PDA

View Full Version : Đi Malaysia-Singapore 15-21/2/2011(7 ngày)



thienbinh_dn83
11-11-2010, 14:00
Sau Tết, công việc chưa nhiều. Nên mình đang lên lịch trình đến Malay và Sing 7 ngày. Chuyến đi thong thả, bay sang Malay và đi xe bus sang Sing, ngược lại để về VN.
Lịch trình thì nhiều bạn đã đi vì 2 nước này chả xa lạ gì, trên phuot.com nhiều bạn đã đi và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích. Mình mượn tạm hành trình của chị Mossa làm plan. Một ít thay đổi, mình sẽ thường xuyên cập nhật.
Ngày 1: Tham quan KUL, tháp đôi
Ngày 2: Cao nguyên Genting, chocolate center
Ngày 3: cao nguyên Cameron
Ngày 4: Jurong Park, Nite safari, thưởng thức Mc Donald, Chinatown
Ngày 5: Sentosa, vịnh Marina, Merlion,...
Ngày 6: Universal Studio Sing
Ngày 7: Vivo City

Motel có thể ở Anjung tại KUL, và sang Sing thì ở nhà du học sinh, một người bạn của bạn mình.
Dự trù khoảng 450$ nhé, trừ vé máy bay.

Bonus cho bạn đồng hành 1 buổi cafe, ăn tối cùng vài người bạn của mình tại Sing.

Hiện tại, mình đã mua vé khứ hồi của AA. Vậy rất vui khi bạn cùng join. Nếu thật sự quan tâm thì mình trao đổi.

thienbinh_dn83
12-11-2010, 12:17
Mình đang tham khảo và tìm hiểu thêm về thành phố PUTRAJAYA ở Malay. Nếu thuận lợi, mình sẽ thay đổi lịch trình 1 chút. Bạn nào có thêm thông tin chia sẻ nhé.

Mắt tròn mắt dẹt
12-11-2010, 14:18
Bạn khởi hành từ SG hay HAN?

thienbinh_dn83
13-11-2010, 14:48
Mình đi từ SG. Nếu bạn đi từ SG thì quá tốt, bằng không đi từ HAN thì hẹn gặp bên KUL cũng không vấn đề gì. Có bạn đồng hành share tiền phòng vẫn tốt hơn. Vé của mình khởi hành lúc 10:35am và về lúc 6:20pm.

thienbinh_dn83
15-11-2010, 12:04
1) Mình vừa xin được 2 thẻ EZLink, sẽ share với bạn đồng hành. Join cùng nào.

2) Bạn nào có ảnh về cao nguyên Cameron, chia sẻ với mình được không.

Cảm ơn các bạn

dinoboy
16-11-2010, 10:34
Đã đăng ký tham gia đoàn với Thiên Bình , mình tên Thắng, đã book vé máy bay chung chuyến với Bình, các bạn nào muốn đi đăng ký tham gia luôn nha, ăn Tết xong đi xả Tết :D

thienbinh_dn83
16-11-2010, 10:49
Đã đăng ký tham gia đoàn với Thiên Bình , mình tên Thắng, đã book vé máy bay chung chuyến với Bình, các bạn nào muốn đi đăng ký tham gia luôn nha, ăn Tết xong đi xả Tết :D

Rất vui khi Thắng tham gia, đã xem xong vé máy bay, cùng chuyến luôn là vui lắm rồi.
Hi vọng thêm 2 bạn tham gia nữa, nhóm 4 đứa là ok nhất, ah nếu sinh năm 81-86 là tuyệt. Welcome

dinoboy
16-11-2010, 12:11
Thắng cũng mới tham gia Phượt và xem các bài viết của các bạn và anh chị đi phượt thấy rất hay và hấp dẫn... cũng may là có thienbinh lập tour đi malay-Sin mình đang quan tâm nên tham gia luôn, không có kinh nghiệm đi ra ngoài nhiều nên hy vọng lần này sẽ học được nhiều kinh nghiệm bỏ túi :D các bạn nào có ý định đi thì tham gia với nhóm luôn nha.

thanhbinhvantue
16-11-2010, 22:47
Chao bạn Thiên Bình ! minh cũng quan tâm đến chuyến đi này. Minh đang đợi AA khuyêt mãi. Hy vọng minh se gặp nhau ở Kul

Mossa
16-11-2010, 23:08
Hi thienbinh, từ giờ đến thời điểm đi, em có thể có thêm nhiều kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn cho nhóm.
Khi nào rãnh thì ghé qua chị, chị sẽ gởi em 2 bảng đồ Malay và Sing để tìm hiểu trước và đem theo ;)
Chị cũng thích đi thành phố PUTRAJAYA ở Malay nhưng lần đó đi không kịp. Năm sau đi hy vọng sẽ ghé qua.^^

thienbinh_dn83
17-11-2010, 12:07
Hi thienbinh, từ giờ đến thời điểm đi, em có thể có thêm nhiều kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn cho nhóm.
Khi nào rãnh thì ghé qua chị, chị sẽ gởi em 2 bảng đồ Malay và Sing để tìm hiểu trước và đem theo ;)
Chị cũng thích đi thành phố PUTRAJAYA ở Malay nhưng lần đó đi không kịp. Năm sau đi hy vọng sẽ ghé qua.^^

Ok, khi rãnh em sẽ alo cho chị nhận bản đồ nha. Putrajaya thật sự là 1 thành phố hay ho, sau khi được nghe về nó, em sẽ tìm hiểu kỹ, nếu có đi thì về chia sẻ với chị. Cảm ơn lịch trình của Mossa nhiều nhé.
(p/s: cái chuyến Ấn Độ, mong chị lắm.)

dinoboy
17-11-2010, 16:21
thienbinh ơi, T xem du lịch ở Malay có Batu Caves thấy đẹp quá, nếu thích thì đưa vào plan đi cũng hay, Batu caves 13km đi bus từ Kul

https://www.malaysian-explorer.com/images/batu-caves.jpg

https://cache.virtualtourist.com/1285806-Inside_Batu_Caves-Batu_Caves.jpg

happypack
17-11-2010, 17:26
Ngày 1: Tham quan KUL, tháp đôi
Ngày 2: Cao nguyên Genting, chocolate center
Ngày 3: cao nguyên Cameron
Ngày 4: Jurong Park, Nite safari, thưởng thức Mc Donald, Chinatown
Ngày 5: Sentosa, vịnh Marina, Merlion,...
Ngày 6: Universal Studio Sing
Ngày 7: Vivo City



Theo lịch này thì TB sang đây tối ngày 0 à! sang đến nơi mấy giờ thế? còn ngày 7 Vivo city là ở đâu vậy? chính xác là lúc nào lên máy bay về nhà? tớ hỏi thế để nếu thu xếp được thì mời các bạn ghé nhà chơi. Tớ đang ở Selangor, đi tàu điện 40p từ KL, tiện tham quan Sunway Pyramid (khu tổ hợp shopping lớn nhất Malay, có sân trượt băng trong nhà duy nhất ở ĐNA đấy)

Theo ý kiến mình thì có thể bỏ qua Genting, mà dành hẳn 2 ngày cho Cameron, sẽ ko tiếc đâu :-) theo mình biết thì ko có bus từ Genting sang Cameron, nên nếu đi như lịch trên Bình phải chạy ngược về KL mua vé rồi lại đi lên Cameron, tốn khá nhiều tg ngồi trên xe.

