PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Ma thiên lãnh (7-8/12/2013)



single2010
02-12-2013, 16:41
Chương trình
5h30 07/12/2013 tập trung tại ngã tư An Sương (thép Nguyễn Minh)
6h xuất phát đi Bà Đen (ăn bánh canh ở trên đườg đi)
8h 30 xuất phát leo Bà Đen theo đường Ma Thiên Lãnh. Ăn trưa lúc 12h giữa đường leo núi.
18h tới đỉnh núi, ăn tối và ngủ đêm trên đỉnh núi. (trường hợp xấu nhất là không thể đến đỉnh thì sẽ hạ trại ở địa điểm bất kỳ khi trời tối, sáng hôm sau tiếp tục leo lên đỉnh)
8h sáng 08/12/2013 xuống núi theo đường ống nước (tắm thác trước khi bước vào Chùa Bà). (có thể tùy tình hình sức khỏe mà xuống theo đường Chùa hoặc đường cột điện).
12h xuống tới nơi, lấy xe và đi ăn trưa. (ăn bò tơ ở Củ Chi)
16h về tới Sài Gòn

Chuẩn bị
Đồ dùng cá nhân mỗi người
Đèn pin (phòng trường hợp nghỉ đêm giữa núi)
Võng mùng hoặc lều để ngủ đêm
quần áo gọn nhẹ dễ leo núi, một áo để thay lúc nghỉ đêm và một bộ đồ để tắm thác (hoặc tắm dưới chân núi)
áo khoác (đêm trên núi sẽ rất lạnh)
Thức ăn: trưa thứ bảy tự túc (thích gì thì mang thứ đó: bánh mì, chả, thịt hộp......)
Tối thứ bảy: Hiếu sẽ mang theo thịt ướp sẵn và than để nướng. mọi người nên mang theo cơm, hoặc bánh mì để ăn kèm theo.
Sáng chủ nhật: mì gói (tự túc)
Trưa chủ nhật: ăn bò ở Củ Chi
Nước: mỗi người ít nhất 3 lít nước và 1 lít nước có bổ sung đường, muối (revised, red bull, C...)
Giầy có độ bám tốt (giầy bata...)
Găng tay leo núi
Chi phí: thu 50k, thu vào sáng thứ bảy khi ăn sáng (chi phí dùng để mua thịt, gửi xe, uống nước dưới chân núi)
Xăng xế ôm tự chia
Ăn sáng thứ bảy và trưa chủ nhật (share đều đầu người)
Dự định là không off trước khi đi, bạn nào quăng gạch thì đúng giờ có mặt tại điểm xuất phát.
Đăng ký:
Tên:
Năm sinh: (cho dễ xưng hô)
Giới tính:
Nơi ở hiện tại: (để xắp xế ôm)
Số điện thoại:
Liên hệ: Hiếu (0908615136)

single2010
02-12-2013, 21:44
Hiện tại có 2 ôm
Nghia - nữ
Năm sinh: 1986 - Thủ Đức
Chi - nữ
Năm sinh 1981 - Q.10

tinhmaik
02-12-2013, 23:49
Đang tính làm 1 tour này mà thứ 7 chủ nhật có show, chỉ đi được ngày thường :(

Chúc các bác có một chuyến đi vui nhé

dung20004
03-12-2013, 02:04
Hùng
Năm sinh: 1995
Q.Bình Thạnh
01636689679

13lack
03-12-2013, 14:13
Chương trình cụ thể, chi tiết, hoành tráng như vầy tại sao lại ko có buổi off nào là sao vậy thớt?? Cung này nghe nói rất nguy hiểm, đáng lý phải có bữa off bàn bạc, rồi off chốt thành viên chứ nhỉ? Nói chung là phải off cho kỹ à

balamon23
03-12-2013, 18:44
Thấy plan chắc là đi tự túc, mà cuối tuần này đi help portrait mất rồi, nếu không cũng đu bám :)

single2010
04-12-2013, 09:18
Chương trình cụ thể, chi tiết, hoành tráng như vầy tại sao lại ko có buổi off nào là sao vậy thớt?? Cung này nghe nói rất nguy hiểm, đáng lý phải có bữa off bàn bạc, rồi off chốt thành viên chứ nhỉ? Nói chung là phải off cho kỹ à

