PDA

View Full Version : Babel tao pẩy dinh



Babel
08-03-2008, 13:02
Âu cũng nhờ số kiếp may mắn, hoặc giả kiếp trước tu cao đức dầy nên sau chuyến xuất ngoại đầu năm lòi phở bơ phờ qua biên giới thăm các bạn Lào, nay babel lại có diễm phúc được đến Bắc Kinh thăm các bạn Tung quở nhằm mở rộng tầm mắt.

Lần này được xuất ngoại ra hẳn nước lớn, mà lại đến tận thủ đo hẳn hoi nên babel hồi hộp lắm, hồi hộp đến nỗi ra sân bay nội bài lúc 6h30 sáng mới giật bắn mình lên là trong ví để toàn tiền Việt nam đồng. Cuống cuồng lên chạy lung tung đi đổi tiền mà các phòng giao dịch vẫn còn say giấc nồng, cũng may vớ được một em ở incombank tranh thủ dậy sớm nấu nước pha trà. Xông vào đổi thì "Anh ơi, NH em không đổi ra đồng nhưn dưn tệ" :( ... đần thối một lúc em mới sực tỉnh "vậy thì đổi cho anh ra đô la" ... "anh ơi, tụi em chỉ đổi đô la cho người nước ngoài, hạn mức được 500$ thôi" X( đúng là phượt hủi, số kiếp con la, kì kèo mãi em ấy mới bịa ra một cái tên tây, rùi bắt em ký bậy vào và đổi cho 500$.

Ối làng nước ơi, em phải làm gì với 500 đồng đấy khi còn đang ấp ủ giấc mơ được lên cái tường nước bạn è một cái.

Thôi cũng phải nhắm mắt đưa chưn thôi, kệ ẹ nó, dù sao em cũng vẫn phải đi, đi công tác mà, mình đại diện cho công ty, đi họp ... không đi sao nổi :((

Quăng quật mãi qua Quảng Châu rồi cuối cùng cũng đến được Bắc kinh mà cũng chẳng biết mình có đến thật hay không nữa, em mò mãi mà cũng chẳng bói đâu ra chữ nào đề Bẩy dinh e pót, chỉ đinh ninh nó trả hành lý mình là đến đích ;) vậy đó.

Cũng may mà sân bay là nơi đón tiếp khách quốc tế nên các bạn Tung quở cũng xì xồ "ing ỉ" được nên em mới đổi mớ "Mẩy xién" sang RMB và mua 1 cái sim cạc với giá 230RMB (mịa khị - chắc là đắt lòi kèn - rõ ngu). Vội vàng ra quẩy 1 chiếc taxi và đưa tờ giấy viết địa chỉ bằng tiếng gium cho lão lái xe thì ôi trời "Uẩ pú tủng" ... tủng cái CBM ... ấy là em nghĩ vậy, cũng chẳng nói ra, mà nói ra lão ấy cũng x hiểu :( nên em bốc alo "Hello ... I just arrived BJAP, could you pls. help me to tell với cái thằng CB kia đưa tào về khách sạn ... &$^%@(@$%$(@#@$@ em có khoẻ không, bựn không ... nhớ tí nữa đến KS take me to some ..."

Vậy là tối qua em gặp may, đi taxi, đi măm măm ứ phải trả xiền :D

Sáng nay ngủ dậy muộn, lạnh quá nên em lười chỉ lòng vòng dự định làm ít sờ trít lai về hầu các cụ.

Babel
08-03-2008, 13:09
Cái này em bót rồi, giờ bót lại tí cho nó liền mạch.

Đây là chỗ khách sạn em đang ở, ngoài kia đang 1 độ, cây cối đen sì, nhà cửa xám ngoét
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d1f372ca7c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7919)
Chỉ thấy mỗi mấy cái xe là tươi thôi :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d1f389b7231.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7920)

Babel
08-03-2008, 13:19
Sau một hồi chat chít lấy tinh thần thì em cũng quyết định xách súng ra đường ngắm cuộc sống hàng ngày của các bạn.

