PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 2)



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

chaubaogia
15-11-2010, 14:30
Chào cả nhà PDN và các bạn yêu mến PDN thân mến:

Topic PDN hiện nay đã quá nhiều tầng, vào đọc mỏi cả mắt. Hơn nữa đa số các bạn PDN đều mong muốn có topic mới cho nó tập trung hơn. Tớ mở topic này nhưng tinh thần vẫn như topic cũ không có gì thay đổi so với topic do bạn dammanhtu lập trước đây nhé, nhà PDN mình vẫn như xưa và sau này cũng thế, vẫn vui vẻ và hiếu khách, các bạn nhá.

Điều mà tớ tâm đắc và thích nhất ở PDN chúng ta là đã tạo được nhip cầu nối bạn phượt khắp mọi miền đất nước, tớ chắc chắn các bạn cũng vui thích như tớ rồi, phải không nào? Tớ cũng tin rằng với lòng hiếu khách của PDN chúng mình, mỗi khi PDN chúng ta phượt ở đâu đó trên quê hương, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy lẻ loi và sẽ được đón tiếp như chúng ta đã, đang và sẽ tiếp đón các bạn yêu thích phượt ghé thăm nhà PDN.

Chaubaogia cũng xin phép Mod, Min cho topic này và topic cũ được liên kết với nhau qua đường link trong một thời gian để các bạn dễ dàng qua lại giữa nhà cũ và nhà mới để tìm thông tin, xin cảm ơn.

https://www.phuot.vn/threads/5076-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-t%E1%BB%A5-t%E1%BA%ADp-d%C3%A2n-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%91ang-%E1%BB%9F-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/page253

Cập nhật danh sách PDN hiện nay, vì tớ chưa biết hết sdt của mọi người, tớ sẽ bổ sng từ từ nhá:

1-Polyme: 0903588290
2-Chaubaogia 0983012304
3-Thienson 0932590590
4-Lê Minh Phương 0905148783
5-Bạch Tuộc 0905xxxxxxx
6-Digicuong
7-Vitvit.
8-Karem
9-Henry
10-Rita
11-Raiha235.
12-Mpt4cus.
13-Nga02dt1.
14-Kurakura
15-Mahee.
16- Ariel_yeu
17-Hương xưa.
18-Dammanhtu.
19-shogun
Hàng bô lão thì chả còn gì để mất, sâu SDT xả láng luôn nhá, ai không muốn sâu SDT thì PM cho tớ hoặc mod để xóa, hàng xì tin thì trong thời hạn 3 ngày, nếu ai không PM thì tớ sẽ post SDT lên đây nhá. Danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên.

P/S all: Tớ chỉ nhớ mang máng thế, còn sót ai nữa thì nhắc tớ nhé. Sorry những ai mà tớ quên nhá

shogun
15-11-2010, 16:09
Vậy là đã có nhà mới rồi, tớ vào điểm danh, đặt cục gạch và canh cửa trước nhá kakkak =))=))=))

Codet
15-11-2010, 16:38
Hờ hờ, dâu rể gì thế, 308 đâu rồi, mau cướp lại nàng dâu xinh đẹp đi chứ. NLB đâu, sao im lặng thế này là sao? :P

Polyme
15-11-2010, 16:51
Một người làm quan cả họ được nhờ, ông bà nói chẳng sai tí nào. He he ! :D Cám ơn Susu nhé, có nhà mới đặng tiếp em nè.

Mừng nhà mới, anh post một số hình kỷ niệm những ngày đầu anh em phượt cùng nhau.

Cột mốc ngã ba biên giới, cửa khẩu Bờ Y tháng 4/2010 (trong hình có anh em PSG nữa)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29626

thienson
15-11-2010, 17:03
Mừng nhà mới,mừng nhà mới,nhưng giờ iem phải về quê dọn lụt rồi!
Lũ sông Thu Bồn đã lên báo động 3 rồi.Huhu
Chào cả nhà!:D

Polyme
15-11-2010, 17:06
@Chaubaogia : Em đi lâu ngày không nắm được danh sách hiện tại. Đề nghị em bổ sung ngay Mahee, Ariel_yeu, Hương xưa, Dammanhtu.

Còn một số anh em khác, anh sẽ post sau .

shogun
15-11-2010, 17:15
Em post lại hình đã mất nè, Em Gato quá không comment được nữa, ai có cái comment hay hay giúp em với

Cái này gọi là HP trong TY nhá ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46316

Cái này gọi là tròn mắt nghe lão Po giảng đạo ặc ặc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46324

Cái này là há hốc mồm nghe theo đường xui khiến của pác Po ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46317

Cái này là em nó đã thông và đã đồng ý ký tên ạ, và em cũng tranh thủ để giữ nhà hehehe, pác nào lén pén là bị ban nick ngay :susel:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46315

Ghê quá kẻ tròn mắt người há mồm nghe theo pác Po, phen này có gì pác Po lãnh đủ nhá hahaha em chạy mất dép rồi

nguoilangbat
15-11-2010, 18:24
Hờ hờ, dâu rể gì thế, 308 đâu rồi, mau cướp lại nàng dâu xinh đẹp đi chứ. NLB đâu, sao im lặng thế này là sao? :P

Dạ, giai 308 vào điểm danh và (sẵn chai mặt rồi) tự ứng cử vào vị trí "dể" PDN! Các ông 308 khác đề nghị xê ra và đứng làm quan sát viên nếu không muốn bị khai trừ khỏi đoàn :D

Bt không cần phải tranh đấu với cô nàng quê gốc Sapa tái định cư Tam Đảo (susu) làm gì? NLB (sẵn chai mặt rồi) tự nhận mình không thua LMP là bao (suỵt - LMP - trật tự nhé, dù gì thì anh em cũng đã nhậu với nhau mấy lần, xin giữ trật tự...).

Tháng sau "dể" vào trình diện nhà mình nhá, sẽ có lễ vật đấy ạ!

henry201
15-11-2010, 19:34
Trời woi,anh Chaubaogia ko lưu số điện thoại của bất kì mems nào trong hội 8x luôn.Bùn ghê gúm ;((.mà anh ghi thiếu ku Đàm Mạnh Tú với ku Hiếu nữa tề,anh như ri là bác Polyme chuốc bia tơi bời luôn cho xem =))

Kàrem
15-11-2010, 20:17
Hihi, nhà mình có nhà mới rồi, phải làm tiệc mừng tân gia chớ nhờ. Thêm việc có cả "dâu" và "dể" mới - vậy nên gọi là "tam hỉ lâm môn", là lá la :)).

Polyme
15-11-2010, 20:41
@Thienson : Nhà ngập đến đâu rồi ? Hôm nay xe hàng anh vào đến Vĩnh điện phải quay về. Tinh hình mưa tiếp như ngày hôm nay chắc Hội an cũng ngập luôn quá. Có gì thông báo tình hình cho mọi người biết.

@Nguoilangbat : Đồng ý làm rể ĐN rồi nhá. Đừng nghe Codet xúi, Susu có nơi có chốn rồi mà. Tháng 12 vào đây anh cho gặp hết mấy em. Cỡ Bạch tuộc chưa là gì nhá. He he !

@Shogun : Rõ ràng hôm ở Lăng cô em cũng vỗ tay vào mà bây giờ lại "phen này có gì pác Po lãnh đủ nhá hahaha em chạy mất dép rồi". Em té thì cứ để anh lo nhá, công nhận trình chụp ảnh của tướng quân cũng khá phết, tưởng chỉ biết chém và chém thôi chứ. Trông hai đứa thấy yêu quá đi !

Polyme
15-11-2010, 20:54
Anh bổ sung danh sách của CBG :

1-Polyme: 0903588290
2-Chaubaogia 0983012304
3-Shogun 0915856857
4-Thienson 0932590590
5-Lê Minh Phương 0905148783
6-Bạch Tuộc
7-Digicuong 0989077115
8-Vitvit. 0982088209
9-Karem 0905247087
10-Henry 0987066747
11-Rita 0905824365
12-Raiha235. 01683927843
13-Mpt4cus. 0905130186
14-Nga02dt1. 0946281184
15-Kurakura 0935111195
16- Mahee 0904094552
17- Hương xưa 0983623945
18- Ariel_yeu 0985029147
19- Dammanhtu 01674631624
20- Boconganh 0983687560

Ai không muốn anh nêu số ĐT thì PM cho anh để xóa đi nhé.

Một buổi sơm mai tại Plei Kần, chuẩn bị xuất phát đi Kon Tum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30225

thienson
15-11-2010, 21:13
@Thienson : Nhà ngập đến đâu rồi ? Hôm nay xe hàng anh vào đến Vĩnh điện phải quay về. Tinh hình mưa tiếp như ngày hôm nay chắc Hội an cũng ngập luôn quá. Có gì thông báo tình hình cho mọi người biết.

Hehe,chiều ni em dzề nước ngập nửa bánh xe rồi anh ơi,chắc mai là đi ghe rồi!
@All:Anh em nào muốn phượt lũ lụt bằng ghe :D thì liên lạc mình ,hehe.Bảo đảm phê lòi,dưng ai không lội bơi được 100m thì xin can nhá!Kẻo chết mất xác.:D

vitvit
15-11-2010, 21:33
:)) Ô, hóa ra chuyện hân hoan là có thật, thảo nào hôm trước aLMP một hai là: "Su của anh Phương! Su của anh Phương!"... :D hạnh phúc quá, ganh tỵ quá..... =)) =)) =)) BT ơi, tìm trai đất khác mới mong nên chuyện thôi BT à, à à à..... :))
@aTS: huhu, phòng chống lụt bão tốt nhe a!

susu
15-11-2010, 22:08
“Thuở giá cả Vàng – Đô hỗn loạn
Gái ế chồng như nhạn phải tên”

HỒI I : THIÊN LÔI TƯỚNG QUÂN áp giải BÔ LÃO đi khách từ xa tới !

Giữa thời giá cả leo thang, chỉ có mạng người là tụt giá trầm trọng !
Sáng mở mắt ra chưa thấy VN Index tăng tí nào, đã nghe ong ỏng trên báo đài các vụ tai nạn giao thông, hấp diêm, cướp, giết ...

Rồi thì dâu Việt bị rể Hàn đâm chết, rồi thì abc ... xyz ... từ bô xít tới đường sắt cao tốc .. từ Vinashin tới nổ kho pháo hoa ... toàn những tin tức giật gân nghe xong muốn lăn quay ra đường xỉu 1 phát cho đỡ mệt đầu óc !

Trước tình hình đó, em quyết tâm gói ghém hành lý, Đà Nẵng du hí 1 chuyến đặng giao lưu với anh em PDN và mon men tìm kiếm 1 tấm chồng cho đỡ mông lung trước thế sự đảo điên.

Ngồi trên máy bay em si nghĩ ghê lắm !
Vốn dĩ chỉ quen cái thói sửa lỗi Ngữ pháp, Chính tả, nay xóa bài, mai ban nick – thù oán chất chồng, nợ máu tứ tung.
Ở HN còn có đồng đảng nương tựa vào nhau. Chứ rời nhà ra đi, biết có đường về với thầy u nữa không ??
Càng nghĩ càng muôn phần khiếp kinh, căng thẳng quá lăn quay ra ngủ lúc nào không hay biết !!

Xuống máy bay em lại nghĩ tiếp : Chả gì cũng đã bắt sóng với bô lão Polyme – người đc mệnh danh vua ủn ỉn đẩy đít cứu net trên Phượt – kể cũng đỡ lo nhiều phần.
Có điều thân gái dặm trường, biết cơ sự nào mà phòng thân. Hay gặp lúc thời thế khó khăn lại ti hí mắt làm liều ??

Thôi thì cứ tặc lưỡi 1 phát cho đỡ sợ, vừa hay đang gãi đầu giữa sân bay thì có 2 bóng đen xồ tới, cười hí hí hỏi : Su phải không em ??
- Ố ố, anh Pô, anh Pô !
- Ố ố, em Su, em Su !!
Xế là zai già gái trẻ kéo nhau xềnh xệch đi về phía vắng người, nhiều ô tô, vừa đi vừa cười nói hí hớn như thể Kim – Kiều tái hồi.

Zai trẻ đi cùng nãy giờ chắc thấy lố quá bèn ớ hèm 1 phát rõ to. Bô lão Po ‎nghe chừng có phần thẹn thò nên giới thiệu : Đây là anh Shogun – Thiên Lôi tướng quân như em Su đã biết !
- Á á Thiên Lôi đại huynh. Tiểu muội nghe sét đánh đại danh đã lâu giờ mới gặp !
- É é Su su tiểu muội. Đại huynh chả biết muội là đứa ni mà hôm nay cũng được gặp.
Hoa đây, vừa tặng gái dưng nó chê nên tặng lại muội, gọi là làm quen.
Thôi chúng mình lên xe. Thiên Lôi ta sẽ đưa muộn về nơi an nghỉ cuối cùng, trước khi giao lưu cùng PDN vào lúc 5h30’.

Chiếc va li màu đỏ được vứt lên sau xe, chiếc xe Jolie lao đi trong chiều mưa ẩm ướt hướng về phía ầm ào sóng ngày biển động.
Chừng 10’ xe về tới ks ngay sát đường ven biển. Zai già zai trẻ thoắt biến mất vào chiều chạng vạng, mờ mịt mây vần vũ. Để lại gái trẻ với lời hẹn nửa h sau quay lại, đưa em đi khách cho kịp giờ hò hẹn.

Hò hẹn ra sao ? Đi khách thế nào ?
To be cont ...

vitvit
15-11-2010, 22:20
=)) mún lăn lộn trên giường, mà phải là "Đại huynh chẻn biết muội là đứa mô hết mà hôm ni cũng được gặp." Bữa ni mình làm mod sửa lỗi dùng từ sai ngữ cảnh cho Su! :P

mpt4cus
15-11-2010, 22:35
Thôi chúng mình lên xe. Thiên Lôi ta sẽ đưa muộn về nơi an nghỉ cuối cùng, trước khi giao lưu cùng PDN vào lúc 5h30’

Hèn chi mà em với a thienson tới ngồi đợi,phải làm cả két bia trước mà k gợi mồi,sốt ruột quá :))

Hương xưa
15-11-2010, 23:45
Ôi ôi em vào muộn quá thế là toi mất cái ki ốt tầng 1 để mở quán bia cỏ dưa lê rồi, tiếc chết ngất (mới tỉnh). Đọc câu chuyện của e Su cười 1 lúc mới nguôi ngoai được chút ít. Thôi thì chúc mừng lãnh đạo về làm "râu" ĐN, em trình làng 1 bức chân rung cực đẹp của lãnh đạo nhá (trích lời NLB: cô nàng quê gốc Sa pa tái định cư Tam Đảo). Đấy nhà xem, nõn nà, tươi mát thì thôi rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46074

Luộc chấm muối vừng, xào lòng với tỏi...kiểu gì cũng "ngon"...

nguoilangbat
16-11-2010, 00:46
Mạn phép chen ngang mấy câu, kể về cuộc tiễn biệt giữa "nõn nà tươi mát" và một kẻ giấu mặt bí hiểm (vốn thầm kín yêu nàng mà bẽn lẽn không dám ngỏ lời, nên nàng sốt ruột bỏ đi 1 phen xem sao) trước khi nàng du hí ĐN, giang hồ đồn thành một khúc ngâm ai oán có tựa đề "Susu ngâm khúc".

"Thuở giá cả vàng - đô hỗn loạn
Gái ế chồng như nhạn phải tên
Nhạn kia thăm thẳm từng trên
Cớ sao tên vẫn gây nên nỗi này?

Còi xe bồn lung lay bóng... (từ này vần với câu dưới :D)
Khói bụi đường mờ mịt mắt nai (đặng tả mắt Su)
Chín lần đầu gối vắt vai
Nội Bài thẳng tiến, bai bai Hà thành
...

Su tươi mát, vốn dòng thuần chủng
Búp ngọn non, củ cũng rất ngon
Đồ rằng, mình vẫn còn son
Tìm chồng đã quyết, lon ton chuyến này

Chí tìm chồng đường xa thiên lý
Coi "hí du" nhẹ tựa hồng mao
Giã từ những món luộc, xào
Su vô Đà Nẵng, nấu thế nào đây?

Ngòi Tô Lịch nước đen như mực
Đường bên ngòi nồng nực mùi hôi
Đưa nàng đau xót lòng tôi
Một tay bịt mũi, một tay vẫy chào

Nước có chảy mà mùi chẳng hết
Hoa sữa thơm có át được chi
Nhủ rằng đứng cố tí đi
Chờ nàng khuất bóng, phi ngay về nhà

Lòng chàng tựa tỏi ta thơm ngát
Xào với su, ai cũng khen hay
Nào ngờ cơ sự thế này
Su đi tìm "dể", đắng cay muôn phần..."

Tâm tư ra sao, chờ mong thế nào?
Hồi sau phân giải...

shogun
16-11-2010, 02:00
Sắp có cái hay ho để đọc rồi đây hahahaha

susu
16-11-2010, 06:17
"Su tươi mát, vốn dòng thuần chủng
Búp ngọn non, củ cũng rất ngon"

Cái này phải là Quả Cũng Rất Ngon, zai nhá !!=))

thienson
16-11-2010, 07:26
Ôi Kiếm hiệp với Chinh phụ ngâm !Đọc cười đau cả bụng:D
Cơ mà em susu là dâu Đà Nẵng thì đã rõ
Còn con "dê"của nhà ĐN là của em nào ấy nhở???

Polyme
16-11-2010, 08:44
Lên nhà mới có khác, văn thơ cứ gọi là lai láng nhá, mà toàn nhân tài của phượt chứ ít đâu. Thienson nhào vô làm vài bài cho Susu với NLB biết tay đi. :LL

@Susu : Đọc Hồi 1 của em cứ sướng mê tơi, dưng mà cứ tức anh ách, hoa đẹp thế, anh đội mưa cả buổi mới có để tặng em, lại bảo đi tặng gái, nó chê mới đến lượt Su. Đáng :T lắm nè. He he !
Đang hồi hộp chờ xem tiếp hồi 2 đây.

@Hương xưa : Nhìn dàn Susu đẹp quá, cứ mơn mởn ý, nhưng nhiều.... lá quá !!! Su su thì được chứ đừng có Su....ấy là tội anh chết (Cái này chỉ có Susu với vài người biết thôi, tên cúng cơm của anh đó....Ke ke ! =)))


Trước cầu Kon Klor nổi tiếng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30380

Digicuong
16-11-2010, 09:00
Mới có 1 ngày mà vô đọc mỏi cả mắt và tay, anh LMP đâu rồi hè, sao chưa lên confirm cho mọi người rõ chút đi chớ. Nhà thơ 2Su vào PDN chả tặng cho anh em PDN câu thơ nào may mà chỉ nghe loáng thoáng được 2 câu lúc nhận kính của LMP, post luôn cho mọi người cùng nghe:
Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn,
Tình chúng mình có tợn quá không anh..

Còn nữa, ace nói LMP post em ko nghe rõ :)) :))

susu
16-11-2010, 09:30
Dạ, các anh hỏi thì em xin khai. Cái lúc trao kính làm tin, bọn em nói với nhau thế này :

- Su: Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn,
Tình chúng mình có tợn quá không anh..

- LMP: Em đừng nghĩ ngợi quẩn quanh
Chúng mình 1 cặp trời sinh rõ ràng
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau...

chaubaogia
16-11-2010, 09:46
@Anh Po: Anh cứ thỉnh thoảng phọt ra 1 phát làm em cũng ngồi nhớ về chuyến Bờ Y quá đi :), có nhớ ôm đông lạnh với câu nói hay nhất trong chuyến đi : "Anh bằng tuổi mẹ em" không?hé hé...

@Henry & Xì tin: Không phải anh không nhớ SDT của các em mà chờ để các em có ý kiến về sâu lên hay không mà:), muốn hay không thì PM cho anh Po nhá.:))

mpt4cus
16-11-2010, 09:58
Dạ, các anh hỏi thì em xin khai. Cái lúc trao kính làm tin, bọn em nói với nhau thế này :

- Su: Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn,
Tình chúng mình có tợn quá không anh..

- LMP: Em đừng nghĩ ngợi quẩn quanh
Chúng mình 1 cặp trời sinh rõ ràng
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau...

Lơ xe (mặt bừng bừng) :
Hai đứa đứng đó mần chi
Hun thì 1 cái mần gì mà lâu
Làm lẹ rồi chạy lên mau
Xe ông còn chạy chớ đâu mà nhìn (chúng mày)

Theo em nghĩ thì bị bác lơ xe quát quá nên mới lấy nhầm kính ;))

nga02dt1
16-11-2010, 10:07
Chời ui!! ngưỡng mộ mấy nhà thơ thẫn của PDN quá, ai cũng xuất khẩu thành thơ hết, kiểu này thì chẳng bao lâu, nhà mình thành hội nhà thơ thẫn ở ĐN quá !!
Nhà mới rùi nên ko còn chém nhau tơi tả nữa, mà dùng toàn văn thơ chơi vần để 8 với nhau mới ghê chứ, khâm phục khâm phúc.
Rất tiếc, e học Kỹ thuật nhé, khô khan vốn sẵn tính trời, chứ ko e cũng vô làm vài dòng thơ con cóc tía cho bằng a bằng chị nhé:)) =))

Bạch tuộc
16-11-2010, 10:29
LMP: (lên mẹt vênh váo, có kẻ đứng rìa ngó vô mờ: ):))

Làm chi la zữ rứa cha
Có mần thì cũng là tui
Cha thời đứng ngó
Làm gì la um
Su e đừng có lo xa
A đây nổi tiếng :
Đào hoa nhất vùng
Bao kẻ lấm lét Gàto đó mà....

=))=))=))=))=))=))

nguoilangbat
16-11-2010, 10:34
Ôi Kiếm hiệp với Chinh phụ ngâm !Đọc cười đau cả bụng:D
Cơ mà em susu là dâu Đà Nẵng thì đã rõ
Còn con "dê"của nhà ĐN là của em nào ấy nhở???

Anh Thienson không "thả dê" lung tung nhá :)) mà đề nghị anh xuất khẩu theo yêu cầu của anh Po, để NLB có dịp nêm thêm chút bi ai của "Cung oán ngâm khúc" và liêu trai của "Thượng thanh khí, cẩm châu duyên".

thienson
16-11-2010, 10:43
Ối zời ơi!Chuyện tình Susu với P có gì hay ho đâu mà ca ngợi kinh thế,biết đâu mai mốt P chả cho Su rớt cái bịch từ trên Boing xuống:D.Mấy lần trước cũng thế mà,tấm gương BT còn sờ sờ ra đấy thôi!Hehe
Su ơi !Coi chừng bệnh vĩ cuồng,nhở?:D
Chia buồn với em BT bằng mấy câu này:
Bạch Tuộc ơi!
Duyên trăm năm đứt đoạn.
Tình 1 thuở còn chi.
Kỷ niệm xưa trôi xa mãi phương trời.
Cửa động.
Chốn xưa.
Đường phượt cũ.
Giờ đây thơ thẩn bóng Su+Phương...

Bạch tuộc
16-11-2010, 10:43
Úi úi NLB đẹp zai , lãng tử, đi bên cạnh Bt phải nói là đẹp đôi hơn cặp Su& LMP gấp bội đấy nhé. ;)

shogun
16-11-2010, 10:54
Em là em chả biết làm thơ đâu, nhưng em biết làm cái này mấy pác bình dùm ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46332

thienson
16-11-2010, 11:11
Úi úi NLB đẹp zai , lãng tử, đi bên cạnh Bt phải nói là đẹp đôi hơn cặp Su& LMP gấp bội đấy nhé. ;)

Ơ thế lày có nghĩa nguoilangbat là con "dê"nhà BT đấy nhở???
Dưng mà em đừng lấy "ông Đồ gàn:D"để điền vào chỗ trống tâm hồn sau khi Phương dứt áo,dứt quần ra đi đấy!
Phải thật lòng cơ!:D
@Nguoilangbat:Cung hỉ,cung hỉ..,hehe.:D

nga02dt1
16-11-2010, 11:21
Wow, ghẹn tỵ với BT nghe, có n zai đẹp để BT kén cá chọn canh wa, haaaaa,
@PDN: sao a ko PR mấy mem nữ xitin xinh đẹp còn lại của nhà mh nhỉ? :T :T thế lày thì zai đẹp chỉ có thấy mỗi cô nàng BT nhà ta thui sao?

susu
16-11-2010, 12:01
HỒI II: KHÁCH PHƯƠNG MỘT PHEN MẤT VÍA

Trải mấy hôm, tin đi tin lại
Tới hôm này gặp tại bàn bia
Chủ - khách phấn khởi, hả hê
Cười cười, nói nói tỉ tê chuyện trò


Sau nửa h chuẩn y xiêm áo, khách phương xa tung tẩy đi xuống sảnh khách san – nơi zai già zai trẻ đợi sẵn với mũ bảo hiểm treo xe.
Kể mà ai thắc mắc : sao đón bằng 4 bánh mà đi nhậu chỉ còn 2. Sự lạ gì đâu hay có ý coi thường khách quý ?
Ấy cái sự ăn nhậu nó lắm nỗi éo le khó nói. Đi 2 bánh nếu có ói thì ra đường, chứ ngồi ô tô thì chủ xe chịu sao thấu.
Rồi thì nhìn 1 ra 2, hoặc hứng chí lên bốc đầu xe chẳng hạn. Khí bốc đầu 1 bánh dễ hơn 2, hỉ!! =))

Nữ nhân quàng khăn thổ cửm, phất phơ ngồi sau xe Thiên Lôi đại tướng, cười nhăn nhở nói vài câu mua chuộc.
Í chừng biển mùa Đông ôi sao nó đẹp, í chừng trời mưa mưa thế này mà lại hóa hay…
Nghe 1 hồi thấy quá chối tai, Thiên Lôi phẩy tay át đi : Mưa dầm dề, miền Trung lụt lội. Có chi hay, phải tội chứ Su ! :Dam

Biết mình hố to, em Su em ngồi im như thóc mọc mầm sau xe. Quả là 1 quãng đường dài mới ra tới quán. Thỉnh thoảng hung hoắng ho lụ khụ vài phát để gây sự chú ý, hoặc nhắc nhở nhị vị chủ nhân không được manh động, nói xấu cán bộ Trung Ương !

Vừa tới quán có ngay 1 zai trẻ, ngon nghẻ xông ra hỏi han: Chị, chị có bạn chưa ?
Đang sẵn cái bực mìn nãy giờ, Su quát tướng lên : Thế 2 ông kia đi cùng chi mô ?? :gun
Xong rồi nhớ ra bạn này hông có nick Phượt nên cum cúp chạy theo sau bô lão Pô đi vào trong quán!

3 anh em đã ngồi sẵn đó, thêm chủ thêm khách nhập 3 là 6. Cuộc vui chính thức bắt đầu!

