PDA

View Full Version : Chùa Hương



amateur
17-03-2008, 11:10
Một số ảnh chụp chùa Hương mong các bác góp ý cho


[Black]: Trong khi chờ có quyền post ảnh, tớ nghĩ bạn Amateur nên viết vài lời giới thiệu về Chùa Hương, chứ cũng ko đơn giản chỉ là post ảnh không lên ngay chứ ạ?

Đây là diễn đàn Việt du - người Việt yêu du lịch - ko phải là diễn đàn ảnh nên những thông tin và tấm ảnh nên được song hành với nhau.

Nếu đơn thuần bạn chỉ muốn post ảnh để trao đổi về các kỹ thuật, nghệ thuật thì bạn có thể vào topic Ảnh để pốt bài trao đổi :)

amateur
17-03-2008, 11:17
Em không up được ảnh Mod ơi? Em vao Up ảnh nhanh ra trang trống trơn à

Mà cũng không thấy gửi email cho new member nựa Mod xem hộ em cái, em mót lắm rụi

Thanks Mod.

red
17-03-2008, 11:41
Tớ làm cái ảnh chùa Hương góp vui với bạn (beer)

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347ddf64f9c926.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8592)

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347ddf65df06bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8593)

amateur
17-03-2008, 15:00
Cảm ơn bác góp ảnh, em ko qua đêm nên không có ảnh đèn đêm như bác, nhưng cũng có ít ảnh mây nước vui phết... nhưng tiếc là em chưa được up :(

Hy vọng admin xem nghe thấu tâm can cho em quyền up cái để các bác góp ý giùm.

red
17-03-2008, 16:40
Không sao đâu bạn cứ viết bài đi và xin amin quyền post ảnh sớm sẽ được ngay mà , tiếp vui các bạn nữa nhé chuyến đi chùa Hương đầu năm vào ngày mồng 6 tết thật là ấn tượng với mình...:D

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347de3c6447f52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8602)

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347de3c7228f8d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8603)

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347de3c7fc7716.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8604)

[Black] Bạn vui lòng post ảnh xuống dòng để ko bị tràn màn hình

amateur
18-03-2008, 10:51
Anh em hẹn nhau về nơi đất Phật cộng với những gì đã nghe về Nam Thiên đệ nhất động, cả đêm thao thức, dậy sớm khi sông Tô lịch còn mờ sương
(phải thú thực là em yêu phượt, nhưng chưa phượt được nhiều, chùa Hương cũng là lần đầu đi - nhưng cứ đưa ra cảm nhận của mình mong các bác chấm cho cái điểm "lần đầu" nó tươi mới)

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df3f923aa3b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8618)

Cái gạt nước này gợi nhớ bác cố Nhạc sỹ họ Phạm quá

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df4b6f0d1dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8619)

vẫn còn cảnh cò kéo khách, có chị chạy ra nhận xe chồng em đón từ ... Thanh Xuân

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df4def7c756.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8620)

amateur
18-03-2008, 12:08
Em vẫn chờ đợi anh...


https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df4e3ea08ce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8621)

Em quên lịch trình, cài biển này để trong quán ăn, chắc của tư nhân, em dám chắc nó chuẩn


https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df4f7dd1e9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8622)

Quả này thì chắc của ông Pesi - ông này "nuốt" hết các biển chỉ dẫn :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df4fd32667d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8623)

amateur
18-03-2008, 12:17
https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df50781331e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8624)


Bác nên xuống dòng khi chèn ảnh vào diễn đàn tránh tình trạng đoạn text bác gõ dính liền vào ảnh.

Nên chăng??? bác post một vài ảnh một lúc và có lời bình chứ cứ 1 ảnh 1 post sẽ làm cho người xem chán và làm topic quá dài mà ko đáng phải thế.
[/LIST] Thanks bác

3 góc đền thế này không biết là thế nảo Có hợp phong thủy hay kiến trúc không các bác (bác Chitto đâu rùi)
https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df59f729026.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8625)

Hát (em không rõ là xoan, đào hay gì đó) trước cửa thánh mẫu

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5b0d0a627.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8626)

Vẫn còn hoa gạo

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5b371e732.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8627)

Núi voi đây rồi, sắp tới động chính

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5b52582de.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8628)


Nhìn từ cáp treo, chẳng biết nơi đây là bao nhiêu "điệp" nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5bc2c821e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8629)