Nhắn tin hỏi cô bạn thì éo thấy tin đi, xuống múa máy một hồi với mấy em lễ tân thì ... ôi trời ... hết xiền X( đành phải nhờ dắt đi mua & nhờ nạp hộ 100RMB nữa ... điên đầu thật toàn tiếng trung, hoa hết cả mắt ... xia xỉa nhau rồi em đánh liều lang thang.

Leo lên một cái cầu vượt qua đường & bụp vài phát, thấy nước bạn cũng hoành cháng phết, như Âu châu em được xem trên tivi
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d22eb9a6ace.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7940)

Đường phố chỉ rặt là ôtô, có một vài chiếc xe đạp tô điểm.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d22f20ef9c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7941)

Cây cối đen thùi lùi, chắc là đợt rét vừa rồi nên nó ra như vậy
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d22f68c2316.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7942)

Giá mà có tuyết trên đó thì hay nhỉ, thôi đến đây đã là phúc lớn rồi, mơ gì nữa
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d22fc451310.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7943)

Babel
08-03-2008, 13:34
Có một điểm đặc biệt là trên đường, trên vỉa hè, dưới lòng đường em thấy rất nhiều nhân vật có mặc đồng phục, chỉ dẫn (NO) chịu luôn, không biết đâu là công an, đâu là cảnh sát nữa.

1 độ mà sao cái rét nó không tàn sát như ở nhà mình nhỉ, ấy quên, ảnh các đồng chí ấy đây ợ.

Cô này đứng dưới lòng đường nhưng lại quay mặt vỉa hè, nhỏng mông ra đường.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2316a17d3e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7944)

Các cụ này, chắc là dân phòng hay tự quản gì đó nhưng lại nhỏng mông vào vỉa hè.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2321bb2c23.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7945)

Anh này lại cầm cờ dưới lòng đường
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2326f7c6bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7946)

Bên kia đường chắc là 1 anh cảnh sát giao thông, mà có đèn xanh đỏ rồi, anh đứng đấy làm gì? Hay là học tập các anh vàng béo ở nhà mình, học mà đứng thế à :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d232afd086b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7947)

Bên này đường lại một anh khác kiểu, theo suy nghĩ của em chắc là công an phường
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d233264b5bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7948)

Babel
08-03-2008, 13:45
Em lại đi tiếp

Ối trời sực nhớ ra là từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng bắt đầu sôi ùng ục, nhìn quanh nhìn quẩn thấy toàn nhà hàng như thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2348905f25.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7949)

Mịa khị, những chỗ như thế lày chui vào chắc chết mất, éo dại nữa.

Mặc kệ bụng sôi, em ngắm phố cho nó tịnh, kể ra thì mình cũng còn mập chán :D ... khờ khờ, phố xám mà cũng thơ phết
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d23569afd04.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7950)

Lại một bộ đồng phục đứng ngắm hè nữa, quả này chắc nhìn trộm về phía sau ... dưng mà chưng kẳng thế kia ;) xấu quá
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d235d9664f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7951)

Babel
08-03-2008, 14:24
Phượt thêm tí nữa, tình cơ em thấy một cái ********** nhỏ, đông đông người, chắc là thứ để bỏ vào bụng với cái túi lép kẹp của mình.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d23785984ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7952)

Trước khi vào trông thấy cô bán hoa quả, đời cũng tươi đấy chứ. Thế mới biết cái khoảng cách giầu nghèo ở Bẩy ding nó như thế nào, tí nữa các bác sẽ thấy.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d238048778e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7953)

Trong chợ, người ta bầy bán đủ thứ cũng na ná như ở mình, nhưng có một vài điểm lạ, có người các 5 quả cà chua - cũng đứng bán, có người xách cái giỏ có chục trứng gà - cũng đứng bán, sau củ quả - cái gì cũng to đùng, nói chung là có thể mua đủ thứ bà rằng ở đây với giá chỉ với vài tệ. Lại còn có người bán sách dạo nữa chứ, em cứ bắn bừa 2 mẹ con nhà này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d23c1618fc5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7955)

Babel
08-03-2008, 14:41
Chợ nghèo và các khu nhà cho người không nghèo thì cách nhau bằng một bức tường dài
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d241e4f000c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7957)

Một bên thì thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2425f9850d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7958)

thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d242ae6e81f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7959)

cạnh cái anh bán rau cải có một cái lỗ, em nhòm qua đó thì thấy thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d242f9da77a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7960)

Hôm nay thế thôi, mai em chạy ù đến mấy chỗ khác rồi về báo cáo sau.

