PDA

View Full Version : Bali - hòn đảo xinh đẹp- một thiên đường du lịch. Tháng 10 năm 2012



Ngoc Linh Chau
30-11-2013, 14:35
Bali - I wanna comeback one day.
http://vnbackpacker.blogspot.com/

Tháng 10 năm 2012.[ Sau gần 2 năm sống, làm việc và du lịch ở xứ người]

Bali - hòn đảo xinh đẹp- một thiên đường du lịch.
https://3.bp.blogspot.com/-khSceLydXc8/UY8Cd2niM1I/AAAAAAAAAAo/u8sR3fexlUw/s1600/53476_506914325987332_952523758_o.jpg

Thời tiết nơi đây mát mẻ quanh năm càng khiến người ta muốn khám phá mọi vẻ đẹp trong từng ngõ ngách của Bali: với bãi biển dài xanh thẳm, với những ngọn núi lửa hùng vĩ và hàng vạn ngôi đền cổ kính .

Yêu biển, thích khám phá. Tôi chọn Bali cho kỳ nghỉ 1 tuần lễ của mình.
Airasia airline http://airasia.com.myvà Tunehotels http://www.tunehotels.com/my/en/ )đồng hành trong chuyến đi này

Từ LCCT- sân bay giá rẻ của Malaysia đến Denpasar- Bali, Indonesia là 3 tiếng

Vừa xuống sân bay Denpasar vào khoảng hơn 11g khuya mà đường sá vẫn còn đông dúc, nhộn nhịp lắm. Cái cảm giác đầu tiên sao mà quen thuộc thế :kẹt xe, tấp nập như đang ở bến xe Miền Đông vậy?.
Sân bay Bali cũ, nhỏ và phải xếp hàng lê thê vì nó quá tải so với lượng du khách đến với hòn đảo này. Ai đang xếp hàng nhìn sang công trình kế bên cũng hy vọng sân bay mới xây nhanh nhanh để khỏi phải lũ lượt thế này.

Tài xế pick up chúng tôi về khách sạn nhận phòng, nghĩ ngơi (sau một chuyến bay dài hơn 3 tiếng đồng hồ tính luôn thủ tục và hành lý) để chuẩn bị cuộc hành trình vào hôm sau.
( Còn tiếp...)

maximilian
30-11-2013, 23:46
Blog của bạn đâu có bài nào về Bali đâu !

Ngoc Linh Chau
02-12-2013, 12:44
Hi bạn,
minh mới check lại.
giờ okie rồi. Bạn thử kiểm tra lại

Thanks.

Ngoc Linh Chau
02-12-2013, 13:51
Ngày đầu tiên: Với thông tin đã thu thập sẵn cộng với Nokia Map, Nokia Drive, GPS thế là chúng tôi quyết định thuê xe máy khám phá khu vực phía Nam Bali.

Lịch trình cho ngày hôm nay là đi Tah Nah Lot temple - Uluwatu ngắm sun set-Jimbaran ăn tối

https://3.bp.blogspot.com/-wvlPuQxfdvQ/UpwlagJ8IRI/AAAAAAAAAJ4/EJ-g6yjx1ug/s1600/178154_506914685987296_1582736326_o.jpgTah Nah Lot :Nơi thực hiện các nghi lễ bày tỏ lòng kính trọng của con người đối với sự che chở của biển cả. Với hình tượng những con rắn biển được truyền tụng là kẻ bảo vệ ngôi đền chống những thể lực xấu hoặc kẻ xâm nhập… Ngôi đền nằm trên một tản đá thật to, ở xa ngoài biển mà khi nước biển dâng lên làm mất cả ngôi đền. Sóng biển trắng xóa đập vào đá liên tục và rất mạnh. Một cảm giác thật là thoải mái, yên bình.
Dọc trên đường đi xuống đền có hàng hà các shop bán hàng souvernir cho khách du lịch. Móc khóa và đồ khui bia có hình dáng đặc biệt và ngộ nghĩnh.
https://4.bp.blogspot.com/-auiGsNeAoMk/Upwg3LKozyI/AAAAAAAAAJQ/BQvZA8r3lyo/s1600/557637_506366442708787_1038463026_n.jpg
Chúng tôi nghĩ ngơi, ăn trưa tai một trong những nhà hàng ở đây.

Ngoc Linh Chau
06-12-2013, 21:19
( Tiếp tục)
Khởi hành đi tiếp thì trời đỗ mưa như trút nước, chúng tôi đành trú mưa tại các quán, nhà dân ở dọc dường.
Tiếp tục định vị GPS đi vịnh Uluwatu. Ngắm hoàng hôn ở nơi độc đáo này.
Chúng tôi chạy đi chạy lại hết mấy vòng mà không tìm được ngôi đền được xây trên vách đá bên dưới là sóng biển rì rào để kịp ngắm hoàng hôn là sao? là sao??? Nóng ruột quá. Mặt trời sắp lặn tới nơi rồi :(
Không tìm được Uluwatu chúng tôi quyết định chạy thẳng về Jimbaran nơi có bãi biển dài, có bed sun set - một loại nệm nằm ngoài trời cho du khách ăn, uống ngắm biển và hoàng hôn. Hy vọng còn kịp ! Thế là chúng tôi lên xe máy, tức tốc Jimbaran thẳng tiến.
Khi tới nơi thì mặt trời cũng đã đi ngủ rồi, không ngắm dược hoàng hôn, chúng tôi chuyển sang ăn tối BBQ hải sản tại bãi biển nơi mà mỗi bàn đều có một cây đèn dầu, có cả ban nhạc phục vụ tại bãi biển nữa. Thật là lãng mạn !
https://1.bp.blogspot.com/-Gnq56aDm-MQ/UpwsSGjRpaI/AAAAAAAAAKI/AIKJcqcHh9s/s1600/201059_507386415940123_1206062218_o.jpg