Em đoán đoạn này là "Nam Thiên đệ nhất động"

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5c1850786.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8630)

Cửa động, người đông

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5c744465d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8631)

Lên hứng sữa mẹ

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5c97acb73.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8632)

amateur
18-03-2008, 13:26
Trên hứng sữa mẹ, dưới hứng sữa ai?:D

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5cee67550.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8633)

Thóc gạo đủ cả

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5d4d86728.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8636)

Cơm trưa - không được chay tịnh

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5f06ce8ae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8641)

Cổng đình giữa trưa

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5e7d053d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8640)

Phía sau ngọ môn

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5f4f73dde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8642)

Thuyền bạn cùng xuôi về

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5fa42b1e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8643)

Phút thảnh thơi của bác xế đò

https://www.phuot.vn/imagehosting/181947df5fd723f14.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8644)

red
18-03-2008, 13:38
Mình đi chùa Hương vào buổi tối lên góp vui cùng bạn

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347df62c11f0a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8645)

Tiếp đến cảnh đàn chom bay về tổ

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347df62f3d3173.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8646)

Trong động Hương Tích

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347df63251b63c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8647)

amateur
18-03-2008, 13:49
Quả trong động này em cũng định lia ngươcj lên 1 phát lấy cảnh cheo veo của nhũ thạch nhưng máy em còi quá, không lia được :)

Quat
18-03-2008, 14:03
Tớ coi thế là spam :D. Bạn A ma tơ nhớ rotate ảnh cái nhé. Xem vẹo cả cổ nên tớ đã xoá mấy cái nghẹo cổ ấy rồi. Bạn sửa rồi post lại nhé (NT)

amateur
18-03-2008, 14:22
Hu hu, cái hoa em cố để nằm ngang, để đứng hay xuôi xuống trông kỳ lém :D Vậy mà Quạt lại xóa.

Đùa vậy em cảm ơn Quạt nhiều, em up lần đầu, có gì Quạt cứ quạt ah.

canary2802
02-08-2008, 11:39
Mình mới đi chùa Hương về, cách đây 2 tuần... Feeling là chán ơi là chán, cảnh thì lập đi lập lại, không bằng Non nước ở Ninh Bình, đã vậy tiền thì đắt đỏ hơn so với Ninh Bình... Leo bậc thì cao ngút, mún dừng chân nghỉ cũng không được, đâu đâu cũng đầy cái con như con cuốn chiếu, đỏ chét, to đùng, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng mà thui. Cũng may là mình không ở lại 2 ngày như lời nhỏ bạn dụ dỗ

Especen
08-08-2008, 17:37
Cho em hỏi đi Chùa Hương mùa nào vắng mà phong cảnh đẹp nhất ạ?
Em cần chụp ít ảnh Suối Yến.

come back
14-08-2008, 19:59
Chùa Hương em cũng có ít ảnh đi hồi tết, sáng mai ngũ dậy sớm bốt lên ké luôn.

springtime
14-08-2008, 20:48
Mình vừa đi Chùa Hương. Có lẽ tùy theo cảm xúc của từng người nên mình thấy rất nhiều điều thú vị. Có thể ngắm nhìn phong cảnh thoải mái mà không bị vướng các quán hàng. Không bị chào mời quá mức và quá khó chịu. Và lần đầu tiên sau nhiều lần đi chùa Hương, mình thoải mái ngắm nghía cái động, ngồi nghe vị sư tụng kinh chứ không phải nghe hát văn. Còn về phí dịch vụ thì công nhận là đắt hơn phía Ninh Bình. Có lẽ vì số lượng người phục vụ ở đây rất lớn và làm theo kiểu manh mún (rất đặc trưng cho du lịch Việt Nam).

Quat
15-08-2008, 07:49
Cho em hỏi đi Chùa Hương mùa nào vắng mà phong cảnh đẹp nhất ạ?
Em cần chụp ít ảnh Suối Yến.

