PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tà Chì Nhù 7-8/12/2013 - Những cảm xúc tuyệt vời!



rockbui
11-12-2013, 10:10
Đc nghe về Tà Chì Nhù từ khoảng tháng 10/2013. Rồi cũng chỉ vì 1 cái tên địa danh lạ và những lời truyền tai nhau đầy hào hứng của bạn bè ko rõ thực hư giống mình, máu tò mò nổi lên làm tôi kỳ cạch ngồi gúc. Thế nào lại ra ngay bài tường thuật lần trek của bác Quỷ Cốc Tử kèm cả ảnh rõ mồn một. Mê quá! Cũng gật gù 1 ngày nào đó chinh phục Fan rồi sẽ đến em thôi, chờ nhé.

Trong lúc chờ mãi chưa thấy cung tháng 12 của leader Tuấn Anh đâu, chỉ biết í ới gọi mấy anh em bựa trong cung Mộc Châu chuẩn bị đi, để đi hoặc trà đá hoặc nước cốt gạo, chờ ngày hoàng đạo và chủ yếu là anh em nhớ nhau quá (!!!). Ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu tháng 11, thằng em Bát Vũ (Long) lại lên cung tuyển trâu bò trek Tà Chì Nhù 2 ngày từ 6 - 8/12/2013. Thôi xong!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/19/a1uv.jpg

Quyết định là ĐI. Ôm cứng đồng ý đi cùng. Thế là tập thể dục thôi, đứng lên ngồi xuống, hít đất, kiễng chân, chạy bền. Mấy ngày đầu thì đùi, cổ chân, bắp chân đau buốt như kim châm, lên xuống cầu thang ko khác gì tự khứa dao vào các bắp cơ. Nhưng việc nghiêm túc tập thể lực thực sự làm chúng tôi hài lòng nhất trong chuyến đi này.

Rất thích 1 đôi giày trek ngon lành, 1 cái quần mau khô tử tế và 1 con dao tốt, nhưng đang... vô sản nên thôi kệ tặc lưỡi ra mấy hàng bán đồ bộ đội lỏm ở Lê Duẩn sắm cho đủ, tất nhiên là bị chặt chém ra trò. Mượn đc Lãng Tử Sầu 2 cái balo chuyên dụng cho tôi và ôm, cùng với dao, kéo mang theo. Về sau lúc leo mới thấy 1 cái ba lô chuyên dụng nó hỗ trợ mình nhiều đến thế nào khi trek, sau chuyến này về nhất định phải sắm 1 cái.

Trước ngày đi, háo hức ko khác gì chuẩn bị tỏ tình lần đầu, nghĩ đến cái cảnh ngay bên dưới chân mình là dày đặc mây là trong người cứ nhộn nhạo hết cả lên. Bận đến mức không có thời gian mang xe máy đi bảo dưỡng như mọi lần, tặc lưỡi nghĩ bụng chắc gần 500km chạy xe thì cũng ko sao, đằng nào trước chuyến đi Hải Phòng ~300km lần trước cũng mang xe đi check lại rồi. Xem dự báo thời tiết ở nhiều chỗ đều thấy là 2 ngày chúng tôi chuẩn bị trek khu vực Trạm Tấu sẽ nắng đẹp, mừng quá, thầm cảm ơn cái số ăn chơi của mình! Đến ngày là đi thôi.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/822/xzrd.jpg
Thời tiết ủng hộ cho đội dân chơi!

Nhóm đầu tiên tập trung 15h đã đi trước.

Nhóm chúng tôi đã hẹn nhau từ đầu xuất phát 16h30 nhưng phải đến 17h30 chúng tôi mới tập trung đủ, chính tôi cũng phải gần 17h mới có mặt bởi việc trốn về sớm để đi chơi vào 1 chiều thứ 6 thế này là không thể. Sau màn chào hỏi, nhận đồ chung, buộc đồ, tôi tranh thủ post ảnh xuất phát thông báo cho bạn bè.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/41/6o7f.jpg

Tobe continue...

rockbui
11-12-2013, 10:37
Anh em dặn dò nhau và 9 xe lặng lẽ khởi hành.

