PDA

View Full Version : Chấm Sơn La - Mong manh ký



Kận
16-03-2008, 23:30
Em cứ đặt gạch ở đây để xây Bãi phế liệu, bài và ảnh sẽ được up lên dần.

pvc
17-03-2008, 00:10
Các bạn chẩm thành công về an toàn thế là tốt rồi, hi vọng được xem những tấm ảnh đẹp và đúng tiêu chuẩn Phượt.
(beer) :LL :D

Anh Già
17-03-2008, 08:07
Tớ đang ngồi đợi xem hình đây !

TÍM
17-03-2008, 11:20
Này, các bạn mà cứ để Bãi phế liệu ở đây là tớ Khóa topic đấy nhé ;) (c)

Ai bận quá ko post được thì đưa bài với ảnh đây, Black tớ xin sẵn sàng lao động thay :L

Các bạn Mong manh mà Manh động là tớ ÒA đấy nhé :T (NT)

Chuối đây
17-03-2008, 11:27
Thế nàng có ảnh đi trước đâu sao ko post lên mà cứ dấm dúi mãi thế hả black?

hoaha
17-03-2008, 11:30
Bạn Black cứ viết đi! Bài đến đâu sẽ có ảnh đến đấy

ai gọi giúp bác Eskimo giữ giúp em cái mớ tài liệu giấy tờ để quên trên xe nhé!

Quat
17-03-2008, 13:16
Lọ mọ gần như cả đêm, phần đông anh em chúng tôi đều có mặt tại điểm hẹn đúng giờ vì tất cả đều biết quăng đường dài gần 400 km đang chờ trước mặt mà thời tiết mấy hôm trước lại không đẹp cho lắm. Trời lất phất mưa , 2 chiếc SUV một Escape và một X3 rời Hà nội sau khi cả đoàn ăn qua loa bữa sáng và uống vội ly cà phê sớm.

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047de0dbfe4016.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8594)


Ảnh chỉ mang tính minh hoạ cấm đâm chọc

vịt
17-03-2008, 13:26
Nữa đi các bác, em được nghe qua về hội chứng mong manh mà nôn quá cơ....(NT)

Quat
17-03-2008, 13:46
Thực ra chuyện không có gì để kể nhiều nếu như hai xe cứ mạnh ai nấy chạy nhưng với tinh thần đoàn kết nhất chí cộng với sự hỗ chợ của công nghệ và kỹ thuật là 6 chiếc máy bộ đàm mang theo, 10 phượt tử chúng tôi trên 2 xe vẫn râm ran bàn tán rất vui. Thỉnh thoảng chiêu "đâm bị thóc, chọc bị gạo" lại được triển khai và đáp lại là những câu trả lời mang rõ tính cách "mong manh phượt"

Mất gần 4 tiếng đồng hồ đoàn đến địa phận Mộc châu thì thời tiết bắt đầu xấu đi rõ rệt, trời lại bắt đầu mưa mà chúng tôi lại chuẩn bị vượt đèo. Đến lưng chừng đèo thì mù dày đặc 2 xe phải nhích từng đoạn và bám theo xe đi trước "sợ thật".

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047de13a588274.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8598)

hoaha
17-03-2008, 23:18
Báo cáo các bác cái chấm tiếp theo em đã hình dung ra nó như thế nào rồi, hình như em đã mò vào nằm cạnh nó mấy năm về trước, các bác k viết nhanh cái Sơn La là em viết luôn cái kia đấy!:LL

imim
18-03-2008, 08:17
(Dành cho những bạn chưa Chấm mút bao giờ hoặc chưa coi Chấm là Ý nghĩa của cuộc đời)

Các bạn sẽ tự hỏi (hai CHẤM) đi CHẤM là sao nhỉ, có ghê gớm lắm không (CHẤM hỏi)
Xin thưa (hai CHẤM) Thường thôi (CHẤM than) :shrug:

Tưởng gì, đi Chấm ấy mà, là cứ hùng hục đu dây trèo lên cả cái sườn núi trọc lông lốc, trơn tuồn tuột (CHẤM phẩy) rồi chui vào rừng tre trúc (mén ni mén ni bam bu t-ri), rồi phát cây dọn đường, rồi luồn rồi lách, rồi lại đu dây, lúc thì thở phì phò nhịp nhanh dồn dập, lúc lại thở hiu hắt (CHẤM phẩy) rốt cuộc lên đến đỉnh chứ gì (CHẤM phẩy) rồi tự dưng xúm xít quanh 1 cái điểm vu vơ nào đấy, xoay tròn, phấn khích, hua tay hua chân, khấn khấn bái bái, rồi reo hò này nọ (CHẤM phẩy) thế thôi, rồi lại hì hục leo xuống cho bằng được, trượt theo rãnh thả tre luồng (có đứa xui là trượt bằng mông cho nhanh, rõ vớ vẩn, mông người ta để dùng vào việc khác chứ :T :T ). Túm lại chỉ vớ va vớ vẩn thế thôi :shrug:

Lưu ý: Các bạn nào dự định đi Chấm, cần mang theo Hạt cơ bản. Tác dụng: để dọa các Chấm-er khác (công nhận, sợ kinh!) (NT)

(beer)

Anton TRAN
18-03-2008, 09:45
Xin nói rõ hơn là mang theo sách "Hạt cơ bản" (Michel Houellebecq) http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Sach-Hay/Hat_co_ban/

pvc
18-03-2008, 09:55
Một loạt tay súng khủng mà cấm có được tấm hình nào chia sẻ với anh em ở nhà là sao?!

TÍM
18-03-2008, 12:54
Em xin bổ sung vào bài "Hạt cơ bản" của chị Imim rằng, nếu ai thấy mình thiếu tố chất "Mong manh" thì không bao giờ nên "Đi chấm!!!"

:D:D:D

Tý nữa post bài "Hạt cơ bản" phục vụ các bạn chưa "Đi chấm" bao giờ nhá :D

Quat
18-03-2008, 15:01
15-Mar-2008 -- This is my third confluence and 21N104E in Son La province is really challenging us as we acknowledge that there were two groups in Vietnam has visited 21N104E however no topic, track log or pictures relating to this been posted.

We are all member of Vietdu Forum (www.vietdu.com) and all are the confluence hunters. Most of us have been visiting more than two confluences. As mentioned, 21N104E located in Sonla and by GPS report, the confluence is about 188 km away from Hanoi City however the traveling route shall take us more than 400km to get to the confluence.

Leaving Hanoi with 10 persons on 2 SUV, we are equipped with 6 walky talky, several GPS receiver and personal belongings for two day trips. Departure at 7 am from Hanoi, it took us 4 hours to get Moc Chau Town due to a really bad weather condition during the traveling . Moc Chau Town is almost half way to the confluence therefore we stopped for Lunch and break. (Chờ nghĩ tiếp :D)


Đề nghị các "Mong Manh Kụ" cho ý kiến để em nặn tiếp :H

TÍM
18-03-2008, 15:16
Các thành viên xuất phát rất hào hứng và đầy khí thế, léo nhéo bàn bạc kế hoạch cả trên xe ô tô qua bộ đàm. Những vòng bánh xe lăn hối hả trên mặt đường trải nhựa phẳng lỳ, quanh co giữa các sườn núi xanh thẳm. Chẳng mấy chốc đã vượt qua thung lũng Mai Châu chìm ngập trong mây mù. Qua Pà Kò, Loóng Luông, Bó Nhàng, mận đã ra lá xanh mê mải, quả lấp ló sau tầng lá, hoa đào tưng bừng khoe sắc. Năm nay lạnh, Tết về muộn quá, có lẽ hiếm có nơi nào ở Mộc Châu lại có vườn đào đẹp lộng lẫy như đoạn đường quanh xã Loóng Luông.

:LL :LL :LL

Giờ đến đoạn post ảnh dịu dàng, mong manh và cả băm băm bổ bổ ở Vườn đào :D

Chuối đây
18-03-2008, 15:22
Một loạt tay súng khủng mà cấm có được tấm hình nào chia sẻ với anh em ở nhà là sao?!

Lần nào chả vậy sao bạn cứ thắc mắc mãi thế, đem đi doạ thôi mà;) ;) ;)
Ps: đừng hỏi các bạn ấy ảnh trong các cuộc đi tiếp theo nữa nhé ;) ;) ;)

TÍM
18-03-2008, 15:45
Hàng khủng nhường hàng lởm thôi mấy bác ạ (c)

Dừng chân ở Loong' Luông


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347df80f6e1b1d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8648)

Mù sữa


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347df810b96f79.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8649)

TÍM
18-03-2008, 16:17
Còn đây, này thì mận với chả đào:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347df8837081e4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8650)

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347df88486cb84.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8651)

Xem ra, vườn hồng có lối mà chưa ai vào :LL


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347df8854123c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8652)

P.S: Đến lượt mấy bạn dịu dàng post ảnh đi nhé

Quat
18-03-2008, 16:45
Vườn đào đã có ai vào ai vào hay chưa ư???

Chỉ có Lợn mới biết


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047df8ed1b0480.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8656)



Là chưa ai vào =)) =)) =))



https://www.phuot.vn/imagehosting/51047df8f37e0b4b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8657)

eskimot09
18-03-2008, 18:42
Theo tôi thì trong những chấm đã chén ở phía Bắc, về độ khó thì Quản Bạ số 1, Sơn La & Bắc Kạn đồng hạng 2 (Sơn La có lẽ khó hơn 1 tí)

Sơn La chấm có rất nhiều cảm xúc, đầu tiên là phấn khởi vì có chị B. nhớ nhầm là chấm đâu ngay sườn núi, 4h chiều leo núi, 30' chấm xong, 5h xuống núi, 7h mở tiệc ở Sơn La. Ai ngờ sự thực là chấm thì đúng là ở sườn núi nhưng lại là sườn phía bên kia và từ 4pm đến 5pm anh em chưa leo hết phần chân núi... :D

Sau đó là giận dỗi vì có tay C., quan chức cao nhất trong đoàn dù đã lớn tiếng tuyên bố trước chuyến đi là sẽ ngủ đêm ở chân núi, sáng sớm thảo phạt 25N104E nhưng đến đó thì yêu cầu mọi người là mình cần được ăn Sơn hào hải vị, massage Thái, karraoke, và ngủ trên 1 cái thực sự là giường... =))

Tiếp đó là làm lành & làm mình làm mẩy khi nhóm bàn lùi cử đại sứ thiện chí là tay Q. dùng bộ đàm nối lại đàm phán với tay E. trên đường đêm quay lại Sơn La nhưng tay E. kiên quyết không trả lời... :LL

Và cuối cùng là hạnh phúc vì chiến thắng luôn dành cho những người dũng cảm. 9/10 thành viên đạp chấm vào hôm sau (1 con số rất bất ngờ vì có đến nửa là nữ và cũng đến 1 nửa chưa từng tham gia chấm nào khó như thế thậm chí có vài người chưa từng đi chấm) (c)

Còn đó vài cảm xúc nho nhỏ đáng nhớ khác ví như sự mệt mỏi được thể hiện đầy thuyết phục qua hình ảnh tay A. ngồi bệt trên sườn núi, dưới chân là vũng Huệ của mình nhưng không buồn chuyển chỗ cho đến khi các bạn quay về (hơn 1h sau) :LL Hay chút Tình khi anh chiến sĩ biên phòng mượn có chia tay tóm tay chị B. liền 5' (trong khi từ chối bắt tay tôi) (NT) Hay tí ti lo sợ khi cậu bé dân tộc chỉ cho vài bãi phân hổ trên đường xuống núi & giới thiệu cho 2 tay C. & E. 1 chương gay cấn về bắn hổ & săn lợn lòi trong tập ký Đất rừng Sông Mã sắp xuất bản khiến tay E. rút phắt con dao Mèo đeo bên hông ra lăm lăm trên tay :D

Túm lại là very ok, thiếu mỗi ảnh. Chuyến này, tôi chỉ có vài cái ảnh P&S, còn rất nhiều máy to chụp rất nhiều mà post chả bao nhiêu. @Hoaha, Quạt, Anton, Cvn: các bác còn chờ gì nữa???


Báo cáo bác Hoaha là hồ sơ tài liệu của bác em đang để trên xe chờ dịp gặp bác để gửi lại. Tiện thông báo luôn cho các bạn là trên xe tôi còn 1 cuộn dây thừng và rất rất nhiều mì tôm, rất mong các bạn sớm cho gặp gỡ để gửi lại cho xe đỡ chật :LL

CVN
18-03-2008, 19:02
Này, nghe nói cái tay C. phó đoàn ấy tý bị dzu xuống vực :))

hoaha
19-03-2008, 01:12
Ối giời ơi, chấm đầu đời của em, mấy ngày mà người ngợm vẫn chưa thấy đâu vào đâu, có lẽ dương tính với cái Garmin mất rồi cũng nên

Cứ tưởng nó chỉ thế này


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e0059cc3dd1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8679)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e005b8dcf15.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8680)


...hay thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e005d804381.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8681)

hoaha
19-03-2008, 01:25
...nào ngờ!

Mày chụp cảnh với cái cây mận thì được, chụp vợ tao là phải xin phép đấy! mà mày chụp con chó làm gì?


