PDA

View Full Version : Y Tý, Lũng Pô-Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt 3 - 5/12/2010



Pages : [1] 2

nhaquegoc186
06-11-2010, 17:01
Lịch trình đây:
Tối ngày 2/12 thứ 5 lên tàu SP3 or LC1 đi LC
Ngày 1-03/12 thứ6 : Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (đoạn này đường khá nhàn) chiều dài độ 40 km
Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý, ngủ đêm tại Ý Tý. Chiều dài độ 30 - 40 km đừong xấu.
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
Ngày 3-05/12 cn chơi Sapa,tối ra LC lên tàu về HN
Tổng thiệt hại khoảng 1200k,tùy độ ăn chơi.
Khoảng 5 xe chạy là ok nhất,max là 7 xe.nếu nhiều hơn thì tách đoàn.
Contacts : [email protected] or 0903204878
Thanks all!

Zfansipan
06-11-2010, 20:42
Chết chị rồi Nhà Quê ơi, canh vụ này từ lâu mà ngày đó lại ko bay ra kịp, sao không bố trí vào tết Tây đi cho thoải mái hả em? :((

PS: còn nợ em 10k vụ Hoàng Su Phì, đừng tính lãi cao nhé, tết ra chị trả :D

giantia
06-11-2010, 21:05
Bạn nói kỹ hơn về địa danh Y Tý, Lũng Pô đi. Tui cũng muốn đăng ký đi nhưng ở đấy có gì nhỉ ? TK:LL:LL:LL

cheviet
06-11-2010, 23:47
Hay quá ... Ủng hộ các bác.

nhaquegoc186
07-11-2010, 00:10
@Z : Hí hí,đi phát này về rồi em vào tận trong đó đòi nợ nhá,vé đã book xong:D

nhaquegoc186
07-11-2010, 01:22
@gantia: Bạn tìm hiểu ở đây nhé https://www.phuot.vn/threads/950-V%C3%B9ng-cao-Y-T%C3%BD

cheviet
07-11-2010, 08:56
Bác Chủ ơi!
Cho em đăng kí 1 xuất nhé. Xế là em.. Thanks.
Em Lâm 0936367385
1985 là năm em sinh cho tiện xưng hô.

nhaquegoc186
07-11-2010, 16:34
Bác Chủ ơi!
Cho em đăng kí 1 xuất nhé. Xế là em.. Thanks.
Em Lâm 0936367385
1985 là năm em sinh cho tiện xưng hô.


Bạn sent cho mình cái profile nhá.

cheviet
07-11-2010, 17:29
em Nguyễn Xuân Lâm
26 tuổi này
iem cóa xe và xin làm xế.. xin mời cả nhà nha

da.arch
07-11-2010, 19:42
e đk 1 suất xế! e gửi profile vô mail bác rùi đó ah! :D

mauladi
07-11-2010, 19:45
@nhaquegoc:cho 1 xuất xế.1cụcc bêtông non chưa khô
Phạmh Tân Linh
28 tuổi
xe Jupiter đã thay lốp mới.đang test nhưng ngon.
Xin làm xế,thiếu ôm

langthangminhtoi
07-11-2010, 21:53
Lịch trình đây:
Tối ngày 2/12 thứ 5 lên tàu SP3 or LC1 đi LC
Ngày 1-03/12 thứ6 : Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (đoạn này đường khá nhàn) chiều dài độ 40 km
Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý, ngủ đêm tại Ý Tý. Chiều dài độ 30 - 40 km đừong xấu.
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
Ngày 3-05/12 cn chơi Sapa,tối ra LC lên tàu về HN
Tổng thiệt hại khoảng 1200k,tùy độ ăn chơi.
Khoảng 5 xe chạy là ok nhất,max là 7 xe.nếu nhiều hơn thì tách đoàn.
Contacts : [email protected] or 0903204878
Thanks all!

Mình cũng vừa đi Y TÝ về xong đóng góp với mọi người một chút:

- Đường từ Lào Cai - Lũng Pô đang làm rất bủi bẩn, nếu trời mưa sẽ ko dễ đi lắm đâu ah.
- Đường từ Lũng Pô - A Lù: các bạn có thể đi theo con đường nhỏ dọc biên giới Việt Trung mà ko cần phải đi qua A Mú Sung vì đường từ Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù đường xấu.

Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ

Dấm Ớt
07-11-2010, 23:16
Đã chốt ds chưa nhỉ? Cho tớ đăng ký 1 suất ôm nhé :) Đây là vụ đầu tiên mạnh dạn tham ja. Mong đc tất cả júp đỡ.
Nguyễn Thu Hằng
Năm sinh: 1983
Mobile: 0914.140883

nhaquegoc186
07-11-2010, 23:54
Mình cũng vừa đi Y TÝ về xong đóng góp với mọi người một chút:

- Đường từ Lào Cai - Lũng Pô đang làm rất bủi bẩn, nếu trời mưa sẽ ko dễ đi lắm đâu ah.
- Đường từ Lũng Pô - A Lù: các bạn có thể đi theo con đường nhỏ dọc biên giới Việt Trung mà ko cần phải đi qua A Mú Sung vì đường từ Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù đường xấu.

Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ



Vâng,cảm ơn bác đã update thông tin.Em đang ngâm cứu và hỏi han các bạn vừa đi về đợt trc,đến hôm off chúng em sẽ bàn bạc cụ thể.

titigold
08-11-2010, 08:21
Chuẩn bị đi tiếp hả em?? Chiếu qua còn bảo chưa book vé mà giờ book rồi nhanh nhỉ. Hẹn gặp em giữa sg.

Trangkiwi
08-11-2010, 09:21
Cho em đặt 1 tảng bê tông với ạ :D. Những thung lũng ngập mây, những ánh mắt trẻ ngây thơ, hồn hậu đã hút hồn em mất rùi :x
Profile của em:
Ôm - Trang kiwi
Năm sinh: 1987
ĐT: 0976.120.484
Nick yahoo: [email protected]

neyup_87
08-11-2010, 10:07
Lịch trình đây:
Tối ngày 2/12 thứ 5 lên tàu SP3 or LC1 đi LC
Ngày 1-03/12 thứ6 : Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (đoạn này đường khá nhàn) chiều dài độ 40 km
Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý, ngủ đêm tại Ý Tý. Chiều dài độ 30 - 40 km đừong xấu.
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
Ngày 3-05/12 cn chơi Sapa,tối ra LC lên tàu về HN
Tổng thiệt hại khoảng 1200k,tùy độ ăn chơi.
Khoảng 5 xe chạy là ok nhất,max là 7 xe.nếu nhiều hơn thì tách đoàn.
Contacts : [email protected] or 0903204878
Thanks all!

Mình cũng đã từng đi Y Tý đợt tháng 6 năm nay, nhưng nhóm mình hem đi tàu và cung đường ngược các bạn. Mình chỉ sợ các bạn chạy như vậy thì những điểm đẹp sẽ rơi vào buổi tối, hay tầm chiều muộn, vậy thì việc chụp choẹt sẽ hơi hem đc như ý. Vì đợt này trên đó chắc lạnh lắm rùi, tối sớm nữa. Ví dụ, ngày 2 các bạn chạy vậy lúc qua đỉnh Ô Quy Hồ sợ rơi vào tầm xế chiều :-??

favourite
08-11-2010, 10:26
Cung này hay quá mà ko biết có đi được ko

nhiepphonghut
08-11-2010, 11:18
cung này mình cũng mới đi,đẹp mê hồn,nhớ Y Tý quá à :D

tuyetcunning
08-11-2010, 11:23
Lịch trình đây:
Tối ngày 2/12 thứ 5 lên tàu SP3 or LC1 đi LC
Ngày 1-03/12 thứ6 : Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (đoạn này đường khá nhàn) chiều dài độ 40 km
Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý, ngủ đêm tại Ý Tý. Chiều dài độ 30 - 40 km đừong xấu.
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
Ngày 3-05/12 cn chơi Sapa,tối ra LC lên tàu về HN
Tổng thiệt hại khoảng 1200k,tùy độ ăn chơi.
Khoảng 5 xe chạy là ok nhất,max là 7 xe.nếu nhiều hơn thì tách đoàn.
Contacts : [email protected] or 0903204878
Thanks all!

1200k là tính theo xe (xế và ôm) hay tính riêng từng người đó bạn ơi!

TrangZin
08-11-2010, 11:56
Chị ơi! cho e đặt 1 cục gạch nhé
E là Trang 1988
đt : 0906 17 37 57
Y! aishiteru226
E xin xuất ôm thui ^^

da.arch
08-11-2010, 13:38
Mình cũng đã từng đi Y Tý đợt tháng 6 năm nay, nhưng nhóm mình hem đi tàu và cung đường ngược các bạn. Mình chỉ sợ các bạn chạy như vậy thì những điểm đẹp sẽ rơi vào buổi tối, hay tầm chiều muộn, vậy thì việc chụp choẹt sẽ hơi hem đc như ý. Vì đợt này trên đó chắc lạnh lắm rùi, tối sớm nữa. Ví dụ, ngày 2 các bạn chạy vậy lúc qua đỉnh Ô Quy Hồ sợ rơi vào tầm xế chiều :-??
eo =)) bon chen vào đây làm je` thế! hehe!

gửi mail bác chủ rui , chưa biết comfirm chưa! e đk lại cho chắc :D

0979 379 500
mail: [email protected]
bùi đà!

nhaquegoc186
08-11-2010, 15:08
@Titigold:Nhanh lắm chị ạ,ko chúng nó cướp hết vé rẻ thì em đi toi mất chuyến Y Tý:D
@neyup :Đợt này bọn mình đi tàu cho nhàn bạn ạ,để sức tết tây đi tiếp.Còn lạnh là chuyện đương nhiên vì Y Tý là"bố" Sa Pa mà=))
@tuyetcunning:Chi phí là tính theo người bạn nhé,xăng xe thì xế ôm tự share.Vì đi về bằng tàu,lại thêm chi phí gửi xe máy nữa nên sẽ hơi cao.
@trangkiwi:bạn này làm cùng le.thuan đây hả?
@all:bạn nào thực sự máu mê thì sent cho mình cái profile vào mail nhá,khi nào đủ người thì mình sẽ chốt đoàn.

cheviet
08-11-2010, 15:12
Tầu giường nằm hay ngồi thế bác ơi! Giường nằm đắt chút nhưng đỡ mệt bác ạ... Đấy là ý em nó thế.

moonlight176
08-11-2010, 15:15
Dạo nì ku Hùng bay nhẩy quá cơ.... Chỗ nào cũng thía ku :))

nhaquegoc186
08-11-2010, 15:32
Dạo nì ku Hùng bay nhẩy quá cơ.... Chỗ nào cũng thía ku :))

Cấm dìm hàng nhé,bà chị:D Bao giờ đi Hà Giang nhể?
@cheviet:Đi thì ngồi mềm điều hòa(đang máu),về thì nằm cứng điều hòa nhá.Hôm off sẽ confirm.

meohen1301
08-11-2010, 23:36
Em hóng vụ này với! Chưa biết công việc đến thời điểm đó có đi được không?

vitmup
09-11-2010, 11:21
Chị ơi! cho e đặt 1 cục gạch nhé
E là Trang 1988
đt : 0906 17 37 57
Y! aishiteru226
E xin xuất ôm thui ^^

Nhà quê ơi, có em nào xin "chị" một suất ôm kìa =))
Công nhận "thím" quá thể. Đi với Alo hợp thế! Giống i 2 mợ :))
Mà cho chị suất "dập dòm" ;)) (tin hay không mặc kệ)
Tự nhiên cũng thèm đi đâu quá!

sontaybac
09-11-2010, 11:49
@nhaquegoc: Chú ta kỹ quá làm a lai thèm, ko đi thì tiếc mà ko biết có đi được không, lần sau lên chương trình thì nhờ các bác min mod cho về các trang sau nhé. Cứ đập vào mắt thế này thì chịu sao nổi. chẹp chẹp

giantia
09-11-2010, 12:53
xem topic này tui muốn đi quá. không biết lúc đó có được nghỉ không.

nhaquegoc186
09-11-2010, 14:52
@Vitmup: mụ già kia,hôm trc còn xoen xoét là tao ko đi đâu cả,mày đừng có rủ rê,thế mà bây giờ lại....:T:T:T
@Són: em đi vụ này rồi còn vào trong kia chiến tiếp,hẹn Tây Bắc vào năm sau.

TrangZin
09-11-2010, 16:02
Nhà quê ơi, có em nào xin "chị" một suất ôm kìa =))
Công nhận "thím" quá thể. Đi với Alo hợp thế! Giống i 2 mợ :))
Mà cho chị suất "dập dòm" ;)) (tin hay không mặc kệ)
Tự nhiên cũng thèm đi đâu quá!
chẹp chẹp, nào e có biết ai với ai, cứ xin bừa mà >< . KHổ, thấy e lơ ngơ lại bắt bạt

vitmup
10-11-2010, 08:43
@Nha que: dập dòm thôi, đang trong quá trình "suy nghĩ"
@TrangZin: thì cứ em với bác hoặc tớ với bạn, hay tao với mày, chứ chưa rõ giới tính người ta mà gọi anh hay chị là người ta oánh cho tòe mỏ có ngày đấy em ơi, vì chủ topic này cái vấn đề đới hơi... khó nói.

Thêm ít hình Y Tý cho sôi nổi :D

https://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=517

https://bauchon.tuoitre.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=290697

https://www.vietnamplus.vn/gallery/picture.aspx?albumID=137&pictureID=1065&width=632&height=450&maintainRatio=false

https://i164.photobucket.com/albums/u27/chitto2/07_09_Taybac/2007_09_TayBac493copy.jpg

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36031&d=1279279148

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36032&d=1279279155

-Ảnh sưu tầm-

PRs
10-11-2010, 10:01
@nhaquegoc: Nếu chưa chốt đoàn, chị chính thức đăng ký tham gia chuyến Y Tí này cùng em. Có gì thì ới chị với nhé? Cảm ơn em nhiều nhiều !

Phớt
10-11-2010, 10:07
@nhaquegoc: Nếu chưa chốt đoàn, chị chính thức đăng ký tham gia chuyến Y Tí này cùng em. Có gì thì ới chị với nhé? Cảm ơn em nhiều nhiều !

Gấu nhỉ!
@Hùng: Nếu còn chỗ cho anh xin một xuất ĐỘC HÀNH nhé! ( chở đồ thôi )

sontaybac
10-11-2010, 10:15
@nhaquegoc: Nếu chưa chốt đoàn, chị chính thức đăng ký tham gia chuyến Y Tí này cùng em. Có gì thì ới chị với nhé? Cảm ơn em nhiều nhiều !

Đú vừa thôi, cứ đua đòi với các em trẻ thế, đi về khéo con nó nhìn thấy nó đuổi ra khỏi cửa vì tưởng là bà bán đồng nát đấy.:))

Trangkiwi
10-11-2010, 10:22
Đú vừa thôi, cứ đua đòi với các em trẻ thế, đi về khéo con nó nhìn thấy nó đuổi ra khỏi cửa vì tưởng là bà bán đồng nát đấy.:))

Đúng rùi đó, các bác đú vừa thôi, để dành chỗ cho em :">
Hỵ hỵ, mà nghe bác Hùng ấy nói là đang thừa ôm thiếu xế, bác ý bảo em rủ thêm zai, các bác ở đây có bác nào tình nguyện không để em rủ ạ :">?

sontaybac
10-11-2010, 10:48
Đúng rùi đó, các bác đú vừa thôi, để dành chỗ cho em :">
Hỵ hỵ, mà nghe bác Hùng ấy nói là đang thừa ôm thiếu xế, bác ý bảo em rủ thêm zai, các bác ở đây có bác nào tình nguyện không để em rủ ạ :">?

Bạn này rủ khơi khơi thế thì ko ăn thua gì, bạn phải béo má béo tai các zai ấy thế mới rủ được.;)

sontaybac
10-11-2010, 11:00
@Nhaquegoc: Thấy hội vừa đi Đồng văn về đổ bộ sang đây ghê quá, máu lại rần rật rùi, cho a làm phát dập dòm nhé.:))

PRs
10-11-2010, 11:19
Đú vừa thôi, cứ đua đòi với các em trẻ thế, đi về khéo con nó nhìn thấy nó đuổi ra khỏi cửa vì tưởng là bà bán đồng nát đấy.:))

@Sontaybac: Về nhà ngay, vợ sắp đẻ rồi mà còn mon men ở đây làm gì thế hử?

Em hứa là em đi nốt chuyến này rồi em sẽ tu, qua tết em mới lại đi tiếp ạ ! Em hứa ạ !

sontaybac
10-11-2010, 11:26
@Sontaybac: Về nhà ngay, vợ sắp đẻ rồi mà còn mon men ở đây làm gì thế hử?

Em hứa là em đi nốt chuyến này rồi em sẽ tu, qua tết em mới lại đi tiếp ạ ! Em hứa ạ !

Hứa bao nhiêu lần rùi, viết cam kết bắt cả họ ký vào nhá:D

PRs
10-11-2010, 11:33
Hứa bao nhiêu lần rùi, viết cam kết bắt cả họ ký vào nhá:D

Vâng, em cắn rơm, em cắn cỏ, em lậy bác! Xin bác tha cho em nốt lần này nữa thôi, đừng méc việc em đi chơi với gia đình, rét thế này mà lại bị đuổi ra khỏi nhà, bơ vơ không trốn dung thân thì chết em đấy ợ !

Tha thêm lần này bác nhé? Cảm ơn tấm lòng từ bi của bác ạ !

