PDA

View Full Version : Langbiang_ 1 điểm đến không nên bỏ qua.



lengkeng1minh
10-11-2010, 10:50
Mình đến Đà Lạt nhiều lần rồi. Nhưng chưa từng leo Langbiang bao giờ, từ topic của bạn Duy Long, mình mới biết đến đỉnh langbiang. Tiếc là đăng ký trể nên mình không có tên trong danh sách của đoàn.
Máu mê nên mình rủ rê Cagiao( Cũng lọt sổ như mình), rồi bạn Blackred cũng đu theo. Thế là 3 anh em chuẩn bị hành trang và toan tính đến Đà Lạt sẽ leo chung với nhóm của Duy Long.
Trưa thứ 6, ngày 05/11 điện thoại réo liên hồi; Và xuất hiện 2 bạn nửa cùng đu theo. Mạnh ai nấy tự book vé xe cho chính cá nhân mình. Bản thân mình cũng chỉ trang bị lương thực đủ cho 3 người thôi, không xoay sở kịp_ Thôi đành vậy, lên ĐL tính tiếp.
Nghe mình báo là mình và Cagiao mua vé Thành Bưởi, nên các bạn ấy cũng liên hệ cùng nhà xe ấy và cả nhóm cùng xuất phát lúc 22g nhưng trên 3 xe khác nhau.
L.K và cagiao cùng bạn Hiếu+ Mai đi chung xe và đến ĐL lúc 3g15 sáng.Khoãng 4g sáng thì cùng gặp nhau tại nhà xe TB trên đường Phan Bội Châu_ Đà Lạt; nhưng lúc này quân số của nhóm là 7 người.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03042.jpg

( Cagiao và Hiếu tại bến TB_ Đà Lạt).

alexandersamon
10-11-2010, 12:00
Lâu quá mới thấy anh lengkeng mở thớt...Ngồi xem tin tức học hỏi thôi ;)

Lamnd
10-11-2010, 12:33
Bác LK cho bọn em ké nhé, chứ bác Duylong chả viết hồi ức hehe

lengkeng1minh
10-11-2010, 15:46
Bác LK cho bọn em ké nhé, chứ bác Duylong chả viết hồi ức hehe

Oke! Không có vấn đề gì. Cứ tạm gọi nhóm của Lamnd là nhóm 1, còn bọn anh là nhóm 2, anh sẽ kể theo khung thời gian nhất định, trùng thời gian ấy nhóm 1 cùng post chung.
Tiếp hành trình:
Sau khi gặp mặt đông đủ, liên hệ lại với nhóm 1 thì các bạn ấy chưa đến ĐL. Thế là cả nhóm đi ra chợ ĐL ngắm cảnh chợ sớm.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03045.jpg

lengkeng1minh
11-11-2010, 06:51
Mới 4g sáng, nhưng chợ khá xôm tụ, với dày đặc các sạp nhỏ bày dưới đất la liệt rau, củ quả.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03051.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03047.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03048.jpg

Và tất nhiên không thể thiếu hoa.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03049.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/DSC03050.jpg

lechu
17-11-2010, 15:08
Em đang ngóng tiếp bài của Anh Lengleng... sao lâu quá không thấy Anh viết tiếp.
(Em Trang nè)

lengkeng1minh
18-11-2010, 10:31
Cám ơn các bạn đã quan tâm, nhưng bận bịu quá và cũng muốn chờ nhóm 1.
Tiếp tục hành trình nhé:
Nhóm lang thang trong chợ rồi kéo nhau vào ấp Anh1 Sáng ăn bún bò Huế. Sau đó thì lang thang kiếm cà phê sáng.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/IMG_3715.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/IMG_3716.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/IMG_3719.jpg

