PDA

View Full Version : Nơi thượng nguồn sông Đà, đến với cột mốc A Pa Chải (11/1 đến 15/1/2014)



chuoiviet
14-12-2013, 16:27
Sông Đà hùng vĩ luôn là mạch sống, là tâm hồn, là một phần tất yếu của cuộc sống cư dân vùng Tây Bắc. Suốt một dải Tây Bắc hùng tráng, sông Đà đẹp và cuốn hút đến mê hoặc! Khi ẩn hiện thấp thoáng giữa những núi rừng hoang sơ, khi hiền hòa êm dịu, khi cuộn xoáy tung bọt dữ dội với vách đá thăm thẳm. Khi mênh mông khoáng đạt, khi khiếm tốn nép mình. Từ ngàn đời nay cuộc sống của nhân dân 2 bờ đã gắn với dòng sông tri ân và đầy ân oán này. Sự sống và cái chết đều mang dấu ấn của dòng sông
Hãy cùng khám phá nơi dòng sông vào ngày
Ngày 0: (10/1 thứ 6): cả người lẫn xe lên ô tô đi Lai Châu
Ngày 1: (11/1 thứ 7): Sáng vào bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Lai Châu xin giấy phép sau đó xuất phát Lai Châu đi Mường Tè. Tối ngủ tại Mường tè
Ngày 2: (12/1 chủ nhật): Mường Tè - Ka Lăng - Thu Lũm - Thượng nguồn sông Đà. Tối xin ngủ lại đồn biên phòng Ka Lăng
Ngày 3: (13/1 thứ 2): Ka Lăng - Pắc Ma - Mù Cả - Đồn biên phòng 317. Ngủ tại đồn biên phòng 317
Ngày 4: (14/1 thứ 3): Ai leo cột mốc số 0 thì leo, ai không leo thì chơi tại đồn biên phòng. Sau đó thì chiều về Mường Nhé, ngủ tại Mường Nhé
Ngày 5: (15/1 thứ 4): Mường Nhé - Điện Biên. Tối cả người lẫn xe lên ô tô về Hà Nội. Sáng thứ 5 đi làm bình thường

Hiện tại đã có 2 xe full + 3 xế cứng. Đoàn cần tuyển 1 xe + 3 ôm nữa cho đủ 2 mâm. Những ai đăng ký đi là phải chắc chắn và để lại họ tên đầy đủ và số chứng minh thư nhân dân, để còn xin giấy phép trên bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu

Mọi chi tiết xin liên hệ Nguyễn Hồng Phong: 0902085665

Kinh phí dự kiến: 3tr (thiếu thu thêm, thừa đập phá), trong đó:
+ tiền ô tô 2 chặng: 350k * 2 + 600k = 1,3tr
+ ăn ở đi lại 5 ngày: 300k * 5 = 1,5tr
+ còn lại là các khoản phát sinh khác

linhmr3
14-12-2013, 16:45
5 ngày liệu có gấp quá ko nhỉ, đợt 30/4 bọn mình đi mất 6,5 ngày đó bạn ơi (2 chiều xe máy)

love buzz
14-12-2013, 16:46
Ngày 2: (9/1 thứ 5): Mường Tè - Ka Lăng - Thu Lũm - Thượng nguồn sông Đà. Tối xin ngủ lại đồn biên phòng Thu Lũm
Ngày 3: (10/1 thứ 6): Ka Lăng - Pắc Ma - Mù Cả - Đồn biên phòng 317. Ngủ tại đồn biên phòng 317


Để tiện cho ngày hôm sau các bạn đi Pắc Ma, Mù Cả mình góp ý các bạn đi như thế này:
Từ Mường Tè, chạy thẳng lên đồn BP Thu Lũm trình báo, xin phép đi mốc 29 cửa khẩu Umatukhoòng. Trình báo xong chạy lên mốc 29, đường đi mốc rất đẹp. Xong xuôi rồi quay xuống ăn trưa cùng các anh đồn Thu Lũm (11 giờ là ăn trưa rồi). Sau đó các bạn tham quan đá thiêng của người Hà Nhì. Quay ngược đường về đi Mốc 17. Tối quay ra đồn Ka Lăng trình báo và xin nghỉ lại.
Cố gắng quay lại đồn sớm thì sẽ kịp ăn cơm và giao lưu với các anh ở đồn Ka Lăng :D
Không kịp thì có thể nghỉ lại chỗ các anh ở trạm Kẻng Mỏ.

p/s: Nếu các bạn đi đông, nghỉ ngơi ăn uống tại đồn (Ka Lăng, Thu Lũm, Kẻng Mỏ) thì nên gửi cho các anh chút tiền. Cái này là cá nhân mình thấy nên làm thế chứ không phải các anh trên đó thu tiền đâu nhé. Và cũng chưa chắc là các anh ấy nhận. Hoặc mua cho các anh chút quà gì đó thì ý nghĩa hơn. Còn bên 317 thì giờ làm dịch vụ rồi nên tình cảm nó cũng bớt đi mấy phần...

