 lần nhưng chưa được. Nini đi thử có gì hay kể thêm chị nghe với nhé :-)

ranchu
19-11-2010, 14:07
Nếu đi từ chiều thứ 6 thì phải thuê KS 3 đêm (6-7-cn), nếu ko thuê KS thì lang thang ngủ đâu ^^

ngày 18/12 tức là 13 AL và 19/12 tức 14AL mà, thế nên chị mới xếp lịch phải ở HỘI AN vào đêm 19/12, còn 20/12 là thứ 2 rồi nhé, lúc đó đã (BB) rồi
À...... em xem nhầm lịch :">
Mà từ ĐN đi Hội An ngang qua Ngũ Hành Sơn, không ghé vào đấy chụp hình thì cũng uổng nhỉ ? :D

Nhớ thì phải về thăm quê thôi, Ranchu ơi!!!! :D
Có khi không hẹn mà lại gặp ở Hội An đấy chứ !

nini
19-11-2010, 15:47
Mà từ ĐN đi Hội An ngang qua Ngũ Hành Sơn, không ghé vào đấy chụp hình thì cũng uổng nhỉ ? :D

Có khi không hẹn mà lại gặp ở Hội An đấy chứ !

Vậy ghé Ngũ Hành Sơn luôn ^^. Ranchu đi đi chứ, để còn bảo vệ chị em phụ nữ ;)

tuyetcunning
19-11-2010, 16:27
Mà quanh Đà Nẵng còn có nhiều địa điểm đẹp lắm.

Không đi cũng phí...

Thiết kế tour nào tận dụng được thời gian đi thêm thì tốt

maixinh25
19-11-2010, 16:47
Mình chưa đi Hội An lần nào!!!Hix hix, nghe mọi người xì xà xì xầm, bàn qua, tán lại.. nghe phê như con tê tê...Nhưng tháng này em đã cúp phép đi Đà Lạt rùi ,nên tháng sau k cúp đc nửa... Hẹn mọi người dịp khác... bít bỏ qua là sẽ tiếc nhưng tiếc rồi sẻ thui..hehe. Sau này ai đi ới lại mình với nha!!! À mà đi Bà Nà (ĐN) hơi bị đc đó nha!!! Bũa nay có cáp treo rồi, k phải leo mỏi giò nửa đâu. Nhìn cảnh rất là đẹp, đi mùa này sẻ nhìn thấy thác..., thấy rừng chuối nửa... và may mắn sẻ gặp hoa chuông nửa nha. Còn dọc đừong đi sẻ có bán trứng Đà Điểu đó nha! Nhớ mua về làm quà...Chúc mọi người phượt phượt phượt vui như chim sẻ, khỏe như xe tăng nhá!!!!(c)(c)

thienbinh_dn83
19-11-2010, 20:50
18/2010 ý bạn là tháng mấy ? Mùa này Hội An nước ngập tới nóc bạn tới đó làm gì...!?

Thường thì người ta sẽ đến Hội An trước rồi mới đi Cù lao Chàm vì khoảng cách gần hơn là Đà Nẵng. Có thể liên hệ tour trong phố cổ khoảng đâu 350 -500k tùy tàu nhanh hay chậm, hoặc đi tự túc theo tàu chợ (bắt tàu ở bến thuyền chợ trung tâm hoặc ra bến Cửa Đại) giá vé 30k nhưng phải để ý tàu khởi hành lúc 8h và 14h là về lại Hội An, từ đó trở đi muốn về phải liên hệ đi ké tàu tour trước 17h với giá 50k/người. Sau 17h cấm tàu lưu thông.