Lên Cameron, mình recommend ở Father GH (mình ở 2 lần rồi, rất ổn) :-)

Từ Cameron có xe đi thẳng Sing, khoảng 9h, khởi hành 10pm. Nếu đi vậy thì có thể tiết kiệm một đêm trên xe, sáng đã tới Sing rồi. Ở Chinatown bên Sing có cái bảo tàng người Hoa cũng thú vị lắm nhưng chỉ mở cửa vào ban ngày thôi.

Để cuối tuần tớ xem lại thông tin rồi update tiếp...

@dinoboy: động Batu bạn muốn đi mất hơn nửa ngày đấy, cơ bản vì đường xa và phải đợi bus (tuyến đường nhìn chung ko thuận tiện lắm). Vả lại ngày thường cũng ko có gì đặc sắc đâu, mình đã đi rồi, đường lên động ko cao lắm, đi chừng nửa tiếng là ko còn gì xem nữa. Động Batu chỉ thực sự hấp dẫn vào lễ hội Thaipusam thôi, lúc đó cả chục ngàn tín đồ Ấn giáo quanh khu vực KL sẽ đổ về đây hành lễ, thực hiện các nghi thức gọt đầu và hành xác (xỏ kim loại vào người, một đầu móc vào xe kéo để kéo từ ngoài cổng vào chân dốc), xem ấn tượng lắm. Mình xem lịch thì Thaipusam 2011 là ngày 20.1, lúc các bạn sang đây thì đã qua rồi.

thienbinh_dn83
17-11-2010, 19:50
@ happypack: cảm ơn nhiều vì đã góp ý cho plan của mình. Chia sẻ thêm nhé. Đúng y chang như suy nghĩ của TB luôn, vì thật sự mình đang cân nhắc giữa Genting và Cameron, thấy 2 cái đều là cao nguyên, nhưng Cameron thì hấp dẫn mình hơn vì ... ít người đi (hi).
Lời mời của bạn, mình sẽ suy nghĩ đến, dù sao cũng cảm ơn trước.
Lịch trình này mình post tạm vậy thôi vì vẫn còn phải thay đổi sao cho phù hợp với các bạn đi cùng nữa. Happypack ở bên ấy nhiều, có lịch trình nào hay hay cho 3 ngày ở Malay, 3 ngày ở Sing, 1 ngày dự phòng, cho mình tham khảo được không?

@ dinoboy: Động Batu mình có biết từ trước, đúng là rất ấn tượng, nhưng như happypack nói mình đi trễ hơn so với lễ hội, nên hẹn địa điểm này lần khác hen, đừng buồn nha. T tiếp tục tham khảo, có gì mình chỉnh sửa lịch trình cho thuận tiện nhất nhé.
Mến

NTTHOA_LY
17-11-2010, 21:22
Hi,chị thienbinh, chị đi về chia sẻ e với nhé, em cũng đang hóng hành trình này, nhưng không đi được dịp đấy. Thanks chị, chúc chị có một hành trình thú vị.

happypack
18-11-2010, 11:28
TB cho mình biết giờ bay (đi và về) cụ thể nhé, mình sẽ soạn thử cái gợi ý xem sao!

tran_tri_kien
18-11-2010, 11:31
theo mình
ở KL: sáng ngày 1 xếp hàng sớm để lấy vé lên KL tower. Nếu xếp hàng sớm chắc khoảng 12-13h là đi xong KL Tower bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để đi loay quanh KL chiều tối là đi Camerron Hignland là đẹp

happypack
18-11-2010, 12:36
2) Bạn nào có ảnh về cao nguyên Cameron, chia sẻ với mình được không.
Cảm ơn các bạn

TB vào xem topic đang cập nhật của axitchanh nhé https://www.phuot.vn/threads/12554-Cameron-Highland-những-cuộc-gặp-bất-ngờ?p=283512#post283512
mình cũng có ảnh Cameron, post theo topic của axitchanh, nhưng mừ ảnh của axitchanh bảo đảm xem khoái hơn :-)

thienbinh_dn83
19-11-2010, 15:46
TB cho mình biết giờ bay (đi và về) cụ thể nhé, mình sẽ soạn thử cái gợi ý xem sao!

Bọn tớ bay 10:35am tại SGN chả hiểu vòng vèo thế nào đến 1:25pm mới tới LCC. Coi như mất nửa ngày 15.
Lượt về 6:20pm là bay, chắc phải có mặt (lẫn dự phòng) ở LCC 4:30pm. Tới SGN chỉ 7:10pm

Khứ hồi SG-KUL, hơi bất tiện 1 chút vì ở Sing xong phải bus về lại KUL, nhưng có cái thú riêng của nó, nên mình đang muốn đi đường Cameron, về đường khác, nghĩ cũng hơi tham 1 xíu. Từ đây đến ngày đi, mình dòm chừng vé bay rẻ chiều về Sing-malay vì dẫu sau trở về là đuối sức rồi.
Happypack xem góp ý dùm TB nhen. Tks

happypack
20-11-2010, 11:30
Đúng rồi TB ạ! Vì múi giờ bên đây chạy nhanh hơn bên nhà một tiếng. Thời gian bay từ SG khoảng độ 1h35p, tính trừ hao thì TB ra khỏi sân bay cũng phải tầm 1.25pm giờ địa phương đấy.

Hôm về để có mặt tại sân bay lúc 4.30pm thì TB phải xuất phát từ KL Sentral chuyến 3pm (nếu đi Skybus từ KL Sentral) vì thời gian đi mất 1h.

Nếu TB tìm được vé máy bay thì tốt quá, còn nếu đi bus thì mất 6h xe chạy!

