PDA

View Full Version : Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả



Little_FOX
28-11-2013, 01:02
6.000Km, 35 ngày, 30 triệu, 2 người, 1 xe máy, và 1 đống thứ thổ tả...

Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ?
Cưới xong rùi? bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không?

Câu chuyện này thật khó có thể bắt đầu từ đâu. Đại loại là chúng tui là 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới, và quyết tâm làm 1 chuyến trăng mờ trăng mịt ra trò, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chúng tui bèn lập mưu hèn kế bẩn là đi 1 vòng quanh cái vùng gọi là Đông Dương, khám phá chân giời mới. Ấy nhưng mà vì sợ đôi bên họ hàng ngăn cấm, đâm ra chúng tui phải lén xách mông lên mà đi :D

http://farm3.staticflickr.com/2877/11524160426_c44214308c.jpg

Đôi vợ chồng thổ tả chúng tui trước giờ khởi hành. Đó là 1 ngày đầu tháng 10, nói mẹ nó là ngày 1-10 cho nhanh. Đây là quán cafe Quốc lộ 1, nơi vợ chồng chúng tôi lấy làm điểm tập kết đồ và xuất phát

http://farm8.staticflickr.com/7339/11524174186_8761256be0_c.jpg

Hành trang ra đi đơn giản vầy thui, cái con xe kia tui gọi nó là con fox ghẻ yêu quý

Thật ra thì chuyện ra đi cũng buồn cười lắm, chúng tui bẩu với quan viên 2 họ là đi bằng xe ô tô sang lào, dưng mà xe đi lúc 4h chiều, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hố to, vì muốn đi đến cửa khẩu Na Mèo phải đi từ 10h sáng mới kịp đến trước giời tối, đâm ra đành phải nói dối thêm 1 chút nữa là con đi ăn liên hoan chia tay ở cái quán cà phê cho dân du lịch Quốc lộ 1 đằng sau kia kìa. Giữa đường còn suýt bị phát hiện khi đi 70km rùi mà còn bị gọi về nhà, may mà tui cũng giỏi bao biện nên ko bị phát hiện. Tui ko muốn vẽ đường cho hươu chạy trong chuyện xin phép gia đình nhé, ko vẽ hươu nó cũng chạy rùi, đại ý là mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoa mỗi cành, chúng tui đau lòng nhưng đành phải dùng cách đó thui :D Xin cụ nào đọc được đoạn này lượng thứ cho chúng con :))

Đi giữa đường chúng tui gặp rất nhiều người tốt, ví dụ như 1 chú bán chổi chít ở quán ăn trưa ven đường. Chú ấy sẵn sàng chỉ cho chúng tui 1 người quen nhà ở sát cửa khẩu Na Mèo, nếu lên đó muộn quá chúng tôi có thể xin ngủ nhờ, còn liên hệ trước để nhờ vả trong khi chúng tui còn chưa kịp mở mồm nhờ giúp đỡ tí teo nào :|

Hôm đó là sát 1 cơn bão ập vào VN, chúng tui đi trong 1 chút mưa gió, cái sông đằng sau tui nó dư lày

http://farm4.staticflickr.com/3699/11524067825_7e924f6fab_c.jpg


Còn đằng sau vợ tui nó dư lày. Được cái vợ tui là loài cẩn thận nên chúng tui được trang bị tận chân răng, khẩu trang áo mưa quần mưa... đủ cả

http://farm4.staticflickr.com/3736/11524120915_b1cf4c4fa9_c.jpg

Đi đến xẩm tối rồi mà còn cách Na Mèo 70 km cơ, chúng tui cứ đi và cứ đi, mỏi mông thì nghỉ, đi có 2 người nên thoải mái lắm các cụ ạ, chả phải đuổi theo bố con thằng nào hế hế

http://farm6.staticflickr.com/5547/11524240273_d12ee20b8a_c.jpg

Đói quá thì chúng tui nhảy vào 1 quán ven đường làm xuất cơm, mấy anh dân tộc cứ chúc đôi vợ chồng 1 chén, từ chối mãi mới xong, khổ, đi 2 nên phải cẩn thận 1 chút. Mà các anh cứ nghi vợ chồng tui là nhà báo giả danh đi điều tra cái khỉ gì đó. Chắc mặt tui giống phường thảo khấu, còn mặt vợ tui thì giống cô bé bị bắt cóc sắp bị bán qua biên giới.

Đoạn 25km cuối lên Na Mèo vừa tối vừa ổ voi, tui cứ nảy tưng tưng (rất tiếc tối quá ko chụp ảnh được) phải bảo vợ tăng viện thêm 1 con đèn pin để nhìn cho rõ. Mưa lất phất vùng sơn cước cũng làm tui lạnh tê cả cái tay. Đường xấu lại chưa quen nên phải đi chậm, bỗng dưng đâu ra 2 con win của mấy bác thanh niên sơn cước phóng như bay. Cứ như là đường nhà mình ý, tôi mừng húm, bám đuôi luôn, nên tốc độ cải thiện rõ rệt. tầm 8h tối là chúng tui đến Na Mèo, nhưng rất tiếc là không thể dùng đến sự giúp đỡ của anh bán chổi chít bên trên, lí do là giữa vùng rừng núi tối om, tôi cũng ko muốn nhờ vả người lạ, nếu không may có sự cố gì thì hỏng cả chuyến đi (Tôi cũng nghe về các vụ bị cài vận chuyển ma túy qua cửa khẩu mà). Thật ra thì người ở đây rất tốt, nhưng tôi phải đặt tiêu chí cẩn trọng lên trước, vì lí do đơn giản, tui có mỗi vợ tui đằng sau chứ ko phải là 1 đoàn. Hê hê.

1 phòng nhà nghỉ 150k tại 1 trong 2 khách sạn duy nhất ở Na Mèo là sự lựa chọn cho chung tui. Chúng tui tranh thủ lượn lờ 1 chút ở thị trấn, nhưng mà mưa và lạnh quá nên trùm mền ngủ cho khoẻ, mai đi cho lại sức thui.

Little_FOX
28-11-2013, 01:03
Sáng hôm sau, chúng tui đã hong khô số quần áo bị ướt và ưỡn ẹo đi ăn sáng rồi ra cửa khẩu check out, cửa khâủ tại VN nó dư lày lày

http://farm4.staticflickr.com/3752/11524098994_e2c11fabaa_c.jpg

Các chú biên phòng tạo điều kiện hết sức cho đôi vợ chồng trẻ đi trăng mật, cấp cho tờ giâý thông hành bé bé đi xe máy nữa :D. Dĩ nhiên là chúng tui bị mất phí gì đó, tầm 200k thì phải, rất tiếc vợ tui là người ghi thu chi, nên tui ko rành lắm, bạn nào cần thông tin chi tiết thì liên lạc tui sau nhé

http://farm8.staticflickr.com/7424/11524141566_fb788b22a3_c.jpg

Cột mốc VN tại cửa khẩu nè, chụp cái gọi là check in cho có với đời

http://farm6.staticflickr.com/5540/11567474385_f8d1874416_c.jpg

Cửa khẩu bên Lào thì cũng giống bên ta, lác đác vài chú biên phòng cười nói huyên náo. Nói luôn cho các bạn hay là cửa khẩu bên Lào này thu phí đắt nhất nhé nhé, hình như là 100.000 kíp thì phải. Nhân nói chuyện tiền nong thì tiền kíp gấp 2,8 lần tiền ta, nhưng tui cứ tính 3 lần cho tiện, ví dụ bạn mua 1 xiên thịt 2k kíp thì coi như bạn tiêu 6k Đồng cho xiên đó nhé, cứ suy thế để mua bán cho nó dễ nhẩm ý mà

http://farm6.staticflickr.com/5515/11524246203_04c85f0ae0_c.jpg

Tui tại quầy thủ tục bên Lào, lần đầu ra ngoài VN nên cả 2 đứa chúng tui hồi hộp lắm các cụ ạ

http://farm8.staticflickr.com/7441/11524252113_4d03da7513_c.jpg

Lúc này là tui đang gói ghém lại đồ đạc để chuẩn bị xách đít sang đất Lào, các chú biên phòng cứ chỉ chỏ làm tui thấy hết sức là lo lắng, ko biết họ đang chê gì dân VN

http://farm8.staticflickr.com/7290/11524190123_ea7a98e53c_c.jpg

Sau khi qua Lào, chúng tui mua ngay 1 cái Sim Lào gần cửa khâủ, 1 là để gọi về nhà, 2 là để gọi 1 số người bạn Lào của tui hồi đại học. Điện thoại ở Lào giá cước đắt hơn ở VN nhiều :( mua sim mất 50.000kip mà k có tk, phải mua thêm thẻ 20.000kip để nạp vào.