Khách sạn ở đó cũng rẻ nhưng điện chỉ được cung cấp từ 17h-23h (nếu mình nhớ sai nhờ mấy bạn chỉnh lại dùm nha), với lại đêm ở Cù lao cũng chán. Được mỗi cái khô cá với mực 1 nắng siêu ngon, quán ăn ở đây có phục vụ ốc vú nàng nữa ai muốn thử cứ ghé làm vài em :D

Ở Hội An có 1 ngày thì hơi phí đó vì Hội An thú vị lắm :D
Có gì bạn xem thêm các box trước, mình chia sẻ ít kinh nghiệm hi vọng hết mùa lũ bạn sẽ được tung tăng phố đèn lồng. Chúc vui ! :)



Trùi ui, điện đóm thì ngắt lúc 11pm và có lại lúc 5am bạn ui. Chắc đi lâu quá mà nhớ nhầm hén? Mình thích cảm giác này lắm, đêm trên đảo đốt nến mà gió thổi vù vù. Ai bảo đêm trên đảo chán, chắc cũng tùy cảm nhận mỗi người, riêng mình nó tuyệt vời. Recommend cho bạn nini là ở nhà nghỉ Việt Ý đó, chả cần ở khách sạn gì đâu, vào Việt Ý, nói chuyện về đảo với chú 6 đôi khi biết nhiều chuyện hay ho hơn, chọn cái phòng "thượng khách" trên lầu, có lối ra sân thượng ngắm đêm và ngắm biển, thích mê tơi ấy chứ, có 120k/2 đứa thì chắc chẳng đâu hơn được. Khoái nhất 1 điều nữa là sử dụng bếp và đồ dùng thoải mái, khá sạch sẽ.
Sáng sớm dậy sớm một chút đón bình minh, ra chợ ngồi ngắm dân đảo họp chợ, ăn những cọng rau nhỏ xíu, cọng giá nhỏ xíu, mấy cái bàn cái ghế gỗ nhỏ xíu, và thích thú với món hàng của mấy dì đi chợ về: ngón tay cầm đuôi con cá, 1 người thì bình thường, nhiều người mà ai cũng mua cá, ai cũng cầm cá về nhà bằng mấy ngón tay, thì chụp được tấm ảnh như vậy là độc đáo quá rồi. Tin mình đi bạn sẽ thích thú vì điều đó lắm. Bao giấy được sử dụng trên toàn đảo cũng có thể gọi là đặc trưng.
Cù Lao Chàm thật sự là một nơi rất đáng đến và quay lại. Mình yêu cuộc sống yên bình ở đây.
Ah, nini này, nếu gửi xe tại cảng Cửa Đại, khi ở CLC về, bạn mua chục bánh làm quà cho các anh biên phòng nhé. Họ quý lắm đấy.
Chúc chuyến đi vui.

nini
19-11-2010, 22:10
@Thienbinh_dn83: hihi...nghe bạn tả về CLC ...thật đúng ý mình...đang tưởng tưởng mấy cảnh đó đó...hy vọng sẽ có mấy tấm hình như bạn đang tả đem về làm quà ^^
PHẢI ĐI VÀ PHẢI Ở!

kakathinh
20-11-2010, 12:31
Nini và Bé PH ơi, tìm đọc lại bài của darkdeath về chuyến Cù lao chàm của bạn íh, có đầy đủ thông tin về giờ giấc tàu đón ra CLC có cả số điện thoại luôn đó. Có thể đi bằng tàu cánh ngầm từ Đà nẵng ra thẳng CLC luôn đó.

Link nè : https://www.phuot.vn/threads/4280-S%C3%A0i-G%C3%B2n-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-H%E1%BB%99i-An-C%C3%B9-Lao-Ch%C3%A0m-em-l%C3%A0m-c%C3%BA-ra-m%E1%BA%AFt-gia-%C4%91%C3%ACnh

Rất muốn ra CLC 1 lần, vì ngay tại quê mình mà chưa bao giờ đến. Chúc topic hot nhé

nini
20-11-2010, 12:35
@ kakathinh: thế thì đợi gì nữa, rủ người ấy đi cùng về quê luôn ;)

thienbinh_dn83
20-11-2010, 18:52
@Thienbinh_dn83: hihi...nghe bạn tả về CLC ...thật đúng ý mình...đang tưởng tưởng mấy cảnh đó đó...hy vọng sẽ có mấy tấm hình như bạn đang tả đem về làm quà ^^
PHẢI ĐI VÀ PHẢI Ở!

