PDA

View Full Version : Leo Fan Tết Dương lịch 2011 (tầng 2 nhà Fan1111)



Nhungkawwaii
18-11-2010, 10:52
Tình hình là rất tình hình, topic cũ đã ngấp nghé 100 trang mà lượng thông tin muốn trao đổi từ h cho đến ngày xuất quân vẫn còn rất nhiều, vì vậy em đã mạo muội xin phép mod lập thêm topic mới.

Hoan nghênh các bạn đã gia nhập Fan1111 với mục tiêu lên đỉnh vào ngày 1/1/11 (c)

Thông tin quan trọng mà mình muốn update là tình hình tiến hành thu kinh phí để mua vé tàu và đặt tour
- Tiền tour và vé tàu: 1.020k/người, bao gồm: + 500k tiền vé tàu (ai đăng ký nằm nộp thêm 384k, nằm khoang 4 ốp gỗ) + 520k tiền đặt tour (780k còn lại sẽ nộp tại Sa Pa)

- Thời gian thu: Bắt đầu từ ngày 20/11 đến hết ngày 2/12/2010.

- Tài khoản:
Số tài khoản: 0011003556502
Chi nhánh: Sở Giao dịch Vietcombank
Chủ tài khoản: Đặng Thị Kim Nhung
P/s: các bạn chuyển khoản xong thì gọi điện hoặc nhắn tin để mình check

Danh sách các bạn đã nộp tiền:
1. Vũ Thanh - 1020K
2. Nguyễn Văn Đạt - 1320K
3. Mạc Trung Hưng - 1020K
4. Trang híp - 1020K
5. Bạn Chu Sa - Sài Gòn
6. Nguyễn Hà - 1020K
7. Ms Trâm - bạn gái Nguyễn Hà - 1020K
8. Hòa Hippi - 1020K
9. Em Thúy - 1020K

ngodanh
18-11-2010, 11:29
Phụ bạn Nhung đăng thông tin quan trọng của a Traurungsapa


Các nội dung được thống nhất trong buổi offline 2 của đoàn Fan 1.1.11

1. Kiện toàn tổ chức của đoàn:
- Ban tổ chức khu vực phía Bắc gồm: Nhungkawwai, Traurungsapa, Alt_tab và Hanh hipi. Trong đó:
+ Phụ trách hậu cần: Nhungkawwai và Alt_tab
+ Phụ trách luyện tập, trekking kiêm thư ký: Hanh hipi
+ Phụ trách thực địa kiêm tổ chức quản lý: Traurungsapa
- Ban tổ chức đoàn phía Nam: Đề nghị các bạn phía Nam off và chọn ra người chụi trách nhiệm về tổ chức và quản lý chi nhánh của đoàn Fan 1.1.11 tại phía Nam trong thời gian trước khi leo Fan. Sau khi sát nhập đoàn tại Hà Nội, trưởng chi nhánh phía Nam sẽ là thành viên thứ 5 trong ban tổ chức của đoàn Fan 1.1.11.
- Đoàn đã chốt chặt số người tham gia, không nhận thêm bất kỳ thành viên nào cho tới lúc xuất phát. Quân số của đoàn hiện tại (tính cả các bạn phía Nam 10 người) là 36 thành viên.
2. Đồng phục:
- Đăng ký đồng phục với bạn Toại (Alt_tab). Thời gian đăng ký đến hết ngày 1/12/2010.
- Kinh phí dự kiến in áo: 80-90k/người
3. Giải trình chi tiết tour leo Fan:
- Đơn vị tổ chức: VQG Hoàng Liên
- Giá tour 1.300k/người. Bao gồm những dịch vụ sau:
Chi phí bao gồm:
I. Xe đón tiễn ga Lào cai và xe trong chương trình tour:
+ Đưa Sín Chải
+ Đón Trạm Tôn
II. Porter mang lều bạt, túi ngủ và thực phẩm, đồ cá nhân
III. Vé, bảo hiểm, môi trường, phí ngủ và giám sát
IV. 2bữa chính + 4bữa phụ ăn trên núi (sáng, trưa là bữa phụ; tối là bữa chính)
V. Nhà nghỉ tắm rửa và gửi đồ
Chú ý: Họ yêu cầu đặt cọc trước 40% giá thành tour là 1.300 = 520k/người.
Không bao gồm:
I. Các chi phí cá nhân ngoài chương trình;
II. Tiền típ cho HDV, porters và lái xe khi đề nghị họ phục vụ ngoài chương trình;
III. Thuế VAT
Thức đơn yêu cầu:
Ngày 1:
Trưa:
1. Cơm nắm + 2 trứng luộc + 1 quả chuối
2. Hoa quả tráng miệng
Chiều:
1. Cơm
2. Canh cá nấu măng chua
3. Rau cải xào thịt bò
4. Su su luộc chấm vừng
5. Trứng rán
6. Hoa quả tráng miệng, Lipton, café, trà gừng + rượu gạo
Ngày 2:
Sáng:
1. 2 gói mỳ tôm + 02 trứng gà + rau tươi
2. Quả tráng miệng + Cà phê/ Lip ton/ Trà gừng
Trưa:
1. Bánh mì kẹp thịt hộp
2. Hoa quả tráng miệng
Chiều:
1. Cơm
2. Canh khoai nấu xương
3. Thịt lợn rán
4. Rau cải xào
5. Trứng rán
6. Hoa quả tráng miệng, Lipton, café, trà gừng + rượu gạo
Ngày 3:
Sáng:
1. 2 gói mỳ tôm + 02 trứng gà + rau tươi
2. Quả tráng miệng + Cà phê/ Lip ton/ Trà gừng

Chú ý: Khoảng 9h – 10h AM ngày 2/1/2011 đoàn về đến Trạm Tôn, xe đón về khách sạn tắm rửa và ăn tự túc. Mọi người có thể tự do ăn đồ nướng, ngắm cảnh và mua sắm tại chợ Sa Pa. Chiều khoảng 4-5h PM 2/1/2011 xe tiễn đoàn ra ga, đoàn ăn tối tại Lào Cai và lên tàu về Hà Nội.

Kết thúc tour./.

4. Thời gian đóng kinh phí:
- Tiền tour và vé tàu: 1.020k/người, bao gồm:
+ 500k tiền vé tàu (ai đăng ký nằm nộp thêm 384k, nằm khoang 4 ốp gỗ)
+ 520k tiền đặt tour (780k còn lại sẽ nộp tại Sa Pa)
- Thời gian thu: Bắt đầu từ ngày 20/11 đến hết ngày 2/12/2010. Kinh phí nộp cho Nhungkawwai và Alt_tab (số tk ở trên)

Chú ý: Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 sẽ mua vé và làm thủ tục đặt tour sau ngày 2/12/2010. Vậy Ai không nộp tiền đúng hạn Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11 sẽ không chịu trách nhiệm về việc tham gia đoàn của bạn.

Ban tổ chức đoàn Fan 1.1.11
Xin chân thành cảm ơn các thành viên trong đoàn

ngodanh
18-11-2010, 22:58
Nội dung OFF 2 - 18.11.10 Fan1111-SG

1. Bầu đại diện tại Sài Gòn
- Thống nhất bầu ngodanh là người đại diện nhóm Fan1111 tại SG.
- Liên lạc ngodanh qua YM: [email protected]. Tel: 0983053004.

2. Gút danh sách
Dưới đây là danh sách theo cú pháp: STT. Nick - Tên- Giới tính - Email - Điện thoại - Size áo - Nick áo - Loại tàu - Ngày đi tàu - Ngày về tàu
1. Asuhc - Sa - Nam - [email protected] - 0908170907 - L - Asuhc - Ngồi - 29/12 - 3/1
2. Nhoctheki - Vinh - Nam - [email protected] - 0908259861 - L - Nhoctheki - Ngồi - 30/12 - none (không book vé về)
3. huynhvinhtam- Tâm - Nam - [email protected] - 0908613022 - L - huynhvinhtam - Ngồi - 30/12 - 2/1
4. ngodanh - Danh - Nam - [email protected] - 0983053004 - L - Tazzy - Ngồi - 30/12 - 2/1
5. n/a - Phương - Nữ - [email protected] - 0908749585 - L - lmp - Ngồi - 30/12 - 2/1
6. trangiso - Trang - Nữ - [email protected] - 0903937171 - L - Trangiso - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)
7. n/a - Naito - Nam - n/a - n/a - XL - Naito - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)
8. thanhthao020981 - Thảo - Nữ - [email protected] - 0909090281 - L - Thanhthao020981 - Nằm cứng- 30/12 - ?
9. lido1995 - Tuấn - Nam - n/a - n/a - L - Lido1995 - Nằm cứng - 30/12 - ?

Nhờ các bạn điều hành ở HN đặt giùm vé tàu :)

3. Kế hoạch trekking
- Treking lần thứ nhất vào ngày chủ nhật ngày 5.12 - chạy bộ ở khu Phú Mỹ Hưng
- Tập trung 7h AM tại Lotemart Q7 CN ngày 5.12
- Tự tập luyện thể thao, thể lực

4. Đăng ký vé tàu / áo
- Đã ghi lại phía trên

5. Kế hoạch và hình thức thu tiền
- Đã phổ biến (xem lại những bài đầu trang)

6. Bàn về ý nghĩa chuyến đi
Như các bạn đã biết, đã có nhiều bài viết trên báo chí phản ảnh sự ô nhiễm, rác thải bừa bộn do khách du lịch để lại trong quá trình leo Fan. Thiết nghĩ ngoài việc chinh phục đỉnh Fan và tận hưởng cảnh đẹp rừng núi của đỉnh Hoàng Liên Sơn, đoàn Fan1111 chúng ta nên có ý thức trong việc bảo vệ môi trường và cảnh quan , đồng thời nên có một cách nào đó kêu gọi khách du lịch cùng góp tay bảo về môi trường và cảnh quan của núi Hoàng Liên Sơn bằng những việc làm thiết thực như:
- Không xả rác dọc đường đi
- Nói không với túi nilong - dùng túi giấy
- Về vệ sinh cá nhân: việc đi đại tiện nên mang xẻng đào hố, xong rồi lắp lại.
- Làm theo khẩu hiệu "Take nothing but photos, leave nothing but footprints, kill nothing but time" - chỉ lấy đi những bức ảnh, để lại những dấu chân và chỉ giết thời gian, không bẻ cây, xả rác, hái hoa...
- Chọn 1 khẩu hiệu - slogan cho đoàn chúng ta nhằm cổ động việc bảo vệ môi trường, có thể là "Vì một Việt Nam xanh sạch", "leo Fan vì môi trường"...sau đó in trên lá cờ và cầm theo.
- ...

