PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Malaysia có gì đâu mà đi...



JinBui
29-11-2013, 14:11
Trước khi đi mấy anh chị trong công ty cứ bảo "Malay dơ lắm,2 lúa nữa..." ,"Đi mã chi 8 ngày dữ vậy,có gì đâu mà chơi" bla bla... Vậy là lên đường với tâm trạng không hào hứng (Vì lẽ ra là đi Thái chơi Loy Krathong,trong giây phút nổi hứng lại mua vé đi Malaysia)

Và đi rồi mới biết trải nghiệm của mỗi cá nhân là mỗi khác.Đừng tin tuyệt đối vào những gì người khác nói.Hãy đi,để mắt được thấy và tim được cảm nhận!


P/S: Bài viết chủ yếu chia sẽ cảm xúc và hình ảnh.Còn thông tin thì em cũng chỉ lượm lặt từ mấy anh chị trong đây thôi nên không viết lại nữa (một phần do thói lười :3 ).Nhưng ai hỏi sẽ chĩ dẫn nhiệt tình!


---------------------------------------------------

Một buổi sáng dậy sớm ở Cameron Highland.Thưởng thức trà và bánh là điều chưa từng làm...

https://farm3.staticflickr.com/2829/11112820503_a954bdcd4c_c.jpg


Lang thang từng ngõ ngách của George Town và bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này!

https://farm3.staticflickr.com/2840/11112616715_cd1d72318e_c.jpg


Phố cổ Melaka lung linh trong đêm.Buồn hóa ra lại không buồn (sẽ kể sau ^^)

https://farm6.staticflickr.com/5535/11112649485_f63e7acfe7_c.jpg


Vượt đồi núi trập trùng để đến với Berjaya Hill. Hào hứng rồi hụt hẫng...

https://farm8.staticflickr.com/7312/11112884104_ecc283319c_c.jpg


Một Kuala Lumpur đang trang trí Xmas rực rỡ ánh đèn...

https://farm3.staticflickr.com/2865/11112834436_7885c26b17_c.jpg


Shopping không ngừng nghĩ từ mall lớn tới mall nhỏ (c)

https://farm4.staticflickr.com/3773/11112811384_a43252f3bf_c.jpg


Và ngày về...

https://farm4.staticflickr.com/3761/11112520186_afbd8b48d3_z.jpg


To be continuing....

trangkhin
29-11-2013, 14:41
Ảnh đẹp, hóng hành trình của bạn <3

JinBui
29-11-2013, 18:32
@trangkhin :cám ơn bạn quan tâm.Bạn đọc cũng khó hiểu,vì khả năng viết văn của mình thì dỡ tệ và lộn xộn...Từ từ rồi sẽ thấy haha


------------------------------------------------------------------

PART 1 : CAMERON HIGHLAND

Jin đi chuyến xe chiều 3:30pm cũa hãng Unititi Express.Tới nơi thì trời đã tối,bước xuống xe là cơn mưa phùn chào đón.Taxi nhào vô mời mọc,Jin ra hiệu từ chối và hỏi đường về Cameronian Inn.Họ vẫn rất nhiệt tình chỉ dẫn,mà cái số may mắn,đang hỏi đường thì xe van của guesthouse chạy xuống bến xe.Vậy là được chở về khỏi phải walk dưới mưa (chắc là không lãng mạn rồi đó)

Thị trấn Tanah Rata trong đêm!

https://farm6.staticflickr.com/5546/11114973796_f664f675f2_c.jpg

Đi loanh quanh kiếm local food ăn...


https://farm8.staticflickr.com/7364/11115144145_995b36e77e_c.jpg

Cuối cùng mình vào quán menu toàn tiếng Mã.Đọc không hiểu gì hết trơn.Thôi thấy người ta ăn gì mình ăn đó,đói lắm rồi :(

Cơm gà chiên,satay và trà sữa nóng!

https://farm6.staticflickr.com/5514/11114947065_85dd3e14f8_c.jpg


Mình chọn satay heo,cừu vì bò đã hết.Heo còn đỡ,chứ cừu cắn miếng nghe mùi là bỏ liền.Ngày đầu với đồ ăn Mã là thế đấy.

https://farm6.staticflickr.com/5542/11115025465_42cc191766_c.jpg


No nê (nhưng không ngon) rồi về ngủ sớm lấy sức sáng mai đi halfday Countryside tour!
P/s : Dorm ở Cameronian này giường hơi yếu,nên người nào mà động đậy trở mình là người khác bị ảnh hưởng theo.Tiền nào của nấy thoai,lựa chọn tốt nhất cho giấc ngủ chỉ 7 tiếng là sáng checkout rồi.

JinBui
30-11-2013, 00:07
Đây là cô bạn Malay đã dẫn mình đi tới trạm Monorail từ KL Sentral.Rất nhiệt tình giúp đỡ và còn xin FB để add nữa!
Cám ơn Siti Salmah Zainon

https://farm8.staticflickr.com/7411/11118395456_7d20a184ab_c.jpg



************************************************** ********

Mình lò mò dậy sớm trong khi mấy bạn khoai tây còn đang ngái ngủ.Thu dọn hành lý,checkout.Ngồi tại guesthouse ăn sáng,uống trà chờ xe đón đi Halfday Tour.

Hàng hiên của Cameronian Inn

https://farm6.staticflickr.com/5495/11115068144_1d9fbd9a7a_c.jpg

Xe đón trễ 15p.Rời khỏi Tanah Rata,rước thêm 2 bạn Trung Hoa nữa là tour có 8 khách (Cũng may là ít người nên mình mới để vừa hành lý trên xe :D Một mình một dãy ghế tha hồ bày bừa...)