Nói chung thì nhậu nhẹt là phần tất yếu không thể thiếu của mọi sự à ơi trên đời.
Thế nên sau chừng 1 canh giờ, các đấng anh hào PDN lần lượt bay tới bay lui, nhập bọn.
Kẻ thì bận học về sớm, kẻ bận làm tới sau. Người đến người đi trong chốc lát, dưng cuộc vui không vì thế mà giảm bớt khí thế.

Su su lần lượt tung các loại chưởng ra tiếp chiêu các thành viên PDN.
Biết mình sức yếu nên không dám đọ rượu, thi bia. Có chăng cười nói khành khạch đánh lạc hướng đồng đạo. Hoặc dùng tay chém gió phần phật, đặng thôi miên các bạn bằng chuyện cứu trợ miền Trung vừa mới xong.

Bô lão Pô thấy anh em PDN kẻ há miệng, kẻ ngồi đơ lưng, kẻ mắt mở trừng trừng – như sắp hồn phi phách tán. Bèn gắp tới tấp đồ ăn vào bát Susu rồi ép khách ăn xong mới nói.
Đang đà vận khí, bị cắt đoạn xem chừng Susu ngắc ngứ, không tài nào ăn tiếp.
Phải nể nang lắm mới cầm đũa, cầm bát, nâng cốc hỉ hả với bô lão. Rồi lại chém gió không ngừng,

Tuy mồm miệng, chân tay bận chém gió. Nhưng liếc qua thế sự trên bàn, quả thật cán bộ TW thất kinh.

Đúng là : Bia 1 cốc, rượu thời 1 chén
Rượu tính chai, bia cũng tính chai
Rượu bia, bia rượu lai rai
Trước bia sau rượu, uống hoài chưa say !! (watch)(watch)

Cũng may tới tàn cuộc khách phương xa vẫn còn táo tỉnh. Ấy là nhờ bài quyền tay xua đầu lắc, miệng ỉ eo : em không uống được các cụ ơi !!

Chừng 11h, những con phố lặng im đi ngủ.
Ngựa sắt thoắt tản về các hướng.
Gần thời tính mét, xa thời tính cây (km).
Vui về trăm ngả !!

Hôm sau, theo y hẹn khách à ơi với bạn. Chủ nhà có dịp rảnh tay tính kế úp sọt cán bộ TW.
Sự thể ra sao ? Úp sọt dư lào ?
Hồi sau sẽ rõ ! :L

Digicuong
16-11-2010, 14:59
Wow, ghẹn tỵ với BT nghe, có n zai đẹp để BT kén cá chọn canh wa, haaaaa,
@PDN: sao a ko PR mấy mem nữ xitin xinh đẹp còn lại của nhà mh nhỉ? :T :T thế lày thì zai đẹp chỉ có thấy mỗi cô nàng BT nhà ta thui sao?

Từ từ chứ em phải để dành câu khách chứ, phải sâu từ từ, từ dỏm tới tốt chứ :D (véo vèo véo véo, đá Fan đâu mà bay giữ thế nhở) =))=)).

Polyme
16-11-2010, 15:16
Ôi zời ! có bẵng đi mấy tiếng mà sao tình hình phức tạp quá. Không thể tưởng tượng nổi ! =))

Từ ngày Su vào, đến lúc Su ra biết bao đổi thay ở nhà mình. Đang vui vẻ tình cảm anh chị em với nhau là thế, giờ sinh ra bao thứ. Lỗi này tại anh cả. Vì ham nhà mình có chút quyền uy với đồng đạo phượt mà đang tâm hối lộ cả LMP nữa. Giờ này chắc LMP hận anh lắm ! :( Thả nào cứ dập dòm quanh đây nhưng nào có dám phát biểu quan điểm của mình được vài câu. Nhưng thế mà hay, thấy hai đứa cũng có vẻ tình tính tang là vui rồi. Ka ka ka ! :LL

Lại nữa, từ ngày Su về làm dâu, anh em PDN bỗng dưng thành nhà thơ hết cả, thơ nào cũng hay, đọc sướng cả nhĩ. Chắc lần of sau anh phải làm một live show bình thơ mới được. Toàn nhân tài ẩn đật mà lâu nay anh không biết. :))

Còn bây giờ là việc trọng đại như Nga02dt1 nói, anh sẽ PR cho các mem nữ nhà mình trước ứng cử viên sáng giá Nguoilang bat. Ảnh ọt từng người anh sẽ không post lên để tháng 12 NLB vào ĐN cho bất ngờ.

@Nguoilangbat : Anh giới thiệu mấy mem nữ nhà ĐN cho em biết tiện mà gặp gỡ vào tháng sau :
Để khách quan anh sẽ xếp theo thứ tự từ A đến Z như sau :

1. Ariel_yeu
2. Bạch tuộc
3. Karem
4. Nga02dt1
5. Rita
6. Vitvit
7 và 8 là Kurakuvao với Hương xưa thì một người ở Indo, một người ở HP thì NLB tự tìm hiểu nhá.

Chị em nào muốn biết số ĐT của NLB thì PM cho anh, anh sẽ ưu tiên PR cho em nào PM trước tiên. =))

Từ khi có nhà mới, thỉnh thoảng anh sẽ post những hình ảnh kỷ niệm của anh em mình trên những nẻo đường phượt cho sinh động và vui vẻ.

Trời nắng như thiêu như đốt. Phút nghỉ ngơi trên đường Trường sơn. Dãy Ngọc Linh sừng sững còn xa mờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30517

shogun
16-11-2010, 15:21
Anh Po hôm nay chuyển nghề rồi à,, qua làm cò tình yêu hả, có mai mối thì cũng từ từ để em bỏ ống heo nhá ;)
@ mấy em xiteen : hể mà mai mối không được là bắt ông mai thế chổ nhá kakakaka ( cho anh Po chít luôn) =))=))=))

chaubaogia
16-11-2010, 15:54
Úi úi NLB đẹp zai , lãng tử, đi bên cạnh Bt phải nói là đẹp đôi hơn cặp Su& LMP gấp bội đấy nhé. ;)

Nàng Bạch Tuộc từ khi không được trao nhẫn trên đỉnh Fan, không có con trai nên phải rơi từ Boing xuống, quyết chí quay sang giang hồ lãng tử một phen cho những kẻ bạc tình biết thế nào là hận tình, tạo tình iu mạng nhện cho tương xứng với đối thủ LMP nhể :D, các cụ nói chả sai theo tình tình phụ phụ tình tình theo, nguoi này iu người kia người kia iu người nọ tạo ra cái mạng nhện hehe, cơ mà cặp đôi Bạch Tuộc-NLB kể ra cũng ngang tài ngang sức với 2su-LMP rồi nhá

Nga đáng lẽ đã an bài nhắm mắt đưa chân theo dòng đời xô đầy, nay lại muốn tham gia vào tình trường vốn đã phức tạp nay càng phức tạp hơn kể từ khi có em susu hé hé.

LMP nói gì đi chứ xác nhận đi chả nhẽ im hơi lặng tiếng mãi, rồi làm sao trả lời câu hỏi nhập hộ khẩu của dopping nhể, không tắm ao nhà mà đi tắm tận ao xa tít Hà Lội tắm:D

Anh Po dạo này quan tâm mai mối cho các em gái, thật đáng quý:)) ( câu này em bị lây của anh đấy =)) )

Hương xưa
16-11-2010, 16:21
Anh Po ơi quê nhà iem có câu "bắn súng không lên thì đền đạn", iem hỏi nhỏ anh xíu: "Anh còn đạn để đền không mà mai mối tùm lum thế? Chả may em Hương ế ẩm không úp được zai nào quay ra bắt đền thì sao nhỉ?"
He he, chị em nào ở gần hô hấp nhân tạo gấp, bô lão ngất rồi kìa, ôi ôi em xin lỗi lần sau em chừa =)).

nga02dt1
16-11-2010, 17:17
Nga đáng lẽ đã an bài nhắm mắt đưa chân theo dòng đời xô đầy, nay lại muốn tham gia vào tình trường vốn đã phức tạp nay càng phức tạp hơn kể từ khi có em susu hé hé. )
@chauanh: cũng vì cuộc đời nó đẩy đưa nên e cũng muốn xấn vô chốn tình trường này xem có thể ngã nhào được ko mà :)) =)) (tự nguyện ngã nhé, ko cần đẩy lun, hehehee) Em là e đang đấu tranh vì quyền lợi của chị em gái nhà PDN đó chứ,
@Po: a mà lăng xê nhóm xìtin ko tìm đc mối nào, thì thế lầy lầy lầy :T :T :T

nguoilangbat
16-11-2010, 20:03
Ơ thế lày có nghĩa nguoilangbat là con "dê"nhà BT đấy nhở???
Dưng mà em đừng lấy "ông Đồ gàn:D"để điền vào chỗ trống tâm hồn sau khi Phương dứt áo,dứt quần ra đi đấy!
Phải thật lòng cơ!:D
@Nguoilangbat:Cung hỉ,cung hỉ..,hehe.:D

Anh Thienson lại muốn gia nhập tiểu đội Dìm Hàng Super Pro (Codet là đội trưởng) của đoàn 308 hử :T

Nhân chuyện so sánh 2 cặp (tạm phân chia thôi nhé): Susu - LMP với Bt - NLB, giang hồ còn có thơ rằng:

"Đường đường hai ả tố nga
Bạch tuộc là chị, em là Susu
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường
Mỗi nường tìm đến một chàng phương xa

Su xem mơn mởn khác vời
Trái thời đầy đặn, ngọn thời nở nang
Thân thời si lượn đoan trang
Mây thua nước lá, oanh nhường giọng ca

Tuộc càng mơn mởn mặn mà
So bề đầy đặn có phần kém đâu?
Này xúc tu, này là râu
So về phun mực, còn lâu Su bằng
Mặc cho Pô(lyme) bắn tằng tằng
Một lòng lang bạt, hỏi rằng ai hơn? (:D)"

So sánh tiếp ra sao, cạnh tranh nhau dư lào?
Chờ hồi sau phân giải...

@ chị em PDN: NLB hiện thời chỉ "1 lòng 1 dạ" với Bt vì chỉ biết mỗi nàng ấy, mai này gặp gỡ đông đủ sẽ có thơ tặng từng người đấy!

Sozi nàng Bt, lòng ta trót đa đoan :D

tunbo
16-11-2010, 20:36
Ồi, sau một thời gian chìm trong bụi ... đời, lo khiêu chiến với ... tiền bạc đến tối tăm mặt mũi (mà vẫn chưa thắng được trận nào ra hồn), nay tạm hưu chiến với tiền, về thăm Phượt, thấy nhiều đổi thay quá.
PDN xây cao ốc 1 cao ngút mây, không dòm thấy đất nữa, đã xây sang cao ốc 2.
Nàng Susu, sau một thời gian không ngắn im hơi lặng tiếng, hơn nửa năm trở lại đây, đã tái xuất Phượt hồ, hoạt động như con thoi.
Với PĐN, trước đây em mới gặp mỗi cặp Núi trời -Tích lịch, ngoài ra cũng mới nói chuyện qua điện thoại với bác chaubaogia (còn có lúc đã ao ước gặp em ... Châu Anh, cao trên mét bảy, trắng như trứng gà bóc nữa). Thời gian cứ lẳng lặng trôi, thế mà nhanh thật.

Ghé vào cao ốc 2 PĐN, chợt thấy chuyện nàng Su đã thành ... râu nơi đây, cắm cúi đọc, thấy giang hồ hào kiệt tưng bừng hội ngộ, lại thấy thơ văn tuôn chảy ... ồ ồ. Ôi thật là tưng bừng vui vẻ.
Em ... lại ngứa tay, loay hoay ngồi đọc lại vụ "Nàng Su đáo thị Đà Thành, nong nanh bên dzai đẹp", thấy lời văn của nàng Su, ý thơ của bác nguoilangbat thật là hấp dẫn, chuyện giao duyên khắp miền cứ là nở rộ như muôn hoa, mặc dù đang mùa đông lạnh giá, lụt lội hoành hành.
Em to gan múa ... phím, cải biên chuyện nàng Su đáo thị Đà thành theo lời văn nàng kể (dù nàng đã dọa sẽ khóa mỏ em - có thể là vài ngày, có thể là khóa hẳn :D). Ờ, mà em có làm gì đâu, chỉ chuyển thể lời nàng Su sang dạng ... à ơi. Nàng ấy mà khóa mỏ em, khác gì nàng ấy tự khóa mình :))


NÀNG SUSU ĐÁO THỊ ĐÀ THÀNH (1)

Nàng Susu một thời ẩn dật
Tưởng làm gì, tất bật kiếm chồng
Cuối cùng, vẫn cứ tay không
Lại thấy nổi máu, lại vòng vào chơi

Quay trở lại, nàng chơi rất dữ
Chơi cho đáng mặt nữ thuyền quyên
Hoạt động xông xáo liên miên
Sửa bài, ban nick, gom tiền cứu dân

Càng ngày, nàng thêm phần tươi trẻ
Mắt … nong nanh, da dẻ láng o
Thơ văn lại chảy tồ tồ
Rượu bia khi of lại dzô ầm ầm

Nàng trở lại nửa năm có lẻ
Quả xứng mặt tuổi trẻ tài cao
Giang hồ lại thấy lao xao
Mắt tròn mắt dẹt tìm vào … profile

Nhưng nàng vẫn tìm dzai trong mộng
Cùng sánh vai đường rộng thênh thang
Lá xanh, rồi lá lại vàng
Su tìm chưa thấy bóng chàng nơi đâu

Rồi một đợt, vừa đầu đông giá
Nàng lang thang đáo hạ Đà thành
Vừa là công tác loanh quanh
Vừa là du hí cho thanh thản lòng

Miền Trung đang bão giông lụt lội
Nghe nàng vào, cả hội đều trông
Thử xem lãnh đạo má hồng
Lang thang khắp chốn tìm chồng ra sao

tunbo
16-11-2010, 20:38
NÀNG SUSU ĐÁO THỊ ĐÀ THÀNH (2)

...
Thử xem lãnh đạo má hồng
Lang thang khắp chốn tìm chồng ra sao


Chiều hôm ấy nàng vào Đà Nẵng
Mây vần vũ trĩu nặng bầu trời
Một mình giữa chốn xứ người
Rời xa hang ổ, cũng hơi bồn chồn

Đang lơ ngơ phi trường Đà Nẵng
Hai bóng người lẳng lặng xồ ra
Giật mình xong, Su bèn la :
“Ô ô, tưởng … cướp, ra là anh Pô”

Người mới đến : “Ố ồ Su hả”
Hai anh em hối hả … mừng vui
Dắt nhau nói nói cười cười
Tung tăng quên mịe cả người thứ ba :D

Thấy sốt ruột, chàng ta hắng giọng
Pô nhớ ra, lọng ngọng quay sang
Thẹn thò giới thiệu khẽ khàng :
“Shogun là hắn, chắc nàng đã nghe?”

Thiên Lôi tướng của phe Đà Nẵng
Thì nàng đã nghe đặng lâu rồi
Bèn quay sang, nhoẻn miệng cười :
“Đại danh … tích lịch, muội thời được nghe
Đã lâu rồi, ai dè nay gặp”
Shogun bèn lắp bắp đáp lời :
“Susu tiểu muội quá nhời
Huynh vốn chả biết muội người nơi mô
Hôm nay cũng bất ngờ được gặp”
Nói xong bèn mở cặp lôi ra
Tặng nàng Su một bó hoa
(Vốn mua tặng gái, nhưng mà nó chê) :D

Rồi chàng bảo : “Lên xe thôi nhỉ,
Muội về nơi an nghỉ cuối cùng
Dẫu tối mưa gió mịt mùng
Phượt Đà với muội sẽ cùng giao ly”

Thế rồi chất va li vào cốp
Mưa vẫn rơi lộp độp, xầm xì
Chiếc Jolie lao đi
Đưa nàng gái trẻ tiến về Hotel.

Rồi chia tay trong chiều chạng vạng
Hẹn nửa giờ lại lạng qua ngay
Dzai già, dzai trẻ vẫy tay
Lên xe phóng mất, nàng quay về phòng

Kàrem
16-11-2010, 21:10
:)) Nhà mình dạo nì vui quá đi

thienson
16-11-2010, 21:14
@Lão Đại Tunbo:D
Lão Đại ta vốn dòng hào sảng
Đã dăm phen ngựa sắt chiến chinh
Chí làm trai CD rong ruổi
Kiếp phong trần gái phượt biết tên

Đã bao lần Đà thành dẫm nát
Chém gió rồi Tích lịch với Thiên lôi
Nay trên đường online khắp nẻo
Thấy nàng Su mắt lệ long lanh

Thuyền viễn xứ trôi về muôn nẻo
Lòng Su giờ phiêu dạt bến Hàn giang
Lão Đại ta tức cảnh sinh tình
Vội múa bút vài câu đưa đẩy!

Polyme
16-11-2010, 22:05
Ồi, sau một thời gian chìm trong bụi ... đời, lo khiêu chiến với ... tiền bạc đến tối tăm mặt mũi (mà vẫn chưa thắng được trận nào ra hồn), nay tạm hưu chiến với tiền, về thăm Phượt, thấy nhiều đổi thay quá.
PDN xây cao ốc 1 cao ngút mây, không dòm thấy đất nữa, đã xây sang cao ốc 2.
Nàng Susu, sau một thời gian không ngắn im hơi lặng tiếng, hơn nửa năm trở lại đây, đã tái xuất Phượt hồ, hoạt động như con thoi.
Với PĐN, trước đây em mới gặp mỗi cặp Núi trời -Tích lịch, ngoài ra cũng mới nói chuyện qua điện thoại với bác chaubaogia (còn có lúc đã ao ước gặp em ... Châu Anh, cao trên mét bảy, trắng như trứng gà bóc nữa). Thời gian cứ lẳng lặng trôi, thế mà nhanh thật.


Úi zời ơi ! Lão đại đi đâu bặt tăm cả nửa năm, nay lại tái xuất giang hồ chơi luôn mấy bài quá khủng. Em Su chắc phải bó tay rồi ! Lần trước bác ghé ĐN không gặp được bác cũng áy náy. Hẹn bác dịp khác, cho bác không đi nổi nữa nhá. He he !

Thế là nhà ĐN ta thành nơi hội tụ các anh tài rồi. Nhà mới toàn chuyện thật là vui !

tunbo
16-11-2010, 22:20
Pô lão : chẹp, đôi ba năm gần đây, mỗi năm em ghé qua ĐN được có một lần, không còn dày như xưa, kể cũng tiếc, vì hồi trước có đợt còn ở lại ĐN dài dài. Bác dọa giữ em ở lại bằng bia á? Thế bác có biết là ... dại không? :D, vì chưa uống bao nhiêu, em đã đòi ở lại ... ngủ đấy.
Với lại, nàng Su ấy khoa nói kinh lắm, bác kích thế, nàng ấy lại táy máy khóa mỏ em lại như lời dọa, là mệt lắm á.

Hương xưa
16-11-2010, 22:21
Ui em ngưỡng mộ bác Tunbo quá, chuyển thể văn xuôi sang thơ mà chả thiếu chuyện gì, nghe chừng em không vào ĐN không được rồi, nhà mình đúng là nơi ngoạ hổ tàng long, nhà mới nghe chừng xây sẽ nhanh phải biết...

Lê Minh Phương
16-11-2010, 22:46
LMP đã tính núp dưới ao bèo, nhưng dù gì cũng là nhân vật chính trong chiện tình susu nên cũng xin có vài lời...thơ:
Mới hôm nào ở tại sân bay
Anh hẹn em về quê anh đó
Qnam-ĐNẵng mảnh đất thân yêu
Em lặn lội vào anh lại đi xa
Xa Đà Thành nhận nhiệm vụ công tác
Đành hẹn một điểm tình yêu trung chuyển
Kẻ ngược người xuôi Lăng cô thẳng tiến
Anh bắt bus, em xế ôm Tướng quân
Tháp tùng cùng nhà Phượt ĐN
Gặp nhau mừng mừng tủi tủi
Bia ra bia vào bàn chuyện tương lai
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Chuyện thì nhiều mà thời gian có hạn
Cuộc vui nào cũng đến hồi tàn cuộc
Anh nghẹn ngào xúc động nói lời chia tay
Hẹn gặp em một ngày gần nhất
Chẳng có gì chỉ có cặp kính làm tin :D
Mong em nhận xem như là lễ vật
Kính thay người ở lại cạnh em
Ngậm ngùi a dặn lòng quay gót
Nghĩ về em suốt đoạn đường dài
Cảm ơn thân hữu gần xa
Đã có lời đơm kết cho nhà chúng tôi (LMP-SUSU)

susu
16-11-2010, 22:51
Thơ văn thời đi đôi với hứng
Gặp bạn hiền không ứng không xong
Tunbo nay đã có lòng
Su em xin tiếp đôi dòng tâm tư !

Gái nhà phượt xưa nay thanh nhã
Mod hay min cũng chả khác chi
Anh thư, thục nữ vân vi
So bề tài sắc khác gì Kiều - Vân

Thế thời thế xoay vần nghiêng ngả
Phận nữ nhi tất tả dọc ngang
Đông - Tây - Nam - Bắc lang thang
Đam mê xê dịch chẳng màng chồng con

Nay đến tuổi, phụ thân lo lắng
Giục giã con : sao chẳng tính chi!
Trách than: con gái có thì
Cập kê có tuổi, đợi gì nữa con ?

Giật mình đếm, tuổi son vài tấc
Cái chữ "băm" đuổi sắp tới nơi
Mới hay lửa cháy to rồi
Tìm chồng khẩn cấp, kẻo thời nguy nan

tunbo
16-11-2010, 23:08
Thấy nàng Su vào cơn thi phú
Nên cũng vào đẩy phụ một hồi
Chuyển thể hết bữa nhậu rồi
Nàng Su mau tiếp sang hồi tiếp theo



NÀNG SUSU ĐÁO THỊ ĐÀ THÀNH (3)



...
Dzai già, dzai trẻ vẫy tay
Lên xe phóng mất, nàng quay về phòng
* * *
* *
Sau nửa giờ thong dong tắm gặt
Nàng xiêm y, lất ngất xuống lầu
Cặp dzai đã đợi từ lâu
Mang theo cả nón úp đầu cho Su

(Lúc đón, là Mitsu 4 bánh
Giờ đi nhậu, lại quánh mô tô?
Nghe thì có vẻ hàm hồ
Nhưng mà thực tế, lại vô đúng bài :

Sự ăn nhậu lai rai khó nói
Nhậu bét nhè, khéo ói bất thường
Đi hai bánh, ói ra đường
Ói trong 4 bánh, nghĩ thương bác tài

Còn chưa nói, lỡ say, hứng chí
Chạy bốc đầu một tí cho … dzui
Bốc đầu xe máy dễ thôi
Bốc đầu bốn bánh, e hơi lằng nhằng)

Thế là nàng quàng khăn thổ cẩm
Phất phơ trong sâm sẩm trời chiều
Nhằm xe dzai trẻ nàng leo
Cười cười nói nói ì xèo mấy câu :
“Ôi, biển mùa Đông, sao nó đẹp,…
Ôi, trời mưa ướt nhẹp lại … hay,…”
Shogun chối tỉ, phẩy tay :
“Mưa bão, lụt lội thì hay cái giề?

Su hố to, im re như thóc
(May dọc đường chưa mọc kịp mầm)
Thi thoảng húng hắng lầm rầm
Gây sự chú ý, quan tâm vào mình
Vừa là để loanh quanh nhắc nhở
Phòng cặp dzai kia có bất bình
Cũng không được nói linh tinh
Không được nói xấu đặc tình Trung ương

Chạy một hồi, rồi đường cũng hết
Tới quán rồi, lệt bệt bước vào
Dzai quán đon đả ngọt ngào :
“Chị ơi, chị có anh nào đi chung?”

Nàng bực sẵn, đùng đùng quát lớn :
“Cái tên này cà chớn chưa bây?
Ba người cùng đến nơi đây
Hai ông kia nớ, hỏi hay lạ nờ?”

Nàng định bụng đem “phơ” nick hắn
Rồi tự dưng nàng nhận ra rằng
Dẫu cho nàng có hung hăng
Y không có nick, thì phăng thế nào?

Nghĩ ra thế, câu gào nín được
Nàng hầm hừ lượt phượt đi vào
Chủ, khách tay bắt, miệng chào
Tổng cộng 6 mạng, bắt đầu cuộc vui

tunbo
16-11-2010, 23:13
NÀNG SUSU ĐÁO THỊ ĐÀ THÀNH (4)

...
Chủ, khách tay bắt, miệng chào
Tổng cộng 6 mạng, bắt đầu cuộc vui

Việc nhậu nhẹt, muôn đời vẫn thế
Là tất yếu, không thể bỏ qua
Dẫu đàn ông hay đàn bà
Dẫu là gái trẻ, dẫu là … già Pô

Thế nên, chừng canh giờ sau đó
Các Phượt Đà đều có mặt dần
Người tới muộn vì bận mần
Kẻ rút lui sớm vì cần học ôn

Người đến, kẻ đi, ồn chào hỏi
Cuộc vui vẫn bốc khói ngút trời
Nàng Su tung chưởng khơi khơi
Tiếp chiêu Đà Phượt không lơi chút nào

Nàng khôn. Không đọ vào bia rượu
Chỉ bằng vào miệng liễu nói cười
(Nàng vốn mồm năm miệng mười)
Thêm tay chém gió, khiến ruồi tránh xa :D

Về khoản nói, Su ta khá nhuyễn
Nàng thao thao kể chuyện vừa qua
Đi cứu trợ đồng bào ta
Ở vùng lũ lụt. Ui chà, miền Trung

Cũng có lúc nàng dùng chiêu khác :
Nghe một hồi rồi ngoác mỏ cười
Đánh lạc hướng của mọi người
Xong rồi lại nói khơi khơi như thường

Các bạn nghe Trung ương đàm đạo
(Tuy không biết có xạo hay không)
Bạn thì ngồi thẳng đơ lưng
Bạn thì mắt cứ trừng trừng ngó Su

Được một hồi, lão Pô nhận thấy
Bèn gắp đồ và đẩy Su ăn
Vận khí đang phát, bị ngăn
Nàng đâm ngắc ngứ, không ăn được nhiều

Rồi nàng lại cơn phiêu, chém gió
Tuy vẫn bí mật ngó trên bàn
Thấy bia rượu vẫn rót tràn
Thấy các bạn vẫn uống ăn tì tì

Người Trung ương thấy, thì kinh hãi
Nhất định chỉ sử lại bài quyền :
“Gặp nhau anh em mấy miền
Em mà uống được, em liền uống ngay”

Thế rồi miệng nói, tay xua loạn
Từ chối bia rượu bạn mời chào
Nên, khi cuộc vui khép vào
Nàng còn tỉnh táo, khi vào Hotel.

susu
16-11-2010, 23:16
Thôi thôi được, Tunbo cứ chém
Đợi bạn xong Su ném tiếp tay
Chứ mà lẫn lộn thế này
Thơ không liền mạch, kém hay mấy phần ! =))

nguoilangbat
16-11-2010, 23:19
Giật mình đếm, tuổi son vài tấc
Cái chữ "băm" đuổi sắp tới nơi
Mới hay lửa cháy to rồi
Tìm chồng khẩn cấp, kẻo thời nguy nan

Nguy nan lắm, bởi vì thần "hộ mệnh tình duyên" của em Su cũng đang ngáp rằng:

Trời hỡi, nhờ ai cho khỏi ế?
Giai phượt ê hề, làm sao xơi (hic hic)
Làm sao "bẫy" được người trong mộng?
Để trả thù duyên kiếp "luộc - xào"

(Là thần ấy ế thôi nhé, không phải em Su nhà ta :D)

tunbo
16-11-2010, 23:28
Thôi thôi được, Tunbo cứ chém
Đợi bạn xong Su ném tiếp tay
Chứ mà lẫn lộn thế này
Thơ không liền mạch, kém hay mấy phần ! =))

Nàng Su ạ, khỏi cần nghĩ ngợi
Mạch chuyển thể, phải đợi mạch văn
Thêm các bạn khác vô mần
Nàng muốn liền mạch? Có phần ... khó đây.

susu
16-11-2010, 23:32
Thơ mãi cũng ngấy, hỉ !!
Em làm vài cái ảnh lởm lởm tặng các bạn PDN.