Trên đây là những nội dung đã bàn trong buổi OFF lần 2 của nhóm Fan1111-SG. Chúc đoàn chúng ta có chuyến leo Fan thành công và ý nghĩa

Gởi vài tấm hình mọi người xem nhé
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/IMG_5665.jpg

https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/IMG_5667.jpg

Alt-Tab
19-11-2010, 19:05
Hoan nghênh các bạn đã gia nhập Fan1111 với mục tiêu lên đỉnh vào ngày 1/1/11
Thông tin quan trọng mà mình muốn update là tình hình tiến hành thu kinh phí để mua vé tàu và đặt tour
- Tiền tour và vé tàu: 1.020k/người, bao gồm: + 500k tiền vé tàu (ai đăng ký nằm nộp thêm 384k, nằm khoang 4 ốp gỗ) + 520k tiền đặt tour (780k còn lại sẽ nộp tại Sa Pa)

- Thời gian thu: Bắt đầu từ ngày 20/11 đến hết ngày 2/12/2010.

- Tài khoản:
Số tài khoản: 711A38673887
Chi nhánh: Sở Giao dịch Vietinbank
Chủ tài khoản: NGUYỄN HỮU TOẠI
P/s: các bạn chuyển khoản xong thì gọi điện hoặc nhắn tin để mình check
(trích dẫn từ Nhungkawai: thank for you):)

hamok
19-11-2010, 20:22
Ui.....nhà mới....nhà mới......!!!!!!Khang trang hơn,tiện nghi hơn,rộng rãi hơn.......Nhưng vẫn thích nhà cũ hơn............nhìu kỉ niệm, lời chúc, những câu nói bất hủ.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhớ nhà cũ :(!!!!!!Cơ mà nhà mới cũng sắp được như thí rùi!!!!Nhà mình cùng chung sức xây lên nào ;)!!!!!!
Các bác trong Nam nhìn chững chạc mí phong độ nhở :)!!!!!!!Nhìn đội quân ngoài Bắc nhìu các bạn 9x - 8x(nhưng xi-tin ko kém phần long trọng) :))!!!!Không bít các bác trong ý có chém mạnh và pro như nhà mình ngoài này không nữa :?????Nhà mình từ bác sếp tổng-3 bác sếp phó-các anh chị đi làm - các anh chị đang học năm 4 đại học tới bét bẹt như em và thằng em em(đang học năm nhất và năm 2) đều chém dữ dội :))!!!!!Quý Fan1111 nhắm ạ!!!!!!!

hanhhip
20-11-2010, 21:14
Nhìn các bạn trong SG phong độ thể, leo Fan xong lúc về lại kéo theo được mấy em ngoài Bắc thì nguy.
Hai bạn thủ quỹ nên cho mọi người biết điạ chỉ các bạn đang ở hoặc đang làm việc ( với ai đang ở trọ), điện thoại cố định của nhà riêng, số CMT. Liên quan đến tiền của mọi người nên các bạn thông cảm nhé!
Đã ghi nhận các trường hợp vắng mặt tập thể lực, đã ghi tên các bạn vào sổ. Sẽ truy thu tiền phạt vào buổi off trước khi leo Fan.
Chiều mai 16h30 vẫn tập thể lực ở CV Bách thảo nhé!

Thuan Anh
20-11-2010, 23:24
Sao tưởng 2 tuần tập ở Bách Thảo rùi thì có thiết kế đổi sang công viên khác cho thay đổi không khí?.. Hay là Hạnh vẫn mún tìm em chân dài miên man, trắng mịn màng ah ^^!.

Tớ vẫn chưa được phép vận động nên chưa dám ra với mọi người; hẹn mọi người tuần khác nhé;mà có lẽ là phải đến tận tuần đi Tam Đảo. Em Hà có hát gì thì quay video lại về cho cả nhà cùng xem nhá nhá nhá :D

Hạnh hoặc Nhung cố gắng hàng tuần thông báo đi tập đều đặn cho mọi người qua Y!M; để mọi người đỡ quên lịch và quan trọng nhất là đỡ "quên tiền" :))

Alt-Tab
21-11-2010, 13:53
Tên: Nguyễn Hữu Toại
nick: Alt-Tab
email: [email protected]
Địa chỉ làm việc:
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO-Bộ Công Thương
411 Kim Mã- Ba Đình- Hà Nội
CMTND: 141983160
Phone: 0984541298
Địa chỉ nhà: 30 ngõ 68- Cầu Giấy-Hà Nội.
- Các bạn nộp tiền thì cứ phone cho mình trước, tạm thời thu 1020k/ 1 người!!!
- Còn về đồng phục, đến 26/11 này mình và a Sơn sẽ đi tham khảo giá cả in ấn thế nào rồi sẽ thu tiếp tiền đồng phục!!!! :D

hamok
21-11-2010, 20:29
Bá cáo tình hình mí cả nhà hum nay chỉ vỏn vẹn 8 thành viên đi tập thể lực ở Bách Thảo gồm :anh hanhhip, anh Alt_Tab, anh Lâm tặc, anh Thanh, anh Tùng, chị Hòa hippi, hamok và em zai Long của em!!!!!dưng chỉ 7 người tập, còn chị hòa hippi xung phong đứng canh đồ choa mọi người (khôn thía không bít ;)) )!!!!!
Mặc dù thiếu những thành viên chủ chốt trong Gió hội, nhưng hôm nay cả nhà vẫn chém nhiệt tình, đặc biệt là về 2 bức ảnh "vợ nhặt lá chồng vá xe" hay "vợ bán nước chè chồng chạy xe ôm" của anh hanhhip và chị Thái Hà :))!!!!!
Hôm nay Em thực sự thấy phục em sát đất vì khoản đi bộ và tập cùng cả nhà!!!!!Em đi bộ từ trạm trung chuyển xe bus Long Biên, tới Bách Thảo để tập tành hát hò với anh Lâm tặc, nhưng thật không may, hôm nay mệt mỏi phờ phạc hết người nên em ko thể hát hò đc nữa, nên đành lỗi hẹn với mọi người tuần sau, khi có mặt đông đủ cả nhà, em và anh Lâm tặc sẽ chính thức debut ;)!!!!!!!
Hơ hơ....nước sôi.....nước sôi........!!!!!!!!hẹn cả nhà chút vào em ném đá típ :-h!!!!!!!!!

linklmrockmd
21-11-2010, 23:50
"May" cho bác đó. Có thể nói từ ngày em quyết tâm tập a b c à nhầm đồ rê mi fa son la si đố em đã chuyển trình độ của mình từ "..nghệ thuật :T " sang "nghe bật bông còn hơn la là la ngang phè phè ten tèn ten tèn tèn "=)) .Còn nói về giọng em Hamok thì bác phải nghe em nó hát "the show" với câu bất hủ "I want my money back" (cái này em sẽ hát khi chuyển khoản cho C.Nhung). Cầu mong các bác cao thủ vào để chỉ dạy lớp đàn em nhỏ dại :help..và các bác siêu trứng gà vào để em còn thấy tự hào.(beer)
Về buổi tập tinh thần của em là càng đông càng vui.Vì vậy hi vọng cả nhà xếp được chuyện cơm áo gạo tiền...đá sang với (cả nhà)' cho khí thế và thêm thắm thiết.Để sau đi fan "ăn nằm":T với nhau cho gần gũi,không xa lạ.(c)
Em đi ngủ đây!Chúc cả nhà ngủ tốt!
(Bonus đề nghị chị Hippi k gắn những cái tên "mỹ miều" cho em :LL )

huynhvinhtam
22-11-2010, 12:27
Hôm nay là sinh nhật nhà Fan1111 tròn... 2 tháng tuổi (22/09/2010 - 22/11/2010). Chúc cả nhà tuổi mới với sức sống mới, tinh thần mới :)

king0fking
22-11-2010, 15:27
Nhà cháu tranh thủ spam tiếp nhé, cuối tuần mới dc gặp cả nhà


Bỏ qua chuyện về Hoẵng quân sư, chúng ta nhảy cóc đến phần 3:

Mệt mỏi tình trường, híp công tử đầu quân dưới trướng

Như đã nói ở trên, sau khi Bà bà hiệu triệu quần hùng. Anh hùng các phương theo đó mà cũng đều mưu dựng nghiệp lớn. Các bang phái lớn nhỏ lập nên như nấm sau mưa. Đứng trước sự tấn công của các thế lực bên ngoài, Nhung bà bà lâm vào tình thế vô cùng hiểm nguy. Phân nhánh của bổn Bang tại Sài Gòn tuy nhiệt huyết có thừa, tài năng không thiếu, nhưng ngại nỗi đường xa vạn dặm, người ngựa mỏi mệt nên cũng đành phải án binh bất động. Hỡi ôi, đúng là Nước xa không cứu được lửa gần………..(NT)

Nhung bà bà thấy quân mình chịu cảnh nước mất nhà tan, tướng sĩ chết trận quá nhiều, lòng đau như dao cắt, mắt chứa chan dòng lệ. Ngửa mặt lên trời mà than:

- Hoàng thiên ơi, há chăng nghiệp lớn sẽ dừng lại ở đây ư?? Giờ ta biết phải làm sao?? Thời gian đã gấp quá rồi ……

Lúc đó Hoẵng quân sư đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mà rằng

- Xin Bà bà chớ sầu não mà ảnh hưởng đến long thể. Hiện tại, tình thế của chúng ta là Văn cường võ nhược, hay như giang hồ thường nói là Âm thịnh dương suy. Tỷ và muội, 2 ta mang phận nữ nhi, tuy nhiệt huyết có nhiều nhưng chỉ là hữu mưu vô dũng, làm sao có thể địch được các bang phái khác nổi tiếng Cao to đen hôi được;)

Nhung bà bà thở dài

- Vậy bây giờ, ta phải làm sao đây


- Muội nghe nói, bên kia cầu Thăng Long, ở nơi đất tổ, có 1 anh hùng, tên thường gọi là Híp công tử, văn võ song toàn, tướng mạo phi phàm. Bụng đầy kinh luân. Nghe đâu vị anh hùng này đã thuộc làu làu bộ bí kíp gia truyền: Tán gái đại cương từ khi lên 10 tuổi. 36 đường Chém gió đại pháp của chàng sử ra như nước chảy mây trôi, nhịp nhàng mà lả lướt. Nếu chúng ta mời được người này về, lo gì mà không tiêu diệt được giặc ngoài, chinh phục đỉnh phan….

