PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đến Hà Nội mùa đông ăn món gì?



vuimen
10-12-2013, 10:12
Hà Nội - Thăng Long ngàn năm văn hiến, không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp, nổi tiếng di tích lịch sử có từ lâu đời mà Hà Nội còn nổi tiếng với các món ăn. Ẩm thực Hà Nội đã được nâng lên thành Nghệ Thuật. Tuy cuộc sống hiện đại có khá nhiều xô bồ, và cũng khá nhiều quán ăn mở ra để phục vụ khách không phải do người Hà Nội gốc chế biến, khẩu vị món ăm cũng đã thay đổi đôi chút, nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ luôn hài lòng với ẩm thực Hà Nội.
Mùa đông lạnh lẽo, Hà Nội phủ đầy sương, mờ ảo như một thiếu phụ đẹp như mơ hồ. Tưởng như đưa tay bắt được mà cũng thấy xa xôi lắm. Trong cái khung cảnh lãng mạn ấy, bạn hãy đến với Hồ Trúc Bạch, đến với phố Ngũ Xã - nơi nổi tiếng với nghề đúc đồng. (Ngũ Xã nghĩa là 5 xã, người dân của 5 xã làm nghề đúc đồng về đây lập phường). Ngũ Xã nổi tiếng với món Phở cuốn. Bánh phở vuông vức, trắng và rất mỏng nhìn được cả màu xanh của rau thơm, màu nâu nâu của thịt bò. Những cái phở cuốn với thịt nóng vừa bắc ra khỏi bếp cứ tròn lẳn, đều nhau trên đĩa, ngoài lạnh trong nóng như tấm lòng ấm áp của người Hà Nội. Nước chấm có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, có âm có dương như chứa đựng cả hương trời hương đất vậy. Ăn phớ cuốn phải dùng bằng tay, mỗi người một bát nước chấm nhỏ, có thể thêm chút gia vị tùy ý. Mùi thơm của thịt bò, mùi của hạt tiêu, mùi của rau thơm, sao ấm áp ngọt nào đến vậy. Phớ cuốn không cao sang gì, món ăn bình dân thôi. Nhưng đến Hà Nội mà chưa ăn phở cuốn thì coi như vẫn còn một món nợ với Hà Nội.
Chá cá Lã Vọng thì sang trọng, quan cách hơn. Ở Hà Nội chỉ có 2 quán thôi. Cách làm cầu kỳ, rau thơm, bún, đậu, cá rán còn nóng hổi bốc khói như xua tan cả cái lạnh mùa đông. Thêm chút lạc rang béo ngậy níu chân thực khách. Chả cá Lã Vọng phải có mắm tôm mới ngon, ai không ăn được mắm tôm thì coi như mới biết một phần món ăn này.
Cô thôn nữ vùng quê chân lấm tay bùn bước lên thủ đô nhưng vẫn giữ nét quê hồn hậu, đơn giản. Đó chính là món ốc vỉa hè. Người ta không ăn ốc luộc trong các quán sang trọng, mà có ăn ở đó thì cũng thật lỡ cỡ, mất hết hương vị ốc. Hơi nóng của bát ốc hay hơi sương làm lòng người xao xuyến. Cặp đôi trao cho nhau ánh mắt tình tứ, ý nhị qua làn khói mỏng manh giữ chiếc bàn con con.Thế thôi cũng đủ lắm rồi. Ốc mà không có lá chanh, không có mùi xả thì vứt. Nước chấm cũng phải đủ cả hương trời huơng đất, có miếng gừng cay cay đầu lưỡi, có chút chua chua của tuổi học trò, chút mặn chút ngọt như hương vị cuộc sống. Ốc luộc vỉa hè chỉ là món ăn chơi, chứ ít ai ăn lấy no. Nhưng chơi đấy mà cũng là cả một nghệ thuật. đơn giản đấy nhưng không phải ai cũng làm được. Nhiều quán không biết làm thì không thể ăn được, cũng không có khách. Những người sành ăn chắc chắn phải tìm đến Hồ Tây, có quán phía sau xưởng Phim, hơi đắt một chút, nhưng só với việc được hưởng cả mùa đông thì thật chẳng đáng là bao.
.......................
(Còn tiếp) Mình còn cập nhật thêm một số món ăn nữa mà theo mình, nó gắn bó với những ai từng đi qua tuổi trẻ, tuổi học sinh, sinh viên. Đó là những cảm nhận từ cá nhân mình sau nhiều lần thưởng thức. Chúc các bạn vui.

vtzphuong
10-12-2013, 14:32
Mình thấy mấy hàng ốc ở kí túc trường kinh tế vừa rẻ mà vừa ngon.

kimchung_vn
10-12-2013, 14:40
Hà Nội nhiều chỗ ăn vặt mà ngon lắm, ngô nướng cầu Long Biên, món nướng gầm cầu, ra phố cấm chỉ... ôi nhiều ơi là nhiều.

shadowtran
11-12-2013, 10:46
Vote cho ngô, khoai nướng cầu Long Biên. Ngoài cầu Long Biên ra thì có thể ngồi ăn ngô ở Hồ Tây hoặc một góc vỉa hè nào cũng rất vui.

vuimen
12-12-2013, 09:45
mình thích nhất vẫn là ốc ở hồ Tây. Các bạn thử lang thang quán ốc trong ngõ đường Thụy Khuê ngay cạnh xưởng phim. Món ốc ở đó rất nhiều vị, nhiều món.
Mình là ng hơi khó tính trong ăn uống nên toàn ra đó ăn thôi.

