PDA

View Full Version : CÔ TÔ mùa đông – những ngày cuối năm. 27-29/12/2013.



tienvp93
07-12-2013, 18:22
Bình thường nhắc đến biển mọi người sẽ nghĩ là mùa hè và các cung đi biển vì thế sẽ có nhiều. Đơn giản vì 1 điều để tránh cái nắng chói chang và oi ả của mùa hè còn gì thú vị hơn là mặc trên người ít nhất có thể và “ ôm phao lao ra biển” :)). Đi trên những bãi cát trắng trải dài, đón bình minh và hoàng hôn trên biển, thưởng thức những món ăn biển, ngắm biển đêm dạt dào. Biển không chỉ đẹp vào mùa hè mà mùa đông cũng vậy! Hãy xem điều đó liệu có đúng?

THÔNG BÁO: Tuyển xế - ôm.

LỊCH TRÌNH: HÀ NỘI – CÔ TÔ – HÀ NỘI.

Ngày 1:
- 5h30: Tập trung chân cầu Vĩnh Tuy, phía trên đường rẽ vào Times City đứng trên vỉa hè nhìn đối diện sang sẽ là siêu thị điện máy Topcare.
- 6h00: xuất phát. Vĩnh Tuy – tp. Bắc Ninh – tp.Hạ Long – Cửa Ông – cảng Cái Rồng
+ Ăn sáng trên đường đi
+ Ăn trưa bằng đồ ăn mua trước.
+ Mệt lúc nào dừng nghỉ lúc ấy, qua tp. Hạ Long rong ruổi chụp choẹt rồi Cửa Ông thẳng tiến.
- 12h00: Có mặt tại cảng Cái Rồng, gửi xe. Lên chuyến tàu 13h20 ra Cô Tô. Có thể fix nhẹ thời gian miễn là kịp lên tàu sớm trước nửa tiếng để có chỗ ngồi hợp lý vì thời gian ra đến đảo cũng mất gần 3 tiếng.
- 15h00: Check-in Cô Tô. Nhận phòng, nghỉ ngơi. Sau đó chơi đùa, ăn uống, ca hát, nhảy múa tập 1. Mệt về ngủ lấy sức ngày 2.

Ngày 2:
- 5h30: dậy đón bình minh trên hải đăng.
- 7h00: Ăn sáng, mang theo vật dụng cần thiết.
Nhận xe máy và khám phá các địa điểm trên đảo như: Bãi Vàn Chải, cảng quân sự Bắc Vàn, bãi đá..v.v . Ăn trưa sẽ là đồ mang theo nhé! Vì trưa sẽ không quay lại homestay. Ngắm bãi Hồng Vàn: rất đẹp và nên thơ vào buổi chiều.
- 17h00: Quay về homestay. Diễn tập 2 và cũng là tập cuối :3

Ngày 3:
- 5h30: Đánh thức theo kiểu quân sự.( không dậy là ăn đòn ấy :3)
- mua đồ ăn sáng và lên tàu lúc 6h00.
- 9h00: lấy xe và rút quân.
Trên đường về có thể tạt té Hạ Long nếu không muốn về sớm. Lý do phải về sớm như vậy là buổi chiều 3h30 tàu từ Cô Tô mới vào bờ nên sẽ muộn cho mọi người và chơi thời gian như vậy là đẹp, không quá dài, không quá ngắn.
- Về tới Hà Nội: tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ. Tổng kết, ọp ẹp, share ảnh :v

CHI PHÍ:
- Vé tàu ( tàu gỗ): 190k/ 2 chiều
- Phòng homestay ( 6 - 8 ng trên phòng, wc chung, tắm có nóng lạnh): 160k/ 2 ngày
- Ăn phụ: 3x25 = 75k/ 3 buổi sáng.
- Ăn chính: + 2 tối ở homestay: 200k
+ 2 bữa trưa đồ mua trước và buổi trưa ngày 3: 150k
- Thuê xe máy ngoài đảo: 125k/ người. ( 2 người 1 xe :D)
- Xăng xe chung đoàn ( đổ đầy trước khi đi), nước uống, khăn giấy, gửi xe: 100k
Tổng cộng: 1000k.