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e006d02ee06.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8682)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e006f3e175c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8683)



Mày vào đây rồi muốn chụp gì thì chụp!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e0072ecfbbe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8684)

....thế là bị ngay 6 chén, trước khi kịp tháo chạy còn kịp nghe đồng bào nói với theo: "Chúng mày là cán bộ thì phải gọi là người Mông nhá, gọi Hơ Mông hay Mèo là không giống bác Hồ nói đâu!" Chẳng biết rượu đã ngấm chưa nhưng thấy tai đã bắt đầu nóng. Ra khỏi ngôi nhà có hai mâm rượu em cắm đầu chạy, quên cả Black, quên cả đi ***è


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e008a3bb00a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8685)




https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e0090a77505.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8686)

hoaha
19-03-2008, 01:40
...rồi thì cũng ra đến đường cái

Tuyệt nhiên trong đầu chưa hề có cái khái niệm "Chấm, chọc" gì hết, chỉ thấy đào là đào, à mà cả mận nữa, tinh vi với các chấmer là mận chưa có hoa, là mận hậu có trước, mận chua có sau theo như lời anh M...ông say trong khi tay bấm lia lịa , các nàng cho là...có hiểu biết

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00b4f53707.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8687)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00b6c92829.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8688)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00bfc5f376.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8689)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00cc58a63d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8692)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00cf4c93b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8693)


Chấm thế này thì nhàn quá đi thôi! Lên xe

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00d39224df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8694)

...nhỏ bé trước Lóng Luông


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00d4e3f137.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8695)

hoaha
19-03-2008, 01:56
Chấm một cái căn bản đã: "Chấm Măng-ớt"

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00f1121df6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8696)

Chấm "Phá" Mộc Châu

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e00f3367f54.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8697)

ngựa ra quốc lộ, ô tô vào rừng...mong manh nhận ra lắm sự ngược đời, nhưng mà muộn mất rồi

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e010134e83d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8698)

TÍM
19-03-2008, 08:44
Đã chấm Bê chao với cả Sữa chua rồi, em vẫn còn muốn nhởn nhơ ở Loong' Luông với Phiêng Luông :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e06f2d0f3bc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8699)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e06f6c805b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8700)

Em bắn được 2 phát này, đảm bảo nhiều người trợn mắt, nhất là Imim hehe :LL (c)

Quốc lộ 6 chìm ngập trong sương mù


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e06fb494d48.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8701)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e06fdc456a9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8702)

Nhưng mờ hai em gái Mông bay bề trời mất rồi (NT) ;)

TÍM
19-03-2008, 08:52
Cần mẫn


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e070fb153df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8704)

Và hồn nhiên


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e07140918cd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8705)

Ít nhiều em gái buồn ko nói


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e071762e709.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8706)

Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì???? :D :D :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e071cac71bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8707)

Ngạc nhiên chưa? :LL (c) ;)

pvc
19-03-2008, 09:06
Úi zời ơi! GATO quá (c)
:( :( :(

Quat
19-03-2008, 10:29
Đào với núi và mây


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e087d6b6c06.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8708)


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e088333f69a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8709)


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e088716ff07.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8710)

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e08a7e366a5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8711)

imim
19-03-2008, 13:10
Theo tôi thì trong những chấm đã chén ở phía Bắc, về độ khó thì Quản Bạ số 1, Sơn La & Bắc Kạn đồng hạng 2 (Sơn La có lẽ khó hơn 1 tí)

....
Túm lại là very ok, thiếu mỗi ảnh. Chuyến này, tôi chỉ có vài cái ảnh P&S, còn rất nhiều máy to chụp rất nhiều mà post chả bao nhiêu. @Hoaha, Quạt, Anton, Cvn: các bác còn chờ gì nữa???



Công nhận, tay E. này làm mình ngạc nhiên. Té ra ngoài việc biết lái xe, y còn biết đi chấm. đi chấm xong y lại còn biết viết bài nữa cơ. Mình là mình thích (c)

Này, nhà cô B., bỏ ngay cái thói ém hàng đấy đi nhé:T :T . Mấy cái ảnh chụp hoa đào cận cảnh, ở HN chụp cũng được chứ khác gì. Còn Mộc Châu, cái bọn thanh niên kiên định nhưng thiếu kiến thức và mấy ông có kiến thức mà thiếu kiên định cũng đi được cơ mà. Thế chấm đâu?
(Mấy cái ảnh hoa cải chụp trộm ở đâu ấy nhỉ? (c) )

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

eskimot09
19-03-2008, 13:15
Trong lúc chờ đợi phần tường thuật & ảnh ọt của Hoaha, Quạt, Cvn, Virgo, Black, tớ có 1 số đúc kết dành cho những người đi chấm, đặc biệt là những trưởng đoàn như Black :L

Thực ra thì tớ thuộc loại cứ gọi là đi (nếu đi được) phần chuẩn bị thường là = 0, và nói chung hầu hết các thành viên tham gia đều vậy. Họ chỉ thực sự có chuẩn bị nếu có người tổ chức.

Người tổ chức các chuyến chấm chu đáo nhất (ở phía Bắc & trong những trip tớ tham gia) chắc chắn là bác Vũ Narva (c) Để làm được như bác Narva cần nhiều yếu tố như tính cẩn thận, kinh nghiệm Phượt... Làm được như bác Narva là khó và các nhà tổ chức khác không nhất thiết phải toàn diện như vậy nhưng xin cân nhắc 1 số lưu ý được rút ra từ các chuyến chấm gần đây như sau:


1. Kế hoạch: với việc đi chấm, kế hoạch không chỉ là chuyện ăn gì, ở đâu... mà còn là vào chấm như thế nào. Việc thu thập các thông tin tương đối đầy đủ về chấm (độ cao, điểm tiếp cận, khoảng cách, địa hình... trước khi đi giúp rút ngắn rất nhiều thời gian chấm thậm chí quyết định việc có chấm được hay không. Ví dụ Vũ Narva & Anhminh trước khi đi luôn chuẩn bị 1 bản đồ google vị trí & những điểm tiếp cận khả dĩ. Vì người địa phương không hiểu chúng ta định đến vị trí nào nên với việc mang theo bản đồ này và chỉ cho người địa phương điểm chúng ta đang đứng và khu vực định đến trên bản đồ sẽ giúp họ đưa ra lộ trình thuận lợi nhất cho những người đi và tránh được việc phải leo núi, chặt cây phá rừng vô bổ. Chấm Quản Bạ nếu không làm theo cách này có lẽ vẫn chưa chấm được


2. Check List: lập list tất cả những thứ cần chuẩn bị, số lượng, người chuẩn bị, thời gian... để tránh những tình huống bi hài ví dụ đi đêm nhưng không ai mang đèn pin, leo núi, nhưng chẳng ai có găng tay bảo hộ, đi rừng mà tuyền áo cộc tay, kế hoạch là ngủ đêm ở rừng nhưng túi ngủ người có người không, dây thừng mang theo hơi ngắn... như trong chuyến Sơn La vừa rồi


3. Hiểu rõ những thành viên tham gia: hơi quan trọng 1 tí, tất nhiên là những thành viên chính thôi. Vì có thế mới có thể đưa ra kế hoạch hợp lý. Thí dụ với những kẻ ưa hưởng thụ như tay C., tay E... :T :T trong chuyến vừa rồi thì không nên bắt bọn chúng ngủ rừng, ăn mỳ tôm... trừ khi bắt buộc :D

Các bác khác cũng đừng mắng em lý thuyết vì dù cực lười nhưng em cũng từng tổ chức thành công 1 trip Lào năm ngoái :D

Nhưng mình làm thì cực lắm :D nên rất rất cám ơn những trưởng đoàn như Black và mong đừng mắng anh nhiều chuyện vì thú thật là anh và rất nhiều anh khác thuộc loại lười y học bất lực, bởi vậy dăm câu ba điều mà có thể khiến người khác giúp mình =)) có những chuyến đi chu đáo thì rõ là nên làm, phỏng ạ :L

Quat
19-03-2008, 13:23
Vâng sau chuyến đi này đến vài ngày rất nhiều cái vẫn còn vương vấn: đó là cái đau bắp đùi , cái mỏi như vừa ăn một trận đòn thù :D ; sự hồ nghi về định nghĩa "Chấm" là gì của một vài tay mơ vân vân và vân vân.

Cái ranh giới giữa thật bại và thành công cũng bắt nguồn từ cái "Chấm". Sự im lặng đến rợn người khi 2 chiếc SUV lầm lũi lao đi trong đêm hướng về Sơn La rời xa cái "Chấm" làm bao cõi lòng tan nát. Tay E hạnh phúc cười tủm một cái vì mơ ước được chén em 21N104E tưởng chừng tuột khỏi tầm tay lại chợt ùa về qua lời ngỏ của tay Q có cái từ "Chấm"

Ranh giời của niềm vui , nỗi buồn , tình bạn chợt đến và tưởng như có thế mất cũng vì cái "chấm".

Tóm lại "Chấm" em là ai? :shrug: em ở đâu :shrug: mà để chúng tôi lần nào muốn gặp được em cũng phải phi hàng trăm cây số , lúc thì ngủ khách sạn hoành tráng lúc thì nằm bờ nằm bụi. Lúc thì ăn những bữa ăn thịnh soạn lúc lại phải gặm bánh mỳ và gà giai nhoanh nhoách thế :shrug: (NO). Không :) không cần biết em là ai ! không cần biết em ở đâu ! :D chỉ cần biết em là "Chấm" là chúng tôi sẽ tìm đến để (như tay E nói) chén bởi vì chúng tôi :L Dẫu rằng có nhưng cung đường nơi có em, trong chuyến đi có ai đó vì điều kiện không cho phép phải gặp chị "Huệ" hoặc vì lý do bất khả kháng mặc dù đã đến rất gần em như tay A :LL nhưng vẫn không chén nổi em thì em cũng đừng lấy đó là lý do để mà hờn dỗi như tay E đã từng làm trong chuyến đi vừa rồi nhé bời vì chúng tôi mặc dù rất :L nhưng cái mong manh cố hữu trong chúng tôi sẽ có thể òa ra mà đổ vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhé !

Bắt chước imim : Tên và nhân vật trong sự kiện đã được thay đổi

eskimot09
19-03-2008, 13:29
...thì em cũng đừng lấy đó là lý do để mà hờn dỗi như tay E đã từng làm trong chuyến đi vừa rồi nhé bời vì chúng tôi mặc dù rất :L nhưng cái mong manh cố hữu trong chúng tôi sẽ có thể òa ra mà đổ vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhé !


Em ứ mong manh như các bác nên em không dỗi đâu bác ợ :D Chỉ là em thấy buồn vì chưa đến lúc phải bỏ đã có ý định bỏ thôi, mà nếu em tách đoàn để quay lại vào sáng hôm sau thì sợ các bác lại dỗi :LL

Quat
19-03-2008, 13:31
:LL Ơ này tay E là bác à. Ấy chết :D :LL

pvc
19-03-2008, 13:35
Hay!
Lần sau cứ tay có E này tổ chức đi chấm thì tớ theo. (c) :D Chứ lần trước có hẳn 3 tay chấm cừ khôi nhà phượt đứng ra tổ chức cái chấm nhạt thếch Tuyên Quang là tay H đại lão gia Phượt, Tay M chuyên gia google, tay C chuyên gia GPS. Thế mà làm cho mấy gã tay thì to nhưng chân thì bé tẹo là tay K, C, Q, B, C, AG cứ gọi là tởn đến già :LL Đi Chấm chứ có phải đi Du quái đâu mà đi mấy tay ấy cứ phang giây môka để leo đồi, cũng phỏng ạ
:LL (beer) :L

TÍM
19-03-2008, 13:54
Ơ ơ, anh Ét ơi, Black em chỉ là "Bạn của trưởng đoàn", em là cái dây dù cuốn theo chứ có phải con dao rựa mở đường của cái chấm mong manh đến rợn người này đâu??? (NO)

Còn vụ túi ngủ, em nói thật với anh, chứ cái tay C. quyền lực đầy mình đáng bị dzu xuống vực nào ấy cứ khăng khăng tâm sự rằng có tay Q. nào đó rất hồi hộp được nằm nhà sàn... Em đã nói rồi mà cứ bướng :T

Kết luận là để đi chấm, thì những tay lạnh lùng mà lại hay hờn dỗi như tay E. nên được đưa vào vị trí trưởng đoàn cho nó trưng trắc (c)
... và một số kết luận khác chưa viết :LL

Quat
19-03-2008, 13:57
Về cái túi ngủ thì thực ra cái tay C ấy muốn thổ lộ ý mình nhưng mượn tên tay Q đế thi hành thôi. Thế mới biết quan chức người ta hay thế :LL :LL :LL :T :T :T :T

Mà đây mời các bác xem giờ quan chức người ta chạy "trọt" như thế này này :D:D:D

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E8-LyJNuvgY&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E8-LyJNuvgY&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>

virgo
19-03-2008, 16:23
Từ lần sau có lẽ chúng ta nên yêu cầu các bạn tham gia trip gửi sẵn profile trong đó nêu rõ tính cách, sở thích cá nhân… nhỉ (vụ này mình hơi sợ đấy, dễ bị loại ngay từ vòng gửi xe ý chứ :LL ). Đùa thế thôi chứ chuyến đi nào rồi cũng không tránh khỏi những sai sót, quan trọng là cuối cùng chúng ta đã thành công và rất vui vẻ đúng không ạ? (c)

@anh E: em rất phê bình anh đã mặc áo cộc tay đi leo núi vào rừng đấy nhá, chấm-er mà ko pro tẹo nào hihi :)

Moon
19-03-2008, 16:56
Khi nào các bác sẽ đi chấm Khau Phạ nhỉ? :D:D

CVN
19-03-2008, 17:19
Khi nào các bác sẽ đi chấm Khau Phạ nhỉ? :D:DTrong một tương lai vô cùng gần, gần đến mức sững sờ luôn! :)

Quat
19-03-2008, 17:22
Đừng mong manh quá thế chứ !

TÍM
19-03-2008, 17:42
Mong manh và thiếu kiên định vốn là tính cách cơ bản của nhà Phượt mà :LL :LL :LL

Mong manh nè - Ở Hà nội lấy đâu ra mong manh thế này chứ Imim?