Đà Nẵng by night ! :D

Silver Sea

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46347


Cầu!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46352


Phố đêm!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46359

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46360

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46353

susu
16-11-2010, 23:35
Biển đêm !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46355

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46356


Phiêu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46357

Xoăn và cực kì nguy hiểm ! =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46358

shogun
17-11-2010, 00:22
Bây giờ là 12: 20 PM mấy pác không lo đi ngủ lên đây chém nhau bằng thơ văn à, món này em éo chơi được,tức quá đi ngủ đã hahahaha
Đang có 14 người xem topic này (7 thành viên và 7 khách)
shogun, susu, Lê Minh Phương, mpt4cus, mahee, karem

susu
17-11-2010, 02:37
ĂN ĐÊM!

Lần đầu em đặt chân tới thành phố sông Hàn cách đây chừng 3 năm.
Khi đó chưa bắt sóng được với bất kì PDN nào, tung tăng ôm ấp ba lô từ Huế vào Đà Nẵng!

Trước khi lê la xuống bãi Non Nước, cũng thử nằm lại 1 đêm ven sông Hàn xem cái cầu quay nó ra răng, mà bao người đi về kể không ngớt !!

Ấn tượng đầu tiên là thành phố thoáng đãng và thanh thoát!
Kia núi, đây sông..xa xa biển chạy dài bãi thoải..cuộc sống thong thả trôi như nhịp đạp xe dạo buổi chiều ven sông..
Đến tiếng người cũng êm êm, dịu ngọt !

Tối đi ăn hải sản, rồi ra biển ì oạp nhẩy sóng, rồi đi bộ dọc dài suốt con phố đi về phía cầu...qua sông, đi men mén theo vỉa hè tìm quán nước dừa ngồi hóng gió...

Nửa đêm, cầu quay ngang - chạm dọc - chả có gì đặc biệt như mình vẫn tưởng =))
Bao nhiêu háo hức chuyển thành cơn đói, bụng sôi ầm ĩ!!

Bắt vội chiếc taxi, xe đưa tới phố nào cũng chẳng biết tên. Mà tới giờ cũng chẳng nhớ nổi tên. Chỉ biết bước xuống xe, chân cứ kéo về phía 1 quán hàng...
Dãy bàn đó, vị trí đó .. sau năm lần bảy lượt quay lại vẫn tìm tới đúng 1 chỗ vậy .. là thói quen mặc định sẵn, hay bản năng đẩy đưa bước chân đây ??

Và lúc nào cũng là 1 Miến gà đùi - dù đi 1 mình hay với nhiều người khác!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46349

Nước không nóng sút, cũng chưa kịp nguội ngơ ngắt. Cái gì cũng vừa đủ để thấy ấm lòng!

Giờ ăn đêm, người từ các sàn nhẩy đổ về, người làm đêm muộn, người ăn xin, người đánh giầy, người đi xe ôm,..., và cả những cô gái "ăn sương" mặt còn nguyên phấn sáp !!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46351

Không ồn ào, rổn rang, tiếng trò chuyện thủ thỉ như gió thoảng, tiếng cười nhè nhẹ như sương đêm bảng lảng dưới đèn vàng ...
Người đánh giầy đi quanh tìm khách, người ăn xin chìa tay đứng cạnh,...
Tiếng xe qua lại .. thìa đũa lách cách xen lẫn tiếng người ...

Có 1 điều, dưới mái hiên vỉa hè, người khách lạ cũng thể chú xe ôm, chị lễ tân khách sạn cũng thể cô gái nhẩy ... không ai thấy lẻ loi giữa những người xa lạ kế bên mình.
Cặm cụi ăn, nhẩn nha trà thuốc, nhìn quanh, rù rì .. hoặc im lặng.. Tất cả đều đang sống cho mình ở 1 khoảnh khắc tận cùng nào đó ! :)

susu
17-11-2010, 02:57
DẠO ĐÊM!

Chút mưa gió phần nào khiến cho ánh đèn phố trầm ấm hẳn.
Chợt có ước muốn tìm gương mặt thành phố khi đêm ngủ. Tìm trên những con phố dài vắng ngơ ngắt tiếng xe.
Chỉ có ánh đèn rủ xuống bóng cây thẫm tối.
Và đâu đó vẳng lại tiếng chổi đêm đều đều ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46360

Quấn kín khăn ấm cổ, tôi lang thang qua những góc nhà im lìm giấc ngủ...qua những ngả đường hiu hắt ánh đèn vàng.
Đôi lúc dừng lại, giơ chiếc máy con con lên chụp ... xóa .. chụp ... chỉnh ... chụp ... xóa .. chụp ..
Chuỗi lặp lại của 1 kẻ khách lạ kiên nhẫn đợi chờ bằng được gương mặt thành phố của riêng mình.

Không nhà cao tầng, không nhộn nhịp xe - người.
Đơn giản thôi, là đây ..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46364

Là những gì tưởng như thô lậu, làm xấu gương mặt thành phố ban ngày. Thì đêm về, cũng thảnh thơi riêng 1 góc tĩnh lặng, khiêm tốn !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46365

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46363

Tôi cứ đi, đi men về phía biển. Mắt đêm rầu rầu dõi về phía tượng Phật Bà đằng bãi Bụt xa xôi.
Lòng thanh thản giống như tìm thấy ánh sáng cứu rỗi từ giữa đêm u tịch.
Nơi ánh sáng tâm linh, nỗi sợ tan vào biển thành muôn nghìn bọt trắng, vỡ tung trên bờ cát !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46362

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46361

"Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu
Một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ, nhớ ra ta..vô hình !"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46354

thienson
17-11-2010, 05:46
Ôi,đêm qua mải lo dọn lụt,không ngờ nhà mình vui phết ,thơ thẩn cả đêm:D.
@Bác Tunbo:
Bác diễn văn xuôi thành thơ hay vãi chưỡng nhễ!
@Susu:
Từ ngày vào ĐN về thấy susu thao thức mãi trên P thế?Chả thấy ngủ nghê gì cả!Cũng vãi chưỡng nốt!:D
Cơ mà mình mượn chữ "vãi chưỡng"của Black dưng chả hiểu nó hàm ý khen hay chê nhở?:D

susu
17-11-2010, 06:16
Phạt thẻ đỏ thành viên thienson vì có ý ném đá thành viên Ban Quản Trị, hừm hừm !! =))

Hương xưa
17-11-2010, 08:04
Khổ thân em xế lày, 2 ngày nữa mà không nộp được cái báo cáo thì có một số kẻ muốn mang em ra gọt đầu bôi vôi, thế mà cứ ngày mấy lần vào hóng (vì sợ ngã) thì còn làm ăn giề, híc...

Bạch tuộc
17-11-2010, 12:29
Hết chém nhau rùi hả pakon,? Canh me lúc ashogun ăn trưa e up cái hình siêu xitin của a nè: =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46418

Phải nói chuyến leo Bà nà a là xitin nhứt đó, cả hội phải ngậm ngụi thừa nhận thế mờ.

Trưa ni nhà vắng vẻ Bt up thêm mấy tấm lăn lê trên đường lên Núi chúa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46420

Và cùng nướng thịt với xiên là cây rừng, rất vui mặc dù đó là chuyến đi khiến ai cũng mệt lả vì đi xuyên đêm :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46419

Và cảnh vật vờ bị Bảo vệ tóm lại lúc 0h đêm, chắc lần đầu tiên họ gặp phải chuyện điên rồ thế này, 0h bỗng lù lù xuất hiện 1 đám nhí nhố mà họ không biết là từ đâu ra vì cáp treo ngừng chuyển khách từ sớm, ố ố cả bọn này chắc không bình thường... hi..hi... bất bình thường tí thôi chứ không đến nỗi ..... Thôi e biến đây. Rảnh nên ngồi up lung tung .

thienson
17-11-2010, 12:34
Tạm ngắt mạch thơ thẩn của nhà mình.Em post lên chùm ảnh nước lụt Quảng Nam mới chụp sáng nay cho anh em biết thế nào là sống chung với lũ:
Ảnh chụp ngay từ tâm lụt nhá:)
Của 1 người đang sống trong cảnh đó nhá:D
Cánh đồng hiền hòa hằng ngày lũ trẻ vẫn vui chơi chăn bò,thả diều,đánh trận,giờ thành biển nước mênh mông
Cả ngày hôm qua giờ ở đây không mưa.Xảy ra lũ lụt này chắc cũng là bác A Vương năm cũ:Dam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46417
Dòng nước dữ ầm ầm đổ về xuôi qua con đê nhỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46415
Quán Cafe mỗi sáng mình ngồi chém gió với chiến hữu giờ cũng mênh mông cảnh bể dâu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46413
Những ngôi nhà có điều kiện đắp cao nền đất thì tạm chưa ngập nhưng nước cũng đã thập diện mai phục
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46414

thienson
17-11-2010, 13:17
Mặc dù lũ lụt tàn phá,gieo bao tổn thất cho người dân,nhưng không phải nhìn hướng nào cũng thấy 1 màu tăm tối
Người lạc quan vẫn tìm ra những niềm vui nho nhỏ ...
Rong chơi mùa nước nổi nè:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46412
Nữa nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46411
Cái này là mưu sinh mùa nước nổi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46416

vitvit
17-11-2010, 15:17
@aTS: Lạc quan cho đời nó tươi lên lại anh TS hì, dù gì thì sự cũng đã diễn, hihi! Mong người chỗ a TS và bà con vùng lũ qua đợt này và cho đến hết mùa này chỉ khóc ít ít thôi, haizz haizz, lũ lụt quá, nhìn đâu cũng lũ, tội bà con quá điiiii.... (mà ko giúp được gì ráo...)
Sáng nay mắt tí hí thức dậy, vừa xuống gặp Mẹ đã phán câu: "Đà Nẵng mình là nhất đấy nhe mấy con! Sống ở đâu không bằng ở ĐN, chẳng phải phập phồng lo lắng chi hết trơn! Báo đài tin tức gì toàn lũ là lũ, hố là hố, nhưng Đn chưa thấy có tin dữ nào" Ak Ak, 2vit em lẩm nhẩm, giờ Mẹ mới biết à, con sống 26 năm nên biết rõ lắm rồi Mẹ ời... =))

@bác Tunbo với Su thật tài quá chừng, tài quá chừng, hâm mô vô bờ vô bến, lúc trước đọc những bài chuyển thể bác Tunbo lâu lắm rồi, giờ lại được thưởng thức ngay tại sân nhà (kiss)

@Cô BT không cần pi a pi iếc như 2vit, chả cần khăn đẹp giày xì tin của 2vit mà đắt sâu quá... Up, up thêm cái hình cho BT nhà ta thêm buôn may bán đắt , :F được nhìu tấm chồng khà khà... Chả có cái ảnh nào của Susu, nhưng mà thôi, em Su vốn nổi tiếng, lại thêm việc đã yên bề gia thất nên xếp ra sau vậy, ảnh ọt gì cho thêm rắc rối Su nhỉ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46254

@ Cái đường lên núi chúa này tặng Henry, Boybinh, Bachtuoc, hehe, màu xanh núi rừng đẹp quá chừng quá đỗi...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46436

@Cái này tặng đôi tình nhân nào đấy trong ảnh... (thấp thoáng bóng dáng ai kia rất quen quen... kha kha kha!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46256

@Nhân dịp aLMP có "hỉ sự", và để chuộc tội "ôm vía nặng, máy ảnh xế theo núi theo rừng" . Chúc anh có 1 mái nhà tranh, 2 trái tim diamond, ruộng vài trăm mẫu như thế lày, ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46251

henry201
17-11-2010, 16:29
@Cái này tặng đôi tình nhân nào đấy trong ảnh... (thấp thoáng bóng dáng ai kia rất quen quen... kha kha kha!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46256

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46251

Đợt này là Anh Polyme chạy không thoát rồi =)).Phượt nhà mình nguy hiểm quá,dập dìu khắp mọi nơi !!

Hương xưa
18-11-2010, 08:11
@
@Cái này tặng đôi tình nhân nào đấy trong ảnh... (thấp thoáng bóng dáng ai kia rất quen quen... kha kha kha!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46256

@Nhân dịp aLMP có "hỉ sự", và để chuộc tội "ôm vía nặng, máy ảnh xế theo núi theo rừng" . Chúc anh có 1 mái nhà tranh, 2 trái tim diamond, ruộng vài trăm mẫu như thế lày, ^^
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46251

Vitvit à, Anh Po thì coi "nét như Sony" rồi, nhưng mà người đẹp diễm phúc bên cạnh là ai thế em? (chị vùng sâu vùng xa ít thông tin mờ)

@LMP: Chú "dê" im hơi lặng tiếng thế, để phấn đấu đạt được diamond và vài trăm mãu ruộng thế kia thì vấn đề đầu tiên là phải giữ Su cho chặt, kẻo lãnh đạo quen chân bay nhảy là mất cả chì lẫn chài đới =)) Nếu để xảy ra cảnh "Tống Biệt" thế kia thì thảm cho LMP lắm.

Duyên trăm năm đứt phựt
Tình một thủa đi toi
Lốp mòn, xăng cạn, tàu chạy, Su trôi (về HN mất ruồi)
Bạch tuộc lang thang mãi phương trời... (theo NLB rồi mà :D)
Trung Bắc từ đây xa cách mãi...
Quán nhậu, cà phê, đường Phượt cũ
Giờ đây thơ thẩn mỗi Phương thôi...

(Anh Thienson à, anh em mình cùng "mô phật" đi kẻo cụ Tản Đà cụ ấy tát cho lung lay hàng tiền đạo mất thôi:)))

Polyme
18-11-2010, 08:59
He he he ! Kiểu này anh phải nói Su thay cái tiêu đề Topic này thành "Rủ rê, tụ tập dân nhậu và thơ trên phượt" quá. Nhậu nhẹt thì nhà ĐN cũng khơ khớ rồi, còn khoản thơ ca thì anh điểm danh các thi sĩ nhà mình cái nào : Thienson, Mpt4cus, Digicuong, Bạch tuộc, LMP, Hương xưa.... ôi, nhiều quá, đấy là chưa kể Vivit, Karem, Chaubaogia nữa nhá. Đề nghị Susu, Tunbor, Nguoilangbat lưu ý dùm các nhà thơ trẻ này đặng lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chứ không rất lãng phí tài năng.=))

Quay lại vụ Susu và LMP. :LL
Đấy nhé, bây giờ người trong cuộc phát biểu rành rành thế lày, lại còn thơ phú nữa, các em khác đừng mơ nhá. Anh em mình cứ tưởng thế nào, chúng nó "tình trong như đã..." lâu rồi cơ. Vụ Lăng cô chỉ là cái cớ để chúng ló gặp nhau thề thốt, rồi ra công khai thôi. He he !
Mùi mẫn thế này là cùng :


Anh nghẹn ngào xúc động nói lời chia tay
Hẹn gặp em một ngày gần nhất
Chẳng có gì chỉ có cặp kính làm tin :D
Mong em nhận xem như là lễ vật
Kính thay người ở lại cạnh em
Ngậm ngùi a dặn lòng quay gót
Nghĩ về em suốt đoạn đường dài
Cảm ơn thân hữu gần xa
Đã có lời đơm kết cho nhà chúng tôi (LMP-SUSU)

@Vitvit : Em lại đá xéo anh rồi. :T Công nhận cái anh chàng trong hình cũng giống anh phết nhể. Henry chưa gì đã kết luận là anh Po. Sai bét. Sao mà hai người trong hình tình cổm thế ! Biết đến bao giờ mới được thế đây ! Thôi biết thân phận mình nên lấy bia, rịu, nghe các em bình thơ giải khuây là tốt lắm rồi.


Vitvit à, Anh Po thì coi "nét như Sony" rồi, nhưng mà người đẹp diễm phúc bên cạnh là ai thế em? (chị vùng sâu vùng xa ít thông tin mờ)

Đề nghị Hương xưa mua ngay cặp kính xịn về mà soi nhá. "Nét như Sony" cái giề ? Anh cũng không biết Vitvit khuân ở đâu ra cái này. Dạo này trình Vitvit cao hẳn, chụp hoa súng thì đẹp, dìm hàng, ném đá thì cũng cỡ tướng quân. Chẹp chẹp. :D

Digicuong
18-11-2010, 11:08
Thông báo: Lũ sông Thu Bồn đã lên mức báo động 8, hội nhà mình hiện có anh Thiên Sơn đang nằm trong diện cứu đói khẩn cấp (tội nghiệp nhà mới cháy, vợ sắp sinh giờ gặp thêm lũ lụt :)):)) ), đề nghị anh em nhà phượt cùng nhau quyên góp ủng hộ khẩn cấp ( máy phát điện, laptop, USB 3G, bia lon, vàng và tiền... không quyên góp quần áo cũ, mỳ tôm và mấy thứ hầm bà lằng khác) xin gửi về địa chỉ Polyme. =))=))

shogun
18-11-2010, 11:13
Đề nghị Hương xưa mua ngay cặp kính xịn về mà soi nhá. "Nét như Sony" cái giề ? Anh cũng không biết Vitvit khuân ở đâu ra cái này. Dạo này trình Vitvit cao hẳn, chụp hoa súng thì đẹp, dìm hàng, ném đá thì cũng cỡ tướng quân. Chẹp chẹp. :D

Có thì nhận đi anh ơi cho anh em thương, mình lớn rồi mà hahahah hổng lẽ trong hình là ông shogun chắc =))=))=))

Đang đi thị sát vùng lũ mà linh tính có người nói xấu mình nên vội vội vàng vàng vào chém mới được. đây này tình hình thực tế sáng nay tại bê thui nhá, thiu thì khỏi nói đẹp vô cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46482

Cái này không thua gì mùa nước nổi ở miền tây nhá, mưu sinh của em đây hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46483

Codet
18-11-2010, 11:22
@Cái này tặng đôi tình nhân nào đấy trong ảnh... (thấp thoáng bóng dáng ai kia rất quen quen... kha kha kha!)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46256


Vit, Polyme, Huongxua:
Anh Pô đang: Anh vuốt tóc em, một lần nữa, như những lần đó xa xôi.Anh vuốt trăng thanh, trên má em xanh...

---------> Xem ảnh có khi lại phát tình. Èo, thổn thức.

bimbip
18-11-2010, 14:08
Nhìn cái ảnh bác Shogun chụp nước sông Thu Bồn lên cao quá.
Bác Shogun chụp cái này ở cầu mới rùi, bác mà sang cầu cũ chụp thì chắc mênh mông lắm :-s
Hẹn gặp các bác PDN đầu tuần sau nhé.
Em lại về thăm quê... hihi

Raiha235
18-11-2010, 19:32
Anh bổ sung danh sách của CBG :

1-Polyme: 0903588290
2-Chaubaogia 0983012304
3-Shogun 0915856857
4-Thienson 0932590590
5-Lê Minh Phương 0905148783
6-Bạch Tuộc
7-Digicuong 0989077115
8-Vitvit. 0982088209
9-Karem 0905247087
10-Henry 0987066747
11-Rita 0905824365
12-Raiha235. 01683927843
13-Mpt4cus. 0905130186
14-Nga02dt1. 0946281184
15-Kurakura 0935111195
16- Mahee 0904094552
17- Hương xưa 0983623945
18- Ariel_yeu 0985029147
19- Dammanhtu 01674631624

Ai không muốn anh nêu số ĐT thì PM cho anh để xóa đi nhé.

Một buổi sơm mai tại Plei Kần, chuẩn bị xuất phát đi Kon Tum

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30225

Bớ Bạch Tuộc đi đâu mất tiêu rồi, sao a Po zú zú SDT BT đó^^

shogun
18-11-2010, 22:45
Nhìn cái ảnh bác Shogun chụp nước sông Thu Bồn lên cao quá.
Bác Shogun chụp cái này ở cầu mới rùi, bác mà sang cầu cũ chụp thì chắc mênh mông lắm :-s
Hẹn gặp các bác PDN đầu tuần sau nhé.
Em lại về thăm quê... hihi

Gặp ở Phố Nâu hả pác, để em biết chừng uống sữa tập thể dục ạ

thienson
19-11-2010, 08:49
Phố Nâu nào hả bác Shogun?Hehe quán người ta đã đổi tên mấy năm rồi bác ạ!

Bạch tuộc
19-11-2010, 09:40
@2Vit, Raiha: :L:L Nhìn tấm hình nhớ lại hôm ấy,thật sự hôm ấy Bt cảm thấy rất vui khi có 2 bạn bên cạnh. Bt nhớ mãi: 2 bạn khuyên Bt hét thật to, thật to đến khàn cả cổ, rồi chẳng nói gì cả chỉ là im lặng và cùng nằm ngắm trời mây,phóng tầm mắt ra bao la biển trời,và Bt nhớ 1 câu đại loại là: 1 người bạn tốt là người bạn đến bên ta khi ta buồn và chỉ im lặng ngồi bên ta .... Bao nỗi buồn tan biến, gạt phăng tất cả, lại vững vàng đứng dậy và bước đi. Hoa hôm ấy Bt vẫn còn cắm trong lọ ở nhà, nó không héo mà nở bung ra rất đẹp. Cảm ơn Phượt đã cho Bt gặp những người bạn ở PDN.:L:L
Raiha làm chi mà hét lên thế hở, số Bt người có rùi mờ cần chi mà phải hét lên thế, coi chừng tối tối tui nhá máy mất ngủ ráng đỡ đó nha ;)

shogun
19-11-2010, 09:45
Phố Nâu nào hả bác Shogun?Hehe quán người ta đã đổi tên mấy năm rồi bác ạ!

Đang chờ pác BB confirm pác ui , mà PN pác có đi không hehehhe

bimbip
19-11-2010, 11:01
Đang chờ pác BB confirm pác ui , mà PN pác có đi không hehehhe

Đổi tên đâu bác, vẫn còn mà huhu
Chiều thứ 2 em vào, các bác rảnh anh em ta làm xí hè :D

Bạch tuộc
19-11-2010, 11:03
@Pô lão: thấy Bimbip ghé về là hí hửng gọi nhau í ới , ghét quá đi, chắc là bữa ni đi làm Bt phải vác theo cả tạ đá Fan mới được, cứ thấy xe quen là tớ ném không cần xem biển số chi hết =))=))=)) Chắc là sau chuyến ni mấy Pô lão thi nhau sắm xe mới, nhà mình lại rửa xe theo lịch đây :)):))

@Bimbip: Bt đi công tác đột xuất rồi nhé, nghe a về Đn là e lo ghê ;)

shogun
19-11-2010, 11:20
Đổi tên đâu bác, vẫn còn mà huhu
Chiều thứ 2 em vào, các bác rảnh anh em ta làm xí hè :D

OK pác, vậy chiều thứ 2 ta gặp nhau ở PN nhá ;););)

@ BT: hum trước chém anh anh chưa hay tội nhá, bây giờ để iên cho anh mần ăn nhá, vụ này chỉ có po lão và men xiteen thôi, BT xê ra, đem đá fan về hội xi tin còn lại ném nhá hahaha

@boconganh: thấy pác dập dòm nhà em hoài, pác liên tiếng cho bọn em diện kiến pác đi chứ

thienson
19-11-2010, 12:36
Đổi tên đâu bác, vẫn còn mà huhu
Chiều thứ 2 em vào, các bác rảnh anh em ta làm xí hè :D

Hehe,thứ 2 ni em lại đi làm xa Đà Nẵng rồi!
Sao mỗi lần bác Bimbip dzô Đà Nẵng em lại bận thế này???Không khéo bác lại nghĩ em trốn bác nữa!:D
Có gì thứ 2 các bác đi về confim lại em chứ theo em biết là quán xưa vẫn còn tên Phố...dưng không phải là ...Nâu!Hehe
Dưng ở Đà Nẵng những quán như thế này em chịu chết,em chả biết gì đâu!:D

Hương xưa
19-11-2010, 18:31
...Dưng ở Đà Nẵng những quán như thế này em chịu chết,em chả biết gì đâu!:D

Tự nhiên bác hô lên thế này làm em lại sinh nghi :D

Polyme
19-11-2010, 21:44
(wait)Nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20-11, xin chúc mừng Rita và Ariel_yeu. Chúc hai em có nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc. (wait) (wait) (wait)

mpt4cus
19-11-2010, 22:45
em nghĩ là sau khi a BB vào ĐN,off với bô lão ở PN thì có 2 sự kiện thế này:
1) Xe + người hư hại vì đá Fan của BT
2) Có mùi khét ở nhà cửa của mấy bô lão.
Mấy bác off ở PN mà oang oang lên đây thì nhà k cháy mới lạ =))

shogun
20-11-2010, 09:33
Em là em chả biết PN có gì trong đó mà các pác đồn thế lày, phen này lén lén vào làm quả xem sao, có gì hay ho em chụp hình về post lên cho nhà ta chim ngưỡng
BT: chuyến này đi PN bằng Julie nhá, đừng có mong mà lấy đá fan ném không xi nhê gì đâu heheh

Hương xưa
20-11-2010, 18:56
Hức, hức, thứ bảy nhà cửa vắng vẻ thế này chứng tỏ ACE từ pô lão tới xì tin đều hí hửng đi chơi hết, thế mà hôm nay em Hương thật là gian khổ và ...mất mát, trong lúc ngồi đợi lên thớt ở cửa quan thì "...ức cảnh sinh..ình" mà phụt ra bài thơ con ếch diện "long đong ký sự" như sau, pót lên để mong nhà có ai cùng ngành thấu hiểu thì đâm chém và đánh đập, oái, thông cảm và chia sẻ chứ:

Hôm nay thứ bảy ngày rằm
Em Hương tội nghiệp đang nằm yên thân
Nào ngờ điện thoại réo rầm:
Rằng: "Ra ngay cảng, nhớ cầm tờ khai
Hàng ta bị kiểm hoá roài
Kiếm ngay một củ trả bài các anh!"
Thương thay cho mái đầu xanh
Giấc mơ thứ bảy tan tành khói mây
"Bịch mừng" vẫn phải dậy ngay
Lo ton đội mũ, kiếm giày thể thao
"Cont ơi mày ở nơi nào
Tầng tầng, lớp lớp chất cao chập chùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Mày có thương chị thì đừng ...leo cao
"Phán xẩu" mà phải gọi vào
Đi toi một lít chị đau cỗ...nòng"
Thế rồi bốn tiếng long đong
Cộng thêm củ mốt đi tong cuộc đời:(
Bụng sôi thơ cũng cạn lời
Em về đi "bụp" kẻo rồi đời em(BB)

tunbo
20-11-2010, 19:13
Em Hương xưa ở Hải Phòng
Vừa ở ngoài cảng, lại vòng vào đây
Thơ như nước chảy mây bay
Mất toi củ mốt mà cay cỗ … nòng
Em Hương xưa ở Hải Phòng
Vừa mất bốn tiếng long đong tìm hàng
Rồi vào Đà Phượt thở than
Dưng mà Đà Phượt đi ăn cả rồi
Hương xưa than thở một hồi
Cũng thấy cỗ bụng nó sôi ầm ầm
Hôm nay thứ bảy, ngày rằm
Hương xưa cũng phải đi măm ra trò
……………
Nàng Su từ bữa đến giờ
Từ ngoài Hà Nội lại vô Sài Gòn
(Cũng nhậu chém gió sòn sòn)
Nên Đà Nẵng ký vẫn còn dở dang

Polyme
20-11-2010, 22:43
Hức, hức, thứ bảy nhà cửa vắng vẻ thế này chứng tỏ ACE từ pô lão tới xì tin đều hí hửng đi chơi hết, thế mà hôm nay em Hương thật là gian khổ và ...mất mát, trong lúc ngồi đợi lên thớt ở cửa quan thì "...ức cảnh sinh..ình" mà phụt ra bài thơ con ếch diện "long đong ký sự" như sau, pót lên để mong nhà có ai cùng ngành thấu hiểu thì đâm chém và đánh đập, oái, thông cảm và chia sẻ chứ:

Tội Hương xưa ghê ! Nhưng mà phải nhiều lần thế này mới được thưởng thức thơ của em. Tức cảnh sinh...ình phọt ngay thơ thế lày thì đến Tunbo cũng phải nóng mặt vào làm ngay một phát.


