PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Thông tin đi Apachải



hoangxthao1976
19-03-2008, 12:47
Bài của Vũ Thanh Minh, 2010, tập hợp lên đây

CỰC TÂY A PA CHẢI - HUYỆN MƯỜNG NHÉ - TỈNH ĐIỆN BIÊN



1. TỔNG QUAN

Diện tích: 9.544.097 km­­ vuông; Dân số 329.000 người; Tỉnh lỵ: Thành phố Điện Biên Phủ

Các huyện thị: Thị xã Mường Lay; huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà.; Dân tộc (21 dân tộc) H’Mông, Việt (Kinh), Dao, Giáy...



Tỉnh Điện Biên được tách ra từ tỉnh Lai Châu cũ, nằm ở phía nam sông Đà, thuộc vùng núi cao, phía Tây Bắc của Việt Nam. Phía Bắc giáp Vân Nam (Trung Quốc), đường biên giới dài 38km; Nam giáp Lào, biên giới 360km. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474km, quốc lộ 6, ql 279. Địa hình nhiều núi cao, thung lũng, cao nguyên, sông suối. Lòng chảo Mường Thanh lớn nhất vùng Tây Bắc (150.000 ha).

Khí hậu 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 – 10. Mùa khô từ tháng 11 – 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình 21 – 23 độ C. Điện Biên có 3 tuyến quốc lộ (Ql 6, 12, 279). Sáu tuyến tỉnh lộ. Có sân bay Điện Biên Phủ, sân bay duy nhất của Tây Bắc, bay tuyến Hà Nội - Điện Biên Phủ.



Cực Tây A Pa Chải, cách tỉnh lỵ Điện Biên Phủ khoảng 250 km. Là điểm cực Tây của Việt Nam, vùng giáp biên 2 nước Trung Quốc và Lào. Nơi được mệnh danh “1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe”, có cửa khẩu A Pa Chải. Địa bàn tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc, đường đi lại khó khăn, Tá Miếu (bản của người Hà Nhì) là bản cuối cùng của Cực Tây - Việt Nam.



2. ĐẾN VÀ ĐI

Đến A Pa Chải hay bất kỳ khu vực nào thuộc Tây Bắc Việt Nam, cuối tháng 8, đầu tháng 9 và tháng 1, đầu tháng 2 là thờigian đẹp nhất

với lúa chín và mạ đang cấy. Tháng 11, 12 cũng là thời điểm đẹp với hoa Dã Quỳ dọc đường đi. Không nên đi vào mùa mưa vì có thể gặp suối nước to, đường trơn. Nên theo dõi thời tiết kỹ trước khi đi 2 tuần. Có thể gọi trực tiếp lên bưu điện Mường Nhé để kiểm tra thông tin thời tiết địa phương. Tháng 11, 12 cũng là thời gian diễn ra lễ hội của người Hà Nhì (giống lễ ăn cơm mới, không xác định thời gian mà tùy thuộc vào từng xã khi việc thu hoạch lúa đã xong xuôi)

Con đường đến A Pa Chải đang được xây dựng. Đường dải nhựa chủ yếu từ Mường Chà - Mường Nhé. Phần còn lại chủ yếu là đường đất. Có nhiều con suối chảy ngang qua đường. Vào mùa mưa, mực nước có thể lên đến 1,2m, trung bình 0,6 – 0,8m. Mùa mưa đường trơn do có độ dốc cao, đất đồi bám, đi lại khó khăn.



Bus



Hoặc bến xe bus trên đường 12, góc đường Trần Đăng Ninh. Tại đây có xe đi thẳng từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ (120.000 vnđ, mất 14 tiếng), khởi hành lúc 6 và 8 giờ sáng.








Các xe Bus đều là loại 24 chỗ. Đường đi dài và nhiều khúc cua có thể gây say xe với những người chưa quen. Xe đôi khi chở quá so với số ghế. Dừng thường xuyên trên đường để bắt khách.


Không nên dùng xe Bus để đi từ Hà Nội nếu ít thời gian và tiết kiệm sức khỏe.





Xe máy

Từ Hà Nội, theo quốc lộ 6, đi qua thị xã Hòa Bình, Cao Phong, thị trấn Mộc Châu, Yên Châu, Lai Châu, Thuận Châu, Tuần Giáo, Mường Ẳng, theo quốc lộ 279 đến Điện Biên Phủ. Từ thành phố Điện Biên Phủ, bạn đi tiếp lên Mường Chà, Mường Nhé và tới A Pa Chải.



Từ Lào Cai, bạn đi xe máy theo đường 4D đến Sapa, qua đèo ô Quy Hồ, Tam Đường, Huyện Lỵ Lai Châu, Phong Thổ, theo đường 12 qua Sìn Hồ, Mường Lay, Mường Chà, Mường Nhé, A Pa Chải. Tổng quãng đường khoảng 500 km.

Các cây xăng lớn chỉ có tại Mường Chà, Mường Nhé. Xăng bán lẻ dọc đường tại các thị trấn nhỏ cách nhau trung bình 15 – 20 km. Giá 16.000 – 18.000 vnđ/lít

Khi qua suối nếu mực nước cao quá so với ống pô xe, nên tắt máy, dắt xe qua suối. Vào mùa mưa chú ý lốp xe và chắn bùn khi đất bám vào vỏ xe. Có thể tháo chắn bùn đi cho tiện.

Trước khi đưa xe qua suối, hãy tìm con đường nông nhất theo hai bên bờ. Không nổ máy ngay khi qua suối, hãy kiểm tra nước trong ống pô và hệ thống đánh lửa của xe cũng như chú ý nước có thể vào xăng. Chú ý những tảng đá lớn dưới đáy suối có thể làm vỡ vỏ nhựa xe. Không nên cố gắng đi qua khi nước lớn và chảy siết.

Xe máy là phương tiện tốt nhất để khám phá A Pa Chải, có thể đi đến được các khu vực sâu xa, hẻo lánh. Tùy chỉnh tốc độ và dừng bất kỳ nơi nào bạn muốn để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Nếu bạn có nhiều thời gian có thể đi thẳng từ Hà Nội hoặc gửi xe lên tàu đi Lào Cai, hành trình xe máy bắt đầu từ Lào Cai tới A Pa Chải sẽ tiết kiệm sức và thời gian hơn. Từ Hà Nội, nếu đi bằng xe máy bạn có thể dừng và khám phá cảnh quan, con người tại Tú Lệ, Mù Cang Chải, “vựa lúa” được coi là đẹp nhất của Tây Bắc vào tháng 8, 9.



Máy bay



Vietnam airlines Điện Biên, 023.824948, fax 023.825536; (mở cửa từ 7.30 – 11.30 sáng & 1.30 – 4.30 chiều) chuyến/tuần. mua vé tại văn phòng trước sân bay, 1.5 km từ trung tâm thành phố, trên đường đi Mường Lay

Các chuyến bay lên Điện Biên Phủ được thực hiện bằng loại máy bay nhỏ, đi hơi sóc, không quen có thể bị say xe. Chú ý mang theo thuốc say tàu, xe (mua tại các hiệu thuốc Tây)



Km đường

Hà Nội - Điện Biên Phủ 474km

Điện Biên Phủ - Mường Chà 50km

Mường Chà - Mường Nhé 160km

Mường Nhé – A Pa Chải (Đồn biên phòng 317) 60km


3. LƯU TRÚ

Điện Biên Phủ

Khách sạn Công Ty Bia; điện thoại 023.824635, giá 150.000 – 180.000 vnđ, đường Trần Cân.

Khách sạn Bình Long, 023.824345, 429 đường Mường Thanh, 12 usd. Các phòng đều 2 giường, khách sạn tư nhân, gia đình thân thiện, dễ gần, rất sạch sẽ. Giá đã bao gồm ăn sáng.

Khách sạn Mường Thanh, 023.810043, fax 023.810713, đường Mường Thanh, 15 – 20 usd. Khách sạn quen thuộc tại Điện Biên Phủ, số lượng phòng lớn, dùng cho đoàn có số lượng lớn. Đặt trước. Có karaoke, Thái Massage, hồ bơi.

Khách sạn Điện Biên Phủ, 023.825103. fax 023.826290, 279 đường 7/5, 250.000 – 350.000 vnđ, khách sạn nhỏ, phòng rất sạch sẽ và đẹp, đầy đủ tiện nghi, bao gồm ăn sáng.



.Mường Chà

Nhà nghỉ ......., cách bưu điện Mường Chà về phía đường đi Mường Nhé 1,2km, bên tay phải. Giá 50.000 vnđ/người. Toilet chung với gia đình. 2 – 3 phòng, các phòng đều trên tầng 3, phòng có 3 giường nhỏ, ít khi sử dụng, chưa được sạch sẽ. Điện thoại: 0930.842662. Có chỗ phơi quần áo. Để xe máy dọc hành lanh bên cạnh nhà và không sợ mất. Phòng nhỏ với 3 giường đơn, chưa được sạch sẽ. Hai Bác chủ nhà dễ tính, bán xôi vào buổi sáng.



Mường Nhé

Nhà khách bưu điện Huyện Mường Nhé, cách cây xăng Mường Nhé 1km. Giá 50.000 vnđ/người. Toilet chung ở tầng dưới, có nóng lạnh. Các phòng đều có 3 giường đôi, rộng rãi, tương đối sạch sẽ. Chú Hải 0230.3508039;



Bản Sín Thầu

Để tránh việc tập trung vào một nhà nào đó, chúng tôi không giới thiệu nhà cho khách nghỉ tại Sín Thầu. Bản của người Hà Nhì, tất cả đều rất hiếu khách và quý người từ xa tới. Bạn có thể xin vào bất kỳ nhà nào bạn muốn. Trước tiên, hãy tới gặp trưởng bản để trình bày và đăng ký tạm trú. Nếu đoàn đông có thể ở nhiều nhà lân cận, tránh việc làm phiền nhiều cho chủ nhà.



4. ĂN UỐNG

Điện Biên Phủ

Nhà hàng Liên Tươi, 023.824919, đường Hoàng Văn Thái, 20 – 50.000 vnđ/suất. Món ăn kết hợp hài hòa giữa Việt và Trung Quốc, rất phù hợp sau một chuyến đi dài.



Mường Chà

Có nhiều quán ăn dọc theo đường từ Bưu Điện đến kết thúc thị trấn trong khoảng 1km. Các quán thịt chó, phở bên phải từ bưu điện lên. Quán ăn nằm bên cạnh bưu điện, ............30 – 40.000 vnđ/suất. Phục vụ tốt, quán không được sạch sẽ lắm, món ăn hợp khẩu vị.



Mường Nhé

Quán....bên kia đường, đối diện bưu điện huyện Mường Nhé. :D



5. INTERNET



Mường Chà

Bưu điện huyện Mường Chà. Giá 3.000 vnđ/giờ. Mở cửa từ 7h30 – 21h các ngày trong tuần.



Mường Nhé

Bưu điện huyện Mường Nhé. Phòng internet có 15 máy, checkmail, chat tốt, máy chạy nhanh. Không nên dùng các loại usb, thẻ nhớ phòng virus. Mở cửa từ 7h30 – 21h các ngày trong tuần.

Hết Mường Nhé, điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.




6. CÂY XĂNG
Từ Hà Nội tới Mường Chà nhiều cây xăng dọc đường đi
Mường Chà có 1 cây xăng gần bưu điện, Từ Mường Chà đi Mường Nhé không có cây xăng lớn. Từ Mường Nhé đi A Pa chỉ có bán lẻ xăng. Giá chênh lệch giao động từ 4 – 5000 vnđ/lít.

Luôn đổ xăng khi có thể.



7. AN NINH

Điện Biên có an ninh tốt. Bạn có thể để xe ngoài hiên và đi ngủ mà không sợ mất, đặc biệt là các khu vực như Mường Chà, Mường Nhé và sâu hơn là các bản tại A Pa Chải, Sín Thầu. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn thận vì mọi thứ đều có thể xảy ra.





LƯU Ý

Để lên Cực Tây (Cột mốc số 0), bạn phải xin giấy từ ban chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên, đường Mường Thanh, từ ban chỉ huy quân sự sẽ giới thiệu lên đồn biên phòng 317, đồn biên phòng cuối cùng của Cực Tây. Tại đây, bạn có thể xin ở lại tại đồn để giao lưu với các anh biên phòng, tìm hiểu về cuộc sống của lính biên phòng và được đồng chí đồn trường sắp người dẫn lên mốc số 0. Quãng đường từ Tá Miếu (hoặc đồn 317). Đồn Trưởng đồn 371: Trần Vũ Anh, là người nguyên tắc, khắt khe nhưng tình cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Không nên hỏi những câu hỏi về khu vực biên giới và an ninh khu vực.

Luôn trình báo địa phương (trưởng bản, công an xã) khi tới bất kì bản nào tại khu vực.

Tôn trọng và nên tham gia vào các hoạt động địa phương khi có cơ hội. Hãy cảm ơn bằng những quà tặng, bức hình khi trở về thay vì đưa tiền khi bạn được đón tiếp tại bất kỳ một gia đình nào trong bất kỳ một bản nào trên đường đi.



(Đang cập nhật)


Thông tin cập nhật:

"Trước Têt bạn Nghi đồn biên phòng 317 có gọi điện thoại khoe với tớ là cột ăng ten của Viettel dựng ngay ngoài sân rồi bây giờ tha hồ mà buôn chuyện

Anh Vũ Anh thì hình như đã chuyển công tác sang đơn vị khác từ khá lâu rồi"

TÍM
19-03-2008, 15:18
Cũng tùy vào con người bác thôi bác hoàng xạ thảo ạ :D

Lào cai - Lai châu - Mường Lay - Chà Cang: ~ 320km

Chà Cang - Mường Nhé: 80km

Mường Nhé - Đoàn Kết (Chung Chải) - Lengsusin - Sín Thầu - Apachai = 18km + 12km + 18km + 4km = 52 km

Từ APC - vào Tá Miếu: 6km

Không tính thời gian leo mốc 0 nhé, Lặp lại đường quay ra đến Mường Lay là 218km nữa.

Mường Lay - Điện Biên: ~ 50km

Điện Biên - Hà nội (đường ô tô) ~ 500km

Bạn tự lượng xem 3 ngày bác đi được thì lên đường thôi ạ!

Nhưng ý kiến của em là phản đối, chuyến đi như thế vừa tốn tiền hại sức khỏe và vô bổ (NO)

Bác nên ít nhất bỏ ra 5-6 ngày, như thế cũng đủ để chạy hai chân xoắn quẩy luôn :(

greenline
19-03-2008, 19:07
Nhưng ý kiến của em là phản đối, chuyến đi như thế vừa tốn tiền hại sức khỏe và vô bổ (NO)

Bác nên ít nhất bỏ ra 5-6 ngày, như thế cũng đủ để chạy hai chân xoắn quẩy luôn :(

Nhà Bốp nói lằng nhằng phết nhẩy. Cứ nói thẳng là ra 3 ngày không thể nào đi nổi còn nghe được. Chứ cả ngàn km đường cao tốc thì đi có 1 ngày chứ mấy. Chỉ tiếc đây là đường miền núi lại khó đi. Chạy cỡ 60km/h bằng ôtô dễ đi về nơi xa vắng lắm bác hoangxthao1976 a. :D

TÍM
20-03-2008, 12:06
Có em làm bản đồ sống nè, bác có cho em đi cùng không? :D:D:D

Đùa vậy, chứ các địa danh rõ ràng, dễ đi lắm ạ, đến ngã ba hỏi đường và chú ý một chút mấy cái ngã rẻ từ Đoàn Kết vào là ổn thôi.

Tiện trả lời bác luôn, chinh phục mốc 0, có giấy giới thiệu là để mở cửa cho bác nói chuyện với biên phòng, sau rồi đi được hay không là do trình Uống rượu của bác ạ!

Đi 3 ngày, em vẫn phản đối, quá khủng khiếp!

hoangbquang
21-03-2008, 10:24
Bác nào bảo đi APC và đi mốc 0 trong 3 ngày! Bác mà đi được, em xin bái phục - bái phục...

2 lần đi APC của em, nhanh nhất cũng 5 ngày... Ấy là 5 ngày cật lực và phải từ chối không biết bao nhiêu lời mời rượu của các anh em biên phòng cũng như của các anh em Hà Nhì mến khách đấy... Vậy mà về đến HN em và các bạn cũng gần như phải "bò" ra đường....

Hiện nay đường đi APC đã "ngon" lành rồi nên việc chạy em xe ô tô vào đó không còn là cái gì ghê gớm, nhưng vẫn đề thời gian em vẫn bảo lưu ý kiến rằng có nhanh nhất, có khoẻ nhất vẫn phải mất 5 ngày cho cung đường này:

- Ngày 1: Từ HN đi Điện Biên Phủ và Mường Chà
- Ngày 2: Từ Mường Chà vào đến APC và bản Tá Miếu
- Ngày 3: Leo mốc 0
- Ngày 4: Tá Miếu - Điện Biên Phủ
- Ngày 5" Điện Biên Phủ - Hà Nội

Có tới 4 tài cũng vẫn phải xấp xỉ 5 ngày các bác ạ... KHông bao giờ nhanh hơn được. Chắc 100% (c)

duongnguyenbk
21-03-2008, 11:20
Bác nào bảo đi APC và đi mốc 0 trong 3 ngày! Bác mà đi được, em xin bái phục - bái phục...


Ờ em tính lại được mà các bác đừng có gàn bác ý. Đoàn em là đoàn vừa đi gần nhất, cũng mất 5 ngày nhưng để em tính lại thử xem sao


Giả sử 6h sáng thứ 6 bác ý ở Lào Cai. Bác ý đi nhanh thì 4h tối có mặt ở Mường Chà. Sau đó chạy tiếp đến 1h tối thì có mặt ở Mường Tè.

Giả sử tiếp hôm sau không có anh Biên Phòng nào hỏi. Và giả sử 1 tuần liền không mưa thì đi từ 5h sáng đi đến 10h sáng có mặt ở APCHAI , dĩ nhiên nếu không lạc đường.

Lại giả sử đến cái là leo lên ngay và giả sử bác ý là vận động viên leo chuyên nghiệp thì 3h30 chiều bác ý xuống đến nơi.

Giả giả sử tiếp, bác ý chạy từ 3h30 từ APCHAI về Hà Nội đươc.

Đấy đi được bác. :LL

chichuot
21-03-2008, 20:12
Theo em thì đi 3 ngày may ra vẫn được, thậm chí phóng xe máy từ Hà Nôi.
Đi 1 xe với 2 xế đỉnh mỏi thì đảo nhau, đỉnh quá thì đi 1 mình cho nó lụa
- 0h thứ 6 xuất phát, lên Lào Cai tầm 8h, nghỉ ngơi ăn uống một tiếng. 9h bắt đầu chạy từ Lào Cai đến Chà Cang đường đèo lắm thì mất 10 tiệng 19h có mặt tại Chà Cang rồi ăn nghỉ 1 tiếng. 20h chạy 3 tiếng nữa tới Mường Nhé là 23h, thu xếp chỗ ngủ!
- 5h sáng thứ 7 dây. Ăn uống vệ sinh nhanh rồi lên đường, 9h đến được APC, làm thủ tục giấy tờ, uống ít rượu thôi, cầu xin được leo ngay mốc 0. 12h vừa say rượu vừa chinh phục mốc 0 đến 18h xuống. Ăn uống khẩn trương 20h đi ngủ.
- 0h sáng CN: dậy chuẩn bị, 1h lên đường, đi đêm cũng khó nhìn nên phấn đấu 9h có mặt ở Điện Biên. Ăn trưa luôn và nghri ngơi 10h phóng nốt ~ 500km từ Điện Biên về, đi nhanh vừa vừa thì 23h ở HNr
- Sau ngày CN: lưu danh muôn thuở..:D!

hoangbquang
21-03-2008, 22:53
Đã bàn thì bàn luôn! Em thì em cho là như này sẽ khả thi nếu quyết tâm đi mốc 0 trong 3 ngày....

Với 1 chiếc xe 2 cầu 4x4 gầm cao dạng như Lancruise và 3 người thức đêm tốt.

- Chiều thứ 5 khoảng 5h lên đường theo hướng Điện Biên..
- Ăn tối 1 tiếng ở Hòa Bình. Sau đó chạy nhanh và 3 người thay nhau lái. Khoảng 4h30 sáng thứ 6 sẽ có mặt ở Điện Biên... tầm sáng sớm sẽ đến được Mường Chà.
- Nghỉ ăn sáng 30' sau đó chạy tiếp vào Chà Cang là quãng 9h... Trưa sẽ vào tới Mường Nhé, bỏ qua "sự đói", ăn bánh mì uống bia lon, cố chạy cho nhanh để có mặt ở Bản Tả Kho Khừ quãng 2h chiều. Sau khi chào hỏi sơ qua các anh Pờ Dần Sinh, Bác Pờ Sì Tài và chú Pờ Dần Sàng để lấy cái giấy giới thiệu với đồn 317 thì chạy tít vào Tá Miếu gặp các anh biên phòng đồn 317 và anh Mạ Gió Tư trưởng bản Tá Miếu.
- Phải làm sao từ chối được cái vụ rượu, để đi ngủ sớm lấy sức khoẻ trước khi "xin" các anh biên phòng cho kế hoạch leo mốc 0 sáng sớm tinh mơ hôm sau...
- Sáng thứ 7, tầm 5h phải dậy đi mốc 0. Đi nhanh thì quãng 10h lên tới nơi. Ở trên mốc 1 tiếng chụp ảnh hỉ hả và "tè" một bãi sang nước "bạn" Trung Cuốc cho chúng nó biết mặt rồi tụt xuống núi...
- Đi nhanh, trời lại không mưa thì tầm 3h chiều sẽ về tới Tá Miếu.
- Tạm biệt các anh đồn 317 và tấm lòng thịnh tình của bà con Hà Nhì, dứt áo ra về lúc 5h.
- Ra đến A Pa Chải, vào chào từ biệt anh Sừng Sừng Khai một phát mất 15' rồi đến màn tạm biệt Tả Kho Khừ mất 30'.... Thay nhau lái để làm sao quãng 12h đêm có mặt ở ngã ba Chà Cang... Đập cửa quán ăn ở ngay ngã 3 để nó nấu cho nồi mì tôm rau cộng với mươi quả trứng luộc cho lại sức... Sau đó "chiến" tiếp đêm đó để ra đến Mường Chà...
- Đến Mường Chà tầm 4h sáng... lăn quay ra ngủ quên giời đất.
- Phải để chuông báo thức lúc 9h sáng. Giờ là sang ngày Chủ nhật. 11h trưa sẽ có mặt ở Điện Biên ăn trưa vì từ Mường Chà đến Điện Biên có hơn 40km.
- Lúc này đã rất mệt.... Phải thay lái liên tục và chịu khó xấp nước khăn mặt đề phòng buồn ngủ.... Chiến tiếp quãng đường từ Điện Biên về đến Sơn La để kịp ăn tối....
- Giờ thì thênh thang rồi... Nếu vừa chạy vừa gà gật thì 3 ông cũng về đến Hà Nội tầm 2h sáng thứ 2.
- Về đến nhà, ngủ luôn.... 7h dậy ngâm mình 30' trong nước nóng cho tỉnh táo... 8h "đủng đỉnh" làm tô phở nóng và ly cafe...
- Tới văn phòng lúc 9h sáng thứ 2... Lên mạng thông báo đã về nhà...
- Tới đây: Anh em lác mắt nhá (c)

TÍM
22-03-2008, 15:25
Nếu bác xài GPS thì bác HBQ có thể cung cấp tracklog để bác trackback hoặc tạo rout cho chuyến đi.