(Nhưng để chụp đc cái này đã bị tay E. trừ điểm và cộng sang cho tay Q. thế mới đau chứ (NO) :T )


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e0eda0e7dd3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8717)

Còn đây là thiếu kiên định :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e0edb5c90dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8718)

eskimot09
19-03-2008, 18:04
Đùa thế thôi chứ chuyến đi nào rồi cũng không tránh khỏi những sai sót, quan trọng là cuối cùng chúng ta đã thành công và rất vui vẻ đúng không ạ? (c)

@anh E: em rất phê bình anh đã mặc áo cộc tay đi leo núi vào rừng đấy nhá, chấm-er mà ko pro tẹo nào hihi :)

Đã nói là anh cực lười và cẩu thả rồi mà :T Anh đi suốt đến đêm trước khi Sơn La mới về, mệt không kịp nhớ là phải làm gì (NO)

Mà anh chọc cho vui ấy mà, không có những cái như thế thì làm sao Trip vừa rồi vui & nhiều chuyện đến vậy. Nhưng Khau Phạ phải cửn thựn hơn nhể :D

Btw, chú Kận làm đơn xin nghỉ thật rồi à :LL :LL :LL

imim
19-03-2008, 18:14
Các bác khác cũng đừng mắng em lý thuyết vì dù cực lười nhưng em cũng từng tổ chức thành công 1 trip Lào năm ngoái :D


Chỉ vì e ngại việc này mà bao "nhân tài" ko ai dám làm BTC, làm trưởng đoàn đấy bác ạ. Tại vì đối với em thì "thành công" là đi đến nơi, về đến chốn, đạt đc mục đích, cái cần xem xem được, chỗ cần tới tới được.... mong manh nhưng ko đổ vỡ, tan hoang là được rồi ;) Nhưng nhỡ cái "thành công" của mình nó khác tiêu chuẩn của mọi người thì sao.

Dưng cơ mà nhà chị BL vẫn đáng bị phạt vì tội ém hàng:T :T , bác E. nhỉ?

(thấy em công minh không :) )

imim
19-03-2008, 18:28
Về cái túi ngủ thì thực ra cái tay C ấy muốn thổ lộ ý mình nhưng mượn tên tay Q đế thi hành thôi. Thế mới biết quan chức người ta hay thế :LL :LL :LL :T :T :T :T

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E8-LyJNuvgY&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E8-LyJNuvgY&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>


Đi chấm nào mà dễ thế anh Q.? Thấy chạy phăm phăm ấy nhỉ? Mà cho em hỏi nhỏ, "thằng cu" mặc áo xanh đen chạy loăng quăng phía trước dẫn đường cho anh là con cái nhà ai, dân tộc nào thế ạ? =))

CVN
19-03-2008, 18:45
Trình quay phim của anh Q quá nghiệp dư :D
Cu chạy ton ton phía trước có phải cu Tráng A Pao dân tộc Thái lai Mèo ko thế?????

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

greenline
19-03-2008, 19:03
em rất phê bình anh đã mặc áo cộc tay đi leo núi vào rừng đấy nhá, chấm-er mà ko pro tẹo nào hihi :)

Úi giời, cho tớ GATO tí. Tớ hân hạnh được quen bạn gì pờ rồ từ bao giờ thế nhi? :LL :LL :LL

Kận
20-03-2008, 02:18
Btw, chú Kận làm đơn xin nghỉ thật rồi à :LL :LL :LL

Cần time và 502 để hàn gắn, tan hoang hết cả rồi :))

Quat
20-03-2008, 08:13
Lời tự sự của em "Chấm"

Ấy chết! sao các anh các chị lại nói thế mà làm em tủi thân. Em thật vô cùng cảm động khi được các anh các chị đưa lên tận đây trang Phượt lần này (2 lần trước nhóm mới đảo qua em rồi về mà chẳng có một lời nên làm em trong lòng ấm ức lắm) lại còn được chụp ảnh và quay Vi đê ô nữa thì thật trong đời em chưa hề nghĩ đến bao giờ. Không biết các bạn Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quản bạ... thì thế nào chứ em thì vui lắm. Nhưng niềm vui chỉ đến bất chợt rồi lại ào đi nhanh chóng. Các anh các chị có biết sao không ạ??? là vì sau lần này, được lên đây, mọi người đều biết để thấy được em là cả một khó nhọc và gian nan rồi thì liệu bao lâu nữa em mới lại được gặp những người yêu "Chấm " em nữa đây. Chắc rằng hàng ngày em vẫn được nhìn thấy những thổ dân ở đây nhưng họ chỉ đi qua em như những người xa lạ mà đâu có biết em là ai. Họ đâu có biết để gặp em các anh các chị đã phải đi một quảng đường rất xa để được vui mừng, hỉ hả, nhảy múa, hò reo và cả "khấn vái " nữa :D :D :D. Nhưng không sao ạ thế là em vui rồi. Mong sao các bạn như em ở khắp nơi rồi cũng sẽ được gặp các anh các chị như em.

À em quên ! Em biết các anh các chị trong chuyến đi vừa qua gặp nhiều khó khăn nhưng em nghĩ chính điều đó sẽ làm anh chị nhớ mãi chuyến đi này và cũng chính vì thế mà tình bạn của các anh các chị sẽ ngày càng bền chặt hơn dẫu cái "mong manh" cố hữu trong mỗi anh, chị có đôi khi làm một cái gì đó đổ vỡ hay một ai đó Oà. Thế nhé các anh chị :L :L :L

CVN
20-03-2008, 08:19
Tớ thấy cái em chấm Sơn La là em chấm vui nhất trong số 8-9 em Chấm tớ đã từng chiếm (ặc!) (c)

TÍM
20-03-2008, 08:38
15-Mar-2008 -- This is my third confluence and 21N104E in Son La province is really challenging us as we acknowledge that there were two groups in Vietnam has visited 21N104E however no topic, track log or pictures relating to this been posted.

We are all member of Vietdu Forum (www.vietdu.com) and all are the confluence hunters. Most of us have been visiting more than two confluences. As mentioned, 21N104E located in Sonla and by GPS report, the confluence is about 188 km away from Hanoi City however the traveling route shall take us more than 400km to get to the confluence.

Leaving Hanoi with 10 persons on 2 SUV, we are equipped with 6 walky talky, several GPS receiver and personal belongings for two day trips. Departure at 7 am from Hanoi, it took us 4 hours to get Moc Chau Town due to a really bad weather condition during the traveling . Moc Chau Town is almost half way to the confluence therefore we stopped for Lunch and break. (Chờ nghĩ tiếp :D)


Đề nghị các "Mong Manh Kụ" cho ý kiến để em nặn tiếp :H

Em xin thay mặt ACE đóng góp ý kiến với Quạt, rằng: Chúng em chả có ý kiến gì với đoạn văn nói trên, đề nghị Quạt tiếp tục sáng tác và nối với hai bài ca "Đi Chấm" bất hủ (cũng ở trên), vốn đã đi cả vào trong giấc mơ mỗi ngày của Quạt ạ :LL ;) (c)

Go on, plzzzzzzzzzzzz!(beer)

TÍM
20-03-2008, 08:52
Cần time và 502 để hàn gắn, tan hoang hết cả rồi :))

Tan hoang hay không thì cũng phải viết đơn xin nghỉ phép chứ?

Đâu, đơn ở đâu? (NO)

Ảnh Mộc Châu - nói như Imim thì cũng chả có gì là lạ, rằng cái bọn kiên định mà thiếu hiểu biết với hiểu biết nhưng thiếu kiên định nó đã đi từ đời tám hoánh nào rồi. Mở ngoặc (không có tên nhân vật ở đây) đóng ngoặc.

Mộc Châu có em Huệ xinh đẹp mà gian ác, có bữa ăn trưa của tay A. mà cũng ăn cắp, làm bao nhiêu những bê chao thơm giòn ngọt lịm, những sữa bò sóng sánh lóng lánh đành phải bỏ dở giấc mơ tình yêu với em Chấm...


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e1c1556b584.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8731)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e1c191c626b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8732)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e1c1cacf4df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8733)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e1c214b02aa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8734)

P.S: Sao có mỗi mình em BL còi post ảnh lởm nhỉ? (NO)

CVN
20-03-2008, 08:55
Anh sắp pót rồi, nhưng còn phải đi đòi ảnh ở máy ông hoaha đã :D

Nam Bự
20-03-2008, 08:59
Quên ko hỏi bạn Virgo cái con Etrex mong manh hôm đó nó có đc đi với đoàn mong manh ko????

CVN
20-03-2008, 09:04
Quên ko hỏi bạn Virgo cái con Etrex mong manh hôm đó nó có đc đi với đoàn mong manh ko????
Giả nhời bạn Bự hộ bạn Virgo là không.

Hôm đó tuyền hàng khủng: 2 chú Garmin 60CSx, 3 chú PPC tích hợp sẵn GPS chipset SiRF Star III, 1 chú PPC với Bluetooth GPS receiver và cuối cùng là một chú Nokia N82 cũng với GPS.

Quá khủng!

virgo
20-03-2008, 09:05
Quên ko hỏi bạn Virgo cái con Etrex mong manh hôm đó nó có đc đi với đoàn mong manh ko????

Rất tiếc thông báo với Bư là em Etrex có tham gia nhưng không đưa vào sử dụng vì không bắt được tín hiệu vệ tinh hichic (NO)

Nam Bự
20-03-2008, 09:05
Giả nhời bạn Bự hộ bạn Virgo là không.

Hôm đó tuyền hàng khủng: 2 chú Garmin 60CSx, 3 chú PPC tích hợp sẵn GPS chipset SiRF Star III, 1 chú PPC với Bluetooth GPS receiver và cuối cùng là một chú Nokia N82 cũng với GPS.

Quá khủng!

Ô, thế anh nghĩ con Etrex ko Khủng à. NÓ THUỘC HỌ NHÀ KHỦNG ĐẤY. Anh vác mấy con kia ra thi đập với em k??? xem con nào khủng hơn:LL :LL :LL

hoaha
20-03-2008, 09:13
Nhanh chóng rời Mộc Châu mà có tay kịp để lại bữa trưa, chiếc Es do tay E (như các bạn đã biết) dẫn đầu với đầy đủ tố chất để lao đến chấm, nhiệm vụ dành lại cho walkie talkie với câu được câu chăng. Tinh thần leo chấm đã rộn rã với "...cả ba viên trúng vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây"

-Hình như đi qua chấm mấy cây rồi anh ạ!

-Quay lại!

-Ai làm trưởng đoàn đây !


Nhìn thế này có được gọi là đi chấm không nhi?

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1c82ca7408.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8735)

TÍM
20-03-2008, 09:14
Chúng ta đã không chụp ảnh đồ nghề đi chấm - Hàng khủng mà ko có ảnh thì bạn Nam béo bạn í chả tin đâu bác CVN ơi...

Trong Extrek Garmin của Béo còn tracklog của chấm Sơn La T11/2006. Làm thế nào lấy ra để so sánh với tracklog của chuyến mong manh này thì hay quá nhỉ? Virgo nghiên cứu xem hí hí :L

Nam Bự
20-03-2008, 09:15
Chúng ta đã không chụp ảnh đồ nghề đi chấm - Hàng khủng mà ko có ảnh thì bạn Nam béo bạn í chả tin đâu bác CVN ơi...

Trong Extrek Garmin của Béo còn tracklog của chấm Sơn La T11/2006. Làm thế nào lấy ra để so sánh với tracklog của chuyến mong manh này thì hay quá nhỉ? Virgo nghiên cứu xem hí hí :L

Tớ lấy ra đợt trc rồi, có cả ảnh ở chấm rồi. Nhưng... Thôi các bạn cứ viết lên confe... đi(beer) (beer) (beer)

Kận
20-03-2008, 09:16
Tớ vừ đi sau một em 45 chỗ, sx năm 19xx, của Công ty TNHH Vận tải Du lịch HỔ GIÀ, em đấy chắc cũng thuộc họ nhà khủng như con Etrex của Nam Bự nhỉ :D

Nam Bự
20-03-2008, 09:19
Tớ vừ đi sau một em 45 chỗ, sx năm 19xx, của Công ty TNHH Vận tải Du lịch HỔ GIÀ, em đấy chắc cũng thuộc họ nhà khủng như con Etrex của Nam Bự nhỉ :D

Thế thì khủng hơn nhiều. Con Etrex của em chỉ 1 ng đứng lên đc thôi. Chứ mà 45 ng đứng lên thì e rằng :( :( :LL :LL :LL :help :help

hoaha
20-03-2008, 09:35
Thì chấm năm ngoái chắc nó cũng bắt đầu như thế này chứ gì? À nhưng mà làm gì có tiết mục thổi bóng cao su mang vào bản chơi với các cháu! Chấm này là chấm giống như các chấm khác nhưng nó được chấm thêm cả điểm...lãng mạn (cách gợi ý dùng từ khác đi một tí không đơn thư lại đến ầm ầm)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1c9c7b7eeb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8736)

"...và hai con SUV đang nằm cạnh nha...uuuu"



https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1ca2fd03ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8737)


Trong không gian có thể dùng tác phẩm văn học để miêu tả được ấy chứ! Ví dụ như: Thiên Tịnh Sa trong thơ Đường

Cây già bám những giây khô
Quạ bay về đậu nhấp nhô bóng chiều
Nhà ai nước chảy ven cầu
Gió thu , ngựa ốm về đâu đêm rừng
Phương tây chiều xuống bâng khuâng
Thân du tử mãi lưng chừng chân mây

hè hè lấy tracklog ra làm gì, viết tiếp đi tay B


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1ce35b1ff8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8738)

Quat
20-03-2008, 09:48
Tình hình là để em kể đoạn trên cái đoạn của Hoaha nhé :D


Dùng xong bữa trưa tại Mộc Châu , cả đoàn lai tiếp tục lên đường. Như các Kụ nói "Căng da bụng thì trùng da mắt" thế nên tiếng bàn tán qua Walkie Talkie cũng dảm dần trên mỗi xe. Các thành viên trên mỗi cũng không vì thế mà nỡ ngủ để lái xe cũng buồn ngủ theo nên một số trò mua vui cho lái xe đã được thực hiện (cái này bí mật nên xin phép không kẻ chi tiết). Mải mua vui nên nhoắng một cái đường xa thành gần, chúng tôi đã đến Tiểu khu 1 , địa điểm cách TT Sơn là 11 km và cách "Chấm" hơn 50 km về phía Tây Nam gần Cửa khẩu Chiềng Khương.

