PDA

View Full Version : Thơ văn nhà Phượt!



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7]

LinhEvil
23-12-2008, 10:51
Anh đã đi thật sao
phiều phào trong em thì cô đơn thế nào?
cuống cuồng ra đi quên cả tất
nụ hồng lại ... cô đơn trong em
dưng cơ ma làm sao để quên ??

Tái bút : mình cũng biết làm thơ, quan nào qua ngứa mắt cũng đừng xóa đứa con tinh thần của em nhé .. :)

Nguyên ơi, mũ này, đội đi cưng

susu
23-12-2008, 10:54
Black Black ... chỉ em cái "nút" phạt nó chỗ nào với !!

@ LE : Hội trưởng hội PN Phượt ko thể đội mũ sắt đc !!:shrug:

LinhEvil
23-12-2008, 10:58
Hội trưởng hội Vệ Sinh
Phụ Nữ tên là Nguyen!

Oai phong đội mũ sắt
Mông anh cưỡi cào cào

Một hôm phi qua rào
Bị mắc vào dây thép

=))

Ai viết tiếp ko?

LinhEvil
23-12-2008, 11:01
Tồi tệ, thả nào ko thể tìm thấy nút là phải...

@@@ Susu, chú mày nhắn là trời lạnh ko tìm thấy nút đâu. Đợi nắng lên may ra. Mày cố chờ

anhminh
23-12-2008, 11:03
có vẻ nguyen hơi lạm quyền, Evil nhỉ :D

TÍM
23-12-2008, 11:04
... bị mắc vào dây thép...

Tao mải cười =)) =)) ....chẹp chẹp...
Éo thể làm tiếp thơ...

Sorry tớ phải nói pậy nếu ko chúng nó lại cho tớ thẻ vàng :)

nguyen
23-12-2008, 11:05
có vẻ nguyen hơi lạm quyền, Evil nhỉ :D

em undel. trước khi anh nói ..thôi đành vậy... :((. Vừa chót dịch 1 bài thơ của bạn yesd mà người bầm "rập" thế này ... sau em xin chừa hixhix... tụt hết cả ý thơ.

TÍM
23-12-2008, 11:05
Black Black ... chỉ em cái "nút" phạt nó chỗ nào với !!

@ LE : Hội trưởng hội PN Phượt ko thể đội mũ sắt đc !!:shrug:

Nhìn bên trên post phía phải í, có cái thẻ vàng - thẻ đỏ tưng bừng...

Đọc thơ xong mà mày chưa tỉnh ngủ hả su??? :T

LinhEvil
23-12-2008, 11:06
Dù mắc vào dây thép
nhưng anh vẫn vẹn nguyên

Em bờ lách đen tuyền
Đứng vỗ tay chíu chíu

susu
23-12-2008, 11:27
Hội trưởng hội Vệ Sinh
Phụ Nữ tên là Nguyen!

Oai phong đội mũ sắt
Mông anh cưỡi cào cào

Một hôm phi qua rào
Bị mắc vào dây thép

=))

Ai viết tiếp ko?

Tiếc cái quần đùi đẹp
Vợ mua cho hôm qua
Vải lụa,lại thêu hoa
Trông dất là ... nam tính

Quat
23-12-2008, 11:27
Black mải cười chèm chẹp
Còn (quần) nguyen kêu oánh xoẹt
mũ sắt che cái mẹt
Linh vìu thơ đì đẹt

=))=))

nguyen
23-12-2008, 11:29
@Quạt : anh cũng nỡ vào hùa dìm hàng em thế này sao ??? :( :( :((

LinhEvil
23-12-2008, 11:29
Quần lụa hoa đã rách
May mà hàng còn nguyên
Trách bạn Quạt vô duyên
Nhào vô đòi hôi của

Quat
23-12-2008, 11:33
Quần lụa hoa oánh xoẹt
Hàng lộ ra đỏ choẹt
Linh Vìu vờ ngoảnh mặt
Thơ tuồn ướt lụa hoa

ặc em chạy (vui thôi nhé nguyên) các bạn yêu nhất nguyên đấy:L:L:L:L:L

nguyen
23-12-2008, 11:36
Quần lụa hoa oánh xoẹt
Hàng lộ ra đỏ choẹt
Linh Vìu vờ ngoảnh mặt
Thơ tuồn ướt lụa hoa

ặc em chạy (vui thôi nhé nguyên) các bạn yêu nhất nguyên đấy:L:L:L:L:L

Vâng em biết các bạn thương em rồi :((:((. Em xin hứa từ giờ ko làm thơ nữa...em thề , thôi đừng dìm hàng em nữa !!! love you 2 !!!

LinhEvil
23-12-2008, 11:40
love you 3

=))

susu
23-12-2008, 11:41
Chú Nguyên đội mũ sắt
Đeo máy ảnh Ca lông
Quần đùi lụa màu hồng
Cưỡi cào cào ra phố

LE cười hô hố
Chỉ cho Black xem
Black vỗ tay khen
Người đâu mà teen thế !!

Chú Nguyên bèn đáp lễ
Rú ga bốc đầu ngay
Không ngờ ga quá tay
Mắc ..ym vào dây thép

....
em ko dám viết nữa đâu !!

LinhEvil
23-12-2008, 11:43
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. :(
Mắc vào dây thép còn ham hố giề...
Thôi thì trả dép em về
....

Quat
23-12-2008, 11:51
Tình chỉ vì cái ấy thôi sao ???? Thiện tai ! thiện tai

TÍM
23-12-2008, 11:52
Tao cũng đang định Love u 4

nhưng xem lại bài mày thì tao cũng rút... yêu đương nỗi gì.... Quạt đừng có giả vờ :)

LinhEvil
23-12-2008, 11:52
Tình chỉ vì cái ấy thôi sao ???? Thiện tai ! thiện tai

Đang thơ.. vô duyên

nguyen
23-12-2008, 12:55
@susu+LE : Đọc thơ của các bạn mình cứ =)) =)) thề ...vì ko hiểu sao đọc câu nào cũng thấy nhớ Windy =)) =)). Thơ hay ....thật!!!!

Zdreamer
23-12-2008, 13:15
@susu+LE : Đọc thơ của các bạn mình cứ =)) =)) thề ...vì ko hiểu sao đọc câu nào cũng thấy nhớ Windy =)) =)). Thơ hay ....thật!!!!

vì đọc xong không... í được á?:shrug:

nguyen
23-12-2008, 13:18
vì đọc xong không... í được á?:shrug:

Văn sĩ dạy gì mà em đọc chả hiểu. Không ... í là sao ? :)

Zdreamer
23-12-2008, 13:26
Văn sĩ dạy gì mà em đọc chả hiểu. Không ... í là sao ? :)

thì tại em liên tưởng tới bịnh... ĩ của windy;)

(xong black xóa hết giúp em kẻo phải đội mũ sắt thì khốn :()

TÍM
23-12-2008, 13:27
Hay là nhầm chữ s với chữ j???

à ra văn sĩ nhầm chữ s với chữ x

=)) =)) =))

susu
23-12-2008, 13:48
thế chúng mình lại làm thơ về WS ạ ??