Little_FOX
28-11-2013, 01:10
http://farm4.staticflickr.com/3823/11577001506_c97a768000_c.jpg

Đường từ Na Mèo đi đến Sầm Nưa giống như 1 con đường bé nhỏ hay gặp ở vùng núi phía bắc, rất vắng, thi thoảng lại đi qua 1 xóm nào đó, rất nghèo, nhà người Lào giống như các mái nhà dân tộc vùng rừng núi VN (thật ra tui cũng đang đi trên vùng rừng núi biên giới Lào mà) nhưng nhà nào cũng ăng ten chảo của Trung Quốc, chảo to chảo nhỏ vui đáo để. Lạ cái là ngày chúng tôi đi là ngày trong tuần, nhưng người Lào từ già tới trẻ, chả thấy ai lao đọng gì, mà phần lớn đang ngồi ngắm trời đất hoặc gặm ổi trên hiên nhà :D

http://farm4.staticflickr.com/3702/11576539174_6d39da017e_c.jpg

Tui dùng một con samsung note 1, nó có maps và GPS, nó cứu tui rất nhiều lần trên các con đường hoang vắng ko biển chỉ đường. Đây là Tui dừng chân tại 1 nơi hoang vắng ven đường

http://farm8.staticflickr.com/7333/11576196795_7a08b8bffd_c.jpg

Biển chỉ đường cũng quen thuộc như ở VN, ngoại trừ chữ loằng ngoằng

http://farm4.staticflickr.com/3736/11576979666_ac0b81914d_c.jpg

Đến Sầm Nưa, chúng tui ập vào 1 quán cơm và ăn mỗi suất 10k kíp

http://farm3.staticflickr.com/2834/11576395723_a7eda8b828_c.jpg

Vợ tui lúc nào cũng thế này, 2 đứa đi cứ hớn ha hớn hở, chỉ chỏ tùm lum

http://farm8.staticflickr.com/7289/11576391093_e785e181aa_c.jpg

Đi đường lúc nắng lúc mưa, lúc vừa vừa có gió, nên đôi khi giày tất ướt cả. CHúng tôi phải áp dụng cách này để hong đồ trên đường, bạn có thể nhận thấy 2 đôi tất cả 2 đôi giày rất mau khô :)) Cái xe nhìn như con ngựa vằn

http://farm4.staticflickr.com/3687/11576170545_26f8e17ddb_c.jpg

Bầu trời Lào trong xanh như thế này, nhưng chỉ bên kia dãy núi là cả một Việt Nam đang hứng mưa chịu bão. Nhân tiện nói chút về gió lào nhé, ngày trước tui thấy bảo gió lào nóng khô lắm, nhưng thật ra gió bên lào lại rất mát, chỉ là nó đi qua núi bị ngăn hết hơi nước lại nên khi thổi qua VN thành khô nóng thui.

Little_FOX
28-11-2013, 01:15
http://farm4.staticflickr.com/3753/11576957266_e9c8ae1583_c.jpg

Kô có ai chụp ảnh hộ, nên 2 vợ chồng tui phải làm trò củ teen thế này, chuyến này đi tiếc 1 cái là chúng tui đều ko rành về chụp ảnh, chỉ có con máy du lịch G11 mượn của 1 người bạn làm vốn, ảnh sẽ không đẹp lắm mong các bạn lượng thứ

http://farm3.staticflickr.com/2847/11576494964_925d461d07_c.jpg

Trạm xăng ở lào rất nhỏ, mỗi khi đổ xăng 2 vợ chồng lại phải nhảy múa điệu múa thần thánh thì 2 bên mới có sự thấu hiểu được, khá là vui :))

http://farm3.staticflickr.com/2827/11576945196_f9b303e7ce_c.jpg

Các bạn nữ Lào chơi bóng chuyền trong khi mặc váy, đoạn này là đoạn từ sầm nưa đi phonsavanh, đường đoạn này khá vắng vẻ và nhiều đoạn cua nhé. Đường ở Lào thì có thể nói vắn tắt như sau: Những chỗ mà VN gọi là đèo, thì ở Lào gọi là đường. Cỡ tầm vài chục km là đèo cả, cứ oặt qua oặt lại đến vẹo cả người. Ban đầu đi còn cẩn thận chậm chậm, sau thì tui đánh võng như rang lạc luôn, cái này gọi là điệp khúc rang lạc. May mà đường ở Lào rất vắng

http://farm3.staticflickr.com/2822/11576148235_09610afb0d_c.jpg

1 nóc nhà gợi nhớ cho tôi về phía bắc việt Nam

http://farm4.staticflickr.com/3723/11576933066_47da829107_c.jpg

Hơn 300 km đường đến phonsavanh sẽ dưa bạn đi từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, con đèo này đến con đèo khác, và cánh rừng này đến cánh rừng khác, cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Cũng đoạn này mà tui đi tè bị vắt bâu vào ch..ân

http://farm4.staticflickr.com/3766/11576351113_ac4625d1f5_c.jpg

Xe dừng ở ngã 3 1 đường đi VN, 1 đường đi phonxavanh, cách tầm 70km, chúng tôi tìm 1 nhà hàng dể ăn, nhưn cánh nhà hàng bán cho xe ô tô đi từ hướng VN sang (qua cửa khẩu ở nghệ an) bán hơi đắt nên chúng tôi chịu khó đi xa, tìm 1 nhà bán rẻ mà ăn, khổ nỗi cả 2 bên lại ko hiểu nhau, thế là vũ khúc giao tiếp lại nổ ra

http://farm4.staticflickr.com/3694/11576134665_7fc1bc0ba7_c.jpg

Kết quả là chúng tôi được ăn phở như thế này, thật ra việc giao tiếp không quá khó đâu, quan trọng là phải có óc tưởng tượng

http://farm6.staticflickr.com/5482/11576216365_135174f072_c.jpg

8h tối, 2 vợ chồng lại có mặt ở phonxavanh, thị trấn hơi vắng, có vài bạn tây đang tung tăng, chúng tui đi lâu cũng mệt, nên chỉ dạo chơi tí thôi rồi kiếm ít mì về ăn rồi nghẻo.

Little_FOX
28-11-2013, 14:50
Chết cha, mải chém gió tùm lum tè le nên chưa giới thiệu gì cả. Giới thiệu cả nhà nhé, tui tên là Fox, nhân vật chồng trong chuyến đi này, tui còn trẻ thôi, ham chơi lắm. Bấy lâu nay tui bị hư hỏng nên ham hố cái món đầy nắng và gió này, gia đình tui khuyên can mãi không được bèn ủ mưu cưới vợ cho tui, mong tui sớm tỉnh ngộ mà ngồi nhà làm con ngoan trò giỏi. Có ai ngờ sự đời ngang trái, người con gái mà tôi tổ lái ngày hôm nay trước đây vốn là con nhà gia giáo, củ lẩn cù lần chỉ biết học hành chăm chỉ, giờ bị giời hành nên đành yêu tui. Nhờ tui rèn dũa 1 thời gian nên giờ cô ấy cũng bị nghiện món đá sỏi mang tên du lịch bụi này. Hê hê, coi như chuyến này tui dắt theo đệ tử (nói bé kẻo vợ tui nó tát chết), chúng tui luôn bên nhau như Jack và Scooby doo vậy. Tính tui thì thổ dân hài hước, suốt ngày thường ngoác miệng nhìn trời cười ha hả, tính vợ tui thi thổ tả lắm, hay dỗi vặt, nên tôi đánh cho mấy lần giờ đỡ rồi.

Hỗ trợ chúng tui đợt này là bạn fox ghẻ, đẻ ra bạn vốn tên là SYM wolf 125, tui về làm lại giấy khai sinh, bạn ý cũng lành, dễ sai vặt, ăn uống tiết kiệm, phải cái là khó tìm quần áo thay nếu rách thui. Bình xăng bạn ý to nên tui thích lắm, đi thoải mái mà ko đòi ăn vặt. Tui nuôi bạn ý 3 năm cũng đi dăm chục chuyến rồi. Coi như giới tui giới thiệu xong rùi nhé.

Trở lại ngày thứ 3 của hành trình, chúng tui đang ở Phonsavanh, 1 nơi cũng gần gần biên giới VN. Thức dậy ở Phonsavanh, chúng tui lật đật đi tìm đồ ăn sáng, ở đây có 1 khu chợ khá to, gần ngã tư trung tâm bán nhiều đồ nướng ngon lắm, chúng tui thì đang đói thèm tinh bột nên làm 1 bát cháo canh của 1 anh xứ Huế sang Lào kiếm sống. Ở đây thì lắm người VN sang kiếm sống lắm, nhiều nhất là người Huế, bọn tui cũng đi tìm chỗ sửa xe căng xích 1 chút, thì gặp hàng sửa xe này của 1 anh Huế tốt bụng, giúp tui tăng xích xem xét lại cái đèn bị cháy và cho tui rửa xe miễn phí luôn.

http://farm3.staticflickr.com/2894/11576754544_e820010500_c.jpg

Fox ghẻ em yêu đã đẹp đẽ sạch sẽ hết bùn rồi, nên chúng tôi tìm đường đi cánh đồng chum, 1 địa danh nổi tiếng ở đây. Nói qua 1 chút về cánh đồng chum thì nó là 1 quần thể di tích khảo cổ khá nổi tiếng, các chum đá ở đây đều có niên đại tới cả nghìn năm, với nguồn gốc và lí do xuất hiện vẫn đang được nghiên cứu. Chum đá này còn được nghi ngờ là để đựng xác người chết (kiểu như làm mắm ý). Thời chiến tranh thì ở đây khá ác liệt, bộ đội ta và Lào bắn nhau với lính Mĩ tùm lum, nấp cả vào trong chum mà bắn, rồi thì bom đạn trải thảm ở đây rất khiếp, như ở quảng trị hay mấy tỉnh ác liệt VN luôn.

http://farm8.staticflickr.com/7453/11576745493_2acc01786b_c.jpg

Đường đi bộ vào cánh đồng chum nè, nơi này là cánh đồng chum số 1, có tổng cộng 3 vị trí có thể thăm quan, dù thực sự thì quần thể này trải rộng và rải rác, một phần vì bom mìn còn sót lại trong chiến tranh gây nguy hiểm cho khách. Các bác nào đi tè bậy thì đứng lộ thiên, đừng đi vào bụi rậm kẻo mất nhé. Bác nào có bản đồ rồi thì dễ tìm, bác nào chưa có thì có thể phải múa may để dân bản địa hiểu cánh đồng chum là cái gì đó. Buồn cười nhất là phải diễn tả cái chum

http://farm6.staticflickr.com/5516/11576739123_1691703b6c_c.jpg

Đây là 1 phần của cánh đồng chum, ảnh này được 1 bác nhiếp ảnh gia người Mĩ chụp ảnh cho.