Trời còn sớm quá, nên quán cà phê Tùng chưa mở cũa, thế là đi sang 1 quán khác ngồi vậy.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03053.jpg

lengkeng1minh
18-11-2010, 10:34
May mắn người cho thuê xe cũng biết điều, mang xe đến cũng sớm. Thế là 7 mạng với 4 xe bắt đầu lên đường.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03064.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03056.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03054.jpg

lengkeng1minh
18-11-2010, 10:49
Dọc đường, nhóm ghé 1 tiệm tạp hoá mua nước theo nhu cầu cá nhân của mọi người. L.K có alô cho nhóm 1 nhưng lúc này các bạn ấy mới đi ăn sáng thôi.
Không chờ được, nên nhóm 2 chạy thẳng lên KDL Langbiang luôn.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/IMG_3732.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03077.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/IMG_3733.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03084.jpg


Sau khi gởi xe máy, nhóm lừng khừng chờ nhóm 1_ Nhưng các bạn í ăn lâu quá_ Trời bắt đầu có nắng. Đành vậy, đúng 8g nhóm 2 bắt đầu chính thức leo Langbiang bằng đường nhưa để lên ngã 3 đường rẻ lên đỉnh 2169m


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03085.jpg

lengkeng1minh
18-11-2010, 11:09
Lúc đầu, khi tham khảo bản đồ thì thấy có 1 con đường mòn chạy bọc phía nhà dân, vượt qua các vườn rau. Nhưng kết của nó lại cũng trở ra đường nhựa trước khi đến ngã rẻ.
Từ thông tin tình báo của Phuongnh, cả nhóm trực diện đường nhựa thẳng tiến. Tuy là đường nhựa cho xe u-oát chạy đưa khách du lịch lên đỉnh ra đa, nhưng đường cũng dốc ra trò, leo tí mà mồ hôi đầm đìa.



https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03086.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03088.jpg

Đến được khu vực có đường rẽ xuống nhà sàn của đồng bào thì cả nhóm dừng lại tự sướng 1 tí.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03090.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03093.jpg

ÔI! Con đường nhìn sao mà nó thâm thẫm.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03092.jpg Tiếp tục leo dốc thôi!


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03094.jpg

langbianoz
18-11-2010, 11:57
Bác lengkeng cho em hỏi, bác đi từ cổng vào đến chân núi mất bao nhiêu thời gian ạ?

Ngày xưa khi em leo, em không đi theo đường nhựa mà đi theo đường đồi, vẫn trong phạm vi khu du lịch. Nhưng thay vì đi theo đường nhựa, bọn em băng xuống sườn đồi, rồi nhắm hướng chân núi cắt thẳng đồi leo lên. Đường nhựa rẽ theo 2 hướng, 1 hướng lên đỉnh ra đa, 1 hướng đi về phía chân núi. Nếu nhắm hướng, cắt đồi, sẽ băng lên ngay nhánh hướng chân núi, tắt được 1 quãng vòng vèo, bù lại phải leo đồi, cũng bở hơi tai. Nếu đi theo đường triền đồi, có thể tìm thấy 1 con suối, nước trong, mát lạnh.

Bác lengkeng trekking nhiều, có nhiều kinh nghiệm xin bác cho em hỏi, theo bác, đỉnh Langbiang có thể leo lên leo xuống trong vòng 1 buổi sáng không ạ? Ví dụ, bắt đầu từ cổng lúc 8g thì đến mấy giờ có thể ra cổng lại? Độ khó của Langbiang được đánh giá như thế nào?