Zdreamer
23-12-2008, 13:51
thôi, nói lại chuyện bạn yasd, bữa trước cà phê ở Sài Gòn, bạn Mỳ, bạn Tun, bạn Ruri và tớ đã quyết là chỉ có Bùi Giáng mới có thể sánh với bạn í thôi. Bạn Black đừng xóa bài của bạn í, sau này biết đâu thành di cảo, made in Phuot.com, bán lại được khối xèng

yeuanhsuotdoi
03-01-2009, 11:07
Ngồi buồn làm vài câu thơ
Để xua cái lạnh để em ấm lòng
Để cho cuộc sống ngày càng tươi vui
Thế nên thơ mang lại nỗi niềm
Niềm nhớ niềm thương ôi cuộc sống
Hãy thơ hãy văn nhé anh...:D

LinhEvil
03-01-2009, 12:09
Ngồi buồn làm vài câu thơ
Để xua cái lạnh để em ấm lòng
Để cho cuộc sống ngày càng tươi vui
Thế nên thơ mang lại nỗi niềm
Niềm nhớ niềm thương ôi cuộc sống
Hãy thơ hãy văn nhé anh...:D

Rồi! anh tặng cho em cái mũ
sắt em tha hồ đội

Hà thành lãng tử
21-02-2009, 16:48
hì hì.mình đọc thấy nó hơi ngang xương một chút. Nếu bài thơ của bạn "yêu anh suốt đời" câu kéo thành lục bát thì hay hơn lắm đấy.:D

Hà thành lãng tử
21-02-2009, 16:55
Hà nội, một ngày rét
Trời trở lạnh mấy hôm nay rét ngọt
Nếu mà em xuống phố nhớ giùm
Mặc áo ấm khăn quàng và găng tất
Làm ơn che cái mũi, nghe không?

Em mà ốm làm sao tôi muốn khoẻ?
Trời mùa thu khăn gói bỏ đi rồi
Tôi lạnh lắm nếu con đường đi học
Không có em để 2 đứa sóng đôi

Em mà ốm thì đôi mắt hết cười
Gia tài tôi, phá sản mất thôi
Tôi phá sản trở thành tên hành khất
Em ốm rồi thơ tôi hết trên môi

Em mà ốm, nghĩa là tôi ốm
Hà Nội mênh mông 2 kẻ ốm khó tìm
Thôi thà sẽ thay em, tôi ốm
Em thương tình em ghé qua thăm

Trời lạnh quá để Hà thành rộng quá
Thèm chút má hồng, hơi ấm một bàn tay
Hoa sữa ơi, nhớ gì thơm thế
Thừa chút nào dành lại cho em

Em vay nhớ để tên tôi em gọi
Số phone nhà tôi em biết quá còn gì
Tôi sẽ ngồi mắt thôi miên điện thoại
Trời lạnh rồi, em sưởi ấm giùm đi !!!

Cáo
21-02-2009, 21:49
Rồi! anh tặng cho em cái mũ
sắt em tha hồ đội
Haha, Vìu viết cái này buồn cười quá. :))

Hà thành lãng tử
02-03-2009, 23:28
Mang theo bụi trần
Lòng buồn man mác
Thiếp cùng chang lưu lạc giang hồ
Qua cánh đồng núi xanh hoang vắng
Có nàng bên mình như thắm quện hương hoa
Kiếp này cùng chàng si mê say đắm
Mối tình này thiên hạ vô song
Trong ánh kiếm, bóng dòng sông vẫn chẩy
Thời gian kia cứ lần lượt qua đi
Được cùng chàng phiêu bạt giang hồ
Mối tình đó chẳng bao giờ phai nhạt

(Lời dịch trong bài hát đầu phim "Thần điêu đại hiệp" của Trung Quốc, phim được làm theo truyện "Thần điêu đại hiệp của" Kim Dung.
Cám ơn các bạn đã nhắc nhở việc đăng bài và chú thích nội dung. Tôi sẽ ghi nhớ và sẽ không phạm lỗi vào lần sau

mihtua
02-03-2009, 23:48
Em 2su kiếm cho bạn Hà thành cái mũ sắt cái :((

susu
03-03-2009, 00:22
Mang theo bụi trần
Lòng buồn man mác
Thiếp cùng chang lưu lạc giang hồ
Qua cánh đồng núi xanh hoang vắng
Có nàng bên mình như thắm quện hương hoa
Kiếp này cùng chàng si mê say đắm
Mối tình này thiên hạ vô song
Trong ánh kiếm, bóng dòng sông vẫn chẩy
Thời gian kia cứ lần lượt qua đi
Được cùng chàng phiêu bạt giang hồ
Mối tình đó chẳng bao giờ phai nhạt

Em post thơ tặng chàng bên topic thì đứt phựt nên đành vác sang đây vậy !!

Chàng cho thiếp hỏi :
Thơ của chàng chăng?
Hay copy,paste loăng quăng ..
(Để thiếp nhờ anh mihtua sợt Gúc)

Mượn nhời Black
(NT)(s-mod hẳn hoi):
Ava của chàng đẹp vãi chưởng mất thôiii
Gợi cảm,xì tin,zất chi là .. cơ bắp !!

Chàng rất hợp với mũ sắt!!

Beng...eng...e..n...g...:susel:

(ôi tiếc thay cái đời làm thơ của em):((

TÍM
03-03-2009, 10:06
Thông báo: Thơ mà nhảm nhí Black tớ trảm ngay ko thương tiếc

Những ai bị trảm vui lòng tự kiểm lại thơ mình nhá :)

Beng........... beng.......

(Sáng chưa ăn gì, nôn nao quá thể (NO) )

mihtua
03-03-2009, 10:27
Bạn black nghén hay sao mà nôn nao thế :D
Thơ tình tặng em 2su, mong được cùng nàng phiêu bạt giang hồ :))
http://mp3.baamboo.com/detail-loi-nhac-mp3-169898/3/bai-Tian-Xia-Wu-Shuang.html

TÍM
03-03-2009, 10:55
Xời, nôn nao vì nghén thì đã tốt, chẹp ...

Buồn ấy í :)

Mà tớ ko làm thơ thì lại mắc vào tội spam nhở, thôi tặng cả làng 3 câu: (nói thật là đeck có cảm hứng nào để phọt ra thơ cả, mượn mấy câu của Ducko hôm 2 đứa dạo chơi dưới trăng ở Ý tý =)) )

Trên trời có 4 ngôi sao
2 ngôi lạc mất phương nào
còn 2 ngôi lại rơi vào mắt em...

=)) =)) =))

Hà thành lãng tử
03-03-2009, 15:19
Mình trả lời SUSU thế này.
Đây không phải là thơ, đây là lời bài hát được dịch ra tiếng Việt. SuSu thử nghĩ xem, nếu bài này cả chàng và thiếp hát đôi thì hay hơn là chỉ riêng mình chàng hoặc nàng hát. SuSu thử đọc lại mà xem.

yeuanhsuotdoi
04-03-2009, 16:21
Anh ha thanh này có thân hình đẹp thật nhìn mê luôn:D:L

tichuot
04-03-2009, 17:15
Em cũng xin góp vài câu cho đủ hội:

Mẹ em đi chợ chiều mưa
Bố em đi chợ lưa thưa mấy người
Còn em cũng chẳng phải lười.
Phượt qua phượt lại hỏi đường để đi.