Tại mọi người làm quá lên thôi ah. Cung này cũng bình thường, chỉ cần không bị bệnh tim mạch, một người bình thường đi ok.
Lần trước mình dắt 36 người, có hơn 10 người còn chưa biết Bà Đen hay leo núi là gì mà vẫn leo lên đỉnh theo đường Ma Thiên Lãnh bình thường ah.
Hihi. Đừng làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng và phức tạp nhé bạn.

single2010
04-12-2013, 09:23
Mở plan trong phuot mà không có tiếng cũng chẳng có miếng thì thật khó nhận được gạch ah.
Cuối tuần này mình vẫn đi (mình đi với nhóm bạn mình cũng khoảng trên 20 người), bạn nào thích thì cứ đúng giờ ra điểm xuất phát và đi heng. Nhưng nhớ đọc plan cho kỹ và báo trước ngày thứ sáu để mình chuẩn bị BBQ cho đủ ah.

nobita8x
04-12-2013, 10:34
Nếu sắp xếp được thì a join đoàn cùng nhé, đồ đạc tự chuẩn bị, check cùng đường MTL, sáng hôm sau a phi xuống sớm đường cột điện.
Đi được thì a đi tối thứ 6 đợi mọi người ở quán cô 5 sơri trước.
Hix khả năng đi được là 50/50

HailuaSG
04-12-2013, 10:47
Mở plan trong phuot mà không có tiếng cũng chẳng có miếng thì thật khó nhận được gạch ah.
Cuối tuần này mình vẫn đi (mình đi với nhóm bạn mình cũng khoảng trên 20 người), bạn nào thích thì cứ đúng giờ ra điểm xuất phát và đi heng. Nhưng nhớ đọc plan cho kỹ và báo trước ngày thứ sáu để mình chuẩn bị BBQ cho đủ ah.
Không có gạch cứng, đất sét nhão hơi dính hi vọng thành gạch :) Tiếc là phải "làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng và phức tạp" kẻo tới đó chủ thớt té ghế :D Công lực chỉ còn chừng 60%, đang hồi phục, rảnh lấy dây tập srt giờ trật tay :(-> còn 59,999% ;)


Đăng ký:
Tên:
Năm sinh: (cho dễ xưng hô)
Giới tính:
Nơi ở hiện tại: (để xắp xế ôm)
Số điện thoại:
Liên hệ: Hiếu (0908615136)
Tên: Cứ gọi là Hai Lúa là được
Năm sinh: 1981 (xưng hô mày-tao với chủ thớt tiện ko nhỉ?!! :))
Giới tính: Nam (còn zin =)) )
Nơi ở hiện tại: Vui lòng nhìn lên trên. Đi 1 mình không cho ôm :D
Số điện thoại: à... ừ...

baodem1980
04-12-2013, 10:47
Có chú bé dẫn đường không thế !

single2010
04-12-2013, 11:20
Có chú bé dẫn đường không thế !
Tự đi nhé, không có anh Bé ah.

baongoc28392
04-12-2013, 11:22
hehe. mình thấy bt, khỏe tý là leo được. 1 GẠCH NHÉ
Bảo Ngọc 28/3/92, Q5. Xế hay ôm gì chạy tuốt.
số đt 0902587936

single2010
04-12-2013, 11:23
nobita8x, HailuaSG cứ đúng giờ có mặt là đi thôi nhé. Thấy mặt thì đặt tên ah.

hamzuizui
04-12-2013, 11:27
Chúc Hoàng thượng chuyến đi zui zẻ nhá :)
Nghe HT than có tiếng hổng có miếng nên mò lên đây coi HT có miếng nào ko, đúng là ế nhệ thiệt hehehe... vui quá :D
Cuối tuần này e đi làm nhiếp ảnh gia bãi... cỏ nên hổng tham gia được. Tiếc ghê, chứ Ma Thiên Lãnh e cũng muốn coi nó như thế nào ah.
Nhắn với các bạn (NT) là thớt này chuyên trị cả U60 lên đỉnh Bà Đen nên yên tâm nhé ;)

single2010
04-12-2013, 11:48
Hình như là sau khi khóc xong thì nhận được mấy gạch ah. Cám ơn ái phi quan tâm heng.

Chúc Hoàng thượng chuyến đi zui zẻ nhá :)
Nghe HT than có tiếng hổng có miếng nên mò lên đây coi HT có miếng nào ko, đúng là ế nhệ thiệt hehehe... vui quá :D
Cuối tuần này e đi làm nhiếp ảnh gia bãi... cỏ nên hổng tham gia được. Tiếc ghê, chứ Ma Thiên Lãnh e cũng muốn coi nó như thế nào ah.
Nhắn với các bạn (NT) là thớt này chuyên trị cả U60 lên đỉnh Bà Đen nên yên tâm nhé ;)

BQA
04-12-2013, 16:29
Một gạch cứng nha chủ thớt.