Trên đường, nhiều xe trong đoàn liên tục phải dừng lại buộc đồ cho nhau làm cho tốc độ của đoàn như rùa bò, sau quá nhiều lần như vậy, tôi tự hỏi sao mọi người ko giành 1 chút xíu thời gian tìm hiểu thôi, trên mạng có hướng dẫn nhan nhản!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/12/btwm.jpg

Ăn tối tại Thu Cúc, thật ko may là ôm vô tư treo mũ bảo hiểm tại xe nên bị các thanh niên Thu Cúc xin làm kỷ niệm lúc nào ko biết, thật tức quá! Đc tin nhóm 15h cũng mới đến Nghĩa Lộ, ăn cùng giờ với đoàn tôi, mấy bác già đi chậm thật! Ăn xong rồi ko dám nghỉ lâu lại phi tiếp lên Nghĩa Lộ, đồng chí Lương Thiện vẫn thức chờ đoàn tại Mường Lò, gặp nhau hồ hởi chào hỏi, đêm đó nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ bình yên.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/545/752u.jpg

Sáng hôm sau, 5h30 mới bắt đầu ới nhau dậy, mỗi người 1 bát cháo gà rồi giục nhau đổ xăng, chia đồ. Đoàn đông lại nhiều người mới nên cái gì cũng chậm. Hơn 8h mới ổn định đội hình xuất phát đi Trạm Tấu.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/401/gp81.jpg

Nghĩa Lộ - Trạm Tấu 28km có vài đoạn ngoằn nghèo gọi là hơi giống đường đèo làm tôi tự dưng nhớ Hà Giang ghê gớm, nhớ cả cái kiểu ôm cua nghịch ngợm của Nguyen Phan. Hoa dã quỳ vàng rực nở toe toét 2 bên đường đi như những bà cô ế chồng có sắc đẹp quái dị, nhưng mà hay!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/543/5h7k.jpg
Dã quỳ nhiều ko kém Ba Vì

Lúc nhóm đi nhanh hơn dừng tại cây cầu đầu lối vào Trạm Tấu để chờ đủ đoàn thì nhận đc tin xấu là có 1 đoàn đi trước chúng tôi, họ nghỉ luôn tại Trạm Tấu từ đêm trước đã "nẫng tay trên" mất 2 người dẫn đường kiêm potter xách lều mà leader đã liên hệ từ trước.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/07ge.jpg
Chờ đoàn tại cầu treo trước Trạm Tấu

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/811/ebn4.jpg

Có 1 chút hoang mang, Lương Thiện xách xe chạy vào Trạm Tấu để hỏi người nhưng tôi linh cảm thấy có lẽ ko ăn thua. Tặc lưỡi nói với Long thôi cứ vào Xà Hồ đã rồi tính. Từ Trạm Tấu vào bản Xà Hồ là gần 10km offroad có lẽ khá gian nan với những tay xế mới.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/189/aljv.jpg

rockbui
11-12-2013, 10:44
9h20' chúng tôi đến đc Mỏ Chì, gửi xe, gặp đc chú Thiện là người mà Long đã hỏi xin đc... tên từ trước. Chú nói cái nhóm lên sớm đi trước rồi, đến trước là lấy potter trước, chú có biết ai vào với ai đâu. Từ lúc ở nhà tôi đã nhắc đi nhắc lại với Long vụ người dẫn đường/potter này, 1 phần vì đoàn, 1 phần là lo cho chính bản thân mình. 1 bài học cho leader như Tuấn Anh đã từng nói: leader ngoài chính mình ra thì chả tin đc bố con thằng nào hết!

Lương Thiện xách xe chạy ngược ra Xà Hồ để tìm người, chứ chờ 11 rưỡi mới có người từ Trạm Tấu đi vào thì đoàn bị muộn quá. May quá, khoảng hơn 1 tiếng sau thì 1 em xe win với tiếng pô giòn giã phi vào, 1 anh Mông chắc hơn tôi dăm tuổi đứng đến ngực tôi và 1 cậu nữa cao hơn chút nhưng trẻ hơn. Sau 1 lúc thỏa thuận thì làm giá đc 800k/1 potter/2 ngày. Thế đấy!

