PDA

View Full Version : [Taipei] Đài Bắc qua một chuyến công tác



KBC8288
10-12-2013, 00:03
Nhân có dịp sang công tác khảo sát sân bay quốc tế Đào Viên ( (Taoyuan) ở Đài Bắc (Taipei), cũng không chuẩn bị tinh thần du lịch gì vì đi công tác 7 ngày thì 6 ngày phải lên sân bay làm việc. Qua khảo sát lúc sân bay Đào Viên nó xây thêm 1 Terminal mới...


https://farm3.staticflickr.com/2841/11292558436_6af2d182f4_c.jpg


Do công tác chủ yếu trên sân bay Đào Viên nên book trước 1 khách sạn ở khu Đào Viên, giá khá rẻ chỉ khoảng 60USD/ngày bao gồm rất nhiều tiêu chuẩn của một khách sạn 4 sao. Khách sạn theo tiêu chuẩn Nhật tên dịch ra tiếng Việt nôm na là "Sếu đỏ" gì đó quên rồi. Ở rất được, thoải mái, chất 4 người vào cũng dư chỗ... Khu Đào Viên là nơi cư trú của rất nhiều kiều bao Việt Nam sang đây (Đài Bắc) lao đông, kinh doanh, cả các cô dâu Việt Nam và người giúp việc :(...

Đáp chuyến bay của VNA đến Đài Bắc đáp cũng đã khá muộn nên bụng đói đói, làm 1 vòng đi bộ ra khu chợ đêm khá nổi tiếng với các bạn phi công, tiếp viên VNA, EVA, China Airilines... rất dễ dàng bắt gặp người Việt Nam, bạn có thể mua đủ thứ từ giày dép, trái cây cho đến thứ thích thú nhất ở khu chợ này là đồ ăn, cả ăn chính lẫn ăn vặt...

+ Đây là 1 hàng xiên nướng các loại, có cả những món khá kinh dzị nhìn rất bắt mắt:

https://farm6.staticflickr.com/5471/11292654265_4abf2fe11e_c.jpg

+ Một hàng hải sản khô, nướng, chiên các loại các kiểu:

https://farm3.staticflickr.com/2807/11292722854_348ef0284a_c.jpg

+ Một hàng đồ ăn theo kiểu phương Bắc / Trung Hoa đúng nghĩa đặc biệt là món "Thịt kho trà và cải chua":

https://farm4.staticflickr.com/3732/11292722564_bc58f3229c_c.jpg

+ Và đây, gian hàng này có 1 món mà khi ngửi mùi không ít bạn sẽ ói lia lịa, nhưng cũng có rất nhiều người sau khi vượt qua lại thèm món này một cách kì lạ, đó gọi là món........ "Tàu hủ thúi", quả thật là nó rất là thúi hux hux...

https://farm4.staticflickr.com/3710/11292690336_47cc3e006e_c.jpg

Dạo mỗi quán, ăn mỗi quán 1 nhón cũng đủ no lăn quay. Thứ nhất là do quá nhiều món ngon, thứ hai là do đồ ăn Đài Loan cũng như Trung Quốc, dùng dầu, mỡ khá nhiều nên ăn dễ gây ngấy...

KBC8288
10-12-2013, 00:15
+ Một hàng "Tàu hủ thúi" di động, đi đến đâu, mùi đến đó ặc ặc...

https://farm6.staticflickr.com/5526/11292930443_1e1e2fea8f_c.jpg


+ Quán này không ghé ăn, nhưng có 1 cô bán hàng cực xinh, không hiểu sao trai Đài Loan cứ qua Việt Nam kiếm vợ trong khi con gái Đài cũng không kém phần xinh đẹp... tia hơi kĩ nên bị em còn lại nhìn trợn ngược :LL

https://farm4.staticflickr.com/3670/11292809415_7e27791825_c.jpg


+ Khu bán hoa quả tươi, không biết có xịt xịt gì hóa chất không nhưng nhìn tươi, đẹp, to bắt mắt...

https://farm4.staticflickr.com/3679/11292879704_24749b6ce4_c.jpg


+ Một hàng trái cây đã gọt sẵn bỏ bịch cực rẻ và ngon... sau khi ăn no ra đây ăn tráng miệng...

https://farm3.staticflickr.com/2871/11292762515_006be54619_c.jpg


P/s: Đồ ăn khu này rất rẻ, đi 1 vòng ăn no không mở mắt nổi cũng chỉ tốn hơn 10USD... (dù mình là người nước ngoài, đi ăn chỉ có cách chỉ chỉ, vì dân không biết nói tiếng Anh hux...)

+ Ăn no rồi dạo 1 vòng Đào Viên rồi về khách sạn ngủ. Tuy là 1 khu ngoại ô khá xa Đài Bắc nhưng về đêm cũng hoành tráng lệ lắm, đèn đường, đèn cửa hàng nhấp nháy...

https://farm3.staticflickr.com/2874/11292941543_910c5189c0_c.jpg

nhtphong
10-12-2013, 08:26
Đang tính xin visa đi Đài, sao mà khó quá.
Cám ơn bài chia sẽ của bác

KBC8288
10-12-2013, 12:36
Đang tính xin visa đi Đài, sao mà khó quá.
Cám ơn bài chia sẽ của bác

Mấy bữa đang đi làm chưa có post xong... đang cố post cho xong hnay, tks bạn đã quan tâm.

KBC8288
10-12-2013, 12:55
Giữa quãng có 1 ngày nghỉ xả hơi, thế là với chủ nghĩ ngó nghiêng. Tối đó mày mò lên Intẹcnét (từ cái thời smart-phone còn chưa thông dụng, thiết bị di động chưa hỗ trợ nhiều...) mày mò tìm mấy chỗ hay ho mà đi...

