PDA

View Full Version : Lê la Tibet - Nepal



jasmine
15-11-2010, 20:49
Về Tibet thì có Topic của bạn Alina và yilka rất hay, mình tham khảo khá nhiều trong 2 threads này. Cám ơn Alina và anh yilka nhiều. Nhờ đó mà meoluoi có chuyến đi khá là ngẫu hứng, ko nằm trong kế hoạch đi chơi của năm nay nhưng có động lực, sự hứng thú rất lớn cho chuyến đi nhờ hình đẹp, thông tin bổ ích trong 2 bài viết này.

Tibet - The roof of the world
Ký sự Thành Đô - Tây Tạng - Thanh Hải (2010)

Đã có quá nhiều bài viết rất hay trên phuot về Tibet, Nepal nên bài của em cũng chỉ để góp vui thôi.


Tibet và Nepal cách nhau bằng dãy Himalaya nhưng khác nhau hoàn toàn về văn hóa, tín ngưỡng, con người, cảnh vật, luật lệ, thói quen,... Chuyến đi mang đến hết thú vị này đến thú vị khác.

Hành trình 14 ngày

Máy bay:
SGN - Guang Zhou (transit) - Chongqing (transit) - Lhasa
Kathmandu - New Delhi (transit) - Bangkok (transit) - SGN

Đường bộ: Lhasa - Damxung County - Tagtse County - Gyantse - Shigatse - Sakya - Lhatse - Tingri - Zhangmu town – Nylam (Biên giới Tibet và Nepal) - Kathmandu (Nepal)

Các điểm tham quan chính:
• Lhasa: Jokhang Temple, Potala Palace (Winter Palace), NorbulingKa (Summer Palace), Sera Monastery, Bakhor
• Damxung County: Namtso Lake
• Tagtse county: Ganden Monastery
• Gyantse county: Yamdrok Lake
• Shigatse: Carpet factory & Baiju Temple, Tashihunpo Monastery
• Sakya: Sakya Monastery
• Kathmandu: Bhaktapur, Pashupatinath, Patan Durban Square, Shree Boudhanath, Swayambhu, and Nagarkot

Độ cao nhất đặt chân đến: 5280m trên mực nước biển

1. Từ Airbus A319 đang ở độ cao 10,000m trên mực nước biển, máy bay vượt qua bao nhiêu ngọn núi cao hơn 7,000m phủ tuyết trắng xóa xen trong mây giữa trời xanh ngắt.
http://farm5.static.flickr.com/4083/5032793130_a09f5482f1_z.jpg

2.
http://farm5.static.flickr.com/4087/5032172763_d550ce916f_z.jpg

Máy bay xuyên qua các hẻm núi, đáp xuống sân bay Lhasa ở độ cao khoảng 3200m, mặc dù rất hào hứng nhưng không ai dám nhảy cẫng lên, nhảy nhót tưng bừng như đi những chuyến đi khác, phải di chuyển khe khẽ, nhẹ nhàng, nói cũng hết sức dịu dàng vì ... sợ xỉu vì thiếu Oxy

3.
http://farm5.static.flickr.com/4131/5024841831_9d6fc458dd_z.jpg

jasmine
15-11-2010, 20:50
4. Máy bay hạ cánh dần dần giữa một hẻm núi, bên dưới là một dòng sông, em bắt đầu thấy lác dác những mảng màu vàng đầu thu. Theo trí nhớ của em thì lúc này máy bay đang ở độ cao khoảng 5,000m, dòng sông ở độ cao khoảng 3,500m. Qua cửa kính máy bay... (lôi em G10 ra chụp)
http://farm5.static.flickr.com/4147/5096994820_c344a66f13_z.jpg

5. Leo lên chiếc Land Cruiser chờ đón nhóm của mình, bác tài xế bật ngay nhạc Tibet rộn ràng, giọng nữ Tibet cao vút. Trời xanh, mây trắng, lá vàng lá xanh trên đường từ sân bay về Lhasa.
http://farm5.static.flickr.com/4107/5096398185_408c09297a_z.jpg

Một bạn trong nhóm em viết một bài cảm nhận ngắn về chuyến đi, có 1 đoạn tả giọng và âm sắc của người Tibet khá là hay, bạn ấy viết bằng tiếng Anh
My Once in A Lifetime Trip http://nguyenson269.wordpress.com/2010/09/28/my-once-in-a-lifetime-trip/

Trích đoạn từ bài viết:

Don’t underestimate what is underneath the physically strong and humble body, as hidden is such a mighty power which is revealed when they speak. I fall in love with voice and tone of people here, both man and woman. As long as you hear a female voice, you can feel like a rhythm of softly flowing water, running through evergreen, making such wonderful sounds each time it overflows little rocks or stones. But when they sing, it is just like a bird from heaven, singing a love song, flying through height of mountains, reaching the clear sky, riding white clouds, going across fields, flirting with yaks eating grass on horizontal long fields. A male voice is opposite. If you wander in a deep forest, you suddenly hear some warm sounds coming from nowhere, but just simple deep and energetic. You can feel the power of the whole forest, starting from deep roots of each single tree to the youth of each single leaf. As long as they start singing, you can imagine that at the front of you is a splendid waterfall where tons of water cubics falls from hundred meters high to endless cliff. Where the water reflects the sunlight, the rainbow appears. Like a hidden tiger roaring to show its power and pride as the king of the forest, the true power is revealed.

jasmine
15-11-2010, 20:51
6. Đặt chân đến khu phố cổ của Lhasa, em bắt đầu đi bộ từ từ cho quen với không khí loãng. Lang thang ra khu quảng trường Jokhang Temple.
http://farm5.static.flickr.com/4089/5030394734_362194c3a1_z.jpg

Jokhang Temple được xây vào năm 642, ngày xưa là cung điện vua Songsten Gampo xây cho người vợ người Nepal của mình. Ông có 3 bà vợ Nepal, Tibet và Chinese nhưng chỉ có vợ Tibet sinh con cho ông.

7. Phía trước Jokhang Temple, mọi người đang hành lễ.
http://farm5.static.flickr.com/4103/5029778417_cf43e913a3_z.jpg

8.
http://farm5.static.flickr.com/4152/5029779993_28cb1389f4_z.jpg

9. Bên trong Jokhang Temple
http://farm5.static.flickr.com/4133/5030395438_986536e859_z.jpg

10. Họa tiết trên một cái chuông treo trên nóc Jokhang Temple
http://farm5.static.flickr.com/4151/5029780451_b9a6e4bf20_z.jpg

jasmine
15-11-2010, 20:52
11. Đi loanh quanh khu phố cổ Bakhor
http://farm5.static.flickr.com/4144/5030397222_02a3b742cc_z.jpg

12. Họa tiết trên 1 bức tường nhà trong khu Bakhor
http://farm5.static.flickr.com/4145/5029781203_e0c9e355d4_z.jpg

13. Một cửa hàng bán sách Phật học
http://farm5.static.flickr.com/4083/5030398354_ddd05e4eb7_z.jpg

14.
http://farm5.static.flickr.com/4154/5029781501_4501fc6919_z.jpg

jasmine
15-11-2010, 23:02
Đất nước Tibet bị Trung Quốc kiểm soát toàn bộ. Đâu đâu cũng thấy lính cầm súng ngó nghiêng khắp nơi. Trung Quốc cũng xây dựng cho Tibet một cơ sở hạ tầng, đường sá cực kỳ tốt. Tất cả đền đài, học viện Phật Giáo đều bị kiểm soát tinh vi.

Mình có nói chuyện với 1 cô bé Tạng 25 tuổi, hỏi cô ấy là City Hall/ Văn phòng Chính phủ của Tibet nằm ở đâu?. Cô ấy cưởi mỉm bảo rằng: "Chính phủ của tôi ở Ấn Độ. Còn chính phủ mà ko ai thừa nhận thì nằm ở Beijing đấy!".

15. Cung điện mùa đông của Dalai Lama, Potala Pace
Cung điện này đương nhiên cũng nằm trong sự kiểm soát. Một ngày chỉ cho một số lượng nhất định khách vào tham quan. Cung điện được xây từ năm 637. Cứ mỗi Dalai Lama lên thì lại xây tiếp cho đến năm 1697. Có tất cả 14 đời Dalai Lama ở Tibet. Dalai Lama đời thứ 14 đang phải sống ở Ấn Độ.

Cung điện được xây dựa vào núi, nhìn ra một cái hồ rất to và đẹp theo đúng phong thủy. Trung Quốc lấp cái hồ, xây một đại lộ to lên đấy.

http://farm5.static.flickr.com/4132/5026219615_365852a722_z.jpg

16. Buổi sáng trời đầy sương và mây
http://farm5.static.flickr.com/4106/5026220073_0140085e8d_z.jpg

17.
http://farm5.static.flickr.com/4105/5026220449_9bccab6d32_z.jpg

18.
http://farm5.static.flickr.com/4129/5026220785_0aa35aa2ac_z.jpg

19. Thành phố Lhasa nhìn từ Potala
http://farm5.static.flickr.com/4146/5026837400_2216ce4e34_z.jpg

jasmine
15-11-2010, 23:03
Sera Monastery là một trong 3 học viện Phật Giáo lớn nhất ở Tibet. Được xây dựng từ năm 1419. Trong cuộc cách mạng văn hóa năm 1959, hàng trăm thầy tu ở Sera bị giết chết. Điều đặc biệt khi đến tham quan Sera là đến xem các thầy tu trong giờ tranh luận (Monk Debate). Họ tranh luận về triết học Phật Giáo. Mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng nhìn nét mặt, động tác cũng đã thấy thú vị rồi.

Đi vào các học viện Phật Giáo, cảm giác nhẹ nhàng, bình yên rất lạ. Thật sự thảnh thơi!

20.
http://farm5.static.flickr.com/4092/5032593431_fdb097fecf_z.jpg

21. Ngõ vắng
http://farm5.static.flickr.com/4091/5033213358_884781ac5d_z.jpg

22. Ô cửa sổ
http://farm5.static.flickr.com/4112/5032594033_90bdca256d_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 16:26
23. Khung cảnh một buổi tranh luận (Debate Session) tại Sera Monastery
http://farm5.static.flickr.com/4109/5032592533_0e2f8feb45_z.jpg

24. Debate
http://farm5.static.flickr.com/4152/5032590809_6b09d5d783_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 16:28
25. Suy nghĩ
http://farm5.static.flickr.com/4147/5033212394_712f63ff68_z.jpg

26. Phản biện
http://farm5.static.flickr.com/4124/5033212064_c637520775_z.jpg

27. !!!
http://farm5.static.flickr.com/4128/5032591369_15d6fd5d25_z.jpg

28. ???
http://farm5.static.flickr.com/4147/5033211482_fbb10f4fb7_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 16:29
Mình không có ý định so sánh sự khác nhau của Phật Giáo ở Việt Nam hay Tibet. Đạo Phật cũng có nhiều nhánh khác nhau. Đạo Phật ở Tibet thì càng đặc biệt hơn khi Phật Giáo ảnh hưởng lớn trong đời sống tín ngưỡng và cả chính trị. Cách họ mặc, niệm Phật rất khác những gì mình được biết ở Việt Nam, Thai Lan, Trung Quốc, Indonesia. Đi bất cứ nơi đâu đều nghe họ niệm Phật "Om Mani Peme Hum" theo tiếng Phạn, tiếng Việt là "Án ma ni bát mê hồng". Câu mantra (thần chú) đại diện cho 6 giới OM (giới Phật), MA (thánh thần), NI (con người), PE (loài vật), ME (ma quỷ), HUM (địa ngục).

