PDA

View Full Version : Tiếp tục leo Bà Đen giảm béo - thứ bảy 28/12



Kẹo Bạc Hà
23-12-2013, 12:08
Mình mong muốn tìm bạn đồng hành trong tuần này, dự định tối thứ sáu chạy xe máy xuống Tây Ninh, nếu đến sớm hơn 10h thì leo đêm luôn, lên cột điện, sáng thứ bảy xuống ống nước. Hoặc nếu bạn đồng hành không xuất phát sớm được thì có thể ngủ đêm ở chân núi, sáng sớm thứ bảy leo và xuống luôn trong ngày, xuống đường nào tùy bạn đồng hành. Mình mong muốn có bạn nào biết đường ống nước vì mình chưa đi bao giờ. Liên hệ ở chữ kí nhé

snowdrop
23-12-2013, 12:19
Leo tối ma thiên lãnh đi bạn! :3

Kẹo Bạc Hà
23-12-2013, 12:52
Nếu bạn leo MTL rồi thì bạn thừa bít đường đó không đi tối được mà, còn bạn đi được thì bạn cao siêu, mình chịu thua. Không spam trong topic nghiêm túc của mình nhá. Bớ mod ơi

DocHanh
23-12-2013, 16:28
Hihihi

@ Snowdrop : Nếu bạn đã từng đi, hoặc là có hiểu biết về Bà Đen, về đừong Ma Thiên Lãnh, chắc bạn cũng biết, việc leo đêm đường này rất nguy hiểm, khó thực hiện, chỉ đi vào ban ngày và điều kiện thời tiết khô ráo.

@ Kẹo Bạc Hà : Bình tĩnh, bình tĩnh.

Nokia1202
23-12-2013, 20:39
Leo tối ma thiên lãnh đi bạn! :3
Xúi bậy hả bạn? :D Thớt là con Gái mà kêu leo MTL tối

Nếu bạn leo MTL rồi thì bạn thừa bít đường đó không đi tối được mà, còn bạn đi được thì bạn cao siêu, mình chịu thua. Không spam trong topic nghiêm túc của mình nhá. Bớ mod ơi
Chúc bạn có chuyến leo núi vui vẻ và thành công giảm được mấy kg (c)

snowdrop
24-12-2013, 05:52
Nóng quá mình chỉ đề xuất vậy thôi còn chọn hay ko là bạn quyết định mà! Không phải chưa có người từng leo đêm đâu! Thật sự là không phải leo suốt đêm! Leo từ chiều khoảng 4h tới điểm nghĩ đêm khoảng 10h ngủ nghĩ rồi sáng mai dậy sớm leo tiếp tới đỉnh! Mặc dù có thể nguy hiểm nhưng leo đêm cũng có cái thú của leo đêm! Mình cũng đang ấp ủ làm 1 cung thế này! :3

Khoai lang
25-12-2013, 11:54
Lần nào leo núi về cũng bị tăng cân. Xuống tới chân núi là bắt đầu ăn uống lu bù. Sẵn đà cứ tiếp tuc ăn như vậy thêm vài tuần, kết quả là tăng được 3kg:D

CrazyPig
25-12-2013, 22:10
Nóng quá mình chỉ đề xuất vậy thôi còn chọn hay ko là bạn quyết định mà! Không phải chưa có người từng leo đêm đâu! Thật sự là không phải leo suốt đêm! Leo từ chiều khoảng 4h tới điểm nghĩ đêm khoảng 10h ngủ nghĩ rồi sáng mai dậy sớm leo tiếp tới đỉnh! Mặc dù có thể nguy hiểm nhưng leo đêm cũng có cái thú của leo đêm! Mình cũng đang ấp ủ làm 1 cung thế này! :3
Nếu 16h leo, đội mạnh đi ít người thì tầm 10h tối là tối đỉnh vô tư nhé. Điều quan trọng là bạn phải rành đường MTL :v Nếu bạn thích leo đêm thì lập plan đi, mình cũng muốn leo theo bạn cho dzui :v

CrazyPig
25-12-2013, 22:16
Mình mong muốn tìm bạn đồng hành trong tuần này, dự định tối thứ sáu chạy xe máy xuống Tây Ninh, nếu đến sớm hơn 10h thì leo đêm luôn, lên cột điện, sáng thứ bảy xuống ống nước. Hoặc nếu bạn đồng hành không xuất phát sớm được thì có thể ngủ đêm ở chân núi, sáng sớm thứ bảy leo và xuống luôn trong ngày, xuống đường nào tùy bạn đồng hành. Mình mong muốn có bạn nào biết đường ống nước vì mình chưa đi bao giờ. Liên hệ ở chữ kí nhé
Muốn đu theo em ghê mà chưng cẳng thật sự chưa ổn chút nào! bùn như con chuồn chuồn

barack
26-12-2013, 17:34
Muốn đu theo em ghê mà chưng cẳng thật sự chưa ổn chút nào! bùn như con chuồn chuồn

Chân cẳng vậy mà còn bon chen. :)). Không tỉnh dưỡng mai mốt gia nhập đội yếu của em luôn. Kaka

Hape
26-12-2013, 18:03
Ủa, chứ em nghe nói có người mới đi Cực Đông với aHiếu về mà :D