Sớm quá ! sớm quá ! ai cũng bảo thế ,nên một quyết định rất chóng vánh và mong manh được đưa ra qua Bộ đàm là chén luôn em 21N104E ngay trong buổi chiều hôm đó. Không một ai trong chúng tôi nghĩ rằng rất nhiều khó khăn đang ở trước mặt. 2 chiếc SUV lao nhanh trên đường 4G hướng về 21N104E với niềm vui khấp khởi rầng chén xong em nó rồi thì sáng mai tha hồ mà nhởn nhơ , lang thang chụp ảnh tại Sơn la. Đường 4G hướng tới Chấm và Huyện Sông Mã Anh Hùng khá ngoằn nghèo và có đôi chỗ khá xấu khiến tay A và cô TT cảm thấy mệt và một trong 2 đã gặp chị Huệ khi cách chấm không bao xa.

Mải bám đuổi cái ngoằn nghèo của con đường nên 2 chiếc xe đã vượt qua điểm ngang cách chấm gần nhất đến vài KM. Quay đầu thôi ! và đây rồi chỗ gửi xe gần cầu (ảnh của hoaha). Tất cả xuống xe, mượn thêm con dao đi rừng của nhà dân gần đó và cùng ngước nhìn lên "Chấm" . Mãi tận lúc này chúng tôi vẫn không hề biết là mình sẽ gặp khó khăn và ai cũng hực hực khí thế. Nước uống được chia ra cho từng người , quần áo trẻ con do tay C mang theo làm quà cho trẻ em được chia nhỏ ra vài túi xách cho nhẹ và cả đoàn bắt đầu chinh phục 21N104E.

Còn tiếp

anhminh
20-03-2008, 10:02
thiếu mình có khác, cứ loạn cả lên :))

Nam Bự
20-03-2008, 10:11
thiếu mình có khác, cứ loạn cả lên :))

Loạn đâu mà loạn. Có anh viết vào mới loạn cả lên ý:T :T :T :Dam :Dam :Dam

CVN
20-03-2008, 10:13
Ông anhminhGATO kia: đi chấm mà chuẩn bị kỹ đến tận chi tiết thì nhạt toẹt! ;)) Với lỵ ông chủan bị hết rồi thì chỉ mình ông cảm tháy sướng khi tới đc chấm, các ông khác chỉ việc đi theo ông như tùy tùng ấy. Chán lém! ;)

Đằng này chúng tớ đi kiểu này, ai cũng được góp phần đóng góp ý kiến công sức để vượt qua những trở ngại, ai cũng được góp phần mình vào việc chinh phục chấm!

Phê hơn nhiều!

Vui vẻ hơn nhiều!

Nhể?

;))

Quat
20-03-2008, 11:10
Đứng từ dưới bản nhìn cái dốc thì cũng không có vẻ gì là khó khăn đang ở trước mặt cả nên cả bọn leo thôi :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1dfde6229e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8739)

nhưng lên đến đây thì thấy ái chà mệt ra phết đấy! lác đác đã thấy một vài cái thở hắt ra :LL của nhà B nhưng vẫn cố nhịn thở để bắn mấy cái ảnh này (beer)


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1e32c0f30b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8740)

Lên đến đây thì....... để thở cái đã nhớ....... mờ.....ệ ệ ệ ệ ệ ệt lắm rồi :( có nước không xin miếng :LL :LL


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1e3a1ea5d6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8741)

imim
20-03-2008, 11:27
Chụp lên trông chả thấy dốc tí nào, đi bộ thong thả thế kia, thế mà các bác cứ than van nỗi gì?

CVN
20-03-2008, 11:27
Chà, nhìn cái rừng tre trước mặt sợ nhề!!!

Quat
20-03-2008, 11:34
Imim cấm đâm bị thóc chọc bị gạo nhé :D thế đừa nào đang gào lên là dốc quá đây :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1e94ec370a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8742)

Quat
20-03-2008, 11:44
Thế này thì đã dốc chưa???



https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1ebc45b198.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8743)

hsbc
20-03-2008, 11:47
Chưa dốc lắm, cái thảm cỏ ở Asean rì sọt mà bác chụp hồi nào dốc hơn, bác quạt ah!

hoaha
20-03-2008, 12:08
Chấm của ngày đầu tiên nó thế thôi, phải có cung bậc và cao trào chứ các bác nhỉ? Thong thả hòa mình vào cái gọi là...cái gì ấy bác Anton nhi?


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f0d29ddb6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8744)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f0eb90c0b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8745)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f1096ba47.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8746)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f130ee577.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8747)

anhminh
20-03-2008, 12:19
bài học cơ bản, đường vòng ngắn hơn đường thẳng :)).

hoaha
20-03-2008, 12:19
Tới rồi tới rồi,

Công tác xã hội được triển khai nhanh chóng (lần 2, lần một không tính vì mang tính chất thương mại, nhờ vả). các nhóm tỏa đi các hộ gia đình chia kẹo, quần áo, thổi bóng bay...chao ôi là thắm thiết. Đấy là khi tưởng chấm ngay sau nhà


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f35ccdc74.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8748)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f3738e2c1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8749)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f38893af9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8750)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f3a8cdbfe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8751)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f3c441a67.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8752)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e1f3e4bb6e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8753)

Nam Bự
20-03-2008, 14:11
Chà, nhìn cái rừng tre trước mặt sợ nhề!!!

Vâng, sợ thật đấy nhề. Thế mà các anh các chị cũng đi đc nhề:D :D :D

Quat
20-03-2008, 14:37
Cả đoàn tiến sát tới rặng tre xa xa trong ảnh phía trên thì đã mất gần tiếng đồng hồ và dường như ai cũng thấm mệt cả. Nhìn đồng hồ thì đã 4h30 rồi mà phía trước mặt lại là rừng rậm. Mốt số ý kiến được đưa ra rằng : mặc dù chấm chỉ còn cách chúng ta có 580m nữa thôi nhưng rừng rậm thế này mà chui và thì dù có đến được chấm cũng ko thể về được vì trời tối. Ngồi nghỉ một lúc nữa vậy :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e213281e07f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8754)

Sau đó cả đoàn quyết định quay trở lại để sáng hôm sau leo tiếp. Đến lúc này thì mọi việc đều tốt đẹp cả nhưng rieng bản thân tôi thì nghĩ thầm " mẹ cao thế này , rậm rạp thế này thì mai Kậu ngồi như ông A ở ảnh dưới cho nó lành. Chấm thì chấm chả chấm thì đừng :D:D:D"


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e2142a06672.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8755)

imim
20-03-2008, 15:21
Thế này thì đã dốc chưa???



https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e1ebc45b198.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8743)

Ối dốc quá, dốc quá, dốc thế này thì chết mất thôi =)) Dở người hay sao mà leo lên đây, yên lành chả muốn? :T Mẹ mình có dạy thế đâu? :T

virgo
20-03-2008, 15:25
Đúng là việc chinh phục tọa độ 21N 104E không dễ dàng như chúng tôi tưởng. Tất cả đều rất vui vẻ, coi như cuộc dạo chơi chiều nay là tiền trạm, ngày mai chúng tôi sẽ chinh phục tiếp. Quả đồi nham nhở vết cháy rừng, trọc lốc và trơn tuồn tuột, cả đòan người chậm rãi bò từng bước một xuống. Ra xe, chúng tôi quyết định về Chiềng Khương, ăn uống ngủ nghỉ để ngày mai tiếp tục “chấm và chấm”. Đi trên đường chúng tôi ngắm nhìn dòng sông Mã chảy sang nước bạn Lào.

Xe dừng lại trước cửa đồn biên phòng Chiềng Khương, anh H đi ngoại giao với các đồng chí biên phòng lo nơi ăn chốn ngủ cho đoàn. Đứng bên ngoài, chúng tôi nói chuyện và tranh luận, nghĩ đến cảnh điện không có, ánh trăng mùng 8 không đủ soi sáng nơi núi rừng, giờ phải ngồi đây gặm mỳ tôm và đêm xuống muỗi sẽ khiêng cả lũ là chúng tôi thấy nản lòng. Trời ẩm ướt và nóng nên những chiếc túi ngủ cũng vô tác dụng. Bao háo hức lúc ở nhà với một chuyến phượt ăn bờ ngủ bụi tan như bong bong xà phòng. Người thì muốn chạy cố ra Sông Mã để mai chấm tiếp, người thì muốn về Sơn La với chăn ấm nệm êm, thích gì được nấy và một bữa tối ngon miệng. Đường từ Chiềng khương đi Sông Mã xấu mà chúng tôi cũng không chắc lên đó có điện hay không, nơi ăn chốn ngủ thế nào; còn Sơn La thì đã quá quen thuộc trong các chuyến đi phượt. Lúc đó ai cũng hiểu rằng nếu muốn đi chấm ngày mai thì nên ngủ ở Sông Mã, còn quyết định chạy ra Sơn La tức là 90% ngày hôm sau chúng ta sẽ chạy thẳng về Hà nội vì quãng đường quay lại để chấm là quá xa.

Và những giây phút "mong manh" bắt đầu. Nhờ đó mà chúng tôi phát hiện ra tình cảm chúng tôi giành cho nhau thật đáng quý biết bao. Yêu thương và tôn trọng nhau đến nghẹn thở :L

virgo
20-03-2008, 15:27
Mẹ mình có dạy thế đâu? :T

Câu đầu tiên mẹ dạy là: "cố gắng chọn bạn mà chơi con ạ" (NT)

imim
20-03-2008, 15:29
Và những giây phút "mong manh" bắt đầu. Nhờ đó mà chúng tôi phát hiện ra tình cảm chúng tôi giành cho nhau thật đáng quý biết bao. Yêu thương và tôn trọng nhau đến nghẹn thở :L

Ối, tôi đi chết đây, BL ơi, cho xin bịch khăn giấy và 1 cái xô :LL

virgo
20-03-2008, 15:32
Ối, tôi đi chết đây, BL ơi, cho xin bịch khăn giấy và 1 cái xô :LL

Có thích cho vào bao tải lấy chuỳ đập vụn ra bây giờ ko hử :D

hoaha
20-03-2008, 15:45
minh họa!

Vẫn ngày thứ nhất, vẫn chưa lên chấm, vẫn chưa quá mong manh, chưa hen đờ uýt ke

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e222c69b639.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8757)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e222e64d0f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8758)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e2230c32e2f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8759)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e2233205abe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8760)

Họ cũng dìu dắt nhau đấy chứ!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e2235abcedd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8761)

Nhưng thực địa nó không coi tình cảm ra gì, chọn chỗ bằng phẳng nhất bác ngồi và công khai tâm sự với nàng (Huệ)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e22378e7f4b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8762)

Cứ cười đi, rồi xem

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e223f49fa16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8763)

hoaha
20-03-2008, 15:51
Bạn áo..ím ơi đợi tớ với!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e224b78e2d7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8765)


Người đi đầu là bác lái tàu

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e224d3b3db5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8766)

Nhưng kệ, chúng nó vẫn ngồi, lại còn quay ít vào chấm nữa chứ, tinh thần xuống kinh khủng


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e225085901f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8767)



https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e2259392119.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8768)

anhminh
20-03-2008, 16:42
chấm này thú vị nhỉ, ko biết làm gì cho bõ tức thì spam cho black lao động vậy :D

anhminh
20-03-2008, 16:45
vừa bị hỏi là ghen tỵ à, tất nhiên. Mình vốn thích cái gì cao và dốc , à, cong và dốc :)), thích leo đồi núi :LL

TÍM
20-03-2008, 17:29
vừa bị hỏi là ghen tỵ à, tất nhiên. Mình vốn thích cái gì cao và dốc , à, cong và dốc :)), thích leo đồi núi :LL

Em còn nghe mấy tay quan chức nói rằng, anh chỉ thích póc tem thôi :D

Nghe lỏm một tay nói, trong đời, phía bắc, đặt mục tiêu, phá virgin 3 em... (NT)

Dã văn man :T :T

@Quat: Anh khéo chọn Post để ấn than phiền wa' :Dam . Em ko xử lý nhá, không anhminh giáng cấp em thì làm dư lào? Vỡ òa mất :hit

Anh chọn cái khác đi, mấy cái Post của bọn trong ví dụ í :)) :S

Anton TRAN
20-03-2008, 17:35
Này này, khéo không là vỡ 'òa' một tiếng đấy !

SonTT
20-03-2008, 17:57
Đ/c An tôn mai lại ra Cà phê không nhỉ :)

TÍM
20-03-2008, 18:21
Hành trình đi bộ chính xác là còn cách chấm 1,01km từ khi rời đường cái quan. Cao độ lúc này là khoảng hơn 400 mét. Đầu bản Nà Un có một cây hoa bưởi đang trổ bông ngào ngạt. Hương thơm ngan ngát và mát dịu khiến các thành viên đều ngây ngất, nhất là mấy bác zai. Phấn khởi nên khí thế cứ gọi là ngất trời.(c)

300 mét đầu thực sự là một thử thách lớn với các thành viên – vốn chỉ quen ngồi văn phòng và cắm mặt vào máy tính, tay chân ít có dịp được vận động. Con đường mòn mà thực chất là một khe thoát nước từ trên núi được chèn sơ bằng những miếng đá phẳng to nhỏ khác nhau, độ dốc chừng 70% khiến chúng em mất khá nhiều sức lực. Sau đó là một sườn núi cháy trơ trụi mà leo lên đến nơi thì cái tay ném quả quýt lên cho đồng đội lại thành phi xuống núi. Kỳ cục hết sức. (NO)

Từ sườn núi bên này phóng tầm mắt sang quả núi trước mặt, thấy những con đường mòn cong cong lẫn vào với cỏ, mặt trời đang ngả mình xuống núi, và màu của hoàng hôn dềnh lên ở phía cuối trời. (nổ đấy ;) )


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e2477d7dc59.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8770)

Hùng hục leo lên, xong, bảo, ôi , ko có đèn pin thì đi rừng làm sao, không mang dây thừng thì làm sao, thôi quyết định quay về, mà quay về nhỡ mai không lên thì thôi ta tranh thủ chụp vài bức ảnh coi như là ta đã tới "Chấm". Cả bọn hí húi làm hàng xong, giơ máy GPS với cả đthoại như thật í, rồi a lô xô rút quân xuống núi.