Tên: BQA
Sinh năm: 1983
Đia chỉ: Bình Thạnh

single2010
04-12-2013, 16:52
Lâu rồi không gặp, bữa nay xuất hiện trở lại và có lợi hại hơn xưa không ah??????

Một gạch cứng nha chủ thớt.

Tên: BQA
Sinh năm: 1983
Đia chỉ: Bình Thạnh

BQA
05-12-2013, 09:38
Lâu rồi không gặp, bữa nay xuất hiện trở lại và có lợi hại hơn xưa không ah??????

... trở lại và ... còn ăn hại hơn xưa single2010 ơi :D

single2010
05-12-2013, 11:36
Vậy là chốt ở đây ah. Sẽ có Nghia, Chi chắc chắn đi. Hùng và Bảo Ngọc xác nhận lại lần nữa giúp mình, không xác nhận xem như không có. nobita8x và HailuaSG thì thấy mặt đặt tên ah. Mình vẫn chuần bị BBQ trên đỉnh vì nhóm mình hiện tại khoảng 20 người rồi (thêm vài người cũng không sao). Mình cứ đúng giờ theo plan mà xuất phát, không chờ đợi ah.

13lack
05-12-2013, 15:33
Tại mọi người làm quá lên thôi ah. Cung này cũng bình thường, chỉ cần không bị bệnh tim mạch, một người bình thường đi ok.
Lần trước mình dắt 36 người, có hơn 10 người còn chưa biết Bà Đen hay leo núi là gì mà vẫn leo lên đỉnh theo đường Ma Thiên Lãnh bình thường ah.
Hihi. Đừng làm cho mọi việc trở nên nghiêm trọng và phức tạp nhé bạn.

Hôm bữa đó nghe nói thớt hư lắm, ôm hun tè le từa lưa hết, phải hơm? :))))

barack
05-12-2013, 18:19
Ủa. Thấy đăng ký trước thứ 6 mà. Cho thành viên mới đu theo chuyến này cái.
Ho @ 1986 @ 0983424741 @ Quận 4.:)

mimi_lam
05-12-2013, 18:35
Tên: mimi_lam
Năm sinh: 1991
Giới tính: Nữ
Nơi ở hiện tại: Quận Gò Vấp - Chợ Gò Vấp
Xế/ôm: Đoàn còn dư chỗ thì em xin làm ôm...ko thì tự xế lun!!!
Số điện thoại: 0944 226 805

@All: Chưa có lều hay võng ngủ...bạn nữ nào chưa có thì mướn lều ngủ chung vs mình nhe!!!

single2010
06-12-2013, 08:12
Haha. Thớt đứng đắn đoàng hoàng nhé. (chém hết trên face rồi bay vào phuot chém anh luôn heng cưng)
Các bạn muốn đi thì đúng giờ có mặt tại điểm xuất phát heng.

Hôm bữa đó nghe nói thớt hư lắm, ôm hun tè le từa lưa hết, phải hơm? :))))

HailuaSG
06-12-2013, 17:41
Tên: mimi_lam
@All: Chưa có lều hay võng ngủ...bạn nữ nào chưa có thì mướn lều ngủ chung vs mình nhe!!!
Anh có dư võng mùng, hợp với nữ dưới 1m60, em tự đem tấm ponche nhé. Nếu em cao hơn mức đó 1mm thì bó tay. Võng anh chỉ dành cho 1 người thâu ;) Em xác nhận gấp thì anh đem cho mượn nhé.

nobita8x
06-12-2013, 20:05
Mai tầm 6h a mới xuất phát, chắc 8h mới tới chỗ quán cô 5 sơri, đoàn gom nhóm xong cứ leo trước nhé, a tới kịp thì leo cùng mọi người.

