PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Về Đà Lạt,...vàng rực rỡ sắc hoa Dã Quỳ (13-14/11/2010)



Summer_Flower44
06-11-2010, 13:59
Đà Lạt quá quen thuộc với mọi người thế nên chắc ko cần phải giới thiệu nhiều. Đà Lạt cũng ko quá xa xôi. Đà Lạt, bản thân cũng là một nơi tĩnh lặng, chuyến đi này cũng sẽ là 1 chuyến đi lặng, ngắm và cảm,...Mỗi người, sẽ có một cảm nhận và cảm xúc khác nhau,...Thế nên, tất cả chỉ là ngẫu hứng,...mình sẽ đến những nơi mình chưa đến, ko hề định trước,...và sẽ ko có một lịch trình cụ thể nào nhé các bạn!

Tôi yêu màu vàng rực rỡ hoa dã quỳ, tôi yêu màu trắng tinh khôi của hoa Maguerite, tôi thích lang thang co ro trong cái rét mùa đông,......Tìm về Đà Lạt lần này, tôi muốn ngược về một cõi bình yên,...để lắng lòng thật nhẹ.......

Có 2 nhóm:

Nhóm 1: đi xe máy từ Sài gòn đi Đà Lạt từ sáng thứ 6 (12/11) ước tính chiều T6 đến Đà Lạt. Lượn lờ....., dạo phố đêm, uống cafe, nghe nhạc,...
Sáng thứ 7 (13/11) ghép đoàn đi CLC từ SG lên.
Trưa CN (14/11) khởi hành về SG.

Nhóm 2: Tối T6 (12/11) khởi hành bằng xe CLC từ SG đi Đà Lạt
Sáng T7 (13/11) đến Đà Lạt, ghép với đoàn đi xe máy lượn lờ các cung đường.
Tối T7, uống cà phê Tùng, nghe nhạc quán hội Trùng Dương.
Ngày CN (14/11) lại tiếp tục lang thang,....
Tối 14/11, khởi hành về lại Sàigòn.
Sáng T2 (15/11) trở về công việc thường ngày.

Cập nhật danh sách thành viên tham gia đã đóng tiền cọc (11/11):

Nhóm 1 xe máy xuất phát 6h sáng T6 (12/11), tập trung ngay vòng xoay Hàng Xanh nha:
1/ Khoái lang thang (x1)
2/ Wall2711 (x2)
3/ Miennanggio (ô1)
4/ Còn trống 1 ôm nha!

Nhóm 2 đi xe CLC lúc 23h00 tối T6 (12/11) đến Đà Lạt lúc 6h sáng
1/ Salguy (x) đã cọc
2/ Daniel (x) đã cọc
3/ Đăng Tuấn (x) đã cọc
4/ Ngọc Điệp (ô) đã cọc
5/ Astro (x) đã cọc
6/ Hoahuetim (ô)
7/ Davidpham (x)
8/ Bạn David (x)
9/ Bạn David (ô)
10/ Ivinguyen (ô)
11/ Mơ (ô)
12/ Triddesign (x) đã cọc
12a/ Dara (ô) đã cọc
14/ Phihong (x) đã cọc
15/ Mèo lười (ô)
16/ Chị Mèo lười (ô)
17/ Immotet (x)
18/ Small.chili (ô) đã cọc
19/ Kinh_van (x) đã cọc
20/ Bạn Kinh_van (ô) đã cọc

Ghép đoàn tại Đà Lạt:
1/ Lê Phương (ô) dập dòm
2/ Bạn Lê Phương (ô) dập dòm
3/ Bạn Khoái Lang Thang (ô, 1 xe)
4/ Chtvnn (ô, 1 xe)
5/ Cõi Riêng (ô, 1 xe)
6/ Langbiangoz
7/ Độc hành (x)
8/ Bé Hà (o)
9/ Take care (x) đã cọc
10/ Peheo (ô) đã cọc
11/ Nam bang (x) đã cọc
12/ Trí nguyễn (x) đã cọc
12a/ Trungcao (x)
13/ Bạn Trung cao (ô)

Thời hạn đóng tiền cọc để đặt vé CLC & thuê phòng & thuê xe: 12h ngày 11/11
Số tiền: 300k
Số TK: 0251 001 444 334
Tên chủ TK: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Tên NH: Vietcombank Bình Tây

Khi CK vui lòng ghi rõ nick Phuot, nội dung chuyển cọc Đà Lạt, và nên SMS cho mình nhé!
Số phone: 0919 171 667 - MƠ

Chi phí tạm tính:
Đi xe máy: xế ôm share tiền xăng
Xe CLC: 130k/chiều x 2 = 260k
Thuê xe: 80k/ngày x 2 ngày / 2 người (xế + ôm) = 80k
Tiền phòng: 60k/người x 1 ngày = 60k (Biệt thự 14 đường sắt)
Tiền ăn: 25k/buổi x 3 buổi x 2 ngày = 150k

Ước TC: 550k-600k (đi CLC + thuê xe), đi xe máy 210k (chưa kể tiền xăng)

bebi
06-11-2010, 14:13
Đúng là ĐL bây giờ chỉ có đi và cảm nhận ... cả nhà mình tranh thủ tận hưởng cái lạnh của ĐL nha :)

davidpham
06-11-2010, 14:23
Cái topic này phải gọi đúng là chốt rồi mở chứ không phải mở rồi chốt, ha ha ha

Summer_Flower44
06-11-2010, 14:30
Cái topic này phải gọi đúng là chốt rồi mở chứ không phải mở rồi chốt, ha ha ha

Thằng quỷ nhỏ, tại vì topic mở bên PKM cả tháng nay rồi mà! Đúng ra là ko lên topic đâu đó, nhưng có một số bạn mới nên viết ra ngoài đây cho mọi người cập nhật thông tin luôn!

Có tin nóng hổi:

1/ Bạn Lephuong & Lephuong' từ Gia lai sẽ vào tham gia cùng đoàn nhé!
2/ Bạn Triddesign chuẩn bị cho đoàn 1 chai rượu chào sân! Trid ơi, rượu gì thế, vào xác nhận đơiiiiii !

nini
06-11-2010, 14:40
Phải hông vậy chời. Nhưng mà....khổ quá đi :((

Summer_Flower44
06-11-2010, 14:49
Xin được mạn phép bê hình của bạn Chtvnn chia sẻ ở topic bên kia sang đây dể dụ dỗ những Phuoter yếu lòng :))

Cảm ơn Chtvnn nhé!


Hic thấy mọi người bàn tán về Đà Lạt làm em xôn xao quá ... em ở DL mà chỉ biết rặt quán ăn và 1 số địa điểm le lẻ chăn chẳn thôi... Nếu được mọi người lên em ké để tham quan ké thành phố mình với ạ! EM đặt 1 chồng gạch vào đây nhé, hồi nào mọi người lên thì em ra bon chen với mọi người ^^ những gì hay ho em biết em sẽ cố gắng tiêm nhiễm cho mọi người trong chuyến đi thăm Đà Lạt lần này ạ !

Tháng 11 là tháng chuẩn nhất để thăm Đà Lạt đấy ạ, thời tiết lành lạnh, sương mù giăng lung tung mưa thì ngớt rồi và thác thì có nước (đến mấy tháng trc thì khô queo à) và tầm 2 tuần đầu của tháng 11 sẽ có hoa quỳ nở vàng luôn. Bon chen xí marketing thành phố nào ^^ (ảnh chụp hồi 10-11 năm trước)

Thành phố buổi sáng mờ sương như thế này đây, chụp hình thì đẹp nhưng mà phải chịu khó dậy sớm với lại phải tự chống chọi được cái lạnh không thì chỉ run chứ bấm máy chắc không nổi rồi .

https://lh3.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/SwFEhsPnJNI/AAAAAAAAAOM/8VC3U0z6CFY/s720/_MG_0455.JPG

Đây là lúc 5h30 sáng ạ... khúc đồi cù
https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/SwFEjonW0II/AAAAAAAAAOU/0XFTNFgSfOo/s720/_MG_0500.JPG

Vì dàn hoa này mà phải lặn lội lên tận DL cơ đấy... chụp lúc 6g sáng đại học Đà Lạt

https://lh3.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Sw35dHzB8PI/AAAAAAAAAh0/NK1rm4MDvr8/s720/_MG_0679.JPG

Còn cái này không phải là hoa, ăn được ah ^^... 10:30 trên đường đi Trại Mát

https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Sw39l9eZ0CI/AAAAAAAAApA/qHX69z_woRs/s720/_MG_0999.JPG

Đường đi cạnh thủy điện Suối Vàng... đường này hẹp, dốc, trơn và ngoặc cua khá nhiều nhưng khá đẹp nên thử, xuống dưới thử lội thác luôn cũng vui

https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Sw3-IoKq8mI/AAAAAAAAApg/XRAeyQz0peA/s720/_MG_1086.JPG

Tầm đầu tháng 11 thì nhiều nước hơn, nhưng vầy cũng chấp nhận được do tiếp cận khúc đập này dễ hơn nè

https://lh5.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Sw4AIWZpFcI/AAAAAAAAAtY/CzsfZV2vxjU/s720/_MG_1239.JPG

chtvnn
06-11-2010, 14:54
Em phải quyết tâm rời giường lúc 5g sáng mất thôi kkkk... :D
Hẹn gặp mọi người tối thứ sáu nhé... à vậy em đi với đoàn và sẽ đóng $$ thế nào đây ^^ biết rằng: ở không, xe không, ăn... gấp đôi :">... và đóng cho ai bây giờ ah?...

P.S: hic em xa Đà Lạt đúng 1 tháng, giờ về là được thăm lại toàn thành luôn chuẩn thế không biết :D

Summer_Flower44
06-11-2010, 14:55
Lại tiếp hình của Chtvnn:


Buổi chiều thì cố làm sao chạy ra Tuyền Lâm ngồi ngóng mặt trời lặn. Tháng 11 là đẹp nhất ah ^^
Mặt trời chưa lặn thì ngắm hồ đỡ cũng vui vui. (Vậy mình đi 13-14/11 là đúng thời điểm rồi, Chtvnn nhỉ!)

https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/SzAdxyRSuHI/AAAAAAAABVY/Xlwcp__kIC8/s720/_MG_1797.JPG

Khi mặt trời lặn thì lặn cũng nhanh... những 15' tác nghiệp cũng phải lẹ kkkk :P

https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/SzAdxzLGyhI/AAAAAAAABVY/BJ78sGWbf_E/s720/_MG_1836.JPG

Summer_Flower44
06-11-2010, 14:56
Em phải quyết tâm rời giường lúc 5g sáng mất thôi kkkk... :D
Hẹn gặp mọi người tối thứ sáu nhé... à vậy em đi với đoàn và sẽ đóng $$ thế nào đây ^^ biết rằng: ở không, xe không, ăn... gấp đôi :">... và đóng thế nào đóng cho ai bây giờ ah?...

P.S: hic em xa Đà Lạt đúng 1 tháng rồi giờ về là được thăm lại toàn thành rồi chuẩn thế không biết :D

Em đang ở SG àh? Khởi hành xe máy 6h sáng cùng mọi người áh? Hoan hô thổ địa Đà lạt nha!

chtvnn
06-11-2010, 15:06
Em đang ở SG àh? Khởi hành xe máy 6h sáng cùng mọi người áh? Hoan hô thổ địa Đà lạt nha!

Hiện nay thì em đang công tác ở xa 1 tý, nhưng thứ 2 tuần sau là em về tới Đà Lạt rồi, kết thúc 1 tháng trốn mưa ở những nơi không mưa :">.... Theo kinh nghiệm của các bạn em thì em thấy muốn chụp hình lúc sáng thì nên đáp xe đến DL khoảng 4g sáng sau đó ngồi uống sữa đậu nành và ngắm chợ sáng Đà Lạt trong sương đợi mặt trời lên (và đợi... em đấu tranh tư tưởng mò dậy chạy xe ra đón :"> ) sau đó vừa đi loanh quanh vừa ngáp vừa chụp hình. Đồng thời đại học DL buổi sáng rất đẹp (trước 6:30) sau đó thì không đẹp nữa do sinh viên đông và sương trên cỏ cũng tan hết rồi. Sau đó 1 ngày đi vận động thật nhiều tới tối luôn rồi về nhà ôm mền ngủ tận hưởng 1 đêm ấm áp rồi nướng tới 9g sáng hôm sau là đẹp nhất. Chứ ngủ rồi kêu dậy sớm rất khó và cũng khá... nhẫn tâm cho ai làm công tác đánh cồng buổi sáng kkkk

chtvnn
06-11-2010, 15:17
Xin được mạn phép bê hình của bạn Chtvnn chia sẻ ở topic bên kia sang đây dể dụ dỗ những Phuoter yếu lòng :))

Cảm ơn Chtvnn nhé!

Kkk để em dụ ké với... có nhiều chỗ ở DL em cũng chưa biết nên cũng nhân dịp này mọi người dắt thổ địa đi chơi cho biết đó đây với ạ :">
Đại học Đà Lạt buổi sáng
https://lh3.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/SwFBGlqbqhI/AAAAAAAAAKc/Hif91MJrt-U/s640/IMG_0342.JPG
Dãy nhà chuyên gia nhưng mà nhìn cũng dzui lắm, có điều buổi sáng thôi à
https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Syi5LsSjrTI/AAAAAAAABSc/_vWir8tR4Go/s720/DSC_0149.JPG
Dãy thư viện
https://lh6.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Syi5LnBX5rI/AAAAAAAABSc/XbdQ-MegfMM/s720/DSC_0131.JPG
Và còn 1 cái nữa là thủy điện suối vàng... cuối con đường bé trơn trượttttttt ấy ạ
https://lh4.ggpht.com/_rsMKQRtiC24/Syi5LrA5itI/AAAAAAAABSc/CyPPl7FnhbY/s640/IMG_0021.JPG

smallchili
06-11-2010, 15:21
Nhóm 2: Tối T6 (12/11) khởi hành bằng xe CLC từ SG đi Đà Lạt
Sáng T7 (13/11) đến Đà Lạt, ghép với đoàn đi xe máy lượn lờ các cung đường.
Tối T7, uống cà phê Tùng, nghe nhạc quán hội Trùng Dương.
Ngày CN (14/11) lại tiếp tục lang thang,....
Tối 14/11, khởi hành về lại Sàigòn.
Sáng T2 (15/11) trở về công việc thường ngày.


Nhóm 2 đi xe CLC lúc 21h tối T6, đến Đà Lạt lúc 5h sáng
1/ Salguy
2/ Daniel
3/ Bé Hà
4/ Weekender
5/ Astro
6/ Hoahuetim
7/ Davidpham
8/ Bạn David
9/ Bạn David
10/Take care
11/ Sieta
12/ Triddesign

Các bạn sau đây đang chờ confirm, mong các bạn xác nhận sớm để tiện cho việc đặt phòng và thuê xe máy nhé!
1/ Dara
2/ Ivinguyen
3/ Fendi

Chi phí tạm tính:
Đi xe máy: xế ôm share tiền xăng
Xe CLC: 130k/chiều x 2 = 260k
Tiền phòng: 60k/người x 1 ngày = 60k (Biệt thự 14 đường sắt)
Tiền ăn: 25k/buổi x 3 buổi x 2 ngày = 150k

Ước TC: 460k (đi CLC), đi xe máy 210k (chưa kể tiền xăng)[/QUOTE]

Chị ơi, cho em tham gia Nhóm 2 này được k ah.
Em cảm ơn.

Summer_Flower44
06-11-2010, 15:25
Tôi về thăm Đà Lạt vì cái này đây:
https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/75677_168467309849303_100000581060552_471048_78569 83_n.jpg

(Eva.vn) - Đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man.
Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng một màu vàng rực của dã quỳ, và một màu nắng trong suốt, vàng như mật rải đều khắp mọi vật, thì đó, mùa đông Đà Lạt đã về.

Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.Mùa đông về ở Đà Lạt dễ nhận biết lắm. Buổi sáng, sương mù bao phủ khắp mặt hồ. Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Thành phố chìm ngập trong sương. Mặt trời lên cao mà dường như thành phố chưa thức giấc. Những bụi hoa dại, tường vi, tóc tiên rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...