Thực tế những nhóm đi mà em biết đều chỉ dùng bản đồ GT đường bộ để tới Mường Chà từ Lai Châu và về Điện Biên từ Mường Chà mà thôi.

Đoạn từ Mường Chà đi vào APC thì nếu bác có quen ai làm địa chất thì chắc sẽ kiếm đc bản đồ chi tiết (thực tế là cũng không cần thiết), bác chỉ cần nhớ những địa danh quan trọng của hành trình, dọc đường có dân, có biên phòng, APC bây giờ ko phải là nơi khó đến, khó về nữa. Các địa danh đó gồm Chà Cang, Mường Nhé, bản Đoàn Kết ở xã Chung Chải, đồn BF Leng su sìn, xã Sín Thầu, bản A pa chải, đồn 317, bản Tá Miếu, mốc 0.

Bác nên và phải trình diện ở hai nơi là xã Sín Thầu (đ/c chủ tịch xã Sừng Sừng Khai hoặc bí thư Pờ Dần Sinh) và đồn 317 (đ/c Vũ Anh - ko biết còn tại chức ko :P), đ/c Mạ Gió Tư, trưởng bản Tá Miếu.

Chúc các bác lên đường may mắn, phải nhớ đặt An toàn lên hàng đầu, dọc đường mà buồn ngủ thì đừng cố đi xe làm gì, vào vệ đường lăn ra ngủ 5-10', rồi lên xe đi tiếp. Các bác cũng nên có đồ ăn dự trữ, loại bù năng lượng khẩn cấp phòng tình huống dở bữa giữa đường.

Dọc đường chú ý mua xăng, tại những điểm có thể đổ xăng thì nên đổ cho đầy bình, nhất là từ bản Đoàn Kết vào đến APC.

Em tạm thời chỉ nhớ mấy ý kiến như thế thôi :)

gecko
25-03-2008, 08:55
cảm ơn cvn đã cho đường link nhưng căng mắt mà vẫn chưa tìm thấy địa danh Mường Chà trên bản đồ "giao thông đường bộ".
Mình dự kiến khởi hành vào ngày 5/5 từ hn và có khoảng 6-7 ngày, chưa biết nên chọn phương án nào: đi tàu lên lào cai cùng xe máy sau đó đi tiếp apachải hay là đi xe máy từ hn qua sơn la, lai châu, mường tè đến a pa chải
nếu đi tàu từ hn lên lào cai thì sau đó mình sẽ về bằng đường điện biên, sơn lạ
Rất mong nhận được chỉ dẫn kỹ hơn từ các phươt tiền bối! Cần mang những gì, điều kiện ăn nghỉ tại các làng bản, nước nôi dọc đường thế nào, xin các bác cho bít!
đa tạ đa tạ!

TÍM
25-03-2008, 09:46
Mường Chà là Mường Lay cũ trên bản đồ (cũ)

Bác nên đi tàu lên Lào cai và đi xe từ Lào Cai sang Lai Châu, qua thị xã Lai Châu cũ, qua cầu Hang tôm thì để ý, cột cây số ở đg 12 cực kỳ lộn xộn do thay đổi địa danh . Bác cứ hỏi dân dọc đường, ngã ba Mường Chà đi A pa chải, dân sẽ chỉ cho bác đúng đường .

Đường Điện Biên Sơn La để dành cho lúc về .

Tý nữa em move bài ở đây vào topic APC của bác Hoangxthao trong box Miền Bắc để tiện lưu ý và hỏi han các bạn Phượt khác .

casanova0611
15-04-2008, 17:01
cung đường thì chả khủng khiếp gì đâu, có cái bọn mình không có nhiều thời gian nên lịch trình hơi gấp gáp, sẽ rất mất sức.

bọn mình đã có 3 xe rồi, dôi ra 2 bạn nữ rất xinh(ôm rất chuyên nghiệp) - cái này mình sure đấy
nay cần tuyển thêm 2 xế để phụ trách 2 ôm đó. Mời các bạn tham gia.

xin copy lại lịch trình cho các bạn tham khảo nhé:

1. Thời gian: Từ tối thứ 3 (29/4) đến hết chủ nhật (4/5)

2. Thành phần: 5 xe, phịch gái rồi. Đang tìm thêm 2 giai nữa

3. Lộ trình

- Đêm 29/4: Đi tàu Hà Nội - Lào Cai (Đang tìm chỗ mua vé tàu rẻ)

- Ngày 30/4: (8h sáng) XP từ Lào Cai đi - Sa Pa - Ô Quy Hồ - Bình Lư - TX Lai Châu (New) - TT Phong Thổ - Dừng lại ăn trưa - Chăn Nưa - Pa So - TX Mường Lay (TX LC cũ) - TT Mường Chà (TT Muờng Lay cũ) - Chà Cang (21h30'''''''') Nghỉ đêm. (Không biết có qua Sìn Hồ không nhỉ?)

- Ngày 1/5: Chà Cang (xuất phát lúc 8h sáng) - TT Mường Nhé (Nghỉ ăn trưa) - Chung Chải - Đồn BP 405 Leng Su Sìn - Tả Kho Khừ (TT Xã Sín Thầu) - Bản Apachải - Tá Miếu

- Ngày 2/5: Bản Tá Miếu - Cột Mốc 0 - Tá Miếu - Bản Apachải - Tả Kho Khừ - Leng Su Sìn - Chung Chải - TT Mường Nhé - Chà Cang (Nghỉ đêm)

- Ngày 3/5: Chà Cang - Mường Chà - Điện Biên - Tuần Giáo - Sơn La (??? hoặc gần hơn)

- Ngày 4/5: Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội



chi tiết xin liên hệ:

Kiên: YM: mr.kilotu - 0904.371.303
hoặc Giang: YM: casanova0611 - 098.333.0611

rất cám ơn các bạn ghé vào xem hoặc up hộ ạ

gecko
24-04-2008, 07:58
Đợt này chắc không tham gia được, mà sao các bác lại rủ nhau đi vào cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế nhi? vé tàu ngày 29/4 cháy khét lẹt, may ra thì mua cái vé tiễn mà chịu phạt, huống chi mơ kiếm được vé rẻ!
Mình định đi sau 4/5 nhưng "được" nhiều phượt gia (mem hoặc không mem của 4zum này) can ngăn gàn quẩy vì thời tiết không thuận lợi lắm, mưa, mù,...đủ thứ nên đã chuyển sang tuần đầu tháng 9 tợi
Chương trình của mình dự kiến như sau:
"CHINH PHỤC A PA CHẢI"
Khởi hành: tối 3/9 (sau nghỉ quốc khánh)
Ngày 0: 20.30: Tập trung tại ga Trần Quý Cáp, điểm danh, báo cáo tình trạng sức khoẻ (cả vật chất lẫn tinh thần), vật dụng cá nhân, (xe máy phải được tháo hết xăng, mang theo một chai 0,5l để sau khi xuống tàu, chạy về cây xăng gần nhất).
21.00: Lên tàu đi Lào Cai (Ngồi mềm, nằm k6, k4 là tuỳ vào mỗi người, cần thảo luận và thống nhất nên đi chung một loại hay ai thích đi loại nào thì đi)
Ngày 1: Đến Lào Cai, ăn sáng. Chỉnh đốn hành lý tư trang, phương tiện...
8.00: Rời Lào Cai đi Sa Pa, Ô Quy Hồ, Bình Lư, Lai Châu (mới) - Phong Thổ.
Nghỉ ăn trưa, nếu nhanh có thể ăn trưa ở Paso
Tiếp tục đi Chăn Nưa, Pa So, thị xã Mường Lay, thị trấn Mường Chà (Muờng Lay cũ). Nghỉ ăn tối 18.30
về Chà cang nghỉ đêm
Ngày 2: 8.00: khởi hành đi thị trấn Mường Nhé. Nghỉ ăn trưa. Tiếp tục hành trình đi Chung Chải, đến Đồn Biên Phòng P 405 Leng Su Sìn, ăn tối, nghỉ đêm.
Ngày 3: 8.00: Khởi hành đi Tả Kho Khừ (Thị trấn Xã Sín Thầu), Bản A Pa Chải, Bản Tá Miếu, ăn tối, nghỉ đêm ở Tá Miếu.
Ngày 4: 7.30: Khởi hành đi mốc số 0, Tá Miếu, đến bản A Pa Chải khoảng 9h tối, nghỉ đêm.
Ngày 5: 7.00: Lên đường về Tả Kho Khừ, Leng Su Sìn, Chung Chải, Thị trấn Mường Nhé, ăn tối, cố về tới Chà Cang nghỉ đêm.
Ngày 6: Chà Cang, Mường Chà, Điện Biên, ăn tối, nghỉ đêm.
Ngày 7: Điện Biên, Tuần Giáo, Sơn La, Hoà Bình, nhà mình Hà Nội. Cần ace thảo luận xem có nên nghỉ lại 1 đêm ở Sơn La nếu mệt quá.
* Mời các phượt gia cho xin ý kiến và đăng ký tham gia....

digivina
05-10-2008, 09:17
Sưu tầm từ nhóm đi trước!!!
Đã có khá nhiều nhóm và sẽ còn nhiều nhóm khác nữa lên Apachải chơi, mình có vài điều góp ý chung, đặc biệt rất mong các nhóm đi sắp tới sẽ đọc được để chuyến đi thực sự có ý nghĩa

1. Phần lớn các nhóm lên Apachải từ trước tới nay đều đến ăn ngủ ở nhà bác Pờ Dần Sinh, Bí thư UBND xã Sín Thầu. Nguyên trong đợt 30-4 này cũng có khoảng hơn 40 người ăn nghỉ ở đó, trong vài tháng gần đây thì cũng đã vài trăm người (kể cả box du lịch và khách ngoài). Thử tưởng tượng con số khách này đến nhà mình ăn nghỉ thì sẽ thế nào? Gánh nặng lên gia đình. Và cũng không ai có thể có sự hiếu khách lớn đến thế. Thế nên, nếu các bạn đi vào dịp lễ tết, dịp dự kiến sẽ đông, việc ăn nghỉ của các bạn nên theo cách này:
- Tự chuẩn bị đồ ăn, lương thực (mang theo hoặc vào bản mua) rồi đến tự nấu nhờ ở nhà bác Sinh.Nhìn chung ở đó, ai cũng hiếu khách cả
- Tìm nhà nào đó khác, hoặc nhờ giới thiệu nhà khác để ăn nghỉ. Hôm bọn mình lên, có cô giáo dạy học ở đó rất nhiệt tình mời bọn mình lên ăn nghỉ cùng các giáo viên ở trường Tả Khò Khừ, đó cũng là một chỗ hay.

2. Trong trường hợp mà mình nghỉ lại nhà bác Sinh hoặc nhà nào đó khác trong bản, một điều các bạn nên ghi nhớ là mình đang nhờ, hoặc nói thẳng ra là đang phiền người ta. Đây không phải như nhà hàng, mình đưa tiền ra ngồi uống trà, hút thuốc rồi khi cơm dọn ra thì ngồi vào bàn ăn, ăn xong có người dọn. Nếu bạn lên đó bạn sẽ hiểu, vài trăm ngàn mình đưa cho người ta chẳng phải cái gì to tát với họ. Nói thế này để bạn hiểu, nhà Pờ Sinh đã giết hai con bò, một con lợn và toàn bộ số gà trong nhà để đãi khách trong thời gian vừa rồi. Cái mình muốn nói là, khi ăn uống ở nhà họ thì nên biết ý, vào chuẩn bị cơm cùng gia đình, ăn uống xong thì cùng họ dọn dẹp, khi đi về cũng nên cảm ơn đàng hoàng, thậm chí về HN gọi điện cảm ơn họ một câu cũng chẳng mất công mất sức gì.

3. Nhiều đoàn lên, qua đồn biên phòng hoặc khi đến nhà bác Sinh đều nói là bạn của Pờ Sang (không có nhà) dù trước đó chẳng gặp bao giờ. Nhà nghĩ là bạn con nên tiếp đón rất cận thận. Tuy nhiên, vài trăm người lên nói như thế, chính cậu Sang bị gia đình nhắc nhở là bạn ở đâu mà lắm thế, chưa kể đến việc mình lên đó cư xử không hay.
Thực ra, khi đến ở nhờ các gia đình trên Apachải, chỉ cần nói mình lên chơi, nhỡ đường và xin ngủ nhờ, nói chung họ sẽ vui lòng tiếp đón thôi. Hôm sau ra xã trình báo, xin giấy giới thiệu của UBND rồi lên đồn biên phòng trình báo. Mình không thấy các anh biên phòng 317 có bất kỳ hành động khó dễ nào với đoàn mình, dù mình nói rõ là đi du lịch, không phải nhà báo gì cả. Thủ tục rất đơn giản.

4. Đi Apachải chơi nên xác định từ đầu, đến đó không phải vì cảnh sắc vì nơi đó không đẹp vì cảnh. Nơi đó nên đến vì sự hiếu khách và tình cảm của con người nơi đó (người dân và biên phòng). Nếu đến đó thời gian ít quá thì hơi chán, các bạn nên có lịch trình ở đó dài dài một chút (ít nhất là 2 ngày) thì sẽ thấy có nhiều điều thú vị

5. Nếu bạn được tiếp đón nhiệt tình ở Apachải, việc cảm ơn đến người trên đó (và cậu Pờ Sang nếu ở nhà bác Sinh) theo bất kỳ cách nào là điều nên làm. Đến một lần rồi không có thông tin gì nữa sẽ làm sự hiếu khách của họ bị ảnh hưởng, gây khó cho các đoàn đến sau.

Vài điều như vậy, hy vọng sẽ có ích với các bạn yêu vùng đất này và các bạn đang tò mò về nó.

LinhEvil
19-11-2008, 10:23
Đi Apachai có mấy cái cần nhớ là dân họ giúp mình nhiều, nấu đồ cho ăn, đãi rượu, mổ gà... tốn kém ra phết

Mà Apachai càng ngày càng nhiều đoàn đi

Hôm nọ anh em tớ off nói chuyện này cũng thấy áy náy. Dân thì ko lấy tiền, các bạn Phượt nhiều bạn cũng vô tư ăn uống.

Nên các bạn có mò đc lên apachai thì cũng chịu khó mang theo ít lương thực hoặc quà tặng thiết thực để gửi lại những gia đình nào giúp đỡ mình nhá. dân ko nhận tiền nên khéo lựa thì tốt.

chúc đi thành côgn

alias.noodles
19-11-2008, 15:20
Bạn HoangBquang tớ chưa gặp nên không biết như thế nào!

Thời gian qua có một số bạn đi đây đi đó toàn xưng là em và bạn của Du Gia rồi sau đó xử sự không khéo nên bạn Du Gia cũng hơi phiền lòng về chuyện này

Bạn nên sang box Du Lịch hỏi thử xem sao

Mà sao bạn không tự đi Điện Biên xông vào BCH bộ đội Biên phòng để liên hệ nhỉ?

Hôm nọ tớ đã hỏi chuyện bạn Nghi đồn 317 thì được biết đây không phải là việc nhà nước hay chính quyền muốn làm khó dễ khách du lịch lên APC mà chỉ là gì chấn chỉnh lại việc quản lý địa bàn biên giới thôi. Đến đúng nơi, đúng chỗ gặp đúng người trình bày rõ ràng đầu đuôi thì cũng xin được giấy tờ mình cần thôi mà!

TÍM
20-11-2008, 12:50
Mình cũng có nghe vài chuyện ko vui về các chuyến viễn chinh APC trong năm vừa rồi... dù sao thì cố gắng ko lấy gì - ngoại trừ những bức ảnh - cũng ko để lại gì - ngoại trừ những dấu chân - và những tình cảm thân thiết của người APC với khách lữ hành...

(Dù cái này bây giờ khó à nha, nghĩ đến là rầu :( )

Có thể nếu muốn lên Mốc cần có giấy phép của BCH Biên phòng tỉnh.
Còn nếu không thì chắc ko cấm, trừ khi Biên phòng nhìn nghi ngờ và xích lại, đuổi ra hehe...

Không có luật cấm công dân (có ID) ra vào khu vực biên giới mà :D

r0sy
13-12-2008, 09:36
Tớ hóng ngoài lề tý. Giúp tớ với


Có xe khách đi Apachải không nhỉ? Hay nếu đi xe khách thì có thể tới đâu?
Thêm câu nữa là các bạn xin giấy phép có mất nhiều thời gian không, có khó khăn gì không?

Tớ không thu xếp được thời gian cố định và đi cũng hay theo hứng thú bất chợt nên hỏi thế để khi nào đi được là tớ lên đường một mình vậy.

Xe khách gần nhất là đến Mường Nhé, sau đó thì thuê xe ôm vào thôi, hoặc thấy mấy anh đi xe tải thì xin đi ké cũng được, chỉ tội xóc lòi mông, mọi thứ lộn tùng phèo

Giấy phép thì đã nói rồi, phải có giấy của BCH quân sự tỉnh Điện Biên, cái này ko quen biết hay ko có nhiệm vụ gì đặc biệt e hơi khó

Nhưng như bạn Dig nói í, cần gì phải mốc 0 đâu :D

alias.noodles
13-12-2008, 11:25
Thông báo, thông báo, tớ đã liên hệ xong vụ giấy phép, thậm chí còn hoành tráng hơn, có chú bộ đội dẫn luôn từ ĐB lên đó, bạn nào trục trặc giấy phép đợi đi cùng với tớ.

Chúc mừng bạn đã gỡ được chỗ bí này (beer)(beer)(beer)

Tuy nhiên tớ cũng mạo muội góp ý với các bạn một điểm rất nhỏ thôi đó là tinh thần và cách ứng xử của chúng ta khi đến đồn biên phòng (317 nói riêng và các đồn khác nữa) mới là quan trọng. Giấy phép là điều kiện cần nhưng cũng không nên nghĩ rằng cứ có cái giấy phép từ BCH cấp tỉnh ra là xong hết mọi việc đâu. Chúng ta sẽ được lên Mốc 0, sẽ được chăm lo chu đáo ... dưng quan trọng hơn là những gì còn lại sau chuyến đi.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ đội và dân bản với những người đi du lịch là cái cần phải liên tục được củng cố, duy trì và phát huy.

Chúc các bạn có một chuyến đi tốt lành!

Chuối đây
13-12-2008, 15:19
Thực chất thì cũng các chú bộ đội cũng không muốn gây khó dễ cho các bạn làm gì-họ rất tốt là khác, dưng mà đúng như bác Mỳ nói, ngày càng có nhiều đoàn lên APC thì việc dẫn các bạn leo mốc O không phải là việc của các chiến sỹ biên phòng-chức năng của họ không phải là Guide, như bạn nào đó viết trong caranviet.com phong cho các chú ấy là guide không khác gì việc gọi porter khi leo FXP, như vậy không hay chút nào, đó là theo ý kiến cá nhân của tớ.

Kiara
13-12-2008, 19:18
@Chuối, Mỳ: Tớ thấy các bạn góp ý những lời này là chân tình, những gì giúp cho các bạn của chúng ta tốt hơn thì phổ biến luôn, không cần phải "mạo muội" hay "ý kiến cá nhân" đâu (beer). Thanks.
Về phần giấy phép, tớ liên hệ thẳng với lãnh đạo ban chỉ huy, giới thiệu thông tin cá nhân rõ ràng (Tên, tuổi, nơi công tác...) đề đạt nguyện vọng, và nhất là trình bày hoàn cảnh của nhóm gà mái, tuổi cao, sức yếu, các anh ấy OK luôn và nhiệt tình đến mức cử người dẫn đi ngay từ ĐB chỉ với yêu cầu nhỏ nhỏ: Nhậu với các anh ấy một bữa. :)). Đấy chưa, ai bảo già là không có lợi, uy tín đầy mình đấy chứ. :D

TÍM
14-12-2008, 00:27
Mốc 0 với bạn coi như bỏ, còn múa xòe hả, hẹn năm sau nhé....tết cổ truyền qua rồi còn đâu !!!

Em nghĩ Chuối nhầm.

Người Hà Nhì ở APC múa xòe nhân dịp Tết lúa mới (sau khi gặt xong và thường rơi vào 1/1 dương lịch around)

Và họ còn múa xòe khi có sự kiện lớn diễn ra ở xã (cụ thể là xã Sín Thầu - bản A pa chải) - lần các bạn HBQ, Zuji, Windy LE mang sách lên xây dựng thư viện, chẳng phải đã múa, đã say, đã quay, đã phiêu một trận tưng bừng đó sao? Cổ truyền là cổ truyền thế nào :)

digivina
27-02-2009, 00:43
Lịch trình dự kiến (theo đoàn của Sạch Sùng đã đi từ hồi tháng 10/08):
Thời gian hành trình : từ 21h ngày 26/04/08 đến 22h ngày 03/05/09

NGÀY 0: Hà Nội - Lào Cai: Người + xe máy đi tàu.
Người đi tàu SP3; Xe máy đi tàu LC1 or LC3.

NGÀY 1: 290Km.
06h30: Đến Lào Cai ăn sáng.Lấy xe máy. Chỉnh đốn hành lý, tư trang, phương tiện...
08h: Rời Lào Cai đi SaPa, Ô Quy Hồ, Bình Lư, Lai Châu(mới) - Phong Thổ.
Nghỉ ăn trưa, nếu nhanh có thể ăn trưa ở Paso .
Tiếp tục đi Chăn Nưa, PaSo, thị xã Mường Lay, thị trấn Mường Chà(Mường Lay cũ).
18h30: Nghỉ ăn tối. (Có thể tiếp tục về Chà Cang nghỉ đêm.)
Cung đường: Lào Cai - Sa pa - Lai Châu - Mường Lay - Mường Chà.
+ Lào Cai - Sa pa : 38km.
+ Sa pa - TT Tam Đường (Bình Lư cũ): 45km.
+ TT Tam Đường - TX Lai Châu (Tam đường cũ): 27km.
+ TX Lai Châu - TT Phong Thổ: 30km.
+ Phong Thổ - Pa Tần: 15km.
+ Pa Tần: 39km - Chăn Nưa: Không có trạm xăng )- 21km - TX Mường Lay(Lai Châu cũ): 60km,
+ Mường Lay - Đèo Ma Thì Hồ - TT Mường Chà; 45km.
Note: Tất cả các địa điểm viết ở phần chi tiết trên đều có cây xăng, quán ăn. Trừ ở Chăn Nưa và trên đỉnh đèo Ma Thì Hồ.

NGÀY 2: 188km
6.00: Khởi hành đi thị trấn Mường Nhé: 80km. Nghỉ ăn trưa tại Mường Nhé. Tiếp tục hành trình đi Chung Chải, Leng Su Sìn. Ăn tối, nghỉ đêm. Nếu thời tiết tốt và đường xá thuận lợi, có thể đi cố đến Sín Thầu(Tả Kho Khừ), ngày hôm sau đi sẽ đỡ vất vả.
Cung đường:
+ Mường Chà - Chà Cang: 60km.
+ Chà Cang - Mường Nhé:80km.
Đoạn này đường nhựa ngon lành, có đoạn đầu là hơi xóc, qua vài cái ngầm và một con suối to (Mường Toỏng). Nghỉ ăn trưa tại Mường Nhé.
+ Mường Nhé - Chung Chải: 18km.
+ Chung Chải - Leng Su Sìn: 12km.
+ Leng Su Sìn - Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 18km.