Các quan chức loay hoay xuống dốc:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e2483704ca7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8771)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e2486e7d2f8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8772)

Anton TRAN
20-03-2008, 18:54
Đ/c An tôn mai lại ra Cà phê không nhỉ :)

Yes, mai ra!

SonTT
20-03-2008, 18:54
https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e2486e7d2f8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8772)[/CENTER]

Con gì vậy ta:gun

SonTT
20-03-2008, 18:55
Yes, mai ra!

Chú thấy thằng CVN mong manh nó lại sửa thành đ/c rồi không.
Nó có biết đâu rằng CF lần trước anh đã kể hết cho chú nghe rồi:))

Kận
20-03-2008, 23:33
Các bạn không post tiếp đi, hết rồi à :D

Anton TRAN
20-03-2008, 23:36
Chú thấy thằng CVN mong manh nó lại sửa thành đ/c rồi không.
Nó có biết đâu rằng CF lần trước anh đã kể hết cho chú nghe rồi:))

Éo hiểu gì !

:T (wait)

Kận
20-03-2008, 23:43
Éo hiểu gì !

:T (wait)

=)) =)) =))

Chuối đây
21-03-2008, 09:39
Xem ảnh các bạn chụp rõ khéo, mặt thì chả thấy đâu toàn thấy back office không ah!(c) (c)

hoaha
21-03-2008, 09:44
Xem ảnh các bạn chụp rõ khéo, mặt thì chả thấy đâu toàn thấy back office không ah!(c) (c)

theo yêu cầu cá nhân nên phần front office và interior được trình diễn vào các buổi offfline hết rồi nên lên đây hết giá trị;)

Nam Bự
21-03-2008, 09:52
theo yêu cầu cá nhân nên phần front office và interior được trình diễn vào các buổi offfline hết rồi nên lên đây hết giá trị;)

Thế bao giờ thì offline ăn uống hát hò thế anh:D :D :D Em đi với(c) (c) hôm trc em thấy anh Quạt nhìn em hát mà ngưỡng mộ nhá nên em quyết phải đi vài bữa nữa cho anh ý thoả lòng mong ước=)) =))

Quat
21-03-2008, 11:25
Uh ngưỡng mộ thật vì anh thấy mày có thể giật giải người có sức khoẻ phi thường trong cuộc thi các giọng hát triển vọng đấy :P:P:P:P

hoaha
21-03-2008, 12:03
đường link ảnh đã gửi cho các bác mà chẳng thấy bác nào viết bài nhỉ :(

Quat
21-03-2008, 12:18
Tối nhé! Giờ bựn mờ mắt thi thảng ngó tý rồi lại phắn :D

greenline
21-03-2008, 13:14
Xem ảnh các bạn chụp rõ khéo, mặt thì chả thấy đâu toàn thấy back office không ah!(c) (c)

Em đồng ý với ý kiến của bác. (beer) Em thật nhìn cứ liên tưởng linh tinh. Ngại nhắm! =))

yeumaudo
21-03-2008, 14:14
ơ, sao cái hồi em đi cái chấm này có thấy gian nan như các bác đâu nhi? Hay là các bác đi đường khac??

Quat
21-03-2008, 14:19
Nói thế ai tin??? Ảnh đâu? Track log đâu? Show hàng đi chứ đến ngay nhà B đi rồi mà còn mo biết nó ở đâu cơ mà!

Kận
21-03-2008, 14:29
quạt ơi, lại mong manh rồi, ai lại nói sẵng như thế với bạn gái

Quat
21-03-2008, 14:50
Mày biết chứ tao đâu có biết. Đang bức CBN xúc đây :D

TÍM
21-03-2008, 15:07
Ôi bạn Quạt đang bức xúc điều gì mà câu chữ mong manh dễ sợ, đừng làm chúng tớ lo lắng Òa hết cả ra là lụt diễn đàn bây giờ.

Vững vàng lên nào, bức xúc gì bẩu tớ, tớ giải quyết cho :LL ;)

Ơ hôm nay ko thấy ai post ảnh nhỉ, lạ thật!


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e36c30c37d2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8793)

Em chụp cái này xong, chả hiểu mình chụp cái gì nữa, ặc ặc :( (NO)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e36c9e8bcec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8794)

Kận
21-03-2008, 15:35
Mãi mà chưa đến ngày của mình :)):)):))

yeumaudo
21-03-2008, 23:25
Nói thế ai tin??? Ảnh đâu? Track log đâu? Show hàng đi chứ đến ngay nhà B đi rồi mà còn mo biết nó ở đâu cơ mà!

Dạ, ảnh đây ạ. Bác thông cảm máy lởm, thợ cũng lởm và trình PS không có nên nó không đẹp, mong các bác đừng đâm em.

https://www.phuot.vn/imagehosting/18447e3e18c37319.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8815)

Kận
21-03-2008, 23:29
Cái chấm, cái chấm, vấn đề nó là cái chấm :)) còn thì thủ nào chả là thủ, xôi nào chả là xôi :))

CVN
21-03-2008, 23:31
Đề nghị bàn Q và bạn K không thô lỗ với bạn nữ thế nhá! (à mà quên bạn Q bị ban 1 ngày rồi còn đâu mà tiếp thu ý kiến =)) )

Anh Già
22-03-2008, 01:20
Chấm đâu? Chấm đâu? :D

Kận
22-03-2008, 06:47
từ từ, từ từ khoai sẽ nhừ, bạn già cứ từ từ, các bạn của bạn còn chưa ăn tối ở Sơn La xong cơ mà :)):)):))

Quat
22-03-2008, 09:57
Bạn Quạt thành thật xin nỗi và hối hận vô cùng :D. Chỉ vì một phút nông nổi mà phọt ra nhưng lời hơi ấy ấy.

Lại nói đến chuyến 21N104E. Sau khi quyết định leo xuống và sáng mai quay lại tiếp tục , như tôi đã nói ở trên trong thâm tâm tôi thì không hề nghĩ mình sẽ leo tiếp và phần lớn mọi người cũng thế. Khi xuống đến bản Naun và hỏi một số thông tin khi muốn leo lên đỉnh thì thời gian hêt bao nhiêu? thì câu trả lời "nhanh thì cả lên cả xuống là tầm 3 tiếng nếu là thổ dân" thì tôi nhìn thấy rõ sự chán nản thất vọng hiện lên trong mắt mỗi người. Tay E nhanh chóng kết nối với cậu bé A Pao Tráng ở bản Naun làm người dẫn đường cho ngày hôm sau. Cả đoàn mệt mỏi đi ra nơi để xe và một bán tán xem nên về đâu nghỉ để mai tiếp tục leo chấm. Dường như đến lúc này cái quyết tâm leo chấm ngày hôm sau là 50%. Bàn tán một hồi thì chúng tôi quyết định về Chiềng Khương nghỉ đêm để sáng hôm sau leo chấm sơm nhưng khi vượt qua 13 km đến Chiềng Khương thì sự thất vọng càng ngày càng tăng vì Chiềng Khương chỉ lèo tèo vài ngôi nhà và hoàn toàn không có hàng ăn hay chốn nghỉ ngơi gọi là tạm chấp nhận được. Nhìn vẻ mặt tay C, tôi nhận thấy rõ sự chán nản và thất vọng "nghỉ ở đây thì húp mì tôm là cái chắc " Vài ý kiến đưa ra là tiếp tục đến Huyện lị Sông Mã nhưng khoảng cách 30Km và chưa biết chắc là chỗ ăn nghỉ thế nào khiến chúng tôi không dám mạo hiểm. Thôi quay lại Đồn Biên phòng Chiềng Khương liên hệ xem thế nào vậy........

Phải chạy tý , về rồi viết tiếp

TÍM
22-03-2008, 10:44
Yêu thương mong manh

Đó là những khoảnh khắc khó khăn nhất mà hai đội Dễ vỡ và Mong manh phải đối diện trong chuyến đi chấm Sơn la đầy tràn những cung bậc của cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố chả thiếu gì. Rời Mường Sai, hai chiếc xe sầm sập chạy về Chiềng Khương, nơi sông Mã đang hững hờ rời bỏ Tổ quốc để bước vào một hành trình phiêu lãng mới trên đất bạn Lào. Thị tứ nhỏ, buồn và cô đơn.

Không nhà nghỉ, không quán ăn. Điểm tựa duy nhất là đồn biên phòng Chiềng khương. Không có điện, muỗi vo ve như một dàn hoa tấu quanh đám người đứng lố nhố ở cổng đồn. Sông Mã hay Sơn la? Sông Mã ko có A95, còn Sơn la có một chiếc giường rất ấm êm, có cả một em chân dài da trắng tóc đen cầm chiếc khăn bông sực mùi lá thuốc đưa anh vào giấc mộng mơ. Vừa mới lên cân, xem ra đã thấy em Chấm thua đến nơi rồi!

Và thua thật. Đám người bàn ra tính vào, ai cũng chất chứa những lý lẽ rất riêng ở trong lòng. Tay A. đã quá đủ tàn tạ vì sự cưỡng bức của em Huệ trên một chặng đường dài, lập tức phát biểu chắc như đinh đóng cột, rằng, đi mà không chấm được cũng là chuyện thường, ta đây đã từng!!!

Không ai quyết. Cái chức phận trưởng đoàn lập tức được đá cái vèo vào chân cô gái bé bỏng nhất đoàn. Cả 9 con người cộng thêm một em X3 và một em Es, thử tính xem bao nhiêu tấn, mà các vị nỡ lòng nào đặt lên đôi vai mảnh dẻ của cô bé chứ!!! Thế mà họ đã làm! Cho quyết nhưng makemay (mặc kệ mày – thế mới đau!!!)

"Sông M㔠là lời mà hai kẻ được giao trách nhiệm quyết định tuôn ra khi rời đất Chiềng Khương. Nhưng tay E. bước lên xe đã lạnh lùng nói với tay K. péo “Về Sơn la”. Lời nói đó dường như nghẹn lại trong bộ đàm, khi mà phía bên xe kia tay Q. đang cười ồ lên vì vui sướng...

TÍM
22-03-2008, 11:00
Sông Mã tại Chiềng Khương


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e483a6f3ab4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8833)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e483b9ed581.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8834)

Một vài hình ảnh về CK Chiềng Khương


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e483c9438ae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8835)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e483d1cab25.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8836)


Bên kia là đất bạn Lào


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e483e1e06d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8837)

Quat
22-03-2008, 11:06
Không, tay quạt không Ồ lên thế mà bật thốt ra tự đáy lòng là "Ố yẹt thanh kíu" , nhưng vừa dứt lời thì Quạt tôi mới thấy đó là một sai lầm lớn. Cái câu mà tôi vừa thốt ra không phải dành cho tôi mà dành cho tay C đang mỉm cười mãn nguyện , chắc hắn đang mơ tưởng đến đĩa gà luộc bốc khói nghi ngút , cái giưởng êm ái với căn phòng ko có con muỗi nào. Quả thật là cứ nghĩ đến lúc thỉnh thoảng phải thò tay vỗ đánh đẹt một cái để giết muỗi thì cái tâm Bồ Tát của mình lại thấy ngán :D. Sau lời nói nhỡ tuột ra mang đầy tính mong manh ấy là khoảng trống im lặng đến đáng sợ , không ai nói với ai lời nào, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió , tiếng pô xe rú rít qua những đoạn đường dốc ngoằn nghèo. ......