TB xem thử ý này thế nào:
15: Đến KL, đi bus về KL Sentral rồi gửi đồ ở đó, tham quan loanh quanh KL đến tầm 11pm thì bắt buýt đi Sing trước (tiết kiệm một đêm trên xe).
16: Sáng tầm 6h đến Sing, đến nhà nghỉ gửi đồ rồi đi chơi, chiều về check in.
17: Ngày hôm sau chơi ở Sing, đến 6pm bắt xe về KUL, tầm 12am là đã có mặt rồi. Ngủ đêm ở KUL.
18: Sáng dậy chơi ở KUL, tầm trưa bắt xe đi Cameron, chiều đến nơi, nghỉ ngơi ở đây.
19: Mua tour đi tham quan Cameron (tour đi farm, hoặc trekking rừng xem hoa Rafflesia)
20: Sáng dậy sớm đi xe về KUL, lại bắt bus đi Malacca (chạy mất 2h). Tham quan và ngủ đêm ở Malacca.
21: Sáng bắt xe về KUL, trưa về ra sân bay.

TB có thắc mắc gì thì nêu lên, mình sẽ giải đáp thêm!

Thân,

Nguoi_Binh_Duong
20-11-2010, 15:40
Chào các bạn, mình không đi nhưng có một số chia sẻ với các bạn:
- Bữa mình đến sân bay KLIA thì bạn đồng hành của mình bị vịn lại, hải quan nó hỏi sì sồ một hồi lâu thì nó cho đi, thì ra người Việt mình qua Malay mà có tên đẹp đẹp như Duyên, Kiều ... thì hải quan nó chú ý rất kỹ (mà nữ hải quan hỏi chứ không phải nam đâu nhé). Còn Nam Nhân như mình thì thủ tục Hải quan rất gọn nhẹ.
- Putra Jaya là một thành phố mới thay thế cho thủ đô Kuala Lumpur, ở đây có đền thờ Hồi Giáo, Dinh Thủ Tướng ... còn ở KL thì có Hoàng Cung, Nhà Quốc Hội. Để tham quan Putra Jaya thường đi theo lịch trình : Sau khi xuống sân bay KLIA thì đi thẳng đến tham quan Putra Jaya, sau đó mới về KL thì thuận đường hơn.

- Giữa Genting và Cameron thì theo mình nên đi Cameron, đơn giản vì Cameron mình chưa được đi ... ;), còn Genting sau khi đi cáp treo lên đến đỉnh thì chẳng còn gì để ngắm, vì mình sẽ vào khu vui chơi, giải trí (trò chơi, casino, cenima... để vể VN chơi cũng được) tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trong các tòa nhà. Khách sạn được mệnh danh nhiều phòng nhất thế giới nhưng phòng nhỏ như cái hộp quẹt.

* Chia sẻ với bạn một số hình ảnh về Putra jaya nhé:
- Đền thờ Hồi Giáo, nếu nữ vào thì phải mặc áo khoác màu đỏ (họ sẽ phát cho), nam thì khỏi:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/cd-masin-026-putra-jaya-0108.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/cd-masin-012-putra-jaya-0108.jpg

- Dinh Thủ Tướng:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/11/cd-masin-048-putra-jaya-0108.jpg

- Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ !:)

thienbinh_dn83
20-11-2010, 18:23
@nguoi_binh_duong: cảm ơn bác chia sẻ. Bác đã đi Malay rồi, có recommend nào nữa không bác. Có ghé thăm blog bác về bài đi Hà Giang, thấy hay lắm.

thienbinh_dn83
21-11-2010, 19:54
Theo lịch này thì TB sang đây tối ngày 0 à! sang đến nơi mấy giờ thế? còn ngày 7 Vivo city là ở đâu vậy? chính xác là lúc nào lên máy bay về nhà? tớ hỏi thế để nếu thu xếp được thì mời các bạn ghé nhà chơi. Tớ đang ở Selangor, đi tàu điện 40p từ KL, tiện tham quan Sunway Pyramid (khu tổ hợp shopping lớn nhất Malay, có sân trượt băng trong nhà duy nhất ở ĐNA đấy)

Theo ý kiến mình thì có thể bỏ qua Genting, mà dành hẳn 2 ngày cho Cameron, sẽ ko tiếc đâu :-) theo mình biết thì ko có bus từ Genting sang Cameron, nên nếu đi như lịch trên Bình phải chạy ngược về KL mua vé rồi lại đi lên Cameron, tốn khá nhiều tg ngồi trên xe.

Lên Cameron, mình recommend ở Father GH (mình ở 2 lần rồi, rất ổn) :-)

Từ Cameron có xe đi thẳng Sing, khoảng 9h, khởi hành 10pm. Nếu đi vậy thì có thể tiết kiệm một đêm trên xe, sáng đã tới Sing rồi. Ở Chinatown bên Sing có cái bảo tàng người Hoa cũng thú vị lắm nhưng chỉ mở cửa vào ban ngày thôi.

Để cuối tuần tớ xem lại thông tin rồi update tiếp...

@dinoboy: động Batu bạn muốn đi mất hơn nửa ngày đấy, cơ bản vì đường xa và phải đợi bus (tuyến đường nhìn chung ko thuận tiện lắm). Vả lại ngày thường cũng ko có gì đặc sắc đâu, mình đã đi rồi, đường lên động ko cao lắm, đi chừng nửa tiếng là ko còn gì xem nữa. Động Batu chỉ thực sự hấp dẫn vào lễ hội Thaipusam thôi, lúc đó cả chục ngàn tín đồ Ấn giáo quanh khu vực KL sẽ đổ về đây hành lễ, thực hiện các nghi thức gọt đầu và hành xác (xỏ kim loại vào người, một đầu móc vào xe kéo để kéo từ ngoài cổng vào chân dốc), xem ấn tượng lắm. Mình xem lịch thì Thaipusam 2011 là ngày 20.1, lúc các bạn sang đây thì đã qua rồi.