Cám ơn bác!

happypack
18-11-2010, 12:03
@lengkeng1m: vậy là lên đỉnh Langbiang ko có đường rừng hả anh? lên đó mọi người có thưởng thức thịt xiên nướng ko! hồi em đi (2006) thì có món đó, ko biết giờ còn ko! chờ bài anh viết tiếp, rất thích mấy tấm ảnh Đà Lạt chợ sớm :-)

lengkeng1minh
18-11-2010, 12:10
Hic...hic..Đây là lần đầu tiên mình leo Langbiang nên không dám mạo hiểm cắt rừng như bạn. Hình như bọn mình leo lên mất 3g30p. Thật lòng mà nói nếu là mình thì đủ sức dứt điểm trong vòng 2g hay 2g30 là cùng. Còn độ khó thì thua xa Bà Đen, xin lổi nếu bạn phật lòng, nhưng mình nghĩ tất cả những bạn cùng leo cả nhóm 1 và 2 đều sẽ công nhận nó còn để hơn leo từ chân núi lên tới chùa Bà nữa.
Trong nhóm mình có 2 bạn nử_ Chưa leo núi lần nào, vậy mà cũng lên được( có bạn nử áo sọc còn vác thêm balo lỉnh kỉnh đồ dùng cho 2 ngày theo suốt đến tối luôn).

langbianoz
18-11-2010, 12:32
@lengkeng: bác yên tâm, em không phật lòng gì đâu ạ, em biết nó dễ mà. Langbiang thật ra cũng chỉ là 1 tuyến trekking thôi chứ climbing thì không tới ạ, lại càng không thể so sánh với Bà Đen. Ngày xưa tụi em leo, chỉ là 1 lũ lóc nhóc học sinh lớp 10, trai thanh gái tú, nhiều em yếu đuối cũng lên đỉnh cười nói như thường.

Cái chính em hỏi bác là về thời gian, vì lâu quá em không đi nên không lượng được để còn biết sức mình. Cái phụ là em hỏi kinh nghiệm bác để xem bác có thể so sánh nó với nhiều thứ khác bác đã đi như hòn Nhọn, núi Chứa chan, hay Bidoup... để em còn xem xem liệu mình có thể đu đeo theo chương trình nào sắp tới nếu có đấy ạ.

Cám ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ.

lengkeng1minh
18-11-2010, 12:39
Cái chính em hỏi bác là về thời gian, vì lâu quá em không đi nên không lượng được để còn biết sức mình. Cái phụ là em hỏi kinh nghiệm bác để xem bác có thể so sánh nó với nhiều thứ khác bác đã đi như hòn Nhọn, núi Chứa chan, hay Bidoup... để em còn xem xem liệu mình có thể đu đeo theo chương trình nào sắp tới nếu có đấy ạ.
Cám ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ.
Thật ra nói dể cũng không hẵn, vì có đoạn nó cũng rất dốc, nhưng dể là do....hình như Tây nó cũng leo nhiều, nên KDL cố tình khoét những lổ vừa đủ đặt bàn chân vào để leo lên. Dù có vắt nhưng ít và nhỏ. Chỉ những chổ nhiều lá mục và sình, lầy thì mới thấy vắt( Trong nhóm mình có bạn nam bị vắt xơi ngay bàn chân).

lengkeng1minh
18-11-2010, 12:44
Cagiao và Blackred.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03095.jpg


Lechu và Mai.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03096.jpg



https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03104.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03112.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03103.jpg

Lúc nghỉ ngơi ven đường_ Đang xơi Socola.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03109.jpg


Anh em cùng" điệu".

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03110.jpg

lengkeng1minh
18-11-2010, 13:28
Hạnh phúc quá! Đích đến đã gần kề.

https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03115.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03114.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03116.jpg

lengkeng1minh
18-11-2010, 13:40
Nhóm 2 bắt đầu rời đường nhựa, tiến vào đường mòn. Thực vật nơi đây là sự giao thoa giửa rừng lá Kim và lá Rộng.


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03117.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03118.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03119.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03120.jpg


https://i958.photobucket.com/albums/ae68/lengkenghonba/KUDEN_TEST_DUM_ANH/langbiang/DSC03121.jpg

blackred
19-11-2010, 13:42
BlackRed (B.R) xin mượn lời một người bạn để nói về chuyến đi này: "Có một Đà Lạt khác". Vâng, rất khác...

