PDA

View Full Version : [Tin tức] xe đạp du lịch Mỹ Thuận - Rạch Giá - đảo Phú Quốc (1 tuần)



dompham
20-12-2013, 22:49
Tình hình là mình đang rất rảnh. Đang muốn lên kế hoạch đi du lịch đến đảo Phú Quốc. Kế hoạch dự kiến là:
Ngày 1: Sài Gòn - cầu Mỹ Thuận (~130 km) (nghỉ ở nhà người quen ở gần chân cầu Mỹ Thuận).
Ngày 2: cầu Mỹ Thuận - Rạch Giá (~90 km) (nghỉ ở kênh F1 - nhà chị gái mình)
Ngày 3: Kênh F1 - đảo Phú Quốc (~130 km) (nghỉ ở nhà người quen trên đảo)
Ngày 4: tham quan đảo Phú Quốc.
Ngày 5: quay về lại kênh F1.
Ngày 6: quay về lại cầu Mỹ Thuận.
Ngày 7: quay về lại Sài Gòn.
Bạn nào đang đồng cảnh ngộ và ý tưởng trên thì liên lạc với mình nha. Mình tính khởi hành vào những ngày đầu tháng 1 (khoảng Chúa Nhật 4/1). Mình ở quận Tân Bình, HCM. Mail: [email protected]. SĐT: Phú - 0126 575 1358.
Xin các bạn đóng góp ý kiến thêm cho mình. Xin cảm ơn. Chúc mọi người luôn bình an!!!!!!!!

tanphuc113
23-12-2013, 00:10
quá đã! tiếc đang mùa thi! chắc phải làm chuyến giống bạn quá, nếu được thì nhờ bạn giới thiệu cho tá túc ngủ qua đêm mấy chặng trên!

nguyenvuba0708
23-12-2013, 11:31
hay đấy, tết làm 1 chuyến cũng rất thú vị

dompham
23-12-2013, 18:34
Sẵn sàng thôi, bạn tanphuc113 à. Những địa chỉ mình quen (ở Mỹ Thuận và Phú Quốc) đều là các cha xứ rất nhiệt tình, tốt bụng... Hơn nữa, đọc qua nhật ký đạp xe của bạn cũng cho mình thêm động lực để thực hiện chuyến đi này. Phải cảm ơn bạn mới đúng. Àh, hình như bạn cũng là người Công Giáo phải không?

tanphuc113
23-12-2013, 23:11
mình, a nguyenloc, a fxnguyen cũng có đạo cả :D

ngynvuloc
23-12-2013, 23:46
mình đang có thằng bạn rủ đi Phú Quốc sau ngày 9/1 nhưng bằng xe máy.
Hờ dù gì thì mình vẫn thích cái thú đạp xe nhất :3

dompham
25-12-2013, 07:00
Điều kiện đầu tiên của hành trình đi xe đạp là: có xe đạp (bạn có thể mượn, hoặc thuê cũng được) bạn ơi... ihhiihihih. Chúc bạn vui!!!

fxnguyen2008
25-12-2013, 13:43
Muốn đến Phú Quốc ghê!!! chờ bài review của bạn để lấy kinh nghiệm :D

dinhngo
25-12-2013, 14:41
Hình như có chút lủng củng trong hành trình của bạn ! Mỹ Thuận Rạch giá thì hơn 150km đó bạn.

mrnam102
25-12-2013, 23:07
Đặt viên gạch hóng đã, xem tình hình thế nào :D

tanphuc113
26-12-2013, 01:40
xem bản đồ mà thấy thèm, biết bao tp miền tây sông nước, con người thân thiện,... chưa đặt chân đến khám phá hết! tp.Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long,... thèm thèm! càng đọc lịch trình càng thấy hay, thấy thèm :D

dompham
26-12-2013, 08:32
Đến thời điểm này đoàn du lịch về miền Tây sông nước đã có 3 người tham gia - hầu hết đều là dân không chuyên như mình hết. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa chuyến đi sẽ bắt đầu. Hy vọng chuyến đi tốt đẹp... Cảm ơn mọi người. Chúc Giáng Sinh vui vẻ, bình an!!!!!!!!!!!!!!