Dear happypack,
Selangor mà bạn nói nằm giữa KUL và Putrajaya, có phải thủ phủ Shah Alam nhà thờ xanh ở đó pk?
Tạu KUL, mình đang quan tâm đến phòng trưng bày Petrosains, liệu bạn có thể xem giúp mình ngày giờ mở cửa phòng trưng bày này hay không, nếu cần mua vé trước thì mình chuyển TK nhờ bạn mua nhé. Ah, phòng trưng bày này năm trong KLCC tòa nhà trung tâm thành phố đấy. Tks

thienbinh_dn83
21-11-2010, 20:08
Theo lịch này thì TB sang đây tối ngày 0 à! sang đến nơi mấy giờ thế? còn ngày 7 Vivo city là ở đâu vậy? chính xác là lúc nào lên máy bay về nhà? tớ hỏi thế để nếu thu xếp được thì mời các bạn ghé nhà chơi. Tớ đang ở Selangor, đi tàu điện 40p từ KL, tiện tham quan Sunway Pyramid (khu tổ hợp shopping lớn nhất Malay, có sân trượt băng trong nhà duy nhất ở ĐNA đấy)

Theo ý kiến mình thì có thể bỏ qua Genting, mà dành hẳn 2 ngày cho Cameron, sẽ ko tiếc đâu :-) theo mình biết thì ko có bus từ Genting sang Cameron, nên nếu đi như lịch trên Bình phải chạy ngược về KL mua vé rồi lại đi lên Cameron, tốn khá nhiều tg ngồi trên xe.

Lên Cameron, mình recommend ở Father GH (mình ở 2 lần rồi, rất ổn) :-)

Từ Cameron có xe đi thẳng Sing, khoảng 9h, khởi hành 10pm. Nếu đi vậy thì có thể tiết kiệm một đêm trên xe, sáng đã tới Sing rồi. Ở Chinatown bên Sing có cái bảo tàng người Hoa cũng thú vị lắm nhưng chỉ mở cửa vào ban ngày thôi.

Để cuối tuần tớ xem lại thông tin rồi update tiếp...

@dinoboy: động Batu bạn muốn đi mất hơn nửa ngày đấy, cơ bản vì đường xa và phải đợi bus (tuyến đường nhìn chung ko thuận tiện lắm). Vả lại ngày thường cũng ko có gì đặc sắc đâu, mình đã đi rồi, đường lên động ko cao lắm, đi chừng nửa tiếng là ko còn gì xem nữa. Động Batu chỉ thực sự hấp dẫn vào lễ hội Thaipusam thôi, lúc đó cả chục ngàn tín đồ Ấn giáo quanh khu vực KL sẽ đổ về đây hành lễ, thực hiện các nghi thức gọt đầu và hành xác (xỏ kim loại vào người, một đầu móc vào xe kéo để kéo từ ngoài cổng vào chân dốc), xem ấn tượng lắm. Mình xem lịch thì Thaipusam 2011 là ngày 20.1, lúc các bạn sang đây thì đã qua rồi.

Dear happypack,
Selangor mà bạn nói nằm giữa KUL và Putrajaya, có thủ phủ Shah Alam nhà thờ xanh phải không?
Tại KUL, mình đang rất quan tâm đến phòng trưng bày Petrosains, nên bạn có thể xem giúp mình ngày giờ mở cửa được không, có cần mua vé trước không. Xem giúp mình nhé. Ah, phòng trưng bày năm trong KLCC tòa nhà trung tâm thành phố ấy.
Cảm ơn happypack

thanhbinhvantue
21-11-2010, 21:53
Minh định rủ thêm 1 bạn nữ nưa cùng tham gia với TB chuyên đi này. Không biêt TB có đồng ý không ? nếu ok thi nhóm minh sẽ có 2 cặp đẹp mắt hihihiihihih

thienbinh_dn83
21-11-2010, 22:33
Dear Happypack,
Mình vừa search được cái này về Petrosains, bạn d-check giúp TB xem có đúng không nhé. Cảm ơn lắm lắm

Operation Hours Admission Fee

Operation Hours

Mondays - Closed except on public holidays
Tuesdays to Fridays - 9:30am to 4:00pm.
Saturdays/Sundays/Public Holidays - 9:30am to 5:00pm


Plan to visit this centre for at least 2 hours.


Admission Fee

RM12 - adult
RM7 - 13 to 17 years old
RM4 - 5 to 12 years old


There is a family package which cost RM24 for a family of 2 Adults and 2 Children.

thienbinh_dn83
21-11-2010, 22:45
Minh định rủ thêm 1 bạn nữ nưa cùng tham gia với TB chuyên đi này. Không biêt TB có đồng ý không ? nếu ok thi nhóm minh sẽ có 2 cặp đẹp mắt hihihiihihih

Hi bạn,
Bạn cứ rủ nhé. Mình chỉ sắp xếp khi có vé máy bay thôi. Khi có vé thì share mail vé cho mình xem nhé.

Mình đang cần thêm 2 bạn nữa thôi, 1 nam, 1 nữ càng tốt.

happypack
22-11-2010, 10:10
Hi TB,

Về Petrosains KLCC thì thông tin vé là chính xác đấy :-) Không cần phải mua vé trước vì ngày thường ít người vào xem lắm.

Bổ sung thêm chút xíu thông tin về giờ mở cửa thôi.

Operating Hours:

Saturday, Sunday and Public Holidays (except Hari Raya Puasa and Hari Raya Haji):
9.30 am - 6.30 pm (Last admission is at 5.00 pm)
Tuesday, Wednesday and Thursday:
9.30 am - 5.30 pm (Last admission is at 4.00 pm)
Friday: 1.30 pm - 5.30 pm (Last admission is at 4.00 pm)
Monday: CLOSED

Last admission nghĩa là thời điểm chấp nhận vào cửa. Vì vậy nếu các bạn mua vé rồi chạy đi đâu đó mà vào cửa sau thời điểm này sẽ không được chấp nhận. Lý do là vì khu này được thiết kế để khách tham quan đi theo một vòng khép kín, và thời gian dự kiến để đi hết vòng là 1.5-2h.

Mình vào đây rồi! Ưm, biết nói thế nào nhỉ? Phù hợp cho học sinh cấp 2 và các gia đình có trẻ nhỏ! Lượng kiến thức khoa học không phong phú lắm, và vì được tài trợ bởi Petronas nên trong đó có một phần tương đối về dầu mỏ, mà bản thân mình thấy là không thú vị!

Xin lỗi nếu làm TB mất hứng về khu này :-) nhưng dù sao thì khu này cũng nằm trong tổ hợp Tháp Đôi và khu mua sắm KLCC (Kuala Lumpur Convention Centre), nên nếu mọi người muốn vào xem thì cũng tiện đường.

happypack
22-11-2010, 10:15
Putra Jaya là một thành phố mới thay thế cho thủ đô Kuala Lumpur, ở đây có đền thờ Hồi Giáo, Dinh Thủ Tướng ... còn ở KL thì có Hoàng Cung, Nhà Quốc Hội. Để tham quan Putra Jaya thường đi theo lịch trình : Sau khi xuống sân bay KLAI thì đi thẳng đến tham quan Putra Jaya, sau đó mới về KL thì thuận đường hơn.