Chùa Hương ngoài mùa lễ hội ra thì toàn vắng cả. Chỉ thỉnh thoảng có khách du lịch nước ngoài vào thăm mà thôi . Đi Chùa Hương và mùa vắng tầm tháng 10-11 mới thấy được cái đẹp của Chùa và tự mình cảm nhận như mình được hòa với thiên nhiên . Nhớ cách đây 15 năm đi hướng dẫn ở Chùa Hương, đều như vắt chanh 1 tuần 7 ngày ở chùa Hương. Đi nhiều đến nỗi mình thấy leo lên Động Hương Tích như đi dạo mát . Ngồi thuyền trên suối Yến cũng có một cảm giác thật thú vị , vào mùa vắng nước suối Yên trong vắt nhìn rõ cả cá bơi và những cây rong xanh ngắt . Tiếc là hồi ấy nghèo ko có máy ảnh :D

come back
15-08-2008, 13:18
Em ngũ dậy rồi đi chùa giờ mới bốt hình được.

https://farm4.static.flickr.com/3226/2764108835_a2c4029eb3_b.jpg
Bến Đục

https://farm4.static.flickr.com/3242/2764953156_3004c22bc0_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3208/2764953938_0c46ae1ef0_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3001/2764954316_653254c53c_b.jpg

Đền Trình

come back
15-08-2008, 13:31
https://farm4.static.flickr.com/3264/2764126471_a39c37416f_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3264/2764126901_ea51a6c4a0_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3037/2764971532_8a4f399082_b.jpg

Bánh mì xúc xích, em ăn có mỗi chỗ chị này là ngon.

https://farm4.static.flickr.com/3146/2764128099_16266aa10c_b.jpg

Trung Nguyên cũng chui lên tới tận chỗ này ?! :D

Swim
15-08-2008, 21:26
Em có ý kiến này nhe ! các Bác nào yêu Chùa Hương đừng giận nhé. Phong cảnh trên đường du lịch đến các Chùa của Chùa Hương thì rất đẹp nhưng nếu có hỏi em đi một lần nữa thì em xin …. thề không bao giờ trở lại với những cái nhớt nhác và người làm du lịch ở đây thì trời đánh…. Xin các Bác thứ lổi cho em … ai muốn ném đá vào em thì em chịu…

come back
16-08-2008, 11:57
Chùa Hương với Chợ Viềng là cái máy chém.

Especen
17-08-2008, 23:15
Chùa Hương ngoài mùa lễ hội ra thì toàn vắng cả. Chỉ thỉnh thoảng có khách du lịch nước ngoài vào thăm mà thôi . Đi Chùa Hương và mùa vắng tầm tháng 10-11 mới thấy được cái đẹp của Chùa và tự mình cảm nhận như mình được hòa với thiên nhiên . Nhớ cách đây 15 năm đi hướng dẫn ở Chùa Hương, đều như vắt chanh 1 tuần 7 ngày ở chùa Hương. Đi nhiều đến nỗi mình thấy leo lên Động Hương Tích như đi dạo mát . Ngồi thuyền trên suối Yến cũng có một cảm giác thật thú vị , vào mùa vắng nước suối Yên trong vắt nhìn rõ cả cá bơi và những cây rong xanh ngắt . Tiếc là hồi ấy nghèo ko có máy ảnh :D
Tháng 10 - 11 là chùa đẹp hay cảnh đẹp hả bác Quạt? Em cần cảnh đẹp cơ, chùa chiền em không khoái lắm.

ongxabeo
07-10-2008, 21:24
Lần đầu tiên mình đi một chuyến du lịch khá xa bằng xe Vespa, đó là đi Chùa Hương cùng nhóm Vespa Hà Nội, các thành viên của nhóm Vespa Hà Đông, đại diện của Vespa Cần Thơ và Vespa Sài Gòn vào Chủ nhật ngày 30/09/07...

Trước khi đi, mình đã kiểm tra lại xe thật kỹ, bơm xe và rửa xe cho sạch sẽ, đổ xăng và dầu đầy bình, chuẩn bị cho chuyến đi xa.
Sáng hôm sau, 4h30 đã dậy, cho em Bông ăn và chuẩn bị lên đường. 5h tập kết ở Vườn Hồng. Trời vẫn chưa sáng hẳn mà mọi người đã dậy đi tập thể dục. Thế mới biết mình lười vận động quá.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02099.jpg

5h20 cả nhóm phóng xuống Bách hóa Thanh Xuân là địa điểm tập kết thứ hai để gặp những thành viên còn lại của nhóm Vespa Hà Nội, chị Quyên, thành viên Vespa Sài Gòn và bác Dinh, thành viên Vespa Cần Thơ.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02108.jpg