Quân Béo
14-12-2013, 18:31
Tết có khi cũng phải lên đây, cho tớ ké nhờ tên vào danh sách để ra mốc với ^^

chuoiviet
14-12-2013, 22:30
5 ngày liệu có gấp quá ko nhỉ, đợt 30/4 bọn mình đi mất 6,5 ngày đó bạn ơi (2 chiều xe máy)
Đã tiết kiệm được 2 chiều lên và về bằng ô tô rồi bạn nhé. 5 ngày này là thoải mái thời gian. Với cung này cách đây 2 năm bọn đi lên và về bằng xe máy là 5 ngày

vananhquach
16-12-2013, 15:49
Xúc đê, lên ăn Tết của người Hà Nhì nào.
Lại găng tay, khẩu trang, kính, đồ bảo hộ, nai nịt từ đầu đến chân để chống chọi với bụi và gió Lai Châu - Điện Biên thoai.
Không biết đến hôm í liệu đã có ban mà ngắm chưa Thớt nhở?

pilypily
16-12-2013, 21:56
đi toai, cung này có quá nhiều thứ để khám phá với 1 kẻ ngu ngơ như mình,

linhxanh
17-12-2013, 19:27
Đặt gạch nhé Chuối ơi, anh có ôm rồi

chuoiviet
19-12-2013, 23:48
Đặt gạch nhé Chuối ơi, anh có ôm rồi
Ok anh, gặp nhau tại Pa Tần nhé anh. Anh để lại cho em số CMT của 2 người để em làm giấy phép

Kuquan520
21-12-2013, 13:55
Anh chuối e ? Cái . Đích đến chủ yếu của chuyến đi mình là gì vậy .
Em có tham khảo sơ sơ kiếm được bài vết về mường tè
http://battramdao.blogspot.com/2011/07/ka-lang-thu-lum-tham-nguoi-la-hu-phan-8.html
Có phải chuyến đi mình sẻ tương tự vay ko ?
À em quân ở miền Nam đây

vananhquach
23-12-2013, 13:52
Anh chuối e ? Cái . Đích đến chủ yếu của chuyến đi mình là gì vậy .
Em có tham khảo sơ sơ kiếm được bài vết về mường tè
http://battramdao.blogspot.com/2011/07/ka-lang-thu-lum-tham-nguoi-la-hu-phan-8.html
Có phải chuyến đi mình sẻ tương tự vay ko ?
À em quân ở miền Nam đây

Hơ, bạn hỏi thế này thì ai mà trả lời được. Cả cung 5 ngày có biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu địa danh, bao nhiêu điểm đến.
Dân Phượt mình đi, có bao giờ vì cái đích cố định nào đâu, cứ thích là nhích thôi.
Ngày 2 và ngày 3 Thớt thậm chí còn chưa qua lần nào, cứ vừa đi vừa hỏi đường thôi. Bạn cân nhắc xem có nên đu theo không nhá :D

Ngong_Hankang
24-12-2013, 02:12
Để tiện cho ngày hôm sau các bạn đi Pắc Ma, Mù Cả mình góp ý các bạn đi như thế này:
Từ Mường Tè, chạy thẳng lên đồn BP Thu Lũm trình báo, xin phép đi mốc 29 cửa khẩu Umatukhoòng. Trình báo xong chạy lên mốc 29, đường đi mốc rất đẹp. Xong xuôi rồi quay xuống ăn trưa cùng các anh đồn Thu Lũm (11 giờ là ăn trưa rồi). Sau đó các bạn tham quan đá thiêng của người Hà Nhì. Quay ngược đường về đi Mốc 17. Tối quay ra đồn Ka Lăng trình báo và xin nghỉ lại.
Cố gắng quay lại đồn sớm thì sẽ kịp ăn cơm và giao lưu với các anh ở đồn Ka Lăng :D
Không kịp thì có thể nghỉ lại chỗ các anh ở trạm Kẻng Mỏ.

p/s: Nếu các bạn đi đông, nghỉ ngơi ăn uống tại đồn (Ka Lăng, Thu Lũm, Kẻng Mỏ) thì nên gửi cho các anh chút tiền. Cái này là cá nhân mình thấy nên làm thế chứ không phải các anh trên đó thu tiền đâu nhé. Và cũng chưa chắc là các anh ấy nhận. Hoặc mua cho các anh chút quà gì đó thì ý nghĩa hơn. Còn bên 317 thì giờ làm dịch vụ rồi nên tình cảm nó cũng bớt đi mấy phần...