Đà Lạt có cái nóng mùa đông rất đặc biệt. Nắng vàng như rải đều khắp các lùm cây, ngọn cỏ, mái nhà. Một màu vàng trong suốt. Nắng làm cho những ngôi nhà, những căn biệt thự hoài cổ thêm sức sống, dù những ô cửa kiếng chẳng bao giờ mở, những cánh cổng nặng nề ít thấy người vào ra. Cái nắng vàng như không thể vàng hơn. Tôi gọi đó là nắng lạnh, vì khi đi dưới nắng, đi trong nắng ta vẫn không thấy nóng, không thấy rát. Chỉ cảm thấy cái lạnh se se, tê tái. Ai đã từng thấy nắng lạnh, từng chìm đắm trong màu mật vàng của nó, dù chỉ một lần, người ấy sẽ nhớ mãi, sẽ yêu Đà Lạt và nắng lạnh.

Mùa đông, Đà Lạt buổi sáng mù sương, buổi trưa có nắng lạnh. Vào buổi chiều trời thường âm u. Lúc nào trời cũng như sắp khóc, sắp sụt sùi. Sóng lăn tăn dưới mặt hồ, rừng thông thì lúc nào cũng reo vi vu với điệu buồn ngàn năm của nó. Chiều lạnh, gió thì thầm. Tất cả không khí trầm buồn ấy đã trả lại cho những ngôi biệt thự hoài cổ kia một tâm trạng thật u buồn, lặng lẽ, cô đơn.

Và một màu nắng trong suốt, vàng như mật rải đều khắp mọi vật.

Mùa đông Đà Lạt vàng rực màu hoa dã quỳ.
https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/1258566174-da-quy1.jpg

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/3015375253_9045e1daa7.jpg

[/QUOTE]

Summer_Flower44
06-11-2010, 15:29
Hiện nay thì em đang công tác ở xa 1 tý, nhưng thứ 2 tuần sau là em về tới Đà Lạt rồi, kết thúc 1 tháng trốn mưa ở những nơi không mưa :">.... Theo kinh nghiệm của các bạn em thì em thấy muốn chụp hình lúc sáng thì nên đáp xe đến DL khoảng 4g sáng sau đó ngồi uống sữa đậu nành và ngắm chợ sáng Đà Lạt trong sương đợi mặt trời lên (và đợi... em đấu tranh tư tưởng mò dậy chạy xe ra đón :"> ) sau đó vừa đi loanh quanh vừa ngáp vừa chụp hình. Đồng thời đại học DL buổi sáng rất đẹp (trước 6:30) sau đó thì không đẹp nữa do sinh viên đông và sương trên cỏ cũng tan hết rồi. Sau đó 1 ngày đi vận động thật nhiều tới tối luôn rồi về nhà ôm mền ngủ tận hưởng 1 đêm ấm áp rồi nướng tới 9g sáng hôm sau là đẹp nhất. Chứ ngủ rồi kêu dậy sớm rất khó và cũng khá... nhẫn tâm cho ai làm công tác đánh cồng buổi sáng kkkk

Thế là buồn ngủ gặp chiếu manh rồi............

Chị níu áo em luôn nhé !
1/ Cho chị cái cầm tay
2/ Cho chị YM để tiện trao đổi.
3/ Thảo giúp chị các điểm tham quan và lịch trình. Các bạn thích đi xe máy, thích lượn lờ, thích vào cùng sâu, vùng xa,...thích ngắm hoa, thích nơi lãng mạn,....:))


Chị ơi, cho em tham gia Nhóm 2 này được k ah.
Em cảm ơn.

Tạm thời đã chốt đoàn, chị đưa em vào DS dự bị nhé! Khi nào có bạn hủy chị sẽ nhắn cho em. Sorry em nhé!

Summer_Flower44
06-11-2010, 15:40
Bổ sung thêm 1 ít hoa vườn nhà của bạn Langbiangoz:


Góp với chị Summer_ Flower44 một ít hoa Đà Lạt vườn nhà... người quen và hoa dại ven đường để góp thêm khí thế cho chuyến phượt Đà Lạt sắp tới của chị :)

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/9626_1124683477687_1245146376_30312886_8008940_n.j pg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/9626_1124684037701_1245146376_30312900_6582237_n.j pg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24179_1221613020865_1245146376_30531067_1295851_n. jpg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24861_1267129878758_1245146376_30625564_790493_n.j pg

https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24861_1267129798756_1245146376_30625562_6730457_n. jpg

Rất tiếc thời gian chị dự định đi Đà Lạt không phù hợp với lịch làm việc của em nên em không tham gia được.

Theo như em nhận thấy thì thần dân nhà Phượt rất rành rẽ Đà Lạt, gần như Đà Lạt không còn gì mới và chằng còn gì đem đến ngạc nhiên được cho các bạn nữa, ngoại trừ việc quay lại Đà Lạt để cảm nhận những trải nghiệm của riêng mình và tận hưởng không khí, nên em không dám "múa rìu" ở đây :P, chỉ ủng hộ hết mình và cổ vũ nhiệt tình cho mọi người yêu quý Đà Lạt và luôn muốn tìm đến với Đà Lạt dù cho Đà Lạt có thay đổi đi theo năm tháng...

chtvnn
06-11-2010, 15:40
Thế là buồn ngủ gặp chiếu manh rồi............

Chị níu áo em luôn nhé ! (níu cẩn thận rách áo mất :"> )
1/ Cho chị cái cầm tay (hic vừa níu áo... vừa cầm tay :D)
2/ Cho chị YM để tiện trao đổi. (còn trao đổi nữa (c))
3/ Thảo giúp chị các điểm tham quan và lịch trình. Các bạn thích đi xe máy, thích lượn lờ, thích vào cùng sâu, vùng xa,...thích ngắm hoa, thích nơi lãng mạn ,....:))




Em gửi private mesage rồi ah chị :)

triddesign
06-11-2010, 15:59
Thằng quỷ nhỏ, tại vì topic mở bên PKM cả tháng nay rồi mà! Đúng ra là ko lên topic đâu đó, nhưng có một số bạn mới nên viết ra ngoài đây cho mọi người cập nhật thông tin luôn!

Có tin nóng hổi:

1/ Bạn Lephuong & Lephuong' từ Gia lai sẽ vào tham gia cùng đoàn nhé!
2/ Bạn Triddesign chuẩn bị cho đoàn 1 chai rượu chào sân! Trid ơi, rượu gì thế, vào xác nhận đơiiiiii !

Em nó đây ah!(không biết là các tửu huynh đệ sẽ có nhả hứng với em nào?để mình cho em nó hầu "gụ",chỉ là rượu "quán nghèo" không phải "rượu trạng nguyên".Chỉ mong góp thêm tí "men say" cùng các bác(S).Ông già chống gậy thì quá quen mặt với các bác rồi,chai gin màu trắng có hương lemon(c))https://http://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/wine.jpg

Summer_Flower44
06-11-2010, 16:12
Em nó đây ah!(không biết là các tửu huynh đệ sẽ có nhả hứng với em nào?để mình cho em nó hầu "gụ",chỉ là rượu "quán nghèo" không phải "rượu trạng nguyên".Chỉ mong góp thêm tí "men say" cùng các bác(S).Ông già chống gậy thì quá quen mặt với các bác rồi,chai gin màu trắng có hương lemon(c))https://http://i40.photobucket.com/albums/e217/triddesign/wine.jpg

Thế có cần chuẩn bị gì thêm cho một ly Cocktail lemon ko hở Trid???? :))

Salguy
06-11-2010, 16:26
...
Tiền phòng: 60k/người x 1 ngày = 60k (Biệt thự 14 đường sắt)


Cái biệt thự này em nghe tiếng đã lâu. Không biết còn cái view nhìn ra đồi cỏ thơ mộng không? (Hôm nọ book cho nhỏ em thì lại không thấy nó khen.)

triddesign
06-11-2010, 16:34
Thế có cần chuẩn bị gì thêm cho một ly Cocktail lemon ko hở Trid???? :))
Nghe giang hồ đồn rằng nếu pha với rượu Bailays uống cũng "phiu ling" lắm say êm-khó kiềm chế(NT),(đó là Ginebra San Miguel).Trid không rành về cocktail ,con nhà nông nên cứ để thế mà uống thôi cho nó lành.Sory mod nếu là spam(chưa gì đã say rồi nhưng mong là không sai).

Summer_Flower44
06-11-2010, 16:40
Nghe giang hồ đồn rằng nếu pha với rượu Bailays uống cũng "phiu ling" lắm say êm-khó kiềm chế(NT),(đó là Ginebra San Miguel).Trid không rành về cocktail ,con nhà nông nên cứ để thế mà uống thôi cho nó lành.Sory mod nếu là spam(chưa gì đã say rồi nhưng mong là không sai).

Chị có 1 chai Barley,...hihi,...Ây dzaaaa, say êm đềm, phiêu linh nào,......


Cái biệt thự này em nghe tiếng đã lâu. Không biết còn cái view nhìn ra đồi cỏ thơ mộng không? (Hôm nọ book cho nhỏ em thì lại không thấy nó khen.)

Nghe nói vẫn còn đẹp :),...đang lăn tăn giữa BT4 & BT14,....

nguyenhoaibao
06-11-2010, 17:42
Tiếc quá, ngày các bạn lên (ĐL) là ngày mình xuống (SG)! :((
Mấy hôm nay Đà lạt nắng ráo rồi, mưa đã ít đi, không còn mưa suốt ngày nữa,:D

immotet
06-11-2010, 20:18
Em xin một slot dự bị nhé,mấy bữa nay kô onl được giờ lên thì đã chốt đoàn rồi.
Nếu có liên hệ dùm em số 0976974417,thanks!

kinh_van
06-11-2010, 23:20
Chị sun_flower ơi, ngày đó em cũng tự phượt lên Đà Lạt đó. Có gì chị em mình gặp nhau tám 1 tí đc ko? :P
Chị cho em contact nhé ^^ !

Cõi Riêng
07-11-2010, 00:17
Chị Mơ ơi, 11/11 này em về quê dự lễ đính hôn của ông anh rồi, nếu em tranh thủ vô sớm và có người học thế thì em sẽ đu đeo theo. Nếu đi thì em có thể mượn xe được và ở miễn phí nên chị yên tâm về phần của em!

dara
07-11-2010, 09:06
Chị Mơ, em pm cho chị rùi, em confirm đi nhé. Thanks chị :)

ivinguyen
07-11-2010, 11:25
Chị Mơ ơi, ngày mai em trả lời chị nhen. :)

Độc hành
08-11-2010, 09:26
Bỏ em ra khỏi danh sách xế ngày thứ 6 đi từ SG nhé. Dạo giờ đau lưng quá ợ :D.
Bằng cách nào hay phương tiện nào đó thì cũng sẽ gặp đoàn vào chủ nhật. Ok

hoahuetim
08-11-2010, 09:41
Em xác nhận gạch nha chị Mơ!!!!!!!!

lengkeng1minh
08-11-2010, 10:51
Đà Lạt: Buổi sáng trời mát, nắng tốt. Trưa và chiều trời hay mưa, không có nắng, trời cứ u u hoài. Tối lạnh, gió khá mạnh, may mắn không mưa. Khách du lịch cũng vắng. Bạn nào đu bằng xe máy nên chuẩn bị áo mưa bộ.
Vài hình góp vui.

https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC03292.jpg


https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC03271.jpg


https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC03275.jpg

lengkeng1minh
08-11-2010, 11:56
Anh Tư: 0908835826_ Đây là số mình đã thuê xe máy tại Đà Lạt; giá 60k/1 ngày/xe số( chủ yếu là Yamaha). Ở người này cũng có cho thuê xe đạp đôi.
Lên Đà Lạt nếu muốn thuê cứ alo, anh ta sẽ mang xe đến tận khách sạn.

trungcao
08-11-2010, 13:24
Anh Tư: 0908835826_ Đây là số mình đã thuê xe máy tại Đà Lạt; giá 60k/1 ngày/xe số( chủ yếu là Yamaha). Ở người này cũng có cho thuê xe đạp đôi.
Lên Đà Lạt nếu muốn thuê cứ alo, anh ta sẽ mang xe đến tận khách sạn.

Anh, lần trước em đi thuê xe của chị Lan - số đt: 09175 45678. Xe số thì 60k/ngày, tay ga thì 80k/ngày. Giá cập nhật 9/11/2010

Biết đâu lên đó gặp mọi người đợt này thì sao nhểy???!!! Ha ha...

ivinguyen
08-11-2010, 23:06
Chị Mơ ơi, em xác nhận gạch nha. 1 vé theo đoàn đi xe CLC nha chị. Khi nào thì off đóng tiền cọc vậy ạ? :)

KHOAILANGTHANG
08-11-2010, 23:14
Cha , coi bộ nhóm đi xe máy cực khổ đây ( diễn biến thời tiết vào những ngày tới rất thất thường ) :D
Vượt đèo Bảo Lộc dưới mưa ..( đang hình dung hehe ..)=))
Ai đi xe máy chuẩn bị tinh thần nhé :LL

nguyenhoaibao
08-11-2010, 23:51
Cha , coi bộ nhóm đi xe máy cực khổ đây ( diễn biến thời tiết vào những ngày tới rất thất thường ) :D
Vượt đèo Bảo Lộc dưới mưa ..( đang hình dung hehe ..)=))
Ai đi xe máy chuẩn bị tinh thần nhé :LL

Bác yên tâm... em đang lang thang ở Đà lạt đây, sẽ dự báo thời tiết cho các bác từ sáng thứ 6 đến tối khuya nhá; thường đến buổi tối thì trên đỉnh đèo Bảo lộc / Prenn thường có mưa nhỏ, qua đèo sẽ hết ngay. Theo thông tin tình báo của em thì những ngày vừa qua nắng ấm, không mưa ở các khu vực Bảo lộc, Di Linh, Đức Trọng ;)
Ngày hôm nay Đà lạt không mưa, sáng nắng ấm, trưa chiều tối âm u...
Em góp tí ảnh cho các bác xế sung máu nhá
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4528.jpg

Lên đèo Prenn các bác xế nhớ phượt vào rừng thông để phọt ảnh nhé, như thế này này
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4586.jpg

@bác Độc hành: tội nghiệp bác... già cả hom hem.. íu đuối =)) nhưng vẫn còn mê chơi

nguyenhoaibao
09-11-2010, 00:15
Vài hình góp vui.

https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC03292.jpg

Dã quỳ của em khác của anh tí xíu ạh,
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4645.jpg


Anh lengkeng1minh cho hỏi tí: con đường này nằm ở đâu ạh?

https://i784.photobucket.com/albums/yy123/lengkeng1/HOI%20UC/DSC03275.jpg

hoang2009
09-11-2010, 05:46
đẹp quá....

lengkeng1minh
09-11-2010, 06:11
[/IMG]


Anh lengkeng1minh cho hỏi tí: con đường này nằm ở đâu ạh?


Đây là đường vào hồ Tuyền Lâm.

Summer_Flower44
09-11-2010, 07:53
Cập nhật danh sách thành viên tham gia:

Nhóm 1 xe máy xuất phát 6h sáng T6 (12/11), tập trung ngay vòng xoay Hàng Xanh nha:
1/ Khoái lang thang (x1)
2/ Wall2711 (x2)
3/ Miennanggio (ô1)
4/ Còn trống 1 ôm nha!

Nhóm 2 đi xe CLC lúc 23h00 tối T6 (12/11) đến Đà Lạt lúc 6h sáng
1/ Salguy (x) đã cọc
2/ Daniel (x) đã cọc
3/ Đăng Tuấn (x) đã cọc
4/ Ngọc Điệp (ô) đã cọc
5/ Astro (x)
6/ Hoahuetim (ô)
7/ Davidpham (x)
8/ Bạn David (x)
9/ Bạn David (ô)
10/ Ivinguyen (ô)
11/ Mơ (ô)
12/ Triddesign (x) đã cọc
12a/ Dara (ô)
14/ Phihong (x) đã cọc
15/ Mèo lười (ô)
16/ Chị Mèo lười (ô)
17/ Immotet (x)
18/ Small.chili (ô) đã cọc



Ghép đoàn tại Đà Lạt:
1/ Lê Phương (ô)
2/ Bạn Lê Phương (ô)
3/ Bạn Khoái Lang Thang (ô, 1 xe)
4/ Chtvnn (ô, 1 xe)
5/ Cõi Riêng (ô, 1 xe)
6/ Kinh_van
7/ Langbiangoz
8/ Độc hành (x)
9/ Bé Hà (o)
10/ Take care (x)
11/ Peheo (ô)
12/ Nam bang (x)
12a/ Trí nguyễn (x)
14/ Trungcao (x)
15/ Bạn Trung cao (ô)

Chi phí tạm tính:
Đi xe máy: xế ôm share tiền xăng
Xe CLC: 130k/chiều x 2 = 260k
Thuê xe: 80k/ngày x 2 ngày / 2 người (xế + ôm) = 80k
Tiền phòng: 60k/người x 1 ngày = 60k (Biệt thự 14 đường sắt)
Tiền ăn: 25k/buổi x 3 buổi x 2 ngày = 150k

Ước TC: 550k-600k (đi CLC + thuê xe), đi xe máy 210k (chưa kể tiền xăng)

Người Xấu
09-11-2010, 08:04
Chúc mọi người đi chơi dzui dzẻ nhá ^^

dara
09-11-2010, 08:41
Chị Mơ ơi, đóng tiền thế nào dzậy? Off ep thì em không thể join được rồi. Có gì chị pm cho em bít với nha. Số dt của em : 098.828.1055

Summer_Flower44
09-11-2010, 08:56
Lịch trình tham quan tại Đà Lạt theo tư vấn của Phuoter địa phương (bản thảo)

Ngày 12/11:
23h00: Khởi hành từ Sg đi Đà Lạt.
Có nhiều lựa chọn:
1/ Xe Thành Bưởi: Chạy nhanh, dịch vụ ko tốt bằng Phương Trang, Mai Linh
2/ Phương Trang: Chạy chậm, dịch vụ tốt, có thể đón khách ở Đề Thám.
3/ Mai Linh: Chạy chậm, dịch vụ tốt, đón ở BXMĐ.