Chitto
08-03-2008, 21:54
Các cụ này, chắc là dân phòng hay tự quản gì đó nhưng lại nhỏng mông vào vỉa hè.
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d2321bb2c23.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7945)


Theo tớ biết thì khoảng gần chục năm gần đây ở các đô thị lớn như Bẩy Dinh, Sàng Hai, các cụ già (về hưu và còn sức khỏe) rất tích cực tham gia các công tác xã hội, mà cụ thể là trật tự an ninh giao thông, đường phố. Họ làm không có thù lao, mà cái chính là để họ luôn hoạt động, vẫn có ích. Và họ đóng góp cho xã hội một cách tích cực như thế.

Một cách sống quá hay. Bao giờ ở mình được như thế.

Babel
08-03-2008, 22:16
Vầng, em phải nói thật là em rất khâm phục các nhà quản lý của Tung quở, họ làm gì, nói gì thì cả toàn dân đều răm rắp nghe & làm theo, từ xưa xửa xừa xưa đến nay vẫn thế. Xã hội tương đối ngăn nắp.

Tuy nhiên ở đây em lại có cảm giác là người dân ở đây có tính cam chịu, nhẫn nhịn, không biết có đúng không. Em vác máy đi chụp, tuy nhiên lại có cảm giác như có một ai đó luôn luôn theo dõi mình. Cụ thể như lúc này, cái anh áo đỏ đang đi lên cầu thang đó, em đang lơ ngơ ngắm đường chụp phố thì anh ấy lên xổ một tràng tiếng trung, lại còn thấy cầm bộ đàm nữa, làm em không hiểu gì nên sủa lại một tràng tiếng anh vậy là anh ấy sorry rồi bỏ đi.

https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d22f68c2316.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7942)

vnvirus
09-03-2008, 07:56
Việc toàn dân tuân theo răm rắp thì có thể hiểu được...dân Tung Quở đông như kiến, thằng nào làm sai nó mang đầu ra bắn ngay ... múc một người răn vạn người mà , bọn Tung Quở thâm nho đít mực tàu từ xưa nay toàn chơi môn đó ... nên dân bên đó thấy công an là mặt xanh lè, lặn luôn cho nước trong.

Chuối đây
09-03-2008, 10:28
Nhớ lại vụ thiên an môn là biet ngay, cấm có cái ảnh vào vụ đó nhỉ?

Anton TRAN
09-03-2008, 10:40
Mỗi thời mỗi khác. Thế giới đang trở nên phẳng, dân Tung của cũng phải bước vào thế giới phẳng mà thôi. Bắt đầu từ những việc nghe chừng phi chính trị, văn hóa, kinh tế... dần dần là chính trị mà thôi.

Babel
09-03-2008, 19:58
Hô hô, vậy là babel đã thỏa mãn ý nguyện của mình rồi.

Hôm nay đã làm một vòng Thiên an môn, Tử cấm thành, Vạn lý trường thành è một phát, lại còn đi chơi khu phố cổ nữa chứ, thích quá, đặc biệt là kết thúc bằng một bữa tối đầy bàn theo kiểu Tung quở traditional và rất lãng mạn.

Ngoài mấy thứ đó babel đã hoàn thành một công việc khác trong lịch trình chuyến đi này nữa chứ.

Phượt tiện bằng taxi, sub-train, bus, taxi & học được bao nhiêu điều lạ.

Giờ chưn đang mỏi, bụng đang căng, từ từ rồi babel sẽ kể chuyện hầu các cụ!

Babel
09-03-2008, 21:17
Cả chiều ngày hôm qua nằm ngủ, đến tối ma xui quỷ khiến thế nào mấy em lễ tân lại kèm cho ly cafe sữa sau bữa ăn thế là cả đêm nằm treo mắt lên trần nhà. Sáng dậy uể oải nhưng nghĩ đến việc phải đi xem để thuê mấy cái nhà cho nhân viên nên đành phải bò dậy.