Countryside Tour : Butterfly Farm

Địa điểm này muốn xem phải tốn phí.Farm này cũng nhỏ thoai,mỗi thứ có 1 chút chútVào lồng bướm trước vì em thích "bướm"

https://farm3.staticflickr.com/2856/11115111005_b2d4b21cec_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3724/11115104155_f54a3df92a_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3831/11115139896_6f587d6776_c.jpg


Ngoài bướm ra thì còn có rắn,bọ,sóc,thỏ...
Nhìn thấy ớn lạnh.Dị ứng với loài bò sát :gun

https://farm6.staticflickr.com/5530/11117167326_3241912067_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3685/11117302533_e05bcf433e_c.jpg

JinBui
30-11-2013, 00:10
Mấy em dễ thương

https://farm6.staticflickr.com/5485/11117092245_c4532c2f57_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7425/11117566615_d78c25dbf4_c.jpg

Đố bạn thấy con gì và nó ở đâu???

https://farm8.staticflickr.com/7337/11117627934_1d6b809005_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7293/11117109825_3a19f18efa_c.jpg

Quốc hoa Malaysia (Hoa dâm bụt ở đây to như ở Đà Lạt)

https://farm4.staticflickr.com/3709/11117575025_977ba6b311_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7312/11117206834_db0a35e8f2_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7438/11115222386_1107afef14_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5503/11115221804_fdeec7f0b2_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3813/11115213906_9e6c08ab3e_c.jpg

Cũng không thua kém gì VN

https://farm8.staticflickr.com/7451/11115156175_1396370130_c.jpg

JinBui
30-11-2013, 00:25
Countryside Tour : Bee Farm

Không có gì đáng xem,có lẽ để buôn bán các sản phẩm từ ong và quà lưu niệm là chính.

https://farm6.staticflickr.com/5472/11117610834_6e490aa127_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2829/11117636726_a5c912cb0c_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7387/11117551705_0d40b71029_c.jpg

Mọi người lại chờ cặp đôi Tung Của.Làm gì mà lâu quá chời đất...
Điểm đến tiếp theo là Boh Tea Plantation.Mọi người đều háo hức nhưng đi được đoạn thì bị cấm chạy tiếp vì đường đang sửa.Vậy là phải quay xe lại đi Strawberry Farm.

JinBui
30-11-2013, 13:25
Strawberry Farm

Nông trại chỉ mở cửa 1 khu cho khách tham quan (Lưu ý,đừng hái dâu nha các bạn.Bị phạt tiền đó)

Trại dâu mà cũng treo cờ Malaysia.chắc họ rất yêu nước (c)

https://farm4.staticflickr.com/3818/11117890814_70a01844d2_c.jpg

Nhìn là muốn cắn rồi,đỏ mọng

https://farm6.staticflickr.com/5522/11117833735_8ce191a1bd_c.jpg

Vừa chụp vừa nghe tour guide nói.Anh ấy bảo ở ĐNA chỉ có Cameron mới có thể trồng dâu tây.Mình cũng tính nói là VN cũng có,mà thấy dâu xứ người ta vừa đỏ vừa to nhìn lại quê mình...thôi im luôn!!!

https://farm4.staticflickr.com/3817/11117858795_2b41801270_c.jpg

Lần đầu Jin được thấy hoa dâu

https://farm4.staticflickr.com/3716/11118017463_79b7c94763_c.jpg

(về nhà xem lại hình Jin thấy thích tấm này nhất vì nó có bokeh phía sau)

https://farm6.staticflickr.com/5507/11117850095_9933f9896d_c.jpg



Ở đây có tiệm bánh nhỏ,chủ yếu là bánh dâu.Chọn cho mình 1 cái strawberry cheese cake.Ngồi giữa khung cảnh tươi đẹp,khí hậu trong lành,thức ăn ngon thì còn gì hơn nữa.

https://farm4.staticflickr.com/3699/11128645715_5a801a9f47_c.jpg
..................................

JinBui
30-11-2013, 13:55
Topic của em không ai quan tâm hết,chắc do em viết dỡ quá.Có 1 chút buồn nhẹ...Thôi ráng viết cho hết vậy,mà chắc là còn lâu lắm :D

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Địa điểm tiếp theo của tour là Square Local Market.Theo cá nhân mình thấy cũng chán,không có gì đặc sắc.Nhưng được cái xem và chụp hình xong không mua vẫn không bị chửi như ở xứ xở luôn tự hào là thân thiện,nho nhã...

https://farm8.staticflickr.com/7417/11118247756_3726f391d9_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5541/11118244766_3c26984d8a_c.jpg

Dâu to và đỏ căng.Chợ này có bán dâu nhúng socola,ăn cũng ngon mà lo ăn quên chụp lại rồi hehe

https://farm4.staticflickr.com/3826/11118238956_b0850fdd65_c.jpg

hoangvanphuong75
01-12-2013, 07:22
Góp vui với Jin nhé, thấy nhỏ bạn Người Singapore đi Cameron HL về, thì khen Đà Lạt mình, nó bảo DL mình đẹp hơn nhiều, hỏi DL mi đi chỗ nào, Em nói chỉ trong TP và hồ Xuân Hương thôi. Jin có thấy vậy không, nhiều lúc lên DL đã đi hết ngóc ngách, so với hình chụp của CHL thì Đúng là Đà Lạt quá đẹp.