Trong nhóm mình có một bạn là thầy tu, bạn ấy viết cảm nhận về câu mantra trên blog bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt thế này: "Thật là kỳ diệu, tôi thật sự cảm thấy sự thanh bình trong tâm hồn, yên tĩnh trong cuộc sống bận rộn, chữa lành những nỗi đau trong khoảnh khắc cuộc sống và làm giảm đi những điều không tốt tôi đã làm. Tôi hiểu ra tại sao con người ở đây có thể đối đầu với một cuộc sống đầy khó khăn, tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này... "

Mantra tiếng Phạn trên nền nhạc rất ấm áp, vang vang http://www.youtube.com/watch?v=NPszteX0z7k Chúng tôi mở bài này khá nhiều lần trên xe trong suốt chuyến hành trình.

Bản thân mình cũng cảm thấy rất dễ chịu khi nghe câu này. Không nhớ ai chỉ mình, hình như một thầy tu gặp trong một học viện nào đó. Mình cũng thử nhắm mắt, đọc 1 câu. Sau đó bịt tai, đọc lại. Mình cảm nhận từng âm ấm áp vang trong sâu thẳm đâu đó, cảm nhận có gì đó đang rung lên. Rất dễ chịu.

29. Mantra viết bằng tiếng Tây Tạng
http://farm5.static.flickr.com/4113/5053388527_2eb30f65c8_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 16:30
30. Lang thang ở Tibet, em thấy rất nhiều máy đun nước năng lượng mặt trời như thế này. Nhiệt lượng của ánh nắng trên Tibet rất lớn, nhiệt độ trong bóng râm và ngoài nắng chênh nhau khá nhiều.
http://farm5.static.flickr.com/4022/5074750533_e5bddfbb28_z.jpg

31. Một cô gái Tạng rất xinh, tóc tết khá cầu kỳ. Tranh phục, hoa văn trên áo, đồ trang sức rất đặc trưng theo truyền thống người Tạng.
http://farm5.static.flickr.com/4090/5074498713_740af73ee0_z.jpg

Có lẽ nam giới ở Tibet đi tu nhiều nên trong các cửa hàng, ngoài chợ, làm việc trong khách sạn, nhà nghỉ, kể cả việc làm tourguide toàn thấy các cô gái Tạng làm. Suốt chuyến đi, 7 tour guides em gặp thì chỉ có 1 là nam.

jasmine
17-11-2010, 16:31
Em đi từ 12/9 đến 25/9, mùa này, hoa dại (em ko biết tên) nở khắp nơi, cánh mỏng manh rất xinh.

32.
http://farm5.static.flickr.com/4089/5033214572_dfe2a0c8aa_z.jpg

33. Trong nắng chiều
http://farm5.static.flickr.com/4113/5033215088_d06969458e_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 17:11
Ganden Monastery là một trong 3 học viện Phật Giáo lớn nhất Tibet. Ganden nằm trên đỉnh núi Wangbur, thuộc Tagtse County, nằm trên độ cao 4,300m trên mực nước biển. Con đường từ Lhasa đến Ganden đẹp tuyệt vời. Lên đây, phóng mắt nhìn ra thung lũng, những ô ruộng lúa mì. So với các điểm tham quan khác, Ganden khá là vắng khách, yên tĩnh, thanh bình, cheo leo trên đỉnh núi.

34. Đường lên Ganden Monastery, lên đèo từ độ cao 3,200m uốn lượn lên đến độ cao 4,300m. Lắc lư trên xe.
http://farm5.static.flickr.com/4124/5100115388_0db8efe3ea_z.jpg

35. Thung lũng nhìn từ lưng chừng đèo
http://farm2.static.flickr.com/1076/5100114956_ae55961547_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 17:12
Ganden Monastery được xây từ năm 1409. Vào đầu thế kỷ 20, có khoảng 6,000 thầy tu ở đây. Sau cuộc cách mạng văn hóa, Trung Quốc phá hỏng học viện khá nặng. Sau năm 1959, học viện chỉ còn khoảng 2,000 thầy tu. Khi em đến đây, học viện rất vắng vẻ.

36. Ganden Monastery
http://farm5.static.flickr.com/4104/5036808580_f147036ef6_b.jpg

37.
http://farm5.static.flickr.com/4127/5036190535_afbdf18899_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 17:13
38. Màu sắc ở Tibet rất đặc biệt, tone màu đậm nhìn rất ấm, trong ánh nắng thì rực lên nhưng vẫn trầm. Rất khó tả. Thật sự rất thích tone màu ở đây.
http://farm2.static.flickr.com/1153/5100115896_31fc888ea6_z.jpg

39. Bên trong một chapel ở Ganden Monastery. Tất cả từng đồ vật đều có hoa văn được thêu, vẽ tỉ mỉ. Mình mê mẩn từng họa tiết. Màu sắc phối hợp sặc sỡ nhưng lại rất ấm áp. (photo by MunVu, 1 người bạn trong nhóm)
http://farm5.static.flickr.com/4146/5036809652_0ae9a03e5e_z.jpg

Khi tham quan Ganden, may mắn được trò chuyện với một nhà sư rất vui và nhiệt tình. Ông giải thích cho nghe về Mandala (bức tranh cát), chỉ cách chắp tay khi niệm Phật sao cho đúng, giống như một búp sen. Lúc ấy đang đứng trong một chapel nên em ko chụp hình.

Ông giải thích là mỗi năm, thầy tu vẽ một bức tranh cát, phải rất tập trung, tỉ mỉ và rất kiên nhẫn. Khi thực hiện phải cầu nguyện để lấy sự tập trung, bình yên thì mới làm được. Cát được trộn với đường và nhuộm 5 màu. Sau khi hoàn thành xong, tự tay thầy tu phải hủy đi, và năm sau lại làm lại. Từng họa tiết trong bức tranh cát đều có ý nghĩa của nó. http://en.wikipedia.org/wiki/Mandala

40. Một bức tranh cát Mandala
http://farm5.static.flickr.com/4148/5036191559_5f59fbfae8_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 17:19
41. Đi một vòng quanh đỉnh núi ở Ganden, khung cảnh xung quanh mênh mông, yên bình và thật trong lành. 10 giờ sáng mặt trời vẫn trốn trong mây. Nhìn xuống thung lũng, mùa thu bắt đầu kéo nhau về.
http://farm5.static.flickr.com/4088/5036189139_0a6f6cb9e8_b.jpg

42. Đoạn đường từ Ganden đi/về Lhasa thật là nên thơ
http://farm5.static.flickr.com/4113/5036806990_4fa58364df_z.jpg

jasmine
17-11-2010, 17:20
43.
http://farm5.static.flickr.com/4113/5036188861_1772294f60_z.jpg

44. Em thêm tí nhạc cho thêm phần lãng mạn, hì hì

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé ...
(Mùa thu cho em) (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-Thu-Cho-Em-Duc-Huy.IW6A8BOE.html)

http://farm5.static.flickr.com/4090/5037683091_147ee43b68_b.jpg

jasmine
18-11-2010, 00:02
Nói một chút về Dalai Lama. Người Tạng tin rằng có Phật sống và đó là Lama. Có 3 cấp Lama, Panchen Lama, 1 cấp em quên mất, và cao nhất là Dalai Lama. Các Lama thì được lấy vợ, có con nhưng các sư thì không. Khi Lama mất đi thì họ tin là người đầu thai sang kiếp khác. Có một hội đồng sẽ đi tìm Lama tiếp theo. Lama mất đi sẽ cho những người trong hội đồng biết những tín hiệu là ông sẽ đầu thai ở làng nào, đứa trẻ có những nhận diện ra sao.

Potala Palace là cung điện mùa đông của Dala Lama thì Norbulingka Palace là cung điện mùa hè. Nếu Potala được xây dựa vào vách núi trơ trọi, chênh vênh thì Norbulingka được xây trong một khu vườn rất rộng và tràn ngập cây cỏ hoa lá đủ màu sắc.

Đây cũng là nơi Dala Lama thứ 14 của Tibet ở trước khi chạy sang Ấn Độ. Đến giờ người ta vẫn không hiểu làm sao Dalai Lama thứ 14 có thể chạy sang Ấn Độ khi quân Trung Quốc tiến vào nơi đây. Có giả thuyết cho rằng ông chạy bằng ngựa theo đường sang Nepal rồi sang Ấn Độ. Có giả thuyết cho rằng ông được hậu thuẫn bởi một số nước khác nên cả bộ máy Tôn Giáo - Chính Trị dưới Dalai Lama thứ 14 đều chạy sang Ấn Độ. Trong film 7 ngày ở Tibet thì lại nói rằng Dalai Lama thứ 14 được đưa đi sang Ấn Độ. Từ đó đến nay, ông vẫn tiếp tục đi khắp nơi đấu tranh cho sự độc lập của Tibet trên quan điểm ôn hòa.


45.
http://farm5.static.flickr.com/4091/5053388057_2a43df87bd_z.jpg


46. Nơi ở cuối cùng của Dalai Lama thứ 14. Ông đã chạy ra khỏi cửa này lúc 9 giờ tối. Trong nhà này có rất nhiều xe kéo, xe ngựa cổ theo kiểu Anh; và có một cái đồng hồ chết chỉ 9 giờ.
http://farm5.static.flickr.com/4149/5054007960_ca2c0af7b9_z.jpg

jasmine
18-11-2010, 00:03
47. Màu sắc rực rỡ trong cung điện mùa hè
http://farm5.static.flickr.com/4028/5075379930_0a3a2ddc6b_z.jpg

48.
http://farm5.static.flickr.com/4069/5075378530_ffac0e153a_z.jpg

jasmine
18-11-2010, 00:05
Namtso Lake là hồ thiêng nước mặn lớn nhất Tibet. Hồ nằm ở độ cao 4,718m trên mực nước biển. Người Trung Quốc bảo rằng đây là hồ nước mặn ở độ cao cao nhất thế giới nhưng thế giới thì không bảo thế.

49. Đường đến Namtso Lake
http://farm5.static.flickr.com/4147/5041529924_5a5ef25395_z.jpg

jasmine
18-11-2010, 00:06
Đoạn đường đến Namtso Lake cũng rất hay, xuyên qua các hẻm núi. Hùng vĩ vô cùng!