Cũng như nhiều thành phố phát triển khác, qui hoạch Đài Bắc khá chuẩn mực nên việc đi lăng quăng khá dễ dàng (kinh nghiệm đi bus và metro từ ngày xưa đi học ở Kiev). Lên in-tẹc-nét tra điểm đến hay ho thấy nó nằm hầu hết ở các điểm metro của Đài Bắc. Down về máy 1 cái bản đồ Đài Bắc, các tuyến xe bus, metro và lên wiki lấy thông tin về 1 số điểm landmark đáng lưu ý ở Đài Bắc. Thế là ngày nghỉ, 1 mình lang thang khắp thành phố.

Ra khỏi khách sạn ở Đào Viên, bắt bus tuyến 1816 Taoyuan - Taipei (tiền Đài tệ ko nhớ rõ vì cũng lâu rồi, nhưng tầm khoảng 50cent, bus chạy khoảng 40p thì lên Đài Bắc.

https://farm6.staticflickr.com/5500/11302825754_d3eb77b5d1_c.jpg

+ Điểm cuối là là trạm xe bus của thành phố, rất hiện đại và sầm uất, những tầng trệt và hầm là của xe bus, những tầng trên là shopping mall cho khách giết thời gian.

https://farm4.staticflickr.com/3697/11302850384_3be4af5053_c.jpg

+ Đây là bên trong "Taipei Bus Station", quầy Passenger Service Counter (quầy thông tin, tuyến đường, mua vé). Tập trung chủ yếu là tuyến đường nôm na gọi là liên tỉnh, đường dài như đi Taichung, Kaoshiung...

https://farm4.staticflickr.com/3744/11302857256_7a55ec4d2b_c.jpg

+ Thấy khu vực Restroom quá sạch sẽ, chụp lại để so với bến xe Miền Đông, Miền Tây ở Sài Gòn. Vào Restroom xong có, gương, cây xanh tút lại nhan sắc nữa =))

https://farm4.staticflickr.com/3808/11302857076_71c2c58438_c.jpg

KBC8288
10-12-2013, 13:05
Sau khi vào ngó nghiêng cái "Bến xe" hoành tráng của nước bạn, rời tòa nhà Dsquare (Taipei Bus Station), đứng ngay cửa phía đông là đã có thể thấy "Taipei Railway Station", mức độ hoành tráng có vẻ không bằng, và không mới bóng bẩy như Bus Station, tuy nhiên có lẽ do giới chức Đài muốn giữ nguyên hiện trạng cổ xưa của nó mới là ý tưởng chính.

https://farm4.staticflickr.com/3680/11302912045_24cb2f1f8e_c.jpg


Đây là 1 landmark khó hiểu nằm ngần Railway Station. Gồm rất nhiều chiếc xe đạp quấn chi chít vào nhau ở trạm xe lửa, hỏi thì có vẻ quá khó diễn đạt bằng tiếng Anh nên ko người nào ở khu vực này mình hỏi mà trả lời được ý nghĩa của nó.

https://farm3.staticflickr.com/2838/11303008383_88122e7909_h.jpg


Một hàng dài chờ qua đường để vào Railway Station, mình đi hỏi từng người mà họ có lẽ là bó tay.

https://farm3.staticflickr.com/2825/11302912645_342f75c0bb_c.jpg


Railway Station và Bus Station cũng là kiểu mẫu chung cho cái nhìn tổng thể và Đài Bắc cũ và Đài Bắc mới. 1 hoài cổ và 1 hiện đại, xem chán chê, lang thang tìm đến trạm MRT đầu tiên để bắt đầu hành trình. Có vài cái hay hay chụp lúc đi bộ ra bến MRT.

+ Đây là dàn Attila (SYM sản xuất Attila là của Đài Loan đúng ko nhỉ?), của cảnh sát tuần tra Đài Bắc.

https://farm4.staticflickr.com/3703/11303028266_e1577b0686_o.jpg


+ Đi vào dịp bầu cử hay sao mà cờ xí, hình ảnh ứng viên rợp trời. Trên 1 đoạn qua đường (4 cầu qua đường chứ ko phải 1 cầu qua đường)...

https://farm4.staticflickr.com/3824/11303028406_0b5323bcc9_c.jpg

KBC8288
10-12-2013, 13:41
Như mình đã nói, các điểm dừng đón trả khách của MRT Taipei đều liên quan một landmark hoặc công trình hoặc trụ sở nào đó. Quyết định chơi trò, đi từng bến ngoi lên tham quan rồi xuống đi đến bến tiếp theo.

https://farm6.staticflickr.com/5493/11303152625_143592ee2e_c.jpg

Đây là cái bản đồ MRT tải về từ trên mạng và cái bản đồ mình chụp được trên MRT. Hầu hết các điểm đến quan trọng đều nằm trên trục xanh Bannan như Tòa thị chính, khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn, đền Long Sơn, đền Shendao... nên quyết định trục chính sẽ đi là tuyến Bannan...

https://farm6.staticflickr.com/5494/11303209024_b759e22344_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5500/11303185136_1eb20ee9cc_o.jpg

Trước khi lang thang tuyến Bannan thì từ bến trung tâm, tạt qua bến Danshui màu đỏ 1 trạm, có 1 nơi rất nổi tiếng, đó là khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, đây là điểm đến đầu tiên sẽ ngoi lên nhòm ngó ^_^ (Chiang Kai-Shek Memorial Hall).

Muagiochuong
10-12-2013, 16:33
Thank bài viết của bác, đọc nó cũng làm giải tỏa phần nào khát khao khám phá Đài Loan của em!