Bác Dinh này cũng là một nhân vật đáng nể. 30/4 vừa rồi bác đã đi vòng quanh Tây Bắc (Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Sapa và Lào Cai bằng xe Vespa. Năm nay là chuyến vòng quanh Tây Bắc và Xuyên Việt, sẽ đi Tuyên Quang, Hà Giang - Lũng Cú, Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, Cao Bằng - Pắc Pó, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Gialai rồi về Sài Gòn. Phương tiện di chuyển chính vẫn chỉ là con Vespa 150 Sprint. Quả là đáng khâm phục. Thế mới biết, già không có nghĩa là kém đam mê và sức khỏe. Già chỉ có nghĩa là thanh niên sống lâu mà thôi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02194.jpg
(bác Dinh - người mặc áo vàng nhạt - bên tay trái. Người đứng bên cạnh là bác Loa, con trai ông chủ quán trà "Ông già" nổi tiếng dưới Thanh Xuân)

6h- cả nhóm có mặt ở Cầu Trắng - Hà Đông để gặp nhóm Vespa Hà Đông. Cả đoàn có tất cả 30 người và 28 chiếc Vespa. Lambretta, Sprint, Standard, PX nhưng xem ra Sprint có nhiều hơn cả.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02110.jpg

Sau khi điểm danh và dặn dò, phân công việc dẫn đầu và chốt nhóm, cả đoàn lên đường. Điểm dừng chân tiếp theo là quán Vịt Nhật Minh ở Vân Đình để ăn sáng. Món chủ đạo đương nhiên là bún vịt. Bi đông bộ đội rượu trắng được rót ra uống để có khí thế.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02118.jpg

Sau đó cả đoàn lại lên đường. Gần ba chục chiếc Vespa nối đuôi nhau, tiếng máy nổ ròn rã, mùi dầu thơm lan tỏa khắp đường khiến ai đi đường cũng phải ngắm nhìn. Ngay cả mấy bác nông dân đang mải mê gặt lúa cũng dừng tay lại ngắm. Lúa vàng phơi đầy đường, những cánh đồng vàng óng màu rơm mới, gió thu hiu hiu thổi... Đường đến Chùa Hương như ngắn lại.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02124.jpg

Sau khi đến nơi, cả đoàn gửi xe, thuê đò đi theo suối Yến vào động Hương Tích.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02147.jpg

Nghỉ chân ăn trưa tại Thiên Trù (Bếp trời). Chả biết có Bếp trời hay không, nhưng bếp của đoàn Vespa thì khá "xôm", gồm bánh chưng, giò, chả, bánh mì, ruốc, thịt bò sốt vang, dưa góp, măng, bia và nước ngọt. Có cả dưa hấu tráng miệng nữa. Ăn trưa dưới cửa Phật mà ai cũng ăn mặn :). thấy khách Tây đi qua lại "hế lô xin tờ đô". Trong đoàn có mấy bác để đầu trọc. Mỗi lần bác nào đứng dậy đi hái hoa về cả đoàn lại "Mô phật, mời sư cụ vào dùng cơm chay ạ" Híc, chay gì mà toàn thịt là thịt... :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02190.jpg

ongxabeo
07-10-2008, 21:26
Sau khi ăn trưa, cả đoàn quyết định đi... ngủ. Một số ngồi đánh bài, một số đi chụp ảnh, còn một số lên cáp treo đi lên động Hương Tích.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02207.jpg

Động Hương Tích khá đẹp, nhưng hơi nhỏ. Cả đoàn lại vào thắp hương, sờ vào Cây Vàng, Cây Bạc lấy may mà cùng ra uống nước ở Bầu Sữa Mẹ (cho đẹp da) hí hí
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02247.jpg

4h chiều, cả đoàn lại lên đò về bến Yến
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02327.jpg
(chả hiểu sao trên biển lại đề là bến Yến, mặc dù mình cứ đinh ninh là suối Yến và bến Đục, híc).