Ăn sáng xong alo hoài cho cô bạn ở RedFlag để đi tìm nhà thì không thấy trả lời, chán nhách vác súng bụp lung tung trong khách sạn giải sầu.

https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f137e4ac3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8001)

SonTT
09-03-2008, 21:20
Ảnh lởm thì cố chụp cho nó tử tế đã mất công làm tối 4 góc làm chóa gì.

Quat
09-03-2008, 21:25
Cái này người ta gọi là hết sức lạm dụng cái Fish eye Nởm đáy ạ :P:P:P

Babel
09-03-2008, 21:44
Hô hô, mấy cái này thì rõ là lởm rồi, các cụ bình luận làm gì cho tốn nước bọt!

Lần đầu tiên babel được đến Pẩy ding, thấy hoành tráng quá nên cứ quất bừa cho nó đủ những cái mình nhìn thấy. Trước khi đến đây thủ đô của các bạn Tung quở khác gia như những gì em nghĩ, xem phim cứ lẩm bẩm "tụi nó bốc phét", đến mới biết "nó nói thật" ... khè khè

Em tiếp văn kể chuyện ...

Alo lô hoài, bụp hoài mấy cái góc lởm đó mà chẳng có gì biến chuyển em mới liều ra quẩy bừa cái taxi, nói bằng mồm, chân, tay và chìa cả cái bản đồ ra cho taxi driver nó mới thủng & chở mình đến tian mấn.

Dọc đường em cứ lơ mơ bụp toé loe giả vờ mình là khách nước ngoài nhưng trong bụng khâm phục vô cùng :D

Hightway
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f642bdcd8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8009)

Hightway mà lại có roof nữa chứ, em chưa thấy bao giờ, cứ như đi trong cái ống vậy!
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f6792c876.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8010)

Nhà cửa dọc đường, cái này đối với VN mình chuyện nhỏ thôi, các cụ nhể
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f6e89247a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8014)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f72371bcf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8015)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f7852a17b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8020)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f7abcc682.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8023)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3f7d800adf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8025)

Babel
09-03-2008, 21:59
Thêm tí nữa rùi em đi ngủ, còn nhiều ảnh quá mà em lười :)

Một toà nhà trước khi vào khu vực chính Thiên an môn
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3fafbad411.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8034)

Còn đây là cái subway để chui qua bên kia đường ngắm khu vực nhà quốc hội Tung quở
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3fb4ed0865.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8035)

Quat
09-03-2008, 22:01
Đừng lạm dụng quá. Cái ống đấy nó làm cho hình ảnh méo mó nhìn rất khó chịu.

Babel
09-03-2008, 22:23
Chụp rồi, giờ chỉnh lại sao được ... hô hô hô

Sau khi chui qua cái subway đó thì ấn tượng đầu tiên của em đó là ... choáng ... nó quá rộng, quá mênh mông.

Du khách chỉ được đứng bên này đường mà chụp ảnh thôi, bên kia kín đặc toàn công an các mầu xanh đỏ tím vàng!

https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d3fffa225bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8041)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d400379215e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8042)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d4006fabb3d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8043)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647d400a18bc92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8044)

Thực ra thì mấy cái nhà này em cũng chẳng hiểu gì đâu, cứ chụp bậy thôi, được đến đâu thì được.

Thôi đi ngủ, 12h rồi lúc nào rỗi rãi em lại hầu chuyện các cụ tiếp (BB)

Chitto
10-03-2008, 01:57
Thực ra thì mấy cái nhà này em cũng chẳng hiểu gì đâu, cứ chụp bậy thôi, được đến đâu thì được.

Thôi đi ngủ, 12h rồi lúc nào rỗi rãi em lại hầu chuyện các cụ tiếp (BB)

Hai cái cổng bác chụp là cổng phía chính nam của Kinh thành Bắc Kinh xưa, gọi là cổng Chính Dương (Chính Dương Môn).

Chính Dương Môn gồm hai cổng : phía nam, có hàng loạt ô cửa vuông (ảnh thứ 2 từ trên xuống) là Tiễn Lâu, tức là lầu bắn tên. cổng thứ hai là Thành lâu.