Nhà nghỉ Việt Ý ở CLC, gọi chú 6 nhé: 0984034532
Tàu ở cảng Cửa Đại, gọi chú Ơi: 0972140190

life_04go
20-11-2010, 21:21
Ra CLC thì các bác cứ thuê 1 phát lều, tối ngủ ở ngay bờ biển Bãi Chồng ấy, làm đống lửa vs ít mực 1 nắng là nhất quả đất rồi còn gì!
Có 2 địa điểm em recommend các bác
1. Nếu ở Đà nẵng thì thuê 1 em xe máy (120k/ngày) chạy thẳng lên đỉnh bán đảo Sơn trà. Đảm bảo view ở đó k làm các bác tiếc công sức mò lên. (Mở ngoặc là đường hơi khó đi và vắng vẻ nữa)
2. Ra Cù lao thì các bác nhớ hỏi han vụ lặn ngắm san hô nhé. Đẹp thì k thể bằng Nha Trang, nhưng vs các bác chưa đến Nha trang lần nào thì cũng thú lắm đấy!

PS: Tặng các bác mấy pics em đi hồi tháng 7. Chụp bằng đt E71 nên hơi tệ!

View từ trên đỉnh Sơn Trà này

https://lh6.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TOfW770H0uI/AAAAAAAAAN8/cMA8QiF-C6I/s800/27072010231.jpg

Mực 1 nắng

https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TOacvjHkhZI/AAAAAAAAANY/ofhT0GyLYdE/s640/29072010352.jpg

Ốc Vú Nàng :D (Cái nì em ăn ở cái nhà hàng duy nhất trên Bãi Chồng, tổng thiệt hại là 70k cho 1 người ăn :D)

https://lh5.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TOacv407r6I/AAAAAAAAANc/VSy_4zwo9eI/s640/29072010358.jpg

Sớm muộn em cũng phải mò lại CLC lần nữa, ấn tượng quá nhiều vs con người, đồ ăn và sự thanh bình ở nơi này rồi! Chúc các bác chơi vui và chộp đc nhiều ảnh đẹp!

nini
20-11-2010, 21:40
Về vụ lặn san hô thì có lẽ mình sẽ thử ^^. Mình đã lặn ngắm 1 lần ở Nha Trang- hòn Tằm, đẹp ơi là đẹp, lặn kiểu mang bình dưỡng khí và lặn tầm 5m sâu ấy. Lần sau lặn ngắm ở Cù Lao Câu, chỉ nằm sấp, nổi bồng bềnh trên mặt nước và dòm suống dưới thôi à.
Lần này sẽ ngắm tiếp ^^

life_04go
20-11-2010, 22:12
Ở CLC có cả 2 hình thức, mình cũng mới chỉ "lặn" theo kiểu bồng bềnh, san hô chả có gì nhiều lắm, chẳng qua là thích cái cảm giác bồng bềnh và thấy 1 thế giới khác lạ lẫm hơn thôi. ^^
Nếu bạn muốn lặn theo kiểu có dưỡng khí, lặn lâu thì cứ vào cái nhà hàng duy nhất trên bãi Chồng, hỏi anh Tây làm ở đấy (anh í làm tour guide nổi tiếng ở CLC, lấy vợ sinh con ở đó luôn rồi). Hình như là 45$ hay 75$ gì đó mình cũng k nhớ rõ lắm :D

nini
20-11-2010, 23:23
Những 45 đô à :( đắt thế, Nha Trang có 400k à.