Hà thành lãng tử
04-03-2009, 23:04
TUYẾT TRẮNG HOA SƯA
Phạm Bá Chiểu

Xin đừng nhầm hoa sữa với hoa sưa
Hoa sữa đua hương, hoa sưa khoe săc
Hoa sữa thu vàng, hoa sưa xuân ngát
Hà Nội ơi thơm, đẹp tự bao giờ

Không thể tả bằng lời vẻ đẹp hoa sưa
Đẹp hơn cả những ngôn từ đẹp nhất
Chỉ kính cẩn nghiêng mình trong ngây ngất:
Sắc trắng hoa sưa- trinh trắng hồn xuân

Nắng thẫn thờ, mây cũng phải dừng chân
Trước vẻ đẹp trên muôn vàn vẻ đẹp
Như hoa tuyết bung trắng trời xuân biếc
Hà nội ơi, ta lạc cõi tiên thần

Anh mãi chờ sắc trắng tháng ba xuân
Đường Bách Thảo hoa sưa bừng tỏa sáng
Em tan trường nở tung tà áo trắng
Áo cùng hoa rải trắng giấc anh mơ

Lãng mạn vô cùng khi em gọi hoa “mưa”
Hoa rụng thành mưa xô chiều lộng gió
Mưa tuyết trắng bay nghiêng vào nỗi nhớ
Vắt đẹp dâng đời hoa vội vã thăng hoa

Có thể nào em lại gọi hoa “xưa”
Hoa sưa chứ, niềm say “sưa” không cũ
Hoa mãi mới trong rêu phong phố cổ
Dâng tình xuân trắng nõn, trong ngần

Tháng ngày ơi, nhanh cho đến mùa xuân
Tuyết trắng hoa sưa chúng mình cùng đợi
Lại nhặt hoa bay trắng trời Hà nội
Rải cho đầy trắng muốt những vần thơ.

Có bác Phượt nào thích Hoa Sưa thì nhanh nhanh lên nhé. Vài ngày tới là hết mùa hoa Sưa ở Hà nội rồi. Trong trường mình cũng có cây hoa Sưa. Bạn nào muốn xem thì liên lạc nhé. Hoa trắng trong và mỏng manh lắm

tunbo
05-03-2009, 10:21
Em cũng xin góp vài câu cho đủ hội:

Mẹ em đi chợ chiều mưa
Bố em đi chợ lưa thưa mấy người
Còn em cũng chẳng phải lười.
Phượt qua phượt lại hỏi đường để đi.


Em xin phép sửa lại tí ti, đọc cho đỡ đau mỏ :


Mẹ em đi chợ chiều mưa
Bố em đi chợ lưa thưa mấy người
Còn em cũng chẳng phải lười.
Phượt qua phượt lại mắc cười bỏ bu:LL:LL:LL:LL

susu
05-03-2009, 10:56
Bạn Tun,sao lại mắc cười ?? :T
Phượt qua phượt lại cho người nó khoe :susel: (khoẻ)

tichuot
05-03-2009, 11:19
Bạn Tun,sao lại mắc cười ?? :T
Phượt qua phượt lại cho người nó khoe :susel: (khoẻ)

Mắc cười vì Đi đâu loanh quanh cũng về La Mã hà,
Chỉ tội mấy em bị mấy cha Honda ôm chỉ bậy đường thôi. :T

susu
05-03-2009, 14:19
Mắc cười vì Đi đâu loanh quanh cũng về La Mã hà,
Chỉ tội mấy em bị mấy cha Honda ôm chỉ bậy đường thôi. :T

Thôi thôiiii,thơ thẩn thế thì thôiiii (NO) (LD)

Hà thành lãng tử
07-03-2009, 18:11
Bẽ bàng 8-3

Hôm nay mùng tám tháng ba
Tôi đi ra chợ mua hoa tặng nàng
Bỗng nhiên sực nhớ, bàng hoàng
Người yêu chưa có, bẽ bàng thân tôi...

Sưu tầm tại: http://360.yahoo.com/thanglongnam2010

fcuk
20-03-2009, 14:36
nghe bác Mỳ giới thiệu hôm off, em lân la vào đây tìm thơ bác Tunbo, không ngờ gặp nhiều võ lâm cao thủ quá, cho em góp vui một bài

Em nhớ những chiều hoa nắng say
Ngày dài như phố. Bóng như mây
Lao xao như sóng. Em như cát
Cát cũng biết buồn anh có hay…

Em khẽ luồn gió ngược vào tim
Nghe gió ngủ im lìm trong hơi thở
Mắt hồ đợi một ngày không thương nhớ
Lòng xa xôi chợt đứng ngẩn ngồi ngơ..

yeuanhsuotdoi
20-03-2009, 14:59
Thơ ca để vui
đâu phải cop nhặt là biết làm thơ
Thơ phượt để phượt thơ
Thơ thơ thơ thẩn để cười để vui:D

votieuquyen
20-03-2009, 21:46
Lâu rùi mình chẳng làm thơ
Ngẩn ngơ rồi cũng vu vơ dăm dòng
Tính mình lại rất lòng vòng
Làm thơ cứ phải loằng ngoằng nhiều phen
Hôm nay mình rất là đen
Phượt lên hà nội mình quên đánh đề.
Tối nó về đúng con dê
Quả này sắp phải ra đê ở roài . :D

batman
29-05-2009, 14:54
Đầu trận Man "ngộ" rất hăng
Thằng Rô họ "sở" sút ... Păng !!!... không vào :))
Cu Park chạy như cào cào
Ngang ngang dọc dọc lại vào ... ném biên
....:shrug: ;)
Rồi thì như tỉnh cơn điên
Bác sĩ chích nghiện lại là ... Ê tô (c)
Chấm dứt 10 phút hóa rồ
Quỷ đỏ trật tự lùi vào âm ti
Xa vi cùng với hen ry
Làm mưa làm gió khác chi sân nhà
Lại thêm thằng nhỏ esta (iniesta)
Cái chân như lụa thoắt ra thoắt vào
Khổ thân mấy chú người cao
Dớ dẩn không biết em nào messi
Thằng này thấp bé tí ti
Mặc kệ không chấp bỏ đi ra ngoài
Thế rồi sau đó sõng xoài
Đánh đầu tung lưới cu còi nhất sân =))
2-0 mặt mũi bần thần
Nhai chán mỏi miệng thôi rồi em thua...:LL

tunbo
15-07-2009, 12:48
Từ ngày Mỳ bị mất Rì
Đến cả đi ọp cũng suy nghĩ hoài :D
Lâu lâu Mỳ mới post bài
Dù cho Mỳ vẫn online suốt ngày
Tớ nhận PM thế này :
"Hò vè nhà Phượt dạo này xụi ghê
Bạn Tun vào khuấy lên đê
Để cho nhộn nhịp, giống bề ngày xưa":LL
Việc này, Mỳ bẩu, tớ thưa :
"Dạo này tớ kẹt, nên chưa rảnh nhiều
Nhưng mờ nếu rảnh trưa, chiều
Cũng thử vào khuấy, cũng liều một phen
Còn bao nhiêu, những: ***-men:))
Rồi cả cán bộ Vien-tuyen, và nhiều ...
Một người khuấy được bao nhiêu?
Cả làng xúm lại, chắc nhiều cái vui
Không khéo, khuấy tới khuấy lui
Cờ-vờ(nờ) lại vác dùi cui chạy vào :D:LL

LinhEvil
15-07-2009, 13:43
Không khéo, khuấy tới khuấy lui
Cờ-vờ(nờ) lại vác dùi cui chạy vào
....

