PDA

View Full Version : Mũi Cà Mau - ngày đầy nắng và U Minh Hạ - đêm đầy sao (tháng 11/2010)



namnguyen
08-11-2010, 23:42
Mặc dù tin tức trên mạng cho biết thời tiết ở Cà Mau đang rất xấu, 17 thành viên, mới có, cũ có đã quyết tâm lên đường đến hai điểm đến chính là Đất Mũi Cà Mau và Rừng U Minh Hạ. Buổi sáng, nửa ngày trước khi xuất phát, gọi điện xuống Cà Mau lần nữa vẫn nghe nói còn mưa.
Vẫn đi.
Và phần thưởng cho quyết tâm đó là tiết trời mát mẻ trên đường đi, là ngày nắng rực rỡ và trời đẹp ở Cà Mau, Đất Mũi, là cảnh mặt trời lặn đỏ rực trên rừng tràm đổi màu ở U Minh Hạ, là buổi tối đầu tháng đêm đầy sao giữa rừng tràm.
Namnguyen xin cảm ơn các thành viên trong đoàn đã nhiệt tình tham gia chuyến đi. Cảm ơn Pretty Bee đã cùng Namnguyen chuẩn bị và tổ chức chuyến đi. Em là một thủ quỹ xuất sắc (c).
Cảm ơn các thành viên khác của diễn đàn đã hỗ trợ và động viên đoàn.
Mời mọi người cùng chia sẻ những cảm nhận, kinh nghiệm, hình ảnh tại topic này nhé.

namnguyen
08-11-2010, 23:43
Danh sách đoàn đi:

1. namnguyen
2. banhmi_saigon
3. bạn banhmi_saigon, tự Linh quỳ
4. huongkhvn
5. Love Paradjse
6. lobicat
7. digital123
8. vietdragons
9. bạn vietdragons
10. Pretty Bee
11. ngodanh
12. phihong
13. thichanchay, tự Áo Tím
14. sora
15. Mi Hương, ngoài ra còn gọi là Pé Heo
16. Bạn Mi Hương
17. ranchu

Những nơi đoàn đã đi qua:

Đất Mũi Cà Mau

https://i855.photobucket.com/albums/ab120/thuhuongnguyen85/Mui%20Ca%20Mau%20-%20U%20Minh%20Ha%2006%20nov%202010/IMG_2284.jpg
Source: Pretty Bee

https://farm2.static.flickr.com/1177/5159962653_53473dd9e6_b.jpg
Source: phihong

Rừng tràm U Minh Hạ

https://farm5.static.flickr.com/4066/5161416098_2e5ded7aa9_b.jpg
Source: phihong

Nhà thờ Tắc Sậy

Chùa Dơi

Thành phố Sóc Trăng

namnguyen
08-11-2010, 23:44
Chi tiết về ăn uống:

Sáng thứ 7: bánh tằm xíu mại

Trưa thứ 7 (Nhà hàng Thủy tạ)
- Cá thòi lòi nướng (20 con)
- Vọp hấp gừng (40 con)
- Cá nâu kho trái giác (4 đĩa)
- Lẩu chua cá gúng (2 cái)
- Rau muống luộc (2 đĩa)

Tối thứ 7:
- Cua (19 hay 20 con nhỉ?)
- Cá lóc nướng (5 con)
- Cá trê nướng (5 con)
- Lẩu mắm (1 cái)
- Lẩu lươn (1 cái)

