PDA

View Full Version : Rủ rê, tụ tập dân phượt đang ở Đà Nẵng (Tập 2)



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

Hương xưa
28-11-2010, 10:51
Bimbip hôm nay làm sao ấy nhỉ, tự dưng thấy khách sáo ghê, bimbip chớ có sợ hiểu lầm, PDn giờ nổi tiếng chém gió mà, nhất là nàng BT với thienson :D,

Lão Po xì tin giờ cũng thế=))

Í cụ giống í em, quên, í em giống í cụ, quên, í em và í cụ giống nhau =)). Bìm bịp vô tư đi, nhà mình đang vui đừng nghĩ gì nhiều, "no" hờn, "no" trách, "no" khách "no" khứa nhá...Em mà vào ĐN thế nào cũng đánh trống khua chiêng trước ít nhất...3 tháng để các cụ và các em trong nớ rửa ruột, kiếm tiền chuẩn bị nhậu với em.

bimbip
28-11-2010, 11:02
Í cụ giống í em, quên, í em giống í cụ, quên, í em và í cụ giống nhau =)). Bìm bịp vô tư đi, nhà mình đang vui đừng nghĩ gì nhiều, "no" hờn, "no" trách, "no" khách "no" khứa nhá...Em mà vào ĐN thế nào cũng đánh trống khua chiêng trước ít nhất...3 tháng để các cụ và các em trong nớ rửa ruột, kiếm tiền chuẩn bị nhậu với em.

Hi HXưa,
Bạn đọc dòng nào muh biết mình hờn, trách thế =))
Bimbip chi gioi thiệu cho em Huyền một số món nên thử chứ chạ có ý rì =))
Thấy các bác bảo Bimbip em "mời lấy lệ" nên em giải thích tí thôi :)) không lại hiểu sai thì mệt lắm nảng ợ.
Nàng đọc kĩ dùm em nàng nhá ;))
Bimbip

Polyme
28-11-2010, 11:43
Ok các bác...nhà ta cứ xem thế nào chứ nếu mà đi đc núi NL thì các bác cho em 2 xuất em với bác Đức:D còn vụ Tây - Đông bắc em đặt 1 chân trc có j em sẽ báo lại cho các bác sớm...mong gặp nhà PDN quá :))

Công nhận Mer1320 máu nhỉ. Quả nào cũng chơi. Còn vụ Đông bắc anh sơ qua để em biết mà bố trí thơi gian. Mùng 8 Tết xuất phát tại ĐN. Mùng 10 xuất phát từ Hà nội đi Hà giang. Cung thế này : Hà giang-Quản bạ-Yên minh-Phố bảng-Lũng cú-Đồng văn-Mèo vạc-Cao bằng-Thác Bản giốc-Lạng sơn-Hà nội. Thời gian nếu em đi từ HN thì mất khoảng 4, 5 ngày thôi. Em đăng ký làm xế nhé.

@Bimbip : Làm quả Đông bắc này luôn cho vui đi. Lần tới vào ĐN điện trước nhé. Đợt vừa rồi em vào anh cũng lu bu quá nên trật nhịp hoài. Lâu rồi, từ vụ Đèo Le đến giờ không cụng ly với em.
Trình chém gió nhà ĐN là số một đới em !!! He he !

vitvit
28-11-2010, 19:09
Hehe, sao không thấy aBimbip nhắc đến món bánh tráng tương nhỉ, hihi, xitin cỡ Doping chắc cũng khoái món đó :D
@cHX: ở tận trời HP mà vẫn biết tình hình nước khoáng cần phấn đấu thành vodka của em,=)) =)),hiểu thấu nỗi lòng em quá,(wait)

aSho, aTS: em đăng ký đi NL, chỉ lo sức khỏe ko bết em đạt ko thôi! :shrug:

Bạch tuộc
28-11-2010, 20:28
@ vịt: nhiều chuyện, chỗ ngươì lớn bàn chuyện đại sự nhảy vô nói nhảm chi đó, đi ngủ đi không coi chừng :T:T

@ mấy đứa 8x đang hóng hớt kia đi ngủ lun đi =))=)) Bạch tuộc cũng hóng hớt nhưng chẳng thấy ai chém gió , ném đá chi hết, thôi đi ngủ lun . Không có kẻ chém mình vì tội nhảm :)):)) (BB)

chaubaogia
29-11-2010, 07:19
Hi cả nhà,
Mấy bữa nay ít vào, thấy mọi người chém kinh quá :D
Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ, chắc vài ngày nữa được về rồi.
Nhân dịp Dopping vào ta tụ tập quậy phá tí hỉ.
Cô BT kia chém ít ít thôi nghe không thôi zai nó chạy hết thì đá biết ném ai đây hử.
Đại tướng, Tich Lịch...cảm cúm hết rồi sao không thấy chém nữa ta...
Trình chém PDN bắt đầu được nậng cao rồi nhỉ:))

thienson
29-11-2010, 08:37
Hi cả nhà,
Mấy bữa nay ít vào, thấy mọi người chém kinh quá :D
Đại tướng, Tich Lịch...cảm cúm hết rồi sao không thấy chém nữa ta...
Trình chém PDN bắt đầu được nậng cao rồi nhỉ:))

Ôi anh ơi!Em cứ nghĩ chỗ Topic này là chỗ vui chơi,ai đã tham gia vào thì đều biết chém và biết vui vẻ khi bị chém:D
Thế mà em thấy càng lúc vấn đề càng qúa tầm kiểm soát,đã xuất hiện mâu thuẫn trong Topic rồi,hehe:D
Em cũng đã được nhận PM nhắc nhở rồi!Rất là hổ thẹn!Đó là 1 lý do.
Lý do thứ 2 là hoàn cảnh gia đình neo đơn =)) hiện tại nên em xin phép.
-Vì lý do thứ nhất=> em xin phép không chém gió trong Topic mình nữa!
-Vì lý do thứ 2=>những cuộc Off trong nhà hay đón khách Phượt tạm thời em xin phép không tham gia nữa!Tất nhiên em sẽ hết sức cố gắng tham gia được bữa nào hay bữa đó!
Quyết định này có hiệu lực kể từ khi được Post lên diễn đàn=))
Chúc anh em chém gió vui vẻ!
Đã tham gia vào nhóm mà không Onl,cũng không Off nên không còn ý nghĩa!
Vì vậy ThienSon xin phép được rút viên gạch đã đặt ra khỏi nhóm PDN!
Anh Chaubaogia và anh Polyme xóa giùm tên em ra khỏi danh sách nhé.Em cảm ơn!

Digicuong
29-11-2010, 09:08
Ôi anh ơi!Em cứ nghĩ chỗ Topic này là chỗ vui chơi,ai đã tham gia vào thì đều biết chém và biết vui vẻ khi bị chém:D
Thế mà em thấy càng lúc vấn đề càng qúa tầm kiểm soát,đã xuất hiện mâu thuẫn trong Topic rồi,hehe:D
Em cũng đã được nhận PM nhắc nhở rồi!Rất là hổ thẹn!Đó là 1 lý do.
Lý do thứ 2 là hoàn cảnh gia đình neo đơn =)) hiện tại nên em xin phép.
-Vì lý do thứ nhất=> em xin phép không chém gió trong Topic mình nữa!
-Vì lý do thứ 2=>những cuộc Off trong nhà hay đón khách Phượt tạm thời em xin phép không tham gia nữa!Tất nhiên em sẽ hết sức cố gắng tham gia được bữa nào hay bữa đó!
Quyết định này có hiệu lực kể từ khi được Post lên diễn đàn=))
Chúc anh em chém gió vui vẻ!

Đề nghị anh Po đưa em vào thành viên chính thức hội Bô Lão để anh và anh Thienson có bận em còn có thể đứng ra đón khách.

Polyme
29-11-2010, 09:30
Đề nghị anh Po đưa em vào thành viên chính thức hội Bô Lão để anh và anh Thienson có bận em còn có thể đứng ra đón khách.

Anh Thienson từ nay sắp tới bận lắm rồi (bom sắp nổ lúc nào không biết, chuẩn bị vào thăm như hôm trước anh nói). Có việc cho em đây. He he !
Anh vừa liên lạc với Doping. Chậm nhất 18h thứ tư 1/12 có mặt ờ ĐN (đã có xe đón tại sân bay). Em sẽ là người đón Doping tại khách sạn rồi chở đến quán luôn.

Thông báo : Nhân tiện có Doping vào ĐN công tác, mời anh chị em PDN có mặt tại Kiến tửu quán số 30 Nguyễn Hoàng vào lúc 17h45 ngày 1/12 (thứ tư) để giao lưu.

Có việc này cũng báo anh em biết : Lại thêm một tai nạn trên đường phượt của các mem bên box du lịch ttvnol. Tai nạn xảy ra trên đường đi Mộc Châu. Một bạn nữ 23 tuổi tử nạn, bạn nam bị thương rất nặng. Vậy anh em nhà minh cũng hết sức cẩn thận trên đường phượt.

Digicuong
29-11-2010, 09:39
Anh Thienson từ nay sắp tới bận lắm rồi (bom sắp nổ lúc nào không biết, chuẩn bị vào thăm như hôm trước anh nói). Có việc cho em đây. He he !
Anh vừa liên lạc với Doping. Chậm nhất 18h thứ tư 1/12 có mặt ờ ĐN (đã có xe đón tại sân bay). Em sẽ là người đón Doping tại khách sạn rồi chở đến quán luôn.

Thông báo : Nhân tiện có Doping vào ĐN công tác, mời anh chị em PDN có mặt tại Kiến tửu quán vào lúc 17h45 ngày 1/12 (thứ tư) để giao lưu.

Đồng ý nhận việc, chiều nay em sắp xếp đi QB sáng thứ 4 chạy về Đà Nẵng. Không có việc này chắc rong chơi tối thứ tư mớ bò về :))
Anh nt cho em số đt thoại Doping (lớn hay nhỏ hơn em vậy anh).

chaubaogia
29-11-2010, 13:21
Ôi anh ơi!Em cứ nghĩ chỗ Topic này là chỗ vui chơi,ai đã tham gia vào thì đều biết chém và biết vui vẻ khi bị chém
Thế mà em thấy càng lúc vấn đề càng qúa tầm kiểm soát,đã xuất hiện mâu thuẫn trong Topic rồi,hehe
Em cũng đã được nhận PM nhắc nhở rồi!Rất là hổ thẹn!Đó là 1 lý do.
Lý do thứ 2 là hoàn cảnh gia đình neo đơn, hiện tại nên em xin phép.
-Vì lý do thứ nhất=> em xin phép không chém gió trong Topic mình nữa!
-Vì lý do thứ 2=>những cuộc Off trong nhà hay đón khách Phượt tạm thời em xin phép không tham gia nữa!Tất nhiên em sẽ hết sức cố gắng tham gia được bữa nào hay bữa đó!
Quyết định này có hiệu lực kể từ khi được Post lên diễn đàn=))
Chúc anh em chém gió vui vẻ!
Đã tham gia vào nhóm mà không Onl,cũng không Off nên không còn ý nghĩa!
Vì vậy ThienSon xin phép được rút viên gạch đã đặt ra khỏi nhóm PDN!
Anh Chaubaogia và anh Polyme xóa giùm tên em ra khỏi danh sách nhé.Em cảm ơn!

Ơ, Tích Lịch này hay nhỉ? Chắc do lo lắng đê nhà sắp vỡ ?
Hay là "Em gái Hà Lội" e thẹn ấp ủ thì thầm sau lưng gây thảm họa cháy nhà thật?
Hay là shogun nó giành ôm nhường xế làm huynh đệ biến thành tương tàn, hehe... nhanh vậy sao?
Topic mâu thuẫn gì đâu? Thế được PM dư lào mà nói năng lung tung thế nhỉ :))

susu
29-11-2010, 13:40
Báo cáo !
Em gái Hà Lội vừa thủ thỉ tâm hự, tìm hiểu nguyên nhân, điều trần sự vụ ...
Chẳng hóa ra là ... chả có gì !! =))

Polyme
29-11-2010, 13:54
Ơ, Tích Lịch này hay nhỉ? Chắc do lo lắng đê nhà sắp vỡ ?
Hay là "Em gái Hà Lội" e thẹn ấp ủ thì thầm sau lưng gây thảm họa cháy nhà thật?
Hay là shogun nó giành ôm nhường xế làm huynh đệ biến thành tương tàn, hehe... nhanh vậy sao?
Topic mâu thuẫn gì đâu? Thế được PM dư lào mà nói năng lung tung thế nhỉ :))


Báo cáo !
Em gái Hà Lội vừa thủ thỉ tâm hự, tìm hiểu nguyên nhân, điều trần sự vụ ...
Chẳng hóa ra là ... chả có gì !! =))

Mấy em khéo lo ! :LL :LL :LL
Đồng chí này chém gió thành thần, nhất nhà ĐN chứ chả chơi. Anh bây giờ cũng bị lây hơi bị nặng rồi nè. He he !!! :)) :))

homeless man
29-11-2010, 14:08
Chào bác Polyme và ACE phượt Đà Nẵng,

Em chuẩn bị nhập cư về Đà Nẵng. Cuối tuần em bay vào. Các bác cho em hỏi quanh Quận Hải Châu có cái Guest House/Mini Hotel nào ngon bổ rẻ và thuê xe máy chạy trong 2 ngày thì phím (PM) cho em với.

Trân trọng cám ơn.

Homeless.

Polyme
29-11-2010, 14:58
Chào bác Polyme và ACE phượt Đà Nẵng,

Em chuẩn bị nhập cư về Đà Nẵng. Cuối tuần em bay vào. Các bác cho em hỏi quanh Quận Hải Châu có cái Guest House/Mini Hotel nào ngon bổ rẻ và thuê xe máy chạy trong 2 ngày thì phím (PM) cho em với.

Trân trọng cám ơn.

Homeless.

Chào bác Homeless. Phượt ĐN thật hân hạnh được tiếp một phượt gia có hạng như bác. Đọc bài của bác đã nhiều, bây giờ mới được gặp. Thật là vui ! Đã PM cho bác cụ thể về chuyện KS và xe pháo rồi. Bác cho ngày giờ bay cụ thể để anh em biết mà nghênh tiếp.

Hẹn gặp bác cuối tuần.

Hương xưa
29-11-2010, 15:21
Hi HXưa,
Bạn đọc dòng nào muh biết mình hờn, trách thế =))
Bimbip chi gioi thiệu cho em Huyền một số món nên thử chứ chạ có ý rì =))
Thấy các bác bảo Bimbip em "mời lấy lệ" nên em giải thích tí thôi :)) không lại hiểu sai thì mệt lắm nảng ợ.
Nàng đọc kĩ dùm em nàng nhá ;))
Bimbip

Ối cụ ơi, là em nói cho có vần có điệu, kiểu "than đá thì mua ở Thanh Hoá, đá ong mua ở Hạ Long" của Hiệp gà í mà, chả có í gì đâu, cụ đừng để bụng, hay cụ cho em xin số ĐT rồi cuối tuần em lên HN cụ mời em cà phê cộng ăn trưa để em tạ lỗi cụ nhá :D

@Thienson: Đại ca đừng có lo lắng quá mà hoá...mong manh thế nhá, đằng nào thì chum cũng vỡ, bom cũng nổ mà, ai trêu ghẹo gì cụ cụ cứ bảo em để em...mời bia hắn cho chết :)).

shogun
29-11-2010, 17:40
Bao giờ vào em gái báo anh nhé, anh xui chỗ đi chơi, đi ăn.
Vào Đà Nẵng đã ai đưa em đi ăn cá Đuối, cá Kè, cá Đối, cá Sơn, cá Bã Tràu, cá Dìa, cá Ngừ, cá Thu sốt cà, lẩu cá Đuối, cháo cá Cu chưa?
Vào Đà Nẵng ăn thử ốc Nhảy, ốc Đá, cháo ốc các loại nữa...
Nhẩn nha nhấm cốc trà gừng trên đỉnh núi, lọ mọ ăn Sá Sùng chiên bơ tỏi, sớm tinh mơ đi ăn mỳ Quảng lòng cá lóc...
Ăn sáng Nếm bún cua, bún mọc với mắm nhút... hihi
Cuối tuần nếu thích ăn ngon mà lạ, phượt 1 chút, xa mà gần, sang mà rẻ thì 6h30 xuất phát từ Đà Nẵng, 7h30 có mặt ở Cầu Mống (trước khi đến cầu Cau Lâu cũ - Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam) em ngồi ăn sáng với món xương bò - 1 đĩa xương bò nghi ngút khói, bánh tráng ròn tan... chỉ bán đến 8h30 là hết món xương, chỉ còn thịt...
Lúc phượt về làm 0.5kg bê thui (100k) mời anh em PDN nhậu - khi mua hay ăn bê thui Cầu Mống tại chỗ thì thịt bê chỉ có màu xám - mang về nhà khi thái ra cả miếng thịt lên màu hống tươi rất rất đẹp mắt - nhậu thì có mà.... hihi
Hôm nào em ở trong ĐNang rảnh mà hok ai đưa đi chơi thì gọi anh bimbip nhé.
(Em giới thiệu qua về ĐN quê mình cho em Huyền - có gì sơ suất mong các bác PDN sửa giúp)
Bimbip

Haiza!!!!!!!! nói gì đây ta

Thôi thì lấy câu của pác CBG "Hay là shogun nó giành ôm nhường xế làm huynh đệ biến thành tương tàn, hehe... nhanh vậy sao?" Chuẩn không cần chỉnh luôn pác CBG. Em là em mừng muốn chít khi đọc câu này pác nói sao giống ý em thế hihihihi em đọc mà tê cả người hehehe ...:)):)):))

@ bimbip:
Đọc bài mình thấy pác hay vào nhà DN khuyên mọi người nên ăn cái này chơi chổ kia .... abc đại loại như vậy. Nói thật bản thân mình thấy như vậy là không hay lắm và đôi lúc cảm thấy khó chịu. Vì đây là topic mở nên mình thử đặt mình ở vị trí không phải là nhà DN vào đọc thấy pác không phải là nhà DN mà vào ngay topic này cứ chỉ đi chỉ lại như vây thì người ta sẽ nghĩ ngay rằng mấy mem nhà DN chả biết chổ ăn chơi nào cho ra trò.
Em là em biết pác có ý tốt thôi nhưng cho dù gì đi nữa mấy chuyện này pác nên PM cho người cần được khuyên nếu họ cần.
P/S: Bê thui cầu mống mà pác chỉ trên không thuộc Vĩnh Điện pác ạ- nó thuộc Điện Phương.;)

Thân!

henry201
29-11-2010, 19:35
Hôm nay sinh nhật bác digi Cường,thay mặt hội 8x,em gửi lời chúc chân thành nhất đến bác.All the best wishes ;))

ivinguyen.pe
29-11-2010, 19:40
hi, em là thành viên mới ạ, mấy pác cho em xin tham gia hội PĐN với nhá:) ^^

susu
29-11-2010, 21:36
Uầy, hnay là Sinh Nhật anh Cường ạ !!
Em Su xin phép ôm hôn thắm thiết qua laptop phát, anh nhá !! (HH)

Tặng anh quả ảnh này nhá !!
Vẫn ấn tượng mãi cái vụ thấy ông anh bước vào từ mây khói nơi đỉnh đèo Hải Vân, hức hức !!
Lúc ấy, quả tình là vui cực đấy ạ !! Mấy anh em lúc sau khí thế hẳn - tới tận lúc quay về ĐN, he he !!

Zai đẹp đây, bà con ơiiiiii :bd:bd

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46400

shogun
29-11-2010, 21:44
Oh Sinh nhật á, chúc mừng pác, mừng sinh nhật pác nhiều hơn mừng em Su lên "ếch mốc" luôn cho em Su ghen chơi hehehe!

Bạch tuộc
29-11-2010, 22:09
CHÚC MỪNG SINH NHẬT A DIGICUONG NHÉ! :bd
Ren không thấy mời e (beer)(beer) rứa hè :D

chaubaogia
29-11-2010, 22:56
Ối, hôm nay sinh nhật digicuong à? Sao biết muộn thế nhỉ, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật trước ngày mai nhá:)

masara
29-11-2010, 23:17
Theo đuổi các anh chị trong nhều chuyến phượt rồi mà em không lần nào tham giam cùng hội được, quả thật là tiếc nối, thật là nối tiếc... hôm nay em chính thính thức xin các anh chị cho em được vào hội. Em ở tận Tam Kỳ- Quảng Nam. Rất thích được phượt, tội nỗi trong em không hô hào tập trung theo mong đợi được thành ra thất bại nhiều các chuyến phượt.
Cứ cuối tuần là em hay ra Đà Nẵng chơi, mong được một lần ofline với các anh chị PDN. Số điện thoại của em là : SĐT : 0984341605

Digicuong
29-11-2010, 23:24
Cám ơn tình củm của anh chị em!
Tình hình là em vừa đến Đồng Hới, tự hưởng thụ sinh nhật 1 mình bằng 1 lon 333, sáng mai sắp xếp được công việc xong sớm có lẽ phải làm 1 chuyến viếng thăm Động Thiên Đường (vừa nghe mới khai trương mà chưa có được thông tin đi như lào) bù vào sinh nhật buồn :(

henry201
29-11-2010, 23:36
Cám ơn tình củm của anh chị em!
Tình hình là em vừa đến Đồng Hới, tự hưởng thụ sinh nhật 1 mình bằng 1 lon 333, sáng mai sắp xếp được công việc xong sớm có lẽ phải làm 1 chuyến viếng thăm Động Thiên Đường (vừa nghe mới khai trương mà chưa có được thông tin đi như lào) bù vào sinh nhật buồn :(

Em zoo Skype nó thông báo,ko thôi là đại ca cũng im hơi lặng tiếng lun roài

Nhớ 202
29-11-2010, 23:45
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé, Digicuong. Vừa được nhân vò hàng ngũ pô lão( mà chân tiếp khách) thì niềm vui nhân đôi rồi. Keng với bạn một phát nhé( mở hộ tớ 1 lon 333 với). Mong rằng sớm có dịp gặp bạn và ACE Đà Nẵng

Hương xưa
29-11-2010, 23:54
Hôm nay bên PHP cũng đang mừng sinh nhật em Go, ở đây lại có sinh nhật anh Cường, được nhiều người nhớ và quan tâm như thế thì không thể là "sinh nhật buồn" được bác nhé. Xa xôi cách trở không có gì tặng em tặng bác hoa do tự tay em trồng trong vườn nhà em nhé, mới chụp tức thì luôn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47029

Judy
30-11-2010, 00:59
Chào các bác PDN, Em vừa chúc mừng sinh nhật chị Go sang bên này thấy Sn anh Digicuong, Em chúc anh Digicuong tuổi mới Vui Vui Vui ạ.
Theo chỉ dẫn của bác Polyme, hôm nay em mới tìm đc topic nhà PDN,

Em xin phép đc chào cả nhà PDN, tháng 3/12 này em vào tới Hội An công tác 2 tuần, mong có dịp hội ngộ anh chị em nhà PDN ạ :)

Polyme
30-11-2010, 08:37
He he ! May có Henry201 phát hiện ra sinh nhật Digicuong chứ không là quên rồi. Anh sẽ ghi ngày này vào máy để sang năm kiếm vài ly bia uống chơi. Tối qua lượn vào phượt mà khuya quá nên chỉ kịp nhắn tin chúc sinh nhật Cường. Bây giờ chúc lại nhá, hô khẩu hiệu phát :

Chúc mừng sinh nhật Digicuong ! Chúc mừng sinh nhật Digicuong ! Chúc mừng sinh nhật Digicuong ! (wait)

Digicuong, chiều mai đúng 18h em đến khách sạn Thái Bình Dương số 98 Phan Chu Trinh bắt cóc ngay con gà mái Doping rồi vác tới quán cắt tiết làm thịt nhậu luôn nhá. :))
(Có gì trục trặc báo lại anh biết, anh đã báo với Doping rồi mà, số Doping em cũng đã có).