Cảm ơn anh NBD đã chia sẻ thông tin, góp phần khuyến khích TB bỏ qua Genting :-D

Anh cho em hỏi là từ KLIA thì anh đi đến Putra như thế nào ạ? Có tuyến bus nào ko anh? Hay mình phải đi taxi? Thời gian đi mất bao lâu vậy anh? Rồi từ Putra về KL thì đi phương tiện gì và thời gian mất bao lâu ạ?

Cảm ơn anh!

thienbinh_dn83
22-11-2010, 10:58
Hi TB,

Về Petrosains KLCC thì thông tin vé là chính xác đấy :-) Không cần phải mua vé trước vì ngày thường ít người vào xem lắm.

Bổ sung thêm chút xíu thông tin về giờ mở cửa thôi.

Operating Hours:

Saturday, Sunday and Public Holidays (except Hari Raya Puasa and Hari Raya Haji):
9.30 am - 6.30 pm (Last admission is at 5.00 pm)
Tuesday, Wednesday and Thursday:
9.30 am - 5.30 pm (Last admission is at 4.00 pm)
Friday: 1.30 pm - 5.30 pm (Last admission is at 4.00 pm)
Monday: CLOSED

Last admission nghĩa là thời điểm chấp nhận vào cửa. Vì vậy nếu các bạn mua vé rồi chạy đi đâu đó mà vào cửa sau thời điểm này sẽ không được chấp nhận. Lý do là vì khu này được thiết kế để khách tham quan đi theo một vòng khép kín, và thời gian dự kiến để đi hết vòng là 1.5-2h.

Mình vào đây rồi! Ưm, biết nói thế nào nhỉ? Phù hợp cho học sinh cấp 2 và các gia đình có trẻ nhỏ! Lượng kiến thức khoa học không phong phú lắm, và vì được tài trợ bởi Petronas nên trong đó có một phần tương đối về dầu mỏ, mà bản thân mình thấy là không thú vị!

Xin lỗi nếu làm TB mất hứng về khu này :-) nhưng dù sao thì khu này cũng nằm trong tổ hợp Tháp Đôi và khu mua sắm KLCC (Kuala Lumpur Convention Centre), nên nếu mọi người muốn vào xem thì cũng tiện đường.


Thích mấy câu in đậm của happypack quá. Làm gì mà mất hứng chứ, hehe, tùy mỗi người mà.

thienbinh_dn83
22-11-2010, 10:59
Dear happypack,
Selangor mà bạn nói nằm giữa KUL và Putrajaya, có thủ phủ Shah Alam nhà thờ xanh phải không?

happypack
22-11-2010, 11:13
TB xem thử ý này thế nào:
15: Đến KL, đi bus về KL Sentral rồi gửi đồ ở đó, tham quan loanh quanh KL đến tầm 11pm thì bắt buýt đi Sing trước (tiết kiệm một đêm trên xe).
16: Sáng tầm 6h đến Sing, đến nhà nghỉ gửi đồ rồi đi chơi, chiều về check in.
17: Ngày hôm sau chơi ở Sing, đến 6pm bắt xe về KUL, tầm 12am là đã có mặt rồi. Ngủ đêm ở KUL.
18: Sáng dậy chơi ở KUL, tầm trưa bắt xe đi Cameron, chiều đến nơi, nghỉ ngơi ở đây.
19: Mua tour đi tham quan Cameron (tour đi farm, hoặc trekking rừng xem hoa Rafflesia)
20: Sáng dậy sớm đi xe về KUL, lại bắt bus đi Malacca (chạy mất 2h). Tham quan và ngủ đêm ở Malacca.
21: Sáng bắt xe về KUL, trưa về ra sân bay.


Thể theo yêu cầu của TB, mình chi tiết hóa cái lịch trình thế này, bỏ Malacca và thêm một ngày ở Sing.

Ngày 15:
- Đến LCCT lúc 1.30pm, mua vé taxi trong quầy ngay cửa ra vào đi Putrajaya (30p, giá 60RM). Hoặc đi bus sang KLIA (1-2RM), từ đây đón tàu về KL Sentral, giữa đường có dừng tại Putrajaya (30p, giá vé 10RM, chưa confirm).
- Đến Putrajaya, đi bus lòng vòng tham quan các điểm (đền thờ, dinh Thủ tướng).
- Bắt bus về KL Sentral (5RM, đi mất chừng 1h nếu không kẹt xe), hoặc lại đón tàu về KL Sentral (10RM). Gửi hành lý ở đây (có dịch vụ hẳn hòi), tham quan Chinatown, ăn tối. Nếu vẫn còn sức thì đi tàu điện lên KLCC ngắm Tháp Đôi buổi tối. Tầm 10pm thì KLCC và Chinatown đều nghỉ.
- Khoảng 10.30pm ra bến xe mua vé đi Sing (tiết kiệm một đêm trên xe).

Ngày 16:
- Sáng tầm 6h đến Sing, đến nhà nghỉ gửi đồ rồi đi chơi. Trong ngày có thể đi sang Sentosa tham quan Universal Studio (60SD), tối về đi chơi Chinatown (nếu thích có thể đi xem trích đoạn kink kịch, ăn bánh uống trà và nghe giải thích về nghệ thuật biểu diễn - có tour, nằm trong Chinatown). Hoặc lựa chọn khác cho buổi tối là đi tham quan Night Safari (65SD, chưa confirm).

Ngày 17:
- Buổi sáng đi xem bảo tàng người Hoa trong Chinatown (rất hay). Lang thang dạo phố chụp ảnh Mellion và Nhà hát sầu riêng, thích bảo tàng nữa thì vào xem Bảo tàng Văn minh Đông Nam Á (rất ấn tượng với các khu vực trưng bày sử dụng hiệu ứng 3D).
- Tối về lên con đường Hồi giáo chơi (chỗ này rất đẹp, đâm phong cách Ả Rập, mình sẽ cập nhật thông tin sau), ăn uống hoặc vào bar nhấm nháp.

Ngày 18:
- Đi chơi vườn chim Jurong
- Đến 6pm bắt xe về KUL, tầm nửa đêm là đã có mặt rồi. Ngủ đêm ở KUL.

Ngày 19:
- Sáng dậy sớm đi Tháp Đôi, xong rồi tiện ghé chơi Petrosains. Ăn trưa ở KLCC. Ăn xong qua Pavillion uống trà sữa, đi Low Yat xem hàng vi tính.