TÍM
22-03-2008, 12:23
70km đường để quay ra.Về Sơn la thì là thôi, không chấm. Hai chiếc xe lầm lũi chạy trong ánh chiều nhập nhoạng, im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng thở dài rất khẽ của ai đó. :LL (còn ai vào đây!). Tiếng X3 loạt xoạt vang lên qua bộ đàm“Đã suy nghĩ kỹ chưa”, Escape rất biết mình là ai, thản nhiên dúi bộ đàm vào sau đít và không trả lời.:shrug: Im lặng đến nghẹt thở. Trưởng đoàn (rởm) rụt rè hỏi mượn bộ đàm. Đáp lại sự tha thiết của cô bé chỉ là sự lạnh lùng. Nó làm cho người ta tuyệt vọng y như thể gặp những tay Giám ngục của nhà tù Alkabanz :T

Mong manh tràn ngập cả quãng đường. :) Lúc này đã ko còn Dễ vỡ gọi Mong manh nghe rõ trả lời nữa. Thay vào đó là Đổ vỡ gọi Tan hoang, tan hoang nghe rõ nhưng không trả lời, vỡ vụn hết cả rồi còn đâu?.(NT) Và chuyện gì đã xảy ra trong những giây phút nguy cấp nhất của chuyến đi, những giây phút mà về sau này, trong giấc mơ, tay Q. vẫn còn lẩm bẩm “Ranh giới giữa cái được và mất……”

Chả ai biết chuyện gì đã xảy ra, chuyện mua vui gì đã xảy ra. Chỉ có một điều rằng, đúng vào lúc mong manh nhất, thì cây tình bạn bắt đầu đơm hoa kết trái. Người muốn đi Sông Mã thì đòi về Sơn La. Còn người muốn đi Sơn la lại yêu cầu, ngày mai quay lại chấm. Họ, đổ vỡ và tan hoang, đã gặp nhau tại đúng chỗ mà tình yêu thăng hoa bay lên giời. Đỉnh ko? (chú thích ở đây là tình yêu bạn bè, ko phải tình yêu trai gái). Tiếng “Đi chấm” của tay Q. vang lên rành rọt trong bộ đàm khiến cả xe Es lặng người trong phút chốc. Rồi ngay lập tức có một cái gì đó vỡ òa, vỡ òa, vỡ òa… khi tay E. trả lời, giọng lạc đi, gúttttttttt, gútttttttt men! :D

Thế nên, nếu ko có tình yêu, thì đừng nên đi chấm!!!(c)

=)) =)) =))

hoaha
22-03-2008, 12:26
tại thời điểm chạy tới cửa khẩu thì tinh thần đã xuống đến mức không nâng nổi máy ảnh lên nữa, đến giờ mới biết là đoàn đã từng có một trưởng đoàn vào thời điểm đó. Gánh nặng trên vai ai, vậy mà còn chụp được ảnh cửa khẩu lúc ấy thì chỉ có là tinh thần thép hoặc...(chấm rồi chấm nữa làm gì)

Cảnh tháo chạy khỏi chấm ngày 15.3.2008

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e48e885c0c7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8838)

Cái chấm nó thế nào mà khiến người ta khiếp sợ đến thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e4912a9d9ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8839)


mất đội hình, mạnh ani nấy chạy


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e492beae668.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8840)

Sức lực và tài nguyên cũng cạn kiệt

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e493afc2dd2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8841)

sự khiếp đảm không chỉ chị em mới có!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e49445b7fe5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8842)

họ bấu víu, giằng co lẫn nhau

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e494b40371c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8843)

Rồi cuối cũng họ cũng tụt dốc thành công, trong mệt mỏi ai cũng cố tìm ra được một cái mặt cười cho kịch bản "Chấm thành công"

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e496e607cea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8844)

trước sự ngưỡng mộ của những người không qua nổi quả đồi cháy!


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e49852e27cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8845)

eskimot09
22-03-2008, 13:12
25N104E qua lời kể nghe lung linh quá thể :D Hoá ra toàn cây viết có hạng, các vị mau mau cho ra nốt các hồi tiếp theo đi (c) (beer)

Quat
22-03-2008, 14:06
Sau lời thổ lộ từ X3 là sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục chén 21N104E bằng mọi giá thì tinh thần lại lên ngùn ngụt quãng đường trên 50KM từ Chiếng Khương về đến Sơn La ngỡ xa mà gần. Thoáng chốc đã thấy ánh điện sáng choang , tiếng nhạc sập xình. Mọi người háo hức một bữa ăn thật ngon cho bõ những phút nghẹn thở , tan hoang và đổ vỡ. Trưởng ban Tài chính mạnh tay gọi 2 con gà luộc sau khi được nhà hàng con phơm là gà em mềm cực cùng một số món ăn khác cho bữa tối. Mọi người nói râm ran bán tán , tay E đến lúc này vẫn không nói một nhời mà chỉ ngồi cười tủm tỉm :P sau vài món ăn ko lấy gì làm đặc biệt lắm thì đến lúc món mà tất cả mọi người mong đợi ra ha ha ha Gà luộc đây rồi :D Nhưng ôi thôi ! Điên Con Bờ nó tiết , không thể tả nổi cái dai của con gà mà chủ nhà bảo làm "mềm anh ạ" nó ra thế nào. Nói thật là không có B, V, I và T ở đấy thì tôi sẵn sàng tụt giầy cởi tất lấy chân kẹp cái cánh gà để rằng ra cho nó đủ lực (lúc ấy tay mỏi vì lúc xuống núi phải bò rồi ). Không để đâu cho hết cái tức vì phải ăn gà già (mẹ mà cả hai con đều già mới cay chứ. Chắc nó đẻ đến vài trăm lứa hoặc đi vài nghìn cái chấm rồi). Tóm lại bửa ăn tối hôm đó hỏng hoàn toàn thế nên để bõ tức cả bọn chén hết đĩa dưa hấu mà không thèm trả tiền nhà hàng rồi nguẩy đit đi thẳng.

Tiết mục tiếp theo là tìm chỗ nghỉ , khách sạn Sơn La là điểm dừng chân cuối cùng cho ngày đầu tiên. Vì quá mệt mỏi nên chẳng ai thèm để ý xem cái KS mình sẽ ở to hay nhỏ nữa , ai cũng chỉ chăm chăm nhận chìa khóa lên phòng để được tắm nước nóng và nằm vật ra giường . À mà tý quên khách sạn Sơn La có Wifi nhé , sáng sớm hôm sau dậy sớm , tôi mới nhận thấy là tầng mình ở có tới 5 cái Wifi repeater bố trí nhằm phủ sóng cho toàn bộ KS , hoành CBN cháng. :D

Khách sạn Sơn La

https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e4b0ca15531.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8854)

Trước cửa KS SL


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e4b11c7bd56.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8855)

Các phượt nữ sau 1 đêm đã phục hồi sức khỏe


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e4b181d3b4f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8856)

Đường phố SL sáng sớm trước lúc đoàn khởi hành chấm lại


https://www.phuot.vn/imagehosting/51047e4b1bc4e2e2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8857)

hoaha
22-03-2008, 14:30
Lại đâu vào đấy, họ lại chăm sóc nhường nhịn nhau như chưa bao giờ có ngày hôm qua, hay là có ngày hôm qua nên mới có ngày hôm nay

"...You have exceeded the number of files allowed to you"

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e4b99876372.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8859)

TÍM
22-03-2008, 14:33
Anh CVN cấp quyền post ảnh cho anh Hoaha đê! :)

Phải nói là "Như chưa từng có những phút lìa xa, thoáng gương mặt ai trên xe (suýt) khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em (Chấm!!!)

@Eskimots: Chấm 21N104E anh ơi, không biết cái 25N104E nó ở đâu nhỉ, xem ở đâu mà anh lại bị ám ảnh thế, nếu ko nhầm thì anh viết sai hai lần rồi đấy :D

CVN
22-03-2008, 14:43
@Eskimots: Chấm 21N104E anh ơi, không biết cái 25N104E nó ở đâu nhỉ, xem ở đâu mà anh lại bị ám ảnh thế, nếu ko nhầm thì anh viết sai hai lần rồi đấy :D =)) Chắc là nơi như cái TT Sông Mã của anh ấy mà :D

Bác hoaha lại post ảnh tẹt ga tiếp đi nào!

CVN
22-03-2008, 21:53
Đây là tracklog đoạn từ Hà nội theo đường 6 đến cách TP Sơn La 11km thì rẽ trái vào đường 4G - tới chân núi có chấm, trèo lên một đoạn - phi xe tiếp về cửa khẩu Chiềng Khương - rồi quay ngược lại TP Sơn La.

https://www.phuot.vn/imagehosting/847e51d4e477dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8861)

Quat
22-03-2008, 22:41
Sau khi ăn sáng xong , đoàn chúng tôi ghé mua thêm thùng nước vì đoạn leo núi hôm trước đã ngốn hết cả thùng nước. Rời khỏi Sơn la lúc 7h30 sáng và chở lại chấm theo con đường cũ 4G.

Khoảng hơn 1 tiếng sau thì chúng tôi đến điểm gửi xe mà hôm trước cả đoàn đã gửi. Lại chuẩn bị dao đi rừng, thừng, nước và đồ ăn mang lên bản Nà Un để ăn trưa luôn. Hôm nay dường như đã quen với việc leo trèo nên đoàn lên đến bản Nà un mất có chưa đầy 10 phút. Sau khi làm công tác dân vận , chụp vài kiểu ảnh, gửi đồ và gửi tay A lại nhà dân :D chúng tôi bắt đầu thực sự chinh phục chấm 21N104E lúc 9h30 sáng. Đúng là "Trăm hay không bằng tay quen" đoạn đường mà hôm trước ngốn của chúng tôi hơn tiếng đồng hồ và 1 lô sức lực hôm nay trở thành muỗi. Chúng tôi lên đến điểm mà hôm trước cả đoàn từ đó bắt đầu quay về mất đúng 15 phút.

Đối với chúng tôi đoạn đường thực sự khó là đoạn phía trước trong rừng tre, cùng cậu bé dẫn đường đi Dép rách chạy tung tăng phía trước , chúng tôi từ từ mò mẫm trong rừng hướng về chấm. Rất nhiều đoạn chúng tôi phải dùng đến thừng để là điểm tựa leo lên ấy thế mà cậu bé dẫn đường cứ chạy nhoay nhoáy lên dốc bằng đồi dép rách. Tôi và tay C chỉ biết nhìn nhau lắc đầu " đúng là bó tay" 1 tiếng , rồi 2 tiếng trôi qua Tay E cùng chú bé hoa tiêu hét lên còn đúng 100m nữa là đến chấm nhé. Tay H , người lần đầu tiên đi chấm đang loay hoay bấm cái N92 giật tạm của vợ vì máy có GPS hét toáng lên hỏi cái điểm cách chấm 100m đâu để hắn ghi lại , miệng thì lẩm bẩm "tao đến chấm rồi nhé" (theo quy ước thì đến cách chấm 100m được coi là thành công rồi :D). Chúng tôi ai cũng hào hứng cả và 100m còn lại là quá đơn giản. Tổng cộng quãng đường có 560m theo đường chim đi bộ kể từ điểm dừng chân hôm trước ngốn hết của chúng tôi đúng 2 tiếng rưỡi. Vâng và "chấm" đây rồi 3 cái PPC , 2 cái GPS Pro , 1 N92 cùng tụ vào 1 điểm. Mãi mà máy vẫn chưa về đúng 21.00.00N và 104.00.00 nên tay E chắp tay vái loạn cả lên và kể cũng nực cười ngay sau khi vái xong thì cái GPS Pro của hắn về mo là tròn 21N104E. Thôi xong đi về hắn nói :D. Trời bắt đầu nổi gió báo hiệu một cơn mưa sắp đổ ập xuống. Chúng tôi vội vã chụp lại bức ảnh kỷ niệm và nhanh chóng xuống núi theo đường thả luồng.

Các bác có thể thấy kiểu xuống như chạy của tay C ở đoạn clip phía trên. Mời các Kụ có ảnh , có track log hoặc có cái gì liên quan đến chấm post hộ lên cái ạ. Ký sự chưa hết nhá ;)

CVN
22-03-2008, 22:56
Còn đây là tracklog đoạn đường chinh phục chấm.

Bên tay trái là đường leo lên, dốc đứng.

Còn bên phải là đường xuống, theo lỗi thả luồng của dân khai thác tre nứa. Đường xuống xa hơn khá nhiều và cũng khá dóc. Nếu leo lên bằng đường đó thì chắc cũng khá mệt, có điều sẽ không phải mở đường xuyên qua rừng tre.

https://www.phuot.vn/imagehosting/847e52c1a74607.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8862)

CVN
22-03-2008, 22:57
HỒI SAU:

Nàng phá chân chàng và phút run sợ của tay E

Qua lời kể của chính các nhân vật, mời quý bác đón đọc! :)

TÍM
23-03-2008, 00:21
Còn một hồi trước cái hồi đạp nhau của bác CVN kìa :LL

Thực ra không hiểu vì lý do gì mà Q. quên, chứ lúc lượn như tò vò ở thị xã Sơn la đi tìm mua A95, hai chiếc xe mong manh còn phải dừng chân ở hiệu thuốc để làm tý doping cho hai tay mong manh nhất hội là tay A. và tay E. Nhờ có tý chích choác này mà tay E. đã trở thành người dẫn đường cao cả trong suốt hơn 2 h đồng hồ chinh phục chấm kể từ bản Nà Un. Hắn lập tức chiếm đoạt lại em GPS xinh đẹp từ tay Kận Peo' - người luôn chốt đoàn vì lý do chốt đoàn :D (nhìn nick thì biết ), giắt con dao mèo vào bụng, PPC chắc là cũng có tích hợp GPS cũng lủng củ lẳng ở thắt lưng. Nói chung, trừ việc đi rừng với một cái áo cộc tay, hắn không có gì là không hoàn hảo cho một chuyên gia phá chấm (c). Cũng dễ hiểu vì sao, em Chấm Sơn la này, đã lấy của anh em Mong manh cả máu và nước mắt :LL

Như Quạt đã tường thuật, với quả dây thừng tuy hơi ngắn, và kinh nghiệm tiền trạm chiều qua, quả đồi cháy bị chinh phục trong nháy mắt, chẳng mấy mà bóng AE chìm nghỉm trong rừng tre.

Tráng A Pao, vốn rút kinh nghiệm sau lời nhắc nhở của người dẫn đường cao cả, rằng, em ơi, anh rủ mày đi cùng với anh, chứ không phải bảo mày đi trước cách xa anh như thế kia, từ đó trở thành một trợ thủ đắc lực giúp các đồng chí lạch bà lạch bạch phía sau tiến từng mét một về một cái chỗ ngớ ngẩn nào đó giữa rừng...

Đoàn người chăm chú và mải miết đi, mặt cắm xuống đất, mông chổng lên giời, trong mắt họ chỉ có back office của người đằng trước và những lớp lá tre ủ mục dưới gót giầy mà thôi....

Butmang
24-03-2008, 00:59
Những người đi chấm Sơn La
Có đi mới biết mình là mong manh

TÍM
24-03-2008, 09:30
Toàn cảnh quay lại chấm, vẫn chỗ đỗ xe chiều hôm trước, hôm nay AE đã chuyên nghiệp hơn hẳn:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e70f3ab2db3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8905)

200 mét đầu tiên từ đường 4G vào bản Nà Un


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e70ffe73104.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8906)

Đường vào bản Nà Un


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e711aa1180d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8908)

Chị Thái này đang thái rau, nhưng khi nâng máy ảnh lên là vuốt tóc, vuốt quần áo, ngồi khép nép để các bạn sáng tác, rất thân thiện và dễ gần:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e71080ea13d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8907)

Trở lại, vinh quang và nước mắt:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e712135fdc7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8909)

hoaha
24-03-2008, 13:57
Một ngày mới đã thực sự bắt đầu với biết bao nhiêu là cảm hứng, con đường mới đấy đã quen, mùi hương bưởi quen nhanh đến độ quên cả cây, rồi đến trẻ con, người già, cả con chó, con heo nữa...