YÊU CẦU:
- Xế: + Toàn đường đẹp nhưng cũng chăm sóc cho em xe trước khi đi.
+ Mang đầy đủ giấy tờ, đi đúng tốc độ, không tự ý tách đoàn.
+ Chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân trong mọi tình hình thời tiết.
+ Mang theo dây thun, giá buộc cho ôm. Chúng ta là xế ga- lăng :))
- Ôm: + Ôm xế (mọi lúc, mọi nơi càng tốt) .
+ Chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân trong mọi tình hình thời tiết.

- Off 1 lần: 20h00 ngày 20/12/2013. Tại hồ Quan Hệ, đối diện cổng trường học viện ngoại giao. Thu 50% tiền và phân công công việc. Liên hệ : Tiến : 01674058693.

Mời đặt gạch bên dưới theo mẫu ạ:
+ tên ( năm sinh):...
+ fb:....
+sđt.:....

minhminhxinh
07-12-2013, 18:40
ôi thích cung này mà thời gian không cho phép :X

keodang8x
07-12-2013, 19:54
giới hạn bnhieu xe hả bạn, 1 slot ôm dập dòm :D

tienvp93
07-12-2013, 22:30
giới hạn bnhieu xe hả bạn, 1 slot ôm dập dòm :D

Dập dòm thoải mái bạn ơi! Đến 20 mới chốt lịch off mà! Mình đăng sớm cho ai muốn đi có thời gian sắp xếp công việc. Mình giới hạn 6 xe thôi bạn ạ.

Friend
09-12-2013, 20:46
"Dây thun, giá buộc cho ôm" là gì vậy??

Kienxu
09-12-2013, 21:07
+ tên ( năm sinh): Hà Trung Kiên 1992
+ fb:https://www.facebook.com/kien.xu.9
+sđt.:0969002514
đăng ký thôi nào :3 em có 1 xe máy tuyển ôm nhé :3

Vo_thuong
09-12-2013, 22:50
Một chuyến đi hay ! Rất thích đi biển vào mùa đông, mà thời gian này chắc không join được. Mong là sẽ xin được một số thông tin hữu ích sau khi đoàn đi về :)

tienvp93
09-12-2013, 23:21
"Dây thun, giá buộc cho ôm" là gì vậy??


Chào bạn friend, "dây thun, giá buộc cho ôm" là dùng để buộc balo vào đằng sau xe để ôm đỡ phải đeo, vì đeo nặng vai và đi đường sẽ rất là mỏi. Chỉ thế thôi ạ :)

tienvp93
09-12-2013, 23:22
+ tên ( năm sinh): Hà Trung Kiên 1992
+ fb:https://www.facebook.com/kien.xu.9
+sđt.:0969002514
đăng ký thôi nào :3 em có 1 xe máy tuyển ôm nhé :3
nhận gạch a kienxu nhé! e sẽ tag a vào nhóm fb để a tiện theo dõi.

tienvp93
09-12-2013, 23:23
Một chuyến đi hay ! Rất thích đi biển vào mùa đông, mà thời gian này chắc không join được. Mong là sẽ xin được một số thông tin hữu ích sau khi đoàn đi về :)
Cảm ơn đã ghé qua đọc bài ạ! Đi về e sẽ chia sẻ cho anh những gì a cần. :)

tienvp93
18-12-2013, 11:05
2 ngày nữa mình sẽ chốt đoàn nhé! Đã được 3 xe và mong muốn rủ rê thêm :3 các bạn dập dòm cũng đặt gạch cứng cho mình nha! Tks!

minhminhxinh
18-12-2013, 11:19
mún đi quá mà chả đc đi, huhu, buồn ơi là sầu:(

Lynne_91
18-12-2013, 15:25
cung này mà để mùng 4, mùng 5 tết có phải đẹp ko :(

tienvp93
18-12-2013, 17:39
Mùng 4,5 tết dương hay tết âm. Có nhiều bạn bảo lùi lịch sang đi 3,4,5/1/2014. Có thể mình sẽ suy nghĩ nếu từ nay đến mai có nhiều gạch cứng. B thì sao? Đặt gạch cứng chứ?