Em hứa sẽ lướt Tây Côn Lĩnh vào năm sau đấy ợ, bác thấy hoành tráng chưa? ;)

nhaquegoc186
10-11-2010, 14:47
@Vịt : Cứ suy nghĩ đi,sinh nhật mà ko mời ăn lẩu thì cứ liệu hồn nhá:gun
@Són,PRs,Phớt:em ko nhận các thể loại bê tông,gạch ngói,chính thức,dập dòm,em chỉ nhận thóc gạo nhá.Bác nào cứ chuyển khoản cho em ,em sẽ confirm,không thì(BB)(BB)(BB)

Phớt
10-11-2010, 18:29
Pm tài khoản để anh đổ thóc nhé!
Nếu không thì Chủ nhật tới 14-11 anh mời H làm khách danh dự đi tổng kết vụ HG rồi cash luôn hè!

mauladi
10-11-2010, 18:49
@all:công nhận mình quảng cáo tốt thật,mới có tí mà mọi người vừa đi đồng văn đổ sang ầm ầm

PRs
10-11-2010, 19:58
@nhaquegoc: Cho chị xin cái tài khoản của em để chị đổ thóc, thế cho nó chắc, chứ kiểu dập dòm thế này, lo ngay ngáy, mệt kinh!

@ Mauladi và Gió: cả tuần nay rồi, Gió và Mauladi cứ dội vào đầu chị hai chữ Y Tý, rồi lại nhồi tiếp nào là: H cẩn thận, H kỹ tính, đi với H máu lửa lắm... nói thế bố ai mà chịu được cơ chứ. Thật vui khi lại được làm bạn đồng hành cùng các em !

nhaquegoc186
10-11-2010, 20:14
@PRs: Các bạn ý cứ nói vậy chứ sự thật thì còn hơn nhiều=))
@all: Lịch trình như thế đã ổn chưa ạ,có phải edit gì thì bà con lên tiếng nhá.

da.arch
10-11-2010, 20:25
bác chủ up danh sách cho nó xôm đi,.làm e lót dép ngồi chờ mãi !=.=

nhaquegoc186
10-11-2010, 20:37
bác chủ up danh sách cho nó xôm đi,.làm e lót dép ngồi chờ mãi !=.=


Hí hí,còn sớm mà bạn,chưa off nên làm gì đã có hả bạn.Mình chỉ lên danh sách khi các bạn chuyển thóc gạo vào tk của mình và confirm.Và nếu có mình sẽ sent vào email cho các bạn,ko piblic lên 4R,xế ôm sẽ tự liên lạc với nhau

@all: Tình hình là có khá nhiều ôm sent vào email của mình đăng kí chuyến này mà xế mới đc vài mống.Khuyến khích các gái có xế cắp nách nhá:D

mauladi
10-11-2010, 20:54
@nhaquegoc:nhớ chọn cho mình ôm xinh tươi trẻ trung prồ nhé(NT).mình sẽ đổ nhìu thóc vào bồ của Hùng(c)

le.thuanth
10-11-2010, 21:07
Cho em đặt 1 tảng bê tông với ạ :D. Những thung lũng ngập mây, những ánh mắt trẻ ngây thơ, hồn hậu đã hút hồn em mất rùi :x
Profile của em:
Ôm - Trang kiwi
Năm sinh: 1987
ĐT: 0976.120.484
Nick yahoo: [email protected]

Keke. Lần này quyết định đặt cả tảng bê tông hả em. Tình hình này thì làm sao mà Xế nào chở nổi :)). Nhaque tìm giúp anh 1 Xế nào đi xe minsk cho bạn Trang giúp anh nhé (anh nhờ cậy nhaque đấy) :D

le.thuanth
10-11-2010, 21:14
Chị ơi! cho e đặt 1 cục gạch nhé
E là Trang 1988
đt : 0906 17 37 57
Y! aishiteru226
E xin xuất ôm thui ^^

Cảm ơn bạn vì đã chuyển đổi giới tính cho Leader :D
@Nhaque: chúc mừng em chuyển đổi giới tính :))

le.thuanth
10-11-2010, 21:22
@Nhaquegoc: Thấy hội vừa đi Đồng văn về đổ bộ sang đây ghê quá, máu lại rần rật rùi, cho a làm phát dập dòm nhé.:))
Yêu cầu các bác quay trở lại với công việc ngay lập tức, vừa về đến nhà xe còn chưa nguội máy đã lại dập dòm rồi. Các bác làm em lại mất tập trung và đứng ngồi không yên.
@STB: ở nhà ngay, Vợ sắp đẻ rồi
@PRs: Chị ở nhà giữ chân anh STB giúp em với

nhaquegoc186
10-11-2010, 21:28
@le.thuanth: Lão già kia,spam ít thôi.chỗ này ko phải chỗ chơi của lão đâu nhá,về bên kia ngay.Liệu hồn:gun
@Són: Bác có chắc đi đc ko,để em còn off rồi chót đoàn,cho lành.Gái thì đủ số rồi,còn chất thì chưa biết thế nào.Zai thì thiếu 1,2 mạng.Chốt rồi kêu gào xế sau.

le.thuanth
10-11-2010, 21:41
@le.thuanth: Lão già kia,spam ít thôi.chỗ này ko phải chỗ chơi của lão đâu nhá,về bên kia ngay.Liệu hồn:gun
.

Em thông cảm, thấy bên này đông vui quá nên anh sang thăm hỏi mọi người thôi mà. Anh cũng... dập dòm cùng mọi người :D (có sang anh mới biết vụ chuyển đổi GT của leader chứ --> "mợ" đừng nóng, hỏng hết... nhan sắc)

nhaquegoc186
10-11-2010, 21:47
@le.thuan: Hí hí,tranh thủ mọi người đi Hà Giang,em vừa sang Thái ko hết hạn passport:))
Ko nhận dập dòm,sure đi.Ko thì ở nhà để ng khác nhá.

le.thuanth
10-11-2010, 22:06
@le.thuan: Hí hí,tranh thủ mọi người đi Hà Giang,em vừa sang Thái ko hết hạn passport:))
Ko nhận dập dòm,sure đi.Ko thì ở nhà để ng khác nhá.

Vậy là đi "tút" lại nhan sắc hả? :))
Anh rất muốn đi. Xe chạy về vẫn chưa nguội máy, tgian nghỉ phép tuy vẫn còn nhưng cũng phải cân đối. Xiền sắp cạn nên cần phải cày cuốc. Mà dập dòm cho mọi người cùng hào hứng, hồi hộp. Hơn nữa anh luôn đi chốt đoàn cơ mà.

nhaquegoc186
10-11-2010, 22:13
Ôi zào,có gì mà phải cân đối.Trẻ ko đi,già hối hận,còn xe mai quẳng xuống hồ Tây là nguội ngay.Lần này em cũng chả cần nhà bác chốt đoàn.Cho thêm 1 cơ hội nữa để confirm.

sontaybac
10-11-2010, 22:28
@le.thuanth: Lão già kia,spam ít thôi.chỗ này ko phải chỗ chơi của lão đâu nhá,về bên kia ngay.Liệu hồn:gun
@Són: Bác có chắc đi đc ko,để em còn off rồi chót đoàn,cho lành.Gái thì đủ số rồi,còn chất thì chưa biết thế nào.Zai thì thiếu 1,2 mạng.Chốt rồi kêu gào xế sau.

Ôi xế có giá nhỉ, đợi phút chót đăng ký cho oai.:)) Chú chuyển lich đi đi, đi tối t6 về tối t2, t2 chú chơi ở sapa còn tối chủ nhật a dông về HN luôn.;)

sontaybac
10-11-2010, 22:33
Yêu cầu các bác quay trở lại với công việc ngay lập tức, vừa về đến nhà xe còn chưa nguội máy đã lại dập dòm rồi. Các bác làm em lại mất tập trung và đứng ngồi không yên.
@STB: ở nhà ngay, Vợ sắp đẻ rồi
@PRs: Chị ở nhà giữ chân anh STB giúp em với

Mình có làm gì đâu mà hội này dìm hàng kinh thế, đừng thấy đây hiền mà bắt nạt nhá.;) Vợ mình là con người ta, con mình do vợ để ra thành ra ta chả có họ hàng chi hẩy.:))

nhaquegoc186
10-11-2010, 22:33
Ôi xế có giá nhỉ, đợi phút chót đăng ký cho oai.:)) Chú chuyển lich đi đi, đi tối t6 về tối t2, t2 chú chơi ở sapa còn tối chủ nhật a dông về HN luôn.;)

Lịch chốt rồi mà bác,còn người khác nữa.Bác cố đi,cố tí nữa cho con nó khỏe:))

sontaybac
10-11-2010, 22:35
@nhaquegoc:nhớ chọn cho mình ôm xinh tươi trẻ trung prồ nhé(NT).mình sẽ đổ nhìu thóc vào bồ của Hùng(c)

Đừng tin Máu nhé, đợt rùi ôm của nó xinh tười trẻ đẹp nhất đoàn mà có thấy gì đâu.;)

nhaquegoc186
10-11-2010, 22:38
Đừng tin Máu nhé, đợt rùi ôm của nó xinh tười trẻ đẹp nhất đoàn mà có thấy gì đâu.;)


Lão máu chả cần chọn ôm xinh cho lão thì lão đã phải đổ thóc đầy bồ nhà em rồi,ko thì chưa chắc có tên trong danh sách đi phát này:))

sontaybac
10-11-2010, 22:46
@nhaquegoc: Đừng cho Prs đi nhé, kẻo nửa đêm ở y tí lại đòi về mới Bống đới.;)

nhaquegoc186
10-11-2010, 22:49
@nhaquegoc: Đừng cho Prs đi nhé, kẻo nửa đêm ở y tí lại đòi về mới Bống đới.;)

Bác yên tâm,đi với em nửa đường mà đòi về thì cho về luôn,tự về đi.Mè nheo với em thì chỉ có thiệt:Dam

Gio'
11-11-2010, 00:11
@ nhaque: sao máy cậu ko liên lạc được thế, sms và call chẳng thấy trả lời j cả. Vụ Tây Nghệ An cậu còn đi ko? Nếu có thì tớ đi Tây Nghệ An với cậu, ko thì xem xét nghiêm túc vụ Y Tý lần này. Trả lời sớm nhá!

@ Sontaybac, Phớt, Prs, Mauladi, Le.thuanth: Về nhà chơi với vợ con đi, biền biệt thế này ko xót sao??? Chẹp chẹp... đúng là già rùi mà còn đổ đốn... :LL

nhaquegoc186
11-11-2010, 00:57
@gió: Nếu bạn thấy ok thì đi Y Tý nhé,vụ kia thì mình chưa chắc lắm,đang nhờ vitmup tìm giúp leader khác.

Gio'
11-11-2010, 01:16
@ nhaque: Bạn có ôm chưa :D Đi đầu đúng ko nhỉ? Mà lần này ai chốt đoàn thế???

nhaquegoc186
11-11-2010, 01:28
@ nhaque: Bạn có ôm chưa :D Đi đầu đúng ko nhỉ? Mà lần này ai chốt đoàn thế???

Chưa,nhưng có người đang dập dòm:D,với lại tớ ko có xe vì hôm đó phải gửi xe vào SG rồi(nếu muốn vào là có xe đi luôn).Lão máu chốt phát này:))

le.thuanth
11-11-2010, 07:32
Chưa,nhưng có người đang dập dòm:D,với lại tớ ko có xe vì hôm đó phải gửi xe vào SG rồi(nếu muốn vào là có xe đi luôn).Lão máu chốt phát này:))
Mau chốt đoàn? chốt đoàn gì mà toàn phi ở vị trí thứ 2 (có chốt được một đoạn). Chốt đoàn gì mà về trước đến cả h đồng hồ. Anh em vẫn mịt mù tăm tối nơi rừng núi kia kìa:gun

le.thuanth
11-11-2010, 07:35
@all: Tình hình là các bác bị em Gio' duổi về té tát thế này. Cung vừa rồi các bác có o ép hay làm gì làm em Gio' ghét ko mà bị hắt hủi ghê thế (riêng em soi gương và tự thấy là ko có vấn đề gì mà còn bị :T, sang đây thì bị đuổi về với vợ, buồn ghê!!)
@Gio': anh chỉ nói về mỗi vụ 2 quả bưởi của em thôi mà:shrug:

PRs
11-11-2010, 08:46
@nhaquegoc: Đừng cho Prs đi nhé, kẻo nửa đêm ở y tí lại đòi về mới Bống đới.;)

Ơ, cái lão Són này, sao lại dìm hàng em thế ! Em chỉ khóc một tý rồi nín ngay, có mè nheo gì đâu, cái giống đờn bà nó thế ấy mà, đừng dìm hàng em nữa nhé ! Em hứa năm nay chỉ đi nốt vụ Y tý, rồi ở nhà tu. Năm sau em mới làm quả Tây Côn Lĩnh và Tibet - Ấn Độ !

PRs
11-11-2010, 08:49
@ nhaque: sao máy cậu ko liên lạc được thế, sms và call chẳng thấy trả lời j cả. Vụ Tây Nghệ An cậu còn đi ko? Nếu có thì tớ đi Tây Nghệ An với cậu, ko thì xem xét nghiêm túc vụ Y Tý lần này. Trả lời sớm nhá!

@ Sontaybac, Phớt, Prs, Mauladi, Le.thuanth: Về nhà chơi với vợ con đi, biền biệt thế này ko xót sao??? Chẹp chẹp... đúng là già rùi mà còn đổ đốn... :LL

Gió ơi, chị vữn để nguyên đồ trong balô, chuẩn bị lên đường thôi em !Chị em mình còn ối việc để làm đấy ! Đi Y tý nhé!

vitmup
11-11-2010, 08:49
@gió: Nếu bạn thấy ok thì đi Y Tý nhé,vụ kia thì mình chưa chắc lắm,đang nhờ vitmup tìm giúp leader khác.

Vớ vẩn, chị mày có nhận lời đâu mà nhờ :T. (Để nghĩ xem ai được nhỉ? (NO))
Mà vẫn cứ dập dòm và trong quá trình suy nghĩ thôi.
Để thêm ít ngày nữa nghĩ xong thì quyết, chả nhanh được, phải từ từ :))

Pi ết: Cái vụ ăn lẩu có ai hứa với hẹn gì đâu nhờ :LL

cheviet
11-11-2010, 09:24
Nghe các bác nói chuyện rôm quá.. Mình bùn chẳng biết nói với ai.. hic. Tủi thân.

Gio'
11-11-2010, 09:27
@ vitmup, nhaquegoc: Hờ hờ, sao cứ lập lờ vụ Tây Nghệ An thía nhỉ? Người ta thì sốt hết cả ruột đây này!

@ Prs: sao chị cứ rủ rê con gái nhà lành thía hưh? Bà chị có bị fire thì có chồng nuôi chứ Gio' thì có mà đi mần tam giác mạch ăn thui :P

@ Lethuan: a thui ngay nhá, chỉ giỏi dìm hàng thui, đọc thế mọi người lại hiểu nhầm nhọt sang trồng trọt thì chít. :T

@cheviet: có tớ nói chuyện cùng nè! :)

sontaybac
11-11-2010, 09:40
@nhaquegoc: Mở công ty PhuotPro đi, a thấy chú được đấy. Mở chợ ở đâu là mọi ng ầm ầm kéo đến.;)

le.thuanth
11-11-2010, 09:51
@Gio': anh làm sao mà dìm hàng nhà em được, xe em toàn chạy đầu đoàn và cho anh hít bụi. Mấy khúc cua anh định vượt thì toàn bị Ru dìm hàng làm lỡ mất đà thôi
@Vitmup: hay chị nghỉ ở nhà cung này và nhận vai trò Leader cung Pù Mát đi, em ở nhà đọc bản đồ đường đi cho chị nhé :D
@all: Mà tình hình Leader này đang... "yết kiêu" hay đoàn nhà mình vừa đi HG về cũng tổ chức chạy Y Tý ganh đua với nhaque nhỉ :D

vitmup
11-11-2010, 10:15
@Gió: cung TNA, tội lỗi đâu là ở hết "thím" nhà quê nhá :Dam. Nó bỏ của chạy lấy người. :T X(
Cứ ăn vạ nó em ạ. Chị vô can. :(
@Thuận: Chị cũng k thích đi nhắm đâu, cơ bản là đi rồi, nhưng có đứa rủ rê, với lại tự nhiên cũng thèm đi đâu đấy nên tự nhiên có hứng "dập dòm". Mà chị có đi cung này hay không thì cũng chả liên can gì đến cung TNA mà :D, đi cả 2 đâu có vấn đề gì =)). Cơ bản là chị ko có khiếu tổ chức, chứ còn bản đồ với lịch trình thì đầy đủ lắm rồi.
@Cheviet: thì cứ ném vài cục đá to to vào sẽ có người ra... đỡ :gun
@Sontaybac: Nó có mà mở công ty Vỡ tua pro bác ạ, ai đời đến giờ lên đường còn thêm người, còn vỡ tua, chứ lấy tên Phuotpro thì... hoảng quá.

Gio'
11-11-2010, 10:27
@ nhaque: tình hình là xế thiếu ôm thừa, dẫn đến hạ giá, dìm hàng, ôm bị rẻ rúm. Vì vậy Gio' mạnh dạn đề nghị cho Gio' và Prs 1 xe chốt đoàn. Hai chị e thay nhau làm xế và ôm ạ!