Em Hương xưa ở Hải Phòng
Vừa ở ngoài cảng, lại vòng vào đây
Thơ như nước chảy mây bay
Mất toi củ mốt mà cay cỗ … nòng
Em Hương xưa ở Hải Phòng
Vừa mất bốn tiếng long đong tìm hàng
Rồi vào Đà Phượt thở than
Dưng mà Đà Phượt đi ăn cả rồi
Hương xưa than thở một hồi
Cũng thấy cỗ bụng nó sôi ầm ầm
Hôm nay thứ bảy, ngày rằm
Hương xưa cũng phải đi măm ra trò
……………
Nàng Su từ bữa đến giờ
Từ ngoài Hà Nội lại vô Sài Gòn
(Cũng nhậu chém gió sòn sòn)
Nên Đà Nẵng ký vẫn còn dở dang

Bái phục, bái phục ! Giang hồ đồn về bác quả không sai.
Hôm rồi gặp Su ở SG có vui không, có Tichuot và Banhmisaigon nữa hả ? Chắc thơ phải tuôn trào như suối nhể.
@Susu : Tunbo nhắc cái ký sự ĐN còn chưa xong kìa. Vào SG vui quá quên hết anh em ĐN rồi nhá, này thì :T cho nhớ.

tunbo
20-11-2010, 22:56
@ Pô lão Đà phượt : Em đâu biết gì đâu? ;)
Nàng Su thì dĩ nhiên em phải gặp rồi, vì nàng vào SG có mang đồ giúp em. Bạn Tí chuột thì em cũng mới gặp sau có ... 1 năm.
Bánh mỳ Sài Gòn thì lâu lâu em vẫn măm, chứ chưa gặp :))

chaubaogia
20-11-2010, 23:02
Heo lô cả nhà, đang ở Đà Lạt, bị bó giò bó cẳng: Đường QL 27 bị sạt lở, do vậy từ Đà Lạt đi Dak Lak bó tay. Đường mới 723 về Nha Trang cũng sạt, haizzz biết đi đâu giờ :D, chắc phải về theo QL 20 về SG hoặc về QL14 đi Gia Lại rồi về nhà Ọp thôi.

Thiên sơn chống lũ đến đâu rồi? Có cần cứu trợ không :D
Coi hình thấy anh Po cũng gớm nhỉ D mà em nào có diễm phúc được anh Po ngồi vuốt tóc thế nhỉ? Nhìn hoài không ra ha ha...

tunbo
20-11-2010, 23:09
Heo lô cả nhà, đang ở Đà Lạt, bị bó giò bó cẳng: Đường QL 27 bị sạt lở, do vậy từ Đà Lạt đi Dak Lak bó tay.
...

Oài, cái vụ này vẫn đang tắc đường QL27 từ Đức Trọng lên Ban Mê hả bác? Bác có biết sạt đường nặng nhất ở khúc nào không? Khoảng khi nào mới thông?
Cuối tuần sau em đang có việc phải phi qua đường ấy, mà nó nghẹt thì teo rồi.
P/S : bác có đi cùng nàng Châu Anh thì dắt nàng về SG chơi đê :))

Tiện đây, em hỏi luôn các bác về tình hình đường QL24, QL19, QL25, QL26 sau đợt bão lũ vừa rồi có bị ảnh hưởng gì không? QL25, QL26 thì có vẻ hơi xa khu vực các bác, nhưng đường 24 và đường 19 thì gần, có tình hình gì, các bác chỉ giúp em với nhé. Cám ơn các bác.

chaubaogia
21-11-2010, 08:40
Chào bác Tunbo, lâu ngày chưa gặp (điện thoại) :D

QL 24 vẫn đạng bị tắc do sập cầu. Còn lại QL 19, 25, 26 vẫn còn đi được đấy bác ợ. Nhưng thời tiết thế này thì hên xui thôi.(NT)

Nàng Châu Anh đang ở Sài Gòn mà,? :)) Có gì rủ rê ọp ẹp chăng ?:)

thienson
21-11-2010, 11:38
Thiên sơn chống lũ đến đâu rồi? Có cần cứu trợ không :D

Hì hì,em đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm sống chung với lũ rồi nên chả có gì phải lo.:D
Mà em thấy lụt thế này hóa ra lại hay anh à!Khỏi phải đi làm,dăm ba thằng kéo nhau chèo ghe ra đồng bắt chuột với rắn về làm mồi nhậu.Tối tối kéo nhau lên ghe thả trôi lững lờ theo con nước,vừa nốc rượu vừa ngâm thơ.:D.Phê phải biết anh ơi...
Ôi yêu qúa xứ Quảng mùa nước nổi:D

Hương xưa
22-11-2010, 07:57
Hì hì,em đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm sống chung với lũ rồi nên chả có gì phải lo.:D
Mà em thấy lụt thế này hóa ra lại hay anh à!Khỏi phải đi làm,dăm ba thằng kéo nhau chèo ghe ra đồng bắt chuột với rắn về làm mồi nhậu.Tối tối kéo nhau lên ghe thả trôi lững lờ theo con nước,vừa nốc rượu vừa ngâm thơ.:D.Phê phải biết anh ơi...
Ôi yêu qúa xứ Quảng mùa nước nổi:D

Đất Quảng Nôm chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say
Có...chuột, có rắn đưa cay:D
Ngâm thơ, nốc rượu quên ngày gian nan...

Anh thienson lạc quan quá, cơ mà em tưởng ngập lụt thế thì chuột với rắn nó cũng lượn mất xác rồi chứ còn đâu mà bắt nhỉ, HP nhà em chưa lụt bao giờ nên chả biết gì. Đầu tuần em vào điểm danh và chúc nhà vui vẻ, làm ăn phát đạt nhé.

thienson
22-11-2010, 10:18
Đất Quảng Nôm chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say
Có...chuột, có rắn đưa cay:D
Ngâm thơ, nốc rượu quên ngày gian nan...

Anh thienson lạc quan quá, cơ mà em tưởng ngập lụt thế thì chuột với rắn nó cũng lượn mất xác rồi chứ còn đâu mà bắt nhỉ, HP nhà em chưa lụt bao giờ nên chả biết gì. Đầu tuần em vào điểm danh và chúc nhà vui vẻ, làm ăn phát đạt nhé.

Hehe,tất nhiên là thấy nước về tụi nó lượn hết nên muốn xơi được nó thì mình phải đuổi bắt nó mướt mồ hôi ấy chứ!:D
Cơ mà quần nhau mướt mồ hôi mới phê!!:D,hehe.Hương Xưa nhở???
Í lộn, quần nhau mướt mồ hôi thế mới ngon!!hehe

boconganh
22-11-2010, 10:44
@boconganh: thấy pác dập dòm nhà em hoài, pác liên tiếng cho bọn em diện kiến pác đi chứ

Chắc là nhờ kinh nghiệm chinh chiến lâu ngày của tướng quân mà em đây bị phát hiện. Em vui lắm lắm;). Em chỉ vừa mới biết từ "phượt" và diễn đàn này nửa năm trở lại đây thôi. Em cảm thấy thiếu nhiều thứ và chưa đủ "chuẩn" để tham gia vào diễn đàn nhưng thấy PDN vui quá và em cũng có tình yêu cháy bỏng với vùng đất này nên rảnh là em lại vào nhà PDN xem thế nào...Em gốc miền trung, nhà ở Đồng Nai, đang làm việc tại TPHCM...nên nếu được chấp thuận em sẽ tham gia phượt chữ trong thời gian đầu tiên, rồi phượt mồm và năm sau có cơ hội em ra Đà Nẵng chơi sẽ phượt "thiệt" với nhà ta nhé.
@PDN: Cho em tham gia với nhé. Nếu được chấp thuận thì em sẽ thông tin sau...

Lê Minh Phương
22-11-2010, 11:26
@Thienson: Mùa nước lụt chèo thuyền đi bắt dế trên mấy ngọn dâu (cho tằm ăn) về chiên giòn hay nướng đưa cay đã lắm anh ơi. Năm ngoái em được một đứa bạn ở Gò Nổi cho 1 lọ dế, năm ni đợi dài cổ mà chưa thấy đâu hix.

thienson
22-11-2010, 12:44
Đất ở Gò Nổi là đất bồi với lại người ta trồng dâu nên dế rất nhiều.Còn ngoài mình là đất thịt với lại trồng toàn thuốc lá=)) nên chả có em dế nào định cư cả!
Chỉ có chuột và rắn không hà:D
Nhắc dế lại nhớ hồi nhỏ mình hay đi bắt dế nhưng không phải để làm mồi nhậu như Phương mà bắt về nuôi cơ:D
Nuôi lớn rồi tập cho nó đá,con nào đá ngon đem đi đá độ kiếm xiền mua rượu về nhậu:D
Mồi là mấy con dế đá dở,với những con mà nuôi lớn mới biết nó là dế mái!=))
Dế mái chỉ để làm mồi nhâm nhi thôi,hehe.=))

chaubaogia
22-11-2010, 13:37
Hi mọi người,

CN vừa rồi nhà ta có khách nào không? Hay các bô lão tự tiếp nhau hả=))
Hôm nay bimbip vào chưa? Hay chỉ phượt mồm thế?
Hôm qua giao lưu với Phượt Nha Trang, mới biết em Kurakuvào cũng là thành viên PNT luôn, kể ra em Ku cũng có máu giao lưu kết hợp nhể :D. Mà dạo này núi lửa sao rồi không thấy em Ku thông tin gì hết?

Đang di chuyển qua Bình Định đất võ, luôn tiện thử cái 3G mà lão tướng Shogun quảng cáo xem nó thế lào:)

nga02dt1
22-11-2010, 13:45
Chắc là nhờ kinh nghiệm chinh chiến lâu ngày của tướng quân mà em đây bị phát hiện. Em vui lắm lắm;). Em chỉ vừa mới biết từ "phượt" và diễn đàn này nửa năm trở lại đây thôi. Em cảm thấy thiếu nhiều thứ và chưa đủ "chuẩn" để tham gia vào diễn đàn nhưng thấy PDN vui quá và em cũng có tình yêu cháy bỏng với vùng đất này nên rảnh là em lại vào nhà PDN xem thế nào...Em gốc miền trung, nhà ở Đồng Nai, đang làm việc tại TPHCM...nên nếu được chấp thuận em sẽ tham gia phượt chữ trong thời gian đầu tiên, rồi phượt mồm và năm sau có cơ hội em ra Đà Nẵng chơi sẽ phượt "thiệt" với nhà ta nhé.
@PDN: Cho em tham gia với nhé. Nếu được chấp thuận thì em sẽ thông tin sau...
Welcome Boconganh join PDN nhé, cho xin ít thông tin để tiện sắp xếp vào hội nào của PDN. Khà khà

tunbo
22-11-2010, 13:47
Chào bác Tunbo, lâu ngày chưa gặp (điện thoại) :D

QL 24 vẫn đạng bị tắc do sập cầu. Còn lại QL 19, 25, 26 vẫn còn đi được đấy bác ợ. Nhưng thời tiết thế này thì hên xui thôi.(NT)

Nàng Châu Anh đang ở Sài Gòn mà,? :)) Có gì rủ rê ọp ẹp chăng ?:)

Nàng Châu Anh ở Sài Gòn đâu? Đâu? Đâu hử bác? :))

chaubaogia
22-11-2010, 14:11
Nàng Châu Anh ở Sài Gòn đâu? Đâu? Đâu hử bác? :))

Nàng í chờ hiệp sĩ Champa Tunbo lâu quá nên đã phiêu bạt sang Khánh Hòa giao lưu với hội Nha Trang mình ơi hôm qua đến giờ, giờ thì tiếp tục lang thang miền đất võ nữa đây:LL

Mà công nhận cái 3G bắt sóng tốt thiệt, xe đi tốc độ 60 km/h mà pót bài vẫn vô tư shogun ới ời:D

Polyme
22-11-2010, 14:22
@PDN: Cho em tham gia với nhé. Nếu được chấp thuận thì em sẽ thông tin sau...

Chào mừng Boconganh ra nhâp PDN. Bạn phải cho thông tin để biết mới chấp thuận được chứ. Ai lại làm ngược như thế. Cho hỏi nhá : Bạn gốc MTrung, nhà ĐNai, làm việc ở SG, nghiên cứu phượt đã nửa năm (quá kỹ rồi), trên phượt có biết bao nhiêu hội nhóm, vùng miền, lý do gì bạn lại thích nhà ĐN để đầu quân ? Sao không vào nhóm nào đó ở SG có phải dễ đi phượt và of không ?

Thấy bạn dập dòm PDN cũng khá lâu, nay mới ra mắt, thế thì cho biết thông tin sơ thế này : Tên thật. Giới tính. Tuổi. Số điện thoại. Nếu càng kỹ càng tốt.

@Chaubaogia : Bimbip lại phượt mồm rồi. Hôm qua giao lưu với NT vui nhể, bây giờ mới thấy rõ mặt nnhu đó.

Polyme
22-11-2010, 14:31
Đất Quảng Nôm chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say
Có...chuột, có rắn đưa cay:D
Ngâm thơ, nốc rượu quên ngày gian nan...


Hôm nào vào đây anh dẫn về quê Thienson tha hồ đưa cay nhá. Thơ em cũng chả thua gì Tunbo với Su đâu. Phát huy cho nó vui cử vui nhà nghe.

Giờ này sao nhà mình đông thế không biết :

Đang có 19 người xem topic này (11 thành viên và 8 khách)

1. Polyme
2. The Drifter
3. chaubaogia
4. nuamua
5. nga02dt1
6. henry201
7. boconganh
8. mpt4cus
9. Lê Minh Phương
10. Digicuong
11. susu

Bạch tuộc
22-11-2010, 14:49
@ Lờ đờ: a sướng quá nha, ngắm dã quỳ, tắm biển nha Trang, thăm đất võ Bình định ... Ga to quá đi !
@ Pô lão: ủa thế chìu ni không off ở PN hở???????????????????? Rứa mà làm e mang theo cả tạ đá định chìu ni xong việc lượn ngang qua ném cơ đấy =))
@ C. Hương Xưa: C vô đất Quảng đi, a dắt chị đi xem nhà cháy bất chấp lũ lụt xung quanh, có một không hai luôn nha, ;). ( :))=))

@boconganh: rứa bạn có biết quy định tham gia PDN chưa? Nếu gia nhập Hội Pô lão thì uống beer như uống nước và vượt qua hai đại cao thủ Polyme & LMP. Còn nếu gia nhập hội 8X thì đơn giản lắm: bơi cỡ Bạch tuộc, uống cà phê, hát hò, đập phá nguyên ngày sau đó đọ vodka với Nga ;)

Digicuong
22-11-2010, 15:44
Đất ở Gò Nổi là đất bồi với lại người ta trồng dâu nên dế rất nhiều.Còn ngoài mình là đất thịt với lại trồng toàn thuốc lá nên chả có em dế nào định cư cả!
Chỉ có chuột và rắn không hà
Nhắc dế lại nhớ hồi nhỏ mình hay đi bắt dế nhưng không phải để làm mồi nhậu như Phương mà bắt về nuôi cơ:D
Nuôi lớn rồi tập cho nó đá,con nào đá ngon đem đi đá độ kiếm xiền mua rượu về nhậu:D
Mồi là mấy con dế đá dở,với những con mà nuôi lớn mới biết nó là dế mái!
Dế mái chỉ để làm mồi nhâm nhi thôi,hehe.

Há há, thì ra anh thienson từ nhở đến lớn toàn chơi với dế hèn gì ọp chai chạy gần 100km mà lúc nào cũng có mẹt :)) =))

shogun
22-11-2010, 15:52
Chắc là nhờ kinh nghiệm chinh chiến lâu ngày của tướng quân mà em đây bị phát hiện. Em vui lắm lắm;). Em chỉ vừa mới biết từ "phượt" và diễn đàn này nửa năm trở lại đây thôi. Em cảm thấy thiếu nhiều thứ và chưa đủ "chuẩn" để tham gia vào diễn đàn nhưng thấy PDN vui quá và em cũng có tình yêu cháy bỏng với vùng đất này nên rảnh là em lại vào nhà PDN xem thế nào...Em gốc miền trung, nhà ở Đồng Nai, đang làm việc tại TPHCM...nên nếu được chấp thuận em sẽ tham gia phượt chữ trong thời gian đầu tiên, rồi phượt mồm và năm sau có cơ hội em ra Đà Nẵng chơi sẽ phượt "thiệt" với nhà ta nhé.
@PDN: Cho em tham gia với nhé. Nếu được chấp thuận thì em sẽ thông tin sau...

Welcome boconganh, dập dòm lâu ghê nhuể, với tinh thần mở rộng vòng tay của PDN sao lại từ chối pác được, pác cho thêm 500 thông tin cho ace biết nhá, hẹn pác một ngày không xa (beer)


Hi mọi người,
Hôm nay bimbip vào chưa? Hay chỉ phượt mồm thế?
Đang di chuyển qua Bình Định đất võ, luôn tiện thử cái 3G mà lão tướng Shogun quảng cáo xem nó thế lào


Mà công nhận cái 3G bắt sóng tốt thiệt, xe đi tốc độ 60 km/h mà pót bài vẫn vô tư shogun ới ời

@ CBG: Em uống hết cả tạ sữa & chăm chỉ tập thể dục vậy mà không thấy PN đâu cả, tối này giải quyết thế nào đấy ặc ặc hehehe
Hàng em quẻn cáo pác iên tâm nhá chất lượng cở chất lượm là cùng hahah :))


@ Pô lão: ủa thế chìu ni không off ở PN hở???????????????????? Rứa mà làm e mang theo cả tạ đá định chìu ni xong việc lượn ngang qua ném cơ đấy =))

@boconganh: rứa bạn có biết quy định tham gia PDN chưa? Nếu gia nhập Hội Pô lão thì uống beer như uống nước và vượt qua hai đại cao thủ Polyme & LMP. Còn nếu gia nhập hội 8X thì đơn giản lắm: bơi cỡ Bạch tuộc, uống cà phê, hát hò, đập phá nguyên ngày sau đó đọ vodka với Nga ;)
@ BT: Chiều nay mà không có PN là anh vào Điện Nam anh bắt đền cái tội đòi ném đá fan làm BB chạy mất dép hehehe . Chém Boconganh ghê thế ai dám vào hehee

boconganh
22-11-2010, 15:56
Welcome Boconganh join PDN nhé, cho xin ít thông tin để tiện sắp xếp vào hội nào của PDN. Khà khà

Chào mừng Boconganh ra nhâp PDN. Bạn phải cho thông tin để biết mới chấp thuận được chứ. Ai lại làm ngược như thế. Cho hỏi nhá : Bạn gốc MTrung, nhà ĐNai, làm việc ở SG, nghiên cứu phượt đã nửa năm (quá kỹ rồi), trên phượt có biết bao nhiêu hội nhóm, vùng miền, lý do gì bạn lại thích nhà ĐN để đầu quân ? Sao không vào nhóm nào đó ở SG có phải dễ đi phượt và of không ?

Thấy bạn dập dòm PDN cũng khá lâu, nay mới ra mắt, thế thì cho biết thông tin sơ thế này : Tên thật. Giới tính. Tuổi. Số điện thoại. Nếu càng kỹ càng tốt.
Dạ, em xin cám ơn các pác đã welcome em, em xin thành thật khai báo.
Tên: Phương Thanh
Giới tính: Nữ (Em thích ghi 1 hơn vì cái quy định nam ghi 0, nữ ghi 1)
Tuổi:25
Số điện thoại: 0983.687.560
Tình trạng: Độc thân
YM: samachoang85
Chắc đủ thông tin để tìm ra tung tích của em rồi đây.
@Pác Pô: Em biết diễn đàn này nửa năm nhưng em toàn vào nhà PDN không à, ít nghiên cứu các nhà khác vì em lỡ....yêu cái mặn mà...rồi. Tính em nhút nhát lắm, cũng định tham gia off với PSG nhưng vẫn cứ muốn theo dõi tình hình sao đã (chắc bệnh nghề nghiệp đây :))

boconganh
22-11-2010, 16:06
@boconganh: rứa bạn có biết quy định tham gia PDN chưa? Nếu gia nhập Hội Pô lão thì uống beer như uống nước và vượt qua hai đại cao thủ Polyme & LMP. Còn nếu gia nhập hội 8X thì đơn giản lắm: bơi cỡ Bạch tuộc, uống cà phê, hát hò, đập phá nguyên ngày sau đó đọ vodka với Nga ;)
Hic, nghe quy định này mà em thấy choáng quá. Chắc em phải hối lộ Pác Pô, LMP và Nga nhường em tí. Khoản uống cà phê, hét hò và đập phá thì tham gia được tuốt (8X mà lị). Nhưng mà cái khoản bơi lội thì em chịu, có ai giúp em không đây :(

Bạch tuộc
22-11-2010, 16:26
@ Pô lão & Bimbip : e mang đá Fan về cất đây. (NO)

@shogun: e hù kệ e ai biểu pô lão +men xitin +bimbip yếu bóng vía quá chi, ngay KCN ĐN- ĐN đó a, athienson bảo là có cả trên kho nhà pác guc gồ nữa đóa, e thì e không ngâm cứu nên có chi a Pm athienson hỉ :))

@ boconganh: Khó dễ là do mình có (NT) hay không thui ;) , Pm riêng để biết thêm chi tiết nhá =)) á...á...á.... e đùa tí chứ có đòi hối lộ thiệt đâu mà :gun zữ rứa , thôi e biến ngay đây (BB)

bimbip
22-11-2010, 16:37
Em Btuoc oj, dua a bjmbjp dj dj. Dang online bang dthoaj o hoang djeu ne. Caj xe may cua a faj mang dj bao hanh huhu. Em xloj cac anh chj em vj e online bang dthoaj a. Hnay cac daj ca, po lao dj dau het i' hehe

shogun
22-11-2010, 16:42
Nhưng mà cái khoản bơi lội thì em chịu, có ai giúp em không đây :(

Có anh hùng nào vào cứu mỹ nhân không kìa, khoảng bơi lội chắc có pác TS nhuể, pác sống chung với lũ mà heheh vào giúp em nó cái. Pác mà không đăng ký ngay em pass qua pác CBG là tiêu đóa Pác ấy là chuyên gia dạy bơi + lội + chết chìm nhá hahaha

nga02dt1
22-11-2010, 17:04
[QUOTE=Bạch tuộc;285110

@boconganh: rứa bạn có biết quy định tham gia PDN chưa? Nếu gia nhập Hội Pô lão thì uống beer như uống nước và vượt qua hai đại cao thủ Polyme & LMP. Còn nếu gia nhập hội 8X thì đơn giản lắm: bơi cỡ Bạch tuộc, uống cà phê, hát hò, đập phá nguyên ngày sau đó đọ vodka với Nga ;)[/QUOTE]
@BT: hichic, lộ hàng hết BT ơi, thế lầy thì tớ làm sao mà câu zai đc chứ. :T:T
Kiểu này zai đẹp nào ghé PDN, thấy tớ uống vodka chạy mất dép như chơi. :(( :((
P/s: lần sau đừng lăng xê tớ kiểu này nhé (đang cai riệu mà lị), để tớ còn mần ăn tý nhá. :)) =))

Hương xưa
22-11-2010, 17:11
@ C. Hương Xưa: C vô đất Quảng đi, a dắt chị đi xem nhà cháy bất chấp lũ lụt xung quanh, có một không hai luôn nha, ;). ( :))=))

@boconganh: rứa bạn có biết quy định tham gia PDN chưa? Nếu gia nhập Hội Pô lão thì uống beer như uống nước và vượt qua hai đại cao thủ Polyme & LMP. Còn nếu gia nhập hội 8X thì đơn giản lắm: bơi cỡ Bạch tuộc, uống cà phê, hát hò, đập phá nguyên ngày sau đó đọ vodka với Nga ;)

May thế, chị Hương 7X (chắc vào hội bô lão rồi) nên không biết bơi cũng chả sao nhỉ :))? Nếu không lại phải tham gia khoá học bơi cấp tốc với "cao thủ vùng lũ" kia thì nguy cơ cháy nhà là rất rất cao đới.

