PDA

View Full Version : Rủ rê đi Hà Giang từ 19-21 tháng 11 / 2010



turiori
14-11-2010, 18:27
nhiều lần nhìn các bác đi Hà Giang mà....thèm, mỗi tội chưa .......đủ máu mê (không dám nói là chưa xắp xếp được time, các bác ném đá chít)
mình tính đi Hà Giang vào khoảng từ 19-21/11, vậy anh em nào có máu mê và xắp xếp được time thì mời vào lên kế hoạch để............đi luôn cho máu.
mình không có khả năng làm leader, chỉ có khả năng làm thành viên. vậy bác nào đã có kinh nghiệm đi phượt (nếu từng đi hà giang thì càng tốt) vào đây làm leader để mọi người cùng đi để hành trình được tối ưu, an toàn.
kinh nghiệm đi theo đoàn khoảng 5-6 xe thì hợp lý, các bác nhỉ.
liên lạc yahoo: turiori, tel: 0943614999

han
14-11-2010, 19:40
em cũng mún lên đó

em đăng ký làm thành viên thui

yahoo: hana_ciel1

turiori
15-11-2010, 17:33
Chào bạn, hana_ciel1, hoan nghênh bạn dù đi hay không, hi hi.
Xem ra, ít người đi độ này rồi, mình mong mãi chả thấy ai vào hưởng ứng ngoài bạn. Đang lo là không biết dự án có thành công hay không, mùa hoa Tam giác mạch sắp hết rồi. Không đi được thì phí quá, nhìn cảnh mọi người "show hàng" mà thèm ơi là thèm (không dám dùng "thèm nhỏ dãi", sợ "cảnh sát ngôn ngữ" của diễn đàn thu bằng, giam nick mất. Đúng là sống trong sợ hãi)

Vũ Trường Lâm
16-11-2010, 10:38
Lịch trình thế nào đấy bác? Em được nghỉ 2 ngày 20 và 21/11, cũng chưa tìm ra chỗ đi. Hà Giang thì em cũng máu lắm, ý định lâu rồi mà chưa đi được. Bác kiếm cái lịch trình cụ thể đi rồi anh em mới hưởng ứng được.

hienbi
16-11-2010, 11:25
Đang định đi hà giang vào đợt tết dương lịch. Nhưng nếu thấy lịch trình của bác ổn thì cũng join luôn. Có gì cho cái lịch cụ thể, phương tiện di chuyển, chi phí để còn nắm được vấn đề.

thuhoaidl
16-11-2010, 11:39
Hehe, chuyến này hay đấy bác ạ. Bác đi rồi thì sau này em ra ngoài đấy không đuoc bác chở đi em cũng hơi bùn bác ạ

Vũ Trường Lâm
16-11-2010, 11:51
Hehe, chuyến này hay đấy bác ạ. Bác đi rồi thì sau này em ra ngoài đấy không đuoc bác chở đi em cũng hơi bùn bác ạ

Hơ hơ, em không thấy phương châm của anh à? Đi, đi nữa, đi mãi. Quay lại đi tiếp. Em khỏi lo nhá. Cứ ra đây, anh chiều em từ A đến ... X. :))

Em nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian nên chỉ đi được ít điểm thôi ạ. Chắc là cũng chỉ thăm được Đồng Văn và Lũng Cú thôi. Em cũng chỉ cần thế là mãn nguyện lắm rồi :) Nếu còn thời gian thì ta chiến tiếp. Hy vọng có một bác nào đó đó kinh nghiệm cầm trịch thì tuyệt vời.

TrangZin
16-11-2010, 13:13
Em post thử cái lịch trình cho mọi người tham khảo nhé.
Dự tính chúng ta sẽ đi 3 ngày 3 đêm
tối t6, mang xe ra Mỹ Đình gửi. Cung về chúng ta sẽ phượt xe máy.
20/11: TX Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng văn, nghỉ đêm tại Đồng Văn
21/11: TT Đồng VĂn - Mèo Vạc - Yên Minh - Quản Bạ - HG
22/11: HG đi cửa khẩu Thanh Thủy - chiều về Tuyên Quang - Thái Nguyên - HN
========
Kinh phí dự tính : 1,5 triệu cho xông xênh