HailuaSG
08-12-2013, 18:19
Đã về tới nhà từ chiều. Điểm danh báo cáo vì mềnh tự hiểu mềnh là thành viên "đáng ngại" nhất đoàn ;) (đáng lo thì đúng hơn :help ).Lên thì chia 2 hướng, xuống thì chia 3 luôn :gun Ông chủ thớt đã có thêm kinh nghiệm đối phó với người chấn thương sọ não rồi đoá =))

mimi_lam
08-12-2013, 18:44
Đã về tới nhà từ chiều. Điểm danh báo cáo vì mềnh tự hiểu mềnh là thành viên "đáng ngại" nhất đoàn ;) (đáng lo thì đúng hơn :help ).Lên thì chia 2 hướng, xuống thì chia 3 luôn :gun Ông chủ thớt đã có thêm kinh nghiệm đối phó với người chấn thương sọ não rồi đoá =))

Đâu có zì đâu...thấy khâm phục anh thì có...đáng học hỏi!!!

nobita8x
08-12-2013, 20:13
Về tới nhà an toàn là vui rồi :D

Hape
08-12-2013, 20:39
Thực tình là rất khâm phục anh HailuaSG nên mớ đăng nhập để quote bài đây...

Đã về tới nhà từ chiều. Điểm danh báo cáo vì mềnh tự hiểu mềnh là thành viên "đáng ngại" nhất đoàn ;) (đáng lo thì đúng hơn :help ).Lên thì chia 2 hướng, xuống thì chia 3 luôn :gun Ông chủ thớt đã có thêm kinh nghiệm đối phó với người chấn thương sọ não rồi đoá =))

single2010
09-12-2013, 09:36
Mọi người về an toàn là vui rồi. Lần sau anh muốn leo Ma Thiên Lãnh nữa thì phải chắc chắn mình đã hồi phục 90% thể trạng so với trước khi bị tai nạn.
Hiện tại sức của anh không thể leo Ma Thiên Lãnh được.
Cám ơn anh đã cùng đồng hành.

Đã về tới nhà từ chiều. Điểm danh báo cáo vì mềnh tự hiểu mềnh là thành viên "đáng ngại" nhất đoàn ;) (đáng lo thì đúng hơn :help ).Lên thì chia 2 hướng, xuống thì chia 3 luôn :gun Ông chủ thớt đã có thêm kinh nghiệm đối phó với người chấn thương sọ não rồi đoá =))

barack
09-12-2013, 09:45
rất vui vì đã đi với anh.

single2010
09-12-2013, 10:10
Chi phí chuyến đi
Thu: 50x 24 = 1.200k (có 2 thành viên chưa đóng tiền?????)
Chi: đồ nướng: 470k (230k bạch tuộc + 240k thịt)
Gia vị + than: 35k
Rượu: 75k
Dưa leo, chén đũa, quýt: 140k (Xuân mua)
Tc: 720k (Các thành viên tham gia BBQ trên đỉnh, mỗi người 30k)
8 thành viên có tham gia ăn chiều và uống nước ở quán Bốn Mùa là 75k.
Đã gửi lại 20k cho các thành viên chỉ tham gia BBQ trên đỉnh và thu thêm 25k với các thành viên tham gia ăn chiều chủ nhật.
Chuyến đi kết thúc.

HailuaSG
10-12-2013, 18:49
Đâu có zì đâu...thấy khâm phục anh thì có...đáng học hỏi!!!

Thực tình là rất khâm phục anh HailuaSG nên mớ đăng nhập để quote bài đây...
Trùi ui! Có gì đâu mà học hỏi em ui :shrug: Anh leo đường cột điện cũ mèm, không có "khám phá", không có "chinh phục" (~ từ anh không thích xài, và giờ chắc hết xài luôn :( ) nhưng hôm đó được... khám phá bản thân (phải xài :)) ), thấy bản thân... lạ hoắc :help

HailuaSG
10-12-2013, 19:01
Mọi người về an toàn là vui rồi. Lần sau anh muốn leo Ma Thiên Lãnh nữa thì phải chắc chắn mình đã hồi phục 90% thể trạng so với trước khi bị tai nạn.
Hiện tại sức của anh không thể leo Ma Thiên Lãnh được.
Cám ơn anh đã cùng đồng hành.
Lúc vừa lên MTL 100m là anh đã thấy cơ thể mình lạ rầu :( Cảm ơn em đã can đúng lúc :) Quay qua đường cột điện thì không check đường mới mà check bản thân càng cần thiết hơn :D Biết được nhiều cái mới. Anh nghĩ thể lực phải bằng... 300% so với trước kia mới bù lại cái chân cà nhắc :gun So với cái thuở mắt trái mắt phải nhìn ra 2 góc ảnh thì giờ cũng đỡ rùi, nhưng phục hồi chậm lắm :( Trước mắt anh định chơi cái gì hợp hợp né mấy điểm yếu kia. Nếu 2 em làm ôm từ quán sơri qua MTL bị 2 cú té do chân trái "bất tuân thượng lệnh" dám làm ôm của anh thì anh sẽ offroad :))

nobita8x
10-12-2013, 23:53
Em thấy bác hailua có topic solo đăng lu bu hấp dẫn quá mà sao đợt này chán leo núi hay sao hở bác ?