50. Xa xa xanh xanh là hồ Namtso, chụp từ đỉnh đèo ở độ cao 5,190m. Em chui ra, shot nhanh vài tấm rồi mau mau chui vào xe vì gió to, lạnh cóng và thiếu Oxy.
http://farm5.static.flickr.com/4131/5041414974_083f370b9d_z.jpg

51. Hồ Namtso xanh ngắt. Yak là loài bò lông dài đặc trưng của Tây Tạng. Từ yak, người Tạng làm ra sữa, phô mai, lông thì làm vải wool, thịt để ăn, làm khô yak, ... Các em yak lông trắng quyến rũ có giá trị kinh tế cao hơn vì có thể làm mẫu cho khách du lịch chụp hình.
http://farm5.static.flickr.com/4090/5041441246_b1c5e7724a_z.jpg

52.
http://farm5.static.flickr.com/4106/5041415058_e81a323359_z.jpg

53. Xa xa là những ngọn núi phủ băng tuyết quanh năm
http://farm5.static.flickr.com/4147/5040792149_d7b4177949_z.jpg

jasmine
19-11-2010, 16:32
54. Namtso
http://farm5.static.flickr.com/4016/5074606907_ed0ed2512f_z.jpg

55. Người Tạng xếp những chồng đá này để cầu mong được sống lâu
http://farm5.static.flickr.com/4010/5075204384_64a8b0d3f2_z.jpg

jasmine
19-11-2010, 16:33
Kumbum ở tu viện Palcho ở Gyantse, ngoài ra pháo đài kia là pháo đài Dzong xây từ năm 1390

56. Stupa
http://farm5.static.flickr.com/4087/5053388319_2ea0033a93_z.jpg

57. Ở đây có một điều đặt biệt là xung quanh có một bức tường thành bao bọc bảo vệ thành phố giống như vạn lý trường thành. Lúc đến đây trời bắt đầu chiều, đầu óc bắt đầu làm biếng, chẳng nghe thêm thông tin gì nữa, chỉ muốn im lặng nhìn ra xung quanh.
http://farm5.static.flickr.com/4109/5053388687_36da93c1f1_z.jpg

58.
http://farm5.static.flickr.com/4149/5054008660_dfe6d941b3_z.jpg

59. Họa tiết trên Stupa
http://farm5.static.flickr.com/4132/5053389173_78e0eec77f_z.jpg

jasmine
19-11-2010, 16:34
Yamdrok Lake có một shape khá là sexy, uốn lượn xen trong núi. Khi em đến đây, trời đang mưa phùn, gió, lạnh, âm u lắm. Nhưng đã đến thì phải ra chụp vài cái ảnh. Một mình chui ra khỏi xe, 3 người còn lại ôm nhau trong xe cho ấm. May quá, 10 phút sau nắng nhè nhẹ xuất hiện, mưa đi sang chỗ khác.

60.
http://farm5.static.flickr.com/4086/5057938940_f669a0c78f_z.jpg

61.
http://farm5.static.flickr.com/4126/5057938740_d059462088_z.jpg

jasmine
19-11-2010, 16:35
62.
http://farm5.static.flickr.com/4086/5057324589_754b8ac95a_b.jpg

63.
http://farm5.static.flickr.com/4140/5057324439_b321104bd0_z.jpg

jasmine
19-11-2010, 16:35
65. Tashihunpo Monastery ở thành phố Shigatse được xây vào năm 1,447
http://farm5.static.flickr.com/4109/5058642291_7a1b1a1418_z.jpg

66.
http://farm5.static.flickr.com/4129/5058642209_776342c16a_z.jpg

67. Ô cửa sổ
http://farm5.static.flickr.com/4145/5059254810_456e3bb2cf_z.jpg

jasmine
20-11-2010, 17:45
64. Rời hồ Yamdrok, trên đường đi xe dừng lại ở một cái hồ be bé nhưng hình dáng cũng sexy không kém. Chụp cái hồ không thì nó nhàm nên em đứng cho đỡ trống trải ^^

http://farm5.static.flickr.com/4128/5057941466_17d7511673_z.jpg

jasmine
20-11-2010, 17:48
Buổi chiều ở Shigatse thật đẹp, đi lang thang mãi ko chán. Thấy chỗ nào lạ lạ, hay hay lại chui vào. Ngày đầu tiên đến Tibet, cả nhóm đi lòng vòng rồi chui vào một nhà hàng bán đồ ăn Tạng và Nepal cho khách tây ba lô ở Lhasa. Không biết gì nên sau buổi hôm đó, cả nhóm thề là không động vào đồ ăn Tạng nữa. Hôm nay, cô bé hướng dẫn viên dẫn nhóm đến một nhà hàng dành cho dân địa phương. Bước vào quán, toàn thấy các sư ngồi tán phét kín cả quán. Họ ngồi rất lâu, nói chuyện râm ran và họ cũng ăn thịt. Bây giờ mới biết sư ở Tây Tạng ko phải tất cả đều ăn chay. Nhưng sau buổi hôm ấy, cả nhóm lại bắt đầu thích ăn đồ Tạng.

Trong các Monastery, đến giờ vào chapel, các sư ăn một món rất lạ tên gọi là Tsampao. Giống như bột, trộn với Phô Mai từ con yak, cho một ít nước vào bát rồi nhồi, nắm thành viên và ăn. Cô bé hướng dẫn viên đem từ nhà đến cho em ăn thử nhưng em xin thua, ko thể ăn nhiều được. Mùi phô mai yak đặc trưng quá!!

69. Trà sữa, mùi vị rất đặc trưng; Một món mì với thịt yak; Một món cơm trộn với yogurt yak và đường; một món mì khác màu trắng.
http://farm2.static.flickr.com/1203/5115100596_75f67fc1b4_m.jpg http://farm2.static.flickr.com/1232/5114499625_1cbbdec259_m.jpg http://farm5.static.flickr.com/4148/5114499813_2c3a39a852_m.jpg http://farm2.static.flickr.com/1067/5114499937_48011d3661_m.jpg

Khô yak ở Tây Tạng cũng khá nổi tiếng, ăn lạ lạ, ngon ngon, nhưng em quên ko chụp hình :)

68. Lang thang Shigatse mùa thu vàng
http://farm5.static.flickr.com/4147/5115071582_8147e4b006_z.jpg

jasmine
20-11-2010, 18:17
Tiếp tục cuộc hành trình trên đất Tạng, hướng đến nơi cắm trại của những người leo đỉnh Everest (Everest Based Camp). Everest Based Camp nằm ở độ cao khoảng 5,000 m trên mực nước biển, ngủ qua đêm trong lều của người Tạng. Nói chung là nghe rất thú vị nhưng vì vấn đề sức khỏe và tình trạng thiếu Oxy nên kế hoạch phải thay đổi. Quyết định bỏ qua EBC, nhóm sẽ đến Nepal sớm hơn 1 ngày và có nhiều thời gian ở Nepal hơn. Cũng may mắn thay, khi qua khỏi Tingri County, nơi vào EBC thì bắt gặp một hoàng hôn tuyệt đẹp. Một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ngựa nhởn nhơ gặm cỏ để mặc 4 đứa chạy nhảy tưng bừng trên đồng cỏ, sông phản chiếu ánh nắng chiều, núi chuyển màu vàng trong ánh hoàng hôn.

70.
http://farm5.static.flickr.com/4127/5062950490_e695e5e3a6_b.jpg

71.
http://farm5.static.flickr.com/4144/5062338655_1404091b16_z.jpg

jasmine
20-11-2010, 18:54
72.
http://farm5.static.flickr.com/4113/5062338369_90a7e9788c_z.jpg

73.
http://farm5.static.flickr.com/4103/5062338081_4dffffa460_z.jpg

jasmine
20-11-2010, 18:55
74.
http://farm5.static.flickr.com/4085/5062337773_2949a4514a_z.jpg

75. Chưa bao giờ nhìn thấy 2 cầu vòng xuất hiện cùng một lúc như thế này
http://farm5.static.flickr.com/4154/5078029209_03d2e7eed0_z.jpg

likemoon
20-11-2010, 22:29
Jasmine là nữ mà chụp hình đẹp quá, hâm mộ hâm mộ :)

ducnp
21-11-2010, 00:53
Mong nhận được e-mail của bạn, tôi cũng đang lên kế hoạch đi Tibet : [email protected]

yilka
21-11-2010, 01:52
Bạn jasmine chụp ảnh đẹp quá !!! Thanks for sharing ^^ tên topic bạn post (Ký sự Thành Đô - Tây Tạng - Thanh Hải) hình như mình post bên VNPhoto, nhưng chưa cập nhật hết (vì lười :P) mà mới viết hết bên Phượt thôi hì

Về thông tin Dalai Lama 14th đi lưu vong sang Ấn Độ bạn có thể xem thêm trong trang chủ của ông: http://dalailama.com/biography/from-birth-to-exile . Ngày 17/3/1959, ông cải trang và rời khỏi Lhasa, bắt đầu cuộc sống lưu vong và kiên trì tranh đấu cho tự do Tibet cũng như hướng đến thế giới hòa bình. Câu chuyện này đc chuyển thể thành truyện tranh 'The 14th Dalai Lama: A Manga Biography' bởi Tetsu Saiwai rất sinh động, kể lại những cột mốc quan trọng trong đời của Tenzin Gyatso (người sau này trở thành lãnh tụ tinh thần thứ 14 của người Tạng). Mình cũng rất tình cờ mua đc cuốn này từ hiệu sách trong Bangkok trong chuyến đi từ Nepal về đầu tháng 11 :D nếu bạn có hứng thú thì tiện dịp sẽ cho bạn mượn đọc cho vui :)

jasmine
21-11-2010, 01:57
Bạn jasmine chụp ảnh đẹp quá !!! Thanks for sharing ^^ tên topic bạn post (Ký sự Thành Đô - Tây Tạng - Thanh Hải) hình như mình post bên VNPhoto, nhưng chưa cập nhật hết (vì lười :P) mà mới viết hết bên Phượt thôi hì

Về thông tin Dalai Lama 14th đi lưu vong sang Ấn Độ bạn có thể xem thêm trong trang chủ của ông: http://dalailama.com/biography/from-birth-to-exile . Ngày 17/3/1959, ông cải trang và rời khỏi Lhasa, bắt đầu cuộc sống lưu vong và kiên trì tranh đấu cho tự do Tibet cũng như hướng đến thế giới hòa bình. Câu chuyện này đc chuyển thể thành truyện tranh 'The 14th Dalai Lama: A Manga Biography' bởi Tetsu Saiwai rất sinh động, kể lại những cột mốc quan trọng trong đời của Tenzin Gyatso (người sau này trở thành lãnh tụ tinh thần thứ 14 của người Tạng). Mình cũng rất tình cờ mua đc cuốn này từ hiệu sách trong Bangkok trong chuyến đi từ Nepal về đầu tháng 11 :D nếu bạn có hứng thú thì tiện dịp sẽ cho bạn mượn đọc cho vui :)