Sẽ off vào t5 ( ngày 18/11) nhá.
DS :
1.Toriori ( trưởng đoàn )
Y !: turiori - 0936 018 868
2. TrangZin
aishiteru226 - 0906 173 757
3.Han
hana_ciel1
4. Vũ trường lâm
...
Tạm thời mới chỉ có thế, kêu gọi rủ rê thêm, ưu tiên bác xế nào có đồ nghề sửa xe ná. ;)

turiori
16-11-2010, 22:33
Để phục vụ chuyến đi, mình đã tìm hiểu topic về ăn chơi ở cung đường Hà Giang (https://www.phuot.vn/threads/4404-Th%C3%B4ng-tin-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-H%C3%A0-Giang)
Tình hình là gửi xe mỹ đình- hà giang với giá 250k/1xe, người là 150k/1 người (xe giường nằm khải huyền, 4 giờ sáng lên đến nơi, hichic).
Từ Hà Giang đi Tam Sơn- Quản Bạ (45-50km), sau đó đi chợ Quyết Tiến (họp T7 - Chợ phiên lớn nhất huyện Quản Bạ) chơi tý, Núi Đôi, cổng trời ....
Khoảng 10h rời Quản Bạ chạy đi Yên Minh ăn trưa - đường từ đây đi bắt đâu phê cực kỳ luôn (theo "tài liệu" của bác Black,không hiểu ý bác Black lắm, nhưng chắc là thú vị)

Quản Bạ - Yên Minh - Phố Cáo - Sủng Là - Sà Phìn - Đồng Văn : 132 km
Quản Bạ - Cán Tỷ: nằm dưới đáy của thung lũng, đường bám sông, hai vách núi kẹp hai bên, cảnh vật hùng vĩ: 10km
Cán Tỷ - Nà Khê - Lao và chải - Yên Minh: Sẽ đi qua khu rừng thông Yên Minh, rất đẹp và lãng mạn, có thể mù sương tuỳ thời tiết: 40km
Ăn trưa: Yên Minh - ăn cái quán cùng phía với chợ Yên Minh
Mấy địa danh này đều nằm dọc đường cả, dừng chăn bắn phá tung tóe rồi leo lên xe đi tiếp. Vừa đi vừa chụp ảnh chắc khoảng đến 10h tối về đến Đồng Văn.
Ở Đồng Văn, sẽ nhỉ ở nhà nghỉ Khải Hoàn nhưng nghe nói hay hết phòng. Ăn ở quán Nhị Tiến, nghe nói quán có nhiều đặc sản (lại "nghe nói")


Sáng chủ nhật, chợ phiên Đồng Văn, ở chợ phiên thì không thể thiếu món "thắng cố" ngựa và rượu ngô thì phải. sau chợ phiên là phố cổ Đồng Văn, nhâm nhi ly caphê hoặc trà nóng trong tiết trời se lạnh và không khí phố cổ, chắc không còn gì tuyệt vời hơn.
Trưa chạy về Mèo Vạc , rồi qua Mã Pí Lèng - nam thiên đệ nhất đèo - về Lùng Phình - Yên Minh - Hà Giang.
Tất cả khoảng 200km, tối chắc về tới Hà Giang nghỉ ngơi. Nhà nghỉ khu gần thị xã giá khoảng 150k/1phòng. Đề xuất khách sạn Hương Trà - đối diện bảo tàng tỉnh HG, ngay cạnh đèn xanh đèn đỏ cầu sông Miện, cạnh đó còn có ksan Quê Hương. Giá phòng 120K/2 giường, 150k/3 giường, có nước nóng, có điều hoạ
Đt của Hương Trà: 019.867.885 - 863.688

Sáng thứ 2, 22/11: HG đi cửa khẩu Thanh Thủy - chiều về Tuyên Quang - Thái Nguyên - HN. Khung cảnh trên đường về cũng khá đẹp, nhưng không biết còn sức mà chụp ảnh và ngắm cảnh nữa hay không. Rất có thể do hành trình dài mà không lên được Thanh Thủy quan.
Bác nào đã đi rồi, có nhiều kinh nghiệm thì chia sẻ cho ace với nhé. Cám ơn cả nhà. Lên đường thôi ace ơi.