Theo lời chú Thiện thì tổng đoạn đường lên đến đỉnh chỉ 6km, "chỉ 6km" thôi các bạn ạ! Tôi chưa trek Fansipang nhưng 1 vài anh em trong đoàn nói địa hình ở đây khó gấp 2, 3 lần Fan, Fan có mà gọi bằng... cụ!

Potter mang lều và mấy tấm trải cách nhiệt lều cho đoàn, còn lại túi ngủ, đồ ăn và đồ cá nhân khác thì ai có người đó tự mang. Balo của tôi sau khi tối giản tại chỗ thì còn hơn 10kg, của ôm 8kg. Vì chưa có kinh nghiệm gì nên lại tặc lưỡi: cùng lắm thì như gánh lúa ở quê thôi mà. Có thành viên trong đoàn balo 14kg, dũng cảm quá!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/853/54n5.jpg

Cuối cùng cũng vẫn 11h15 mới bắt đầu xuất phát đc, ko hài lòng vì 1 vài thứ nhưng tôi cố nhịn và tự động viên mình: mục tiêu mới là quan trọng, ko thuận thì mình cố gắng hơn chút là được.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/208/gb8i.jpg

Bắt đầu chinh phục đỉnh núi cao thứ 6 của Việt Nam. Vài trăm met đầu tiên bình thường, 1 vài chị em bắt đầu đổ mồ hôi và ít nói hẳn!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/208/7869.jpg

Bây giờ lên đỉnh Tà Chì Nhù đã có đường mòn của người Mông lên núi hái thuốc và đường trâu-bò-ngựa đi nên cũng ko đến nỗi vất vả lắm.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/209/u6ze.jpg

Đứng trên cao nhìn xuống thấy nắng vàng rực dưới thung lũng và đủ các loại màu sắc trên sườn núi, màu của lá cây, suối, nhiều loại hoa, quả vô danh và những mảng núi trọc xen kẽ với màu vàng như mật của trời chiều.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/189/z0sa.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/189/z0sa.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/571/1nbn.jpg

rockbui
11-12-2013, 16:00
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/855/q2hd.jpg

1.300m, trên đường thỉnh thoảng lại gặp 1 vài cây gỗ rất lớn, đổ ngổn ngang
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/15/8isp.jpg

1.400m, trong đầu lẩm bẩm "hít bằng mũi, thở bằng mồm, hé miệng nhỏ thôi kẻo khô hết môi, đi 1 chút nữa thôi khung cảnh còn đẹp hơn...". Ha ha
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/194/97ec.jpg

1.500m, cởi hết các lớp áo, chỉ còn 1 cái áo font cotton mỏng thấm mồ hôi, dài tay, và khăn nhỏ quàng cổ đỡ lạnh họng.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/202/a0kd.jpg

Lên đến 1.600m, nhận ra khoảng thời gian 3 tuần tập thể lực trước chuyến đi và mớ lý thuyết leo núi hì hụi tìm hiểu lúc đó quả thực quý giá. Tôi mới lấm tấm mồ hôi, cùng ôm và 3 anh em nữa đang dẫn đầu trong khi đoàn còn túc tắc kéo hàng dài theo sau. Vì có đoàn đi trước nên ruy băng đánh dấu đường treo tại mỗi đoạn có lối cắt nhau, tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với potter phía sau để chắc chắn ko phải quay lại 1 đoạn nào.