Ngày 13/11:
6h đến Đà Lạt
7h làm thủ tục thuê xe, tập trung xe
7h30 ăn sáng (chọn lựa: phở, bún, mì quảng)
8h mua đồ ăn trưa
9h đi vòng TP, qua Đại Học Đà Lạt chụp hình hoa Dã Quỳ (bạn Chtvnn gợi ý)
10h bắt đầu đi vào Suối Vàng
11h chơi ở thác khoảng 30-45p
12h ăn trưa trên đồi, nghỉ ngơi
13h bắt đầu khởi hành đi thác Voi
15h đến thác Voi
16h khởi hành về TP
18h dự kiến có mặt ở TP, ăn tối (gợi ý: nem nướng)
sau đó về KS tắm rửa
20h Sinh hoạt tự do (gợi ý: uống cà phê, nghe nhạc Hội Trùng Dương)
22h đi dạo 1 vòng hồ Xuân Hương (mặc dù không có nước) để biết vào đêm khuya trời đất DL như thế nào, ghé uống sữa đậu nành đêm...
về KS nghỉ ngơi.
Option 2: Theo lời chị chủ BT4, từ biệt thự nhìn ra đồi thông, có thể đốt lửa trại, nên mình sẽ sinh hoạt tập thể, đàn ca,..ăn uống, nướng thịt ở đây nhé!

Ngày 14/11:
7h dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng
8h đi chợ, chuẩn bị thức ăn trưa.
9h tham quan cụm thác Đất làng, Cầu Đất
"Trích lời Langbiangoz: Nếu có thời gian, hãy đi cụm thác Đất Làng. Cụm thác này nằm ở Cầu Đất (nhưng chưa tới Cầu Đất, vừa mới qua khỏi Trại Hầm). Cụm thác này rất đẹp, có 3 thác nằm gần nhau, cách nhau khoảng 20-30m mỗi thác, cùng nhập vào nhau và chảy ra 1 dòng. Cụm thác này gần đây không biết đã được khai thác tới đâu, nhưng trong hệ thống thác ở Đà Lạt thì cụm thác này còn ít người biết, khá hoang sơ vì nằm sâu trong rẫy của người dân nên nếu tranh thủ đến được sớm sẽ còn được tận hưởng vẻ tự nhiên của nó. Nó nằm ngay trong thôn Đất Làng, cứ đi thẳng đường Cầu Đất, để ý bên trái đường sẽ thấy."
16h về lại Đà Lạt
Có 2 phương án:
1/ Lên xe về SG, đến SG lúc 23h00 để nghỉ ngơi cho ngày thứ hai làm việc.
2/ Ăn chiều, dạo chơi và đi chuyến xe muộn nhất về SG. Ngủ trên xe, sáng thứ hai về đến Sg đi làm ngay.

Gửi các thành viên tham gia chuyến Đà Lạt ngày 13-14/11,
Có thể mình sẽ ko offline trước chuyến đi vì chị Mơ thời gian này khá bận. Vì thế để dễ dàng hơn trong việc đặt vé, thuê phòng và thuê xe, các thành viên đi xe Chất lượng cao vui lòng chuyển cọc vào TK cá nhân của Mơ nhé! Thời hạn chót nhận cọc là 12h trưa thứ 5 (11/11) để Mơ đặt vé xe chứ ko thôi là hết chỗ đó!
Khi chuyển nhớ ghi rõ nick Phuot, tiền chuyển cọc chuyến Đà Lạt và nên SMS cho Mơ tiện theo dõi.

Tiền cọc: 300k
Số TK: 0251 001 444 334
Ngân hàng: Vietcombank Bình tây
Tên: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Số phone: 0919 171 667

Mọi người vui lòng theo dõi thông tin update thường xuyên tại topic nhé! Cảm ơn.

La Gu Nâu
09-11-2010, 09:00
Chị Mơ ơi, còn được đăng ký nữa không chị ?được thì em xin 1 xuất ôm 2 nha.:)

binhya
09-11-2010, 09:32
Chị Mơ ơi, đi đợt này về rồi đợi tới Lễ hội hoa Đà Lạt thì Chị tổ chức đi nữa nhe!

Summer_Flower44
09-11-2010, 09:58
Chị Mơ ơi, đi đợt này về rồi đợi tới Lễ hội hoa Đà Lạt thì Chị tổ chức đi nữa nhe!

Đi lễ hội, chỉ thấy người là người. Ko thích đâu, em ơi! :(


Chị Mơ ơi, còn được đăng ký nữa không chị ?được thì em xin 1 xuất ôm 2 nha.:)

Sorry em, đoàn chốt rồi em ạh! Hẹn kỳ sau em nhé!

Bé Hà
09-11-2010, 10:44
Đọc đi đọc lại, Nhóm 1 kg thấy mình - Nhóm 2 cũng kg - ghép đoàn cũng kg
Vậy là em BỊ ở nhà?????:((:((:((:((

Salguy
09-11-2010, 11:09
Có thể mình sẽ ko offline trước chuyến đi vì chị Mơ thời gian này khá bận. Vì thế để dễ dàng hơn trong việc đặt vé, thuê phòng và thuê xe, các thành viên đi xe Chất lượng cao vui lòng chuyển cọc vào TK cá nhân của Mơ nhé! Thời hạn chót nhận cọc là 12h trưa thứ 5 (11/11) để Mơ đặt vé xe chứ ko thôi là hết chỗ đó!
Khi chuyển nhớ ghi rõ nick Phuot, tiền chuyển cọc chuyến Đà Lạt và nên SMS cho Mơ tiện theo dõi.

Tiền cọc: 300k
Số TK: 0251 001 444 334
Ngân hàng: Vietcombank Bình tây
Tên: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Số phone: 0919 171 667



Chị ơi! Khách sạn cũng cần book trước mà không thấy chỉ kêu đặt cọc.

Summer_Flower44
09-11-2010, 11:19
Đọc đi đọc lại, Nhóm 1 kg thấy mình - Nhóm 2 cũng kg - ghép đoàn cũng kg
Vậy là em BỊ ở nhà?????:((:((:((:((

Sửa rồi nhé! Định cho chế độ Default (Mặc định) mà cứ la oái oái lên thế, đưa vào danh sách luôn :))


Chị ơi! Khách sạn cũng cần book trước mà không thấy chỉ kêu đặt cọc.

Loa loa, đợt này Mai Linh đang KM mua 2 vé tặng 1 vé (chiều đi từ Sài gòn) Nên xem như tiền vé 2 chặng chỉ còn 195k thôi nhé mọi người!

Tiền xe 2 chuyến = 195k (đã trừ KM)
Tiền phòng: 60k
Tiền thuê xe: 40k

Chắc thu tạm thế thôi em, cho mọi người đỡ ngán tiền.

trungcao
09-11-2010, 11:34
Loa loa, đợt này Mai Linh đang KM mua 2 vé tặng 1 vé (chiều đi từ Sài gòn) Nên xem như tiền vé 2 chặng chỉ còn 195k thôi nhé mọi người!

Tiền xe 2 chuyến = 195k (đã trừ KM)
Tiền phòng: 60k
Tiền thuê xe: 40k

Chắc thu tạm thế thôi em, cho mọi người đỡ ngán tiền.

Em potay chị luôn rùi đó...vậy mà cũng kiếm đc khuyến mãi xe CLC nữa...hí hí... Đúng là...SƯ PHỤ!!!!....He he... Hok biết vụ Cửu Trại Câu *** rùi hén...hia hia...!!!

Ah, chắc em lên trước mọi người 1 ngày, thăm thú trước...he he... Đã book biệt thự 14 rùi...hehe... Chương trình lửa trại tối thứ 7 đang hăm he... Trời lạnh mà làm cái nướng ngoài trời...Phê như con tê tê luôn đó chị!!!... Ok hok chị? Duyệt thì để em sắp sếp vụ này cho...ka ka...!!!!

Louis
09-11-2010, 11:39
Em potay chị luôn rùi đó...vậy mà cũng kiếm đc khuyến mãi xe CLC nữa...hí hí... Đúng là...SƯ PHỤ!!!!....He he... Hok biết vụ Cửu Trại Câu *** rùi hén...hia hia...!!!

Ah, chắc em lên trước mọi người 1 ngày, thăm thú trước...he he... Đã book biệt thự 14 rùi...hehe... Chương trình lửa trại tối thứ 7 đang hăm he... Trời lạnh mà làm cái nướng ngoài trời...Phê như con tê tê luôn đó chị!!!... Ok hok chị? Duyệt thì để em sắp sếp vụ này cho...ka ka...!!!!

Woa, đi Đà Lạt, ở biệt thự, nướng ngoài trời, trời ơi, sao lại tuyệt thế chứ, dập dòm, dập dòm.

Summer_Flower44
09-11-2010, 11:44
Em potay chị luôn rùi đó...vậy mà cũng kiếm đc khuyến mãi xe CLC nữa...hí hí... Đúng là...SƯ PHỤ!!!!....He he... Hok biết vụ Cửu Trại Câu *** rùi hén...hia hia...!!!

Ah, chắc em lên trước mọi người 1 ngày, thăm thú trước...he he... Đã book biệt thự 14 rùi...hehe... Chương trình lửa trại tối thứ 7 đang hăm he... Trời lạnh mà làm cái nướng ngoài trời...Phê như con tê tê luôn đó chị!!!... Ok hok chị? Duyệt thì để em sắp sếp vụ này cho...ka ka...!!!!

Cậu Trungcao này, cầm còi chạy trước ôtô, sao book Biệt thự 14 mà hông nói chị! Chị book Biệt thự số 4 rồi nha! Vậy em có 2 option:

1/ Ngày đầu ở biệt thự 14, ngày thứ 2 sang biệt thự số 4 với mọi người cho vui.
2/ Cứ ở BT 14, chỉ sang chơi ghép đoàn với mọi người, tối về ngủ riêng. Nhớ đừng nói là chị chuyển sang biệt thự số 4 kẻo chị ấy trách chị! Cũng tại nghe comment BT số 4 đẹp hơn nên chuyển cho vừa lòng mọi người!

Em lên trước 1 ngày, kiêm luôn cái vụ chuẩn bị củi lửa, thịt thà, rau củ cho mọi người hé! :))

trungcao
09-11-2010, 12:44
Cậu Trungcao này, cầm còi chạy trước ôtô, sao book Biệt thự 14 mà hông nói chị! Chị book Biệt thự số 4 rồi nha! Vậy em có 2 option:

1/ Ngày đầu ở biệt thự 14, ngày thứ 2 sang biệt thự số 4 với mọi người cho vui.
2/ Cứ ở BT 14, chỉ sang chơi ghép đoàn với mọi người, tối về ngủ riêng. Nhớ đừng nói là chị chuyển sang biệt thự số 4 kẻo chị ấy trách chị! Cũng tại nghe comment BT số 4 đẹp hơn nên chuyển cho vừa lòng mọi người!

Em lên trước 1 ngày, kiêm luôn cái vụ chuẩn bị củi lửa, thịt thà, rau củ cho mọi người hé! :))

Chị cũng hay ghia...em book BT 4 rùi...nhưng nghe chị nói 14 cũng uki nên em book tiếp cái 14 luôn (chưa cancel bên BT 4 nữa nè )...Há há...em potay 2 chị em mình luôn...Hok biết người ta có vô Forum này, biết đc, chắc chửi um sùm quá...há há... Vậy đi, em sẽ ở BT14, chị ở BT4, (chứ alo lại, em cũng ngại ngại) vì cũng sát nhau nên có gì chạy qua chạy về cũng tiện... Ha ha...
Nhưng còn vụ BBQ thì chắc làm bên BT4 của chị quá, vì bên chị quân số đông hơn, với lại chị Lan cũng vui tính và chu đáo. Dễ "mần việc" hơn!...hia hia... Để chốt số lượng đi rùi em qua BT4 sắp xếp vụ BBQ cho hén!... Hy vọng bữa đó ko mưa... He he!!!

Summer_Flower44
09-11-2010, 12:52
Chị cũng hay ghia...em book BT 4 rùi...nhưng nghe chị nói 14 cũng uki nên em book tiếp cái 14 luôn (chưa cancel bên BT 4 nữa nè )...Há há...em potay 2 chị em mình luôn...Hok biết người ta có vô Forum này, biết đc, chắc chửi um sùm quá...há há... Vậy đi, em sẽ ở BT14, chị ở BT4, (chứ alo lại, em cũng ngại ngại) vì cũng sát nhau nên có gì chạy qua chạy về cũng tiện... Ha ha...
Nhưng còn vụ BBQ thì chắc làm bên BT4 của chị quá, vì bên chị quân số đông hơn, với lại chị Lan cũng vui tính và chu đáo. Dễ "mần việc" hơn!...hia hia... Để chốt số lượng đi rùi em qua BT4 sắp xếp vụ BBQ cho hén!... Hy vọng bữa đó ko mưa... He he!!!

Okie em, lâu rồi mới thấy em vô comment đó!

Chắc mình liên hệ với chị Lan, nhờ chị chuẩn bị dùm ít thực phẩm. Còn phần em, củi lửa, rượu nhé! :)

trungcao
09-11-2010, 13:33
Ah, mọi người chọn phương án đi về luôn đi - để tiện cho việc book xe ( có chổ tốt để khỏe người ). Lên tới nơi thì tạt qua ML hay PT lấy vé luôn cho yên tâm.

Đợt này đi, mục đích chính là hoa dã quỳ và suối Vàng, cho nên vụ đi dạo hồ Xuân Hương chắc ko tiện lắm chị ah, vả lại vẫn đang thi công nên đường xá khu đó bụi bặm lắm. Tối thứ 7, uki nhất là loanh quanh cafe, khoảng 9h về KS làm cái BBQ - hát hò -... thì tuyệt vời! He he!!!

Summer_Flower44
09-11-2010, 16:03
Ah, mọi người chọn phương án đi về luôn đi - để tiện cho việc book xe ( có chổ tốt để khỏe người ). Lên tới nơi thì tạt qua ML hay PT lấy vé luôn cho yên tâm.

Đợt này đi, mục đích chính là hoa dã quỳ và suối Vàng, cho nên vụ đi dạo hồ Xuân Hương chắc ko tiện lắm chị ah, vả lại vẫn đang thi công nên đường xá khu đó bụi bặm lắm. Tối thứ 7, uki nhất là loanh quanh cafe, khoảng 9h về KS làm cái BBQ - hát hò -... thì tuyệt vời! He he!!!

1/ Chị tạm thời đã đặt vé ngày về lúc 16h để lấy chỗ (A1-A20). Xuất vé tại BXMĐ luôn. Nếu có thay đổi, chỉ cần báo cho tổng đài trước 12h trưa 14/11.

2/ Lịch trình của mình chỉ là phác thảo, sẽ tùy theo tình hình thực tế mà điều chỉnh. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có tiết mục lửa trại, thịt nướng, với điều kiện là Ông trời thương mình :)) :))

Bé Hà
09-11-2010, 17:14
4 + 20 + 12 = cũng đông gớm hỉ. Kỳ này Mít sờ Mơ lại phải chạy ngược chạy xuôi tiếp rồi

trungcao
09-11-2010, 17:32
@ chị Mơ: Bên BT4 kêu mình confirm càng sớm càng tốt vụ số lượng. Để chỉ confirm với khách quen thuê nữa...he he... Trưa T5 alo cho em hay trực tiếp BT 4 cũng đc ạh!
Vụ BBQ thì ok rùi! Hia hia....để lên gặp trực tiếp rùi đặt cọc luôn hén...!!!
Đang contact về vụ xe máy, có người nói có 50K, em contact thì nói 60K, KS nói 70K, để em check rùi confirm lại cho mọi ng sau nhé!!!