À quên không nói luôn 1 chuyện buồn cười, đó là hôm đi từ Sầm Nưa về Phonsavanh, chúng tui có gặp 1 đoàn chục chiếc mô tô khủng biển Thái Lan, phóng như bay, đến hôm đi ở cánh đồng chum cũng gặp lại họ. Lúc đó thèm mấy cái xe lắm, họ có cả máy định vị gắn tay lái, rồi bộ đàm gắn tai, phê lòi... Về VN vài hôm rồi thì nghe tin đoàn đó cũng đi xuyên vài nước như mình, nhưng đến VN thì bị tóm sạch http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/dan-moto-khung-cua-thai-lan-bi-bat-tren-xa-lo-ha-noi-2912869.html

http://farm4.staticflickr.com/3787/11577221716_2cddfd51e6_c.jpg

Cái chum này nghe nói là cái chum duy nhất còn nắp, khéo bên trong còn cái xác người cổ xưa đang bị muối dưa không biết chừng, Cánh đồng chum đi bộ khá nhiều, còn 1 vìa hố bom như chứng tích cho thời chiến tranh nữa

http://farm8.staticflickr.com/7314/11576846114_e3e0d9af49_c.jpg

Bên trong chum nước mưa trong leo lẻo, hoa súng mọc đầy

http://farm4.staticflickr.com/3739/11576504015_36c71dfcd6_c.jpg

Đây là một loại cờ mà chúng tui thấy ở gần khu bán vé vào cánh đồng chum, chơi bằng nắp chai

Tạm biệt cánh đồng chum, chúng tôi lại đi tiếp, chúng tui ko có đủ thời gian thăm quan cả 3 cánh đồng nên chỉ đi cái to nhất thôi. Đoạn đường bắt đầu đi từ Phonsavanh đi Luang Prabang mới đầu thì khá êm ái, do đi ở khu vực thung lũng. Đường cũng đẹp hơn đoạn Sầm Nưa rất nhiều, nhưng chỉ được lúc đầu là thẳng và bằng thôi, còn sau đó thì đường nó lại uốn éo thế này này.

http://farm3.staticflickr.com/2825/11576710383_68c765b0d3_c.jpg

Nó hết ngoặt bên này

http://farm6.staticflickr.com/5473/11577281416_f33f238eb6_c.jpg

Lại ngoặt bên kia, Còn độ đánh võng thì mời các bác xem ảnh, đây là góc máy gắn nghiêng tương đương với lái xe nhé

http://farm6.staticflickr.com/5477/11576485535_06868701a8_c.jpg

Bù lại cái là cảnh sắc rất đẹp, không khí mát mẻ và rất yên bình, có vẻ trận bão VN làm bên Lào mát lây thì phải.

Little_FOX
28-11-2013, 15:20
Phou khuon là đoạn ngã 3 , rẽ phải là đi Luang phabang, rẽ trái là đi Viêng chăn, chúng tôi thu xếp ăn trưa trước khi đến phou khuon tại 1 thị trấn hẻo lánh ven đường, cả làng ai cũng nhòm chúng tui. Ở đây có món cá suối, bắt dưới sông lên nướng luôn, ăn ngon cực kì cùng với món sâu gì đó xào, cái này chúng tui ko được ăn

http://farm4.staticflickr.com/3808/11577269956_a1f81693d0_c.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7362/11577226356_ecf07e3d5c_c.jpg

Từ Phou khuon lên Luangphabang thì chỉ tầm 120 km, nhưng mỗi tội mọi người đều lè lưỡi cảnh báo tui đó là đường đèo ngoặt ghê lắm, đâm ra tui cũng hãi. 1 bên là vực thẳm với cảnh vật non xanh rừng biếc

http://farm6.staticflickr.com/5533/11576474335_e4604afeb2_c.jpg

Còn đây là hình ảnh về đèo ở Lào, bác nào đi thì chú ý nhé

http://farm4.staticflickr.com/3673/11576655173_1d0b7c63cb_c.jpg

Đường ở Lào thì đi vừa sướng vừa sợ, đường rất đẹp, và vắng, lái xe ở Lào rất hiền. Chúng tui gặp vài xe tải trên đường, đi cả vài chục km mới gặp 1 xe, chỉ cần đi sau họ, chưa kịp xi nhan thì họ đã tấp hẳn vào lề, dừng xe lại, cho chúng tui vượt trước luôn. Vô cùng đáng yêu. Lưu ý các bác là đừng bóp còi ở Lào nhé, người Lào (hay ở các nước khác cũng vậy) đều rất ghét bóp còi. Có khi để im thì họ còn cho vượt, bóp còi họ tức là họ đếu cho vượt đâu. Đấy là sướng, còn sợ thì sao, sợ nhất thì là cứ đực mặt ra ngắm rừng núi rồi quành ko kịp ngã lộn mẹ nó cổ xuống vực ý chứ chả đùa, đẹp cũng là cái tội

http://farm3.staticflickr.com/2862/11577261066_49f36495e6_c.jpg

Đi có 2 vợ chồng nên tui cầm lái thường xuyên, căn bệnh đau đít mãn tính của dân du lịch bụi hành hạ khá nhiều, thi thoảng lại phải dừng xe làm siêu nhân thế này này. Cũng may là ko bị đoàn nào thúc vào đít hay phải đuổi theo đoàn, thích là dừng, buồn là tè.
Chúng tui đi qua nhiều bản làng và thôn xóm, chứng kiến nhiều cảnh hay ho như trẻ em chơi trò tàu lượn tử thần bằng mấy cái xe tự chế trên con đèo dốc, hay cảnh các thiếu nữ Lào tắm suối, sexy lắm, dù chỉ thấy mơn mớn thôi, hí hí

Hoàng hôn trên 1 con đèo Lào nè, trông cũng giống hoàng hôn ở VN nhỉ các bác nhỉ

http://farm8.staticflickr.com/7437/11576676893_f39c0b9c61_c.jpg

Chúng tui đến Luang phabang tầm 7h tối, rất tiếc vì buổi tối chúng tui thường khó chụp ảnh lắm, tui thì lái, vợ thì ôm ba lô, mà máy thì lởm, chả biết chụp gì mà
Chúng tui có nghỉ chân ăn tạm gì đó ở 1 cửa hàng đồ nướng người Hoa, Hoa kiều everywhere

http://farm4.staticflickr.com/3675/11576796474_315079fdde_c.jpg

CÒn đây là buffe ăn chay ở chợ đêm luang nè, 10k kíp 1 đĩa, gắp tùy thích, nhưng nói thật là ăn không ngon đâu, thử cho biết thui, 2 người chung 1 đĩa là đủ rồi

http://farm6.staticflickr.com/5547/11576784294_60090b020a_c.jpg

Tuy nhiên nhớ làm mấy thứ đồ nướng như đùi, canh gà, thịt trâu bò v.v… cùng 1 chai bia lào nhé

http://farm8.staticflickr.com/7408/11576730983_2a344e702b_c.jpg

Nói thêm chút về chợ đêm Lào nè, ở đây thì tập trung phần lớn khách du lịch nước ngoài, cười nói bàn bạc đủ trò trên giời dưới biển, nếu không đi theo đoàn, bạn hãy cứ lấy 1 chai bia, và bắt chuyện với bất cứ ai mà bạn thích, họ sẽ rất thú vị đó. Bạn có thể bốc phét, hoặc tìm hiểu 1 chút về nơi họ đến. Phần lớn người chúng tôi gặp đều thốt lên wow khi biết 2 vợ chồng trông như 2 đứa con nít bọn tui có thể đi xe máy từ VN sang.

http://farm4.staticflickr.com/3778/11576453835_87faac8bb0_c.jpg

Thông cảm vì tui phải làm việc nữa nên không viết 1 lúc nhiều được nhé.

Little_FOX
28-11-2013, 17:09
Khi di chuyển 2 người, chúng tôi đặt vấn đề ngủ nghỉ quan trọng hơn ăn nhé, bạn biết đấy, đói thì còn chịu được, và còn có lương khô dắt túi, chứ buồn ngủ thì nguy hiểm lắm, oạch 1 cái thì chẳng biết đường nào mà lần. Vì thế chúng tui chọn nhà nghỉ nào ổn 1 chút, có điều hòa nếu nóng để dễ ngủ. Tuy nhiên tui cũng muốn cả rẻ nữa, nên đành bỏ xác ra mò mẫm 1 chút, cuối cùng chúng tui phi vào cái nhà nghỉ này, tầm 70k kíp 1 đêm, cũng ổn, ốp gỗ đẹp phết.

http://farm8.staticflickr.com/7447/11576746555_cf23911674_c.jpg

Sáng hôm sau thì chưa kịp ăn sáng gì, chúng tui lại phi thẳng ra 1 ngôi chùa, ở đây gọi là các wat, ngôi chùa này khá cổ kính và to gần nhất ở Luang, ko nhớ tên nữa, đi lắm chùa quá mà. Đặc biệt là gặp anh sư trẻ tuổi, nói 4 ngôn ngữ cả tiếng Việt. Chỗ này vào không mất phí, và lại rất vắng vẻ. Lúc chúng tui vào thì có đúng 1 em Trung quốc cũng lững thững dắt xe vào, chào hỏi nhau sơ sơ rồi ai làm việc người nấy.

http://farm4.staticflickr.com/3691/11577143234_e9cf737292_c.jpg

Lúc ăn sáng thì gặp 1 đôi bạn TQ và Mĩ, cô gái TQ tên là Pin hay Ping gì đó thì phải, đi cùng anh Mĩ bằng xe máy qua Lào chơi, tiện thì chúng tui kết đôi luôn để đi chơi cho vui.