1.700m, giờ mới nhớ ra, bật tí nhạc trèo cho hào hứng. Toàn bài dở hơi bởi điện thoại toàn tự load mỗi cái bảng xếp hạng hàng tuần vào, lâu rồi có nghe nhạc ở điện thoại đâu! Ngẩng đầu lên nhìn thấy mỗi cái gốc cây đầu tiên của vị trí có 3 cái cây xếp thẳng hàng mà vài đoàn đi trước kể lại.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/819/zckw.jpg
3 cái cây kia luôn là mục tiêu để bước tới trong 1 nửa chặng đường

1.800m, cắm mặt đi nên lỡ mất khoảnh khắc hoàng hôn lúc nào ko biết, tiếc hùi hụi! Quay ra nói với ôm "Mít Đặc mà cho đi cung này chắc thuê potter gùi lên đỉnh thôi!". Cả 2 đứa cười phá lên sung sướng, kể ra dìm hàng bạn sau lưng cũng có cái hay!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/69/djos.jpg

2.000m, đã thấy từng sợi mây bay là là qua trước mặt, thở ra khói và những vết nẻ trên mặt thấm mồ hôi nhoi nhói rát. Nhưng sự thích thú thì chảy cuồn cuộn trong người.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/13/odz4.jpg
Mặt lúc nào cũng hớn hở :v

2.100m, mây bắt đầu đùn lên từ dưới thung lũng, như kiểu người ta phun kem lên 1 cái bánh xù xì nhiều góc cạnh. Đẹp như tưởng tượng! Lên đến khu vực có 3 cái cây xếp thẳng hàng, nghỉ chân Đớp vài thứ bổ sung năng lượng, ngồi xuống 2' là lạnh tê hết cả tay, chợt nhớ ra mới lôi áo gió ra mặc dù người còn chưa hết nóng. Tí thì tèo!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/823/1x6p.jpg

rockbui
11-12-2013, 16:04
2.200m, tranh thủ chút ánh sáng, chụp 1 kiểu ảnh chỗ vòm trúc, cảnh thì đẹp, người thì ít đẹp.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/39/eml8.jpg
Vòm trúc rất đẹp

2.300m, đến vị trí có mấy gốc cây cháy mà 1 lần đọc đc topic đã có nhóm bị lạc ở đây, nhìn xung quanh thấy quá nhiều đường ngang của dân đi hái thuốc, đường trâu bò đi... Nghỉ đc mấy phút thì thấy tiếng potter í ới phía sau, yên tâm bước tiếp. Liên tục động viên ôm bước tiếp.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/69/l02y.jpg

2.400, 1 bên là vực, 1 bên cũng là vực nhưng chắc là... sâu hơn, nhìn thấy cả biển mây cách chân mình mấy chục thước. Mù mịt quá lên ảnh chẳng thấy gì, tiếc rẻ nghĩ bụng ngày mai lên cao tha hồ mà chụp. Nhìn thấy 1 đỉnh nhỏ ngay trước mặt tự động viên chắc sắp lên đến nơi rồi đấy, bước lên gần thì lại có 1 đỉnh nữa cao hơn 1 chút. Khoảng 8, 9 cái "1 chút" ấy thì potter đuổi đến sau lưng "nghỉ 1 chút chờ đoàn thôi, sắp đến nơi rồi".
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/545/o6ze.jpg

16h50, tôi - ôm - Hiếu - Thủy - Thành là 5 người đầu tiên lên đến khu vực hạ trại tại 2.500m, trời mù mịt cách xa khoảng 10m ko nhìn thấy gì.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/546/xgc1.jpg

Tại bãi đất trống để cắm trại, đội đi trước đã xí mất chỗ đẹp, ngồi ké bếp lửa của họ dăm phút cho lại sức, Hiếu - thành viên độc hành của đoàn - hô hào mấy anh em lên trước đứng dậy dọn hết phân trâu phân bò ở bãi đất còn lại. Sáng kiến rất hay là chặt vài cành cây ghép lại như cái chổi rồi quét, mỗi người 1 tay nên cũng kịp. Trời tối đi rất nhanh, 17h30 mà ngỡ như 19h ở Hà Nội.

18h00 tấm lều đầu tiên đc căng lên, trời lất phất vài hạt mưa và lạnh kinh khủng, một vài người trong đoàn vẫn ngồi lỳ ở bếp lửa của đội bên cạnh, tôi phải khản cổ hô hào mới có người đứng dậy cùng potter đi kiếm củi, 1 vài người chạy lại giúp đỡ căng lều. Nhớ lại lời anh Minh râu nói dạo trước: trong 1 tập thể phượt có người mới, các em đừng mong gì sự tự giác của họ. Haizz.