Chạy vào thì đã làm sao?
Ông Cờ-vờ ấy sức nào đánh mem
Tun bô ngó lại mà xem
Phượt này chỉ có chuyện mem đánh Cờ (vn)!

vntuyen
15-07-2009, 14:02
Linh Vồ viết thế cũng thank
Trên đời này thật mỗi anh Cờ Vờ :LL

alias.noodles
15-07-2009, 14:06
Vừa nhận tin nhắn của Tun
"Anh ơi lo lắng vô cùng hơi đâu
Món này chả cần nghĩ lâu
Thơ ca em sẵn có "bầu" ở đây"

Ừ thì rõ là bầu
Nhưng toàn bỏ đi đâu
Bỏ bê khách tao mặc
Nào có thấy Tun đâu?

alias.noodles
15-07-2009, 14:08
Xời ơi cái chuyện hò vè
Chỉ cần một lúc là khè ra ngay
Giống như hôm trước nhậu say
Lăn quay ra ghế ngủ ngay nhà Mì
Mì vào khấy một phát đi
Tiền hô hậu ủng lo gì không xôm?

(Nhận qua SMS từ thi sĩ Tunbo)

CVN
15-07-2009, 14:11
Linh Vồ viết thế cũng thank
Trên đời này thật mỗi anh Cờ Vờ :LL
(NT)
Không thank LE bảo mình lơ
Thank nhiều LE lại đêm mơ về mình!!!!
:S

vntuyen
15-07-2009, 14:14
Vậy ra muốn úp thơ lên
Đâu cần cứ phải online làm gì
Met xịt một cú cho Mỳ
Được thơ lại được cờ vờ nờ thanks

LinhEvil
15-07-2009, 14:23
Để cho Phượt mãi thêm xanh
Tự tôi, sáng sáng nhắm mắt thanks chục lần!!!

( trích thư CVN gửi S-mod)

tunbo
15-07-2009, 15:36
Nhân được "mật lệnh" của anh Mì :
"Cứ khuấy hò vè, chớ ngại gì" :LL
Phải lên nhắc ... lộ anh Mì nhá :
Muốn xôm hò vẻ, phải : Dudi :))

tunbo
15-07-2009, 15:39
(NT)
Không thank LE bảo mình lơ
Thank nhiều LE lại đêm mơ về mình!!!!
:S

Cờ-vờ lục bát hay kinh
Thế mà từ trước, mần thinh đến giờ
Kiểu này, Vìu nó tối mơ
Mồm "thank" ú ớ, bỏ lơ Bo-đỳ :)):LL

batman
15-07-2009, 18:32
Trong mơ tay vớ phải lend
Xoay xoay vặn vặn xem vừa nét chưa :))
Bo đỳ đang lúc say sưa
Giật mình tự hỏi sao vừa ... đã ...=))

thieu_anh
16-07-2009, 05:58
thật lòng mà nói à nhà (NT)
thơ văn nhà phượt chẳng ra cái gì

:LL

vntuyen
16-07-2009, 08:27
Thiếu anh thì phải tìm anh
Chê thơ nhà phượt tanh bành như chơi
Thôi thì cũng nhịn một lời
Nếu mà tái phạm đi đời nha thiếu anh :gun

tunbo
16-07-2009, 12:43
Ve vẻ vè ve
Cái vè Sài Phượt
Có anh Tí-chuột
Xịt pam thượng thừa
(Ấy là hồi xưa
Bây giờ ... vẫn thế :)):LL)
Du-di bé bé
Dí dủm từ xưa
Lại có nàng Cua
Biến thành Ắc-cọ :LL
Mì vẫn lọ mọ
Sửa chính tả hoài =))
Rì đã mất rồi
Giờ còn ngơ ngẩn
Bo-dy quanh quẩn :
Bỏ việc - Đi chơi
Đi chơi về rồi
Lo tìm việc khác
Lại có anh Acc
Phượt phạch liên miên
Vừa Nam Cát Tiên
Lại ra Quảng Ngãi


(các bác nối tiếp ạh, em phải đi rồi :D)

tichuot
16-07-2009, 12:58
Thiếu anh thì phải tìm anh
Chê thơ nhà phượt tanh bành như chơi
Thôi thì cũng nhịn một lời
Nếu mà tái phạm đi đời nha thiếu anh :gun

Lãnh đạo làm thơ Lục bát hay nhưng bị dư 1 chữ nên mất điểm trầm trọng. Em chỉnh lại 1 câu này thôi :LL

Nếu mà tái phạm đi đời thiếu anh =))

BM
16-07-2009, 13:03
Lãnh đạo làm thơ Lục bát hay nhưng bị dư 1 chữ nên mất điểm trầm trọng. Em chỉnh lại 1 câu này thôi :LL

Nếu mà tái phạm đi đời thiếu anh =))

@Tichuot: Phá vỡ niêm luật để tạo điểm nhấn!!!

vntuyen
16-07-2009, 13:06
Lãnh đạo làm thơ Lục bát hay nhưng bị dư 1 chữ nên mất điểm trầm trọng. Em chỉnh lại 1 câu này thôi :LL

Nếu mà tái phạm đi đời thiếu anh =))

Trong này nói chuyện bằng thơ
Cớ đâu chú nhảy xông vào thế kia
Dư là dư cái chữ nào
Nếu dư đã cắt đời nào tao để dư :T

BM
16-07-2009, 13:12
Đã Tý còn Chuột
Ruột để ngoài Da
Bị lãnh đạo La :T
Haizza......Tichuot! :D=))

thieu_anh
16-07-2009, 13:26
Thiếu anh thì phải tìm anh
Chê thơ nhà phượt tanh bành như chơi
Thôi thì cũng nhịn một lời
Nếu mà tái phạm đi đời nha thiếu anh :gun

thieu_anh nay đã thừa anh
chứ đừng cứ tưởng thiếu Anh danh tài
vờ nờ (tuyen) nói một đoán hai
anh đây biết tỏng những ai thích mình :shrug:

(c)

tunbo
16-07-2009, 13:47
thieu_anh nay đã thừa anh
chứ đừng cứ tưởng thiếu Anh danh tài
vờ nờ (tuyen) nói một đoán hai
anh đây biết tỏng những ai thích mình :shrug:

(c)

Thấy bạn thieu_anh cũng giỏi ... chê
Mà bạn mần thơ cũng hay ghê
Mỗi tội post bài hơi cẩu thả
Đầu dòng viết hoa mới đúng, nghe? :LL

vntuyen
16-07-2009, 13:54
Vui là vui quá, bác Minh ơi
Vườn thơ thêm bác, rộn thật rồi
Mai này lỡ bước, ra góc phố
Thư pháp vài dòng, bác Minh ôi!

thieu_anh
16-07-2009, 15:51
Thanh qua kiu lại
Hai bên đều vui
Ai dè trứng thúi
Chuẩn bị bốc mùi

:shrug:

tunbo
16-07-2009, 16:05
Thanh qua kiu lại
Hai bên đều vui
Ai dè trứng thúi
Chuẩn bị bốc mùi

:shrug:

Ối, bạn nói sao nghe hằn học
Khẩu khí rõ ràng thấy bốc mùi
Thơ nhà Phượt dở, thì đừng đọc
Thơ thẩn gì đâu, cốt vui vui ;)

vntuyen
16-07-2009, 16:06
Vào đây nói chuyện văn chương
Ai dè trứng thúi bốc mùi tùm lum
Một lần cảnh cáo chưa xong
Vị tha lần nữa, lần 3 đừng hòng
@thieu anh: nói bạn đó, đề phòng bạn thiếu não, 1 lần nữa là tớ trảm

batman
16-07-2009, 23:41
Vườn thơ giờ mở lại
Các thẩn sĩ :D nộp bài
Có người vào ném đá
Là cũng quan tâm ... roài
Mong hơn khi các phượt:
Lúc xuôi dặm đường dài
Hay những ngày chân mỏi
Ghé đại post vài bài :))

BM
16-07-2009, 23:51
Ném đá có sao đâu
Phượt tình thương mến nhau
Personal attack!
Là phải cút ra mau!!!

susu
17-07-2009, 01:12
thiều_anh chê chán không sai :)
Dưng chuyện thơ phú mấy ai so bì ??!!
Nên chăng đóng góp chút gì
Cho thơ văn Phượt, rồi thì hãy chê. (c)

Lâu nay Phượt sĩ bỏ bê
Phong trào đi xuống, cà kê ít dần
Trước đây có "luật" gieo vần
Thơ vui, đối đáp .. muôn phần đông vui.

Dẫu giờ gộp lại hết rồi
Thành chung topic nhưng rời rạc hơn
Phần vì toàn post thơ buồn
Nhớ - buồn, buồn - nhớ, con chuồn chuồn bay.
Phần vì Phượt sĩ bạo tay
Gieo vần lổm ngổm, đá bay ngang phè :LL

Chúng mình - Phượt sĩ nên "ke"
Post bài cũng thể đi xe ngoài đường ! :)
Lời lẽ, ý tứ khiêm nhường
Chớ đừng khích bác rồi lườm nguýt nhau.

Sở trường ai giống ai đâu
Mỗi người một vẻ, nông sâu, ít nhiều
Những mong cùng nhớ 1 điều
Thơ - văn phải có "vận điều" mới xuôi ! :))

Nambyus
26-07-2009, 09:00
Làm thơ ư em chẳng làm thơ đâu
Chuyện của em chuyện trong nhà ngoài ngõ
Chuyện những chuyến đi đợi chờ em còn đó
Những chân trời với đường xa tít tắp
Từng cuộn mây hồng trên khói bếp nhà ai
Những dòng sông...đỏ nặng phù sa
Tất cả mọi nẻo mà anh đã đi qua
Em cũng muốn cùng để lòng ở đó!

Bách Hợp
28-07-2009, 01:53
Đêm

Đêm là những khoảnh khắc riêng tư.
Em trải lòng mình bằng nước mắt,
Bằng cafe đắng, bằng những nhớ nhung,
Bằng rượu cay nồng, bằng khắc khoải,
Bằng kí ức, bằng mặn nồng đã qua.

Tiếng thạch sùng não nuột.
Đêm tĩnh mịch và sâu hun hút.
Em cô độc, mệt nhoài với quá khứ
(Ngày chúng ta là mối tình đầu của nhau).
Và anh chẳng bao giờ biết được,
Nước mắt em vẫn rơi hằng đêm,
Vì anh - người đàn ông đeo nhẫn

meohoang
30-07-2009, 00:24
hum nay em vừa lang thang về, thấy tâm trạng quá, em cũng mún xe (s-h-a-r-e) với mọi người chút vậy.

meohoang
30-07-2009, 00:49
Đi trong mưa thế có lạnh không em?


Giữa cái nóng quay quắt của mùa hè, có 1 cơn mưa.
Cơn mưa làm dịu đi cái nóng của mùa hè
Cơn mưa làm em tự dưng muốn thành con trẻ, muốn chìm đắm trong mưa.
Lặng lẽ, em thả hồn trong cơn mưa bất chợt nhưng dữ dội.
Em không hề biết, ở một nơi nào đó, liệu có ai cũng như em, cũng đang chìm đắm trong những xúc cảm mà cơn mưa này mang tới, hay tất cả đều đang vội vã trở về với tổ ấm của mình, mong không dính mưa.
Em cố đi thật chậm, thật chậm thôi, để thấy mình không hối hả, không bận rộn, để cảm nhận từng hạt mưa táp mặt em buốt rát.
Ngồi một mình trên chiếc ghế đá,hình như em thấy lạnh, môi em tím lại, nhưng bàn tay ương bướng vẫn chìa ra hứng mưa, mắt ngang ngạnh nhìn mưa như thách thức.
Em nhìn xa xăm, Hồ Tây hôm nay khác quá,không bỡn cợt với gió, không lả lơi trong nắng. Chỉ trầm lặng mở rộng vòng tay đón mưa.
Bước đi trên những con đường xa lạ, chưa một lần em đi tới, tắc đường, kẹt xe, lầy lội cũng chẳng làm em quan tâm, có hề gì chứ, ngày hôm nay là ngày của mưa, là ngày của em, ngày của chỉ riêng em và mưa!

Người Mộc Châu
31-07-2009, 00:24
Em cũng xin góp vui bằng mấy dòng của kẻ tỉnh trong cơn say

Đừng trách anh lại say
Không say không là rượu
Làm trai mà xin kiếu
Thì đâu còn là ta,

Rượu uống vào lại ra
Chỉ còn tình ở lại,
Nếu...phải xa em mãi
Anh khác nào vỏ chai???

LinhEvil
31-07-2009, 09:15
Sáng ra vào Phượt đọc thơ
Y rằng nằm ngất đến trưa mới hồi
:))

BM
31-07-2009, 09:22
Evil tỉnh dậy...hỡi ôi!..

LinhEvil
31-07-2009, 09:29
Bigminh đã chén hết xôi với gà...

tunbo
31-07-2009, 09:34
Tí chuột đến trễ, gào la :
Phần xôi gà đó vốn là của em :))

LinhEvil
31-07-2009, 09:40
Tunbo nhãi rỏ tèm lem
Bảo: Ông rình mãi còn hem có phần!

tunbo
31-07-2009, 09:43
Linh Vìu cứ đoán xa gần
Tunbo cười bẩu : ông cần ... phở cơ =))

thienson
28-05-2010, 13:28
Sao cái Thớt thơ thẩn của phượt nhà ta hiu quạnh thế này nhỉ?
Phượt Quảng Nam post 1 đoạn hát xạo của quê mình nè:
Nữ:Nước lên xăm xắp chân đăng
Kêu anh cũng dở mà kêu thằng khó kêu
Nam:Em ơi,em đừng thấy anh nhỏ mà khinh
Chớ con thằn lằn bao lớn mà nó ôm cái cột đình tổ cha!
Em ơi,em đừng thấy anh nhỏ mà rầu
Chớ con ong bao lớn mà nó chích trái bầu cù queo!:D

susu
22-07-2010, 02:17
Ờ thì thơ nhá!

Nhân ngày hành động vì Black!
Nhân ngày Quạt toả sáng!
Hướng tới Offline Phượt - Đạp xe đạp vì một Đồ Sơn không .. xe đạp !!!
Thương mến đề tặng cậu Chitto em!