Nhung bà bà nghe xong cả mừng, vội thu xếp hành trang cùng Hoẵng quân sư lên đường đi về miền đất tổ

Đường xa muôn dặm, 2 lần Nhung bà bà đến nhưng đều không gặp được Hip công tử. Một lần thì thấy người nhà bảo rằng chàng đang ngồi uống cafe với Bill Gate để bàn luận về kỹ năawngchems gió. Lần khác thì chàng phải đi xem film với 1 cô nương “tay đếm lá, chân đá ống bơ..” vì chàng đã chót thầm yêu trộm nhớ nàng=))

Một lòng cầu hiền, Nhung bà bà kiên quyết không nản chí. Bà bà bàn luận với Hoẵng quân sư và quyết định nghỉ lại 1 vài ngày, kiên quyết gặp được Hip công tử, không gặp không về.

Sau 1 quãng đường xa, thấy trong người mỏi mệt, 2 người vào 1 tửu điếm bên đường để dừng chân. Bước vào trong tửu điếm, trong khi Nhung bà bà vội vã nhìn vào menu thì Hoẵng quân sư đảo mắt nhìn quanh. Rồi bất ngờ, nàng kéo bà bà ngồi vội xuống 1 chiếc bàn trong góc.

Nhung bà bà ngạc nhiên hỏi:
- Muội thật là, cứ từ từ, vùng đất tổ này không thiếu rượu cho 2 tỷ muội ta đâu :D

Hoẵng quân sư thì thầm
- Bà bà, có lẽ chúng ta đã gặp người cần tìm
- Muội nói vậy….. nghĩa là sao????
- Bà bà, tỷ có nhìn thấy chàng trai trong góc chứ? Muội quan sát đã lâu, nhận thấy rằng, khi chàng ta cười, dường như không còn nhìn thấy trời đất gì nữa:D Những người con trai nhìn đời bằng 1/3 con mắt như này, thể nào cũng làm nên nghiệp lớn :D

Nhung bà bà nhíu mày quan sát, rồi gật gù:
- Uh, bây giờ tỷ mới nhận ra cái sợi chỉ kia là mắt chàng. Đúng là ….hip thật.:D nhưng chúng ta hãy cứ từ từ, nhỡ nhận lầm thì…. nguy lắm

Nói là làm, Bà bà và quân sư nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát chàng thanh niên phía xa.

king0fking
22-11-2010, 15:36
Xa xa, có 1 bàn tiệc lớn, sơn hào hải vị la liệt. Các anh hùng say sưa chén tạc chén thù điệu bộ hồ hởi lắm. Nhưng người bà bà chú ý, tức là Hip công tử, lại cúi đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng lại thở dài, lắc đầu buồn bã.(NO)(NO)

Một cậu bé đứng bên cạnh, có lẽ là tiểu đồng, khoanh tay hỏi khẽ:

- Công tử, công tử có điều chi bận tâm chăng?

Các huyng đệ thấy vậy, cũng bắt đầu để ý, nhao nhao hỏi thăm, mỗi người 1 câu, ồn ào như ong vỡ tổ. Nhưng Hip công tử vẫn im lặng, chỉ uống rượu và lắc đầu thở dài. Một hồi lâu, một thư sinh hắng giọng nói:

- Đại ka, bọn đệ theo huynh đã lâu, có thể nói, tình như thủ túc, nghĩa tựa keo sơn. Ngày đêm bàn luận việc chăn gà, bắt cáo, ý hợp tâm đầu. Vậy tại sao, có tâm sự trong lòng, đại ka lại không thể nói cùng bọn đệ. (NT)

Mọi người bên ngoài đều đồng thanh: Đúng lắm, đúng lắm
Thấy vậy, Híp công tử đặt chén rượu xuống, ngửa mặt lên trời mà nói:

- Các đệ nói đúng lắm, các đệ theo ta đã lâu, huynh đệ chúng ta từng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ cùng nhau. Hôm nay ta sẽ nói cho các đệ điều ta vẫn canh cánh trong lòng, cho các đệ hiểu rõ lòng ta ..

Uống 1 hớp rượu, Híp công tử nói tiếp:

- Lâu nay, ta vẫn ra rả dạy bảo các đệ, làm sao thành thằng con trai chân chính, biến mình thành hàng hot, hàng khủng. Ta ra sức truyền cho các đệ bí kíp Tán gái đại cương, Lừa tình đại pháp của ta. Nhưng than ôi, thời thế thay đổi, ta được chứng kiến một số việc mà đau đớn lòng….Gái ngoan ngoãn, gia đình nề nếp, ăn học tử tế đi yêu 1 thằng hãm tài, 1 chữ bẻ đôi không biết như thằng King0fking=))=)). Trời ơi, đúng là bất công vô đối, xót không chịu được. Chả nhẽ ta đã gác kiếm quy ẩn, không màng đến giang hồ, lại nhảy ra đua tranh với đời, thấy sự bất bình chẳng tha, tán đổ gái đem về làm vợ bé, âu cũng là cứu giúp một mạng người. Haizzzzzzzzzz:gun

- Ta đã nhiều đêm suy nghĩ, đêm quên ăn, ngày quên ngủ, chả nhẽ giá trị đảo lộn, hay trong 1 góc khuất nào đó, truyện cổ tích vẫn xảy ra, công chúa lấy đồng chí tá điền …….:shrug:

Nghe đến đây, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Mỗi người 1 ý…. Bàn rượu sôi động hẳn lên. Ngồi phía xa, Nhung bà bà cũng gật đầu hưởng ứng “ chí lý, chí lý, đạo nghĩa này thật khó mà giải thích ….

Alt-Tab
23-11-2010, 19:51
Từ ngày lập Facebook đến jo`, quán Phuot này vắng bóng hơn hẳn, không còn không khí như những ngày đầu mới thành lập!!! mọi người chắc cũng dần từ bỏ thói quen vào Phuot mất rồi!!! công nghệ làm mọi thứ thay đổi nhiều quá!!! ( ko biết viết thế này Mod có xóa ko!!!)

Alt-Tab
23-11-2010, 21:48
Hôm nay có cuộc hội ý của 4 bạn: Nhungkawaaaii+ Hanhhip+ NgoDanh+ Alt-Tab và đã có ý kiến của a Sơn. đã thống nhất mở cuộc chưng cầu dân ý về slogan Fan1.1.11!!! ;)
slogan sẽ được in vào cờ của đoàn phía dưới logo
Mọi người ai có ý tưởng nào hay hoặc 1 khẩu hiệu tâm đắc cứ cho ý kiến nhé!!!
Yêu cầu nội dung: ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, và mang tính cộng đồng cao.
( ý tưởng này do các bạn SG đề xuất)
Để có một chuyến leo Fan thật ý nghĩa ( vào thời điểm mà bốn con số 1 cùng hội tụ), rất cần sự đóng góp của các bạn!!! (c)

king0fking
23-11-2010, 23:23
Hôm nay có cuộc hội ý của 4 bạn: Nhungkawaaaii+ Hanhhip+ NgoDanh+ Alt-Tab và đã có ý kiến của a Sơn. đã thống nhất mở cuộc chưng cầu dân ý về slogan Fan1.1.11!!! ;)
slogan sẽ được in vào cờ của đoàn phía dưới logo
Mọi người ai có ý tưởng nào hay hoặc 1 khẩu hiệu tâm đắc cứ cho ý kiến nhé!!!
Yêu cầu nội dung: ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, và mang tính cộng đồng cao.
( ý tưởng này do các bạn SG đề xuất)
Để có một chuyến leo Fan thật ý nghĩa ( vào thời điểm mà bốn con số 1 cùng hội tụ), rất cần sự đóng góp của các bạn!!! (c)

Cái này hay quá anh ạ! Đọc cái rì pọt của anh Danh, em cũng nghĩ đến cái này. Nhưng quả thật, nghĩ ra 1 câu sologan thật là khó :(( :(( :((

huynhvinhtam
24-11-2010, 09:37
Slogan là tiếng Việt hay tiếng Anh vậy bạn Alt-Tab? Hay là kết hợp cả hai?

Alt-Tab
24-11-2010, 12:06
Slogan là tiếng Việt hay tiếng Anh vậy bạn Alt-Tab? Hay là kết hợp cả hai?

@King: Chú viết văn lai láng, tựa như suối chảy.... nghĩ xem câu nào hay hay thì quẳng lên comment nhé!!!
@ Tâm: Cả 2 đề ok, miễn sao dễ đọc, dễ nhớ là dc!!!

ngodanh
24-11-2010, 16:42
Thêm 1 ý nhỏ là câu slogan của chúng ta có chủ đề về môi trường, nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức cải tạo, giữ gìn và bảo vệ Fansipan xanh sạch đẹp.
Mình đề nghị câu này "Hãy giữ Fansipan xanh sạch đẹp".
Mọi người cùng suy nghĩ nhé...

huynhvinhtam
24-11-2010, 23:53
Mình xin đóng góp một số câu như sau:

1. "Không bẻ cành, không xả rác vì một Fansipan xanh, một Việt Nam xanh, một thế giới xanh"
2. "Bảo vệ rừng là bảo vệ sự sống của chính bạn"
3. "Xanh ý thức, xanh cộng đồng, xanh cuộc sống"
4. "Bảo vệ rừng! Không phải tôi, không phải bạn mà là tất cả chúng ta"
5. "Bảo vệ rừng! Hành động nhỏ cho sự sống lớn"
6. "Nơi đâu có rừng xanh, nơi đó có sự sống"
7. "Xanh rừng, sạch phố, đẹp đất nước"
8. "Rừng xanh hôm nay, sự sống mai sau"

Câu số 1 hơi dài, nhưng đầy đủ hơn các câu khác. Các bạn cùng suy nghĩ thêm nhé!