@ Vitmup: em nghe lời chị, kê dép bên cửa nhà Nhaque ăn vạ. Tuyên bố nhận gạch cuả e rùi, thía mà .... huhuhuhu :((

le.thuanth
11-11-2010, 10:37
@ nhaque: tình hình là xế thiếu ôm thừa, dẫn đến hạ giá, dìm hàng, ôm bị rẻ rúm. Vì vậy Gio' mạnh dạn đề nghị cho Gio' và Prs 1 xe chốt đoàn. Hia chị e thay nhau làm xế và ôm ạ!
Dù các chị em đam mê đến đâu, dù tay lái có cứng anh cũng luôn phản đối chuyện các Ôm làm Xế, đi 1 ngày thì không nói, đi đường bằng thì không nói nhưng đi thế này thì nên xem xét lại. Nói túm lại là KHÔNG ĐƯỢC (srr nếu làm chị em bực mình, nhưng vì sự an toàn của mọi người và sự thành công của chuyến đi)

sontaybac
11-11-2010, 10:53
@Nhaquegoc: Số chú sao đen thế gặp phải mấy bà chị và cô em khét lèn lẹt. A mà thía thì cho ....luôn:Dam

sontaybac
11-11-2010, 10:55
Mềnh là mềnh tu từ giờ đến cuối năm nhá, nghiêm cấm rủ rê đới.:))

PRs
11-11-2010, 11:22
@Nhaquegoc: Số chú sao đen thế gặp phải mấy bà chị và cô em khét lèn lẹt. A mà thía thì cho ....luôn:Dam

Hắt xì, Hắt xì, ai mà to gan dám nhắc tới tên bà chị và cô em này đấy hử? Lão Són cũng đã phải gặp bà chị và cô em khét lèn lẹt này rồi còn gì, lão chỉ toàn khen thôi, giờ thấy chị em nhà người ta đi chơi mà mình thì không đi được, ghen ăn tức ở, nói móc, dìm hàng nhau chứ gì ? Hix, lão có giỏi thì mở riêng topic đi Y tý cho đoàn nhà ta đi, lúc đấy lão là leader, tha hồ mà nói nhé. Còn giờ, thì ....

tuyetcunning
11-11-2010, 11:25
Dù các chị em đam mê đến đâu, dù tay lái có cứng anh cũng luôn phản đối chuyện các Ôm làm Xế, đi 1 ngày thì không nói, đi đường bằng thì không nói nhưng đi thế này thì nên xem xét lại. Nói túm lại là KHÔNG ĐƯỢC (srr nếu làm chị em bực mình, nhưng vì sự an toàn của mọi người và sự thành công của chuyến đi)

Đúng là phân biệt giới tính quá.
Đành rằng một phần là vì sự an toàn và thành công của chuyến đi, phần khác thì là vì... các Xế luôn thích có Ôm là các chị em. Hahaha
Đã vậy, chị em cứ làm Ôm cho lành

Trangkiwi
11-11-2010, 11:39
các bác chém các quá, còn có gần 3 tuần nữa thui, có danh sách chưa zậy hả bác nhà quê?

sontaybac
11-11-2010, 11:49
Hắt xì, Hắt xì, ai mà to gan dám nhắc tới tên bà chị và cô em này đấy hử? Lão Són cũng đã phải gặp bà chị và cô em khét lèn lẹt này rồi còn gì, lão chỉ toàn khen thôi, giờ thấy chị em nhà người ta đi chơi mà mình thì không đi được, ghen ăn tức ở, nói móc, dìm hàng nhau chứ gì ? Hix, lão có giỏi thì mở riêng topic đi Y tý cho đoàn nhà ta đi, lúc đấy lão là leader, tha hồ mà nói nhé. Còn giờ, thì ....

Hố hố, cái nhà này ko biết sợ là gì hay sao cứ móc mình thế nhỉ. Liệu chủ nhật off để còn nghe đấu giá cái clip nhá.:))

PRs
11-11-2010, 12:03
@Sontaybac: Đây ếch cần off vì cái video đấy nằm gọn trong tay ta rồi. Chả còn gì để sợ nữa nhé ! Mà nói thật, người nên sợ là Lão chứ không phải ta, quà cáp cẩn thận cho ta thì may ra thương tình còn cho qua chứ cứ kiểu dìm hàng thế này, có ngày khóc xin tha mạng đấy ! Hix

PRs vừa tình cờ đọc được hồi ức về Tây Côn Lĩnh, thấy hoảng quá, đi thế thì chết mất thôi. https://www.phuot.vn/threads/2142-Tháng-10-Lang-thang-Tây-Côn-Lĩnh/page5

mauladi
11-11-2010, 14:07
@nhaquegoc:chưa trị tội sang thái ko báo mọi ng thì thôi:T.còn định dìm hàng ah.thấy ng ta lành,lại máu định pắt nạt hả.ko có ôm xinh,tươi pro đừng mơ đổ thóc nhé.kiên quyết no ôm xinh,no thóc,nhiều gạch ngói

sontaybac
11-11-2010, 14:44
@Sontaybac: Đây ếch cần off vì cái video đấy nằm gọn trong tay ta rồi. Chả còn gì để sợ nữa nhé ! Mà nói thật, người nên sợ là Lão chứ không phải ta, quà cáp cẩn thận cho ta thì may ra thương tình còn cho qua chứ cứ kiểu dìm hàng thế này, có ngày khóc xin tha mạng đấy ! Hix

PRs vừa tình cờ đọc được hồi ức về Tây Côn Lĩnh, thấy hoảng quá, đi thế thì chết mất thôi. https://www.phuot.vn/threads/2142-Tháng-10-Lang-thang-Tây-Côn-Lĩnh/page5

Y tí cũng có đoạn đường như thế đấy, còn thích làm xế ko?:gun

sontaybac
11-11-2010, 14:55
@nhaquegoc:chưa trị tội sang thái ko báo mọi ng thì thôi:T.còn định dìm hàng ah.thấy ng ta lành,lại máu định pắt nạt hả.ko có ôm xinh,tươi pro đừng mơ đổ thóc nhé.kiên quyết no ôm xinh,no thóc,nhiều gạch ngói

Chú chở ôm hay chở cái chăn bông đằng sau có khác gì nhau đâu, đi cả mấy ngày mà cư im như thóc ấy. Nhận ôm xinh làm gì cho nó phí đi, để cho ng khác cho khỏi phí nhá.:))

sontaybac
11-11-2010, 15:01
@all: Tình hình là các bác bị em Gio' duổi về té tát thế này. Cung vừa rồi các bác có o ép hay làm gì làm em Gio' ghét ko mà bị hắt hủi ghê thế (riêng em soi gương và tự thấy là ko có vấn đề gì mà còn bị :T, sang đây thì bị đuổi về với vợ, buồn ghê!!)
@Gio': anh chỉ nói về mỗi vụ 2 quả bưởi của em thôi mà:shrug:

Ai bưởi điiiiiiiiiii, ai bưởi naòoooooooooooooooooo:LL

le.thuanth
11-11-2010, 15:20
Ai bưởi điiiiiiiiiii, ai bưởi naòoooooooooooooooooo:LL
Be bé miệng thôi anh STB, em Gio' lại sắp mắng anh về cái tội dìm hàng bây giờ. Đã thế lại còn rao bán bưởi của Gio' nữa, anh cất ngay đi, mau.!(NO)

Gio'
11-11-2010, 15:41
@ Prs: E nhìn cái TCL mà tay chân hơi bị rời rụng chị àh. E ko được trẻ trâu như a gì trong đoàn đó đâu. hix. Mà tối và nhá nhem tối là Gio' đi ko an toàn đâu, cận thị mà. Chị thế nào?

@ Sontaybac: sao Gio' muốn lặng mà núi chả đừng nhỉ??? E nhịn nhiều lắm rùi đấy nhá!!! E về méc vợ anh cho bít tay :LL

@ Lethuan: cấm a dua a còng nhá :T

le.thuanth
11-11-2010, 16:11
@ Sontaybac: sao Gio' muốn lặng mà núi chả đừng nhỉ??? E nhịn nhiều lắm rùi đấy nhá!!! E về méc vợ anh cho bít tay :LL

@ Lethuan: cấm a dua a còng nhá :T

"Gió âm thầm không nói/ mà sao Són phải mòn". Anh Són đúng là gan to bằng trời. Như em đây này - im re!
@Gio': phải không em? (em đừng :T anh, đỏ choét rồi kìa :(( )

PS: còn vụ đấu giá video clip nữa đấy em. Anh đề nghị chuyển sang đấu giá clip của Gio' trước đi, há há :D

le.thuanth
11-11-2010, 16:20
@STB: Bác học bác Phớt mà coi có dám nói năng gì đâu - im re à.!
@Phớt: Bác cứ lẳng lặng, âm thầm thỉnh thoảng lại thanks một câu, bác nói gì đi ạ.! hay bác sợ "núi mòn"? sắp hết "năm mươi năm...t" rồi đó bác. :D

sontaybac
11-11-2010, 16:46
@Nhaquegoc: Mau mau về giữ gôn, hội săn hoa TGM cho nh....ơn đang vào làm loạn nhà chú nàyyyyyyyyyyyyyy:gun

Trangkiwi
11-11-2010, 16:48
Bác Lê chấm thuận xì pam chém gió hơi bị nhiều roài nhá. Đề nghị đoàn đi Hà Giang về ngay top cũ chém, bác nào đặt gạch ngói, bê tông, thóc gạo ở đây thì chém đúng chủ đề nhá (NO) , ko những người ngoại đạo như iem nghe cóc hiểu mô tê je, để cho trí tưởng tượng tha hồ bay nhảy thì nguy hiểm lắm (NO)
Các bác thông cảm, iem đang bị nóng trong người, thấy sự bất bình khó nhắm mắt làm ngơ (NO)

PRs
11-11-2010, 17:03
Ngập đầu, ngập cổ với việc là việc, mà cứ phải ghé vào đây tý, cứ như con nghiện ấy, khổ thế chứ lị.

@Phớt và Sontaybac: Hai bác xem có thuyết phục Nhaquegoc thay đổi lịch trình tý không ạ: nhà em thấy đi tối thứ 6 là hợp lý, rồi ai thích ở lại Sapa thì ở còn ai có việc thì đi tầu về ngay tối chủ nhật, thứ 2 đầu tuần vẫn làm việc bình thường ạ.

@ Le.thuanth: Chị lậy em đừng có tổ chức đấu giá đâu đấy, nát một đời hoa đấy em ơi !

@ nhà Đồng Văn 511: em định làm cái topic Tây Côn Lĩnh từ bây giờ, cả nhà cho ý kiến có nên không ạ?

sontaybac
11-11-2010, 17:07
Ngập đầu, ngập cổ với việc là việc, mà cứ phải ghé vào đây tý, cứ như con nghiện ấy, khổ thế chứ lị.

@Phớt và Sontaybac: Hai bác xem có thuyết phục Nhaquegoc thay đổi lịch trình tý không ạ: nhà em thấy đi tối thứ 6 là hợp lý, rồi ai thích ở lại Sapa thì ở còn ai có việc thì đi tầu về ngay tối chủ nhật, thứ 2 đầu tuần vẫn làm việc bình thường ạ.

@ nhà Đồng Văn 511: em định làm cái topic Tây Côn Lĩnh từ bây giờ, cả nhà cho ý kiến có nên không ạ?

Có khi phải lobby nó nồi lẩu với mấy xị nói xuông chả ăn thua gì đâu.:))

Bao giờ định đi TCL, năm nay la ko nhé. Lần này cho làm leader cho oai nhêy.;)

PRs
11-11-2010, 17:13
@Phớt và Sontaybac: giọng nhà quan có gang có thép, hai bác nói giúp em một câu bằng em nói trăm câu. Trăm sự nhờ hai bác ạ!

@Sontaybac: Bác tiếp tục làm leader vụ Tây Côn Lĩnh đi, em thấy hội Đồng Văn 5811 tín nhiệm bác lắm mà. Em và Gió sẽ đứng đằng sau hỗ trợ bác.

Gio'
11-11-2010, 17:14
Em cũng đến điên mất thôi, kiểu này phải tổ chức lớp cai nghiện... phượt thôi. Em xin ghi danh ạ!

Theo e phải gọi là nhà Đồng Văn 5811 mới đúng: cả năm (5) tám(8) chuyện lúc nào chả nhất(1) với nhất (1)!

@ Prs: chị xử lý giúp e với, e toàn bị bắt nạt thui :((

@ all: chuyện nhà ĐV đề nghị về nhà mới (hồi ức) chém... nước chứ. Về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ ai lại cứ vào nhà người ta phá nhỉ? TCL hay j j cũng thế nhá!

@ Sontaybac: iem sợ "lít" này lém, chỉ thấy "đờ" thôi nhá :LL

vitmup
12-11-2010, 09:13
Thông báo lịch ọp
Trân trọng kính mời tất cả các thành phần dập dòm, ném đá, đặt gạch hay đổ bê tông và tất cả những ai quan tâm đến chuyến đi Y Tý từ 3 - 5/12/2010 đúng 20h ngày 13/11/2010 có mẹt tại hàng Trà chanh sấu đá Thủy béo Đại học Y - Tôn Thất Tùng để bàn bạc một số vấn đề cụ thể trước khi đi.
Chú ý: khi đi mang theo 500k để đóng dấu cộp mác xác nhận luôn (c)
Mọi chi tiết liên hệ: Nhà quê gốc: 0904211722
Rất mong mọi người có mặt đầy đủ, đúng giờ và... đủ xèng :D
Hẹn gặp tất cả mọi người tối ngày mai (beer)

pearl_hn
12-11-2010, 10:13
Em chả đi được, ngồi hóng các bác bàn phượt..phượt ...phượt ...mà thèm :( Chả biết bao giờ mới thỏa khát khao

nhaquegoc186
12-11-2010, 15:33
Mấy ông bà bên Hà Giang kia nhá,chỗ này ko phải chỗ các ông các bà buôn bán nhá,về nhà khẩn trương,còn lớ xớ ở đây là ở nhà cả lũ hết nhá:gun:gun:gun
@Gió: Tớ ko đồng ý cho các gái tự xế nhau bạn nhé,vì sự an toàn của bạn và ảnh hưởng đến cả đoàn nếu có chuyện ko hay xảy ra.
@PRs:Chị ơi,em chốt lịch rồi,ko thay đổi.Còn các bạn khác nữa mà,với lại ngày 2 mà về luôn em sợ ko kịp gửi xe lên tàu,ra muộn thì có mà khóc tiến Mán.Năm nay em chưa đi Sa Pa nên muốn ở lại đây 1 đêm trc khi vào trong kia lập nghiệp phượt:D
@Són: Bác muốn hại em à mà đòi đi cửa sau bằng rượu,nhận lẩu thôi nhá=))
@all: Mọi người nhớ đúng giờ và mang đủ tiền nhá:D

Trangkiwi
12-11-2010, 16:01
Oài, các bác ác thế, nộp 1 phát 500k luôn à? thôi thế để em gửi tiền sau vậy. Hôm nay em vừa bị cá vàng tóm, lột sạch hết rùi :((

Trangkiwi
12-11-2010, 16:02
Xì pam thêm phát nữa (các bác đừng chém em) hê hê, mình pót được 20 bài roài, giờ thành dân phượt chính thức roài, phê quá >:D<

nhaquegoc186
12-11-2010, 16:30
@Sontaybac: Đây ếch cần off vì cái video đấy nằm gọn trong tay ta rồi. Chả còn gì để sợ nữa nhé ! Mà nói thật, người nên sợ là Lão chứ không phải ta, quà cáp cẩn thận cho ta thì may ra thương tình còn cho qua chứ cứ kiểu dìm hàng thế này, có ngày khóc xin tha mạng đấy ! Hix

PRs vừa tình cờ đọc được hồi ức về Tây Côn Lĩnh, thấy hoảng quá, đi thế thì chết mất thôi. https://www.phuot.vn/threads/2142-Tháng-10-Lang-thang-Tây-Côn-Lĩnh/page5

Đây mới phê bà chị này https://www.phuot.vn/threads/1429-Xe-%C4%91%E1%BA%A1p-v%C6%B0%E1%BB%A3t-T%C3%A2y-C%C3%B4n-L%C4%A9nh
Tây Côn Lĩnh đi Tết âm là ok nhất,trc khi đi khoảng 1 tháng chị lập topic là chuẩn.

cheviet
13-11-2010, 08:52
Do công việc em không thể về Hn tối nay.. Em xin phép hôm nay được vắng mặt.. Nhưng chắc chắn em sẽ tham gia vụ này.. Mạn phép các bác. Thành thật sorry cả nhà. Em xin chịu phạt sau...........

nhaquegoc186
13-11-2010, 22:38
Tình hình là chị PRs và bạn Gió có đi chuyến nay ko?khẩn trương confirm cho em phát để em còn biết đường.Nếu ok thì mau chuyển thóc gạo nhá.Vitmup và bạn đã chắc chắn đi vụ này nên chỉ cần 2 ôm nữa thôi.
@all: Tình hình là chưa đủ xế ôm nên em chưa sắp xếp và sent danh sách cho mọi người nhá:D

cheviet
14-11-2010, 00:07
Cập nhật vụ off tối nay bác nhaquêgốc ơi............

Trangkiwi
14-11-2010, 00:46
Hôm nay đã chính thức đăng ký vào chuyến Y Tý - Lũng Pô. Cảm giác của chuyến đi đầu tiên, trong đầu đã hình dung ra nhiều điều, cũng biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều điều ở phía trước, sẽ là những cảm giác rất đáng nhớ, không phải là gì quá lớn lao, to tát, nhưng sẽ không giống với bất cứ chuyến đi nào...

Ngồi và miên man với "Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ", thấy cái lạnh thấm dần vào tim... cô đơn, cố gắng đi tìm, lờ mờ đoán ra "1 nửa sự thật"... và lòng mề cứ day dứt không yên với 1 nửa sự thật ấy...

Lòng mình và "tuyết trắng" với cái lạnh trắng sương nơi Y Tý xa xôi kia... cái j lạnh hơn nhỉ?