Sau đó là đi xe về Hà Đông.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02354.jpg

Và kết thúc một chuyến đi vui vẻ bằng một chầu nhậu tại quán Trâm Bầu. Đây là lần đầu tiên mình tham gia off cùng nhóm Vespa Hà Nội cũng như được làm quen với các nhóm Vespa Hà Đông, Sài Gòn và Cần Thơ. Tuy tuổi tác, nghề ngiệp và tính cách có khác nhau, nhưng tụ hội lại với nhau do có cùng niềm đam mê Vespa, đam mê du lịch và "nhậu" :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02168.jpg

Mọi người đều rất thân thiện và tình cảm. Cả đoàn đi không gặp sự cố gì và đoàn kết. Mình có cảm giác rất vui khi được làm quen với những người bạn mới.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/070909%20Chua%20Huong/DSC02178.jpg
Vespa 4ever (^_^)

vanth
21-10-2009, 16:00
Chủ nhật tuần vừa rồi em cũng đi chùa Hương, bên ngoài biển cấm đi xe máy vào nhưng bác bảo vệ nói chỉ cần nộp 20 nghìn và để lại chứng mình thư thì được đi xe máy vào, rồi dịch vụ ở đây nữa. Chắc em sẽ chỉ đến đây 1 lần

Vova
22-10-2009, 10:01
Chùa Hương tớ đi lần đầu tiên từ dạo những năm 80, nhớ lại vẫn thấy tuyệt vời, như trong những bài thơ ngày xưa.
Tuy nhiên giờ càng về sau đi thì càng thất vọng, đúng là không gì tàn phá ghê gớm bằng con người :(
Nam thiên đệ nhất động đây ạ:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102229443yjgwmwu0mz132770.jpeg

Vova
22-10-2009, 10:11
"Do .... nation" cả dân tộc đóng góp đi còn gì nữa :)

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009102229443m2q2ytdiog66800.jpeg

tuan_ivan
23-10-2009, 11:44
Chùa hương, một ngày không nắng.

https://i600.photobucket.com/albums/tt81/RoRoRo2009/chuahuong.jpg

khang.nguyen
10-12-2009, 22:11
Kinh nghiệm đi chùa Hương, chia sẻ với các bác:

Đi xe bus cho rẻ:
https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/SoflHPJaNGI/AAAAAAAAAOY/MBGHJ88xg4I/s800/DSC_7156.JPG

https://lh6.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/SoflKtZEGNI/AAAAAAAAAOg/xnzrGnC7wyg/s800/DSC_7158.JPG

Vé đò phà, nên biết trước để giao dịch khi bị chèo kéo:

https://lh5.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/Sofmt0kuW_I/AAAAAAAAARg/g6zKB7lSZYs/s800/DSC_7210.JPG

Vé cáp treo, để chuẩn bị tiền sẵn từ nhà:

https://lh3.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/SofnWgqhmSI/AAAAAAAAASw/gV_s72kMEn0/s800/DSC_7231.JPG

khang.nguyen
10-12-2009, 22:15
Thêm một tấm ảnh rau sắng chùa Hương:

https://lh4.ggpht.com/_ZkXZLTn6jqE/SofoWrsSdMI/AAAAAAAAAU0/qJE6di35Z_4/s800/DSC_7268.JPG

Muốn ăn rau sắng chùa Hương
Tiền đò ngại tốn con đường ngại xa
Mình đi ta ở lại nhà
Cái dưa thì khú cái cà thì thâm. (Tản Đà)

Ko những đường xa, tiền đò tốn kém mà tiền mua rau cũng rất tốn đấy ạh

Kính dâng rau sắng chùa Hương
Tiền đò đỡ tốn con đường đỡ xa
Không đi thời gửi lại nhà
Thay cho dưa khú cùng là cà thâm. (Song Khê)

zanghoang
11-12-2009, 22:01
hay quá gặp topic này, em đang định leo chùa Hương mùa này, đi cho nó vắng, xem thử chùa Hương vắng vẻ có khá hơn không, nhưng lâu lắm lắm rồi em không leo chùa Hương thành thử quên hết cả, có bác nào cho em cái lịch trình leo chùa được không ạ, em đi 1 ngày, nhà em ở nội thành, nhóm em khoảng vài người, quyết tâm chỉ leo chùa bằng chân để tỏ rõ lòng thành, không đi cáp ạ...

em đa tạ

khang.nguyen
11-12-2009, 23:10
Em nhớ ko chính xác lắm, đi ô tô mất khoảng 1h, thời gian chèo đò 1 chiều mất khoảng 1h, đi bộ vào Hương Tích cũng mất trên 1h (tùy độ ngó nghiêng lung tung). Túm lại là ở HN bác đi sớm vào. Đi sớm cũng là để tỏ lòng thành, hihi...