trangchick
21-11-2010, 09:49
hi chao ca nha, e cung co hung di travel lam. e cug dang co i dinh tay balo di da nang vao gan tet, nhung doc dc topic nay, e cung muon tham ja hi' . cho e dang ki 1 ve :). e ko hay vao phuot nhieu, co j ca nha lien lac cho e nhe . 0938789388

trangchick
21-11-2010, 09:50
hi chao ca nha, e cung co hung di travel lam. e cug dang co i dinh tay balo di da nang vao gan tet, nhung doc dc topic nay, e cung muon tham ja hi' . cho e dang ki 1 ve . e ko hay vao phuot nhieu, co j ca nha lien lac cho e nhe . 0938789388

nini
23-11-2010, 12:24
hi chao ca nha, e cung co hung di travel lam. e cug dang co i dinh tay balo di da nang vao gan tet, nhung doc dc topic nay, e cung muon tham ja hi' . cho e dang ki 1 ve . e ko hay vao phuot nhieu, co j ca nha lien lac cho e nhe . 0938789388

Bạn tính đến ĐN bằng phương tiện gì thế ? :D

life_04go
23-11-2010, 14:44
@Nini: Cù lao Chàm thì hoang dã hơn nhiều. Cơ mà mình cũng chẳng đi, xót tiền lắm ^^.

waterseahp
23-11-2010, 15:14
Vậy ghé Ngũ Hành Sơn luôn ^^. Ranchu đi đi chứ, để còn bảo vệ chị em phụ nữ ;)

Đúng vậy , Ranchu đi đê - nếu chị em phụ nữ có ko " đàng hoàng " thì em cũng chẳng hề gì .:D:D

trangchick
24-11-2010, 22:18
e thay bao di bang VNA ma. thay ghi tour the.

nini
24-11-2010, 22:35
e thay bao di bang VNA ma. thay ghi tour the.

À :D Bạn đã book vé chưa? có cùng chuyến với mình không?

trangchick
25-11-2010, 15:08
hjx, e tuong dat gach roi book luon. co j gui tn qua Y!M cho e nhe : thienthan_hoacuadat

Red_Dao
29-11-2010, 22:27
Ừ, Phương Hoàng nên làm một chuyến Hội An mùa nước nổi có lẽ cũng thú vị không kém gì Trà Sư mùa nước nổi đâu.... ;)

Năm đó vì đặt vé rẻ nên mình phải lên kế hoạch từ 6 thàng thành ra đến ngày đi thấy mưa bão tơi bời, chuyến bay của mình phải bay mấy vòng trên trời mới đáp xuống sân bay Đà nẵng đc, mình nản quá, từ ĐN về Hội An mưa như trút nước đến Hội An thấy ngập tùm lum, mình nghĩ sao xui quá. Nhưng đã đi ko lẽ nằm trong ks thế là đội mưa ra phố. Hóa ra phố cổ mùa lụt có rất nhiều cái thú vị, mình có dịp quan sát, thâm nhập cuộc sống của cư dân phố cổ mùa lụt, nghe họ chia sẽ những nỗi vất vả trong cuộc chiến với thiên nhiên, thấy được cái tình giữa người với người & của du khách với phố & người hội an, đc đi thuyền ngay trong phố cổ, ăn trứng lộn uống sữa đậu nành bên hè phố nhìn mưa rơi....
Vườn rau ở Phố Hội resort nơi e ở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46973
Phố mùa lụt, mình rất tiếc lúc nước dâng cao mưa lớn quá ko rút máy ra đc, ảnh này nước đã rút nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47005

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47007

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47010
Nhìn cụ già này mình thấy nao lòng, cụ đã gần qua tuổi 70, người chỉ có da bọc xương, làm nghề đánh cá bên kia sông, thấy nước lụt bơi xuồng qua chở khách du lịch đi dạo trên sông mong kiếm ít tiền, mình quan sát cụ cả 1 buổi chiều, cụ mời rất nhiều người nhưng có lẽ thấy cụ già yếu nên ko ai nỡ đi, thế là cụ bơi xuồng lòng vòng vớt lon nước ngọt, vỏ chai nước suối trên sông. Thiên nhiên khắc nghiệt, người nghèo nhất là người già, trẻ con bao giờ cũng đáng thương nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47009:L