NGÀY 3:
Khởi hành từ Tả Kho Khừ (TT xã Sín Thầu), qua Bản A -Pa - Chải, bản Tá Miếu. Chinh phục mốc "0"( đi bộ khoảng 16km cả đi lẫn về). Quay về ăn tối, nghỉ đêm ở Tá Miếu.

NGÀY 4: ~ 150km.
7.00: Lên đường về Tả Kho Khừ, Leng Su Sìn, Chung Chải, TT Mường Nhé. Ăn trưa. Cố về tới Chà Cang ăn tối, nghỉ đêm.
Cung đường:
+ Tá Miếu - A-Pa-Chải: 6km(2h đi bộ)
+ A-Pa-Chải - Tả Kho Khừ.
+ Tả Kho Khừ - Leng Su Sìn: 18km.
+ Leng Su Sìn - Chung Chải: 12km.
+ Chung Chải - TT Mường Nhé: 18km.
+ Mường Nhé - Chà Cang: 80km. Nghỉ đêm tại Chà Cang.

NGÀY 5: 197km.
Chà Cang - Mường Chà - Điện Biên - Nà Tấu - Mường Ắng - Tuần Giáo. Ăn tối, nghỉ đêm.
Cung đường:
+ Chà Cang - Mường Chà: 60km.
+ Mường Chà - Điện Biên: 57km.
+ Điện Biên - Xã Nà Tấu: 20km.
+ Xã Nà Tấu - Mường Ắng: 24km.
Mường Ắng - Tuần Giáo: 36km.

NGÀY 6: 154Km
Tuần Giáo - Sơn La - Hát Lót - Yên Châu
Cung đường:
+ Tuần Giáo - Thuận Châu - Sơn La: 90km.
+ Sơn La - Hát Lót - Yên Châu: 64km.

NGÀY 7: 240Km
Cung đường: Yên Châu - Mộc Châu - Mai Châu(Hòa Bình) - Hà Nội: 240Km.
Note: Ngày 5 có thể chạy thêm 90km về Sơn La, và ngày cuối cùng có thể Hà Nội thẳng tiến (Rút ngắn được 1 ngày)

LỊCH TRÌNH:

- Ngày 0: Hà Nội - Lào cai(tàu hỏa): (294Km.)
- Ngày 1: Lào Cai - Ô Quy Hồ - Bình Lư - lai Châu mới - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà : (303km.)
- Ngày 2: Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Chung Chải - Leng Su Sìn - Tả Kho Khừ (183Km).
- Ngày 3: Tả Kho Khừ - A Pa Chải - Đồn 405 - Tá Miếu - Cột mốc 0 - Đồn 317 (29km)
- Ngày 4: Đồn 317 - Tả Kho Khừ - Mường Nhé - Chà Cang - Si Pa Phìn(147km)
- Ngày 5: Si Pa Phìn - Mường Chà - Điện Biên - Mường Ẳng - Tuần Giáo - Đèo Pha Đin - Sơn La (240Km)
- Ngày 6: Sơn La – Sơn La - Hát Lót - Yên Châu (154km)
- Ngày 7: Yên Châu - Mộc Châu - Mai Châu(Hòa Bình) - Hà Nội (240km)
Tổng cung đường: 1276Km(Xe máy) + 294Km(tàu hỏa).

Kinh phí : 1,2 M (ăn uống, phòng nghỉ, đồ dùng chung cho đoàn) + 300K (tiền xăng) = 1,5M.

Còi
02-03-2009, 19:03
Bác Digivina xem thế nào, bọn em trong này đang lên cái lịch trình đi từ ngày 25/04 - 02/05 đấy bác ạ.

có 02 Options bọn em đưa ra. Kiểu của nó thế này, bác ngắm qua rồi cho em ý kiến nhá.

HÀNH TRÌNH APACHAI

OPTION 1:HN-Ninh Bình(Tam Cốc,Bích Động ,Tràng An)-HN-Apachai-HN
(Phương tiện di chuyển bằng tàu hỏa và xe máy)

-Ngày 0-24/4(thứ 6)SG 7:30pm~HN9:20pm

-Ngày 1-25/4(thứ 7):HN-Ninh Bình-HN
tối đưa xe và người lên tàu hỏa đi Lào Cai(294km)

-Ngày 2-26/4(chủ nhật): Lào Cai-Ô Quy Hồ-Bình Lư-Lai Châu Mới-Phong Thổ-Mường Lay-Mường Chà(303km){Tham quan hang Tiên Sơn,Thác Tắc Tình cạnh QL 4D}

-Ngày 3-27/4(thứ 2):Mường Chà-Chà Cang-Mường Nhé-Chung Chải-Leng Su Sìn-Tả Kho Khừ(183km){Vượt qua vài con suối:Mường Nhé vượt suối Nậm Ma,bè 20k/1 lượt,Suối Voi cách Nậm Ma 10km,qua đồn Biên Phòng 405 suối Pampay,suối Mo Phí bè 10k/1 lượt}

-Ngày 4-28/4(thứ 3):Tả Kho Khừ-Apachai-Đồn 317-Tá Miều-Cột Mốc 0-Đồn 317(29km){Đây là ngày đi bộ khoảng 16km đi lẫn về khoảng 8 tiếng chinh phục cột mốc số 0,ngủ đêm trên Apachai}

-Ngày 5-29/4(thứ 4):Đồn 317-Tả Kho Khừ-Mường Nhé-Chà Cang-Si Pa Phìn(174km)

-Ngày 6-30/4(thứ 5):Si Pa Phin-Mường Chà-Điện Biên-Mường Ang-Tuần Giáo-Đèo Pha Đin-Sơn La(240km){Tham quan chiến thắng Điện Biên Phủ đồi A1}

-Ngày 7-1/5(thứ 6)Sơn La-Hát Lót-Yên Châu-Mộc Châu-Pa Háng-Mộc Châu(179km){Tham quan Đèo Chèn Đồng,Thác Dãi Yếm,Pa Háng}

-Ngày 8-2/5(thứ 7):Mộc Châu-Mai Châu-Mường Khến-Tân Lạc-Hòa Bình-Hà Nội(200km){Tham quan Vườn Đào Mộc Châu,đèo Hua Tạt,Thung Nhuối-Thung Khe}

-Ngày 9-3/5(chủ nhật)ngày dự trù,lịch trình có thể nới giãn tham quan nhiều nơi,kéo dài sang ngày chủ nhật này,và về HN ăn uống linh đình.Tối HN 6:30pm~SG 8:20pm(hoặc trên đường đi từ Lào Cai đến Sapa có thể ghé Bản Hồ tham quan thác Lavie và suối nước nóng ½ ngày-nếu thích)


OPTION 2:HN-Yên Bái(Mù Căng Chải)-Apachai-HN
(Phương tiện di chuyển bằng xe máy)
- Ngày 0-24/4(thứ 6)SG 7:30pm~HN9:20pm

-Ngày 1-25/4(thứ 7):HN-Yên Bái(200km)(Cũng có tuyến tàu hỏa HN-Yên Bái giờ đi 13:00 hoặc 21:30 thời gian tàu chạy 4 tiếng 30’)

- Ngày 2-26/4(chủ nhật):Yên Bái-Văn Chấn-Nghĩa Lộ-Trạm Tấu-Nghĩa Lộ-Bản Bon-Văn Chấn-Tú Lệ-Mù Căng Chải(127km){Tham quan đèo Khau Pạ 32km-đẹp cực kỳ,Cánh Đồng Mường Lò-Nghĩa Lộ nổi tiếng Hoa Ban gạo Mường Lò,xôi ngũ sắc,thổ cẩm,ngòi Thia,điệu xòe Thái,Bản Bon,Xã Sơn A,huyện Văn Chấn(nước nóng),ruộng bậc thang Mù Cang Chải-đẹp nhất VN về ruộng bậc thang}

- Ngày 3-27/4(thứ 2):Mù Cang Chai-Than Uyên-đèo Khau Giàng(QL32)-Huổi Ke(QL 4D)-Phong Thổ- Mường Lay-Mường Chà(303km){Tham quan hang Tiên Sơn,Thác Tắc Tình cạnh QL 4D}

- Ngày 4-28/4(thứ 3): Mường Chà-Chà Cang-Mường Nhé-Chung Chải-Leng Su Sìn-Tả Kho Khừ(183km){Vượt qua vài con suối:Mường Nhé vượt suối Nậm Ma,bè 20k/1 lượt,Suối Voi cách Nậm Ma 10km,qua đồn Biên Phòng 405 suối Pampay,suối Mo Phí bè 10k/1 lượt}

- Ngày 5-29/4(thứ 4) Tả Kho Khừ-Apachai-Đồn 317-Tá Miều-Cột Mốc 0-Đồn 317(29km){Đây là ngày đi bộ khoảng 16km đi lẫn về khoảng 8 tiếng chinh phục cột mốc số 0,ngủ đêm trên Apachai}

- Ngày 6-30/4(thứ 5) Đồn 317-Tả Kho Khừ-Mường Nhé-Chà Cang-Si Pa Phìn(174km)

- Ngày 7-1/5(thứ 6): Si Pa Phin-Mường Chà-Điện Biên-Mường Ang-Tuần Giáo-Đèo Pha Đin-Sơn La(240km){Tham quan chiến thắng Điện Biên Phủ đồi A1}

- Ngày 8-2/5(thứ 7): Sơn La-Hát Lót-Yên Châu-Mộc Châu-Pa Háng-Mộc Châu(179km){Tham quan Đèo Chèn Đồng,Thác Dãi Yếm,Pa Háng}

- Ngày 9-3/5(chủ nhật): Mộc Châu-Mai Châu-Mường Khến-Tân Lạc-Hòa Bình-Hà Nội(200km) {Tham quan Vườn Đào Mộc Châu,đèo Hua Tạt,Thung Nhuối-Thung Khe}

Doremonkey
22-03-2009, 19:59
Đoàn mình cũng mới vừa hoàn thành xong Fan & Apachai từ ngày 7-16/3/2009. Lịch trình như sau :

Ngày 1 : Sapa - mường chà ( nên đi theo đường sìn hồ sẽ bớt bụi hơn)
Ngày 2 : Mường chà - apachai.
Ngày 3 : Mốc 0
Ngày 4 : Apachai - Điện điện
Ngày 5: Điện Biên - Mai châu
Ngày 6: Mai Châu - HN - SG ( Vẫn kịp chuyến bay lúc 8 h tối)

Thât ra ngày 1 và 2,4 các bạn cứ chạy thui, không nên tham quan nhiều bởi đường xa và đoạn từ Lai Châu - Mường chà có nổ mìn nên cũng mất thời gian chờ đợi.

Đoạn Mường chà - Apachai và nguoc lai có qua 5 con suối bao gồm 3 suối lớn và 2 suối nhỏ, mùa này nước ko nhiều nên cũng ko có qua bè gì đâu. Cứ tranh thủ chạy lấy mường nhé làm điểm nghỉ trưa và ăn uống. Các nơi khác thị trấn bé xíu ah. Muốn ăn uống cũng khó.

Nên đi vào đồn 317 luôn. Các anh dễ thương lắm. Trung tâm sín thầu như các bạn nói nó tí ti gồm ba ngồi trường cạnh nhau chứ không có gì.

Giấy phép nên có do đoạn đường từ mường chà vào apachai có nhiều đồn biên phòng sẽ hỏi giấy phép đó. Đoàn mình bị hỏi giấy ở đồn sapaphin và mường nhé, thêm 1 chốt công an cũng hỏi thăm.

Cuối cùng nên mua ít sách báo cho các anh trên này. Chúc các bạn có chuyến đi vui.

Bạn có thể tham khảo thêm chyến đi của nhóm mình : Chìm cò group bên TTVN.

Tặng các bạn 1 tấm ảnh ở trung tâm sín thầu nè.

https://i283.photobucket.com/albums/kk308/doremonkey/APACHAI%2013%203%202009/IMG_8386.jpg

vuthanhminh
19-05-2009, 09:08
Số điện thoại anh Vũ Anh (Anh Vũ Anh giờ về Điện Biên làm to rồi, nếu ko nhầm):0912079772. A Long (chính trị viên), 0972920801. Nếu có quan hệ với báo nào đó, em xin 1 cái giấy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chúc vui

3000
19-05-2009, 09:21
Em cũng nghe mấy người quen kể chuyện về tình cảm trên A pa chải bây giờ nhạt nhiều so với đợt đầu bọn em lên vì thái độ không hay của các đoàn đi sau (hehe, đối với bác Minh thì lại là các đoàn đi trước). Em lại nhớ khá lâu rồi bọn em đi đến 1 nơi cũng nhận được sự chăm sóc ân cần của bà con, khi về cứ lưu luyến mãi. Có bạn đề nghị là đừng tiết lộ địa điểm khi viết bài, pót ảnh vì sợ các đoàn khác đi sau sẽ phá hỏng ấn tượng tốt đẹp về dân phượt. Cảm thấy hơi ích kỷ nhưng về sau chứng kiến nhiều chuyện xảy ra thì thấy cái lo lắng đấy là có cơ sở.

Boony
16-06-2009, 15:23
Tình hình là do không tham gia được đợt Apachai lần trước nên em quyết định kỳ này phải làm được chuyến này. Bọn em dự định đi vào khoảng giữa tháng 8. Chương trình này do bác mxminh biên soạn, nếu có gì thiếu sót mong cả nhà góp ý cho ạ.

Lịch trình Apachải 5 days

Ngày 1 : SG – Nội Bài (Thứ 4)
Sáng HCM – HAN: 9:35 – 11:35. (Jet)
Nội bài – Điện Biên có 1 chuyến 13:20.
Chiều ở ĐB đi thuê xe, xin giấy phép và mua dụng cụ cần thiết.

NGÀY 2: Điện Biên – Tả Kho Khừ 220km (Thứ 5)

Cung đường:

+ Điện Biên – Mường Lay: 55km
+ Mường Chà - Chà Cang: 60km.
+ Chà Cang - Mường Nhé:80km.
Đoạn này đường nhựa ngon lành, có đoạn đầu là hơi xóc, qua vài cái ngầm và một con suối to (Mường Toỏng). Nghỉ ăn trưa tại Mường Nhé.
+ Mường Nhé - Chung Chải: 18km.
+ Chung Chải - Leng Su Sìn: 12km.
+ Leng Su Sìn - Sín Thầu (Tả Kho Khừ): 18km.

NGÀY 3: Chinh Phục Mốc 0 (Thứ 6)
Khởi hành từ Tả Kho Khừ (TT xã Sín Thầu), qua Bản A -Pa - Chải, bản Tá Miếu. Chinh phục mốc "0"( đi bộ khoảng 16km cả đi lẫn về). Quay về ăn tối, nghỉ đêm ở Tá Miếu.

NGÀY 4: Apahcải – Mường Lay ~ 200km. (Thứ 7)
7.00: Lên đường về Tả Kho Khừ, Leng Su Sìn, Chung Chải, TT Mường Nhé. Ăn trưa. Cố về tới Chà Cang ăn tối, nghỉ đêm.
Cung đường:
+ Tá Miếu - APaChải: 6km(2h đi bộ)
+ APaChải - Tả Kho Khừ.
+ Tả Kho Khừ - Leng Su Sìn: 18km.
+ Leng Su Sìn - Chung Chải: 12km.
+ Chung Chải - TT Mường Nhé: 18km.
+ Mường Nhé - Chà Cang: 80km. Nghỉ đêm tại Chà Cang.
+ Chà Cang – Mường lay

Ngày 5 : Mường Lay - Điện Biên – HN – SG (Chủ Nhật)
+ Mường Lay - Điện Biên (50km)
+ Bay Điện Biên – Nội Bài 15:00
+ Bay Nội Bài – HCM – 7:50 PM – 950PM (Tùy, có thể chọn bay trễ hơn)

buratino
16-06-2009, 16:29
lịch trình của bác rất khớp, tuy nhiên bác không tính đến thời tiết ở miền Bắc rồi. Vào tháng 8 mùa mưa đến, đường đi rất khó khăn , việc vượt qua 2 con suối đầu là suối Nậm Ma và suối cuối là suối Tả Kho Khừ là việc nguy hiểm. Sau tháng 9 đi sẽ hợp lý hơn. Các anh bộ đội biên phòng cũng khuyên chân thành như vậy đó.

Việc nữa, xin giấy phép em kô dám nói trước là có thuận lợi hay kô, nếu như có sự cố gì thì đến sáng hôm sau mới xin được sẽ lỡ toàn bộ kế hoạch của bác đấy ạ.

Cung đường này khó khăn nhất chỉ từ Mường Nhé trở đi đến đồn biên phòng 317 (điểm dừng chân cuối cùng) thôi. Hi vọng các bác tính toán lại về mặt thời gian.

Em cũng may mắn vừa chinh phục xong A Pa Chải với thời tiết được thuận lợi cuối tháng 5 này. Vừa ra đến Mường Nhé thì trời mưa như trút và giao thông vào đó trở lại bị ách tắc luôn :(

mxminh
17-06-2009, 11:10
Lên Tây Bắc o gặp mưa rừng nước lũ cũng mất hay! Thời tiết bây giờ chỉ dự đoán được ở mức " Đêm không nắng, ngày vắng sao" là chính xác, còn thì lúc nào cũng mưa rải rác khắp nơi! :Dam Thôi thì gặp gì chơi đấy, cong ăn cong, thẳng ăn thẳng cùng lắm ngồi bên bờ suối gọi sang bên kia nhờ mấy chú Thái hoặc Mèo phi Win tầu về báo hủy máy bay. :D

Có điều bác nào đã từng lang thang ở Điện Biên cho em hỏi về vấn đề thuê xe máy hoặc Uát? Cùng với giấy phép luôn ạh? (beer)

buratino
17-06-2009, 14:31
Các bác có thể thuê xe U-Wat tại Mường nhé (có 01 nhà duy nhất tại Mường nhé cho thuê xe chính là nhà có cửa hàng bán đồ nội thất duy nhất tại trung tâm huyện Mường Nhé các bác ạh, 2T nhé)

Em có 1 người bạn đã từng thuê ở đó nên báo lại cho bác thôi. Giấy phép thì kô biết bác định hỏi về gì nên em kô trả lời được. Nếu giấy phép giới thiệu thì chắc là bác đã biết rồi, kô cần nói thêm ở đây nữa ;)

digivina
19-06-2009, 00:32
1. Đường vào Apchai chỉ khốn khổ từ Mường Nhé đi vào, đặc biệt gặp trận mưa thì đường phối cấp và đất lầy lên dữ lắm! Mùa này nước lên chắc ngang hông rồi!
2. Suối thì thuê khiêng xe qua, đừng lo lắng quá.
3. Từ năm sau, có đường nhựa bon bon vào tận 317, lại có cả nhà khách ở đó. Hic, đi mất hay!
4. Không nhất thiết phải có giấy phép đâu! Digivina đảm bảo đó! Anh Hồng và các anh cũng rất welcome bà con ở xuôi lên chơi mà! Nhớ, ăn uống, đi lại phải có lời nhá!
5. Lên đường thôi!

Còi
12-07-2009, 00:40
Không muốn làm các bạn nhụt chí, chỉ là một chút chia sẻ thông tin cho các bạn, nếu vẫn quyết tâm đi thì lên đường luôn, nhưng cần chuẩn bị về tinh thần một tẹo:

Đoạn từ Chà Cang - Mường Nhé dù đường cũng khá tốt rồi, nhưng có đoạn vẫn phải dừng lại để chờ thông đường xá, vì thế rất mất thời gian.. Lần mình đi vào tháng 4, dù không gặp chở ngại gì nhiều, nhưng sáng chạy từ Mường Chà đến Mường Nhé là cùng và phải ngủ lại ở MN 1 đêm.


Đoạn từ MƯờng Nhé vào đến tận đồn 317 là đoạn hãi nhất. Đường xá họ đang làm nên lầy lội kinh khủng, nên mang theo vài cái cây để gạt đất ở bánh xe. Cứ giữa đường mà đi vì một bên vực, một bên núi. Trời mưa đường rất trơn, bánh xe sẽ hầu như không bám đường, nếu có bị xòe thì xe cũng chỉ quay ngang và nằm bên miệng vực thôi hoặc nếu đất đá có lở khi mình đi ngang thì khả năng dính chưởng cũng ít.


Vượt qua 4 con suối, có thể thuê người dân bưng xe qua hộ với điều kiện nước đến ngang đùi thôi, còn nếu nước lên đến bụng thì không khéo xe và người bưng xe bị nước cuốn đi mất. :shrug:

Tháng 4 bọn mình đi, do trời mưa nên xuất phát lúc 10h sáng tại Mường Nhé, vào đến đồn 317 là 5h chiều :(. Vì thế các bạn nên trừ hao thời gian đi cho thoải mái.