Cám ơn anh nhiều vì góp ý rất chi tiết cho chuyến đi của mình qua email. Thông tin anh chia sẻ rất hay ạ. Để hôm nào đi Bangkok sẽ mua một quyển. Nếu ko mua được thì chắc phải mượn anh đọc. :) Cám ơn anh nhiều.

jasmine
21-11-2010, 12:36
75. Lững thững chầm chậm trong nắng vàng
http://farm2.static.flickr.com/1226/5116835575_3b34d17d6e_z.jpg

jasmine
21-11-2010, 12:37
76. Tiếp tục lên đường, cái xe tải phía trước đang tránh cái gì đó chứ ko phải lái xe bên trái. Cứ núi, cánh đồng, thung lũng, sông suối xen kẽ nhau.
http://farm5.static.flickr.com/4092/5068300334_a7db4b9d7d_z.jpg

77. Vào một buổi sáng
http://farm5.static.flickr.com/4104/5064848037_25aec27f07_z.jpg

78. Cảnh vật bên đường
http://farm5.static.flickr.com/4085/5065460212_c52aac0305_z.jpg

jasmine
21-11-2010, 12:38
79. Ngày thứ 5 của cuộc hành trình trên cao nguyên, đã bắt đầu quen với độ cao, quen với môi trường Oxy loãng. Đi qua một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Ngọn núi cao 7,190m được chụp từ độ cao 5,020m. Đúng là chỉ có người Tạng với đột biến gene đặc biệt mới có thể tồn tại khỏe mạnh trong điều kiện khắc nghiệt này.
http://farm5.static.flickr.com/4147/5065460710_6eb101aa46_z.jpg

80. Dòng suối tan từ băng trên đỉnh chảy xuống các rảnh núi
http://farm5.static.flickr.com/4002/5078027963_ca47a0f288_z.jpg

jasmine
21-11-2010, 12:39
81. Niềm tin tôn giáo khắp nơi, đâu đâu cũng có Stupa
http://farm5.static.flickr.com/4017/5078028445_bd40ffd7d5_z.jpg

Nheva
21-11-2010, 13:56
Ảnh của Jasmine rất truyền cảm và tạo hứng khởi, xem xong ai cũng muốn đi Tibet
Tks nhiều, rất mong chờ bạn chia sẻ plan và kinh nghiệm

jasmine
22-11-2010, 12:32
82. Tibet mùa thu vàng. Thò máy ra cửa xe đang chạy chụp bừa một cái ảnh :)
http://farm2.static.flickr.com/1104/5122740008_09b3b02977_z.jpg

83. Cánh đồng hoa cải trải dài theo con đường, kéo cửa kiếng xuống là gió mát lạnh thổi vù vù, 4 đứa trên xe hò hát thật hứng thú. Đến đây thì quyết định dừng lại, chạy ùa xuống ruộng cải để.... chụp hình lưu niệm ^^
http://farm2.static.flickr.com/1193/5122244667_6a94260c57_z.jpg

jasmine
22-11-2010, 12:33
84.
http://farm5.static.flickr.com/4017/5122147205_5bafb1e62a_z.jpg

85.
http://farm5.static.flickr.com/4036/5122136991_91d4597c08_z.jpg

jasmine
22-11-2010, 12:34
86.
http://farm5.static.flickr.com/4103/5065460080_1e5558df1d_z.jpg

Vẻ đẹp của Tây Tạng đúng là phải dùng từ mê hoặc, rất giản dị, bình yên, dễ chịu nhưng lại đầy màu sắc trầm ấm.

86. Một chú ngựa trên đường, nghoẹo cổ trông rất điệu
http://farm5.static.flickr.com/4039/5078029035_f6aa3bb0d8_z.jpg

LinhNhi
22-11-2010, 22:53
Hic,đang đọc say mê thì lại hết mất rồi.J post tiếp đi.Ảnh của J chụp đẹp quá khiến mình ngồi ở đây(HN) mà trái tim thì ở bên Tibet mất rồi.Thèm được đến đó quá đi.

jasmine
23-11-2010, 09:35
Chính quyền Trung Quốc coi Tây Tạng là khu tự trị, tên gọi đầy đủ là khu tự trị Tây Tạng. Đây là đơn vị hành chính ngang với cấp tỉnh nên không thể chia nhỏ thành các tỉnh được nữa. Ngoài khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc còn có các khu trự trị khác lần lượt là: khu trự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, khu tự trị Nội Mông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Các khu tự trị này đều ngang cấp tỉnh. (Cám ơn bác PeterPal về thông tin này)

87. Trung Quốc chia Tibet ra nhiều khu vực hành chính, có những khu vực khi đi qua phải xin giấy phép đặc biệt, phải trình pasport và visa y như qua cửa khẩu vậy. Một cửa phân chia khu vực hành chính:
http://farm5.static.flickr.com/4154/5067689741_b6524f191f_z.jpg

88. Cờ, gió, nắng, trời xanh, mây trắng, mát lạnh, cảm giác lồng lộng
http://farm5.static.flickr.com/4091/5067690283_33a83efb35_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 09:36
Em đang dần dần tiến gần về phía biên giới với Nepal. Càng gần Nepal thì chất lượng khách sạn càng kém, đắt đỏ và kém tiện nghi. Trước khi sang Nepal, nhóm em ở làng Zhangmu một đêm, sáng hôm sau là hành trình vượt đèo, vượt biên sang Nepal. Từ Zhangmu đi xuống một hẻm núi đẹp tuyệt vời. Bên trái là vách núi, bên phải cũng là một vách núi, rất nhiều con suối nhỏ chảy từ trên cao xuống dọc theo 2 vách núi. Sương mù, mây dày đặc bay là đà. Càng xuống đèo càng nhiều sương mù, độ ẩm tăng rất cao cứ như đang mưa.

Bảo xe dừng lại, cả nhóm xuống đi bộ 15 phút trong màn sương dày đặc của buổi sáng. Lúc này em ko biết chụp hình thế nào cho đẹp nên chỉ đi dạo một lúc, chìm đắm trong không khí trong lành, ngắm cảnh núi non, suối nhỏ, thác nước, rồi lại lôi nhau ra ...chụp ảnh lưu niệm ^^ Chuyến này đi rất tích cực chụp ảnh lưu niệm.

89. Trên đèo từ Tibet sang Nepal
http://farm5.static.flickr.com/4015/5080227645_42e780d4b8.jpg

90. Thị trấn trên đèo sang Nepal lúc nào cũng đông đúc, kẹt xe, nườm nượp xe qua lại chở hàng giữa 2 nước. Xe ở đây thì cực kỳ màu sắc.
http://farm5.static.flickr.com/4090/5080820790_7298af6056_z.jpg

91. Đến rồi, cầu hữu nghị nối Tibet và Nepal. Bên phải là TIbet, bên trái là Nepal
http://farm5.static.flickr.com/4070/5080820868_9c5e91efa7_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 09:37
Cô bé hướng dẫn viên Tạng giúp nhóm em làm thủ tục xuất cảnh Trung Quốc. Ở đây, bà con người Tạng, Trung Quốc và Nepal thồ hàng qua lại nườm nượp. Tờ giấy thông hành của họ nát bét và hàng hóa của họ được kiểm tra qua loa. Còn các nhóm du lịch thì tất cả các thể loại túi xách, va li đều bị kiểm tra bằng tay 2 vòng. Ở đây có cái máy scan hành lý như trong sân bay nhưng chỉ để đấy làm cảnh thôi chứ tất cả đều kiểm bằng tay và mắt.

Sách là thứ bị kiểm tra gắt gao nhất. Họ mở từng trang để xem có hình Dalai Lama thứ 14 hay có gì liên quan đến ông không. Nếu ai chẳng may cầm quyển Lonely Planet Tibet thì sẽ bị xé trang đầu vì có hình Dalai Lama và lời thuyết giảng của ông. Cũng may là quyển Lonely Planet Tibet em order ko kịp về trước ngày đi, ko thì tiếc lắm.

93. Xuất cảnh Trung Quốc: cô bé hướng dẫn viên người Tạng đang giúp bọn em làm thủ tục xuất cảnh. Sau khi chụp cái ảnh này, cái anh hải quan Trung Quốc nhắc nhở là ko được chụp nữa.
http://farm5.static.flickr.com/4108/5025455174_de9a95715b_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 09:48
Nhóm mình quyến luyến chia tay cô bé hướng dẫn viên người Tạng 24 tuổi tại đây. Lúc mới gặp nhau, cô bé rất e ngại. Dần dần thân nhau, cô bé bắt đầu chia sẻ với nhóm khá nhiều về cuộc đời cô, một quãng đời không ủng hộ chế độ chính trị ở Tây Tạng, chạy trốn, vượt biên sang Ấn Độ học, một cơn bệnh thập tử nhất sinh vì vi khuẩn ở Ấn Độ nên phải vượt biên trở về Tây Tạng. Cô bé kể về gia đình mình. Khi đến biên giới, cô bé trầm tư hẳn. Khi meoluoi hỏi chuyện thì cô chỉ cho nhóm ngôi làng Nepal mà cô trốn trong thời gian vượt núi về lại Tây Tạng. Cảm thấy ngưỡng mộ cô bé vì sự dũng cảm đương đầu với khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Có những chuyện nhạy cảm ko thể chia sẻ public nhưng thật sự không thể tưởng tượng một sự sống mãnh liệt tiềm tàng trong cô, quãng đường đời một cô bé 24 tuổi trải qua và những lo toan trong cuộc sống hiện tại.

92. Tạm biệt Tibet, kéo hành lý đi bộ qua Friendship Bridge sang Nepal. Trong lòng có điều gì đó rất lạ. Hơi lo lo vì ko biết có xin được VISA không. Nếu có chuyện gì thì phải thay đổi vé máy bay, đi ngược về Lhasa thì phiền. Do quá bận rộn trước khi đi nên cũng ko biết chính xác sẽ đi đâu, làm gì ở Nepal. Lo thì cũng lo nhưng đứa nào cũng rất hớn hở, tò mò về những gì sắp tới. Do ko tìm hiểu nhiều nên lại càng cảm thấy hứng thú.
http://farm2.static.flickr.com/1187/5132224278_ed5ab43245_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 09:49
Qua cầu sang Nepal, bắt đầu đi tìm cái văn phòng làm thủ tục xin visa nhập cảnh. Nhìn quanh thấy vài anh lính cầm súng to đùng hơi sợ sợ nhưng mấy anh í lại đẹp trai, mắt sâu, mũi cao, người cao to. Đang đi thì bị chặn lại kiểm tra hành lý ở một cái phòng bé tí, chẳng ai mặc đồng phục, chỉ có mỗi anh lính cầm súng bên ngoài. Lại tiếp tục lôi hết đồ ra cho nhân viên gì đấy kiểm tra bằng tay. Xong, 1 ông phán "mỗi laptop đóng 3,000 rupees". 1 người trong nhóm bảo "đóng luôn cho xong chuyện". Em quay ra cười với bác í 1 cái "em đi bao nhiêu nơi rồi, chưa thấy cửa khẩu nào bảo đóng tiền laptop thế này cả". Xong, quay sang cái anh lính kia, dò xem thế nào. Anh í bảo: "thôi đi đi". Thế là kéo vali đi tiếp tìm cái phòng VISA.