Xưa kia tường thành Bắc Kinh cao ngang với phần tường gạch bên dưới. Thế mà hình như hồi CM Văn hóa với lại phát triển thành phố, các bạn tàu san bằng tườgn thành, chỉ còn lại mấy cái cổng thôi.

Thành Bắc Kinh có nhiều cổng lắm, sơ sơ là Chính Dương, Triêu Dương, Sùng Văn, Tuyên Vũ, Vĩnh Định, Vĩnh An, Quảng An, Đức Thắng, Trực Tây, Trực Đông, Tả An, Hữu An... Mỗi góc lại có các thành lâu rất to cao nữa, cái nào cũng to ngang với Chính dương cả.

Mỗi cổng đều có 2 lớp cổng, lớp ngòai là Tiễn lâu, lớp trong là thành lâu. Phần giữa gọi là Ủng thành. Quân đánh vào qua được Tiễn lâu cũng chưa chắc phá được thành lâu.

Thế mà giờ chỉ còn đúng 2 cổng là Chính Dương và Đức Thắng thôi. Các cổng khác các bạn í san thành bình địa, rồi mở thành đường nhớn hết rồi.

Quat
10-03-2008, 07:53
Chụp rồi, giờ chỉnh lại sao được ... hô hô hô

Sau khi chui qua cái subway đó thì ấn tượng đầu tiên của em đó là ... choáng ... nó quá rộng, quá mênh mông.

Du khách chỉ được đứng bên này đường mà chụp ảnh thôi, bên kia kín đặc toàn công an các mầu xanh đỏ tím vàng!



https://www.phuot.vn/imagehosting/51047d48782cffb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8059)

Cái ống đấy chỉ nên dùng khi muốn tạo một ấn tượng mạnh hay một sự khác biệt nào đó chứ tau cư thấy cáigì mày cũng fang bằng cái ống ấy :D:D:D

À mà đứng ở cái chỗ sân rộng nhìn Tử cấm thành thì đúng là choáng thật so với cái TCM của mình ở Huệ. Bước qua mấy cái cổng phía trong còn choáng hơn. Rất tiếng là hồi đi Beijing mình chụp bằng máy Phim nên giờ ngạu scan ảnh quá :LL :LL

anhminh
10-03-2008, 08:31
số babel đen thế nào chứ lần trước mình vẫn qua bên đấy mà, còn chụp cả zero point nữa.

@vnvirus: hôm nào lừa babel đem cái kính lúp kia đi thì mình vứt nhé :D

Babel
10-03-2008, 10:43
Kệ tui, tui thấy nhà nó cao, cái ống của tui nó ngoạm được tất, là tui phang ... nhể!

Babel
14-03-2008, 22:04
Phù, từ hôm đến giờ tối mặt tối mũi, không có thời gian hầu chuyện các cụ nữa. Nhà cháu tranh thủ làm tí ti (HH)

Sau khi ngó nghiêng cái cổng Chính Dương Môn thì babel thay nòng bắn tỉa vì nghĩ rằng thế nào về nhà cũng có kẻ thọc lét. Ấn tượng lúc này chính là sự rộng lớn của cái quảng trường và đặc biệt hơn nữa là khung cảnh đặc sệt cảnh sát (5m một chú).

Bên kia đường thì thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da930b3cc7a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8500)

Thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9325aa404.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8501)

Thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9350736ae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8502)

Và còn nhiều hơn nữa
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da936eba41e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8503)

Chóng mặt, ngó lại bên này đường, hít thở một hơi ... dù sau cũng không kém phần thơ mộng
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da93ec7f820.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8505)

Người dân vẫn đứng bên ni đường, ngó bên tê đường
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da944f5024f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8506)

Nhưng rồi, lại cồm cộp
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da948d53218.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8507)

Mọi người cũng chẳng thèm để ý nữa, chắc quá quen rồi
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da94be2bd52.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8508)

Xa xa phía kia là cái tòa nhà quốc hội
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da94e726579.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8509)

Babel
14-03-2008, 22:25
Nhà quốc hội, rộng hơn một chút
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da979c7102d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8510)