@Doping : Anh cử zai nuột nhất PDN đến đón em, gặp chàng có khi em bị ngất xỉu ngay đới.=))

Polyme
30-11-2010, 08:53
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé, Digicuong. Vừa được nhân vò hàng ngũ pô lão( mà chân tiếp khách) thì niềm vui nhân đôi rồi. Keng với bạn một phát nhé( mở hộ tớ 1 lon 333 với). Mong rằng sớm có dịp gặp bạn và ACE Đà Nẵng

Này bác Nhớ. Bác làm thơ bên nhà Thanh hoá hay thế mà không làm một bài mừng sinh nhật Digicuong. Ra tết có phượt ĐB không ?


Theo đuổi các anh chị trong nhều chuyến phượt rồi mà em không lần nào tham giam cùng hội được, quả thật là tiếc nối, thật là nối tiếc... hôm nay em chính thính thức xin các anh chị cho em được vào hội. Em ở tận Tam Kỳ- Quảng Nam. Rất thích được phượt, tội nỗi trong em không hô hào tập trung theo mong đợi được thành ra thất bại nhiều các chuyến phượt.
Cứ cuối tuần là em hay ra Đà Nẵng chơi, mong được một lần ofline với các anh chị PDN. Số điện thoại của em là : SĐT : 0984341605

PDN cũng có nhiều người ở Quảng nôm lắm em. Em cứ theo dõi ở đây thì biết các chuyến đi và các buổi of. Em cho biết tên thật, tuổi, giới tính để mọi người còn biết.


hi, em là thành viên mới ạ, mấy pác cho em xin tham gia hội PĐN với nhá:) ^^

Khai báo sơ yếu lý lịch đi chứ bạn. Vài câu như thế ai mà biết được. Nhớ viết hoa đầu câu nhé.


Chào các bác PDN, Em vừa chúc mừng sinh nhật chị Go sang bên này thấy Sn anh Digicuong, Em chúc anh Digicuong tuổi mới Vui Vui Vui ạ.
Theo chỉ dẫn của bác Polyme, hôm nay em mới tìm đc topic nhà PDN,

Em xin phép đc chào cả nhà PDN, tháng 3/12 này em vào tới Hội An công tác 2 tuần, mong có dịp hội ngộ anh chị em nhà PDN ạ :)

Judy, nhà PHP có chị Hương xưa và bác Nhớ 202 cũng là PDN luôn nè. Em chắc chưa gặp chị Hương xưa đâu nhỉ, ở mãi tận Hà nội mà.
Em cứ vào Hội an lo công tác đi, lúc rảnh cố gắng ra ĐN cho biết thành phố và để anh em gặp nhau. Trong Hội an có Bạch tuộc của PDN. em cần thì liên hệ bằng PM nhá.

chaubaogia
30-11-2010, 13:48
Chào cả nhà, lâu rồi chưa đi đâu đông đủ, ta tổ chức cú phượt mừng mem mới chưa tham gia chuyến nào tí hỉ? Rằm tháng 11 (14/11 âm lịch) nhằm ngày chủ nhật (19/12 dương lịch). Hơn nữa PDN chúng mình chưa ọp ở Hội An bao giờ, nên nhân dịp này tớ có ý nghĩ ngày CN 19/12 này vi vu phọt phẹt chụp chẹt tí đồng thời ngắm Hội An đêm rằm. Các bạn thấy sao?

Chương trình dự kiến tham quan đồi thông Bồ Bồ và suối nước nóng Tây Viên, để copy giới thiệu 1 tí nhé:
Đồi thông Bồ Bồ là một cụm gồm bốn ngọn đồi nhỏ nằm liên tiếp nhau có diện tích khoảng hơn 200ha, nằm trên địa bàn hai xã Điện Tiến và Điện Thọ của huyện Điện Bàn. Nơi đây có cảnh quan thơ mộng với những rừng thông xanh tươi, những hồ nước phẳng lặng và bầu không khí trong lành quanh năm mát mẻ. Từ trên đỉnh đồi nhìn về hướng Nam, phong cảnh làng mạc, đồng quê, sông suối... hiển hiện như một bức tranh sống động, hữu tình. Bồ Bồ nằm cách thành phố Đà Nẵng 15km về phía Tây Nam, cách thành phố Hội An 25km về phía Tây Bắc....

Suối nước nóng Tây viên cách quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) chưa đầy 3 km theo đường chim bay về hướng Tây là suối nước nóng Tây Viên. Hai suối nước trong vắt quanh năm tuôn chảy. Nhiệt độ trung bình của dòng nước khoảng 850C. Người dân nơi đây quen gọi là suối Ông và suối Bà. Trong nước chứa nhiều khoáng chất quý như: canxi, kali, lưu huỳnh, sắt ... và nhiều khoáng chất khác, là địa điểm lý tưởng cho du khách ngâm mình trong nước nóng, tắm bùn, thư giãn chữa bệnh. “Tây Viên”, theo ý nghĩ nôm na của nhiều người, đây là vườn thảo dược ở phía Tây huyện Quế Sơn, vì núi non tại đây có nhiều trầm hương, thảo mộc quý hiếm. Cũng có giả thuyết cho rằng Tây Viên là hoa viên tiên cảnh của thiên nhiên nằm ở phía Tây, bởi cảnh vật thơ mộng không khác chốn bồng lai, tiên cảnh...(nguồn: quangnamtourist.com.vn )

Sáng xuất phát 6h00 ngày 19/12 tại nhà hát Trưng Vương, tham quan đồi thông Bồ Bồ, Tây Viên (Ăn trưa lương khô tại suối nước nóng, chiều về ăn tối Hội AN, lội bộ tha thẩn đêm rằm, 21h đua về ĐN.
Kinh phí dự kiến 100k/mem đóng cho thủ quỹ Nga hoặc BT lúc tập trung, xế ôm tự túc share xăng như thường lệ.
Chú ý: 6h00 xuất phát ngay cho kịp lịch trình, các bạn ăn sáng tự túc hoặc tự mua bánh mì ra điểm tập trung để gặm :D
Đề nghị các bạn cho ý kiến thêm nhá. Tiện thể vào nhà BT gom hết đá fan giấu luôn để khỏi bị ném được không nhỉ:D

susu
30-11-2010, 13:55
Chả nhẽ em chấp chới theo Airbus vào đi theo anh Chaubaogia, anh Po và các bạn, khí khí !

shogun
30-11-2010, 14:19
Ok pác lờ đờ duyệt ngay. Hôm đó mà còn dư dư thời gian em dẫn mấy pác đi karaoke của Smod mới mở nhá, đảm bảo đầy đủ dịch vụ luôn ặc ặc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47033

@ Susu vào đê, Không có Phương LM ở nhà anh lại đăng ký làm xế cho cháy nhà theo pác TS luôn hhehehe.

Judy
30-11-2010, 14:35
Tks bác Polyme và anh chị em PDN, em sẽ cố gắng tranh thủ ra ĐN chơi & xin cái lịch tụ họp anh chị em a. :)

Hương xưa
30-11-2010, 14:37
Chào cả nhà, lâu rồi chưa đi đâu đông đủ, ta tổ chức cú phượt mừng mem mới chưa tham gia chuyến nào tí hỉ? Rằm tháng 11 (14/11 âm lịch) nhằm ngày chủ nhật (19/12 dương lịch). Hơn nữa PDN chúng mình chưa ọp ở Hội An bao giờ, nên nhân dịp này tớ có ý nghĩ ngày CN 19/12 này vi vu phọt phẹt chụp chẹt tí đồng thời ngắm Hội An đêm rằm. Các bạn thấy sao?



Hức...hức...iem thấy...hức...iem thấy...Lờ đờ dã man con ngan...hức...em phải nàm sao đây ta?

chaubaogia
30-11-2010, 14:46
Chả nhẽ em chấp chới theo Airbus vào đi theo anh Chaubaogia, anh Po và các bạn, khí khí !

Hí hí Susu vào đi, tranh thủ trước khi Tây Viên trở thành khu du lịch 3 sao mất...
Tớ giới thiệu thêm chỗ này chắc susu thích mê :): từ suối nước nóng Tây viên đi tiếp 2,5 km nữa là đến làng quê Đại Bường mang âm hưởng Nam Bộ (có hầu hết trái cây của Miền Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi...), từ đây cũng có thể đi đò dọc lên thượng nguồn sông Thu Bồn, tớ đã đi xe máy ngược sông Thu Bồn nhưng chỉ đến được Gò Nổi Điện Bàn là bí đường, nghe dân làng nói phải đi thuyền mới ngược sông được...
@2su: tham khảo thêm ở đây nhá: http://www.queson.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=832&Itemid=115
@Hương Xưa: Airbus với susu vào đê :)

masara
30-11-2010, 14:53
Cảm ơn bác Po đã nhận em...!
Em tự giới thiệu : Em nhớ rất rõ, Cách đây khoản 1404 tuần. Vào một buổi sáng tinh mơ, bên bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ- Quảng Nam) có một phụ nữ đã chuyển dạ và hạ sinh một đứa bé ngây ngô... lúc đó biển động mạnh mà giường động nhẹ do đứa bế nhảy nhụa không một tiếng khóc chào đời. Đó là một điều lạ, còn lạ hơn nữa mặc trời cũng vừa lên trên biển nhưng sáng hơn mọi khi. Giống một viện ngọc quý dưới ánh đèn giữ bóng đem.
Và thế là có một cái tên cho đứa trẻ lạ lẫm ấy ... " Ngọc Hải" ... Được ra đời như thế đấy...các anh chị ạ!l
Trong tháng 3 rồi em có đi dự sinh nhật của bạn em là ngày 19/3. Hôm đó tại phòng Kara em tạng quà cho bạn em, mà thằng này cũng kỳ nó nhất định không nhận quà của em máy bác ạ! Moij người nói quá nên nó nẽ mặt mọi người nhận của em. Nhưng em thấy trên gương mặt nó một nỗi buồn không dấu được.
Thế là ngày hôm sau nó mang hết quà mà em tặng đến nhà và gửi lại cho em. thế mới chết cơ chứ.
Trong đống quà kèm theo lời nhắn mà em đã đề tặng chỉ thấy tẩy xóa một chỗ đó là tên nó đã trở thành tên của em. Vậy đấy các bác.

Hương xưa
30-11-2010, 15:04
@Hương Xưa: Airbus với susu vào đê :)
Em vừa hỏi 1080 rồi, Hoàng Long đang hạ giá vé HP-ĐN còn có 370K thôi, hay em gửi một cái bị vào để các cụ quyên góp tiền uống bia thừa để em kiếm một phần lộ phí nhé :D (nhưng mà hôm ấy đúng ngày sinh nhật PHP đi Mộc Châu mới đau em chứ:()

Bạch tuộc
30-11-2010, 15:25
Chào cả nhà, lâu rồi chưa đi đâu đông đủ, ta tổ chức cú phượt mừng mem mới chưa tham gia chuyến nào tí hỉ? Rằm tháng 11 (14/11 âm lịch) nhằm ngày chủ nhật (19/12 dương lịch). Hơn nữa PDN chúng mình chưa ọp ở Hội An bao giờ, nên nhân dịp này tớ có ý nghĩ ngày CN 19/12 này vi vu phọt phẹt chụp chẹt tí đồng thời ngắm Hội An đêm rằm. Các bạn thấy sao?

Chương trình dự kiến tham quan đồi thông Bồ Bồ và suối nước nóng Tây Viên, để copy giới thiệu 1 tí nhé:
Đồi thông Bồ Bồ là một cụm gồm bốn ngọn đồi nhỏ nằm liên tiếp nhau có diện tích khoảng hơn 200ha, nằm trên địa bàn hai xã Điện Tiến và Điện Thọ của huyện Điện Bàn. Nơi đây có cảnh quan thơ mộng với những rừng thông xanh tươi, những hồ nước phẳng lặng và bầu không khí trong lành quanh năm mát mẻ. Từ trên đỉnh đồi nhìn về hướng Nam, phong cảnh làng mạc, đồng quê, sông suối... hiển hiện như một bức tranh sống động, hữu tình. Bồ Bồ nằm cách thành phố Đà Nẵng 15km về phía Tây Nam, cách thành phố Hội An 25km về phía Tây Bắc....

Suối nước nóng Tây viên cách quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) chưa đầy 3 km theo đường chim bay về hướng Tây là suối nước nóng Tây Viên. Hai suối nước trong vắt quanh năm tuôn chảy. Nhiệt độ trung bình của dòng nước khoảng 850C. Người dân nơi đây quen gọi là suối Ông và suối Bà. Trong nước chứa nhiều khoáng chất quý như: canxi, kali, lưu huỳnh, sắt ... và nhiều khoáng chất khác, là địa điểm lý tưởng cho du khách ngâm mình trong nước nóng, tắm bùn, thư giãn chữa bệnh. “Tây Viên”, theo ý nghĩ nôm na của nhiều người, đây là vườn thảo dược ở phía Tây huyện Quế Sơn, vì núi non tại đây có nhiều trầm hương, thảo mộc quý hiếm. Cũng có giả thuyết cho rằng Tây Viên là hoa viên tiên cảnh của thiên nhiên nằm ở phía Tây, bởi cảnh vật thơ mộng không khác chốn bồng lai, tiên cảnh...(nguồn: quangnamtourist.com.vn )

Sáng xuất phát 6h00 ngày 19/12 tại nhà hát Trưng Vương, tham quan đồi thông Bồ Bồ, Tây Viên (Ăn trưa lương khô tại suối nước nóng, chiều về ăn tối Hội AN, lội bộ tha thẩn đêm rằm, 21h đua về ĐN.
Kinh phí dự kiến 100k/mem đóng cho thủ quỹ Nga hoặc BT lúc tập trung, xế ôm tự túc share xăng như thường lệ.
Chú ý: 6h00 xuất phát ngay cho kịp lịch trình, các bạn ăn sáng tự túc hoặc tự mua bánh mì ra điểm tập trung để gặm :D
Đề nghị các bạn cho ý kiến thêm nhá. Tiện thể vào nhà BT gom hết đá fan giấu luôn để khỏi bị ném được không nhỉ:D

Lờ đờ :L . Lâu rồi mới thấy lờ đờ thiết kế cho nhà mình Phượt chuyến đó nha, dạo ni toàn phượt nhậu, phượt mồm không thấy bùn tay, cùn chân rui. Bồ bồ như một ngọn đồi nhỏ Đà Lạt không khí trong lành,Làng Đại Bình yên bình lắm, phải qua 1 đoạn sông ngắn mới vào được làng,.... e thấy hay hay. Ai không đi tiếc ráng chịu nhá^^

@Su; lãnh đạo có quán karaok thế mà giấu nhẹm nhé, sợ bị hát chùa hở? xấu nha :T

Polyme
30-11-2010, 15:37
Cảm ơn bác Po đã nhận em...!
Em tự giới thiệu : Em nhớ rất rõ, Cách đây khoản 1404 tuần. Vào một buổi sáng tinh mơ, bên bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ- Quảng Nam) có một phụ nữ đã chuyển dạ và hạ sinh một đứa bé ngây ngô... lúc đó biển động mạnh mà giường động nhẹ do đứa bế nhảy nhụa không một tiếng khóc chào đời. Đó là một điều lạ, còn lạ hơn nữa mặc trời cũng vừa lên trên biển nhưng sáng hơn mọi khi. Giống một viện ngọc quý dưới ánh đèn giữ bóng đem.
Và thế là có một cái tên cho đứa trẻ lạ lẫm ấy ... " Ngọc Hải" ... Được ra đời như thế đấy...các anh chị ạ!l
Trong tháng 3 rồi em có đi dự sinh nhật của bạn em là ngày 19/3. Hôm đó tại phòng Kara em tạng quà cho bạn em, mà thằng này cũng kỳ nó nhất định không nhận quà của em máy bác ạ! Moij người nói quá nên nó nẽ mặt mọi người nhận của em. Nhưng em thấy trên gương mặt nó một nỗi buồn không dấu được.
Thế là ngày hôm sau nó mang hết quà mà em tặng đến nhà và gửi lại cho em. thế mới chết cơ chứ.
Trong đống quà kèm theo lời nhắn mà em đã đề tặng chỉ thấy tẩy xóa một chỗ đó là tên nó đã trở thành tên của em. Vậy đấy các bác.

Chào em gái Tam Kỳ. Quả thật anh rất ấn tượng với màn ra mắt này. Chắc từ trước đến giờ chưa thấy mem nào có màn chào hỏi cỡ SV96 dư lày. Đúng là không hổ danh con gái xứ Quảng (Bạch tuộc chớ vội phổng mũi nhé. Ka ka ! =)))

Em đã thấy cái lịch phượt của lờ đờ Chaubaogia ngày 19/12 rồi đó. Ngày đấy cố gắng tham gia thì khả năng sẽ gặp được nhiều thành viên nhà ĐN.

@Bạch tuộc : Ngày 3/12 có Judy nhà PHP vào Hội an, em liên lạc nhé. Judy cũng là bạn Kurakura đó.
Mai có ra gặp Doping được không ?
À quên, lúc nào ra ĐN mang theo USB, ghé anh để anh copy cho ảnh phượt Đông, Tây giang và Nam Quảng Nam nhé.

susu
30-11-2010, 15:44
@ Bạch Tuộc : Người quen cũng không giảm giá hát đâu nhá, hí hí !!

@ Anh Po: Anh là anh Cả mà bẩu "cố gắng" là sao nhờ !! Ều...uuuuu...uuuuu....

@ Các bác ơi: Em được vào hay không là trăm sự nhờ anh Chaubaogia í cơ, là lá laaaaa

Bạch tuộc
30-11-2010, 20:21
Chả nhẽ em chấp chới theo Airbus vào đi theo anh Chaubaogia, anh Po và các bạn, khí khí !

Chừ Bt mới phát hiện ra là S mốc:)) khoe Boeing của LMP nha, ý nàng muốn bảo là:

Chàng Phương có cả Boeing
Su e mà gật Boieng đón liền
Hà nội - Đà thành bao xa
Su mà liếc mắt - ........ =))=))=))

Chớ có cậy chức quyền mà ban nick Bt nhé! :D

@ A.Po : Khi nào ra Phố e sẽ alo xin ảnh. Mai e không tham gia được , e sẽ gặp Dopping sau.

tunbo
30-11-2010, 23:11
Em xin lỗi vì chen ngang phát nhé :D.
Có khi nào các bác làm phát leo núi Chúa ở gần Mỹ Sơn ấy không? Nếu có cái vụ đấy, cho em theo với ạh.

dantocgoc
01-12-2010, 02:36
Em vừa hỏi 1080 rồi, Hoàng Long đang hạ giá vé HP-ĐN còn có 370K thôi, hay em gửi một cái bị vào để các cụ quyên góp tiền uống bia thừa để em kiếm một phần lộ phí nhé :D (nhưng mà hôm ấy đúng ngày sinh nhật PHP đi Mộc Châu mới đau em chứ:()

Nếu Hương xưa mà đi được thì báo sớm 1 tiếng cho đu theo, sẵn dịp giao lưu với mọi người trong đó 1 lần nhá..? Nhớ Đà Nẵng lắm roài.(NT) thanks. Nếu susu có làm lễ ( rửa tội ) khi được thăng chức trong đó, có khi còn được ( ăn ké ) á=))

boconganh
01-12-2010, 09:12
Hức! Em cũng là thành viên mới mà chưa có cơ hội ra mắt nhà ta vào dịp phượt này rùi...Thôi chờ đến hè sang năm vậy...:(
Chúc mừng nhà ta có con dâu mới thăng chức hén

Polyme
01-12-2010, 09:25
Em xin lỗi vì chen ngang phát nhé :D.
Có khi nào các bác làm phát leo núi Chúa ở gần Mỹ Sơn ấy không? Nếu có cái vụ đấy, cho em theo với ạh.

Chaubaogia nghiên cứu vụ này cái nào, chứ quả Ngọc Linh khó nhằn lắm. Có gi sẽ ới bác Tun


Nếu Hương xưa mà đi được thì báo sớm 1 tiếng cho đu theo, sẵn dịp giao lưu với mọi người trong đó 1 lần nhá..? Nhớ Đà Nẵng lắm roài.(NT) thanks. Nếu susu có làm lễ ( rửa tội ) khi được thăng chức trong đó, có khi còn được ( ăn ké ) á=))

Chào Tù trưởng nhà vịt. Mong sẽ có ngày gặp bác và nhà vịt tại Thanh hoá.
Em Hương xưa hiện mang hộ khẩu ba nhà luôn. Ghê chưa, vô đâu vui đấy, thơ văn cứ gọi ướt hết cả phím. Đợt tới Hương xưa đi sinh nhật PHP tại Mộc châu rồi, may ra bác có đu theo Su, bảo cái airbus nó lượn qua Thanh hoá cho bác ké với. (Mà không chừng Su đi Boeing cũng nên) =))

tunbo
01-12-2010, 09:30
Hehe, Pô lão vừa ra chuồng vịt gọi :D, làm em hắt hơi mấy phát.
Vụ núi Chúa ấy, hình như hồi trước em nghe nàng Châu Anh dọa rủ người leo rồi, nên có vẻ khả thi.
Chậc, em thật là chả mê leo núi mấy - vì có sức đâu mà leo - nhưng cái núi Chúa ây, thì chắc cố sống cố ... thở mà leo thôi.

Polyme
01-12-2010, 09:31
Hức! Em cũng là thành viên mới mà chưa có cơ hội ra mắt nhà ta vào dịp phượt này rùi...Thôi chờ đến hè sang năm vậy...:(
Chúc mừng nhà ta có con dâu mới thăng chức hén

Không off được thì chịu khó ol trên này nhé. Từ hôm em vào nhà đến giờ nay mới thấy em. Có tài chém gió, ném đá, thơ phú cứ tung hết chưởng ra đi, trúng ai người đó chịu, cho bỏ chạy luôn.

chaubaogia
01-12-2010, 10:01
Hehe, Pô lão vừa ra chuồng vịt gọi :D, làm em hắt hơi mấy phát.
Vụ núi Chúa ấy, hình như hồi trước em nghe nàng Châu Anh dọa rủ người leo rồi, nên có vẻ khả thi.
Chậc, em thật là chả mê leo núi mấy - vì có sức đâu mà leo - nhưng cái núi Chúa ây, thì chắc cố sống cố ... thở mà leo thôi.

Bác Tunbo chắc nhầm em với nàng nào rồi đấy, chứ cái núi Chúa gần Mỹ Sơn kia em chưa nghe qua. Em chỉ rủ rê leo Núi Chúa ở Bà Nà thôi mờ..