Sáng chủ nhật: mì gói với trứng luộc

Trưa chủ nhật:
- Bún nước lèo Sóc Trăng
- Gỏi cuốn
- Đông sương
- Nước mía

Chi tiết thu chi

Chi
1. Thuê xe: 5.500k
2. Bồi dưỡng tài xế: 200k
3. Mua thuốc thông thường (Thuốc say xe, Berberin, Decolgen, Kremil-S, Urgo): 84k
4. Soffell 3 chai: 45k
5. Khăn giấy 1 hộp: 17k
6. Khăn giấy ướt 2 bịch: 30k
7. Giấy VS 3 cuộn: 14k
8. Nước suối 1 thùng: 80k
9. Nước thùng 2 thùng: 90k
10. Ăn sáng T7 (bánh tằm bì): 261k
11. Nước dừa (9 trái): 48k
12. Thuê tàu cao tốc: 3,600k
13. Bồi dưỡng tài công (2 người): 50k
14. Bánh mì (10 cái): 25k
15. Vé KDL Đất Mũi 16 vé x 10k: 160k
16. Ăn trưa T7 chi tiết món ở trên: 1.400k
17. Chuối: 35k
18. Xoài: 25k
19. Cua (7 ký, tặng thêm 3-4 con): 500k
20. Rượu 1 chai: 10k
21. Phí đậu xe chợ Cà Mau: 30k
22. Vé VQG U Minh Hạ 16 vé x 8k, làm tròn: 130k
23. Ăn tối T7 và ăn sáng CN chi tiết món ở trên: 880k
24. Thuê thuyền đi tham quan 2 chuyến: 300k
25. Phí đậu xe Chùa Dơi: 20k
26. Phí đậu xe ở Sóc Trăng: 20k
27. Ăn trưa CN chi tiêt món ở trên: 490k
Tổng cộng: 14.044k

Thu
17 bạn đi x 800k: 13,600k
3 bạn rút tên x 150k: 450k
Tổng cộng: 14.050k
Còn dư: 6k =)) Namnguyen sẽ hội ý với Pretty Bee xem tham ô thế nào =))

Namnguyen sẽ liên hệ trực tiếp với 3 bạn rút tên để gửi lại 70% tiền deposit cho chuyến đi (500k-150k=350k).

namnguyen
09-11-2010, 08:11
Tối nay 18h00 off share hình tại cà phê bệt, đường Hàn Thuyên, đoạn giữa Dinh Thống Nhất và Pasteur nha mọi người. Ai có laptop mang theo nha.

ngodanh
09-11-2010, 08:41
CÀ MAU – ĐÊM ĐẦY SAO, NGÀY KHÔNG SAO SỬ KÝ

(Sử ký cho 1000 năm sau)
Lời bạt
- Thay mặt cả đoàn Mũi Cà Mau - ngày đầy nắng, U Minh Hạ - đêm đầy sao (ặc, tên dài quá :D), xin cảm ơn Nam Nguyễn đã bỏ nhiều công sức tổ chức thành công chuyến đi. Mình đoán Nam Nguyễn đã sụt vài ký vì chuyến đi này, cố gắng tổ chức thêm nhiều nhiều chuyến nữa để giảm cân nhé :D.
- Xin cảm ơn toàn thể anh em đã tham gia chuyến đi, mỗi người 1 vẻ làm nên 1 chuyến đi thú vị. Hôm mới gặp trên xe, mọi người còn ngại ngùng chưa giới thiệu nhiều về mình, hôm nào off, chuẩn bị 1 bài giới thiệu lại hoành tráng nhé.

Hồi 1. Bước đường cùng, Nam mập dương cờ khởi nghĩa

Tự cổ chí kim, thiên hạ tan rồi hợp, hợp rồi tan. Cuộc đời như những cơn sóng, lúc yên lúc động, lúc yếu lúc mạnh - không bao giờ thay đổi. Vào mùa đông năm canh dần 2010, giặt giã nổi lên khắp nơi, anh hùng khắp phương đứng dậy quyết đạp bằng cường bạo, đương đầu cơn sóng ngọn gió, trừ giặt giúp dân cứu nước.

Nam Nguyễn (tự Nam mập) từ nhỏ đã có ý chí hơn người, lên 1 tuổi đi tè không cần cởi quần, 10 tuổi đã biết nói “ba ba, ma ma”, 20 tuổi đọc bảng cửu chương vanh vách, 30 đã biết nói “I lov you”.

Thuở bình sinh, Nam mập căm ghét cường hào ác bá, yêu cái đẹp ghét cái xấu, yêu mà tím ghét màu đen; nhiều lần muốn xin tòng quân giết giặt, nhưng không đâu dung nạp, nào là bị chê quá mập để theo kịp đoàn quân, nào là bị chê quá xấu sẽ ngăn cản những người khác tòng quân…Bước đường cùng, Nam mập đành dương cờ khởi nghĩa để thỏa chí ngang dọc, thỏa ý nguyện một thời.

Hồi 2. Quá thương cảm, dân chúng đầu quân dưới cờ

ngodanh
09-11-2010, 08:49
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Ca%20Mau%2011-2010/IMG_5021.jpg

phihong
09-11-2010, 09:43
Cám ơn bác Nam đã tổ chức chuyến đi, chúc bác nhiều sức khỏe để tổ chức các chuyến tiếp theo.