Checked: giá thuê xe tại ks 70K/xe số/ngày, ngoài ks: 60K/ngày----->>> chọn xe ở ngoài. Vì thực sự ở ks cũng chỉ contact bên ngoài, lấy lời 10K...he he...Nhưng sorry, phuoter nên...no choice!!! hia hia...
Nên book trước vụ này, ko thì lại hết xe ngon!!!...he he!!! :gun

Salguy
09-11-2010, 18:26
Trời không mưa => BBQ. Chị Mơ hỏi vụ đàn địch luôn nhá!

Summer_Flower44
09-11-2010, 18:55
@ chị Mơ: Bên BT4 kêu mình confirm càng sớm càng tốt vụ số lượng. Để chỉ confirm với khách quen thuê nữa...he he... Trưa T5 alo cho em hay trực tiếp BT 4 cũng đc ạh!
Vụ BBQ thì ok rùi! Hia hia....để lên gặp trực tiếp rùi đặt cọc luôn hén...!!!
Đang contact về vụ xe máy, có người nói có 50K, em contact thì nói 60K, KS nói 70K, để em check rùi confirm lại cho mọi ng sau nhé!!!

Checked: giá thuê xe tại ks 70K/xe số/ngày, ngoài ks: 60K/ngày----->>> chọn xe ở ngoài. Vì thực sự ở ks cũng chỉ contact bên ngoài, lấy lời 10K...he he...Nhưng sorry, phuoter nên...no choice!!! hia hia...
Nên book trước vụ này, ko thì lại hết xe ngon!!!...he he!!! :gun

Chị đã liên hệ BT4 nhờ thuê xe giúp, cũng giá 60k/ngày, xe Serius. Khỏi thuê ngoài chi mất công, em ơi!
Cứ nói với KS, cho xem xe trước, và 6h30 sáng phải có xe để mình nhận. Giao kèo, xe đẹp thì thuê;), xe ko đẹp ko thuê. Đầy đủ giấy tờ, cà vẹt, bảo hiểm & hỏi xem có cho mình mượn 2 mũ bảo hiểm/1 xe ko? Nếu ko có mũ bảo hiểm thì phải báo trước để mọi người tự mang theo.

@ Salguy: Chắc mình phải mang đàn theo đó em.

@ David: Ráng chắt cho được 5 lít nếp than đem theo nha! :)

@ Take care: Chai Grant ngoài HN gửi vô chưa? Góp vốn đơiiiiiii :)) :))

@ Lephuong ơi: Thịt rừng Gia Lai ngon lắm, có đem vô được ko em???? :)) :))


4 + 20 + 12 = cũng đông gớm hỉ. Kỳ này Mít sờ Mơ lại phải chạy ngược chạy xuôi tiếp rồi

Thấy vậy mà hổng phải vậy, em ơi!!!!!!!!! Chờ đến 12h trưa ngày 11/11, chuyển cọc thì mới biết danh sách đi chính thức, am ạh! Biết đâu, chừng đó cancel hết là chị buồn lắm đó.......Hì hì,......

sieta
09-11-2010, 19:18
@Chị Mơ : chai grant khó mà vô tới sài gòn được chị ơi :) có thể để dành năm sau đấu giá luôn :))

chtvnn
09-11-2010, 22:17
Chào mọi người,
Em về DL được 2 ngày tính tới hôm nay và xin báo cáo tình hình một tý xíu (không còn gì để chen vào nên phải lôi thời tiết vào để tán đấy ạ :) )
- Trời khá lạnh nhưng ban ngày không mưa, đêm thì bay bay vài giọt nên không cần phải lo lắng lắm
- Hồ Xuân Hương, hix hix vẫn chưa làm xong nên nhìn không khác gì cái đại công trường
- Trà quán mọi người nói nó tên là Dương Tùng và giá thì khá chát (trung bình 50K/người), nhạc hay như lời đồn và mọi người có thể tự hát (..hỏng) được ah.
- Thời gian sau 7g thì không nên vào DH Đà Lạt vì đó là giờ làm việc (DHDL đi học cả t7 và cn) do đó trường vẫn đông như ngày thường à
- BBQ: quá chuẩn ạ.
- Thác voi: theo lời dân bản xứ (bạn khác không phải em) thì sau mùa mưa là mùa nguy hiểm nhất của thác voi nên chỉ nhìn là chính không đi sâu vào trong nguy cơ ở lại với núi rừng khá cao T_T hic em là dân núi em không biết bơi đâu ạ :(... mọi người nên tham khảo kỹ nhé
- HOa quỳ: trên đường lên nghĩa trang Du Sinh, xuống suối vàng và đi Tà nung hoa đều nở nhiều rồi vậy mọi người yên tâm về hoa hoét nhé
- Sương mù: tin vui là không thấy sương :D (hay do em dậy sớm quá nhỉ :P)

shiheng
09-11-2010, 22:23
Bạn ơi, nhóm mình ở Hà Nội cũng định đi Đà Lạt mùa dã quì, đi sau các bạn 1 tuần. Bạn cho mình số điện thoại của Biệt thự 14 đương sắt nhé, phòng ở đó thể nào? có gần hồ Xuân Hương không bạn?

Summer_Flower44
10-11-2010, 09:54
Cập nhật danh sách thành viên tham gia:

Nhóm 1 xe máy xuất phát 6h sáng T6 (12/11), tập trung ngay vòng xoay Hàng Xanh nha:
1/ Khoái lang thang (x1)
2/ Wall2711 (x2)
3/ Miennanggio (ô1)
4/ Còn trống 1 ôm nha!

Nhóm 2 đi xe CLC lúc 23h00 tối T6 (12/11) đến Đà Lạt lúc 6h sáng
1/ Salguy (x) đã cọc
2/ Daniel (x) đã cọc
3/ Đăng Tuấn (x) đã cọc
4/ Ngọc Điệp (ô) đã cọc
5/ Astro (x) đã cọc
6/ Hoahuetim (ô)
7/ Davidpham (x)
8/ Bạn David (x)
9/ Bạn David (ô)
10/ Ivinguyen (ô)
11/ Mơ (ô)
12/ Triddesign (x) đã cọc
12a/ Dara (ô)
14/ Phihong (x) đã cọc
15/ Mèo lười (ô)
16/ Chị Mèo lười (ô)
17/ Immotet (x)
18/ Small.chili (ô) đã cọc
19/ Kinh_van (x) đã cọc
20/ Bạn Kinh_van (ô) đã cọc

Đã nhận tiền CK của bạn tên NGUYỄN VĂN TRIỀU, vui lòng cho biết nick Phuot là chi????

Ghép đoàn tại Đà Lạt:
1/ Lê Phương (ô) dập dòm
2/ Bạn Lê Phương (ô) dập dòm
3/ Bạn Khoái Lang Thang (ô, 1 xe)
4/ Chtvnn (ô, 1 xe)
5/ Cõi Riêng (ô, 1 xe)
6/ Langbiangoz
7/ Độc hành (x)
8/ Bé Hà (o)
9/ Take care (x)
10/ Peheo (ô)
11/ Nam bang (x)
12/ Trí nguyễn (x)
12a/ Trungcao (x)
13/ Bạn Trung cao (ô)

Thời hạn đóng tiền cọc để đặt vé CLC & thuê phòng & thuê xe: 12h ngày 11/11
Số tiền: 300k
Số TK: 0251 001 444 334
Tên chủ TK: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Tên NH: Vietcombank Bình Tây

Khi CK vui lòng ghi rõ nick Phuot, nội dung chuyển cọc Đà Lạt, và nên SMS cho mình nhé!
Số phone: 0919 171 667 - MƠ

kinh_van
10-11-2010, 10:28
Chị Mơ ơi,em đi xe ML với bạn ,dự kiến 6h sáng thứ 7 13/11 là tới.
Ghép đoàn ở ĐL thì gặp nhau ở đâu ạ ? Bây giờ em đăng kí tiền phòng cho chị dc ko ạ ?

heoluoi
10-11-2010, 10:42
Cả nhà mình đi chơi vui vẻ nhen :)

trungcao
10-11-2010, 11:23
Bạn ơi, nhóm mình ở Hà Nội cũng định đi Đà Lạt mùa dã quì, đi sau các bạn 1 tuần. Bạn cho mình số điện thoại của Biệt thự 14 đương sắt nhé, phòng ở đó thể nào? có gần hồ Xuân Hương không bạn?

BT14, 0908847604 (A.Thức) - cách HXH khoảng 2km. Phòng ốc trung bình, giá khoảng 150K-200K. Mọi thắc mắc, bạn tự tìm hiểu thêm nhé!

@chtvnn: Thanks bạn về thông tin hữu ích! Nếu đúng như bạn nói, thời tiết như vậy là quá tuyệt rùi!!!...Hi hi...Yeah yeah...

take care
10-11-2010, 12:47
Trước khi bik phượt mình đi du lịch toàn ngủ ks o ah, sau khi bik phượt toàn ngủ bụi đau lưng mún chik, riết nghiện ngủ bụi hồi nào o hay, đêm nằm trên đỉnh langbiang bên ánh lửa bập bùng, bên những tiếng đàn, những giọng ca cất lên cao vút, nằm ngắm những vì sao lấp lánh và chịu cái lạnh teo trym. Thật là những cảm giác ấn tượng khó quên, nó sẽ nằm mãi trong ký ức.

La Gu Nâu
10-11-2010, 13:48
Sorry em, đoàn chốt rồi em ạh! Hẹn kỳ sau em nhé!

Dạ, hẹn chị vào chuyến sau vậy.:)

lephuong18121
10-11-2010, 14:17
Chị ơi em chị hủy phòng cho em và bạn nha. Em vẫn chưa chắc chắn là đi được nên sợ lỡ kế hoạch của cả đoàn, nếu đi có thể em lên trễ hơn một ngày nên chị cứ nhường chỗ của em cho ai đó đi nha hi hi sory chị.

chtvnn
10-11-2010, 16:05
UI trời... vừa vui mừng được hôm qua thì nay mưa xối xả 1 buổi trưa, mà chỉ mưa trong 1 tiếng đồng hồ thì ngưng... nói chung diễn biến thời tiết phức tạp, mọi người cứ chuẩn bị ô dù áo mưa mọi thứ đi nhé ^^

kinh_van
10-11-2010, 16:24
Em chuyển tiền cho chị Mơ rồi nhé. Hẹn gặp ở thành phố của tình yêu :)

Summer_Flower44
10-11-2010, 18:23
Dạ, hẹn chị vào chuyến sau vậy.:)

Cập nhật thộng tin mới nhất ngày hôm nay thì vẫn còn thừa 1 xế đó em ơi! Heo lười cancel rồi!


Trước khi bik phượt mình đi du lịch toàn ngủ ks o ah, sau khi bik phượt toàn ngủ bụi đau lưng mún chik, riết nghiện ngủ bụi hồi nào o hay, đêm nằm trên đỉnh langbiang bên ánh lửa bập bùng, bên những tiếng đàn, những giọng ca cất lên cao vút, nằm ngắm những vì sao lấp lánh và chịu cái lạnh teo trym. Thật là những cảm giác ấn tượng khó quên, nó sẽ nằm mãi trong ký ức.

Thế chuyến này đi có mang lều, túi ngủ theo để ngủ bụi trên đồi thông ko cậu (?) :)


UI trời... vừa vui mừng được hôm qua thì nay mưa xối xả 1 buổi trưa, mà chỉ mưa trong 1 tiếng đồng hồ thì ngưng... nói chung diễn biến thời tiết phức tạp, mọi người cứ chuẩn bị ô dù áo mưa mọi thứ đi nhé ^^

Ông trời sẽ thương mình,....:) Nhưng mà cứ mang áo mưa phòng thân cho chắc, em nhỉ!


Em chuyển tiền cho chị Mơ rồi nhé. Hẹn gặp ở thành phố của tình yêu :)

Hẹn gặp em ở Bến Xe Miền Đông lúc 22h30 ngày 12/11 nhé! ;)

astro
10-11-2010, 21:40
Hẹn gặp mọi người, cho hỏi có ai muốn về vào chuyến xe cuối tối chủ nhật không :)

ivinguyen
10-11-2010, 21:51
Sáng mai em chuyển cọc cho chị nhé. Lỡ có chuyển cọc trễ tý xíu thì chị cũng đừng cho em out nha. Em nhất định sẽ đi cùng mọi người óa! ^^ :*

Summer_Flower44
11-11-2010, 08:07
Cập nhật danh sách thành viên tham gia đã đóng tiền cọc (11/11):

Nhóm 1 xe máy xuất phát 6h sáng T6 (12/11), tập trung ngay vòng xoay Hàng Xanh nha:
1/ Khoái lang thang (x1)
2/ Wall2711 (x2)
3/ Miennanggio (ô1)
4/ Còn trống 1 ôm nha!

Nhóm 2 đi xe CLC lúc 23h00 tối T6 (12/11) đến Đà Lạt lúc 6h sáng
1/ Salguy (x) đã cọc
2/ Daniel (x) đã cọc
3/ Đăng Tuấn (x) đã cọc
4/ Ngọc Điệp (ô) đã cọc
5/ Astro (x) đã cọc
6/ Hoahuetim (ô) đã cọc
7/ Davidpham (x)
8/ Bạn David (x)
9/ Bạn David (ô)
10/ Ivinguyen (ô) confirmed
11/ Mơ (ô)
12/ Triddesign (x) đã cọc
12a/ Dara (ô) đã cọc
14/ Phihong (x) đã cọc
15/ Mèo lười (ô)
16/ Chị Mèo lười (ô)
17/ Immotet (x) confirmed
18/ Small.chili (ô) đã cọc
19/ Kinh_van (x) đã cọc
20/ Bạn Kinh_van (ô) đã cọc

Ghép đoàn tại Đà Lạt:
1/ Lê Phương (ô) dập dòm
2/ Bạn Lê Phương (ô) dập dòm
3/ Bạn Khoái Lang Thang (ô, 1 xe)
4/ Chtvnn (ô, 1 xe)
5/ Cõi Riêng (ô, 1 xe)
6/ Langbiangoz
7/ Độc hành (x)
8/ Bé Hà (o)
9/ Take care (x) đã cọc
10/ Peheo (ô) đã cọc
11/ Nam bang (x) đã cọc
12/ Trí nguyễn (x) đã cọc
12a/ Trungcao (x)
13/ Bạn Trung cao (ô)

Thời hạn đóng tiền cọc để đặt vé CLC & thuê phòng & thuê xe: 12h ngày 11/11
Số tiền: 300k
Số TK: 0251 001 444 334
Tên chủ TK: Dương Nguyễn Nhật Phượng
Tên NH: Vietcombank Bình Tây

Khi CK vui lòng ghi rõ nick Phuot, nội dung chuyển cọc Đà Lạt, và nên SMS cho mình nhé!
Số phone: 0919 171 667 - MƠ

Summer_Flower44
11-11-2010, 08:11
Đã nhận tiền CK của bạn tên NGUYỄN VĂN TRIỀU, vui lòng cho biết nick Phuot là chi????


Sáng mai em chuyển cọc cho chị nhé. Lỡ có chuyển cọc trễ tý xíu thì chị cũng đừng cho em out nha. Em nhất định sẽ đi cùng mọi người óa! ^^ :*

Chị đã hẹn với nhà xe, KS và thuê xe máy 12h trưa ngày 11/11 chị sẽ chốt lại danh sách chắc chắn nên em thu xếp chuyển cho chị sớm nhé!

@ Hoahuetim, Meo luoi & Bí đao, Immotet: Các bạn cố gắng chuyển cọc đúng thời hạn nhé! Cảm ơn.

dara
11-11-2010, 08:24
Hẹn gặp mọi người, cho hỏi có ai muốn về vào chuyến xe cuối tối chủ nhật không :)

Có mình :D. Muốn ở lại DL thêm 1 đêm, sau đó đi chuyến xe cuối zìa, sáng về tới tp, phi ra bến tàu mua vé về Vt là vừa :D

Summer_Flower44
11-11-2010, 08:27
Hẹn gặp mọi người, cho hỏi có ai muốn về vào chuyến xe cuối tối chủ nhật không :)Có mình :D. Muốn ở lại DL thêm 1 đêm, sau đó đi chuyến xe cuối zìa, sáng về tới tp, phi ra bến tàu mua vé về Vt là vừa :D

Các bạn nào muốn đi chuyến xe muộn nhất từ Đà Lạt về SG (khởi hành lúc 23h ngày 14/11, về đến SG 6h sáng ngày 15/11) thì đăng ký với Mơ để Mơ xuất vé luôn nha! (Trong đó có mình, hihi :)) :)), ham hố quá!!!!!)

triddesign
11-11-2010, 08:28
Đã nhận tiền CK của bạn tên NGUYỄN VĂN TRIỀU, vui lòng cho biết nick Phuot là chi????