mauladi
17-11-2010, 12:55
@turiori:Mình vừa đi Hà giang trước đoàn của bạn về xin góp ít kinh nghiệm:
_ngày 1:bạn chạy thằng lên Đông văn trên đường ghé chơi Quản bạ,rừng thông Yên minh,Dinh vua Mèo đều trên đường hết.Nếu đi sớm khoảng 7h,nghỉ ngơi ít bỏ Phó bảng(chả có j)bạn có thể qua Lũng cú trước khi về Đồng văn(Có 2 đường đi Lũng cú,bạn nên chọn đường ở sát Đồng văn).Nếu muốn ngắm hoa tam giác mạch thì từ Sung lả về Đồng văn rất nhiều(chú ý ở xa 2 bên đường) hoặc trên đường đi Lũng cú rất nhiều nhưng để xuống rất mất thời gian.Tối nghỉ ở ks Cao nguyên đá phòng đẹp hơn.
_ngày 2 chơi chợ ăn thắng cố bò(ngựa nấu cao hết rồi).đi lặp lại như bạn thì buồn quá.bạn có thể 9h xuất phát Đồng văn_Mã pì Lèng-Mèo vạc-Bảo lạc(đổ đèo nhiều rất phê)-Bảo Lâm(chạy bên sông,bên núi rất đẹp,có suối)_Bắc mê-Hàgiang.từ mèo vạc về Hà giang khoảng 165km,đường chạy tốt.Đoạn Mèo vạc-Bảo lâm-Bảo lạc nên chạy sát nhau vì nhiều chỗ ko có sóng kể cả vittel

turiori
17-11-2010, 13:56
Thanks bạn rất nhiều, mauladi. Đúng là ở nhà nhờ anh em, ra đường nhờ bạn bè.

mauladi
17-11-2010, 14:05
@tuiori:Đi Hà giang này còn 1 đường nữa,là chiều tối ngày thứ 5 bạn chạy Hà nội_Tuyên quang,sáng hôm sau chạy đi Chiêm hóa _Na hang khoảng 40km.rồi bắt thuyền chạy dọc sông Gâm lên Bắc mê(cái này bạn phải liên hệ trước)vì mùa này có nước là lúc đẹp nhất thấy bạn nhaquegoc đi rồi về kể cực phê .từ Bắc mê về Hà giang 55km.

Zin79
17-11-2010, 15:53
Đây là tập bản đồ giao thông đường bộ, đồ cắp nách của dân đi phượt, các bác xem thử: http://my.opera.com/thanhcong67/albums/show.dml?id=236717. Nguyên bản quyển này có bản ở Tràng Tiền, giá tầm 200k thì phải.
Bản đồ Hà giang là trang 14-15. Tôi thì save toàn bộ những ảnh này vào điện thoại, tiện ra phết.

tuyetcunning
17-11-2010, 17:13
Cập rập quá, giờ mới nhìn thấy cái topic này.
Lại nhỡ mất 1 chuyến "phượt" Hà Giang. :(
Hẹn mùa sau zậy
Comment cho đông zui.
Chúc chuyến đi của các bạn vui vẻ và thành công

pearl_chic
17-11-2010, 19:51
Hehehe .... em cũng muốn đi !!
Tẹo em xin phép Gấu nhà em xem có được đi không nhé !! nếu Gấu cho đi thì em join luôn ạ

turiori
17-11-2010, 20:17
Hoan nghênh bác, nhanh lên nhé, rồi có gì ngày mai mình gặp mặt bàn bạc

Vũ Trường Lâm
18-11-2010, 08:51
Hấp dẫn thật nhưng lẹm sang cả thứ 2 nữa thì em không tham gia được rồi. Tiếc quá đi mất. Cứ cái kiểu này không biết bao giờ mình mới đi được HG, Ôi cái cuộc đời "lày". :(

turiori
18-11-2010, 10:38
Tình hình thế này chắc không đủ người để tham gia rồi. Tới hôm nay vẫn chỉ có...............2 người, chắc gấp quá, mọi người không đi được. Bùn, Hà giang ơi, thêm 1 lần lỗi hẹn.