Ngày thứ 2: Thuê xe hơi đi lên phía bắc : Bakasil Mother temple-Kinamani-Ubud-Rice terrace-Elephant cave

https://2.bp.blogspot.com/-GFFoxVeEAbI/UpwsyOrYRdI/AAAAAAAAAKQ/UGR-ZY-CNV8/s1600/665302_507767935901971_700225227_o.jpgMother Temple: ngôi đền nổi tiếng này nằm trên cao, phía sau là Ayung Mt. Đường đi rất khó khăn
Hôm nay trong đền có lễ. Mọi người ai cũng quấn sarong, đầu đội thúng, giỏ bằng lát được gói lại cẩn thận bên trong chứa hoa quả, trái cây,...đem vào làm lễ dâng lên God của họ.

https://1.bp.blogspot.com/-66e8hRlu454/UY8DKCumXkI/AAAAAAAAAAw/OMTRjVZG71Y/s1600/55030_507768159235282_1456979764_o.jpg

Ở đây chưa được sự quan tâm , quản lý của các cơ quan chức năng nên xuất hiện rất nhiều thành phần chèo kéo khách, cò mồi,...làm tiền khách du lịch đủ mọi hình thức.Những cò mồi này họ không cho chúng tôi lên trên đền lớn để xem làm lễ , họ nói mỗi một người phải đi kèm với 1 local thì mới vào đền được và cái phí là 10 USD/người mà họ gọi là tiền để donate. Tôi rất bực mình khi bị chặn lai để dòi tiền kiểu như vậy. Tôi thà tự mình donate trong thùng khi lên đến đền còn hơn cho những người như vậy. Thấy có một số người đi vào đền bằng cầu thang bên hông, bạn tôi cũng vào xem thử coi như thế nào, còn tôi thì không còn hứng thú nữa. Tôi sang đền kế bên đúng lúc họ cũng đang làm lễ. Tiếng kèn, trống, người múa, người hát, người rải hoa cho người người xếp hàng đội những món quà đem cúng thần linh đi lên xuống lũ lượt. Tôi ngồi cùng mấy đứa nhỏ trong đền coi say mê mà quên hết bực mình ^^.
https://3.bp.blogspot.com/-iqZkQ5CeoWA/UpwiDsGuD3I/AAAAAAAAAJY/qImj-NOowUw/s1600/615219_507768212568610_503770434_o.jpg

Kinamani: Không khí mát mẻ, dễ chịu làm say lòng người. Nơi có núi lửa Batur và hồ nước rộng lớn, xanh biếc. Ngồi ăn trưa ở khu ngoài trời trong cái không khí lạnh lạnh được ngắm view núi lửa- mà nghe nói lâu lâu nó vẫn hoạt dộng lại hehe...
https://3.bp.blogspot.com/-X3JSqmRjz48/UpwinZMwOBI/AAAAAAAAAJg/9FBIjm826tc/s1600/615175_507768452568586_437609062_o.jpg

Rice Terrace thì nhỏ xíu, thua xa Sa pa lại thu phí vào cổng
Elephant cave là nơi tu khổ hạnh, cũng chẳng hứng thú gì, lại tốn vé.
Hôm nay hài lòng với hai địa điểm chính. Thế là đủ.

Ngoc Linh Chau
11-12-2013, 21:13
( Tiếp tục..)
Ngày thứ 3: Tiếp tục thuê xe máy đi GWK-Uluwatu-Jimbaran Beach
Ăn sáng ở quán gần nhà khởi hành đi GWK trên đường đi ngang đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom năm 2010. Đúng ngày họ kỷ niệm và làm lễ luôn.
GWK: khá dễ tìm đường khi đi bằng xe máy. Giá vé vào cổng khá đắt
khu công viên văn hóa này có tượng thần Wishnu, tượng thần chim Garuda rất cao và to, có làng ẩm thực, các buổi biểu diễn. Tôi được xem điệu múa Barong Kris dance và Balinese dance music & instrument ( múa kết hợp nhạc cụ), ngoài ra còn có khu bán quà lưu niệm.
Tranh thủ thời gian chúng tôi đi Uluwatu. Quyết tâm lần này phải tìm cho bằng được để chụp tấm hình hoàng hôn bên vách núi có cái temple nhỏ trên đỉnh núi, bên dưới là sóng biển ri rào.
Không phụ lòng tìm kiếm, chúng tôi đến nơi khá sớm, đủ thời gian để đi tham quan xung quanh và tìm một vị trí tốt để tác nghiệp ^^ . Đúng như những gì được mong đợi, hoàng hôn ở đây tuyệt đẹp. Tôi như lặng đi để ngắm nhìn, tận hưởng cái không khí của biển, trời, sóng, núi từ đầu cho đến chiều tà và tối đen không còn thấy mặt trời đâu nữa. Một không gian bình yên đến lạ.
https://3.bp.blogspot.com/-y1vWgYdVJsU/Upwjd7taOCI/AAAAAAAAAJs/5i50ZFCSB1c/s1600/456230_507387755939989_1599029355_o.jpg
Rời địa điểm ngắm hoàng hôn, chúng tôi vào xem Kecak dance
Tối về Jimbaran uống nước, ngắm biển
Ăn tối ở Mc Donal- Kuta
Ngày thứ 4, 5, 6: Khám phá các bãi biển xinh đẹp : Double 6- Legian, Kuta, Benoa, Padang Padang, Dreamland
Trong số các bãi biển ở đây, tôi thích nhất bãi Padang Padang.
Padang Padang beach: Bãi biển xanh ngắt
(Còn tiếp..