* Làm thơ nên tránh vần Ồn
Keỏ đụng chạm đến .. tâm hồn chị em!
Giở bảng chữ cái ra xem
Từ naò có nghĩa khi đem ghép ..Ồn??

Đã trót thì trót trét luôn
Sau đây thơ chỉ vần Ồn mà thôi
Đọc xong bỏ quá cho vui
Chớ mà đối lại keỏ hơi quá đà!

Những gì em sắp kể ra
Đều là chuyện thật trải qua trong ngày
Sẵn khi thi hứng nó đầy
Ngồi chơi lẩm nhẩm đc ngay 1 bài!

* Đầu giờ sếp đã hỏi dồn:
Trong kho hàng hóa số tồn ra sao?

Giữa giờ đc nghỉ giải lao
Bước vaò toilet, ôi chao cái bồn

Đồng nghiệp trao đổi chuyên môn
Nói to thì baỏ : sồn sồn với nhau
Tức mình quặc lại mấy câu:
Đã sai còn sĩ, lần sau liệu hồn

Trưa đi ăn lẩu bên đường
Lửa cháy nhỏ quá, thêm cồn em ơiiiiiiii

Chiều họp sếp mắng tả tơi
Các anh các chị mải chơi không làm
Việc naò hỏi cũng dở dang
Baó caó dồn lại, xếp hàng chờ nhau

Lúc về qua chợ mua rau
Chứng kiến 1 cảnh cười đau cả mồm
Dân phòng với cả dân buôn
Giằng qua, giựt lại giữa đường cãi nhau

Rằng đã nhắc nhở từ lâu
Ngoan cố vi phạm, phải câu về đồn
Rằng thì tao thách mày luôn
Câu với chả keó cái ồn bà đâyyyy

* Ngẫm ra, cuộc sống hàng ngày
Vần ồn tuy ít, nhưng hay được dùng

Đến đây xin phép em ngừng
Lâu lâu văn nghệ văn gừng thế thôi
Chỗ này trước chỉ thơ vui
Sau tại mấy bạn ỉ ôi thành buồn

Lâu rôì nói lại, nói luôn
Chia sẻ cũng phải biết đường nhìn nhau
Vui còn chả thấm vào đâu
Nữa là buồn thảm, khổ đau trên này

Thôi thôi, dừng lại ở đây!

TÍM
22-07-2010, 02:39
Nhân tuần hành động vì Black, vãi cả hồn =))

Đi K về thăng hoa quá cơ :x

susu
22-07-2010, 09:12
Black ạ !

Đời này ta chỉ ước
Sống một đời thong dong
Dung dăng, dung dăng
Nơi thảo nguyên bát ngát
Với Chúa Tể Hắc Ám
Thế mà ...

Một câu June nói
Lòng này nát tan
Ôm cổ ngựa vàng
Theo ai xuống núi

Vận xui vận rủi
Gặp ngay ông Hà
Đạp xe đi qua
Rủ đi hội bắn

Ông này chán lắm
Tuyền bắn za ngoài
Hoa này tặng ai?
Đành đi giã gạo :shrug:

tunbo
22-07-2010, 10:01
Tự dưng thấy bạn Su làm ồn topic lên, lại vừa thấy chuyện trước mặt vui vui, nên ... ờ thì tí thơ cho vui này :


Làm thơ thì tránh vần … Ồn
Bạn Su nói thế. Vậy còn vần … Uôi?
Vần Uôi đọc thấy cũng … xuôi
Chả biết có khiến mấy người không ưa?

Sáng nay Sài gòn không mưa
Café Ồn quá, bèn đưa mấy vần
Bạn Su mần thơ như thần
Đôi ba câu, lại đưa vần Ồn ra
Lại toàn chuyện thật trải qua
Vần Ồn dày đặc, nhưng mà rất … xuôi
Đọc xong tủm tỉm khôn nguôi
Bàn phím bỗng có con ruồi lăn quay
(Chắc nó đọc thấy bài này
Nhắm mắt cười ngất không bay nổi rồi)
Bàn bên đang có một đôi
Đang ngồi tính toán nên nuôi con gì
Chợt nghe cô gái cười khì :
"Em chỉ muốn có con gì có đuôi"
Chàng trai nghe vậy cả cười :
"Con gì mà chả có đuôi hả giời?"
Cô gái nghe vậy cũng cười :
"Em thấy con chó cụt đuôi kia kìa"

Ngoài đường bỗng có chiếc xe
Chở gã say rượu bét nhè ngồi sau
Chả biết gã kiếm ở đâu
Tay muôi tay chảo gõ nhầu inh tai
Dân phòng nhắc nhở mấy lời :
Nếu còn ầm ĩ là lôi vào đồn
Gã say càng gõ dập dồn
Vừa gõ vừa chửi luôn mồm không nguôi :
Tao say, tao thấy yêu đời
Tụi mày bắt? Bắt cái … uồi ông đây

Người đi đường thấy … hay hay
Bèn dồn cả lại đứng đầy ra xem
Bỗng chuông điện thoại nó reng
Đến giờ bận, phải trả xèng rồi đi
Cũng hay hay, có đôi khi
Gặp chuyện tếu tếu vừa đi vừa cười.

Chitto
22-07-2010, 10:53
Black ạ !

Ông này chán lắm
Tuyền bắn za ngoài

Hôm qua Hà mới bảo Su:
"Anh đây vác súng, rất ư là ngầu
Vòng mười anh bắn thần sầu
Bia nào chưa thủng, một chầu xong ngay"

Su rằng: "Anh nói thật hay
Mỗi lời nghe hởi lòng này xiết bao
Nhưng mà anh lại bắn vào
Điểm đen thì biết làm sao hở giời?"

Hà thề sẽ bắn tơi bời
Làm cho tan nát cuộc đời cái bia

Ai dè đến buổi chiều kia
Là "hai cây súng" đi-zề với nhau.

Thế mới đau.

(Cảm tác từ bài hát "Trước ngày hội bắn" mà Hà và Su bắn !)

LinhEvil
22-07-2010, 11:24
Chỉ vì Bờ Nách Ba Ba
Mà thơ thẩn lại nở ra thế này

Tunbo trông thế mà hay
Thấy vần ồn phát hiện ngay hồn về

Susu buồn bã ê chề
Tưởng chơi được súng mà lại về... tay không

Chitto hụt mất má hồng
Dạo này phong cách cứ lồng lộn lên

Anhminh ra vẻ bề trên
Chỉ vào thanks phát không rên tiếng nào!!!

Vồ em mạn phép bước vào
Làm dăm câu lại cúi chào... bước ra...

susu
22-07-2010, 12:44
Xời!!

Bước ra, rồi lại bước vào
Quạt vừa giã gạo vừa gào Vồ ơi ! =))
Năm nay zăng lợi vẫn tươi
Em bầu anh giã hết hơi .. một mình !

Xong zồi Quạt hát Say tình
Chuyển sang Ngõ vắng, Quạt rình Mắt Nai
Tưởng đâu con cái nhà ai
Hóa ra Ong chúa tu hài chứ đâu

Ông Hà, ông Quạt đua nhau
Ố la, hự hự .. từ đầu đến đuôi
Tuấn nhợn thấy thế tiếp lời
Chờ anh theo với .. June ơi, vội gì !!