KBC8288
10-12-2013, 23:41
Từ Trạm MRT trung tâm, tôi quyết định đi bộ sang bến MRT Chiang Kai-Shek (Tưởng Giới Thạch)

Khu tưởng niệm là một công viên lớn, gồm khu tưởng niệm, Nhát hát Quốc Gia, phía đối diện Nhà hát cũng là 1 tòa nhà gì khá quan trọng mà mình hỏi tên không được. Đây là phía trước Nhà hát hòa nhạc Quốc Gia, nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở bến MRT Chiang Kai-Shek.

https://farm4.staticflickr.com/3696/11309887116_3888d6ed86_c.jpg


Khi đi bộ qua đường, bạn đi vào từ cổng bên hông thì sẽ qua chỗ cầu thang này, đứng đây chụp hình lấy cái view là cái cổng vòm của khu tưởng niệm cũng rất đẹp.

https://farm8.staticflickr.com/7420/11309840155_5d24a80169_c.jpg


Khoảng sân trước Nhà hát hòa nhạc Quốc Gia (National Concert Hall). Rất đẹp và to lớn, đúng phong cách xây to lấy ấn tượng của Trung Hoa Đại Lục.

https://farm4.staticflickr.com/3668/11309962163_50000ea98e_c.jpg


Từ vị trí chụp hình, ngay chính điện là tòa nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, trong hình thì nhỏ vậy thôi ở ngoài thì thực sự rất nguy nga đồ sộ, bạn cứ so sánh với người đang chụp hình dười chân toàn nhà đó sẽ rõ...

https://farm3.staticflickr.com/2883/11309838945_bf263363f9_c.jpg



Đây là bức tượng Tượng Giới Thạch (ko rõ là làm bằng chất liệu gì... Gỗ, đồng, xi măng, thép... nhưng to gần chiếm hết toàn nhà, lính gác nghiêm ngặt...)

https://farm3.staticflickr.com/2830/11309872825_9a338a4f02_c.jpg


Từ trong phóng tầm mắt ra khoảng sân phía trc thật sự rất thích mặt, nhìn hài hòa... bõ công đi bộ cả 1 đoạn MRT (NT)

https://farm4.staticflickr.com/3815/11309839905_045200620d_c.jpg

KBC8288
10-12-2013, 23:57
Đi ra cổng chính, thấy khuôn viên trẻ con chơi đùa, bồ câu đậu đầy nhìn cũng hay hay, như trời Âu... làm 1 nháy hình...

https://farm6.staticflickr.com/5525/11309912384_b791b7f53e_c.jpg


Loanh quanh định quay trở lại bến MRT để đi Bannam thì mới chợt nhớ, gần gần chỗ này nhớ mang máng có cái cổng thành cổ... mà hôm qua tình cờ móc đc trên Google Map...

https://farm3.staticflickr.com/2885/11310146536_ab1f8f6c91_o.jpg


Đi cắm đầu một hồi cũng tìm ra, nó đc trưng dụng thành 1 vòng xoay, nhưng vẫn là một công viên nho nhỏ xinh xinh ở giữa, chính quyền giữ 4 cửa thành cổ nhìn còn mới nguyên... Nhìn mà thấy buồn cho 4 cổng thành ở Hà Nội... Cái công trình giữa vòng xoay đó là cửa Tây của Đài Bắc lúc trước...

https://farm3.staticflickr.com/2892/11310219533_d267187b0d_c.jpg


Trên đường trở qua Main Station thì có đi ngang 1 con đường, mà trên bản đồ ghi là đường chụp ảnh cưới, nhìn cũng đẹp nhưng ko thơ mộng đến mức chụp ảnh cưới nhỉ... Đường này là đường Aiogo street (Wedding photo street)...

https://farm6.staticflickr.com/5492/11310139566_1aefb0bcf1_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3726/11310140016_d74aa482fc_c.jpg

nhtphong
11-12-2013, 15:18
Bác cho em xin cái lịch trình 6 ngày tại Đài Loan được không, thấy hành trình của bác thích quá, nêu xin visa thử, ko dc thì thôi.
Hoặc bác cho em xin 3 ngày ở Đài Bắc cũng dc, em tự tìm hiểu 2 ngày ở Cao Hùng.
Cám ơn bác

KBC8288
11-12-2013, 22:51
Bác cho em xin cái lịch trình 6 ngày tại Đài Loan được không, thấy hành trình của bác thích quá, nêu xin visa thử, ko dc thì thôi.
Hoặc bác cho em xin 3 ngày ở Đài Bắc cũng dc, em tự tìm hiểu 2 ngày ở Cao Hùng.
Cám ơn bác

Hì hì, mình bận quá chưa post 1 lần hết đc, tối tối rỉ ra 1 ít vậy thui à hic... mà như mình nói từ đầu rồi á, cái này mình đi trong 1 ngày nghỉ xen kẽ trong lịch công tác thôi, đi 7 ngày trên sbay 3 ngày rồi nghỉ rồi trên sbay thêm 3 ngày. Cho nên toàn 1 bộ ngày mình là đi tham quan thui à, chủ yếu là tuyến Bannan và 1 số điểm nổi tiếng khác...

KBC8288
11-12-2013, 23:21
Từ bến MRT trung tâm (Taipei Main Station), tôi đi thẳng liền một mạch đến bến MRT Taipei City Hall (gần Tòa thị chính nên bến này đc đặt tên như vậy). Đứng chụp trước cửa bến City Hall một cái rồi bắt đầu xê dịch.

https://farm4.staticflickr.com/3805/11325285255_05938ed218_c.jpg

Từ bến "City Hall" dựa trên bản đồ, quyết định đi đế kiến trúc biểu tượng nhất của Đài Bắc nói riêng và Đài Loan nói chung thời hiện đại là tòa nhà "Taipei 101". "Taipei 101" là tên tòa nhà cao nhất thế giới (từ năm 2004 đến năm 2010), trước khi tòa nhà Burj Khalifa hoàn thành. Tòa cao ốc tọa lạc tại Đài Bắc, Đài Loan, cao 509 m.