Chúc các bạn thượng lộ bình an.

langbiang
07-09-2009, 10:47
Cám ơn bác langbiang, e đã lo xong tuốt cái vụ giấy giới thiệu, giấy phép và biên phòng rồi. Cố gắng trong 2 ngày tới sẽ hẹn gặp bác để lấy hình đi Đảo Ó. Cái chân vẫn còn đau, chưa biết bò kiểu nào đến Apachải đây, hic.hic... thangdong với e là 1 đôi, bác ah !
Vậy là quá ổn ròi nhưng cafe đừng quá lo. Lần trước lang leo 2 mốc Apachai mà chỉ có 1 chân 1 và 1 tay thôi vì trên đường vào Apachai bị té xe trên trật tay và giãn dây chằng luôn. Vậy mà đến đích được. Hehe. Đau lắm khi vào thế phải chống bằng chân đau và vịn bằng tay đau (em Dương nhóm Fanwin trên TTVNOL cũng bị y chang nên 2 anh em đều hiểu nó đau ntn khi ... vô thế)
Hình nè cafe, xem cho thêm phấn khích trước khi lên đường :))
1. Tai nạn lãng xẹt
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Apachai%202009/IMG_2161.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Apachai%202009/IMG_2169.jpg

2. Kẻ tiền trạm
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Apachai%202009/IMG_0766.jpg

3. Mốc cực Tây cùng Fanwin ngày 28.4.2009
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Apachai%202009/IMGP4008.jpg

4. Mốc cực Tây cùng MKG ngày 29.4.2009
https://i892.photobucket.com/albums/ac128/langbiang78/Apachai%202009/DSC_1265.jpg

WoodenFish
15-10-2010, 15:45
Xin chào cả nhà!
Lần lựa mãi bây giờ mới quyết đi bằng được APC:))! Có cụ nào vừa ở trên đấy về không? Tình hình đường sá, đi lại, ăn ở thế nào xin các cụ ít thông tin và những lời chỉ dẫn quý báu ạ!
-Hiện chúng tôi đã xin được Giấy giới thiệu của 1 CQNN cấp TP gửi BCH BP ĐB để xin phép lên mốc 0. Không biết cần thêm thủ tục gì nữa không?
-Nên tặng quà gì cho các anh bộ đội biên phòng? Chúng tôi dự kiến tặng trà, cà phê, cờ tướng, quả bóng bàn, thịt cá hộp, giấy bút, sách báo và cố gắng mua thêm đồ tươi dọc đường để đóng góp vào những hôm ăn, ngủ nhờ, đỡ làm phiền các anh.
-Nên ghé vào những điểm nào để gặp gỡ và tặng quà cho các em HS, các thầy cô giáo và bà con? Dự kiến: A pa chải & Tá Miếu, tặng sách vở, giấy bút, bánh kẹo, bóng bay… Không biết là mắm muối trên ý giờ còn đắt không? Thấy dạo trước 12k/1 bát muối nên định mua mấy thùng bột canh & muối i-ốt cho bà con.
-Cầu Hang Tôm & TX. Mường Lay đã bị Thủy Tinh dìm chết :D chưa ạ?
Đoàn chúng tôi gồm 6 nhân, 4 bánh, 2 cầu. Dự kiến lịch trình thế này, mong cả nhà góp ý để có một hành trình tối ưu. Xin cảm ơn các cụ trước!
Đi QL6– về QL 4D – 70 – 32C
* Ngày 01/11, Hà Nội – Mộc Châu, 190km. Xuất phát (XP) lúc 16g, khoảng 21g đến nơi (ĐN), sở dĩ đi XP muộn vì theo kế hoạch 15g ae mới hạ cánh tại HAN.
* Ngày 02/11, Mộc Châu - Điện Biên Phủ - Mường Chà, 330km. XP: 6g30. Ăn sáng, đổ xăng ở Sơn La (100km) lúc 9 giờ. Đến ĐB khoảng 14g. Ăn trưa, xin giấy tờ, đi thăm NTrang ĐB, đồi A1, Mường Phăng... Ăn tối ở ĐB, sau đó tranh thủ chạy đến Mường Chà (>50km).
* Ngày 03/11, Mường Chà - A pa chải, 220km. Ăn sáng, XP: 7g. Ăn trưa ở Mường Nhé (160km) lúc 11g30. Ghé ĐBP 405, Đến đồn 317 (60km): 14g. Chiều thăm mốc 2, mốc 3, thăm-tặng quà GV-HS & dân bản. Tối ngủ ĐBP 317.
* Ngày 04/11, Lên mốc số 0. XP: 7g. Chuẩn bị lương khô, nước uống, nghỉ ngơi, chụp ảnh, ăn trưa tại mốc 0. Quay về đồn . Chia tay. 14g30.
XP: 14g30. Tối ngủ Mường Chà.
*Ngày 05/11: MườngChà – Sìn Hồ - Tx.Lai Châu mới –Sapa – Lao Cai (QL 4D), khoảng >200km?
Ăn sáng, XP: 7g. Thăm cầu Hang Tôm – nếu vẫn chưa bị thủy điện Sơn La dìm chết! Còn thời gian thì thăm bia Lê Lợi. Ăn trưa tại Tx. Lai Châu hoặc Sapa. Chiều ở chơi Sa Pa, khoảng 18g xuống Lao Cai. ĐN: 19g. Ăn tối ở quán thắng cố lão Quành. Dạo phố đêm.
*Ngày 06/11. LaoCai – Yên Bái (QL 70) - HN, 320km. Ăn sáng, dạo phố. XP: 8g. Ghé khu DL hồ Thác Bà. Ăn trưa tại Tp.Yên Bái (140km) lúc 12g30.
Từ YB về HN đi QL 32C qua lối Sơn Tây để tránh xe tải tuyến Yên Bái – Việt Trì, quãng đường gần như tương đương, khoảng 180km. Dự kiến về HN lúc 18g30. Ăn tối & chia tay.
Tổng cộng: >5 ngày+ 5 đêm.

vicgiang86
19-10-2010, 18:43
Em mới đến đi Apachải hôm 28/9. Em đang ở cty nên chỉ viết ngắn gọn, tối sẽ gửi thêm thông tin & hình ảnh anh nhé.

- Anh chỉ cần qua bên BCH Biên Phòng tỉnh Điện Biên (đi con đường bên hông quảng trường thành phố, qua 1 cái ngã 4, nhìn bên tay phải có cổng Doanh Trại Quân Đội - có 1 tấm bảng bé xíu ghi BCH Biên Phòng) trình giấy giới thiệu & CMND của các thành viên trong đoàn, xin giấy giới thiệu leo mốc, mất khoảng 30' thôi ạ.
- Về quà tặng, em cũng có hỏi thăm và biết ở đó rất khó khăn để mua: banh bóng bàn, lưới & banh bóng chuyền, cầu lông & lưới cầu lông,... và nói chung là thiếu thốn nhất là tình cảm... Cà phê có vẻ lép vế hơn trà, vì em thấy mấy anh uống trà là chủ yếu.
- Cầu Hang Tôm thì vẫn chưa bị dìm, nhưng TX .Mường Lay đang là 1 đại công trường anh nhé.
- Lộ trình của em giống y chang anh nhưng cuối cùng, sau 1 tuần mưa liên tục thì "lở đường, tắt núi" khi vừa qua cầu Hang Tôm & theo thông tin lúc đó là phải mất ít nhất 1 tuần mới thông đường. Nên anh có thể gọi điện thoại lên đó để kiểm tra hen.
Hết tháng 10 rồi, có lẽ trời đã khô, thời tiết đẹp hơn nhưng đường xá kinh lắm anh nhé, em mới có trải nghiệm 30 km từ sau Ma Thì Hồ đến Mường Lay mà đã oải chè đậu, hihi... Giờ hết mưa, thì chắc bụi lém lém đó. Nghe nói đoạn Mường Lay-Chăn Nưa còn có nổ mìn, phá núi nên còn khủng khiếp hơn...

Tạm thời e nhớ vậy thôi ah. ;)

WoodenFish
20-10-2010, 12:14
Cảm ơn bạn Vicgiang!
Bạn cho hỏi thêm là một số câu nữa nhé! Chuyện ăn, ở trên đấy thế nào? Ở với ĐBP 317 hay nhờ nhà dân? Có phải vào UB xã Sín Thầu (ở Tả Kho Khừ thì phải?) trình diện k hay chỉ vào thăm hỏi thôi? Mình thấy Sín Thầu hiện tách làm hai, thêm xã Sen Thượng, vậy mốc 0 & Tá Miếu giờ thuộc xã nào? Từ điểm cuối có thể chạy xe đi lên mốc 0 khoảng mấy km, thời gian leo mất khoảng bao lâu - tất nhiên cái này còn tùy vào khả năng từng người? Bọn mình sẽ cố gắng mang theo 1 số quà thiết thực cho các anh BP cũng như dân bản. Mắm muối trên ấy còn đắt k, vì bọn mình dự định mang cả bột canh & muối i-ốt cho bà con? Đường đi thì k ngại, nếu k qua ngả Lào Cai được thì quay về QL 6, rẽ sang thăm lại QL 279 năm kia cụt đường, sa lầy ở Tỏa Tình, rồi vòng về theo QL 32 qua Mù Cang Chải về HN.
Bạn cần gửi ảnh hay quà gì lên APC, ở SG thì liên lạc với mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn bạn!

vicgiang86
20-10-2010, 18:50
Khu vực biên giới vốn rất nhạy cảm & trên đồn BP, các anh rất quý những người khách phương xa, nên em thấy hay nhất là mọi người nên ở lại đồn BP để có thêm thời gian giao lưu. Lần đó em đi chỉ có 1 nam + 1 nữ thôi, là nữ nên các anh đã nhường phòng riêng của a.Nghi cho em nghỉ, được mọi người hỏi thăm & chăm sóc như người thân đi xa mới về, quá nhiều những tình cảm mà bây giờ kể ra em hok biết bắt đầu từ đâu anh ạh….

Đường đi cơ bản xong rồi anh ạ, xấu ở vài đoạn thôi nhưng em vẫn thấy mấy xe Foturner ngoại giao của TQ phóng ầm ầm, hihii. Chỉ duy nhất có chiếc cầu ở ngay cạnh đồn BP Leng Su Sìn chưa làm đường dẫn, nhưng cũng đắp đất lên rùi, xe máy ok. Xe hơi vẫn đi được, hok thì có đường nhỏ băng qua suối vẫn ok.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/lengsusin.jpg

Đồn BP 317 & bản Tá Miếu thuộc xã Sín Thầu anh nhé.
Đây là quãng đường em sưu tầm khi tìm thông tin & đã kiểm chứng lại trong thực tế, anh xem nhen:
+Mường Chà – Si Sa Phìn: 45km
+Si Sa Phìn – Chà Cang: 23km
+Chà Cang – Mường Nhé: 80km
+Mường Nhé – Đồn 317: 55km (Mường Nhé–18km, ngã 3 Chung Chải–rẽ trái qua cầu 12km, Leng Su Sìn–9km, ngã 3–rẽ trái 9km, Tả Kho Khử–5km, đồn 317)

Đoạn từ Mường Nhé đi ~ 7km cũng có 1 đường rẽ trái đi ngang qua cầu, nhưng hok phải anh nhé. Anh nhìn đồng hồ ~ 18km mới đúng là ngã 3 Chung Chải, rẽ trái qua cầu (đi thẳng là đi Pắc Ma-Mường Tè).

Từ đồn BP Leng Su Sìn đi ~ 9km, rẽ trái và đi tiếp như chỉ dẫn (đi thẳng là đi Sen Thượng).

Trên đường đi, e thấy 100% trung tâm huyên hay xã có tấm bảng Ngân Hàng Xã Hội gì gì đó, cứ nhìn vào là biết chính xác địa danh mình đang đi, cũng nhờ nó em biết cái lối đi Sen Thượng & bít mình phải rẽ trái để đi Sín Thầu.

Có giấy giới thiệu leo mốc thì anh cứ đi thẳng đến đồn 317 thôi, không phải trình diện thêm 1 trạm nào khác ah, ngoại trừ việc anh muốn thăm hỏi & giao lưu thêm…

Con đường từ đồn BP 317 đi Tá Miếu, đến thẳng cửa khẩu với Trung Quốc đã được tráng nhựa, đẹp thần sầu….
Từ đường tráng nhựa, có 1 con đường đất rộng để xe máy lên đến chân đồi (nơi cuối cùng có thể đi = xe) nhưng lúc em đi do mấy ngày trước mưa nhiều nên đất nhão, bị sạt vài chỗ… thế nên phải gửi xe máy tại bản Tá Miếu & xuất phát từ đây. Em có hỏi thì được biết, nếu đi xe được đến điểm cuối kia thì rút ngắn được ~ 1tiếng đi bộ (cả đi lẫn về là 2 tiếng), hic hic….

https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/duongdatnhao.jpg

Đồ hộp là No 1 cho bữa trưa leo mốc đó anh. Mình sẽ nhờ mấy anh hoặc người dân dẫn đường (trong trường hợp bận công tác, các anh sẽ liên hệ người dân dùm mình) nấu cơm nắm.

Bữa cơm của em với hộp được các anh cứu trợ đây
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/commoc.jpg

Em cũng muốn gừi chút quà lên đó, em sẽ alô phiền anh nhé.

saokhothe
21-10-2010, 11:29
Cảm ơn bạn Vicgiang!
Bạn cho hỏi thêm là một số câu nữa nhé! Chuyện ăn, ở trên đấy thế nào? Ở với ĐBP 317 hay nhờ nhà dân? Có phải vào UB xã Sín Thầu (ở Tả Kho Khừ thì phải?) trình diện k hay chỉ vào thăm hỏi thôi? Mình thấy Sín Thầu hiện tách làm hai, thêm xã Sen Thượng, vậy mốc 0 & Tá Miếu giờ thuộc xã nào? Từ điểm cuối có thể chạy xe đi lên mốc 0 khoảng mấy km, thời gian leo mất khoảng bao lâu - tất nhiên cái này còn tùy vào khả năng từng người? Bọn mình sẽ cố gắng mang theo 1 số quà thiết thực cho các anh BP cũng như dân bản. Mắm muối trên ấy còn đắt k, vì bọn mình dự định mang cả bột canh & muối i-ốt cho bà con? Đường đi thì k ngại, nếu k qua ngả Lào Cai được thì quay về QL 6, rẽ sang thăm lại QL 279 năm kia cụt đường, sa lầy ở Tỏa Tình, rồi vòng về theo QL 32 qua Mù Cang Chải về HN.
Bạn cần gửi ảnh hay quà gì lên APC, ở SG thì liên lạc với mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn bạn!
Bạn có thể nhờ các đồng chí biên phòng nấu ăn giúp(nếu đoàn đi it và bộ đội không có khách)ngủ thì tại đồn luôn.
Nếu trường hợp đồn không thể náu ăn giup mình thì bạn có thể liên hệ với anh Hòa(cũng là bộ đội đồn 317)nhờ vợ anh nấu ăn giúp,nhà của anh Hòa ngay cổng đồn.
đến apc bạn chỉ cần trình giấy giới thiệu của bch biên phòng điện biên,giấy cmnd của các thành viên cho đồn bp.Nếu các bạn có thời gian,mấy anh sẽ dẫn các bạn vào bản tá miếu giao lưu với bà con hà nhì.
Bạn có điều kiện đem mắm,muối thì tốt quá,trên đồn cái gì cũng thiếu.Nhưng theo mình nghĩ đem thực phẩm cũng không thiết thực lắm.Bạn nên đem những nhu yếu phẩm khác.Ví dụ như,quần áo giày dép trẻ em cho dân bản.sách báo tạp chí các loại.đồ dùng học sinh...

Kiriku
10-11-2010, 20:46
Xin chào các bạn,
Nhóm mình đang chuẩn bị xúc tiến cho chuyến đi Apachai Tết dương lịch 2011 này để kỷ niệm sinh nhật một năm gắn bó của các thành viên.
Do tất cả thành viên đều chưa có chút kinh nghiệm về cung này nên tụi mình rất cần sự tư vấn của các bạn để hoàn thiện lịch trình và có một chuyến đi thành công.
1. Về giấy phép:
Bọn mình xin giấy giới thiệu của một trường Đại Học ở Hà Nội do văn phòng đoàn cấp, rồi đầu tháng 12 có bạn lên ĐB công tác sẽ liên hệ với Ban Chỉ Huy Biên Phòng Tỉnh để xin giấy phép tham quan mốc số 0 Apachai.

2. Về Mặt lịch trình hiện đoàn mình dự đinh như sau:
Tổng thời gian: 5 ngày, 5 đêm
Ngày 1: 30-12:
Gửi xe máy lên ô tô, rồi cả nhóm nhảy xe lên Điện Biên.
(Xe máy sẽ phải gửi lên mấy ô tô)
Ngày 2: 31-12:
Sáng 6h tới Điện Biên. Thăm các di tích trên Điện Biên
9h, Điện Biên xuất phát đi Apachai theo đường: Điện Biên-Mường Chà-Chà Cang-Mường Nhé-Leng Su Sìn-Tả Kho Khừ-Apachai-Đồn 317. Tổng quãng đường 270km.
Tối giao lưu với các anh đồn 317, ngủ đêm tại đồn
Ngày 3: 1-1-2011:
Xuất phát từ đồn 317 đi chinh phục mốc sô 0. Tổng quãng đường đi bộ 32km
Chiều quay về đồn chia tay các anh biên phòng rồi chạy về Mường Nhé. Ngủ đêm tại Mường Nhé.
Quãng đường đồn 317 - Mường Nhé: 60km
Ngày 4: 2-1-2011:
Mường Nhé-Điện Biên:Quãng đường 200km.
Tối nghỉ đêm và dạo chơi trong thành phố Điện Biên
Ngày 5: 3-1-2011:
Sáng đi thăm các điểm thăm quan trong thành phố Điện Biên.
9h xuất phát từ Điện Biên về Sơn La theo đường: Điện Biên-Tuần Giáo-Thuận Châu-Sơn La: Quãng đường 185km.
Ngủ đêm tại Sơn La
Ngày 6: 4-1-2011
7h xuất phát về Hà Nội: Sơn la-Hát Lót-Yên Châu-Mộc Châu-Hòa Bình-Hà Nội: Quãng đường 300km.

3. Quà tặng các anh biện phòng và đồng bào địa phương khu vực huyện Mường Nhé gần Apachai.
Quà cho các anh BP thì tụi mình tính chuẩn bị mấy cân chè, mấy bàn cờ tướng và mấy cây thuốc là.
Hiện quà cho đồng bào mình vẫn chưa rõ nên mua tặng gì và khu vực nào?

4. Đường xá:
Mình nghe nói đường xá từ Điện Biên đi đồn 317 bây giờ rất tốt, không biết có đi trong ngày như lịch trình trên được không.
Trên các cung đường trên hiện tại có chỗ nào bị sạt lở tắc nghẽn hay đường xấu không, các bạn nào biết thông tin thì cung cấp cho mình với nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều

vicgiang86
17-11-2010, 16:45
Hiện tại, ngay tại đồn BP 317 cũng đã có sóng điện thoại rồi các bạn nhé. Mình mớ́i nhận được điện thoại của anh Nghi ngày hôm qua.
Viettel đã dựng trạm từ mấy năm nay, nhưng bây giờ mới hoàn thành xong. Vậy thì thông tin liên lạc cũng thông suốt rồi, có 1 cái USB 3G nữa
thì tha hồ lướt web để cập nhật thông tin nóng hổi rùi.

chepcom
24-11-2010, 12:15
Hi Kiriku và các bạn,

Có một vài thông tin update cùng các bạn:

Về xe ô tô lên Điện Biên thì có hãng xe Hải Vân chất lượng cực ổn, ghế giường nằm thoải mái, phục vụ lịch sự. Có hai tuyến để các bạn lựa chọn là Hà Nội - Điện Biên và Hà Nội - Mường Lay. Với tuyến Hà Nội - Mường Lay các bạn có thể save được khoảng 50km.

Tại Hà Nội, xe khởi hành từ bến Mỹ Đình và Giáp Bát, có các tuyển 16h, 17h và 19h, mỗi xe có thể gửi 4 xe máy (loại xe thường như Jupiter, Wave, Dream, Future...).
Giá gửi xe máy: Chiều Hà Nội - Điện Biên: 350k/xe, chiều Điện Biên - Hà Nội: 250K/xe
Vé xe: 235K/chiều + 30K/người/bữa tối (optional)

Thông tin thêm các bạn có thể hỏi chi tiết nhà xe:

Website: http://www.banduongxa.com/ien-bien/hai-van.html

Điện thoại: Hà Nội (04) 3722.3588 - 0988.88.27.27  Mr Nhat (Điều hành). Điện Biên (0230)6.277.277 - 01688.27.27.27  Mr Thao (Điều hành).

Ngoài hai cây xăng lớn tại Mường Lay (Mường Chà) và Mường Nhé, đã có thêm 1 cây xăng lớn nữa ở gần Si Pha Phìn.

https://img18.imageshack.us/img18/2149/img0038bc.jpg

Mình vừa đi về hôm qua (23/11), đường lên Apachai hiện tại tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi, không phải qua cái ngầm nào cả, tuy vẫn còn vài km đường hơi xấu một chút (đường cấp phối và đường đất)

Lịch của Kiriku khá ổn, bạn chỉ cần điều chỉnh ngày thứ nhất. Cố gắng đi sớm hơn thì mới có thể đến đồn 317 trong ngày được. Đoàn mình xuất phát từ 8h sáng tại Điện Biên mà đến 7h:30 tối mới đến được đồn. Đi khá chậm vì bọn mình gặp mưa suốt đoạn đường đi.

Việc xin giấy phép ở BCH Biên Phòng Điện Biên tốn của bạn ít nhất 2-3h đấy.

chepcom
24-11-2010, 21:24
Trên đồn đã có sóng của Vinaphone, mới được khoảng 1 tuần nay. Trạm chạy chủ yếu bằng năng lượng mặt trời nên tầm 9-10pm là mất sóng, ngoài ra sóng liên lạc cũng yếu và phập phù.

YKNXD
20-12-2010, 12:52
Chào bạn hăm hở!

Năm 2008 tôi và bác hoangxthao đã đi cung này bằng xe máy. Lúc đó đường xá còn đang làm và khó đi. không biết bây giờ ra sao rồi nhưng viết lại để bạn tham khảo:

Tối thứ 5 lên tàu đi Lào cai, để dưỡng sức. ăn sáng luôn ở trên tàu

8g sáng thứ 6 xuất phát đi Sapa.

khoảng 9g30 là có thể caphê lang thang chụp ảnh ở sapa rồi.

10g leo Ô Quy Hồ, đường đẹp nhưng mất hơn nửa tiếng ngồi đợi nổ mìn

Khoảng 12g trưa là tới Thị xã Lai CHâu cũ, nghỉ ăn trưa ở đấy. đường cũng ngon

khoảng gần 4g chiều thì tới TX MƯờng Lay. Hic đường đoạn này lúc đó đang làm dở, đoạn xong rồi, đoạn đang làm bụi cứ như là sương sớm Sapa. Nghỉ ngơi thay lái ở đây.

Chạy một mạch đến chà cang, đường nhựa cũ nhưng chạy cũng ok. Hai thằng tranh thủ nạp năng lượng chạy tiếp đến Mường Nhé. Giữa đường gặp mưa rừng và phải lội suối vì lúc đó ngta đang làm cầu. Khoảng 12g đêm thì đến. Ngủ đêm ở Mường nhé.

Sáng Thứ 7 dậy sớm ăn sáng, nai nịt lên đường đi Apachai. Đoạn đường này lúc đó thì thôi rồi. Dính trận mưa, bùn trơn kinh khủng, không đi nhanh bằng đi bộ. Hai thằng ngã oành oạch như say rượu dễ đến 2chục lần cho đoạn đường chỉ khoảng 5-6km. Sau ngã nhiều quá, chán k buồn đếm. Đấy là ở nhà lường trc nên thay lốp 2-50 bằng lốp 2-75 mà vẫn không lại với bùn đất.

12g trưa là đã ngồi tỷ tê xin bác Pờ Dần Sinh cái giấy giới thiệu rồi.

Chiều, sau khi cơm no, rượu lê tê phê, tặng quà đồng bào... lên đồn 317

ăn tối, ngủ đêm ở đồn 317. Gặp đồn trưởng và làm các thủ tục như: trình giấy CMT, giấy giới thiệu, nghe phổ biến nội quy, quy định, tặng quà...

SÁng thứ 7 dậy sớm, tập thể dục với đơn vị, ăn sáng rồi leo Mốc 0

Người dẫn đường là bác Nghi 0977904405 - phụ trách chống buôn lậu của đồn

Đoạn này chạy xe máy vào sát đến nơi, để xe ở lán. Leo mốc 0

... Trưa CN chia tay xong lên đường về HN

7giờ tối CN có mặt ở Sơn La.

Đêm hôm đó có mặt ở HN.

Sáng thứ 2, cả hai thằng lại đi làm bình thường. :D

Đồ mang theo:
- Bản đồ ( tất nhiên )
- Giấy tờ tuỳ thân
- Tiền ( tất nhiên)
- Quần áo ấm + quần áo mưa
- Tất ấm, dầu gió (k để gan bàn chân bị lạnh)
- Kính BẢo hộ LĐ để chống bụi mua ở yết kiêu (30k)
- Khẩu trang (2 thằng đeo suốt để chống khí lạnh, bụi)
- Nhỏ nhắt Vronto ( đỡ khô mắt và tỉnh ngủ khi chạy xe máy)
- Một can 2,5lít đựng xăng dự phòng
- Hai hộp dầu máy để tự thay trên đường.
- Đồ nghề tối giản để vá săm và sửa lặt vặt cho xe
- Uống toàn bộ bằng Bò húc :D để luôn luôn tỉnh táo
- ăn cơm nắm, xôi
- Quà tặng 2 nơi: bác Sinh và đồn BP ( để ngoại giao xin leo Mốc 0 )
- Kiêng rượu bia nhậu nhẹt trên đường

Nói chung nếu có 2 xế thay nhau chạy thì 4 ngày chạy ok

Còn gì nhớ ra sẽ post lên để bạn tham khảo.

tubeobin
20-12-2010, 17:36
Hiện tại, ngay tại đồn BP 317 cũng đã có sóng điện thoại rồi các bạn nhé. Mình mớ́i nhận được điện thoại của anh Nghi ngày hôm qua.
Viettel đã dựng trạm từ mấy năm nay, nhưng bây giờ mới hoàn thành xong. Vậy thì thông tin liên lạc cũng thông suốt rồi, có 1 cái USB 3G nữa
thì tha hồ lướt web để cập nhật thông tin nóng hổi rùi.