Phương án này mình nghĩ ko khả thi vì nếu chạy như vậy trong 1 ngày thì ko thể và nếu đã về đến Kẻng Mỏ thì nên về Pắc Ma mà nghỉ chứ ko nên phiền anh em ở Ka Lăng nữa.

Ngày 1 mình nghĩ các bạn thừa sức chạy lên đến Pắc Ma mà nghỉ nếu trời nắng, đi theo đường mới Pa Tần - Mường Tè.(Mình mới đi 2 lần cung này). Còn trời mưa thì để đi đến Mường Tè trong 1 ngày đã là 1 thử thách với cả những xế offroad cứng.

Lịch trình: Lai Châu - Pa Tần - Mường Tè(ko đi về Mường Lay như đường cũ nữa) - Pắc Ma. Trời nắng thì lên đến Ka Lăng vô tư. Nhớ khi qua ngã 3 Nậm Lằn có tổ công tác BP bác cáo các anh ấy.

Ngày 2: Pắc Ma(hoặc Ka Lăng) - Thu Lũm - Mốc 26,27, đá trắng A Pó Ủ Pú , Thu Lũm (ăn trưa) - Umathukhoong(mốc 29) - Thu Lũm - Ka Lăng - Nậm Lằn - Kẻng Mỏ(mốc 18) . Sớm thì xin anh em ở tổ ct trực thuộc bên đồn Mù Cả(quản lý mốc 16,17) đi mốc 16,17. Tối ngủ Kẻng Mỏ, muộn thì ngủ Kẻng Mỏ rồi sáng hôm sau đi mốc 16,17. Ra Kẻng Mỏ thì các bạn nên kiếm đâu đc ít đồ ăn tươi như thịt, rau mang ra góp với anh em ở đó vì ở đó biệt lập nên rất thiếu thốn, có đk thì tặng anh em cây thuốc hoặc cân chè.

Ngày 3: Kẻng Mỏ - Nậm Lằn - Pắc Ma - Cầu Đoàn Kết(Trung Chải, Mường Nhé) - Apachai. Tối ngủ APC.

Nên vào 317 báo cáo rồi xin phép ra ngaoif chạy qua đồn khoảng 2Km nhìn bên tay phải có một quán tạp hóa của em Thu mà ăn nghỉ, giá cả phải chăng, có karaoke(duy nhất ở APC).
Đến Pắc Ma đã có cầu Pắc Ma qua bên Mường Nhé. Đoạn này đến cầu Đoàn Kết là 60Km nhưng chỉ đc khoảng 25Km gần Trung Chải là đẹp, vít tẹt nhưng còn lại đường hơi xấu.
Ngày 4 : Trek mốc 0 rồi về Điện Biên. Nếu trek sớm khoảng 6h30 sáng với sức khỏe bình thường thì 9h tới mốc và 10h về đến chỗ nghỉ. Ăn trưa sớm xong rồi lên xe về thẳng Điện Biên khoảng 19h đến 20h tối.

Ngày 5: Điện Biên - HN.

Kuquan520
24-12-2013, 15:29
Hơ, bạn hỏi thế này thì ai mà trả lời được. Cả cung 5 ngày có biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu địa danh, bao nhiêu điểm đến.
Dân Phượt mình đi, có bao giờ vì cái đích cố định nào đâu, cứ thích là nhích thôi.
Ngày 2 và ngày 3 Thớt thậm chí còn chưa qua lần nào, cứ vừa đi vừa hỏi đường thôi. Bạn cân nhắc xem có nên đu theo không nhá :D
Khong . Vananh hiểu lằm ý quân .... Giống như mấu chốt là chuyến đi nầy có những điểm đến nào đật biệt

chuoiviet
26-12-2013, 10:14
Đoàn mình hiện đang có 2 xe full + 3 xế cứng, còn thiếu 3 ôm nữa. Bạn nào đăng ký đi thì alo cho mình nhé: Phong (0902 08 56 65)