Ôi chao là thắm thiết!


Con đường mới quen, với tay A có lẽ còn quen hơn nữa:)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e74e0615388.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8914)


Cảm hứng có từ hôm qua, đang close-up vào thước phim con h eo đầu tiên trong loạt phim và phóng sự "Son La motion in action" (Đồng tác giả với vi đê ô cờ líp "Xuống núi" kỳ trước)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e74f87ec6b8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8916)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e74ffa68ce3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8917)


Mới tí mà đã lên đến đây! Chóng mặt quá

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e7507c8275a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8918)

Chitto
24-03-2008, 14:15
Sao lại có người trông nhàu nhò đến thế nhở ?

hoaha
24-03-2008, 14:41
Hôm nay trưởng đoàn lại trở về đúng nghĩa người cầm cờ gương mẫu, anh lại có thêm trợ thủ dép rách thiếu niên nên bản lĩnh càng vững tin hơn nữa...

Cũng có lúc học hỏi nhau được nhiều điều, chia sẻ quả là lớn lao

Buộc dây à??? Cái này cháu không học!
Nhìn thằng bé buộc và tháo dây sao nó chuyên nghiệp, nếu không vì cái sự mong manh thường trực thì cũng dám xin post cái ảnh so sánh, nhưng mà thôi, có ai bị tuột dây dâu nhỉ ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e759130a5ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8921)

Chú chọc cái gì đấy?
Cái này đương nhiên phải học! Chú mày và cả thằng đeo kính! À quên, toàn thằng đeo kính, kể cả thằng chụp ảnh




https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e75a94839c0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8922)

Moon
24-03-2008, 15:09
Sao lại có người trông nhàu nhò đến thế nhở ?

Cái này gọi là, trời đã sinh ra Chi (tto) sao còn sinh ra Quạt :LL (BB)

pvc
24-03-2008, 15:16
Em hỏi khí không phải các bác chứ em xem từ đầu đến cuối thấy toàn đường đẹp, đường xấu thì chỉ thấy đi bộ, chưa thấy đoạn offroad nào cả. Thế túm lại thì seddan vẫn đi được hả các bác(beer)

CVN
24-03-2008, 15:32
Em hỏi khí không phải các bác chứ em xem từ đầu đến cuối thấy toàn đường đẹp, đường xấu thì chỉ thấy đi bộ, chưa thấy đoạn offroad nào cả. Thế túm lại thì seddan vẫn đi được hả các bác(beer)Có mọt vài chỗ sedan sẽ rất mệt để bò qua. Nhưng nói chung ko đến nỗi tắc tỵ

Tuy nhiên trên đường đi thỉnh thoảng có đá lăn, hay đá các chú lơ xe tải lấy chèn bánh xong không dọn, vứt ngang đường. Nếu đi sedan mà ko tránh kịp thì dễ gọi cứu hộ lắm!

hoaha
24-03-2008, 15:49
Làm gì cũng phải có tooool!

Các bác xem, mới diễn trên cái dây dù mà nó đã thế này, kể mà có cái cột chắc bản Nà Un họ dỡ mái ra xem là cái chắc!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e76ab2a7087.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8928)

quẩy đây!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e76adc933cd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8929)

...

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e76b02b820e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8930)

Chuối đây
25-03-2008, 09:16
Các bác cho ae xem cái hình ảnh đích của chấm 21N104E đi, cũng đến 15 trang rồi mà chả thấy đâu ca???

TÍM
25-03-2008, 09:31
Từ từ lào, khoai muốn nhừ thì cũng phải từ từ, có phải bay trực thăng vèo cái đỗ vào cái chấm đâu :)

Đi bằng niềm tin:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e86300c68e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8978)

Lung lay, sao đường dưới kia đẹp thế nhỉ, mẹ mình có dậy mình lên núi như thế đâu? Hay là...


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e8633f163fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8979)

Thôi, đi nào ông Péo kia, hối tiếc làm gì nữa, lần sau thì phải biết chọn bạn mà chơi nhá =))


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e86377c3a43.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8980)

Đành vậy, nghe nói cái dây này xịn, tải được hơn trăm cân không đứt, leo theo Việt dú xem cái chấm nó ra làm sao...


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e863dcad7d5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8981)

CVN
25-03-2008, 09:37
Bác hoaha táng cho cái ảnh để thằng em nó GATO một thể nào! Mấy cái trên Picasa kích thước nhỏ quá, ko zoom in được nữa!

Anton TRAN
25-03-2008, 11:42
Không ai viết report để post lên DCP à?! Black viết đi, Quạt đã nhận lời dịch ra tiếng Anh rồi! Trước khi post hỏi email từng người đã đăng ký trên DCP cho đúng nhé ! Nhớ post cả bản tiếng Anh và tiếng Viêt. Thnks !

TÍM
25-03-2008, 14:22
DCP: Anh Quạt đang viết hay, viết tiếp đê! (c) Nick thì hỏi qua Mail Group, hầu hết đều có, trừ Imim, Hoaha, thutrang.

Chuẩn bị vào rừng:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e8a76cd0d48.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8991)

Chui rúc được khoảng 15', uống hết sạch nước của các bạn, tay em muốn bắt chuồn chuồn, thở hắt ra hai cái (may mà chưa thở cái thứ 3), thế rồi ảnh ọt nó ra như thế này, thất vọng wa' :T


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e8a7e13b4cc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8992)

Ảnh của em đến đây sắp cạn, anh Hoaha đề nghị chăm chỉ post ảnh để đến đoạn 9/10 thành viên đạp chấm, em có pic toàn số 0 hầu các bạn mê Chấm (c) ;)

Lê thị Hoài Anh
25-03-2008, 14:36
trời đi sơn la có thich không...?
Quê tui đó... ở đó toàn đồi với nui thui.... ai không co sức khoẻ thì chịu khó xem ảnh nha..

hoaha
25-03-2008, 17:01
Rừng à?

Bố nói ngày xưa: "Nếu may mắn đi đến đoạn rừng tre trúc, có thể thấy đường trâu đi, tầm quan sát lớn thì việc định hướng cơ bản là đơn giản". Nhưng đấy là rừng của bố

Rừng của con dân chặt gần hết mà nó còn thế này!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8cb55ad947.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8995)

Những lúc kiệt sức, tiết kiệm nước, chúng tôi chỉ còn trông đợi vào những chấm xanh chấm đỏ trước sau như thế này. Tự an ủi là mình vẫn bắt kịp, họ vẫn theo sau... Cái mặt mũi chấm nó thế nào, chứ cứ phải định hướng kiểu này thì...chết mất thôi

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8ccb8222ac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8996)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8ccdf8b9a7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8997)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8cd0fd49c9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8998)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8cd271f1c9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8999)

Toet
25-03-2008, 17:25
Ặc ặc, các tay mơ rủ nhau chấm mút làm mình cười sặc xém tí tắc thở tạch!
Chị B. tài vãi, mọi chuyến đi đều là mới tinh với chị, nhể? Hố hố, ai lại chấm rồi, đến khi chấm lại, vẫn như lần đầu, công nhận tài vật.

Nhưng mình thít pix 3 em gái gùi củi trong sương, không hề bị mờ nhòa mà có cảm giác các em í vừa phải chịu sức nặng của cái gùi, vừa đánh vật với màn sương để cất bước. Hay!

hoaha
25-03-2008, 17:26
Chỗ này có đường trâu đi anh ơi, hay là mình tụt xuống?

Để hỏi bạn Chitto đã!
Không biết ở nhà bác Chitto có hắt hơi không, nhưng hễ khó khăn gì là chũng nó cũng réo bác lên mà nhờ vả, không ấy được cũng gọi. Đàm lại gọi rồi, tiếp thôi! mà cũng chả cần cắn đuôi mong manh làm gì, nhỡ lệnh rút ban ra thì thực hiện cho nhạnh Thế là lại cứ từ từ , nước Lào ngay bên cạnh

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d0993f9a6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9000)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d0f2c2980.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9001)

Muốn nhanh cũng chả được!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d14728fe6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9002)

sao bảo 100m thì phải oánh dấu???
nhưng anh ơi từ đây còn gần 200m nữa (NO)
https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d21dee3ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9003)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d24cafc62.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9004)

Giữ khoảng cách nhé! Đoạn này trượt chân là tất cả làm lại từ đầu đấy

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d309c5608.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9005)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d32994908.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9006)

hoaha
25-03-2008, 17:53
Chết thật, post mãi vẫn chưa đến quả ảnh có cái chấm cho cậu Chuối coi cái

Chuyên nghiệp và tự tin

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d7e5cc073.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9007)

Cẩn thận, tuột tay là...đúc đấy!;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d824a457c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9008)

Cao bồi đang thực hiện màn quăng thừng quen thuộc

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d8b5ddd16.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9009)

Và cái chỗ bác biệt kích ngồi bệt xuống chính là mốc 100 cách đích. Ấy là em nghe bác Quạt bảo thế chứ cái của em chỉ có 97m. Mãn nguyện chưa bác Chuối ơi

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d9d7cffac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9010)


https://www.phuot.vn/imagehosting/18847e8d9f59273a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9011)

anhminh
25-03-2008, 18:22
lúc này mà vẫn chụp ảnh đều, tài thật :)

hoaha
25-03-2008, 18:47
Tổ chức phân công bác ạ!

May mà đoàn thể không bố trí em vác túi ngủ cho chuyến đi văn học là ổn lắm rồi.

...để em PM bác nhé ! Hay là bác cho em địa chỉ nhà riêng(NT)

TÍM
26-03-2008, 00:40
Những mét cuối cùng để đạp chấm, hoaha quên nhiệm vụ tổ chức phân công, bỏ lại đồng đội lao như tên bắn giữa rừng xanh:


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9367d3ba83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9072)

Mẹ ơi, con đã hiểu vì sao con lên núi!!! Nam mô bồ dao găm, cô thương, cô thương con cái nào!!!:LL

Tay E. nghe nói khấn thành tâm, nên được cô phù hộ nuốt chửng em chấm trong nháy mắt, xong hắn thản nhiên đứng dậy phủi lá tre ở đít quần, bẩu: Xong rồi, đi về thôi!(BB)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9373e6a8f7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9073)

Trong khi, các tay khác vẫn đang loay hoay hứng sóng giữa một rừng tre cành đâm ngang đâm dọc, để chụp được mấy bức ảnh này, Black tớ đã phải rất vất vả để ko bị gai cào rách mặt hoặc là rơi xuống vực, ặc ặc


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9380abdba0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9074)

Chú bé ngơ ngác nhìn đám người rất có vấn đề đang đứng với một đức tin vĩ đại giữa rừng tre :LL (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e93881ed647.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9075)

Anh Già
26-03-2008, 01:04
Các bạn khoẻ thật , Kận nó những non 1 tạ mà các bạn cũng buộc dây kéo lên được ! hố hố hố

Chuối đây
26-03-2008, 09:21
Có mỗi cái máy nokia làm bằng photoshop hả bác hoaha?:LL :LL :LL

hoaha
26-03-2008, 09:25
Có mỗi cái máy nokia làm bằng photoshop hả bác hoaha?:LL :LL :LL

Hè hè, hàng khủng phải để người khủng khoe, em bé lại ti toe lần đầu cứ phải đợi mãi mới dám post đấy:)

shop từ tối hôm trước xong đâu đấy rồi dưng thế mà sáng hôm sau lại hâm lên thế là phí một đêm đóng cửa làm liều(NT)

Quat
26-03-2008, 09:30
Thôi Hoaha đừng để cho chuoi nó chết vì thẻm nữa mình thay mặt toàn đoàn pót cái Chuối mong đựi nhé : Căng mắt ra mà nhìn và nhìn xong rồi thì đừng có đau con mắt bên trái , ngứa con mắt bên phải nhé :LL :LL :LL

Tay đẹp + Hàng khủng :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/1447e9cc5aa1e33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9089)


Nếu Chuối có nhu cầu check thêm vài loại nữa thì cứ thổ lộ nhé ;) :Dam :Dam

Chuối đây
26-03-2008, 09:40
@quat: hàng thì đẹp nhưng tay thì nên chặt đi, để tay virgo hay bạn nào đó lên đi xem nào, hé hé;)

TÍM
26-03-2008, 09:54
Có tay bạn Black phục vụ đây::LL (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9bab514dce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9085)

Cần gì hàng khủng chứ???

Có cái ảnh chấm nào toàn 0 anh nào có gửi cho em với, khẩn cấp (beer)

CVN
26-03-2008, 10:07
@quat: hàng thì đẹp nhưng tay thì nên chặt đi, để tay virgo hay bạn nào đó lên đi xem nào, hé hé;)Ơ bạn Chuối, tớ và bạn có thù hằn gì nhau đâu nhở mà đòi chặt tay tớ?????



Có cái ảnh chấm nào toàn 0 anh nào có gửi cho em với, khẩn cấp (beer)Anh chụp nhiều cực, 0 ráo. Nhưng ở máy hoaha

hoaha
26-03-2008, 10:22
Ơ bạn Chuối, tớ và bạn có thù hằn gì nhau đâu nhở mà đòi chặt tay tớ?????

Anh chụp nhiều cực, 0 ráo. Nhưng ở máy hoaha

Kính bác, em đã bị đòi từ sáng

Kính chuyển Ê đít tơ rồi ạ!

Chuối đây
26-03-2008, 10:41
@cvn: hoá ra là tay bác ah, thế mà e cứ tưởng là tay mấy cậu thiếu niên dân tộc đi cùng đoàn=)) , còn ảnh của bờ nách thì chỉ thấy ngón tay chứ đâu có bàn tay đâu, mà sao ảnh mờ thế nhỉ hay lại PS đới????