Trên đường lang thang, rong ruổi, chụp lại một số cảnh linh tinh tiêu biểu của đoạn đường đi. Đây là tòa nhà "National Finance Building" dịch là "Trung tâm tài chính Quốc Gia" được không nhỉ?

https://farm4.staticflickr.com/3751/11325383166_bd3b2f8473_c.jpg


Băng qua ngã tư sầm uất này, bạn sẽ đến trung tâm thành phố Đài Bắc. Khu vực xung quanh rìa thì còn có vẻ cũ kĩ, hoài cổ, nhưng khi qua ngã tư này, bạn sẽ thấy Đài Bắc hoành tráng không thua gì Hồng Kông hay Thượng Hải...

https://farm3.staticflickr.com/2878/11325322725_5d32c3e324_c.jpg


Qua ngã tư trên bạn đến điểm ấn tượng đầu tiên... bãi cho thuê xe đạp nhì rất đẹp và hoành tráng hehe, cho thuê đạp dzòng dzòng Đài Bắc, tuy nhiên khó chụp hình nên mình chỉ chụp lại bãi xe làm kỉ niệm...

https://farm4.staticflickr.com/3791/11325590856_284f914c88_c.jpg


Ngay bên cạnh bãi xe đạp này, là tòa nhà hành chính của Sở PCCC Đài Bắc (Fire Department), ban đầu mình còn ý nghĩ mà giờ nghĩ lại vẫn thấy tức cười. Là ban đầu mình cứ tưởng cái Sở này để 1 bãi xe đạp gần đó, khi có hỏa hoạn thì cho lính cứu hỏa chạy xe đạp tới cứu hỏa =))

https://farm3.staticflickr.com/2844/11325684683_67a69ac5c0_c.jpg


Đây là bức tượng trc Sở Cứu Hỏa... hình như là hình 1 anh lính cứu hỏa đang bồng cứu một đứa bé, tư thế ngửa ra như né ngọn lửa và giành giật lại mạng sống từ lưỡi liềm tử thần của bà Hỏa...

https://farm8.staticflickr.com/7327/11325707696_06b0f8de2e_c.jpg

KBC8288
11-12-2013, 23:42
Trước khi vào trung tâm của trung tâm Đài Bắc, nếu đi bộ từ hướng bến MRT đi thẳng lên, bạn sẽ qua 2 khu vực các tòa nhà điều hành của 2 đại gia kinh tế - tài chính - đầu lớn của Đài Bắc là CPC và Shinkong Mitsukoshi.

CPC là tập đoàn dầu khí, mà dầu khí vốn dĩ luôn là đại gia hàng đầu của từng quốc gia, nên ko lạ khi kiến trúc tòa nhà làm ấn tượng ngay những người ngu ngơ đi dòm ngó khi du lịch "express" Đài Bắc như mình ^_^. Đây là chuỗi "CPC Building" sau khi đi bộ qua Sở PCCC rồi quẹo trái...

https://farm4.staticflickr.com/3765/11325799323_f5739ef3e0_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7419/11325735434_482bf21d4f_c.jpg


Mình không hiểu chuyên về dầu khí mà cái biểu tượng này đặt trước tòa nhà CPC có nghĩa là gì nữa? Rất thắc mắc...

https://farm8.staticflickr.com/7390/11325708726_827f40eb73_c.jpg


Đi qua CPC, thêm một đoạn, quẹo phải sẽ đến tập đoàn đa quốc gia Shinkong Mitsukoshi với những viền đỏ chạy dọc tòa nhà gây ấn tượng, và cả những đoạn nối giữa các tòa nhà với nhau.

https://farm4.staticflickr.com/3770/11325787904_79e7070838_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3743/11325698275_441f152561_c.jpg


Nằm giữa 2 tòa nhà trên là Tòa thị chính của Đài Bắc (Taipei City Hall, to nhưng theo ý kiển cá nhân thì hiện đại nhìn không ấn tượng lắm, Tòa Thị Chính thì nên là cái gì đó đặc biệt hơn).

https://farm3.staticflickr.com/2877/11325798384_827a419a7e_c.jpg

KBC8288
12-12-2013, 00:02
Tôi quyết định đi nhanh đến Tòa nhà 101 vào thăm sau đó sẽ đến các bến kia và quay lại khu vực trung tâm vào buổi tối. Vì ban ngày, có thể quan sát toàn cảnh Đài Bắc từ đỉnh tòa nhà này một cách bao quát hơn.

Đây là một nhóm tượng điêu khắc gần trước của tòa nhà 101, nhìn thấy hay và ấm áp cảnh gia đình nên mình chụp lại, ko biết tạc từ gì ra mà nhìn phong cách khá là đắp vá...

https://farm6.staticflickr.com/5492/11325908265_e5178e75c5_c.jpg


Khi đến trước cửa tòa nhà, sẽ có 2 biểu tượng lớn, trong đó có một cái khi nhìn bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nhóm tượng mà mình chụp hình trước đó, Đó là 1 LOVE được cách điệu trong 1 khuôn hình vuông, biểu tượng hình vuông cho sự toàn vẹn cứng cáp của gia đình và LOVE là tình yêu của gia đình... Tiếc là nó đang trùng tu nên quây lại chụp ko đẹp lắm.

https://farm4.staticflickr.com/3803/11326060253_1ea61c1462_c.jpg


Còn đây là biểu tượng bên phải tòa nhà, hình 3 đồng tiền xu... Tiền tượng trưng hưng thình, 3 nghĩa là tài theo quan niệm số đẹp chăng =)), mình đoán là thế... không hiểu công chức làm việc trong tòa nhà này mỗi ngày đâu lạ gì mà trước khi vào lại chăm chú đọc gì thế kia....