Red_Dao
29-11-2010, 22:43
Cô gái này có vẻ rất thích thú trước khung cảnh phố cổ mùa lụt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47011
Chân trần lượn khắp phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47012

Red_Dao
29-11-2010, 23:03
Hội an mình đã đi lần thứ n' ' nhưng vẫn iu nó vô cùng, từ 19-21.12 mình cũng có mặt ở Hội An, mình đã lấy vé sáng nay chuyến BL 592 lúc 06:45 ko biết các bạn có đi cùng chuyến ko, mình đang tìm ks, mấy lần trước mình đã ở ks, resort rồi, lần này đang tìm 1 cái gueshouse hay nhà cổ trong phố cổ để thay đổi ko khí :), mình cũng đang tham khảo thông tin đi CLC. Các bạn đã fix lại chương trình chưa. Hi vọng có dịp gặp các bạn ở Hội an.
Một số món ko thể ko ăn khi đến phố Hoài, mình có tâm hồn an uống bao la, thik đủ thứ đặc biệt là thịt ò ó o
Cơm gà, có rất nhiều quán, nhưng mình hay ăn ở 03 quán :
Bà Buội 22 Phan chu trinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46974
Cơm gà Hương (Kiệt Sica)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46958
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46959
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46960
Cơm gà Nga
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46957
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46956
Còn 01 quán cơm gà trong hẻm ở sát shop Kimono số 683 Hai Bà Trưng nghe thổ địa khen ngon mà khi mình đến lúc 20h nó đã đóng cửa vì hết cơm, lần này mình phải đi sớm hơn để ăn thử

Red_Dao
30-11-2010, 13:06
Quán này mình thấy người địa phương ăn đông lắm, buổi chiều tầm 5h có khi phải xếp hàng,mình đi hội an nhiều lần thấy mấy quán ăn đc cái giá cả rõ ràng ko có chặt chém, ngay cả quán cơm gà Hương bán lề đường, ko có menu, khi mình hỏi giá cô bán hàng nói cứ yên tâm đây ko lấy đắt đâu mà lo, tính bằng giá như người địa phương, có lẽ đã quen phong cách phục vụ tây, menu cứ show ra trước quán thik thì vô ăn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46961
Món chính của Bale Well
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46962
cận cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46964
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46963
Cô chủ quán này rất thân thiện, nghe mình nói giọng miền Nam cô ra tâm sự đủ thứ, từ cách chế biến, mở quán, dạy nấu ăn...cô
chỉ mình cách ăn và còn cuốn sẵn cho mình nữa
Quán này nằm gần Ks Thành Phát đườn Cửa Đại, khung cảnh đẹp, sạch sẽ, ngon và rẻ, chủ quán, phục vụ nói giọng m.Nam, điều hiếm thấy ở Hội An, lúc mình ăn quán mới khai trương giờ chẳng biết còn ko
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47017
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47026

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47018

Red_Dao
30-11-2010, 13:22
Quán An Hội cũng là 1 nơi ăn ngon, nằm bên kia cầu, mối của mình mỗi khi ghé Hội An, biết quán khi mới mở đến nay đã mấy năm rồi, ăn nên làm ra quán khang trang hơn xưa duy có cô chủ vẫn vậy, rất thân thiện nhiệt tình, ngày xưa cô đã tận tình chỉ cho mình các quán ăn nogn người địa phương hay ăn, chổ nào mua quà rẻ, cách phân biệt món này món kia, mỗi năm quay lại Hội An mình đều ghé quán ăn vài bữa,tuy 1 năm gặp có 1 lần mà cô vẫn nhớ mặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46969
Bánh bông hồng trắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47030
Cao lầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47031
Soup hoành thánh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47032
Ăn chay sáng ngày Rằm, ko khí ngày Rằm ở Hội an thật thích, yên tĩnh phảng phất mùi thơm của nhang, rất nhiều bày đồ cúng ra sân và rất nhiều người người dùng đồ chay
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46971
Món này có tên, nhưng ngặt nỗi cô bán hàng giọng nặng quá mình hỏi 2 lần mà vẫn ko nghe đc nên ko dám hỏi nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46972