Nam Bự
26-03-2008, 11:09
Có tay bạn Black phục vụ đây::LL (c)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9bab514dce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9085)

Cần gì hàng khủng chứ???

Có cái ảnh chấm nào toàn 0 anh nào có gửi cho em với, khẩn cấp (beer)

Sao bảo con này mất sóng mà, tưởng ko dùng đc:LL :LL :LL

anhminh
26-03-2008, 11:11
Thôi Hoaha đừng để cho chuoi nó chết vì thẻm nữa mình thay mặt toàn đoàn pót cái Chuối mong đựi nhé : Căng mắt ra mà nhìn và nhìn xong rồi thì đừng có đau con mắt bên trái , ngứa con mắt bên phải nhé :LL :LL :LL

Tay đẹp + Hàng khủng :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/1447e9cc5aa1e33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9089)


Nếu Chuối có nhu cầu check thêm vài loại nữa thì cứ thổ lộ nhé ;) :Dam :Dam

Ảnh toàn 0 đây còn gì! ơ, nhưng mà ... hình như .... chấm nhầm :P

TÍM
26-03-2008, 11:14
@cvn: hoá ra là tay bác ah, thế mà e cứ tưởng là tay mấy cậu thiếu niên dân tộc đi cùng đoàn=)) , còn ảnh của bờ nách thì chỉ thấy ngón tay chứ đâu có bàn tay đâu, mà sao ảnh mờ thế nhỉ hay lại PS đới????


Anh Shop thử coi xem nó ra cái giề? :LL

Các bạn mongmanh, tin tớ chưa??? (c) ;) :D

@anhminh: Trình cao quá (c) (beer)

Đây, có cái này thì không nhầm, cái anh hoaha post đầu vẫn còn con số 1 ở đít kinh độ (???)sure luôn :D


https://www.phuot.vn/imagehosting/13347e9ce972b9fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9090)

hoaha
26-03-2008, 22:24
Nghĩ lại cái lúc GPS nó chập chờn 99 rồi lại 00 mà chết cười

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea692b89741.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9114)


Chụp đi đâu thế này?



máy còi mà cũng đến đích như ai này

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea69f23c81f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9116)


Xong rồi, chụp cái lưu niệm rồi xuống thôi!

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea6a2ae18d0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9117)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847ea6aa56b471.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9118)

imim
26-03-2008, 22:29
(Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn)

Sau chuyến đi Chấm lần đầu "giải ngố", tự ngẫm thấy học hỏi được bao nhiêu là kiến thức hoặc là bổ ích, hoặc là cũng thú vị (mình được cái tuy rốt nhưng ham hiểu biết). Kiến thức thu lượm được cũng nhờ noi gương Bác "không biết thì hỏi, việc gì tự ti". Không nỡ sướng âm ỉ 1 mình, em xin chia sẻ với các bác khối kiến thức em thu lượm được sau chuyến đi (để nếu sai các bác còn chỉ giáo lại), cụ thể như sau:

1. Kiến thức chuyên môn: Sau khi đi chấm về, em đấ biết thêm:
- Cái giống giống điện thoại (nhưng xấu xí thô kệch hơn), ngoài chức năng tự vệ, còn dùng để bắt sóng vệ tinh trên zời;
- GPS không phải là GPRS (không những chúng không phải là anh em còn cậu con dì, mà dứt khoát là chả liên quan gì sất);
- "Chấm" ko phải là 1 điểm nhỏ xíu dính chặt tại 1 điểm cố định trên trái đất của chúng ta, mà nó xê dịch trong 1 phạm vi, tuỳ theo cái anh vệ tinh đang tung tăng cùng bày tinh tú ở tít trên trời cực xanh;
- Khoảng cách giữa 2 điểm cố định nhưng đo bằng đường chim bay và đường chim đi bộ sẽ dẫn đến sai số lớn 1 cách khó lường;

2. Kiến thức đời thường:
- Chuỳ và bao tải là vật dụng thiết yếu nên mang theo trong mỗi chuyến đi tự phát, vô tổ chức (hoặc tổ chức kém);
- Cái bộ đàm tiếng Tây nó gọi là walky talky;
- Hiện nay Hổ vùng Tây bắc đã bị nấu cao hết cả, nhưng vẫn còn phân hổ trong rừng tre trúc (chưa hoá thạch, vẫn tươi nguyên)
....

3. Kiến thức ko biết cũng ko chết, nhưng biết cũng chả sao (của khuyến mại, thu thập được trong và sau chuyến đi):
- "ông Chitto" không phải là danh từ chỉ người mà là cụm danh từ biểu thị nơi có thể giải đáp mọi thắc mắc, băn khoăn (về mặt kiến thức, tâm linh chứ ko phải vật lý trị liệu);
- Tay C té ra là người dễ dao động, không kiên định mấy;
- Cách đây 14 năm tay C đã hành xử với 1 cô gái như cách 1 cô gái khác đã hành xử với tay C 10 năm về trước;
- Nhà Black không Black hoàn toàn đâu, có chỗ tắng phết (NT);
- Cô V. là chuyên gia gây giận dỗi cho mọi người. Ai có nhu cầu giận dỗi, hãy đến gặp Cô V., khi đó, mọi sự giận dỗi, dù ngớ ngẩn nhất, của quý bạn đều trở nên hợp lý vô cùng;
- Tay K., thân xác được hình thành từ các tinh thể thuỷ tinh dẫn Cảm, hễ có người nói to phát là vỡ vụn, nát nhừ, tan hoang hết cả.
......

Tạm thế đã. Bác nào có kiến thức gì hay ho nữa thì phổ biến cho em mấy.

hoaha
26-03-2008, 23:01
=)) =)) =)) cười cái đã, chưa nghĩ được cái chết gì để phổ bién thêm cả=)) =))

CVN
26-03-2008, 23:03
:( :( :( :(
Imim: :T :T :T pạp pạp pạp

Kận
27-03-2008, 09:50
:( :( :( :(
Imim: :T :T :T pạp pạp pạp

@imim: như trêm =)) =)) =))

hoaha
27-03-2008, 12:32
Xong rồi, xuống đi anh!

Dốc nốt tí nước cuối cùng trong cái chai đã bẹp dúm cho cô bạn đồng hành, chúng tôi cất máy, chỉnh tranh phục và nhanh chóng tụt xuống.

có vẻ có người nhận ra con đường quen ;)

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb2fe409383.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9150)

Cứ bệt đít xuống mà tuột

Đường nay mà mưa thì phải biết

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb304dc89f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9151)


Sướng thế cơ chí! Cái rừng tre lúc này sao nó đẹp như trong "Ngọa Hổ Tàng Long" vậy.

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb31444312f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9153)

Làm duyên chút đã

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb310c4f14c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9152)

hoaha
27-03-2008, 12:34
Kệ xác thằng chuột rút! Ai bảo trông như đùa

https://www.phuot.vn/imagehosting/18847eb31ce337cf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9154)

linh cẩu
25-04-2008, 14:54
Năm ngoái em lang thang ở Chiềng Ve - Mộc Châu , vô tình "chấm" đc một cái chấm.
Cơ mà về nói chiện với mấy bác biết chấm thì các bác ý bảo là chả có chấm nào ở Mộc Châu cả...

Ảnh chụp đc có mỗi một cái , mỗi tội máy phim nên xem lại mờ quá...
HM114488 (HM114468) - cái chữ M e cũng chả biết có đúng không nữa ạ !!

Quat
25-04-2008, 14:56
=)) =)) =)) =))

linh cẩu
25-04-2008, 15:01
ô , bác cười cái gì cơ ạ??
E không biết mới hỏi đấy chứ ạ !! Thật là.....

Quat
25-04-2008, 15:12
Tớ hỏi thật bạn hiểu thế nào là "chấm" cái đã????

linh cẩu
25-04-2008, 15:29
chả biết gì , thế mới phải vào đây hỏi , thế mới có cái cho bác cười , hehe.......:shrug:

Anton TRAN
25-04-2008, 15:31
Tớ hỏi thật bạn hiểu thế nào là "chấm" cái đã????

@Quạt: phải nói rõ là : "Chấm" theo ý nghĩa mà chúng tớ đang bàn, đang nói đến ở đây.

Khổ thân !

Anton TRAN
25-04-2008, 15:33
chả biết gì , thế mới phải vào đây hỏi , thế mới có cái cho bác cười , hehe.......:shrug:

Thì ra chửa biết gì thật à? Sao ở trên lại khẳng định đã "vớ" được một chấm !?=))

linh cẩu
25-04-2008, 15:39
hé hé !!
Tại cái thằng đi cùng với iem hôm ấy nó bảo đấy là chấm nên iem cứ tưởng thế thật mới chết chớ (ặc ặc)!!

E chỉ nhớ đọc được dòng chữ là : GPS.....tài sản Quốc Gia cấm phá hoại... <---- cái này là cái gì ạ??

Ducko
25-04-2008, 16:51
GPS.....tài sản Quốc Gia cấm phá hoại...
=)) =)) =)) Nếu mà không được phá hoại thì không phải là loại "Chấm" mà bọn tớ vẫn bàn ở đây rồi! Chấm của bọn tớ toàn là bị bọn tớ.. cưỡng bức thôi :LL Nên anh nào cũng tranh nhau tìm Chấm... "zin" cả. Tuy nhiên mâu thuẫn thay vừa chà đạp, huỷ hoại lại vừa tôn thờ, cưỡng bức xong lại quỳ lạy khấn vái, dâng hiến đủ thứ :shrug: =)) =)) =))
Để biết "Chấm", hãy đi chấm:L

Thân mến,
Duck

TÍM
15-11-2008, 00:55
Mỗi lần nghe "Trước ngày hội bắn" là tâm trạng lại nôn nao khó tả... đang rất buồn ngủ, vừa G999999999 cua càng với khẩu hiệu "thức khuya làm gì có hại đến dung nham" thì bản nhạc ấy vang lên...

Và thế là, ký ức ở đâu ùa về, nhanh như đận lụt lịch sử trong vòng vài chục năm qua ở Hà nội, tình cảm dâng lên tràn trề chả khác gì mực nước trên sông Giải phóng cửa ngõ phía Nam những ngày oanh liệt...

Và nhớ..lạ nhỉ, có những điều tưởng chừng như mong manh lại có một sức sống bền bỉ đến không ngờ...

Lâu rồi nhỉ, các bạn tôi, những A, B, C, E... những G, H, I , K... những Q, S, T, V... lâu rồi... ko còn ai "đi chấm"...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=31&pictureid=5506

Ducko
15-11-2008, 12:04
.......
Lâu rồi nhỉ, các bạn tôi, những A, B, C, E... những G, H, I , K... những Q, S, T, V... lâu rồi... ko còn ai "đi chấm"...
............

Hôm qua tự nhiên bạn Q báo: Này, VN mình lại có thêm chấm đấy, thành 39 cái, ở đâu ra thế nhỉ?
- Ừ, chắc ngoài biển, thêm mấy cái quanh Hoàng Sa Trường Sa gì đấy.
- Đi không?
- Đi ra đấy cho Tàu nó bắn chết hết à?
- Điên nhỉ?
- Ừ, điên

virgo
15-11-2008, 12:26
@Ducko: không những điên mà còn điêu, chấm mút gì, nhảm nhí quá :D

@Black: bệnh thu đông lại tái phát à :LL
Nói thế thôi chứ hôm ngập lụt phải lội nước về nhà tự nhiên mình nhớ các bạn đi chấm thế chứ, nhớ đến chuyến Khau cọ lội suối băng rừng :L
Hôm nào rảnh tụ tập nhỉ (beer)

CVN
15-11-2008, 14:05
Mùa khô sắp đến rồi, mùa của chấm mút! Anh em mình khởi động vụ 20-105 cái nhỉ?

gps
17-11-2008, 21:51
Mùa khô sắp đến rồi, mùa của chấm mút! Anh em mình khởi động vụ 20-105 cái nhỉ?

Các bác định đi ngày nào, nếu sắp xếp về được em xin chân bám càng.

CVN
17-11-2008, 21:53
Các bác định đi ngày nào, nếu sắp xếp về được em xin chân bám càng.Đã định được gì đâu bác. Khi nào bác định về?

gps
17-11-2008, 22:08
Em định về tháng 12. Kế hoạch đi Hy lạp hỏng rồi.

CVN
17-11-2008, 22:18
Em định về tháng 12. Kế hoạch đi Hy lạp hỏng rồi.
Thế thì mình lên kế hoạch tháng 12 đi thôi bác? Chắc bác về dịp cuối tháng?

Em lách em Gồ đâu hết rồi nhỉ???

Anhminh dịp đó liệu kiếm được máy giặt tã chưa?

anhminh
17-11-2008, 22:41
chơi chứ! còn tã à? sẽ vác theo để giặt :D

gps
17-11-2008, 22:56
Nếu các bác đi vào quãng 21 Dec thì em đăng ký một chân.

TÍM
17-11-2008, 23:30
Lang Chánh - Thanh Hóa đê :), 2.5 ngày là vừa đẹp ạ :)

Ducko
18-11-2008, 10:27
Lang Chánh - Thanh Hóa đê :), 2.5 ngày là vừa đẹp ạ :)

Chấm này rất gần biên giới, các bác chắc phải chuẩn bị giấy tờ, ngoại giao kỹ kỹ kẻo xôi hỏng bỏng không lại ấm ức

TÍM
18-11-2008, 12:51
Ducko ko đi tiền trạm là được

Trộm vía, Virgo chưa hụt chấm nào bao giờ hehe :)

CVN
22-04-2009, 17:27
Topic đi chấm Thường xuân (Thanh Hóa đây): 20n105e (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2471)

CVN
22-04-2009, 17:40
Sơn la, ơi Sơn la...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=156&pictureid=11248