Lạnh ko kém dạo tết dương lịch 2013 được sờ vào băng trên cổng trời Sapa, lần này khuyến mại thêm cả gió rít và mưa nhỏ nữa. Tự dưng nghĩ nếu bây giờ có anh em nhà Đớp ở đây mà đốt lửa nướng gà cùng nhau thì hay nhỉ!

15' sau đã dựng xong 3 cái lều nối tiếp nhau, tôi loay hoay nhóm lửa vì biết đằng nào đoàn cũng phải có bếp lửa riêng, cái bật lửa khò mua 15k đc người bán khẳng định như đinh đóng cột là chống mưa chống gió, kể cả bão thì cũng vẫn bật đc như thường, thế mà mang ra bật chỉ thấy tia lửa mà ko thấy ngọn lửa kỳ diệu nào hiện ra! Tôi quên hỏi ở độ cao 2.500m thì thế nào, lần sau nhất định ko thể chơi đồ lỏm và mua đồ gì quan trọng cũng phải nhớ hỏi cho kỹ vậy.

Mưa vẫn lất phất như mưa xuân mà gió thì lạnh buốt, cách xa ngọn lửa khoảng 3m là lạnh ko chịu nổi, cũng may đến lúc này anh em đều hiểu ngọn lửa quan trọng thế nào trong lúc này nên vội vàng chia nhau đi tìm củi. 1 nhóm khác còn hò nhau chặt cả 1 cái cây khô to vật 10 người khiêng, thế mà cháy âm ỉ cả đêm đến hôm sau thì cũng gần hết.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/11/qs5m.jpg
Cây gỗ 10 người khiêng

Bữa ăn tối của tôi với ôm là mỗi người 1 cốc mỳ tôm xách theo, cùng với xúc xích, ngon lồi mắt, ngon rơi hàm, cay chảy cả nước mắt mà cứ vừa ăn vừa cười hỉ hả.

Đêm đó tôi mới phát hiện ra cái túi ngủ mà mình vớ đc lúc chia đồ ở Nghĩa Lộ là loại mỏng chỉ dùng cắm trại mùa hè! Biết thân biết phận lôi hết quần áo mang theo khoác lên người mà vẫn lạnh, đã thế, miếng trải cách nhiệt lại chỉ phủ đc 3/5 lều, mấy đồng chí đi ngủ sớm đã chiếm chỗ cả rồi. Tôi động viên ôm: thôi kệ, mệt rồi ngủ đc ngay í mà. Nhưng chỉ được 1 lúc là tôi phải mò dậy cắn răng lục miếng dán nhiệt ra dán vào lưng. May quá chợp mắt đc! Nhưng ban đêm thỉnh thoảng lại thức giấc, run bần bật 1 lúc rồi lại tìm đủ mọi cách dỗ dành để ngủ đc tiếp, tự nhủ ngày mai còn phải lên đỉnh, nhất định phải ngủ mới có sức.

Khi tôi đang cố dỗ giấc ngủ thì vài anh em quây xung quanh bếp lửa lôi pháo sáng mà tôi nhờ Loan Kieu mua giúp, đốt lên chụp ảnh và chúc mừng sinh nhật Phương Anh làm con bé phải lồm cồm bò dậy chường cái mặt ra. Trằn trọc tại cao độ 2.500m dưới 1 bầu trời đầy sao như trong film và cái lạnh thấu xương - trải nghiệm chưa từng có! Nhớ anh em nhà Đớp quả thể. Đêm thật dài!