JinBui
01-12-2013, 13:29
@hoangvanphuong75 : đúng rồi bạn.Đà Lạt tuy kiến trúc lộn xộn giữa nhà ống và nhà cổ,nhưng vẫn có gì đó rất thu hút.
Tiếc là ĐL cũng như mấy thành phố khác của VN làm du lịch chán quá :|

--------------------------------------------------------------------------------


Sau khi tham quan Local market xong,xe quay đầu lại lên đường đi Boh Tea Plantation.Đường vẫn còn làm chưa đi được,nhưng vì trên xe mọi người nhất quyết phải đi cho bằng được,mà thời gian không còn nhiều.Nên anh tour guide đành liều chạy,cứ chạy 1 đoạn thì lại ngưng cho dầu hắc nguội bớt rồi chạy tiếp. (Nói về làm đường,không hiểu sao mấy bạn Mã không làm 1 bên xong rồi làm bên còn lại,mà mấy bạn lại rãi nhựa cả 2 bên,khó hiểu....)

Tham quan công xưởng sản xuất.Khoảng 1 phút là xem hết các công đoạn của nhà máy.Đây là hình chụp sau lưng nhà máy.


Anh hướng dẫn viên đang thị phạm cách hái chè hiện đại cho mọi người xem!

https://farm6.staticflickr.com/5509/11118287984_e305af88fa_c.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5493/11118306536_758114de22_c.jpg


Boh Tea Plantation

https://farm8.staticflickr.com/7444/11119447383_2b4cb44b37_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5505/11118281845_7e22cc51b4_c.jpg


Jin chụp được vài tấm ở đồi chè thì camera hết pin (Vì lúc đi đã mua nhầm cục chuyển chấu sạc) .Đành ngậm ngùi lấy phone ra chụp đỡ.Sau khi tham quan đồi chè xong,xe quay về Tanah Rata,nhưng lại đi đường nhỏ,cứ ngờ ngợ.Thì ra là đi tham quan thêm 1 cái chùa.Không hứng thú nên đứng ngoài nói chuyện với tourguide (TG)

Jin : Có kịp giờ cho tao về đi Penang không vậy??
TG : Kịp mà đừng lo.Xe đó của chú tao,để tao gọi nó cho
(Cũng an tâm 1 phần :) )

Xe thả mình ngay trạm xe lúc 2h15.Quăng hành lý lên xe rồi tranh thủ đi kiếm cục chuyển sạc.Cuối cùng Jin cũng tìm ra nó ở tạm hóa đối diện bến xe. Khoảng 30.000VND/cục.

Hành trình tới Penang bắt đầu...

PHAM-PEK
02-12-2013, 09:20
Mấy lần mình đi xe bus ở Mã (nhất là ở Penang) cảm thấy khó khăn vì họ thậm chí không thông báo tên bến dừng, muốn xuống chỗ nào thì bấm nút kêu tài xế dừng, nhưng khổ nỗi ai biết là xe chạy đến đâu rồi mà bấm nút. Thế là sau này rút kinh nghiệm, cứ kè kè hỏi bác tài hoặc ai đó trên xe bus, sắp đến bến này chưa, sắp đến bến kia chưa. Có một lần bác tài quên không bảo mình xuống, thế là qua mất vài bến.
Nếu so sánh thì mình thích Đông Malaysia (Java) hơn là Tây Malaysia. Còn ở Tây Malaysia thì mình thích KL và Melaka. Langkawi mua đồ miễn thuế cũng thích.

mientayhoangda
03-12-2013, 16:39
Hình chụp đẹp quá ...
Lót dép chờ các bài tiếp theo của bạn ...

salormoon87
03-12-2013, 22:39
chủ thớt chụp hình đẹp quá, những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng vào tay bác nhìn đẹp hẳn ra
giờ mới hiểu được bức ảnh có thể truyền cảm hứng cho người xem thế nào
nhìn các bức ảnh bác chụp làm muốn đi đến những chỗ đó liền
hè năm sau em cũng tính sang malay chơi vài hôm cũng đang tính đi genting và melaka
bữa em quá cảnh ít thời gian chỉ đi được 1 vòng quanh KL
cơ mà toàn chụp điện thoại nên hình bèo nhèo nhìn chán

nhtphong
04-12-2013, 08:53
Mấy lần mình đi xe bus ở Mã (nhất là ở Penang) cảm thấy khó khăn vì họ thậm chí không thông báo tên bến dừng, muốn xuống chỗ nào thì bấm nút kêu tài xế dừng, nhưng khổ nỗi ai biết là xe chạy đến đâu rồi mà bấm nút. Thế là sau này rút kinh nghiệm, cứ kè kè hỏi bác tài hoặc ai đó trên xe bus, sắp đến bến này chưa, sắp đến bến kia chưa. Có một lần bác tài quên không bảo mình xuống, thế là qua mất vài bến.
Nếu so sánh thì mình thích Đông Malaysia (Java) hơn là Tây Malaysia. Còn ở Tây Malaysia thì mình thích KL và Melaka. Langkawi mua đồ miễn thuế cũng thích.
Lần trước em cũng đi xe bus ở KL, hỏi bác tài mấy cái bến nhưng bác tài ko thèm mỏ miệng 1 câu, nhưng đến bền là dừng lại kêu em xuống ^^, thì ra quy định bên ấy lái xe ko dc nói chuyện hay sao ấy

Nhưng khi đi bus từ Putrajaja về Chinatown, ông bác tài với ông lơ chạy nói chuyệm rôm rã suốt mà chạy toàn > 80 km

PHAM-PEK
04-12-2013, 11:14
Có một lần mình đi sleeping bus từ Penang về Malaka, trên xe mở điều hòa cực kỳ lạnh, bên ngoài hơn 30 độ mà trên xe chỉ có 16-17 độ, run nhong nhóc, lấy áo khoác ra mặc và đeo tất mà vẫn không ăn thua gì. Nhìn xung quanh, mọi người đều đắp chăn cả. Hóa ra họ đi quen rồi, nên mang theo chăn dự phòng. Bảo bác tài tăng nhiệt độ lên tí mà không chịu.