Mà anh Ku nhà mình đâu nhỉ, hôm nay 22 rồi không thấy vào confirm xem em Hồng đã vào Quảng Trị chưa cho chị Hương yên tâm nào, còn em Martel chị Hương đang giữ đây, anh Ku định thế nào để chị giải quyết luôn kẻo "ôm" lâu bồn chồn quá (hay các bô lão cho í kiến chỉ đạo cái nhỉ:D)

shogun
22-11-2010, 17:39
Mà anh Ku nhà mình đâu nhỉ, hôm nay 22 rồi không thấy vào confirm xem em Hồng đã vào Quảng Trị chưa cho chị Hương yên tâm nào, còn em Martel chị Hương đang giữ đây, anh Ku định thế nào để chị giải quyết luôn kẻo "ôm" lâu bồn chồn quá (hay các bô lão cho í kiến chỉ đạo cái nhỉ:D)

Theo ngu kiến của lão này thì đem nậu đê em Hương ơi

nguoilangbat
22-11-2010, 19:44
@BT: hichic, lộ hàng hết BT ơi, thế lầy thì tớ làm sao mà câu zai đc chứ. :T:T
Kiểu này zai đẹp nào ghé PDN, thấy tớ uống vodka chạy mất dép như chơi. :(( :((
P/s: lần sau đừng lăng xê tớ kiểu này nhé (đang cai riệu mà lị), để tớ còn mần ăn tý nhá. :)) =))

Cũng nghe thằng cha Bờ rào quảng cáo về tửu lượng của Nga rồi, chuyến tới vào ĐN thế nào NLB cũng có dịp mời Nga vài ly/chai.

@ anh Pô: Đợt nhậu tới em đề nghị ngoài bia thì nên có thêm rượu (hoặc chỉ rượu không thôi thì tốt) vì em không uống được nhiều bia. Cứ cho em "đặt hàng" trước như thế nhé :))

Digicuong
22-11-2010, 20:58
P/s: lần sau đừng lăng xê tớ kiểu này nhé (đang cai riệu mà lị), để tớ còn mần ăn tý nhá.

Anh hok quen đô riệu nhưng mới phát hiện ra quán riệu ngon định mai rủ em đi cho em thưởng thức giờ nghe em nói vậy thôi, mai rủ anh Shogun đi. :D.

Bạch tuộc
22-11-2010, 21:03
Cho e theo zới (beer), bữa ni e tập uống rịu để cạnh tranh với Nga =))=))

thienson
22-11-2010, 21:26
Chiều ni anh Po với Shogun được bác Bimbip mời đi nhậu kết qủa dư lào cho xin mấy xu thông tin đi...
@Boconganh:Chào bạn:D
Giờ mới dòm kỹ cái Nick bạn!Sáng giờ cứ tưởng là Nick Bộ công an=)) nên tớ chả dám ho he gì,hehe

dammanhtu
22-11-2010, 22:12
Anh bổ sung danh sách của CBG :

1-Polyme: 0903588290
2-Chaubaogia 0983012304
3-Shogun 0915856857
4-Thienson 0932590590
5-Lê Minh Phương 0905148783
6-Bạch Tuộc
7-Digicuong 0989077115
8-Vitvit. 0982088209
9-Karem 0905247087
10-Henry 0987066747
11-Rita 0905824365
12-Raiha235. 01683927843
13-Mpt4cus. 0905130186
14-Nga02dt1. 0946281184
15-Kurakura 0935111195
16- Mahee 0904094552
17- Hương xưa 0983623945
18- Ariel_yeu 0985029147
19- Dammanhtu 01674631624



Anh Châu ơi anh đổi số của em lại là : 0905573566 nhé. Số kia em ít xài lắm :D

dammanhtu
22-11-2010, 22:15
@BT: hichic, lộ hàng hết BT ơi, thế lầy thì tớ làm sao mà câu zai đc chứ. :T:T
Kiểu này zai đẹp nào ghé PDN, thấy tớ uống vodka chạy mất dép như chơi. :(( :((
P/s: lần sau đừng lăng xê tớ kiểu này nhé (đang cai riệu mà lị), để tớ còn mần ăn tý nhá. :)) =))

Hic. Tửu lượng của em yếu thuộc dạng không có đối thủ. Hôm bữa đón chị SU, nhìn chị Nga uống mà mắt cứ tròn xoe vì...ganh tị và...sợ hãi :D

bimbip
22-11-2010, 22:23
Chiều ni anh Po với Shogun được bác Bimbip mời đi nhậu kết qủa dư lào cho xin mấy xu thông tin đi..
Em hnay goi nhung 2 bac y ban viec nen ko di dc. Em bachtuoc ngoj voi em thoj bac a. Em dang ngoj 1minh o khu tuong daj an ca duoj nuong huhu

henry201
22-11-2010, 23:05
Anh Châu ơi anh đổi số của em lại là : 0905573566 nhé. Số kia em ít xài lắm :D

2 sim 1 máy mà cứ la làng mày lol =))

shogun
23-11-2010, 00:07
P/s: lần sau đừng lăng xê tớ kiểu này nhé (đang cai riệu mà lị), để tớ còn mần ăn tý nhá.

Anh hok quen đô riệu nhưng mới phát hiện ra quán riệu ngon định mai rủ em đi cho em thưởng thức giờ nghe em nói vậy thôi, mai rủ anh Shogun đi. :D.

uh uh uh zụ này được à hehe mai lại được uống dịu ngon rùi


Cho e theo zới (beer), bữa ni e tập uống rịu để cạnh tranh với Nga =))=))


Nhớ mai đi đúng giờ nha, không là anh đem nướng làm mồi luôn hehe


Em hnay goi nhung 2 bac y ban viec nen ko di dc. Em bachtuoc ngoj voi em thoj bac a. Em dang ngoj 1minh o khu tuong daj an ca duoj nuong huhu

Sorri pác, pác gọi lúc đó em đang ở quê (cứu trợ lũ lụt í mà) nên không tiếp chiu pác được, mà không có em pác ngồi tâm sự với BT lại hay chứ có em hỗng lẽ em làm kỳ đà cản mũi pác à ẹc ẹc,
Cảnh báo ace: BT đang bắt cá 2 tay nhá yêu NLB mà ngồi tự tình với BB. thế là thế lào hả hả hả ???????????

chaubaogia
23-11-2010, 00:33
Chú shogun post giống trả bài quá ẹc ẹc...
Thế ra BB phượt thật chứ không phải phượt mồm:)
Ngày mai bác Po có đi uống rịu đọ với em Nga không hử ?:))
Nàng BT đang tạo những viên gạch cho tình êu mạng nhện để rửa hận không được trao nhẫn đây mờ =))

nga02dt1
23-11-2010, 07:56
Ôi chết, thế lầy thì e thành " thần men đại hiệp" của PDN mất rùi. :(( :((
@all: E có nhiều iu điểm thế mà sao ko thấy ai lăng xê nhở, chỉ nhắc toàn rịu với vodka thui, ẹc ẹc ẹc!
Đã mang tiếng rùi thì làm cho nó có miếng lun nhá, cho e xin địa điểm quán nhậu rịu ngon đê, mai còn thách đấu với những anh tài của hội Bô lão và training cho BT để tiếp NLBat nữa, khà khà! =)) =))

susu
23-11-2010, 08:41
Uầy, trông BT liễu yếu đào tơ thế thì được rèn luyện có chắc lên cơ ?
Theo em thì nhà gái phải giữ ý, cương quyết dùng Lavie cho em. Đặng khi chú rẻ NLB say mèm thì đồng loạt úp sọt, bắt sống rể quý, hỉ!

@ Em đi công tác về bận gần chết nên chưa có thời gian tiếp cái tục phần dang dở.
Phần sau còn nhiều ảnh mang tính chất đốt nhà lắm cơ, he he !

Hương xưa
23-11-2010, 08:49
Theo ngu kiến của lão này thì đem nậu đê em Hương ơi

Í lão giống í em thế, các bô lão ơi, nậu nhá ,Tết mang ra HN mời em Su với NLB nậu nuôn cho đủ mặt râu rể :)) (cơ mà như thế thì khả năng anh Ku "xử" em cũng là rất cao đới, bô lão nào ủng hộ vụ này thì phải lên tiếng bênh vực em mới được)

Polyme
23-11-2010, 08:59
@Boconganh : Chúc mừng em là thành viên của PDN. Từ nay trở đi em chịu khó vào đây chém gió hàng ngày nhé, hy vọng một ngày không xa được gặp em ở ĐN. Em là thành viên thứ 20, số hơi bị đẹp đấy. Ghi em vào danh sách ne :
1-Polyme: 0903588290
2-Chaubaogia 0983012304
3-Shogun 0915856857
4-Thienson 0932590590
5-Lê Minh Phương 0905148783
6-Bạch Tuộc
7-Digicuong 0989077115
8-Vitvit. 0982088209
9-Karem 0905247087
10-Henry 0987066747
11-Rita 0905824365
12-Raiha235. 01683927843
13-Mpt4cus. 0905130186
14-Nga02dt1. 0946281184
15-Kurakura 0935111195
16- Mahee 0904094552
17- Hương xưa 0983623945
18- Ariel_yeu 0985029147
19- Dammanhtu 0905573566
20- Boconganh 0983687560

Phượt Lý Sơn. Đủ ba miền Bắc - Trung - Nam.
Lần này không phải đi phượt, mà đúng nghĩa là rủ nhau ra đảo Lý Sơn nhậu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46675

Polyme
23-11-2010, 09:16
Í lão giống í em thế, các bô lão ơi, nậu nhá ,Tết mang ra HN mời em Su với NLB nậu nuôn cho đủ mặt râu rể :)) (cơ mà như thế thì khả năng anh Ku "xử" em cũng là rất cao đới, bô lão nào ủng hộ vụ này thì phải lên tiếng bênh vực em mới được)

Ý anh thế này : Chai Martel này Hương cứ giữ để đó, ra Tết phượt Đông bắc xử luôn, có cả em Ku nữa mà. Mà không biết mấy bữa ni Ku sống chết đâu rồi mà không thấy tăm hơi gì cả ? Em Hồng đã về đên QTri chưa không biết.

@Bimbip : Hôm qua ăn mảnh với BT sướng nhỉ. Có rủ anh nhậu phải báo trước chứ, sát giờ đánh up một cái làm sao anh sắp xếp được ? Hay là muốn một mình với BT nên chơi khó anh. He he !:))

@Nguoilangbat : Vào đây em muốn chơi kiểu gì anh em cũng chiều, bia rịu chơi tuốt hết nhá. Bạch tuộc đang học Nga khoản rịu để chuẩn bị tiếp em đó. Em vào nhanh đi không Bimbip nó cưa BT đổ rồi thì chẳng làm ăn gì được nữa đâu. Ka ka !=))

@Digicuong, Bimbip, Nga02dt1, Shogun : Chiều nay ở quán nào đây ? Digicuong chọn đi rồi báo anh em, cho BT luyện chưởng luôn là vừa.

@Susu : Cần Giờ đẹp nhể. Cán bộ đi tập huấn có khác, bận quá hả ? Nhớ cái Đà nẵng ký đấy nhé, đang chờ xem nhà anh nào chuẩn bị cháy đây.:LL

shogun
23-11-2010, 09:29
@Digicuong, Bimbip, Nga02dt1, Shogun : Chiều nay ở quán nào đây ? Digicuong chọn đi rồi báo anh em, cho BT luyện chưởng luôn là vừa. .:LL

Nhậu hả anh Po!!!!!!!!!!
Theo dự báo thời tiết la hum nay digital không có online, đề nghị pà con liên lạc bằng dt để biết địa điểm nhậu nhá. Quán này là quán nhậu đặc biệt ngon nhất DN nhá ai không đi mất quyền lợi heheheh

boconganh
23-11-2010, 10:00
Cụng 1 ly ra mắt với em nào các pác ơi (và cả vì số đẹp nữa)!
Em là em đang có ý định chuyển sang nghề buôn rượu ra ĐN quá, chứ với tình hình này chắc ĐN sắp hết rượu rồi...

Bạch tuộc
23-11-2010, 11:19
Ớ ớ pô lão chơi xấu nhé, lựa lúc Bt đi khò với đi vắng ở nhà nói xấu e nhá, :Dam . Làm chi có chuyện e đòi bắt cá 02 tay, e đang theo Nga học uống rịu để chờ lãng tử NLB vô tiếp chiêu cơ mà,:)). NLB nhở, Bt là Bt ngưỡng mộ NLB cơ ;) A trai bimbip nhở ;)

Chìu ni uống rịu thiệt hở???? tưởng nói chơi thôi chứ, chừ mần ren đây????????????

nguoilangbat
23-11-2010, 17:29
Kẻ nói ra, người nói vào, xa mặt cách lòng, sao chơi vơi thế này!

Tâm sự với một người bạn - thi sĩ Hàn Mặc Kệ, chàng mới thốt lên với NLB rằng:

"Lãng tử ơi, mi là tên đại phúc
May không chết gục dưới vòi xúc tu"

:(( Bt nàng ơi, làm sao để ta đặt trọn niềm tin nơi nàng đây???

shogun
23-11-2010, 17:49
Kẻ nói ra, người nói vào, xa mặt cách lòng, sao chơi vơi thế này!

Tâm sự với một người bạn - thi sĩ Hàn Mặc Kệ, chàng mới thốt lên với NLB rằng:

"Lãng tử ơi, mi là tên đại phúc
May không chết gục dưới vòi xúc tu"

:(( Bt nàng ơi, làm sao để ta đặt trọn niềm tin nơi nàng đây???

@ NLB : Em là dân thiên lôi không văn thơ gì hết, em chỉ pác cái này đảm bảo 100% luôn
Pác cứ gởi cho BT mầm non NLB con là đảm bảo trọn niềm tin luôn hahhaha khỏi phải sợ BB xen ra xen vào hổng chừng lúc đó BB chạy mất dép luôn hiihi
mô phật xúi bậy quá

chaubaogia
23-11-2010, 18:46
@ NLB : Em là dân thiên lôi không văn thơ gì hết, em chỉ pác cái này đảm bảo 100% luôn
Pác cứ gởi cho BT mầm non NLB con là đảm bảo trọn niềm tin luôn hahhaha khỏi phải sợ BB xen ra xen vào hổng chừng lúc đó BB chạy mất dép luôn hiihi
mô phật xúi bậy quá

Xúi bậy quá, phạt tự lấy súng ngắn ra rồi tự xử luôn sau đó tịch thu súng :gun=))

thienson
23-11-2010, 21:33
Xúi bậy quá, phạt tự lấy súng ngắn ra rồi tự xử luôn sau đó tịch thu súng :gun=))

Ơ sao ngày hôm nay anh Lờ đờ khó tính thế này?
Lúc sáng ở bên nhà Nha Trang thì xúi chị Sori xử:D
Giờ lại bảo Shogun tự xử,hehe
Mà em cũng công nhận lão Shogun này xúi bậy thật!=),làm thơ làm văn thì được ai lại xúi người ta làm ra con nít bao giờ:D

Mer1320
23-11-2010, 22:29
Cảnh báo các bác PDN hôm rồi em đã đc ngó nghiêng thấy BT nhà ta uống rượu trên Fan...nghe chừng các có khi phải đổi tên thành hội nhậu Dn mất thôi :))

dammanhtu
23-11-2010, 23:22
@ NLB : Em là dân thiên lôi không văn thơ gì hết, em chỉ pác cái này đảm bảo 100% luôn
Pác cứ gởi cho BT mầm non NLB con là đảm bảo trọn niềm tin luôn hahhaha khỏi phải sợ BB xen ra xen vào hổng chừng lúc đó BB chạy mất dép luôn hiihi
mô phật xúi bậy quá

Bác Shogun cứ xúi thế này thì số lượng thành viên " Phượt Nhí Đà Nẵng" đếm thế nào xuể:)). Bác thế là cổ súy cho việc tăng dân số chưa được cấp phép. Tội này nghiêm trọng lắm, bữa sau nhậu phải phạt bác 3 chai volka thôi. (Chị Nga là khoái vụ này lắm đây:D)

prop_tm
23-11-2010, 23:36
Em cũng xin đặt cục gạch đăng ký là thành viên thứ 21 của Phượt Đà Nẵng. Em theo dõi diễn đàn lâu nay, thấy có đông chị em mới dám tham gia vào. hi hi. Em là nữ mà, sợ bị các anh ăn hiếp lắm. Số điện thoại của em là 0935325314. Tên em là Mai.
Anh Po và anh Châu cho em tham gia với nha. Nha 2 anh :D

shogun
24-11-2010, 07:40
Em cũng xin đặt cục gạch đăng ký là thành viên thứ 21 của Phượt Đà Nẵng. Em theo dõi diễn đàn lâu nay, thấy có đông chị em mới dám tham gia vào. hi hi. Em là nữ mà, sợ bị các anh ăn hiếp lắm. Số điện thoại của em là 0935325314. Tên em là Mai.
Anh Po và anh Châu cho em tham gia với nha. Nha 2 anh :D

Anh Po với anh CBG vào nhận hàng kìa, còn em đi uống dịu tìm kế xúi NLB tiếp đây heheehheh

nga02dt1
24-11-2010, 07:50
Khà khà, thế lầy thì làm sao đi phượt đc nhở? cứ bị xúi hay thế lầy thì năm sau PDN có khi dân số tăng vượt chỉ tiêu đó chứ :)) :))
@prop_tm: queo com bạn nhớ, cứ mạnh dạn join chém gió đê, bữa nào ọp ra mắt rung nhan ha. Xin ít sơ yếu lý lịch nha.

Polyme
24-11-2010, 08:01
Cụng 1 ly ra mắt với em nào các pác ơi (và cả vì số đẹp nữa)!
Em là em đang có ý định chuyển sang nghề buôn rượu ra ĐN quá, chứ với tình hình này chắc ĐN sắp hết rượu rồi...

Em ở xa quá làm sao cụng ly được. Từ giờ tới Tết âm lịch em cố gắng phượt Đà nẵng một chuyến ra mắt cả nhà đi. Khi đi nhớ đem theo một can 5, 10 lít gì nhé.


Em cũng xin đặt cục gạch đăng ký là thành viên thứ 21 của Phượt Đà Nẵng. Em theo dõi diễn đàn lâu nay, thấy có đông chị em mới dám tham gia vào. hi hi. Em là nữ mà, sợ bị các anh ăn hiếp lắm. Số điện thoại của em là 0935325314. Tên em là Mai.
Anh Po và anh Châu cho em tham gia với nha. Nha 2 anh :D

Em không thấy PDN toàn dân nhậu đó mà xin vô làm gì ? Đây đâu có cơ chế xin - cho, em thấy vui thì cứ nhào vô chém gió, viết bài cho vui là OK rồi.
Còn hai điều em còn thiếu, kê luôn ra nhé : Em ở Đà nẵng hay ở đâu ? Tuổi bao nhiêu để anh em biết.
Nếu ở ĐN thì chiều nay có thể ra mắt được đấy vì chiều nay anh em cũng có giao lưu tí chút với khách HN. Anh sẽ nhắn tin sau.

@Nguoilangbat : Hôm nào vào đây cho Thiên lôi biết tay đi. Xui kiểu đó thì chỉ có.....tiêu thôi. Thả nào hôm qua đến giờ không thấy Bạch tuộc đâu nữa. He he :))

Hương xưa
24-11-2010, 10:04
Em cũng xin đặt cục gạch đăng ký là thành viên thứ 21 của Phượt Đà Nẵng. Em theo dõi diễn đàn lâu nay, thấy có đông chị em mới dám tham gia vào. hi hi. Em là nữ mà, sợ bị các anh ăn hiếp lắm. Số điện thoại của em là 0935325314. Tên em là Mai.
Anh Po và anh Châu cho em tham gia với nha. Nha 2 anh :D

E hèm (các bô lão quay mặt đi để em bắt nạt ma mới tí :D, chả gì thì em cũng đầu quân được mấy tháng rồi mà), cô em ơi đặt gạch thì OK nhưng mà nói các anh như vậy là chưa "quán triệt" nhá, các anh ở đây đáng yêu lắm, chỉ nhậu thôi, thấy các em là nâng niu lắm chứ không có "ăn" đâu, lại càng không..."iếp", hí hí =)).

Nhân tiện thấy nhà bàn bạc cái vụ "tình iu mạng nhện" của em Tuột sôi nổi quá làm em lại ngứa miệng chen vào xúi dại một phát:

Đà Nẵng có nước sông Hàn
Bên dưới trú ngụ một nàng xinh tươi (Bẹt Tuột)
Zai đẹp ở khắp mọi nơi (Bìm Bịp, NLB)
Vì nàng danh tiếng phải bơi về tìm :D
Nhưng nàng đang thích ú tim
Phải chăng là có ý dìm...Minh Phương
Phương dù đã có Su thương
Nhưng mà tình cũ vấn vương khó dời
Các chàng zai đẹp kia ơi
Trái tim Bẹt tuột khó xơi lắm nào
Tốt nhất đem... luộc, đem...xào
Đợi Hương đem Martel vào...nậu nuôn...

Chào cả nhà em té kẻo Bẹt tuột nó khuân vào đống đá to quá =))

nga02dt1
24-11-2010, 11:36
Ôi chị Hương xưa ơi, đọc thơ chị tự dưng e luyện chưởng đc thơ nè, khà khà, nể mình wa đi =(( (tự khen và tự sướng nhá)
Minh oan giùm BT nhá,


Vì rằng Phương dù đã có Su
Ta đây bạch tuột kém gì Su đâu
Cũng cố tìm một mớ zai xinh
Ra mắt cho admin biết ta đây thế lào
Đường duyên trắc trở làm sao
Chẳng biết phải chọn anh tài nào đây
Chàng thì nghệ sỹ, chàng thì đại za
Chơi trò ú tìm cũng mệt nhoài
Đành chọn nghệ sỹ cho lòng thảnh thơi
Hẹn chàng đại gia kiếp sau
Mình hội ngộ kết giao câu thề.

Thế lầy, chắc e phải chuyển nghề thui

Raiha235
24-11-2010, 11:48
Ôi chị Hương xưa ơi, đọc thơ chị tự dưng e luyện chưởng đc thơ nè, khà khà, nể mình wa đi =(( (tự khen và tự sướng nhá)
Minh oan giùm BT nhá,


Vì rằng Phương dù đã có Su
Ta đây bạch tuột kém gì Su đâu
Cũng cố tìm một mớ zai xinh
Ra mắt cho admin biết ta đây thế lào
Đường duyên trắc trở làm sao
Chẳng biết phải chọn anh tài nào đây
Chàng thì nghệ sỹ, chàng thì đại za
Chơi trò ú tìm cũng mệt nhoài
Đành chọn nghệ sỹ cho lòng thảnh thơi
Hẹn chàng đại gia kiếp sau
Mình hội ngộ kết giao câu thề.

Thế lầy, chắc e phải chuyển nghề thui

Thơ chi zui ghê ri, chuyện tình sao thơ mộng quá .. Mà cái nhà BT đâu rồi nhỉ>>> Chọn zai rồi đó à....^^_^^

susu
24-11-2010, 12:14
Các chị các em cứ bình tĩnh
Đừng thấy zai ngon đã vội mừng
Đường đi lối lại chưa tường
Vội vàng chọn lựa dễ thường lại sai ! =))

BT ơi, biết câu : "Em xinh, em có quyền" không ? =))
Phải tự tin, chị nhá !

Hoặc phải có câu cửa miệng dư lày : Anh leo Fan chưa ? Rồi thì mấy lần ?
Chứ mà mới chỉ le te lên đỉnh Sơn Trà hoặc loanh quanh cầu Thuận Phước thì thôi, giả dép em về với Mẹ, nhá ! =))

Nói chung thì Hương Xưa xem chừng hơi manh động, làm mất cả cái thế cành cao của chị em chúng mình.
Dửng dưng 1 tí, thẹn thò 1 tị đê..ê.. kẻo các zai sợ chạy đứt dép á!

Đây nài, gái thẹn thò dư lày mà zai còn hoảng hốt nài =))

chaubaogia
24-11-2010, 13:50
Anh Po từ khi chuyển nghề làm ông mai, làm mấy em đua nhau cưa cẩm zai khắp lại còn đua nhau uống rịu nâng chén tiêu sầu nâng cao tửu lượng, văn với thơ lai lai láng láng quá chừng quá đỗi luôn.

Hội PDN sắp chuyển thành hội nhậu, hội thơ, hội cưa...=)), chết thật, chết thật:))

Polyme
24-11-2010, 14:16
Chết ! Chết ! Chết ! Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ thế lày thì chắc phải đổi tên topic rồi Su ơi. Không ngờ nhà ĐN mình nhiều nhân tài quá, Kiểu này anh cũng phải cố nặn ra vài ý thơ để bon chen cho bằng anh em mới được. Mà nghĩ mãi cũng chả được câu nào. Chán quá đi mất !:(

@Thienson : Làm zai sao mà yếu bóng vía thế, em Su thẹn thò là thế mà mình cứ dúm hết cả lại thế kia, các em nó cười cho. =))

Chaubaogia ơi ! anh có làm mai mối gì đâu, các em nó thương mến nhau thì nó tự đến với nhau ý mà. Nhưng mà ba cái vụ này anh thấy nghi lắm, như Su nói "đường đi lối lại chưa tường, vội vàng chọn lựa dễ thường lại sai". Anh bây giờ không biết Bạch tuộc trôi về đâu nữa ? Nhưng thế lại hay, cho các zai Hà lội cứ gọi tán loạn cả lên mới vui BT nhể. :))

Đây, anh làm quả này cho hỏa mù thêm dày đặc này. Khối anh chị cứ gọi là.......đứng tim luôn. Người ta tình cảm là thế kia mà, chưa chi đã tưởng bở nhá !!! :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46771

Digicuong
24-11-2010, 14:16
Hội bô lão ui, nghe sắp nhỏ :D bàn chuyện đôi lứa mà em bùn náo ruột, biết vậy từ từ lấy vợi (do cái suy nghĩ: lấy sớm nhỡ có sai còn có cơ hội làm lại :)) ).