zanghoang
12-12-2009, 00:41
bác nào có chụp được cái ảnh biển chỉ dẫn: sơ đồ thắng cảnh chùa Hương thì up cho em với, cái ảnh ở trang 1 bóng quá, chữ bé tí, em chả nhìn được.

khang.nguyen
12-12-2009, 08:43
Em cũng chụp nhưng hình còn tệ hơn, chả xem được gì. Bác đi đi rồi chụp cái hình rõ vào nhé. Trong 1 ngày chắc bác chỉ vào động Hương Tích thôi, mấy nhánh khác có lẽ ko kịp thời gian đâu bác ah. Mà ko rõ mùa này người ta có chèo thuyền cho bác ko nữa

sbn
12-12-2009, 11:49
hay quá gặp topic này, em đang định leo chùa Hương mùa này, đi cho nó vắng, xem thử chùa Hương vắng vẻ có khá hơn không, nhưng lâu lắm lắm rồi em không leo chùa Hương thành thử quên hết cả, có bác nào cho em cái lịch trình leo chùa được không ạ, em đi 1 ngày, nhà em ở nội thành, nhóm em khoảng vài người, quyết tâm chỉ leo chùa bằng chân để tỏ rõ lòng thành, không đi cáp ạ...

em đa tạ

Mùa này thì vắng, đi thong thả, nước suối Yến trong veo. Cái đường đi đến chùa Hương nó cũng đẹp bác ạ. ĐI xe máy cũng chỉ hết chừng tiếng rưỡi, nếu ở trong nội thành thì cứ theo đường cầu Hà Đông đi thẳng chừng khoảng gần 2km là đến cái ngã ba có biển đường đi vào chùa Hương to đùng bên tay trái, cứ thế thẳng tiến mà đi thôi. Mua vé thăm quan và vé xe xong thì kiếm nhà gửi xe rồi đi thẳng đến cuối bến Đục có trạm xếp đò, ko phải đi theo đò của ông bà nào cả. Vào đấy đưa vé ngta có trách nhiệm xếp đò cho mình. Một đò quy định có 6 người, nếu đoàn đủ thì okie, nếu đoàn ít hơn thì cứ bù tải 50k/người. Chả biết là mùa này còn hoa súng ko, nếu đi sáng thì tầm 10h mà đi đò thì súng nở rực rỡ, nhà nhà đò rẽ vào những chỗ ấy mà hái súng oằn èo:D. Đến bến hẹn giờ ngta ra đón. Ăn uống thì theo tớ cứ làm ít xôi với xịt gà rang hoặc mang bánh trái ngồi trên đò vừa thưởng ngoạn vừa ăn cho nó thi vị. Không phải ngày lễ hội đồ ăn ko ngon và đắt lắm. Đừng ăn đặc sản gì vì đấy toàn đực sản dởm:shrug:. Không ăn trên thuyền thì đi lên Thiên Trù vào cái đình ở sân ngồi măm cũng được. Đường đi giờ toàn bậc đá hết leo dễ èo. Một ngày thì chỉ đi động chính, ăn chơi thoải mái. Lúc về biếu thêm bác chở đò 100k nếu đi đủ ng nhé, còn thêm thì tùy tâm.