Còn 152 ngày nữa thì đến Ô lim phích. 4 tháng vừa đủ cho một cua tiếng anh ngắn hạn, lúc đấy babel sẽ kiểm tra lại trình độ tiếng anh của các bạn tung quở
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da97b8962f9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8511)

Chà chà, cái này gọi là Thiên An Môn (Ti an mấn)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da98796154e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8512)

Dù là bộ mặt của Bẩy dinh, dưng mà vẫn còn cảnh như thế lày
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da98cc4d3fc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8513)

Bên cạnh mà trình diễn nước đủ kiểu
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da98e4591c4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8514)

Babel
14-03-2008, 22:47
Ếch xờ kiu dờ mi, cút ziu pờ lít hép mi tu thếch ... khè khè, babel in bẩy ding
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9bf61f632.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8519)

Cổng thiên an môn
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9c64ebd0e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8520)

Khi đi qua cái cổng này mới sực nhớ ra một câu chuyện (chả biết buồn hay vui) về tính mạng hơn 1000 người kết thúc sau một đêm bên trong cánh cổng này, babel chợt ngoái lại ... chà cao thế kia, xe tăng nó ủi thì thoát thế nào nhỉ ... không biết có đúng không?

Thay kính lúp em bụp phát
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9d45c743e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8521)

Cái sân ấy đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9d656c867.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8522)

Gần hơn một chút, cái sân đầu tiên này có diện tích tầm bằng cái sân mỹ đình (kể cả khán đài, vãi lái)
https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9d83cc144.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8523)

Và bên cạnh vưỡn cái cảnh quá quen thuộc


https://www.phuot.vn/imagehosting/13647da9df4c94f0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8524)

Babel
17-03-2008, 17:33
Hix, hôm nay xài máy tính màn hình CRT mới thấy ảnh tối thật. Chắc phải đập cái laptop dỏm này đi mất.

Babel
01-08-2009, 11:14
Phù, lại vừa trở về từ Beijing.
Thả cục gạch đây đã, mai chủ nhật ngồi nhà kể tiếp về những thay đổi mà Babel thấy được trước và sau olympic.
Lần này thì là Beijing everyday life (vì chẳng có thời gian để đi chơi)

Babel
02-08-2009, 10:49
Hề hề, bây giờ mới có thời gian.

Ấn tượng khi quay trở lại BJ sau olympic đó chính là khả năng nói tiếng anh của đội ngũ lái taxi, đặc biệt là đội cò ở sân bay để dụ dỗ khách quốc tế vào trung tâm thành phố.

Kế đến chính là sự thay đổi của các công trình kiến trúc.

Lần trước trên đường vào TP em chụp được cái tòa nhà này và lẩm bẩm xây như thế kia không khéo ụp cho một phát thì khổ :)

Trông như treo cái kèn tom pét trên đầu ấy nhỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15922

Bây giờ thì thấy nó ra là dư lày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15921

vntuyen
02-08-2009, 10:54
Nó có hình dạng một chiếc thuyền cổ, tòa nhà tên là Cổ Chu. Nhưng công nhận cũng giống cái kèn. Tớ thì nghĩ nó là biểu tượng của bia 33 (beer)

Babel
02-08-2009, 10:55
Nói chung chuyện của babel thì dở òm, thôi thì vớ được cái hình chụp bằng kính lúp trong thẻ nhớ, up lên cho bà con giải sầu (lần này đi BJ thì chả vác kính lúp nữa, không khéo lại bị chửi) :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15923

Babel
02-08-2009, 11:02
Chỉ là cái đít ôtô thôi ạ.

Em chụp một số đít ôtô là vì tự nhiên lại nhớ đến một vụ tranh luận bên oto phân về chuyện ôtô bên đó thì phải có một cái tên trung quốc. Đúng là phần lớn xe đều có tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy, đặc biệt là các xe ngon kiểu như au đì, mẹc xà đì ...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15924

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15925

Babel
02-08-2009, 11:20
Trước khi đi em có nói chuyện với bạn chuối, bạn ấy bảo mày phải đến "Đức Thắng Môn", phải mua con Tì hưu không có đít ở đấy, nhớ là mua con nào có cánh ấy ... bla, bla, bla thì mới làm ăn khá lên được.