Em chỉ nghe núi Hòn Đền, là cái ngọn núi hình mặt trăng khuyết che chở thánh địa Mỹ Sơn, khi đồng bào champa ngày xưa trong tháng chay Ramadan cứ nhìn cái đỉnh núi đó nhắm hướng đi hành hương về thánh địa.
Nghe đồn lên được đó ngắm cảnh thì đẹp thôi rồi :D

Hương xưa
01-12-2010, 10:10
Iem kiến nghị, iem đề nghị, iem...năn nị:D: rằng thì là mà có chương trình gì hay các cụ để dành đến hè cho iem vào iem a dua, chứ bi giờ iem bận mà các cụ cứ vẽ vời thế này iem ấm ức quá đi mứt, đêm không ăn ngày chả ngủ được gì, sút cân xí gái iem bắt đền :gun

tunbo
01-12-2010, 10:20
@ chaubaogia :

Dzạ, cái núi ấy em lẫn lộn hoài, lúc thì núi Chúa, lúc thì núi Đền. Đại khái ngọn núi thiêng của người Chăm xưa, hình đầu chim thần Garuda gì đó bác.
Em muốn leo lên cái mỏ chim thần ấy đấy ạh.
Chậc, nếu bác chaubaogia mà có họ hàng với nàng Châu Anh thì cũng hay, còn nếu không thì ... thôi.

susu
01-12-2010, 10:39
Iem kiến nghị, iem đề nghị, iem...năn nị:D: rằng thì là mà có chương trình gì hay các cụ để dành đến hè cho iem vào iem a dua, chứ bi giờ iem bận mà các cụ cứ vẽ vời thế này iem ấm ức quá đi mứt, đêm không ăn ngày chả ngủ được gì, sút cân xí gái iem bắt đền :gun

Chương trình hay thì cụ Po, anh Chaubaogia và các bạn ngồi nhậu chừng vài lon Ken là vẽ ra cả đống.
Cứ mà chờ HX tới hè thì PDN ngồi treo cẳng phượt mồm hết, các cụ nhờ !!
Lúc ấy rảnh rảnh đi offline lại toàn ngậm thẻ phán chuyện Phượt, kinh lắm í !! =))

Em xấu sẵn rồi, lại đang cần giảm cân nên chả sợ xấu như chị HX. Các cụ PDN vẽ nhiệt tình đê..ê..ê.. =))

chaubaogia
01-12-2010, 10:42
@ chaubaogia :

Dzạ, cái núi ấy em lẫn lộn hoài, lúc thì núi Chúa, lúc thì núi Đền. Đại khái ngọn núi thiêng của người Chăm xưa, hình đầu chim thần Garuda gì đó bác.
Em muốn leo lên cái mỏ chim thần ấy đấy ạh.
Chậc, nếu bác chaubaogia mà có họ hàng với nàng Châu Anh thì cũng hay, còn nếu không thì ... thôi.

Cái núi hình mặt trăng khuyết hay đầu chim thần gì đó rất thiêng đối với người chăm vì núi đó dẫn hướng đi hành hương, cái này cũng ấp ủ lâu lắm rồi chưa có dịp khám phá, sau này có đi thì tớ ới bác Tunbo, hoặc bác có kế hoạch thì cũng ới tớ nhá

Polyme
01-12-2010, 11:06
Iem kiến nghị, iem đề nghị, iem...năn nị:D: rằng thì là mà có chương trình gì hay các cụ để dành đến hè cho iem vào iem a dua, chứ bi giờ iem bận mà các cụ cứ vẽ vời thế này iem ấm ức quá đi mứt, đêm không ăn ngày chả ngủ được gì, sút cân xí gái iem bắt đền :gun

Cứ bình tĩnh em. Chờ đến hè còn lâu quá em ơi. Trước mắt lo vụ ĐB đi kìa, dụ khị bác Nhớ với Tù trưởng đu theo luôn cho vui.

@All : Không có gì thay đổi, tối thứ sáu 3.12 gặp bác Homless man. Có gì anh sẽ í ới qua điện thoại.

Lịch chiều nay không thay đổi.

chaubaogia
01-12-2010, 11:18
Chiều nay anh Po nhớ chuôc Dopping say nhá, mà chả biết ai say trước Dopping nhỉ :D
Em bận việc nhà không dự được, em sẽ gặp Dopping sau vậy.

Judy
01-12-2010, 14:56
Chương trình ngày 19/12 hấp dẫn quá, lại qua Hội An nữa, cơ mà hok bit lúc đó em còn ở lại Hội An ko T__T, Các bác PDN cho em đặt gạch xí chỗ cái nhé :P (Để cố gắng ở lại, hehe)

Hương xưa
01-12-2010, 16:03
Chương trình hay thì cụ Po, anh Chaubaogia và các bạn ngồi nhậu chừng vài lon Ken là vẽ ra cả đống.
Cứ mà chờ HX tới hè thì PDN ngồi treo cẳng phượt mồm hết, các cụ nhờ !!
Lúc ấy rảnh rảnh đi offline lại toàn ngậm thẻ phán chuyện Phượt, kinh lắm í !! =))

Em xấu sẵn rồi, lại đang cần giảm cân nên chả sợ xấu như chị HX. Các cụ PDN vẽ nhiệt tình đê..ê..ê.. =))

Ừm, em Su em nói có lý (nên ấm ức một tí vưỡn phải...đồng ý:D), thôi thì em tập trung vào chiên môn vậy: bắc ghế hóng nhà ăn chơi nhảy múa và kiếm xiền nuôi con lợn sang năm xả thịt mua vé Hoàng Long.
Mà em Su em xinh lắm rồi, vừa...tay lắm rồi, mơ ước của chị Hương đới, mong giảm cân làm chi?

@Po lão: Lão xúi em dụ 2 tên Vịt cồ kia đi Đông Bắc rủi mà có xảy ra uýnh lộn, xào sáo tiết canh là lão chịu hoàn toàn trách nhiệm đó nghe =))

Polyme
01-12-2010, 16:06
Chuẩn bị phượt Bồ Bồ, Tây viên.... anh cho vài cái chuyến Bắc Quảng nam cho khí thế này.

Đường lên Tây Giang, Quàng Nam, cũng không thua gì Tây Bắc nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35938

Chỗ sướng không ưa, vật vờ bờ bụi thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=35544

LMP đang dò tìm đường

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47051

dammanhtu
01-12-2010, 19:17
Vì vậy ThienSon xin phép được rút viên gạch đã đặt ra khỏi nhóm PDN!
Anh Chaubaogia và anh Polyme xóa giùm tên em ra khỏi danh sách nhé.Em cảm ơn!

Anh Sơn bận quá rồi nên rút à. Tiếc ghê, mới gặp được mấy bữa mà chừ anh rút gạch rồi. Hic. Thôi chúc anh thuận buồm xuôi gió trong công việc, gia đình luôn hạnh phúc ! Hy vọng bữa nào đó còn gặp lại anh. :(

dammanhtu
01-12-2010, 19:30
@ Anh Châu : cái vụ phượt về đồi Bồ Bồ và suối nước nóng em mạn phép hỏi 1 tí. Theo như những gì em nhớ về 2 địa điểm này cách đây 3 năm lúc em đi thì nó thế này :
- Đồi Bồ Bồ ở Điện Tiến thì phải, đồi đó có nhiều thông, với mấy hồ nước phía dưới thung lũng (Không biết có phải ko, trên đồi thì thấy nó cao cao, nhìn giống Đà Lạt). Ở mấy đồi thông em thấy bà con mình mang theo đồ nấu nướng thì tuyệt, mát mẻ, khung cảnh thơ mộng. Thế nào thơ văn bia rượu cứ gọi là tuôn lai láng. He he. Gì chứ khiếu văn thơ PĐN mình thì cứ gọi là.... :))
- Nước nóng Tây Viên: hình như là đoạn đèo Le tới nữa phải không anh nhỉ? Em cũng không nhớ lắm. Cái đoạn em đi thì nó nằm giữa đồng, chưa được khai thác thì phải. Nước có mùi Lưu Huỳnh hơi nặng. Chỗ này chắc tới ngó nghiêng rồi về chứ cũng không làm gì được.(Em chẳng biết có phải chỗ này không, nên hỏi lại a thử ấy mà :D )

Hương xưa
01-12-2010, 21:42
Anh Sơn bận quá rồi nên rút à. Tiếc ghê, mới gặp được mấy bữa mà chừ anh rút gạch rồi. Hic. Thôi chúc thuận buồm xuôi gió trong công việc, gia đình luôn hạnh phúc ! Hy vọng bữa nào đó còn gặp lại anh. :(

Em ơi, lão Thiênson rút viên gạch về để kê cái chum sắp vỡ í mà, ít bữa vỡ chum xong rồi lão lại quay ra chém tiếp thôi, cái máu phượt này cai sao được mà lo. Lão mà chuồn luôn là bao giờ chị vào chị cho nhà lão cháy hẳn luôn :)).

tunbo
01-12-2010, 22:36
@Hương xưa, Nhớ 202 cả Tunbo nữa : Về nhà gấp ! Qua đây quậy tanh bành đàn vịt nhà người ta ra, lại còn đong đưa, thả nhời ong bướm.... khiển phen này đàn vịt bị toi hết đến nơi. Ha ha !!! =)) =))

Bị Pô lão sang tựn chuồng vịt gọi đích danh, ngại ghê kơ ạh, dưng mà bởi cái tình tiết nó éo le, ngay lúc đó cũng hắt hơi mấy cái, cố bụm miệng không dám gào lên rằng " Dzạ, từ từ rồi chúng em về trình diện sau".
Giờ, lại sắp đến giờ linh, tận dụng rảnh rỗi phải nhảy vào giải trình với Pô lão, với PĐN mấy câu, đặng mong được châm chước ít nhiều :



Ba đứa em lạc vào trại vịt
Định mỗi đưa làm thịt một ... kon :LL
Thử xem thịt vịt có ngon
Nếu mờ ăn được, sẽ còn ... lần sau :D

Nhưng ai có ngờ đâu nên nỗi,
Nàng Hương Xưa lại vội mê bầu
Làm cho chàng Nhớ buồn rầu
Ngơ ngơ ngáo ngáo bập vào Ong Xanh
Ôi mấy bạn mong manh dễ ... gục
Tự dưng lại lục đục xứ Thanh
Còn mình em, chạy loanh quanh
Khi bơm bên nớ, khi phanh bên này :LL
Nhưng than ôi, bàn tay mấy sức
Làm sao mà che được bầu trời
Chuyện tình "tụi nó" rối bời
Vừa vào chuồng vịt đã bơi vòng vòng

Nhưng vụ ấy không xong, không được
Nên các bác châm chước tụi em
Lâu lâu qua bển ngó xem
Nếu thấy căng quá, "E hèm" vài câu :))

(Chung quy, tại cái bầu Tù trưởng
Y mang bầu, ngất ngưởng diễu quanh
Hương Xưa lòng mới tròng trành
Mới nên cớ sự vòng quanh tơ vò)

Polyme
01-12-2010, 23:10
Mới đi gặp Doping về, tây tây quá, vào nhà ĐN với nhà Vịt thấy thơ văn lai láng, biết trình mình nên chỉ dám bấm nút thank, mai bình lựng. He he !

Không biết giờ này mấy đứa về chưa hay còn đang gào thét nơi đâu ?

Hương xưa
01-12-2010, 23:37
Ơ hèm, lão Tunbo giải trình sự việc thì được rồi, nhưng mà lão lại đổ hết tội lên đầu em thế nà sao? Mặc dù em có hơi bị...mê chơi và...mê trai (in ít thôi) nhưng mà cớ sự nó cũng có nguồn cơn, để em phân bua con cua cho nhà rõ ngọn ngành:

Sự này vốn tại nàng Ong mật (Wild Honey)
Đi Papua ngây ngất vì zai
Zai Papua có bầu dài
Nên nàng Ong mật theo hoài...đòi mua

Mua được rồi mang về Hà nội
Gặp ngay cơn lụt lội Miền Trung
Nàng Ong thấy cũng đau lòng
Mang bầu ra bán để hòng...kiếm cơm (trợ giúp)

Vốn bầu đã tiếng thơm náo nức
Zai khắp nơi háo hức tìm theo
Nghĩ rằng nếu được mà...đeo
Hẳn là gái sẽ chạy theo hàng đàn:))

Tại lão CVN nhiễu sự (ở ngoài lobby quảng cáo tùm lum)
Tại nàng Ong hứa tự tay đeo
Cho nên Tù trưởng vượt đèo
Tiến về Hà Lội, dẫu ngèo cũng mua

Sự là thế, kính thưa các cụ
Chả phải là vốn tự nơi em
Chẳng qua em muốn ngó xem
Bầu kia tù trưởng sẽ đem...kiểu nào=)) (kiểu trên đeo cà vạt dưới đeo bầu nhá)
Thế nên bước thấp bước cao
Xông vào chuồng Vịt gây bao sóng ngầm.

Đấy nhà xem, sự tình ấp ủ nguồn cơn từ lâu lắm, chứ không phải là tại em...mê bầu đâu nhá, em chỉ ...e hèm..."tò mò" tí thôi mà lão Tun khoe em mê zai khắp trong Nam ngoài Bắc, bắn chết này :gun:gun.

dantocgoc
02-12-2010, 00:03
Chào Tù trưởng nhà vịt. Mong sẽ có ngày gặp bác và nhà vịt tại Thanh hoá.
Em Hương xưa hiện mang hộ khẩu ba nhà luôn. Ghê chưa, vô đâu vui đấy, thơ văn cứ gọi ướt hết cả phím. Đợt tới Hương xưa đi sinh nhật PHP tại Mộc châu rồi, may ra bác có đu theo Su, bảo cái airbus nó lượn qua Thanh hoá cho bác ké với. (Mà không chừng Su đi Boeing cũng nên) =))

Cám ơn thông tin của bác. Các bác cứ cho em cái lịch cụ thể để em còn thu xếp mà đu bánh máy bay Boeing nữa chứ. Vì em nghe giang hồ đồn thổi.. susu sau vụ lên chức sẽ làm lễ ( rửa tội ) ở cả 3 Miền Bắc, Trung, Nam. Hoành tráng lắm, nên đu theo ăn ké, và hắt nước rửa tội cho su. Nghe các thầy phán thì cứ phải chơi nguyên 2 xô may ra mới đủ rửa tội cho su thì chuẩn. ( Tội nhiều mà )=))

tunbo
02-12-2010, 00:08
Ơ hèm, lão Tunbo giải trình sự việc thì được rồi, nhưng mà lão lại đổ hết tội lên đầu em thế nà sao? Mặc dù em có hơi bị...mê chơi và...mê trai (in ít thôi) nhưng mà cớ sự nó cũng có nguồn cơn, để em phân bua con cua cho nhà rõ ngọn ngành:
...
Đấy nhà xem, sự tình ấp ủ nguồn cơn từ lâu lắm, chứ không phải là tại em...mê bầu đâu nhá, em chỉ ...e hèm..."tò mò" tí thôi mà lão Tun khoe em mê zai khắp trong Nam ngoài Bắc, bắn chết này :gun:gun.



Ới xời xời, cái gì đòi bắn?
Có phải nàng định chặn họng ta? :))
Nói gần rồi lại nói xa
Túm qua túm lại, chả là mê dzai? :D
Mà việc gì nàng ... dài dòng thế?
Cứ dòm sang xem bé Susu :LL
Chắc "nó" cũng thích bỏ ... bu
Cho nên "nó" cứ gật gù vậy thôi
Gái mê dzai, chuyện thời đâu lạ
Giờ đâu còn mái rạ, tường rơm
Mà lo nhà cháy sớm hôm
Cho nên, nếu thik cứ ôm lấy bầu :))
Sao lại vội bắn nhầu như thế
Lỡ bắn rụng ... chân ghế lão Pô
Phượt Đà tiền ủng hậu hô
Xông ra bắt vạ, là cô teo đời
Thôi, cứ yên tâm chơi trại vịt
(Có thời cơ, cứ thịt vài ... kon)
Bầu chàng Tù trưởng mà ... ngon
Nàng cứ xách đại, bà con dòm cùng
Cho xứng gái Hải Phòng đất Cảng
Vào Đà thành rổn rảng ... gõ bầu

Chàng Nhớ trốn biệt nơi đâu?
Hay là vẫn ở trên lầu (Ong) Xanh.

Hương xưa
02-12-2010, 09:24
Báo cáo, nhà em thì cháy rồi, nhà Tù trưởng thì...đang cháy, nhà anh Nhớ sắp cháy còn nhà em Ong xanh thì ...tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ cháy :D. CHuyện tình tay tư liên tỉnh này đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng ạ.

Polyme
02-12-2010, 10:53
Báo cáo, nhà em thì cháy rồi, nhà Tù trưởng thì...đang cháy, nhà anh Nhớ sắp cháy còn nhà em Ong xanh thì ...tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ cháy :D. CHuyện tình tay tư liên tỉnh này đã gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng ạ.

Ối zời ơi ! Nhà Vịt cháy tanh bành đến nơi rồi, nhà ĐN có một anh cháy xém cũng biến luôn roài. Tình hình này cọi bộ nguy quá !

Anh cho quả này, cũng là chuyện tình tay tư, tay năm của nhà ĐN, cứ gọi là khối em chết nhá, chỉ tội nhất là Su với BT thôi. Anh tưởng LMP đã yên vị rồi thế mà gặp con gà mái lại dư lày đây. Hai đứa tưởng mọi người đi xả hết nên tranh thủ nựng nịu nhau, ai dè lão Po bắt quả tớm nhá. Chịu hết nổi. Con gà này coi Tuxedo không ra gì cả. Oải !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47068

Hết tán tỉnh Gà rồi lại đong đưa, liếc mắt đưa tình với em Q. Đúng là LMP !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47070

Còn lão Shogun ở nhà mặt mày cứ hầm hầm, ra quán thấy gái cứ tít cả lại, sao mà rạng rỡ thế ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47069

Còn Digicuong mải mê tia em Gà Doping đến toét cả mắt, lau chùi mắt suốt. Ghê quá. Chỉ mỗi lão Po là nghiêm túc nhất. He he ! :LL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47071

Nguyen Thi Huyen
02-12-2010, 11:23
Bác Po đưa mấy cái ảnh này lên chắc Em phải cẩn thận ko em Q, Chị BT, rồi C Susu nữa ( Ko là bị uýnh chít) :((

Còn Anh LMP cẩn thận với Tuxedo đấy!:Dam

Mà Em đã chẳng bảo Anh là chuyện này chỉ Anh Em mình bit thôi Anh đưa lên như thế này thì Em làm sao mà đi lừa giai được nữa :((. Em mà ế là em vào bắt đền mấy Anh đấy =)).

Hôm qua, Em rất vui, cảm ơn các bác PDN rất nhiều :L

Hương xưa
02-12-2010, 11:35
Em bầu LMP là "hót boi" nhà ĐN nhá (c), lão Po cẩn thận coi chừng cháy nhà dễ lan lắm, dạo này tuyền chuyện tình tay bốn tay năm thế này tha hồ cho lão Tunbo vào bơm vá đê :D.

susu
02-12-2010, 12:48
THÔNG BÁO

- CLB Pụ Nữ Pượt
- Hiệp Hội Chị Em chơi Dao : Khoai To Em Xiên
- Liên Minh Gái Độc Thân Thích Đi Loăng Quăng nhưng Không Yêu Lăng Nhăng
- Tập Đoàn Đa Quốc Gia : Bán Sọt Úp Zai
Và Em Su vô cùng thương tiếc báo tin !!

1. Các thành viên: Polyme, Shogun, Digicuong, .. cùng toàn thể gia quyến PDN đã tham gia buổi offline chiều tối hôm qua sẽ bị ban nick cảnh cáo 3 ngày vì nhiều lí do em không thích nói, các bạn tự đoán ! =))

Ai phản đối sẽ bị ban nick 1 tuần, 1 tháng, 1 năm .. tới vĩnh viễn. Tới khi nào tâm phục khẩu phục thì mở khóa!

2. Mặc dù đã hết lòng bào chữa nhưng do quá nhiều nguyên nhân trầm trọng, nick LMP sẽ bị ban vĩnh viễn, cấm thò tay ló mặt vào 4rum dưới mọi hình thức ID, IP.
Các thông tin liên quan như bài viết, PM, sms, phone number, FB .. sẽ bị xóa cứng không còn dấu vết.

3. Các thành viên như : Chaubaogia, Thiên Sơn, Bạch Tuộc không chịu liên đới – sẽ duy trì topic.

4. Một số nick liên quan như Hương Xưa, Tunbo, Dantocgoc nếu có thắc mắc hoặc xin xỏ cho đồng bọn, hoặc làm thơ ném đá … ngay lập tức bị ban nick cảnh cáo.

5. Gà Doping - nạn nhân tiếp sau Su và Bạch Tuộc - sẽ được đưa vào danh sách Hiện vật sống cần được bảo tồn và trưng bày tại bảo tàng LadyKiller.

Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông Báo này thay cho PM riêng.
Có thắc mắc gì thì tự giải thích, PM hỏi là bị ban nick !!



T/M các ban bệ lằng nhằng ở trên!
2Su

susu
02-12-2010, 13:04
Biết xế nào là cháy nhà chưa ?? =))
Đến bể nước em cũng đốt được, nói gì tới 1 túp lều tranh với cả 2 trái tim vàng(mã) =))

Ôi ôi, em phục em quá !

tunbo
02-12-2010, 14:42
Đang có 7 người xem topic này (5 thành viên và 2 khách)

1. tunbo
2. shogun
3. nga02dt1
4. Nguyen Thi Huyen

-------------------------------------------

"Con ma" Shogun kìa. Sang box khác chơi đi mậy, chờ hết hạn 3 ngày hãy qua đây chơi. Đừng có làm ảnh hưởng những người ở lại chứ :D

shogun
02-12-2010, 14:57
Từ ngày pác Tun xuống làm thứ dân pác quậy quá nha, hết lượn lờ làm thơ ném đá giờ dở trò ma ra hù đưổi người khác, mai mốt em được làm mốc là pác biết tay em nhá, em thấy mẹt pác đâu là ban ngay tại đó hahahahah :)):)):))

Hứ.... hứ ... hứ còn nghĩ còn tức, Mấy pác ăn ốc, ôm nhau thắm thiết sung sướng cuộc đời cả trên lẫn dưới giờ bắt em bị ban nick, phải chi em sung sướng như các pác em cũng không kêu thang đằng này tự nhiêu zậy à ức ...ức ...ức ...:((:((:((

Polyme
02-12-2010, 16:13
THÔNG BÁO
1. Các thành viên: Polyme, Shogun, Digicuong, .. cùng toàn thể gia quyến PDN đã tham gia buổi offline chiều tối hôm qua sẽ bị ban nick cảnh cáo 3 ngày vì nhiều lí do em không thích nói, các bạn tự đoán ! =))
Ai phản đối sẽ bị ban nick 1 tuần, 1 tháng, 1 năm .. tới vĩnh viễn. Tới khi nào tâm phục khẩu phục thì mở khóa!


Thế này thì oan cho anh quá. Đáng lẽ ra anh phải là người được tuyên dương công trạng vì đã phát hiện ra....tâm địa của mấy chàng kia. (Cái này là thanh minh chứ không phải phản đối nhá lãnh đạo, em sợ bị ban vĩnh viễn quá).
Ôi zời ! Làm việc tốt thế này mà cũng bị mang án. Công bằng ở đâu ? Phải kiện lên cấp cao hơn mới được. =)) =))

Lê Minh Phương
02-12-2010, 17:12
Để đón chào em doping, LMP dự định tổ chức 1 bữa dựng lều nhậu nhẹt ở bãi giữa Cầu Mống hoặc ở đỉnh Hải Vân. Không biết ý kiến mọi người thế nào, nếu có các địa điểm khác thì thông báo.
Lựa chọn 1: Cầu Mống (Do vừa mới lụt nên ngày mai LMP sẽ đi tiền trạm. Sáng mai dự kiến cà phê cà pháo với em Huyền xong sẽ đi, ai có thể đi cùng thì alo nhé)
-16h ngày 4/12 xuất phát tại nhà hát Trưng Vương. Vào cầu Mống làm 1 chầu bê thui xong sẽ ra bãi giữa dựng lều. Sẽ có lửa trại, bia bọt, bbq...
-6h sáng 5/12 dọn lều về ăn sáng mỳ Quảng Phú Chiêm nổi tiếng gần đó rồi về ĐN cho e Huyền kịp chuyến bay đi Sg lúc 9h40. Nghĩa là có mặt ở ĐN lúc 8h sáng là ổn
Lựa chọn 2: đỉnh đèo Hải Vân
Thời gian cũng tương tự như trên.
Xin ý kiến của mọi người. Nếu ai tham gia được thì trả lời để chuẩn bị đồ an thức uống. Mong bữa cắm trại cuối tuần này đông vui như lần trước.
Lựa chọn 3: Hay lại Sơn Trà??? :D

Nguyen Thi Huyen
02-12-2010, 17:50
=)) lại được đi chơi roài!