Lấy sớm làm chi phí đời trai trẻ,
Để đến giờ đước một mẻ... gái tơ :)) :))

Bạch tuộc
24-11-2010, 14:39
Gớm pakon ren cứ tranh nhau lúc e vắng nhà là chém e thế hở? Thôi thì ae đã quan tâm thì Bạch tuộc e đây cũng có nhời muốn thưa:

E đây vốn phận nữ nhi
Quí Hợi 8x địch thị tuổi e
Kẻ thương bảo số nó CAO
Bao kẻ ganh ghét lời ra tiếng vào

E đây tự nhủ lòng mình
Kẻ thương người ghét
Kệ thây các người =))
Ta đây vẫn cứ ngời ngời xinh tươi ( á đừng chém e)

Vui thì toét miệng cười duyên
Không vui nửa miệng chả thèm mở ra
Ta đây mang tiếng phuoter
Dù là hóng hớt cũng là dân cơ

Fan thì e cũng đến rồi
Sờ tay vào đỉnh, đá Fan đem về
Bà Nà Núi chúa e đà đến qua
Sơn trà ngắm Phố e đi đều đều

E đây lại vốn tự tin

Zai mà đủ sức :
Bế e lến đến Sơn Trà
Nhìn mây, ngắm biến xa xa
Bà Nà núi chúa làm thơ tỏ tình
Cõng e lên đến nóc nhà(Đông dương)
Trao e nhẫn cỏ, trao e lời thề

E về xách dép theo chàng ngao du

=))=))=))=))=))

Dạ Bạch tuộc e vốn từ ngày leo Fan về méc cái bệnh "tự tin quá đáng", Pakon cứ chém cứ ném đến hồi mỏi tay, e có đá Fan chắn rồi chả sợ gì đâu ạ. :)).

Polyme
24-11-2010, 14:53
@Hương xưa, Nga02dt1, Digicuong, Bạch tuộc : Dạo này cứ thơ mà phang, mà lại toàn tho hay mới ngon chứ. Giỏi thật !

Hôm nào Nguoilangbat vào có lẽ nên tổ chức off một bữa chuyên đề về thơ cũng nên. Dịu vào thơ lại càng ra nữa. Úi chà ! Say thơ, say dịu, say......tình phải biết đây !

shogun
24-11-2010, 14:57
@ Polyme: Em thấy trong này em với anh là chả biêt làm thơ, thôi thì lần off tới mình ra bụi chuối ngồi nậu với nhau anh nhuể.

nga02dt1
24-11-2010, 15:01
Tuột ơi, thế lầy thì Nga xin đệm thêm ít để nâng cao cái " tự tin phát ớn" của Tuột nhé.
Phải nâng giá chị em mình lên nhá, cấm mấy bô lão dìm hàng nhà gái PDN nhá :T :T

Qua lời Bạch Tuột phân trần
Chả thấy anh tài nào dám mần vô
Thôi thì ai ghét mặc ai
Tuột ta đây vẫn tự tin đáng gờm

Thành tích thì một cơ ngơi
Chàng nào thích chém, Tuột ta xơi liền
Tim chàng thấp thỏm lo phiền
Kiểu này bỏ chạy, bảo toàn cái thân (sợ đá BT ném ấy mà).

Hee, khi nào 2 ce mình phải uống vodka mừng cái vụ: nhà gái PDN lên một tầm cao mới, chân trời mới nhể!!!

dammanhtu
24-11-2010, 20:06
Hội bô lão ui, nghe sắp nhỏ :D bàn chuyện đôi lứa mà em bùn náo ruột, biết vậy từ từ lấy vợi (do cái suy nghĩ: lấy sớm nhỡ có sai còn có cơ hội làm lại :)) ).

Lấy sớm làm chi phí đời trai trẻ,
Để đến giờ đước một mẻ... gái tơ :)) :))

Ha ha. Anh Cường thế này là không được, phải điều tra ngay số nhà, tới báo cáo với chị nhà. Chứ phát ngôn kiểu này là không được rồi.

@ Bố Po: Chẳng biết bố thì thầm to nhỏ với anh Cường thế nào mà bữa nay ảnh quá thể :D. Thế mà cứ tưởng ảnh rất hiền lành. Nhầm to rồi.
@ Anh Phương: Em thấy nếu được thì anh cứ luộc Bạch Tuột nhâm nhi với rượu, sau đấy mình hấp SUSU ăn đổi món. Em thấy được cả. Suy nghĩ gì nhiều cho mệt :))

dammanhtu
24-11-2010, 20:08
Hee, khi nào 2 ce mình phải uống vodka mừng cái vụ: nhà gái PDN lên một tầm cao mới, chân trời mới nhể!!!

Chị Nga nâng tầm cẩn thận nhé, chứ chị em PĐN mà cao quá là "chống lầy" khó lắm nhá. Cao quá, anh nào leo cũng sợ té gãy cổ :))

susu
24-11-2010, 20:38
Ha ha. Anh Cường thế này là không được, phải điều tra ngay số nhà, tới báo cáo với chị nhà. Chứ phát ngôn kiểu này là không được rồi.

@ Bố Po: Chẳng biết bố thì thầm to nhỏ với anh Cường thế nào mà bữa nay ảnh quá thể :D. Thế mà cứ tưởng ảnh rất hiền lành. Nhầm to rồi.
@ Anh Phương: Em thấy nếu được thì anh cứ luộc Bạch Tuột nhâm nhi với rượu, sau đấy mình hấp SUSU ăn đổi món. Em thấy được cả. Suy nghĩ gì nhiều cho mệt :))

Cái này bạn Tú khí có nhầm to, hehe !!

Chả biết đứa nào nhắm với cả nhâm nhi đứa nào, BT nhờ !

Cán cân dân số không đều
Gái thời quý hiềm, zai nhiều như rươi ! =))

dammanhtu
24-11-2010, 20:50
Cái này bạn Tú khí có nhầm to, hehe !!

Chả biết đứa nào nhắm với cả nhâm nhi đứa nào, BT nhờ !

Cán cân dân số không đều
Gái thời quý hiềm, zai nhiều như rươi ! =))

He he. Phải tự tin vào bản lĩnh trai ĐN chứ chị. Gì chứ trai miền trung, vừa dễ thương, hiền lành lại chịu khó. Không thể liệt vào rươi được. Không tin chị cứ hỏi bố Po hay anh Châu xem e nói có đúng ko. Đúng quá các Nam ĐN nhỉ !!:))

prop_tm
24-11-2010, 20:51
mới ghi vài dòng mà được anh chị weo com thế..thấy vui ghê..hihi...
..em tên mai...hiện đang ở đà nẵng..sắp bước qua tuổi 23...em đang là sinh viên năm 4 ĐH kinh tế Đà Nẵng..em sắp ra trường..nên khao khát "thèm đi" trong em trỗi dậy 1 cách mãnh liệt..thèm đi khi còn là sinh viên..hihi..
..nên muốn làm thành viên của hội phượt đà nẵng..được nhậu..được làm quen..và để được đi..^^

prop_tm
24-11-2010, 21:12
ôi...bạn dammanhtu ơi...vừa dễ thương..hiền lành..lại chịu khó..ý là bạn nói bạn đó hả...^^

chaubaogia
24-11-2010, 21:23
Chào cả nhà,

Mới nhận được tin em Ku phải nhập viện vì ho dài ngày không hết vì bụi núi lửa đến rêm cả họng và sườn, thấy thương em Ku ghê á. Mọi người động viên em Ku nha ( hình như LMP có số DT Indo của em Ku )

Polyme
24-11-2010, 21:25
mới ghi vài dòng mà được anh chị weo com thế..thấy vui ghê..hihi...
..em tên mai...hiện đang ở đà nẵng..sắp bước qua tuổi 23...em đang là sinh viên năm 4 ĐH kinh tế Đà Nẵng..em sắp ra trường..nên khao khát "thèm đi" trong em trỗi dậy 1 cách mãnh liệt..thèm đi khi còn là sinh viên..hihi..
..nên muốn làm thành viên của hội phượt đà nẵng..được nhậu..được làm quen..và để được đi..^^


ôi...bạn dammanhtu ơi...vừa dễ thương..hiền lành..lại chịu khó..ý là bạn nói bạn đó hả...^^

Nhớ viết hoa đầu câu nhé Prop_tm (Nick gì đâu khó nhớ quá).

Anh có số điện thoại của Kurakura ở Indo đây : 00628975862975
Sao Chaubaogia biết được Ku nằm viện ? Mọi người điện hỏi thăm nhé.

chaubaogia
24-11-2010, 21:27
mới ghi vài dòng mà được anh chị weo com thế..thấy vui ghê..hihi...
..em tên mai...hiện đang ở đà nẵng..sắp bước qua tuổi 23...em đang là sinh viên năm 4 ĐH kinh tế Đà Nẵng..em sắp ra trường..nên khao khát "thèm đi" trong em trỗi dậy 1 cách mãnh liệt..thèm đi khi còn là sinh viên..hihi..
..nên muốn làm thành viên của hội phượt đà nẵng..được nhậu..được làm quen..và để được đi..^^

Chào bạn Prop_tm, rất vui khi bạn vào nhà, nhớ theo dõi topic khi có Ọp là cứ xông vào nhé, PDN vui lắm, chỉ có cái dạo này nhậu hơi nhiều :D

thienson
24-11-2010, 21:30
Susu ơi là susu!
Mod ơi l mod!
Sếp vô Đà Nẵng iem dù thích dù không:D,cũng đã đón tiếp rất niềm nở.Gặp Su iem lúc nào cũng ngoác mồm:D ra cười cầu tài.
Nếu có gì không vừa ý thì Su cũng nên rộng lượng hải hà mà thể tất cho iem .
Chứ sao lại đốt nhà iem thế lày??
Huhu...cháy nhà rồi anh em wơi...
Có ai cứu iem không???
Anh CVN ơi Tể Tướng của nhà phuot.com đốt nhà iem rôì!
Hehé=),hehe =)

dammanhtu
24-11-2010, 21:41
Chào bạn Prop_tm, rất vui khi bạn vào nhà, nhớ theo dõi topic khi có Ọp là cứ xông vào nhé, PDN vui lắm, chỉ có cái dạo này nhậu hơi nhiều :D

Đúng quá anh Châu ạ. Riêng cái khoản nhậu là em yếu lắm. Cha sinh mẹ đẻ thế nào mà cứ uống vào là ko tiêu hóa được, cứ 2 chai là ngắc ngư, ngứa khắp người.Bữa sau đề nghị anh em mình thay vì nhậu mình...uống trà cho nó nho nhã, đúng chất văn thơ của anh chị em PĐN =))

bimbip
24-11-2010, 21:50
Dear các bác,
Em vừa gọi cho em Ku, tình hình em ý cũng đỡ nhìu rùi, các bác cứ an tâm.
Thành phố em ý ở hiện tại vẫn còn bụi nhất là khi trời khô, khi xe cộ đi lại là bụi, chỉ khi nào trời mưa thì đỡ hơn xí.
Em Ku gửi lời hỏi thăm các anh chị em PDN, có nhờ em BTuoc chuyen 15 cái thơm :* đến các anh: Pôlyme, Chaubaogia, shogun, thienson và... em (mỗi anh 3 cái).
Em cập nhật sơ qua tình hình cho các bác an tâm.
Bimbip

Polyme
24-11-2010, 21:57
Dear các bác,
Bác nào có SDThoai của em Ku ở Indo cho Bimbip em xin với nhé
(Bác nào có thì PM inbox cho em nhé)
Em gọi điện sang hỏi thăm em ý chút.
Em cám ơn các bác nhìu ợ.
Bimbip

Em không đọc gì cả, anh đã cho số của Ku ở phía trên này mấy bài còn gì

Số đây : 00628975862975

Digicuong
24-11-2010, 22:01
Dear các bác,
Bác nào có SDThoai của em Ku ở Indo cho Bimbip em xin với nhé
(Bác nào có thì PM inbox cho em nhé)
Em gọi điện sang hỏi thăm em ý chút.
Em cám ơn các bác nhìu ợ.
Bimbip
Anh có liên lạc được em Ku hỏi giúp em tên bệnh viện, tỉnh, mã số bệnh nhân hay gì gì nữa khác bên mình nơi em Ku đang nằm, em liên lạc bên đó giúp được gì em giúp vơi nha.
Tks anh!

prop_tm
24-11-2010, 22:02
Nhớ viết hoa đầu câu nhé Prop_tm (Nick gì đâu khó nhớ quá).



Dạ em cảm ơn anh Polyme đã nhắc nhở em..thật sự thì em ko biết..và h thì em đã nhớ..^^..hihi..
Có điều..cho em hỏi thêm 1 cái nữa..như lúc ni em đang cmt lại cho anh..thì em đang viết theo cái phong cách riêng của em..mà ở đó..cứ sau mỗi ý..em lại 2 dấu chấm thế này..như vậy thì có vấn đề gì ko..^^
..Đó là phong cách riêng của em rồi..hihi..nên em muốn giữ được ko ạ..^^..

Hương xưa
24-11-2010, 22:02
Tội em Ku quá, thảo nào mà từ hôm cất nhà mới tới giờ không thấy đâu, hóa ra ốm mất rồi, mai em sẽ gọi điện vào Quảng Trị để hỏi thăm gia đình vậy.

bimbip
24-11-2010, 22:04
Dear các bác,
Em vừa gọi cho em Ku, tình hình em ý cũng đỡ nhìu rùi, các bác cứ an tâm.
Thành phố em ý ở hiện tại vẫn còn bụi nhất là khi trời khô, khi xe cộ đi lại là bụi, chỉ khi nào trời mưa thì đỡ hơn xí.
Em Ku gửi lời hỏi thăm các anh chị em PDN, có nhờ em BTuoc chuyen 15 cái thơm :* đến các anh: Pôlyme, Chaubaogia, shogun, thienson và... em (mỗi anh 3 cái).
Em cập nhật sơ qua tình hình cho các bác an tâm.
Bimbip

Bạch tuộc
24-11-2010, 22:04
Cái này bạn Tú khí có nhầm to, hehe !!

Chả biết đứa nào nhắm với cả nhâm nhi đứa nào, BT nhờ !

Cán cân dân số không đều
Gái thời quý hiềm, zai nhiều như rươi ! =))

E Su cũng đã có lời
Tuộc tôi xin tiếp đôi điều cùng ai

Tú ơi e nhớ coi chừng :T
Đá Fan đầy giỏ chị lia mấy hồi
Ở đó mà cứ xui dai (nặng) (NT)
E còn đứng ngóng u đầu như chơi :LL

Gái mà leo được đến Fan
Quanh đi quẩn lại thớt này
Đếm lui đếm tới mấy lần
Thì ra chỉ có e Su với mình
=))=))=))

bimbip
24-11-2010, 22:08
Anh có liên lạc được em Ku hỏi giúp em tên bệnh viện, tỉnh, mã số bệnh nhân hay gì gì nữa khác bên mình nơi em Ku đang nằm, em liên lạc bên đó giúp được gì em giúp vơi nha.
Thông tin em Ku:
+ Tỉnh: Yogyakarta
+ Bvien: Rumah sakit Pantirapih (trong đó chữ Rumah Sakit = bệnh viện)
+ Mã số bệnh nhân: 729317
Bimbip

dammanhtu
24-11-2010, 22:12
E Su cũng đã có lời
Tuộc tôi xin tiếp đôi điều cùng ai

Tú ơi e nhớ coi chừng :T
Đá Fan đầy giỏ chị lia mấy hồi
Ở đó mà cứ xui dai (nặng) (NT)
E còn đứng ngóng u đầu như chơi :LL



Chị cứ bình tĩnh. Mình có đánh thì đánh võ mồm, sao lại khuấy động binh đao, sử dụng vũ khí thời tiền sử thế. :))
Anh shogun ơi, anh làm quan võ, can thiệp giúp em nhé :D. Chứ ko là có cảnh gà nhà chọi nhau đấy :))

shogun
24-11-2010, 22:25
Susu ơi là susu!
Mod ơi l mod!
Sếp vô Đà Nẵng iem dù thích dù không:D,cũng đã đón tiếp rất niềm nở.Gặp Su iem lúc nào cũng ngoác mồm:D ra cười cầu tài.
Nếu có gì không vừa ý thì Su cũng nên rộng lượng hải hà mà thể tất cho iem .
Chứ sao lại đốt nhà iem thế lày??
Huhu...cháy nhà rồi anh em wơi...
Có ai cứu iem không???
Anh CVN ơi Tể Tướng của nhà phuot.com đốt nhà iem rôì!
Hehé=),hehe =)

Kakakka, tập 1: Lữa cháy vùng lũ
Tập2 thế nào cũng cháy nhà em , 115 đâu chuẩn bị nhá hhihihi:)):)):))

Bạch tuộc
24-11-2010, 22:26
Ngại ghê, e gõ gõ đến khi gửi hóa ra bài mình vô duyên. E xin lỗi cả nhà.

@Ku: Chúc Ku chóng khỏe, mau lành bịnh, nhanh về ĐN Phượt! (wait).

@Bimbip: tiện thể e Ku đã ủy quyền mấy món qùa chị Hương đã chuyển rất thành công nên lần này theo ngu ý của Bạch tuộc thì chị Hương là gương mẹt uy tín nhất để thực hiện lời nhắn gởi của Ku đấy ạ. ;). Nghe đồn chị Hương sắp lên Hn công tác đấy ạ :))

mpt4cus
24-11-2010, 22:27
Nhà mình dạo này thơ thẩn ghê quá,có khi phải in hẳn 1 tuyển tập thơ tình ấy nhỉ ;))

mpt4cus
24-11-2010, 22:30
Kakakka, tập 1: Lữa cháy vùng lũ
Tập2 thế nào cũng cháy nhà em , 115 đâu chuẩn bị nhá hhihihi:)):)):))

Mấy anh "nhớn" rồi mà không ý tứ chi hết.Đi ăn vụng mà để lại bằng chứng thế này thì nhà nó không cháy mới lạ :))
Bữa sau anh cứ thấy máy ảnh thì né đi là được,đảm bảo dầu có đổ cả can vào nhà thì cũng chưa cháy đâu :p

shogun
24-11-2010, 22:32
Dear các bác,
Em Ku gửi lời hỏi thăm các anh chị em PDN, có nhờ em BTuoc chuyen 15 cái thơm :* đến các anh: Pôlyme, Chaubaogia, shogun, thienson và... em (mỗi anh 3 cái).
Em cập nhật sơ qua tình hình cho các bác an tâm.
Bimbip

Nhờ pác hỏi giúp luôn em Ku hun chổ nào để anh em biết mà còn tắm rữa heheh :)):)):))


Chị cứ bình tĩnh. Mình có đánh thì đánh võ mồm, sao lại khuấy động binh đao, sử dụng vũ khí thời tiền sử thế. :))
Anh shogun ơi, anh làm quan võ, can thiệp giúp em nhé :D. Chứ ko là có cảnh gà nhà chọi nhau đấy :))
Uh, hai đứa oánh nhau đi anh kêu 115 cho. iên tâm có chết cũng nằm trên cứu thương chết tử tế ặc ặc

bimbip
24-11-2010, 22:33
@Bimbip: tiện thể e Ku đã ủy quyền mấy món qùa chị Hương đã chuyển rất thành công nên lần này theo ngu ý của Bạch tuộc thì chị Hương là gương mẹt uy tín nhất để thực hiện lời nhắn gởi của Ku đấy ạ. ;). Nghe đồn chị Hương sắp lên Hn công tác đấy ạ :))

Hi em,
Anh chỉ biết Ku nói với anh thế.
Em Ku dặn đi dặn lại là trong 03 cái chơm các anh thì nhờ em BTuộc chơm 2 kái vào má - kái kòn lại thì lúc thơm em hãy nghĩ về Ku rồi tùy em thich thơm vào đâu thì thơm.
Em gọi sang hỏi Ku muh xem - KU nhờ em thôi mà.
Bimbip

mpt4cus
24-11-2010, 22:38
Hi em,
Anh chỉ biết Ku nói với anh thế.
Em Ku dặn đi dặn lại là trong 03 cái chơm các anh thì nhờ em BTuộc chơm 2 kái vào má - kái kòn lại thì lúc thơm em hãy nghĩ về Ku rồi tùy em thich thơm vào đâu thì thơm.
Em gọi sang hỏi Ku muh xem - KU nhờ em thôi mà.
Bimbip
Thâm thúy,thâm thúy :))

Polyme
24-11-2010, 22:38
Dear các bác,
Em vừa gọi cho em Ku, tình hình em ý cũng đỡ nhìu rùi, các bác cứ an tâm.
Thành phố em ý ở hiện tại vẫn còn bụi nhất là khi trời khô, khi xe cộ đi lại là bụi, chỉ khi nào trời mưa thì đỡ hơn xí.
Em Ku gửi lời hỏi thăm các anh chị em PDN, có nhờ em BTuoc chuyen 15 cái thơm :* đến các anh: Pôlyme, Chaubaogia, shogun, thienson và... em (mỗi anh 3 cái).
Em cập nhật sơ qua tình hình cho các bác an tâm.
Bimbip

Thôi thế tình hình em Ku cũng đã tạm ổn rồi. Có gì anh sẽ thông báo tiếp cho mọi người biết tình hình của Ku.


Dạ em cảm ơn anh Polyme đã nhắc nhở em..thật sự thì em ko biết..và h thì em đã nhớ..^^..hihi..
Có điều..cho em hỏi thêm 1 cái nữa..như lúc ni em đang cmt lại cho anh..thì em đang viết theo cái phong cách riêng của em..mà ở đó..cứ sau mỗi ý..em lại 2 dấu chấm thế này..như vậy thì có vấn đề gì ko..^^
..Đó là phong cách riêng của em rồi..hihi..nên em muốn giữ được ko ạ..^^..

Phong cách gì thì cũng phải đúng chinh tả và ngữ pháp VN. Em viết thế này chả thấy dấu chấm, dấu phẩy đâu hết. Em mà mang phong cách này vào bài luận văn thì gọi là luận văn... kinh thế chứ không phải kinh tế nữa.

shogun
24-11-2010, 22:42
Mấy anh "nhớn" rồi mà không ý tứ chi hết.Đi ăn vụng mà để lại bằng chứng thế này thì nhà nó không cháy mới lạ :))
Bữa sau anh cứ thấy máy ảnh thì né đi là được,đảm bảo dầu có đổ cả can vào nhà thì cũng chưa cháy đâu :p

Ư cái pác này người ta ăn thế mà bẩu là ăn vụng, ăn vụng là phải chui chui rúc rúc, đằng này ăn trên đỉnh thế mà Su nhuể. Mà dòm đi dòm lại thấy giống pác TS bị ăn chứ không phải được ăn ặc ặc

@: There are currently 15 users browsing this thread. (12 members and 3 guests)
shogun, tunbo, bimbip, Digicuong, Bạch tuộc, Polyme, mpt4cus, prop_tm, dammanhtu, mahee, susu, chaubaogia
Nhà này chắc lấy đêm làm ngày quá hahaha =))=))=))

Hương xưa
24-11-2010, 22:49
Hi em,
Anh chỉ biết Ku nói với anh thế.
Em Ku dặn đi dặn lại là trong 03 cái chơm các anh thì nhờ em BTuộc chơm 2 kái vào má - kái kòn lại thì lúc thơm em hãy nghĩ về Ku rồi tùy em thich thơm vào đâu thì thơm.
Em gọi sang hỏi Ku muh xem - KU nhờ em thôi mà.
Bimbip

Chết em Tuột chưa, âm mưu ném đá sang chị Hương không thành lại còn bị "bắt giò", zai Bắc là ghê lắm đấy, không biết anh Bìm bịp này có phải họ Dương không mà văn chương giống "Thần Điêu đại hiệp" quá =)), bái phục, bái phục!

Bạch tuộc
24-11-2010, 22:53
Hi em,
Anh chỉ biết Ku nói với anh thế.
Em Ku dặn đi dặn lại là trong 03 cái chơm các anh thì nhờ em BTuộc chơm 2 kái vào má - kái kòn lại thì lúc thơm em hãy nghĩ về Ku rồi tùy em thich thơm vào đâu thì thơm.
Em gọi sang hỏi Ku muh xem - KU nhờ em thôi mà.
Bimbip

Cái này thì iem không biết thực hư thế lào, vì iem không nghe trực tiếp, máy iem rởm không gọi đi Qt được. Thôi thì e Ku đã có nhơì (tạm tin lơì aBimbip vậy). Bạch tuộc e cũng không nỡ lòng mô mà từ chối lời nhờ của bịnh nhân : Italia của iem là thế lầy: mấy a dù ren cũng chưa biết cục đá Fan nó thế lào nên iem sẽ 1 công đôi việc cho các a thấy đươ+cj đá Fan và iem cũng thực hiện lời nhờ của e Ku: Iem sẽ hun đá Fan sau đó qua đường gió gởi cục đá đến mẹt + .... của mấy a nhá =))=))=))

Dạ e đi khò mấy a suy nghĩ đi nhá! (BB)

Digicuong
24-11-2010, 23:08
Cái này thì iem không biết thực hư thế lào, vì iem không nghe trực tiếp, máy iem rởm không gọi đi Qt được. Thôi thì e Ku đã có nhơì (tạm tin lơì aBimbip vậy). Bạch tuộc e cũng không nỡ lòng mô mà từ chối lời nhờ của bịnh nhân : Italia của iem là thế lầy: mấy a dù ren cũng chưa biết cục đá Fan nó thế lào nên iem sẽ 1 công đôi việc cho các a thấy đươ+cj đá Fan và iem cũng thực hiện lời nhờ của e Ku: Iem sẽ hun đá Fan sau đó qua đường gió gởi cục đá đến mẹt + .... của mấy a nhá =))=))=))

Dạ e đi khò mấy a suy nghĩ đi nhá! (BB)

Phù phù phù, may quá. Vừa đọc xong định kiện sao em Ku hok gửi 3 cái thơm cho mình. May ui là may, ô la la.. :)) Tks em Ku nhiều, chúc em mau lành bệnh về lun VN cho mấy ông anh ..đỡ khổ :D

bimbip
24-11-2010, 23:18
Chết em Tuột chưa, âm mưu ném đá sang chị Hương không thành lại còn bị "bắt giò", zai Bắc là ghê lắm đấy, không biết anh Bìm bịp này có phải họ Dương không mà văn chương giống "Thần Điêu đại hiệp" quá =)), bái phục, bái phục!