Lấy đâu ra Viettel mà có sóng. Hiện tại trên đó có mỗi sóng Vina thôi và sóng ổn.
Ai đi nên đó mà muốn niên nạc với miền xuôi thì mang thêm cái sim Vina đi thì mới a lô đc.

vicgiang86
26-12-2010, 20:50
Hehe, sorry cả nhà, tình hình là có hiểu lâm chút xíu. Vì khi mình lên đồn 317 đầu tháng 10 thì có nge mấy anh kể Viettel đã xây trạm mấy năm nay, nhưng rồi để đó chưa chịu lắp thiết bị. Đến vài tuần sau, thì nhận được điện thoại của anh Nghi (0124....) báo đã có sóng, mình chủ quan nghĩ là Viettel cuối cùng cũng chịu làm rồi.

Giờ thì đã hỏi lại anh Nghi, chính xác là sóng của Vina, phát từ huyện, hok fai của anh Viettel. :-))

luananh90vn
03-01-2011, 12:22
trên Đồn 317 sóng viettel và vina đều có
còn sóng mobi thì được chuyển sang VN VINAPHONE

còn lên tới mốc 0 thì hok có sóng nào cả :D

vuthanhminh
14-02-2011, 14:55
CỰC TÂY A PA CHẢI - HUYỆN MƯỜNG NHÉ - TỈNH ĐIỆN BIÊN



1. TỔNG QUAN

Diện tích: 9.544.097 km­­ vuông; Dân số 329.000 người; Tỉnh lỵ: Thành phố Điện Biên Phủ

Các huyện thị: Thị xã Mường Lay; huyện: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà.; Dân tộc (21 dân tộc) H’Mông, Việt (Kinh), Dao, Giáy...



Tỉnh Điện Biên được tách ra từ tỉnh Lai Châu cũ, nằm ở phía nam sông Đà, thuộc vùng núi cao, phía Tây Bắc của Việt Nam. Phía Bắc giáp Vân Nam (Trung Quốc), đường biên giới dài 38km; Nam giáp Lào, biên giới 360km. Điện Biên Phủ cách Hà Nội 474km, quốc lộ 6, ql 279. Địa hình nhiều núi cao, thung lũng, cao nguyên, sông suối. Lòng chảo Mường Thanh lớn nhất vùng Tây Bắc (150.000 ha).

Khí hậu 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 – 10. Mùa khô từ tháng 11 – 3 năm sau. Nhiệt độ trung bình 21 – 23 độ C. Điện Biên có 3 tuyến quốc lộ (Ql 6, 12, 279). Sáu tuyến tỉnh lộ. Có sân bay Điện Biên Phủ, sân bay duy nhất của Tây Bắc, bay tuyến Hà Nội - Điện Biên Phủ.



Cực Tây A Pa Chải, cách tỉnh lỵ Điện Biên Phủ khoảng 250 km. Là điểm cực Tây của Việt Nam, vùng giáp biên 2 nước Trung Quốc và Lào. Nơi được mệnh danh “1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe”, có cửa khẩu A Pa Chải. Địa bàn tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc, đường đi lại khó khăn, Tá Miếu (bản của người Hà Nhì) là bản cuối cùng của Cực Tây - Việt Nam.



2. ĐẾN VÀ ĐI

Đến A Pa Chải hay bất kỳ khu vực nào thuộc Tây Bắc Việt Nam, cuối tháng 8, đầu tháng 9 và tháng 1, đầu tháng 2 là thờigian đẹp nhất

với lúa chín và mạ đang cấy. Tháng 11, 12 cũng là thời điểm đẹp với hoa Dã Quỳ dọc đường đi. Không nên đi vào mùa mưa vì có thể gặp suối nước to, đường trơn. Nên theo dõi thời tiết kỹ trước khi đi 2 tuần. Có thể gọi trực tiếp lên bưu điện Mường Nhé để kiểm tra thông tin thời tiết địa phương. Tháng 11, 12 cũng là thời gian diễn ra lễ hội của người Hà Nhì (giống lễ ăn cơm mới, không xác định thời gian mà tùy thuộc vào từng xã khi việc thu hoạch lúa đã xong xuôi)

Con đường đến A Pa Chải đang được xây dựng. Đường dải nhựa chủ yếu từ Mường Chà - Mường Nhé. Phần còn lại chủ yếu là đường đất. Có nhiều con suối chảy ngang qua đường. Vào mùa mưa, mực nước có thể lên đến 1,2m, trung bình 0,6 – 0,8m. Mùa mưa đường trơn do có độ dốc cao, đất đồi bám, đi lại khó khăn.



Bus



Hoặc bến xe bus trên đường 12, góc đường Trần Đăng Ninh. Tại đây có xe đi thẳng từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ (120.000 vnđ, mất 14 tiếng), khởi hành lúc 6 và 8 giờ sáng.








Các xe Bus đều là loại 24 chỗ. Đường đi dài và nhiều khúc cua có thể gây say xe với những người chưa quen. Xe đôi khi chở quá so với số ghế. Dừng thường xuyên trên đường để bắt khách.


Không nên dùng xe Bus để đi từ Hà Nội nếu ít thời gian và tiết kiệm sức khỏe.





Xe máy

Từ Hà Nội, theo quốc lộ 6, đi qua thị xã Hòa Bình, Cao Phong, thị trấn Mộc Châu, Yên Châu, Lai Châu, Thuận Châu, Tuần Giáo, Mường Ẳng, theo quốc lộ 279 đến Điện Biên Phủ. Từ thành phố Điện Biên Phủ, bạn đi tiếp lên Mường Chà, Mường Nhé và tới A Pa Chải.



Từ Lào Cai, bạn đi xe máy theo đường 4D đến Sapa, qua đèo ô Quy Hồ, Tam Đường, Huyện Lỵ Lai Châu, Phong Thổ, theo đường 12 qua Sìn Hồ, Mường Lay, Mường Chà, Mường Nhé, A Pa Chải. Tổng quãng đường khoảng 500 km.

Các cây xăng lớn chỉ có tại Mường Chà, Mường Nhé. Xăng bán lẻ dọc đường tại các thị trấn nhỏ cách nhau trung bình 15 – 20 km. Giá 16.000 – 18.000 vnđ/lít

Khi qua suối nếu mực nước cao quá so với ống pô xe, nên tắt máy, dắt xe qua suối. Vào mùa mưa chú ý lốp xe và chắn bùn khi đất bám vào vỏ xe. Có thể tháo chắn bùn đi cho tiện.

Trước khi đưa xe qua suối, hãy tìm con đường nông nhất theo hai bên bờ. Không nổ máy ngay khi qua suối, hãy kiểm tra nước trong ống pô và hệ thống đánh lửa của xe cũng như chú ý nước có thể vào xăng. Chú ý những tảng đá lớn dưới đáy suối có thể làm vỡ vỏ nhựa xe. Không nên cố gắng đi qua khi nước lớn và chảy siết.

Xe máy là phương tiện tốt nhất để khám phá A Pa Chải, có thể đi đến được các khu vực sâu xa, hẻo lánh. Tùy chỉnh tốc độ và dừng bất kỳ nơi nào bạn muốn để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Nếu bạn có nhiều thời gian có thể đi thẳng từ Hà Nội hoặc gửi xe lên tàu đi Lào Cai, hành trình xe máy bắt đầu từ Lào Cai tới A Pa Chải sẽ tiết kiệm sức và thời gian hơn. Từ Hà Nội, nếu đi bằng xe máy bạn có thể dừng và khám phá cảnh quan, con người tại Tú Lệ, Mù Cang Chải, “vựa lúa” được coi là đẹp nhất của Tây Bắc vào tháng 8, 9.



Máy bay



Vietnam airlines Điện Biên, 023.824948, fax 023.825536; (mở cửa từ 7.30 – 11.30 sáng & 1.30 – 4.30 chiều) chuyến/tuần. mua vé tại văn phòng trước sân bay, 1.5 km từ trung tâm thành phố, trên đường đi Mường Lay

Các chuyến bay lên Điện Biên Phủ được thực hiện bằng loại máy bay nhỏ, đi hơi sóc, không quen có thể bị say xe. Chú ý mang theo thuốc say tàu, xe (mua tại các hiệu thuốc Tây)



Km đường

Hà Nội - Điện Biên Phủ 474km

Điện Biên Phủ - Mường Chà 50km

Mường Chà - Mường Nhé 160km

Mường Nhé – A Pa Chải (Đồn biên phòng 317) 60km

vuthanhminh
14-02-2011, 14:56
3. LƯU TRÚ

Điện Biên Phủ

Khách sạn Công Ty Bia; điện thoại 023.824635, giá 150.000 – 180.000 vnđ, đường Trần Cân.

Khách sạn Bình Long, 023.824345, 429 đường Mường Thanh, 12 usd. Các phòng đều 2 giường, khách sạn tư nhân, gia đình thân thiện, dễ gần, rất sạch sẽ. Giá đã bao gồm ăn sáng.

Khách sạn Mường Thanh, 023.810043, fax 023.810713, đường Mường Thanh, 15 – 20 usd. Khách sạn quen thuộc tại Điện Biên Phủ, số lượng phòng lớn, dùng cho đoàn có số lượng lớn. Đặt trước. Có karaoke, Thái Massage, hồ bơi.

Khách sạn Điện Biên Phủ, 023.825103. fax 023.826290, 279 đường 7/5, 250.000 – 350.000 vnđ, khách sạn nhỏ, phòng rất sạch sẽ và đẹp, đầy đủ tiện nghi, bao gồm ăn sáng.



.Mường Chà

Nhà nghỉ ......., cách bưu điện Mường Chà về phía đường đi Mường Nhé 1,2km, bên tay phải. Giá 50.000 vnđ/người. Toilet chung với gia đình. 2 – 3 phòng, các phòng đều trên tầng 3, phòng có 3 giường nhỏ, ít khi sử dụng, chưa được sạch sẽ. Điện thoại: 0930.842662. Có chỗ phơi quần áo. Để xe máy dọc hành lanh bên cạnh nhà và không sợ mất. Phòng nhỏ với 3 giường đơn, chưa được sạch sẽ. Hai Bác chủ nhà dễ tính, bán xôi vào buổi sáng.



Mường Nhé

Nhà khách bưu điện Huyện Mường Nhé, cách cây xăng Mường Nhé 1km. Giá 50.000 vnđ/người. Toilet chung ở tầng dưới, có nóng lạnh. Các phòng đều có 3 giường đôi, rộng rãi, tương đối sạch sẽ. Chú Hải 0230.3508039;



Bản Sín Thầu

Để tránh việc tập trung vào một nhà nào đó, chúng tôi không giới thiệu nhà cho khách nghỉ tại Sín Thầu. Bản của người Hà Nhì, tất cả đều rất hiếu khách và quý người từ xa tới. Bạn có thể xin vào bất kỳ nhà nào bạn muốn. Trước tiên, hãy tới gặp trưởng bản để trình bày và đăng ký tạm trú. Nếu đoàn đông có thể ở nhiều nhà lân cận, tránh việc làm phiền nhiều cho chủ nhà.



4. ĂN UỐNG

Điện Biên Phủ

Nhà hàng Liên Tươi, 023.824919, đường Hoàng Văn Thái, 20 – 50.000 vnđ/suất. Món ăn kết hợp hài hòa giữa Việt và Trung Quốc, rất phù hợp sau một chuyến đi dài.



Mường Chà

Có nhiều quán ăn dọc theo đường từ Bưu Điện đến kết thúc thị trấn trong khoảng 1km. Các quán thịt chó, phở bên phải từ bưu điện lên. Quán ăn nằm bên cạnh bưu điện, ............30 – 40.000 vnđ/suất. Phục vụ tốt, quán không được sạch sẽ lắm, món ăn hợp khẩu vị.



Mường Nhé

Quán....bên kia đường, đối diện bưu điện huyện Mường Nhé. :D



5. INTERNET



Mường Chà

Bưu điện huyện Mường Chà. Giá 3.000 vnđ/giờ. Mở cửa từ 7h30 – 21h các ngày trong tuần.



Mường Nhé

Bưu điện huyện Mường Nhé. Phòng internet có 15 máy, checkmail, chat tốt, máy chạy nhanh. Không nên dùng các loại usb, thẻ nhớ phòng virus. Mở cửa từ 7h30 – 21h các ngày trong tuần.

Hết Mường Nhé, điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.




6. CÂY XĂNG
Từ Hà Nội tới Mường Chà nhiều cây xăng dọc đường đi
Mường Chà có 1 cây xăng gần bưu điện, Từ Mường Chà đi Mường Nhé không có cây xăng lớn. Từ Mường Nhé đi A Pa chỉ có bán lẻ xăng. Giá chênh lệch giao động từ 4 – 5000 vnđ/lít.

Luôn đổ xăng khi có thể.



7. AN NINH

Điện Biên có an ninh tốt. Bạn có thể để xe ngoài hiên và đi ngủ mà không sợ mất, đặc biệt là các khu vực như Mường Chà, Mường Nhé và sâu hơn là các bản tại A Pa Chải, Sín Thầu. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn thận vì mọi thứ đều có thể xảy ra.





LƯU Ý

Để lên Cực Tây (Cột mốc số 0), bạn phải xin giấy từ ban chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên, đường Mường Thanh, từ ban chỉ huy quân sự sẽ giới thiệu lên đồn biên phòng 317, đồn biên phòng cuối cùng của Cực Tây. Tại đây, bạn có thể xin ở lại tại đồn để giao lưu với các anh biên phòng, tìm hiểu về cuộc sống của lính biên phòng và được đồng chí đồn trường sắp người dẫn lên mốc số 0. Quãng đường từ Tá Miếu (hoặc đồn 317). Đồn Trưởng đồn 371: Trần Vũ Anh, là người nguyên tắc, khắt khe nhưng tình cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Không nên hỏi những câu hỏi về khu vực biên giới và an ninh khu vực.

Luôn trình báo địa phương (trưởng bản, công an xã) khi tới bất kì bản nào tại khu vực.

Tôn trọng và nên tham gia vào các hoạt động địa phương khi có cơ hội. Hãy cảm ơn bằng những quà tặng, bức hình khi trở về thay vì đưa tiền khi bạn được đón tiếp tại bất kỳ một gia đình nào trong bất kỳ một bản nào trên đường đi.



(Đang cập nhật)

alias.noodles
14-02-2011, 15:08
Trước Têt bạn Nghi đồn biên phòng 317 có gọi điện thoại khoe với tớ là cột ăng ten của Viettel dựng ngay ngoài sân rồi bây giờ tha hồ mà buôn chuyện :D

Anh Vũ Anh thì hình như đã chuyển công tác sang đơn vị khác từ khá lâu rồi :)

Bạn chủ topic kiểm tra lại thông tin nhé!

vuthanhminh
14-02-2011, 15:10
Ok. Thank you Anh. Phần thông tin này em làm từ năm trước. Em cũng đang tính làm 1 chuyến đi để lên thăm anh em, đồn mới và check lại một số thông tin cho chính xác. Cũng đang hỏi các bạn bên Fanwave vừa đi tết nay để cập nhật thêm được thông tin mới.

baizenvn
25-02-2011, 11:15
Cho mình hỏi một chút nếu độc hành leo mốc thì xin giấy giới thiệu của BCH BP ĐB có phức tạp lắm không (Hiện mình không đi làm hay học tập ở đâu cả)

satthudanong
15-03-2011, 22:50
ACE năm nay ai vừa mới đi về cho e một lịch trình lý tưởng để tổ chức đi trong 4 ngày đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 được không ạ?cảm ơn các bậc tiền bối.

cào cào
15-03-2011, 23:58
Đi vào vùng biên giới giờ không cần giấy phép nữa rồi - trừ khi bạn là người dân tộc Mông :D. Cứ đi thẳng vào thôi, nếu có ai hỏi thì giở CMT ra, nhưng tháng 11/2010 tớ đi, giở CMT ra cũng chẳng ai thèm hỏi. Lên mốc 0 thì nên vào đồn 317 liên hệ để các anh BĐBP cho người dẫn đường. Các anh BĐBP nói chung là rất nhiệt tình.

Lantrailt
18-03-2011, 12:32
Đọc bài đầu, thì tháng 4 là mùa mưa. Mình đang tính 30.4 lên APC, liệu đi thời gian này có hợp không? Bài viết khá chi tiết về cung đường, mình tính đi 1 đường và về 1 đường... không biết có gì thay đổi so với những thông tin từ năm 2008 không ạ?
Bác nào mới đi, update thêm thông tin cho em với!

7thHeaven
21-03-2011, 23:44
Đọc bài đầu, thì tháng 4 là mùa mưa. Mình đang tính 30.4 lên APC, liệu đi thời gian này có hợp không? Bài viết khá chi tiết về cung đường, mình tính đi 1 đường và về 1 đường... không biết có gì thay đổi so với những thông tin từ năm 2008 không ạ?
Bác nào mới đi, update thêm thông tin cho em với!

EM cũng muốn hỏi những câu như trên ạ, các tiền bối cho xin chút info với ạ.

ngocanh
28-03-2011, 23:32
Em cũng đang có kế hoạch đi Apachai vào tháng 9 năm nay.
Đang băn khoăn không biết tầm khoảng giữa tháng 9 thì còn mưa hay không? Thời gian này ngắm lúa đã đẹp nhất chưa?

bombop
20-09-2011, 09:44
Em đã tìm đọc trên 4rum các bài viết về APC, tuy nhiên hầu hết là các phượt tử chạy bằng xe máy hoặc xe gầm cao và thông tin trên bài chủ yếu nói về các cảm nhận của chuyến đi... nên em chưa tìm được thông tin cần thiết cho nhóm của em.
Bác nào có thông tin mới nhất update giùm về chất lượng đường đi APC (đoạn từ Điện Biên lên Tá Miếu) vì nhóm em đi ô tô, trong đó có xe 4 chỗ gầm thấp, không phải loại offroad 2 cầu hay gầm cao nên lăn tăn vụ lội suối nằm đường.
Cám ơn các bác.

bombop
20-09-2011, 09:47
Em bổ sung thêm 1 số thông tin về thời gian và lộ trình:
Hà Nội - Nghĩa Lộ - MCC - Than Uyên - Điện Biên - APC - ĐB - Sơn La - Mộc Châu - HN
Dự kiến khởi hành 29/9

HarryBui
20-09-2011, 10:18
Bạn yên tâm. Nếu đi cung đường HN-Nghĩa Lô - MCC - Than Uyên - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - HN thì xe matiz cũng đi được với điều kiện bạn phải có kinh nghiệm đi đèo và không rẽ vào các đường nhánh, bản chưa có đường nhựa hoặc beton. Cung đường Điện Biên - Apachai tớ chưa đi nên không có ý kiến.
Về kinh nghiệm đi đường đèo thì bạn nên tham khảo các diễn đàn như otofun.net hay các diễn đàn khác liên quan đến kinh nghiệm lái xe. Cái này quan trọng đó nha...
Ví dụ sơ sơ:
+ Lên dốc đi số nào thì xuống dốc cũng phải đi số đó (giảm tốc độ bằng số, không dùng cách đạp côn và phanh trừ trường hợp dừng xe)
+ Không dùng số mo khi đổ đèo và lạm dụng phanh (sẽ bị nhanh hư hỏng phanh gây mất an toàn)
+ Luôn luôn bám phần đường bên phải, kiểm soát tốc độ khi tới khúc đường cua khuất tầm nhìn
+ Trang bị, lắp thêm đèn sương mù (Bác ra Lê Văn Lương cửa hàng bác Hùng caobaquat cạnh của hàng kawasaki có rất nhiều loại đèn sương mù chất lượng cao) (Đoạn Khau phạ mùa này hay có sương mù tầm nhìn 2 m) hoặc mua decal vàng dán đèn (Ra khu lương văn can bán đầy)
+.... và nhiều thông tin nữa khi bác tham khảo trên các diễn đàn về kinh nghiệm lái xe.

bombop
21-09-2011, 08:32
Bạn yên tâm. Nếu đi cung đường HN-Nghĩa Lô - MCC - Than Uyên - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - HN thì xe matiz cũng đi được với điều kiện bạn phải có kinh nghiệm đi đèo và không rẽ vào các đường nhánh, bản chưa có đường nhựa hoặc beton. Cung đường Điện Biên - Apachai tớ chưa đi nên không có ý kiến.
Về kinh nghiệm đi đường đèo thì bạn nên tham khảo các diễn đàn như otofun.net hay các diễn đàn khác liên quan đến kinh nghiệm lái xe. Cái này quan trọng đó nha...
Ví dụ sơ sơ:
+ Lên dốc đi số nào thì xuống dốc cũng phải đi số đó (giảm tốc độ bằng số, không dùng cách đạp côn và phanh trừ trường hợp dừng xe)
+ Không dùng số mo khi đổ đèo và lạm dụng phanh (sẽ bị nhanh hư hỏng phanh gây mất an toàn)
+ Luôn luôn bám phần đường bên phải, kiểm soát tốc độ khi tới khúc đường cua khuất tầm nhìn
+ Trang bị, lắp thêm đèn sương mù (Bác ra Lê Văn Lương cửa hàng bác Hùng caobaquat cạnh của hàng kawasaki có rất nhiều loại đèn sương mù chất lượng cao) (Đoạn Khau phạ mùa này hay có sương mù tầm nhìn 2 m) hoặc mua decal vàng dán đèn (Ra khu lương văn can bán đầy)
+.... và nhiều thông tin nữa khi bác tham khảo trên các diễn đàn về kinh nghiệm lái xe.

Cám ơn bác, em cũng đã có chút kinh nghiệm đường đèo, các cung đường Tây Nguyên, Tây Bắc đều có chạy cả rồi, bây giờ chỉ lăn tăn về chất lượng đường từ Điện Biên tới APC thôi, nghe nói còn phải qua 1 con suối mà không biết mùa này thì xe gầm thấp có vượt qua nồi không.

HarryBui
21-09-2011, 11:46
Tốt hơn hết là đi đến Điện Biên thuê xe gầm cao đi Apachai... Xe gầm thấp là nhiệm vụ bất khả thi...!

hoangxthao
24-09-2011, 15:39
...Anh Vũ Anh thì hình như đã chuyển công tác sang đơn vị khác từ khá lâu rồi :)

Bạn chủ topic kiểm tra lại thông tin nhé!