Vụ cắm trại thì Em đi chỗ nào cũng được ạ! Cứ thấy đi chơi là Em tít mắt lên roài :).
Nhưng có vẻ thích đỉnh đèo Hải Vân hơn ợ :)

Thanks Anh LMP! Rất mong vụ này ace PDN tham gia đông đông tí cho Doping thấy hết độ máu của nhà DN :)

vitvit
02-12-2010, 18:40
:D Mọi người đi chơi dzui dzẻ nhen nhen nhen, đại ca em đây phải ở nhà vì đang bộn bề lắm lắm... :) Mong mọi người duy trì đi chơi dung dăng dung zẻ cho tới lúc em tung tẩy bu theo được... ;)

Hương xưa
03-12-2010, 00:09
THÔNG BÁO

- CLB Pụ Nữ Pượt
- Hiệp Hội Chị Em chơi Dao : Khoai To Em Xiên
- Liên Minh Gái Độc Thân Thích Đi Loăng Quăng nhưng Không Yêu Lăng Nhăng
- Tập Đoàn Đa Quốc Gia : Bán Sọt Úp Zai
Và Em Su vô cùng thương tiếc báo tin !!

4. Một số nick liên quan như Hương Xưa, Tunbo, Dantocgoc nếu có thắc mắc hoặc xin xỏ cho đồng bọn, hoặc làm thơ ném đá … ngay lập tức bị ban nick cảnh cáo.

T/M các ban bệ lằng nhằng ở trên!
2Su

Phản đối, chị Hương thuộc "Hiệp Hội Chị Em chơi Dao : Khoai To Em Xiên" cơ mà, nhất định k ủng hộ cái sự "ngồi hóng mát dưới giàn Su su mà mắt liếc theo gà mái" thế kia=)).

ariel_yeu
03-12-2010, 11:00
Hix, 6h sáng CN m có buổi đạp xe đạp đi Ngũ Hành Sơn + picnic với sv nên ko đi đc rồi. Tiếc hùi hụi
Chúc mọi ng vui vẻ ^^

Nhớ 202
03-12-2010, 12:56
Đi mấy hôm về nhà thấy dịch "cúm tay tư" bùng phát khắp nơi, nhà mình cũng bị lây rồi:))
Mà dâu mới 2su oai thế, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ( ban nick suốt lượt rồi, cãi là gia hạn)=))

masara
03-12-2010, 14:18
Để đón chào em doping, LMP dự định tổ chức 1 bữa dựng lều nhậu nhẹt ở bãi giữa Cầu Mống hoặc ở đỉnh Hải Vân. Không biết ý kiến mọi người thế nào, nếu có các địa điểm khác thì thông báo.
Lựa chọn 1: Cầu Mống (Do vừa mới lụt nên ngày mai LMP sẽ đi tiền trạm. Sáng mai dự kiến cà phê cà pháo với em Huyền xong sẽ đi, ai có thể đi cùng thì alo nhé)
-16h ngày 4/12 xuất phát tại nhà hát Trưng Vương. Vào cầu Mống làm 1 chầu bê thui xong sẽ ra bãi giữa dựng lều. Sẽ có lửa trại, bia bọt, bbq...
-6h sáng 5/12 dọn lều về ăn sáng mỳ Quảng Phú Chiêm nổi tiếng gần đó rồi về ĐN cho e Huyền kịp chuyến bay đi Sg lúc 9h40. Nghĩa là có mặt ở ĐN lúc 8h sáng là ổn
Lựa chọn 2: đỉnh đèo Hải Vân
Thời gian cũng tương tự như trên.
Xin ý kiến của mọi người. Nếu ai tham gia được thì trả lời để chuẩn bị đồ an thức uống. Mong bữa cắm trại cuối tuần này đông vui như lần trước.
Lựa chọn 3: Hay lại Sơn Trà??? :D

Chuyến này có vẽ ngon lành nha!... mà sao không thấy quản gia nhà DN lên tiếng gì hết vậy!...
Sáng mai em sẽ ra DN để chiều cùng các anh chị tham gia chuyến mở màng... hehe...
Các bác xem rồi đăng ký, có số lượng cụ thể để chị Phương còn lên lịch nữa nha!...

chaubaogia
03-12-2010, 15:09
@ Anh Châu : cái vụ phượt về đồi Bồ Bồ và suối nước nóng em mạn phép hỏi 1 tí. Theo như những gì em nhớ về 2 địa điểm này cách đây 3 năm lúc em đi thì nó thế này :
- Đồi Bồ Bồ ở Điện Tiến thì phải, đồi đó có nhiều thông, với mấy hồ nước phía dưới thung lũng (Không biết có phải ko, trên đồi thì thấy nó cao cao, nhìn giống Đà Lạt). Ở mấy đồi thông em thấy bà con mình mang theo đồ nấu nướng thì tuyệt, mát mẻ, khung cảnh thơ mộng. Thế nào thơ văn bia rượu cứ gọi là tuôn lai láng. He he. Gì chứ khiếu văn thơ PĐN mình thì cứ gọi là.... :))
- Nước nóng Tây Viên: hình như là đoạn đèo Le tới nữa phải không anh nhỉ? Em cũng không nhớ lắm. Cái đoạn em đi thì nó nằm giữa đồng, chưa được khai thác thì phải. Nước có mùi Lưu Huỳnh hơi nặng. Chỗ này chắc tới ngó nghiêng rồi về chứ cũng không làm gì được.(Em chẳng biết có phải chỗ này không, nên hỏi lại a thử ấy mà :D )

Chính xác hết Tú, nhưng suối nước nóng Tây Viên thì hơi khác chút, suối này nếu đi về thượng nguồn thì đẹp hơn, còn m2i Lưu huỳnh thì anh cũng có nghe nói đoạn giữa đồng thì có, nhưng thượng nguồn thì không, vì họ sắp làm khu resort 3 sao rồi ( nghe đài nói thế :D)

shogun
03-12-2010, 15:29
Để đón chào em doping, LMP dự định tổ chức 1 bữa dựng lều nhậu nhẹt ở bãi giữa Cầu Mống hoặc ở đỉnh Hải Vân. Không biết ý kiến mọi người thế nào, nếu có các địa điểm khác thì thông báo.
Lựa chọn 1: Cầu Mống (Do vừa mới lụt nên ngày mai LMP sẽ đi tiền trạm. Sáng mai dự kiến cà phê cà pháo với em Huyền xong sẽ đi, ai có thể đi cùng thì alo nhé)
-16h ngày 4/12 xuất phát tại nhà hát Trưng Vương. Vào cầu Mống làm 1 chầu bê thui xong sẽ ra bãi giữa dựng lều. Sẽ có lửa trại, bia bọt, bbq...
-6h sáng 5/12 dọn lều về ăn sáng mỳ Quảng Phú Chiêm nổi tiếng gần đó rồi về ĐN cho e Huyền kịp chuyến bay đi Sg lúc 9h40. Nghĩa là có mặt ở ĐN lúc 8h sáng là ổn
Lựa chọn 2: đỉnh đèo Hải Vân
Thời gian cũng tương tự như trên.
Xin ý kiến của mọi người. Nếu ai tham gia được thì trả lời để chuẩn bị đồ an thức uống. Mong bữa cắm trại cuối tuần này đông vui như lần trước.
Lựa chọn 3: Hay lại Sơn Trà??? :D

OK Phương, Anh theo vụ Hải vân

Bạch tuộc
03-12-2010, 16:05
Để đón chào em doping, LMP dự định tổ chức 1 bữa dựng lều nhậu nhẹt ở bãi giữa Cầu Mống hoặc ở đỉnh Hải Vân. Không biết ý kiến mọi người thế nào, nếu có các địa điểm khác thì thông báo.
Lựa chọn 1: Cầu Mống (Do vừa mới lụt nên ngày mai LMP sẽ đi tiền trạm. Sáng mai dự kiến cà phê cà pháo với em Huyền xong sẽ đi, ai có thể đi cùng thì alo nhé)
-16h ngày 4/12 xuất phát tại nhà hát Trưng Vương. Vào cầu Mống làm 1 chầu bê thui xong sẽ ra bãi giữa dựng lều. Sẽ có lửa trại, bia bọt, bbq...
-6h sáng 5/12 dọn lều về ăn sáng mỳ Quảng Phú Chiêm nổi tiếng gần đó rồi về ĐN cho e Huyền kịp chuyến bay đi Sg lúc 9h40. Nghĩa là có mặt ở ĐN lúc 8h sáng là ổn
Lựa chọn 2: đỉnh đèo Hải Vân
Thời gian cũng tương tự như trên.
Xin ý kiến của mọi người. Nếu ai tham gia được thì trả lời để chuẩn bị đồ an thức uống. Mong bữa cắm trại cuối tuần này đông vui như lần trước.
Lựa chọn 3: Hay lại Sơn Trà??? :D

Bạch tuộc sẽ hỗ trợ mọi người trong khâu chuẩn bị lương thực, nếu cần chiều mai Bt ra sớm để phụ. Có lẻ Bt sẽ tham gia như lần trước chứ không theo hết được, thông cảm nhé! (NO)
Cò gì cần liên lạc SmS cho tiện nhé!

Polyme
04-12-2010, 19:06
Chiều nay, mặc dù trời mưa, đèo Hải vân mờ mịt xa xa, sau nhiều lần hội ý, một số anh em vẫn quyết lên đường cắm trại, ngủ lều, bbq... ngay đỉnh đèo Hải vân lộng gió, giá lạnh, sương mù dày đặc. Do thời tiết xấu nên việc chuẩn bị đồ nghề tương đối kỹ với 3 lều, 4 túi ngủ, một đàn ghi ta, đồ ăn, uống không thể thiếu.

Đúng 16h30 xuát phát, đến chân đèo trời đã tối hẳn, đội hình gồm có : LMP, Chaubaogia, Shogun, Thienson, Masara (mem mới, từ Tam kỳ phi ra), Bạch tuộc, Karem, Ariel_yeu, Doping (nhà Gà), Judy (nhà PHP), Lan (đồng nghiệp Dopin) và anh Po (có vệc, chỉ tiễn đến đèo). Đây chắc là chuyến đi nhớ đời của Ariel_yeu, Doping, Judy và Lan vì các em lần đầu tiên mới biết đèo Hải vân mà lại đi vào buổi tối, thời tiết không thuận lợi, ngủ qua đêm trên đèo.

Đúng là dân Phượt !

voongsenh
04-12-2010, 19:11
Em post lại hình đã mất nè, Em Gato quá không comment được nữa, ai có cái comment hay hay giúp em với

Cái này gọi là HP trong TY nhá ;)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46316

Cái này gọi là tròn mắt nghe lão Po giảng đạo ặc ặc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46324

Cái này là há hốc mồm nghe theo đường xui khiến của pác Po ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46317

Cái này là em nó đã thông và đã đồng ý ký tên ạ, và em cũng tranh thủ để giữ nhà hehehe, pác nào lén pén là bị ban nick ngay :susel:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46315

Ghê quá kẻ tròn mắt người há mồm nghe theo pác Po, phen này có gì pác Po lãnh đủ nhá hahaha em chạy mất dép rồi

Ảnh này có Edit ko cụ Po? sao em gái của em lại mặc áo cụt mà bạn kia lại áo len ? mà cái lon Ken kia có phải là em sU Nôpk đới? hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Polyme
04-12-2010, 19:18
Ảnh này có Edit ko cụ Po? sao em gái của em lại mặc áo cụt mà bạn kia lại áo len ? mà cái lon Ken kia có phải là em sU Nôpk đới? hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Edit làm gì bác Voòng. Đây là Lăng cô. Xế qua đèo Hải vân ngồi trước nên phải mặc áo lạnh, Su làm ôm, với lại lúc này làm thơ hăng quá nên khoe áo tí.

Thùng Ken chịu phạt là xử ở bãi biển Mỹ khê trước hôm này một hôm bác ạ.

tunbo
04-12-2010, 19:29
...
Đúng 16h30 xuát phát, đến chân đèo trời đã tối hẳn, đội hình gồm có : LMP, Chaubaogia, Shogun, Thienson, Masara (mem mới, từ Tam kỳ phi ra), Bạch tuộc, Karem, Ariel_yeu, Doping (nhà Gà), Judy (nhà PHP), Lan (đồng nghiệp Dopin) và anh Po (có vệc, chỉ tiễn đến đèo). Đây chắc là chuyến đi nhớ đời của Ariel_yeu, Doping, Judy và Lan vì các em lần đầu tiên mới biết đèo Hải vân mà lại đi vào buổi tối, thời tiết không thuận lợi, ngủ qua đêm trên đèo.

Đúng là dân Phượt !

Pô lão trốn trại, mò lên net nhá :))

dantocgoc
04-12-2010, 19:48
THÔNG BÁO

- CLB Pụ Nữ Pượt
- Hiệp Hội Chị Em chơi Dao : Khoai To Em Xiên
- Liên Minh Gái Độc Thân Thích Đi Loăng Quăng nhưng Không Yêu Lăng Nhăng
- Tập Đoàn Đa Quốc Gia : Bán Sọt Úp Zai
Và Em Su vô cùng thương tiếc báo tin
4. Một số nick liên quan như Hương Xưa, Tunbo, Dantocgoc nếu có thắc mắc hoặc xin xỏ cho đồng bọn, hoặc làm thơ ném đá … ngay lập tức bị ban nick cảnh cáo.

Các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thông Báo này thay cho PM riêng.
Có thắc mắc gì thì tự giải thích, PM hỏi là bị ban nick !!



T/M các ban bệ lằng nhằng ở trên!
2Su

Sao lại có vụ dọa nạt ở đây nhỉ? Nhớ không nhầm là có người nói với mình là đã được ( Bảo kê ) rồi á... Đếch sợ đâu:)):LL

Nguyen Thi Huyen
05-12-2010, 09:45
Molinh!
Giờ này chắc các Bác PDN về nhà ngủ mất tiêu hết roài hay sao mà nhà cõ mỗi mình Em thế này? (Tại đêm qua lạnh quá không ngủ được nên giờ ngủ bù :p)

Cảm ơn các bác rất nhiều vì thiện tình với Doping

Tạm biệt Đà Năng, tạm biệt PDN hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất :X

Nguyen Thi Huyen
05-12-2010, 10:45
Tranh thủ lúc đợi chuyến bay khác Doping Post vài cái ảnh tối qua nèo :).
Xuất phát tại cửa nhà LMP, bác Po ko đi nhưng cũng bon chen ra tiễn :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47207

Tp Đà Nẵng nhìn từ trên đèo chỉ còn là một vệt sáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47215

Cố sức nhóm lửa (Trời mưa, củi tươi, ướt)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47216

Đây là đàn và ly rượu tự chế
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47218

Nhậu dưới mưa, sương mù của đèo Hải Vân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47217

chaubaogia
05-12-2010, 12:55
Về đến nhà không tắm, buồn ngủ quá lăn ra ngủ 1 giấc đến giờ mới dậy, có hình xem liền =))
Dopping trễ chuyến bay rồi thì chiều nay ở lại ĐN đi nhậu đê D

Bạch tuộc
05-12-2010, 13:59
Chiều tối hôm qua khi 4 người về trước có đèn pin nhưng không định hướng được hướng ra, kêu achaubaogia hỗ trợ thêm 1 cái pin từ vụ đấu giá + 1 cái pin xịn nghe đồn hơn 1chai của ahshogun mà vẫn phải mất một lúc 1 tìm được hướng ra, hú hồn. Mình bắt đầu sợ sợ nàng Kem thì hoản loạn tay run bắn =))=)), cuối cùng cũng thấy được cái biển số xe phản ánh sáng với đèn Pin.
Lần đâu tiên biết thế nào là sương mù, khi mà dù có đèn xe + đèn pin mà vẫn không thể nhìn xa hơn đựoc tối mù không thấy chi hết. Một trãi nghiệm mới, mặc dù lúc đó có sợ một tí nhưng thật sự thấy thú vị .

Cho xin thêm mấy câu chuyện kể tiếp sau đó đeeeeeeeee (về trước bị đói meo, không được uống rịu, mà tiếc nhất là không được nghe a shogun, chaubaogia ôm ghi ta và nghêu ngao hát(NO). )
@Gà Dopping : vì răng bị trễ bay vậy?

Nguyen Thi Huyen
05-12-2010, 21:34
Em bi tre do luu luyen Da Nang qua ko no di:)). Nhung den 1h 40 E bi bat len may bay vao HCM ko nhau dc:((!(Bac Susu thong cam nhe! Em dung Dt :d)

shogun
06-12-2010, 09:47
Thông báo khẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo bảng tin sáng nay pác Polyme đang nằm trên giường bệnh với dây chuyền dịch quấn quanh người, 2 tay chuyền 2 chai dịch còn 2 chân chuyền 2 chai Ken :)):)):)).

Vậy đề nghị mọi người sắp xếp thời gian đi thăm pác Po và kết hợp với đi thăm vỡ chum của pác ..... sẽ thông báo khi có kết quả cụ thể.

Nếu ai chưa rõ đề nghị PM.

Đa tạ các pác!

Hương xưa
06-12-2010, 10:14
Nhà "đi khách" tận đỉnh đèo về cảm cúm hết cả hay sao mà vắng vẻ thế, anh Po ốm sao mà nghe "trầm trọng" vậy anh?

henry201
06-12-2010, 14:05
Thông báo khẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Theo bảng tin sáng nay pác Polyme đang nằm trên giường bệnh với dây chuyền dịch quấn quanh người, 2 tay chuyền 2 chai dịch còn 2 chân chuyền 2 chai Ken :)):)):)).

Vậy đề nghị mọi người sắp xếp thời gian đi thăm pác Po và kết hợp với đi thăm vỡ chum của pác ..... sẽ thông báo khi có kết quả cụ thể.

Nếu ai chưa rõ đề nghị PM.

Đa tạ các pác!

Hèn gì sáng nay e phone bác Polyme có chút việc cả sáng mà ko thấy ai bắt máy!Anh thiết kế bữa nào đi thăm hú em phát nghe ;))

masara
06-12-2010, 14:27
Cho xin thêm mấy câu chuyện kể tiếp sau đó đeeeeeeeee (về trước bị đói meo, không được uống rịu, mà tiếc nhất là không được nghe a shogun, chaubaogia ôm ghi ta và nghêu ngao hát(NO). )


Cụ thể như sau: sau khi mọi người bỏ chiến trường thì a e vẫn cố bám trụ. Mưa mỗi lúc một lớn, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm "đóng băng " nhiệt tình của các mem Phuot, khi quyết định "mồi nhậu thì ước được, nhưng quần áo không thể ước" (nếu ước tối ngủ sẽ không được) vậy nên áo mưa là phương tiện tốt nhất để mọi người chiến đấu mặc kệ gió lạnh và mưa to hay sương mù giăng lối.
Gần 10 giờ mọi người mới kéo nhau vào lèo nghêu ngao hát hò rồi hò héc!!!.
Những ca khúc vang lên trong đêm, làm xóa tan sự mệt mõi nhưng lại tăng lên sự "mệt nhậu" sau ly rượu cuối cùng khiến CBG chúng ta lăng đùng... ngã lăng...vật vã... thế là cây ghita 6 dây không một dây ngân nga.
Câu chuyện ma bắt đầu! thật rùng rợn:(, ớn lạnh.:(... nhưng lạc nhách... khiến mọi người không thể ngủ được do sự hòa tấu tiếng ngáy ngủ của chàng Shogun và lão CBG nhà ta.
Nhưng rồi 5h sáng cũng đến nhanh, mọi người còn đang trong chăng êm nệm ấm - trong giác mơ thì CBG chúng ta đã dậy lo đi tìm lửa. Đúng 5h30 mọi người mới bước ra khỏi lèo khi hơi ấm của lửa từ bên ngoài lan tỏa vào. (theo thông tin từ BTC, để có được đám lửa nhỏ ấy đã phải dùng đến 0,8lit xăng của Shogun và 0,6lit của CBG)
Đến 6h, mọi người đánh răng bằng sinh gôm Siniton và bánh mì kẹp phomai belcube-xucxich. Khi cơ thể được tươi tắn trở lại là cũng gần 7h.
Lèo, bạc đã gọn gàng, mọi người bắt đầu đổ đèo và tạm biệt Hải Vân thơ mộng...!(BB)(BB)(BB)

vitvit
06-12-2010, 16:03
Ôi ôi, huhuhuhuhu, huhuhuhu...
Muốn khóc to quá, nhưng lại ko phải khóc vì aPo nằm viện, cũng chẳng phải khóc vì các bạn tắm sương vật vã trên đèo, lại càng không phải khóc vì tội nghiệp cô Tuộc và cô Kem (cũng chẳng đáng để tội nghiệp :)) ;)) )... mà khóc vì cái em trai Masara viết sai chính tả không đỡ được, huhuhu, đọc xong mà óc cứ đơ đơ, chả hiểu tại sao... haizzzz........ haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz .. :-<
>.<

masara
06-12-2010, 16:39
thật xấu hổ...hu hu hu biết thế năm lớp một mình đi thi lại môn tiếng việt rồi ne!... hu hu hu

shogun
06-12-2010, 16:44
Thay " mẹc" pác lờ đờ CBG Post cái này:

Mời tất cả các phuoters DN chiều mai 7/12 lúc 5h PM tập trung tại nhà hát Trưng Vương để thăm lão Polyme và chum vỡ của pác TS (tại Vĩnh Điện). Phương tiện xe máy
Cảm ơn mọi người.

Polyme
06-12-2010, 17:43
Thay " mẹc" pác lờ đờ CBG Post cái này:

Mời tất cả các phuoters DN chiều mai 7/12 lúc 5h PM tập trung tại nhà hát Trưng Vương để thăm lão Polyme và chum vỡ của pác TS (tại Vĩnh Điện). Phương tiện xe máy
Cảm ơn mọi người.

He he ! Bác làm em ngại quá. Mai là đi làm bình thường rồi, thậm chí có thể làm vài quai cũng được ý chứ.
Cám ơn tất cả anh chị em mọi miền đã nhắn tin, điện thoại hỏi thăm nên bệnh hết liền. Ka ka !

@Masara : Vitvit nói đúng đó, em viết sai từ tiếng Việt nhiều quá, anh đọc cũng nản luôn. Cố gắng sửa lại đi nhé. Hôm thứ bẩy chờ mãi để gặp mặt em mà không thấy. Hẹn dịp khác nhá.