Đà Lạt trong miền ký ức của B.R chỉ là một thành phố đầy sương, với cái rét tái tê khi bình minh chưa thức giấc, và cả những cơn mưa chiều lạnh buốt lòng ai; Đà Lạt có gã lười mỗi lần ghé thăm thường cuốn mình trong chăn ấm, ngồi ngâm hàng giờ bên tách cafe, thích rảo bước trong đêm qua từng con phố, ngồi xì xụp uống sữa đậu nành, và tự xoa tay mình mỗi khi có cơn gió vô tình thổi mạnh...

Đà Lạt trong bạn chắc hẳn cũng là hồ Xuân Hương xanh thăm thẳm, thác Cam Ly rì rào hát ru chuỗi ngày bất tận, đồi thông reo vi vu, bạn thường đi bộ hoặc đạp xe couple qua nhưng triền dốc trải dài thoai thoải, ngắm hoa muôn sắc màu nhuộm biếc đường đi...?! Xứ sở nơi nhiều bạn bè tôi vẫn thường tag với cái tên "Nơi tình yêu bắt đầu" :)

Mọi chuyện tưởng vẫn như vậy nhưng hóa ra có rất nhiều thay đổi, khi tôi biết đến tên miền phuot dot com...

(to be continued, bị sếp kêu rồi *_^ )

lengkeng1minh
20-11-2010, 14:53
Càng vào sâu, đường từ thừ nhỏ lại chỉ còn là 1 con đường mòn.

https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346mtkzzjq0nj172665.jpeg


https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346ndfjywuwmt156545.jpeg


https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346nta2mzfhnm164728.jpeg



https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346oty0zteyod169291.jpeg


https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346ogrlodiznz173739.jpeg


https://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010112032346yzhlztyzym178121.jpeg

lengkeng1minh
20-11-2010, 15:56
Cây cối rậm rạp hơn, dọc đường cây ngã chắn lối đi, lá mục nhiều vô kể và cũng là nơi trú ngụ của mấy anh Vắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46520

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46525


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46524


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46523


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46522


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46521

Đối với mình thì dể nhưng đối với các bạn gái thì quả là khó khăn khi vượt chướng ngại vật! Lúc này tình đồng đội được phát huy triệt để.

lengkeng1minh
20-11-2010, 16:27
Do nước mưa chảy theo đường mòn, nên trên đường rất nhiều chổ bị lầy, và tụ lại nhiều lá mục và anh em nhà Vắt mai phục tại đây.
Khi phát hiện ra vấn nạn này, người đi trước bẻ, đạp ngã các cành nhánh nhỏ ra đường. Các bạn đi sau cố len sát vào mép đường, đạp vào gốc của các cành, nhánh gãy để vượt điểm mai phục của biệt kích rừng xanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46528

Đường lại tóp lại và màu xanh cây cối che lấp tầm nhìn, nhóm lầm lủi đi, mắt dán xuống đất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46529


Anh em động viên nhau đi sát vào đề phòng bị lạc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46527

Phù! cũng phãi có lúc nghỉ chân và lưu ảnh tập thể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46526


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46530

lengkeng1minh
20-11-2010, 16:57
Trên đường bắt đầu xuất hiện mủi tên trắng chỉ đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46532

Và đường lúc này bắt đầu lên dốc, càng lúc càng cao_ Mình đi trước mở đường mà đôi lúc không dám nhìn vì thấy nó.....dốc phát ớn, mọi người xem kỷ tư thế người leo và khoãng cách thì đoán được dốc cở bao nhiêu độ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46531


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46533


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46534


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46535


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46536


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46537

lengkeng1minh
20-11-2010, 17:09
Ở đoạn leo này có 1 chuyện nhỏ xuất hiện. Khi đang hì hục lên dốc, bổng ở phía sau xuất hiện 1 người, lưng mang balo kèm thêm túi ngủ đa năng. Mình nghe ai đó hỏi: Anh ở nhóm 14 người hả?_ Người lạ trã lời:_ 14 người nào? tui kkhông thấy ai hết!
Và anh ta thoăn thoắt vượt qua nhóm của mình leo lên và đi mất luôn.