Bimbip em họ Vi tên Tiểu Bảo tự là Nhiếp Phong chứ hok fải họ Dương bác Su ợ

bimbip
24-11-2010, 23:24
Cái này thì iem không biết thực hư thế lào, vì iem không nghe trực tiếp, máy iem rởm không gọi đi Qt được. Thôi thì e Ku đã có nhơì (tạm tin lơì aBimbip vậy). Bạch tuộc e cũng không nỡ lòng mô mà từ chối lời nhờ của bịnh nhân : Italia của iem là thế lầy: mấy a dù ren cũng chưa biết cục đá Fan nó thế lào nên iem sẽ 1 công đôi việc cho các a thấy đươ+cj đá Fan và iem cũng thực hiện lời nhờ của e Ku: Iem sẽ hun đá Fan sau đó qua đường gió gởi cục đá đến mẹt + .... của mấy a nhá =))=))=))

Dạ e đi khò mấy a suy nghĩ đi nhá! (BB)

Hi em,
Anh vừa gọi sang hỏi KU, KU có nói là hiện tượng núi lửa phun bên em là do ảnh hưởng bất thường của khí hậu.
Bên Indo hiện đang thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa năng lượng.
Do vậy, Ku có nhắn em BTuoc là: "Em đừng phí sức lựa đá, khuân đá, hun đá, lấy đà, vác đá rồi chọi đá - em hãy ôm và Thơm các anh Polyme, Shogun, thienson, chaubaogia - vì khi em ÔM = tiet kiệm năng lựong do 2 người ôm thì giữ nhiệt tốt hơn - nếu em chưa rõ thì cứ ÔM các anh ý rồi nhắm mắt là biết - các anh ý sẽ chủ động CHƠM em"
Bimbip em được em Ku rút ra khỏi danh sách để làm Gương trong việc thực hành Tiết kiệm cho m BTuoc.
Bimbip

Lê Minh Phương
25-11-2010, 00:40
LMP đi làm về vào nhà ĐN thấy page view tăng chóng mặt. Đợi anh Châu Anh về phải ọp ẹp chào mừng nhà mới và thành viên mới mọi người nhỉ? Mà sau 23 tháng 10 âm chắc mưa lụt cũng không còn, xem lên được cung đường nào 2 ngày để mọi người cùng đi cho vui?
@athienson: a thấy bãi biển dưới Duy Thành - Duy Xuyên có được không, hôm nào anh em đi tiền trạm đi. Em nghĩ biển dưới đó còn hoang sơ lắm, rất thích hợp cho việc cắm trại rồi BBQ. Hehe

shogun
25-11-2010, 01:43
Dạ báo cáo mấy pác ngày mai em đi phượt ạ, tối mai về em khoe hàng cho mấy pác coi cho đở ghiền nhá ;). lâu không đi ngứa chân rồi. mà giờ này thức vậy mai ko biết có chạy nổi không thôi di ngủ đây

thienson
25-11-2010, 07:25
@athienson: a thấy bãi biển dưới Duy Thành - Duy Xuyên có được không, hôm nào anh em đi tiền trạm đi. Em nghĩ biển dưới đó còn hoang sơ lắm, rất thích hợp cho việc cắm trại rồi BBQ. Hehe
Bãi biển Duy Thành thì anh xuống cách đây vài năm rồi,trong lần tìm về quê hương của khoai Trà Đõa!Lúc đó rất hoang vắng,nhưng giờ người ta làm đường cứu hộ ven biển với cả công trường xây dựng cầu Cửa Đại không biết có bể dâu gì chưa!
Nếu mà 2 ngày 1 đêm thì anh nghĩ nên đi Hố Giang Thơm rồi xuống biển Bàn Than cắm trại đêm thú vị hơn!Hố Giang Thơm mùa mưa này mấy cái thác đẹp lắm,tiếc là anh đi vào lúc trước khi vào phượt nên không chụp hình gì cả!


Dạ báo cáo mấy pác ngày mai em đi phượt ạ, tối mai về em khoe hàng cho mấy pác coi cho đở ghiền nhá ;). lâu không đi ngứa chân rồi. mà giờ này thức vậy mai ko biết có chạy nổi không thôi di ngủ đây
Hehe,mấy bữa ni toàn ọp ẹp với nhậu nhẹt ở thành phố nản qúa nên sáng ni TS với Shogun làm chuyến Nam Tramy về với thiên đường Sâm Ngọc Linh đổi gió.
Vì quyết định trong đêm qua với cả giữa tuần nên không rủ rê gì anh em cả:D

Polyme
25-11-2010, 08:26
Anh vừa điện cho Kura. Tình hình cũng không ổn lắm. Cách đây hai ngày Ku đã xuất viện, nhưng về nhà vẫn ho không bớt, bệnh viện chưa xác định bệnh gì. Ngày nay Ku đang chờ mấy bạn đi học về chở vào nhập viện lại. Chắc do núi lửa mấy bữa quá. Qua giọng nói anh thấy cũng chưa đến nỗi nào, nhưng ho liên tục nên cuộc nói chuyện hay bị ngắt quãng. Cũng may Ku đang làm luận văn nên không phải lên lớp.

Bộ Hồng Bảo Ngọc đã về đến Quảng trị đúng ngày 20/11 Hương xưa à. Đẹp ngày nhể ! Anh cũng nói Ku, em Martel chị Hương không thể gửi được nên anh đề xuất xử tại Đông bắc dịp ra Tết. OK ! Mà ốm đau kiểu này có đủ sức phượt không biết nữa ?

Nhớ 202
25-11-2010, 10:36
Gởi ACE PDN:
Mình hay lang thang diễn đàn xem chỗ nào to tiếng thì nhảy vào hóng. Qua nhà các bạn thấy zui quá xá đi, thơ phú dồi dào, li cốc leng keng suốt. Định tiến đến gõ cửa thì lại nghe tiếng chém gió phần phật, đá ném rào rào( toàn đá Fan mới nặng) nên sợ không phải đầu cũng trúng mẹt...đành đứng xa xa đánh tiếng.(wait)

susu
25-11-2010, 10:56
Lại gần ăn đá, đứng xa ăn ... đòn !
Bạn chọn đi !! =))

Polyme
25-11-2010, 11:17
@Prop_tm : Bạn là thành viên thứ 21 của PDN. Hãy thường xuyên lên đây viết bài, ném đá... Khi nào off cố gắng tham gia để mọi người biết mặt và làm quen. Không biết uống bia, rượu thì dùng cafe, còn không thì ngồi xem và cổ vũ các anh, các chị, các bạn....tỉ thí. :D :D

20-...............................
21- Prop_tm :0935325314

Đây là chuyến phượt Đảo Ngọc : Câu cá, lặn biển, mò cua, bắt ốc và..... đánh chén :)) :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46825

Nhớ 202
25-11-2010, 21:08
Tớ chọn đòn Không thủ đạo vậy. Thích nhất li cốc leng keng và ( nghe ) chém gió nên chịu đau chút vậy. Chưa có điều kiện đi nhiều lên phượt trên mạng thôi. Tớ ở Hải phòng, khá giừ rồi( 36t), muốn nhập gia đình các bạn vì nể phục đất này ngoạ hổ tàng long.
Xin gửi lời chào đến tất cả ACE Đà nẵng, từ trên trời xuống dưới biển nhé( kể cả lơ lửng trên giàn:D)

Nhớ 202
25-11-2010, 22:53
Hôm nay ĐN cháy rượu rồi, giờ này nhà cửa còn vắng vẻ quá chắc ACE rủ nhau off hết

Hương xưa
25-11-2010, 22:59
Tớ chọn đòn Không thủ đạo vậy. Thích nhất li cốc leng keng và ( nghe ) chém gió nên chịu đau chút vậy. Chưa có điều kiện đi nhiều lên phượt trên mạng thôi. Tớ ở Hải phòng, khá giừ rồi( 36t), muốn nhập gia đình các bạn vì nể phục đất này ngoạ hổ tàng long.
Xin gửi lời chào đến tất cả ACE Đà nẵng, từ trên trời xuống dưới biển nhé( kể cả lơ lửng trên giàn:D)

Ôi hình như bạn này ở gần nhà em các cụ ạ, mấy hôm nay nhà mình đc mùa nhé, mem mới này thông minh ghê, chào 1 câu đã điểm danh luôn cả từ anh Thienson, em Bẹt Tuột đến em Su rồi, thế bạn có uống được rượu không để nhờ em Nga ra đón tiếp nào.

tunbo
25-11-2010, 23:00
Ặk, đang định bẩu em Hương xưa vào múc bài thơ cho các anh dzai Đà nẵng nhảy dzô, thì đã thấy pots bài rồi :D

Hương xưa
25-11-2010, 23:14
Ôi cụ ơi, thơ nhà em nó khó tính lắm, lúc chả bảo thì nó cứ phụt ầm ầm, lúc cụ bảo thì em lại bí từ ngay được, chả như cụ "muốn lúc nào là được lúc í" đâu, đến ký sự của em Su mà cụ còn chuyển thể làu làu được thì em phục cụ sát đất rồi.

tunbo
25-11-2010, 23:20
Uầy, đấy là do em Su viết sẵn đã thế rồi, chỉ việc sắp lại thôi :D. Chỗ đất Đà Nẵng này vui phết.

shogun
25-11-2010, 23:58
Em làm report ạ,
Hum nay em và pác TS đã chinh phục được cung Nam Trà My - Đường lên Ngọc Linh ạ!!!!!!
khoe các pác tý nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46850

Digicuong
26-11-2010, 00:42
2 anh đi đíu rủ em, em nằm 3 kỳ ăn chơi cả ngày trước,hum nay bùn hỉu bùn hiu leo Bus về ĐN lun, lần sao em đi...đíu rủ 2 anh ko la nhé :)).
Cứ ngỡ Tam Kỳ bùn hẩm hiu,
Ai ngờ hiu hỉu thế lại nhiều... :))

Pm ko trả lời đâu nhé :))

thienson
26-11-2010, 07:48
@Digicuong:Rủ cái giề mà rủ chứ:D
8h tối mới quyết định sáng ngày đi mà!
Em ở Tam Kỳ sung sướng thế còn kêu ca gì!Shogun post tấm hình Đại lộ kinh hoàng:D Nam QNam lên cho lão Cường này tê tái luôn đi!
Mà tớ với Shogun đi tiền trạm đường lên Ngok Linh 2598m đó chứ!
Chuyến này đi kết qủa không tệ!Hehe.Anh em nào muốn leo đỉnh núi "còn Zin"này chuẩn bị tập thể lực và thời gian làm người rừng là 1 tuần nhá!:D
Bật mí tí là ngay chân núi Ngok Linh tớ dùng GPS đo thì cao độ chỉ là +400m,hehe,tha hồ mà leo với cả bò=)
Bạch Tuộc leo Fan từ cao độ 2000m mà về Đn đá Fan bay vèo :D
Cú này mà tớ leo được về cứ BT ném tớ 1 cục đá tớ ném lại 1 củ Sâm=)

nga02dt1
26-11-2010, 08:58
Ôi hình như bạn này ở gần nhà em các cụ ạ, mấy hôm nay nhà mình đc mùa nhé, mem mới này thông minh ghê, chào 1 câu đã điểm danh luôn cả từ anh Thienson, em Bẹt Tuột đến em Su rồi, thế bạn có uống được rượu không để nhờ em Nga ra đón tiếp nào.

Ôi chị Hương xưa ơi, lăng xê e thế lầy thì chắc khách ghé ĐN cứ đòi mời rịu e miết thì chit lun.
Khà khà, PDN càng ngày có nhiều khách ghé thăm quá chém gió ghê wa nhở.
@lờ đờ: núp đâu hết rùi, vô típ khách đê. :))

Polyme
26-11-2010, 10:16
Gởi ACE PDN:
Mình hay lang thang diễn đàn xem chỗ nào to tiếng thì nhảy vào hóng. Qua nhà các bạn thấy zui quá xá đi, thơ phú dồi dào, li cốc leng keng suốt. Định tiến đến gõ cửa thì lại nghe tiếng chém gió phần phật, đá ném rào rào( toàn đá Fan mới nặng) nên sợ không phải đầu cũng trúng mẹt...đành đứng xa xa đánh tiếng.(wait)

He he ! Bác Nhớ sao nhát thể nhở ? Bị em Su hù cho một phát đã té....ái rồi.
Cám ơn bác đã quan tâm đến nhà ĐN. Bác lo tập làm thơ với nâng lên hạ xuống đi là vừa, chứ sau này gặp mặt nhau khó nói chuyện lắm.


Tớ chọn đòn Không thủ đạo vậy. Thích nhất li cốc leng keng và ( nghe ) chém gió nên chịu đau chút vậy. Chưa có điều kiện đi nhiều lên phượt trên mạng thôi. Tớ ở Hải phòng, khá giừ rồi( 36t), muốn nhập gia đình các bạn vì nể phục đất này ngoạ hổ tàng long.
Xin gửi lời chào đến tất cả ACE Đà nẵng, từ trên trời xuống dưới biển nhé( kể cả lơ lửng trên giàn:D)

Thay mặt các ACE ĐN chào lại bác nhé. Bác ở mãi HP, khó có dịp leng keng với nhau quá. Thôi, uỷ quyền cho Hương xưa "làm việc" với bác nhá. Nghe Hương xưa bẩu hai nhà gần nhau, thế lại càng có điều kiện giao lưu. Đội phượt HP là vui lắm đấy bác Nhớ.


Hôm nay ĐN cháy rượu rồi, giờ này nhà cửa còn vắng vẻ quá chắc ACE rủ nhau off hết

Thì cũng lại phượt phẹt, nhậu nhẹt thôi mà. Hẹn gặp bác một ngày không xa.
À quên, không biết bác là zai hay gái nữa ? Bác cho số điện thoại để tiện liên lạc luôn.

Polyme
26-11-2010, 10:26
Uầy, đấy là do em Su viết sẵn đã thế rồi, chỉ việc sắp lại thôi :D. Chỗ đất Đà Nẵng này vui phết.

Bác Tunbo lại khiêm tốn rồi. Mấy ngày nay không thấy thơ của bác nhà cũng mất vui hẳn.
Bác cho vài chiêu nữa đi để mấy thi sĩ ĐN đu theo với.


@Digicuong, Shogun, LMP, Thienson, Nga02dt1, ...... : Chiều nay các em có rảnh không ? Đi làm tí rồi tiện thể bình thơ nhể. He he ! :D

shogun
26-11-2010, 10:42
Em vừa post cái này, cả nhà rãnh vào theo dõi giúp em khi em vắng nhà nhé. đa tạ cả nhà bằng chầu nậu hehhee ;););)

https://www.phuot.vn/threads/13436-Cho-hỏi-bạn-nào-đã-từng-chinh-phục-Ngọc-Linh?p=287166#post287166

Nguyen Thi Huyen
26-11-2010, 11:20
Hi các Bác PDN!

Theo thông tin chính thức đến 99% (Còn 1% xem đặt vé máy bay ntn?) Doping sẽ có mặt tại TP Đà Nẵng vào 6PM thứ 4 ngày 1 tháng 12 năm 2010. Doping sẽ ở khoảng 5 hay 6 ngày gì đó trước khi vào Cần Thơ.(c)

Vậy các bác PDN mà có ọp ẹp để SAY THƠ, SAY BIA HAY SAY TÌNH hoặc có kế hoạch đi đâu và cuối tuần tời thì cho Doping xin một suất!:L

shogun
26-11-2010, 11:41
@Digicuong:Rủ cái giề mà rủ chứ:D
8h tối mới quyết định sáng ngày đi mà!
Em ở Tam Kỳ sung sướng thế còn kêu ca gì!Shogun post tấm hình Đại lộ kinh hoàng:D Nam QNam lên cho lão Cường này tê tái luôn đi!
Mà tớ với Shogun đi tiền trạm đường lên Ngok Linh 2598m đó chứ!
Chuyến này đi kết qủa không tệ!Hehe.Anh em nào muốn leo đỉnh núi "còn Zin"này chuẩn bị tập thể lực và thời gian làm người rừng là 1 tuần nhá!
Bật mí tí là ngay chân núi Ngok Linh tớ dùng GPS đo thì cao độ chỉ là +400m,hehe,tha hồ mà leo với cả bò
Bạch Tuộc leo Fan từ cao độ 2000m mà về Đn đá Fan bay vèo
Cú này mà tớ leo được về cứ BT ném tớ 1 cục đá tớ ném lại 1 củ Sâm

Pác lại Gato cái fan với em BT à,
@BT: Tính đi tính lại trong nhà có ai leo fan được như em đâu BT nhỉ ;););)

Hình đây pác:

Đây là vài Km dạo đầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46852

Đến lúc sau thì như thế lày, phê như con tê tê luôn hehehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46851

Bạch tuộc
26-11-2010, 12:25
Hi các Bác PDN!

Theo thông tin chính thức đến 99% (Còn 1% xem đặt vé máy bay ntn?) Doping sẽ có mặt tại TP Đà Nẵng vào 6PM thứ 4 ngày 1 tháng 12 năm 2010. Doping sẽ ở khoảng 5 hay 6 ngày gì đó trước khi vào Cần Thơ.(c)

Vậy các bác PDN mà có ọp ẹp để SAY THƠ, SAY BIA HAY SAY TÌNH hoặc có kế hoạch đi đâu và cuối tuần tời thì cho Doping xin một suất!:L

E gà Dopping lâu ngày mới ghé vô nhà PDn đó nha, Chắc là quay lại xin nhập cái hộ khẩu hở ? =)). Cái này e phải biết (NT) thì mấy Pô lão mới nói vào cho chứ không thì lại về tay không đấy e ạ. A.Po dạo này ghê lắm nha toàn kiếm dâu con là quan chức không hà.:))

Hương xưa
26-11-2010, 13:31
Ôi chị Hương xưa ơi, lăng xê e thế lầy thì chắc khách ghé ĐN cứ đòi mời rịu e miết thì chit lun.
Khà khà, PDN càng ngày có nhiều khách ghé thăm quá chém gió ghê wa nhở.
@lờ đờ: núp đâu hết rùi, vô típ khách đê. :))

Em ơi, em là niềm tự hào của cánh "yếu mềm" chị em mình mà (c), "chưn dài váy ngắn" mà biết nâng lên hạ xuống thì thời nào vùng nào cũng là của quý (các anh bẩu có đúng không?), chị em đang nhìn em mà học tập và phấn đấu đấy (vitvit nhỉ), chết sao được mà lo :D.

Polyme
26-11-2010, 14:12
Hi các Bác PDN!
Theo thông tin chính thức đến 99% (Còn 1% xem đặt vé máy bay ntn?) Doping sẽ có mặt tại TP Đà Nẵng vào 6PM thứ 4 ngày 1 tháng 12 năm 2010. Doping sẽ ở khoảng 5 hay 6 ngày gì đó trước khi vào Cần Thơ.(c)
Vậy các bác PDN mà có ọp ẹp để SAY THƠ, SAY BIA HAY SAY TÌNH hoặc có kế hoạch đi đâu và cuối tuần tời thì cho Doping xin một suất!:L

Huyền. Em rủ Nguoilangbat đi cùng vào ĐN đi. Vì anh NLB trong tháng 12 cũng vào ĐN uống rượu và làm thơ với anh em. Hai em mà vào cùng lúc thì vui lắm. Khi nào có cụ thể ngày giờ bay thì điện anh nhé, anh sẽ thu xếp đi đón hai đứa.

Chú ý : Chiều nay nhậu ở 30 Nguyễn Hoàng nhá, lúc 16h45, nhân tiện tiễn LMP tối nay bay SG luôn. Đề nghị đúng giờ. Anh đã nhắn qua di động rồi.

nga02dt1
26-11-2010, 16:12
Em ơi, em là niềm tự hào của cánh "yếu mềm" chị em mình mà (c), "chưn dài váy ngắn" mà biết nâng lên hạ xuống thì thời nào vùng nào cũng là của quý (các anh bẩu có đúng không?), chị em đang nhìn em mà học tập và phấn đấu đấy (vitvit nhỉ), chết sao được mà lo :D.

Thế thì chắc e phải phát quy cái thế mạnh để cánh "yếu mềm" chị em miềng học tập chị nhá.
@all chị em PDN: khi nào rỗi, thường xuyên off để nâng cao chuyên môn nhậu và phấn đấu thành " đệ tử liu linh" đê!!!!!!!!!

chaubaogia
26-11-2010, 17:00
Huyền. Em rủ Nguoilangbat đi cùng vào ĐN đi. Vì anh NLB trong tháng 12 cũng vào ĐN uống rượu và làm thơ với anh em. Hai em mà vào cùng lúc thì vui lắm. Khi nào có cụ thể ngày giờ bay thì điện anh nhé, anh sẽ thu xếp đi đón hai đứa.

Chú ý : Chiều nay nhậu ở 30 Nguyễn Hoàng nhá, lúc 16h45, nhân tiện tiễn LMP tối nay bay SG luôn. Đề nghị đúng giờ. Anh đã nhắn qua di động rồi.

Chọn quán này làm quán ruột luôn đi anh, mai mốt chỉ cần thông báo ngày, giờ khỏi cần thông báo địa điểm (c)

tunbo
26-11-2010, 20:36
Đang có 2 người xem topic này (2 thành viên và 0 khách)

1. tunbo
2. Polyme
-----------------------------------------------------------

Bây giờ mới tám rưỡi thôi
Pô lão không nhậu, mà ngồi ở đây?
Hay là cả đám lăn quay
Pô lão chán quá lại quay về nhà?

Polyme
26-11-2010, 20:51
THÔNG BÁO : Chiều nay off tại Kiến tửu quán với nhiều gương mặt cũ và mới, tiễn Lê Minh Phương vào SG dự đại hội chim cò. Sau khi thảo luận mọi người thống nhất về chương trình PDN gần và xa như sau :

1. Đón Doping (có thể cả Nguoilangbat nữa) vào Đà nẵng vào thứ tư tuần sau, gặp gỡ giao lưu thế nào anh sẽ báo sau. Nhưng quan trọng là cả nhà ta sẽ phượt một chuyến cực hay trong tuần sau cùng Doping và NLB. Vụ này LMP sẽ lên kế hoạch cụ thể và post lên đây vào tối mai. (Mới nghe LMP mô tả sơ sơ mà ghiền quá làm Shogun nóng hết cả máy).

2. Chinh phục đỉnh Ngọc Linh : Các bạn đã biết, ngày hôm qua Shogun và Thienson đã đi tiền trạm để nắm tình hình cho vụ này. Kết quả tương đối khả quan. Nhà ĐN ta sẽ chinh phục ngọn núi này vào khoảng thảng 3, 4 năm sau. Điều kiện các mem tham gia anh sẽ nói rõ ở dưới.

Xin nhắc lại để mọi người biết, trên Phượt của ta đây chưa ai đặt chân đến được đỉnh Ngọc Linh vì nhiều lý do về mặt pháp lý cũng như mức độ khó khăn.

Để lên được đỉnh Ngọc Linh chúng ta sẽ đi theo đường Nam Trà My (Quảng Nam) chứ không theo đường Ngọc Hồi (Kontum) như tháng 4 vừa qua anh em mình đã đến nhưng không được. Phải có sức khỏe và ký năng đi rừng, ăn ở trong rừng vài ngày. Không có đường mòn và cũng không thể có poster. Vì vậy ưu tiên các mem đã leo được Fan như Henry, Bạch tuộc và dân Quảng nôm (quá khỏe). Riêng anh Po lết được đến đâu thì lết, không thì cùng lắm là coi đồ như lần vào ngục Tố Hữu (hơi khiêm tốn đấy, he he !).

Vụ Ngọc Linh này Shogun sẽ lên kế hoạch chi tiết và rất là cụ thể để mọi người tham gia góp ý, đặt gạch, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng đi rừng.

Hết.

Polyme
26-11-2010, 20:55
Đang có 2 người xem topic này (2 thành viên và 0 khách)

1. tunbo
2. Polyme
-----------------------------------------------------------

Bây giờ mới tám rưỡi thôi
Pô lão không nhậu, mà ngồi ở đây?
Hay là cả đám lăn quay
Pô lão chán quá lại quay về nhà?

Vừa nhậu về đây lão đại. Hôm nay 20h LMP phải vào sân bay để đi SG nên giải tán sớm. Dưng mà hôm nay chủ yếu bàn chuyện đón khách tuần sau và phượt núi Ngọc Linh sang năm thôi.

Mer1320
26-11-2010, 21:44
Về vụ núi Ngọc Linh các bác nếu đi thì cho em đổ 1 xe xi măng nhé...:))

Nguyen Thi Huyen
26-11-2010, 22:20
Hic hic!

Em đã call rủ Anh NLB từ 2 tuần trước nhưng bác ý ghét Em bác ý ko đi :((, bác ý bảo là cuối tháng bác ý mới vào cơ :((.

Vụ này có vẻ vui nhỉ, đi Ngọc Linh đi để xem Anh Mer đổ xi măng lun :D.

Nào để Em đếm ngược cái nhỉ? 5 ngày :D

thienson
26-11-2010, 22:41
Hehe,chiều ni mình mất bữa riệu rồi.
Tiếc qúa,tiếc qúa...
@Anh Po:Cái vụ Ngok Linh xác suất đi thành công chỉ tầm 1% thôi anh à!Anh chém gió mạnh qúa rủi đi không được anh em thất vọng đem anh ra chém thật đó:D
Cái vụ leo núi kiểu này kinh nghiệm nhà mình chỉ là số 0 thôi!Leo Fan thì đã có hàng triệu người leo rồi,có cả Nam,phụ ,lão,ấu...
Còn leo Ngok Linh với tính chất du lịch thì chưa có 1 người anh nhá!
1/2 người cũng chưa!:D

nguoilangbat
26-11-2010, 22:58
THÔNG BÁO : Chiều nay off tại Kiến tửu quán với nhiều gương mặt cũ và mới, tiễn Lê Minh Phương vào SG dự đại hội chim cò. Sau khi thảo luận mọi người thống nhất về chương trình PDN gần và xa như sau :

1. Đón Doping (có thể cả Nguoilangbat nữa) vào Đà nẵng vào thứ tư tuần sau, gặp gỡ giao lưu thế nào anh sẽ báo sau. Nhưng quan trọng là cả nhà ta sẽ phượt một chuyến cực hay trong tuần sau cùng Doping và NLB. Vụ này LMP sẽ lên kế hoạch cụ thể và post lên đây vào tối mai. (Mới nghe LMP mô tả sơ sơ mà ghiền quá làm Shogun nóng hết cả máy).
...


Anh ơi, cho em "khất" ngày tái ngộ với nhà mình đến cuối tháng 12 nhé, gần tới ngày lên đường em sẽ báo cáo cụ tỉ.

@ Doping: Tu luyện ở đâu được môn công phu "Nói dối thành thần" như thế hả :T

Polyme
26-11-2010, 23:12
@Thienson : Anh đã nói ở trên rồi, leo Ngọc Linh không phải đi du lịch nhá, trên Phượt này chưa ai leo đến được cả, cỡ như nhà 442 cũng chào thua luôn là em biết khó khăn cỡ nào rồi.