- Chiều bắt xe đi Cameron (4pm, giá vé trên mạng đề 35RM, đi mất 4.5h), tối đến nơi nhận phòng, dạo chơi phố nhỏ, ăn lẩu trong khí trời mát lạnh.

Ngày 20:
- Mua tour đi tham quan Cameron (tour đi farm, hoặc trekking rừng xem hoa Rafflesia)
- Chiều về đi loanh quanh ảnh ọt, thư giãn nghỉ ngơi.

Ngày 21:
- Sáng dậy sớm đi xe về KUL (8am).
- Đến KUL khoảng 1pm, ăn trưa nghỉ ngơi rồi đi sân bay cho kịp giờ về quê.

Thế đã...

happypack
22-11-2010, 11:17
Dear happypack,
Selangor mà bạn nói nằm giữa KUL và Putrajaya, có thủ phủ Shah Alam nhà thờ xanh phải không?

Đúng rồi đấy TB ạ! Nhưng từ khu mình ở lên Shah Alam phải đi tàu điện chừng 20p. Khu mình cũng hay lắm, nhưng lịch bạn kín thế thì...chả biết làm sao!

dinoboy
22-11-2010, 12:36
Xem plan của bạn happypack thấy được đó, thay vì ngủ ở KS 1 đêm thì ngủ trên xe, tiết kiệm tg và tiền :D có thời gian đi chơi nhiều hơn .

happypack
23-11-2010, 13:23
Chuẩn bị ngân lượng: tình hình là tỷ giá RM/VND thay đổi từng ngày, khổ nỗi theo chiều đi lên chứ không thấy hạ. Vì vậy các bạn nhớ theo dõi sát sao để chuẩn bị nhé! Tỷ giá hiện nay là 6.666, 1RM ăn 6,666 VND.

thienbinh_dn83
23-11-2010, 15:17
Chuẩn bị ngân lượng: tình hình là tỷ giá RM/VND thay đổi từng ngày, khổ nỗi theo chiều đi lên chứ không thấy hạ. Vì vậy các bạn nhớ theo dõi sát sao để chuẩn bị nhé! Tỷ giá hiện nay là 6.666, 1RM ăn 6,666 VND.

Theo dõi sát sao chắc tớ phải nhờ cậu quá, happypack ơi.

Thêm nữa, Tớ muốn vào tham quan Đại học Công Nghệ Petronas (UTP), cậu hỏi thông tin giúp tớ đến tham quan có khó khăn không nhé, đi bằng phương tiện gì là dễ dàng nhất cho đoạn này. Giải thưởng kiến trúc Aga Khan làm tớ bận tâm tí, thanks cậu.

thienbinh_dn83
23-11-2010, 15:21
Có bạn nào đồng hành nữa không nhỉ? Bọn mình cần 2 bạn nữa, welcome!

axitchanh
29-11-2010, 10:24
Lại thêm người khuyến khích các bạn bỏ qua Genting đây, mặc dù người đấy chưa hề đến Genting :D

Genting là nơi xứng đáng bỏ qua, Cameron là nơi xứng đáng đến, lí do thì các bạn khác đã nói nhiều rồi.

Tớ đã đánh đổi cả Genting, cả Putrajaya vì Cameron, tiếc rằng thời gian chưa đủ. Cameron các bạn nên dành 2 ngày ở đấy, và nếu đi có cặp có đôi càng tốt, đừng đi một mình như tớ, dễ chạnh lòng lắm ;) Ở trên đó nếu ở một ngày thì nên mua tour, nếu 2 ngày thì nên thuê xe máy tự đi. Và tớ recommend các bạn nên ở 2 ngày và đi bằng xe máy, vì có rất nhiều resort, rất nhiều khúc cua, rất nhiều ngọn đồi, rất nhiều thung lũng rất đẹp nhưng tớ mua tour chạy sô các điểm trong nửa ngày, ngồi ô tô không thể chụp được, tiếc hùi hụi.

Thuê xe máy các bạn có thể thuê của hostel. Theo thông tin tớ thu lượm được trước khi đi, thì có bạn giới thiệu của Julia GH, giá khoảng 10-20 RM/ngày. Tớ không biết Julia, trên đó tớ chỉ nhìn thấy có Jurina Hill Lodge, không biết có phải là nó không. Thông tin tớ tìm được trên 1 website book phòng khách sạn như thế này:

Jurina Hill Lodge . . . . Cameron's Best Kept Secret is located at the plush, cool and peaceful green hills and only 2 minutes walk to Tanah Rata town.
Address: No. 819 Jalan Montigi,
Tanah Rata,
Cameron Highlands,
Malaysia
39000
We are located at the plush, cool and peaceful green hills and only 2 minutes walk to Tanah Rata town! Please have a look our map!!

Ảnh Cameron thì tớ sắp cập nhật, các bạn có thể xem nếu muốn, ngoài ra còn có cả ảnh của Happypack nữa, chắc chắn bạn ấy sẽ post cùng.

Nếu cần thêm thông tin gì cứ PM cho tớ.

thienbinh_dn83
29-11-2010, 19:42
Hi Thiên Binh ! TB có hay theo dõi vé AA không, nếu thấy giá vé ok, trùng giờ với chuyến của TB thi alô cho minh tiếng nghen

Mình đi đợt vừa sau Tết 1 chút nên có lẽ AA không còn prom nào nữa đâu. Chờ prom mãi coi chừng chưa đi được thì đã ... hehe, đời ngắn lắm, tranh thủ chứ. Mong bạn cùng join.

thienbinh_dn83
29-11-2010, 19:44
Lại thêm người khuyến khích các bạn bỏ qua Genting đây, mặc dù người đấy chưa hề đến Genting :D

Genting là nơi xứng đáng bỏ qua, Cameron là nơi xứng đáng đến, lí do thì các bạn khác đã nói nhiều rồi.

Tớ đã đánh đổi cả Genting, cả Putrajaya vì Cameron, tiếc rằng thời gian chưa đủ. Cameron các bạn nên dành 2 ngày ở đấy, và nếu đi có cặp có đôi càng tốt, đừng đi một mình như tớ, dễ chạnh lòng lắm ;) Ở trên đó nếu ở một ngày thì nên mua tour, nếu 2 ngày thì nên thuê xe máy tự đi. Và tớ recommend các bạn nên ở 2 ngày và đi bằng xe máy, vì có rất nhiều resort, rất nhiều khúc cua, rất nhiều ngọn đồi, rất nhiều thung lũng rất đẹp nhưng tớ mua tour chạy sô các điểm trong nửa ngày, ngồi ô tô không thể chụp được, tiếc hùi hụi.