Và rồi mải mê kiếm tìm, vì trong tâm không đành lòng...

Và rồi thấy lòng nhẹ hẳn đi khi biết được 1 nửa sự thật còn lại... yên lòng... tin tưởng... sẽ lặng yên để cân bằng lại 1 thời gian nhé :)

Y Tý - Lũng Pô... sẽ mở lòng để cảm, để thấu, để vui tươi, để khoan khoái, để cháy... và để sống 1 lần, cho chính mình.


p/s: Nửa đêm, hơi điên điên, các bác đừng để ý nhé :">

le.thuanth
14-11-2010, 01:04
Thế là lôi kéo mình tham gia cung Y Tý. Cái máu thích phiêu lưu, mạo hiểm của mình lại có "đất" để được "nuôi dưỡng". Cộng thêm sự mời gọi nhiệt tình của mọi người làm chất xúc tác thì khỏi phải bàn. Trong con người mình có quá nửa là máu nghệ sĩ, phần còn lại là giành cho máu phiêu lưu. Mình sắp lập lỷ lục cho thời gian chạy các cung rồi đấy. haizzz!

thanhdq
14-11-2010, 09:25
hi ca nha, toi qua di off ve, co một dem kinh khung, gan 10 h 30 nha đối diện nhà tớ bán ga cháy, đầu tiên nổ máy bình ga du lịch, sau đó cháy mấy chiếc xe máy trong nhà kèm theo xăng, có 4 chú bán ga trong cửa hàng 3 chú bỏng cháy không còn gì trên người, nhà tớ và các nhà hàng xóm đóng cửa lao hết ra đường, chạy cách xa máy chục met, 15' sau xe cứu hỏa tới khoảng 2h sau lửa được dập tắt các bình ga còn lại lôi hết ra ngoài đường ngâm trong nước, 2h sáng mới dám quay lai nhà, mở cửa cho hết mùi ga và khói, cả đêm long dong không ngủ h vẫn còn run, dây điện lưới thì cháy hết, kiểu này thì chắc phải mất điện vài hôm, đành ra quán cafe vào check phuot.

@ Đề nghị bạn tự sửa lại các lỗi viết không dấu, viết hoa đầu dòng giúp nhé !
Cảm ơn bạn !
Susu!

sontaybac
14-11-2010, 10:31
Thế là lôi kéo mình tham gia cung Y Tý. Cái máu thích phiêu lưu, mạo hiểm của mình lại có "đất" để được "nuôi dưỡng". Cộng thêm sự mời gọi nhiệt tình của mọi người làm chất xúc tác thì khỏi phải bàn. Trong con người mình có quá nửa là máu nghệ sĩ, phần còn lại là giành cho máu phiêu lưu. Mình sắp lập lỷ lục cho thời gian chạy các cung rồi đấy. haizzz!

Ôi chú lại đi cung này à, máu thế. Có khi a cũng phải tính lại, kém miếng khó chịu mờ.;)

cheviet
14-11-2010, 13:09
Nghe danh bác Sơn Tây Bắc đã lâu mà chưa có dịp gặp, Bác join chuyến này đi cho vui...

mauladi
14-11-2010, 15:57
@sontaybac:bácg ở nhà đi cho khỏe,đú đởn với a e làm j:T.thông báo bác tin buồn bác chậm chân roài.đoàn đã chốt ds xế.bác ở nhà(beer)(beer) chờ a e về post ảnh cho xem spam đỡ buồn vậy=))

sontaybac
14-11-2010, 16:31
Nghe danh bác Sơn Tây Bắc đã lâu mà chưa có dịp gặp, Bác join chuyến này đi cho vui...

Cảm ơn bạn, mình mất chân rùi. Biết đâu lại gặp nhau trên đường nhỉ?:)

sontaybac
14-11-2010, 16:35
@sontaybac:bácg ở nhà đi cho khỏe,đú đởn với a e làm j:T.thông báo bác tin buồn bác chậm chân roài.đoàn đã chốt ds xế.bác ở nhà(beer)(beer) chờ a e về post ảnh cho xem spam đỡ buồn vậy=))

Tinh vi nhỉ.:gun. Máu lên lại lập đoàn riêng bây giờ. A mà lập đoàn có khi khối người xin sang đi đấy. đi tối t6 về tối CN ( hay đáo để ). Có khi đoàn a chỉ 3 xe thôi đây.:))

sontaybac
14-11-2010, 16:41
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
@Nhàquegoc: A hỏi tí, đoạn đường như trên thi chạy mất nhiều thời gian ko? liệu khoảng 5 giò chiều có kịp về đến lào cai để gửi xe máy lên tầu ko nhỉ? Muốn tu cũng không xong, lần này do hoàn cảnh đưa đẩy? nốt lần này là mình tu thật.;)

cheviet
14-11-2010, 17:33
@ Bác Sơn: Bác tu làm gì, đứng ở cổng chùa nhìn ra ngoài thấy trai gái chơi bời lại thèm. Lúc đó bỏ chùa đi chơi càng mang tiếng vậy thà mang tiếng từ đầu cho thiên hạ đỡ cười.. Mong gặp bác.

Trangkiwi
14-11-2010, 19:16
@Bác Són :D : Vụ lần trước đi hụt Hà Giang, em cũng rất ấn tượng với bác vì bác đã tích cực nhiệt tình lobby cho em để em được đi với cả đoàn, nhất là tích cực ủ ê khuyên nhủ bác Phớt, vốn nổi tiếng "1 cõi đi về" :">. Chỉ tiếc là đợt đó gấp quá, tại em không thu xếp được thời gian nên lỡ. Giờ em cũng rất háo hức mong bác đi để diện kiến bác :D
@nhà quê mất gốc (:">) Khóa danh sách xế thật rồi hả anh, đang thiếu ôm, hay cho bác Sơn Tây Bắc làm ôm của bác Phớt nhỉ, 1 cặp đôi hoàn hảo chăng ;))

cheviet
14-11-2010, 19:39
Vừa Ôm vừa Xế, hỗ trợ nhau và cả đoàn.. Quá tuyệt.

mauladi
14-11-2010, 22:50
@all: Sau một hồi rủ rê,lôi kéo,thuyết phục,đoàn Đồng văn đã đổ bộ sang đoàn Y tý 5 người chính thức(đã nộp thóc) 4 xế(có bác sontaybac thuộc trường hợp thân lừa ưa nặng:T) +1ôm và 1 ôm dự bị.khả năng leader phải đổi tên topic

nhaquegoc186
14-11-2010, 23:03
@!all:tình hình là sau 9h sáng mai sẽ có kết quả chính thức vụ mấy ôm dập dòm nên sẽ public tuyển ôm hay ko.có khi cho các xế quay ra đèo nhau lại hay ý nhỉ:))
Tình hình vé tàu dợt tới có vẻ căng thẳng,mọi người có ý kiến gì ko?có định chạy xe máy lên thẳng LC ko nhỉ?

cheviet
14-11-2010, 23:33
Bác có thể nói chi tiết hơn không? tình hình vé tầu thế nào ? không có vé nằm hay không có vé ngồi mềm ? nếu không có thì ngồi cứng cũng được hoặc mình sẽ gửi xe bằng tầu sau đó đi xe bus lên Lào Cai.. thiển ý của em mong các bác chỉ giáo. Chạy xe máy thì phải mất 1 ngày bác nhỉ?
@ Nhà quê: chính ra cái vụ các xế và ôm đổi nhau cũng hay hay đấy... chia sẻ cho nhau.

Gio'
14-11-2010, 23:43
Hic, 9am....

PRs
15-11-2010, 09:16
@ Gió: 9 Am rồi, trả lời đi chứ ?

PRs
15-11-2010, 09:33
@ Nhaquegoc: ok như đã đặt hàng với em nhé ! Cảm ơn nhiều !

Trangkiwi
15-11-2010, 11:59
Bác nhaquegoc đâu òi? 12h rùi, Tình hình xe cộ đi lại thế nào ạ?
Hơ hơ... em có linh cảm xấu... khéo bác ấy đã book vé máy bay về Sài gòn và giờ đang hí hửng ôm thóc gạo về Sài gòn :((

le.thuanth
15-11-2010, 13:16
@Nhaque: Từ Hà Nội lên đến phố Lu dài chừng 280km. Nếu chạy xe máy thì mất chừng 7-8h. Nếu khởi hành từ 6h dưới Hà Nội thì khoảng 1h30' sáng lên đến phố Lu. Cung HSP chúng ta chạy lên Hàm Yên mất 5h. Vấn đề là các Ôm có theo được không chứ còn các Xế thì anh nghĩ không thành vấn đề lắm. Em chưng cầu dân ý cả đoàn xem. Mà vé tàu lần này khó thế à (không có vé hay giá vé cao?), để anh check thử người quen xem sao.

le.thuanth
15-11-2010, 13:22
@all: Sau một hồi rủ rê,lôi kéo,thuyết phục,đoàn Đồng văn đã đổ bộ sang đoàn Y tý 5 người chính thức(đã nộp thóc) 4 xế(có bác sontaybac thuộc trường hợp thân lừa ưa nặng:T) +1ôm và 1 ôm dự bị.khả năng leader phải đổi tên topic

Mau', mau'! mau mau mời em đi uống nước nhanh kẻo Ôm dự bị "lộ hàng" bây giờ. Keke. Anh mà không lôi kéo được Ôm dự bị thì ở nhà cùng Ôm luôn đi

nhaquegoc186
15-11-2010, 15:26
@all: Tình hình là em đã liên hệ đc vé tàu,giá chỉ hơi cao nhưng đành chấp nhận,có còn hơn ko.Đi sẽ ngồi mềm nhé,về thì nằm khoang 6.Bác nào có yêu cầu đặc biệt thì lên tiếng ko lúc em lấy vé thì ko chấp nhận nữa nhé.
Đồ y tế cũng đã mua xong,mai ra Yết Kiêu mua găng tay,cờ quạt,ủng nilong...Đồ ăn thì sát ngày đi sẽ mua nốt.
@PRs:Đã confirm rồi đấy nhá,đến lúc mà thay đổi gì nữa thì cứ liệu hồn,em đến tận Ciputra ...ốt nhà:gun
@Trangkiwi: từ giờ đến cuối tháng a vào SG lần nữa,vừa ôm tiền của cả đoàn đi book vé xong,Business Class
nhá
@Phớt: Tình hình là bên bác đi về còn những gì thì úp nốt lên đây để em còn biết đường shoping ạ.
P/S: Em ko có xe nên bạn nào có xe thì làm ôm của em nhá:D,xe em vào SG rồi ạ

Trangkiwi
15-11-2010, 15:39
He he, bác nhaque đảm đang quá, đã mua đồ gần xong hết rùi ạ, ngưỡng mộ :D
À, tình hình là nhà mình đã fix Xế - Ôm chưa ạ? Hí hí, không biết em sẽ "được" rơi vào tay ai đây :">

sontaybac
15-11-2010, 17:32
@ Bác Sơn: Bác tu làm gì, đứng ở cổng chùa nhìn ra ngoài thấy trai gái chơi bời lại thèm. Lúc đó bỏ chùa đi chơi càng mang tiếng vậy thà mang tiếng từ đầu cho thiên hạ đỡ cười.. Mong gặp bác.

He he, bạn nói chí phải, cứ phượt đã, già rùi tu cũng chưa muộn.;)

Phớt
15-11-2010, 17:33
@Phớt: Tình hình là bên bác đi về còn những gì thì úp nốt lên đây để em còn biết đường shoping ạ.




5 cái săm xe máy và 1kg cồn khô. 5 cái túi nilon bự để bọc đồ chống mưa và...hết!

sontaybac
15-11-2010, 17:34
@Bác Són :D : Vụ lần trước đi hụt Hà Giang, em cũng rất ấn tượng với bác vì bác đã tích cực nhiệt tình lobby cho em để em được đi với cả đoàn, nhất là tích cực ủ ê khuyên nhủ bác Phớt, vốn nổi tiếng "1 cõi đi về" :">. Chỉ tiếc là đợt đó gấp quá, tại em không thu xếp được thời gian nên lỡ. Giờ em cũng rất háo hức mong bác đi để diện kiến bác :D
@nhà quê mất gốc (:">) Khóa danh sách xế thật rồi hả anh, đang thiếu ôm, hay cho bác Sơn Tây Bắc làm ôm của bác Phớt nhỉ, 1 cặp đôi hoàn hảo chăng ;))

Mình chỉ làm xế thôi, làm ôm sợ ngủ gật lăn xuống.... Thế là có duyên gặp bạn ở chuyến đi này roài.:)

sontaybac
15-11-2010, 17:35
@all: Sau một hồi rủ rê,lôi kéo,thuyết phục,đoàn Đồng văn đã đổ bộ sang đoàn Y tý 5 người chính thức(đã nộp thóc) 4 xế(có bác sontaybac thuộc trường hợp thân lừa ưa nặng:T) +1ôm và 1 ôm dự bị.khả năng leader phải đổi tên topic

Lần sau nhớ lịch sự nhá, a thế này mà chú làm thế ah.:gun:gun:gun

PRs
15-11-2010, 18:44
@nhaquegoc: Ok mọi điều khoản em đưa ra ! Chắc chắn đấy, không lo bùng đâu ! GIờ mới xem kỹ, hóa ra là lên tàu từ tối ngày 2/12 hả em? Vậy có cách nào cho chị về sớm rồi lên tầu về HN từ tối thứ 7 không nhỉ? chị cứ tưởng ngày chủ nhật đã được ở nhà rồi chứ? Nhớ Hà nội lắm mà !

nhaquegoc186
15-11-2010, 18:50
@PRs: Ôi bà chị mải chơi ơi,một ngày nữa là đâu mà phải xoắn hả bà chị.em còn phát điên hơn bà chị khi phải vào trong kia đây này.Bà chị mối có 3 ngày mà đã...:T
@SÓn: Tình hình là bác có nhiều người ngưỡng mộ quá nhểy,khéo đi quả này về cả nhà lại đc ăn cỗ thì hay.
@Trang: Chưa có danh sách chính thức đâu em,khi nào có anh sẽ sent vào mail từng người nhá.
@Các xế: Có cần em phải mua găng tay bảo hộ ko hay tự sướng.
Mà bác nào muốn xế em Trangkiwi xinh tươi,trẻ đẹp,sexy đây,đi cửa sau đi em sắp xếp cho,hay đấu giá phát này nhỉ.Đc xế em ý thì ko phải hối hận đâu ạ:D
Quả này quyết ko cho le.thuan đc mãn nguyện;))

PRs
15-11-2010, 18:54
@Mauladi: Máu ơi, nhanh chân lên, nhanh nữa lên kẻo Le.Thuanth xế mất Trangkiwi kìa

nhaquegoc186
15-11-2010, 18:57
@Mauladi: Máu ơi, nhanh chân lên, nhanh nữa lên kẻo Le.Thuanth xế mất Trangkiwi kìa

LÃo Máu có ôm rồi chị nhá,như hôm qua em nói ý.Nên lão ý ko có cửa tham gia vụ này=))

Trangkiwi
15-11-2010, 20:30
Eo ui, các bác làm je thế, hết vụ Hà Giang bác Son' với Le.thuan âm mưu bán em sang TQ, giờ lại định mang em ra bán đấu giá à? :((
Em là em ứ chịu đâu (hé hé, để xem bác nào có thành ý đã :"> ;)))

Gio'
15-11-2010, 20:56
@nhaquegoc: Ok mọi điều khoản em đưa ra ! Chắc chắn đấy, không lo bùng đâu ! GIờ mới xem kỹ, hóa ra là lên tàu từ tối ngày 2/12 hả em? Vậy có cách nào cho chị về sớm rồi lên tầu về HN từ tối thứ 7 không nhỉ? chị cứ tưởng ngày chủ nhật đã được ở nhà rồi chứ? Nhớ Hà nội lắm mà !

Này nhá, dư này là dư thế lào đây??? Kiểu này mình phải suy nghĩ lại mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gio'
15-11-2010, 21:00
LÃo Máu có ôm rồi chị nhá,như hôm qua em nói ý.Nên lão ý ko có cửa tham gia vụ này=))

Nhầm rùi nhá, a Máu vẫn có cửa đó. "Em hôm qua" đã có nơi có chốn rùi nhá, đã xong, thông tin chính xác 100%. Ai mún bít cụ tỷ thì phải lobby thì e PM riêng cho nhá :)) $.$

mupmip_mummim
15-11-2010, 21:41
Lịch trình đây:
Tối ngày 2/12 thứ 5 lên tàu SP3 or LC1 đi LC
Ngày 1-03/12 thứ6 : Lào Cai - Bát Xát - Trình Tường - Lũng Pô (đoạn này đường khá nhàn) chiều dài độ 40 km
Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Ý Tý, ngủ đêm tại Ý Tý. Chiều dài độ 30 - 40 km đừong xấu.
Ngày 2-04/12 thứ 7 : Ý Tý - Mường Hum - Can Quí Hồ - Ô Qui Hồ - Sapa
Ngày 3-05/12 cn chơi Sapa,tối ra LC lên tàu về HN
Tổng thiệt hại khoảng 1200k,tùy độ ăn chơi.
Khoảng 5 xe chạy là ok nhất,max là 7 xe.nếu nhiều hơn thì tách đoàn.
Contacts : [email protected] or 0903204878
Thanks all!

Bạn ơi!! Làm ơn cho mình hỏi, Y Tý - Lũng Pô có những cảnh đẹp nào để tham quan zạ, bạn có hình chổ đó hok, post lên cho mình xem với (^.^)!! Mình cám ơn bạn nha

sontaybac
15-11-2010, 21:56
@all: Tình hình là em đã liên hệ đc vé tàu,giá chỉ hơi cao nhưng đành chấp nhận,có còn hơn ko.Đi sẽ ngồi mềm nhé,về thì nằm khoang 6.Bác nào có yêu cầu đặc biệt thì lên tiếng ko lúc em lấy vé thì ko chấp nhận nữa nhé.
Đồ y tế cũng đã mua xong,mai ra Yết Kiêu mua găng tay,cờ quạt,ủng nilong...Đồ ăn thì sát ngày đi sẽ mua nốt.