http://farm8.staticflickr.com/7354/11577015293_3da110a613_c.jpg

Cái chùa này thì thu phí khá đắt, và cũng nổi tiếng nên nhiều người vào lắm. Mỗi chùa lại có một con thuyền dài ngoằng thế này này

http://farm8.staticflickr.com/7304/11576755155_4bc3159690_c.jpg

Trên tường cả mặt trong và ngoài hầu hết đều được sơn và dát chi tiết về đủ mọi thứ, từ cảnh đời sống sinh hoạt người cổ xưa, đến chiến tranh, hay thậm chí cả địa ngục. Hoặc đơn giản chỉ là trang trí như thế này

http://farm4.staticflickr.com/3744/11577124924_16665061d8_c.jpg

Ở Luang có 2 cái thác, đẹp kinh khủng mà chắc chắn bạn nên đi nếu đến Luang, thác xa hơn là thác Koung si (thi thoảng tôi có thể viết sai chính tả nhé). Thác ở đây có màu nước xanh đáng ngạc nhiên, đẹp kinh hoàng khói lửa mây trôi, tốn mất vài chục ngàn kíp để vào cửa nhưng rất xứng đáng, đầu tiên là bạn sẽ vào 1 khu nuôi gấu như kiểu công viên thôi, xem các con gấu ườn ra. Rồi sẽ đi theo từng tầng thác, mỗi tầng đều có những vùng như 1 cái vũng xanh ngắt trong màu nắng, có chỗ thì cho bơi, có chỗ không. Phía tầng giữa thì có 1 cái hồ bơi tự nhiên tuyệt đẹp, có cả trò đu dây rơi tòm xuống suối thú vị cực. Chỗ này đến tầm buổi trưa đổ đi thì cứ như thế vận hội thể thao mùa hè, các bạn tây tàu phi thân từ thác, từ trên cây rơi bủm bủm như dừa rụng, cười nói huyên náo cả cánh rừng. Ở đây cũng có phòng thay đồ, nên bạn cứ mang đồ bơi đi nếu cần, ko thì cứ nguyên cây mà phi. Chơi ở đây rất vui, vì mọi người đều là kiểu dân du lịch bụi, vợ tui leo lên cây xong không dám nhảy, bị cả làng hò hét cổ vũ cũng rơi đánh toẹt xuống nước, nhe răng sún cười phe phé. Nước khá lạnh nên chơi đừng ngâm lâu quá (Tây nó khỏe nên nó dầm suốt). Mấy em Poland thì xinh nhất hội luôn. Ở đây chúng tôi còn gặp 1 đôi người Israel và 1 đôi Poland, rất chi là vui tính, họ chủ động bắt chuyện và rất quý người Việt Nam, ở đây cũng gặp 1 số khách Việt Nam, nhưng không hiểu sao họ có vẻ không cởi mở lắm, kiểu như chỉ đứng nhìn thôi chứ không tham gia.

http://farm6.staticflickr.com/5523/11576995223_c8f09cdc25_c.jpg

Tui đang lóp ngóp bơi trong hồ

http://farm4.staticflickr.com/3784/11576758735_6ddd597f4b_c.jpg

Chơi ở đây thì bạn nên mang đồ ăn theo nhé, lạnh nên đói phết. Không khí ở Luang kiểu giống Tam Đảo ý, mát mát vùng cao

Ở giữa Luang có 1 ngọn núi mà tất cả mọi người đều lên đó đón hoàng hôn, bọn tui lên hơi muộn nên đón được thế này thôi, đứng trên này cũng ngắm nhìn toàn cảnh Luang phabang được

http://farm8.staticflickr.com/7414/11577107314_61858d7fdb_c.jpg

À quên không nhắc nhở mọi người, là có con đường ven sông là đường 1 chiều nhé, đi hớ hênh bị tóm ngay. Chúng tôi cũng đã bị tóm như thế, sau khi xét hỏi giấy tờ 1 lúc, chúng tui mới giả vờ quên sạch tiếng anh, mồm liếng thoắng tiếng việt, xin lỗi blah blah, xin các chú cho đi, nhưng mà các anh cảnh ở đây giỏi phết, đổi ngay sang tiếng việt, cứ 1 2 đòi đưa xe đi công an, cuối cùng, tui rút 20k kíp ra, lắc, 30k, lắc, 40k vẫn đòi did công an, 50k thì nhẹ nhàng bảo đặt vào giỏ xe của các anh ý ý, lần sau đi cản thận nhé, welcome to Luang phabang, ha ha, tức anh ách vì coi như mất 1 bữa.

Buổi tối hôm đó thì vẫn diễn ra chủ yếu ở chợ đêm

http://farm4.staticflickr.com/3751/11577102974_3107d6e55a_c.jpg

Ở đây thấy nhiêu thứ rất hay ho, từ đồ dùng, đến cổ vật chiến tranh, đến các quầy fruit sake tươi ngon vô cùng, giá tầm 10k kíp 1 cốc tùy chọn nhé (chúng tui gặp 1 chị người Việt bán ở đây, được chị vui vẻ giảm giá xuống còn 7k kíp). Món bánh trứng chuối ở đây cũng khá ngon, cũng do người Việt mình bán.

Hay nhất vẫn là cái anh giai này, đánh đàn xin tiền đi Thái Lan

http://farm8.staticflickr.com/7329/11577098034_7d940c5432_c.jpg

12h đêm chúng tui mới mò về đến nhà, cười phớ lớ, vì vui vẻ...

phanthang
28-11-2013, 17:36
Nhà các bạn ở phố Đông Các (Đống đa, Hà nội) phải không?!... Đây là phố nối từ phố Nguyễn Lương Bằng (gần Ô chợ dừa) sang phố Hoàng Cầu...

Kô có ai chụp ảnh hộ, nên 2 vợ chồng tui phải làm trò củ teen thế này, chuyến này đi tiếc 1 cái là chúng tui đều ko rành về chụp ảnh, chỉ có con máy du lịch G11 mượn của 1 người bạn làm vốn, ảnh sẽ không đẹp lắm mong các bạn lượng thứ
Các bạn có thể mang theo 1 cái giá máy ảnh rồi gắn máy ảnh vào, để máy ở chế độ chụp tự động, sẽ có nhiều ảnh chụp chung giữa 2 vợ chồng hơn...

Bác nào có bản đồ rồi thì dễ tìm, bác nào chưa có thì có thể phải múa may để dân bản địa hiểu cánh đồng chum là cái gì đó. Buồn cười nhất là phải diễn tả cái chum
Cánh đồng Chum, tiếng Lào là Thồng Hảy Hín, tiếng Anh là Plains of Jars

Little_FOX
28-11-2013, 18:39
Nhà các bạn ở phố Đông Các (Đống đa, Hà nội) phải không?!... Đây là phố nối từ phố Nguyễn Lương Bằng (gần Ô chợ dừa) sang phố Hoàng Cầu...

Các bạn có thể mang theo 1 cái giá máy ảnh rồi gắn máy ảnh vào, để máy ở chế độ chụp tự động, sẽ có nhiều ảnh chụp chung giữa 2 vợ chồng hơn...

Cánh đồng Chum, tiếng Lào là Thồng Hảy Hín, tiếng Anh là Plains of Jars

Cảm ơn bạn. chỗ 100 Đông Các kia là quán cà phê cho dân du lịch, bọn mình lấy làm nơi tập kết đồ và xuất phát thôi :D nhà mình ở chỗ khác cơ.

BỌn mình cũng đã cân nhắc việc mang theo chân máy để gắn, nhưng phải cái là chuyến này đi bọn mình xác định phải mang càng ít đồ càng tốt, chỉ mang đồ thiết yếu nhất thôi, nên đã loại chân máy ở phút cuối :D

Ở phonxanh mình có nói tiếng anh, nhưng phần lớn người dân chỉ ... cười cười, đâm ra phải múa hình cái chum thôi, tiếng Lào thì hoàn toàn ko biết :D

Little_FOX
28-11-2013, 23:18
Đáng lẽ chúng tui sẽ chơi ở Luang Phabang 1 đêm nữa, nhưng nhờ đi 2 người nên chúng tôi có rất nhiều thời gian, và tận dụng được thời gian đó để đi được nhiều nơi hơn, vì thế chúng tui quyết định rút bớt 1 đêm để dành cho những nơi khác nữa. Sáng hôm đó, chúng tui dậy thật sớm để xem cảnh sư khất thực ở Luang.

http://farm8.staticflickr.com/7418/11577814666_18741acc9f_c.jpg

Hôm đó còn là ngày tổ chức cuộc thi marathon dành cho cả người địa phương và khách du lịch nên cấm đường tè le hết cả, vòng vèo mãi mới ra khỏi thị trấn được

Quãng đường về Vang Viêng ngược lại hôm trước, bù lại là được ngắm cảnh đèo buổi sớm, lòng cũng khấp khởi vui vui. Thi thoảng cho vợ đứng làm dáng chụp ảnh 1 cái cho nó thoải mái

http://farm4.staticflickr.com/3776/11577706996_4c9f9ea754_c.jpg

Chúng tôi dừng ở ngã 3 Phou Khuon để ăn trưa, tại đây thì có 1 cái chợ bán đồ ăn cũng rẻ, và trong chợ thì có một gian hàng khiến tôi chú ý, đó là vì cô bé bán hàng này biết nói Tiếng Anh. Hỏi ra thì mới biết em ý mới 17 tuổi, rất ham học, ngoài giờ học là đi bán hàng giúp gia đình, cô bé ngồi nói chuyện với vợ chồng tui rất lâu và rất tò mò về thế giới xung quanh mặc dù cô bé ấy chưa đi đâu quá xa khỏi chỗ này. Rất đáng yêu, thế đấy, travellers everywhere, mỗi chúng ta đều có thể là một dân phượt.

http://farm3.staticflickr.com/2814/11577127703_32bf2bc1ca_c.jpg

Tui có cái ảnh rõ hơn về cô bé này nhưng để ở máy khác rùi, up sau vậy, nhìn kĩ cũng khá là xinh xắn. Bữa trưa của chúng tui gồm có xôi, đùi gà và ếch nướng. Đi Lào muốn no và rẻ thì cứ xôi và đồ nướng mà táng các bạn nhé. Ngon mà

Càng đi về Vang Vieng thi thời tiết càng nóng hơn rõ rệt, đến trưa bắt đầu thấy mùi người khét khét, hê hê, may sao đến chiều thì mát mẻ hơn 1 chút. Đang ngon trớn chỉ còn 20km là đến Vang Viêng thì xì, hết mẹ nó hơi luôn, 2 vợ chồng mặt dài như cái bơm. Lật đật tháo đồ tìm cách vá xe, mỗi tội là tìm mãi ko ra chỗ thủng, nên đành thay xăm luôn. Tui vẫy 1 chú Lào nồng nặc mùi rượu chạy ngược chiều, hỏi xem Vang Vieng còn xa không, chú ý nhiệt tình lắm, nhảy vào sửa giúp xe luôn, mỗi tội sửa xong thì ra hiệu xin tiền, đại loại là xin 50k kíp (bằng mẹ nó 150k tiền việt). Tui còn lâu, bẩu là ko có tiền đâu, dúi luôn cho 6k kíp, chú ý cảm ơn luôn, còn hôn tôi 1 phát toàn mùi rượu luôn, ặc.

http://farm8.staticflickr.com/7291/11577376784_5b94689814_c.jpg

Mặt vợ lúc xe hỏng nó thế này này.