Chị đã hẹn với nhà xe, KS và thuê xe máy 12h trưa ngày 11/11 chị sẽ chốt lại danh sách chắc chắn nên em thu xếp chuyển cho chị sớm nhé!

@ Hoahuetim, Meo luoi & Bí đao, Immotet: Các bạn cố gắng chuyển cọc đúng thời hạn nhé! Cảm ơn.
Nick phượt của hắn đây ah: Triddesign,hy vọng được hội ngộ cùng các bạn dể thương!

Summer_Flower44
11-11-2010, 08:39
Nick phượt của hắn đây ah: Triddesign,hy vọng được hội ngộ cùng các bạn dể thương!

Này, nhớ đem theo chai Gin lemon chào sân nhé! Ko có là tớ uýnh đấy :)) :))

smallchili
11-11-2010, 08:46
Em có Baileys có mang theo k hả chị Mơ?

hoahuetim
11-11-2010, 08:48
Hi hi
Em vừa chuyển cọc xong sáng nay.^^

Summer_Flower44
11-11-2010, 08:49
Em có Baileys có mang theo k hả chị Mơ?

Cái này phải hỏi bạn Triddesign, hôm trước bạn ý nói Gin lemon pha Cockltail với Baileys, uống là say, là phiêu linh lắm cơ! :)) Chili cũng định chào sân mọi người àh! :)

smallchili
11-11-2010, 09:03
Em chào sân và mời mọi người vào sân rồi thì em vào nhà trốn. Em k biết uống rượu. hihihi

Summer_Flower44
11-11-2010, 09:20
Em chào sân mà mời mọi người vào sân rồi thì em vào nhà trốn. Em k biết uống rượu. hihihi

Em đừng lo!

Từ ngày tham gia Phượt, chị tăng level uống bia rượu thấy rõ luôn! Nên em cũng sẽ thế thôi. Đêm dài lạnh tê người, ko có hớp rượu cho ấm bụng thì sao chịu nổi hở em! :)) :))

Nói đùa cho vui, chứ đừng vì thế mà ko đi với chị nhé! :)

triddesign
11-11-2010, 09:23
Cái này phải hỏi bạn Triddesign, hôm trước bạn ý nói Gin lemon pha Cockltail với Baileys, uống là say, là phiêu linh lắm cơ! :)) Chili cũng định chào sân mọi người àh! :)
Mừng quá đã có người "góp rượu uống chung" rồi(beer).Rượu uống được nhiều hay ít không sao,có điều bạn thưởng thức nó mới là quan trọng(c).(small chili là ớt nhi đồng hay là ớt hiểm vậy?)

smallchili
11-11-2010, 09:29
Ớt chỉ thiên!

triddesign
11-11-2010, 09:40
Này, nhớ đem theo chai Gin lemon chào sân nhé! Ko có là tớ uýnh đấy :)) :))

Yes...sẽ ưu tiên 1 trong hành lý là "gụ"(em nó hiện vẫn đang làm cảnh trong tủ chờ ngày gặp lưu linh).

Salguy
11-11-2010, 10:20
Em có Baileys có mang theo k hả chị Mơ?

Mang theo đi bạn. Gin dành cho Nam hoặc Nữ tăng đô (chị Mơ chẳng hạn).
Baileys dành cho Nữ hoặc Nam yếu đô (mình chẳng hạn).:D
Baileys là cafe sữa mà lỡ pha tí ti rượu thôi mà.

Summer_Flower44
11-11-2010, 11:03
Tạm thời xem như số thành viên tham gia chuyển cọc cũng đã gần đủ rồi. Chỉ còn nhà Mèo và nhà David thôi. Trưa nay mình sẽ xuất vé xe CLC cả lượt đi và về cho mọi người nhé!

Đi tối 11/11xe Mai Linh:
1/ Độc Hành (khởi hành 22h30 tại Phạm Ngũ Lão)
2/ Bé Hà (khởi hành 22h30 tại Phạm Ngũ Lão)
3/ Trungcao
4/ Bạn Trungcao

Đi tối 12/11 chuyến 21h xe Mai Linh tại Bến xe miền Đông:
1/ Take care (x) đã cọc
2/ Nam_bang (x) đã cọc
3/ Trí nguyễn (x) đã cọc
4/ Peheo (ô) đã cọc

Đi tối 12/11 chuyến 23h xe Mai Linh tại Bến xe miền Đông:
1/ Salguy (x) đã cọc
2/ Daniel (x) đã cọc
3/ Đăng Tuấn (x) đã cọc
4/ Ngọc Điệp (ô) đã cọc
5/ Astro (x) đã cọc
6/ Hoahuetim (ô) đã cọc
7/ Davidpham (x) confirmed
8/ Bạn David (x) confirmed
9/ Bạn David (ô) confirmed
10/ Ivinguyen (ô) đã cọc
11/ Mơ (ô) đã cọc
12/ Triddesign (x) đã cọc
12a/ Dara (ô) đã cọc
14/ Phihong (x) đã cọc
15/ Mèo lười (ô)
16/ Chị Mèo lười (ô)
17/ Immotet (x) confirmed
18/ Small.chili (ô) đã cọc
19/ Kinh_van (x) đã cọc
20/ Bạn Kinh_van (ô) đã cọc

Thiệt tình là lúc đầu hổng muốn đi đông, sợ đông người quá sẽ làm phá vỡ đi không khí tĩnh lặng của thành phố mộng mơ này. Rồi cũng vì nể nang, vì các bạn thân thiết mà ko từ chối được,...cuối cùng lên đến con số gần 30 thành viên. Ko biết nên vui hay buồn nữa......Vui vì các bạn đã quý mến, tin tưởng mình nên ủng hộ mình,...và buồn vì điều này làm cho một số bạn ko bằng lòng...

Thành thật xin lỗi các bạn, nếu chuyến đi Đà lạt đông thành viên này có gì làm bạn ko vui,....Xin tặng hoa cho tất cả mọi người nè! (wait)

SORI 0934756363
11-11-2010, 11:32
Chào Cả Nhà Và Bạn Mơ !
SORI hiện tại đang ở đầu cầu Nha Trang ( SORI hiện cũng là thành viên trong Hội Phượt Nha Trang Mình ơi ) .
Nếu không có gì thay đổi thì ngày 13 / 11 / 2010 này , SORI cũng Phượt tại Đà Lạt .
Rất hân hạnh biết và làm quen kết bạn cùng cả nhà trong chuyến Phượt tại Đà Lạt - SORI sẽ call đến Mơ .
Thân !

Salguy
11-11-2010, 11:46
Thành thật xin lỗi các bạn, nếu chuyến đi Đà lạt đông thành viên này có gì làm bạn ko vui,....Xin tặng hoa cho tất cả mọi người nè! (wait)

Ít có cái vui của ít. Đông có cái lợi của đông.
Dù ít hay đông, mỗi người biết gắn mình vào tập thể thì chuyến đi mới thành công.
Ai không vui hả chị? PM cho em danh sách. Em xử! :D

Summer_Flower44
11-11-2010, 11:51
Chào Cả Nhà Và Bạn Mơ !
SORI hiện tại đang ở đầu cầu Nha Trang ( SORI hiện cũng là thành viên trong Hội Phượt Nha Trang Mình ơi ) .
Nếu không có gì thay đổi thì ngày 13 / 11 / 2010 này , SORI cũng Phượt tại Đà Lạt .
Rất hân hạnh biết và làm quen kết bạn cùng cả nhà trong chuyến Phượt tại Đà Lạt - SORI sẽ call đến Mơ .
Thân !

Hy vọng sẽ được gặp Phuoter Nha trang tại Đà Lạt! :)


Ít có cái vui của ít. Đông có cái lợi của đông.
Dù ít hay đông, mỗi người biết gắn mình vào tập thể thì chuyến đi mới thành công.
Ai không vui hả chị? PM cho em danh sách. Em xử! :D

Xử bằng cách phạt rượu nhé em! :)) :)) :))

astro
11-11-2010, 12:45
Mình đang định về lúc 12h tối chủ nhật hoặc sáng thứ 2 có bạn nào đi chung không :)

hoahuetim
11-11-2010, 13:36
Đi tối 12/11 chuyến 23h xe Mai Linh tại Bến xe miền Đông:
Chị ơi cho em hỏi là mình tự đi xe máy ra bến xe miền Đông gửi xe máy rồi lên xe đi với đoàn luôn hả chị ?

ivinguyen
11-11-2010, 14:06
Chị Mơ ơi, em đăng ký về chuyến cuối cùng của ngày Chủ Nhật nha chị. ^^ :*

nguyenhoaibao
11-11-2010, 14:52
Hôm nay là ngày thứ năm, sáng 5h tui dậy đi xem thời tiết như thế nào để báo cáo cho các bạn phượt, kết quả như thế lầy

Hồ xuân hương nè
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4947.jpg
-----

Ánh bình minh nè
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4957.jpg

Đồi cù nè
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/dalat/IMG_4966.jpg

Túm lại, thời tiết hôm nay rất đẹp :D nên dự đoán ngày mai, ngày mốt, ngày sau ngày mốt cũng thía thôi (c)

dara
11-11-2010, 15:21
Chị Mơ, em đăng ký về chuyến xe cuối nhé. Thanks chị :)

Summer_Flower44
11-11-2010, 16:15
Rất cảm ơn thông tin vui của bạn Nguyenhoaibao. Rất tiếc là ko được gặp bạn ở Đà Lạt! :(


Chị ơi cho em hỏi là mình tự đi xe máy ra bến xe miền Đông gửi xe máy rồi lên xe đi với đoàn luôn hả chị ?

Em hình như ko đọc kỹ topic rồi!

Mọi người ra BXMĐ đón xe CLC Mai Linh đi Đà Lạt và sau đó sẽ thuê xe máy ở Đà Lạt để lượn lờ quanh đấy! Nếu em mang theo xe thì có thể gửi xe theo cùng. Giá gửi là 120k/chiều x 2 lượt = 240k. Tính ra thuê xe trên Đà Lạt rẻ hơn và tiện hơn, em ạh! Nhưng em gửi xe theo thì cũng có thuận lợi là em quen xe, quen tay lái. Tùy em chọn lựa nhé!

Em có thể ra BXMĐ bằng nhiều cách: Taxi, xe ôm hoặc xe máy. Ở BXMĐ có nhận giữ xe máy qua đêm nên em đi xe máy ra đó thì khi về đến SG sẽ có phương tiện về nhà ngay dù đêm khuya hay sáng sớm. Bãi xe ở bên hông bến xe nhé(cổng Đinh Bộ Lĩnh)!

Nếu em chưa đi Bến xe miền Đông bao giờ thì nên đến sớm trước giờ khởi hành 30 phút cho an toàn nhé, tránh tình trạng trễ giờ gây ảnh hưởng đến mọi người.

@ Nhóm Take care khởi hành lúc 21h ngày 12/11: Đã có vé. Mọi người liên hệ với Mơ để nhận vé mai đi sớm nha!

@ Astro, Ivi, Dara: Đã giữ vé chiều về lúc 23h ngày 12/11 cho các bạn. Có bạn nào muốn về chuyến muộn nhất ngày 14/11 nữa ko? :)

@ All: Cố gắng đến trước giờ khởi hành 15-20 phút nhé mọi người! Và trang bị đồ ấm cho đầy đủ đấy!

smallchili
11-11-2010, 16:24
Hôm nay là ngày thứ năm, sáng 5h tui dậy đi xem thời tiết như thế nào để báo cáo cho các bạn phượt, kết quả như thế lầy
Túm lại, thời tiết hôm nay rất đẹp :D nên dự đoán ngày mai, ngày mốt, ngày sau ngày mốt cũng thía thôi


Thời tiết có lạnh lắm k ah, khoảng bao nhiêu độ ah?
Thanks!

hoahuetim
11-11-2010, 16:37
Em hình như ko đọc kỹ topic rồi

Không chị ý em hỏi là ý này nè chị "Em có thể ra BXMĐ bằng nhiều cách: Taxi, xe ôm hoặc xe máy. Ở BXMĐ có nhận giữ xe máy qua đêm nên em đi xe máy ra đó thì khi về đến SG sẽ có phương tiện về nhà ngay dù đêm khuya hay sáng sớm. Bãi xe ở bên hông bến xe nhé(cổng Đinh Bộ Lĩnh) "

Thanks chị !!!!

nguyenhoaibao
11-11-2010, 19:33
Thời tiết có lạnh lắm k ah, khoảng bao nhiêu độ ah?
Thanks!

Buổi trưa nắng ấm
Buổi tối lạnh
Sáng ngủ dậy cóng người, hông mún ra khỏi giường :D

Túm lại vào ban ngày bạn có thể mặc áo khoác nhẹ, nhưng tối ra đường chạy xe gắn máy vòng vòng thì phải trang bị đầy đủ găng tay, mũ len trùm đầu, áo ấm, quần jean (c) nếu bạn nào chưa có mấy thứ này thì khoan mua ở SG nhé, vì chợ Đà lạt bán rẻ hơn, đẹp, tha hồ chọn, loại mua xài vài ngày rồi vứt thì giá khoảng 10k/áo len, áo khoác thôi :D

Nhiệt độ, theo mình, khoảng 20oC vào buổi sáng, trưa khoảng 25oC, tối khoảng 16oC
Bạn tham khảo thêm ở đây nhé : http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/62/22/43/map/Default.aspx

lethanh0901
11-11-2010, 21:31
Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé! Tiếc...chuyến này hông đi được...hichic...Đành ngậm ngùi ngồi nhìn và hóng hình "Quỷ Già" của mọi người...Xem Quỷ Già Đà Lạt và Quỷ Già Kontum, Quỷ nào già hơn, keke

take care
11-11-2010, 23:14
Chương trình là mình muốn ở lại 1 ngày nữa leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao, sáng leo xuống nếu dư time thì đi thác Pongour - thủy điện Đại Ninh.
https://www.phuot.vn/threads/12925-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-th%C3%A1c-Pongour-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A1i-Ninh.
Chiều thứ 2 khởi hành về. Có ai trong nhóm ở lại cùng mình cho vui o nhỉ, vì lên đà lạt mà o ngủ trên langbiang thì phí quá. Hiện nay có :
1/ Take care,
2/ mèo lười
3/chị mèo lười
4/Pé heo
5/ astro
6/Trí Nguyễn
7/ Miennanggio dập dòm (chờ ý xế)
8/Khoái khoai lang dập dòm
ít quá. Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi.

astro
11-11-2010, 23:21
Em cũng muốn tham gia nhưng không có lều ngủ

Mèo lười
11-11-2010, 23:22
Chương trình là mình muốn ở lại 1 ngày nữa leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao, sáng leo xuống nếu dư time thì đi thác Pongour - thủy điện Đại Ninh.
https://www.phuot.vn/threads/12925-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-th%C3%A1c-Pongour-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A1i-Ninh.
Chiều thứ 2 khởi hành về. Có ai trong nhóm ở lại cùng mình cho vui o nhỉ, vì lên đà lạt mà o ngủ trên langbiang thì phí quá. Hiện nay có mình, mèo lười và chị mèo lười, ít quá. Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi

Mèo tính ở thêm 1 ngày nữa để đi thung lũng vàng và tuyền lâm ... Có ai tham gia chung ko??

Salguy
11-11-2010, 23:23
Chương trình là mình muốn ở lại 1 ngày nữa leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao, sáng leo xuống nếu dư time thì đi thác Pongour - thủy điện Đại Ninh.
https://www.phuot.vn/threads/12925-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-th%C3%A1c-Pongour-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A1i-Ninh.
Chiều thứ 2 khởi hành về. Có ai trong nhóm ở lại cùng mình cho vui o nhỉ, vì lên đà lạt mà o ngủ trên langbiang thì phí quá. Hiện nay có mình, mèo lười và chị mèo lười, ít quá. Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi

Đang không biết xin nghỉ thứ Bảy được không mà bác rủ nghỉ thứ Hai có nước quit job. :D

take care
11-11-2010, 23:24
Em cũng muốn tham gia nhưng không có lều ngủ

Lều sẽ thuê hoặc mình sẽ mượn của a lengkeng. Cái này o lo bạn nhé. Đưa bạn vô danh sách lun

take care
11-11-2010, 23:25
Đang không biết xin nghỉ thứ Bảy được không mà bác rủ nghỉ thứ Hai có nước quit job. :D


Em liều rồi a ơi. Chắc cũng sắp rùi eke

Salguy
11-11-2010, 23:26
Lều sẽ thuê hoặc mình sẽ mượn của a lengkeng. Cái này o lo bạn nhé. Đưa bạn vô danh sách lun

Mình có 1 lều 4 và võng mùng. Nếu xài mai mình mang theo.

take care
11-11-2010, 23:27
Mèo tính ở thêm 1 ngày nữa để đi thung lũng vàng và tuyền lâm ... Có ai tham gia chung ko??