Rõ ràng năm 2008 anh Vũ Anh vẫn ở 317 mà bác :D

Lantrailt
24-09-2011, 20:46
Em bổ sung thêm 1 số thông tin về thời gian và lộ trình:
Hà Nội - Nghĩa Lộ - MCC - Than Uyên - Điện Biên - APC - ĐB - Sơn La - Mộc Châu - HN
Dự kiến khởi hành 29/9
Trước mình đi qua Bắc Yên rồi về thẳng Lai Châu, không dừng chân ở MCC. Nếu đi qua cầu Trung Hà, đi qua Thu Cúc thì tớ thấy 1 số đoạn đường xã hơi hẹp nêú đi ô tô. (phòng 2 xe ô tô ngược chiều thôi). Từ Bắc Yên về APC và tiếp theo đường ngon, tha hồ vít bạn nhé :p. Nhưng đường nhiều dốc cua, đường trơn nếu mưa (mặc dù đường nhựa), sương mù..... bạn nên đi cẩn thận nhé!

Lantrailt
24-09-2011, 20:48
Cám ơn bác, em cũng đã có chút kinh nghiệm đường đèo, các cung đường Tây Nguyên, Tây Bắc đều có chạy cả rồi, bây giờ chỉ lăn tăn về chất lượng đường từ Điện Biên tới APC thôi, nghe nói còn phải qua 1 con suối mà không biết mùa này thì xe gầm thấp có vượt qua nồi không.
Đường đi APC ngon rùi, chả phải lội qua con suối nào cả! Có cầu bắc qua hết rồi. Trừ khi đang làm đường thì khó đi, còn không, toàn đường nhựa, đi phê lắm bạn nhé!

bombop
25-09-2011, 10:03
Cám ơn thông tin của các bác nhé.

hagattini
10-11-2011, 19:52
Các bác cho em hỏi vể đường đi Apachai bây giờ thì đường xá thế nào rồi nhé:


Để đến với Apachai, có 4 con đường

- Đường ôtô mọi người hay đi Mường Lay - Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Chung Chải - APC. Nói chung đường này đang ngày càng được cải thiện, to, rộng rãi, phi xe veo véo

- Đường bọn em vừa đi nói trên, từ Pắc Ma qua Mù Cả và có 1 đoạn trekking sang Chung Chải

- Đường Mường Tè - Tà Tổng - Mường Nhé - Chung Chải. Sau 1 hồi hỏi han kỹ lưỡng rất nhiều người (Biên phòng, dân bản địa, bác Sinh) thì được biết chỉ có đường xe máy Mường Tè - Tà Tổng, còn từ Tà Tổng - Mường Nhé ko đi được xe máy, chỉ có thể trekking (mất 2 ngày)

- Đường Pắc Ma - thượng nguồn sông Đà - đi men biên giới đến APC. Con đường quân sự này cũng chỉ có thể trekking và khá nhạy cảm

Trích dẫn của bác R0sy


Ngoài con đường mọi người hay đi thì con đường từ Pắc Ma qua Mù Cả đi Chung Chải đã có đường cho xe máy đi chưa? Đợt bác R0sy đi năm 2008 thấy bảo là phải đi như thế này



Ngày 4: Pắc Ma - dọc sông Đà lên tới gần thượng nguồn - Pắc Ma - Mù Cả (ngủ ở đồn BP 315)

Ngày 5: Mù Cả - Ma Ký (để xe máy tại đây) - trekking 26km đường rừng qua Gò Cứ (ngủ tại trường học ở Gò Cứ)

Ngày 6: Gò Cứ - xe ôm đến Chung Chải - Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ

Ngày 7: 1 đoàn leo mốc 0...

Em thì nhìn toét cả mắt trên Google Maps thì đi lên Pắc Ma - hình như phải vượt 1 con sông - sau đó đi về bản Xi Nê - bản Mù Cả - bản Ma Kỳ - Gia Tè - Phì Chi - Phìn Khò về ngã ba ( Chung Chải) thì rẽ về Suối Voi đi Lang Su Sìn .

Nói chung là chỉ có 1 ít đường có được từ Google Maps thôi. Còn cái khúc Pắc Ma - hình như phải vượt 1 con sông - sau đó đi về bản Xi Nê - bản Mù Cả - bản Ma Kỳ - Gia Tè - Phì Chi - Phìn Khò về ngã ba ( Chung Chải) thì em chỉ thấy 1 cái sống lưng của núi ( ko biết là có phải đường mòn và đi được hay không:D ).

Em đang hóng thông tin của cái đường ấy, các Bác biết thì chém nhiệt tình hộ em với ạ:)


- Ngoài ra còn có 1 đường để đi Apachai từ hướng Lào Cai đổ về nữa là : Con đường đi từ Mường Tè đi Tà Tổng đến Mường Nhé. Em xem Google Maps thì ko nhìn thấy đường nào từ Mường Tè đi sang Tà Tổng hết. Chả biết thực tế thì có hi vọng nào cho em đi ko:D

Em hỏi thế vì em định đi từ Lào Cai đổ Đèo Ô Quy Hồ về Phìn Hồ - Tx Mường Lay và rẽ về Mường Tè , sau đó đi theo đường Tà Tổng về Mường Toong và đi Chung Chải - Apachai.

Bác nào biết thông tin về các con đường trên thì cho giúp em ít thông tin ạ:)

dang anh
12-11-2011, 11:01
Bạn gú gồ bác Du gia thử xem, hình như là 2009 thì phải, lâu quá sợ sạt đường mất rồi:)

Lantrailt
12-11-2011, 20:36
Các bác cho em hỏi vể đường đi Apachai bây giờ thì đường xá thế nào rồi nhé:




Ngoài con đường mọi người hay đi thì con đường từ Pắc Ma qua Mù Cả đi Chung Chải đã có đường cho xe máy đi chưa? Đợt bác R0sy đi năm 2008 thấy bảo là phải đi như thế này




Em thì nhìn toét cả mắt trên Google Maps thì đi lên Pắc Ma - hình như phải vượt 1 con sông - sau đó đi về bản Xi Nê - bản Mù Cả - bản Ma Kỳ - Gia Tè - Phì Chi - Phìn Khò về ngã ba ( Chung Chải) thì rẽ về Suối Voi đi Lang Su Sìn .

Nói chung là chỉ có 1 ít đường có được từ Google Maps thôi. Còn cái khúc Pắc Ma - hình như phải vượt 1 con sông - sau đó đi về bản Xi Nê - bản Mù Cả - bản Ma Kỳ - Gia Tè - Phì Chi - Phìn Khò về ngã ba ( Chung Chải) thì em chỉ thấy 1 cái sống lưng của núi ( ko biết là có phải đường mòn và đi được hay không:D ).

Em đang hóng thông tin của cái đường ấy, các Bác biết thì chém nhiệt tình hộ em với ạ:)


- Ngoài ra còn có 1 đường để đi Apachai từ hướng Lào Cai đổ về nữa là : Con đường đi từ Mường Tè đi Tà Tổng đến Mường Nhé. Em xem Google Maps thì ko nhìn thấy đường nào từ Mường Tè đi sang Tà Tổng hết. Chả biết thực tế thì có hi vọng nào cho em đi ko:D

Em hỏi thế vì em định đi từ Lào Cai đổ Đèo Ô Quy Hồ về Phìn Hồ - Tx Mường Lay và rẽ về Mường Tè , sau đó đi theo đường Tà Tổng về Mường Toong và đi Chung Chải - Apachai.

Bác nào biết thông tin về các con đường trên thì cho giúp em ít thông tin ạ:)
Nghe bác hỏi thế, tức là bác thích đi những con đường dài và khó khăn (trekking) đúng không ạ? Hay chỉ đơn giản là muốn tới được cột mốc số 0???
Vì đường đến đồn 317 - mốc số 0 rất đơn giản, dễ đi mừ :d

hagattini
16-11-2011, 11:24
Nghe bác hỏi thế, tức là bác thích đi những con đường dài và khó khăn (trekking) đúng không ạ? Hay chỉ đơn giản là muốn tới được cột mốc số 0???
Vì đường đến đồn 317 - mốc số 0 rất đơn giản, dễ đi mừ :d

Hì hì chị nói chí phải..Em chỉ thích mấy cái đường be bé, khó một chút cũng tốt:D. Thế nên mất công cả buổi trời để dò đường cùng bác Xiphe mà vẫn chưa ra được:(. Thông tin cập nhật về 02 con đường em nói ở trên từ năm 2007 -2008 lận, chưa có cập nhật mới. Chị biết hem, chỉ em với:D

Nếu chỉ là đi mốc số 0 thì đường cũng thênh thang rồi, ko phải lo nhiều:D

ryantran
16-12-2011, 00:44
Các bác ơi, mình định bay từ Hà Nội ra đến Điện Biên Phủ mới mướn xe máy đi Apachai. Bác nào biết mướn xe tốt ở Điện Biên ở đâu thì chỉ tớ giúp nhé. Àh, tớ đi một mình.

nguyenvantete
17-12-2011, 22:54
Những thông tin thật là bổ ích cho dân phượt

hoaiviet
20-12-2011, 10:36
Đoàn em đi khoảng 5 xe, và sẽ nhờ xin giấy phép trước ạ. Lịch trình cụ thể như sau :
- Ngày 1 ( Thứ 7) : 5h sáng suất phát : Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu – Cò Nòi – Đèo Pha Đin – TP Điện Biên ( 480km)
Ngày này hơn căng một tẹo, sáng ngủ dậy sớm .

- Ngày 2 (Chủ Nhật) : Sáng dậy sớm : Đi chơi và chụp ảnh tại TP Điện Biên - địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, lòng chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam....
12h30: ăn trưa xong tiếp tục xuất phát
Điện Biên Phủ - Mường Chà (55km) - Si Sa Phìn( 50km) - Chà Cang(23km) - xã Mường Nhé( 53km)- Lăng Su Sìn( 24km) - Đồn 317( 25km): Đêm ngủ đồn 317, giao lưu.

- Ngày 03 ( Thứ 2) : 6h: dậy ăn sáng xong leo mốc số 0 - ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng.....

Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.

- Ngày 04 (Thứ 3): Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay- Leo xe về HN (14h30 xe chạy chuyến cuối cùng). Đường này giờ khá tốt. ( Vứt người và xe về HN)
Hoặc chạy về TP Điện Biên (Chuyến muộn nhất về HN 20h)
- Kinh phí dự kiến khoảng 1tr6/1 người ( Ăn uống, ngủ nghỉ, xăng xe....)

CVN
20-12-2011, 13:17
Đề nghị bạn chú ý đọc kỹ mô tả cho từng box để post bài đúng box. Box "Góp ý - Hỏi đáp" này chỉ dành cho các "Góp ý xây dựng Diễn đàn, hỏi đáp về bài viết và chức năng của Diễn đàn".

Tôi sẽ chuyển topic này của bạn về box "Thân thương miền Bắc"

hoaiviet
20-12-2011, 13:39
Đề nghị bạn chú ý đọc kỹ mô tả cho từng box để post bài đúng box. Box "Góp ý - Hỏi đáp" này chỉ dành cho các "Góp ý xây dựng Diễn đàn, hỏi đáp về bài viết và chức năng của Diễn đàn".

Tôi sẽ chuyển topic này của bạn về box "Thân thương miền Bắc"
Sorry, mình ko để ý lắm. Rút kinh nghiệm lần sau ! Thank's

dinhquanghuy
28-12-2011, 10:41
Lịch trình này của bạn hơi căng .Ngày thứ nhất đi thế với đoàn 5 xe ,lại mới đi thì thực sự là mệt .Nếu bạn đi xe phân khối lớn thì đi nhanh ^^ chứ xe kiểu Future hoặc Wave thì cứ xác định là tầm 12 đến 14 tiếng . Ngày thứ hai chặng Mường Chà - Mường Nhé - đồn 317 đường xấu (hình như vẫn đang làm) ,có tầm 160km nhưng đi mất nhiều thời gian lắm đấy ,đoàn mình đi mất gần 1 ngày đó . Chưa kể bạn ko thêm thời gian dự trù hỏng xe hoặc ảnh ọt ,lạc đoàn ....
Ngày cuối theo mình bạn nên về thẳng Mường Chà rồi đi xe từ đó về HN luôn ,hoặc có thể chạy cố về Điện Biên ,nhiều xe hơn là sang Mường Lay .
Như vậy theo mình :ngày 1 bạn có thể vứt xe lên oto cho đỡ mệt ,ngày thứ hai đi sẽ dễ chịu hơn .
Còn ko thì lịch trình theo mình nên thêm 1 ngày ,sửa lại là :
Ngày 1 : HN -Sơn La
Ngày 2 : Sơn La - Mường Chà
Ngày 3 : Mường Chà - APC
Ngày 4 : Leo mốc rồi về lại Mường Nhé
Ngày 5 : Về lại HN (về Mường Chà rồi lên xe khách)
Như vậy san đều mỗi ngày tầm 300km thôi ,sẽ đỡ mệt hơn .
Hồi đoàn mình đi (tháng 5) có kinh nghiệm là :
-Lên đồn 317 giờ ăn ngủ nghỉ tính tiền nhé các bác :D hơn 100k một người đó .
-Nên xin giấy phép ở bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên trước ,khi vào APC nhé ,đợt đoàn mình đi dính vào đợt Mường Nhé bạo động ,may xin giấy tờ ở bên BCH Biên phòng trước nên lúc ra không bị các chốt kiểm soát giữ lại . Trước khi đi mọi người cũng bảo nên vào thẳng 317 luôn ,khỏi xin phép ,nhưng thực tế thì ....... cẩn tắc vô áy náy .
Btw,hình như hôm mình có gặp team nhà bạn trên Mộc Châu ^^

NBB
28-12-2011, 23:01
Theo kinh nghiệm của đoàn mình thì nên ngủ nghỉ ở đồn Leng Su Sìn hơn là đồn APC :)

Lantrailt
29-12-2011, 10:37
-Lên đồn 317 giờ ăn ngủ nghỉ tính tiền nhé các bác :D hơn 100k một người đó .
-Nên xin giấy phép ở bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên trước ,khi vào APC nhé ,đợt đoàn mình đi dính vào đợt Mường Nhé bạo động ,may xin giấy tờ ở bên BCH Biên phòng trước nên lúc ra không bị các chốt kiểm soát giữ lại . Trước khi đi mọi người cũng bảo nên vào thẳng 317 luôn ,khỏi xin phép ,nhưng thực tế thì ....... cẩn tắc vô áy náy .
Btw,hình như hôm mình có gặp team nhà bạn trên Mộc Châu ^^
Đoàn bạn có phải là đoàn của trường KTQD không nhỉ? hay bên nhà Nát?

luananh90vn
03-01-2012, 14:53
Chào toàn thể anh em chuyên phượt cung tây bắc em xin giới thiệu 1 nhà xe mà các bác phượt hay và chủ xe là ông anh em

https://i396.photobucket.com/albums/pp48/luananh/1-6.jpg

Mọi chi tiết liên hệ đặt xe các bác xin vui lòng liên hệ ảnh trên

Giá của toàn chặng là 350 và giá gửi xe máy là 300k

giá vé trên đã bao gồm ăn + uống + khăn lạnh trên toàn chặng đường

các bác có thể vào link để xem chi tiết
http://dan27.vn/forum/showthread.php?256-Nh%C3%A0-xe-Tu%E1%BA%A5n-Qu%C3%BD-K%C3%ADnh-ch%C3%A0o-qu%C3%BD-kh%C3%A1ch

Nâu Nóng Không Sữa
15-01-2012, 21:56
Tình hình nhóm em đang tổ chức chuyến Phượt lên A pa chải tối ngày mìng 3 Tết mà đang thiếu xế có kinh nghiệm...ace nào có hứng thú đi ko ạ????

Vinhquydo
20-01-2012, 20:49
Nhóm mình dự định đi A pa chải vào đợt 30/4 - 1/5 bằng ô tô và xe máy (Đi ô tô từ Hn lên ĐB, xe máy gửi ô tô). Anh chị em nào đã đi Apa chải rồi thì cho mình xin cái lịch trình nhé, mình chưa đi lần nào nên hoàn toàn mù tịt.

Lantrailt
20-01-2012, 23:36
Nhóm mình dự định đi A pa chải vào đợt 30/4 - 1/5 bằng ô tô và xe máy (Đi ô tô từ Hn lên ĐB, xe máy gửi ô tô). Anh chị em nào đã đi Apa chải rồi thì cho mình xin cái lịch trình nhé, mình chưa đi lần nào nên hoàn toàn mù tịt.

Bạn định đi trong bao lâu và kinh phí tầm bao nhiêu???

zzbutatozz
25-01-2012, 17:10
Nhóm mình dự định đi A pa chải vào đợt 30/4 - 1/5 bằng ô tô và xe máy (Đi ô tô từ Hn lên ĐB, xe máy gửi ô tô). Anh chị em nào đã đi Apa chải rồi thì cho mình xin cái lịch trình nhé, mình chưa đi lần nào nên hoàn toàn mù tịt.

Tùy thuộc vào thời gian và chi phí mà bạn có thể tính toán lịch trình cho mình.
Đoàn mình vừa đi APC trong 3 ngày 4 đêm dịp Tết dương lịch vừa rồi, bạn có thể tham khảo như sau:
Đêm 30/12: HN - Điện Biên (ô tô khách Hải Vân). 7h sáng 31/12 có mặt tại Điện Biên
Ngày 31/12: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Đồn Biên phòng APC (ăn trưa tại Si pa phìn, tối ăn nghỉ tại Đồn biên phòng)
Ngày 01/01: Leo cột số 0, tối ngủ Mường Nhé (leo từ 9h sáng, đến tầm 3h là các bạn xuống được đến đồn biên phòng rồi, mang theo đồ ăn trưa, nghỉ ngơi và ăn tại cột mốc)
Ngày 02/01: Mường Nhé - Điện Biên. Tầm 2h chiều là về đến Điện Biên, lang thang thăm hầm Đờ cát, đồi A1, tượng đài chiến thắng... 7h lên ô tô về HN, sáng hôm sau 6h30 ngày 03/01 có mặt tại Giáp Bát, chuẩn bị tư trang về đi làm bình thường.
Tổng thời gian: 3 ngày 4 đêm. Tổng chi phí (bao gồm ăn ở, đi lại, thuê xe máy tại Điện Biên): ~ 1,8tr / người

Vinhquydo
29-01-2012, 17:50
Bạn định đi trong bao lâu và kinh phí tầm bao nhiêu???


Tùy thuộc vào thời gian và chi phí mà bạn có thể tính toán lịch trình cho mình.
Đoàn mình vừa đi APC trong 3 ngày 4 đêm dịp Tết dương lịch vừa rồi, bạn có thể tham khảo như sau:
Đêm 30/12: HN - Điện Biên (ô tô khách Hải Vân). 7h sáng 31/12 có mặt tại Điện Biên
Ngày 31/12: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Đồn Biên phòng APC (ăn trưa tại Si pa phìn, tối ăn nghỉ tại Đồn biên phòng)
Ngày 01/01: Leo cột số 0, tối ngủ Mường Nhé (leo từ 9h sáng, đến tầm 3h là các bạn xuống được đến đồn biên phòng rồi, mang theo đồ ăn trưa, nghỉ ngơi và ăn tại cột mốc)
Ngày 02/01: Mường Nhé - Điện Biên. Tầm 2h chiều là về đến Điện Biên, lang thang thăm hầm Đờ cát, đồi A1, tượng đài chiến thắng... 7h lên ô tô về HN, sáng hôm sau 6h30 ngày 03/01 có mặt tại Giáp Bát, chuẩn bị tư trang về đi làm bình thường.
Tổng thời gian: 3 ngày 4 đêm. Tổng chi phí (bao gồm ăn ở, đi lại, thuê xe máy tại Điện Biên): ~ 1,8tr / người

^^ thank bạn nhé, nhóm mình dự tính đi 4 ngày, vì 30/4 - 1/5 là t2, t3 nên mình định đi vào tối t6 ngày 28/4, như vậy chỉ phải xin nghỉ t7 thôi :D
Bạn cho mình hỏi thêm chút nhé, thuê xe máy ở ĐB có khó không, nếu khó khăn thì bọn mình tự mang xe đi cũng được, hình như 350k/ 1 lượt. À lên đồn biên phòng xin giấy phép cần những giấy tờ gì? Mình nghe nói phải có giấy giới thiệu của 1 cty hoặc tổ chức đoàn thể cấp thành phố (cái này mình lo được) nhưng như vậy đã đủ để mấy anh biên phòng cho phép chưa?

Không biết ở Mường Nhé có ks hay nhà nghỉ nào ko nhỉ?
À quên còn 1 câu hỏi nữa :D đường xá trên đó thế nào bạn?

utcutdui
18-05-2012, 13:03
chào các bác!
em tên Tiến ở trong Nam,hè này em sẽ đi apachải, bác cho em hỏi một chút ah!
-Leo apachải cần xin giấy phép không? em đọc ở đâu đó là phải xin giấy phép từ ban chỉ huy biên phòng Điện Biên mà em đi từ Lai Châu - Mường Lay ko có ghé tp Điện Biên.
-Từ Mường Tè có đường đi apachai ko?
em đi đầu tháng 9 mùa này ở ngoài có mưa,đường đi và các đoạn vượt suối như thế nào? có cần mang theo dây thừng để kéo xe khi vượt suối ko?
cảm ơn các bác rất nhiều!:)

ovuong
18-05-2012, 13:46
1. Đi Apachai bây giờ không cần xin bất cứ loại giấy phép nào cả bạn à. Nếu bạn đi từ Lai Châu thì bạn sẽ đi qua Mường Lay, xuống Mường Chà, rẽ phải đi Si Pha Phin rồi vào Mường Nhé, đi CHung Chải, Tả Kho Khừ rồi lên A Pa Chải. Quãng Đường từ Mường Lay đến Apahchai tầm 260km đấy bạn nhé, tất cả đều được rải nhự ngon lành rồi, trừ đoạn Si Pha Phin - Mường Nhé tầm 100km là đường đang làm, khá xấu, gặp mưa thì vất vả đấy.
2. Từ Mường Tè cũng có đường sang được A Pa Chải, bạn đi thế này nhé: Mường Tè - Pắc Ma - Mù Cả - Chung Chải - Apachai, tuy nhiên đường rất xấu, offroad từ Mường Tè đến tận Chung Chải luôn, gặp mưa thì gần như là không thể đi được, vì qua rất nhiều suối.
3. Tháng 9 là bắt đầu mùa khô, vì thế cũng không cần thiết phải mang dây thừng, nếu bạn đi một mình thì nên đi đường Mường Nhé, chứ đi đường Mường Tè mà đi một mình thì vất vả lắm đấy.