Chitto trông thế mà lì
Không chịu bỏ cuộc chỉ vì .. mắt thâm
Chẳng là khi nãy chị Ong
"Nhớ nhung chất ngất", "nửa lòng thương đau"
Nhắm mắt chị đấm con trâu
Đâu dè chệch hướng trúng đầu Chitto

Chit buồn đi đến Đôi Bờ
Gửi Su ở cuối sông chờ tin vui
Bên em muốn sống trọn đời
Nhưng chày giã chậm, cối thời có chê !!

Bờ Nách cười đểu : hê hê !
Sức người có hạn, dẫu chê vẫn dùng !

Ci Vi N gật đầu ưng
Trông em vớ vẩn tưởng không biết gì !
"Này người yêu, xin quay mặt đi"
Anh mượn xe đạp anh đi .. đằng này !

Biệt ly, tay vẫy từ đây
Thênh thang em bước đường đầy màu xanh
Rẽ đâu em chỉ giúp anh
Trông em có vể rất rành .. Đồ Sơn !

TÍM
22-07-2010, 12:50
Mày gieo vẫn lỗi một chỗ rồi Su :D

Chit buồn đi đến Đôi Bờ
Gửi Su ở cuối sông HỜ tin vui

=)) =)) =)) Nhiều cảm xúc thật!!!

susu
22-07-2010, 12:55
Mày gieo vẫn lỗi một chỗ rồi Su :D

Chit buồn đi đến Đôi Bờ
Gửi Su ở cuối sông HỜ tin vui

=)) =)) =)) Nhiều cảm xúc thật!!!

Gieo như bà có mà méo mồm à !! =))

TÍM
22-07-2010, 12:59
Mày tả lãnh đạo CVN đỉnh nhất, ko đỡ được =))

Ci Vi N gật đầu ưng
Trông em vớ vẩn tưởng không biết gì !
"Này người yêu, xin quay mặt đi"
Anh mượn xe đạp anh đi .. đằng này !

Biệt ly, tay vẫy từ đây
Thênh thang em bước đường đầy màu xanh
Rẽ đâu em chỉ giúp anh
Trông em có vể rất rành .. Đồ Sơn !

Chitto
22-07-2010, 12:59
Vồ em mạn phép bước vào
Làm dăm câu lại cúi chào... bước ra...

Có nàng Linh vốn dòng thư hoạn
Xếp bút nghiên theo nạn thang thang
Chẳng mong tên chép bảng vàng
Chỉ cầu thoả chí ngang tàng đó đây

Chia tay với quý bà Minh Nguyệt
Vác ba lô từ biệt quê hương
Âu châu năm tháng dặm trường
Lăn lê Rôm, Bác, nằm ườn Ba-lê

Xảy một bữa gặp chàng mũi lõ
Nghe tỉ tê thật rõ là tình
Linh thời thổn thức điêu linh
Chẳng dè chàng có vợ rình từ lâu

Kể từ bấy nhạt đường dong ruổi
Nhớ cơm sôi những buổi tối trời
Nhớ tiếng gà, nhớ hương xôi
Cho nên Linh lại lần hồi về quê

Rồi tối ấy gặp thằng rõ bụi
Râu một chòm trơ trụi rất dê
Mắt như hai cục bi ve
Đầu thì trọc lốc, chân lê dép cùn

Thế mà nó làm Linh lăn lóc
Nửa đêm còn ngồi khóc rõ to
Khóc rồi Linh quyết sẽ vồ
Vồ ngay thằng ấy làm bồ mới cam

Cho nên đời bọi LINH VỒ
Bỏ-Đi (Body) thằng ấy bây giờ ở đâu ???

Chitto
22-07-2010, 13:06
Chit buồn đi đến Đôi Bờ
Gửi Su ở cuối sông chờ tin vui
Bên em muốn sống trọn đời
Nhưng chày giã chậm, cối thời có chê !!

Cối chê thì mặc cối chê
Cụp cum Hoaha vẫn phê như thường

CVN
22-07-2010, 13:11
Mày tả lãnh đạo CVN đỉnh nhất, ko đỡ được =))

Ci Vi N gật đầu ưng
Trông em vớ vẩn tưởng không biết gì !
"Này người yêu, xin quay mặt đi"
Anh mượn xe đạp anh đi .. đằng này !

Biệt ly, tay vẫy từ đây
Thênh thang em bước đường đầy màu xanh
Rẽ đâu em chỉ giúp anh
Trông em có vể rất rành .. Đồ Sơn !

Bữa trưa kịp mỗi bát cơm
Vào đọc thơ Phượt quay đơ ra bàn
Mấy em tròn mắt ngỡ ngàng
Bay ơi đánh gió kẻo chàng đi toi!

Chitto
22-07-2010, 13:12
Chit buồn đi đến Đôi Bờ
Gửi Su ở cuối sông HỜ tin vui

Black đờ đẫn cả người
Chúng nó hát tiếp, mình thời ... tốn xu
Rõ ràng sinh nhật mình mừ
Dại dột mời gọi, bây chừ làm răng?

Quà thì mấy thứ lăng nhăng
Mà uống rõ lắm, mà ăn rõ nhiều
Nào bia chai, nào hạt điều
Lại còn nước ngọt bao nhiêu thế này

Tiền này biết lấy đâu đây?
.
.
À, ta bán áo là lời ngay í mà.....

susu
22-07-2010, 13:14
Cối chê thì mặc cối chê
Cụp cum Hoaha vẫn phê như thường

Nhắm mắt sao thấy được đường
Súng bắn lạc đạn, dễ thường lại khen ?

Hoaha có lẽ không quen
Giã gạo toàn trượt, cối khen được chầy ?

Chitto trông thế lại hay
Từ từ giã gạo suốt ngày vẫn tươi
Thỉnh thoảng hơi hụt tí thôi
Dưng vẫn cố được, vẫn cười, vẫn hăng !

LinhEvil
22-07-2010, 13:15
Bữa trưa kịp mỗi bát cơm
Vào đọc thơ Phượt quay đơ ra bàn
Mấy em tròn mắt ngỡ ngàng
Bay ơi đánh gió kẻo chàng đi toi!

Ở ghế xếp có thể anh rất oách
Áo Admin ở pHượt rất ngầu
Nhưng thơ anh... quá sức rầu
Đọc xong chỉ muốn đâm đầu vào chăn!

LinhEvil
22-07-2010, 13:18
Su chắc đã hiểu sai ý Chit
Ý thầy Tô thâm thúy nhiều đường
Từ ngày dứt mộng yêu đuơng ( với Su)
Thầy Tô chỉ giã mỗi nường "Hạ Hoa"

Chitto
22-07-2010, 13:21
Hoaha có lẽ không quen
Giã gạo toàn trượt, cối khen được chầy ?

Chitto trông thế lại hay
Từ từ giã gạo suốt ngày vẫn tươi
Thỉnh thoảng hơi hụt tí thôi
Dưng vẫn cố được, vẫn cười, vẫn hăng !

Em Su em chớ nói nhăng
Lúc đầu hơi tụt để tăng sau này
Ấy là chiêu thức dạn dày
Mới mong ngang ngửa, mới tày bằng em

susu
22-07-2010, 13:25
Su chắc đã hiểu sai ý Chit
Ý thầy Tô thâm thúy nhiều đường
Từ ngày dứt mộng yêu đuơng ( với Su)
Thầy Tô chỉ giã mỗi nường "Hạ Hoa"

Bỏ xừ, em chẳng hiểu ra
Chỉ vì nhắm mắt nay đà hifi ?? :((
Chit ơi, cối để cho ai
Chày đi theo súng phí hoài lắm thay !!