Red_Dao
30-11-2010, 23:24
Chút quà Hội an cho người ở nhà - thời giá t11/2009 :) tham khảo
Bóp (tiền) 1 cái 8000k, mua 10 tặng 1
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46952
Bóp (điện thoại) - 4000k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46951
Túi - 30.000 k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46954
Dép - 20.000 k
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46950
Những món này mình mua của chị Hằng bán trước sân hội quán Phước kiến, năm nay ko biết còn ko nữa,mình là gà trả giá nhưng tham khảo trong mấy shop nhà cổ thấy giá đắt hơn 1/2 đến x2,x3, chỉ bi nhiêu đó là sướng rồi

Red_Dao
30-11-2010, 23:29
Quà bánh
Tương ớt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47015
Bánh đậu xanh (bán đúng giá, ko mặc cả)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46953
Còn bánh ít lá gai, bánh susê...theo thông tin mình tìm đc thì lò bánh của vợ chồng ông Nguyễn Kiệt – bà Đặng Thị Minh ở số nhà 38/16 Nguyễn Trường Tộ là ngon có tiếng, mà mình chịu ko tìm ra, có bạn nào thổ địa chỉ cặn kẽ đường đi giúp mình với, chuyến này mình sẽ đi tìm lần nữa xem sao

Cõi Riêng
10-12-2010, 22:24
Thấy chuyến này hấp dẫn quá, chủ thớt đã chốt đoàn chưa vậy?

ThienR8
11-12-2010, 20:08
Không biết có bạn nào ở Hội An ko nhỉ? Nhóm mình ở Hn đam mê chụp ảnh muốn tìm một số bạn model để chụp ảnh...hihi,tình hình khoảng 28/12 nhóm mình sẽ chiến đấu tại Hội An-Đà Nẵng

À có gì nik YM :motmat86 . Hi vọng đc làm quen vs các bạn.

mr.bi
12-12-2010, 17:52
Tớ cũng là dân Đà Nẵng chính tông :-D , nghe đám bạn đi CLC về đứa nào cũng khen hết, lu bu cv quá nên tớ cũng chưa đi bao giờ , Hội An thì tớ đi mấy trăm lần rồi hì hì, nói chung cũng tàm tạm - có thể dẫn các bạn đi mà kg sợ bị lạc đường hay "bị chém" :-)
Từ đây đến ngày 18/12 còn đúng 6 ngày - tớ cũng mún tham gia với các bạn 1 chuyến - kg biêt ý các bạn thế nào, mặc dù thứ 7 tớ phải đi làm buổi sáng nhưng vẫn có thể sắp sếp được... :)
YH : letung_jsc
Skype: letungjsc

Cõi Riêng
13-12-2010, 11:18
Mình cũng định làm chuyến Đà Nẵng - Hội An, chủ thớt đi về nhớ chia sẽ kinh nghiệm và hình chụp nhiều nhiều nhé, hóng tin chủ thớt...

dung07041974
15-12-2010, 11:41
Hi all !

Trước đây mình có ở Hội An và khi về có nhờ ks gọi giùm taxi về sân bay Đà Nẵng, cô tiếp tân ( con ông chủ ) lấy giá hữu nghị 250K . Trên xe có tám với anh tài xế thì té ngữa , tiền cò ks lấy 120K , bác tài chỉ còn 130K thôi ( tội nghiệp tội nghiệp, thiện tai ! ). Vì vậy nếu có đi taxi thì nên gọi trực tiếp và book trước nhe Mobile : 0913 433 264 và thỏa thuận với ảnh nha.

Chúc mọi người có chuyến đi vui vẽ , biết đâu gặp tại Hội An !! he he