4 rưỡi, nhóm Lương Thiện là nhóm đầu tiên lục tục dậy để trek đỉnh trước vì phải về HN sớm, gió thổi qua cửa lều he hé làm cả người đang nằm trong túi ngủ cũng run lên bần bật.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/46/iftu.jpg

5h30, nhìn thấy những ánh bình minh qua khe lều, quyết định thò mặt ra ngoài chứ ko thể bỏ lỡ.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/819/phhw.jpg

thanhin
11-12-2013, 21:43
nhanh viết tiếp, hóng cmn hớn ;))

rockbui
12-12-2013, 08:27
Quá ngỡ ngàng trước vẻ rực rỡ của Mẹ thiên nhiên. Tự nhủ quả là xứng đáng cho 1 chuyến đi! Cảnh bình mình thì quá đẹp mà chỉ chụp đc vài kiểu, phần vì tay máy amateur, phần vì gió thổi nghiêng cả người và cái lạnh vẫn luồn vào đc tận nách trong khi bịt kín mít từ đầu đến chân!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/14/6sg2.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/20/ie4x.jpg

Làm nốt cốc mỳ mang theo cho bữa sáng, thơm, cay và ngon tỉnh cả người.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/850/7osw.jpg
Xì xụp mỳ tôm trước bình minh trên biển mây

Chộp được cái ảnh ôm đang lúi húi ăn sáng nóng hổi lúc ánh sáng đẹp quá, chụp linh tinh bằng điện thoại cũng ko đến nỗi nào, ha ha
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/824/qz6m.jpg

Một vài thành viên trong đoàn cẩn thận lượng sức ko tham ko cố mà quyết định ở lại chờ mọi người chứ ko tiếp tục lên đỉnh nữa. Còn chúng tôi bắt đầu chinh phục nốt 479m còn lại để lên tới đỉnh, trên đường lại gặp 1 bác bỏ cuộc.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/43/vg7o.jpg

Đôi chân sau 1 ngày leo núi liên tục, giờ đây bắt đầu đau nhói ở bắp chân và 2 đầu gối thì mỏi dừ, thầm tiếc vì hôm qua nếu lôi salonpas gel ra xoa thì chắc hôm nay ổn hơn. Nhưng không sao, đã trèo cả ngày hôm qua, qua mấy ngọn núi rồi thì không có lý gì phải dừng lại cả.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/268/h74y.jpg

Từng bước, từng bước chậm rãi, tôi động viên ôm cố gắng từng chút một, càng lên cao gió càng mạnh như muốn thổi tung cả người xuống thung lũng.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/pnyc.jpg
Đường lên đỉnh

Mồ hôi chảy ra phần ít vì nóng, phần nhiều vì phấn khích trước những cảm xúc mới, cố gắng hít thở sâu trong khi lượng oxi lên não là rất ít và cả cơ thể thì mỏi dừ.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/585/jo2e.jpg

Nhưng xung quanh thì đẹp mê hồn nên cứ dừng bước lại nghỉ hướng tầm mắt ra xung quanh là dường như quên hết cả mỏi và đau.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/xjrr.jpg

rockbui
12-12-2013, 14:32
Từ giờ là có ảnh mây của riêng ta rồi, khỏi phải search internet ngắm nghía cho khổ 8|
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/194/r6kp.jpg

Được nửa đường thì gặp nhóm Lương Thiện đang đi xuống, chia tay vội vã.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/43/x7zk.jpg

Nơi này là có thật đấy, bạn tin không?!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/29/oo6q.jpg
In the top!

Thế rồi chúng tôi cũng đặt chân lên đỉnh thành công, ko thể kiềm chế nổi tiếng hét to sung sướng, thỏa mãn và phấn khích phát điên lên được.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/203/kf7h.jpg

Mây ko dày cộm như trong ảnh nhưng bù lại bầu trời xanh hơn cao hơn rất nhiều, nhìn ngang những đỉnh núi thấp hơn bên cạnh, màu sắc và bố cục, các chi tiết và khung cảnh, độ cao và không khí xung quanh, ngay cả cái đường cắt ngang bầu trời... tất cả đều hoàn hảo và đẹp như đang ở bên ngoài không gian chứ ko phải 1 nơi thế này trên đất nước Việt Nam. Bỗng dưng thấy yêu Việt Nam mình thế, và cũng thấy khá bất ngờ với khả năng của bản thân mình!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/39/8314.jpg
Thiên đường!