TÍM
22-07-2010, 13:28
Su ơi, mày xợ anh Chitto chưa? :D

=)) =)) =)) đến chết với các bạn!

susu
22-07-2010, 13:32
Em Su em chớ nói nhăng
Lúc đầu hơi tụt để tăng sau này
Ấy là chiêu thức dạn dày
Mới mong ngang ngửa, mới tày bằng em

Tại em lo cậu chửa quen
Chiêu với chả thức thì em biết rồi
Đạn dầy, ngang ngửa hẳn vui
Dưng nếu bắn trượt thì thôi, em về !

Em về, em về, em về !! =))

Chitto
22-07-2010, 13:37
Chit ơi, cối để cho ai
Chày đi theo súng phí hoài lắm thay !!

Anh nghe Su hát câu này:

"Anh mà cứ bắn ra ngoài
Thì em.. hí hí... với người ngồi bên"

Bên Su điểm mặt chỉ tên
Ngoài June, Black, có lèn ai đâu?
Vậy thì Su nói đi nào
Ai làm Su phải ngã vào tối qua ????

LinhEvil
22-07-2010, 13:58
Có nàng Linh vốn dòng thư hoạn
Xếp bút nghiên theo nạn thang thang
Chẳng mong tên chép bảng vàng
Chỉ cầu thoả chí ngang tàng đó đây

Chia tay với quý bà Minh Nguyệt
Vác ba lô từ biệt quê hương
Âu châu năm tháng dặm trường
Lăn lê Rôm, Bác, nằm ườn Ba-lê

Xảy một bữa gặp chàng mũi lõ
Nghe tỉ tê thật rõ là tình
Linh thời thổn thức điêu linh
Chẳng dè chàng có vợ rình từ lâu

Kể từ bấy nhạt đường dong ruổi
Nhớ cơm sôi những buổi tối trời
Nhớ tiếng gà, nhớ hương xôi
Cho nên Linh lại lần hồi về quê

Rồi tối ấy gặp thằng rõ bụi
Râu một chòm trơ trụi rất dê
Mắt như hai cục bi ve
Đầu thì trọc lốc, chân lê dép cùn

Thế mà nó làm Linh lăn lóc
Nửa đêm còn ngồi khóc rõ to
Khóc rồi Linh quyết sẽ vồ
Vồ ngay thằng ấy làm bồ mới cam

Cho nên đời bọi LINH VỒ
Bỏ-Đi (Body) thằng ấy bây giờ ở đâu ???

Chitto làm hẳn bài thơ
Chắc giờ đang ngóng đang chờ reply
Bỏ qua mấy chuyện rông dài
Đi vào câu hỏi cuối bài thơ ha!


Bỏ đi vốn thuộc dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên lên miệt Na Hang
Ngày ngày chân bước hai hàng
Treo lên ngọn núi rình nàng " vọc đen"

Tưởng đời thoát được bon chen
Ai ngờ xuống núi gặp em Linh Vồ
Người to khỏe, miệng bô bô
So ra vọc chỉ đáng xách xô cho nàng

Cả hai sét đánh bàng hoàng
Hai tay, bốn cẳng quềnh quàng vaò nhau
Thấm thoắt 3 - 4 năm sau
Nhà giai vác đến buồng cau xanh lè...

Sang tuần bầy cỗ tè le
Cỗ xong Đi đã về phe Vồ rồi
Từ hồi chày cối 1 đôi...
Giã hăng tiết vịt đến hồi... bụng to

Giờ Bỏ Đi trăm thứ lo
Ít khi tái xuất đôi co giang hồ
Lâu lâu Phượt anh có vô
Chủ yếu là để khoe đồ mà thôi

Lừng danh nào được mấy hồi
...
Cái thời tuổi trẻ vội trôi qua cầu!!!

susu
22-07-2010, 14:18
Anh nghe Su hát câu này:

"Anh mà cứ bắn ra ngoài
Thì em.. hí hí... với người ngồi bên"

Bên Su điểm mặt chỉ tên
Ngoài June, Black, có lèn ai đâu?
Vậy thì Su nói đi nào
Ai làm Su phải ngã vào tối qua ????

Cậu em xin chớ hỏi dồn
Từ từ em nhớ, đừng ồn chuyện lên !
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Hồn em, em giữ cho riêng cậu mà !! =)) (yêu đương thắm thiết nhờ !)

Quay lại cái chiện tối qua
Cậu đừng để bụng, rồi mà ghen tuông
Em ngã cậu đã chẳng thương
Chẳng ra đỡ dậy, lẽ thường thế sao ??

Bây giờ biết nói thế lào
Trước giờ chỉ biết ngã vào cậu thôi !!

Ớ ờ !

Rocklin
22-07-2010, 16:18
Ngó vào đây đọc thơ mấy bác
Điều hòa lạnh, iem toát mồ hôi
Thơ các bác lắm lẽ lắm lời
Iem ít chữ ngẫm hoài chẳng hay.

Bác Chitto thì ham đá xoáy
Chị LinhEVil chẳng phải tay vừa
Hai bên xung trận ra trò
Bất phân thắng bại, dân chờ hồi sau...

Rocklin
26-07-2010, 12:52
Min với mod không ra phân xử
Lại hùa vào: cãi mạnh lên bay
Tau (tao) thời ủng hộ hai tay
Đứa nào cãi thắng phen này...cho quét spam :shrug:

Black thét: ông này chơi ác :gun
Cái spam đã hứa phần tui
Nay sao ông giám nuốt lời
Chọc vào tổ kiến, ông thời đi tong !!!

Rocklin
26-07-2010, 13:08
Dân tình lại phải long đong
Toàn Min với Mod mà không hòa bình
Chuyến này có kẻ nín thinh
Chờ xem tin tức nhà mình ra sao ?

Sinh Nhật sắp đến giờ out ( go out )
Nhà Phượt gác kiếm, chung vào dựng xây
Thơ này hãy để ở đây
Chừng nào có hứng lại ra tay ... tiếp đòn :D

LinhEvil
26-07-2010, 14:36
Làm thơ là phải có mồi
Có xong có chảo, có nồi lẩu cơ...
Nhậu xong thơ phú phất cờ
Nguội rồi thơ lại phải chờ... lần ( nhậu) sau!

susu
17-11-2010, 01:15
Lâu rồi biếng nhác thơ thẩn.
Sẵn vần tặng Black, post lên vui !
Các cụ hiểu thế nào thì .. kệ !! =))

Chiều nay ra đứng bờ đê
Gió đâu lạnh buốt, tái tê cả "ồn"
Thấy hoa Bìm nhạt mà buồn
Buồn đâu chạm buốt cả "ồn" lẫn "im" !

Bách Hợp
23-11-2010, 23:17
Chị Su lúc nào cũng hài

thegioithucvat
23-01-2011, 22:56
PHƯỢT
Ngựa sắt rưổi rong đèo vực thẳm
Gian nan thêm nặng thú phiêu bồng
Ba lô ăn ngủ cùng sương gió
Gà gáy lên đường với núi sông