Lần này em đi thì vục mặt vào việc dưng mà cũng nghe lời bạn nên cũng trốn giờ bắt taxi lượn ra đó xem sao. Bây giờ ở BJ thì tất cả các biển hiệu đường phối cũng có tiếng Anh rồi, tuy nhiên cũng đừng vì thế mà chủ quan, nếu cứ đọc đúng theo kiểu tiếng anh thì các bác lái taxi vẫn điếc như thường. Ở nhà bạn chuối bảo là "Đức Thắng Môn", tên tiếng anh của nó là "Deshengmen", dưng mà khi đọc thì phải là "Ti sâng mấn".

Ra đến nơi thì cũng chỉ thấy cái chòi chứ chả thấy chỗ x nào bán cái con Tì hưu như bản chuối bảo cả, đành ngậm ngùi đi về, mất cả nắm bác mao :(

Deshengmen nhìn từ trên đường vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15926

Đến gần thì nó dư lày, mang ống dài nên x chụp được hết (giá mà mang kính lúp)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15929

Cổng vào nó đây, vắng như chùa bà đanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15928

Biển hiệu đây, tớ đến rồi đấy nhá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15927

vntuyen
02-08-2009, 11:23
Hehe, Audi là 奥迪
Còn Mercidez là 奔驰 hoặc 梅塞德斯
Cái nào cũng có hết, nước mắm còn có nữa là xe hơi
Tỳ Hưu thì TQ chỗ nào mà chả có. Tại Babel không thấy, không hỏi hoặc hỏi mà bọn nó pú tủng :D

Babel
02-08-2009, 11:34
Lần trước em sang vào mùa đông, lần này mùa hè, em mới phát hiện ra trên đường phố trồng rất nhiều hoa Hòe, ở quê em, mỗi nhà có 1-2 cây thì đến mùa này riêng bán hoa cũng kiếm được tiền triệu, nhiều nơi gọi là cấy xóa đói giảm nghèo.

Vậy mà ở đây họ trồng kín đường, hoa rụng trắng vỉa hè, phủ kín ôtô mà chẳng ai thèm quan tâm.

Cái này phát âm thế nào bác tuyên?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15932

Cái này chụp từ cửa sổ nhà em :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=15933

Babel
02-08-2009, 11:37
Hehe, Audi là 奥迪
Còn Mercidez là 奔驰 hoặc 梅塞德斯
Cái nào cũng có hết, nước mắm còn có nữa là xe hơi
Tỳ Hưu thì TQ chỗ nào mà chả có. Tại Babel không thấy, không hỏi hoặc hỏi mà bọn nó pú tủng :D

Chuối bảo với em phải đến chỗ đấy, phải là loại có cánh nó mới thiêng =)) hôm em cũng thấy ở một cửa hàng, dưng mà xấu vật nên em cũng chả mua.

vntuyen
02-08-2009, 15:16
Loại có cánh thì cũng có ở nhiều nơi, không chỉ cứ Deshengmen mới có. Nói chung TQ có nhiều cái hay, nhưng riêng cái trò Kỳ Hưu này mình thấy phản khoa học nhất. Vào mà không ra chắc chết. Lạ một nỗi là các quan chức nhà nước hay chơi Kỳ Hưu, và người ta cũng hay tặng cho các bác í. Còn dân kinh doanh thì cũng không khoái lắm.
Hoa thì TQ cũng phát âm là hoa thôi, còn hoa gì thì hoa ở VN tớ còn chưa biết hết, nói chi là hoa ở tận TQ :))
Ah, tớ hiểu câu hỏi của Babel rồi, là phát âm xe Mazda đúng không? Việc này khỏi lo, cứ phát âm là Ma-Ta hay Ma-dơ-Ta là đúng phóc.
Cũng có nguyên tắc đấy. Vì TQ họ sẽ chọn vài chữ, chữ gì kệ họ, nhưng khi phá âm thì giống chữ gốc. Do không có âm đ trong tiếng Trung nên họ thay bằng âm T. Do vậy mới phải phát âm là Ma-Ta che là đúng boong!:))

Babel
09-08-2009, 09:04
Hô hô hô ... cụ tài thật.
Em vẫn là babel thôi :D

Hôm nay chủ nhật, rảnh rảnh chút là lảm nhảm chuyện Beijing.