Điểm xuất phát, 15 phút trước giờ khởi hành


https://farm2.static.flickr.com/1055/5159631153_6a5a281796_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1362/5159631155_caf2aa5198_b.jpg

phihong
09-11-2010, 12:12
Tặng cô thủ quỹ xuất sắc Pretty Bee và người truyền lửa cho các bác phó nháy Lobicat.


https://farm2.static.flickr.com/1177/5159949295_0dc2002e79_b.jpg

LoveParadjse
09-11-2010, 12:33
Bớ lobicat, chị đã liên lạc với anh digital123 và anh ý hứa là sẽ copy ảnh của 2 mẫu ra đĩa CD rùi tặng cho chị em mình. Mai bạn chị sẽ ghé công ty anh ý để lấy hình, có gì em kiu chị để chị đưa đĩa cho nhé.
Tình hình là tối nay chắc em không ra bệt được nên nhờ anh Sơn copy ảnh trong máy mọi người (đặc biệt là máy của ngodanh và bee) giúp em nhé. Có gì em ghé anh em lấy hình.
Củm ơn cả nhà ^^
Đã ký tên và đóng dấu
CỘP.

Pretty Bee
09-11-2010, 13:55
Tặng mọi người tấm hình tập thể tươi như hoa nè:
https://i855.photobucket.com/albums/ab120/thuhuongnguyen85/Mui%20Ca%20Mau%20-%20U%20Minh%20Ha%2006%20nov%202010/IMG_2284.jpg

lobicat
09-11-2010, 14:52
vì lý do hem bít cách up hình trên hồi ức , nên gửi dân chúng link coi hình chụp từ máy lobicat ^^
http://picasaweb.google.com/xuanhoangy04/CaMau#

phihong
09-11-2010, 20:25
Sáng thứ 7: bánh tằm xíu mại, còn thiếu trái dừa to 2 người uống không hết...


https://farm5.static.flickr.com/4092/5159962659_b2df9cc970_b.jpg

Cả đoàn trên con tàu nơi đất mũi, thẳng tiến.


https://farm2.static.flickr.com/1177/5159962653_53473dd9e6_b.jpg

phihong
09-11-2010, 20:33
Ăn trưa đây

Cá Thòi lòi nướng

https://farm2.static.flickr.com/1221/5159949297_8d5b947f3f_b.jpg

Vọp hấp

https://farm2.static.flickr.com/1226/5159949301_9e7d7758d0_b.jpg

Lẩu cá

https://farm2.static.flickr.com/1128/5159949303_860971afe1_b.jpg

Cá kho

https://farm5.static.flickr.com/4124/5159962647_99a6fff490_b.jpg

phihong
09-11-2010, 20:41
Trưa chủ nhật:
- Bún nước lèo Cây Nhãn Sóc Trăng, đường Võ Đình Sâm, quán rất đơn sơ nhưng đã có từ rất lâu. Dân Sóc Trăng cho rằng bún nước lèo ở đây ngon nhất nước. (Theo Bửu Ngôn, Đất phương nam)


https://farm5.static.flickr.com/4009/5159962667_d69213e504_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1411/5159962671_394a4cbdae_b.jpg

phihong
09-11-2010, 20:51
Bình minh trên U Minh Hạ


https://farm2.static.flickr.com/1066/5160221906_f93aeab919_b.jpg

Nhìn từ đài quan sát


https://farm5.static.flickr.com/4046/5160221910_eef2cc7860_b.jpg

phihong
09-11-2010, 21:23
Một góc rừng U Minh Hạ


https://farm2.static.flickr.com/1417/5161416328_8d1f043c37_b.jpg
Đài quan sát, 1 nơi trên cả tuyệt vời để qua đêm và ngắm hoàng hôn, bình minh của U Minh Hạ.


https://farm5.static.flickr.com/4111/5161415870_caa7820d42_b.jpg
Hoàng hôn,


https://farm5.static.flickr.com/4006/5160813493_74805105a4_b.jpg

Nếu bạn thích tán dóc hay thử vận may với các phượt tử khác, xin mời qua đêm ở đây - Mùng tập thể -
dư sức chứa 5 hội bài cào.