sbn
12-12-2009, 12:13
Thêm tí ảnh ọt cho sinh động nhá.
Đường đi này

http://farm3.static.flickr.com/2731/4178296364_7437b5ba39_o.jpg

Đò này

http://farm3.static.flickr.com/2724/4177535437_df1b8c716b_o.jpg

Đường xuống động nhé

http://farm3.static.flickr.com/2668/4177535597_546550a34d_o.jpg

Súng sủng nữa này

http://farm5.static.flickr.com/4006/4178296758_a8d334ce97_o.jpg

1161986
21-06-2010, 01:50
Nhà e mới đi chùa Hương, thất vọng tràn trề, hic
- Vào đến cổng chào của chùa Hương đã có biển báo mua vé thăm quan và vé đi đò, trên biển ghi
"Giá vé thăm quan:
Khách du lịch trong nước : 35.000Đ/ người
Khách nước ngoài : 35.000Đ/ người
Giá vé đò:
Khách du lịch trong nước : 30.000Đ/ người
Khách nước ngoài : 30.000Đ/ người"
--> nếu giá bằng nhau thì có cần tách ra người khách trong nước và khách nước ngoài ko nhỉ?
Theo lời ngừoi dân địa phương thì bàn bán vé ở cổng chào là bàn "của nhà nước", khách du lich có thể mua vé ở đó hoặc ở bàn "của địa phương" hay ở một số nhà đò tư nhân cũng nhận dịch vụ trọn gói là 65k/ người gồm cả tiền thăm quan và tiền đò ( chưa tính tiền bồi dưỡng cho lái đò"
- Đường từ quốc lộ vào Hương Sơn đã khó vì ko có biển báo dọc đường nhưng đường từ cổng chào vào đến bến đò còn khó hơn vì cũng ko có biển báo, nếu hỏi người dân địa phương thì sẽ đc chỉ đường tận tình nhưng sau đó sẽ bị thu phí "chỉ đường"
- Đến bàn điều phối đò, du khách phải trình vé đò cho ban tổ chức để sắp xếp đò. Đến đây bạn nào quen đi xe buýt thì nhớ sự khác biệt rõ rệt, bạn đi xe buýt 1 tuyến là 3k/người dù trên xe có 1, hay 50 người cũng thế nhưng ở Hương sơn chính xác ko phải giá vé đò là "35k/ người" mà là "210k/đò" dù đi 6 người 1 đò hay 1 người 1 đò cũng thế. Điều đáng nói là qui định này ko đc ghi ngay ở bàn bán vé ở cổng chào mà mãi đến bàn điều phối đò (cách cổng 1km) thì mới có biển báo qui định này. (30k/ người và 210k/đò rõ ràng là tạo ra cách hiểu khác nhau.)

- Xuống đò, theo lời chị lái đò thì mỗi đò, người chở đò đc trả công 80k (lái đò tự lo phương tiện chở)và mỗi tháng chỉ đc chở khách 1 lần do số hộ chèo đò quá đông. Thế nên người dân sống chủ yếu nhờ vào tiền bồi dưỡng của khách. Không biết có phải vì thế ko mà từ khi xuống đò chị lái đò đã nói tục và bóng gió là nếu ko bồi dưỡng sẽ phải chờ đò, đi 4 tiếng mới ra tới bến, ko lên đc bến.....
- Lên chùa, chùa yên tĩnh vì đã qua mùa hội chính. Kiến trúc chùa đẹp và cổ kính tuy nhiên có lẽ sẽ đẹp hơn nếu ko có 2 biển chào mừng rất lớn nôm na là mừng ngày lễ phật đản đc dịch sang tiếng Anh là "nammo buddha birthday". Để gọi ngày lễ phật đản đã có tên chung là "Vesak", vừa rồi ở đại lễ phật đản tổ chức ở Việt Nam cũng dùng tên này, ở chùa Hương sao ko dùng cái tên này mà lại dùng cách giải thích bằng tiếng anh rất ko trang trọng và ko chính xác thế nhỉ, nếu cần giải thích thì có thể in 1 dòng chữ nhỏ hơn phía dưới thì hợp lý hơn. Biển chào mừng thứ là dòng chữ "thiên thượng thiên hạ" "duy ngã độc tôn". Không biết trong văn hóa phật giáo có dòng chữ này ko nhưng "duy ngã độc tôn" thì chưa gặp ở đâu ngoài truyện và phim kiếm hiệp.

Codet
22-06-2010, 07:11
Nhà e mới đi chùa Hương, thất vọng tràn trề, hic

He he, bạn thất vọng tràn trề cơ à? Nhiều thía?
Bạn cứ trách ngta ghi giá vé đò cho người Việt và ng Nước ngoài nếu bằng giá sao phải ghi tách ra thì bạn lại chả hiểu rồi. Cái gì cũng cần phải rõ ràng, nhất là chuyện đò và bến bãi là một trong những điểm nóng của Ban Tổ chức Chùa Hương và người dân quanh đó. ko ghi rõ thế lỡ lại nhập nhà nhập nhèm, chém các bạn khách tây thì có phải thiệt thòi cho ngta ko ?