Chú chiều các ôm vừa vừa thôi nhé, chia cho chi em mỗi người ít việc chứ, chú làm thế sau này chả biết làm gì thì cánh đàn ông mất nhờ.:))

sontaybac
15-11-2010, 22:00
@SÓn: Tình hình là bác có nhiều người ngưỡng mộ quá nhểy,khéo đi quả này về cả nhà lại đc ăn cỗ thì hay.
@Trang: Chưa có danh sách chính thức đâu em,khi nào có anh sẽ sent vào mail từng người nhá.
@Các xế: Có cần em phải mua găng tay bảo hộ ko hay tự sướng.
Mà bác nào muốn xế em Trangkiwi xinh tươi,trẻ đẹp,sexy đây,đi cửa sau đi em sắp xếp cho,hay đấu giá phát này nhỉ.Đc xế em ý thì ko phải hối hận đâu ạ:D
Quả này quyết ko cho le.thuan đc mãn nguyện;))

Nick hay nó thế đấy, ai lại chọn cái nick nhà quê như chú.

Lần trước mình cứ hy vọng được làm xế cho bạn Trang, ko biết lần này có hội ko nhỉ.;)

sontaybac
15-11-2010, 22:02
@Le.thuan: Bụt chùa nhà ko ăn thua đâu, nhường ae đi.:)

nhaquegoc186
15-11-2010, 22:53
Kính thưa các cụ,các ông,các bà,cô gì chú bác,các anh các chị,tối nay em vừa ngồi với các già làng,phượt cụ bên box Du Lịch(trong đó có vitmup)để cập nhật tình hình và đường xá,tình hình rất ban căng.Em xin lưu ý tất cả mọi người các vấn đề sau:

I-vấn sề xe cộ:Cung đường nay là cung đường khủng nên mọi người ko đc chủ quan.
1,Bảo dưỡng xe đầy đủ,thay dầu nhớt,Kiểm tra phanh,săm lốp xe.Nếu mòn thì nên thay,ko đc tiếc rẻ.Nhất định phải có gương chiếu hậu.
2,Đầy đủ các loại giấy tờ:Đăng kí xe máy,bảo hiểm xe mô tô,giấy phép lái xe.
II- Vấn đề cá nhân:Do tình hình biên phòng dạo này làm chặt chẽ và có hiện hiện tượng làm tiền nên mọi người chú ý giúp.
1,Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân:chứng minh thư hay hộ chiếu(còn thời hạn ít nhất 3 tháng)
2,Tuyệt đối nghe theo leader,ko đc tự ý tách đoàn,phải đoàn kết và biết giúo đỡ,chia sẻ với mọi thành viên khác.Chỉ dừng lại nghỉ hay chụp ảnh khi leader cùng cả đoàn dừng lại.Nếu ai ko tôn trọng cả đoàn thì có vấn đề gì xảy ra,tớ sẽ ko chịu trách nhiệm.
3,Bác Phớt,anh Sontt,Chị PRs xem có xin cái giấy giới thiệu nào của cơ quan nhà nc(có tiếng 1 chút càng ok)thì dễ đối phó với bọn biên phòng.
4,Anh Máu có xin đc giấy giới thiệu chỗ làm ko nhé(nghiêm túc)
5,Chuyến đi này rất khó khăn nên em ko tuyển thêm ôm nữa,các xế sẽ thay nhau xế nhé(Đường còn khủng hơn Bắc HÀ-Ín Mần 10 lần)

Hôm đi em sẽ check lại toàn bộ những gì đã public để mọi người chuẩn bị,nếu ai quên thì về quay về lấy,ai ko có thì về nhà,lên phòng,bật laptop.theo doi hành trình của mọi người:D
Mọi người có thông tin gì thì post lên đây để em còn biết đường nhé.
Hôm tới sẽ off 1 lần nữa,em sẽ chốt đoàn.Mọi Người nhớ mang theo chứng minh để lấy số làm danh sách.Ai ko di thì sẽ ở nhà,nên mọi người nhớ đi đầy đủ.
Địa điểm thì em sẽ post sau.

PRs
15-11-2010, 23:03
@nhaquegoc: Giấy giới thiệu cần ghi nội dung như thế nào? Xin cho đoàn nhà báo đi thực tế viết bài có ok không?

THEnjoy
15-11-2010, 23:55
@nhaquegoc: Giấy giới thiệu cần ghi nội dung như thế nào? Xin cho đoàn nhà báo đi thực tế viết bài có ok không?

Xin cho đoàn nhà báo đi thực tế thì quá là ổn bác ơi :)), quan trọng là ace phải mang đủ cmt hoặc hộ chiếu để còn lên báo tạm trú với dân phòng, ai quên là mệt lắm, giáp biên giới mà nên mấy giấy tờ tuỳ thân là rất rất cần thiết

le.thuanth
16-11-2010, 00:06
@Le.thuan: Bụt chùa nhà ko ăn thua đâu, nhường ae đi.:)
:)) Vụ này em Trang có giá đây, hết đi cửa sau lại mang ra đấu giá. Được bác STB "thêm mắm thêm muối" nữa thì còn gì bằng. Mà bác STB điêu vừa thôi, bác đèo chị PRs rồi thì lấy đâu ra "hy vọng được làm Xế cho bạn Trang"????(nếu mà có thì người đó là bác Phớt chứ không phải anh)--> em mà mách 1 người là anh STB mất điểm luôn. Mong chị PRs kiểm điểm lại Xế của chị ngay:T. Em là hơi bức xúc chuyện này. Mà em phản đối việc đưa em Trang ra đấu giá với đi cửa sau (dù sao cũng là thành viên IMC danh giá chứ bộ - Em cũng là thành viên IMC đấy(c)). Hơn nữa đoàn HG 5811 đoàn kết lắm, đâu phải chia rẽ thế này đâu.
@PRs: Làm gì mà chị "bức xúc" thế, xúi Mau' là sao??
@Gio': Anh còn biết rõ hơn em cơ, keke

le.thuanth
16-11-2010, 00:22
@THEnjoy: Cảm ơn những thông tin update mới của em, anh sẽ tổng hợp lại và chia sẻ những điều đó với mọi người trong topic này. Hy vọng mọi người có thể hiểu rõ hơn, và cũng như chuẩn bị tinh thần, sức khỏe cho cung Y Tý này. Để chuyến đi được thành công và mang lại nhiều điều thú vị cho tất cả mọi người. Many thanks!!! :)

le.thuanth
16-11-2010, 00:35
Tạm thời có thể hình dung ra cung đường từ bát Xát đi Lũng Pô như thế này (đoạn LC đi Bát Xát thì không vấn đề gì)
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/66686_157324830973531_100000880447156_269570_55328 37_n.jpg


Đây là đoạn đường đất sẽ làm chúng ta chùn bước nếu gặp trời mưa từ Trịnh Tường đến Lũng Pô
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/73207_157325280973486_100000880447156_269574_48541 03_n.jpg

(trích của tác giả Nguyễn Tuấn vừa chạy cung này và nguồn ảnh này được THEnjoy cung cấp)

le.thuanth
16-11-2010, 00:48
Theo như tư vấn của THEnjoy thì đoạn đi khó nhất và nguy hiểm nhất là từ Lũng Pô về Y Tý. Đoạn này đường khó đi, một bên là vực, một bên là núi đá (nói gở miệng xe mà lao xuống là chỉ có ngồi ngắm gà khỏa thân :( ). Đá trên đường to, xe đi trơn trượt, nên các xe nên giữ khoảng cách an toàn tránh xe trước húc xe sau. Và một yêu cầu nữa đối với Xế và xe là: xe đảm bảo an toàn, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ trước khi đi, Xế yêu cầu chắc tay.

Đoạn đường từ Y Tý về Ô Quy Hồ thì đường dễ đi hơn, có những đoạn như thế này
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/74390_157511820954832_100000880447156_270209_46391 43_n.jpg

Có những đoạn khó hơn (nhưng không đến mức gấp 10lần như nhaque nói đâu). Có những đoạn phải vượt qua thác ngầm
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/72587_157326194306728_100000880447156_269587_47019 4_n.jpg

cảm giác mạnh đấy vì nước chảy xiết:D

le.thuanth
16-11-2010, 01:03
Nhưng bạn THEnjoy cũng nói rằng các đoàn đi trước cũng vượt qua một cách an toàn và để lại nhiều ấn tượng cho mỗi người (đặc biệt có cả trường hợp Xế nữ độc hành chạy cung này đấy :D). Nên chúng ta không phải quá lo lắng. Nhưng vấn đề trước tiên cần chuẩn bị là giấy tờ khi lên vùng biên, đừng để gặp rắc rối gì khi lên trên đó, mệt lắm! Và đi chơi thì tư tưởng nên thoải mái, đừng như đi ra tiền tuyến, cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, sức khỏe và tinh thần để không ngỡ ngàng trước thực tế, vậy thôi.
PS: vừa gọi điện cho nhaque, bị nó doạ cho 1 lúc vậy là phải tìm cách update thông tin và kinh nghiệm của các đoàn trước luôn. Hix! để mai mình hỏi tiếp và thông tin thêm cho mọi người sau nhé :D

vitmup
16-11-2010, 08:51
Kính thưa các cụ,các ông,các bà,cô gì chú bác,các anh các chị,tối nay em vừa ngồi với các già làng,phượt cụ bên box Du Lịch(trong đó có vitmup) để cập nhật tình hình và đường xá,tình hình rất ban căng.


Tại sao cứ phải lôi chị mày vào đây là sao hả nhà quê kia? :T Bỏ ra cho tôi nhờ :gun. Nhá
Đi Y Tý thì những đoạn nước ngầm khá là nhiều, nhưng cảm giác thú vị lắm, khéo đoàn đi về rồi lại cứ thích đi qua những đoạn nước ngầm :D
Giấy tờ tùy thân thì phải đầy đủ, phòng trường hợp biên phòng kiểm tra. Đợt mềnh đi thì chưa có cái kiểu làm tiền như tháng 9 vừa rồi có đoàn đi bị vòi, nên mặc dù bị biên phòng kiểm tra đồ đạc và giấy tờ tùy thân, trong khi bọn mềnh tách đoàn và không có giấy giới thiệu, chỉ có 1 tờ danh sách đoàn cầm theo nhưng cũng không sao :D. CMT của mềnh thì cũ và sắp hết hạn, định cho biên phòng Y Tý làm kỷ niệm để về nhà làm cái khác mà chả anh biên phòng nào giữ hộ :LL

P.S: mọi người làm thêm cái CMT sơ cua, biên phòng mà đòi làm tiền thì tặng luôn rồi dùng cái mới =))

nhaquegoc186
16-11-2010, 15:09
Lịch off lần 2 đây.
Đúng 20h ngày 19/11/2010 xin mời tất cả các thành viên đi Y Tý ngày 03-05/12/2010 mà mình đã nhận thóc và confirm có mặt tại quán Cafe THiên Di-17 Phan Bội Châu(trong ngõ),cạnh Nguyễn Sơn bakery,đối diện quán ăn Ngon để bàn bạc những vấn đề quan trọng của chuyến đi.Không chấp nhận bất cứ lý do nào của các thành viên vắng mặt,ai ko đi là tự cancel chuyến này.Và cũng sẽ ko hoàn lại tiền dưới bất kì hình thức nào với bất kì lý do nào.BẠn nào đi công tác hay ở xa phải có giấy chứng nhận của cơ quan nơi làm việc và có dấu đỏ(lưu ý là dấu tròn nhé:D,mình chỉ chấp nhận 2 trường hợp)Nghiêm cấm mọi hình thức cao su,ai đến muộn 1 phút sẽ bị phạt 1k,cứ thế mà nhân lên.Bạn Gió có nhiệm vụ đến trc 15',mang theo đồng hồ đếm giờ,tiền lẻ,giấy bút để ghi lại.Tiền phạt sẽ chi trả cho buổi off.
@Vitmup:Vinh dự lắm mới đc lôi vào đấy nhé:D
@le.thuan: Lão này đừng có chủ quan,rồi đến lúc khóc bằng tiếng MÁn:Dam
Lão hơi nhầm rồi nhá,đoạn từ Y Tý về Mường Hum chạy có mà nhục mặt,chỉ có đoạn Mường Hum về Ô Qui hồ thì mới dễ đi.Lão check lại đi nhá,định mị dân à,liệu hồn:gun:gun:gun.Mà lão có biết bạn nữ độc hành đó là ai ko mà bảo là dễ.Bạn ý như lão còn xách dép nhá.

Gio'
16-11-2010, 15:27
@ H ơi, hôm đó tớ đi đám cưới bạn đồng nghiệp ở tít tận Nam Định cơ.....
Mà này, chả phí cho thư ký đấy nhá :D

Phớt
16-11-2010, 15:39
Lịch off lần 2 đây.
Đúng 20h ngày 19/11/2010 xin mời tất cả các thành viên đi Y Tý ngày 03-05/11/2010 mà mình đã nhận thóc và confirm có mặt tại quán Cafe THiên Di-17 Phan Bội Châu(trong ngõ),cạnh Nguyễn Sơn bakery,đối diện quán ăn Ngon để bàn bạc những vấn đề quan trọng của chuyến đi.Không chấp nhận bất cứ lý do nào của các thành viên vắng mặt,ai ko đi là tự cancel chuyến này.Và cũng sẽ ko hoàn lại tiền dưới bất kì hình thức nào với bất kì lý do nào.BẠn nào đi công tác hay ở xa phải có giấy chứng nhận của cơ quan nơi làm việc và có dấu đỏ(lưu ý là dấu tròn nhé:D,mình chỉ chấp nhận 2 trường hợp)Nghiêm cấm mọi hình thức cao su,ai đến muộn 1 phút sẽ bị phạt 1k,cứ thế mà nhân lên.Bạn Gió có nhiệm vụ đến trc 15',mang theo đồng hồ đếm giờ,tiền lẻ,giấy bút để ghi lại.Tiền phạt sẽ chi trả cho buổi off.
@Vitmup:Vinh dự lắm mới đc lôi vào đấy nhé:D
@le.thuan: Lão này đừng có chủ quan nhé,rồi đến lúc khóc bằng tiếng MÁn:Dam

Hôm trước đã xin phép rùi nhé! Ngày 19-11 thì tớ đang ở Huế leo đèo Hải vân nên về nàm thao được??
Mà bít đâu đấy!!!!

nhaquegoc186
16-11-2010, 15:43
@ H ơi, hôm đó tớ đi đám cưới bạn đồng nghiệp ở tít tận Nam Định cơ.....
Mà này, chả phí cho thư ký đấy nhá :D

Thế cuối cùng bạn có đi đc ko? hay là .......
@PRs: Chị ơi,chuẩn rồi chị nhé.Để hôm off làm danh sách đoàn rồi chị đóng thêm cái dấu củ khoai vào là ok.
@các cụ: Nhớ thủ theo sim Vinaphone nếu cụ nào dùng vịt teo và mobi trả trc nhé.Mobigold sẽ tự roaming sang Vinaphone.Không vào đấy lại như câm,như điếc,muốn buôn bán với bồ bịch thì cũng khó:))

nhaquegoc186
16-11-2010, 15:48
Hôm trước đã xin phép rùi nhé! Ngày 19-11 thì tớ đang ở Huế leo đèo Hải vân nên về nàm thao được??
Mà bít đâu đấy!!!!

Em chả cần biết,nếu bác vắng mặt thì bác làm cái giấy chứng nhận là đang đi công tác...phượt có dấu đỏ mang về cho em.Ko thì bác tính thế nào?

le.thuanth
16-11-2010, 16:12
Lịch off lần 2 đây.
Đúng 20h ngày 19/11/2010 xin mời tất cả các thành viên đi Y Tý ngày 03-05/11/2010 mà mình đã nhận thóc và confirm có mặt tại quán Cafe THiên Di-17 Phan Bội Châu(trong ngõ),cạnh Nguyễn Sơn bakery,đối diện quán ăn Ngon để bàn bạc những vấn đề quan trọng của chuyến đi.Không chấp nhận bất cứ lý do nào của các thành viên vắng mặt,ai ko đi là tự cancel chuyến này.Và cũng sẽ ko hoàn lại tiền dưới bất kì hình thức nào với bất kì lý do nào.BẠn nào đi công tác hay ở xa phải có giấy chứng nhận của cơ quan nơi làm việc và có dấu đỏ(lưu ý là dấu tròn nhé:D,mình chỉ chấp nhận 2 trường hợp)Nghiêm cấm mọi hình thức cao su,ai đến muộn 1 phút sẽ bị phạt 1k,cứ thế mà nhân lên.Bạn Gió có nhiệm vụ đến trc 15',mang theo đồng hồ đếm giờ,tiền lẻ,giấy bút để ghi lại.Tiền phạt sẽ chi trả cho buổi off.
@Vitmup:Vinh dự lắm mới đc lôi vào đấy nhé:D
@le.thuan: Lão này đừng có chủ quan nhé,rồi đến lúc khóc bằng tiếng MÁn:Dam

Thứ nhất: anh cũng vừa check luôn thông tin của 2 đoàn đi Y Tý (một đoàn đi 27.6 và một đoàn đi cuối tháng 9) cả 2 đoàn bảo khó, hiểm trở nhưng không đến nỗi như em nói, bằng chứng là có Xế nữ độc hành. Gửi ảnh em coi luôn:
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/73656_157324547640226_100000880447156_269567_24016 24_n.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/Y%20Ty/73533_157324674306880_100000880447156_269568_12305 31_n-1.jpg
(Ảnh của bạn Nguyễn Tuấn vừa chạy cung hồi tháng 9, được THEnjoy cung cấp )

Thứ 2: chúng ta nên cảnh báo mọi người để mọi người chuẩn bị tinh thần chứ không nên nói như kiểu dọa mọi người -->sẽ làm mọi người căng thẳng và lo lắng. Tất nhiên mọi người đều sẽ phải tìm mọi cách để update thông tin của các đoàn trước mà không ngồi đây chờ thông tin của em, của anh nên mọi người cũng hiểu rõ tình hình

Thứ 3: Anh cũng từng đi những con đường kinh khủng lắm rồi (tất nhiên không phải là đi Phượt và lại càng không phải là Y Tý) nên anh không chủ quan, cũng không đến mức "khóc bằng tiếng Mán" (khổ nhiều rồi mà!)