Hoàng Phong
25-11-2010, 08:38
"Tự tin tôi chiến thắng" ? :D

Hòa Hippi
25-11-2010, 09:39
cứ đi, đi là đến ^^

Hòa Hippi
25-11-2010, 10:58
Đang ôn bài môn phát triển kĩ năng cá nhân, đến đoạn phương pháp tư duy Brainstorming, đọc được cái này

Để các ý tưởng sáng tạo được đưa ra, các thành viên nhóm cần chú ý:
• Đừng cố tìm một câu trả lời đúng
• Đừng luôn cố gắng tuân theo logic
• Đừng quá lệ thuộc vào hiện thực
• Đừng cố tránh sự không rõ ràng
• Đừng quá lo sợ sự thất bại
• Đừng để mất khả năng hồi tưởng
• Đừng quá quan trọng hóa vấn đề
• Luôn luôn sáng tạo, bắt đầu bằng ý tưởng mới

hehe, e thấy là có thể áp dụng trong trường hợp này. Cả nhà tham khảo =))

Alt-Tab
25-11-2010, 12:25
"Tự tin tôi chiến thắng" ? :D

Nghe như quảng cáo ấy!!! " Một phong cách trẻ... một phong cách xìtin" ^^

linklmrockmd
26-11-2010, 00:25
Em cũng tham gia cho có mắm có muối: "Cùng chúng tôi góp màu xanh lợp Nóc Nhà Đông Dương" .Cái này em tuôn ra từ cái áo đội nhà mềnh :D

guidevn
26-11-2010, 12:25
Phần ảnh Ba Vì còn thiếu hehe

http://www.megaupload.com/?d=IP4CBM64

ngango89
26-11-2010, 14:59
Mình mới leo Fan cung Sín Chải - Trạm Tôn theo tour của Anh Sơn - traurungsapa. Hoàn toàn khách quan thấy cách làm tour của anh Sơn rất tốt. Đội mình có 7ng đến ga LC đc anh Sơn cử hẳn 1 con 16 ra đón. Đồ ăn, túi ngủ,...mọi thứ liên quan đc nhắc tới trong hợp đồng được làm chính xác. Điều đáng nói nhất là đội ngũ các chú poter anh cử đi theo đội mình. Các chú dân tộc hiền lành mà chu đáo vô cùng. Trong đoàn mình có 2 em béo khó khăn leo trèo được các anh cầm tận tay, chỉ dẫn tận nơi.Khi đến lán 2800 do quá mệt đồ đạc vất mỗi nơi 1 cái nhưng các anh tuyệt nhiên ko động vào bất kì 1 cái gì nếu ko hỏi trước. Đội mình dự định leo 3 ngày 2 đêm đúng như trong hợp đồng nhưng lại về sớm hơn hẳn 1 ngày nhưng anh Sơn đã sắp xếp nhà nghỉ, đặt nhà hàng đồ ăn đồ uống cho ngon nghẻ. Tóm lại là khá hài lòng về cách làm và sự chu đáo của anh Sơn. Còn về vấn đề luyện tập để leo Fan. Báo cáo là đoàn mình toàn sv và 2 anh chị đi làm ko 1 ai luyện tập gì cả, chỉ đến ngày leo là leo thôi vậy mà vẫn lên đính 6/7ng ( 1em bị ngã trẹo chân ở 2800 nên bỏ dở ) nên ko quá quan trọng việc tập vì có tập cũng ko lường được hết địa hình trên Fan quá nham hiểm đến thế:D. Còn đồ đạc mang theo tốt nhất mang càng ít càng tốt. Kinh nghiệm của mình là 1balo mang quần áo ấm, cái này nặng nhờ poter mang để có đồ ấm thay ở 2800. 1balo mình đeo để 2 chai nước, 1 ít socola thanh, vài quả quýt và 1 quả táo. Do đồ ăn bên nhà tour cung cấp đã quá thừa chất nên ko cần mang đồ ăn vặt chỉ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ thì nhấm nháp chút cho đỡ buồn miệng, nên là có hoa quả vì đi mệt có tí hoa quả như đc tiếp thêm dopping í. Cứ leo thong thả, từ tốn, thở tốt là lên tới đỉnh hết mà. Nhất định phải mang mũ ấm che tai, đèn pin và áo mưa. Đi về mình thấy 3 em này là đáng mang thôi. Chúc các bạn thành công.

hanhhip
26-11-2010, 15:18
Mình mới leo Fan cung Sín Chải - Trạm Tôn theo tour của Anh Sơn - traurungsapa. Hoàn toàn khách quan thấy cách làm tour của anh Sơn rất tốt. ...........
Do đồ ăn bên nhà tour cung cấp đã quá thừa chất nên ko cần mang đồ ăn vặt chỉ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ thì nhấm nháp chút cho đỡ buồn miệng, nên là có hoa quả vì đi mệt có tí hoa quả như đc tiếp thêm dopping í. Cứ leo thong thả, từ tốn, thở tốt là lên tới đỉnh hết mà. Nhất định phải mang mũ ấm che tai, đèn pin và áo mưa. Đi về mình thấy 3 em này là đáng mang thôi. Chúc các bạn thành công.
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Hỏi nhỏ nhé: Trên điểm 2200 và 2800 có dịch vụ tắm nước nóng không? Mình đang định kinh doanh dịch vụ này ( chủ yếu đáp ứng nhu cầu của chị em trong đoàn) ^^:help

linklmrockmd
26-11-2010, 16:15
@ngango89: Đang xỏ giày thì đọc được cái của bác.Làm em phân vân. :)) chạy về mà tắm với cái nước đóng băng ở tầng 5 thì k gì hảo hán bằng. :)) Mà ốm cái thi nguy .Vì sức khoẻ lâu dài k bồng bột được.Người ta vẫn bảo tuổi trẻ hay bồng bột. :D em là em phải chín chắn! Nên em lại rúc vào chăn đây :)

linklmrockmd
26-11-2010, 16:21
Anh Hạnh đại ca cho em cái lịch lượn ở cung đường Hoà Bình .Em đang định lên đó phiêu cùng đại ca :)) Cái đường dưới em nhỏ quá.Rất nhàm khi phiêu :))

ngango89
26-11-2010, 16:32
2200 và 2800 chúng ta đều phải nhịn đi cái sung sướng tưởng như rất giản đơn là tắm đi nhé ;)). Còn cái tối cần thiết là đi nặng và đi nhẹ cũng phải giảm đáng kể. Chỗ đi đúng nơi quy định đúng bản chỉ dẫn ở 2800 thì chỉ cần bước vào thôi cũng phải nhịn ăn tới mấy bữa rồi :)) chính vì thế phải đi lang thang tới chỗ kín chỗ khuất mà làm chuyện bậy :D, cũng chỉ vì thế mà con em trong đoàn tớ lọ mọ ngã trượt chân trật khớp mà phải từ bỏ giấc mơ lên đỉnh í. Thế nên anh chị em có mang đèn pin thì cố mang cái sang sáng vào có khả năng chiếu xa xa, đội tớ toàn mang thể loại đèn pin sáng như đom đóm nên đi lại đến khổ :(. Còn vc tập luyện thì ko phản đối anh chị em tập, vì các tập nhìu đi lại càng khoẻ cái thân,còn ko tập thì đi chậm hơn 1 chút. Nhưng tớ thấy lấy từ tớ ra, chả tập gì vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh nhiều đừng hỏi, rồi dừng cởi áo, cởi quần, cười nói thế mà vẫn về sớm hơn dự định 1 ngày :))

Hòa Hippi
26-11-2010, 16:46
Còn vc tập luyện thì ko phản đối anh chị em tập, vì các tập nhìu đi lại càng khoẻ cái thân,còn ko tập thì đi chậm hơn 1 chút. Nhưng tớ thấy lấy từ tớ ra, chả tập gì vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh nhiều đừng hỏi, rồi dừng cởi áo, cởi quần, cười nói thế mà vẫn về sớm hơn dự định 1 ngày :))

nghe cái tin này thấy yên tâm hơn mấy phần. Nà na ná na ná (dance):L;)

linklmrockmd
26-11-2010, 16:47
Hô hô thế là ae mình trúng qủa rồi dịch vụ mới mẻ ,nhu cầu cao.Kiểu này lợi nhuận đủ để đi chuyến nữa....:)) Đợi bác Hạnh up lịch lâu qúa.Em đành tự sướng một mình vậy. \m/ chăm chỉ luyện tập cả nhà nhé.Sức càng khỏe mới thấy cảnh càng đẹp ! :)
@chị Hippi: chị bị anh Hạnh gạch đít rồi :))

Hòa Hippi
26-11-2010, 16:51
hơ, mềnh mà hem được đi thì dịch vụ của 2 anh em để cho ai dùng =))

linklmrockmd
26-11-2010, 18:30
@Hanhhip đại ca: Anh à thôi thì vì miến cơm manh áo.Vì sựu nghiệp leo fan về k phải ăn mì tôm trừ bữa.Anh cố gắng xê dịch cho chị Hòa chút ( 4 vòng thành 6 vòng..)Như anh kia nói đấy không có sức khỏe vẫn tắm được cơ mà.Em thấy chị ấy là khách hàng tiền năng.K ai tắm anh em mình lỗ cả .Không thu được tiền người vào tắm cũng k có tiền vé từ người vào xem.Mà anh biết đây dân tình là rất mê tín."Cô Hòa " mà hạ thiên thì vé cứ như tôm tươi...:))

hanhhip
26-11-2010, 23:25
Đang có 10 người xem topic này (8 thành viên và 2 khách)
hanhhip, king0fking, Alt-Tab, jimmy_vu, ngango89, tram_1206, guidevn, di_roi_se_den
Những thành viên để máy tính chạy suốt đêm uh??? ^.^

linklmrockmd
26-11-2010, 23:46
Đề nghị anh Hạnh đánh dấu thành viên trên cho vào danh sách những người k tiết kiệm cho quốc gia. K vì môi trường :)) Truy thu tiền phạt để ăn lẩu \m/

Hòa Hippi
27-11-2010, 00:09
Đang có 10 người xem topic này (8 thành viên và 2 khách)
hanhhip, king0fking, Alt-Tab, jimmy_vu, ngango89, tram_1206, guidevn, di_roi_se_den
Những thành viên để máy tính chạy suốt đêm uh??? ^.^


Đề nghị anh Hạnh đánh dấu thành viên trên cho vào danh sách những người k tiết kiệm cho quốc gia. K vì môi trường :)) Truy thu tiền phạt để ăn lẩu \m/

1 trong 2 khách là ku Lâm đấy anh Hạnh ạ. Truy thu đê, mà thu nặng vào anh nhá :))

ciecie
27-11-2010, 11:22
Em đi ăn đám cưới tít Tuyên Quang nên tập thể lực kỳ này bác Hạnh tiếp tục cổ vũ tinh thần anh em nhé. Nếu chiều chủ nhật về kịp mình cũng sẽ tham gia :XXXX Muốn nghe em Lâm đàn và em Hà hát quá
Oh em nhung leo phan à,cho a ké với,phó nháy của em vào tận đây đòi nợ đây

hanhhip
27-11-2010, 19:29
Oh em nhung leo phan à,cho a ké với,phó nháy của em vào tận đây đòi nợ đây

Đòi nhiệt tình đi bạn ơi! kỳ này Nhung đang làm thủ quỷ, nhiều xiền lắm!