À mà tàu hỏa của Malaysia cũng vui đáo để, giường nằm dọc hai bên thân tàu chứ không phải ngang như các nước khác. Tốc độ và tiếng ồn thì cạnh tranh được với tàu Việt Nam :D

(Ảnh chụp bằng điện thoại rồi up lên mạng, lại down xuống up lại nên không nét lắm, các bác thông cảm)
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/vnsense/SEA/IMG_5329_zpsd547c5d7.jpg

windyhua
04-12-2013, 20:18
@ Jinbui:chủ thớt dung máy ảnh gì mà ảnh nó long lanh thế, mê mẩn-ing

JinBui
04-12-2013, 21:32
@ salormoon87 : cám ơn bạn,lần đầu mình chụp bằng máy DSLR,còn phải học hỏi nhiều lắm! :)
@nhtphong : tài xế bus họ tập trung vì còn quan sát mấy màn hình camera.
@PHAM-PEK : mình thì không biết coach ở Malay lạnh,nhưng thói quen đi xe đêm là phải mang theo chăn.Vậy mà lại bỏ quên chăn và áo khoác ở nhà.Làm tuyến KL-Cameron,Penang-Melaka lạnh tái tê cõi lòng.Phải lấy khăn tắm ra mà quấn (Coach ở Mã có loại không có vặn điều chỉnh độ lạnh)
@windyhua : mình chụp Nikon D3200 cùi bắp và lens kit :(

JinBui
04-12-2013, 22:07
Đến Auto City bang Penang.Họ chuyển khách đi Butterworth sang xe khác,còn khách đi tới Sungai Nibong (SG Nibong) ở yên trên xe.Vì không muốn đi phà nên Jin không đổi xe.Nhờ vậy mới có cơ hội ngắm cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á


Chụp bằng lens kit cùi,zoom hết cỡ chỉ thấy cây cầu bé tí! (Hình chụp lúc sáng sớm từ Clan Jetties )

https://farm4.staticflickr.com/3780/11206071605_b49d1937ff_c.jpg


Đi hết cầu là kẹt xe liên tục (Không tưởng tượng được 1 đảo nhỏ mà xe hơi đông đúc và hiện đại đến như vậy).20:00 mới tới được bến xe SG Nibong.Ngồi đợi xe bus về George Town.Lâu quá nên mình đón taxi đi luôn,giá taxi thì fix như là menu thức ăn ấy.Lật ra xem đi đến đâu,khúc nào rồi xem giá.Về George Town mất 30 RM ( phải phát âm chữ taxi theo tiếng Mã họ mới hỉu "taxi =teksi" ,còn nhìu chữ viết ngộ nữa... )

-----------------------------------------

Chuyện mắc cười là ông tài xế không biết đường.Đến George Town (GT) gặp đường 1 chiều cứ vòng lên vòng xuống.Thời gian không có,nên Jin nói cho xuống đi bộ mà ổng không chịu.Ổng nói ổng phải kiếm cho bằng được cái khách sạn này vì lỡ mai mốt có người khác đi ông còn biết đường mà chở.Còn nói mình yên tâm ổng không lấy tiền đâu mà sợ...

Tới ngay [B]Tofu Cafe Beds n Bikes là 38RM mà vẫn chỉ lấy 30RM như giao kèo.Mình đưa giấy booking cho bé lễ tân xem,thì ông ở đâu ra chửi nhỏ xối xả.Mình cũng không hiểu là tiếng gì nữa OMG

-----------------------------------------

Đi ngủ sớm lấy sức mai khám phá GT.
P/S Mình sẽ có bài viết riêng cho Tofu Cafe Beds n Bikes,vì đây là hostel mình thích nhất trong chuyến đi!

JinBui
05-12-2013, 13:11
George Town

"Thị trấn George là thủ phủ của bang Penang của Malaysia. Tên gọi George được đặt theo tên của vua George III của Vương quốc Anh. George town được xây dựng cách đây khoảng 200 năm với những kiến trúc mang đậm dấu ấn dân tộc Ấn, Ả rập, Malaysia, Trung Quốc, Myanmar và Châu Âu…Nơi đây cũng nhiều sắc tộc cùng sinh sống, từ năm 2008 khi được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới cùng với Malacca, George town ngày càng phát triển mạnh mẽ, giá trị kiến trúc và văn hóa nhanh chóng được phục hồi. George town ngày nay đã trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở đảo Penang... " sưu tầm.

Hình ở Penang rất nhiều,nên mình không post theo lịch trình mà sẽ post theo địa điểm.Đầu tiên sẽ là George Town.Ở GT có nhiều địa điểm,công trình kiến trúc để tham quan,nhưng mình chỉ đi những chỗ nổi bật.
Nói là vậy chứ khi đi bộ hay đạp xe quanh khu phố này,lịch trình chỉ là thứ để đối chiếu.Đôi khi mình lại vui và hạnh phúc với nhũng điều không mong đợi ....


1.Khoo Kongsi

Ở GT có nhiều Kongsi ( Kongsi là dạng nhà thờ tổ tiên của người Hoa),nhưng mình thấy Khoo Kongsi là đẹp và hoành tráng nhất.Đây sẽ là điểm đến đầu tiên (Ngày đầu rất sung mãn,xách ba lô lên và đi bộ hehe).Giá vào cổng là 10RM,thực ra không phải vé mà là sticker dán lên áo.