mrnam102
27-12-2013, 13:37
Bác chủ thớt cho em xin nick yahoo hay skype để em trao đổi thêm chút đc không ạ, đang quan tâm vụ này :D

ngynvuloc
27-12-2013, 17:19
chờ bài review :D

dompham
27-12-2013, 23:06
Hiện nay đã có 6 người tham gia chuyến đi về Miền Tây sông - biển. Bọn mình đã gặp mặt nhau lần đầu và thống nhất khởi hành vào sáng ngày 31/12 --> Đón Giao thừa tại cầu Mỹ Thuận. Có vài thay đổi nhỏ, đang tính lúc về sẽ đi qua đường khác để về lại Sài Gòn, kéo dài chuyến đi thêm 3, 4 ngày để thăm thêm một số tỉnh Miền Tây nữa, đặc biệt ae muốn ghé qua mũi Cà Mau - cực Nam của đất nước. Sau đó là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh... hành trình của những anh em rảnh và rất rảnh muốn chinh phục Miền Tây sông nước!!!

dompham
27-12-2013, 23:06
Bác chủ thớt cho em xin nick yahoo hay skype để em trao đổi thêm chút đc không ạ, đang quan tâm vụ này :D

nick yahoo của mình nè: [email protected]

tanphuc113
30-12-2013, 12:31
mới về Tiền Giang Tháp Mười hôm kia thấy vài điều sau:
- nếu đi quốc lộ 1 thì không có cảnh gì chỉ có cày lưng đạp đạp, hít khói bụi nữa! cũng không có cánh rừng trống để ngả lưng, tránh nắng hoặc giải quyết,... toàn nhà cửa sang sát nhau.
- quán võng cũng chém ko đẹp ko ăn tiền, nên hỏi giá cả trước!
- muốn ngắm cảnh, hoặc đường vắng thoáng mát, tiếp xúc con người miền Tây thì phải đi các con đường dọc các con kênh, kênh dưới đó chằng chịt, chéo qua chéo lại, luôn có phà nhỏ hoặc cầu bê tông (thu phí) có niêm yết giá để qua bờ kia!... bản đồ google map ko thể hiện được các đường này, chắc phải dùng GPS đặc chủng, rất gây khó khăn.
- đường dọc kênh thì dài, có đoạn đi hết 20km chưa hết đường, cần có kế hoạch nếu chọn đi đường kênh thay vì quốc lộ!
- thời tiết sáng CN dậy đi lễ 5h mà lạnh run bần bật, lạnh như trên núi ấy :D, đến tầm 13h mới thấy âm ấm, thời tiết mát mẻ cho việc đạp xe :D

mrnam102
30-12-2013, 12:32
Hiện nay đã có 6 người tham gia chuyến đi về Miền Tây sông - biển. Bọn mình đã gặp mặt nhau lần đầu và thống nhất khởi hành vào sáng ngày 31/12 --> Đón Giao thừa tại cầu Mỹ Thuận. Có vài thay đổi nhỏ, đang tính lúc về sẽ đi qua đường khác để về lại Sài Gòn, kéo dài chuyến đi thêm 3, 4 ngày để thăm thêm một số tỉnh Miền Tây nữa, đặc biệt ae muốn ghé qua mũi Cà Mau - cực Nam của đất nước. Sau đó là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh... hành trình của những anh em rảnh và rất rảnh muốn chinh phục Miền Tây sông nước!!!


Ôi em tưởng 4/1 mới đi thì còn đu bám chứ mai đi rồi thì chịu ạ, thôi ngồi nhà hóng \m/

ngynvuloc
30-12-2013, 14:50
mới về Tiền Giang Tháp Mười hôm kia thấy vài điều sau:
- nếu đi quốc lộ 1 thì không có cảnh gì chỉ có cày lưng đạp đạp, hít khói bụi nữa! cũng không có cánh rừng trống để ngả lưng, tránh nắng hoặc giải quyết,... toàn nhà cửa sang sát nhau.
- quán võng cũng chém ko đẹp ko ăn tiền, nên hỏi giá cả trước!
- muốn ngắm cảnh, hoặc đường vắng thoáng mát, tiếp xúc con người miền Tây thì phải đi các con đường dọc các con kênh, kênh dưới đó chằng chịt, chéo qua chéo lại, luôn có phà nhỏ hoặc cầu bê tông (thu phí) có niêm yết giá để qua bờ kia!... bản đồ google map ko thể hiện được các đường này, chắc phải dùng GPS đặc chủng, rất gây khó khăn.
- đường dọc kênh thì dài, có đoạn đi hết 20km chưa hết đường, cần có kế hoạch nếu chọn đi đường kênh thay vì quốc lộ!
- thời tiết sáng CN dậy đi lễ 5h mà lạnh run bần bật, lạnh như trên núi ấy :D, đến tầm 13h mới thấy âm ấm, thời tiết mát mẻ cho việc đạp xe :D
Có bài review không em, cho anh xin :D

romano195
05-01-2014, 10:02
Hôm nay 5/1 hành trình đã kết thúc , minh sẽ chia sẽ chuyến đi sau hihi