Thui thui tui nghỉ thứ 2 là đủ rùi, nghỉ nữa là out nun. ek

miennanggio
11-11-2010, 23:29
Trơì mấy người naỳ máu quá ta!Hehhe E thứ 2 mới về nè!

take care
11-11-2010, 23:29
Mình có 1 lều 4 và võng mùng. Nếu xài mai mình mang theo.

Dạ, thanks a, võng e có rồi a, nếu đc a cho e mượn cái lều. Cám ơn anh nhiều nhen!

Salguy
11-11-2010, 23:30
Dạ, thanks a, võng e có rồi a, nếu dc a cho e mượn cái lều. cám ơn anh nhiều nhen

OK. Một lều + đèn lều (đã sạc).

take care
11-11-2010, 23:30
Trơì mấy người naỳ máu quá ta!Hehhe E thứ 2 mới về nè!

Vậy tham gia lun đi nắng gió. Ngủ ks làm jề? not feel

astro
11-11-2010, 23:32
Thứ 2 mấy h về SG vậy anh?

miennanggio
11-11-2010, 23:34
E chưa biết!Để hỏi anh xế của e nữa đã anh ah!

take care
11-11-2010, 23:37
E chưa biết!Để hỏi anh xế của e nữa đã anh ah!

Ông khoái khoai lang máu lắm, yên tâm!

take care
11-11-2010, 23:38
Những thác đẹp như thế này nỡ bỏ qua sao?

https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/thac-pongour-1.jpg



https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalatvietnam1jp_149.jpg

miennanggio
11-11-2010, 23:39
Tình hình là sáng mai chỉ có mình e va anh Khoailangthang đi xe máy!Và 2 anh e định sáng thứ 2 sẽ về!Không biết có đi cùng anh được không nữa.Mai trả lời nha anh!

take care
11-11-2010, 23:52
Tình hình là đồ ngủ đã có 1 lều 04 ng và đèn lều (của a Salsuys) 2 võng, 2 đèn pin đeo trán, 1 tăng, 1 chiếu đơn và 1 mền cho mình ek. Bạn nào tham gia nhớ mang đồ ấm nhiều nhé, chiều trước khi leo thì mua đồ ăn và uống mang lên. Làm 1 đại nhạc hội tại Langbiang

kinh_van
12-11-2010, 00:08
Chương trình là mình muốn ở lại 1 ngày nữa leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao, sáng leo xuống nếu dư time thì đi thác Pongour - thủy điện Đại Ninh.
https://www.phuot.vn/threads/12925-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-th%C3%A1c-Pongour-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A1i-Ninh.
Chiều thứ 2 khởi hành về. Có ai trong nhóm ở lại cùng mình cho vui o nhỉ, vì lên đà lạt mà o ngủ trên langbiang thì phí quá. Hiện nay có :
1/ Take care,
2/ mèo lười
3/chị mèo lười
4/Pé heo
5/ astro
6/ Miennanggio dập dòm (chờ ý xế)
ít quá. Hy vọng rủ rê thêm được Nam Băng, và Trí Nguyễn và thêm 3 bạn của a Trí nữa.
Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi.

Thứ 2 đi làm mất rồi a ạ :( .
Anh định ngủ vào đêm tối Chủ Nhật à ?

namnguyen
12-11-2010, 00:12
Đến Đại Ninh thì phải là sáng sớm nha anh, nếu may mắn thì có sương.

Nhìn từ cầu Đakra

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/IMG_6883.jpg

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/IMG_6901.jpg

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/IMG_6891.jpg

https://i299.photobucket.com/albums/mm294/mtphoto2007/IMG_6918.jpg

Xuống tận ven hồ

https://farm4.static.flickr.com/3564/3514238247_28da11189c_o.jpg

Ở ngay chân cầu Đakra có mấy căn nhà, có thể hỏi thuê thuyền đi lòng vòng.

davidpham
12-11-2010, 06:49
Những thác đẹp như thế này nỡ bỏ qua sao?

https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/thac-pongour-1.jpg


https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalatvietnam1jp_149.jpg



Tui là tui biết mà, thế nào cũng phát sinh cái vụ này, :D:D:D

brandy
12-11-2010, 08:22
Chúc cả nhà phượt bình an và vui vẻ nhé.

Mèo lười
12-11-2010, 08:37
Anh salguy cho em mựon cái võng mùng nha . hehe

Salguy
12-11-2010, 08:46
Anh salguy cho em mựon cái võng mùng nha . hehe

OK.
Võng mùng: Tối nay giao hàng tại bến xe miền đông.
Lều + đèn: giao hàng sáng thứ bảy tại Đà Lạt.

take care
12-11-2010, 09:33
Thứ 2 đi làm mất rồi a ạ :( .
Anh định ngủ vào đêm tối Chủ Nhật à ?

Ngủ đêm chủ nhật bạn ah, sáng thứ 2 leo xuống núi, khởi hành đi đại ninh cách đà lạt 45 km.
@ Nam Nguyễn: ảnh đẹp wa, háo hức.ihi

bebi
12-11-2010, 09:54
Những thác đẹp như thế này nỡ bỏ qua sao?

https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/thac-pongour-1.jpg


https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalatvietnam1jp_149.jpg

Bác Kè ham chơi thật nha ... mà thác Pongour vô hình đẹp quá, liệu có phô tô sợp ko ta? em hổng tin có mấy sư đi qua vậy đâu :P ... nhớ ĐL dấu yêu ...
Cả nhà đi chơi vui vẻ nha (c)

Mèo lười
12-11-2010, 10:11
OK.
Võng mùng: Tối nay giao hàng tại bến xe miền đông.
Lều + đèn: giao hàng sáng thứ bảy tại Đà Lạt.

Anh salguy ơi. Trên đỉnh Langbiang hình như không có chỗ mắc võng hả anh? Nếu không có thì thôi anh khỏi đem cho em nha. hì hì thanks anh nhiều ^^

Salguy
12-11-2010, 11:29
Anh salguy ơi. Trên đỉnh Langbiang hình như không có chỗ mắc võng hả anh? Nếu không có thì thôi anh khỏi đem cho em nha. hì hì thanks anh nhiều ^^

Hồi anh lên Langbiang thấy có cái lan can phòng hộ bên bờ vực. Mắc ở đó cũng OK. :D
Vậy thì cho võng ở nhà. Làm nó mừng hụt, suốt đêm qua không ngủ được.

Bạn Nguyenhoaibao cho mình hỏi. Mùa này Đà Lạt có còn dâu tây không? Mình mê cái món dâu dầm yaourt lắm! Yummmyyyy!!! Chẹp chẹp...

namnguyen
12-11-2010, 11:31
Cả nhà đi vui vẻ nhé, tối thứ hai em lên =))

samy
12-11-2010, 11:54
Ý, có người đi tối thứ 2 kìa, tớ đu theo đc ko bạn Namnguyen ?

Summer_Flower44
12-11-2010, 12:38
Bác Kè ham chơi thật nha ... mà thác Pongour vô hình đẹp quá, liệu có phô tô sợp ko ta? em hổng tin có mấy sư đi qua vậy đâu :P ... nhớ ĐL dấu yêu ...
Cả nhà đi chơi vui vẻ nha (c)

Chị cũng nghi ngờ có qua Sốp quá, em ơi!!!!!!!!!!!!

Sao lại có các sư đi ngang chỗ này nhỉ???

https://i1047.photobucket.com/albums/b480/takecare1977/dalatvietnam1jp_149.jpg[/QUOTE]

Summer_Flower44
12-11-2010, 12:41
Hồi anh lên Langbiang thấy có cái lan can phòng hộ bên bờ vực. Mắc ở đó cũng OK. :D
Vậy thì cho võng ở nhà. Làm nó mừng hụt, suốt đêm qua không ngủ được.

Bạn Nguyenhoaibao cho mình hỏi. Mùa này Đà Lạt có còn dâu tây không? Mình mê cái món dâu dầm yaourt lắm! Yummmyyyy!!! Chẹp chẹp...

Dâu tây là Rasperry hay Strawberry vậy em? Nếu là Strawberry thì có nhờ thổ địa Đà Lạt mua giúp 10 kg rồi :)) :))


Cả nhà đi vui vẻ nhé, tối thứ hai em lên =))

Nói chuyện trớt quớt mà cười lăn ra thía em, người ta về thì em lên. Ghét nha! :)

Tin mới nhận: Khoailangthang & Miennanggio chạy xe máy tới Định Quán bị Hugo vịn rồi :(

namnguyen
12-11-2010, 12:41
Chị cũng nghi ngờ có qua Sốp quá, em ơi!!!!!!!!!!!!

Sao lại có các sư đi ngang chỗ này nhỉ???



Dạ như lần trước em đi Ninh Thuận, các em gái Chăm mặc đồ Chăm vác bình đi mấy vòng đồi cát là 30k/em ạ.

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/IMG_2617.jpg

Còn thác nước mềm như lụa là do chụp phơi sáng lâu chứ không phải do photoshop, ví dụ tấm này của em:

https://i111.photobucket.com/albums/n154/stanleynguyenvn/draynur04rs.jpg

nguyenhoaibao
12-11-2010, 12:43
Bạn Nguyenhoaibao cho mình hỏi. Mùa này Đà Lạt có còn dâu tây không? Mình mê cái món dâu dầm yaourt lắm! Yummmyyyy!!! Chẹp chẹp...

Mùa này là bắt đầu thu hoạch dâu tây đấy, nhưng chắc bạn sẽ thất vọng (tui cũng thất vọng lun, hôm bữa đi vào Trại mát tìm vườn dâu tây mà khó quá, ít người trồng dâu tây)
http://nld.com.vn/20101111100825565P0C1002/dau-tay-da-lat-chet-hang-loat.htm

Summer_Flower44
12-11-2010, 12:46
Dạ như lần trước em đi Ninh Thuận, các em gái Chăm mặc đồ Chăm vác bình đi mấy vòng đồi cát là 30k/em ạ.

Các em gái Chăm mặc đồ Chăm vác bình đi mấy vòng đồi cát là 30k/em,...:( Hổng lẽ các sư,...:( Thui, hổng nghĩ bậy, mắc tội chết!!!!!


Đang có 16 người xem topic này (10 thành viên và 6 khách)

1. Summer_Flower44*
2. nguyenhoaibao
3. namnguyen
4. thoai_thoai
5. Salguy+
6. wall2711
7. hoahuetim
8. Cõi Riêng

@ Bạn Wall2711: Chưa khởi hành àh, sao còn online?

@ Bạn Cõi Riêng: Mai em có ghép đoàn cùng mọi người ko? Cho chị số phone để tiện liên lạc nha!

nguyenhoaibao
12-11-2010, 12:46
Dâu tây là Rasperry hay Strawberry vậy em? Nếu là Strawberry thì có nhờ thổ địa Đà Lạt mua giúp 10 kg rồi :)) :))

:(

Chỉ giùm chỗ mua với(NT)

take care
12-11-2010, 12:58
Mới nói chuyện với Chị Mơ xong, sau khi xem hình thác Pongour chị Mơ đã Mơ về nơi đó rồi, nên quyết định đoàn chúng ta sẽ ghé luôn thác Pongour. Còn đoàn leo langbiang ngày hôm sau sẽ đi trại mát ngắm xe lửa chạy bằng hơi nước thời Pháp và đi ngắm vườn atisô (cực đẹp nhé)

Summer_Flower44
12-11-2010, 13:02
chỉ giùm chỗ mua với(NT)

Ai biết đâu, tui đâu phải thổ địa Đà Lạt. Mà mới gửi mua dùm thôi, còn mua được hay ko thì....Hên xui àh! :)) :))

Hổng viết hoa đầu câu, coi chừng bị Mod cảnh cáo đó nha! :)

take care
12-11-2010, 13:08
Chương trình ở lại 1 ngày thứ 2, chiều cn leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao....

Hiện nay có :

1/ Take care,
2/ mèo lười
3/chị mèo lười
4/Pé heo
5/ astro
6/Trí Nguyễn
7/ Miennanggio dập dòm (chờ ý xế)
8/Khoái khoai lang dập dòm
9/ Phú bạn Trí Nguyễn dập dòm

Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi.

Salguy
12-11-2010, 13:18
Dâu tây là Rasperry hay Strawberry vậy em? Nếu là Strawberry thì có nhờ thổ địa Đà Lạt mua giúp 10 kg rồi :)) :))
(
Strawberry đó chị. 10kg quất tại chỗ chứ mang về là dập hết.


Mùa này là bắt đầu thu hoạch dâu tây đấy, nhưng chắc bạn sẽ thất vọng (tui cũng thất vọng lun, hôm bữa đi vào Trại mát tìm vườn dâu tây mà khó quá, ít người trồng dâu tây)

Lúc trước mình có mò đến tận vườn thì họ chỉ bán loại 2 sau khi đã lựa loại 1 đóng thùng chuyển về Sài Gòn phục vụ các nhà hàng.
Loại hai toàn là dâu đá hoặc dâu dị dạng.


Mới nói chuyện với Chị Mơ xong, sau khi xem hình thác Pongour chị Mơ đã Mơ về nơi đó rồi, nên quyết định đoàn chúng ta sẽ ghé luôn thác Pongour.
Chị Mơ dễ bị dụ quá đi! Mấy cái hình đó đạo diễn tè le, sốp siếc tá lả đó chị! :D
Không lẽ lại vác theo chân nọ chân kia. Mệt!

thoai_thoai
12-11-2010, 13:31
óa óa, tối nay 6h em về Bảo Lộc, có ghé Đa Mi hay đâu đó gần Bảo Lộc hem cho em ham hố với chị ơi....

Summer_Flower44
12-11-2010, 13:36
Strawberry đó chị. 10kg quất tại chỗ chứ mang về là dập hết.


Lúc trước mình có mò đến tận vườn thì họ chỉ bán loại 2 sau khi đã lựa loại 1 đóng thùng chuyển về Sài Gòn phục vụ các nhà hàng.
Loại hai toàn là dâu đá hoặc dâu dị dạng.


Chị Mơ dễ bị dụ quá đi! Mấy cái hình đó đạo diễn tè le, sốp siếc tá lả đó chị! :D
Không lẽ lại vác theo chân nọ chân kia. Mệt!

1/ Chị đặt để mình ăn trên Đà Lạt mà. Tại chị hỏi thăm có cần mang trái cây từ SG lên ko, bạn ấy nói thôi để thưởng thức trái cây Đà Lạt.

2/ Chị cũng vô vườn gần thung lũng vàng thì lại được ăn dâu rất ngon, được tự chọn và tự hái luôn. Ngọt lịm.....

3/ Chắc phải vác theo quá áh :)) :))

Summer_Flower44
12-11-2010, 13:59
Cập nhật danh sách thành viên trong đoàn nè (ngày 12/11):

Đã có mặt tại Đà Lạt:
1/ Độc Hành (x)
2/ Bé Hà (ô)
3/ Trungcao (x)
4/ Bạn Trungcao (ô)

Đi xe máy SG-ĐL sáng 12/11:
1/ Khoailangthang (x)
2/ Miennanggio (ô)

Đi tối 12/11 chuyến 21h xe Mai Linh tại Bến xe miền Đông (có mặt trước 30')
1/ Take care (x)
2/ Nam_bang (x)
3/ Trí nguyễn (x)
4/ Peheo (ô)

Đi tối 12/11 chuyến 23h xe Mai Linh tại Bến xe miền Đông (Có mặt trước 30'):
1/ Salguy (x)
2/ Daniel (x)
3/ Đăng Tuấn (x)
4/ Ngọc Điệp (ô)
5/ Astro (x)
6/ Hoahuetim (ô)
7/ Davidpham (x)
8/ Bạn David (x)
9/ Bạn David (ô)
10/ Ivinguyen (ô)
11/ Mơ (ô)
12/ Triddesign (x)
12a/ Dara (ô)
14/ Phihong (x)
15/ Mèo lười (ô)
16/ Bí Đao (ô)
17/ Immotet (x)
18/ Small.chili (ô)
19/ Kinh_van (x)
20/ Bạn Kinh_van (ô)

Ghép đoàn tại Đà Lạt:
1/ Chtvnn (ô, 1 xe)
2/ Bạn Khoailangthang (ô, 1 xe)
3/ Nhóm photo: 5 bạn (ô)

Thân gửi các xế,
Đề nghị trang bị đủ ấm để có khả năng cầm lái cho chặng đường dài (120km cả đi lẫn về nhé!) Áo len, găng tay, mũ len, khăn len,..và cả áo mưa nữa đấy! KO CHỦ QUAN NHÉ! Vì có nhiều bạn ko lường trước cái giá lạnh mùa đông trên Đà Lạt, ko chuẩn bị đủ ấm sẽ rất khó chịu đấy!