Nhà thờ chính

https://farm4.staticflickr.com/3827/11112429546_91c8423630_c.jpg


Không biết có phải dát vàng không nhở :D

https://farm6.staticflickr.com/5489/11112561323_d1a7f21b9f_c.jpg


Thư viện ảnh nhỏ kế bên.

https://farm3.staticflickr.com/2839/11112546403_87eb1ce6e6_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2854/11112362805_1ac7509949_c.jpg

10p là đã tham quan,chụp choẹt xong.Hơi tiếc 10RM :D


2.Kapitan Keling Mosque

Thấy đóng cửa nên mình chỉ đứng phía ngoài chụp,quay lưng đi thì thấy một bạn người Mã mở cửa thế là vô theo.Thì ra cửa khép hờ :) Chụp free là thích hà!

https://farm8.staticflickr.com/7415/11112406904_6044283d02_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5524/11217217595_f32bc61c6f_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3801/11112395016_847051c99f_c.jpg

---------------------------------------------------------
Tản mạn 1 chút về giao thông và đường phố ở đây.Tuy chỉ là 1 thị trấn nhỏ,nhưng đường phố rất sạch sẽ,kẹt xe cũng có nhưng rất trật tự và không một tiếng còi xe.Không có sự giành giật,chen lấn,chửi bới.Người tham gia giao thông văn minh,người đi bộ qua đường cũng văn minh. Tự hỏi sao người ta làm được còn nước mình thì không???(Ở những giao lộ bạn qua muốn đường phải nhấn nút ngay cột đèn tín hiệu,chứ không thoai chờ hoài không thấy đèn xanh cho người đi bộ)

Một góc Jalan Masjid Kapitan Keling ( Masjid = mosque , Jalan= đường > Lebuh = hẻm > Lorong )

https://farm4.staticflickr.com/3781/11217372506_4e5c8545da_c.jpg

meomap87
06-12-2013, 09:44
Lúc đầu tìm thông tin tưởng join với bạn ở Loy Krathong luôn chứ, anyway mình ko ghiền Malaysia lắm nhưng có dịp cũng sẽ tìm hiểu thông tin đi cho biết nên viết kỹ nghen :)). Bấm còi xe inh ỏi thì trong những nước mình đi có lẽ không nước nào bấm to bằng ở nước mình. Lúc ở Thái và Sin kể cả lúc kẹt xe mình cũng hiếm nghe tiếng còi xe nữa.

PHAM-PEK
06-12-2013, 11:42
Có Trung Quốc nữa bạn à, điếc hết cả tai, phía trước tắc chết luôn mà phía sau cứ còi inh ỏi.

JinBui
06-12-2013, 11:46
Thật ra mình muốn đi Thái,xin ghép đoàn với mấy anh chị trong đây mà không thấy hồi âm,lúc lên SG mua vé lại bị cô bán vé dụ dỗ đi Mã giá rẽ nên và "e đã lầm đường lạc lối :D ) ...Nhưng không sao thay vì chơi Loy Krathong thì mình được mời đi tiệc năm mới Deepavali của người Ân tại Mã hehe.
Nước mình không những bấm còi,mà còi còn siêu to,đi bên mấy chiếc tải nó bấm giật mình.Lúc về SG mình lấy honda đi ăn,thật sự là giao thông hỗn loạn,bụi bay như mưa phùn,rác và tờ rơi bay như lá mùa thu :)
meomap87 có phải facebook là Minh Hiền Nguyễn không???

@ PHAM-PHEK : thì anh em tốt phải giống nhau chớ haha

meomap87
06-12-2013, 15:29
FB của mình khác hehee, có add bạn rồi. Sao bạn ko join với đoàn của chị hanna , Đoàn đó đi Chiang Mai sau đó về Ayutthaya mình cũng ké để kết hợp đi được Lopburi luôn. Sau này về Bangkok lại vô tình gặp ở bến phà :D. Mình tự tin đi xe ở Chiang Mai với Ayutthaya ( mặc dù chạy ngược đường quài ) nhưng đi ko nổi ở Bangkok

JinBui
06-12-2013, 23:17
FB của mình khác hehee, có add bạn rồi. Sao bạn ko join với đoàn của chị hanna , Đoàn đó đi Chiang Mai sau đó về Ayutthaya mình cũng ké để kết hợp đi được Lopburi luôn. Sau này về Bangkok lại vô tình gặp ở bến phà :D. Mình tự tin đi xe ở Chiang Mai với Ayutthaya ( mặc dù chạy ngược đường quài ) nhưng đi ko nổi ở Bangkok
Mình có xin tham gia mấy đoàn,mà không thấy hồi âm nên thôi.Coi như là không có duyên,mà mình không thích đi đoàn đông,vài người là được (Khỏi cảnh 9 người 10 ý) :D


------------------------------------

Mình kết hợp giữa Walking tour của Lonely Planet và bản đồ của khách sạn đưa cho.Search hình ảnh trên google,cái nào đẹp thì tổng hợp lại.Tạo nên một tour riêng cho mình.
Điểm đến tiếp theo của Jin là nhà thờ St George.Dự trù cho 5p chụp hình ở đây.Vì là con chiên của Chúa nên tò mò bước vào xem nhà thờ có đẹp hay không.