Thuê xe máy các bạn có thể thuê của hostel. Theo thông tin tớ thu lượm được trước khi đi, thì có bạn giới thiệu của Julia GH, giá khoảng 10-20 RM/ngày. Tớ không biết Julia, trên đó tớ chỉ nhìn thấy có Jurina Hill Lodge, không biết có phải là nó không. Thông tin tớ tìm được trên 1 website book phòng khách sạn như thế này:

Jurina Hill Lodge . . . . Cameron's Best Kept Secret is located at the plush, cool and peaceful green hills and only 2 minutes walk to Tanah Rata town.
Address: No. 819 Jalan Montigi,
Tanah Rata,
Cameron Highlands,
Malaysia
39000
We are located at the plush, cool and peaceful green hills and only 2 minutes walk to Tanah Rata town! Please have a look our map!!

Ảnh Cameron thì tớ sắp cập nhật, các bạn có thể xem nếu muốn, ngoài ra còn có cả ảnh của Happypack nữa, chắc chắn bạn ấy sẽ post cùng.

Nếu cần thêm thông tin gì cứ PM cho tớ.

Hi axitchanh,
Cảm ơn thông tin và chia sẻ của bạn về cameron, hihi, tớ lại bỏ qua genting mất, chờ xem loạt ảnh của bạn về cameron đấy, cả của happypack nữa.

1angthang
30-11-2010, 18:04
Mình đi đợt vừa sau Tết 1 chút nên có lẽ AA không còn prom nào nữa đâu. Chờ prom mãi coi chừng chưa đi được thì đã ... hehe, đời ngắn lắm, tranh thủ chứ. Mong bạn cùng join.

Tiếc là TB đã mua vé rồi, nếu không thì dời lại trễ tí là đụng với nhóm mình rồi. Cũng tiếc 2 nhóm k gặp dc nhau, đi về có gì chia sẽ nhé:
https://www.phuot.vn/threads/12837-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i-Singapore-sau-T%E1%BA%BFt-%28Th%C3%A1ng-3.2011%29?p=278064#post278064

happypack
04-12-2010, 13:33
Thêm nữa, Tớ muốn vào tham quan Đại học Công Nghệ Petronas (UTP), cậu hỏi thông tin giúp tớ đến tham quan có khó khăn không nhé, đi bằng phương tiện gì là dễ dàng nhất cho đoạn này. Giải thưởng kiến trúc Aga Khan làm tớ bận tâm tí, thanks cậu.

Hi thienbinh, vừa mới thi xong giờ mới có thời gian vào update tiếp topic của Bình. Ừm, yêu cầu của Bình không khó, chủ yếu là bạn có sắp xếp được thời gian không! UTP có tuyển sinh quốc tế, nên mấy vụ college tour không có vấn đề gì đâu, chỉ có điều trường nằm ở tỉnh Perak chứ không phải ở KL, và thời gian đi bus chừng 3h, chưa tính kẹt xe. Còn đi taxi thì mình thấy để giá RM370, từ KL Sentral.

Bình có thể vào website của trường có hướng dẫn đi cụ thể hơn
http://www.utp.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=2119

lựa chọn bus có thể là tuyến "If you coming from KL, take the bus where KL-Ipoh-Lumut. They do pass by UTP."

happypack
04-12-2010, 13:40
Genting là nơi xứng đáng bỏ qua, Cameron là nơi xứng đáng đến, lí do thì các bạn khác đã nói nhiều rồi.

...Cameron các bạn nên dành 2 ngày ở đấy, và nếu đi có cặp có đôi càng tốt, đừng đi một mình như tớ, dễ chạnh lòng lắm ;) Ở trên đó nếu ở một ngày thì nên mua tour, nếu 2 ngày thì nên thuê xe máy tự đi. Và tớ recommend các bạn nên ở 2 ngày và đi bằng xe máy, vì có rất nhiều resort, rất nhiều khúc cua, rất nhiều ngọn đồi, rất nhiều thung lũng rất đẹp nhưng tớ mua tour chạy sô các điểm trong nửa ngày, ngồi ô tô không thể chụp được, tiếc hùi hụi.

Bạn axitchanh chỉ được cái nói đúng thôi :-) nhớ lần đưa hai vợ chồng đứa bạn mới cưới đi Cameron, book phòng cho tụi nó, còn mình thui thủi nằm dorm, tủi thân phết đấy!
Nếu có ý định thuê xe máy thì các bạn nên cân nhắc, vì bên này đi ngược tay lái với Việt Nam mình, và phải đảm bảo có bằng lái quốc tế. Cảnh sát giao thông bên này không ngại làm tiền đâu, nhất là với du khách nước ngoài... nếu thích quá thì nên hỏi ý kiến tư vấn của nơi cho thuê xe xem như thế nào!

mobydick
04-12-2010, 20:33
Mình đã đi thành phố PutraJaYa. Có thể ví nó như khu Phú Mỹ Hưng ở Q7. Nhưng khi ra đó, dân không đông như ở khu KL. Ngược lại với KL thì nó tụ họp những người làm ăn và kinh doanh. Mình có biết là khu Putrajaya xây lên để chuyển khu trung tâm KL ra đó nhưng mà hình như không ai chuyển ra đó. THế là khu đó là khu cho người dân có cuộc sống trung bình và thấp.

Ra tới đó, bạn có thể tham khảo các bản đồ tuyến xe ở ngay trạm xe hoặc có thể hỏi thông tin tại quầy. Hồi đó mình đi đã được các bác ở đó chỉ rất là chu đáo.

Khu đó có một khu đền Đạo Hồi rất là lớn và hướng ra phía bờ sông. Nhưng chỉ đi xem ở vòng ngoài được thôi vì nó là khu lễ của Đạo Hồi.

Mình đã đón xe bus từ trạm ra dừng ở gần khu đó. Đi dạo cũng ok lắm bạn ạ. Kiến trúc ở đó rất đẹp. Mình nhớ có cây cầu đẹp, muốn chụp hình nó từ khu đền của người Đạo Hồi nhưg không được vì họ không cho vào.