Bụi Đường
12-12-2013, 10:49
Mùa đông thì nhiều món lắm... chẹp chẹp, thích ăn các món nướng và vài ly rượu

alexhung
16-12-2013, 10:53
Vote cho ngô, khoai nướng cầu Long Biên. Ngoài cầu Long Biên ra thì có thể ngồi ăn ngô ở Hồ Tây hoặc một góc vỉa hè nào cũng rất vui.
Các bạn ăn ngô, khoai nướng trên cầu Long Biên nên cẩn thận nhé. Hàng ngày vẫn có rất nhiều vụ mất tiền oan + bực tức vào người vì ăn văt trên cầu. Khoảng 8 rưỡi đến 9h tối hàng ngày bọn công an phường Ngọc Lâm hay chặn 2 bên đầu cầu, lùa cả người bán hàng lẫn khách về 1 phía cầu và chúng nó yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Người nào đủ giấy tờ thì bị phạt lỗi dừng xe trên cầu, còn ng nào ko đủ giấy tờ thì cứ xác định mất 1 đống tiền. Còn đi cầu Long Biên vào buổi tối, hướng từ Long Biên sang HN thì đoạn cuối cầu ngày nào cũng có các chú CSCĐ đứng chặn đường, chúng nó nhìn ai ngứa mắt là gọi vào, ko cần biết ng ta có vi phạm gì hay ko.
Còn về phần ăn uống, Hà Nội mùa đông nên ăn gì thì mình nghĩ món ăn sáng mà nhiều người ở HN chọn đó là Phở. Phở ở HN rất ngon, nhưng không phải hàng phở nào ở HN cũng ngon các bạn nhé. Một số hàng phở nổi tiếng ở HN mình ăn thấy rất ngon (nhưng mà đắt lòi) như: phở Thìn( Lò Đúc) hay còn gọi là phở tái lăn( 50k/bát), phở chợ Hàng Da từ (40k/bát, quán này mình quên mất tên), phở xếp hàng ở Bát Đàn (cũng từ 40k/bát), phở Thìn Bờ Hồ, phở Sướng Đinh Liệt...Các hàng phở này mình ko nhớ địa chỉ chính xác, nhưng nếu các bạn muốn ăn thử thì cứ đến đầu phố đấy hỏi bất kì ng dân nào ng ta sẽ chỉ cho chính xác địa chỉ. Và trà đá ngoài Hn uống mất tiền nhé các bạn miền nam.

Advertiser
16-12-2013, 13:15
Thêm mấy cái ảnh cho nó sinh động đồng chí ơi ^^

caphao81
16-12-2013, 14:37
Co ro trong cái lạnh, đèn vàng giăng mưa phùn, nâng chén rượu mơ, khều con ốc hấp...
Gần cây xăng Nam đồng, có 1 quán ốc em chén từ thời sinh viên, thỉnh thoảng vẫn đảo qua. Nó không còn như xưa, nhưng thật nhớ. Có lẽ thời đói rách ấy, ăn cái gì cũng ngon, và nhớ đến già...

caphao81
16-12-2013, 14:42
Đêm mùa đông, khi đường đã vắng lắm, chỉ còn mờ mờ ánh đèn đường vàng vọt. Xa xa có tiếng rao bánh mì nóng, xôi lạc bánh khúc ơ...là lúc mấy thằng lục cục lôi nhau ra quán phở góc Đại la, đối diện chợ Mơ (thằng lười nhất, từ chiều đã không thể lôi nó ra khỏi cái ổ chăn bông lùng nhùng, cũng tỉnh như sáo). Quán đã hết khách, cũng là lúc bắt đầu cho món "bốc mả". Rượu quê khi đó thì yên tâm "tăm phần tăm" theo như cách nói của ông chủ quán gốc làng Mơ. Ăn đêm là một cái thú mùa đông ở Hà nội.

Marula
16-12-2013, 15:12
Ăn chè nóng. Chè Đào Duy Từ hoặc chè Cát Linh.

kimchung_vn
17-12-2013, 11:18
May mình ăn ngô trên cầu Long Biên chưa bị túm lần nào. Ăn Phở Thìn (Lò Đúc) chỉ phù hợp cho bác nào ăn được đồ nhiều mỡ, béo, chứ cái bát phở thịt xào nhiều mỡ em k ăn nổi.