PDA

View Full Version : Lào - Thái - Cam, Khởi đầu cho một năm mới 2011



sachs madass
09-11-2010, 15:56
Chặng I :Kế hoạch cho cuộc hành trình qua 11 nước ASEAN bằng moto
Tham khảo kế hoạch khai phá của 2 bạn Hoẵng và Emily từ Topic: Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã
Xuất phát ngày 01/01/2011
Ngày 1 (01/01): HP - HN - Mộc Châu
Ngày 2 (02/01): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (03/01): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (04/01): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (05/01): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (06/01): Vientiane
Ngày 7 (07/01): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (08/01): Bangkok
Ngày 9 (09/01): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (10/01): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (11/01): Siem Reap
Ngày 12 (12/01): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (13/01): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Phương án I : Ngày 14 (14/01 ) Sài Gòn - Hải Phòng (Đường hàng không )
Phương án II : Ngày 14, 15, 16 (14,15,16/01): Lên tàu SG - HN
Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại HN tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 3548km
Chi phí sử dụng trong chuyến đi 20.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe
Hiện tại đang có 1 cặp Xế + Ôm sẽ xuất phát từ Hải Phòng.Có thể thời gian hơi ngắn để chuẩn bị nhưng còn hơn một tháng mong sẽ có bạn cùng đi với mình
Vì thời gian và cung đường khá dài nên ưu tiên các xế và ôm có nhiều kinh nghiệm.
Nhận tối đa 5 cặp xế -ôm.Chốt đoàn vào 20/12/2010 hoặc có thể sớm hơn nếu đủ người

sachs madass
10-11-2010, 17:28
Hiện tại có thêm một xế ( PHP ) đặt gạch cho chuyến đi

Thuan Anh
10-11-2010, 18:23
Có lẽ chuyến đi cũng dài ngày nên ít người thu xếp được công việc. Chúc may mắn và thành công :D

sachs madass
10-11-2010, 18:33
Cám ơn tác giả của chuyến đi Hai người và một chiến mã

chipjuen
15-12-2010, 14:07
Nếu lịch trình này ngắn hơn một chút thù chắc mình tham gia được:(

mat kieng
15-12-2010, 14:27
Bác chủ cho e hõi 1 tí: ngày 9 đi BKB-PAT-BKK, vậy đâu có tham quan được gì đâu, Bác co post lộn ko???? từ BKK cách PAT bao nhiêu cây số hả bác? e ko rành đường sá bên ấy. Vậy chuyến của BÁc nghiêng vền chạy xe nhiều ha?
E ước 1 lần được đi như thế, nhưng ko biết đến bao giờ đây.
Dầu sao e chúc BÁc thượng lộ bình an, và có thật nhiều kỷ niệm đẹp( Bác có rãnh thì viết cho mọi người xem về chuyến đi nhé, luôn chờ mong đọc thông tin thú vị từ Bác).

phongson
15-12-2010, 15:23
Hi sachs!
Hôm trước uống bia xong chia tay lặm mất tăm luôn? Ai nghĩ hôm nay bác lên đây đặt top khủng vậy?
Tưởng mấy hôm nữa anh đi tam giác vàng rồi? lại còn máu đi lào - thái - cam nữa à?
Chuyến này không biết thế nào nhỉ? Máu lắm rồi nhưng suy nghĩ mỗi vụ tiền nong thôi ( 10T/1 người và 15 ngày đi phượt??).
Cho em vài ngày suy nghĩ đã - 15n/10t??
Sẽ cố gắng thu sếp! Dù sao cũng thanks bác 1 cái!

Đen
15-12-2010, 17:02
Từ Pattaya bác đi Pailin qua Cam cho khỏe, tội gì lội ngược lại BKK, vừa kẹt xe vừa rối đường xá.

Mà bác đem xe qua Thái thì cứ dự phòng thêm vài CK nữa đi, quên khái niệm là người trước qua được thì mình cũng qua được. Cái này thì em dính chưởng rồi.

Dù sao thì cũng mong bác lăn bánh được bên đất Thái.