Thứ 4: Ngày đó anh đi chúc Thầy, họp lớp nên sẽ đến muộn -->anh sẽ nằm ngoài "quy chế" của em (lý do khách quan mà :D)

nhaquegoc186
16-11-2010, 16:24
@le.thuan: em ko dọa mà chỉ cảnh báo mọi người nếu đi thì phải chấp nhận chứ đến lúc đó mà linh tinh thì đừng có trách em.VÀ nữa là em check rất nhiều người,đi nhiều đoàn khác nhau,mọi người đều nói là khó khăn nên chuẩn bị trc về mọi thứ.
Anh ko thuộc dạng ưu tiên nên ko nằm ngoài quy định chung.Anh cứ chuẩn bị xèng để đến nộp cho bạn Gió.
Mà anh định" xách " cả cty đi phát này à?

le.thuanth
16-11-2010, 16:40
@nhaque: anh đồng ý với em là cung đường khó và chúng ta nhắc mọi người chuẩn bị tinh thần, sức khỏe để sẵn sàng đương đầu với thực tế. Mọi người ko ai chủ quan, và cũng chẳng ai mè nheo dọc đường đâu. Anh nghĩ thế. :)

le.thuanth
16-11-2010, 16:54
@all: Tình hình là chị PRs đang bận và không sure vụ xin giấy nên ai có thể xin được thì giúp đoàn mình nhé. Dấu đỏ công ty Nhà Nước là chuẩn luôn. Chúng ta sẽ ghi chung chung là đi công tác kết hợp với du lịch, đừng nên ghi cụ thể làm gì và đi bao nhiêu người.

@Nhaque: Anh và chị PRs cùng có ý tưởng mua quà tặng các chú bộ đội vừa để "thắm thiết tình quân dân" (chè và thuốc). Bạn anh nói rằng mình lên nhà nghỉ chị Mỷ rồi nhờ chị Mỷ dẫn lên khai báo tạm trú + chút quà sẽ ổn thôi. ý kiến mọi người thế nào.

Gio'
16-11-2010, 17:36
@all: Tình hình là chị PRs đang bận và không sure vụ xin giấy nên ai có thể xin được thì giúp đoàn mình nhé. Dấu đỏ công ty Nhà Nước là chuẩn luôn. Chúng ta sẽ ghi chung chung là đi công tác kết hợp với du lịch, đừng nên ghi cụ thể làm gì và đi bao nhiêu người.

@Nhaque: Anh và chị PRs cùng có ý tưởng mua quà tặng các chú bộ đội vừa để "thắm thiết tình quân dân" (chè và thuốc). Bạn anh nói rằng mình lên nhà nghỉ chị Mỷ rồi nhờ chị Mỷ dẫn lên khai báo tạm trú + chút quà sẽ ổn thôi. ý kiến mọi người thế nào.

Chuẩn bị xèng cho Gio' đi nhá, 1k/1 phút. Lần này e sợ Nhaque lắm, ko bỏ qua "lấy chỗ đi lại" đâu nhá!

- Việc giấy giới thiệu: Đọc bài của bác Chitto (link Nhaque insert ở mấy trang đầu ý) thấy số người ko chính xác là mệt đấy, nhưng do họ quên CMND. Nói chung là cứ CMND là người Việt Nam xịn có lẽ ổn :D Mình đừng nên thần hồn nhát thần tính quá. Ban căng quá thì cử mấy e xinh tươi như Trangkiwi ra làm việc với mấy chú bộ đội này nhá :D

- Tình hình chè thuốc "tình quân dân" thế này em e là làm "tha hóa" các chú mất. Sợ thành cái lệ thì ko hay, đoàn mình đi còn các đoàn sau nữa cơ mà...

mauladi
16-11-2010, 18:54
@nhaquegoc:Giấy giới thiệu thì có 1 cái chưa ghi nội dung gì,có dấu đỏ.Nhưng ng ta trốn việc đi chơi thế thì khác j lạy ôg tôi ờ bụi này.(NT)mà tôi có ông anh quen rất thân với gấu mẹ vĩ đại của đồn trưởng đồn biên phòng Y tý=)).Cái này ko biết có sử dụng được ko.Dùng cả 2 có lẽ ko bị lôi về đồn

Trangkiwi
16-11-2010, 19:16
@nhaquegoc: anh ơi, tối 19 em cũng đi thăm cô giáo rồi ạ, nên cho em đến muộn nha. Em cũng thuộc dạng "ưu tiên" phải không ạ? :D :">

Trangkiwi
16-11-2010, 19:17
@mauladi: anh ơi, anh có biết chỗ nào làm CMND siêu nhanh ko ạ? Hix, tình hình là rất tình hình, hôm trước em vừa bị cướp giật mất ví, mất luôn CMND :(

sontaybac
16-11-2010, 20:06
@nhaquegoc:Giấy giới thiệu thì có 1 cái chưa ghi nội dung gì,có dấu đỏ.Nhưng ng ta trốn việc đi chơi thế thì khác j lạy ôg tôi ờ bụi này.(NT)mà tôi có ông anh quen rất thân với gấu mẹ vĩ đại của đồn trưởng đồn biên phòng Y tý=)).Cái này ko biết có sử dụng được ko.Dùng cả 2 có lẽ ko bị lôi về đồn

A nghi là Máu ko nên dùng giấy giới thiệu của ngành nhé, rách việc cho chú đấy. Dùng cái thứ 2 thì ổn đấy ( sếp bà nói thì sếp ông phải gật đầu lia lịa còn gì ).;)

sontaybac
16-11-2010, 20:07
@mauladi: anh ơi, anh có biết chỗ nào làm CMND siêu nhanh ko ạ? Hix, tình hình là rất tình hình, hôm trước em vừa bị cướp giật mất ví, mất luôn CMND :(

Máu đâu ra tay đị, anh hùng cứu mỹ nhân đấy, cơ hội ngàn năm có một. Chú mà thất bại vụ này thì.:gun:gun:gun

Gio'
16-11-2010, 21:06
@ all: Nhaque đã ủy quyền cho Gio' rùi nhá, cứ muộn 1 phút phạt 1k, không ngoại lệ, ko chấp nhận lý bất cứ lý do nào cả, chỉ nhận thóc gạo thôi nhá! Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát :D

Đề nghị khi đi off mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 3 tháng để lên danh sách chính thức ạ.

Còn vấn đề gì chưa rõ đề nghị đọc lại các bài nhaque đã post ở các trang trước trước khi đặt câu hỏi.

Nếu vẫn chưa rõ, đề nghị đọc lại dòng ngay trên dòng này :D

Nếu vẫn chưa rõ tiếp ta sẽ nêu ra bàn cụ tỷ tại buổi off tới. You are welcome ^^!

@ Phớt: nếu ko về kịp thì Gio' quyền đại diện (cho "daddy").

Gio'
16-11-2010, 21:17
Nghe danh bác Sơn Tây Bắc đã lâu mà chưa có dịp gặp, Bác join chuyến này đi cho vui...


@ Bác Sơn: Bác tu làm gì, đứng ở cổng chùa nhìn ra ngoài thấy trai gái chơi bời lại thèm. Lúc đó bỏ chùa đi chơi càng mang tiếng vậy thà mang tiếng từ đầu cho thiên hạ đỡ cười.. Mong gặp bác.


@Bác Són :D : Vụ lần trước đi hụt Hà Giang, em cũng rất ấn tượng với bác vì bác đã tích cực nhiệt tình lobby cho em để em được đi với cả đoàn, nhất là tích cực ủ ê khuyên nhủ bác Phớt, vốn nổi tiếng "1 cõi đi về" :">. Chỉ tiếc là đợt đó gấp quá, tại em không thu xếp được thời gian nên lỡ. Giờ em cũng rất háo hức mong bác đi để diện kiến bác :D
@nhà quê mất gốc (:">) Khóa danh sách xế thật rồi hả anh, đang thiếu ôm, hay cho bác Sơn Tây Bắc làm ôm của bác Phớt nhỉ, 1 cặp đôi hoàn hảo chăng ;))

Mọi hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh hoạ cho sản phẩm. Đề nghị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hàng hóa mua rồi miễn đổi trả lại.

:LL :LL

sontaybac
16-11-2010, 21:44
Mọi hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh hoạ cho sản phẩm. Đề nghị đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hàng hóa mua rồi miễn đổi trả lại.

:LL :LL

He hé, bạn này hình như nhớ lâu thù dai thì phải, ko khéo lại rỉ tai chủ thớt cho mình out vụ Y tí này đây.;)

Gio'
16-11-2010, 22:27
@nhaquegoc:Giấy giới thiệu thì có 1 cái chưa ghi nội dung gì,có dấu đỏ.Nhưng ng ta trốn việc đi chơi thế thì khác j lạy ôg tôi ờ bụi này.(NT)mà tôi có ông anh quen rất thân với gấu mẹ vĩ đại của đồn trưởng đồn biên phòng Y tý=)).Cái này ko biết có sử dụng được ko.Dùng cả 2 có lẽ ko bị lôi về đồn

Mình cứ dùng cái opion 2 trước a ạ, ko xong mới phải dùng đến cái thứ 1. Em thì e lo thế này (1 trong 3 cũng đủ tỏi rùi):
1. Tạm giữ (khoảng 3 ngày thì chắc tiêu đời lun quá);
2. Giam riêng, lấy khẩu cung ---> Gọi báo về nhà, bố mẹ lên bảo lãnh (chắc e tự tử chết luôn quá);
3. Trục xuất khỏi bản trong đêm khuya.
(có trường hợp bị rùi nhá, không dọa đâu).

mauladi
16-11-2010, 22:30
@trangkiwi:Tình hình là cmnd siêu nhanh phải có thẻ ngành mới làm được.e cứ đến ca quận nơi đăng ký hộ khẩu chỉ 5 ngày là xong.nếu bận quá đến vào sáng thứ 7 người ta vẫn làm chỉ 1 lúc là xong thôi( từ nay đến lúc đi con 2 tuần nữa cơ mà)mấy hôm sau đến lấy

Gio'
16-11-2010, 22:31
He hé, bạn này hình như nhớ lâu thù dai thì phải, ko khéo lại rỉ tai chủ thớt cho mình out vụ Y tí này đây.;)

E giúp các bạn tránh bị vỡ tim ý mà, cũng là giúp bác ko phải bồi thường thiệt hại nhá! Ý tốt của người ta mà ...

Chả cần e rỉ tai nhá, 19/11 bác cứ ko có mẹt đi thì bít ngay thui ;)

Trangkiwi
17-11-2010, 08:27
@anh Máu: May quá, em chưa làm lại bao giờ, cứ tưởng phải mất cả tháng thì chết. Làm vào ngày nào trong tuần cũng được hả anh? Vì ngày xưa hồi em làm lần đầu phải đúng ngày thứ mấy, thứ mấy, người ta mới cho làm?

nhaquegoc186
17-11-2010, 10:43
@le.thuan: Em đồng ý với bạn Gió,sẽ thành tiền lệ sấu với các đoàn đi sau.Nếu tử tế đoàng hoàng thì nhà mình tiếc gì,nhưng nếu cái kiểu làm tiền này thì đừng hòng,1 xu cũng ko xì ra.
Em đang xin số đt nhà cô Sy bên cạnh đề phòng cô Mỷ,nếu mà mình ko ăn cô ý lại tính tiền ngủ cao thì toi.Anh có check ở đâu số nhà cô Sy ko?Còn mình ngủ nhà nào thì nhờ người ta dẫn đi sẽ thuận lợi hơn.
@Trangkiwi: Em đi làm cmt nhé,ko có là ko đi đc đâu.Vụ này em có xinh tươi,trẻ đẹp anh cũng ko giúp đc:D
@Máu: Em thấy dùng options 2 là ok nhất nhưng anh cứ làm thêm cái options 1 cho lành,thừa còn hơn thiếu.Nghe tây đồn là Máu đang có thỏa thuận bí mật với Gió về vụ xế ôm,mà thỏa thuận này đc tính bằng bữa lẩu ốc thì phải,có ai muốn ăn ko ợ?
@Gió: tớ nghĩ cái trường hợp thứ 3 là dễ xảy ra nhất.
@Phớt: BÁc chạy đâu rồi nhỉ,mà chưa thấy ý kiến vụ off thế nào cả.
@all: Các bác nhớ đến đúng giờ off, ko có ai thuộc diện ưu tiên và ngoại lệ ở đây nhá.

sontaybac
17-11-2010, 11:27
@le.thuan: Em đồng ý với bạn Gió,sẽ thành tiền lệ sấu với các đoàn đi sau.Nếu tử tế đoàng hoàng thì nhà mình tiếc gì,nhưng nếu cái kiểu làm tiền này thì đừng hòng,1 xu cũng ko xì ra.
Em đang xin số đt nhà cô Sy bên cạnh đề phòng cô Mỷ,nếu mà mình ko ăn cô ý lại tính tiền ngủ cao thì toi.Anh có check ở đâu số nhà cô Sy ko?Còn mình ngủ nhà nào thì nhờ người ta dẫn đi sẽ thuận lợi hơn.
@Trangkiwi: Em đi làm cmt nhé,ko có là ko đi đc đâu.Vụ này em có xinh tươi,trẻ đẹp anh cũng ko giúp đc:D
@Máu: Em thấy dùng options 2 là ok nhất nhưng anh cứ làm thêm cái options 1 cho lành,thừa còn hơn thiếu.Nghe tây đồn là Máu đang có thỏa thuận bí mật với Gió về vụ xế ôm,mà thỏa thuận này đc tính bằng bữa lẩu ốc thì phải,có ai muốn ăn ko ợ?
@Gió: tớ nghĩ cái trường hợp thứ 3 là dễ xảy ra nhất.
@Phớt: BÁc chạy đâu rồi nhỉ,mà chưa thấy ý kiến vụ off thế nào cả.
@all: Các bác nhớ đến đúng giờ off, ko có ai thuộc diện ưu tiên và ngoại lệ ở đây nhá.

Mình đồng ý với Nhàquegoc,không được làm hư bộ đội nhá, kể cả thuốc lá-chè và cả mỹ nhân kế nữa. Nhà mình cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thôi.;)

nhaquegoc186
17-11-2010, 11:49
Mình đồng ý với Nhàquegoc,không được làm hư bộ đội nhá, kể cả thuốc lá-chè và cả mỹ nhân kế nữa. Nhà mình cứ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thôi.;)

Tư tưởng lớn gặp nhau bác nhờ.
@Các cụ: Nhớ chuẩn bị kĩ đồ dùng làm ấm như khăn khố,găng tay,khẩu trang,mũ mão,áo len cao cổ.....ko thì lạnh sun mất một số thứ thì nguy:))

nhaquegoc186
17-11-2010, 12:45
Các cụ nên đi những xe thông dụng như Viva,Jupiter,Dream,Wave,Sirius,Future...có bề gì thì còn dễ xoay xở.Còn mấy thể loại như cào cào,FX hay địa hình cấm tiệt nhá.Ko ai đỡ đc mấy loại đấy đâu ạ.
@Máu : Lão nhớ chuẩn bị đầy đủ đò sửa xe,lên LC em check lại,nếu thiếu loại nào thì lão sẽ ngồi tại ga LC để xuôi HN,09h15 có chuyến LC4,đến HN là 20h15:))

sontaybac
18-11-2010, 09:53
@Nhaquegoc: Tình hình lẩu liếc hôm qua thế nào? úp lên cho ae ngó phát.

lolita
18-11-2010, 11:27
@Nhaquegoc: Mình là Thảo, dạo này có tí việc nên lâu lắm không lên được diễn đàn. Hôm nay đọc topic này cũng muốn join cùng mọi người quá. Tớ đã đọc hết tất cả các trang rồi, cũng biết mọi người đã off và chốt đoàn rồi nhưng có thể xem xét cho tớ tham gia với được không? Nếu được tối mai cho tớ qua Thiên Di với nhé?

Gio'
18-11-2010, 12:01
@ all: Chị em Prs và Gio' do có việc bận đột xuất nên không thể join dịp này cùng mọi người rồi, mong mọi người thông cảm! mọi vấn đề Prs và Gio' xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kể cả phạt (nếu có). Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ, an toàn và nhớ chụp nhiều ảnh đẹp nha!

Best regards,
Prs + Gió

P/s: Prs bị rớt mạng nên ủy quyền cho Gio' post giúp.