https://farm6.staticflickr.com/5490/11326000834_75007184f3_c.jpg


Lối vào dành cho khách du lịch tham quan 101, 5 tầng dưới sát đất là Mall shopping... shopping chán chê bạn có thể mua vé lên đỉnh 101 để tham quan với giá khoảng 400 Đài tệ một người (khá mắc cho một chuyến tham quan...) hèn chi biểu tượng của tòa nhà là 3 đồng xu!!!

https://farm8.staticflickr.com/7361/11325971856_23816ea287_c.jpg


Thang máy dẫn du khách lên tầng tham quan cũng là 1 thang máy ghi kỉ lục của 101 tại thời điểm khánh thành tòa nhà này... Đúng là nhà cao thì thang máy phải nhanh, không thôi thì lết lên mất...

https://farm6.staticflickr.com/5511/11326005505_078e885b17_o.jpg


Tuy có 101 tầng, tuy nhiên du khách chỉ được dừng tham quan ở tầng 89 (lại quan niệm số đẹp chăng?). Bạn sẽ mất khoảng 37 giây để lên tầng 89 của tòa nhà. Sẽ bị ù tai vì lên cao nhanh ^_^

https://farm8.staticflickr.com/7366/11326070296_a38edea949_o.jpg

Từ tầng này, có lắp đặt các ống nhòm để bạn quan sát các phía của thành phố từ trên cao, nhìn rất qui hoạch và đẹp...

https://farm6.staticflickr.com/5541/11326001264_e678f08d04_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5497/11326001344_3cf8e824b0_c.jpg

Ngay gần dưới chân tháp, trong khuôn viên xanh có 1 tòa nhà màu vàng hình vuông, đó chính là khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen Memorial Hall), rất đẹp... kế bên nữa có 1 toàn nhà có cái sân tennis trên sân thượng, đó là thư viện Quốc Gia.

https://farm4.staticflickr.com/3782/11325972666_df4df77417_c.jpg

KBC8288
12-12-2013, 20:42
Sau khi tham quan xong trên 101 xong, tôi quyết định xuống MRT chạy về bến Shendao để xem cái đền này có gì hay ho không, đền Shendao nằm hơi khuất và không ấn tượng lắm, nên tôi quyết định đi bộ qua trường Đại học Quốc Gia Đài Bắc làm một kiểu hình rồi lên MRT đi xuống bến Long Sơn (Longshan Temple Station)

https://farm4.staticflickr.com/3725/11338573016_2742abc03e_c.jpg


Longshan là một đền (chùa) lớn, tấp nập người vào cúng viếng. Tuy nhiên tìm ra được nó thì phải đi bộ 1 đoạn kha khá sau khi ngoi lên từ bến MRT. Quẹo phải đi thẳng gần 300 mét, bắt đầu mới thấy đông đông người là biết đến đền.

https://farm6.staticflickr.com/5484/11338573856_aeccfe3f0c_c.jpg


Kiểu kiến trúc đền khá đẹp, cổ kính, không bỏ công chạy ngược xuống đây, đứng canh chụp mà đông người quá.

https://farm8.staticflickr.com/7460/11338508245_fda7980df3_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3798/11338641943_a2181bffc3_c.jpg


Trong đền có một khoảng sân khá mát, thác giả + vài cây dương xỉ, vạn tuế cổ rất đẹp, đứng chụp hình một kiểu làm kỉ niệm trước khi lại chạy ngược về khu trung tâm.

https://farm4.staticflickr.com/3735/11338641073_127af2e92f_c.jpg


Chạy ngược về tới khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn thì trời đã bắt đầu nhá nhem, ko chụp được tấm nào đẹp, chỉ có một tấm lấy toàn cảnh (Sun Yat-sen Memorial).

https://farm8.staticflickr.com/7346/11338662576_f5169982f9_c.jpg


Từ khoảng sân của khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn nhìn qua bên khu trung tâm, góc này nếu trời nắng chụp tòa nhà 101 rất đẹp. Ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện với một bác gần đó biết nói tiếng Anh. Bác mới giải thích ý nghĩa tòa nhà 101 rằng, đó là tòa nhà được xây theo kiểu tháp ngọc và hình tượng cây tre. Ý nghĩa là luôn vươn thẳng, dẻo dai như tre, nhiều đốt nhiều tầng vươn cao vươn xa... Nhìn cũng giống cây tre trăm đốt thật chứ ^_^

https://farm4.staticflickr.com/3814/11338730883_7beab23af6_o.jpg

Muagiochuong
13-12-2013, 20:18
Coi đã thiệt, còn hông post tiếp đi bác

KBC8288
14-12-2013, 17:57
Coi đã thiệt, còn hông post tiếp đi bác

Mấy hôm rày bận quá, chưa up được, còn tầm hơn 10 ảnh mà ko có time hic...

KBC8288
14-12-2013, 18:07
Quay tất tả lại khu trung tâm lúc trời bắt đầu chạng vạng, sở thích của mình là sưu tầm đĩa CD nên nhớ mang máng chỗ nào có một "Book Store" khá lớn, và sầm uất nên nhào lên. Qua góc ngã tư này là đến chỗ ấy. Từ góc này nhìn thẳng ra "Taipei 101".

https://farm3.staticflickr.com/2873/11365216405_0f4686a7b7_c.jpg


Cái nhà sách nó đây, nằm bên phải cái "Le Meriden" nếu tính hướng đối diện. Trong tòa nhà cột đỏ đỏ, sáng đèn... Từ cửa nhà sách nhìn ra view rất đẹp mà mình sẽ post sau.

https://farm3.staticflickr.com/2828/11365290624_87641ecf8f_c.jpg


Ập vào ngay cửa ra vào, với khẩu hiệu thế này thì ai mà chẳng muốn đi chơi =)). "Let's play, don't stop"... chơi thoải mái đi, xả láng, đừng dừng lại mới chết không chứ :)). 1 loạt siêu anh hùng của truyện tranh Mỹ (Marvel và Cosmic) chạy vòng quanh, con nít nhìn mê chết thôi...