Đến Vang Viêng, việc tìm nhà xem ra không khó, quan trọng là tìm nhà giá rẻ, cơ bản vì ở đây là thị trấn du lịch nên mọi thứ nó chuẩn giá rồi, room for 2, 80k kíp nếu ko điều hòa, còn có điều hòa là 100k hay 120k gì đó tui ko nhớ nữa. Nhưng vợ tui vốn là loài lẻo mép, nó mặc cả giỏi lắm các bác ạ, tôi sống sung túc chuyến này cũng là nhờ nó down giá cả cái Đông Dương này xuống đó. Cuối cùng chúng tôi kiếm được 1 khách sạn ngon, gần khu trung tâm, với giá 200k 3 đêm mà lại có điều hòa, miễn phí cà phê sáng và chuối. Ở Lào chuối nhiều lắm, nên cái thứ hoa quả rẻ và dễ được miễn phí nhất là chuối.

BUổi tối hôm đó thì chúng tui chỉ tiếp tục đi xơi đồ nướng, lượn lờ khảo sát xung quanh và tìm kiếm mấy cái tour để hôm sau đi tour kayak thôi. Về chuyện mua tour cũng hay lắm, bình thường ở đó là tầm 90 đến 100k kíp cho 1 tour, nhưng vợ tui nó huýt sáo 1 lúc, chúng tui 85k kíp 1 người thôi. Lại được thêm 1 cốc fruit shake, he he

Sáng hôm sau thì chúng tui có luôn 1 cái xe thế này đến đón, chở chúng tôi ngược lên 20km để tham gia tour

http://farm4.staticflickr.com/3798/11576975615_f9264a1a68_c.jpg

Nói chút về cái tour này nhé, tour ở Lào làm rất chuyên nghiệp và thân thiện luôn, dù thật ra nó cũng không có gì mấy, cả cái thị trấn Vang Viêng này sống nhờ vào dòng Nam Song chảy qua mà. Tính ra bọn tui bỏ ra mỗi người hơn 200k cho 1 ngày đi tour sông nước, bao gồm cả ăn uống, rẻ gấp vạn Việt Nam.

Tour bọn tui thì có 3 em TQ, 1 đôi vợ chồng TQ và 1 anh Hàn quốc, thì anh Hàn dễ thương nhưng ko biết nói TA mấy, nên cứ cười thui, còn 5 bạn TQ thì… chả biết nói sao, đi đâu cũng oang oang bằng tiếng TQ, và họ hình như chỉ thích chơi với nhau, chúng tôi có nói chuyện nhưng nó ko tự nhiên và họ có vẻ cũng ko hứng thú lắm thì phải (ngay cả việc tôi đề nghị chụp 1 bức ảnh chung cả nhóm họ cũng bỏ ngoài tai). Bù lại thì chúng tui được các anh tour guide quan tâm rất kĩ, vì họ rất thích người VN, và đặc biệt lại là honey moon nữa chứ.

Đây là bến thuyền nè

http://farm4.staticflickr.com/3708/11577142593_444550ce97_c.jpg

Ôi nói họ rất chuyên nghiệp ở đây là có lí do của nó, mặc dù tour này có thể ko bằng nhiều nơi ở VN nhưng cách họ nói chuyện hướng dẫn, hay pha trò cảm giác rất hứng thú, cứ như sắp được khám phá cái gì to lớn lắm ý. Ví dụ như khi băng ngang qua sông mất tầm 1 phút thôi, thì họ mô tả là vượt sông. Trekking qua đồng lúa, ngắm nhìn nền văn hóa lúa nước thì giống như mình đi dọc cái bờ lúa ý, nhưng phải noi là rất vui.
Cái chỗ phía sau chúng tui là nơi bắt đầu chơi tubing trong hang, 1 phần của tour kayak.

http://farm6.staticflickr.com/5510/11577760536_d2223f12b4_c.jpg

Tubing xuất phát từ từ tube, nghĩa là cái ống, chính là cái phao săm xe ô tô, có 2 loại tubing ở vang viêng (hoặc tôi chỉ biết thế) 1 loại là tầm 40k bạt, bạn được chở lên tầm 4km rồi thả ngồi vào 1 cái phao, cứ lững thững mà trôi về thị trấn với 1 chai bia trên tay. CÒn tubing của chúng tôi đi là 1 phần chương trình khám phá 1 động ướt, ngồi lên phao, bám vào dây và cứ thế leo dần vào hang tối (họ phát đèn pin). Hang này có gì hay thì bạn cứ đi thử khắc biết nhé, he he

Bữa trưa là đồ nướng, xôi và bánh mì, khá ngon và chất lượng

http://farm3.staticflickr.com/2874/11576959095_d5d763e25d_c.jpg

Và dĩ nhiên, mục kayaking là màn trình diễn chính với 20km trèo thuyền qua rất nhiều thác ghềnh để quay về thị trấn . Cái này thì hay khỏi nói, vì tui đã từng chèo kayak nên tui bảo ko cần hướng dẫn viên, các anh cứ việc lo cho mấy bạn TQ kia đi, nên chúng tôi được đi 2 người 1 thuyền, các thuyền khác là 3 gồm 1 hướng dẫn viên. ĐIều này làm chúng tôi khá thoải mái, cứ nhè thác ghềnh mà lao, còn đi với HDV thì họ sẽ chọn các con đường êm ả nhất cho bạn, hơi chán 1 chút, he he

http://farm3.staticflickr.com/2874/11576947475_9b57e71e2a_c.jpg

Đôi bên dòng sông có rất nhiều quán kiểu như bar, mà bạn nên vào uống 1 chai bia Lào để ủng hộ nền du lịch Lào, giá rất phải chăng. Trên đường trèo thuyền chúng tôi tuy ko nói chuyện được nhiều với các bạn trong nhóm (TQ) nhưng chúng tôi lại kết bạn được với rất nhiều người trong các nhóm khác từ các nước như Hàn QUốc, Úc, Mĩ, Anh v.v… Tui được 1 nhóm các bác già Hàn quốc cho 1 quả táo, chiến đấu thủy chiến với 2 tay người Úc khỏe như trâu, và được 1 cặp người Mĩ mời bia free. He he, 2 bạn này tên là David và Selena, giáo viên tiếng anh nhé
Nói chung là cả ngày hôm nay quá hay ho, ngắm hoàng hôn trên bờ sông vang viêng, và thi thoảng chán trèo thuyền thì nhảy xuống bơi cho mát (Chỉ có chúng tôi mới làm trò đó)

TỐi đến thì chúng tui phi vào 1 bar ven sông mà ngồi. Thật buồn trong ngày hôm nay khi nghe tin bác Giáp đã mất, ở nhà sắp quốc tang.

Cũng rất bất ngờ, chúng tôi lại gặp lại mấy người bạn ở Koung si, he he, chat chít 1 lúc cũng vui, họ rất thích thú với cặp đôi liều lĩnh này mà.

http://farm3.staticflickr.com/2838/11577157063_271706a9ee_c.jpg

Bar ở Vang Viêng nè, giá cả thì giống như bên ngoài, nhưng nằm ngả ngốn tùm lum nhé, xem ti vi và free wifi (ở Lào rất ít wifi) nói thật là nó có cảm giác rất yên bình chứ ko nhộn nhạo như tui thấy ở bar VN. Ngồi chán thì đi dạo phố, toàn gặp người quen cả, hết 2 tay người Úc vừa thủy chiến buổi chiều, lại gặp đôi Selena và David,. Có ai đó thống kê ở Vang Viêng cứ 7 thằng tây mới thấy 1 thằng Lào quả là ko sai. 12h đêm chúng tôi mới lọ mọ về phòng, mệt nhoài và toe toét.

Little_FOX
29-11-2013, 13:10
Tạm biệt Vang Viêng, chúng tôi phải tếch đây, dù thật sự muốn ở Vang Viêng thêm dài dài 1 chút, he he, còn rất nhiều thứ hay ho để khám phá nhé

http://farm8.staticflickr.com/7357/11578008026_cbfcc945f8_c.jpg

Sáng hôm đó, chúng tôi vẫn tranh thủ chơi bời 1 chút ở Vang Viêng, đây là bến tàu kayak ở thị trấn nè

http://farm3.staticflickr.com/2858/11578164546_b523008c39_c.jpg

CÒn đây là bảng giá đồ ăn ở 1 cửa hàng ven đường

http://farm4.staticflickr.com/3822/11578145886_faa8e1b155_c.jpg

Mọi thứ cứ x3 lên là ra giá VN

Đi 1 lúc thì gặp lại selena, và david, tranh thủ làm cái ảnh để sau này có cái kỉ niệm chứ nhỉ

http://farm6.staticflickr.com/5486/11578128336_c4c9396c68_c.jpg

Từ Vang Viêng đi Viêng Chăn chỉ tầm 70km, nên chúng tôi không có gì phải vội, cứ từ tốn thôi, tranh thủ đi thăm thú đền chùa ở đây, có tầm 2 3 ngôi chùa thì phải

http://farm4.staticflickr.com/3821/11577651844_1ef3b3d00a_c.jpg

Gặp cả bọn trẻ con chơi ném dép ăn tiền rất bá đạo, đặt 2k kíp 1 lần, thằng nào ném trúng ăn hết luôn, tí thì tui cũng tham gia chơi ké để kiếm thêm thu nhập.