THEnjoy
18-11-2010, 13:07
Em đồng ý với bạn Gió,sẽ thành tiền lệ sấu với các đoàn đi sau.Nếu tử tế đoàng hoàng thì nhà mình tiếc gì,nhưng nếu cái kiểu làm tiền này thì đừng hòng,1 xu cũng ko xì ra.
Các bác nên mang ít chè lên tặng anh em ở trên đấy là vui vẻ nhất, giấy tờ tuỳ thân đầy đủ, còn hạn là ok, ko sợ tha hoá hay gì đâu đem chè thuốc lên gọi là quà tặng dưới xuôi chứ ko phải đi đút lót :) hầu hết các đoàn (mà em biết) lên đều như vậy à :-j

Em đang xin số đt nhà cô Sy bên cạnh đề phòng cô Mỷ,nếu mà mình ko ăn cô ý lại tính tiền ngủ cao thì toi.Anh có check ở đâu số nhà cô Sy ko?Còn mình ngủ nhà nào thì nhờ người ta dẫn đi sẽ thuận lợi hơn.
Giá bọn em đi cuối tháng 6 là 40k/1 người, đoàn bạn em chạy tháng 9 thì 110k/1 người cả tiền ăn + ngủ (ăn 1 bữa, ngủ 1 đêm :D - tính ra chắc 50k tiền ăn 60k tiền ngủ :)) )
Nói chung là các bác cứ phải hỏi trước tất cả mọi thứ ăn uống ngủ nghỉ, có nhờ người ta làm cái gì cũng nên hỏi vì trước đoàn chạy ngược bọn em bị chị Mỷ chặt chém vụ luộc ngô giúp =))

À trên Y tý chỉ có sóng của Vina thôi nhá các bác ^^ chắc mọi người biết hết rồi :D

sontaybac
18-11-2010, 15:15
@ all: Chị em Prs và Gio' do có việc bận đột xuất nên không thể join dịp này cùng mọi người rồi, mong mọi người thông cảm! mọi vấn đề Prs và Gio' xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kể cả phạt (nếu có). Chúc mọi người chuyến đi vui vẻ, an toàn và nhớ chụp nhiều ảnh đẹp nha!

Best regards,
Prs + Gió

P/s: Prs bị rớt mạng nên ủy quyền cho Gio' post giúp.

Hai chị em nhà này cứ thay đổi xoành xoặch, cho vào sổ đen luôn. Mình mà đi Tây côn lĩnh thì cho ngồi nhà hóng nhá.;)

nhaquegoc186
18-11-2010, 15:27
@Nhaquegoc: Mình là Thảo, dạo này có tí việc nên lâu lắm không lên được diễn đàn. Hôm nay đọc topic này cũng muốn join cùng mọi người quá. Tớ đã đọc hết tất cả các trang rồi, cũng biết mọi người đã off và chốt đoàn rồi nhưng có thể xem xét cho tớ tham gia với được không? Nếu được tối mai cho tớ qua Thiên Di với nhé?

Ok,nhà mình có 2 ôm rút nên bạn có thể join cùng bọn mình.Nếu bạn có thiện chí thì đến off đúng giờ và mang theo money nhá.
@all: Tình hình là có 2 bạn ôm xin rút nên cần gấp 2 bạn gái nữa,ai có thể tham gia vào thời gian đó đc thì lên tiếng nhanh nhé,đến tối mai là chốt rồi.
@THEnjoy: Hầu hết các đoàn mà tớ biết đều ko có cái khoản "chè thuốc" ấy ạ:D

sontaybac
18-11-2010, 15:31
Ok,nhà mình có 2 ôm rút nên bạn có thể join cùng bọn mình.Nếu bạn có thiện chí thì đến off đúng giờ và mnag theo money nhá:D
@all: Tình hình là có 2 bạn ôm xin rút nên cần gấp 2 bạn gái nữa,ai có thể tham gia vào thời gian đó đc thì lên tiếng nhanh nhé,đến tối mai là chốt rồi.

A nghĩ là thiếu ôm thì 2 xế tự chở nhau, nhiều xe quá gửi tàu có khó ko?

nhaquegoc186
18-11-2010, 15:42
@Són : Vâng bác ạ,nhưng mới có 4 ôm mà những 9 xế lận.Em thì ko vấn đề gì,ngồi sau cũng OK,càng đỡ mệt.Nhưng có 1 số bạn ko chịu xế cũng như ngồi sau các xế khác,thế mới khổ.Vấn đề gửi tàu thì em sẽ cố gắng lo nhưng bây giờ lo hơn là cái vụ giấy giới thiệu.Ai có thể đảm đương đc vụ này ạ?

sontaybac
18-11-2010, 15:45
@Són : Vâng bác ạ,nhưng mới có 4 ôm mà những 9 xế lận.Em thì ko vấn đề gì,ngồi sau cũng OK,càng đỡ mệt.Nhưng có 1 số bạn ko chịu xế cũng như ngồi sau các xế khác,thế mới khổ.Vấn đề gửi tàu thì em sẽ cố gắng lo nhưng bây giờ lo hơn là cái vụ giấy giới thiệu.Ai có thể đảm đương đc vụ này ạ?

Sao lúc trươc bảo thiếu 2 ôm, giờ lại thiếu tận 5 ôm thế này ?

sontaybac
18-11-2010, 15:52
@All: Mình có ý kiến thế này, nếu một số bạn thực sự vì lý do bận cv hoặc GD mà ko thể đi được thì thôi, còn đừng vì những chuyện nhỏ nhặt khác mà ảnh hưởng đến kế hoạch của đoàn. Các bạn ko nên làm khó cho đoàn và leader vì những chuyện ko đâu. Chúng ta biết rõ leader lập kế hoạch và xắp xếp mọi thứ, chúng ta nên tuân thủ theo sự phân công và sắp sếp của leader. Đoàn nào cùng vậy mà.

nhaquegoc186
18-11-2010, 16:07
@Són : Thì bác Phớt độc hành mà bác,vậy thì còn 8 xe,chỉ cần 6 ôm thôi bác,mà nhà mình có 4 ôm rồi.em sẽ ngồi sau lão Máu hay ai đó cho lành,đỡ phải suy nghĩ.Còn ai ko đi đc vì bất kể lý do gì thì mình cũng tôn trọng họ bác ạ.Thiếu gì người đâu bác,vắng cô thì chợ vẫn đông mà.Em là em ko thích cái kiểu trẻ con đấy thôi.

THEnjoy
18-11-2010, 18:16
@THEnjoy: Hầu hết các đoàn mà tớ biết đều ko có cái khoản "chè thuốc" ấy ạ:D
uk :D em là em góp ý vậy thui còn có hay ko là tùy ở các bác mà ^^
theo em thì mấy khoản như chè thuốc (có thể không thuốc) gọi là tý quà của anh em dưới xuôi mang lên tặng anh em bộ đội làm công tác vùng xa xôi thì không có vấn đề gì đâu, các bác nên hiểu rõ đây không phải đút lót nhé, không có tý nào gọi là đút lót cả :). Và cũng theo em nghĩ nếu đoàn nào lên cũng biếu các anh các chú ít chè thì cũng hay thành truyền thống :))
Hehe tùy các bác thui :)

zozophonglan
18-11-2010, 19:05
Em chào các bác!
Thấy các bác "bóng bàn" về vụ CMT để làm thủ tục với các anh biên phòng ở Y Tý, em cũng xin mạn phép chia sẻ 1 số thông tin của đoàn em đi hồi tháng 6.
Bản thân em là người trực tiếp đi khai báo cho cả đoàn 20 người trong đó có 3 đồng chí là quên CMT ở nhà. Họ cũng không gắt gao lắm đâu ạ. Nếu chưa có thì cũng có thể thay thế bằng giấy tờ khác như bằng lái xe... Cốt chủ yếu là họ cần xem là đoàn là người như thế nào.

Còn về giấy giới thiệu thì các bác lấy giấy giới thiệu công ty nào cũng được, quan trọng có dấu tròn đỏ chót và có chữ Giám đốc kí vào đấy ạ. Nội dung giới thiệu hồi ấy đoàn em thì lấy từ Công ty cổ phần cung cấp y tế nhưng em điền là Giới thiệu đoàn lên" khám phá và phát triển du lịch Y Tý" :D. Thôi thế là các chú biên phòng niềm nở lắm, còn cho e số điện thoại 1 anh biên phòng để dần đi Hồng Ngài cơ. E chỉ nhớ anh biên phòng là anh Thắng.

- Về nhà nghỉ chị Mỉ thì em chia sẻ thẳng thắn nếu ăn nhà chị ấy thì rõ ràng giá cả ngay từ đầu các bác nhé. Chứ như đoàn e chị ấy luộc hộ nồi ngô buổi sáng, đoàn e quên ko hỏi giá tiền thôi thế là chị ấy lấy chẵn trăm :D. Đắt hơn cả dưới xuôi ^^. Chả cứ ở nhà chị Mỉ, các bác có thể vào biên phòng ở và giao lưu càng vui ạ :D.
- Buổi sáng ai lo hậu cần ăn sáng thì có thể vào chợ mua xôi tím cho cả đoàn, mua ngô, vừa rẻ vừa rất ngon. Bánh rán ở đó cũng tuyệt hơn là mì tôm trứng ở nhà chị Mỉ ^^.

- Vào biên phòng cũng ko cần quà cáp j đâu ạ. Quan trọng mình có gửi quà ấy là trên phương diện tình cảm. Khi các bác vào chỗ Lũng Po- nơi con sông Hồng chảy về đất Việt ý ạ, các anh biên phòng ở đấy rất thoải mái và tình cảm. Đoàn em lên đến đó hết sạch nước mà vào xin chơi nguyên gần bình nước của người ta.

Bác nào làm công tác hậu cần vé gửi xe như thế nào, chuẩn bị trong chuyến đi ra sao, ăn j ở đâu ntn nếu cần thông tin thì cứ pm cho em nhé ^^.
Đôi lời chia sẻ ạ.

huucuong_87
18-11-2010, 22:35
Thấy các bác dậm dịch cung Y tý lũng pô làm em lai nhớ quá , nếu có cơ hội em sẽ đi lại nơi này _ chị zo nhỉ ^^

le.thuanth
19-11-2010, 00:04
@THEnjoy, zozophonglan: Rất cảm ơn các bạn về những thông tin bổ ích cho chuyến đi. MÌnh tin rằng với những thông tin các bạn vừa cung cấp đoàn mình đi sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn và suôn sẻ hơn. Thân!

vitmup
19-11-2010, 00:11
Sao đoàn này số ôm thì cứ trồi lên thụt xuống liên tục, còn số xế thì cứ tăng không ngừng thế nhỉ? =))
Chưa bao giờ thị trường lại đổi chiều một cách ngoạn mục thế này? Âm suy dương thịnh.
Thôi thì các xế ôm nhau đi, đi đông quá mệt lắm!!!
Xế mới thêm vào chắc là sếp của Thuận à? (NT) Rủ rê giỏi thật!
@Nhaquegoc: xếp xế ngon cho bạn chị nhá. Không thì... biết tay :gun

mauladi
19-11-2010, 11:31
@all:Hi Hix lê thuận còn rất nhiều ôm trẻ trung,xinh tươi,máu tham gia,nếu đoàn thiếu ôm thì cho tràng pháo tay động viên thuận rủ thêm cho đoàn bớt dương thịnh âm suy.mà sao lại 9 xế nhỉ,8 thôi chứ,Hùng tính là ôm chính cống đấy=))

zozophonglan
19-11-2010, 12:28
Đoàn các Bác thì dương thịnh âm suy chả bù cho đoàn em tổ chức đi Mộc Châu 27-28/11 này mà đang thiếu xế quá :(.

sontaybac
19-11-2010, 14:42
Sao đoàn này số ôm thì cứ trồi lên thụt xuống liên tục, còn số xế thì cứ tăng không ngừng thế nhỉ? =))
Chưa bao giờ thị trường lại đổi chiều một cách ngoạn mục thế này? Âm suy dương thịnh.
Thôi thì các xế ôm nhau đi, đi đông quá mệt lắm!!!
Xế mới thêm vào chắc là sếp của Thuận à? (NT) Rủ rê giỏi thật!
@Nhaquegoc: xếp xế ngon cho bạn chị nhá. Không thì... biết tay :gun

Bạn này trông thế mà gấu nhỉ. Xuốt ngày dọa nạt Nhàquegoc.;)

nhaquegoc186
19-11-2010, 15:03
@zozophonglan: Vâng,thanks bác đã chia sẻ,nhà em cũng đc khá nhiều đoàn share thông tin và cho rất nhiều lời khuyên về vụ ăn uống và ngủ nghỉ nhà chị Mỷ.
Còn vụ mấy chú biên phòng thì chúng em đang xem xét,theo thông tin từ đoàn đi gần nhất là có hiện tượng làm tiền nên chúng em mới:gun
@Vịt già: Bà ko đi thì ngồi im nhá,cứ linh tinh là cho mấy xế ra oánh giờ :LL
@Máu: Tôi thì ngồi đâu cũng đc lão nhá,miễn là đỡ ảnh hưởng tới đoàn.
@all: Các cụ,các bác nhớ đến đúng giờ,ko thì mang theo money đi nhá.

le.thuanth
19-11-2010, 15:15
@vitmup: đính chính luôn với chị là không có sếp nào ở đây nhé. Em cancel vụ này rồi, không liên quan. :D

nhaquegoc186
19-11-2010, 15:17
@vitmup: đính chính luôn với chị là không có sếp nào ở đây nhé. Em cancel vụ này rồi, không liên quan. :D

Muốn liên quan cũng chả đc,hí hí:))

life_04go
19-11-2010, 15:54
Thấy mấy bác rậm rịch đi Y Tý làm em thèm quá. ^^ Tặng các bác cái ảnh em chụp đoạn Y tý chạy qua Lũng Pô (Em cực kì kết đoạn này : Đường đẹp, ruộng đẹp, gặp mấy em Hà Nhì cũng đẹp luôn :D ). Chúc chuyến đi may mắn!

https://lh4.ggpht.com/_u2sGg9Mx3I8/TOY5atZ_kuI/AAAAAAAAAMw/KsFN8kZycSg/s912/IMG_2462.JPG

da.arch
19-11-2010, 22:27
lót dép ngồi hóng! (fun)

PRs
20-11-2010, 06:38
@Nhaquegoc: bận quá nên chị quên mất, nếu em cần giấy giới thiệu hay việc gửi xe máy thì cứ ới chị nhé. Rất mong được tham gia cùng em và các bạn trong những cung đường sau. Cảm ơn nhiều nhiều nhé!

Chúc Hội Ý Tý cuối tuần vui vẻ ! Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp !

P.s: Dù đã bị cảnh báo là cấm lớ xớ vào topic của Hội Ý Tý, nhưng thôi tranh thủ lúc cả nhà đang ngon giấc, đành dậy sớm mon men tới cửa nốt lần này thôi ạ !

Trangkiwi
20-11-2010, 08:18
Tình hình hôm qua ọp ẹp thế nào các bác? Cập nhật tình hình cho em zới :D

Mai Nguyen P
20-11-2010, 14:40
Hi mọi người,
Lúc nãy e có định vào đây viết đăng ký xin 1 chân đi chuyến Y Tý này nhưng mạng lởm, ko thể đăng nhập đuơc, nên đành phải nhắn tin trước cho bạn nhaquegoc.
Bây giờ vào được, em xin đăng kí 1 chân ôm nhé, nếu còn có thể được.Dưới đây là 1 số thông tin cá nhân
Tên : Phương Mai
ĐT : 09 3637 4646
Cảm ơn cả nhà ạ

nhaquegoc186
20-11-2010, 16:01
Hôm qua về muộn lại thêm cái chuyện bực mình ở quán cafe nên chưa thông báo tình hình buổi off cho mọi người biết đc,có 1 số việc mọi người cần biết và thực hiện nhé!
- Đoàn nhà mình có 9 xế và 6 ôm,dự tính ban đầu là đi 8 xe,1 xe độc hành và 2 bạn zai sẽ đi với nhau để tránh gặp khó khăn về việc vé tàu và gửi xe nhưng sau khi lấy ý kiến mọi người thì các zai đồng loạt bỏ phiếu là tuyển thêm ôm.Vậy là chúng ta sẽ cần 2 ôm nữa nhưng sáng nay đã có 1 gái quen của chuyến Hoàng Su Phì đăng kí join cùng.Hmeo:ôm pro,chửi xế xơi xơi=)),còn bạn của le.thuan đang chờ confirm.le.thuan khẩn trương hộ em phát,để em còn lo vụ vé tàu cho sớm.
- Bác Phớt,bạn Trang,cheviet,sachs madass vắng mặt,trong đó bác Phớt,cheviet,sachs madass vắng mặt có dấu đỏ.3 người này sẽ phạt vào 1 buổi(các bác tự sướng với nhau nhé:D).Bạn T.ang vắng mặt ko có lý do chính đáng,đề nghị bạn lên tiếng và tự xem mình đáng phạt gì nhé:Dam
- Đoàn nhà mình thống nhất sẽ chỉ mua ủng nilong,túi bọc đồ,cờ,cồn khô,cafe,đồ y tế chung,còn găng tay thì các ôm và xế tự trang bị .
- Vấn đề đồ ăn của đoàn thì chúng ta chỉ ăn 1 bữa tự túc ở A Mú Sung hay Lũng Pô(tùy tình hình) nên em sẽ liên lạc trên LC để dặt trc xôi và gà or giò chả.Tối sẽ ăn ở Y Tý,đang lựa chọn nhà cô Mỷ hay nhà cô Sy(anh le.thuan lo cho em số đt nhà cô Sy khẩn trương nhá),trưa ngày thứ 2 sẽ ăn ở Mường Hum.Đã có số Đt và sẽ đặt trc.Còn bánh kẹo và những đò liên quan đến lĩnh vực ăn uống thì sẽ xem xét mua trc ở HN hay lên LC mua cho thuận tiện nhất.
- Còn vấn đề xăng xe thì em sẽ liên hệ với bác sachs madass(bác ấy sẽ chờ cả đoàn trên LC)để nhờ bác ấy mau trên LC,rồi sẽ đón mọi người ở ga thì sẽ ko phải mua trc từ dưới này.
- Anh sontb sẽ lo vấn đề giấy giới thiệu,em sẽ tổng hợp nốt profile của các bạn rồi sẽ sent qua email cho bác.Anh Máu khẩn trương confirm số cmt rồi PM cho em.
- Danh sách đoàn và xế ôm sẽ đc gửi đến email của từng người khi đủ nhé.
- Tình hình ai muốn lobby vụ xế ôm thì nhanh tay nhé,ko đến lúc lại ko đến lượt đâu ạ:))
- Các xế về bảo dưỡng xe cộ và bản thân,ko đến lúc đi về mất 1 số thứ lại về đổ tội cho ôm thì khổ thân các gái:D
- Các ôm về chuẩn bị đồ để kê mông nhé,ko đến hôm sau lại ko ngồi mổi đâu ạ.đến lúc lại phải thuê quả xe 3 bánh đến hốt hết về Sa Pa thì lại khổ các xế.