lengkeng1minh
20-11-2010, 17:47
1 loài lan rừng không biết tên!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46539


Đôi lúc xướng sống được thử thách khi chui quá những cây ngã đổ ra đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46538

Bỗng nhiên cây cối biến mất, 1 khoãng không hiện ra trước mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46540

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46542

Mai với vẽ mặt tươi tắn xuất hiện khỏi các lùm cây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46543

Tưởng đã tới đỉnh, mình hú lên cho mọi người hưng phấn. Nhưng không phãi, còn tiếp tục 1 đoạn ngắn nửa. Lại tiếp tục leo nào!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46544

Gần đỉnh chỉ còn cỏ mà thôi, đỉnh rađa đã ở sau lưng.

lengkeng1minh
20-11-2010, 18:04
HURA! Đã tới đỉnh.
Người đang ngồi trên cỏ là anh bạn leo 1 mình, anh đang ngồi chờ bọn mình lên giao lưu_ Khi nói chuyện với anh thì mới biết anh tên Linh. Đã leo Fan và đang chuẩn bị leo Kotakinabalu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46545


Nhìn Nicole trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Tay nay hay đánh lừa ống kính lắm đấy.( Là Leader cho chuyến leo Fan vào dịp lể tình nhân năm sau đấy mọi người à! Cặp đôi nào muốn chứng tỏ tình yêu" bất diệt" của mình thì liên hệ bạn ấy nhé).
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46547

Tập thể 7 anh em thuộc nhóm 2 trên đỉnh Langbiang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46548


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46549

lengkeng1minh
20-11-2010, 19:15
Từ đỉnh 2169 nhìn sang đỉnh rađa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46546

Nhìn về phía cổng KDL Langbiang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46590

Nhìn gần hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46589


1 vệt đỏ; chắc là đường 722 chạy cập theo Suối Vàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46591


Suối Vàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46592


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46593

lengkeng1minh
21-11-2010, 05:33
ôm của nhóm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46595

Trong lúc các bạn nử đang sướng thì có thêm 2 "Khoai Tây" do 1 tourguy cùa KDL LB lên tới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46597

Cùng làm 1 tấm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46596


Xem lại độ cao từ đồng hồ của Nicole, thì thấy sai lệch; không biết cái nào đúng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46598

Tiếp đến lại có 1 cặp nam nử và 1 tour guy của CTY DL Dã Ngoại ĐL cũng vừa lên đỉnh; Khi xuống núi mình có hỏi bạn nử thì bạn ấy bảo: Đã thuê người dẫn đường kiêm poter này hết 200k.( Tiếc không có hình chụp 2 bạn này, nhưng mình mời 2 bạn trẻ vào thăm diển đàn và hy vọng PSG có thêm những người yêu thích mạo hiểm mới).

lengkeng1minh
21-11-2010, 05:54
Sau khi ăn dặm 1 ít và cũng muốn chờ nhóm 1 lên. Thì bổng đâu mây vần vũ muốn bao trùm hết cả đỉnh. Anh Linh và nhóm Khoai tây xuống nú. Nhóm cũng chuẩn bị xuống theo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46599

Không kịp rồi! Mưa đã rắc hạt lên người. Mọi người nhanh chóng mặc áo mưa và bắt đầu xuống núi.
Đến lưng chừng con dốc thì gặp nhóm 1 do Jamenmicro dẫn đường cũng đang leo lên. Anh em 2 nhóm chào nhau, mời nhau nước uống và 1 thành viên của nhóm 2_ Bạn Blackred quay trở lên đỉnh lại với nhóm 1 (Vì sao? Hồi sau sẽ rỏ!!?). Nhóm 2 còn 6 người tiếp tục hạ sơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46600