Ở máy này mình không có chép hình nên không thể up lên cho bạn xem được.

binhya
04-12-2010, 20:59
Thông báo giùm bạn TB với mọi người là hiện nay bạn TB mới mổ và còn nằm trong bệnh viện, cho nên hiện giờ TB sẽ không lên cùng bàn kế hoạch với mọi người được, dự kiến khoảng tuần sau thì TB có thể gặp mọi người nhe.

tthicdichoi
04-12-2010, 21:14
Chúc TB mau khoẻ để tiếp tục bàn về chuyến đi. Nhóm mình cũng đã book vé đi ML của air asia, nhưng mãi tháng 7/2011 mới xuất phát cơ, bay từ HN. Nên thông tin trong topic này rất hữu ích để nhóm lên plan hợp lý nhất, nếu có bạn nào có chung lịch trình thì ta cùng góp nhóm nhá (mình đi từ 3-8/7/2011, có 3 người) ^^

nhung177
06-12-2010, 16:07
Chúc TB mau khoẻ để tiếp tục bàn về chuyến đi. Nhóm mình cũng đã book vé đi ML của air asia, nhưng mãi tháng 7/2011 mới xuất phát cơ, bay từ HN. Nên thông tin trong topic này rất hữu ích để nhóm lên plan hợp lý nhất, nếu có bạn nào có chung lịch trình thì ta cùng góp nhóm nhá (mình đi từ 3-8/7/2011, có 3 người) ^^

Hi bạn thichdichoi, tớ cũng đi cùng thời gian như bạn, từ HN, nhưng dài ngày hơn vì tớ định đi cả 4 nước Malay-Sing-Indo (bali)-Brunei. Tớ cũng đi 3 hhehe. Bạn để lại YM, bọn mình ra chỗ khác nói chuyện tiếp nhé, ko lại phiền các bạn.
@all: Nhóm cua Thienbinh và nhóm các bạn trên cần tham khảo thêm thông tin thì có thể vào topic chia sẻ này của bạn Poly (đừng pm hỏi phiền bạn ý), https://www.phuot.vn/threads/3594-Du-l%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%B1-t%C3%BAc-Singapore-Malaysia-!
Đặt câu hỏi tại topic Hỏi đáp du lịch Sing
https://www.phuot.vn/threads/1845-Th%C3%B4ng-tin-du-l%E1%BB%8Bch-Singapore
(yên tâm hỏi gì là dc đáp liền, sướng ghê, miễn là hỏi đúng chủ đề :)) ).
Còn thích tự tìm hiểu thi mua sách lonely Planet South-east Asia (hình như thế, tớ quên mất rồi) ở Nguyễn Xí.
Hic hic mấy cái tớ nói toàn là trình độ abc, chắc ai cũng bít, tại tớ là lính mới tò te, xấu hổ quá :D

thienbinh_dn83
07-12-2010, 18:32
Cám ơn mọi người, mình comeback rồi đây, sức khỏe đủ để phượt rồi ah.

Dear Dinoboy,
Tình hình là tớ vừa book thêm dùm 1 vé máy bay nữa cho 1 người bạn, sẽ cùng bay và join với tụi mình. 1 đồng nghiệp nam trong cty tớ. Vui hơn , pk.
Thế nên, cần 1 bạn nữ tham gia nữa biết bao, đội hình sẽ đẹp hơn.

Dear happypack n mobydick n axitchanh,
Cám ơn thông tin hữu ích của các bạn, đáng yêu lắm. Cho mình hỏi thêm thông tin về nơi nghỉ lại trên cameron nhe.
Thienbinh

mobydick
07-12-2010, 22:58
Sức khỏe Thiên Bình khỏe hẳn chưa mà đã quay lại topic rồi.

dinoboy
09-12-2010, 08:49
Vậy là được 3 người đi :D Tbinh khỏe không?

thienbinh_dn83
09-12-2010, 13:08
To binhya,
Cảm ơn anh.

To mobydick,
Chưa khỏe hẳn, nhưng đủ để phuot là ok rồi, cảm ơn nhe.

To dinoboy, kute,
Tớ mới xin được có 2 cái EZLink thôi, bây giờ cần tìm gấp 1 cái nữa, không có thì sang Sing phải mua thêm rồi đó.

thienbinh_dn83
09-12-2010, 13:22
Dear phuoter,
Nhóm mình đang tìm bạn đồng hành cho chuyến đi này, cũng có nhiều bạn quan tâm, có trao đổi, nhưng đến nay chỉ mới có 3 thành viên tham gia, vì mình chỉ tính trên số lượng đã book vé máy bay thôi. Thế nên, phuoter nào đang có ý định cùng đi với nhóm thì nhanh chóng mua vé máy bay nhé, bọn mình sẽ chờ đến thời điểm cuối cùng là 15/1/2011, chốt lại ngay ngày đó. Bởi vì tụi mình còn phải mua vé Universal (Sing) trước tại VN và còn book phòng,các khoản khác nữa.
Cảm ơn đã theo dõi.

Thiên Bình
y!m! thienbinh_dn83

haisontu
11-12-2010, 23:09
N tinh toan lich di sao chang duong nao xa, minh di vao ban dem de tiet kiem thoi gian va thue khach san nhe. Loc

thienbinh_dn83
17-12-2010, 18:20
N tinh toan lich di sao chang duong nao xa, minh di vao ban dem de tiet kiem thoi gian va thue khach san nhe. Loc

Chắc chắn là vậy mà, cứ theo góp ý của happypack, chúng ta sẽ di chuyển chuyến malay->sing bằng bus đêm, sáng sớm đến sing rồi, saving cost là tiêu chí, nhưng phải an toàn mới thực hiện.
Có bạn nào cùng đi nữa không hén?
YM! thienbinh_dn83

thienbinh_dn83
12-01-2011, 12:32
Chờ mãi mà chẳng ai đang ký thêm, nên TB chốt ds lại nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chia sẻ nhiệt tình.
Lịch trình chi tiết, TB gửi mail cá nhân cho dinoboy và kute nhé, nhớ check và góp ý.

ngobonmat
12-01-2011, 13:44
ấy ấy, chốt j mà nhanh thía. Tớ vẫn đang dập dòm, vừa nghía vé, vừa check lịch làm việc sau tết :(. Cho tớ sdt, ym của bạn nhé, khoảng 1,2 ngày nữa sẽ quyết định. Tại vừa rồi đi cam về bị Cty soi quá nên bjo nếu đi phải trốn kỹ :D. Tớ girl nhé, 83.

thienbinh_dn83
12-01-2011, 15:11
Đã pm cho bạn. Check nhé. Sẽ rất tuyệt nếu bạn cùng đi.

thienbinh_dn83
15-01-2011, 10:40
Nhờ anh binhya đóng topic lại dùm em nhe. Thanks anh.