https://farm2.static.flickr.com/1366/5160813153_4430786071_b.jpg

phihong
09-11-2010, 21:26
Chào U Minh Hạ


https://farm5.static.flickr.com/4066/5161416098_2e5ded7aa9_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4016/5160813379_545988e211_b.jpg

phihong
09-11-2010, 21:32
Đây Đất Mũi


https://farm5.static.flickr.com/4090/5161415554_45018b0333_b.jpg

Đóng cừ để giữ đất


https://farm5.static.flickr.com/4085/5161415416_301f624e62_b.jpg

Rừng Đước giữ đất


https://farm5.static.flickr.com/4070/5161415654_39d10a7686_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1253/5160812991_a04a3b795e_b.jpg

ngodanh
10-11-2010, 11:56
CÀ MAU – ĐÊM ĐẦY SAO, NGÀY KHÔNG SAO SỬ KÝ

(Sử ký cho 1000 năm sau)

Hồi 2. Quá thương cảm, dân chúng đầu quân dưới cờ

Nhắc lại truyện đại đô đốc Nam mập dùng cành củi khô lon ton, khua chiêng đánh trống kêu gọi nghĩa binh. Người thì mập, cành củi thì nhỏ lại cong đi lang thang tạo nên 1 cảnh tượng vô cùng tức cười. Đi riết, đi riết vẫn chưa dụ được ma nào tham gia cùng. Tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, nhưng ôi may sao, 1 tay bán bánh mì đâu ở xứ Xì Gòn hẻo lánh (banhmi_saigon), chắc do bánh mì ế và với suy nghĩ “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt cuộc đời”, đăng ký tòng quân; không những thế còn dẫn thêm 1 người, chắc là bán bánh tiêu hay bánh bò gì đây (Linh quỳ) cùng tham gia.

Sau khi thu nạp được 2 mạng đầu tiên, Nam mập tinh thần phấn chấn lắm, báo tin mừng về cố hương xem dụ được người nào nữa không; lập tức, cô bé hàng xóm người nhỏ thó cả tin đã sập bẩy (huongkhvn) và đồng thời kéo thêm “lo về ba la zi”(loveParadjse) cùng tham gia; tiện thể Nam mập còn lôi kéo quân sư của mình (Thu).

Thanh thế lên, Nam mập càng làm rầm rộ và lần lượt “Lỡ bị cắt” (lobicat), đi gì ta (chắc anh này hay được mời đám cưới, đầy tháng thôi nôi - digital123), phó soái Ri ti bi (Pretty Bee), khuâng vác của phó soái ngố đánh (ngố hay bị đánh - ngodanh), viết ra gọn (vietdragons) cùng viết ra gành (Quyên), phí hông (phihong), thích ăn chạy (thichanchay), mí hướng (Huong) và đồng bọn (anh Cẩn), và cuối cùng là rán chú (ranchu) tham gia tòng quân.

Sau khi đã gom đủ quân số, trên dưới 17 mạng, đoàn quân chọn ngày lành, xua về miền u u minh minh tăm tối.

Hồi 3. Xua ngựa sắt, đoàn quân Nam tiến

phihong
10-11-2010, 19:08
Chùa Dơi hay là chùa Mã Tộc


https://farm5.static.flickr.com/4013/5160900587_37bc5350a4_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4037/5161503464_73aef9f545_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4027/5161503740_9750252806_b.jpg

Mái chùa với những viên ngói nhiều màu đặc biệt vừa được xây lại sau khi bị cháy


https://farm5.static.flickr.com/4086/5160901347_6570b2ae2e_b.jpg

Phía sau chùa


https://farm2.static.flickr.com/1158/5160901611_4cfb080d4e_b.jpg

Trong chánh điện


https://farm2.static.flickr.com/1082/5161504462_d58358b7b3_b.jpg

Tượng Phật nằm


https://farm5.static.flickr.com/4053/5161504618_0edc877a0a_b.jpg

phihong
10-11-2010, 19:10
Cổng sau


https://farm5.static.flickr.com/4059/5161504868_de9de1ffdb_b.jpg

Xe Honda lôi, chỉ có ở các tỉnh miền Tây, vài năm nữa không biết có còn được phép lưu hành không



https://farm5.static.flickr.com/4053/5161505524_2820005b04_b.jpg

Pretty Bee có 1 cái dù nhỏ trong số này.