Nhưng không phải là không lên được. Chiều nay đã có nhiều cuộc điện thoại thông qua nhiều mối quan hệ để hỏi việc xác lập thủ tục pháp lý cho vấn đề này và cách đi. Cụ thể thế nào Shogun sẽ trình bày anh em biết.
Như BM đã nói, muốn leo được Ngọc Linh thì ngay từ bây giờ phải lo chuẩn bị và rèn luyện đủ thứ cả. Nên anh nghĩ không đơn giản chút nào cả. Anh sẽ lên đến 1.800m dựng lều ngủ đó vài ngày chờ các em lên tới 2.800m quay về là OK thôi. He he !

dammanhtu
26-11-2010, 23:49
Chuyến này đi kết qủa không tệ!Hehe.Anh em nào muốn leo đỉnh núi "còn Zin"này chuẩn bị tập thể lực và thời gian làm người rừng là 1 tuần nhá!:D


@ A.Sơn: Em nghe nói đỉnh Ngọc Linh này đâu có cho người lạ mò lên anh Sơn nhỉ. Trên đó em có biết họ có mấy hecta trồng sâm để bán hay xuất khảu gì đó thì phải. Sâm chỗ này là tốt nhất nước đây :D. Anh cẩn thận chứ chưa có sâm ném là đã bị mấy bác kiểm lâm sờ gáy nhá :))

Nhớ 202
26-11-2010, 23:59
Tớ nghe nói trên đỉnh Ngọc Linh sâm nhiều như khoai lang mà bác Pô định nằm dựng lều giữa đèo mà ngáy thì phí quá, cố lên bác. Lên đỉnh thích thế mà bác :D

henry201
27-11-2010, 07:26
Hehe,chiều ni mình mất bữa riệu rồi.
Tiếc qúa,tiếc qúa...
@Anh Po:Cái vụ Ngok Linh xác suất đi thành công chỉ tầm 1% thôi anh à!Anh chém gió mạnh qúa rủi đi không được anh em thất vọng đem anh ra chém thật đó:D
Cái vụ leo núi kiểu này kinh nghiệm nhà mình chỉ là số 0 thôi!Leo Fan thì đã có hàng triệu người leo rồi,có cả Nam,phụ ,lão,ấu...
Còn leo Ngok Linh với tính chất du lịch thì chưa có 1 người anh nhá!
1/2 người cũng chưa!:D

Xét về khí hậu,độ cao cũng như các yếu tố bất lợi khác thì NL ko thể bằng Fans dc anh hì ;)
Ở đâu cũng phải có ng tiên phong trước rồi mới có người thu 2,3...N đi theo dc,em chỉ sợ là ko đi dc thôi,lên đó thì thời kì hoàng kim của Nhân Sâm Việt nam coi như kết thúc tại đây =))

shogun
27-11-2010, 08:10
@ All,

Vụ Ngọc Linh coi như tạm xếp lại tại đây để chờ nghiên cứu thêm vì các lý do sau:
1/ Chúng ta hiện nay thông tin chưa rõ có leo được hay không.
2/ Nhà chúng ta chưa ai có kinh nghiệm leo núi, đi rừng độc lập.
3/ NL hiện có rất nhiều người muốn lên nhưng chưa lên được vì vậy nếu các pác bàn ra tán vào nhiều mà không leo được thì vỡ mặt với thiên hạ.
Khi nào nhà chúng ta có đầy đủ các yếu tố để lập plan hoặc rũ rê cụ thể lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp. ;););)

thienson
27-11-2010, 08:49
Như Shogun đã nói,việc lên Plan leo Ngok Linh,chúng ta tạm dừng tại đây để nghiên cứu,tìm thêm thông tin!

Xét về khí hậu,độ cao cũng như các yếu tố bất lợi khác thì NL ko thể bằng Fans dc anh hì ;)

Muốn lên tới Ngok Linh khoan nói tới việc leo lên đỉnh ,chỉ nội đoạn đường từ Nam Trà My lên tới xã Trà Linh cũng đã là sự thử thách kinh người rồi.
Với tay lái của mình và xe 125pk mà vừa rồi 2 thằng phải cần tới 4h đồng hồ để vượt qua 20km đường núi đủ biết nó dư lào!
Nhưng cái này để dành đó TSơn sẽ phụ trách!:D
@Henry:Em là người đầu tiên của Pdn leo Fan,và như em nói leo Fan sẽ có nhiều khó khăn ,thử thách hơn NL,nhưng e đã có kinh nghiệm rồi!Vậy nhờ em phụ trách cho anh em về những việc như:
-Kỹ năng đu dây,vượt suối,vách đá,...
-Cách phòng tránh rắn cắn,vắt đu,cả thú dữ nữa(ở Ngok Linh là thiên đường của vắt xanh và ruồi vàng)
-Kỹ năng mắc võng,làm lều giữa rừng sâu,đốt lửa sưởi ấm ...
-Và những phương tiện,đồ nghề cũng như thuốc men cần thiết để anh em lên phương án mua sắm!
-Cảm ơn em!
Còn việc liên lạc tại địa phương Nam Tramy Ts với Shogun sẽ lo,nếu cần 2 anh em sẽ đi thêm chuyến nữa!

Nguyen Thi Huyen
27-11-2010, 09:16
Anh ơi, cho em "khất" ngày tái ngộ với nhà mình đến cuối tháng 12 nhé, gần tới ngày lên đường em sẽ báo cáo cụ tỉ.

@ Doping: Tu luyện ở đâu được môn công phu "Nói dối thành thần" như thế hả :T

Dạ! Em học Anh NLB ạ!
Nhưng Em có nói dối đâu, Em thề Em hứa Em đảo bảo là Em đã gọi điện cho Anh và Anh từ chối phũ phàng :((

henry201
27-11-2010, 10:59
@Henry:Em là người đầu tiên của Pdn leo Fan,và như em nói leo Fan sẽ có nhiều khó khăn ,thử thách hơn NL,nhưng e đã có kinh nghiệm rồi!Vậy nhờ em phụ trách cho anh em về những việc như:
-Kỹ năng đu dây,vượt suối,vách đá,...
-Cách phòng tránh rắn cắn,vắt đu,cả thú dữ nữa(ở Ngok Linh là thiên đường của vắt xanh và ruồi vàng)
-Kỹ năng mắc võng,làm lều giữa rừng sâu,đốt lửa sưởi ấm ...
-Và những phương tiện,đồ nghề cũng như thuốc men cần thiết để anh em lên phương án mua sắm!
-Cảm ơn em!
Còn việc liên lạc tại địa phương Nam Tramy Ts với Shogun sẽ lo,nếu cần 2 anh em sẽ đi thêm chuyến nữa!

Sac,anh chơi ri là ko dc rồi,các anh lớn nhà mình đầy rẫy ra kia,anh lại chơi ép em vào chân tường thế này khác nào bắt em múa rìu qua mắt thợ,thật thất lễ với các anh chị nhà mình lắm lắm ;).

Anyway,nếu thực sự đi đc thì anh em sẽ phải bàn nhiều lắm đây,và chọn mùa nắng chói chang cho nó đỡ phải gặp mưa,muỗi ;))
Em chịu trách nhiệm khoản thuốc men là ok rồi ;))

Polyme
27-11-2010, 11:14
He he ! Chào thua Ngọc Linh hết rồi à, thôi làm quả Ngọc dương cho khí thế đi. Ka ka !!! :)) :))

Nếu Ngọc Linh khó quá thì Shogun, Thienson nghiên cứu tiếp quả Everst cho dễ đi nhá. =))

@NLB : Thế là không vào cùng Doping rồi à ? Hai anh em cứ đổi qua đổi lại, vui phết ! Bác Tunbo vào làm bài cho vui đi.

Nguyen Thi Huyen
27-11-2010, 12:07
He he ! Chào thua Ngọc Linh hết rồi à, thôi làm quả Ngọc dương cho khí thế đi. Ka ka !!! :)) :))

Nếu Ngọc Linh khó quá thì Shogun, Thienson nghiên cứu tiếp quả Everst cho dễ đi nhá. =))

@NLB : Thế là không vào cùng Doping rồi à ? Hai anh em cứ đổi qua đổi lại, vui phết ! Bác Tunbo vào làm bài cho vui đi.

Ngọc Linh khó lắm đâu, thích là nhích đi Bác ạ! =)), Fan Em thấy dễ quá roài :D

Anh NLB ý, Anh ý ko dám đi cùng Em đâu (Sợ ko có đường về ý mà (NT))

thienson
27-11-2010, 12:35
Sac,anh chơi ri là ko dc rồi,các anh lớn nhà mình đầy rẫy ra kia,anh lại chơi ép em vào chân tường thế này khác nào bắt em múa rìu qua mắt thợ,thật thất lễ với các anh chị nhà mình lắm lắm ;).

Anyway,nếu thực sự đi đc thì anh em sẽ phải bàn nhiều lắm đây,và chọn mùa nắng chói chang cho nó đỡ phải gặp mưa,muỗi ;))
Em chịu trách nhiệm khoản thuốc men là ok rồi ;))

Hehe,chơi gì mà chơi hả em?Nhà mình ngoài em với BT đã leo Fan ra còn có anh em nào có kinh nghiệm leo núi đâu?
Em lo cái vụ này là hay nhất đấy!
Vì sức khỏe anh hiện tại đang bị sự cố nên chưa chắc là anh đã leo được,nhưng vì tinh thần anh em,vì sự thách thức ngạo nghễ của Ngok Linh .Vì 1 đỉnh núi chưa có dấu chân phượt nào chinh phục nên anh cố mà thôi!
Có lẽ lúc đó anh với anh Po sẽ ở dưới chân núi chờ anh em,hehe:D

henry201
27-11-2010, 14:32
He he ! Chào thua Ngọc Linh hết rồi à, thôi làm quả Ngọc dương cho khí thế đi. Ka ka !!! :)) :))

Nếu Ngọc Linh khó quá thì Shogun, Thienson nghiên cứu tiếp quả Everst cho dễ đi nhá. =))


Đi Kinabalu cao 4101m, ngọn núi cao nhất Đông Nam Á ở Malaysia đã anh tề,theo chu trình mà đi lên,ko đốt cháy giai đoạn thế dc ;)


Vì sức khỏe anh hiện tại đang bị sự cố nên chưa chắc là anh đã leo được,nhưng vì tinh thần anh em,vì sự thách thức ngạo nghễ của Ngok Linh .Vì 1 đỉnh núi chưa có dấu chân phượt nào chinh phục nên anh cố mà thôi!
Có lẽ lúc đó anh với anh Po sẽ ở dưới chân núi chờ anh em

Hầy,xưa nay anh em mình vẫn ca vang ''Một con ngựa đau,cả tàu bỏ cỏ mà'', anh ko lên thì a e mình ngồi dưới núi ngồi đốt lửa,đàm đạo cũng dc =))

Polyme
27-11-2010, 15:28
Thôi Ngọc Linh tính sau nhá. Thay đổi không khí tí này. Mà không biết mấy ngày nay Su lặn đâu mất tăm ? Lên chức to hơn có khác ! He he ! =))

Kinh chưa ! Thế này mới là lãnh đạo nhể. Susu :"Này, ba anh kia. Thắc mắc, khiếu nại, kiện tụng gì nói mau để tôi còn làm việc khác. Không ai dỗi hơi mà ngồi nghe các anh năn nỉ ỉ ôi thế này đâu nhé, lại còn nhe răng ra nữa" :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46866

Hương xưa
27-11-2010, 16:15
Chiều thứ bảy các cụ lại lượn mất hết người rồi, nhân thể thi hứng đang dồi dào từ Thanh Hóa về em chen vào phụt phát cho cửa nhà đỡ vắng vẻ:

Trời Hải Phòng vừa trong vừa mát
Gái Hải Phòng thơm ngát..."hương xưa":D
Lượn vào Đà Nẵng đong đưa
Xem zai trong nớ dễ ...lừa hay chăng =))?

Zai Đà Nẵng quen sương quen gió
Phượt dọc ngang đã tỏ chí trai
Miền Trung biển rộng sông dài
"Bơi" luôn ra Bắc kẻo hoài ngày xanh!

Ra Bắc có em Hương trông ngóng
PHP sẽ ...hóng tận xe
Cộng thêm cụ Nhớ (202) mới toe
Đọ rượu cho biết ai đè được ai:))

Tạm thế nhá, em lượn đây, trước khi các cụ leo Ngok Linh hái nhân sâm về tặng các Trư bát giới (ở nhà) thì nhớ tập trung chuyên môn vào vụ Bắc Tiến trước nhá. Chúc cả nhà chủ nhật vui khỏe, hoàn thành tốt các nghĩa vụ cao cả của ...Đảng và Chính phủ.

bimbip
27-11-2010, 17:03
Hi các Bác PDN!

Theo thông tin chính thức đến 99% (Còn 1% xem đặt vé máy bay ntn?) Doping sẽ có mặt tại TP Đà Nẵng vào 6PM thứ 4 ngày 1 tháng 12 năm 2010. Doping sẽ ở khoảng 5 hay 6 ngày gì đó trước khi vào Cần Thơ.(c)

Vậy các bác PDN mà có ọp ẹp để SAY THƠ, SAY BIA HAY SAY TÌNH hoặc có kế hoạch đi đâu và cuối tuần tời thì cho Doping xin một suất!:L


Bao giờ vào em gái báo anh nhé, anh xui chỗ đi chơi, đi ăn.
Vào Đà Nẵng đã ai đưa em đi ăn cá Đuối, cá Kè, cá Đối, cá Sơn, cá Bã Tràu, cá Dìa, cá Ngừ, cá Thu sốt cà, lẩu cá Đuối, cháo cá Cu chưa?
Vào Đà Nẵng ăn thử ốc Nhảy, ốc Đá, cháo ốc các loại nữa...
Nhẩn nha nhấm cốc trà gừng trên đỉnh núi, lọ mọ ăn Sá Sùng chiên bơ tỏi, sớm tinh mơ đi ăn mỳ Quảng lòng cá lóc...
Ăn sáng Nếm bún cua, bún mọc với mắm nhút... hihi
Cuối tuần nếu thích ăn ngon mà lạ, phượt 1 chút, xa mà gần, sang mà rẻ thì 6h30 xuất phát từ Đà Nẵng, 7h30 có mặt ở Cầu Mống (trước khi đến cầu Cau Lâu cũ - Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam) em ngồi ăn sáng với món xương bò - 1 đĩa xương bò nghi ngút khói, bánh tráng ròn tan... chỉ bán đến 8h30 là hết món xương, chỉ còn thịt...
Lúc phượt về làm 0.5kg bê thui (100k) mời anh em PDN nhậu - khi mua hay ăn bê thui Cầu Mống tại chỗ thì thịt bê chỉ có màu xám - mang về nhà khi thái ra cả miếng thịt lên màu hống tươi rất rất đẹp mắt - nhậu thì có mà.... hihi
Hôm nào em ở trong ĐNang rảnh mà hok ai đưa đi chơi thì gọi anh bimbip nhé.
(Em giới thiệu qua về ĐN quê mình cho em Huyền - có gì sơ suất mong các bác PDN sửa giúp)
Bimbip

Digicuong
27-11-2010, 17:28
Bao giờ vào em gái báo anh nhé, anh xui chỗ đi chơi, đi ăn.
Vào Đà Nẵng đã ai đưa em đi ăn cá Đuối, cá Kè, cá Đối, cá Sơn, cá Bã Tràu, cá Dìa, cá Ngừ, cá Thu sốt cà, lẩu cá Đuối, cháo cá Cu chưa?
Vào Đà Nẵng ăn thử ốc Nhảy, ốc Đá, cháo ốc các loại nữa...
Nhẩn nha nhấm cốc trà gừng trên đỉnh núi, lọ mọ ăn Sá Sùng chiên bơ tỏi, sớm tinh mơ đi ăn mỳ Quảng lòng cá lóc...
Ăn sáng Nếm bún cua, bún mọc với mắm nhút... hihi
Cuối tuần nếu thích ăn ngon mà lạ, phượt 1 chút, xa mà gần, sang mà rẻ thì 6h30 xuất phát từ Đà Nẵng, 7h30 có mặt ở Cầu Mống (trước khi đến cầu Cau Lâu cũ - Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam) em ngồi ăn sáng với món xương bò - 1 đĩa xương bò nghi ngút khói, bánh tráng ròn tan... chỉ bán đến 8h30 là hết món xương, chỉ còn thịt...
Lúc phượt về làm 0.5kg bê thui (100k) mời anh em PDN nhậu - khi mua hay ăn bê thui Cầu Mống tại chỗ thì thịt bê chỉ có màu xám - mang về nhà khi thái ra cả miếng thịt lên màu hống tươi rất rất đẹp mắt - nhậu thì có mà.... hihi
Hôm nào em ở trong ĐNang rảnh mà hok ai đưa đi chơi thì gọi anh bimbip nhé.
(Em giới thiệu qua về ĐN quê mình cho em Huyền - có gì sơ suất mong các bác PDN sửa giúp)
Bimbip

Sao không có món khoái khẩu của anh hè, Phố Nâu hay Phố Đỏ gì gì đó :))

dammanhtu
27-11-2010, 21:53
@Henry:Em là người đầu tiên của Pdn leo Fan,và như em nói leo Fan sẽ có nhiều khó khăn ,thử thách hơn NL,nhưng e đã có kinh nghiệm rồi!Vậy nhờ em phụ trách cho anh em về những việc như:
-Kỹ năng đu dây,vượt suối,vách đá,...
-Cách phòng tránh rắn cắn,vắt đu,cả thú dữ nữa(ở Ngok Linh là thiên đường của vắt xanh và ruồi vàng)
-Kỹ năng mắc võng,làm lều giữa rừng sâu,đốt lửa sưởi ấm ...
-Và những phương tiện,đồ nghề cũng như thuốc men cần thiết để anh em lên phương án mua sắm!
-Cảm ơn em!
Còn việc liên lạc tại địa phương Nam Tramy Ts với Shogun sẽ lo,nếu cần 2 anh em sẽ đi thêm chuyến nữa!

Anh Sơn mà cho nó đu dây, dây đứt giữa chừng là khổ lắm nhá. :)). Thằng Henry thì a biết "độ" của nó rồi :))

Nguyen Thi Huyen
27-11-2010, 22:07
Thanks Anh BìmBip, Em là Em thích cu trắng hơn cu đen Anh ạ! :D.

Chiều t4 muộn nhất là 6h Em có mặt ở DN, vào đến nơi Em sẽ nt các bác ạ!

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :x

bimbip
27-11-2010, 23:07
Sao không có món khoái khẩu của anh hè, Phố Nâu hay Phố Đỏ gì gì đó :))

Cái đấy là nói vui, mong đồng chí digicuong hạn chế "úp sọt" anh em.
Chuyện khoái khẩu của mình, bạn chưa gặp mình thì mong ban không nên có nhận định mang tính chất chủ quan.
Cám ơn bạn.
Bimbip

Polyme
27-11-2010, 23:23
Bao giờ vào em gái báo anh nhé, anh xui chỗ đi chơi, đi ăn.
Vào Đà Nẵng đã ai đưa em đi ăn cá Đuối, cá Kè, cá Đối, cá Sơn, cá Bã Tràu, cá Dìa, cá Ngừ, cá Thu sốt cà, lẩu cá Đuối, cháo cá Cu chưa?
Vào Đà Nẵng ăn thử ốc Nhảy, ốc Đá, cháo ốc các loại nữa...
Nhẩn nha nhấm cốc trà gừng trên đỉnh núi, lọ mọ ăn Sá Sùng chiên bơ tỏi, sớm tinh mơ đi ăn mỳ Quảng lòng cá lóc...
Ăn sáng Nếm bún cua, bún mọc với mắm nhút... hihi
Cuối tuần nếu thích ăn ngon mà lạ, phượt 1 chút, xa mà gần, sang mà rẻ thì 6h30 xuất phát từ Đà Nẵng, 7h30 có mặt ở Cầu Mống (trước khi đến cầu Cau Lâu cũ - Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam) em ngồi ăn sáng với món xương bò - 1 đĩa xương bò nghi ngút khói, bánh tráng ròn tan... chỉ bán đến 8h30 là hết món xương, chỉ còn thịt...
Lúc phượt về làm 0.5kg bê thui (100k) mời anh em PDN nhậu - khi mua hay ăn bê thui Cầu Mống tại chỗ thì thịt bê chỉ có màu xám - mang về nhà khi thái ra cả miếng thịt lên màu hống tươi rất rất đẹp mắt - nhậu thì có mà.... hihi
Hôm nào em ở trong ĐNang rảnh mà hok ai đưa đi chơi thì gọi anh bimbip nhé.
(Em giới thiệu qua về ĐN quê mình cho em Huyền - có gì sơ suất mong các bác PDN sửa giúp)
Bimbip

Thật tình anh rất buồn, khi mình là dân thổ địa mà hoàn toàn không biết mấy chỗ sung sướng này. Anh ở Đà nẵng bao lâu nay mà hoàn toàn không biết mấy chỗ em kể trên, chỉ chở em vào dẫn đi. Thế mà lần nào em vào cũng bận cả. Em mời anh thì như cho có lệ sau khi đã xong việc với đối tác. Còn anh mời lại thì em đã tận..... Nội bài mà không báo lấy anh một câu.

Anh chỉ mong em vào cùng Doping đợt này dẫn anh và anh em PDN đi cho hết chỗ em kể trên cho biết thế nào là ẩm thực QNam Đnang ( anh và PDN sẽ trả xiền cho em).

bimbip
27-11-2010, 23:32
Thật tình anh rất buồn, khi mình là dân thổ địa mà hoàn toàn không biết mấy chỗ sung sướng này. Anh ở Đà nẵng bao lâu nay mà hoàn toàn không biết mấy chỗ em kể trên, chỉ chở em vào dẫn đi. Thế mà lần nào em vào cũng bận cả. Em mời anh thì như cho có lệ sau khi đã xong việc với đối tác. Còn anh mời lại thì em đã tận..... Nội bài mà không báo lấy anh một câu.

Anh chỉ mong em vào cùng Doping đợt này dẫn anh và anh em PDN đi cho hết chỗ em kể trên cho biết thế nào là ẩm thực QNam Đnang ( anh và PDN sẽ trả xiền cho em).

Dear bác Polyme,
Em trước khi vào đều báo trước nhưng anh em đều nghĩ em "phượt mồm".
Khi đến DN, 4h chiều Em gọi các bác trước nhưng bác nào cũng bận, em BTuoc gọi cho em em bảo em ý đừng đến vì em ý ở xa, em lo em ý đi vất vả nhưng khi biết em ý đến em và em ý đi nhậu với điều kiện em ý chỉ được uống 1 lon để đảm bảo đi về an toàn.
Ngày thứ 2, em đọc trên diễn đàn thấy các bác rủ nhau đi, em hôm đấy đi QNam đến 6h30 mới về đến DN, 7h em gọi mời bác cũng ko được - lúc đấy em mời là em chưa hề ăn uống gì với "đối tác nào bác ạ".
Việc em về Nội Bài, em cũng báo trước ngay hôm đầu tiên khi gọi điện mời các bác đi nhậu - em có nói rõ hôm nào em về.
Đợt em Huyền vào em ko vào được.
Mong các bác ko hiểu nhầm.
Cám ơn các bác.
Bimbip.

Polyme
27-11-2010, 23:36
Chiều thứ bảy các cụ lại lượn mất hết người rồi, nhân thể thi hứng đang dồi dào từ Thanh Hóa về em chen vào phụt phát cho cửa nhà đỡ vắng vẻ:

Trời Hải Phòng vừa trong vừa mát
Gái Hải Phòng thơm ngát..."hương xưa":D
Lượn vào Đà Nẵng đong đưa
Xem zai trong nớ dễ ...lừa hay chăng =))?

Zai Đà Nẵng quen sương quen gió
Phượt dọc ngang đã tỏ chí trai
Miền Trung biển rộng sông dài
"Bơi" luôn ra Bắc kẻo hoài ngày xanh!

Ra Bắc có em Hương trông ngóng
PHP sẽ ...hóng tận xe
Cộng thêm cụ Nhớ (202) mới toe
Đọ rượu cho biết ai đè được ai:))

Tạm thế nhá, em lượn đây, trước khi các cụ leo Ngok Linh hái nhân sâm về tặng các Trư bát giới (ở nhà) thì nhớ tập trung chuyên môn vào vụ Bắc Tiến trước nhá. Chúc cả nhà chủ nhật vui khỏe, hoàn thành tốt các nghĩa vụ cao cả của ...Đảng và Chính phủ.

Hương xưa ơi ! Sao em làm thơ hay quá. Anh định trích mấy dòng để chém gió nhưng không thể, phải trích nguyên bài mơí hay. Một bài thơ với ba khổ mà hoàn toàn diễn đạt hết ý. Anh thích nhất khổ thứ hai (thích nịnh mờ) dư lày "Zai Đà Nẵng quen sương quen gió
Phượt dọc ngang đã tỏ chí trai
Miền Trung biển rộng sông dài
"Bơi" luôn ra Bắc kẻo hoài ngày xanh!

Quá hay ! Đợi đó, sắp bơi sấp, bơi ngửa ra đay nè.

Mer1320
28-11-2010, 00:46
Ok các bác...nhà ta cứ xem thế nào chứ nếu mà đi đc núi NL thì các bác cho em 2 xuất em với bác Đức:D còn vụ Tây - Đông bắc em đặt 1 chân trc có j em sẽ báo lại cho các bác sớm...mong gặp nhà PDN quá :))

chaubaogia
28-11-2010, 01:36
Cái đấy là nói vui, mong đồng chí digicuong hạn chế "úp sọt" anh em.
Chuyện khoái khẩu của mình, bạn chưa gặp mình thì mong ban không nên có nhận định mang tính chất chủ quan.
Cám ơn bạn.
Bimbip


Dear bác Polyme,
Em trước khi vào đều báo trước nhưng anh em đều nghĩ em "phượt mồm".
Khi đến DN, 4h chiều Em gọi các bác trước nhưng bác nào cũng bận, em BTuoc gọi cho em em bảo em ý đừng đến vì em ý ở xa, em lo em ý đi vất vả nhưng khi biết em ý đến em và em ý đi nhậu với điều kiện em ý chỉ được uống 1 lon để đảm bảo đi về an toàn.
Ngày thứ 2, em đọc trên diễn đàn thấy các bác rủ nhau đi, em hôm đấy đi QNam đến 6h30 mới về đến DN, 7h em gọi mời bác cũng ko được - lúc đấy em mời là em chưa hề ăn uống gì với "đối tác nào bác ạ".
Việc em về Nội Bài, em cũng báo trước ngay hôm đầu tiên khi gọi điện mời các bác đi nhậu - em có nói rõ hôm nào em về.
Đợt em Huyền vào em ko vào được.
Mong các bác ko hiểu nhầm.
Cám ơn các bác.
Bimbip.

Bimbip hôm nay làm sao ấy nhỉ, tự dưng thấy khách sáo ghê, bimbip chớ có sợ hiểu lầm, PDn giờ nổi tiếng chém gió mà, nhất là nàng BT với thienson :D,

Lão Po xì tin giờ cũng thế=))