ST GEORGE'S CHURCH

https://farm4.staticflickr.com/3753/11238169313_7b6d57949c_c.jpg

Còn đây là bên trong nhà thờ...

https://farm3.staticflickr.com/2863/11112487983_5541ca7e2d_c.jpg

Bạn thấy cũng không có gì đặc biệc phải không,vậy mà nó làm mình ngồi hơn 60p chỉ để ... nghe nhạc mà là tiếng Anh 0.0


http://www.youtube.com/watch?v=qlZBplvlyxs&feature=c4-overview&list=UUHwop9q2RQwAW84GQwCb4Wg

Mạng VNPT cùi quá nên chỉ có thể upload clip nhẹ nhất,clip nặng chắc tới mốt...

Penang Museum

https://farm6.staticflickr.com/5483/11112285766_09fafd09bd_c.jpg

Bên trong bảo tàng...Mình quên mất vé vào cổng bao nhiêu,mà cũng mấy RM thôi.Trong đây xịt cái mùi hơi nồng,nhưng mà thơm không nhứ bảo tàng hình con tàu ở Melaka.Nghe mùi là mình dội liền,khỏi vô hen!!!

https://farm8.staticflickr.com/7413/11112336204_d085ef17a5_c.jpg

Lục chụp không để ý con manocanh về edit hình hú hồn :D

https://farm4.staticflickr.com/3833/11112291655_b6418c7cbd_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2888/11112325796_73826a85db_c.jpg


Catheral of Adsumption

https://farm6.staticflickr.com/5510/11112447953_0c6485ac8e_c.jpg


Tới đây bạn quẹo trái là Love Lane (Lorong Love).Tây balo chủ yếu tạp trung ở đường này và Lebuh Chulia.

JinBui
06-12-2013, 23:47
Đi làm về không stress mà edit,upload bằng mạng VNPT muốn phát khùng luôn.

-----------------------------------
https://farm6.staticflickr.com/5535/11238441246_0c4f0f0c6c_c.jpg

Lúc đầu chụp chẳng biết chỗ này là gì,thấy cổ cổ đẹp nên chụp,về xem lại thông tin mới biết là hotel 23 Love Lane Penang (http://23lovelane.com)

https://farm6.staticflickr.com/5485/11112437853_6e16ca821f_c.jpg

Còn đây là một dãy 3 hostel liền kề nhau Old Penang,Red Inn Penang,cái ở ngoài hình như là Red Heritage.Lúc đầu tính ở đây,mà xem hình bên Tofu thấy thích nên bỏ hết :D

https://farm4.staticflickr.com/3785/11238539963_5056acf196_c.jpg

hangxaydung
21-12-2013, 22:07
Chủ thớt chụp ảnh đẹp quá ah, những nơi anh đi toàn những nơi đẹp cả, em mới chỉ đi KL, putra và Malaca, công nhận là Malaca rất đáng để đi, tiếc là Cameron và penang chưa đi được, thấy anh post bài mà máu đi quá, thanks anh vì vụ đi tàu nha, định đợt sau quay lại Malay thì đi tàu của nó cho biết chứ kinh khủng thế này thì cứ ô tô mà chiến thui vậy :P

JinBui
22-12-2013, 22:57
Chủ thớt chụp ảnh đẹp quá ah, những nơi anh đi toàn những nơi đẹp cả, em mới chỉ đi KL, putra và Malaca, công nhận là Malaca rất đáng để đi, tiếc là Cameron và penang chưa đi được, thấy anh post bài mà máu đi quá, thanks anh vì vụ đi tàu nha, định đợt sau quay lại Malay thì đi tàu của nó cho biết chứ kinh khủng thế này thì cứ ô tô mà chiến thui vậy :P

Mới làm quen với DSLR thôi,còn học hỏi nhièu lắm em Viết văn dỡ nên lấy hình múa rìu qua mắt thợ hehe.Melaka với anh chán lắm,nếu không có "chuyện bất ngờ" xảy ra thì chắc sẽ bùn lắm.Không biết chừng nào a mới viết tới Melaka nữa....

-----------------------------------------------

Một số công trình kiến trúc ở George Town (mình sẽ lượt bớt,vì hình nhiều quá,pos không biết chừng nào mới xong ^^ )

Nhà hát của những con tàu

Joko Dwi Avianto, một nghệ sĩ người Indonesia đã xây dựng nhà hát này để nhắc cho tất cả nhớ về lịch sử của Penang, nơi luôn là trung tâm của du lịch, thông thương và văn hóa.Bên trong nhà hát, du khách có thể chiêm ngưỡng rất những hình ảnh mô phỏng cánh buồm làm từ mây, tre, lấy cảm hứng từ nền văn hóa địa phương. Cấu trúc chung của nhà hát là hình một con thuyền lớn, thể hiện tầm quan trọng của đại dương đối với Penang.

https://farm3.staticflickr.com/2823/11206076426_99c0d280f3_c.jpg

Cheong Fatt Tze Mansion

https://farm8.staticflickr.com/7445/11206088296_78608c98de_c.jpg


Penang Municipal Town Hall

https://farm8.staticflickr.com/7372/11206034175_b41500bc93_c.jpg


Penang City Hall

https://farm6.staticflickr.com/5494/11206019635_cc3aabb5c6_c.jpg


Clock Tower

https://farm8.staticflickr.com/7420/11199899483_76ecacdd7e_c.jpg

Một ngôi nhà kiểu tây với tháp chuông uy nghi.

https://farm3.staticflickr.com/2891/11199761395_69366d018c_c.jpg


Peranakan Masion

https://farm6.staticflickr.com/5504/11206202136_050b57a372_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5503/11206310003_8fc185a941_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2847/11206157714_304551a20c_c.jpg

PHAM-PEK
23-12-2013, 08:27
Ngoại trừ George Town thì mình không thích Penang lắm vì dân Tàu đông quá mức, (chắc tại vì suốt ngày sống với dân Tàu rồi, nay chạy nước ngoài lại đụng phải dân Tàu nữa nên ngán). Biển ở đây cũng ko đẹp lắm, mấy cái chùa mô phỏng kiểu Thái, Myanmar thì hơi lòe loẹt quá.
Được cái ăn uống ở đây dễ chịu.
Mà ảnh của bạn đẹp thật, đẹp hơn thực tế nhiều lần.