Polyme
06-12-2010, 18:39
Nhậu dưới mưa, sương mù của đèo Hải Vân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47217

Anh thích nhất cái hình này. Không thể bình luận gì được nữa.

tunbo
06-12-2010, 18:40
(beer)(beer)Pô lão khỏe rồi, chúc mừng kụ (beer)(beer)

tunbo
06-12-2010, 18:45
Tranh thủ lúc đợi chuyến bay khác Doping Post vài cái ảnh tối qua nèo :).
Xuất phát tại cửa nhà LMP, bác Po ko đi nhưng cũng bon chen ra tiễn :)
...
Nhậu dưới mưa, sương mù của đèo Hải Vân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47217

Đỉnh đèo Hải Vân một đêm mưa
Áo mưa ngồi nhậu, máo chiến chưa?
Pô lão vắng mặt, nên ... ấm ức
Bèn vào ... nằm viện. Thật chẳng vừa :))

Hương xưa
06-12-2010, 19:19
Vụ nhậu Hải Vân này quả là...bất khuất, tinh thần của Mem ĐN thật miễn bàn, em Hương tâm phục khẩu phục dạ dày cũng ...phục(c) (mồi nhậu tẩm nước mưa và sương đêm thế kia hương vị Phượt chắc là nhớ mãi không quên.)

dammanhtu
06-12-2010, 19:45
He he ! Bác làm em ngại quá. Mai là đi làm bình thường rồi, thậm chí có thể làm vài quai cũng được ý chứ.
Đúng là phong cách của bác Po, người tìm khắp Đà Nẵng hiếm gặp về khả năng nhậu. :D

Polyme
06-12-2010, 19:57
Đỉnh đèo Hải Vân một đêm mưa
Áo mưa ngồi nhậu, máo chiến chưa?
Pô lão vắng mặt, nên ... ấm ức
Bèn vào ... nằm viện. Thật chẳng vừa :))

Cám ơn bác Tun. Em không đến nỗi ấm ức mà vào viện đâu nhá, nhưng cũng hậm hực lắm nên không đi làm được, chỉ phải nằm nhà thôi. He he !


Đúng là phong cách của bác Po, người tìm khắp Đà Nẵng hiếm gặp về khả năng nhậu. :D

Em bơm kiểu này thì chết anh luôn. Đính chính lại đi nhá không LMP với Digicuong nó kiện thì lần sau em chỉ có từ chết đến chết đới.

chaubaogia
06-12-2010, 21:55
Pô lão khỏe rồi, chiều mai có phượt Vĩnh Điện được không?

masara
07-12-2010, 07:35
@Masara : Vitvit nói đúng đó, em viết sai từ tiếng Việt nhiều quá, anh đọc cũng nản luôn. Cố gắng sửa lại đi nhé. Hôm thứ bẩy chờ mãi để gặp mặt em mà không thấy. Hẹn dịp khác nhá.

Em biết, em sẽ cố gắng đọc kỹ hơn khi gữi.
Hôm đó em cũng mong gặp chủ nhà để ra mắt và chào hỏi nhưng rồi không gặp được.
Thôi thì thời gian còn dài, a e mình còn nhậu lai rai mà.

Polyme
07-12-2010, 09:29
Masara, anh tóm được hình em rồi nhá. Trông bảnh trai và hầm hố tợn, dân phượt thứ thiệt đây. Nghe đồn tay lái phân khối lớn mướt lắm hả ? Ha ha ! Ngày 19/12 này nhớ đu theo chuyến phượt CBG đã post trên này nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47379

(Hai ảnh này lấy từ Facebook của Gà Doping)

masara
07-12-2010, 15:55
Vậy mà em cứ ấm ức hoài, vì lần đầu tiên đi với nhà DN mà lại không có cái hình nào được đưa lên. em có chụp một số cái nhưng số lượng bài viết không cho up lên nên đành lặng luôn nè!...
Còn ngày 19/12 này em sẽ đu cho bằng được.

chaubaogia
07-12-2010, 23:58
Tối nay phượt bệnh viện vui ghê hỉ, dù sao cũng nhấn nút thanks cho đĩa ốc hút của shogun, bánh mì sài gòn 2 ngàn 1 ổ của vitvit:)

dammanhtu
08-12-2010, 19:23
Mình mới dọn nhà chưa được bao lâu mà số page đã là 37. Nhanh quá các bác ạ, chắc ít tháng nữa là mình lại phải chuyển sang nhà "tập 3" quá . :))

manhtuan
09-12-2010, 06:12
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47217

Em biết các bác muộn quá :((
em còn non nhỏ, không biết có tham gia dc không ạ :D

mpt4cus
09-12-2010, 09:43
Em biết các bác muộn quá :((
em còn non nhỏ, không biết có tham gia dc không ạ :D

Em cứ cho thông tin là em non cái gì và nhỏ cái gì,mấy bô lão ở đây sẽ xem xét và hướng dẫn cho hắn già và to ra :p

Kem
09-12-2010, 10:29
cho mình đk làm thành viên với , mọi người có phi vụ gì kiu em với ngen ^^

Polyme
09-12-2010, 15:46
Em cứ cho thông tin là em non cái gì và nhỏ cái gì,mấy bô lão ở đây sẽ xem xét và hướng dẫn cho hắn già và to ra :p

Em đã thấy anh Mpt4cus nói chưa. Non chỗ nào, nhỏ chỗ nào phải khai báo ngay để khắc phục. Biết bây giờ chưa muộn đâu.
Tuy non mà to hoặc tuy nhỏ mà già đều tham gia được. Nhưng mà em vừa non vừa nhỏ e là khó rồi đây !!! =)) =))
Đề nghị các mem cho ý kiến nhá.

boconganh
09-12-2010, 16:12
Biết đâu nhỏ mà có võ, non mà ngon thì sao pác?He hé

Polyme
09-12-2010, 16:17
cho mình đk làm thành viên với , mọi người có phi vụ gì kiu em với ngen ^^

May cho em nhá. Điều kiện làm thành viên PDN bây giờ dễ lắm chứ không như trước đây, vất vả vô cùng, đi đêm đi hôm mãi mới được công nhận. Bây giờ đơn giản thủ tục chỉ còn một cửa và qua có mỗi mấy bước sau :

1. Làm đơn xin ra nhập, khai sơ yếu lý lịch chỉ có mấy phần sau : Họ tên. Ngày tháng năm sinh. Nam, nữ. Quê quán. Dân tộc. Trình độ VH. Họ tên, năm sinh cha mẹ đẻ. Họ tên, năm sinh anh chị em ruột (nếu có). Họ tên, năm sinh Vợ, chồng (nếu có). Quá trình hoạt động của bản thân từ khi sinh ra đến nay. Năng khiếu, sở thích.
(Đó chỉ đơn giản vậy chứ không nhiều mục như các mem ban đầu đâu. Sướng nhá !)

2. Tiến hành xác minh những gì bạn đã khai có đúng không ? Không đúng thì khai lại. Trước đây là loại luôn.

3. Phỏng vấn trực tiếp để thẩm tra lại và xác định năng khiếu phượt (trước đây mục này rất kỹ gồm thử đĩ xe các địa hình, bơi vượt sông Hàn, leo núi Bà nà, rồi thử tửu lượng, ca hát.... bây giờ có giảm bớt vài thứ)

4. Họp toàn thể Hội viên để biểu quyết thông qua, phải 2/3 đồng ý mới đạt. (Trước đây phải 100% đồng ý, bây giờ thoáng hơn nhiều rồi)

5. Mem mới ra mắt toàn thể hội viên cũ, thường là một bữa liên hoan sơ sơ với chút ít bia rượu ở một nhà hàng nào đó, cũng ít người thôi khoảng 30 mem trở lại. Trước đây mem mới phải lo toàn bộ chi phí vụ này, sau anh em thấy tốn kém quá nên mem mới chì phải trả 2/3 thôi. Lại sướng nữa nhé !

6. Thời gian làm hội viên dự bị là 6 tháng (trước đây là một năm). Hết sáu tháng nếu đạt thì làm hội viên chính thức, nếu chưa đạt lại phấn đấu 6 tháng nữa (trước đây không đạt là loại luôn. Em thấy bây giờ gặp may chưa ?)

7. Cuối cùng chỉ phải đóng hội phí chỉ có 300k/tháng (trước đây tận 600k/tháng).

Hết.

Sơ qua thủ tục rất đơn giản chỉ có vài bước như trên để em biết. Chúc em đạt được mong muốn của mình.

Anh sơ ý có thiếu khâu nào trong tuyển chọn thì mọi người bổ sung cho Kem rõ (ban đầu lướt qua cứ tưởng Karem nhà mình đổi Nick chứ)

shogun
09-12-2010, 17:29
Anh Po chém thế chắc em nó chạy mất dép ặc ặc ặc

Tammao
09-12-2010, 18:01
Ặc...nghe sơ qua phần hủ tục của nhà PDN mà bủn rủn luôn tất cả các chân!!!! Mem nào mà học tại chức...là cũng bị loại luôn không a???:D:D
Hủ tục này cần phải nhân rộng ra để làm trong sạch, lành mạnh....họ nhà Phượt...để đời đời sau lưu danh hậu thế....để...để..ặc ..ặc không hô khẩu hiệu được nữa rồi!:help:help:help
Em cũng làm đơn xin vào PDN ngay thôi...(c)(c) ( có phải đi cửa sau + phong bì không a??)

henry201
09-12-2010, 20:03
Ặc...nghe sơ qua phần hủ tục của nhà PDN mà bủn rủn luôn tất cả các chân!!!! Mem nào mà học tại chức...là cũng bị loại luôn không a???:D:D
Hủ tục này cần phải nhân rộng ra để làm trong sạch, lành mạnh....họ nhà Phượt...để đời đời sau lưu danh hậu thế....để...để..ặc ..ặc không hô khẩu hiệu được nữa rồi!:help:help:help
Em cũng làm đơn xin vào PDN ngay thôi...(c)(c) ( có phải đi cửa sau + phong bì không a??)

Chắc anh Po mới nhận công văn TP đưa xuống nên phải làm ri thôi.Nhưng Thành phố cũng nói rõ là những ai ko đủ tiêu chuẩn nhưng có năng lực hay phượt tốt đều đc nhận vào mà ( số đó chắc ko nhiều lắm )

konika
09-12-2010, 22:54
Cái tiết mục bơi vượt sông Hàn ấy còn không? khi nào có bạn nào dự thi tiết mục đó cho tớ tới coi với nghe :D

manhtuan
10-12-2010, 01:27
Quote by mpt4cus
Em cứ cho thông tin là em non cái gì và nhỏ cái gì,mấy bô lão ở đây sẽ xem xét và hướng dẫn cho hắn già và to ra :p

Haha, các bác ở đây vui tính quá, em trai 8x sức xuân căng phồng trần trề nhựa khí sẽ cố gắng tiếp thu ạ :))

masara
10-12-2010, 07:42
Bác Po ơi! may mà em vào sớm một ngày, chứ như thủ tục bay giờ có mà em đu bằng 2 tay cộng 2 chân giống như khỉ cũng phải rơi thôi nè!...
Nếu hoàn thành tốt như hồ sơ trên chắc sẽ có được một tay phượt thực thụ ne!....ặc ặc ặc.

Polyme
10-12-2010, 09:19
Ặc...nghe sơ qua phần hủ tục của nhà PDN mà bủn rủn luôn tất cả các chân!!!! Mem nào mà học tại chức...là cũng bị loại luôn không a???:D:D
Hủ tục này cần phải nhân rộng ra để làm trong sạch, lành mạnh....họ nhà Phượt...để đời đời sau lưu danh hậu thế....để...để..ặc ..ặc không hô khẩu hiệu được nữa rồi!:help:help:help
Em cũng làm đơn xin vào PDN ngay thôi...(c)(c) ( có phải đi cửa sau + phong bì không a??)

Chào bác Ba lông. Lâu quá, từ hồi đấu giá vì Miền Trung thương yêu nay mới gặp bác. Đi đâu thế nào lại lạc vào nhà ĐN thế lày ? Quý hoá quá, rồng đến nhà tôm đấy. He he ! Bác nói chí phải, hủ tục này phải nhân rộng ra cho toàn phượt thì mới nâng cao chất lượng thành viên được. Nhà chúng em ở ĐN nên cũng theo chỉ đạo của trên là bằng tại chức cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Bác có lỡ có cái bằng này rồi thì cũng nên tự rút đơn đi. (Riêng còn khoản cửa sau với phong bì thì tế nhị lắm, ai lại nói oang oang ở đây, càng ít người biết càng tốt nhá, cứ thế, cứ thế nhá !!!)


Chắc anh Po mới nhận công văn TP đưa xuống nên phải làm ri thôi.Nhưng Thành phố cũng nói rõ là những ai ko đủ tiêu chuẩn nhưng có năng lực hay phượt tốt đều đc nhận vào mà ( số đó chắc ko nhiều lắm )

Đâu phải chờ công văn TP đưa xuống, cái vụ này PDN đã áp dụng lâu rồi em không nhớ à ? Riêng bài test của em trước đây đã là hơn 850km ngày và đêm rồi, đi tong hai cái lốp, hai cái ruột mới cứng còn gì. Nhớ chưa ?

tunbo
10-12-2010, 09:30
...
(Riêng còn khoản cửa sau với phong bì thì tế nhị lắm, ai lại nói oang oang ở đây, càng ít người biết càng tốt nhá, cứ thế, cứ thế nhá !!!)
...


(Nói thầm) : Tết Tây, tôi sẽ ra kiểm tra các anh vụ này =))

Polyme
10-12-2010, 09:36
Cái tiết mục bơi vượt sông Hàn ấy còn không? khi nào có bạn nào dự thi tiết mục đó cho tớ tới coi với nghe :D

Mục này vẫn test thường xuyên. Nếu bạn ở ĐN thì một buổi nào đó ngang qua sông Hàn mà thấy có mấy đứa đang bì bõm dưới sông thì đích thị các mem mới đang luyện tập để chuẩn bị sơ tuyển vào PDN. Vụ này bạn muốn nắm kỹ cụ thể thì PM cho Bạch tuộc là trưởng ban giám khảo và xin lịch luyện tập luôn.


Bác Po ơi! may mà em vào sớm một ngày, chứ như thủ tục bay giờ có mà em đu bằng 2 tay cộng 2 chân giống như khỉ cũng phải rơi thôi nè!...
Nếu hoàn thành tốt như hồ sơ trên chắc sẽ có được một tay phượt thực thụ ne!....ặc ặc ặc.

Thế là em không biết rồi. Vụ đi đèo Hải vân tuần trước ngủ lại trên đỉnh chính là vụ anh lờ đờ CBG đang test em đấy. Vừa thử tay lái, đô rượu, khả năng ca hát, ăn ngủ dưới mưa. Ghê chưa ? May cho em đấy nhé, hôm đấy anh mà đi thì đừng hòng có chuyện ngồi nhậu mà mặc áo mưa nhá, cứ là phải cởi hết ra.=)) =))
Ngày mai có khả năng buổi trưa anh ở Tam kỳ, có gì anh sẽ a lô anh em gặp nhau tí (nhưng chưa chắc lắm).

Polyme
10-12-2010, 10:18
(Nói thầm) : Tết Tây, tôi sẽ ra kiểm tra các anh vụ này =))

Dạ ! Dạ ! Dạ ! Các anh khi nào ra kiểm tra báo trước để bọn em chuẩn bị ạ.

Kem
10-12-2010, 11:18
ặc ặc :(
2010 rùi sao còn nhìu thủ tục hành chính thế này :(

Hương xưa
10-12-2010, 11:52
Em biết các bác muộn quá :((
em còn non nhỏ, không biết có tham gia dc không ạ :D

He he, em đập con lợn đất mua vé Hoàng Long ra Hải Phòng 1 tuần, đảm bảo hổng còn cái gì....non và cái gì...nhỏ nữa :D.
@ Lão Po: Lão có muốn nhà tăng dân số không mà ra luật "thoáng" thế, cái nội qui một cửa và "đơn giản hóa thủ tục hành là chính" của lão thật bám sát chỉ thị của trung ương quá =)).

Hương xưa
10-12-2010, 11:58
Ặc...nghe sơ qua phần hủ tục của nhà PDN mà bủn rủn luôn tất cả các chân!!!! Mem nào mà học tại chức...là cũng bị loại luôn không a???:D
Hủ tục này cần phải nhân rộng ra để làm trong sạch, lành mạnh....họ nhà Phượt...để đời đời sau lưu danh hậu thế....để...để..ặc ..ặc không hô khẩu hiệu được nữa rồi!:help:help:help
Em cũng làm đơn xin vào PDN ngay thôi...(c)(c) ( có phải đi cửa sau + phong bì không a??)

Ặc ặc...3 lông đang hô khẩu hiệu ngon lành sao tự nhiên lại... ặc ặc...hô tiếp đi chứ...ặc ặc...Cứ...ặc ặc thế này thì làm sao mà các em nó...ặc ặc...được=))

masara
10-12-2010, 14:31
Thế là em không biết rồi. Vụ đi đèo Hải vân tuần trước ngủ lại trên đỉnh chính là vụ anh lờ đờ CBG đang test em đấy. Vừa thử tay lái, đô rượu, khả năng ca hát, ăn ngủ dưới mưa. Ghê chưa ? May cho em đấy nhé, hôm đấy anh mà đi thì đừng hòng có chuyện ngồi nhậu mà mặc áo mưa nhá, cứ là phải cởi hết ra.=)) =))
Ngày mai có khả năng buổi trưa anh ở Tam kỳ, có gì anh sẽ a lô anh em gặp nhau tí (nhưng chưa chắc lắm).

Ùh nhĩ, thế mà em không nhận ra, hay tại em xem chuyện đó là thường thường nên không quan tâm đến. Ấy thế mà lại hay... nếu như em biết chuyến đó là thủ tục vào nhà thì em rung lắm, sợ không làm tốt được rồi bị loại ngay vòng một thì ê lắm đúng không bác Po.hehe
Mai anh có vào thì cứ alo cho em, thế a nhé!

Tammao
10-12-2010, 18:28
Hì hì bác Polyme nhớ dai quá...em là em khoái cái khoản cẩn thận trong khâu tuyển đầu vào của các bác PDN nhắm..nhắm( nhất là khoản nhậu). Cứ là phải là kỹ lưỡng thì thế hệ sau của họ nhà Phượt mới vững mạnh hơn bác a!
Sau vụ Vì Miền Trung em có vào làm việc trong ĐN( trước em SU 1 tuần) hiii chưa có duyên gặp các bác PDN..mong có dip có dip a! Nghe em Su nói mà ham quá...
- Khoản Phong bì em sẽ chú ý..tế nhị a bác yên tâm..không ai bit đâu hiiiiiiiiiiiiii

Nhớ 202
10-12-2010, 23:28
Bác Po thông báo xem thủ tục này có hiệu lực từ ngày nào với chứ Nhớ em chưa qua khâu kiểm tra nào cả nên đọc xong thấy ớn:( Chẳng biết mình được xét duyệt chưa hay vẫn án treo. Kiểu này cũng theo chân bác Tammao luồn cửa sau thôi:D

tunbo
11-12-2010, 00:17
@ Pô lão ơi : chàng Nhớ đang buôn vịt, bác cứ làm đại mấy cặp vịt đê bác :))

shogun
11-12-2010, 10:35
Em cũng đang mon men mấy cặp vịt mái nhà pác ấy đây, (NT) Pác Tun, khi nào có vịt mái em với pác lén lén xơi nhá vậy nhá không nói lung tung pác Pô biết nhá =))=))=))

Nhớ 202
11-12-2010, 11:04
Oái, chơi kiểu này không ngon rồi. Cả đàn có cặp vịt mái câu khách mà các bác đòi xơi là bất ổn rồi:(. Mà lão Tun thù dai đuổi theo từ xứ Thanh ra đây để phá hoại kinh tế Nhớ tôi.:gun
Lãnh đạo ơi xem có kẻ gây thù chuốc oán liên tỉnh trên diễn đàn nè=))

masara
11-12-2010, 18:09
Bô lão hôm nay dẫn đoàn công ty phượt Tam Kỳ, Quế Sơn - Quảng Nam, chắc giờ này còn say bí tỉ, ngủ khò ở nhà rồi nè.

Polyme
11-12-2010, 20:46
Hì hì bác Polyme nhớ dai quá...em là em khoái cái khoản cẩn thận trong khâu tuyển đầu vào của các bác PDN nhắm..nhắm( nhất là khoản nhậu). Cứ là phải là kỹ lưỡng thì thế hệ sau của họ nhà Phượt mới vững mạnh hơn bác a!
Sau vụ Vì Miền Trung em có vào làm việc trong ĐN( trước em SU 1 tuần) hiii chưa có duyên gặp các bác PDN..mong có dip có dip a! Nghe em Su nói mà ham quá...
- Khoản Phong bì em sẽ chú ý..tế nhị a bác yên tâm..không ai bit đâu hiiiiiiiiiiiiii

Ôi tiếc quá ! Bác vào trước em Su có một tuần thì cũng mới đây thôi, thế mà bác không ới một tiếng. Danh tiếng Ba lông nổi như thế mà không gặp được bác cũng buồn chút. Vì vậy đặc cách bác là mem ĐN nhá, khoản phong bì không nói ở đây kẻo mang tiếng lắm, khi nào gặp hãng hay, cứ thế, cứ thế...


Bác Po thông báo xem thủ tục này có hiệu lực từ ngày nào với chứ Nhớ em chưa qua khâu kiểm tra nào cả nên đọc xong thấy ớn:( Chẳng biết mình được xét duyệt chưa hay vẫn án treo. Kiểu này cũng theo chân bác Tammao luồn cửa sau thôi:D

Ơ thế bác Nhớ quên rồi à ? Bác là mem nhà ĐN lâu rồi mà. Riêng tài năng thơ phú của bác thì cứ gọi là phải trải thảm mời bác vô, lại còn các chế độ ưu đãi về nhà cửa, phụ cấp....nữa đấy. Thế đi đâu mấy bữa nay để em Ong xanh toáng toàng toàng cả lên thế, rôi em Hương cũng nhấm nhẳng, ngúng nguẩy nữa. Oài ! Phức tộp quá !!!

Polyme
11-12-2010, 21:24
Bô lão hôm nay dẫn đoàn công ty phượt Tam Kỳ, Quế Sơn - Quảng Nam, chắc giờ này còn say bí tỉ, ngủ khò ở nhà rồi nè.

He he ! Anh mày về rồi nè. Trưa nay ở Phú Ninh ra, lượn Tam kỳ, làm một trận nhưng không thể gặp em được vì nhiều người quá. Điện em biết nói chuyện là vui rồi.

Mấy tháng rồi mới quay lại hồ Phú Ninh, mùa này nước nhiều, cảnh hồ đẹp hơn trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47591

Lội suối trên đèo Le

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47592

"Phượt" bằng con này, thế mới kinh chứ ! He He !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47590

Lê Minh Phương
11-12-2010, 22:23
Sau những hò hẹn đong đưa (đã có cảnh báo em judy) nhưng em bé vẫn quyết tâm chiều mai ra đn để phượt Sơn Trà. Vậy tầm 14h nhà mình ai rảnh đi cùng LMP và em judy nhé. Thân.

Hương xưa
11-12-2010, 23:10
Sau những hò hẹn đong đưa (đã có cảnh báo em judy) nhưng em bé vẫn quyết tâm chiều mai ra đn để phượt Sơn Trà. Vậy tầm 14h nhà mình ai rảnh đi cùng LMP và em judy nhé. Thân.

Híc, không khéo danh sách nạn nhân của LMP lại sắp có thêm một mem gái của PHP thì chết đới, Judy ơi giữ vững lập trường kẻo toi với chị Su chị Tuột đới :D.