https://farm2.static.flickr.com/1374/5160903243_7635f879b5_b.jpg

phihong
11-11-2010, 19:08
Nhà thờ Tắc Sậy


https://farm5.static.flickr.com/4131/5164116228_430916f5fa_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1239/5164116318_6c6d5a808d_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4044/5164116376_2804d84e12_b.jpg

Tượng các Thánh tông đồ tạc bằng gỗ


https://farm5.static.flickr.com/4132/5164116444_acff199ded_b.jpg

phihong
11-11-2010, 19:19
Vài hình ảnh thành phố Sóc Trăng trên đường chúng tôi đi thưởng thức bún nước lèo


https://farm5.static.flickr.com/4002/5163510369_cfc5555e81_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4131/5163510453_2ff4c49531_b.jpg

https://farm5.static.flickr.com/4032/5164116646_074b90ed13_b.jpg

Công viên bờ sông và cầu Quay thành phố Sóc Trăng


https://farm2.static.flickr.com/1382/5164116702_4739098a32_b.jpg

Tp Sóc Trăng cũng giải tỏa nhà bờ kinh để làm bờ kè



https://farm5.static.flickr.com/4044/5164116756_930c650f33_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1188/5164116834_21938dac8a_b.jpg

vietdragons
12-11-2010, 12:00
Trong chuyến hành trình đến Đất Mũi, namnguyen và đồng bọn bắt gặp 1 sinh vật kỳ lạ, dài khoảng chừng 30 cm, có cả ngàn chiếc chân, bơi trên mặt nước, lạ 1 điều nó thấy con gái là cứ xáp lại,
xem chừng là điềm báo cho 1 chuyện khủng khiếp :dien
https://i372.photobucket.com/albums/oo162/hoangdat99/DSC01350.jpg

Sau chuyến hành trình đến Đất Mũi, tên namnguyen cùng đồng bọn lại chui vào rừng U Minh Hạ khi mặt trời bắt đầu tắt, chừa lại những tia sáng choạng vạng mờ ảo

https://i372.photobucket.com/albums/oo162/hoangdat99/DSC01433.jpg

Sau 1 đêm đầy sao cùng với những chuyện kỳ lạ xảy ra trong đêm, cuối cùng thì Bình Minh cũng đến

https://i372.photobucket.com/albums/oo162/hoangdat99/DSC01440.jpg

Và điều khủng khiếp đã đến......

Tạm thời đi ăn trưa cái đã, khi nào rảnh sẽ kể tiếp :LL

nguyenhoangha
12-11-2010, 22:49
Mình xin góp vui vài tấm về quán bún nước lèo cây nhãn nổi tiếng ở Sóc Trăng, khi mình đến quán đang xây lại nên bán hàng bên cạnh.

https://i757.photobucket.com/albums/xx211/hoanghaphuot/P1160215.jpg

Bà chủ quán.

https://i757.photobucket.com/albums/xx211/hoanghaphuot/P1160210.jpg


https://i757.photobucket.com/albums/xx211/hoanghaphuot/P1160208.jpg

Pretty Bee
12-11-2010, 23:09
Về đến quán bún nước lèo Sóc Trăng đã hơn 2h, bụng đói meo, khách đông phải chờ bụng cồn cào, cổ dài thêm mấy phân, ek ek! Đồ tráng miệng đem ra trước đã được biến thành món khai vị- chén hết veo:

https://i855.photobucket.com/albums/ab120/thuhuongnguyen85/Mui%20Ca%20Mau%20-%20U%20Minh%20Ha%2006%20nov%202010/IMG_2551.jpg

https://i855.photobucket.com/albums/ab120/thuhuongnguyen85/Mui%20Ca%20Mau%20-%20U%20Minh%20Ha%2006%20nov%202010/IMG_2553.jpg

namnguyen
12-11-2010, 23:10
@ vietdragons: thôi bỏ qua mình giùm nha bồ tèo ơi, viết về chuyến đi đi :D

nguyenhoangha
13-11-2010, 00:05
Quán bún nay khang trang quá.

echxanha4
13-11-2010, 12:11
Cả nhà ơi gỡ tấm này + bình loạn xuống giùm mình nha.
Thanks.