Đó là mấy lời giải đáp những thắc mắc của bác về A Pa chải. Còn bản thân em xin đưa ra lộ trình đơn giản cho bác đi là thế này nhé:
+ Ngày 1: Lai Châu - Mường Lay - Mường Chà : Ngủ Mường Chà, Từ Lai Châu bác hỏi đường đi Sìn Hồ, đi theo đường Sìn Hồ ra Chăn Nưa rồi xuống Mường Lay nhé, vì đoạn đường Lai Châu - Phong Thổ đường đang làm rất xấu.
+ Ngày 2: Mường Chà - Si Pha Phin - Mường Nhé - Chung Chải - Leng Su Sìn - Đồn 317 A Pa Chải. Ngày này có đoạn Si Pha Phin - Mường Nhé 100km là đường xấu nhé.
+ Ngày 3: Theo các chú BP mà leo mốc thôi, bắt đầu xuất phát từ đồn khoảng 8h sáng, leo đến tầm 3-4h chiều lại quay lại đồn, chào tạm biệt và quay ra Mường Nhé ngủ.
+ Ngày 4: Mường Nhé - Mường Chà - Điện Biên, thăm thú Điện Biên Phủ.
+ Ngày 5: Tùy bác, thích đi thong dong về HN thì đi, không thì bỏ xe máy lên oto về thẳng HN.

utcutdui
18-05-2012, 20:48
cảm ơn bác rất nhiều, như vậy em an tâm rồi! đoạn A Pa Chải là một phần trong plan xuyên Việt của em.như vầy chắc là ổn.
Day16 165km
Sapa – Ô quý hồ - Tam đường –Lai Châu -Sìn Hồ - Mường Lay ( 4D-Tl128-12)
Day17 18 260km
Mường Lay- Mường Chà – Mường Nhé – Apachai (Ql12-TL131)
Day 19 20 260km
Đường củ về tp Điện Biên

nvl1109
18-08-2012, 07:20
Chào các bạn,

Sắp tới mình có chuyến đi chinh phục A Pa Chải, nhưng hiện tại chưa có contact của ĐBP317 và các điểm ăn nghỉ trên đường :(. Hành trình của mình cũng giống đa số mọi người ĐBP --> Si Pha Phìn --> Mường Nhé --> ĐBP 317 --> A Pa Chải và quay về đúng đường đó. Các bạn ai có contact (địa chỉ, số điện thoại, các điểm ăn nghỉ, ...) có thể share cho mình và các bạn khác tham khảo nhé :). Mình có xem qua hầu hết topic về A Pa Chải, mọi người chỉ share hành trình. Nếu các thông tin không tiện public thì vui lòng share qua email cho mình cũng được [email protected].
Mình cảm ơn nhiều và chúc các bạn có những chuyến phượt thú vị :).

Phong Vân
30-08-2012, 23:25
Chào mọi người, theo như kinh nghiệm từ những ngừoi đi trước, mình biết là muốn lên A Pa Chải thì phải xin giấy phép ở đồn biên phòng Điện Biên. Nhưng hôm nay đọc được 1 bài viết mới update từ 2012 thì thấy bảo là không cần xin giấy phép nữa mà chỉ cần có CMT nhân dân là đủ rồi.
Có bạn nào vừa đi cung này thì vào đính chính các thông tin về xin giấy phép này hộ mình với?
Và có gì đặc biệt cần lưu ý về cung này thì cũng xin các bạn chỉ giáo cho mình tí?
Thank

Phong Vân
31-08-2012, 08:26
Có ai biết không giúp mình vấn đề này cái nhỉ??

Lantrailt
03-09-2012, 16:43
Năm trước mình đi, vì liên quan đến 1 chương trình cộng đồng kèm theo 1 số vấn đề nữa nên mình vẫn xin giấy phép bình thường
Còn các bạn khác đi hầu như không xin giấy phép, vẫn lên đc cột mốc bạn nhé!
Lưu ý khi trekk thì cũng không có gì đặc biệt nếu bạn vẫn hay đi trekk
Bạn lưu ý sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý vì đoạn đường từ Si Pha Phìn tới Mường Nhé đang làm dở nên khó đi, hạn chế về tốc độ di chuyển cũng như mất nhiều thời gian hơn.
Nếu bạn quyết định ngủ đêm tại đồn 317 thì nên có mặt ở đồn sớm (muộn lắm thì trước 19h) để các anh ấy không phải đợi hay chờ mình
Chi tiết về những điều liên quan, bạn vui lòng tham khảo thêm ở các đoàn đã đi trước hoặc đơn giản hơn bạn search google sẽ ra rất nhiều!
Chúc bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ!

Vũ Đăng Tường
10-09-2012, 00:14
Mình cũng muốn xin contact đồn 317.

axionov_nd
10-09-2012, 05:38
Tiện mình vào hỏi một chút: Bây giờ vào APC còn phải xin giấy phép của Ban chỉ huy BĐ Biên phòng ĐBiên nữa hay ko?

Nguoi_Binh_Duong
10-09-2012, 08:18
Mình chuẩn bị đi Apachai ngày 15/09/2012, theo thông tin mình tìm được trên phuot.vn và mình cũng đã gọi điện hỏi thử thì tại đồn biên phòng 315:
- Anh Hà : 0985735299, lo thủ tục đưa đoàn.
- Anh Quế : 0979.901.942, lo Hậu cần
- Chi phí 1 người ăn ở 1 bữa tối + 1 bữa sáng + đồ ăn trưa để leo Cột mốc số 0 là 250.000 đồng.
- Chi phí dẫn đoàn là 400.000 đồng / 1 lần. Mình đi 2 người cũng mất 400.000 đồng. Nếu hôm đó có đoàn nào ghép vào thì đỡ biết mấy.
- Lên đến đồn rồi làm thủ tục.

Nếu nghỉ tại Mường Nhé (số điện thoại, giá phòng thì đúng vì mình đã liên hệ, còn các thông tin khác thì mình sưu tập để chuẩn bị cho chuyến đi của mình):
- Nhà khách bưu điện Huyện Mường Nhé, Toilet chung ở tầng dưới, có nóng lạnh. Các phòng đều có 3 giường đôi, rộng rãi, tương đối sạch sẽ. Chú Hải 0230.3508039. 250.000 đồng / 1 phòng.
- Nhà nghỉ cạnh bưu điện Mường Nhé 0973052388, không mất nước, vệ sinh sạch sẽ, có 2 phòng thông nhau, có thể ở đc 6 nữ,điều hòa , ti vi , tủ lạnh đầy đủ, chị chủ nhà cũng thoải mái. 250.000 đồng / 1 phòng.

Nguoi_Binh_Duong
10-09-2012, 08:54
Mình chuẩn bị đi Apachai ngày 15/09/2012, theo thông tin mình tìm được trên phuot.vn và mình cũng đã gọi điện hỏi thử thì tại đồn biên phòng 315:
- Anh Hà : 0985735299, lo thủ tục đưa đoàn.
- Anh Quế : 0979.901.942, lo Hậu cần
- Chi phí 1 người ăn ở 1 bữa tối + 1 bữa sáng + đồ ăn trưa để leo Cột mốc số 0 là 250.000 đồng.
- Chi phí dẫn đoàn là 400.000 đồng / 1 lần. Mình đi 2 người cũng mất 400.000 đồng. Nếu hôm đó có đoàn nào ghép vào thì đỡ biết mấy.
- Lên đến đồn rồi làm thủ tục.

Nếu nghỉ tại Mường Nhé (số điện thoại, giá phòng thì đúng vì mình đã liên hệ, còn các thông tin khác thì mình sưu tập để chuẩn bị cho chuyến đi của mình):
- Nhà khách bưu điện Huyện Mường Nhé, Toilet chung ở tầng dưới, có nóng lạnh. Các phòng đều có 3 giường đôi, rộng rãi, tương đối sạch sẽ. Chú Hải 0230.3508039. 250.000 đồng / 1 phòng.
- Nhà nghỉ cạnh bưu điện Mường Nhé 0973052388, không mất nước, vệ sinh sạch sẽ, có 2 phòng thông nhau, có thể ở đc 6 nữ,điều hòa , ti vi , tủ lạnh đầy đủ, chị chủ nhà cũng thoải mái. 250.000 đồng / 1 phòng.

quan280285
10-09-2012, 14:43
Mình đưa ra thông tin chắc chắn nhé. Nếu các bạn đi đoàn dưới 5 người sẽ k cần mất thời gian xin giấy phép ở dưới Điện Biên đâu.
Lên đến đồn 317 các bạn nói chuyện với các anh trưởng phó đồn, nhờ vả các anh í chút xiu, nói chuyện dễ nghe là các anh ấy sẽ thu xếp người đưa các bạn đi. K có bộ đội dẫn sẽ có người trong bản dẫn.
K cần lo lắng quá nhiều về thủ tục giấy tờ, đường đi bây giờ cũng ngon lành lắm rồi

Cẩm Chướng
15-09-2012, 12:40
Em đang ở SG, định đầu tháng 10 sẽ làm một chuyến đến cực tây Apachai, em chỉ đi hai người sẽ bay từ SG-HN, sau đó lấy xe máy từ Hà Nội đi Apachai, dự tính đi từ HN đến Apachai là 3 ngày. Sau đó sẽ bay từ Điện Biên về. Mong nhờ mấy bác chỉ giúp em lộ trình đi ra sao, ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào cho hợp lý. Những điều cần lưu ý trong suốt hành trình. Chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của diễn đàn. Kính chúc diễn đàn ngày càng phát triển.

axionov_nd
15-09-2012, 13:24
Hà Nội - Điện biên: 500 Km
Điện Biên - APC: 240 Km
Đường bây giờ tương đối dễ đi, có một số đoạn đèo dốc nhưng nói chung là dễ đi)
Trên đường đi chỉ có 2 đoạn đáng lưu ý:
1. Đến Mường Chà thì rẽ trái về phía Chà Cang, Mường nhé.
2. Đoạn từ Mường nhé vào APC: đoạn đi qua xã Chung chải có 1 ngã 3, một đường đi thẳng, một đường rẽ trái theo hướng xe chạy qua một cái cầu, thì nhớ rẽ trái. Rẽ trái là vào APC, còn đi thẳng là về Mường tè. Không biết bây giờ trên đường có biển chỉ dẫn không.
...............
Vì không rõ thời gian bạn ở ngoài này cụ thể là bao nhiêu tiếng, xuống máy bay lúc mấy giờ nên khó tư vấn cụ thể được.
Tối bạn có thể vào đồn biên phòng 317 ở APC, hoặc ngủ tại thị trấn Mường Nhé. Mường Nhé bạn có thể nghỉ ở nhà khách UBND hoặc nhà khách của bưu điện, của phòng TC huyện.
Lưu ý: Bạn đi 2 người vào APC ko cần xin giấy phép cứ lẳng lặng mà đi, cố tránh để đồn biên phòng 405 Leng Su Sìn để ý, để đỡ phải trình báo mất thời gian (nếu bị họ giữ lại). Nên đên đồn biên phòng 317 trước 8h00 sáng, vì mình thấy thông thường đồn 317 hay dẫn người đi khoảng thời gian ấy.
Ăn uống thì buổi tối bạn ở Mường Nhé có hàng quán, ngày đi đường thì bạn có thể gặp đâu ăn đấy, nên mang đồ ăn theo.

Cẩm Chướng
15-09-2012, 13:28
Cảm ơn bạn nhiều. Có lẽ mình sẽ đến HN tầm 9h sáng, lấy xe máy gởi từ SG ra rồi đi luôn. Vậy ngày đầu tiên mình nên nghỉ ở đoạn nào ??? Cảm ơn bạn nhiêu.

axionov_nd
15-09-2012, 16:29
9h sáng bạn ra đến HN, nhưng 3 ngày của bạn có tính ngày này không? Nếu 3 ngày của bạn tính cả ngày này thì không thể kịp đi APC được.
Để đi APAchai từ Điện biên và về đến điện biên bạn cũng phải mất đến 3 ngày:
Ngày 1: Đi từ Điện Biên và đến Mường Nhé (180 Km) mất khoảng 6 tiếng, từ Mường nhé vào APAChai (60Km) khoảng 1,5 tiếng. Ngày 1 bạn có thể ở Mường nhé hoặc xin vào ngủ nhờ đồn biên phòng 317 APC (cố gắng vào sớm thăm bản sín thầu uống rượu cũng vui)
Ngày 2: Leo mốc: phải 8-9h thì các anh biên phòng mới dẫn đi leo mốc, leo mất 7 tiếng về đến nơi cũng phải đến 5h00 chiều về đến Mường nhé là tối, ngày thứ 2, bạn phải ở lại Mường Nhé
Ngày 3: Mường Nhé -Điện Biên (gửi xe đêm về Hà Nội), xe chạy khoảng 4h00 chiều sau đó khoảng 30' có 1 chuyến đến 8h tối
Bạn lưu ý rằng từ Hà Nội lên Điện Biên gần 500 Km, ô tô chạy chắc mất khoảng 12 - 14 tiếng. Cho nên nếu bạn đến HN tầm 9h00 thì bạn không thể đi xe lên điện biên được. (nếu đi bằng xe máy lại càng không được).
Tóm lại bạn bắt buộc cần tối thiểu 4 ngày nếu ra đến HN lúc 9h00 sáng.

nvl1109
16-09-2012, 14:59
Đợt mùng 2-9 vừa rồi bọn em cũng có lên A Pa Chải. Đợt ấy mưa gió hơi nhiều thành ra đoạn từ Si Pha Phin vào Mường Nhé xấu. Căn bản là xe ngon và thời tiết đẹp thì Điện Biên -> A Pa Chải -> Điện Biên hoàn toàn có thể hoàn thành trong 3 ngày :). Lịch trình như bác @axinov_nd nêu trên đã rất hợp lý rồi ạ.

Cẩm Chướng
16-09-2012, 17:43
Cảm ơn các bạn. Mình sẽ sắp xếp lại.

pro_xeo
18-09-2012, 09:37
Háo hức được trở lại tây bắc quá.Hi vọng trong năm sau chinh phục được cực tây và cực bắc

anlongno1
18-09-2012, 13:54
Trước khi đi bạn gọi điện trước cho trưởng đồn để confirm chắc chắn lại thông tin.
Trên đường đi thì chỉ cần chứng minh thư là đủ rồi.
Hôm đoàn mình đi 18 người, 1 số đoàn đi trước (Đoàn 4 người, đoàn 16 người) cũng chỉ cần CMND đại diện của 1 số người lúc ở dọc đường. Còn lên đồn BP thì AE nào mất chứng thư thì hỏi trước anh Hà xem giấy tờ có ảnh có được không?
Nói chung cứ hỏi trước Mr HÀ DBP317 xem thủ tục, ăn ngủ, chi phí thế nào cho nó chủ động.

chemgio
20-09-2012, 12:59
nếu chạy xe máy mà xế cứng thì bạn hoàn toàn có thể chạy được trong 3 ngày:
lịch trình bạn có thể tham khảo như sau:
ngày 1:
10h: Xuất phát từ Hà Nội => Mai Châu => Hòa Bình (lưy ý đoạn này hay bị bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ rất vô lý) => Mộc Châu (200km) đi một mình thì hết khoảng 4,5 tiếng (nếu không gặp trục trặc gì). để tiết kiệm thời gian các bạn nên mua sữa và lương khô ăn dọc đường để đỡ mất thời gian dừng lại ăn.
3h: đến mộc châu các bạn có 2 lựa chọn một là qua chụp đỉnh khâu phạ thì chạy luôn hai là thăm thú ở đây (đồi chè, bản lác,...) vào chạy đêm. lịch trình như sau.
Mộc châu=>Sơn la (100km) =>Thuận châu (30km) => khâu phạ (20km) khoảng mất 3 tiếng bạn có thể chạy theo đường quốc lộ cũ lên đỉnh chụp ảnh rồi chạy thẳng thêm 80km nữa đến Điện Biên. tầm 9h tối. ở Điện biên có món thịt châu ở Cầu Trắng ăn rất ngon nếu từ HN lên thì nó bên tay trái qua cầu tới quán luôn giá rất ổn đợt đó bọn tớ ăn 6 người hết khoảng 900k cả bia rượu bét nhè. ngủ thật sâu và ngon ở Điên Biên nhé.
Ngày 2: 4h sáng dậy chạy từ điện Biên => Mường Chà (60km) => Mường nhé (160km) lưu ý đoạn từ mường chà lên mường nhé đường xấu và dễ trơn trượt do vậy các bạn phải mang xăm và móc lốp theo dự phòng. kể cả tới Điện biên tối hôm trước cũng chỉ nên chạy cố đến mường chà thôi chứ không chạy lên mường nhé vì rất dễ bị xòe nhé. Nếu 4h bạn chạy xế ngon thì tới mường nhé tầm 4h chều (đó là tính thong dong chụp choẹt chơi bời.
bạn có thể chạy thẳng lên đồn biên phòng 317 không cần xin phép ở Điện biên đâu nhé giờ trên 317 họ làm dịch vụ hết rồi bạn có thể lựa chọn bỏ bụng ăn tối tại mường nhé hoặc lên đồn biên phòng đăng ký ăn cũng ok. nên lên đồn tối ngày thứ 2.
Ngày 3: đi check từ 6h sáng để sao cho 10h sáng là lên tới nơi và xuống tới dưới chân lúc trước 12h trưa là ok nhất.
13h bạn xuất từ trên đó về đảm chạy 200km về tới Điện biên chạy ngày mất từ 6 =>7 tiếng vì bạn đi một mình nên bỏ đi được rất nhiều thời gain đợi đoàn với sự cố dọc đường do vậy đảm bảo sẽ kịp 8 đến 9h tối có mặt ở Điện Biên nếu bạn đặt được chuyến bay muộn tầm này từ ĐB thì bạn lên không lại chạy về HN hoặc đi xe khách ề HN để hôm sau bay về từ HN sớm
cung này cực khủng. nên lưu ý chuẩn bị đồ ăn nước uống thật kỹ. leo APC có đoạn đầu (khoảng 5km) dốc chó ngồi nên không nên check vào buổi trưa nhé sẽ rất mất sức sau đó thì đi lên rừng thì lại rất nhiều duồi và các con hút máy nên bao bọc chân cho kỹ.
Nếu bạn từ Sài Gòn ra thì sợ với đèo miền bắc bạn khó đạt được lịch trình như trên :) đợt tháng 4 tớ đi từ 8h tối thứ 5 tới 9h tối chủ nhật là về tới HN đó là tính chạy một mạch cùng đoàn nếu đi một hoặc 2 xe tớ tin là sẽ rút ngắn được thời gan nữa :)

chemgio
20-09-2012, 13:06
Lưu ý một số đểm sau:
- số a Thắng trưởng đồn 317: 0982688959 (liên hệ trước thì có thể ko cần xin giấy phép).
- Đợt mình đi là nhà xe Năm Oanh số đt: 0912027179, mang xe máy ra gửi lúc 15:00 - 16:00
- Nhà nghỉ tại Mường Nhé : Nhà nghỉ Bưu Điện Mường Nhé ( 02303.740.789 – 0946.737.039)
- Kinh nghiệm bị công an tóm : Có 2 chốt công an 1 ở trên đường đi Mường Chà, 2 là trên đường từ S.P.Phìn đi Chà Cang gần cây xăng , chỗ này hay tóm , các bạn nên chuẩn bị đầy đủ gương lược, giấy tờ , và mua bảo hiểm xe , đoàn tớ có bạn bị tóm bảo hiểm 2 lần. lưu ý khi bị tóm nếu bạn là người sài gòn nên để tiền trong balo để ít tiền ở ngoài thôi công an kiểm tra giấy tờ nếu quá tốc độ cho họ 50k đến 100k là họ cho đi luôn. Đoạn qua hòa bình cũng có một chốt kiểm tra giấy tờ. đi các bạn nên chọn một xe phù hợp với tốc độ đi sau có khoảng cách an toàn để tránh công an tóm.
- Quán 45 đây: sđt 0942 993 222/ máy bàn 0230 6293 222 ( quán Loan Câu )
- Lưu ý đoạn mường chà đi mường nhé đi ban ngày thì không vấn đề gì nhưng đừng đi cố ban đêm đoạn này nhé đường xấu mà đoạn đó vắng đi đêm dễ nhầm đường :)
bạn có thể tham khảo lịch trình trước bọn tớ vẽ ra :) mặc dù sau đó cháy hết lịch trình :)
http://www.facebook.com/groups/290069901032526/doc/330395716999944/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2094653062217.59273.1722031982&type=3
tâm sự sau chuyến đi bão táp của tụi tớ:
https://www.phuot.vn/threads/40736-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-b%C3%A3o-t%C3%A1p-Chinh-ph%E1%BB%A5c-c%E1%BB%B1c-T%C3%A2y?p=596168#post596168
Chúc chuyến đi thành công

Phong Vân
21-09-2012, 13:43
Cảm ơn tất cả các bạn góp ý.. Mình đã 1 mình 1 ngựa hoàn thành được chuyến đi A Pa Chải rồi. 1 chuyến đi kinh hoàng và tuyệt với với em Vespa cổ.. He he.
Sau khi đi về thì mình xin đính chính lại thông tin là: Các bạn chả cần xin giấy phép ở Điện Biên Đâu, xin giấy phép chỉ là để cho dễ xin ở lại ngủ ở đồn 317 thôi. CÒn chỉ cần mang CMND đi là các chú ở 317 đã cho mình leo cột mốc thoải mái rồi :)

Cẩm Chướng
24-09-2012, 11:38
Cảm ơn mấy bác nhiều.

Nguoi_Binh_Duong
24-09-2012, 17:13
Mình Mới đi A Pa Chải ngày 16/09/2012. Một số thông tin mà các bạn cung cấp cho Cẩm Chướng không chính xác:
- Đường từ Mường Chà đến Mường Nhé đoạn đầu tốt, 100 km sau đang làm nên rất xấu.
- Cảnh sát giao thông thì hên xui, mình đi xe máy 10 ngày trong người không bảo hiểm, không giấy phép lái xe, may không sao.
- Không cần né Đồn biên phòng 405 hay bất cứ ai, cứ đường đường chính chính đi vào thằng đồn biên phòng 317 (đồn biên phòng A Pa Chải).
- Tại đồn biên phòng 317 không có chuyện ăn ngủ nhờ: 1 ngưới x 1 đêm + cơm là 250.000 đồng.
- Tiền dẫn lên cột mốc là 400.000 đồng / 1 đoàn (bất kể đông hay ít).
- Nước trong phòng dành cho khách rất đục, vàng khè. Nên tắm nhờ phòng tắm của các anh bộ đội.
- Không cần thủ tục xin phèp gì hết : cứ đến đồn đưa CMND, sẽ có người chỉ phòng ở, đến giờ cơm có người gọi, sáng có người dẫn đường đi lên cột mốc, xong về thanh toán tiền.
- Cuộc số trên Đồn không đến nỗi quá cơ cực, thu nhập của các quân nhân chuyên nghiệp có thể cao hơn của bạn, nên có mua quà tặng mấy anh ấy thì cách cho quan trong hơn của cho.
- Nếu khi đến không cần ăn cơm thì không cần gọi điện liên hệ trước.
- Thời gian leo cột mốc tùy sức khỏe mỗi người. Các anh bộ đội lên 1 tiếng 30 phút, xuống 1 tiếng là 2 tiếng 30 phút. Khỏe một chút khoảng 4 - 6 tiếng. Mình đi mất 9 tiếng lên và xuống. Kỷ lục theo các anh bộ đối nói là 12 tiếng.

https://nq8.upanh.com/b2.s30.d1/e4072322a30a9d89ac75bae22a78b012_49302068.slide1.j pg

lamebay
24-09-2012, 21:47
Anh ơi, khi nào thì anh post bài chia sẻ :)

Cẩm Chướng
01-10-2012, 15:26
Cảm ơn bác binhduong nhiều, thấy mưa gió quá hơi lo !!! vé máy bay cũng đã mua rồi. Hey za !!! cố lên !!!

haanh167
11-03-2013, 09:11
-Có tuyến oto nào từ HÀ Nội hoặc Điện Biên lên thẳng Mường nhé ko ạ? Bac nào có thông tin xin cho biết ( thời gian, số chuyến, giá vé).
- Đường từ Mường Nhé-Apachai hiện giờ thế nào ạ? có còn khó khăn nhiều nữa không?