Nepal ngày trước là thuộc địa Anh, dân tình nói tiếng Anh khá tốt. Chui vào phòng VISA, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, dễ dàng. Đến đây, 1 nhóm đi từ Nepal sang Tibet thông báo cho nhóm em là quãng đường đèo bị trôi một đoạn vì sạt lở, trượt bùn, đất đá trên núi làm mất 1 đoạn đường nên phải lội nước, lội bùn, vác hành lý một đoạn rồi bắt xe khác về thủ đô Nepal. Bắt đầu cảm thấy ghét đất nước Nepal này rồi đấy.

Tibet lái xe bên phải đường thì Nepal ngược lại. Đi đến đoạn sạt lở, phải chờ các loại xe chuyên dụng dọn đường, may cho em là đường đã được mở lại. Trong khi chờ, bọn em lại tiếp tục chụp ảnh lưu niệm và vài cái ảnh kỷ niệm.

93. Đường Nepal đây, thác nước đổ xuống đường, bùn trượt từ trên núi, đất đá tứ tung, hợp với offroad. Mấy chiếc xe bus kia cứ leo lên rồi lại tụt xuống mãi, ko vượt qua nổi. Nhóm em may mắn bắt được chiếc Jeep nên vượt qua dễ dàng.
http://farm5.static.flickr.com/4106/5080227869_ba8eec6ae9_z.jpg

94. Dân tình Nepali ra ngồi xem dọn đường
http://farm5.static.flickr.com/4133/5080227893_6ed77e12e4_z.jpg

June
23-11-2010, 10:31
Sao chưa gì đã hết ảnh Tây Tạng rồi Jasmine?

Việc đòi trả 3000 rupees ở biên giới kia đúng là chưa có tiền lệ, có khả năng lớn là không liên quan gì tới bộ phận xuất nhập cảnh của Nepal.

Ảnh số 87 của Jasmine là đoạn nào vậy?

jasmine
23-11-2010, 11:27
Sao chưa gì đã hết ảnh Tây Tạng rồi Jasmine?

Việc đòi trả 3000 rupees ở biên giới kia đúng là chưa có tiền lệ, có khả năng lớn là không liên quan gì tới bộ phận xuất nhập cảnh của Nepal.

Ảnh số 87 của Jasmine là đoạn nào vậy?

Cám ơn June. Ảnh Tibet còn nhiều nhưng ảnh nào đẹp thì post thôi. Vụ 3,000 rupees là vụ ăn chặn của mấy bác kiểm tra hành lý, mình cũng biết thế cho nên mặc kệ, nhất quyết ko trả, may mà các bác ấy cũng hiền, mình nói không là cũng thôi, ko kỳ kèo làm khó làm dễ. Lúc đó mình mềm lòng, đưa tiền thì teo, sẽ trở thành lệ ngay.

Ảnh 87 mình cũng không nhớ là đoạn nào nữa, thật sự là không nhớ nổi. Bạn xem thêm cái hình này xem có nhận ra đaọn nào ko. http://www.flickr.com/photos/thuynt/5068298226/

June
23-11-2010, 14:37
Khó có dấu hiệu nào đặc biệt để biết chính xác vị trí cái ảnh bạn để trên flickr. Tớ chỉ có thể xác định được đó là một con đèo nào đấy trên đường đi vì các đỉnh đèo bao giờ cũng rất nhiều cờ phướn. Tớ nghĩ là nếu trên đỉnh đèo Laken-la (5190m) mà đứng vững được thế này thì không logic lắm nên cho rằng đây là đoạn đèo Pangla, nơi có thể nhìn được một loạt đỉnh núi cao nhất trong dãy Himalaya, không biết có phải không nữa.

Ngoài ra tớ vẫn ngờ vực cái vụ 3000 rupees kia của các bạn vì nhóm bọn tớ đi khi làm thủ tục nhập cảnh ở Kodari không hề bị kiếm tra hành lý một chút nào. Khi có dấu visa 25USD cộp xong là tất cả kéo hành lí lên xe về Kathmandu luôn.

jasmine
23-11-2010, 14:49
Yeah, June quả là nhớ rất tốt. Chỗ này nhìn thấy một loạt các đỉnh của Himalaya. Mình chịu, ko nhớ được nhiều chi tiết đến vậy.

Cái vụ 3000 rupees mình cũng chưa nghe nói bao giờ khi đọc các bài trên phuot. Những người kiểm tra hành lý thì ko mặc đồng phục, chỉ có mỗi anh lính đẹp trai đứng bên ngoài cầm khẩu súng khá là hoành tráng. Phòng soát hành lý là một cái phòng rất cơ bản, vỏn vẹn 4m vuông, 2 cái bàn cũ kĩ, 2 cái băng ghế, tường xi măng. Cái phòng này ngay bên cạnh cái cổng sắt ra vào lớn chặn giữa đường giống như ranh giới khi vào Nepal, sau đó mới đến phòng VISA. Có thể bọn mình bị bịp??!!

jasmine
23-11-2010, 14:51
Nằm dưới chân núi Himalaya, Nepal có 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có Everest. http://vi.wikipedia.org/wiki/Nepal Một đất nước kém phát triển, đường xá bụi mù mịt, người dân mang đậm nét nghèo khó.

95. Trên đường từ biên giới Tibet - Nepal về Kathmandu, thủ đô Nepal
http://farm5.static.flickr.com/4011/5080227951_9c0626aa21_z.jpg

96. Một trạm đổ xăng. Đây là chiếc xe Jeep chở nhóm em... Cái biển số xe, làm sao mà đọc đây?
http://farm5.static.flickr.com/4028/5080227991_c0e02b0c80_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 14:52
Thung lũng Kathmandu có 3 thành phố: thủ đô Kathmandu và 2 thành phố nhỏ Patan và Bhaktapur. Cả 3 thành phố này đều có bề dày lịch sử 2,000 năm với nhiều công trình cổ được UNESCO công nhận. Thung lũng Kathmandu nằm ở độ cao khoảng 1,400m trên mực nước biển. Nằm lọt thỏm trong lòng 4 quả núi, khí hậu ẩm, ô nhiễm nên bầu trời Kathmandu âm u. Đường sá ở đây thì kẹt xe liên tục. 4 ngày em ở đây ko ngày nào trời trong xanh.

97. Trước khi vào trung tâm Kathmandu vào buổi chiều, đường xá mù mịt bụi
http://farm2.static.flickr.com/1370/5136132165_b947164f87_z.jpg

Vì quá bận rộn, ko tìm hiểu nhiều về Nepal trước chuyến đi nên em hơi ngỡ ngàng, ko nghĩ Nepal lại kém phát triển hơn nhiều so với Việt Nam. Lúc này, không nghĩ thủ đô Nepal lại kém hơn nhiều so với Cần Thơ hay Huế của Việt Nam. Cũng biết là Nepal kém phát triển nhưng ko tưởng tượng được đến mức này. Khi xe đi qua các tòa nhà xây từ thời thuộc địa Anh, chỉ thấy đen đúa, nhếc nhác, ko được chăm sóc. Thật sự em ko nhớ nổi khi em 5 tuổi thì Việt Nam mình có thế này không. Trong đầu bắt đầu so sánh với Tibet, và cố nhớ xem Cambodia có thế này không.

Đến đây, em thấy chính vì ko tìm hiểu quá nhiều thì lại hay. Rất tò mò, rất chịu khó quan sát, tự nghĩ, tự so sánh, tự đặt một đống câu hỏi... Và khi kiếm được một anh hướng dẫn viên, cả nhóm thi nhau đặt câu hỏi ko ngưng nghỉ mặc dù có thể hỏi Mr. Google. Còn nếu đọc trước hết tất cả, mình thường lười và sẽ nghĩ theo những gì mình đọc và tìm hiểu trước đó.

jasmine
23-11-2010, 14:53
98. Thung lũng Kathmandu nhìn từ Swayambhu Temple
http://farm2.static.flickr.com/1343/5138649439_0360e13f43_b.jpg

Swayambhu Temple là một đền Phật nổi tiếng ở Kathmandu. Đền tập trung chủ yếu các sư Tây Tạng. Rất nhiều người Tạng tị nạn ở Nepal. Đền ở Kathmandu ko màu sắc và to như ở Tibet. Xem nhiều đền quá nên khi đến Kathmandu em cũng ko chụp nhiều, chủ yếu là đi lòng vòng shopping souvenirs. Điều đặc biệt ở Kathmandu là các khung cửa sổ gỗ chạm khắc tinh xảo, rất đẹp.
99.
http://farm5.static.flickr.com/4040/5136132793_44d01aef9c_z.jpg

100.
http://farm5.static.flickr.com/4103/5083613026_6796177b26_z.jpg

101. Họa tiết trên các stupa trong đền cũng cho thấy sự giao thoa giữa đạo Hindu và đạo Phật, có linga, joni, có stupa. 90% dân Nepal theo đạo Hindu.
http://farm5.static.flickr.com/4152/5083017275_33b3f6452b_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 14:54
102. Ở Kathmandu có rất nhiều shop bán tranh vẽ đỉnh Everest
http://farm5.static.flickr.com/4152/5083612818_24be4723d0_z.jpg


103.
http://farm2.static.flickr.com/1152/5139359568_02f59543d9_z.jpg


104. Một shop souvenir bán lẫn lộn đồ vật của đạo Phật và đạo Hindu
http://farm5.static.flickr.com/4110/5083612906_5c92474a23_z.jpg

yilka
23-11-2010, 22:19
Tiếp đi jasmine, e dùng Nikon đúng ko nhỉ, màu sắc rất hay, góc chụp đẹp, thích thích ^^ Hôm đi Monkey Temple a gặp trời nắng kinh người chứ ko mát mẻ như em :D

jasmine
23-11-2010, 22:28
Tiếp đi jasmine, e dùng Nikon đúng ko nhỉ, màu sắc rất hay, góc chụp đẹp, thích thích ^^ Hôm đi Monkey Temple a gặp trời nắng kinh người chứ ko mát mẻ như em :D

Cám ơn anh ghé xem nhé. Em dùng Nikon D5000 ạ. Thỉnh thoảng chán vác nặng thì lôi Canon G10 ra chụp cho nhẹ. Mấy hôm em ở Nepal chẳng ngày nào trời xanh nên chụp mấy cái Durbar Square ko đẹp. :)

jasmine
23-11-2010, 22:30
Từ khi bắt đầu bước sang Nepal, vào phòng nhập cảnh xin VISA cho đến khi check-in khách sạn, khi em hỏi bất cứ câu nào, Nepali trả lời thì em đều phải hỏi lại thêm một lần nữa, và có khi phải thêm một lần nữa. Em phải hỏi xác nhận lại, họ trả lời YES mà vẫn lắc lắc cái đầu. Hmmm... hết sức rối!. Nhiều lần như vậy thì cả nhóm bắt đầu nhận ra là ở đây cũng như Ấn Độ, (thì ngày xưa Nepal là một phần của Ấn Độ mà) người ta nói chuyện lúc nào cũng lắc lư cái đầu. Và bọn em cũng bắt đầu lắc lư cái đầu là lắc lư cái đầu ^^.