Lịch trình chuyến đi được chuyển thành từ ngày 11 -> 15/01/2014 cho phù hợp với 1 số bạn trong đoàn.
Nhờ mod sửa lại tiêu đề topic giúp mình nhé.

vananhquach
26-12-2013, 10:19
Khong . Vananh hiểu lằm ý quân .... Giống như mấu chốt là chuyến đi nầy có những điểm đến nào đật biệt

Vì thời gian thay đổi nên bạn Quân đã không tham gia được với đoàn :(
Quân vui lòng sms cho tớ chi tiết TK của bạn để tớ chuyển lại 1tr bạn đã đặt nhé: 0983 812 884. Hoặc đến hôm bạn ra HN, tớ sẽ đưa tiền mặt cho bạn. Thế nào cũng được nhé.

GMT1987
26-12-2013, 17:16
mình ở Huế, cũng rất muốn đi Apachai 1 lần nhưng mà sợ đu theo ko kịp với đoàn mình

vananhquach
30-12-2013, 08:17
Nhóm mình hiện đang có 4 xe full và 1 xế cô đơn, cần tuyển gấp 1 ôm nữa (boy or girl đều ok hết).
Bạn nào muốn join cùng đoàn thì alo chủ thớt gấp nhá.

hoaiviet
31-12-2013, 23:02
5 ngày liệu có gấp quá ko nhỉ, đợt 30/4 bọn mình đi mất 6,5 ngày đó bạn ơi (2 chiều xe máy)
30/4 năm ngoài đoàn mình còn chạy 5 ngày hoàn toàn bằng xe máy cơ :v

hoaiviet
31-12-2013, 23:05
Để tiện cho ngày hôm sau các bạn đi Pắc Ma, Mù Cả mình góp ý các bạn đi như thế này:
Từ Mường Tè, chạy thẳng lên đồn BP Thu Lũm trình báo, xin phép đi mốc 29 cửa khẩu Umatukhoòng. Trình báo xong chạy lên mốc 29, đường đi mốc rất đẹp. Xong xuôi rồi quay xuống ăn trưa cùng các anh đồn Thu Lũm (11 giờ là ăn trưa rồi). Sau đó các bạn tham quan đá thiêng của người Hà Nhì. Quay ngược đường về đi Mốc 17. Tối quay ra đồn Ka Lăng trình báo và xin nghỉ lại.
Cố gắng quay lại đồn sớm thì sẽ kịp ăn cơm và giao lưu với các anh ở đồn Ka Lăng :D
Không kịp thì có thể nghỉ lại chỗ các anh ở trạm Kẻng Mỏ.

p/s: Nếu các bạn đi đông, nghỉ ngơi ăn uống tại đồn (Ka Lăng, Thu Lũm, Kẻng Mỏ) thì nên gửi cho các anh chút tiền. Cái này là cá nhân mình thấy nên làm thế chứ không phải các anh trên đó thu tiền đâu nhé. Và cũng chưa chắc là các anh ấy nhận. Hoặc mua cho các anh chút quà gì đó thì ý nghĩa hơn. Còn bên 317 thì giờ làm dịch vụ rồi nên tình cảm nó cũng bớt đi mấy phần...
Thực sự tiền rất quý, nhưng các bạn tặng một cây thuốc Thăng Long các anh còn quý hơn tiền !

vananhquach
03-01-2014, 16:00
Thời buổi tuyển ôm khó ngang tuyển người yêu đi chơi Valentine 2014 :( .
Nhóm mình vẫn đang thiếu 1 ôm (boy or girl đều ok), ôm này có thể tùy chọn hôm về đi xe khách hoặc đu xe máy cùng xế.
Ôm nào còn đang dập dòm thì alo Thớt gấp gấp nhá: 0902 08 56 65 (Mr. Phong Chuối)
Mình sẽ chốt danh sách vào CN tuần này để thứ 2 còn book vé.

vananhquach
10-01-2014, 11:45
Một thành viên trong đoàn vừa báo hủy do bận việc gia đình đột xuất :(
Nhóm mình cần tuyển gấp 1 bạn nữa, xế hoặc ôm, nam hoặc nữ đều được, 6h30 tối nay đoàn tập trung ở bến xe Mỹ Đình để lên ô tô rồi.

Bạn nào có thể join đoàn, vui lòng alo gấp cho chủ thớt: 0902 08 56 65 (Mr. Phong Chuối) hoặc mình: 0983 812 884 (Vân Anh) ngay và luôn nhé.

huonggip90
13-01-2014, 13:25
rất muốn ra miền Bắc ngao du ngoài đấy, toàn là cảnh thần tiên không thôi <3