single2010
11-12-2013, 08:22
Một năm xê dịch của em so với mọi người không là gì cả, nhưng đủ kinh nghiệm để anh không phải gặp nguy hiểm cũng như ảnh hưởng tời đoàn. Chắc chắn một điều lúc đó anh có nói thế nào thì em vẫn đưa anh xuống núi ah.
Ah, anh nên đi bơi. Đi bơi sẽ làm anh phục hồi đáng kể cái chân của anh. Anh cứ thử heng.

Lúc vừa lên MTL 100m là anh đã thấy cơ thể mình lạ rầu :( Cảm ơn em đã can đúng lúc :) Quay qua đường cột điện thì không check đường mới mà check bản thân càng cần thiết hơn :D Biết được nhiều cái mới. Anh nghĩ thể lực phải bằng... 300% so với trước kia mới bù lại cái chân cà nhắc :gun So với cái thuở mắt trái mắt phải nhìn ra 2 góc ảnh thì giờ cũng đỡ rùi, nhưng phục hồi chậm lắm :( Trước mắt anh định chơi cái gì hợp hợp né mấy điểm yếu kia. Nếu 2 em làm ôm từ quán sơri qua MTL bị 2 cú té do chân trái "bất tuân thượng lệnh" dám làm ôm của anh thì anh sẽ offroad :))

HailuaSG
14-12-2013, 22:30
Em thấy bác hailua có topic solo đăng lu bu hấp dẫn quá mà sao đợt này chán leo núi hay sao hở bác ?
Chán từ tâm mà ra thì cũng đỡ. Đằng này còn mê nhưng lực bất tòng tâm mới đau. :shrug:

HailuaSG
14-12-2013, 22:42
Một năm xê dịch của em so với mọi người không là gì cả, nhưng đủ kinh nghiệm để anh không phải gặp nguy hiểm cũng như ảnh hưởng tời đoàn. Chắc chắn một điều lúc đó anh có nói thế nào thì em vẫn đưa anh xuống núi ah.
Ah, anh nên đi bơi. Đi bơi sẽ làm anh phục hồi đáng kể cái chân của anh. Anh cứ thử heng.
Nói thế nào nữa giờ? Trước đây anh hùng biện cũng tàm tạm, xếp vào hàng "dẻo mỏ" =)) Còn giờ cà lăm rùi nên tiếp tục ít nói :) Hôm đó ban đầu anh còn định cương quyết lên vì trước đây (lại trc đây! :gun) có mệt thở khò khè từ sáng tới chiều vẫn lết được. Nhưng quả thật sau cú đó nhiều cái thay đổi quá. Ngày trc đâu có màn mồ hôi trán đầm đìa kiểu đó, giờ lại tốn xiềng mua khăn rằn rầu :( Lúc em nói đến vấn đề an toàn cho nhóm (và nhất là cho anh), anh mới thôi ấy chứ.

mimi_lam
16-12-2013, 15:53
@Hailua: Trước đây thế nào cũng hem còn quan trọng nữa...Miễn bây giờ cố gắng và cố gắng...bik đâu thành tích sau này còn lợi hại hơn xưa :D Sống là ko ngừng cố gắng mà a!

HailuaSG
18-12-2013, 23:48
@Hailua: Trước đây thế nào cũng hem còn quan trọng nữa...Miễn bây giờ cố gắng và cố gắng...bik đâu thành tích sau này còn lợi hại hơn xưa :D Sống là ko ngừng cố gắng mà a!
Ừ. Lúc đó mới phát hiện ra nên anh còn si nghĩ zìa nc Mỹ ấy mà :D Giờ thì phải chấp nhận.
Với anh thành tích không quan trọng. Cái chính là phải vui :)
BTW: còn 1 cái "trước đây" mà bây giờ vẫn vậy-rất quan trọng: anh thích các bạn nữ phượt lớm. Có đi đâu nhớ chừa chỗ cho anh với. "Em đưa anh theo với... Đừng đưa anh vô chỗ tối... " =))