Chân dung Nepali

105. Anh Nepali này là hướng dẫn viên cho nhóm em ở Kathmandu. Sau khi ngồi lên lịch trình, trả giá tưng bừng với một ông chủ tour operator, ông ý bảo: "I will send you a handsome tour guide, you will not be disappointed". Em lắc lư cái đầu: "ya, sounds good"
http://farm5.static.flickr.com/4015/5139296595_720292dae6_z.jpg

106. Một sư trẻ gặp trong một ngôi đền Phật, em gọi "hello" thế là cậu bé quay lại nhìn em thế này đây
http://farm5.static.flickr.com/4106/5083613174_d3fe74bdd9_z.jpg

107. Một cô bé sống lang thang trong một ngôi đền Hindu, trông iu ghê! Đi lòng vòng một lúc thì lại gặp bé lần nữa, lần này thấy bé đang vác một cục gạch to đuổi theo 1 con khỉ vừa giật mất của bé viên kẹo.
http://farm5.static.flickr.com/4124/5083613108_b0bc23ab46_z.jpg

jasmine
23-11-2010, 22:32
Patan (tên gọi khác là Lalitpur) là một trong 3 thành phố nằm về phía Tây Nam trong thung lũng Kathmandu. Người ta cho rằng Patan được hình thành vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên nhưng có một nghiên cứu cho rằng Patan được tạo dựng bởi vua Veer Deva vào 299 sau công nguyên. Patan là thành phố lâu đời nhất trong thung lũng Kathmandu. http://en.wikipedia.org/wiki/Patan,_Lalitpur


108. Ngồi trên một nhà hàng ở vị trí đắc địa trong thành phố Patan nhìn xuống đường quan sát dân tình Nepali ăn mặc, đi đứng...
http://farm5.static.flickr.com/4046/5136133349_d0367b1828_z.jpg


109. Patan Durbar Square nằm trong thành phố Patan, xung quanh là đền đài, cung điện của hoàng gia. Hầu hết các nhà cửa, đền đài, cung điện bây giờ là bảo tàng hoặc để không cho du khách tham quan. Em đọc trên mạng người ta bảo cái tháp trên nóc các công trình ở đây làm từ vàng. Check lại với anh hướng dẫn viên thì anh ấy lắc lư cái đầu bảo là không chắc.
http://farm5.static.flickr.com/4084/5136736036_2e58acd983_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 01:20
110. Một điều đặc biệt ở khắp Kathmandu là cửa sổ, cột nhà của những ngôi nhà, đền đài, cung điện cổ được chạm khắc trên gỗ rất tinh xảo. Đây là điểm đặc sắc về nghệ thuật thủ công của Nepal. Một góc cung điện, hiện nay là bảo tàng
http://farm5.static.flickr.com/4084/5088589136_79230938ed_z.jpg


111. Cửa sổ. Em cũng mua 2 mô hình cửa sổ bằng gỗ nho nhỏ, chạm khắc tinh xảo về làm lưu niệm.
http://farm5.static.flickr.com/4126/5088588848_121e0de8d5_z.jpg


112.
http://farm5.static.flickr.com/4151/5088588392_e6597367e3_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 01:21
Shree Boudhanath là một cái Stupa khổng lồ, cao 43.5m, được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1979. Xung quanh Stupa tập trung khá đông các Phật Tử người Tạng. Hôm em đến đây, trời mây mù, mát mát. Trời trong và xanh thì cài Stupa sẽ nổi lên rất đẹp. Dù sao thì đi bộ lên từng tầng của Stupa rồi đi vòng quanh cũng cảm thấy dễ chịu, bình yên...

113. Trước khi leo lên Stupa, có một cái bàn rất to đốt thật nhiều đèn lung linh
http://farm5.static.flickr.com/4113/5089117617_e7b8878a87_z.jpg

114. Xung quanh Stupa chính có nhiều Stupa nhỏ, cờ ngũ sắc giăng ngang dọc
http://farm5.static.flickr.com/4104/5089117841_e33b664085_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 01:22
115.
http://farm5.static.flickr.com/4133/5089118053_63e21e850b_z.jpg

116.
http://farm5.static.flickr.com/4083/5089118297_680dd2c4bb_z.jpg

bluesky85
25-11-2010, 09:37
Cám ơn anh ghé xem nhé. Em dùng Nikon D5000 ạ. Thỉnh thoảng chán vác nặng thì lôi Canon G10 ra chụp cho nhẹ. Mấy hôm em ở Nepal chẳng ngày nào trời xanh nên chụp mấy cái Durbar Square ko đẹp. :)

Hì hì, D5000 chụp chuẩn quá, góc nhìn rất hay! Xem ảnh xong càng thêm thèm Tibet & Nepal, hức...

jasmine
25-11-2010, 18:30
Close up một số thứ xung quanh.

117. Một cặp voi dưới chân cầu thang ở Patan Durbar Square
http://farm2.static.flickr.com/1260/5145004421_f6ba1e9b4f_z.jpg


118. Một ô cửa sổ
http://farm5.static.flickr.com/4047/5145604680_5eb59dbd03_z.jpg


119. Họa tiết chạm khắc trên cửa gỗ
http://farm5.static.flickr.com/4092/5145004563_dd6a71fd8f_z.jpg


120. Một ô cửa nhỏ
http://farm2.static.flickr.com/1198/5145004641_32ecd94bed_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 18:31
Câu chuyện cultural shock thứ 2 là khi em tham quan một đền Hindu Pashupatinath.

121. Đi những điểm tham quan khác, em nhìn thấy vài người đàn ông, mặc áo cam, vẽ mặt trông rất đáng sợ. Anh hướng dẫn viên giải thích rằng họ được phong là thánh trong các ngôi đền Hindu, họ học, trải qua kiểm tra rồi trở thành thánh và sống trong các ngôi đền Hindu. Khi đến Pashupatinath, em thấy rất nhiều, trông khá là đáng sợ. Gặp sư Tạng thì còn vui thích lân la đến nói chuyện, chứ gặp thánh kiểu này em chạy, thậm chí ko dám nhìn họ.
http://farm2.static.flickr.com/1173/5145036631_3cb7b51a46_z.jpg

122. Đống than đen này để hỏa táng người chết. Sau khi hỏa táng xong thì thả xuống sông này. Hix, nghe đến đây là thấy sợ rồi ...
http://farm5.static.flickr.com/4128/5145636796_58cb5ccc7a_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 23:47
123. Đi vào trong một chút, bên trái là các nhà hỏa táng, họ chỉ hỏa táng bằng củi và thường xuyên xác ko thể bị thiêu hủy 100% được. Bên phải trong hình có một cái xác bọc vải cam. Vừa tò mò vừa sợ, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn xem họ làm gì. Lúc thì thấy họ đặt cái xác lên một cái phản, lúc thì đặt dưới đất, ...Lúc thì thấy họ mở vải cho cái đầu ra ngoài. Hix, thôi em đi qua nhanh. Bác nào gan thì đến gần chụp chứ em thì ko dám.
http://farm2.static.flickr.com/1110/5145636904_2f79c6b03b_z.jpg

124. Người phụ nữ này đến đây, đem đồ ăn theo để làm đám giỗ cho một người thân đã được thả trên sông này.
http://farm5.static.flickr.com/4041/5145036903_3d1a07a538_z.jpg

Thật sự không thể tin được phong tục này vẫn còn tồn tại ở thủ đô một đất nước, nó hiển hiện trước mắt mình.

jasmine
25-11-2010, 23:48
125. Một ông thánh Hindu khác sống trong ngôi đền Pashupatinath. Nhìn bác này em chẳng dám chụp, đứng thật xa, giả vờ chụp tách tách tách trên trên dưới dưới trái trái phải phải, rồi đưa ống kính đến chỗ bác í chụp 1 phát. Mất 6 7 shot vu vơ mới shot bác í 1 phát. Chụp xong thì lỉnh đi nhanh nhanh, sợ phết!

Khung cảnh, kiến trúc và cảm giác khác hoàn toàn với những ngôi đền Hindu em từng tham quan ở Bali, Yogyakarta, Siemriep.

http://farm5.static.flickr.com/4015/5145782831_bd1309ecd7_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4009/5075236228_056dbc62be_z.jpg

jasmine
25-11-2010, 23:49
Sót 2 tấm Patan Durbar Square em post nốt cho theo đàn

126.
http://farm2.static.flickr.com/1239/5146362192_2d8a37210e_z.jpg

127. Cái nón trên đầu người đàn ông Nepali này là nón truyền thống của Nepal. Em hơi thắc mắc ko hiểu đổi cái nón này có tác dụng gì? Nắng cũng ko che được, ấm thì cũng ko ấm. Anh hướng dẫn viên giải thích là khi đội lên, ng ta dùng tay form cái nón sao cho có hình ngọn núi và thung lũng tượng trưng cho sức mạnh và vùng đất. Vậy là người ta đội vì một sức mạnh tinh thần. Em cũng mua 2 cái nón kỷ niệm. Chỗ này chụp hình lưu niệm thì đẹp khỏi chê.
http://farm2.static.flickr.com/1325/5145762781_c66566a286_z.jpg

jasmine
27-11-2010, 00:11
Cũng nằm trong thung lũng Kathmandu là thành phố Bhaktapur. Ở đây có Bhaktapur Durbar Square có lẽ là hoành tráng và to nhất trong 3 thành phố nằm trong thung lũng này, được UNCESCO công nhận di sản văn hóa thế giới năm 1979. Chuyện kể rằng vì dân tình trong thành phố không chịu sinh em bé nên để kích thích gia tăng dân số, nhà vua yêu cầu chạm khắc các tư thế Kamasutra lên các cột nhà, trang trí xung quanh một số đền trong thành. Cả nhóm em vừa tò mò vừa ngượng ngùng ngó loanh quanh tìm xem thế nào nhưng nhìn đỏ mắt chẳng thấy đâu. Cái anh hướng dẫn viên Nepali thì cứ bảo "I saw some around" nhưng anh í ngượng nên cũng ko chỉ cho bọn em, mà bọn em thì ngượng nên cũng ko dám bảo anh í chỉ cho. Nói chung cuối cùng em cũng chỉ biết thế thôi.