Lantrailt
11-03-2013, 12:20
-Có tuyến oto nào từ HÀ Nội hoặc Điện Biên lên thẳng Mường nhé ko ạ? Bac nào có thông tin xin cho biết ( thời gian, số chuyến, giá vé).
- Đường từ Mường Nhé-Apachai hiện giờ thế nào ạ? có còn khó khăn nhiều nữa không?

Có xe khách từ Điện Biên - Mường Nhé. Xe chạy theo ngày trong tuần hay sao ý, mình không rõ. Bạn cứ tới bến xe Tp rồi hỏi là ok. Có 1 xe họ chạy từ Tuần Giáo- M.Nhé. Ngày trước có sdt nhưng thất lạc đâu rồi ý.
- Đường từ M.Nhé- APC: đường đi ngon, láng nhựa mịn màng rồi (năm 2011 mình đi là như thế)

longlh
31-03-2013, 20:31
Sắp tới đc nghỉ 30-4 em làm chuyến Apa chải nhưng cung này e chưa đi lần nào nên rất mong đc các anh chị chỉ giáo cho e về mọi thứ cho chuyến đi: Ăn ở, đi lại, đường xá... Ngoài ra với 5 ngày đi thì cung đường như em dự tính dưới đây đã ổn chưa.
Em cảm ơn cả nhà. Anh chị nào nhã hứng vào sự kiện FB này chỉ giáo cho em thì tốt quá ah
http://www.facebook.com/events/361876437261154/

Chi tiết cung đường
1. Địa điểm: Điểm cực Tây: A Pa Chải-Tá Miếu (thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) - ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào.Nơi được mệnh danh “1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe”, có cửa khẩu A Pa Chải.

Lịch trình đi Apachai :
Ngày1 : 27/4: HN – Sơn La (~280km)
- HN – Trung Hà – Bắc Yên – Sơn La

Ngày 2 : 28/4 Sơn La – Pha Đin – Điện Biên (~160km)
- Đến ban chỉ huy biên phòng Điện Biên đường Mường Thanh xin giấy phép lên Apachai (Anh Hà ở đồn biên phòng 0985735299, trưởng đồn 0982688959)
+ Đi chơi hầm tướng Cát – cánh đồng Mường Thanh – tượng đài Chiến Thắng – Đồi A1 (nếu đến muộn có thể đẩy các địa điểm sang sáng sớm hôm sau)

Ngày 3 : 29/4/2012 : Điện Biên – Mường Chà – Mường Nhé – Apachai
- 7h xuất phát từ Điện Biên – Mường Chà ( ~ 50km – đường QL dễ đi ) – Si Pha Phìn ( ~ 100km – đường Tỉnh Lộ .. tương đối khó đi ) … ăn trưa ở Si Pha Phìn .
- 13h30 xuất phát từ SPP – Mường Nhé (~80km ) – Apachai ( ~ 50km ) Ăn tối ở Mường Nhé hoặc Đồn 317 … Khi đến đồn biên phòng thì lên trình báo với đồn trưởng . ( nên mua chè 01kg + 01 tút thuốc lá – tặng cho các a biên phòng ) … Chỗ ngủ thì biên phòng sẽ chuẩn bị cho mình , nhưng thường là đoàn nào đến trước thì sẽ có giường chiếu đầy đủ … đến sau thì chỉ có chiếu nằm dưới sàn nhà thôi ^^

Ngày 4 : 30/4 : Leo Mốc 0 – quay về Mường Nhé
- Vào đồn biên phòng xuất trình giấy tờ, nhờ người dẫn đường lên Cột mốc số 0
- Đến Cột mốc số 0 - Ăn trưa nghỉ ngơi chụp ảnh
- Leo xuống (ngã 3 biên giới - khoảng 15km cả đi lên lẫn xuống trong ngày đường rừng già, đồi tranh.)

Ngày 5 : 1/5 : Mường Nhé – Điện Biên –HN
Gủi xe lên ô tô khò 1 giấc về HN (sẽ liên hệ xe cộ trước)

Kinh phí: ~1.500.000

- Yêu cầu tự tập thể lực trước khi đi 1 tuần nhé :D
- Để đảm bảo an toàn và gửi xe lên ô tô nên tầm 6-8 xe là đẹp nhất.
-Ai đã từng đi a pa chải hoặc có kinh nghiệm về cung này xin chỉ giáo cho cả đoàn để có được chuyến đi vui ve, an toàn. Many tks!

Lantrailt
31-03-2013, 21:01
Mình thấy cơ bản là ổn đấy. Ngày chạy Điện Biên-APC, không rõ đường đã làm xong chưa. Nếu chưa xong bạn nên xuất phát sớm, tránh trời tối còn lần mò đường.
Trước khi tới đồn 307, các bạn nên liên hệ trước để các anh BP sắp xếp chỗ ngủ. Có dạo vào đúng dịp 30.4 bọn mình lên, vẫn còn nhiều chỗ ngủ lắm :))

longlh
31-03-2013, 21:09
Bạn ơi, ngày cuối mình tính sẽ về = ô tô, nhưng k hiểu đặt xe ở trên ĐB hay mình đặt luôn từ hà nội nhỉ. Phương án này có khả thi k bạn.
Many tks

huuhungvt
31-03-2013, 21:54
Đoạn SPP đi Mường Nhé vẫn còn xấu lắm nên tranh thủ đi sớm
Leo lên mốc 1 mình hay đoàn đều tốn 400k, còn ở lại và ăn ở đồn thì thêm 250k/ng

love buzz
31-03-2013, 23:45
- Đi Apachai hiện giờ không cần xin giấy phép ở Bộ chỉ huy biên phòng Tỉnh nữa, các bạn liên lạc trực tiếp với Trưởng đồn biên phòng 317 hoặc các anh làm công tác hậu cần để các anh ấy sắp xếp là được.
- Chi phí ở 317 trước đây mình đi là: 250k/người bao gồm 01 bữa ăn tối, 01 bữa ăn sáng và cơm trưa khi đi trek mốc 0 (cơm + thịt gà rang) và chỗ nghỉ đêm. Phí dẫn đoàn là 400k/đoàn (không kể số lượng, 1 người với 20 người giá như nhau).
- Vé ô tô giường nằm Hà Nội - Điện Biên hiện giờ là 350k/người. Và xe máy gửi kèm bây giờ giá cao hơn trước nhiều, theo thông tin mình hỏi là do Công An bây giờ cấm không cho chở theo xe máy trong cốp, không biết có đúng không nhưng giờ gửi xe máy thì 400-500k/xe. Bạn kiểm tra lại thông tin nhé.
- Đường 6 bây giờ kiểm tra tốc độ và đè vạch nhiều, bạn chú ý đi đúng tốc độ và làn đường :D
- Đến cột mốc Si Pha Phìn khoảng 3-4km có vài quán ăn bên đường, chú ý đừng đi quá vì đến mốc 0 Si Pha Phìn chẳng có nhà cửa gì đâu :D
- Quà tặng các anh biên phòng có thì tốt, không có cũng chẳng sao, vì các anh trên đó bây giờ cũng làm kinh tế tốt rồi. Thường xuyên tiếp đón các đoàn tham quan, du lịch nên cũng chẳng quý người như trước đây nữa :)

Lantrailt
01-04-2013, 14:06
Bạn ơi, ngày cuối mình tính sẽ về = ô tô, nhưng k hiểu đặt xe ở trên ĐB hay mình đặt luôn từ hà nội nhỉ. Phương án này có khả thi k bạn.
Many tks
Hồi mình đi thì chiều về bằng oto, bạn ra bến xe có nhiều xe về HN lắm. Giao dịch và gửi xe+ người về HN thôi
Nhớ có mặt ở bến xe sớm nhé!

QuocThai
01-04-2013, 16:09
Nghỉ Lễ lần này dài ngày ,Bạn đi APC mình góp ý nhỏ thế này : Gửi xe máy theo xe đò lên ĐB ,ngày đầu tiên phi một mạch đến APC ,ngày th2 leo mốc nếu ngày này trùng vào các ngày 3 thì có chợ phiên Hà Nhì vừa chơi chợ vừa leo Mốc .Sáng sớm ngày Th3 quay ra ngã 3 Chung Chải chỗ đầu cầu Đoàn Kết
https://i1129.photobucket.com/albums/m517/quokthai/A%20Pa%20Chai/SNV30203.jpg
Ra đến đây thay vì rẽ phải về M.Nhé ...Điện Biên thì các Bạn rẽ trái qua Mù Cả - Pắc Ma 50km ,qua khỏi cầu Pác Ma rẽ trái đi 5km đến Trạm BP Nậm Lằn vào chào 1 tiếng rồi đi tiếp 23km là đến Trạm BP Kẻng Mỏ thăm " Nơi con sông Đà chảy vào đất Việt " .Tổng quãng đường đi thêm này là 80km ,mất một công đi mà thăm thú thêm đc 1 chỗ nhiều người ao ước mà trước khi có cầu Pác Ma ko đến đc
Cầu Pác Ma và cầu Kẻng Mỏ đây
https://i1129.photobucket.com/albums/m517/quokthai/Xuyen%20Viet%201/b732f1bf6bee8dfcff65679cbf7a5a76.jpg

https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/c6d620994fe2592de6034364275ec0a3_zpsaf3079d6.jpg

https://i1068.photobucket.com/albums/u454/binhnguyen001/Tay%20Bac/960522c4c5524c25603e973c91134420_zps9712b162.jpg
Sau khi thăm thú lúc ấy lại hát bài " Lối cũ ta về " Điên Biên ,leo ô tô về HN là vừa xinh 5 ngày .Thử nghin cíu xem sao nhé

longlh
02-04-2013, 18:28
Em cảm ơn các bác đã góp ý nhiệt tình cho em.
Như vậy là e đã nắm được thông tin quan trọng rồi nhất là vụ xe cộ.
Về lịch trình a quocthai gửi e sẽ tham khảo, e nhìn thấy cái cầu treo đầy dây leo xanh ở dưới là đã thích mê rồi :D.
Lúc đầu a cũng tính gửi xe ô tô ngày đầu nhưng thật sự thường ngày đầu mọi ng còn sung sức bắt nằm lên xe khó ngủ lắm, hôm sau chạy k đảm bảo. Ngày về mệt mỏi nhảy lên ô tô thì chỉ có vật ra mà ngủ, an toàn + khỏe khoắn. Em sẽ tính kỹ cái vụ này :D
Một lần nữa e cảm ơn các bác vì cung này e đi lần đầu lại lo hậu cần cho đoàn nên cũng có tí lo lắng :D

toan612
03-04-2013, 00:18
- Vé ô tô giường nằm Hà Nội - Điện Biên hiện giờ là 350k/người. Và xe máy gửi kèm bây giờ giá cao hơn trước nhiều, theo thông tin mình hỏi là do Công An bây giờ cấm không cho chở theo xe máy trong cốp, không biết có đúng không nhưng giờ gửi xe máy thì 400-500k/xe. Bạn kiểm tra lại thông tin nhé.

Cái thông tin CA cấm là chính xác bác à, bọn e cũng tính đi dịp này, hỏi 1 số nhà xe thì giá cả: người 350K/ng, xe máy thì hét giá cao lắm(xe Hải Vân 900K/xe máy), có 1 số nhà xe báo là 500K/xe máy nhưng mà CA bắt thì ko chịu trách nhiệm (vì nghe nói CA phạt vụ này khá nặng) nên cũng đang lo.

Bác chủ topic có tìm hiểu được thêm thông tin gì có lợi cho vụ xe cộ này thì ới em với nhé. Toàn 0943 không sáu một 289

QuocThai
03-04-2013, 08:39
Vì Bạn nói mình là người lo hậu cần nên Tớ góp ý thêm thế này : ĐB- Đồn APC 280km ,ĐB-Sipaphin 102 km Bạn đi quá thêm 30Km nữa đến thị trấn Chà Cang ,đây là tt lớn dưới dốc chợ Chà Cang ngay ngã 3 có nhiều hàng cơm bình dân ngon bổ rẻ ,từ ĐB đến đây 130km là đúng tầm đói bg .Từ Chà Cang -M.nhé 80km đường đôi chỗ xấu do nâng cấp Bạn đi vào tầm nghỉ trưa của CN làm đg thì OK .M.Nhé APC thì đường ngon lắm ko phải nghĩ ,cây xăng cuối cùng là M.Nhé nhé.Đến đồn BP nguyên tắc là phải vào trình CMT và xin phép ,xin xong nếu ko muốn ăn ngủ ở Đồn (đắt & hết chỗ ) thì các Bạn đi quá lên khỏi đồn 1km bên tay trái có 1 xóm nhỏ bán tạp hóa ,có một nhà sàn rất to làm DV ngủ lại cho người Hà Nhì đi chợ BG các ngày 3 13 23 ÂL ,vào đấy đặt ăn & ngủ sáng hôm sau leo mốc .Leo mốc thì trả cho Đồn BP 400k DV ,còn thuê chủ nhà sàn ( nguyên là cựu CT Xã ) cử người đưa đi thì rẻ hơn nhưng ko biết làm thế BP có đồng ý ko vì Mình là khách VIP nên dám hỏi chuyện này .Góp đôi lời vậy thôi chúc các Bạn có chuyến đi mĩ mãn

lucthum
03-04-2013, 16:19
Cái thông tin CA cấm là chính xác bác à, bọn e cũng tính đi dịp này, hỏi 1 số nhà xe thì giá cả: người 350K/ng, xe máy thì hét giá cao lắm(xe Hải Vân 900K/xe máy), có 1 số nhà xe báo là 500K/xe máy nhưng mà CA bắt thì ko chịu trách nhiệm (vì nghe nói CA phạt vụ này khá nặng) nên cũng đang lo.

Bác chủ topic có tìm hiểu được thêm thông tin gì có lợi cho vụ xe cộ này thì ới em với nhé. Toàn 0943 không sáu một 289

Mình xem nghị định 71/2012 bổ sung điều 26 nghị định 34/2010 thì không thấy phạt xe khách chở xe máy, chỉ phạt nếu chở đồ dễ cháy nổ. Không biết bọn nhà xe có chém không hay CA nó có liệt xe máy vào dạng dễ cháy nổ không?

toan612
03-04-2013, 20:34
Mình xem nghị định 71/2012 bổ sung điều 26 nghị định 34/2010 thì không thấy phạt xe khách chở xe máy, chỉ phạt nếu chở đồ dễ cháy nổ. Không biết bọn nhà xe có chém không hay CA nó có liệt xe máy vào dạng dễ cháy nổ không?

Em cũng ko rõ về vụ cháy nổ nhưng thấy bảo riêng các tuyến xe đi miền núi phía Bắc thì cấm ko được gửi xe máy. Bị bắt phạt 2,5tr/xe.
Nhà xe làm luật với CA thế nào thì chịu, nhưng chắc chắn là giá gửi xe máy sẽ cao hơn trước ạ.

timvoxuthanh
08-04-2013, 06:33
A Pa Chải, chuyến đi đầy lãng mạn đây :D, chào bạn, để cho chắc cú cái vụ gửi xe theo mình bạn nên chạy ra Mỹ Đình hỏi giá cả thế nào, nhưng mình chắc là ko vấn đề gì đâu, xe chạy đêm mà, làm gì có thấy làm lật đâu với làm luật là nghề của tài mà.
Hai ngày chạy thong dong thế là ổn, vừa an toàn vừa được ngắm nghía và làm quen nhau luôn, duy có ngày thứ 3 kinh nghiệm mình là gọi đoàn giậy sớm, ăn thật no rồi lên đường, tốt nhất là chuẩn bị đồ ăn nhẹ buổi trưa. đoạn Chà Cang buổi trưa công nhân nó nghỉ mình qua tầm ấy là đẹp, nó nghỉ thì mình lướt, mà ko thì ăn ở đó, cơm ngon bổ rẻ. Chiều ăn cơm Mường Nhé, lại ăn thật no rồi túc tắc chạy lên 317, các anh trên ấy trực mọi giờ nên lên lúc nào là có chỗ lúc ấy :D
Tính ra nếu đi tốt thì mất 11 giờ mới tới nơi đây. chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ.

tranduykts
24-10-2013, 01:07
Giờ này vẫn chưa đi ngủ, âm mưu trở lại Tây Bắc để đi nốt 2 cực còn lại :D

minhfood
25-11-2013, 21:34
Trước hết em xin cảm ơn các bác đã chia sẽ những thông tin bổ ích cho các đoàn sau. Sau là cho em hỏi trên ĐBiên có chỗ cho thuê xe máy đi APC không ạ?, tại em trong SG ra, tính đi Apachai dịp tết âm lịch này.

hamain
28-03-2014, 00:20
Em chào các bác, đầu tuần sau em ra Hà Nội rùi tính làm một vòng Tây Bắc tiện ghé Sín Thầu, Mường Nhé tặng đồ cho các em học sinh. Dưới đây là lịch trình, các bác coi rồi hỗ trợ thông tin giùm em vì đây là lần đầu tiên em đi cung nay:

Ngày 1(30/3) : HN- Mộc châu (209 km)
- Sáng 8h xuất phát đi Mộc Châu, tối Mộc Châu vào Ba Phách ngắm vườn cải. Tối về Mộc Châu ăn lẩu cá tâm, ngủ tại Mộc Châu

Ngày 2(31/3): Mộc Châu – Điện Biên
- Sáng dậy sớm, 7h xuất phát đi Điện biên, ăn sáng tại đỉnh đèo Pha Đin
- Tối nghỉ đêm tại Mường Lay
-
Ngày 3 (1/4) : Điện biên – Mường nhé – A Pa Chải (186km)
- Sáng 6h xuất phát, ăn sáng dọc đường
- Ghé Mường Nhé lấy đồ, chuyển qua trường Tiểu học Sín Thầu
- Xong chạy xe lên Apachai
- Nghỉ đêm tại Apachai

Ngày 4 (2/4)Apachai- Mường Lay (186km)
- Sáng sớm chek cực Tây sớm
- Xuất phát vê Mường lay, ăn trưa dọc đường, tối ngủ tại Mường Lay

Ngày 5 (3/4)Mường Lay - Lai châu -Y Tý (229km)
- Sáng dậy sớm xuất phát , ăn trưa ở Lai Châu
- Tối ngủ tại Y Tý

Ngày6 (4/4) 6 Y Tý – Sapa – Mù Cang Chải (225km)
- Sáng dây sớm săn mây
- Chạy về Sapa
- Ăn trưa, chụp choẹt tại Sapa
- Về Mù, ăn tối và ngủ tại Mù

Ngày 7(5/4): Mù Cang chải - Hà Nội (281 km)
- Sáng dậy sớm 6h xuất phát
- Ăn sáng tại đèo Khau Phạ
- Về Tú lệ ăn trưa, sữa chua mít
- Về HN

Các bác tư vấn giùm em cung này thì có khúc nào đường khó đi, tốn nhiều thời gian cụ thể là mất bao nhiêu thời gian để em biết canh lịch trình. Tụi em đi 4 đứa 2 xe, xế cũng bình thường, ko phải xế cứng, có đi nhiều nhưng ít đi đường đèo núi hay offroad
Và bác nào có biết nhà nghỉ giá ok ở Mường Lay thì hỗ trợ em ít thông tin ạ, em nghe nói Mường Lay chặt chém lên em sợ quá.

Em cám ơn các bác nhiều ạ

triton
12-04-2014, 23:48
Topic này đã lâu rồi, tuy nhiên vì tìm hiểu không thấy ở đâu nói rằng có đi ô tô lên Apalchai được không?
Bác nào biết chỉ dẫn hộ nhé vì bọn mình định đi vào dịp 30.4.2014 này

axionov_nd
13-04-2014, 18:32
Topic này đã lâu rồi, tuy nhiên vì tìm hiểu không thấy ở đâu nói rằng có đi ô tô lên Apalchai được không?
Bác nào biết chỉ dẫn hộ nhé vì bọn mình định đi vào dịp 30.4.2014 này

Ô tô chỉ đi tử Điện biên vào thị trấn Mường nhé được thôi bạn nhé. Từ Mường Nhé vào APC phải mất thêm 60 Km và không có phương tiện công cộng. bạn muốn vào APC phải đi bằng xe máy. bạn tự mang vào, thuê xe ôm hoặc quan hệ tốt với khách sạn để thuê được xe máy (thị trấn mường nhé không có chỗ cho thuê xe máy).
Ô tô vào Mường nhé rất nhiều, từ sáng đến trưa luôn.
Vào Mường nhé có chuyến: 4h30; 5h30; 6h00; 6h30; 7h30; 8h00; 8h30; 9h00; 9h30; 10h30 và 11h30. Đi mất khoảng 6h thì vào đến mường nhé. (mới cập nhật ngày 4/4/2014). Vào mường nhé có khá nhiều ks, nhà nghỉ. Bạn có thể nhờ thuê hộ xe vào APC.
p/s: tốt nhất là nên gửi xe máy lên điện biên rồi đi vào Mường nhé. Đến t6/2013 đường vẫn đang làm nhưng nói chung là đã xong cơ bản chỉ còn một số đoạn đang làm dở nhưng nói chung vẫn dễ đi. Từ APC vào đồn biên phòng 60Km đường khá tổt (nhiều đoạn đá răm).
Bây giờ có đường vành đai biên giới rồi: leo lên và xuống chỉ mất khoảng 4h thôi.

triton
13-04-2014, 19:34
Ô tô chỉ đi tử Điện biên vào thị trấn Mường nhé được thôi bạn nhé. Từ Mường Nhé vào APC phải mất thêm 60 Km và không có phương tiện công cộng. bạn muốn vào APC phải đi bằng xe máy. bạn tự mang vào, thuê xe ôm hoặc quan hệ tốt với khách sạn để thuê được xe máy (thị trấn mường nhé không có chỗ cho thuê xe máy).
Ô tô vào Mường nhé rất nhiều, từ sáng đến trưa luôn.
Vào Mường nhé có chuyến: 4h30; 5h30; 6h00; 6h30; 7h30; 8h00; 8h30; 9h00; 9h30; 10h30 và 11h30. Đi mất khoảng 6h thì vào đến mường nhé. (mới cập nhật ngày 4/4/2014). Vào mường nhé có khá nhiều ks, nhà nghỉ. Bạn có thể nhờ thuê hộ xe vào APC.
p/s: tốt nhất là nên gửi xe máy lên điện biên rồi đi vào Mường nhé. Đến t6/2013 đường vẫn đang làm nhưng nói chung là đã xong cơ bản chỉ còn một số đoạn đang làm dở nhưng nói chung vẫn dễ đi. Từ APC vào đồn biên phòng 60Km đường khá tổt (nhiều đoạn đá răm).
Bây giờ có đường vành đai biên giới rồi: leo lên và xuống chỉ mất khoảng 4h thôi.


Xin lỗi vì mình nói không rõ : mình không hỏi xe tuyến mà bọn mình muốn chạy xe ô tô tự lái từ Điện biên đến Apachai. Không biết là đường có đi được không (xe 2 cầu).

Cảm ơn trước các bạn nhé

axionov_nd
14-04-2014, 16:01
Xin lỗi vì mình nói không rõ : mình không hỏi xe tuyến mà bọn mình muốn chạy xe ô tô tự lái từ Điện biên đến Apachai. Không biết là đường có đi được không (xe 2 cầu).

Cảm ơn trước các bạn nhé

Hic! Ban hoi da man qua.
Duong vao Apc bay gio xe nao ma chang chay dc. Duong ngon lanh. Co cho nao kho khan gi dau!