Nhớ 202
11-12-2010, 23:49
Ơ thế bác Nhớ quên rồi à ? Bác là mem nhà ĐN lâu rồi mà. Riêng tài năng thơ phú của bác thì cứ gọi là phải trải thảm mời bác vô, lại còn các chế độ ưu đãi về nhà cửa, phụ cấp....nữa đấy. Thế đi đâu mấy bữa nay để em Ong xanh toáng toàng toàng cả lên thế, rôi em Hương cũng nhấm nhẳng, ngúng nguẩy nữa. Oài ! Phức tộp quá !!!
Bác nói vậy em không dám nhận, múa rìu qua mắt thợ thôi. Cho em trừ khoản nhà cửa, phụ cấp vào món bơi vượt sông Hàn nhá((NT)Em nó vốn không biết bơi, may mà nhà Vịt nhận:D). Được vào nhà mình là vui rồi.

Jack Daniels
12-12-2010, 08:48
Oánh cái dấu để lần sau dễ tìm.

Bạch tuộc
12-12-2010, 12:06
Chào cả nhà! Dạo ni Bt bùn tay quá, mấy Pô lão off ẹp thế nào mà chẳng công khai chi hết làm cho đá Fan e bỏ trong giỏ nặng trì mà chẳng ném được ai (NO)

Mặc dù đã được Bt cảnh báo nhưng e Judy vẫn như con thiêu thân lao vào ánh sáng mà LMP tạo ra, vì thế Bạch tuộc e phải nói cho pakon biết để sau này khỏi trách là e không chỉ bảo đàn e =))=))

@ Thienson: E dến thăm và thấy răng mà con Vợ a : chẳng giống a chi hết :)):))

@Shogun: nghe giang hồ đồn đại tướng quân bị ốm sau vụ cắm trại trên đỉnh đèo Hải Vân;:)) Ôi răng mạ ọe thế a, e đây leo Fan về không xi nhê chi mà a chỉ mới lên đến đỉnh đèo Hv đã lăn ra ốm :LL

chaubaogia
12-12-2010, 12:40
Sau những hò hẹn đong đưa (đã có cảnh báo em judy) nhưng em bé vẫn quyết tâm chiều mai ra đn để phượt Sơn Trà. Vậy tầm 14h nhà mình ai rảnh đi cùng LMP và em judy nhé. Thân.

Rủ rê thế chắc ko ai đi. Sao nỡ đánh mất cơ hội kiếm con trai của LMP nhể,


Chào cả nhà! Dạo ni Bt bùn tay quá, mấy Pô lão off ẹp thế nào mà chẳng công khai chi hết làm cho đá Fan e bỏ trong giỏ nặng trì mà chẳng ném được ai

Mặc dù đã được Bt cảnh báo nhưng e Judy vẫn như con thiêu thân lao vào ánh sáng mà LMP tạo ra, vì thế Bạch tuộc e phải nói cho pakon biết để sau này khỏi trách là e không chỉ bảo đàn e.

@ Thienson: E dến thăm và thấy răng mà con Vợ a : chẳng giống a chi hết :))

@Shogun: nghe giang hồ đồn đại tướng quân bị ốm sau vụ cắm trại trên đỉnh đèo Hải Vân;:)) Ôi răng mạ ọe thế a, e đây leo Fan về không xi nhê chi mà a chỉ mới lên đến đỉnh đèo Hv đã lăn ra ốm :LL

Thế BT đã bị ánh sáng của LMP gây hậu quả gì mà giờ cảnh báo cho em judi thế :)

Hôm qua tính đi suối nước nòng, bố khỉ ông khách hàng làm mất cơ hội tắm nước nòng của mình.

Shogun khỏe chưa?

Bắt chước lão Po làm tí hình lang thang ăn bờ ngủ bụi:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47601

Lê Minh Phương
12-12-2010, 21:05
16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người...( Xin mời mem PDN điền vào chỗ trống, ai đúng LMP sẽ mời riêng 1 buổi cà phê :D)

nguoilangbat
12-12-2010, 21:16
16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người...( Xin mời mem PDN điền vào chỗ trống, ai đúng LMP sẽ mời riêng 1 buổi cà phê :D)

Để NLB trổ tài "Gia Cát Dự" nhé!

Cao cao, trên bàn cở (cờ)
Có hai người... tưng tưng
Giời đất ơi, hãy yên lặng
Để hai người... tưng tưng

Ju ơi, đừng đi nhé
Phương ơi, chớ "toả hương"
Và Su ơi, nghiến (răng) thật khẽ
Để hai người... tưng tưng...

shogun
12-12-2010, 21:40
@ Thienson: E dến thăm và thấy răng mà con Vợ a : chẳng giống a chi hết :)):))

@Shogun: nghe giang hồ đồn đại tướng quân bị ốm sau vụ cắm trại trên đỉnh đèo Hải Vân;:)) Ôi răng mạ ọe thế a, e đây leo Fan về không xi nhê chi mà a chỉ mới lên đến đỉnh đèo Hv đã lăn ra ốm :LL

Anh lại nghe giang hồ đòn con anh TS giống ông shogun mới ghê chứ ặc ặc ặc
@BT: Già rồi trái gió trở trời nên đau thôi hehehe

masara
12-12-2010, 23:57
Kiểu này phải cho LMP một biệt danh là "đệ nhất tình yêu phượt" mới sứng danh.
không biết judy đã.....y.... đến nỗi "mù" chưa mà sao bỏ qua những lời cảnh cáo của BT nhĩ.
Để rồi : 16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người.....(.!.) thế mới chết cơ chứ.

masara
13-12-2010, 00:01
[QUOTE=Polyme;294225]He he ! Anh mày về rồi nè. Trưa nay ở Phú Ninh ra, lượn Tam kỳ, làm một trận nhưng không thể gặp em được vì nhiều người quá. Điện em biết nói chuyện là vui rồi.

Mấy tháng rồi mới quay lại hồ Phú Ninh, mùa này nước nhiều, cảnh hồ đẹp hơn trước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47591
Em là em thích nhất anh Po chụp tấm này nè! thật phải đưa vào bộ sưu tập mới được.
Anh cho em cái này với nha! ...

Hương xưa
13-12-2010, 01:41
16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người...( Xin mời mem PDN điền vào chỗ trống, ai đúng LMP sẽ mời riêng 1 buổi cà phê :D)
Nhà em theo chân NLB "dự" thêm phát nữa, biết đâu có cà phê miễn phí thì hay:
Chiều nay trên đỉnh Bàn cờ
Hai kẻ muốn...kiss, lại vờ như không
Lờ đờ nửa đục nửa trong
Mời bà con đoán lòng vòng, ghê chưa?
Em Su vốn cũng chả vừa
Lại thêm em Tuột có thừa...đá Phan
Lại còn gà mái Doping
Sao Judy chẳng thất kinh rụng rời?
Khá khen cho bậc anh tài
Bắc Trung Nam, gái theo dài một dây
Em Su mà biết chuyện này
Dẫu cho bể nước, vườn cây...đều tèo:D
Tuột về vác đá phan theo
Xem Ju, Phương chuyến này trèo đi đâu=))

He he, em chỉ giỏi đốt nhà, không giỏi chữa cháy, có gì hội bô lão tổ chức bênh em nhá, thank các cụ một mớ:))

nga02dt1
13-12-2010, 08:18
16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người...( Xin mời mem PDN điền vào chỗ trống, ai đúng LMP sẽ mời riêng 1 buổi cà phê :D)

Chiều qua e cũng ở đỉnh bàn cờ, nhưng thấy 2 người khác ...., heeeeee. Chẳng thấy a Phương nhà mình và Judy núp ở lùm cây nào nữa.
Đúng thời khắc 4h nhé, anh Phương ơi, giải thích giúp e đê. =))

Polyme
13-12-2010, 08:19
16h chiều nay trên đỉnh bàn cờ. Có 2 người, có 2 người...( Xin mời mem PDN điền vào chỗ trống, ai đúng LMP sẽ mời riêng 1 buổi cà phê :D)

Pó tay với LMP ! Nhưng mà công nhận zai Đà nẵng có giá phết, chị em theo cứ là hàng đàn nhá.

Hương xưa còn phải công nhận đây này.


Khá khen cho bậc anh tài
Bắc Trung Nam, gái theo dài một dây


Kiểu này toi rồi Judy ơi, mau nhờ chị Hương với anh Nhớ tư vấn cho nhá. Rõ khổ !

Giờ này LMP công bố em nào di Sơn trà được rồi đó, có hình ảnh kèm theo mới tin được.

susu
13-12-2010, 08:52
Các bạn cứ nghĩ oan cho em Su thế nhờ !!

Báo cáo cả nhà!
Em xin phép đóng gói, buộc nơ anh LMP trao tặng cho Judy ạ!!
Mở ngoặc là quà có kèm hoa và miễn đổi trả khi đã nhận (hoặc bị ép nhận!) =))

Còn kể mà tình huống xấu Judy ko nhận, anh Pô cho em xin cái địa chỉ nhà riêng, em gửi VMS tới tận nơi! :)

chaubaogia
13-12-2010, 10:13
Dù sao thì cũng làm việc cùng chu ngnhà VNA, anh kỹ sư sửa chữa 2 cánh máy bay Boing còn em cũng tham gia bơm bánh cả hai tung tăng phượt bằng Boing phiêu du khắp thiên hạ thì còn ai sướng bằng nhỉ , bla bla..

Chà, LMP mà kết giao với em 2su thì tuyệt cú mèo rồi còn gì, sao lại nỡ đành đóng gói buộc nơ?

Chậc chậc, thế Lày là thế lào? Hy vọng đám cưới phượt diễn ra trong năm sau tan tành mây khói rồi ***???

susu
13-12-2010, 10:21
Dạ,em cảm ơn các bác đã hết nòng hết sức tạo điều kiện cho chúng em ! =))
Dưng cơ mà thôi, gói đã đóng rồi, nơ cũng đã buộc, hoa cũng đã đặt, tiền VMS cũng trả xong.
Các bác cho em gửi lại "hàng", em ngược cho sớm chợ, hé hé !!

@ Các bác bình chọn cho em Uyên Linh hộ em cái !!
Soạn 1 gửi 6358

http://www.youtube.com/watch?v=KxQLuCPdowU

Vì 1 nền nhạc Trẻ VN hẳn hoi tử tế, nhá !! :)

chaubaogia
13-12-2010, 10:47
Có lẽ thiên hạ nói đúng, Noel là mùa của tình yêu cũng là mùa của tan vỡ =))

Đang nói chuyện buộc nơ chuyển sang nhắn tín bình chọn nhanh thế?

Em Uyên Linh này đã nghe, đã phê, nhất là bài Sexy Lady, cũng suy nghĩ đến việc bình chọn, dù trước đến giờ chưa bao giờ bình chọn, nhưng nghe em này hát hay quá, 2su nhỉ :)

susu
13-12-2010, 10:56
Vầng, em ko thèm xem Idol với Sao Hôm Điểm Huyệt gì đâu. Dưng đôi lần ngó qua để xem anh Quang Dũng(em mê anh này lắm nhá) thì rất ấn tượng với em í.

Cơ mà đến cái bài này thì em Gục hẳn, lần đầu tiên trong đời sms bình chọn luôn, hehe !!

Thực ra cái lần trước em í suýt bị loại cũng chỉ vì vụ bình chọn, chả nhẽ lại vì thế mà mất đi 1 Idol thực sự, nhở !!
Yêu thế cơ !! :D

@ Thôi, dẹp LMP sang 1 bên đê, vote cho em Uyên Linh đê các cụ !! =))

voongsenh
13-12-2010, 11:05
Vầng, em ko thèm xem Idol với Sao Hôm Điểm Huyệt gì đâu. Dưng đôi lần ngó qua để xem anh Quang Dũng(em mê anh này lắm nhá) thì rất ấn tượng với em í.

Cơ mà đến cái bài này thì em Gục hẳn, lần đầu tiên trong đời sms bình chọn luôn, hehe !!

Thực ra cái lần trước em í suýt bị loại cũng chỉ vì vụ bình chọn, chả nhẽ lại vì thế mà mất đi 1 Idol thực sự, nhở !!
Yêu thế cơ !! :D

@ Thôi, dẹp LMP sang 1 bên đê, vote cho em Uyên Linh đê các cụ !! =))

Anh xui con nghé nhà anh nó Vote cho em Uyên linh rồi, nhưng nó bẩu còn thiếu Hifi =))

Jack Daniels
13-12-2010, 14:30
Thế ra tiểu thư 2su với thằng giặc PhươngLM cóa vấn đề thiệt hả các bồ. Thảo nào.....

susu
13-12-2010, 14:34
Công Tử xem thế nào để bảo vệ gái làng cái nhá !
Chả gì thì cũng thâm giao bấy lâu, hỉ ! =))

Jack Daniels
13-12-2010, 15:19
Tiểu thư muốn bảo vệ kiểu gì giờ, rào làng giữ gái à? Khó phết đấy vì thằng kia ở trong bờ rào.

Digicuong
13-12-2010, 16:03
Chào cả nhà, em bận túi tem mẹt mũi gần sì trét rồi.
@LMP: phát huy thế này mà ko kiếm được thằng ku thì hỏng bét :))
@Polyme: thiết kế PN anh ơi.
@Shogun: Đói ăn ra đau ún rụ đi :D
@Thienson: Bám theo zụ này đi anh, hay có khi ra đây cho hú em gửi quà cho thằng nhóc nha. Hum đó vô mà anh ở ĐN nên chả biết ai mà thăm :D

Có gì alo em với nha.

Judy
13-12-2010, 17:55
Ối dzoi ơi, em ở xứ người người ngủ sớm, hok vô internet xem PDN ném đá đc, hok ngờ, thấy đá đã ném thành núi ở chỗ em. Híc' híc'

Thôi, cho em xin, em xin lỗi chị Su, chị BT,chị Hương em trót dại hok nghe lời cảnh báo của các chị, tuần sau em "bánh cuốn" về HN đây ạ, chỗ này đá ném ghê quá, em chưa luyện xong công phu đỡ đá :((

@ Anh LMP: Em tin anh, trao cả tính mang vô anh mà anh nỡ mang em ra làm bia đá thế ah, hu hu.
@ Các bác PDN: Trước khi bánh cuốn, và mặc dù đá vẫn bay rào rào, em vẫn quyết chí đi suối nước nóng ngày 19/12 này nhé. Cho em đổ bê tông viên gạch ạ :P
Em hok có xe cũng chưa có xế ạ.

Jack Daniels
13-12-2010, 19:02
@ Các bác PDN: Trước khi bánh cuốn, và mặc dù đá vẫn bay rào rào, em vẫn quyết chí đi suối nước nóng ngày 19/12 này nhé. Cho em đổ bê tông viên gạch ạ :P
Em hok có xe cũng chưa có xế ạ.
Anh là xế, có xe, không lắm mối như PhươngLM nhưng PDN không cho anh đi :(

Nhớ 202
14-12-2010, 00:53
He he.. vụ LMP và đồng bọn này rắc rối nhỉ. Judy ơi, chị 2Su quyền uy là thế mà còn pó tay tình cho không còn biếu thêm cước vận chuyển thế thì theo anh em xin mỗi cái nơ thôi còn người trả lại=))=))

masara
14-12-2010, 07:41
Kiểu này Ju dùng bê tông để đỡ đá đây. Nó gì thì nói chứ vẫn chưa thấy LMP phản hồi ý kiến. Hay LMP đang dùngg chiến thuật "yên lặng là phương pháp tốt nhất " để giải quyết vấn đề. LMP thật blaf cao tay ấn .kakaka

Hương xưa
14-12-2010, 10:06
He he.. vụ LMP và đồng bọn này rắc rối nhỉ. Judy ơi, chị 2Su quyền uy là thế mà còn pó tay tình cho không còn biếu thêm cước vận chuyển thế thì theo anh em xin mỗi cái nơ thôi còn người trả lại=))=))

Phản đối, anh Nhớ là chỗ đồng hương không được xui em gái PHP nhụt chí như thế, mất hết tinh thần đất Cảng, Judy nghe chị xui...dại nè: lô cốt có địch mới là lô cốt quý, vấn đề là có đánh bật được địch ra ngoài không thôi, chớ lô cốt bỏ hoang giống như là...hừm...như là...mấy ai đó chị không tiện nêu tên :)), thì mình đánh chiếm làm gì?

chaubaogia
14-12-2010, 14:01
Hi cả nhà,

Cung đường đi Đồi thông Bồ Bồ và suối nước nóng Tây Viên như bản đồ dưới đây: cung đường khoảng 150km theo bản đồ, 1 lần qua đò ở Đại Hòa và 1 lần vượt đèo Phường Rạch khủng nhất Việt Nam theo lời kể của lão Po :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47628

Như đã thông báo, sáng 19/12 tập trung trước nhà Hát Trưng Vương lúc 5h30.
6h00 xuất phát không chờ đợi thêm, báo số lượng người tham gia cho bạn Thanh để bạn í mua bánh mì hoặc xôi, đem lên Bồ Bồ luôn ( nhà bạn ấy gần chân đối).
6h30 vừa ăn sáng bánh mì vừa chụp chọt tại đồi thông Bồ Bồ.
9h30 xuất phát đi suối nước nóng Tây Viên.
13h00 ăn trưa tại suối nước nóng, hay là lại gà Đèo Le nhỉ? Cái nì bà kon cho ý kiến thêm, tới suối nước nóng biểu quyết :D.
16h00 xuất phát đi Hội An.
18h00 ăn tối Hội An, đi dạo ngắm đêm rằm phố Hội.
21h, xuất phát về Đà Nẵng.

Chi phí dự kiến 100k/ mem. Nếu xơi gà Đèo Le thì campuchia theo invoice.
Xăng xe xế ôm tự share. Xế nhớ bảo dưỡng xe trước cho ngon. Lưu ý không đi xe tay ga nếu không muốn xòe :D
Mang theo áo mưa, áo khoác.
Đồ nghề sửa xe: chaubaogia.
Ai đặt gạch thì PM hoặc nhắn tin cho chaubaogia để sắp xếp xế ôm

Polyme
14-12-2010, 14:05
Em xin phép đóng gói, buộc nơ anh LMP trao tặng cho Judy ạ!!


@ Thôi, dẹp LMP sang 1 bên đê

Su Su ! Hết sức bình tĩnh nhá, không được manh động, không thì hỏng hết mọi chuyện bây giờ. Ai lại mới tí khó khăn đã chùn bước rồi.
Đây là chiêu của LMP đang dò lòng người đới, anh biết mờ. Không nghe Hương xưa nói đấy à, lô cốt có địch đánh mới sướng, chứ lô cốt mà chả có gì thì...chán luôn. He he ! Nghĩ lại đi Su, ai lại "thôi, dẹp LMP sang một bên đê" nghe nó phũ phàng quá !!! :LL :LL

Jack Daniels
14-12-2010, 14:07
Để tham gia có điều kiện gì không nhỉ. Đang muốn bu xe lam 1 chuyến, ngồi 1 chỗ lâu ngày cũng cuồng chân rồi.

Polyme
14-12-2010, 14:15
Để tham gia có điều kiện gì không nhỉ. Đang muốn bu xe lam 1 chuyến, ngồi 1 chỗ lâu ngày cũng cuồng chân rồi.

Này bác Kệ mẹ nó, từ hôm bác vào nhà ĐN bác chả xưng danh, khai báo sơ để anh em biết lại còn kêu "thằng giặc PhươngLM" nữa. He he ! Bác cho tí thông tin về mình đi, hay là mem lâu năm rồi nên quên mất thủ tục ?

susu
14-12-2010, 15:29
@ Anh Pô: Ý em Su đã quyết, anh chớ can!!(NO)

Chuyện hôm qua như giật nước trong nhà vệ sinh
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại thêm chuyện trên đỉnh Bàn Cờ làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước bắn vào mặt
Bực mình, đóng gói, trả hàng về tận gốc luônnnnnnnn

Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Trước nay cứ tưởng gặp được đúng người
Có ai biết đâu lại lăng nhăng đến thế :gun
Hai tiếng ái tình sao có thể như thế?? =))
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ.

Giống như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể biết chắc con trai hay con gái (NT)
Trong lúc còn đang băn khoăn chuyện đó
Đã lại bỏ ngỏ chuyện kia

Chi bằng xì tốp hia, em ngược !! (BB) =))

Polyme
14-12-2010, 15:35
Hi cả nhà,

Cung đường đi Đồi thông Bồ Bồ và suối nước nóng Tây Viên như bản đồ dưới đây: cung đường khoảng 150km theo bản đồ, 1 lần qua đò ở Đại Hòa và 1 lần vượt đèo Phường Rạch khủng nhất Việt Nam theo lời kể của lão Po :))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47628



Đây, con đèo Phường Rạch đây. Xế nhớ đem theo lốp và ruột xe dự phòng nhá (Doạ tí cho lên tinh thần !)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39104

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39105

LMP với con xe ga Nó vồ nhích từng tí xuống đèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39112

Jack Daniels
14-12-2010, 15:46
Này bác Kệ mẹ nó, từ hôm bác vào nhà ĐN bác chả xưng danh, khai báo sơ để anh em biết lại còn kêu "thằng giặc PhươngLM" nữa. He he ! Bác cho tí thông tin về mình đi, hay là mem lâu năm rồi nên quên mất thủ tục ?

À, em sơ suất. Tại mấy hôm trước định nhè hôm nào PDN offline em chính thức ra mắt nhưng hôm nay bác hỏi thì em xin tấu luôn.

Em xin tự giới thiệu em là kemiano
Tên thường gọi : Kem.
nick name : Công Tử.
Làm cùng với PhươngLM (Khác đơn vị)
Tuổi 3x
Sở thích : Xê dịch.
Phone : Có 1 số.
Pass : Có 1 pass.

Ưu điểm : Nhậu (1ly thôi 2ly các bạn mắng là uống tục)
Nhược điểm : Uống hay quên mời (Bị các bạn phạt suốt)
Tạm hết ạ.

Bác nào rảnh rang em mời 1 ly gọi là quà ra mắt.
Em cảm ơn.

Lê Minh Phương
14-12-2010, 19:18
LMP vẫn sẽ Phượt bằng Nouvo thôi :D. Hẹn mọi người hôm đó nhé. Thân.

Judy
14-12-2010, 19:57
@Anhchaubaogia: Em do bê tông nhá, cơ mà hum trc chưa lưu số anh cho nên em đổ bê tông trên PDN vậy. Anh sắp xế cho em với nhá. Có thể em lên DN từ tối t7 để sáng hôm sau đến điểm tụ họp sớm,tối CN xế cho em về DN cùng luôn để sáng t2 em "bánh cuốn"
@ chị Hương; cảm ơn chị xui "dại" em, để em pm hỏi chị cách đánh đồn có địch mà chắc thắng nhé :P
@ Chị 2Su: chị buộc nơ, đóng kiện gửi tặng, em xin chân thành cảm ơn, cơ mà răng đập, chân run rùi, đừng ban nick em mà tội nghiệp. Quà thì chị cứ giữ đi ạ, cho em xin cái nơ là đc rồi, em học bí kíp từ chị Hương xong đã.
@ anh Kemiano: Anh làm gì mà bị các Po lão PDN ko cho anh đi vậy?