https://farm8.staticflickr.com/7366/11365258446_a39478c7a3_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3763/11365215735_12a58a28e8_c.jpg


Đây là một gian hàng bán các loại đá quí như: thạch anh tím, ngọc lục bảo, đá thần tiên... Một tòa nhà bằng hồng ngọc mô phỏng một ngôi tháp chùa khá kì công...

https://farm8.staticflickr.com/7456/11365354823_f0cedd2afe_c.jpg


Còn đây là trên tầng 4 toàn nhà, nơi mình cần tìm. Cơ man nào CD, DVD, đĩa than các loại... Có đủ cả các danh ca, nghệ sĩ của TQ, ĐL, HK... Vào đây, đi ra chỉ có cháy túi hic... đến khổ.

https://farm4.staticflickr.com/3761/11365215965_17ec6ab03a_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2886/11365215905_283de21619_c.jpg

KBC8288
16-12-2013, 00:27
Từ cái thời smart phone chưa đại trài như bây giờ, thì Đài Bắc đã có những bảng chỉ đường dạng GPS cho các khách du lịch, cứ vài ngã tư hoặc vài tòa nhà là có 1 cái bảng như vậy, bạn có thể dùng nó để xác định vị trí để còn loanh quanh đi tiếp nơi cần tới. Có tiếng Anh, tiếng Trung đầy đủ... rất tiện lợi.

https://farm3.staticflickr.com/2834/11386867195_f6d5c8e67c_c.jpg


Đây là cùng một vị trí đứng hướng ra tòa tháp 101, vào lúc chạng vạng hoàng hôn (trước lúc vô mua đĩa DVD) và lúc trở ra sau khi mua, nhìn cũng hay hay ^_^

https://farm3.staticflickr.com/2835/11386879255_c9b1a3a5bf_o.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5544/11386879466_e208096d12_c.jpg


Tòa nhà của tập đoàn Shinkong về đêm, viền đỏ đẹp lạ... nhìn có vẻ tốn điên hehe, nhưng thực sự rất là đẹp, du khách quanh khu này chụp hình rất nhiều, ai cũng làm vài pose...

https://farm6.staticflickr.com/5482/11386878936_78e9a1c4fd_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2847/11386908414_f2bf3a0e82_c.jpg

KBC8288
16-12-2013, 00:31
Cũng gần kha khá khuya, tranh thủ lên MRT chạy về bến Ximen (phố đi bộ mua sắm nổi tiếng) của Đài Bắc về đêm thăm thú trước khi về khách sạn làm 1 giấc. Cũng khá rộng đi vài vòng mà chưa hết. Mua một ít đồ làm kỉ niệm...

https://farm6.staticflickr.com/5514/11386907644_c5140eb910_c.jpg


Khu vực bến MRT này được gọi là Xime Pedestrian Area... gần bến MRT trung tâm.

https://farm4.staticflickr.com/3698/11386877795_eb8c05b27e_c.jpg


Quay trở lại cái bến xe bus lúc đưa mình lên đây. Băng qua cái ngã tư đông đúc buổi sáng để về lại khách sạn, kết thúc một ngày ở trung tâm Đài Bắc... và còn 1 buổi sáng dạo loanh quanh ở Đào Viên nữa hè hè...

https://farm6.staticflickr.com/5550/11386878705_afa9127105_c.jpg

NGLIEN05
16-12-2013, 08:45
@KBC8288: Mình đính chính một số chi tiết :
- hình ảnh sân bay bạn chụp tạo post #1: chính là terminal one sau khi sửa lại và việc sửa chữa sân bay này là do bị dột và hư hỏng ở một số hạng mục (Dù trước khi chưa sửa mình vẫn cảm thấy đẹp và coǹ tốt ).
- Hình ảnh chụp từ tòa nhà Taipei 101 ở Post 15: "Ngay gần dưới chân tháp, trong khuôn viên xanh có 1 tòa nhà màu vàng hình vuông, đó chính là khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen Memorial Hall), rất đẹp... kế bên nữa có 1 toàn nhà có cái sân tennis trên sân thượng, đó là thư viện Quốc Gia." -

Toà nhà có sân Tennis ở trên không phải là thư viện quốc gia đâu mà là trung tâm hội nghị quốc gia - Conference centre : là nơi các Ông nghị, Bà nghị Đài Loan thường oánh nhau và giật tóc, áo nhau khi không thoả thuận được một vấn đề hoặc không đồng ý thông qua một luật nào đó.

Còn thư viện quốc gia nằm đối diện với cổng quảng trường tự do ở khu nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch đó

Note: Bạn viết hay lắm, tiếp tục viết nhé

KBC8288
16-12-2013, 11:51
@KBC8288: Mình đính chính một số chi tiết :
- hình ảnh sân bay bạn chụp tạo post #1: chính là terminal one sau khi sửa lại và việc sửa chữa sân bay này là do bị dột và hư hỏng ở một số hạng mục (Dù trước khi chưa sửa mình vẫn cảm thấy đẹp và coǹ tốt ).
- Hình ảnh chụp từ tòa nhà Taipei 101 ở Post 15: "Ngay gần dưới chân tháp, trong khuôn viên xanh có 1 tòa nhà màu vàng hình vuông, đó chính là khu tưởng niệm Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen Memorial Hall), rất đẹp... kế bên nữa có 1 toàn nhà có cái sân tennis trên sân thượng, đó là thư viện Quốc Gia." -

Toà nhà có sân Tennis ở trên không phải là thư viện quốc gia đâu mà là trung tâm hội nghị quốc gia - Conference centre : là nơi các Ông nghị, Bà nghị Đài Loan thường oánh nhau và giật tóc, áo nhau khi không thoả thuận được một vấn đề hoặc không đồng ý thông qua một luật nào đó.