Đứng ở vị trí cao nhất cảm giác như mình có thể ôm đc hết cả bầu trời và mặt đất trong vòng tay, thực sự là rất rất rất tuyệt vời!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/v64w.jpg
Chụp tại cột mốc

Bắt tay ôm thật chặt để chúc mừng nhau, thật nhiều cảm xúc!
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/560/hwrr.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/22/m7kv.jpg

Sau khoảng 30' chụp ảnh và ngắm cảnh, mặc dù còn tiếc nuối chưa đã nhưng vẫn phải giục anh em xuống thôi, vì bên dưới còn nhiều người đang chờ mình xuống để về.
https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/542/zek6.jpg

https://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/18/6k6w.jpg

KhangHuong
18-12-2013, 10:24
Xin chào các bạn, mình là Khang, ở nhà khách Trạm Tấu. Các bạn cần đi phượt Tà Chì Nhù cần người dẫn đường mình sẽ liên hệ giúp người dẫn đường cho các bạn, điện thoại 0983.666.766

suyysq1
18-12-2013, 10:28
Mùa Đông chắc hẳn ai cũng ngại tắm. Trời thì lạnh như thế này mà còn tắm nữa? Dù là nước nóng cũng không thoải mái chút nào - vì trong phòng vẫn lạnh ngắt. Ông xã bạn rồi cả cô công chúa nhỏ đều lười tắm hơn. Người già cũng hạn chế vì sợ bị cảm lạnh. Là người nữ giới thông minh của thời đại công nghệ bạn hãy tìm hiểu ngay về chiếc đèn sưởi nhà tắm Hans nhé.


- Đèn sưởi nhà tắm thương hiệu Häns CHLB Đức
- Đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình với phòng tắm rét mướt lãng mạn nhờ chiếc đèn sưởi ấm 2 bóng hồng ngoại Häns CHLB Đức.
- Vị trí lắp đặt: Ốp trên tường nhà tắm
- kích tấc: 400 mm
- Điều khiển: 2 công tắc điều khiển riêng biệt cho 2 bóng hồng ngoại sưởi ấm
- Công suất cực đại: 550W
- Dây diện: dài 4m, đầu cắm tròn tiêu chuẩn Châu Âu.

Giá bán sản phẩm từ 850.000 vnđ đến 1.500.000 vnđ

Bảo hành chính hãng : 3 đến 5 năm

Mọi Thông Tin Xin can dự : 0466.759.662 - 0466.759.888 Mobile: 090.2277.552 - 0979.013.387 - 0906.226.225
https://lh3.googleusercontent.com/-C_jMt98ZDKg/UmLFxUByV6I/AAAAAAAAAX8/uQfOkDYbVaI/w841-h609-no/2.jpg[/b]

đèn sưởi,đèn sưởi nhà tắm

doanle2
19-12-2013, 12:08
Hờ, hồi mình đi vẫn còn cột mốc mà.
Bạn cho mình hỏi luôn, viên đá ghi chữ A2 02-05 của mình còn trên đó ko nhỉ :)

rockbui
19-12-2013, 12:11
Hờ, hồi mình đi vẫn còn cột mốc mà.
Bạn cho mình hỏi luôn, viên đá ghi chữ A2 02-05 của mình còn trên đó ko nhỉ :)

Có mấy viên đá, em cũng ko xem kỹ lắm nhưng hình như chẳng có viên nào có chữ hay số gì bác ạ! :D

ONE_WAY
19-12-2013, 14:49
Chúc mừng chuyến đi của Bác. nhưng Bác khoe Body nhiều quá.

motminhmotxe
20-12-2013, 10:54
Xem ảnh bài này xong chẳng biết TCN biển mây đẹp ở chỗ nào nữa...

rockbui
23-01-2014, 16:55
Còn 1 ít nữa mà bận quá chưa up ảnh lên đc, các bác ghé qua đây xem nốt ạ: https://www.facebook.com/notes/b%E1%BB%A5i-ph%E1%BB%A7i/t%C3%A0-ch%C3%AC-nh%C3%B9-7-8122k3-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-tuy%E1%BB%87t-v%E1%BB%9Di/10152036175394731