JinBui
25-12-2013, 22:41
Một phút cho quảng cáo =]]

TOFU CAFE BED AND BIKES HOSTEL

Đây là một trong 2 hostel mình thích nhất trong chuyến đi này.Sau một ngày mới tới được hostel này vào lúc 9pm.Checkin nghe cô bé lễ tân hướng dẫn mở cửa,giờ đóng cửa,sử dụng thẻ,lên gác phải đi nhẹ không thôi sập vì nhà cổ 0.0 ,sau 10pm không được làm ồn... blah blah blah cô ấy bắn tiếng Anh như súng liên thanh,nghe choáng váng.Nói vậy chứ cô ấy rất dễ thương và nhiệt tình,đó là lý do mình thích " ngôi nhà" này.


Mặt tiền hostel (tấm này mượn trên mạng )

https://farm3.staticflickr.com/2853/11547963505_7388240f3e_c.jpg


Quầy lễ tân

https://farm4.staticflickr.com/3789/11548097945_a90b140796_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3764/11545162283_0fb5ac1796_c.jpg


Một góc nhỏ nhắn xinh xắn

https://farm3.staticflickr.com/2864/11545024775_9929649978_c.jpg


Lounge ở phòng khách

https://farm3.staticflickr.com/2894/11545048455_9058b8f541_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5499/11548419494_ec15f1361a_c.jpg

Giá phòng bao gồm ăn sáng nhẹ bánh mì,ngũ cốc... (Ăn xong nhớ tự đem chén bát đi rữa nha)


Tiếp đến là gian giữa....

https://farm6.staticflickr.com/5506/11545038504_bdf44be60a_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3683/11548054294_7341eb504f_c.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7384/11548100294_680dfa1118_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3735/11548096916_5b7c04f808_c.jpg

(Bạn có thể lấy nước lạnh,nóng mang theo uống.Tiết kiệm được một ít tiền cho các phượt bụi)

JinBui
25-12-2013, 22:55
Tầng trên

https://farm4.staticflickr.com/3794/11545000024_83db09b9de_c.jpg


https://farm3.staticflickr.com/2870/11545116023_81b2cc21a0_c.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7329/11545087506_2b263a6a5f_c.jpg


https://farm4.staticflickr.com/3818/11544929105_7e5329d121_c.jpg


https://farm8.staticflickr.com/7335/11545095724_7330e77916_c.jpg

Hostel này không nằm trong khu đông đúc nhưng đi đâu cũng tiện và gần.Ra Komtar,bến xe bus,Clan jetties,khu tây,các địa điểm tham quan đều có thể đi bộ.Giá mắc hơn các hostel nhưng nó thực sự xứng đáng với những gì bạn nhận được.Phòng ngủ sạch sẽ,vị trí thuận lợi,nhân viên nhiệt tình,vui vẻ và cho free map và brochure...Tại đây có cho thuê xe đạp.Nếu bạn ở 3 đêm trở lên sẽ được xe đạp free (c)

Bạn có thể book trên booking.com ,hostelworld.com

Đêm mình checkout , họ đã chở mình ra Komtar luôn.Tạm biệt ngôi nhà nhỏ xinh xắn <3 Pose hình kỉ niệm lào :D Đố biết ai là chủ thớt này ;)

https://farm6.staticflickr.com/5532/11545397396_be2dfe15fd_c.jpg

Teomau
07-01-2014, 01:32
Đọc bài của anh làm em thấy nhớ Penang ghê gớm :( em chưa đi đâu mà người dân tốt như ở Penang, quên máy ảnh ở quán ăn 20 phút sau quay lại họ trả lại. Quên máy tính bảng ở chỗ bán vé ở Penang Hill, lên đến đỉnh núi rồi còn có người hớt hải chạy đến trả lại, đi lòng vòng quanh G Town tìm mấy cái tranh vẽ trên tường thì có người dẫn đi bộ 5 tiếng để đi chụp ảnh hết mấy cái tranh đấy, anh đấy lại còn mua đồ ăn, nước uống cho nữa. Cả mấy bác lái xe bus cũng tốt, có lúc em không có tiền lẻ, các bác xua tay bảo cứ xuống dưới ngồi đi.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200148769785006&set=a.10200148701023287.1073741826.1323853958&type=3&theater
anh đi có gặp mấy cái tranh kiểu kiểu này không?

ht2692
18-05-2014, 11:08
Chào bạn,
Tháng 7 nàt nhóm mình đi sin và có ghé sag kul 1 ngày 1 đêm. Mình theo dõi topic nhưg chưa thấy bạn nói về kul fk? Không biết có bỏ sót khúc nào k? Nếu được bạn review những nơi đã đi ở kul và ks bạn ở tại kul giúp mình né. Mình vẫn chưa birdt qa kul đi đâu và ở đâu. Cám ơn bạn nhiều.

pinky2510
19-05-2014, 15:44
Ảnh chụp đẹp ghê. Chờ đợi một Meleka của bạn. Mình dự định đi cả Meleka và Penang 5d4n vào tháng 10.