Mới nhớ có thế,có gì sẽ pót tiếp.
@PRs:thank chị nhé,có gì em sẽ liên hệ với chị sau.
P/S: Hôm qua bực mình nên sáng nay gặp đen đủiX(

thanhdq
20-11-2010, 16:39
hi cả nhà, vậy thì tình ôm là cũng có tín hiệu rồi. Thoát được nhà weu may quá. Nhà weu anh trở Thảo nhé, nhắn cho anh xin số của thảo nhà weu ơi.

vitmup
20-11-2010, 18:58
ôm pro,chửi xế xơi xơi=))
P/S: Hôm qua bực mình nên sáng nay gặp đen đủiX(

Câu màu đỏ ăn cắp bản quyền không xin phép nhá!!! :T
Sáng nay làm gì mà đen?
Ôi, thèm đi thế? Háo hức thế? Hic...

P.S: mà sao bạn Thành có đi cửa trước cửa sau gì không mà được chọn ôm thế? :Dam
Thấy người ta xinh xắn là vơ vào? Mà sao vơ gì vơ lắm thế nhỉ? Lúc đầu định vơ em Trang 85, lúc sau vơ ôm pro chân dài nói lắm Nhaquegoc, giờ vồ vội em Thảo. (NO)

nhaquegoc186
20-11-2010, 19:11
@Vitmup: Người ta đang PR cho nó nổi tiếng,thông dụng lại bảo ăn cắp bản quyền:D
sáng nay bị mất ví ++...
@thanhdq: Ko có chuyện đc chọn ôm đâu nhớ:gun có giá cả đấy ạ.

thanhdq
20-11-2010, 19:13
@vit mup: vit đi đi để tớ vơ nốt 'lào", 5 anh em trên một chiếc xe tăng
@nha weu: nhà weu đừng có bám diết lấy anh ;))

nhaquegoc186
20-11-2010, 19:15
@nha weu: nhà weu đừng có bám diết lấy anh ;))

Đừng có mà mơ nhá,nhà tớ có ôm xịn rồi nhà bạn nhá:))

vitmup
20-11-2010, 19:26
@thanhdq: Không. Tớ chả thích chung chạ (NO) Một mình bạn xế tớ thì tớ... còn suy nghĩ :D
@nhaque: email bạn chị: [email protected], có gì gửi vào đấy nhá.

nhaquegoc186
20-11-2010, 19:32
@thanhdq: Không. Tớ chả thích chung chạ (NO) Một mình bạn xế tớ thì tớ... còn suy nghĩ :D
@nhaque: email bạn chị: [email protected], có gì gửi vào đấy nhá.

Bác Thành kìa,tiếp 1 ôm pro,chửi xế xơi xơi nữa,nhào vô=))

thanhdq
20-11-2010, 19:49
nói nhỏ nhé, sáng mai nhà weu có bận gì không anh qua rủ đi ăn sáng uống cafe nhé..;)

nhaquegoc186
20-11-2010, 19:58
nói nhỏ nhé, sáng mai nhà weu có bận gì không anh qua rủ đi ăn sáng uống cafe nhé..;)

Hợ hợ,bác định đi cửa sau đấy ạ,em thì buổi sáng bận roài.Mà nói nhỏ lại tung hê lên trên này à,cho thiên hạ làm chứng nếu ko đáp ứng đc yêu cầu đây mà=))

mauladi
20-11-2010, 23:36
@nhaquegoc:Đề nghị leader Hùng đấu giá công khai vụ ôm này nhá.Không đc nhận hối lộ,đi cửa sau.Đề nghị cả nhà ko được làm hư leader tạo tiền lệ sấu=)).

mauladi
21-11-2010, 00:28
@vitmup:Chị hóng nhiều thế nhỉ.Máu thì quyết đi định dìm ng chờ tăng giá cao mới bán ah.Gian thương đáng:gun:gun:gun

da.arch
21-11-2010, 10:08
em hem có xiền để lót cửa sau :(

sontaybac
21-11-2010, 11:31
Nhà này toàn ng thích đi cửa sau nhi?;)

Trangkiwi
21-11-2010, 13:00
Tìm thấy hộ chiếu rồi, may quá :D :D :D
Giờ có bán em sang TQ cũng hơi bị được giá nhá há há :))

sontaybac
21-11-2010, 16:16
Tìm thấy hộ chiếu rồi, may quá :D :D :D
Giờ có bán em sang TQ cũng hơi bị được giá nhá há há :))

Bạn này toàn vẽ đường cho hươu chạy thôi. Nếu bị bán cũng đáng.:))

sontaybac
21-11-2010, 16:18
nói nhỏ nhé, sáng mai nhà weu có bận gì không anh qua rủ đi ăn sáng uống cafe nhé..;)

Làm leader đoàn này sướng nhey. Toàn được mời mọc riêng.;)

sontaybac
21-11-2010, 16:20
@nhaquegoc:Đề nghị leader Hùng đấu giá công khai vụ ôm này nhá.Không đc nhận hối lộ,đi cửa sau.Đề nghị cả nhà ko được làm hư leader tạo tiền lệ sấu=)).

Máu này đen nhỉ? hôm nào làm cái nick mới, mời ae khai trương cái nick mới cho tử tế vào thì hy vọng mới được chọn ôm đi phượt nhá.:))

sontaybac
21-11-2010, 16:22
@Nhaquegoc: Việc của a là lo mỗi cái giấy giới thiệu và đóng chiện củ khoai vào danh sách zai, gai chuyến này thoi nhá.

mauladi
21-11-2010, 18:28
@da.arch:Bạn ko lo.nhaquegoc ko thích thóc đâu vác nặng lắm,mợ Hùng chỉ thích son thôi cho nó nhẹ =)).Mà nếu bạn xế cho Hùng thì ko phải đấu giá lại còn được thóc mang về nữa:D
@trangkiwi:Khiếp.Chưa thấy ai máu mê được bán như e.Bán đi có được cầm tiền đâu mà thích thú thế nhỉ,lại còn vẽ đường cho hươu chạy nữa:T.
@sontaybac:Để e kêu Hùng xếp lại ôm xem bác có chạy cửa sau ko.lúc đấy bác lại mắc võng luôn cửa sau nhà Hùng luôn ấy chứ.Bác muốn chắc xuất phải mời e và Hùng(beer)
@all:Nhà mình có khi off phát nữa đấu giá ôm đêêêêêê.Quyết ko cho bác Thành đắc ý:LL

nhaquegoc186
21-11-2010, 19:15
Tình hình là nhà mình đủ xế ôm rồi nhá,toàn ôm xinh tươi,trẻ đẹp,sexy nên bác nào muốn mãn nguyện thì có thể mời em ăn lẩu hay cafe nhá.
Le.thuan sau khi dụ dỗ đc em Trangkiwi thì lại xách đc 1 ôm cắp nách đi.Phen này nếu bán trót lọt sang TQ thì le.thuan ối tiền đi phượt:))
@le.thuan: Mai về rủ cả công ty đi phượt đê.Khẩn trương confirm cho em số đt nhà cô Sy.
@Són: Suất của bác cũng chưa chắc chắn nên bác có thích đi cửa sau ko ạ:D
@Máu: Lão ko đc tôi đáp ứng yêu cầu ôm nên quay ra dìm hàng hử:gun
@Trangkiwi:số hộ chiếu là số khác nên mai nhắn cho anh số mới nhé.
@Bùi đ: bạn thích ôm ai nhỉ,riêng bạn tớ chỉ cần trà đá thôi,ưu tiên con nhà giàu vượt sướng=))
@all: Cụ nào còn chưa đổ thóc gạo thì đổ khẩn trương,chiều mai em đi lấy vé tàu.Nếu chiều mai cụ nào chưa đổ thì em sẽ ko chịu trách nhiệm về vụ này,các cụ sẽ phải tự lo lấy vé đấy nhé.
Và cụ nào chưa có profile thì cũng khẩn trương sent vào mail cho em để em lên danh sách.

da.arch
21-11-2010, 19:24
@nhawue: đổ thóc cho bác biết bao nhiêu cho vừa! =)).

nhaquegoc186
21-11-2010, 19:26
@nhawue: đổ thóc cho bác biết bao nhiêu cho vừa! =)).


Đã bẩu là chỉ cần trà đá thôi mà cứ thích đổ thóc mới gạo.Thích đổ à?Đổ đi,đổ đi.Bao nhiêu nhận hết.

sontaybac
21-11-2010, 19:50
@Mauladi+nhaquegoc: a đây la phuoter chân chính nhá. ôm nào cũng ok hết. Chứ ko như ối đứa có âm mưu gì đó nên cứ đòi chọn ôm.:))

sontaybac
21-11-2010, 19:54
Bạn Trangkiwi nghe có vẻ chán ở VN rùi. Hình như muốn ae minh bán đi đấy. Mauladi check xem giá cả thế nào? Liệu có đủ xiền ăn chơi nhảy múa ở Sapa ko?:))

nhaquegoc186
21-11-2010, 20:09
Em Trangkiwi mà cho qua biên giới thì anh em nhà mình cũng đủ để ăn chơi nhảy múa trên Sa Pa thừa sức:))
@Són : Nhà bác yếu nên ko ra gió đc thì cứ nói ra,mọi người còn thông cảm.Cứ làm hàng:LL

sontaybac
21-11-2010, 20:50
Hehe, mình nói chơi chơi thôi mà đã có ng giật mình roài.;)

le.thuanth
21-11-2010, 23:13
há há... vụ này mình giàu to rồi nhỉ :D, lại có tiền mời cả đoàn ăn chơi nhảy múa ở Sapa rồi, phải không em Trang?(c)

lolita
22-11-2010, 09:21
Tầm cỡ em Trangkiwi mìmh bán chơi cũng được 6 vạn. Giá này em update từ đầu tháng rồi. Bây giờ khéo còn được hơn ý chứ. Bán thôi!!

sontaybac
22-11-2010, 10:06
Tầm cỡ em Trangkiwi mìmh bán chơi cũng được 6 vạn. Giá này em update từ đầu tháng rồi. Bây giờ khéo còn được hơn ý chứ. Bán thôi!!

He hé, bạn này cứ giàu trí tưởng bở. giá trên trời thế có ma nó mua ( có khi bạn phải mang vào tận vùng tân cương bán may ra dc 1/3 giá này ). Mình có bán được tận ngọn đâu, bán ngay ở biên giới thì kịch kim chắc được 4,9 tr thui.:))

vitmup
22-11-2010, 10:59
@vitmup:Chị hóng nhiều thế nhỉ.Máu thì quyết đi định dìm ng chờ tăng giá cao mới bán ah.Gian thương đáng:gun:gun:gun

Kệ tôi, tôi thích hóng đấy. Quyết không đi. Chỉ hóng thôi. =)) Mà cơ bản là có đứa cứ rủ mình đi hóng cơ. :LL
@STB: bác thấy em dọa nạt nó bâu giờ mà bẩu là em dọa nạt nó suốt hử? (NO)

P.S: nhà này chả mấy chốc mà biến thành tổ chức buôn bán người qua Trung Quốc mất. (NT)

nhaquegoc186
22-11-2010, 14:54
Tầm cỡ em Trangkiwi mìmh bán chơi cũng được 6 vạn. Giá này em update từ đầu tháng rồi. Bây giờ khéo còn được hơn ý chứ. Bán thôi!!

Tình hình nhà mình có cả mẹ mìn pro thế này thì em Trangkiwi có mà chạy đằng trời:))

@all: ôm Hmeo vừa thông báo khẩn là đầu tháng 12 có lịch đi công tác SG nên ko thể đi chuyến này đc.Mà bác sachs madass ở dưới HP chưa confirm và chuyển thóc.Sáng nay vừa gọi cho bác ý nhưng ko đc.Nếu bác vẫn muốn tham gia cùng chúng em thì mau lên tiếng và chuyển thóc gạo để chúng em tuyển thêm ôm và book vé tàu.Nếu từ giờ đến sáng mai bác ko có ý kiến gì thì chúng em xin đồng hành cùng bác chuyến khác.

Trangkiwi
22-11-2010, 15:16
Ôi má ui, hum trước tìm thấy hộ chiếu, phởn chí lỡ miệng có 1 câu mà đã bị các bác chém cho tơi bời, sợ quá sợ quá @-@, phen này có khi phải thuê gấp vệ sĩ ;)
@nhà quê: Tối em về xem lại, gửi anh số hộ chiếu nhá, mà em mở ra thấy trên đó thấy có đề cả số CMT mà.
@lê thuận: Ôm mới là ai đấy anh? Có phải chị Nga nhân sự không ạ? :D

nhaquegoc186
22-11-2010, 15:22
@Trangkiwi: Trong đó cũng có số cmt nhưng em cứ gửi số passport cho lành.
Ôm của le.thuan cóng quá nên rút roài,sợ bị bán sang TQ:))

sontaybac
22-11-2010, 16:03
@Trangkiwi: Trong đó cũng có số cmt nhưng em cứ gửi số passport cho lành.
Ôm của le.thuan cóng quá nên rút roài,sợ bị bán sang TQ:))

Nhaquegoc có vẻ kém duyêm với các ôm nhẩy, a mà hô phát là có vài ôm cắp nách ngay nhưng họ toàn đòi mình làm xế mới ác chứ.:))

Hmeo
22-11-2010, 16:37
tiếc thật công việc mới nên không được vi vu cùng các bác chán thật đấy,lâu lắm không được phượt hixhix làm cho tên nhà quê gốc mât bao nhiêu tiền điện thoại cho mình hehee thôi để khi nào phượt đà nẵng chuyến 2 chị sẽ bù lại và trả luôn 10k vụ hôm trước còn nợ chưa có dịp trả hehe.Các bác đi zui zẻ

mauladi
22-11-2010, 18:25
@all:(NT)Nhà mình cố rủ thêm bà vitmup đi chuyến này bán luôn thể cho nó ra món hôm về Sapa tha hồ ăn chơi,đập phá.bà chị này dễ lừa lắm(c).
@sontaybac:Bác cứ chém gió kiểu này có ngày mất ôm,rồi khóc ra tiếng mán
@trangkiwi:E ơi,giờ bên Trung quốc mua cả nam về đào mỏ đấy,em thuê vệ sĩ khác nào làm giàu thêm cho mẹ mìn(NO)
@nhaquegoc:Cứ bô bô cái miệng cho bàn dân thiên hạ biết hết chuyện riêng thế,lộ hết việc nhà mình lén đi cửa sau.Chê thóc mà cứ kêu gọi mọi ng đổ thóc.Đúng là các mợ các cô ko giữ kín được việc gì:T

nhaquegoc186
22-11-2010, 22:23
Tộ sư đứa nào vừa chựi mình=))

Tình hình là đã book xong vụ nhà cô Sy rồi nhé,cả ăn lẫn ngủ.
Ngủ 30k/1 người.Ăn thì cô ấy sẽ mua đồ về rồi chế biến hộ mình.Mình trả công bao nhiêu thì tùy.Rổ giá ăn uống ra sao em cũng mặc cả xong.
Vé tàu HN-LC cũng đã ôm rồi,chỉ chờ ngày ra ga thôi ạ.

nhaquegoc186
22-11-2010, 22:41
Công điện khẩn
Của ban chỉ đạo Y Tý-Lũng Pô 3-5/12/2010

Do tình hình phát sinh một số vấn đề vé gửi xe máy chuyến HN-LC và vé người,vé xe máy LC-HN nên ban chỉ đạo quyết định tổ chức buổi off tiếp theo.
Thời gian: 18h thứ 6 ngày 26/11/2010
Địa điểm tại : Trà đá Đại học Y-Tôn Thất Tùng
Thành phần tham dự: Tất cả các thành viên(nhất là cá thành viên nào muốn ăn lẩu ốc:)) )
Nội dung buổi off :
-Bàn về vấn đề vé gửi xe máy HN-LC và vé người,vé xe máy LC- HN.
-Thu tiếp thóc gạo cho gọn,đỡ dây dưa mệt mỏi(em thu nốt rồi bùng vào SG)
-Các xế khi đi mang theo đăng kí xe máy để em gom đi làm thủ tục trc cho gọn.
-Sắp xếp xế ôm công khai cho đỡ thắc mắc(ai muốn thì đưa phong bì nhé)
-TĂng cường tình thương,mến thương,tìm hiểu,giao lưu,đoàn kết giữa các thành viên.
-Nhận quà của bác Phớt đi Đà Nẵng về:D
Đề nghị mọi người có mặt đầy đủ và đúng giờ,nghiêm cấm mọi hình thức cao su.Khi đi nhớ mang theo money,đăng kí xe máy và giấy này(tự in:)) )