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46602


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46601


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46603

lengkeng1minh
21-11-2010, 06:20
Sau khi chia tay nhóm 1 chẵng bao lâu thì mưa rừng ập xuống, đường khá trơn trợt nên mọi người thận trọng xuống núi. May mà không ai"chụp ếch". Con đường mòn lúc này như dòng suối nhỏ, nước chảy rào rào và mấy tên "biệt kích" chắc bị trôi theo dòng nước?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46607


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46606


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46605


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46608


Hiếu đang chuẩn bị làm "Lảo phù thuỷ trên cây chổi" để bay qua vũng nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46609

lengkeng1minh
21-11-2010, 06:32
Tiếp tục hành trình trong mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46612


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46613


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46615


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46614


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46610


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46611

lengkeng1minh
21-11-2010, 18:38
Ấn tượng với cái túi bao tử đeo sau mông của Cagiao, lúc đi nó lắc qua lắc lại như" đít vịt" vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46628

Cặp xế ôm này cứ cố tình đi rớt lại phía sau, chắc để ăn socola 2 mình thôi hay đang tìm lùm bụi nào chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46629

Cặp xế ôm_ Hiếu+ Mai_ đang băng băng về đích.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46630

Rồi thì cả nhóm 2 cũng ra đến đường nhựa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46631

lengkeng1minh
21-11-2010, 18:55
Chờ tập hợp đông đủ rồi nhóm tiếp tục xuống núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46632

Lúc này phía trước nhóm là đôi nam nử và tour guy mà nhóm đã gặp trên đỉnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46633

Đôi chổ nơi sườn núi thông thoáng có thể nhìn xuống phía dưới xa TP ĐL bị chìm trong mây mù trắng toát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46634


Nghe Mai nói lại là HiếuFM "mắc"....lắm, nhưng với tinh thần bảo vệ môi trường và sợ bạn đồng hành leo núi nào uống nước suối có pha nước..."đó" thì tội nghiệp. Nên cố nhịn xuống tới đường nhựa có rảnh thoát nước mới xã. Phãi công nhận bác này công lực thâm hậu và bể chứa cũng lớn nhỉ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46635

lengkeng1minh
21-11-2010, 20:04
Cuối cùng cũng xuống đến cổng KDL Langbiang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46637


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46636

Sau khi giãi quyết nhanh gọn 1 chai nước ướp lạnh, bạn HiếuFM "thăng"luôn trên băng ghế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46638

Bạn này đang nhai gì thế?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46639

lengkeng1minh
23-11-2010, 12:36
Hú hú........Lamnd và nhóm 1 đâu rồi, chờ lâu quá nhe.

Namir
23-11-2010, 23:05
Hehe bác Long hông biết kị cái gì mà không chịu chụp hình. Mà đến hồi ức cũng kô thèm viết luôn. Thôi thì để mai mình sẽ viết vài chữ

BachYen
16-03-2011, 15:33
Mình là dân Đà Lạt mà chưa leo Langbiang như càc bạn bao giờ.Toàn đi bằng xe lên đỉnh Langbiang thôi hihi.Chắc phải làm một chuyến như các bạn thôi

phamnhatminh0808
21-03-2011, 09:55
Nhớ nhà, nhớ nhà quá! Năm ngoái em cũng leo LangBian cùng với gia đình và 1 nhỏ bạn thân. Năm nay thành SV, sống xa nhà cả 300km, chắc không được leo LangBian nữa rồi. Nhìn những tấm ảnh của anh chị, tự nhiên trong lòng thấy bồi hồi quá, cũng một thời mình lăn lê bò càng trên những ngọn đồi dưới chân núi, khát khô cổ vì tội leo núi mà không mang nước uống (đi dọc đường lại đi xin của các bạn "khoai Tây" ^^), cũng hốt hoảng vì đi lạc đường 1 mình, rồi xuống chân núi thì cắm cúi ăn lấy ăn để không kịp thở... Nhớ quá Đà Lạt ơi...