maiantiem
27-11-2010, 21:26
2200 và 2800 chúng ta đều phải nhịn đi cái sung sướng tưởng như rất giản đơn là tắm đi nhé ;)). Còn cái tối cần thiết là đi nặng và đi nhẹ cũng phải giảm đáng kể. Chỗ đi đúng nơi quy định đúng bản chỉ dẫn ở 2800 thì chỉ cần bước vào thôi cũng phải nhịn ăn tới mấy bữa rồi :)) chính vì thế phải đi lang thang tới chỗ kín chỗ khuất mà làm chuyện bậy :D, cũng chỉ vì thế mà con em trong đoàn tớ lọ mọ ngã trượt chân trật khớp mà phải từ bỏ giấc mơ lên đỉnh í. Thế nên anh chị em có mang đèn pin thì cố mang cái sang sáng vào có khả năng chiếu xa xa, đội tớ toàn mang thể loại đèn pin sáng như đom đóm nên đi lại đến khổ :(. Còn vc tập luyện thì ko phản đối anh chị em tập, vì các tập nhìu đi lại càng khoẻ cái thân,còn ko tập thì đi chậm hơn 1 chút. Nhưng tớ thấy lấy từ tớ ra, chả tập gì vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh nhiều đừng hỏi, rồi dừng cởi áo, cởi quần, cười nói thế mà vẫn về sớm hơn dự định 1 ngày :))

Anh Hạnh đâu, mở ngay cho e dịch vụ" chỗ kín chỗ khuất " để kinh doanh chứ nhảy ;)

Thuan Anh
27-11-2010, 22:55
Đã có thể một đoàn leo Fan bên Box Du lịch cũng mang tên Fan1111 nhé :D

hanhhip
27-11-2010, 22:58
Fan Sipan
Thông báo:

Sau khi tổng hợp ý kiến của thành viên BTC và các thành viên trong đoàn Fan1111. BTC chính thức xác định lịch off vào Chủ nhật ngày 28/11/2010. Mọi người tập trung tại CV Bách Thảo tập thể lực xong rồi đi off tại lẩu hồ Trúc Bạch (như góp ý của Nhung M&M). Đúng 18h30 bắt đầu điểm danh để đi off. Mong mọi người tham gia đầy đủ để buổi off thành công.
Chú ý: Buổi tập thể lực vẫn bắt đầu 16h30 nhé!

msimperfect
28-11-2010, 09:39
Cả nhà ơi, mình nghĩ ra 3 câu slogan roài. Đăng lên cho mọi người xem rồi cho ý kiến nha. Hê, mấy câu ni đều là tiếng Anh cả:

- Let it green!
- Let green with me!
- See it, think it, green it!:D

Mình khá tâm đắc câu thứ 3 đó!

Chúc cả nhà Fan off thành công, zui zẻ! ~ Msimperfect

ciecie
28-11-2010, 11:16
không biết mình join đc k nhỉ hay đã chốt danh sách rồi?

Trần Nam Dương
28-11-2010, 11:26
buồn quá, e cũng có dự định đi, nhưng h chắc chốt danh sách rùi

jimmy_vu
28-11-2010, 15:03
Cả nhà ơi, mình nghĩ ra 3 câu slogan roài. Đăng lên cho mọi người xem rồi cho ý kiến nha. Hê, mấy câu ni đều là tiếng Anh cả:

- Let it green!
- Let green with me!
- See it, think it, green it!:D

Mình khá tâm đắc câu thứ 3 đó!

Chúc cả nhà Fan off thành công, zui zẻ! ~ Msimperfect

câu 3 nghe okie nhưng hơi dài, rút ngắn lại đi được hem ^^

Hòa Hippi
28-11-2010, 21:55
Cả nhà ơi, mình nghĩ ra 3 câu slogan roài. Đăng lên cho mọi người xem rồi cho ý kiến nha. Hê, mấy câu ni đều là tiếng Anh cả:

- Let it green!
- Let green with me!
- See it, think it, green it!:D

Mình khá tâm đắc câu thứ 3 đó!

Chúc cả nhà Fan off thành công, zui zẻ! ~ Msimperfect

Nghe cứ như kiểu slogan Hành Trình Xanh í nhể :D

vet_haycuoi
28-11-2010, 22:00
Các bác đã chốt chặt rùi àh, thôi em vào đây hóng hớt lấy tí thông tin vậy :d

nguyenha_hal
29-11-2010, 07:40
Fan Sipan
Thông báo:

Sau khi tổng hợp ý kiến của thành viên BTC và các thành viên trong đoàn Fan1111. BTC chính thức xác định lịch off vào Chủ nhật ngày 28/11/2010. Mọi người tập trung tại CV Bách Thảo tập thể lực xong rồi đi off tại lẩu hồ Trúc Bạch (như góp ý của Nhung M&M). Đúng 18h30 bắt đầu điểm danh để đi off. Mong mọi người tham gia đầy đủ để buổi off thành công.
Chú ý: Buổi tập thể lực vẫn bắt đầu 16h30 nhé!

OFF vào ngày 28 mà hôm nay mới mò lên đọc :(( :((

Nhungkawwaii
29-11-2010, 08:20
OFF vào ngày 28 mà hôm nay mới mò lên đọc :(( :((

Trời, bác Hà chả update sớm, thứ nhất là mang bác gái đến cho bọn em hầu chuyện, thứ hai là nộp tiền cho em. Tiếc quá, tiếc quá ^^

Nhungkawwaii
29-11-2010, 08:23
Oh em nhung leo phan à,cho a ké với,phó nháy của em vào tận đây đòi nợ đây

Hik hik, anh ui, cho em khất nợ chớ anh hết đòi trên face lại vào cả đây thì không khéo em bị gạch tên khỏi đoàn do nợ nần đầm đìa mất.
Ra face nói chuyện riêng tư anh nhá ^^

linklmrockmd
29-11-2010, 08:46
Hôm qua em tập thể lực nhiều quá nên hôm nay bị căng hết cơ cả nhà ạ =))

Nhungkawwaii
29-11-2010, 08:47
Hôm qua em tập thể lực nhiều quá nên hôm nay bị căng hết cơ cả nhà ạ =))

Xời, em chỉ căng hết cơ mồm thoai, chị bít mờ

linklmrockmd
29-11-2010, 09:00
Xời, em chỉ căng hết cơ mồm thoai, chị bít mờ
Như chị nói đấy! Ngày xưa em ngoan hiền lắm cơ.Từ ngày "bỏ nhà" theo chị .Gặp chị mà k khởi động cơ liên mặt trước là chuột rút cơ mồm ngay.=))

ngodanh
29-11-2010, 09:07
2. Gút danh sách
Dưới đây là danh sách theo cú pháp: STT. Nick - Tên- Giới tính - Email - Điện thoại - Size áo - Nick áo - Loại tàu - Ngày đi tàu - Ngày về tàu
1. Asuhc - Sa - Nam - [email protected] - 0908170907 - L - Asuhc - Ngồi - 29/12 - 3/1
2. Nhoctheki - Vinh - Nam - [email protected] - 0908259861 - L - Nhoctheki - Ngồi - 30/12 - none (không book vé về)
3. huynhvinhtam- Tâm - Nam - [email protected] - 0908613022 - L - huynhvinhtam - Ngồi - 30/12 - 2/1
4. ngodanh - Danh - Nam - [email protected] - 0983053004 - L - Tazzy - Ngồi - 30/12 - 2/1
5. n/a - Phương - Nữ - [email protected] - 0908749585 - L - lmp - Ngồi - 30/12 - 2/1
6. trangiso - Trang - Nữ - [email protected] - 0903937171 - L - Trangiso - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)
7. n/a - Naito - Nam - n/a - n/a - XL - Naito - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)
8. thanhthao020981 - Thảo - Nữ - [email protected] - 0909090281 - L - Thanhthao020981 - Nằm cứng- 30/12 - ?
9. lido1995 - Tuấn - Nam - n/a - n/a - L - Lido1995 - Nằm cứng - 30/12 - ?

thanhthao020981 và lido1995 có việc đột xuất không thể tham gia chuyến đi này, như vậy phía SG còn 7 thành viên :)

ngodanh
29-11-2010, 09:27
2200 và 2800 chúng ta đều phải nhịn đi cái sung sướng tưởng như rất giản đơn là tắm đi nhé ;)). Còn cái tối cần thiết là đi nặng và đi nhẹ cũng phải giảm đáng kể. Chỗ đi đúng nơi quy định đúng bản chỉ dẫn ở 2800 thì chỉ cần bước vào thôi cũng phải nhịn ăn tới mấy bữa rồi :)) chính vì thế phải đi lang thang tới chỗ kín chỗ khuất mà làm chuyện bậy :D, cũng chỉ vì thế mà con em trong đoàn tớ lọ mọ ngã trượt chân trật khớp mà phải từ bỏ giấc mơ lên đỉnh í.
Đây là một trong những điểm yếu của du lịch ở Việt Nam. Malay hoặc Nhật họ làm vấn đề vệ sinh môi trường rất tốt. Đây là lý do một vài bạn trong SG đưa ra ý kiến phải tuyên truyền, góp tiếng nói bảo vệ môi trường trong chuyến leo Fan lần này của nhà mình.

nhoctheki
29-11-2010, 10:56
Hi Danh, V đặt vé đi la ngồi như mấy bạn nha, vé ve se ko book. Thanks D.

nguyenha_hal
29-11-2010, 13:28
Trời, bác Hà chả update sớm, thứ nhất là mang bác gái đến cho bọn em hầu chuyện, thứ hai là nộp tiền cho em. Tiếc quá, tiếc quá ^^

híc ...sẽ nộp đúng kỳ hạn mà..bạn gái nộp xiền :))

king0fking
29-11-2010, 15:32
Hơ lạ nhỉ! Sao Mod lại xóa bài của nhà cháu ???????????????????????????????

Nhà cháu có spam cái j đâu??????????????????