Judy
14-12-2010, 20:06
@ Bác Chaubaogia và cả đoàn đi 19/12: kế hoạch ăn tối tại Hội An: mình đã dự định ăn gì, ăn ở đâu chưa? nếu chưa, em xin mạn phép có ý kiến.
Nhân dịp em vô PDN công tác, và vì có cái nhà hàng Alfrescos Hội An mà em đc vô đây. Nếu đoàn nhà mình ko chê đồ Âu (Pizza, mỳ ý, Salad...) Em mời cả đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, em offer toàn bộ đồ uống, món tráng miệng, còn lại discount 50%/ Bill (hoặc mua 1 tặng 1 theo chương trình KM của nhà hàng đang chạy) :P
Nhà hàng ngay số 83 Trần Hưng Đạo ạ. :)
Xin các bác cho ý kiến ạ

shogun
14-12-2010, 21:08
hoan hô judy, anh tan thành ý kiến này

Polyme
14-12-2010, 21:56
@ Bác Chaubaogia và cả đoàn đi 19/12: kế hoạch ăn tối tại Hội An: mình đã dự định ăn gì, ăn ở đâu chưa? nếu chưa, em xin mạn phép có ý kiến.
Nhân dịp em vô PDN công tác, và vì có cái nhà hàng Alfrescos Hội An mà em đc vô đây. Nếu đoàn nhà mình ko chê đồ Âu (Pizza, mỳ ý, Salad...) Em mời cả đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, em offer toàn bộ đồ uống, món tráng miệng, còn lại discount 50%/ Bill (hoặc mua 1 tặng 1 theo chương trình KM của nhà hàng đang chạy) :P
Nhà hàng ngay số 83 Trần Hưng Đạo ạ. :)
Xin các bác cho ý kiến ạ

He he ! Vụ này hay đây, nhưng Judy xem thử cái giá nó như thế nào, discount 50% mà vẫn trên trời là mệt đấy.

Tối thứ bẩy em ra Đà nẵng cứ đến nhà anh Shogun ngủ nhá, tha hồ tâm sự =)) =))

masara
14-12-2010, 22:03
Ý kiến này chắc mọi người tan thành hết nè.
Thứ 1 : Là mọi người được ăn ngon mà giá rẽ và cũng thưởng thức xem thế nào!
Thứ 2 : Giúp cho sự thành công của Judy về việc quảng bá thương hiệu của nhà hàng tại Hội An.
Thứ 3 : Tạo cơ hội cho Judy chia tay nhà PDN, sau những chuyến tiếng tăm lừng lẫy và tai tiếng lờ lẫn...
Mọi người xem ủng hộ Judy nha....thật không hổ danh con gái đất cảng.

Polyme
14-12-2010, 22:06
@ Anh Pô: Ý em Su đã quyết, anh chớ can!!(NO)

Chuyện hôm qua như giật nước trong nhà vệ sinh
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại thêm chuyện trên đỉnh Bàn Cờ làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước bắn vào mặt
Bực mình, đóng gói, trả hàng về tận gốc luônnnnnnnn

Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Trước nay cứ tưởng gặp được đúng người
Có ai biết đâu lại lăng nhăng đến thế :gun
Hai tiếng ái tình sao có thể như thế?? =))
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ.

Giống như đôi uyên ương bươm bướm, trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể biết chắc con trai hay con gái (NT)
Trong lúc còn đang băn khoăn chuyện đó
Đã lại bỏ ngỏ chuyện kia

Chi bằng xì tốp hia, em ngược !! (BB) =))

Ôi ! Bài thơ buồn và não nề quá, chẳng giống Su tí nào cả.
Can đảm lên đi em. Anh chẳng làm thơ được, nhờ bác Tun, Nguoilangbat, Hương xưa đưa đẩy vài câu cho em nó qua mau giai đoạn khó khăn này.

tunbo
14-12-2010, 22:17
Ôi ! Bài thơ buồn và não nề quá, chẳng giống Su tí nào cả.
Can đảm lên đi em. Anh chẳng làm thơ được, nhờ bác Tun, Nguoilangbat, Hương xưa đưa đẩy vài câu cho em nó qua mau giai đoạn khó khăn này.

Vụ này, bác nguoilangbat hay em Hương Xưa có giúp được Pô lão thì giúp.
Em thì :LL, "nó" lôi nguyên bài Uyên ương hồ điệp ra "nó" chế, mà em còn nợ "nó" cái thẻ vàng (dọa) bữa nọ.
Con gái thất tình, hận tình nó khó lường lắm Pô lão ơi :)) :LL

Jack Daniels
14-12-2010, 22:19
@ anh Kemiano: Anh làm gì mà bị các Po lão PDN ko cho anh đi vậy?
Đùa thôi em.
Anh ở ĐN đã lâu, chơi ở phượt cũng 1 khoảng thời gian, cũng đã lang thang vài chỗ nhưng hầu như là thiên lý độc hành. Cũng đã cố dò tần số của phượt ĐN nhằm có bạn đồng hành trên những nẻo đường nhưng vì lý do gì đó mà chưa bắt trúng tần số của anh em. Hôm nọ vô tình nghe lỏm PhươngLM chém gió ngoài sân thế mới biết ở ĐN cũng có hội phượt đông vui thế nên mừng quá mới vội vàng vào mà quên mất thủ tục tiền đâu là phải giới thiệu bản thân vậy nên các bô lão mới dè dặt không cho tham gia.

Qua cái thủ tục tiền đâu rồi cũng mong hòa nhập được với hội phượt ĐN để có thêm bạn đồng hành trên đường lang thang cũng như lúc nâng lên đặt xuống nhằm tránh tình trang đi cũng một mình mà uống cũng một mình nốt. Thi thoảng cũng thấy buồn.

Bác nào rảnh em mời 1 ly coi như là ra mắt.

chaubaogia
14-12-2010, 22:34
Thông báo tin hơi buồn tí:

Chiều nay tớ nhận được tin khẩn: Ngày 16/12 phải đi Đà lạt!
Tiếc lắm, nhưng đành phải lỡ hẹn với các bạn.

Dù sao thì cũng đã rủ rê rồi, các bạn cứ thế mà đi nhé, đường đi thì thế này:
Đi đồi thông Bồ Bồ thì các bạn đến cầu Đỏ gọi điện cho bạn Thanh (bạn này đã tham gia cắm trại Sơn Trà với PDN rồi), bạn ấy sẽ dẫn đến Bồ Bồ tận nơi. Bạn ấy sẽ đi với 1 người nữa.

Sau đó đi đến Ái Nghĩa thì rẽ trái đi về Đại Hòa, qua đò xong chạy đến ngã tư là gặp đường 610.
Rẽ Phải đi lên đèo Phường Rạch....từ đây anh Po và các bạn rành 6 câu rồi.

Phân chia danh sách xế ôm: Xế phải có trách nhiệm đón ôm tận nhà :)
1- Lê Minh Phương- Judi =))
2- Shogun -Karem
3- Kemiano - Bạch Tuộc
4- Raiha235- Vitvit
......
Anh Po và các bạn cứ tiếp tục chương trình... Shogun thay anh làm leader chuyến này nhá

Jack Daniels
14-12-2010, 22:40
Tớ xin 1 suất với, ở mãi một chỗ cuồng chân rồi.

nguoilangbat
14-12-2010, 22:54
Vụ này, bác nguoilangbat hay em Hương Xưa có giúp được Pô lão thì giúp.
Em thì :LL, "nó" lôi nguyên bài Uyên ương hồ điệp ra "nó" chế, mà em còn nợ "nó" cái thẻ vàng (dọa) bữa nọ.
Con gái thất tình, hận tình nó khó lường lắm Pô lão ơi :)) :LL

Bác để em! "Uyên ương hồ điệp mộng" của Susu sẽ có "Lâm giang tiên" của NLB (chế) đáp lại. Chẳng phải vì em nghĩa hiệp đâu ạ, chỉ vì sợ Lưu Manh Phương bơ vơ, hắn lại quay ra tìm về chốn cũ (nường xúc tu) thì em ấm ức lắm.

Thơ rằng:

"Hàn giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi không dập hết anh hùng
Tiền - tình - cạm - bẫy, thoắt thành không
Su xanh nguyên vẻ cũ
Phương vẫn độ trai hùng
Nguyện bạc đầu kiếp ngư tiều trên bãi
Phương quen so thu nguyệt (với) mắt nai
Một thùng bia vui vẻ tương phùng
Xưa nay ham mê phượt
Kệ *** lời thị phi"

Khắc nhập, khắc nhập :))

Hương xưa
14-12-2010, 23:12
Ôi ! Bài thơ buồn và não nề quá, chẳng giống Su tí nào cả.
Can đảm lên đi em. Anh chẳng làm thơ được, nhờ bác Tun, Nguoilangbat, Hương xưa đưa đẩy vài câu cho em nó qua mau giai đoạn khó khăn này.

Không được đâu anh ơi, vụ này anh phải về xem lại phim "Bao thanh Thiên" thì mới thấm thía được cái sự "quyết liêt" khi "rút đao chém xuống nước" nó thế nào kia. Triển Chiêu thất tình đến Bao đại nhân còn pó tay nữa là anh em mình:D (mà em vẫn đang thời kỳ "án treo" anh ạ, giờ mà xông vào ném đá nữa coi chừng em Su giận lên ban nick luôn thì lấy gì vào đây chém gió hả anh?)
Nhưng thôi em cứ liều mạng ném nốt phát cuối rồi em té:

"Hoành đao đoạn thủy, thủy lưu thủy
Cử bôi tiêu sầu, sầu canh sầu"
Em Su quyết ý quay đầu
Rồi đây Phương gửi mối sầu về mô?
Judy "bánh cuốn" thủ đô
Còn Phương ngồi niệm...nam mô một mình=))
Thương thay cho gã đa tình
Mỹ nhân đi hết còn mình Phương thôi:))

Digicuong
15-12-2010, 01:45
Thông báo tin hơi buồn tí:

Chiều nay tớ nhận được tin khẩn: Ngày 16/12 phải đi Đà lạt!
Tiếc lắm, nhưng đành phải lỡ hẹn với các bạn.

Dù sao thì cũng đã rủ rê rồi, các bạn cứ thế mà đi nhé, đường đi thì thế này:
Đi đồi thông Bồ Bồ thì các bạn đến cầu Đỏ gọi điện cho bạn Thanh (bạn này đã tham gia cắm trại Sơn Trà với PDN rồi), bạn ấy sẽ dẫn đến Bồ Bồ tận nơi. Bạn ấy sẽ đi với 1 người nữa.

Sau đó đi đến Ái Nghĩa thì rẽ trái đi về Đại Hòa, qua đò xong chạy đến ngã tư là gặp đường 610.
Rẽ Phải đi lên đèo Phường Rạch....từ đây anh Po và các bạn rành 6 câu rồi.

Phân chia danh sách xế ôm: Xế phải có trách nhiệm đón ôm tận nhà :)
1- Lê Minh Phương- Judi =))
2- Shogun -Karem
3- Kemiano - Bạch Tuộc
4- Raiha235- Vitvit
......
Anh Po và các bạn cứ tiếp tục chương trình... Shogun thay anh làm leader chuyến này nhá
Em đăng ký 1 xuất nha, không xế thì ôm cũng đươc :D

susu
15-12-2010, 08:25
Đùa thôi em.
Anh ở ĐN đã lâu, chơi ở phượt cũng 1 khoảng thời gian, cũng đã lang thang vài chỗ nhưng hầu như là thiên lý độc hành. Cũng đã cố dò tần số của phượt ĐN nhằm có bạn đồng hành trên những nẻo đường nhưng vì lý do gì đó mà chưa bắt trúng tần số của anh em. Hôm nọ vô tình nghe lỏm PhươngLM chém gió ngoài sân thế mới biết ở ĐN cũng có hội phượt đông vui thế nên mừng quá mới vội vàng vào mà quên mất thủ tục tiền đâu là phải giới thiệu bản thân vậy nên các bô lão mới dè dặt không cho tham gia.



Này, cái hôm cafe với em chả nói chuyện PDN rồi còn gì ? Chả gặp anh Thiên Sơn đấy thôi, hé hé !!

Cái tội kiêu í cơ !! =))

Jack Daniels
15-12-2010, 08:27
3- Kemiano - Bạch Tuộc

Tớ được phân công đi với Bạnh Tuộc. Bạch Tuộc cho xin cái contact để thống nhất phương án đón đưa nhé.

Nguyen Thi Huyen
15-12-2010, 08:31
LMP vẫn sẽ Phượt bằng Nouvo thôi :D. Hẹn mọi người hôm đó nhé. Thân.

Đừng ai làm ôm Anh LMP nhé! Ko lại phải xuống đẩy xe đấy! Bằng chứng là hôm lên đèo Hải Vân nó chết máy :(. Mà mai lấy xe rồi bỏ lại con Nouvo đi :)

Bạch tuộc
15-12-2010, 10:39
Ối e chỉ vắng nhà mấy bữa mà nhà mình đã lên đến tầng 45 rồi ghê thật! Mà sau khi xem một lượt e thấy nhà mình tăng tầng nhanh thế này cũng do LMP mà ra cả. =)) Có điều Bt nói nhỏ cho pakon nghe cái này, đừng nói cho ai người ngoài biết nhá (NT),( mât điểm LMP hắn ghi sổ, nhằm chuyến e bay vặn thiếu ốc vít ... thì nguy :D) : LMP chỉ giỏi tán hưu tán vượng mấy mem nữ mới thôi chứ hễ pakon mà chém LMP là chỉ có mỗi chiêu im lặng là vàng thôi, mà vàng thì lên giá vùn vụt nên LMP chọn giải pháp im lặng để tránh bị bắt giò :)), đặng dễ bề tán tỉnh sau này :))

@kemiano: Pác vào nhà mà chỉ hỏi thăm Pô lão, cụng ly, cụng chén là không xong với Bt đâu nhé :T; thế pác quên vòng 2 là : Bơi trên sông Hàn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước hở?????????????? ;)

Polyme
15-12-2010, 11:09
nhà mình tăng tầng nhanh thế này cũng do LMP mà ra cả. LMP chỉ giỏi tán hưu tán vượng mấy mem nữ mới thôi chứ hễ pakon mà chém LMP là chỉ có mỗi chiêu im lặng là vàng thôi, mà vàng thì lên giá vùn vụt nên LMP chọn giải pháp im lặng để tránh bị bắt giò :)), đặng dễ bề tán tỉnh sau này :))


He he ! BT ơi, thế đưa nào đây nhể ? :LL :LL

Cái này thì khối anh chết, nhiều chị bị thương nhá. Ka ka ! Đây mới là lô cốt thứ thiệt nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47675

Nguyen Thi Huyen
15-12-2010, 11:22
He he ! BT ơi, thế đưa nào đây nhể ? :LL :LL

Cái này thì khối anh chết, nhiều chị bị thương nhá. Ka ka ! Đây mới là lô cốt thứ thiệt nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47675
Trời ơi! Đại gia và 2 kiều nữ, Chị BT và Chị 2 Vit cẩn thận kẻo lại bị đánh ghen đấy! :)

Chẹp đúng là LMP :)

shogun
15-12-2010, 12:24
Thông báo tin hơi buồn tí:

Anh Po và các bạn cứ tiếp tục chương trình... Shogun thay anh làm leader chuyến này nhá

Báo cáo các pác là em đang hì hà hì hục ặc ặc ở Quãng Ngải cả tuần nay mà việc vẫn chưa đâu vào đâu, ôi sao tui khổ thế này huhuhuu...
Em không biết cuối tuần có về kịp để tham gia cùng mọi người không nên em không dám làm lù ** trong vụ này. Mọi người cứ tiến hành đi về kịp em sẽ theo
@karem: Anh không chắc có về kịp không, em xem xế nào đáng ui thì contact nhá

Jack Daniels
15-12-2010, 16:11
@kemiano: Pác vào nhà mà chỉ hỏi thăm Pô lão, cụng ly, cụng chén là không xong với Bt đâu nhé :T; thế pác quên vòng 2 là : Bơi trên sông Hàn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước hở?????????????? ;)
Anh già rồi với anh giờ chỉ lấy chuyện nâng lên đặt xuống cái ly thủy tinh làm niềm vui thôi hà, em phạt thế nào anh chịu thế đó. Thế cuối cùng là có cho contact liên hệ để CN đi không thế Tuộc ơi?

masara
15-12-2010, 16:23
Chuyến này thật hấp dẫn nhưng không biết có đu được không!. Chắc phải đến giời cuối mới thông báo join được nè!
Cuối tuần có chuyện quan trọng cần giải quyết. Bác Po có gì thông cảm cho em nha.

Polyme
15-12-2010, 22:32
Anh chắc về không kịp sáng chủ nhật để đi cùng anh em, nhưng chắc chắn buổi chiều tối anh sẽ join với đoàn tại Hội an để thưởng ngoạn đêm rằm phố cổ và đập phá tại nhà hàng Alfrescos của Judy.

Khi nào đoàn gần tới Hội an LMP hay Shogun điện anh để anh phi vào nhé.

Nhân tiện đây anh đề xuất chương trình ăn chơi chào mừng năm mới 2011 để mọi người cho ý kiến (Noel thì tùy, vì ngày 19/12 anh em đã phượt nguyên ngày với nhau rồi, còn sướng thì chiều luôn) :

- Phương án 1 : Chiều 31/12 toàn thể anh em PDN gặp mặt lúc 18h tại nhà hàng nào đó (anh sẽ đặt trước cho chu đáo), ăn nhậu đến 21h rồi đi luyện giọng ca vàng chào mừng năm mới 2011.

- Phương án 2 : Đón thời khắc năm mới tại đỉnh Sơn Trà. 16h ngày 31/12 tập trung tại nhà hát Trưng vương, phượt Sơn trà, ngủ đêm trên sân bay trực thăng với tiết mục BBQ, văn nghệ, lửa trại.....

- Phương án 3 : Giải tán, chả đi đâu cả, ai lo việc nấy với bạn bè và gia đình.

Đề nghi mọi người cho ý kiến để anh tập hợp và lên kế hoạch ăn chơi mừng năm mới.

nga02dt1
16-12-2010, 07:56
@a Po: Anh xem lại đổi ngày 31/12 được ko? vì ngày đó cơ quan hay tổ chức tổng kết cuối năm và liên hoan rất nhiều, vì vậy thành viên PDN nhà mình sẽ khó tham gia đầy đủ.
Em chỉ đề xuất như vậy nhé, còn chuyến đi 19/12 e chưa biết có đi được ko? huhu chắc giống Mpt4cus quá, hay chiều tối đu Hội AN với a Po đây. huhuhu

chaubaogia
16-12-2010, 09:32
Hi, ngày 31/12 em lại vô SG rồi anh Po ơi, sao cái số em nó lân đận thế nhỉ. Ham chơi, ham vui mà sao nhiều thứ phải làm thế, giá như khỏi phải làm mà được đi chơi nhỉ:D

Chuyến ngày 19/12 này shogun cũng có thể không về được, chỉ còn hy vọng LMP thôi đấy nhé. LMP ghi lại số của bạn Thanh 0979793299 để liên lạc khi tới Cầu Đỏ nhé. Qua cầu Đỏ quẹo phải đi hết đường là tới Bồ Bồ. Thanh sẽ ma bánh mì và đợi đoàn tại cầu đỏ, có gì thay đổi thì trực tiếp liên lạc với bạn Thanh nhé.

Khoe tí ảnh Đà Lạt sáng nay chụp tại cafe Dalat Night cho bà con xem tí nhá :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47686

Bạch tuộc
16-12-2010, 10:20
@Kemiano: thế thì e phải gặp a để xem dung mạo thế nào thì mới quyết định hình phạt được ;). A xem Pm nhé !

Ghét a lờ đờ ghê, chuyên gia đem con bỏ chợ thế hở :T :Dam :gun

@LMP: Chuyến này được dịp trổ tài tay lái lụa qua đèo Phường Rạch với e Judy rồi nhé :D . A thống nhất phương án đưa đón với e Judy nha, e nó đang chờ tin từ a đó.

henry201
16-12-2010, 10:46
Ngày 31/12 em với ku Mahee cũng đi Quảng Trị rồi anh ơi,push back sang 30 đi anh ;))

SORI 0934756363
16-12-2010, 12:38
Kính Gởi : Hội trưởng chaubaogia !
Sori bên hội Nha Trang , làm đơn gia nhập vào Hội nhà mình nhé . Hy vọng , một ngày đẹp trời nào đó - 2 Hội - " Nha Trang Mình ơi " và " Hội Phượt Đà Nẵng " giao lưu - đồng hành trên đường Phượt .
Thông tin cá nhân :
- Nick : SORI 0934756363
- YIM : sorihonggiang0934756363
- Số phone : 09 34 75 63 63
- Email: [email protected]
- Add : 1 C Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP. Nha Trang .

shogun
16-12-2010, 12:43
Welcome SORi, mong một ngày ....

Hương xưa
16-12-2010, 14:13
He he ! BT ơi, thế đưa nào đây nhể ? :LL :LL

Cái này thì khối anh chết, nhiều chị bị thương nhá. Ka ka ! Đây mới là lô cốt thứ thiệt nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47675

Lão Pô mới đúng là chuyên gia "đốt nhà" hạng nhứt, đàn em bái phục:D.
(Nhưng mà cái ảnh này đẹp quá, dùng làm trang bìa cho PDN được đấy anh ạ, anh đưa ra chỗ nào rộng rãi em đảm bảo mem zai mem gái làm đơn xin join ầm ầm(c) !)

chaubaogia
16-12-2010, 16:51
Kính Gởi : Hội trưởng chaubaogia !
Sori bên hội Nha Trang , làm đơn gia nhập vào Hội nhà mình nhé . Hy vọng , một ngày đẹp trời nào đó - 2 Hội - " Nha Trang Mình ơi " và " Hội Phượt Đà Nẵng " giao lưu - đồng hành trên đường Phượt .
Thông tin cá nhân :
- Nick : SORI 0934756363
- YIM : sorihonggiang0934756363
- Số phone : 09 34 75 63 63
- Email: [email protected]
- Add : 1 C Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP. Nha Trang .

Hi,
Hội Nha Trang góp của, hội Đà nẵng góp công phải không chị SƠRI, Lan? Hy vọng sẽ giao lưu 1 nhà

Lê Minh Phương
16-12-2010, 17:38
@all: Ai chắc chắn đi vui lòng sms cho LMP biết.

dammanhtu
16-12-2010, 19:56
Vụ 19/12 thì em chịu chết rồi. Ngày đó em thi mất tiêu rồi. :((
Còn vụ đón năm 2011 thì theo em nghĩ mình nhắm vào 29 hay 30 gì đấy. Chứ đúng ngày 31 thì các bác có gia đình quây quần bên gia đình, các bạn có người yêu cũng phải đèo bòng 1 tí. Nên chắc là ít mem đi lắm các bác ạ :D

SORI 0934756363
17-12-2010, 12:23
Hi,
Hội Nha Trang góp của, hội Đà nẵng góp công phải không chị SƠRI, Lan? Hy vọng sẽ giao lưu 1 nhà

Hic........Sao mà " khôn " dữ vậy ta ?

chaubaogia
17-12-2010, 21:00
Hic........Sao mà " khôn " dữ vậy ta ?

Em đang nói vụ guíp đỡ em bé ở Nại Hiên Đà Nẵng đó chị, ko tin chị cứ hỏi Lan thì biết á.
Hội Nha Trang có vụ BBQ và ngủ ở nhà Yersin ngày 25/12 hay quá, em đang rủ rê PDN giao lưu cùng PNT chuyến này, nhưng hơi ngại ....