Còn thư viện quốc gia nằm đối diện với cổng quảng trường tự do ở khu nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch đó

Note: Bạn viết hay lắm, tiếp tục viết nhé

Vậy thì đây chắc là Thư viện Quốc Gia như lời bạn NGLIEN05 đính chính, mình cũng có ra trước quảng trường khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch chụp 1 tòa nhà nhìn cũng bề thế, nhưng hơi buồn (đúng kiểu thư viện hehe)... Không biết có phải là nó đây không nhỉ? Vì không biết nó là cái gì nên ko có up vào.


https://farm8.staticflickr.com/7323/11396911216_d202eb6338_c.jpg

dangtrinh0612
16-12-2013, 12:20
Cảm ơn anh chủ thớt chia sẻ nhé :) Năm sau chắc sẽ qua Đài Loan chơi, đang lo không biết tiếng Hoa đây. Nhưng chắc có bảng chỉ đường kiểu đó thì cũng yên tâm chút chút.

Linh nhi
03-01-2014, 00:35
CHo mình hỏi thăm tí, mình xem lịch trình các chuyến bay từ DL về VN thường khởi hành khá sớm (khoảng 7.30 am). Nếu vậy, khoảng 5am phải dậy đón taxi ra sân bay rồi. Không biết ở DL, 5am đón xe ra sân bay có j bất tiện không? Ví dụ như không có xe nào chạy giờ đó hoặc là taxi charge giá gấp đôi (giống bên Sing, nếu đi giờ khuya là tính giá gấp đôi).

Thanks bạn.

nhtphong
10-01-2014, 09:25
hixhix, khi nào mới dc đi DAI LOAN đây

hoangvanphuong75
10-01-2014, 10:58
Có 2 Người thì mua tour luôn đi Phong, chắc chắn là họ lo vísa cho Em, lâu lâu tự thưởng cho mình, anh thấy dạo này tour đi Đài họ promo cũng không cao hơn mình tự đi nhiều đâu em.

nhtphong
13-01-2014, 14:00
Hôm bữa em lên kế hoạch qua tết đi nhưng xin visa thất bại, em chưa xin nhưng nghe bà kon tư vấn là khỏi xin chi tốn tiền
Em có bà con bên Đài nên tính đi tự túc chỉ tốn tiền visa và máy bay thôi, còn lại là free hết

peccovn
15-01-2014, 16:06
Tự nhiên muốn đến Taiwan trong năm nay...
Đi tour hình như khoảng 16-18tr gì đó, nhưng mình vẫn thích lang thang, bụi bặm hơn :D
Mình cũng k biết tiếng Hoa..có gì đáng ngại k ta ??? Hehe...

xuanvinh
15-01-2014, 18:29
Đọc xong muốn phượt computex năm nay rồi.

KBC8288
15-01-2014, 19:54
CHo mình hỏi thăm tí, mình xem lịch trình các chuyến bay từ DL về VN thường khởi hành khá sớm (khoảng 7.30 am). Nếu vậy, khoảng 5am phải dậy đón taxi ra sân bay rồi. Không biết ở DL, 5am đón xe ra sân bay có j bất tiện không? Ví dụ như không có xe nào chạy giờ đó hoặc là taxi charge giá gấp đôi (giống bên Sing, nếu đi giờ khuya là tính giá gấp đôi).

Thanks bạn.

Không bạn à, nếu được bạn cứ bảo khách sạn gọi cho bạn, bên đó không có chặt chém đâu, cứ yên tâm nhé ^_^, cũng khá là khác so với Trung Hoa đại lục đó.


Hôm bữa em lên kế hoạch qua tết đi nhưng xin visa thất bại, em chưa xin nhưng nghe bà kon tư vấn là khỏi xin chi tốn tiền
Em có bà con bên Đài nên tính đi tự túc chỉ tốn tiền visa và máy bay thôi, còn lại là free hết

Tư vấn chi mà không cần visa bạn ơi, đi kiểu gì cũng phải có visa hết ^_^, không có không được đâu nhé.


Tự nhiên muốn đến Taiwan trong năm nay...
Đi tour hình như khoảng 16-18tr gì đó, nhưng mình vẫn thích lang thang, bụi bặm hơn :D
Mình cũng k biết tiếng Hoa..có gì đáng ngại k ta ??? Hehe...

Không biết thì cầm bản đồ, ăn uống thì chỉ trỏ... dân phượt mình mà giỏi xoay sở lắm ^_^.


Đọc xong muốn phượt computex năm nay rồi.

Xếp vali và đi thôi bạn ^_^.

nhtphong
16-01-2014, 11:10
Tư vấn chi mà không cần visa bạn ơi, đi kiểu gì cũng phải có visa hết ^_^, không có không được đâu nhé.
Ah, ý mấy người đó là khỏi xin đi, điều kiện của em xin ko dc đâu, chứ ko phải là ko cần visa bác ah

KBC8288
16-01-2014, 12:50
Ah, ý mấy người đó là khỏi xin đi, điều kiện của em xin ko dc đâu, chứ ko phải là ko cần visa bác ah

xin visa Visitor 14 ngày dễ cực ^_^ ko có gì khó đâu

trangfrance
06-02-2014, 13:09
CHo mình hỏi thăm tí, mình xem lịch trình các chuyến bay từ DL về VN thường khởi hành khá sớm (khoảng 7.30 am). Nếu vậy, khoảng 5am phải dậy đón taxi ra sân bay rồi. Không biết ở DL, 5am đón xe ra sân bay có j bất tiện không? Ví dụ như không có xe nào chạy giờ đó hoặc là taxi charge giá gấp đôi (giống bên Sing, nếu đi giờ khuya là tính giá gấp đôi).