Nói thật là số em cùi, chẳng như người ta được đi chơi, thăm thú có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, đằng này cứ lọ mọ trong vp đến 6pm mới thò mặt ra lang thang dò dẫm ngoài phố. Cũng may mà mặt trời lặn thường rất muộn vào mùa hè (7h30)

Một góc BJ by night
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16203

Nói chung đã tối thì phải nghĩ đến chuyện ăn. Ở BJ bây giờ tìm được một quán vỉa hè như thế này thì rất khó, nhưng đã tìm được thì quả thật thoải mái vì nó rẻ, nó open, y như ở nhà mình vậy. Khoảng 10-20 tệ chén thỏa thích, beer uống căng bụng. Có điều hơi cay (ít nhất so với babel).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16204

Còn đâu thì phần lớn là các nhà hàng kiểu như thế này, xem ra cũng hoàng tráng, lò dò vào thì cũng áy náy cho cái ví tiền còm của mình. Tuy nhiên mọi thứ cũng clear, có rá rổ đàng hoàng, biết gọi đồ thì cũng ổn :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16205

Babel
09-08-2009, 09:21
BJnight nói chung hơi buồn, người có tiền thì chui vào nhà hàng, người vừa vừa có gia đình con cái thì dắt díu nhau ra mấy cái quảng trường ngồi tán phét với nhau.

Em thì khóa nhất mấy cái quán hàn, ăn toàn rau, vị lại nhẹ nhàng, uống sâu chu rẻ hơn ở nhà mình :) (dĩ nhiên không so được với ở hàn xẻng rồi)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16206

Có một điều thấy hơi khó chịu lúc đầu, sau rồi cũng quen, thấy khỏe ... đó là đi bộ :D. Ở BJ việc đi làm từ nhà đến Cty mất 2 tiếng là chuyện bình thường, người ta nhẫn nại đi bộ ra bến xe bus, đi bộ xuống tầu điện ngầm, mấy chặng như vậy mà không thấy chán.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16208

Trong một thành phố lớn (một cậu nhựt ở Tokyo sang cứ xuýt xoa là mega city) như vậy thì cũng có nhiều sự cô đơn, người ta chỉ lấy cái điện thoại làm bạn (giống ở Sing)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16207

Babel
09-08-2009, 09:32
Cuộc sống ở mặt các con đường thì luôn luôn hối hả, chóng mặt với các bước đi vội vã, xe cộ ầm ầm, tuy nhiên đi sâu vào trong các khu tập thể cũ (kiểu như trung tự nhà mình) thì mới thấy những sự khác biệt rõ rệt so với ở nhà.

Đặt điểm dễ nhận dạng nhất là các khu sân tập thể, sân nào cũng đặt sẵn các thiết bị tập thể thao, vui chơi cho người dân một cách miễn phí.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16213

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16210

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16209

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16212https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16211

Babel
09-08-2009, 09:42
Chẳng đi được đến đâu nhưng lần này cũng thu được nhiều kinh nghiệm sống ở BJ từ bình dân đến vít kiểu như pho tun la ở láng hạ nhà mình :D với đủ kiểu Trung, Nhựt, Hàn xẻng. Nói thật là khi đã quá bận rộn với những chuyện đó thì những cái như thế này chỉ là những khoảng khắc lờ mờ, nhòe nhòe vụt qua cửa kính taxi mà thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16215

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16214

Babel
09-08-2009, 09:51
Tổ chim thì em cũng cho lướt qua ô cửa luôn :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=662&pictureid=16216

socola_chip
09-08-2009, 13:10
Trong một thành phố lớn (một cậu nhựt ở Tokyo sang cứ xuýt xoa là mega city) như vậy thì cũng có nhiều sự cô đơn, người ta chỉ lấy cái điện thoại làm bạn (giống ở Sing)



Người ta có cả net làm bạn nữa bác ạ :))
Bác kể chuyện BJ hóm hỉnh quá, lần sau bác sang nếu rỗi (beer)