Đến tầm hơn 10h sáng bọn tôi mới khởi hành, nhẩn nha gặm cỏ, tuy vậy thì do trời khá nóng nên rất buồn ngủ. Chúng tui cũng chủ trương là cứ vào chợ dân sinh ăn, nên cũng rẻ lắm

http://farm4.staticflickr.com/3762/11577488233_2b4a82fc97_c.jpg

Mỗi xiên đồ ở đây là 1k kíp, mà ăn thì cực ngon, chúng tui ăn như lợn lòi thấy cám luôn. Đi trên đường thì nhiều cảnh rất hài, trời nắng nóng, đang đi thì thấy 1 bóng râm (đường đi cũng ít cây to nên hiếm bóng râm mà ngay vệ đường lắm) Chúng tui vừa phi vào thì 1 anh Lào cũng ào ào tiến tới, tranh thủ hỏi thăm anh ý tí đường, vì anh ý đi cào cào, có vẻ biết rõ. Thấy anh ý cứ loanh qua loanh quanh, tôi hiểu ý đi luôn, ngoái lại y như rằng anh ý đang vạch ấy ra mà tè) hê hê

Ở viêng chăn, tôi có 1 vài người bạn Lào, nên nhờ họ tìm nhà nghỉ giúp, tuy nhiên vì 1 vài lí do mà tui ko liên lạc được ngay lúc đó, nên đành tự đi kiếm. Đầu tiên là ra khu vực bến xe để tìm vì nghĩ ở đó rẻ, nhưng chúng tui ko biết bến xe tiếng Lào là gì, nên tóm bừa 1 chị mặc áo vận động viên quốc gia mà hỏi. Chị này thì tốt bụng thôi rồi luôn, sẵn sàng đi ngược chiều vài km để đưa 2 đứa chúng tui vào hẳn bến xe mới thôi, còn hỏi han kĩ là cần gì nữa không. Tuy nhiên bến xe thì hơi lộn xộn và cũng xa khu vui chơi, nên chúng tui phi về khu trung tâm, sát dòng sông biên giới Thái Lan để tìm nhà trọ. Dĩ nhiên là giá ở đây khá chat, nhưng vợ tui nó lại khá vụ này, nên chúng tui cũng kiếm được phòng 70k kíp 1 đêm. Ngay giữa khu trung tâm luôn.

Buổi chiều tối ở Viêng Chăn rất đông đúc, mọi người ra sông ngắm cảnh và tập thể dục nhiều lắm, cả khách ngoại quốc và người bản địa

http://farm8.staticflickr.com/7311/11577469293_716bc6b664_c.jpg

Ở đây cũng có 1 khu chợ đêm khá lớn với nhiều trò chơi vui vẻ, tiêu biểu như trò phi tiêu lấy lon nước, dù giải thưởng thì bé, tiền chơi cũng ít, nên khách chơi như thụi

http://farm3.staticflickr.com/2812/11577569934_0f33e0813b_c.jpg

Chúng tui cũng thắng tầm 5 lon nước, cá biệt nhiều khách còn ôm cả ba lô đi mà đựng quà tặng, toàn các pro. 1 số trò khá hay như bắn súng airsolf, thả vòng, ném bóng, và dĩ nhiên đi cùng chợ đêm là nhiều món ăn rất ngon. Ở đây có 1 số người bán hàng rong là người việt, bạn có thể ủng hộ dân ta bằng cách mua hàng của họ.

Little_FOX
29-11-2013, 13:45
Viêng chăn là 1 thành phố khá lớn nếu so với các thành phố khác của Lào, và dĩ nhiên là vẫn bé nếu so với VN, có 1 số nơi để tham quan trong ngày tiêu biểu ở Viêng Chăn
Trước hết là vườn phật, cách thành phố khá xa, đi về hướng cầu tình bạn

http://farm8.staticflickr.com/7365/11578392615_40734a6ab6_c.jpg

Đây là nơi có rất nhiều các bức tượng về tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, và là do một cá nhân xây dựng lên chứ không phải là tượng cổ đâu nhé. Ở đây có bức tượng phật nằm rất lớn, ở ngoài trời chứ ko ở trong nhà như bên Thái Lan.

http://farm8.staticflickr.com/7440/11579591706_502a22b314_c.jpg

Các bức tượng khác thì khá đa dạng nhưng ko có gì đặc biệt lắm, cái hay ho nhất là công trình thể hiện địa ngục, với thiết kế rất kì quái và đáng sợ. và đây là cổng vào của nó

http://farm8.staticflickr.com/7392/11578888073_be2187d24f_c.jpg

Trong này nếu ai có gan leo xuống tầng cuối cùng thì thấy không khí cũng âm u ra phết, kèm theo đó là vô số tượng đầu lâu gào thét xung quanh nhé

Địa điểm thứ 2 thì gần hơn, đó là chùa That Luang

http://farm4.staticflickr.com/3805/11578879203_bb34581650_c.jpg

Nhìn đây thì chắc bạn cũng nhận ra rồi, nó khá nổi tiếng, nổi bật vơi màu vàng chói lọi trong ánh nắng chiều, giống như được dát vàng vậy, vào đây thì phải mua vé. Ở đây có bức tượng này nghe nói rất thiêng, ai cũng dặn tụi mình muốn gì thì cầu xin, nhưng mình chẳng xin gì cả, tất cả tự thân thôi :D

http://farm8.staticflickr.com/7378/11579201086_672fd63f4f_c.jpg

Gần That Luang cũng có khá nhiều công trình kiến trúc to lớn mà bạn có thể tìm hiểu thêm.

Sau đó thì là patuxay, 1 dạng khải hoàn môn

http://farm3.staticflickr.com/2849/11579439186_e41dd09a09_c.jpg

Bạn có thể leo lên nóc của nó vào 1 số giờ thì phải, nhưng người ta bảo chả mấy ai leo lên vì nắng lắm (ở viêng chăn bắt đầu nắng cháy da rồi chứ ko mát mẻ như ở Luang phabang nữa). Đứng từ đây thì có thể đón hoàng hôn và đi dạo ở quảng trường này, nhưng chúng tui vẫn thihcs hoàng hôn ở sông hơn, nên cong đít phi về đón hoàng hôn ở bờ sông

http://farm6.staticflickr.com/5476/11578964204_7bffe5a8a0_c.jpg

Có mấy bác còn tranh thủ mang dù lượn ra chơi nữa, thú thế cơ chứ, nhưng mà cẩn thận kẻo đáp sang bên kia sông là Thái Lan nó bắt bỏ tù vì tội vượt biên ý chứ

Trong ngày hôm nay chúng tui còn tranh thủ làm thêm vài việc cá nhân như đi gặp gỡ vài người bạn Lào. Nói qua 1 chút về các du học sinh Lào nhé, bạn tui từ thời đại học thì có cả 2 loại, 1 loại là các bạn học sinh Lào học giỏi và được học bổng thật sự, thường thì nhà nghèo. Và loại thứ 2 là các bạn con ông cháu cha, học gì thì học đằng nào cũng có bằng. Các bạn nhà nghèo thì khá giỏi và thực sự cố gắng, như cậu bạn tui, cũng học như tui, nhưng về Lào làm 2 năm mua con ô tô hơn tỉ đi lại rùi. Dễ hiểu thôi, dù chỉ làm nhân viên nhưng mức lương ở Lào tính ra cao gấp 3 lần ở Việt Nam, giá cả thì tương đương nhau, còn riêng ô tô thì rẻ hơn VN gâp 3 lần, ta đa, đường thoáng nên cu cậu cứ cuối tuần là phi về nhà cách viêng chăn 40km. Vợ chồng tui ăn trưa cùng cậu này.

Còn tối, thì chúng tui ăn trưa với 1 cô bạn, nhà giàu, cũng là dân chơi ở Lào, cô bạn và chồng cũng đánh xe đến đón chúng tui đến nhà hàng khá to ngay ven sông, và ăn đủ thứ ko dân dã của Lào, tiêu biểu như cái món mà của cái con gì cạp cạp, mày mà rơi xuống sông thì nó cạp luôn ý, té ra là con cá sấu. Và còn 1 món gì đó rất tanh mà tôi không nhớ nổi tên nữa, nghe đâu là đặc sản bên Lào (thú thật là tôi cảm thấy khó ăn). Bạn tui thì nói tiếng việt bập bẹ, chồng bạn tui thì chỉ Lào only thui, thành ra cô bạn tui là phiên dịch. Nó kể về giao thông bên Lào, nào là ít tai nạn lắm, nhưng đã đâm là…. Chết luôn, ha ha. Nghe mà gai cả người. Rồi thì rừng rú bên Lào bị VN đốn sạch roài, ke ke. Cuối cùng là nó rủ vợ chồng tui đi chơi, đi chát xình xịch. Tôi ban đầu chỉ mún đi 1 cái bar vui vẻ ấm cúng nào đó như Vang Viêng, nhưng cô bạn tui nhiệt tình quá mà lại không hiểu ý, nên lôi tôi đi 1 cái bar sành điệu to gần nhất Viêng Chăn

http://farm3.staticflickr.com/2853/11579390656_d1a82ea5f5_c.jpg

Cứ bia Lào mà táng, chả mấy mà chúng tôi hót với nhau như vượn, dù chả ai hiểu ai, nhất là tui và chồng bạn tui. Bia Lào nhẹ nên uống nhiều, lúc sau ngấm thì sự đã rồi. Van xin mãi nó mới cho chúng tui về, vì thật ra từ 12h mới bắt đầu vui. Người Lào thật dễ mến và nhiệt tình.