Thứ 2: Chuyện đò thì đúng là bạn đi 1 mình cũng dc, nhưng trả hơn tiền cho ngta thì ngta nhân đi. ko thì ngta theo đúng nguyên tắc 6ng/ đò.
Chèo đò là 1 trong những công việc của các gia đình hai thôn, hồi xưa phức tạp thế nào thì bây giờ dần đi vào nền nếp rằng : Phải theo thứ tự. Hôm nay đến lượt bao nhiêu hộ được đến lượt chèo thì mới dc phép, chứ ko như hồi xưa, tự do nên tranh giành khách sợ dã man. CHính vì người người, nhà nhà chèo đò nên rất đông, vòng quanh lâu là tức nhiên rồi. Chèo một đoàn ko thì được ít tiền quá, nên bạn đò nào mà chả nhấm nháy ướm nhời xin thêm tiền bồi dưỡng.
Chèo đò chùa Hương vất vả, lại chờ đến chiều đón bạn ra, nên thiết nghĩ tùy tâm mà bồi dưỡng thôi bạn.
Nói chung, chuyện đò của chùa Hương còn nhiều bất cập nhưng cũng đã dc cải thiện rất nhiều.

Thứ 3: VESAK là ngày hội Phật Đản lớn, bao gồm các nước Phật giáo trên thế giới, đại loại là tầm quốc tế dc tổ chức mỗi năm 1 lần tại 1 nước khác nhau. Cao hơn nữa, lễ Phật đản đã dc công nhận thành Đại lễ VESAK Liên Hiệp Quốc. Một trong những người tham gia tổ chức Vesak với nhiều hoạt động văn hóa chính là cụ trụ trì chùa Hương.
Còn ngày Phật đản sinh thì vào ngày đó nước nào chùa nào cũng tổ chức cả. Nôm na tiếng Việt còn là ngày Bụt sinh Bụt nở.

Chắc dịp bạn đến vào lễ Phật đản [Đức Phật đản sinh] - Cái từ Nammo buddha birthday thì thôi chẳng cmment. Nhưng cái dòng "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" có tích cả. Nếu ko có điều kiện đọc kinh sách cho chuẩn thì bạn thử search google xem sao. Ví dụ đây: http://www.phatgiaodaichung.com/Bai052008/002Banvetichdansanh.htm

nav89
25-06-2010, 17:34
Em thấy Hà Tây làm du lịch rất kém, người dân kém thân thiện, điển hình nhất là Chùa Hương và Chùa Thầy, 2 Chùa rất nổi tiếng, cảnh rất đẹp nhưng người thì chẳng đẹp tẹo nào, chém đẹp, chèo kéo khách, đi theo khách hướng dẫn rồi đòi tiền. Ngoài ra rác thải cũng nhiều, ảnh hưởng lớn tới cảnh quan chung. Em thực sự rất thất vọng về du lịch Hà Tây!!!

Mèo Bay
26-06-2010, 17:53
Mèo không dám đi chùa Hương và chùa Thầy nhưng đã đi chùa Tây Phương. Hic, cũng thất vọng không kém. Leo bao nhiêu bậc đá lên chùa muốn tắt thở để thấy quanh chùa nhà cửa chi chít, buôn bán lúi xùi, chào mời mua hàng điếc tai. Mà Mèo không sao hiểu nổi Mèo chỉ đi mình không lên chùa mà mệt gần chết vì leo dốc rất cao mà chùa Tây Phương lại bị mất pho tượng Tuyết Sơn khối lượng tính bằng tấn nhỉ?

Có lẽ du lịch Hà Tây có vấn đề thật vì Mèo không dám đi chùa Hương (sợ nói giọng miền Nam dễ bị làm thịt :P) nên Mèo nài một người bạn có sừng có mỏ ở Hà Nội đưa đi thì người ta bảo: "Đến như anh đây mà anh còn sợ dân Hà Tây nữa là!".

loangquang
26-06-2010, 20:52
Nói chung là dân Hà tây làm du lịch theo kiểu nhà quê hết sức thô thiển.Không có cái gì đáng để xem ở Hà tây cả.
Hôm 1/5 bạn mình rủ đi Thiên sơn suối ngà,mình can không xong đành bấm bụng đi cùng.Cuối cùng lên đến nơi vừa phải mua vé vào cửa 5 xịch/người,vào thuê phòng thì đắt lòi,ăn uống cũng đắt,đắt hơn cả ở biển.Lãng nhách.Kiếu Hà tây đến già