Mod cho nhà cháu cái ý kiến với. Thank Mod

chuotcoi
29-11-2010, 15:39
Hôm nay viết ra những dòng này mình rất suy nghĩ và rất tiếc! 2 bọn mình gồm Phạm thu Quỳnh và Ng Diễm Lệ xin rút khỏi danh sách leo Fan kì này :(( bạn Quỳnh thì bận luận văn tn k kịp sắp xếp thời gian, mình thì k chịu đc rét, mấy hôm rồi rét một tẹo mà 2 chân lạnh cóng (bị bệnh lạnh chân tay mà :( ). Đành phải rút khỏi danh sách vậy, nhưng vẫn mong được hóng hớt cùng đoàn nhà mình, vì đoàn nhà mình hiếm có khó tìm lắm í ! :(( Hẹn leo Fan vào mùa hè vậy ! Chúc cả nhà leo Fan thành công. Hôm đấy mình sẽ mang khăn mùi xoa ra ga tiễn mọi người ! :((

dongsinhvoi
29-11-2010, 15:40
Chào cả nhà!
BTC nhà Fan 1.1.11 xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên khu vực phía Bắc đã không quản ngại gió rét tham gia buổi tập thể lực chung của nhóm và tham dự buổi offline lần 3. Sau khi bàn bạc, các thành viên tại khu vực phía Bắc đã thống nhất một số nội dung sau:

Nội dung buổi offline lần 3
(Dành các thành viên tại khu vực phía Bắc)
1. Thống nhất mẫu đồng phục của nhóm Fan 1.1.11 là mẫu A4 (Áo cổ tròn, không bo cổ và tay, bằng sợi cottong 100%, áo màu xanh nước biển, mặt trước áo in biểu tượng của nhóm Fan 1.1.11, mặt sau áo in dấu ấn bàn chân của phượt. Do số lượng áo in của đoàn ta không lớn, các cỡ áo lại khác nhau nên nhà in không chấp nhận in tên hoặc nick riêng trên từng áo). Chi phí cho một áo là 95k.
2. Cờ của nhóm có kích thước bằng cờ Tổ quốc cỡ trung bình (80cmx42cm), cờ màu xanh nước biển, cờ in biểu tượng chung của nhóm (do trên đường leo Fan và ngay tại VQG đã có nhiều nội quy, quy định cũng như khẩu hiểu về bảo vệ mội trường, nên các thành viên tại khu vực phía Bắc thống nhất không in thêm gì ngoài biểu tượng của nhóm Fan 1.1.11 trên cờ). Chi phí cho 01 cờ là 120k
3. Cả nhóm Fan 1.1.11 sẽ mua thêm một cờ Tổ quốc cỡ trung bình. Chi phí 40k.
4. Thống nhất lịch mua vé tàu, làm hợp đồng tour và in áo, cờ vào ngày 5/12. Chính vì vậy, BTC đề nghị các thành viên của nhóm Fan 1.1.11 nộp tiền xong trước ngày 3/12. Các thành viên tại khu vực phía Bắc nộp tiền và đăng ký tàu (nằm hay ngồi) cho bạn Toại (alt-tab) và bạn Nhung (Nhungkawwai). Các thành viên của nhóm Fan 1.1.11 tại khu vực phía Nam nộp tiền và đăng ký tàu (nằm hay ngồi) cho bạn Ngô Danh.
Ghi chú: Sau khi tham khảo tại Ga Hà Nội (ngày 26/11), giá vé tàu ngồi mềm là 196k/lượt/người và vé tàu nằm là 385k/lượt/người. Đây là giá vé mới áp dụng từ ngày 1/12/2010, tăng lên 15% so với giá vé cũ. Như vậy, kinh phí thu 500k/người cho tiền tàu thực chi chỉ hết 392k, còn lại 108k/người sẽ chi cho tiền mua áo, in áo, mua cờ (cờ Tổ quốc và cờ của nhóm).
BTC nhóm Fan 1.1.11 xin các thành viên của nhóm chấp hành đúng thời gian và quy định của nhóm về việc nộp kinh phí. Lịch chốt danh sách cuối cùng của nhóm sẽ được đưa lên sau ngày 2/12 (dựa trên danh sách các bạn nộp kinh phí). Sau ngày 5/12, BTC sẽ hoàn thiện việc mua vé tàu, đặt tour và in áo, cờ cho các bạn đã có tên trong danh sách. Thành viên nào của nhóm không chấp hành quy định sẽ tự mình chịu trách nhiệm.
BTC nhóm Fan 1.1.11 xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các thành viên của nhóm!

hanhhip
29-11-2010, 15:41
buồn quá, e cũng có dự định đi, nhưng h chắc chốt danh sách rùi


không biết mình join đc k nhỉ hay đã chốt danh sách rồi?
Cảm ơn 2 bạn đã ghé qua topic, đoàn mình đã chốt danh sách rồi bạn ah! Trên diễn đàn vẫn còn nhiều đoàn leo Fan như bọn mình đấy.
@King, Hoa hippi: đáng đời!!! Ha ha :T:T

ngodanh
29-11-2010, 17:12
[SIZE="4"]
4. Thống nhất lịch mua vé tàu, làm hợp đồng tour và in áo, cờ vào ngày 5/12. Chính vì vậy, BTC đề nghị các thành viên của nhóm Fan 1.1.11 nộp tiền xong trước ngày 3/12. Các thành viên tại khu vực phía Bắc nộp tiền và đăng ký tàu (nằm hay ngồi) cho bạn Toại (alt-tab) và bạn Nhung (Nhungkawwai). Các thành viên của nhóm Fan 1.1.11 tại khu vực phía Nam nộp tiền và đăng ký tàu (nằm hay ngồi) cho bạn Ngô Danh.


Danh sách khu vực phía Nam như sau - tổng số 7 thành viên (STT. Nick - Tên- Giới tính - Email - Điện thoại - Size áo - Loại tàu - Ngày đi tàu - Ngày về tàu
1. Asuhc - Sa - Nam - [email protected] - 0908170907 - L - Asuhc - Ngồi - 29/12 - 3/1
2. Nhoctheki - Vinh - Nam - [email protected] - 0908259861 - L - Ngồi - 30/12 - none (không book vé về)
3. huynhvinhtam- Tâm - Nam - [email protected] - 0908613022 - L - Ngồi - 30/12 - 2/1
4. ngodanh - Danh - Nam - [email protected] - 0983053004 - L - Ngồi - 30/12 - 2/1
5. n/a - Phương - Nữ - [email protected] - 0908749585 - L - Ngồi - 30/12 - 2/1
6. trangiso - Trang - Nữ - [email protected] - 0903937171 - L - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)
7. n/a - Naito - Nam - n/a - n/a - XL - Nằm cứng - 29/12 - none (không book vé về)

Các bạn SG cũng chuyển khoản cho Nhung hoặc Toại nhé.

king0fking
29-11-2010, 21:57
@ CHị chuột còi : :(

@ Mod : Dear Mod!

Mình vừa vào lại topic của bọn mình ở tầng 1, lại thấy mod xóa bài của bạn Hòa hippi và có nhắc cảnh cáo lần 1. Mình muốn hỏi Mod là lí do vì sao xóa bài của bọn mình???????

Bọn mình ko hề có ý định Spam diễn đàn để bon chen lên cái chức Mod làm j. Những câu comment trên diễn đàn cũng ko phải là bất lịch sự. Mình hi vọng Mod có thể explain hộ mình. (NO)

Xin lỗi nhà mình, tại nhà cháu thấy khó chịu quá. Nhà cháu sẽ xóa bài này ngay khi Mod trả lời (BB)

Buồn cho 1 số người đọc dc 1, 2 câu đã tưởng mình biết hết (NO)(NO)

nhjmcoi
29-11-2010, 22:26
ko bik nhà mình đã chọn được so*`la^u ga^u chưa ah? Cho em góp vài câu :
+ Bỏ rác vào thùng, anh hùng đất Việt.
+ Reuse the past, recycle the present, save the future
+ Think green and live green
+ We are Greenagers
+ Be Clean. Go Green.
+ Act mature, act for nature.
Mặc dù mấy câu này nhà cháu cũng chưa thực sự ưng ý, nhưng cứ post lên để cả nhà tham khảo ah.

Nhungkawwaii
29-11-2010, 23:00
ko bik nhà mình đã chọn được so*`la^u ga^u chưa ah? Cho em góp vài câu :
+ Bỏ rác vào thùng, anh hùng đất Việt.
+ Reuse the past, recycle the present, save the future
+ Think green and live green
+ We are Greenagers
+ Be Clean. Go Green.
+ Act mature, act for nature.
Mặc dù mấy câu này nhà cháu cũng chưa thực sự ưng ý, nhưng cứ post lên để cả nhà tham khảo ah.

Nàng vitamin camera ui, quyết định roài mà, k có slogan nữa
Nhưng mà cũng like vụ "Bỏ rác vào thùng anh hùng đất Việt"

CVN
30-11-2010, 09:18
@ Mod : Dear Mod!

Mình vừa vào lại topic của bọn mình ở tầng 1, lại thấy mod xóa bài của bạn Hòa hippi và có nhắc cảnh cáo lần 1. Mình muốn hỏi Mod là lí do vì sao xóa bài của bọn mình???????

Bọn mình ko hề có ý định Spam diễn đàn để bon chen lên cái chức Mod làm j. Những câu comment trên diễn đàn cũng ko phải là bất lịch sự. Mình hi vọng Mod có thể explain hộ mình. (NO)

Xin lỗi nhà mình, tại nhà cháu thấy khó chịu quá. Nhà cháu sẽ xóa bài này ngay khi Mod trả lời (BB)

Buồn cho 1 số người đọc dc 1, 2 câu đã tưởng mình biết hết (NO)(NO)
Tôi vừa xem 2 topic với hơn 1000 bài của nhóm các bạn thì thấy rằng đại đa số bài có nội dung chat chít vô bổ, không liên quan đến việc tổ chức chuyến đi, tốn tài nguyên của diễn đàn; tệ hơn nữa là đa số các bài đều sử dụng cách viết theo cách chát chít (không viết hoa đầu câu, viết tắt...).

Các Mod đã rất nhẹ tay trong việc xử lý spam ở các topic ở box "Tìm bạn đồng hành" này, với mong muốn tạo điều kiện cho các thành viên xây dựng được quan hệ thân thiết với nhau trước khi bước chân vào chuyến đi cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng các thành viên hiểu được đâu là giới hạn và có điểm dừng cần thiết để không biến diễn đàn thành một phòng chát, hoặc là một chốn hổ lốn như Facebook. Chúng tôi cũng không chờ đợi các phản ứng kiểu giương vây lên như của bạn king0fking khi một số bài spam ngẫu nhiên bị Mod xóa khi topic đi quá đà.

Hãy chứng tỏ mình đã trưởng thành, điều đó cũng sẽ có ích cho chính bản thân bạn khi đi phượt!

Nhungkawwaii
30-11-2010, 09:59
Tôi vừa xem 2 topic với hơn 1000 bài của nhóm các bạn thì thấy rằng đại đa số bài có nội dung chat chít vô bổ, không liên quan đến việc tổ chức chuyến đi, tốn tài nguyên của diễn đàn; tệ hơn nữa là đa số các bài đều sử dụng cách viết theo cách chát chít (không viết hoa đầu câu, viết tắt...).

Các Mod đã rất nhẹ tay trong việc xử lý spam ở các topic ở box "Tìm bạn đồng hành" này, với mong muốn tạo điều kiện cho các thành viên xây dựng được quan hệ thân thiết với nhau trước khi bước chân vào chuyến đi cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng các thành viên hiểu được đâu là giới hạn và có điểm dừng cần thiết để không biến diễn đàn thành một phòng chát, hoặc là một chốn hổ lốn như Facebook. Chúng tôi cũng không chờ đợi các phản ứng kiểu giương vây lên như của bạn king0fking khi một số bài spam ngẫu nhiên bị Mod xóa khi topic đi quá đà.