Thanks bạn.
có nhiều chuyến bay về buổi chiều nữa, tùy theo vé máy bay bạn đặt khứ hồi. Nói chung đi taxi là tiện nhất, tuy nhiên đừng chọn ông nào bẩn bẩn ăn trầu, mình bị 1 lần ngồi xong im không dám nói gì, chỉ mong mau ra đến sân bay không trễ giờ.

trangfrance
06-02-2014, 13:10
xin visa Visitor 14 ngày dễ cực ^_^ ko có gì khó đâu

Nếu không có đủ điều kiện ở VN như nộp bảo hiểm bao nhiêu năm, bảng luơng,hợp đồng lao động và sổ tích kiệm ngân hàng trong 1 thời gian mình sợ đến 14 ngày cũng khó mà làm visa .

trangfrance
06-02-2014, 13:12
xin visa Visitor 14 ngày dễ cực ^_^ ko có gì khó đâu

TRừ khi làm trong ngành XKLD hay phải sang làm việc. hì hì

Linh nhi
08-02-2014, 01:04
Mình đang lên plan đi khu vực xung quanh Taipei, muốn hỏi các bạn một chút. Từ Taipei, mình muốn đi 2 nơi là Sanxia và Jiufen thì phải đi mất 1 ngày hay chỉ đến trưa trưa là xong?
Theo mình coi trên bản đồ thì định đi Taipei --> Sanxia, xong trở lại Taipei rồi chiều mới đi Jiufen, xin hỏi từ Sanxia có thể bắt phương tiện công cộng đi trực tiếp đến Jiufen không?
2 chỗ này có vẻ na ná nhau nhỉ :D nhưng mình thích phong cảnh đó nên muốn đi cả hai.

trangfrance
08-02-2014, 09:33
Mình đang lên plan đi khu vực xung quanh Taipei, muốn hỏi các bạn một chút. Từ Taipei, mình muốn đi 2 nơi là Sanxia và Jiufen thì phải đi mất 1 ngày hay chỉ đến trưa trưa là xong?
Theo mình coi trên bản đồ thì định đi Taipei --> Sanxia, xong trở lại Taipei rồi chiều mới đi Jiufen, xin hỏi từ Sanxia có thể bắt phương tiện công cộng đi trực tiếp đến Jiufen không?
2 chỗ này có vẻ na ná nhau nhỉ :D nhưng mình thích phong cảnh đó nên muốn đi cả hai.
Vì Đài Bắc ở giữa nên bạn muốn đi Tam hiệp xong thì lên Cơ Long để đến Cửu Phần thì mình nghĩ đi tàu là tiện nhất vừa nhanh mà giá hợp lý, đi xe buýt cũng được nhưng mà chờ xe lâu.

KBC8288
18-02-2014, 20:06
Bữa giờ Tết lu bu quá xá, từ đợt đi Myanmar về mà cái Topic này chưa finished nữa. Còn có mấy tấm up luôn lên cho full hành trình. Vài tấm quanh Taoyuan trước khi lên đường ra sân bay về nước.

Một ngôi miếu thờ kiến trúc đẹp trước con đường từ đường chính vào khách sạn chỗ mình ở Taoyuan.
https://farm4.staticflickr.com/3746/11387170156_9aa0ec189d_c.jpg

Trời tháng 11 khá lạnh, cơn mưa bất chợt sáng sớm, trời rét căm căm.
https://farm6.staticflickr.com/5542/11387198274_2d89492bd2_c.jpg

Phố xá bình yên sau cơn mưa, Seven7 rất thông dụng ở đây.
https://farm8.staticflickr.com/7358/11387297673_f3431b68d8_c.jpg

Đường phố vô cùng sạch sẽ và yên bình, dù chỉ là một town nhỏ của Taipei.
https://farm8.staticflickr.com/7434/11387172106_9846e2dc84_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7409/11387200244_456d689dba_c.jpg

Trời lạnh, đói đói. Tạt qua làm một tô "Tả pí lù" ăn cho ấm, nhìn hấp dẫn thiệt chớ...
https://farm6.staticflickr.com/5477/11387170056_cafa8bc4eb_c.jpg

KBC8288
18-02-2014, 20:12
Mục đích chuyến đi là đi công tác khảo sát sân bay thì thôi làm tý hình ở sân bay cho có anh có em ^_^, trước khi lên máy bay vìa nước.

Đây là quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines ở sân bay Đào Viên, ở Ter cũ.
https://farm4.staticflickr.com/3780/11387180175_8df4caec6e_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2865/11387181146_6c16ac83dd_c.jpg

Không gian Ter cũ của nhà ga sân bayĐào Viên.
https://farm6.staticflickr.com/5549/11387179805_ddb976ef37_c.jpg

Phòng chờ hạng thương gia và khách SKT của sân bay.
https://farm4.staticflickr.com/3716/11387180475_f571eede7f_c.jpg

Bữa ăn nhẹ trong phòng chờ cho khách.
https://farm4.staticflickr.com/3706/11387179865_e077f54a6f_c.jpg

Carrot238
01-04-2014, 23:04
Vì Đài Bắc ở giữa nên bạn muốn đi Tam hiệp xong thì lên Cơ Long để đến Cửu Phần thì mình nghĩ đi tàu là tiện nhất vừa nhanh mà giá hợp lý, đi xe buýt cũng được nhưng mà chờ xe lâu.

Chào cả nhà, ngày 24/04 sắp tới này mình sẽ "xách balo lên và đi" trải nghiệm Taiwan 8 ngày trọn vẹn (1 ngày đi vào buổi tối & về vào buổi sáng nữa là 10 ngày). Kết thúc chuyến đi 03.05. Trong lịch trình có dự định đi: Taipei - Yingge - Sanxia - Jiufen - Taipei. Tuy nhiên, hôm nay tham khảo thông tin ở đây thì thấy chia thành 2 hướng khác nhau, hơi phân vân và lo lắng. Bác đi rồi có lời khuyên nào cho lịch trình thì giúp em với ạh. Em cảm ơn nhiều.