Chưa kịp xem tấm "này" là tấm nào mà đã bị gỡ rồi.. tò mò quá đi!! Tiếp tục theo dõi hồi ức về chuyến đi của mọi người :)

ngodanh
16-11-2010, 18:35
CÀ MAU – ĐÊM ĐẦY SAO, NGÀY KHÔNG SAO SỬ KÝ

(Sử ký cho 1000 năm sau)
Hồi 3. Xua ngựa sắt, đoàn quân Nam tiến

Binh pháp nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”; dù biết nhiều khó khăn, gian khổ đang chờ đón, nhưng kẻ thù quá hiểm độc và hung tợn, không thể nào lường trước được

Đầu tiên là con quái vật kinh tởm, với lớp sừng lớn bên ngoài và rất nhiều tua (bánh tằm xíu mại), chúng còn dùng rau xanh để ngụy trang nữa chứ
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/P1000074.jpg

Kế đến là đám quỷ xếp lớp (cá thòi lòi nướng) cùng với khiêng, và vũ khí đầy đủ (bánh tráng, rau sống, bún, nước mắm)
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_2349.jpg

Dùng ống nhòm quan sát, chúng thật ghê gớm.
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_5089.jpg

Những đám lâu la ngụy trang rất khéo (Vọp hấp gừng)
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_4232.jpg

Nhưng dám đương đầu với đoàn quân thiện chiến, và hậu quả là thế này đây
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_2357.jpg

Cùng cảnh ngộ là đám thủy quái (Lẩu chua cá gúng)
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/DSC_0390.jpg

Cùng những con quái vật kinh tởm (Cá nâu kho trái giác)
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_2359.jpg

Tất cả chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch.

P.s. trong bài có sử dụng hình ảnh của Bee, Lobicat và bé Thu


Hồi 4. Đà chiến thắng, tiến sâu vào hang ổ địch

thichanchay
22-11-2010, 11:37
nhớ up mấy tấm ,binh sĩ đang luyện công "quỳ"

ngodanh
23-11-2010, 11:31
Có những sự thật ...có thể bạn chưa biết
1. Đi từ Tp Cà Mau đến Đất Mũi bằng con đường sông sẽ đi qua 3 con sông Gành Hào, Bảy Rạp và Cửa Lớn.
2. Nước trên các con sông từ Tp Cà Mau đi đất mũi mặn nhưng không mặn bằng biển
3. Rừng đước/ mắm là rừng ngập nước mặn; còn rừng tràm là rừng ngập nước ngọt
4. Đước và mắm rất giống nhau, cách phân biệt tốt nhất là nhìn vào bộ rễ. Ðước thì rễ mọc thành chùm như cọc nhọn lực điền cắm phập xuống đất mặn, còn cây mắm thì rễ lại từ bùn chỉa tủa tủa lên trời như những vạt chông.
5. Càng ra gần biển, mắm càng chiếm ưu thế. Dân Cà Mau bảo rằng "Mắm đi trước, đước theo sau" trên hành trình lấn biển. Mỗi năm mũi Cà Mau lấn ra biển 80 đến 100 m.
6. Ở Cà Mau chủ yếu có 2 loại mắm: mắm đen và mắm trắng và để phân biệt chúng nên nhìn vào thân cây – mắm đen thân cây màu đen, mắm trắng thân màu trắng :D
7. Nước trong rừng U Minh gọi là nước dớn, có màu đỏ, không mùi, không vị.
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/IMG_5205.jpg
8. Tràm ở rừng U Minh là Tràm cừ. Gọi là tràm cừ vì người ta hay dùng cây tràm đó làm cừ. Còn “cừ” là những cọc gỗ được đóng xuống đất yếu trước khi đổ móng xây các công trình kiến trúc, nhằm giữ cho công trình khỏi bị lún. Nguyên nhân tràm cừ được chọn để đóng cừ là do chúng cứng và rất lâu bị mục, khoảng 200-300 năm
9. Cậu bé này dùng thiết bị này để bẫy chim
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/baychim.jpg
10. Con gái Cà Mau ra đường cũng có mặt quần áo như con gái ở Hồ Chí Minh :))

chantam
13-12-2015, 19:04
Kế đến là đám quỷ xếp lớp (cá thòi lòi nướng) cùng với khiêng, và vũ khí đầy đủ (bánh tráng, rau sống, bún, nước mắm)
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_2349.jpg

Dùng ống nhòm quan sát, chúng thật ghê gớm.
https://i737.photobucket.com/albums/xx12/ngodanh219/Hoi%20uc/IMG_5089.jpg



Món cá thòi lòi này đặc biệt thật, mình chưa có dịp ăn thử qua..