Little_FOX
29-11-2013, 14:49
Sáng hôm sau, tôi vẫn đang ngất ngây với dư vị của trận bar hôm qua, đành ật ưỡng đến tận 10h sáng mới dậy, tranh thủ ra mấy quán cà phê xung quanh check đường đi lối lại. Từ Lào đi thì khá dễ, đến cửa khẩu có 1 chú sếp hải quan biết tiếng việt và rất thân thiện, đưa chúng tui đi từ đầu đến cuối, lo luôn cho cả mấy rắc rối do cửa khẩu lúc vào quên chữ kí. Nói chung là tạo điều kiện hết sức cho các thanh niên VN liều lĩnh. Trước khi ra khỏi Lào, chúng tui cũng vẫy chào các chú Hải quan, và họ trong bộ đồng phục hải quan cũng hớn hở vẫy lại mình.

http://farm4.staticflickr.com/3699/11578754914_f052def706_c.jpg

Đây là cầu tình bạn, nối giữa Lào và Thái, đi lên đây là phải chú ý đổi làn rồi, vì Thái thì đi bên trái đường, cái này bạn nào đi phải chú ý kĩ nhé, kẻo trả giá đấy.

Bên Thái thì hải quan cửa khẩu lạnh lùng hơn nhiều, nhưng mấy chú trong phòng khá vui, khai báo xong xuôi hết rồi còn túm vợ chồng tui lại chuyện trò 1 lúc.

Vì là xuất phát muộn nên chúng tui ko thể đi đến Nakhon ratchasima như kế hoạch, nên quyết định ngủ lại Khon Kaen, cách biên giới tầm 50km.

Giữa Lào và Khon Kaen là Udon Thani, tại đây chúng tui cũng tranh thủ nạp năng lượng 1 chút buổi trưa, quán mì chúng tui vào là của 2 anh bạn người Thái vui tính

http://farm6.staticflickr.com/5489/11578587305_f634c9497f_c.jpg

2 anh này là bạn thân, cùng nhau mở 1 quán mì, mà mới nhìn tui cứ tưởng 2 anh em. À mà phải đổi tiền sang bath để tiêu, nên các bạn nhớ dổi ở nhà nhé, đổi ở Lào hơi mất giá đó. Quay lại chỗ quán ăn, thì sau khi nghe chuyện của chúng tui, họ lại tăng thêm vài thứ đồ uống gọi là quà mừng nữa, cute.

http://farm8.staticflickr.com/7385/11579364196_f5443a4a37_c.jpg

Bát mì này 40 bạt, 1 bạt = 0,75 tiền VNĐ nhé, nghĩa là nó tầm 30k thôi. Nguyên cái đùi gà to vật vã ngã ngửa.

Đường đi ở Thái Lan thì ngược hẳn ở Lào, thẳng tắp, đều đều, và ít cảnh vật tự nhiên, cứ thẳng thế mà đi thôi. Nhưng nó cũng có cái hay đó là trạm xăng ở Thái đều có kèm siêu thị, nhà vệ sinh, và ghế ngồi đang hoàng. Việc dừng chân đổ xăng, ngồi chơi ở siêu thị, shopping vài lon cà phê và đi tè là quy trình phổ biến khi đi đường ở Thái.

http://farm6.staticflickr.com/5483/11578622795_c40802b5c6_c.jpg

Ngoài ra là ở Thái đường cực đẹp, nên các làn ngoài có ô tô phi rất nhanh, đôi khi là cả mấy anh mô tô khủng nữa, mình xe yếu lại chậm thì đi làn trong cùng thôi, cứ đều đặn 60-70km là được. Ở thái ko thấy bắn tốc độ. Nói chung là không nguy hiểm như dân tình đồn thổi là đi chậm bị đâm vào đít đâu. Thi thoảng sẽ thấy vài người đi ngược chiều, vì tại đây muốn sang đường là cả 1 vấn đề (tôi sẽ nói về cái này sau)

http://farm3.staticflickr.com/2852/11578777763_a065d6bd75_c.jpg

Ở khon Kaen có 1 cái bảo tàng khủng long, nên cái cổng chào vào thành phố cũng là khủng long luôn

http://farm6.staticflickr.com/5522/11579338016_4864776579_c.jpg

Ở đây cũng không phải thành phố du lịch, nên để tìm được 1 khách sạn cũng khá khó, tất cả các biển báo đề là tiếng thái, ko hề có tiếng anh như kiểu HOTEL các bạn nhé, có thể nghỉ ở các căn hộ nhỏ cho thuê, giá cũng đắt, tầm 400 bạt, nhưng tiện nghi và sạch sẽ.

Đây là một ngôi chùa khá nổi tiếng ở Khon Kaen, chúng tôi chỉ chơi bên ngoài thôi

http://farm4.staticflickr.com/3688/11578938904_446904de27_c.jpg

Còn cái chỗ này thì rất thiêng

http://farm4.staticflickr.com/3809/11578470865_938e6e332c_c.jpg

Lần đầu tiên chúng tôi thấy cảnh cúng bái của người Thái, nói sao nhỉ, ở VN thì chúng ta cúng gà khỏa thân, cúng xong là mình hạ xuống ăn, nhưng ở Thái thì người ta cúng nước ngọt, mở nắp, và cắm ống hút vào. Sau đó thì bỏ luôn. Mới đauà không biết, chúng tôi cứ tưởng ai vô ý thích để đồ uống rồi ở đây, sau mới hiểu.

Đồ ăn ở đây thì thiên về mì nhiều hơn, và vẫn còn 1 phần đồ là đồ nướng, xôi. Vào siêu thị cũng thấy toàn mì là mì

http://farm4.staticflickr.com/3688/11579231556_0a5c66c5f8_c.jpg

Còn đây là một phần của khu chợ đêm. Có người bạn ở Thái nói với chúng tôi là Khon Kaen là thủ phủ ăn chơi miền bắc thái lan, nhưng mà chúng tui thấy nó hơi buồn và hầu như không thấy bóng dáng khách du lịch mấy.

http://farm4.staticflickr.com/3712/11579248196_ce3e94300d_c.jpg

Lame_Pham
29-11-2013, 16:10
Đc đấy thanh niên ah. Viết tiếp đê chớ;)).

Little_FOX
29-11-2013, 16:26
Đc đấy thanh niên ah. Viết tiếp đê chớ;)).

Nghỉ tí anh ơi, đang ở công ty viết phải cầm chừng :))

Little_FOX
29-11-2013, 22:36
Ngày hôm sau, chúng tôi phải hoàn thành nốt quãng đường dự tính từ Khon Kaen đến Ratchasima hay còn gọi là Korat. Đường đi giống như ngày hôm qua, thẳng dài và bằng phẳng đến nhàm chán. Nếu bạn có nhu cầu ngắm cảnh tự nhiên ở trên cung đường này ắt hẳn sẽ phải thất vọng lắm đấy.

Sự cố đầu tiên 2 vợ chồng chúng tui dính trấu đó là bị công an tuýt còi, không cần lí do

http://farm4.staticflickr.com/3735/11579237694_e382fa1852_c.jpg

Sau khi hỏi han và kiểm tra giấy tờ, chúng tui được cho đi ngay, không quên chụp lại mấy anh cảnh sát làm kỉ niệm. Mayá anh ý trông ngầu ngầu nên chúng tui chỉ chụp xa xa tí thôi

Chúng tui cũng hay để ý các biển báo này, nghĩa là nó sắp đến trạm dừng chana rùi. Các trạm dừng chân ở đây không cách xa nhau lắm, nhưng chúng tui chỉ phi vào chỗ nào có Seven eleven, đó là 1 chuỗi cửa hàng siêu thị nổi tiếng nhất ở Thái, những gnày trên đất Thái thì tôi đã thành fan của 7 11

http://farm3.staticflickr.com/2827/11579279205_0c57683dec_c.jpg

Ở gần Korat có 1 cái khu gọi là thành phố cổ Phimai, nghe đâu là đang bị lụt kinh hoàng lắm. CHúng tui đi đợt này có rất nhiều cái may, đầu tiên là cong đít chạy khỏi cơn bão ở VN, sau đó đến Lào thì nghe tin Thái Lan lụt, qua Thái Lan thì mọi thứ đã khô cong, và đang nghe Campuchia ngập.

http://farm6.staticflickr.com/5504/11579601174_b44b30f306_c.jpg

Quả nhiên là Phimai đã khô cong, nếu chỉ đến sớm hơn 1 tuần thôi thì chúng tui chỉ có bơi thuyền vào đây. Không khí vắng lặng và cổ kính lần đầu tiên được nhìn thấy khiến chúng tôi có cảm giác như những nhà khảo cổ đang tìm hiểu 1 phế tích

http://farm8.staticflickr.com/7429/11579167645_fdb02c1539_c.jpg

Chỗ này là công viên lịch sử quốc gia Phimai

Hôm chúng tui đến thì có rất nhiều người mẫu Thái Lan đang chụp ảnh trang phục truyền thống, họ rất vui vẻ khi chúng tui mún chụp cùng

http://farm8.staticflickr.com/7382/11579947346_da6a915bce_c.jpg

CƠm cháo ở đây cũng dễ ăn lắm, bác chủ nhà 1 quán cơm bình dân này cũng xởi lởi và vui tính.

http://farm6.staticflickr.com/5508/11579584254_b0114b9283_c.jpg

Bác chủ giai này sau khi hỏi mệnh giá tiền VN liền ngỏ ý muốn mua tờ 1k VNĐ của tui với giá…20 bạt nhưng tui tặng luôn cho bác ý, bác ý vui như hội luôn và khoe tui tờ tiền campuchia bác ý được tặng trước đó. Việc nhưng người trên đường ngạc nhiên với cái xe máy từ VN qua là chuyện xảy ra hàng ngày nên tui không nhắc lại nữa.