Giấy tờ tùy thân đầy đủ: Bằng lái, CMND,...

Chủ xe sẽ cho mượn mũ bảo hiểm nên các bạn ko cần mang theo mũ nha!

Cõi Riêng
12-11-2010, 14:02
Sorry chị, em đu đeo chuyến này không được rồi, chiều mốt em mới vô lại SG được! Hẹn gặp chị chuyến sau! Tiếc...

davidpham
12-11-2010, 14:05
"""Thân gửi các xế,
Đề nghị trang bị đủ ấm để có khả năng cầm lái cho chặng đường dài (120km cả đi lẫn về nhé!) Áo len, găng tay, mũ len, khăn len,..và cả áo mưa nữa đấy! KO CHỦ QUAN NHÉ! Vì có nhiều bạn ko lường trước cái giá lạnh mùa đông trên Đà Lạt, ko chuẩn bị đủ ấm sẽ rất khó chịu đấy!"""


- Tính thử giống như trên núi Bà Đen mà chạy xe thì sao nhỉ??? Đang thèm cái lạnh đó chị ơi, đừng chém em nhá, hố hố hố


@"Diệu" 5 lít: đã có hàng, ready for buổi tiệc" NGẮM HOA DÃ QUỲ CHỈ LÀ CÁI CỚ ĐỂ ĂN NHẬU" ( a Salguy cho em mượn bản quyền nhé), em lặn thôi, hẹn gặp cả nhà lúc 22 giờ 30

Salguy
12-11-2010, 14:09
Thân gửi các xế,
Đề nghị trang bị đủ ấm để có khả năng cầm lái cho chặng đường dài (120km cả đi lẫn về nhé!) Áo len, găng tay, mũ len, khăn len,..và cả áo mưa nữa đấy! KO CHỦ QUAN NHÉ! Vì có nhiều bạn ko lường trước cái giá lạnh mùa đông trên Đà Lạt, ko chuẩn bị đủ ấm sẽ rất khó chịu đấy!


Giấy tờ tùy thân đầy đủ: Bằng lái, CMND,...

Chủ xe sẽ cho mượn mũ bảo hiểm nên các bạn ko cần mang theo mũ nha!

Cám ơn chị Mơ đã nhắc nhở.
Mình lưu ý, nếu ai làm Ôm của mình thì tự trang bị áo mưa nhé vì mình mặc áo mưa bộ, không có chỗ nào để rúc vào đâu! :D
Đi xe máy, mặc áo mưa bộ dễ di chuyển nhé Ôm!

Summer_Flower44
12-11-2010, 14:13
Cám ơn chị Mơ đã nhắc nhở.
Mình lưu ý, nếu ai làm Ôm của mình thì tự trang bị áo mưa nhé vì mình mặc áo mưa bộ, không có chỗ nào để rúc vào đâu! :D
Đi xe máy, mặc áo mưa bộ dễ di chuyển nhé Ôm!

Cho chị rúc được ko em? Mà cho hỏi,...có hương hoa hồi ko đấy??? :)) :))

ivinguyen
12-11-2010, 14:17
Chương trình là mình muốn ở lại 1 ngày nữa leo langbiang, tối ngủ lều tại langbiang ngắm sao, sáng leo xuống nếu dư time thì đi thác Pongour - thủy điện Đại Ninh.
https://www.phuot.vn/threads/12925-H%E1%BB%8Fi-v%E1%BB%81-th%C3%A1c-Pongour-th%E1%BB%A7y-%C4%91i%E1%BB%87n-%C4%90%E1%BA%A1i-Ninh.
Chiều thứ 2 khởi hành về. Có ai trong nhóm ở lại cùng mình cho vui o nhỉ, vì lên đà lạt mà o ngủ trên langbiang thì phí quá. Hiện nay có :
1/ Take care,
2/ mèo lười
3/chị mèo lười
4/Pé heo
5/ astro
6/Trí Nguyễn
7/ Miennanggio dập dòm (chờ ý xế)
8/Khoái khoai lang dập dòm
ít quá. Mong mọi người tham gia đông cho dzui nhà dzui cửa ihi.

Ham hố muốn được ngủ trên Langbiang quá. Cơ mà có cách nào để trưa 12h có mặt ở Saigon không nhỉ? :-SS

davidpham
12-11-2010, 14:21
Ham hố muốn được ngủ trên Langbiang quá. Cơ mà có cách nào để trưa 12h có mặt ở Saigon không nhỉ? :-SS

Có đó, tối ngủ trên Langbiang, sáng đón bình minh,ăn sáng rồi alo cho trực thăng đón bay về TSN luôn, kịp chán:D:D:D

Salguy
12-11-2010, 14:23
Cho chị rúc được ko em? Mà cho hỏi,...có hương hoa hồi ko đấy??? :)) :))

Chị làm Ôm của em HẢẢẢ?
Không có HHH chị à. Lo là lo cái xe. Chắc 100k họ mới cho thuê.:))

nguyenhoaibao
12-11-2010, 14:27
Xe lửa Đà lạt thì lúc chạy lúc không, nếu mún đi thì gọi trước số điện thoại 01688368320 để hỏi thăm xem giờ nào thì chạy nhé

degiocuondi289
12-11-2010, 14:30
Chào cả nhà !
Em chưa biết Đà Lạt, muốn đi chuyến này quá nhưng giờ mới biết thì đã chốt đoàn rồi! Tiếc lắm cơ ...

ivinguyen
12-11-2010, 14:30
Có đó, tối ngủ trên Langbiang, sáng đón bình minh,ăn sáng rồi alo cho trực thăng đón bay về TSN luôn, kịp chán:D:D:D

Em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói. :| :-S :-S

take care
12-11-2010, 14:33
Có đó, tối ngủ trên Langbiang, sáng đón bình minh,ăn sáng rồi alo cho trực thăng đón bay về TSN luôn, kịp chán:D:D:D

E có thể đi máy bay, liên hệ a salguys hd e nhen

ivinguyen
12-11-2010, 14:37
E có thể đi máy bay, liên hệ a salguys hd e nhen

Vậy thôi, hẹn ngủ ở Langbiang dịp khác, khi mà thời gian và túi tiền của iem rủng rỉnh rủng rẻng hơn. >.< :'( :'(

Salguy
12-11-2010, 14:42
E có thể đi máy bay, liên hệ a salguys hd e nhen

Chỉ còn Vietnam airlines có chuyến:
DLI-SGN Dep. 08:40 Arr 09:30
Giá vé tổng cộng: 983.000đ.
Ngủ 1 đêm mà phí cao quá! :D

Mèo lười
12-11-2010, 14:48
Bác Namnguyen tối thứ 2 lên thật không?
Thứ 3 mèo và Bí đao vẫn còn trên đó...Có gì gặp nhé ^^
Thứ 3 có dự định đi thung lũng vàng , vào vừon dâu , hồ tuyền lâm ... Muốn đi đồi chè nhưng ko biết đừong hahaha... tới đó xem bản đồ rồi tính vậy
Liên lạc nhé : 0987333109

Summer_Flower44
12-11-2010, 15:02
Lịch trình tham quan tại Đà Lạt theo tư vấn chuyên gia Namnguyen, Langbiangoz và sau khi bị Take care dụ dỗ:


Ngày 12/11:
23h00: Khởi hành từ SG đi Đà Lạt.
Xe Mai Linh: Đang có KM mua 2 vé tặng 1 vé

T7, Ngày 13/11:
6h đến Đà Lạt
7h làm thủ tục nhận phòng, thuê xe, tập trung xe
7h30 ăn sáng (chọn lựa: phở, bún, mì quảng)
8h mua đồ ăn trưa ở bánh mì Liên Hoa (bánh mì, thịt nguội, pa tê, bơ), khởi hành đi thác Pongour.
10h đến Đại Ninh, ngắm Đại Ninh từ cầu Đắckra
11h đến Pongour, ăn trưa dã ngoại tại Pongour.
13h chạy về theo đường Lâm Hà - Tà Nung (Đường 725), một trải nghiệm mới với cung đường quanh co vàng rực màu hoa dã quỳ.
Chỉ dẫn đường đi: Về lại QL20 qua khỏi Đức Trọng 1 đoạn có 1 ngã 3 lớn, rẽ trái vào QL27 (đường đi Ban Mê) sẽ gặp xe khách đi đường này, đi gần 10km là có ngã ba rẽ phải là đường 725 chạy 1 mạch là đến thác Voi (Nam ban-Lâm hà)
15h đến thác Voi
16h khởi hành về Đà Lạt theo hướng sân bay Cam Ly, đoạn đường rất đẹp, có rất nhiều hoa :))
17h30 dự kiến có mặt ở TP, ăn tối (gợi ý: nem nướng)
sau đó về KS tắm rửa
20h Sinh hoạt tự do (gợi ý: uống cà phê, sữa đậu nành, dạo chợ đêm,...)
22h Sinh hoạt tập thể, đàn hát, tiệc barbecue,...

Sáng CN, 14/11
8h Ăn sáng, chuẩn bị thực phẩm để ăn trưa dã ngoại.
9h đi vòng TP, qua Đại Học Đà Lạt chụp hình hoa Dã Quỳ (bạn Chtvnn gợi ý)
Có 2 lựa chọn:
1/ đi vào Suối Vàng, chơi ở thác khoảng 30-45p, ăn trưa trên đồi, nghỉ ngơi.
"Chỗ này không có tên, đường đi như sau: Đi thẳng đường vào suối vàng, bỏ qua đường vô thung lũng vàng, chạy tiếp vào thác 7 tầng qua khỏi đập nước đầu tiên (chỗ này chắc ai cũng biết vì nó nằm ngay trên đường đi và người ta thường chụp hình cưới ở đây). Chạy tiếp vào sâu khoảng 2-3km nữa, qua khỏi 1 cây cầu khoảng 20m, để ý bên tay phải sẽ thấy 1 con đường nhỏ, khuất trong cây cối. Chạy xe máy vào được vì đường được trải nhựa, vì lâu không có ai đi nên khuất trong cây cối và cỏ, ít ai để ý. Chạy vào cuối con đường đó sẽ ở bên 1 con đập. Đây là đập nước thứ 2 của khu suối vàng này. Đi theo đường mòn khoảng 700m, leo lên đồi, ở trên đó sẽ nhìn thấy 1 vùng non nước chính là Đà Lạt của mười mấy năm về trước, hầu như chưa bị xâm hại gì."

2/ tham quan cụm thác Đất làng, Cầu Đất
"Nếu có thời gian, hãy đi cụm thác Đất Làng. Cụm thác này nằm ở Cầu Đất (nhưng chưa tới Cầu Đất, vừa mới qua khỏi Trại Hầm). Cụm thác này rất đẹp, có 3 thác nằm gần nhau, cách nhau khoảng 20-30m mỗi thác, cùng nhập vào nhau và chảy ra 1 dòng. Cụm thác này gần đây không biết đã được khai thác tới đâu, nhưng trong hệ thống thác ở Đà Lạt thì cụm thác này còn ít người biết, khá hoang sơ vì nằm sâu trong rẫy của người dân nên nếu tranh thủ đến được sớm sẽ còn được tận hưởng vẻ tự nhiên của nó. Nó nằm ngay trong thôn Đất Làng, cứ đi thẳng đường Cầu Đất, để ý bên trái đường sẽ thấy."

14h về lại Đà Lạt

Có 2 nhóm:
Nhóm 1/ Lên xe về SG lúc 16h, đến SG lúc 23h00 để nghỉ ngơi cho ngày thứ hai làm việc.
Nhóm 2/ Ăn chiều, dạo chơi và đi chuyến xe muộn nhất về SG. Ngủ trên xe, sáng thứ hai về đến Sg đi làm ngay.

Salguy
12-11-2010, 15:11
...

1/ đi vào Suối Vàng, chơi ở thác khoảng 30-45p, ăn trưa trên đồi, nghỉ ngơi.
"Chỗ này không có tên, đường đi như sau: Đi thẳng đường vào suối vàng, bỏ qua đường vô thung lũng vàng, chạy tiếp vào thác 7 tầng qua khỏi đập nước đầu tiên (chỗ này chắc ai cũng biết vì nó nằm ngay trên đường đi và người ta thường chụp hình cưới ở đây). Chạy tiếp vào sâu khoảng 2-3km nữa, qua khỏi 1 cây cầu khoảng 20m, để ý bên tay phải sẽ thấy 1 con đường nhỏ, khuất trong cây cối. Chạy xe máy vào được vì đường được trải nhựa, vì lâu không có ai đi nên khuất trong cây cối và cỏ, ít ai để ý. Chạy vào cuối con đường đó sẽ ở bên 1 con đập. Đây là đập nước thứ 2 của khu suối vàng này. Đi theo đường mòn khoảng 700m, leo lên đồi, ở trên đó sẽ nhìn thấy 1 vùng non nước chính là Đà Lạt của mười mấy năm về trước, hầu như chưa bị xâm hại gì."

2/ tham quan cụm thác Đất làng, Cầu Đất
"Nếu có thời gian, hãy đi cụm thác Đất Làng. Cụm thác này nằm ở Cầu Đất (nhưng chưa tới Cầu Đất, vừa mới qua khỏi Trại Hầm). Cụm thác này rất đẹp, có 3 thác nằm gần nhau, cách nhau khoảng 20-30m mỗi thác, cùng nhập vào nhau và chảy ra 1 dòng. Cụm thác này gần đây không biết đã được khai thác tới đâu, nhưng trong hệ thống thác ở Đà Lạt thì cụm thác này còn ít người biết, khá hoang sơ vì nằm sâu trong rẫy của người dân nên nếu tranh thủ đến được sớm sẽ còn được tận hưởng vẻ tự nhiên của nó. Nó nằm ngay trong thôn Đất Làng, cứ đi thẳng đường Cầu Đất, để ý bên trái đường sẽ thấy."



Chương trình dày đặc. Ặc ặc...
Yếu tố quan trọng nhất là AN TOÀN chị nhé!

Summer_Flower44
12-11-2010, 15:30
Chương trình dày đặc. Ặc ặc...
Yếu tố quan trọng nhất là AN TOÀN chị nhé!

Dày chữ chứ đâu mà dày đặc,...có 1 chỗ thôi mà. Hoặc suối Vàng, hoặc thác Đất Làng,...

Chị luôn đặt yêu cầu an toàn làm đầu,...Nếu chị có máu quá thì em cầm cương giật chị lại nhé!

Tin mới nhận:
Khoailangthang chạy xe máy đã lên đến Đà Lạt, làm thủ tục nhận phòng, gặp Độc Hành rồi. Chuẩn bị đi thác Mai (hay thác gì gì đó,...)
Địa điểm BT4 rất đẹp, lý tưởng để sinh hoạt tập thể. Chỉ còn phụ thuộc vô ông trời có thương mình ko! :)

Salguy
12-11-2010, 16:00
Em có vài yêu cầu nho nhỏ chị giúp em nhé!
- Xe đò: Cho em chỗ nào có khoảng trống để chân = 1 giò rưỡi người bình thường.
- Phòng: Chọn ai bị điếc cho ở chung phòng với em.
- Xe máy: Kiếm xe tay ga có yên sau loại King Size (ba-ga độ lại để chở hàng)
Nếu không thỏa các điều kiện trên, hậu quả nhãn tiền. Mọi khiếu nại đều không được giải quyết.

ivinguyen
12-11-2010, 16:03
Em có vài yêu cầu nho nhỏ chị giúp em nhé!
- Xe đò: Cho em chỗ nào có khoảng trống để chân = 1 giò rưỡi người bình thường.
- Phòng: Chọn ai bị điếc cho ở chung phòng với em.
- Xe máy: Kiếm xe tay ga có yên sau loại King Size (ba-ga độ lại để chở hàng)
Nếu không thỏa các điều kiện trên, hậu quả nhãn tiền. Mọi khiếu nại đều không được giải quyết.