Hãy chứng tỏ mình đã trưởng thành, điều đó cũng sẽ có ích cho chính bản thân bạn khi đi phượt!

Chào bác CVN, mình vừa nói chuyện với bác binhya về chuyện spam trên topic.
Mình cũng đã có nói rằng: có nhiều bài tuy không liên quan trực tiếp đến topic (cách tổ chức, chuẩn bị...) nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong việc cổ vũ các thành viên trong đoàn xích lại gần nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trước khi bắt đầu chuyến đi.
Mình cũng đã có nhắc nhở các bạn viết không đúng quy tắc của diễn đàn hay các bình luận quá ngắn nhưng mong ban quản trị có cái nhìn phù hợp hơn với các bài viết trong topic, nó không hoàn toàn là "chat chit vô bổ". Hiện nay đoàn cũng đã lập Facebook riêng, tuy vậy vẫn còn những nội dung quan trọng cần đăng tải trên topic nên vẫn duy trì hoạt động của topic.
Xin chân thành cảm ơn vì các bác đã lắng nghe ^^

kuden
30-11-2010, 10:39
ko bik nhà mình đã chọn được so*`la^u ga^u chưa ah? Cho em góp vài câu :
+ Bỏ rác vào thùng, anh hùng đất Việt.
+ Reuse the past, recycle the present, save the future
+ Think green and live green
+ We are Greenagers
+ Be Clean. Go Green.
+ Act mature, act for nature.
Mặc dù mấy câu này nhà cháu cũng chưa thực sự ưng ý, nhưng cứ post lên để cả nhà tham khảo ah.
Có những người bạn thân tham gia chuyến này, thấy các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng quá. Chúc chuyến đi thành công nhé.

susu
30-11-2010, 10:54
Chào bác CVN, mình vừa nói chuyện với bác binhya về chuyện spam trên topic.
Mình cũng đã có nói rằng: có nhiều bài tuy không liên quan trực tiếp đến topic (cách tổ chức, chuẩn bị...) nhưng lại có ý nghĩa rất lớn trong việc cổ vũ các thành viên trong đoàn xích lại gần nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trước khi bắt đầu chuyến đi.
Mình cũng đã có nhắc nhở các bạn viết không đúng quy tắc của diễn đàn hay các bình luận quá ngắn nhưng mong ban quản trị có cái nhìn phù hợp hơn với các bài viết trong topic, nó không hoàn toàn là "chat chit vô bổ". Hiện nay đoàn cũng đã lập Facebook riêng, tuy vậy vẫn còn những nội dung quan trọng cần đăng tải trên topic nên vẫn duy trì hoạt động của topic.
Xin chân thành cảm ơn vì các bác đã lắng nghe ^^

Thực sự thì rất mong các bạn 1 lần đứng trên vai trò chung của Diễn Đàn để hiểu.

Topic trong box Tìm bạn đồng hành là nơi để các bạn tập hợp các cá nhân thành 1 nhóm với 1 kế hoạch đã được dự định từ trước.
Tiếp theo đó là offline để gặp mặt, bàn bạc, và thống nhất các thông tin cũng như sự chuẩn bị cần thiết trước chuyến đi...

Bản thân mỗi mod, smod hay admin chúng tôi, cũng "đi" như các bạn. Nên hoàn toàn hiểu với những gì các bạn trao đổi trên topic (và nhẹ tay nhất ở mức có thể!)
Tuy nhiên, điều cốt yếu chúng tôi cần duy trì là tài nguyên Diễn Đàn được sử dụng 1 cách hữu ích.

Những thông tin quan trong liên quan đến chuyến đi là cốt lõi duy trì topic của các bạn. Còn những chat chit bên lề, chỉ có thể được nhân nhượng trong 1 giới hạn mà thôi.

Chưa có nhóm nào trên Diễn Đàn rủ rê nhau lên tới 2 topic như các bạn cả. Mà chốt lại là tới giờ, ngoài các bài trao đổi, bàn bạc linh tinh - các thông tin cần thiết được cụ thể hóa rất ít.

Đơn giản như việc chọn slogan, nộp tiền, tập thể lực... Các bạn có thể offline hoặc bàn bạc trên FB để thống nhất, hoặc đưa danh sách cụ thể để confirm trên topic là được.
Chúng tôi hoàn toàn chấp nhận 1 vài bài cổ vũ đi cùng có nội dung liên quan.
Chứ cả mấy trang chỉ để bàn qua tán lại kiểu như thế. Chả giải quyết được gì ngoài chuyện spam của các bạn - mà lại tốn đất của Diễn Đàn.

Rất mong các bạn xem xét lại các yếu tố : Có ý nghĩa với 1 nhóm nhỏ và lợi ích của cả 1 tập thể Diễn Đàn.
Nếu nhóm nào cũng như các bạn thì chắc 4rum không đủ chứa những Chia sẻ, Hồi ức và các thông tin hữu ích khác mà hầu hết các thành viên khác đều đón đợi và trân trọng !!

maiantiem
30-11-2010, 11:13
Thứ 1 em đề nghị bỏ logo của Phượt ra khỏi áo của nhóm
Thứ 2 anh em trong hội dành 1 phút tưởng niệm cho bác ngodanh. Vì ngodanh

Nhungkawwaii
30-11-2010, 11:16
Cảm ơn bạn Susu đã đóng góp ý kiến ^^
@ Đoàn Fan1111: về đồng phục, hiện nay chúng ta chưa tiến hành in nên có thể tiến hành một số điều chỉnh. Mình và một số bạn khác có ý kiến là bỏ logo Phượt ra khỏi áo. Anh Toại cho ý kiến nhé!

nhjmcoi
30-11-2010, 14:32
@ Nhung: hic mình bận ko đi off được thế mà anh già nhà mình về cũng ko thông báo gì cả làm con bé phải trổ tài google search....ghét!
@ Mod: Những người bạn thân là ai ah mod?
" Kuden" Nik mod hay nhờ, mội tội đầu óc em đơn giản như đan rổ nên viết thế nào là e nghĩ thế đấy....
p/s: ah mod ơi, mod đừng cá nóng quá, tổn thọ nhanh già lại ko đi phượt được nữa đâu mod ah. Keep calm.

nhjmcoi
30-11-2010, 14:55
Cảm ơn bạn Susu đã đóng góp ý kiến ^^
@ Đoàn Fan1111: về đồng phục, hiện nay chúng ta chưa tiến hành in nên có thể tiến hành một số điều chỉnh. Mình và một số bạn khác có ý kiến là bỏ logo Phượt ra khỏi áo. Anh Toại cho ý kiến nhé!

HIc hình như mọi người đang đi quá xa. Theo ý kiến riêng tớ ( đã nghĩ đến cảnh bị cả nhà ném gạch) tớ nghĩ rằng trang Phượt cũng như 1 mái nhà chung nơi mà we đã gặp nhau và thành lập ra FAN1111 thế có nghĩa Phượt đã từng là 1 " motherland" của we. Thêm vào đó các Mod, smod, admin cũng là nhưng ng chín chắn, nhìu kinh nghiệm và rất tâm huyết với diễn đàn (mỗi tội lần này hơi bị nặng tay quá cơ). Chính vì vậy mong mọi người bình tĩnh, tớ vẫn vote cho việc giữ logo của phượt ah.
p/s các mod: mọi người đến với diễn đàn đều chung 1 sở thích phượt, các mod như những tiền bối. Nhưng ban nik của leader trong miền nam của tụi em như thế có mạnh tay quá ko ah. Mong các mod xem xét lại. Gửi lời cám ơn chân thành đến các admin đã lập ra diễn đàn này cho em có cơ hội quen bik những ng bạn thật tôt như vậy.

guidevn
30-11-2010, 16:36
Chia sẻ một chút với các Mod và các mem nhà mình.
Thực ra chi phí Host và băng thông cho một diễn đàn phát triển và có nhiều mems như Phuot.com là khá tốn kém. Vì vậy các Mod cũng phải đưa ra quy định và hạn chế bài viết của anh em nên chúng ta cũng nên thông cảm và đặt mình khi phải điều hành và phải bỏ tiền để duy trì. Thực ra ko biết nguồn chi phí duy trì được lấy từ đâu, nhưng phải cảm ơn người sáng lập vì nó cho chúng ta gặp nhau, cùng tạo lên FAN 1.1.1.1 và còn nhiều nhiều nữa.

Anh em có chút bức xúc cũng phải vì nhiệt tình tham gia với diễn đàn, cảm thấy diễn đàn thật tuyệt vời và luôn muốn chia sẻ với mọi người trong nhóm ở đây nên khi bị delete bài hay bannick thì có chút búc xúc cũng đúng.

@All: chúng ta hãy cũng hiểu nhau để cùng sải bước trên những miền đất còn mới mẻ với chúng ta, cùng cười, cùng vui và cùng chia sẻ.

king0fking
30-11-2010, 21:39
Tôi vừa xem 2 topic với hơn 1000 bài của nhóm các bạn

Dear Mod CVN!

Thứ nhất, mình xin cảm ơn Mod đã giải đáp thắc mắc cho mình! Nhưng thực sự, mình hi vọng bài trả lời này đến từ bạn Binhya hơn. Đôi khi việc không nên tiếng thực sự là không hay lắm.(NO)

Việc bạn Mod nói về tài nguyên diễn đàn, mình xin phép dc comment ở phần sau.

Thứ hai, về việc bạn baned nick của anh Ngô Danh. Về cá nhân của mình, mình chưa được đọc bài của anh Danh, nên cũng ko biết lý do vì sao bạn baned nick của anh ấy. Nhưng như bạn đã nói, bạn đã theo dõi 1000 bài của chúng mình. Vậy chắc chắn bạn đã biết anh Danh là trưởng khu vực phía Nam của bọn mình. Đặt trong trường hợp bạn là 1 thành viên của đoàn, bạn thấy trưởng nhóm bị xóa nick, hoặc bạn nào ko có thời gian vào diễn đàn, ko theo dõi sự việc.... bạn vào diễn đàn mà ko thấy anh Danh lên tiếng, trong khi bạn đã đóng tiền và sắp xếp lịch đầy đủ....Mình tin là niềm tin của bạn vào nhóm sẽ bị lung lay. Điều này không vui vẻ chút nào khi cả đoàn đi cùng nhau. Vì thế, trên quan điểm cá nhân mình, bạn có thể xóa bài và pm riêng cho anh Danh. Mình tin là anh Danh đủ chín chắn để biết đâu là đúng đâu là sai, chứ bạn đừng xử xự kiểu trẻ con như thế(NO)

Thứ 3, Mình không hề giương vây lên như bạn nói. Chỉ đơn giản là mình thấy hơi khó chịu mà thôi, mình ko hiểu bạn dùng từ Giương vây với ý nghĩa gì:(. Mình có thể lấy ví dụ cho bạn hiểu. Bạn đang đi trên đường, tự nhiên có đồng chí tuýt còi phạt bạn vì cái tội "tốn diện tích đường phố". Mình nghĩ cái cảm giác đó không hề dễ chịu.