Tho_bong
12-06-2014, 11:18
hay quá ! mình cũng nge bảo malai ko có gì nhung g hạ quyết tâm r ^^

eikochan
12-06-2014, 11:54
Mình mới đặt vé đi Kuala lumpur nhưng chỉ 1 chiều thôi vì định đi bằng xe bus qua Thái Lan chơi nữa, cho mình hỏi lúc nhập cảnh vào Malay hải quan có bắt trình vé khứ hồi không nhỉ :(, mình con gái lại đi 1 mình nó có làm khó không

Với cả mình đi bụi nên chưa tính là đi đến đâu, nhờ các bạn tư vấn giúp cung đường nhé :D

Cảm ơn rất nhiều :D

ferris
22-06-2014, 22:08
Em thấy cách viết của anh hay đấy chứ :D Không dài dòng, rất tập trung :D Ảnh thì đẹp vô cùng T.T Em cũng đang ấp ủ kế hoạch đi Malay vào năm sau nên giờ mò mẫm lên phuot hỏi han kinh nghiệm mọi người trước :D

Deen
23-06-2014, 08:42
Đã đi Malay nhưng chưa dc tới CHL , hi vọng sẽ sớm dc ghé thăm nơi này :)

pinky2510
23-06-2014, 15:30
hay quá ! mình cũng nge bảo malai ko có gì nhung g hạ quyết tâm r ^^

Mình lại thấy Malay có rất nhiều thứ nhiều nơi để đi, hơn hẳn Sing về mặt đa dạng. Lên rừng xuống biển, lại đa sắc tộc, có bề dày lịch sử, bao nhiêu điều để khám phá ấy chứ.

Linhnau
24-06-2014, 12:23
Hôm nay lang thang vào đây mới thấy bài của anh Jin, hình đẹp quá trời.
Kế hoạch tháng 10 này của em không phải là Malay vậy mà giờ phải đi Malay. Chắc có duyên với Malay hehehe.

minhle8x
26-06-2014, 11:11
Malay mà lại bảo không có gì :D Mã lai này cực kì nhiều tụ điểm ăn chơi luôn. Chỉ có cái là đường xá nó không đẹp và dễ đi như SIng thôi

Dean_Nguyen
26-06-2014, 11:51
Mình vừa trở về từ Malaysia, rất ấn tượng với đất nước con người và văn hóa Malaysia. Nhóm mình có 5 người, trong đó mình chỉ biết duy nhất 01 bạn trong đó, một hành trình kỳ lạ với những con người lạ kỳ. Mình cũng chụp rất nhiều ảnh ở những nơi mình đến tuy nhiên nơi đem lại cho mình nhiều cảm xúc nhất là thành phố cổ Malacca - Nơi cuối cùng mình đến trong hành trình. Mình đến Malacca khi vào cuối buổi chiều, khi nắng bắt đầu tắt dần và cũng chỉ có thể ở đây được đến 8h là lại đến Sentral bắt xe bus trở về KL để ra sân bay về VN. Mình chụp ảnh không đẹp tuy nhiên đây là một trong những bức ảnh tự cá nhân mình cảm thấy nhiều cảm xúc nhất, đặc biệt là những bức ảnh với cô gái có mái tóc màu vàng (or gọi là hạt dẻ cùng đoàn, mình ko hiểu nhiều về thời trang). Những bức ảnh mình chụp khi cô ấy không hề biết. Một cảm giác rất bình yên mà đã lâu rồi mới được cảm nhận.
Mallacca channel with special things1
http://farm3.static.flickr.com/2935/14319122750_8d12a013bd_b.jpg

Mallacca channel with special things2
http://farm4.static.flickr.com/3848/14525895463_1fbd94daea_b.jpg

Mallacca channel with special things3
http://farm4.static.flickr.com/3909/14482696286_8088bcd336_b.jpg

Mallacca channel with special things4
http://farm4.static.flickr.com/3920/14505821445_536f87045a_b.jpg

Mallacca channel with special things5
http://farm3.static.flickr.com/2918/14505833205_40971c743b_b.jpg

Mallacca channel with special things6
http://farm3.static.flickr.com/2904/14319237279_af034e3630_b.jpg

Mallacca channel with special things7
http://farm4.static.flickr.com/3892/14482760186_2d58facea3_b.jpg

Mallacca channel with special things8
http://farm4.static.flickr.com/3900/14482784236_ded7367be9_b.jpg

Mallacca channel with special things9
http://farm6.static.flickr.com/5499/14504548684_9124d203e9_b.jpg

Mallacca channel with special things10
http://farm4.static.flickr.com/3901/14319301969_ca0ee57ff5_b.jpg

Deen
27-06-2014, 22:44
Ai chê Mã thì cứ chê chứ em thấy nó trong list free visa schengen và rất nhiều nước khác là thấy nhột rùi :go

Micky_Min
03-07-2014, 14:46
Hình bạn chụp đẹp quá đi mất <3.<3 Nhìn hình chỉ muốn bay ngay đến đó mà thôi <3 <3 <3

deenguyen
04-07-2014, 16:42
8 ngày mà bạn đi từ Cameron, qua Penang rồi tới Malacca, sau này ve KL nữa là hay đó, gần như cưỡi ngựa xem hoa chứ ko dài ngày như bạn bè của bạn nói "những 8 ngày đâu" :). Bạn còn Langkawi nữa coi như đi hầu hết các điểm du lịch ở Malaysia mà các báo mạng ở VN giới thiệu đến rồi :) Thix thiệt :)