Anh Salguy làm khó chị Mơ rồi. :))

smallchili
12-11-2010, 16:07
Về phần xe, mình có thể cho bạn mượn 1/2 vì mình bằng 1/2 giò bình thường :D
Về phòng thì chắc k ổn, vì mình không điếc và cũng không sợ súng.
Về xe: ngoài khả năng của mình.

p/s đùa tí nhé, vì đang buồn ngủ :(

davidpham
12-11-2010, 16:13
Em có vài yêu cầu nho nhỏ chị giúp em nhé!
- Xe đò: Cho em chỗ nào có khoảng trống để chân = 1 giò rưỡi người bình thường.
- Phòng: Chọn ai bị điếc cho ở chung phòng với em.
- Xe máy: Kiếm xe tay ga có yên sau loại King Size (ba-ga độ lại để chở hàng)
Nếu không thỏa các điều kiện trên, hậu quả nhãn tiền. Mọi khiếu nại đều không được giải quyết.


Anh: có bạn rồi, hé hé, em cũng đang phân vân vụ này, trên xe duy nhất 1 chỗ đối với em là sướng nhất là cuối xe í ạ,

take care
12-11-2010, 16:28
Sau khi hội ý với các xế cũng có 1 vài yêu cầu nho nhỏ đ/v các ôm:
1/ Khi ôm không được cầm cần thắng trước (Lỡ giựt mạnh đứt là toi) hic
2/ Lúc đi rảnh nhớ đấm bóp cho xế để xế đỡ mệt chở ôm tốt hơn
3/ Lo ăn uống chu đáo cho xế, để xế đói chân lạnh, tay run, chóng mặt...> nguy hiểm
4/ Tối trước khi ngủ hát nho nhỏ ru xế ngủ
5/ Điều này dzất nà quan trọng là ôm ngáy nhỏ thôi để xế còn ngủ lấy sức mai làm xế tiếp. eke

degiocuondi289
12-11-2010, 16:39
Chúc mọi người chuyến đi bình an!
Đi về thì up hình lên cho em coi ké hen! Kệ, không được đi chung thì em coi hình chung vậy, em toàn bị chậm một bước thôi, tội lắm cơ ...!

ivinguyen
12-11-2010, 16:50
Tèn tén ten... Xếp quần áo, đồ đạc thôiiiiiiiiiiiiiiiiii. :D

davidpham
12-11-2010, 17:31
@Dear all: được sự ủy quyền của sis Mơ thông báo với mọi người, các bạn nào ở gần khu vực Thị nghè hay quận 1 ghé nhà sis Mơ chở giùm một số đồ đạc phục vụ cho chuyến đi này, Tks

- Mọi liên hệ sis Mơ: 0919171667



Cám ơn cả nhà, hẹn gặp tối nay

Buonho
12-11-2010, 17:38
Sắp tới giờ rùi, chuẩn bị đi nà
Chúc cả đoàn vui nhá, có dâu tây cho mấy đứa em thơ ở nhà thì thích quá hí hí hí ^^

giamahamvui
12-11-2010, 17:51
[QUOTE=Summer_Flower44;281036][B][SIZE="2"]
[I][COLOR="Blue"]Chỉ dẫn đường đi: Về lại QL20 qua khỏi Đức Trọng 1 đoạn có 1 ngã 3 lớn, rẽ trái vào QL27 (đường đi Ban Mê) sẽ gặp xe khách đi đường này, đi gần 10km là có ngã ba rẽ phải là đường 725 chạy 1 mạch là đến thác Voi (Nam ban-Lâm hà)
Từ đà lạt về thì quẹo phải nhé.
Có 2 lựa chọn:
1/ đi vào Suối Vàng, chơi ở thác khoảng 30-45p, ăn trưa trên đồi, nghỉ ngơi.
"Chỗ này không có tên, đường đi như sau: Đi thẳng đường vào suối vàng, bỏ qua đường vô thung lũng vàng, chạy tiếp vào thác 7 tầng qua khỏi đập nước đầu tiên (chỗ này chắc ai cũng biết vì nó nằm ngay trên đường đi và người ta thường chụp hình cưới ở đây). Chạy tiếp vào sâu khoảng 2-3km nữa, qua khỏi 1 cây cầu khoảng 20m, để ý bên tay phải sẽ thấy 1 con đường nhỏ, khuất trong cây cối. Chạy xe máy vào được vì đường được trải nhựa, vì lâu không có ai đi nên khuất trong cây cối và cỏ, ít ai để ý. Chạy vào cuối con đường đó sẽ ở bên 1 con đập. Đây là đập nước thứ 2 của khu suối vàng này. Đi theo đường mòn khoảng 700m, leo lên đồi, ở trên đó sẽ nhìn thấy 1 vùng non nước chính là Đà Lạt của mười mấy năm về trước, hầu như chưa bị xâm hại gì."

2/ tham quan cụm thác Đất làng, Cầu Đất
"Nếu có thời gian, hãy đi cụm thác Đất Làng. Cụm thác này nằm ở Cầu Đất (nhưng chưa tới Cầu Đất, vừa mới qua khỏi Trại Hầm). Cụm thác này rất đẹp, có 3 thác nằm gần nhau, cách nhau khoảng 20-30m mỗi thác, cùng nhập vào nhau và chảy ra 1 dòng. Cụm thác này gần đây không biết đã được khai thác tới đâu, nhưng trong hệ thống thác ở Đà Lạt thì cụm thác này còn ít người biết, khá hoang sơ vì nằm sâu trong rẫy của người dân nên nếu tranh thủ đến được sớm sẽ còn được tận hưởng vẻ tự nhiên của nó. Nó nằm ngay trong thôn Đất Làng, cứ đi thẳng đường Cầu Đất, để ý bên trái đường sẽ thấy."

Nhìn mọi người đi chơi mà thèm quá, cả nhà đi vui vẽ nhé.
Hai option ngược đường chỉ chọn 1, kỳ trước đi cầu đất đang làm đường không biết xong chưa, đi option 1 chắc hơn.
@take care : nghe y/c về ôm sao anh thèm làm xế quá hehe

take care
12-11-2010, 18:30
Tèn tén ten... Xếp quần áo, đồ đạc thôiiiiiiiiiiiiiiiiii. :D

E đi chuyến 11g mà đã lo xếp đồ, làm a nôn!

lengkeng1minh
12-11-2010, 19:27
Chúc cả nhà đi chơi vui vẽ, xôm tụ nhe. Nhớ....nhớ mua Dâu về liên hoan nhe.

Mèo lười
12-11-2010, 20:19
Chúc cả nhà đi chơi vui vẽ, xôm tụ nhe. Nhớ....nhớ mua Dâu về liên hoan nhe.

Mua dâu về ngâm rựou uống hen bác Lengkeng ^^

sieta
12-11-2010, 21:03
Cả nhà đi vui vẻ, :D mua đồ Đà Lạt về đây ăn nhậu :))

lengkeng1minh
12-11-2010, 21:05
[QUOTE=Summer_Flower44;281036][B][I][COLOR="Blue"][SIZE="2"]
[I][COLOR="Blue"]Chỉ dẫn đường đi: Về lại QL20 qua khỏi Đức Trọng 1 đoạn có 1 ngã 3 lớn, rẽ trái vào QL27 (đường đi Ban Mê) sẽ gặp xe khách đi đường này, đi gần 10km là có ngã ba rẽ phải là đường 725 chạy 1 mạch là đến thác Voi (Nam ban-Lâm hà

Lần đầu tiên mình đến thác Voi cũng đi cung đường này. Nhưng mất thời gian vì đoạn hướng vào thị trấn Nam Bang đường nhỏ, cầu yếu, nhưng mật độ xe đông, nhà cửa lấn chiếm mặt đường, đi không khoái.
Đi vào suối Vàng, trên đường đi để ý bên tay trái có 1 ngả 3 lớn, có bảng chỉ dẫn đi Tà Nung. Quẹo vào, đường xuống dốc, đường uốn lượn quanh co như 1 đường đèo nhỏ, hoa dại và Dả Quỳ rất nhiều( tuyến đường này có xe bus_ nên xe máy có vấn đề gì thì bỏ lên bus cõng về Đà Lạt). Vào khu vực xã Tà Nung_ UBND xã nằm bên tay trái và tay phãi là đường vào Thác Vọng. Đi tiếp khoãng 5 hay 7 km thì đến 1 ngả 4( có biển báo KDL Thác Voi) thì quẹo phãi đi vào.
Đảm bảo các ôm ngồi sau tha hồ bắn hết đạn thì thôi.

lengkeng1minh
12-11-2010, 21:10
Thay vì vào thác gởi xe rồi đi xuống thác. Cách khác; cạnh thác có 1 ngôi chùa khá đồ sộ, đậu xe trên sân chùa, men theo sân chùa đi vào thác qua 1 cổng nhỏ nối thác với chùa. Lưu ý đường dẫn từ mặt đất xuống chân thác phãi cẩn thận kẻo "chụp ếch". Lưu ý hơi nước rất mạnh sẽ ãnh hưởng đến máy ãnh.

ivinguyen
12-11-2010, 21:29
Có ai qua nhà chị Mơ chở đồ đạc hông? em tình nguyện sang đó ôm đồ cho "ai-đó" chở. :D

ivinguyen
12-11-2010, 21:31
e đi chuyến 11g mà đã lo xếp đồ, làm a nôn

:)) Bi giờ xếp quần áo là vừa rùi đó anh. Onl suốt! :P

smallchili
12-11-2010, 21:55
Xuất phát thôi cả nhà ơi!!!!!
Mình qua rước chị Mơ đây!!!

maixinh25
12-11-2010, 22:00
Tiếc quá...em đọc bài này hơi muộn, k là sẻ đăng ký đi với mọi người rồi. Nhưng 19/12 nay em quyết định làm 1 chuyến lên Bảo Lộc ngăm dã quỳ nè.... Đọc nhiều, nghe nhiều về loài hoa nay rồi..., muốn đi lắm rồi, phải cắt phép nghĩ làm để đi...Hi vọng sẻ có một chuyến đi thú vị, sẻ khám phá ra được nhiều thứ mới mẽ ở mãnh đất chốn cao nguyên này...Sẽ chụp thật nhiều hình để khoe với mọi người, mọi người chờ nhá...;)

namnguyen
12-11-2010, 23:11
19/12 thì làm gì còn dã quỳ mà ngắm?

dovesky
13-11-2010, 09:20
19/12 thì làm gì còn dã quỳ mà ngắm?

Còn đó bạn ! cái giống quỳ này nó lỳ lắm, có khi qua giêng vẫn còn đó.

onlydalat
13-11-2010, 10:07
@all: Hình thác Pongour mà các bác gửi là hình trước đây và có qua PS nên nó đẹp thế, đây là thác nước có thể nói là 1 trong những thác nướv đẹp hàng đầu ĐNA. Chỉ tiếc là sau khi xây đập Đại Ninh làm thủy điện, lượng nước đổ về bình thuận làm cho thác không đẹp như trước, nhất là tháng 12, mùa khô sẽ rất ít nước (nói để các bác biết trước khỏi thất vọng khi so sánh với hình)
- Thác Voi rất đẹp, nếu mùa mưa nước đổ trắng xóa rất hùng vĩ, tháng 12 nước ít, các bác có thể men vào trong làn nước đổ để khám phá cái hang nhỏ trong lòng thác. Lưu ý cho việc đi thác là đi dày đế thấp để tránh trượt vì mấy tảng đá rất trơn.
- Tháng 12 Da Quỳ không còn nhiều, không thể chụp cả thung lũng hay đồi quỳ vàng nhưng có thể săn nhưng bông quỳ cuối mùa cũng rất đẹp. Về Nam Ban mùa này nhớ ghé dồi cafe, nó nở trắng xóa chụp rất đẹp, nếu đêm trăng thì thật thích vì không khí trong lành và hương hao cafe thơm ngát.
- Đường đèo từ Nam Ban về Đà Lạt, đèo nhỏ và vắng (tuyến này Tây khoái lắm) nhưng mà lưu ý đừng chạy quá nhanh vì gặp xe ngược chiều khó xử lý tình huống.
- Các bác đi xe từ SG lên, lưu ý mấy đoạn như Rừng gỗ quý (đồng Nai) chuẩn bị tới thị trấn Đức Trọng nhớ chạy vừa phải kẻo bị các anh GT bắn tốc độ.

Chúc các bác vui vẻ và hạnh phúc khi đến với Đà Lạt.
P/S: Không biết khi đó có rảnh không để xung phong làm tour guide cho các bác (ham vui mà)

kinh_van
15-11-2010, 00:08
Báo cáo em có mặt.
chân giờ vẫn còn phê vì leo xuống coi thác voi.

Cập nhập 1 vài hình ảnh về Nam Thiên Đệ Nhất Thác :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8167.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8132.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8160.jpg


Đường xuống coi thác voi,mưa tầm tả,đường trơn tuột ...cả đội chỉ chừng 8 đến 9 người là xuống được tới dưới :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8185.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8187.jpg


tới nơi:
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8194.jpg
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Da%20Lat%202010/IMG_8193.jpg

smallchili
15-11-2010, 09:01
ui, sao mà các bác k những nhanh chân mà còn nhanh tay nữa.

smallchili
15-11-2010, 09:58
"2h sáng 14/11, khói cuộn xám xịt và lửa cháy dữ dội đã "nuốt chửng" văn phòng làm việc của Đội quản lý điện Lạc Dương (Đà Lạt). Khi lực lượng chữa cháy có mặt, lửa đã lan sang kho bạc nhà nước ở bên cạnh." (vnexpress).

Các bác leo Lang thế nào rồi các bác ơi, sáng nay đọc tin thấy sợ quá!

kinh_van
15-11-2010, 11:12
Chiều qua tầm 14h có tin Công an Đà Lạt bao vây truy bắt cướp trên đèo Prenn nữa cơ.

waterfall
15-11-2010, 13:52
Chiều qua tầm 14h có tin Công an Đà Lạt bao vây truy bắt cướp trên đèo Prenn nữa cơ.

Ủa sao mềnh không biết gì hết ta?

smallchili
15-11-2010, 14:02
Chiều qua tầm 14h có tin Công an Đà Lạt bao vây truy bắt cướp trên đèo Prenn nữa cơ.

Uh, cũng may đoàn mình đi ngang đó sáng ngày 13. Xe mình còn bị bể lốp ngay đó nữa chứ. hic

phihong
15-11-2010, 22:06
Cám ơn chị Mơ, tụi em đã có chuyến đi khó quên. Các bạn thổ địa DL, chtvn, langbiangz. Các bác photographers của chúng ta.


https://farm2.static.flickr.com/1349/5178179057_3d2ba41d6c_b.jpg


https://farm2.static.flickr.com/1270/5178181493_22ce122da1_b.jpg


https://farm2.static.flickr.com/1285/5178181187_0bba59a748_b.jpg


https://farm2.static.flickr.com/1387/5178788552_0a60b7f09d_b.jpg


https://farm5.static.flickr.com/4083/5178181833_b95dbe9666_b.jpg

phihong
15-11-2010, 22:19
Khi ta hết hơi khi đang đổ đèo Prenn, người cứu ta không phải là 1 bác sĩ mà la Mr.Cao va miennangio. Cám ơn 2 bạn thật nhiều.


https://farm2.static.flickr.com/1041/5178117061_1ab8b06a18_b.jpg

hoahuetim
16-11-2010, 08:37
Hem biết mấy bác leo Lang thế nào rồi nhỉ
Hóng hình mấy bác nà !

Summer_Flower44
16-11-2010, 08:43
Đã có topic Hồi ức Đà Lạt tại đây:

https://www.phuot.vn/threads/13156-Th%C3%A0nh-Ph%E1%BB%91-n%C3%A0o-v%E1%BB%ABa-%C4%91i-%C4%91%C3%A3-m%E1%BB%8Fi...?p=282323#post282323

Các bạn vào tham gia viết bài nhé! Rất mong đọc được bài viết của mọi người.

ca heo con
17-11-2010, 11:29
https://www.mediafire.com/?9zkmckjsvlbrddc

ca heo con
17-11-2010, 11:31
<a href="http://www.mediafire/?9zkmckjsvlbrddc">http://www.mediafire.com/?9zkmckjsvlbrddc</a>

ca heo con
17-11-2010, 11:32
https://www.mediafire.com/imgbnc.php/89b6162d5ee6fcfc29e1bb1e97137bbc9914f9ed3b3a73e887 2d237a57b12a636g.jpg