Đến khi dạo quanh các shop souvenir thì thấy truyện, tượng và nhiều đồ souvenir Kamasutra được bán trong các bookstore. Thật sự em cũng hơi shock một tí. Mặc dù cũng từng experience Red Light District ở Amsterdam hay Calipso Show ở Bangkok nhưng ở đây lại khác. Khác trong cách thể hiện, khác về văn hóa, quan điểm. Khác thế nào thì các bác cứ đến đây rồi biết, em cũng chẳng biết giải thích thế nào, hihi

Chụp đã kém mà ko trời xanh, ko mây trắng, ko nắng vàng, thì có mấy cái ảnh chỉ mang tính chất minh họa mong các bác xem tạm.

128.
http://farm2.static.flickr.com/1252/5148312352_f74b986c44_z.jpg

129.
http://farm2.static.flickr.com/1254/5148289270_c88ba32ac0_z.jpg

jasmine
27-11-2010, 00:13
130. Xung quanh thành phố có rất nhiều giếng cổ có tuổi hơn 1,500 năm. Cái giếng này là đẹp nhất, nằm trong khu của nhà vua. Ngày xưa, nước trong giếng chảy ra vòi liên tục. Sau vài đợt động đất, giếng bị phá hủy và được trùng tu lại. Thế nhưng, đường ống nước trong lòng đất bị động vì động đất nên bây giờ nước chảy ra ngắt quãng, 20 - 30 giây lại chảy ra một lần.

http://farm2.static.flickr.com/1194/5148297490_6b0f3f368b_z.jpg

131.
http://farm2.static.flickr.com/1424/5148297418_e29261ac86_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 00:54
132. Khu làm gốm trong thành phố Bhaktapur
http://farm2.static.flickr.com/1313/5147685195_35d92c6e9e_z.jpg


133.
http://farm2.static.flickr.com/1343/5148289192_c377aefcfc_z.jpg


134. Cờ Tibet bị cấm bán, cấm cất giữ, cấm hoàn toàn ở Tibet nhưng có thể mua ở Nepal. Cờ xanh đỏ trắng hình 2 tam giác là cờ Nepal, cờ hình chữ nhật, màu xanh đỏ có viền vàng vàng, có nhiều họa tiết nhỏ treo bên phải là cờ Tibet.
http://farm2.static.flickr.com/1345/5148282830_d05eb012da_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 00:55
Cách Bhaktapur không xa, có một khu resort trên sườn núi tên là Nagarkot. Từ đây có thể nhìn thấy dãy Himalaya, thấy đỉnh Everest nếu trời quang. Nhóm em sắp xếp hành trình đến đây để ngắm hoàng hôn nhưng mây dày quá không thể thấy đỉnh Everest. Tuy nhiên cũng chụp 1 vài cái ảnh kỷ niệm.

135. Himalaya
http://farm5.static.flickr.com/4127/5149217002_1a082cc2e6_b.jpg

jasmine
28-11-2010, 00:56
Còn một Durbar Square nữa là Kathmandu Durbar Square nằm ngay trong trung tâm của Kathmandu. Hôm em đến đây, có một lễ hội cúng tế thần nước, dân tình tập trung rất đông, có cả các quan chức chính phủ đến dự. Vào đến nơi, em quyết định rút lui vì rất sợ đám đông. Em giơ máy lên cao, chụp bừa vài cái ảnh rồi đi nhanh.

136. Lễ vật cúng thần nước
http://farm5.static.flickr.com/4067/5075092190_3f99d196dc_z.jpg

137. Ngay trung tâm, bà con đội hàng hóa buôn bán rất nhộn nhịp dịp lễ hội
http://farm5.static.flickr.com/4084/5075091490_f662f8b9e1_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 00:57
Chuyến đi đã đến ngày cuối, chuẩn bị trở về với công việc. Những điều thú vị vẫn chưa kết thúc...

138. Tại Tribhuvan International Airport, tất cả hành lý xách tay đều được qua máy scan, rồi sau đó mở tung ra cho nhân viên sân bay kiểm tra, người cũng bị kiểm tra kỹ hơn ở các sân bay khác. Ra đến máy bay, hành lý lại phải mở ra lần nữa cho nhân viên sân bay kiểm tra, người lại bị kiểm tra lần nữa. Trong lúc đứng đợi đến lượt, nói chuyện với một cô làm United Nations ở Nepal, cô ấy cho biết cách đây vài năm, trên một chuyến bay Nepal - India thì xảy ra vụ cướp máy bay nên Ấn Độ yêu cầu kiểm tra gắt gao tất cả chuyến bay từ Nepal sang Ấn Độ.
http://farm5.static.flickr.com/4147/5024842425_db11c7b3cc_z.jpg


139. Bay với Kingfisher Airlines, hãng hàng không 5 sao của Ấn Độ. Em may mắn nên tìm được vé khá rẻ, giờ bay rất đẹp, đường bay cũng rất đẹp từ Nepal về Việt Nam. Các cô tiếp viên xinh đẹp người Ấn Độ
http://farm5.static.flickr.com/4063/5148613335_603ae71ec1_z.jpg


140. Refreshment, không thể nào uống được lime drink, vị rất kỳ quặc
http://farm2.static.flickr.com/1362/5148613551_cd62d0ffac_z.jpg


141. Cũng may trước khi lên máy bay em đã ăn ở sân bay chán chê. Đồ ăn Ấn Độ khá là khó ăn vì nhiều gia vị, đậm mùi curry và cay. Gì chứ khoản cay thì em xin thua.
http://farm5.static.flickr.com/4058/5148613735_25af100314_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 00:58
Anh nhân viên quầy check-in hỏi em muốn isle seat hay window seat. Em bảo window seat. Đến lúc xem boarding pas, rất buồn cười là 4 đứa được xếp ngồi 4 cái window seats. Và thế là khi máy bay lên đến độ cao 10,000m, bọn em tha hồ ngắm Himalaya, Everest trong sự thèm thuồng của những người ngồi cùng.

142. Trời mây (G10 đây)
http://farm2.static.flickr.com/1321/5148613395_5d7e703b6d_z.jpg

143. Em ngồi bên trái máy bay, ánh nắng buổi trưa chói chang nên G10 của em ko hoạt động tốt. Em copy hình của người bạn đi cùng chụp bằng D90 ngồi phía bên phải máy bay. Himalaya...
http://farm5.static.flickr.com/4049/5075045958_8ea3896f1b_z.jpg

144. Ah, Everest đây rồi!! Đỉnh Everest (còn được biết đến với tên Chomolungma) là đỉnh núi cao nhất trên trái đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8,850m (số liệu đo được năm 1999), nhưng nó vẫn cao lên khoảng 2.5cm hàng năm do sức ép từ lục địa Ấn Độ di chuyển lên phía bắc. Đường lên đỉnh của nó là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Everest là cái đỉnh bên trái, lúc này máy bay đang ở độ cao 10,000m.

Khách trên máy bay bắt đầu nhốn nháo đổ dồn về phía các cửa sổ để ngắm Everest. Mọi người quay sang hỏi nhau "Have you seen her?", rồi cười toe toét hí hửng khoe "I've seen her!!"

http://farm5.static.flickr.com/4125/5150660403_561b836fd1_z.jpg

145. Một cái ảnh khác có đỉnh Everest bên trái, em chụp trên đường ra biên giới Tibet-Nepal. Lúc này trời tối lắm rồi, thử phơi 30s... hihi, ko đẹp, mọi người xem tạm cho vui vậy.
http://farm5.static.flickr.com/4084/5150660307_08a571f9bd_z.jpg

timtam
28-11-2010, 12:24
Cách đây mấy năm, lúc timtam bay chuyến nội địa trong Nepal thì có yêu cầu nhân viên check-in cho ngồi window seat. Nhân viên check-in cười bảo rằng ghế nào cũng là window seat hết, có muốn aisle cũng không có :P
Đến lúc lên máy bay thì đúng thế, chỉ có hai hàng ghế đơn :)


Anh nhân viên quầy check-in hỏi em muốn isle seat hay window seat. Em bảo window seat. Đến lúc xem boarding pas, rất buồn cười là 4 đứa được xếp ngồi 4 cái window seats. Và thế là khi máy bay lên đến độ cao 10,000m, bọn em tha hồ ngắm Himalaya, Everest trong sự thèm thuồng của những người ngồi cùng.

timtam
28-11-2010, 12:29
Lúc timtam đi thì thấy họ thả trôi sông một xác chết được bọc hoa cẩn thận :)



122. Đống than đen này để hỏa táng người chết. Sau khi hỏa táng xong thì thả xuống sông này. Hix, nghe đến đây là thấy sợ rồi ...
http://farm5.static.flickr.com/4128/5145636796_58cb5ccc7a_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 13:58
Cách đây mấy năm, lúc timtam bay chuyến nội địa trong Nepal thì có yêu cầu nhân viên check-in cho ngồi window seat. Nhân viên check-in cười bảo rằng ghế nào cũng là window seat hết, có muốn aisle cũng không có :P
Đến lúc lên máy bay thì đúng thế, chỉ có hai hàng ghế đơn :)

hihi, mình đi máy bay kha khá to, 6 ghế, mỗi bên 3 ghế cơ. Chỉ có máy bay to mới lên được 10,000m để ngắm các đỉnh Himalaya. Nếu bạn có hình chụp từ cửa sổ máy bay thì post chung cho vui :)

timtam
28-11-2010, 14:12
Hình chụp thì mình không có. Tính mình hơi kỳ hoặc, rất thích đi bụi nhưng lại không thích chụp hình, mặc dù chỉ là chụp cảnh :P

Khi mình ở Nepal thì họ lại nói rằng Nepal có rất nhiều đồi núi, cộng với việc khách du lịch thích được lượn giữa các ngọn núi nên máy bay được thiết kế rất nhỏ (theo mình nhớ chắc khoảng 25 chỗ) ... Có lẽ do là dân sống nhờ vào du lịch nên kiểu gì họ cũng nói được :-)

jasmine
28-11-2010, 14:32
146. Hạ cánh xuống Delhi, India trong một hoàng hôn thật đẹp. Qua cửa sổ máy bay, một phần Delhi hiện ra.
http://farm2.static.flickr.com/1368/5148625443_6d8d040366_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 14:35
Hình chụp thì mình không có. Tính mình hơi kỳ hoặc, rất thích đi bụi nhưng lại không thích chụp hình, mặc dù chỉ là chụp cảnh :P

Khi mình ở Nepal thì họ lại nói rằng Nepal có rất nhiều đồi núi, cộng với việc khách du lịch thích được lượn giữa các ngọn núi nên máy bay được thiết kế rất nhỏ (theo mình nhớ chắc khoảng 25 chỗ) ... Có lẽ do là dân sống nhờ vào du lịch nên kiểu gì họ cũng nói được :-)

Thế thì thích thật. Lần sau nếu có đi Nepal lại mình sẽ tìm hiểu vụ này. Cám ơn bạn chia sẻ! ^^

jasmine
28-11-2010, 14:36
147. Toilet của sân bay
http://farm2.static.flickr.com/1073/5148625575_399e7ca158_z.jpg

148.
http://farm5.static.flickr.com/4063/5148628299_0732bb67e0_z.jpg

jasmine
28-11-2010, 14:40
149. Indira Gandhi International Airport, Delhi, India. Sân bay được đưa vào hoạt động cách đây 2 tháng khi em đến để phục vụ cho Commonwealth Game 2010. Sân bay cũ được chuyển sang làm sân bay nội địa.
http://farm5.static.flickr.com/4103/5024842189_e5cbe6fcd6_z.jpg

Háo hức sắp xếp những chuyến đi xa rồi mỗi lần về lại tung tăng shopping duty free ở các terminal. Chán shopping lại nằm ngồi lê la; lúc thì nhớ về những cảnh đẹp đã thưởng thức, những con người đã gặp, những câu chuyện được kể, những câu hỏi vì sao thế này vì sao thế kia... Và rồi lại tưởng tượng đến những chuyến đi tiếp theo. Không biết bao nhiêu lần ngồi ở sân ga, ga tàu điện, ga xe lửa, ga bus, sân bay, lúc thì một mình, lúc thì với người yêu, lúc thì với cả một nhóm bạn, và có khi chỉ là đi ngang qua sân ga, nhưng lần nào cũng có một tâm trạng rất lạ, cứ mênh mang thế nào ấy. Khi chụp cái ảnh ở trên thì trong đầu chợt nhớ đến bài thơ này...


Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng-
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu...

…Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Nguyễn Bính

Codet
29-11-2010, 13:17
Sót 2 tấm Patan Durbar Square em post nốt cho theo đàn

127. Cái nón trên đầu người đàn ông Nepali này là nón truyền thống của Nepal. Em hơi thắc mắc ko hiểu đổi cái nón này có tác dụng gì? Nắng cũng ko che được, ấm thì cũng ko ấm. Anh hướng dẫn viên giải thích là khi đội lên, ng ta dùng tay form cái nón sao cho có hình ngọn núi và thung lũng tượng trưng cho sức mạnh và vùng đất. Vậy là người ta đội vì một sức mạnh tinh thần. Em cũng mua 2 cái nón kỷ niệm. Chỗ này chụp hình lưu niệm thì đẹp khỏi chê.
http://farm2.static.flickr.com/1325/5145762781_c66566a286_z.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46932

Trông hao hao giống ông này của mình nhỉ. Cũng Patan : d
7.2010.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46933

Đây nàng đây. Hôm đấy chúng tôi đứng lặng đưa nàng...
Rồi loanh quanh, đi lạc vào tít sâu đàng trong. May là có 2 ng đi , chứ ko phải 1 mình. Phát hiện ra dc nhiều thứ thú vị lãn sờ sợ :P

[sori xiên ngang, lỡ làm mất cảm hứng của em J. :P]

jasmine
30-11-2010, 00:14
@Codet: hix, xem hình sợ quá, hix hix. Cách đây mấy hôm xem một cái link về sự ô nhiễm vì cuộc sống bên sông Hằng, mọi dự định đi Ấn Độ bị dẹp ngay lập tức, thật không thể tưởng tượng được.

jasmine
30-11-2010, 00:16
Cám ơn các bác đã ghé xem.

Hành trình lê la Tibet - Nepal của em xin kết thúc ở đây. Em copy một số tips để planning cho chuyến đi vào đây cho các bác tham khảo.

Thời gian đi đẹp nhất là mùa hè hoặc mùa thu. Mùa thu là đẹp nhất vì mát mẻ, dễ chịu, cảnh đẹp.

1. Plan hành trình xem mình muốn đi lộ trình nào, bao nhiêu ngày.
2. Liên lạc với Travel Agency ở Trung Quốc để họ tính chi phí, và apply Tibet Entry Permit. Sau đó thương lượng để được giảm giá.
3. Xin Chinese Visa ở VN, chuyển tiền deposit cho travel agency, sau khi có visa TQ thì scan gửi cho travel agency để họ xin Tibet Entry Permit. Thời gian xin Tibet entry permit mất khoảng 1 tuần. Nhờ agency ờ VN xin visa Trung Quốc mất khoảng 1 tuần.
4. Book vé máy bay (Expedia.com; Kayak.com), chuyển phần tiền còn lại cho travel agency. Thông báo với travel agency về chuyến bay, khách sạn mình ở trước khi đến Tibet để họ gửi Tibet Entry Permit cho mình (cái này ko gửi về VN được)
5. Đợi đến ngày lên đường :)

Chi phí tham khảo cho chuyến đi của em.

1. Vé máy bay: 850$ (nếu bác nào chịu khó săn vé rẻ thì chắc sẽ tìm được vé giá tốt hơn nhiều)
2. Tiền thuê tourguide, driver, car, permit, hotel ở Tibet: 750$/người đối với hành trình của em (bắt buộc phải có agency vì nếu ko có agency bảo trợ, ko có tourguide đi cùng thì ko được tham quan các đền đài, ko đi qua được các trạm kiểm soát...)
3. Các chi phí khác: ăn uống trong 14 ngày, vé tham quan, taxi o Kathmandu, tour o Kathmandu, ...: 300$
4. Nếu đi Everest Base Camp (EBC) thi tốn thêm: 180$/người (vé tham quan, ngủ trong lều, vé bus, ...)
5. Visa Trung Quoc: 70$ (agency), Visa Nepal: 25$

Ở Việt Nam khó có thể chuyển tiền qua ngân hàng trả tiền cho agency nên phải trả qua Paypal, Western Union. Chi phí chuyển tiền khá cao (với nhóm em thì tốn khoảng 100$). Mình có thể thương lượng với agency để mình trả phần tiền còn lại bằng tiền mặt khi đến Lhasa với một số lý do chính đáng, ví dụ như Thay vì tốn chi phí chuyển khoản thì sẽ dùng chi phí này donate cho một trung tâm cô nhi ở Lhasa.

Travel Agency em có liên lạc để lên kế hoạch: SnowLion http://www.snowliontours.com/ và SimCozy Hotel http://www.gogosc.com/ . Cuối cùng em chọn Snow Lion vì chất lượng khách sạn tốt hơn nhưng giá cũng cao hơn một chút. Trong quá trình liên hệ thì cả 2 đều chứng tỏ chất lượng dịch vụ khá tốt.

Cũng có một số travel agency đểu ở Trung Quốc. Các bác cẩn thận. Em cũng có liên hệ với Tibet Budget Tours cũng có website, số dt rõ ràng nhưng check kỹ kỹ một chút thì cảm thấy ko yên tâm với agency này. Các công ty đểu thường yêu cầu chuyển tiền qua Western Unions.

minhnh
13-01-2011, 04:53
Bài của jasmine hay quá, hình cũng rất đẹp. Cảm ơn nhiều.

truong_giang
25-04-2011, 09:36
Lâu lắm rồi mới lại vào phượt, ảnh đẹp quá. Nhìn ảnh tibet cảm giác thật bồi hồi, ký ức ngày xưa lại hiện về. Đẹp lắm, đang đi lắm, xin cám ơn.

Judy
23-05-2011, 23:54
Cảm ơn bạn Jasmine, Ảnh đẹp, thông tin hữu ích, mình chưa biết bao giờ sẽ đi được nhưng đã tô đậm thêm điểm đến này mất rồi. Mình đọc 1 lèo luôn, phê quá :)

TYYT
27-05-2011, 08:30
Mình chỉ xem ảnh của bạn, thậm chí có thể biết rõ những chỗ bạn đứng chụp ảnh luôn. Không khác hồi mình đi một tẹo nào.

Mình thích nhất mấy tấm bạn chụp NamTso với buổi chiều ở EBC. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy những cảnh đẹp như thế, khó có chỗ nào cho tớ cảm giác kỳ ảo hoành tráng như tây tạng. Tớ tin là không có!

pipipi
30-05-2011, 20:53
Màu trời đẹp thật, mong có cơ hội đi Tibet 1 lần.

trAnGis
09-07-2011, 10:26
Thực sự là không có nơi chốn nào đẹp hơn!
Thiên đường là đó, chốn bình yên cũng là đó. Cám ơn chị!
Thèm đi, thèm ngao du,

gasman
09-07-2011, 22:17
Ảnh tuyệt thật :D sang Lhasa vẫn là mong ước của mình :(

FlyingDance
10-07-2011, 00:15
4. Máy bay hạ cánh dần dần giữa một hẻm núi, bên dưới là một dòng sông, em bắt đầu thấy lác dác những mảng màu vàng đầu thu. Theo trí nhớ của em thì lúc này máy bay đang ở độ cao khoảng 5,000m, dòng sông ở độ cao khoảng 3,500m. Qua cửa kính máy bay... (lôi em G10 ra chụp)
http://farm5.static.flickr.com/4147/5096994820_c344a66f13_z.jpg

5. Leo lên chiếc Land Cruiser chờ đón nhóm của mình, bác tài xế bật ngay nhạc Tibet rộn ràng, giọng nữ Tibet cao vút. Trời xanh, mây trắng, lá vàng lá xanh trên đường từ sân bay về Lhasa.
http://farm5.static.flickr.com/4107/5096398185_408c09297a_z.jpg

Một bạn trong nhóm em viết một bài cảm nhận ngắn về chuyến đi, có 1 đoạn tả giọng và âm sắc của người Tibet khá là hay, bạn ấy viết bằng tiếng Anh
My Once in A Lifetime Trip http://nguyenson269.wordpress.com/2010/09/28/my-once-in-a-lifetime-trip/

Trích đoạn từ bài viết:

Don’t underestimate what is underneath the physically strong and humble body, as hidden is such a mighty power which is revealed when they speak. I fall in love with voice and tone of people here, both man and woman. As long as you hear a female voice, you can feel like a rhythm of softly flowing water, running through evergreen, making such wonderful sounds each time it overflows little rocks or stones. But when they sing, it is just like a bird from heaven, singing a love song, flying through height of mountains, reaching the clear sky, riding white clouds, going across fields, flirting with yaks eating grass on horizontal long fields. A male voice is opposite. If you wander in a deep forest, you suddenly hear some warm sounds coming from nowhere, but just simple deep and energetic. You can feel the power of the whole forest, starting from deep roots of each single tree to the youth of each single leaf. As long as they start singing, you can imagine that at the front of you is a splendid waterfall where tons of water cubics falls from hundred meters high to endless cliff. Where the water reflects the sunlight, the rainbow appears. Like a hidden tiger roaring to show its power and pride as the king of the forest, the true power is revealed.


Ảnh đẹp wá, nhìn bầu trời mà mình mê wá. Ước gì được đến đây một lần, hi vọng năm sau ước mơ này sẽ thành hiện thực ...hehe ^^
Ah, mình có vào link bạn để phía trên, bạn trong nhóm của bạn viết khá hay ....hehe...mình thấy có bài viết về Boracay nữa, mình cũng mới đi đến đó hồi tháng 4, cũng đang viết một bài về nó đây. Bạn của bạn viết hay nhưng ko có ảnh gì cả, nhìn chữ đọc ko cũng hơi oải tí ....hehe