Thứ 4, mình rất thích câu này của bạn : Hãy chứng tỏ mình đã trưởng thành, điều đó cũng sẽ có ích cho chính bản thân bạn khi đi phượt! Mình tin là câu này bạn muốn nói với mình. Vì thực sự bạn chưa đủ tuổi để nói với đoàn mình, nơi có những người đủ tuổi đời và đủ chín chắn để cho bạn lời khuyên chứ ko cần phải nhận lời khuyên từ bạn :) Còn nếu bạn muốn nhắn nhủ với mình, thì mình xin cảm ơn. Nhưng mình sợ mình ko làm dc. Vì thực sự mình còn rất trẻ, và mình cũng ko ham hố cái gì gọi là "chứng tỏ mình trưởng thành". Mình nghĩ, việc mình làm hãy để người khác đánh giá chứ ko cần phải cố tỏ ra mình nguy hiẻm. Hữu xạ tự nhiên hương thôi . Dù sao cũng cảm ơn bạn

Thứ 5, nếu mình không nhầm thì đây là lần đầu tiên bạn comment ở topic của chúng mình. DO nhận thức của mình còn hạn chế, nên minh ko phân biệt dc đâu là nick xanh, nick đỏ và mình cũng ko quan tâm điều đó. Nhưng mình hi vọng sau khi bạn quote bài của mình, bạn có thể ghi Dear King0fking, hoặc chào nhà mình 1 tiếng trước bài viết của bạn. Mình nghĩ cái này là văn hóa tối thiểu khi bạn muốn nói 1 điều gì đó. Xin cảm ơn

king0fking
30-11-2010, 22:10
[QUOTE=susu;288972]Thực sự thì rất mong các bạn 1 lần đứng trên vai trò chung của Diễn Đàn để hiểu.

Dear Mod Susu!

Thank bài trả lời của Mod! Những điều bạn nói, cá nhân mình và mình tin là cả những thành viên trong đoàn đều hiểu ý của bạn. Mình chỉ xin phép có 1 vài ý kiến như sau:

- Mình nghĩ diễn đàn là nơi kết nối mọi người với nhau. Đặc biệt, topic trong box: tìm bạn đồng hành là nơi tụ hội của những người có cùng niềm đam mê du lịch nhưng phần lớn lại chưa quen biết nhau. Chính vì chưa hề biết nhau trước đó, nên diễn đàn là nơi duy nhất để mọi người có thể hiểu nhau hơn, share cho nhau sở thích, nói chuyện cùng nhau. Bạn nói chúng mình có thể offline để bàn bạc, OK. Nhưng mình nghĩ, nhóm gồm nhiều người, từ nhiều vùng miền, thời gian biểu cũng như công việc của mỗi người đều khác nhau. Vì vậy việc offline là không hề đơn giản. Và thực sự chỉ 1 vài buổi off, không thể đủ cho mọi người thành 1 gia đình. Mà nếu mọi người không gắn bó với nhau thì khi đi cùng nhau chuyến đi sẽ không như ý. Đi phượt, ko phải là để chứng tỏ mình đi nhiều nơi, mà quan trọng mình đi cùng ai và chuyến đi có ý nghĩa với bản thân hay ko

- Mình thấy các diễn đàn như Otofun, webtretho, f319... cũng có những topic rất dài. Có những nhóm tự tách ra lập 1 nhà riêng chỉ để nói chuyện và tâm sự với nhau. Nhưng sang diễn đàn phuot, mình thấy rất ít những topic như vậy. Có topic lập ra có 5 page. Có lẽ những topic ấy cũng như bạn nói, chỉ có những thông tin cần thiết chứ ko có sự giao lưu giữa các thành viên trong nhóm. Nói thật, mình nghĩ diễn đàn nên là ngôi nhà chung chứ ko nên là 1 cái bảng thông báo. Hãy để thành viên vào diễn đàn theo tình yêu chứ đừng để mọi người chỉ vào để xem có thông báo j không. Nếu như thế, chúng mình lập nick ở diễn đàn chỉ để check thông tin chứ ko có sự giao tiếp j. Mình quan niệm, nếu như thế thì chỉ là những nick chết, và như thế thì thật là buồn

- Về tài nguyên diễn đàn để tiết kiệm, vì sao mình ko xóa bớt các topic cũ đi, những topic ko thành công, hoặc đoàn đã đi xong. Như vậy sẽ tiết kiệm tài nguyên mà các topic mới vẫn được nuôi sống.

- Đôi khi, câu "chúc cả nhà ngủ ngon" của 1 thành viên post lên, cũng có thể làm cho những người trong đoàn thấy ấm lòng.

Hix, đoạn này mình viết hơi lủng củng, vì viết vội. Hi vọng bạn Susu có thể hiểu được ý của mình:)

dangkhoaquan
30-11-2010, 22:10
Vốn dĩ mình cũng chẳng bon chen vào đây làm quái gì nhưng thấy có mùi nên mình ở ngoài có vài lời ngứa ngáy xin được nói riêng với các bạn trong nhóm leo phan lần này.
- Bạn dongsinh/traurung/ Thăng Sơn là ai mong các bạn tìm hiểu kỹ?
- Cách thức tổ chức chuyến đi như thế nào ? Thành phần Ban tổ chức ,tiền nong như thế nào? Mong các bạn tìm hiểu kỹ, đặc biệt là các bạn từ Miền Nam .
Mong các bác tự tìm hiểu và suy ngẫm, em té.

king0fking
30-11-2010, 22:22
Vốn dĩ mình cũng chẳng bon chen vào đây làm quái gì nhưng thấy có mùi nên mình ở ngoài có vài lời ngứa ngáy xin được nói riêng với các bạn trong nhóm leo phan lần này.
- Bạn dongsinh/traurung/ Thăng Sơn là ai mong các bạn tìm hiểu kỹ?
- Cách thức tổ chức chuyến đi như thế nào ? Thành phần Ban tổ chức ,tiền nong như thế nào? Mong các bạn tìm hiểu kỹ, đặc biệt là các bạn từ Miền Nam .
Mong các bác tự tìm hiểu và suy ngẫm, em té.

May là bạn đã té!

Mời bạn đọc lại topic 1 nhe, đừng đáp đá hội nghị như thế

@ Mọi người: Thực sự nhà cháu rất ức chế với các comment kiểu trên. Nên nhà cháu muốn nói 1 câu luôn

Việc đi là hoàn toàn tự nguyện, ai thích thì join, ko thì thôi. Đã đi là phải tin tưởng nhau. Còn những ai có thắc mắc j về uy tín các thành viên, đề nghị đưa tên, số điện thoại lên diễn đàn. Nhóm chúng cháu sẽ gặp trực tiếp chứ đừng viết linh tinh như thế. Nói ít không ai bảo mình dốt đâu mà

Nhungkawwaii
30-11-2010, 22:27
Vốn dĩ mình cũng chẳng bon chen vào đây làm quái gì nhưng thấy có mùi nên mình ở ngoài có vài lời ngứa ngáy xin được nói riêng với các bạn trong nhóm leo phan lần này.
- Bạn dongsinh/traurung/ Thăng Sơn là ai mong các bạn tìm hiểu kỹ?
- Cách thức tổ chức chuyến đi như thế nào ? Thành phần Ban tổ chức ,tiền nong như thế nào? Mong các bạn tìm hiểu kỹ, đặc biệt là các bạn từ Miền Nam .
Mong các bác tự tìm hiểu và suy ngẫm, em té.

Xin lỗi vì không ai chào đón bạn nhưng thực ra, những điều mà bạn hỏi bọn mình đều đã tìm hiểu kỹ.
Nếu bạn có thông tin gì chia sẻ, mong bạn nói cụ thể, không để lại những bài gây hoang mang như thế này.

dangkhoaquan
30-11-2010, 22:30
Hà há bạn king0fking's và các bạn thân mến, mình vốn chẳng muốn bon chen nhưng nghĩ cái cảnh những anh em mới tham gia lại vào ngay mấy cái ma trận thì e rằng cũng đáng suy nghĩ. Chỉ là góp 1 tiếng nói của một thành viên vào chuyến đi của các bạn, còn liên lạc ư , bạn hỏi google thì ra cả đống về mình cứ tự nhiên.
Để chuyến đi được thành công và xứng đáng với thời gian tiền bạc của các bạn đã bỏ ra, mong các bạn tham gia chuyến đi để ý:
- Tìm hiểu thông tin thật kỹ.
- Đừng quá phụ thuộc và ỷ lại vào bạn trưởng nhóm.
- Luôn có sự rõ ràng và phân minh về tiền bạc.
Chúc các bạn leo thành công.

Thuan Anh
30-11-2010, 22:54
Cảm ơn bác Đang Khóa Quần.... Em cũng đã bon chen và nhắc nhở các bạn trước rùi... Các bạn tin tưởng rùi thì mình cũng ko nên nói nhìu nữa, mới cả cũng có report lại về dịch vụ do bên bác dongsinhvoi cung cấp nên các bạn cũng yên tâm. Mình chỉ ở ngoài nhắc nhở vậy thui, mọi vấn đề phát sinh sau này thì do cả đoàn tự chịu trách nhiệm về sự tin tưởng của mình.

@F1111: Cuối tuần sau đi trekking Tam Đảo nhỉ???

CVN
01-12-2010, 08:15
Tôi đã có ý chờ những phản ứng tích cực hơn từ phía những "người phát ngôn" của F1111 nhưng những gì các bạn viết trên kia thật đáng thất vọng, và thái độ của họ rất không đúng mực, thậm chí có ý kích động.

Vì vậy, tôi quyết định:
1. Từ chối cho F1111 sử dụng tài nguyên của diễn đàn Phuot để tổ chức chuyến đi và đóng topic này. Topic sẽ được mở lại chỉ khi đại diện chính thức của F1111 PM trực tiếp cho tôi phản ánh mong muốn của đa số các thành viên trong nhóm muốn mở lại topic và cam kết giữ nội dung topic không vi phạm Nội quy.
2. Các nick king0fking, Nhungkawwaii, maiantiem sẽ bị ban vĩnh viễn.