Ngày 19/12 rủ rê đi Phượt đồi thông Bồ Bồ suối nước nóng dạo đêm rằm HỘi An mà đánh trống bỏ dùi trốn lên tận Đà Lạt :D, lần này mà tái phạm nữa chắc u đầu với đá Fan của Bạch Tuộc quá:(

Anh Po: thông báo với anh tin này (NT) không biết anh vui hay buồn: mới có 8 tháng 8 ngày kể từ ngày ôm từ Việt Nam qua tới Lào, bây giờ em "đông lạnh" ra ĐN thăm anh Po vào đúng ngày đầu năm mới 1/1/2011 này đới :D

Đà Lạt hôm nay trời trở lạnh quá, Đà nẵng có lạnh không bà con?

EmHN
17-12-2010, 23:09
Dạ em nhanh tay nhanh cẳng chạy vô nhà các anh. Nhờ hồng phúc của em "đông lạnh" dám xin bát cơm, uống miếng nước cho 3 ngày tết này nó mùa đông không lạnh ạ!!! (wait)

shogun
18-12-2010, 09:00
Em Đông Lạnh, em Hồng Ngự, Anh có theo dõi topic hướng dẫn du ... miễn phí Huế nên biết là Đông Lạnh ra 4 ngaỳ đầu năm. Lo đặt gạch đặt đá bên kia rồi nhá ghê ghê. Dù sao cũng welcome cho cái lịch trình cụ thể xem thế nào nè

Polyme
18-12-2010, 09:59
Thông tin cá nhân :
- Nick : SORI 0934756363
- YIM : sorihonggiang0934756363
- Số phone : 09 34 75 63 63
- Email: [email protected]
- Add : 1 C Nguyễn Thiện Thuật - Phường Lộc Thọ - TP. Nha Trang .

Chào em Sori (chưa gì đã xin lỗi roài !!!). Rất vui khi em tham gia PDN. Hẹn một ngày PDN và PNT phượt cùng nhau.
Chúc chuyến Hòn Bà vui vẻ nhé. Cho anh gửi lời thăm nnhu. Rảnh anh sẽ vào nhà Nha trang quậy tưng bừng luôn.


Lão Pô mới đúng là chuyên gia "đốt nhà" hạng nhứt, đàn em bái phục:D.
(Nhưng mà cái ảnh này đẹp quá, dùng làm trang bìa cho PDN được đấy anh ạ, anh đưa ra chỗ nào rộng rãi em đảm bảo mem zai mem gái làm đơn xin join ầm ầm(c) !)

Làm sao bằng em Hương được. Mấy cái ảnh cỡ này anh còn nhiều lắm, lâu lâu đem ra đốt một tí cho vui. He he !
Giờ này đang vi vu Mộc Châu sướng nhỉ. PHP làm cái gì cũng hoành tráng cả, gato quá.

herovdc
18-12-2010, 10:20
Chưa biết chừng nhà em lại làm vụ chụp ảnh Hội An đêm rằm cũng nên bác Polyme à. Cũng lâu lắm rồi không đến Hội An, dạo này phim ca sĩ Mỹ Tâm đóng ở Hội An lại đang hót!

Polyme
18-12-2010, 10:30
@Thaophuongdl, EmHN : Kế hoạch của các em anh đã biết bên Tìm bạn đồng hành với Sâu nặng Miền Trung. Như vậy bọn em có ngày và tối 2/1, tối 3/1 là ở ĐN đúng không ? PDN gặp bọn em vào thới gian này nhé.
He he ! Lâu lắm rồi không gặp ôm xuyên biên giới của anh, không biết dạo này thế nào ? Sáng 1/1 đến ĐN mấy người ? Anh ra sân bay đón nhé.

@All : Anh dự định PDN off chào mừng năm mới vào ngày 29/12 (đã tham khảo ý kiến mọi người). Ngày này có bác Tunbo từ SG ra nhập hội anh em mình luôn làm thơ mừng năm mới thì tuyệt. Tunbo cho anh biết ngày giờ bay đi để anh em ra đón về nhập cuộc luôn.

Ngày mai Chủ nhật có bác Herovdc đội phượt nhậu Hà nội vào, anh về kịp sẽ cùng bác Hero phi vào Hội an join với anh em phựot Bồ Bồ, Tây viên về, thưởng ngoạn đêm rằm phố cổ luôn. Có ai đu theo anh không ?

thaophuongdl
18-12-2010, 14:16
@ Polyme : Bọn em đi tạm thời là 5 người. 2 người bay trước, sáng 1/1 sẽ có Thaophuongdl, EmHN, và bạn EmHN bay chuyến 6g30, chắc 8g30 sẽ tới. Tụi em sẽ chạy thẳng ra Huế, ăn ngủ đêm đầu tiên ở Huế. 2 ngày còn lại, dự định chạy le te cho hết Đà Nẵng. Mọi người ai rãnh tham gia cùng bọn em nhé!

EmHN
18-12-2010, 14:23
@ Anh Po: Lần trước lỡ chuyến xiên biên giới vì cái giận mất khôn với bà sếp. Hic. Mong diện kiến dung nhan các phượt gia ĐN. Hẹn gặp lại anh nha.
@ Anh Shogun: nhớ ra (beer) với tụi em nhé

Raiha235
18-12-2010, 14:26
Nào anh em ta cùng nhau xông pha đi Phượt, la là la lá^^:D Mai tham gia với mọi người, hehe^)^

Polyme
18-12-2010, 15:12
@ Polyme : Bọn em đi tạm thời là 5 người. 2 người bay trước, sáng 1/1 sẽ có Thaophuongdl, EmHN, và bạn EmHN bay chuyến 6g30, chắc 8g30 sẽ tới. Tụi em sẽ chạy thẳng ra Huế, ăn ngủ đêm đầu tiên ở Huế. 2 ngày còn lại, dự định chạy le te cho hết Đà Nẵng. Mọi người ai rãnh tham gia cùng bọn em nhé!

Nói chính xác giờ bay đi. 6h30 bay thì 7h30 tới chứ không phải 8h30 nhé. Không có gì thay đổi anh sẽ ra đón ba đứa.
Bọn em lấy xe máy chỗ anh Chaubaogia rồi phải không ? Như vậy về thẳng nhà Chaubaogia lấy xe đi Huế luôn. Phượt đường đèo cho đẹp. Thời tiết ngoài này lạnh lắm, nhớ mang đồ ấm.


@ Anh Po: Lần trước lỡ chuyến xiên biên giới vì cái giận mất khôn với bà sếp. Hic. Mong diện kiến dung nhan các phượt gia ĐN. Hẹn gặp lại anh nha.
@ Anh Shogun: nhớ ra (beer) với tụi em nhé

Anh Shogun ở ĐN chứ ở đâu mà "nhớ ra với tụi em". Bọn em có thể ở nhà anh Shogun một đêm được đấy, nhà ảnh cháy hết rồi nên cũng chả còn gì mà cháy nữa, yên tâm đi. :LL

Thế nhé. Hẹn gặp các em đúng vào ngày đầu tiên của năm mới (beer)

EmHN
18-12-2010, 15:57
@ anh Po: Trong cái lịch của Jetstar thì lúc về ngày 3/1 là 21g30 - 22g30 = 1h
E cũng thắc mắc sao lúc đi ngày 1/1 thì 6g45 - 8g30 = 2h . Em cứ bị nhầm hoài. Hổng hiểu???
Xe thì tụi em lấy của anh CBG. Em tính nhờ anh CBG và 2 bạn ra trước sẽ đem xe ra sẵn tại sân bay đi Huế luôn, tiết kiệm thời gian.
Nhưng hình như 31/12 hay 1/1 gì đó anh CBG vô SG rồi. Không biết sao nữa :(
@anh CBG: Từ sân bay vô nhà anh bao xa ạ?
@anh Shogun: anh lên tiếng cho tụi em mừng đi ;)

tunbo
18-12-2010, 20:54
...
@All : Anh dự định PDN off chào mừng năm mới vào ngày 29/12 (đã tham khảo ý kiến mọi người). Ngày này có bác Tunbo từ SG ra nhập hội anh em mình luôn làm thơ mừng năm mới thì tuyệt. Tunbo cho anh biết ngày giờ bay đi để anh em ra đón về nhập cuộc luôn.
...


Tối 29/12, chừng 20g30 em đặt chân xuống Đà Nẵng (vé người khác đang cầm, nên chẳng nhớ chính xác giờ ạh :D, khi nào biết giờ chính xác thì em báo lại)

thaophuongdl
18-12-2010, 21:51
Nói chính xác giờ bay đi. 6h30 bay thì 7h30 tới chứ không phải 8h30 nhé. Không có gì thay đổi anh sẽ ra đón ba đứa.
Bọn em lấy xe máy chỗ anh Chaubaogia rồi phải không ? Như vậy về thẳng nhà Chaubaogia lấy xe đi Huế luôn. Phượt đường đèo cho đẹp. Thời tiết ngoài này lạnh lắm, nhớ mang đồ ấm.





Trời ơi, cảm động quá. Hic hic. Cám ơn anh Po rất...rất...rất...nhiều

dammanhtu
18-12-2010, 22:34
Xin thông báo với các bác nhà mình tin buồn. Hiện nay em sắp thành kẻ vô gia cư. Ngày 22/12 này nhà em sẽ đập nhà, giao mặt bằng cho nhà nước. Buồn nẫu ruột các bác ạ. Tết này buồn quá rồi, chẳng vui tí nào :((

chaubaogia
19-12-2010, 22:13
Xin thông báo với các bác nhà mình tin buồn. Hiện nay em sắp thành kẻ vô gia cư. Ngày 22/12 này nhà em sẽ đập nhà, giao mặt bằng cho nhà nước. Buồn nẫu ruột các bác ạ. Tết này buồn quá rồi, chẳng vui tí nào :((

Cuộc sống mà em, buồn gì, mai mốt có nhà mới lại cười tít ngay mà.

Cả nhả đi ngắm trăng đêm rằm về chưa thế, cho tớ nhắn gửi lời thăm bác herovdc nhá.:)

Không đi chơi được cũng buồn, nhưng được an ủi cái sướng là Thứ 7 Đà lạt, CN Sài Gòn, tối nay ngủ Nha Trang, đời còn gì bằng, Bạch Tuộc nhể :LL

thaophuongdl
19-12-2010, 23:04
Vào lúc 20g ngày 2/1/2011, 5 phượt tử Sài Gòn thân mời anh chị em phượt Đà Nẵng một chầu hải sản dọc bờ biển. Địa điểm chính xác do anh chị em phượt Đà Nẵng chọn. Anh Po làm trưởng đoàn nhắn mọi người giúp em nhé!

herovdc
20-12-2010, 00:07
Xin cảm ơn gia đình Phượt Đà Nẵng đặc biệt là bác Polyme đã cho nhà em thưởng thức một đêm Hội An lãng mạn, lung linh...
Nhà em tạm thời đưa vài hình ảnh của buổi giao lưu lên tặng các bạn Phượt Đà Nẵng tại Thủy Tạ Cẩm Thu:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HA.jpg

Đôi bạn cùng tiến:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HA1.jpg

Chùa Cầu trong đêm rằm Phố Hội:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HA3.jpg

Một đêm bơi thuyền trên dòng sông Hoài không thể nào quên:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HA2.jpg

Một góc quán tại Hội An nơi gặp gỡ của bạn bè:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HA4.jpg

Chúc các bạn ngủ ngon để mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới vui vẻ...

Polyme
20-12-2010, 09:43
Vào lúc 20g ngày 2/1/2011, 5 phượt tử Sài Gòn thân mời anh chị em phượt Đà Nẵng một chầu hải sản dọc bờ biển. Địa điểm chính xác do anh chị em phượt Đà Nẵng chọn. Anh Po làm trưởng đoàn nhắn mọi người giúp em nhé!

He he ! Công nhận đông lạnh.....máu quá. Ghi nhận tình cảm của các em.
Để PDN lo cho, đừng lăn tăn gì cả.

Polyme
20-12-2010, 09:55
Như đã hẹn trước, chiều qua cùng bác Herovdc và Shogun phi vào Hội an nhập cùng đoàn đi Bồ Bồ, Tây viên về.
Lại đập phá hai ba tăng, bơi thuyền trên sông Hoài, dạo bộ ngắm phố cổ đêm rằm.
Cám ơn Judy và nhà hàng Alfrescos đã cho anh em có một buổi tối thật ấm cúng, lãng mạn.

Bác Herovdc tại thuỷ tạ Cẩm thu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47840

Ăn chè bệt đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47843

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47844

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47845

Đủ ba loại chè nhá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47846

Judy thả đèn trên sông Hoài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47848

Bác Hero trông tâm trạng quá. Không biết đang ngất ngây với vẻ đẹp Hội an đêm rằm hay nhớ vợ ? He he !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47847

Polyme
20-12-2010, 10:22
Để xem quả này nhà Digicuong có cháy không ? Trông hai đứa đẹp quá ! Ka ka !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47851

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47852

Bác Hero đang tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47853

Người đẹp trên đường phượt đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47854

chaubaogia
20-12-2010, 12:19
Ủa, vậy em nào là kem vậy LMP? Hổng thấy hình của kem gì hết? Hổng lẽ Bạch Tuộc đổi nick:))

Nhìn hình mà thèm.... chảy...ướt hết bàn phím luôn rồi, hức hức, hực hực:(

chaubaogia
20-12-2010, 13:32
Mà sao post hình ít thế, cho xin tí hình cả đoàn kéo nhau đi đê... Bạn nào có hứng thú post bài bên hồi ức thì tuyệt

Mới ĐT LMP xong, cả nhà đi về sớm mà không ghé làng cổ Đại Bường (từ Trung Phước qua đò cái là tới liền). Thôi để lần sau vậy (mà lần sau có thể như lần này oánh trống bỏ dùi nữa :D).

Anh Po: ngày 29 thì em vẫn còn ở ĐN. Hy vọng tới ngày đó gặp toàn thể anh em nhà PDN cả cũ lẫn mới. PDN còn nhiều giang hồ ẩn dật lắm, có nhiều phượt tiền bối, pro lắm mà chưa được diện kiến như Caonguyen, Hacthantien, kemiano...

Các bạn phượt đang ẩn dật ở ĐN ơi: cố gắng sắp xếp thời gian chung vui liên hoan cuối năm cùng nhà PDN để anh em được diện kiến, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau để anh chị em được chia sẻ nhiều phong cảnh đẹp nơi chính quê hương mình, các bạn nhé. Tớ biết có bạn còn ngại ngùng, nhưng cứ xông vào đi, nhà PDN đáng yêu lắm, gặp 1 lần đi, các bạn sẽ biết ngay mà :)

herovdc
20-12-2010, 15:57
Xin tiếp tục với những hình ảnh của những Phuoter đáng yêu, Ms Judy:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/An3.jpg

Quán đẹp tại trung tâm Hội An, nơi tinh hoa hội tụ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/An9.jpg

Tình cảm của bác Polyme với các thành viên rất chân tình:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/An10.jpg

Khi ra về còn quyến luyến:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/An12.jpg

Hội An một điểm đến tuyệt vời:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/An7.jpg

herovdc
20-12-2010, 19:10
Nhà em cũng hay lang thang đêm ở nhiều nơi nhưng quả thật đêm Hội An có nét gì rất riêng rất ấn tượng. Chắc quả này phải cố gắng mua cái nhà ở Đà Nẵng để thi thoảng còn có cơ hội lang thang đêm Hội An mới được. Hội An về đêm đẹp như tranh vẽ với những cửa hàng bán đèn lồng:


https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A3.jpg


Những nhà hàng, quán ăn, cửa hàng đồ lưu niệm đêm rằm hay mùng một đèu tắt đèn tạo nên một vẻ đẹp rất riêng, rất Hội An:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A4.jpg

Với những ánh đèn đủ sáng để chúng ta thấy được sự thi vị:


https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A2.jpg

Những cô gái xinh đẹp, duyên dáng bên những chiếc đèn lồng thật đẹp:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A1.jpg

Jack Daniels
20-12-2010, 19:38
@chaubaogia : Nghe tiếng chaubaogia cứ ngỡ như sét oánh bên tai, mong có một lần được gặp. Nhưng cuối năm tớ có plan đi Nghệ An - Hà Tĩnh từ 25/12 mất tiêu rồi. chaubaogia xem thu xếp cho các bạn làm quả trù bị liên hoan cuối năm cho tớ tham gia với :D

Hương xưa
20-12-2010, 19:55
Bác Hero trông tâm trạng quá. Không biết đang ngất ngây với vẻ đẹp Hội an đêm rằm hay nhớ vợ ? He he !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47847

Em chào cả nhà, em vừa đi sinh nhật PHP về, mải làm phóng sự giờ mới chen vào đây, em xin phép trả lời câu hỏi của Pô lão: Anh Hero trông mặt bùn như bác mất thế kia là vì cảm giác tội lỗi đấy ạ, he he, ảnh đau lòng vì đã lỡ mời em Hương đi Đà Nẵng cùng mà phút cuối lại đổi ý rồi...bánh đa cua rau rút mất, giờ đây lênh đênh trên sông mới thấy xót xa: "giá như quyết tâm làm tới thì giờ đã có Hương ngồi cạnh=))"

herovdc
20-12-2010, 20:33
Đau lòng anh quá "chân đất" ơi... Sao có người lại cứ bới móc nỗi đau của người ta thế nhỉ!
Đành tiếp tục với đêm Hội An cho kẻ ở nhà chết thèm vậy.
Những con phố nhỏ, cổ kính với những chiếc đèn lồng đặc trưng đáng yêu:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A12.jpg

Nói đến Hội An không thể không nhắc đến những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, rực rỡ như những thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A14.jpg

Những nhà hàng thật lung linh dưới ánh đèn, cuộc đời thật tuyệt khi được ngồi bên người yêu dấu nhâm nhi ly rượu với miếng bánh Pizza:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A11.jpg

Tiết trời se lạnh với không gian ấm cúng bạn chắc chắn sẽ có những kỷ niệm ngọt ngào những đêm không thể nào quên:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A15.jpg

herovdc
20-12-2010, 20:42
Những hình ảnh các cụ già ngồi thư thái chơi cờ dưới anh nến, cuộc sống thật thanh thản, yên bình. Không biết sau này khi về già mình có phút giây nào thư thái như họ không:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A13.jpg

Một nét đặc biệt rất Hội An trong ngày vọng sóc là họ thả hoa đăng trên sông Hoài, cầu mong yên bình, may mắn. Những cô gái nhỏ theo mẹ đi bán hàng:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A10.jpg

Những cậu bé ngồi trên thuyền mời chào khách đi dọc sông Hoài ngắm cảnh thả hoa đăng:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A16.jpg

Trong chuyến đi này tôi có thêm những người bạn, những tình cảm chân thành, những đam mê từ thuở thiếu thời lại trỗi dậy.
Hội An mong sớm gặp lại:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/A9.jpg

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn Phuoter Đà Nẵng, xin cảm ơn...

Polyme
20-12-2010, 21:16
Em chào cả nhà, em vừa đi sinh nhật PHP về, mải làm phóng sự giờ mới chen vào đây, em xin phép trả lời câu hỏi của Pô lão: Anh Hero trông mặt bùn như bác mất thế kia là vì cảm giác tội lỗi đấy ạ, he he, ảnh đau lòng vì đã lỡ mời em Hương đi Đà Nẵng cùng mà phút cuối lại đổi ý rồi...bánh đa cua rau rút mất, giờ đây lênh đênh trên sông mới thấy xót xa: "giá như quyết tâm làm tới thì giờ đã có Hương ngồi cạnh=))"

Úi zời ơi ! Bây giờ mới biết ý định đi ĐN của Hương đấy. Thế ai đi sinh nhật PHP ờ mãi tận Mộc Châu cho ? :LL

@Herovdc : Bác chụp về Hội an đẹp quá. Lần sau hy vọng có nhiều thời gian hơn để bác tha hồ bắn phá.

masara
21-12-2010, 00:34
Em xem mà ức quá bác Po ơi!. Cứ luôn bảo sẽ đu cho bằng được vậy mà giờ cuối lại bận việc. Không chào em Judy được một lời thật buồn quá ne!...
Em thật công nhận bác Hero có một cảm nhận về Hội An qua hình ảnh thật đẹp. Bác Hero có một cái nhìn mới, một góc ảnh mới mà đáng phải học hỏi. Bác Hero đã làm nổi bật được cái hồn của Hội An qua những bức ảnh chiếc đèn lồng đầy màu sắc thật riêng.
Đặc biệt em ấn tượng nhất là hình ảnh "Những cô gái nhỏ theo mẹ đi bán hàng" Trên gương mặt cô bé có một nụ cười bao bọc giữa màng đêm. Nhờ những ngọn đèn hoa đăng làm tươi sáng khuôn mặt phúc hậu của cô bé thật rất đẹp.
Chắc em cũng xin lỗi nhà PDN không thể tham gia tất niên được rồi. Vì ngày 24/12 em có một chuyến đi Hà Nội đến 30/12 mới về được.
Thôi thì các anh nhà PDN cho em hẹn cái hậu tất niên được không vậy ne!
À anh LMP gửi mấy cái hình ở đồi Bồ Bồ và suối Tây Viên lên cho em xem thưởng thức với nha!

Polyme
21-12-2010, 14:50
Anh up tiếp một số hình ảnh PDN đi núi Bồ Bồ, suối nước nóng Tây viên, Đèo Le, Hội an hôm chủ nhật vừa rồi để anh em xem cho vui. Ai cần láy ảnh thì đem USB đến anh hoặc Digicuong nhé.

Đội hình xuất phát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48023

Thử thách đầu tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48024

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48025

Tượng đài ghi công cấc anh hùng liệt sĩ dưới chân núi Bồ Bồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48019

Chuẩn bị vượt sông bằng đò ngang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48020

Raiha235 lên trước tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48021

Lại tiếp tục con đường đau khổ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48022

(Còn tiếp)

Polyme
21-12-2010, 16:04
Sa lầy rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48043

Phút nghỉ ngơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48044

Kỷ niệm phát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48047

Quậy ra phết nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48048

Thanh và Mahee

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=48045

masara
21-12-2010, 16:12
Đúng là dấu chân phượt đi qua những con đường không thể tưởng.

mahee
21-12-2010, 17:23
@a polyme. digicuong: em xin phép được chôm chĩa mấy cái ảnh nhe. :D

Judy
21-12-2010, 19:01
Em cảm ơn anh Po, chị Bạch Tuộc, anh Châu Anh, anh Phương, anh Shogun, anh Mascara, ... Gà Dopping & bạn... Kem, Mahee, anh Digicuong, chị Thanh & bạn (và mấy bạn đi Bồ Bồ, Tây Viên, Judy chưa thuộc tên) ...
Cảm ơn anh Kemiano đã chở em 1 chặng đường dài về lại ĐN cho kịp giờ gặp đối tác,
Cảm ơn anh Hero đã chụp những bức ảnh đẹp cho em và nhà hàng Alfresco's Hội An...
Cảm ơn nhà PDN đã tạo điều kiện cho em những chuyến đi, những kỉ niệm đáng nhớ và khoảng thời gian đẹp.
PDN vui quá, Cảm ơn tất cả các PDNer, Tối mai em Judy bay ra HN rồi, kết thúc chuyến công tác 20 ngày ở Hội An.

Hẹn sớm gặp lại mọi người ở ĐN, HA, HN hay 1 nơi nào đó.

PS: Nhà hàng Al Fresco's 83 Trần Hưng Đạo thì vẫn ở lại Hội An, nên khi nào các PDNer có dịp qua Hội An nhớ ghé quán ủng hộ Judy nhé :P