Ở gần đó là 1 cái rừng tên là Sai Ngam, nó chỉ bắt nguồn từ 1 cái cây thôi đó, hôm chúng tui đến thì nó bị ngập, nhưng chúng tui cũng lội vào chơi, trong đó mọi người đang bắt cá

http://farm4.staticflickr.com/3684/11579569384_ba0b04b362_c.jpg

Có ai ngờ tất cả chỉ bắt nguồn từ 1 cái cây (người ta bảo tất cả cánh rừng này chỉ là 1 cái cây nhé)

http://farm4.staticflickr.com/3826/11579211425_0858963f42_c.jpg

Sau khi vòng vèo 1 vài chỗ nữa thì chúng tui té thẳng về Korat, còn sớm và đang vui nên chúng tui vào chơi với mấy chú police tourist luôn. Đây không phải thành phố du lịch nên mấy chú này hơi rỗi hay sao ý, thấy khách vào thì ùa ra chào đón, tui hỏi sơ bộ thông tin ở thành phố, được mấy chú cung cấp bản đồ kĩ lưỡng và thân thiện lắm. Mình chưa ngỏ ý chụp ảnh mà họ đã lôi tất cả các dụng cụ ghi hình ra rồi.

http://farm6.staticflickr.com/5524/11579195985_3ddc67d745_c.jpg

Sau khi hẹn hò nhau tè le ở Việt Nam, chúng tui xin phép đi tiếp để tìm nhà nghỉ, ở đây nhà nghỉ tìm dễ hơn Khon Kaen 1 chút, nhưng quả thất cũng vất vả lắm

Cái thành phố này thì quả thật là buồn, mọi cửa hàng 7 8 h là lục tục đóng cửa hết. Hôm nay là 1 ngày kỉ niệm gì đó mà ở quảng trường mọi người hành lễ rất đông. Mọi người thắp hương trước tượng 1 ai đó ở giữa, bạn sẽ dễ dàng tìm được thông tin về tượng đài này ở Korat, tôi hỏi 1 vài vị khách ngoại quốc thì họ cũng ko rõ dù họ đã sống và cưới vợ ở đây. Có 1 câu chuyện mang tính cá nhân thế này nhưng tui cũng kể ra luôn. Khi nói nói chuyện với 1 ông là kĩ sư cầu đường đã ở đây 25 năm, người Úc, ông ta nói và nhấn mạnh rằng, ngươi Thái 100% là những người gian lận, không trung thực v.v… (nói chung là khá nhiều tính xấu) Ông ta noi rằng khi ông ta đến đây 25 năm trước, ông ta cũng ko tin điều đó khi bạn ông ta nói cho ông ta như tôi bây giờ, nhưng giờ thì ông ấy tin chắc điều đó. Ông ta còn nói rất nhiều điều nữa, nhưng tôi chỉ cười và bảo rằng, ok, tui sẽ tự cảm nhận lấy điều đó. Đó dù sao cũng là 1 góc nhìn cá nhân

Quả phốt cuối cùng trong ngày là cái xe tự dưng xịt lốp

http://farm4.staticflickr.com/3805/11579518554_555d95277a_c.jpg

Tui lại ngồi kì cạch vá lốp với sự trợ giúp của ác quỷ thét gào là vợ yêu

Little_FOX
29-11-2013, 23:24
Sáng hôm sau, cái xe đã tạm ổn, dù tôi thực sự chưa tin tưởng tài năng sửa xe của tui lắm

http://farm6.staticflickr.com/5484/11579661213_91f5ce642c_c.jpg

Tại đường phố, một lễ hội gì đó đang được tổ chức, người ta diễu hành rất đông, và vô số thanh niên xăm mình lực lưỡng đánh trống phất cờ, nhìn cũng rất chi là oai phong. Thành phố ban ngày thì nhộn nhịp vậy mà chỉ tối qua thôi vắng như chùa bà đanh, Thi thoảng trong góc tối là những thanh niên gầy nhom cởi tranà cứ thô lố mắt nhìn mình, hay các chị đang chào mời khách, làm 2 vợ chồng hãi quá phải chạy bố nó về khách sạn

http://farm6.staticflickr.com/5537/11579646773_c811471fc6_c.jpg

À mà hôm nay là sinh nhật tui nhé, tui sinh ngày 11-10, vợ tui tốt bụng nên cho tui đi chơi vườn thú, vợ gì mà hiểu tâm lí chồng lại cho ngay đi vườn thú Korat, 1 trong những vườn thú lớn nhất ở Thái Lan

http://farm4.staticflickr.com/3680/11579532833_d0cd2c2a0e_c.jpg

Các con thú ở đây được nuôi nhốt rất tự nhiên, tiêu biểu như chú nai này thì cứ việc chạy ra đường mà xin ăn, các con vật khác như vượn hay chim cũng bay nhảy thoải mái, bắt cá dưới sông tự xinh tự sống, người ta chỉ đào một cái hào nước làm ranh giới ngăn cách tự nhiên thôi. Trừ các loài quá bé như bò sát thì có lồng khung kính đàng hoàng, hoặc các loài hung dữ như hổ báo cáo chồn thì có thêm 1 cái vực sâu vài mét để ngăn cách nó với khách thăm quan.

Ngày hôm nay chúng tui quyết định đi thẳng tới Authaya, cố đo Thái Lan, trên đường đi thì lại thủng xăm

http://farm4.staticflickr.com/3797/11579749834_e6fe674ff3_c.jpg

Đố các bác biết tui ở đâu trong bức ảnh?

Ở authaya thì có một số guest house khá đẹp và rẻ, ở theo kiêu chung wc, gồm 1 căn nhà to nhiều phòng, và mỗi phòng cho thuê riêng nhưng phải chung nhà tắm và wc nhé. Bù lại thì cảm giác rất là ấm cúng và thân thiện, nếu có đông khách thì tha hồ mà giao lưu

http://farm6.staticflickr.com/5519/11580192876_848a3036a2_c.jpg

Nếu như chúng tui thích thú với Phimai bao nhiêu thì về Authaya, chúng tui gần như choáng ngợp bởi cả thành phố đầy ngapạ những di tích cổ. Khó mà có thể kể ra hết ở đây được. Tiêu biểu thì có cái này

http://farm6.staticflickr.com/5547/11579715884_089e5f81e4_c.jpg

Tượng phật trong rễ cây.

http://farm8.staticflickr.com/7331/11579578953_a0b6d33409_c.jpg

Hầu như các tượng ở đây đều bị chặt đầu, hậu quả của những lần thay ngôi đổi sao.

Vợ tui sau đó còn được tui đưa đi bảo tàng triệu đồ chơi, bảo tàng tư nhân nhưng ratá thú ví, nhất là các vị khách kute như chúng tui

http://farm8.staticflickr.com/7363/11579342415_9880b76f6b_c.jpg

Vợ tui vào đây hò hét nhảy nhót như con điên vì sung sướng, hớ hớ, tôi thì hò hét thầm thôi cho nó ra dáng, kẻo bị lêu lêu là trẻ con thì bỏ mẹ
Ở Authaya còn có tour đi thuyền theo con sông quanh thành phố, cũng khá hay, nhưng riêng việc thăm quan các đền đài miếu mả trong thành phố thôi cũng đã lấy của bạn nguyên 1 ngày rồi. Đến cái bùng binh giữa ngã tư còn có tháp cổ nữa là.

Có 1 khu cũng rất thú vị ở đây là khu chợ nổi, cái này tôi sẽ viết tiếp ở post sau nhé, chỉ xin đưa trước hình ảnh 1 chú bán hàng xì tin

http://farm4.staticflickr.com/3743/11579330665_0727e42423_c.jpg

thanh_vinh
02-12-2013, 20:37
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_7410_zps3b879d9d.jpg

Ở Vn cũng có cây này này. gọi là giàn Gừa.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994200_454193828009808_731738131_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1069884_454193804676477_1937263487_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1346_454194168009774_1369823171_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/14784_454194158009775_435025486_n.jpg?lvh=1

Bảng số xe của chú cũng giống xe anh nhé. Cũng là 9610.

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_7445_zps69783994.jpg

namviet
03-12-2013, 20:24
Chuyến đi của bạn hay quá . đánh dấu hóng tiếp

Little_FOX
03-12-2013, 22:03
Sorry mọi người vì mấy hôm vừa rồi bận quá, tui hổng có viết tiếp được. Giờ thì tái xuất giang hồ rồi, vợ nó cũng thúc vào đít bắt tôi viết tiếp, và nhớ phải viết theo chiều hướng xu nịnh mới được kiểm duyệt

Tui xin trở lại ở Ayuthaya, với những kiến trúc đền đài cổ xưa. Ở Thái hay Cam và Lào tui rất phục khả năng khôi phục đền đài cổ của họ, từ những khối đá và bản vẽ mô tả cũ, họ sẽ đẽo gọt đá giống hệt thiết kế xưa, sau đó vứt đó cho mọc rêu lên mới xếp lại thành hình, vì vậy đền đài của họ trông đồng bộ. (NHìn sang VN tu sửa toàn thành xi măng cả)

http://farm3.staticflickr.com/2815/11579530195_79ca86f635_c.jpg

Kiến trúc tháp nghiêng không chỉ còn độc quyền ở Ý, có thể lí giải rằng ở nền đất tại các khu tháp cổ này thường bị ngập úng, đất mềm ra rất nhiều nên tháp bị sụt lún. Trước khi chúng tôi đến 1 tuần thì chỗ này vẫn mênh mông nước mà. Kiến trúc đền đài tháp cổ của ayuthaya thì có lẽ các bạn nên đến và tìm hiểu tận mắt thì hơn.

Về chuyện xe cộ ở THái Lan cũng hay lắm, 2 vợ chồng tui lúc mới đến thì lo lắng hỏi tới lui chỗ gửi xe, cuối cùng ngã ngửa ra là ở THái Lan cỡ xe tui thì có chóa nó thèm lấy, 2 vợ chồng cứ vứt toẹt ra giữa đường cũng chả sao. Và con fox ghẻ nhà tui thường xuyên phải đứng cạnh mấy ông bạn hàng xóm cơ bắp này này

http://farm3.staticflickr.com/2885/11579543185_8a5940a6d0_c.jpg

Tại khu chợ nổi ở Ayuthaya, tui được vợ tui tặng cho 1 món quà rất đặc biệt, đó là con dao được rèn từ làng rèn nổi tiếng aranylk của THái Lan, dao từ làng rèn này đã có tên trên thị trường quốc tế. Mà tui thì cực mê mấy con hàng lạnh này (Tui thích vì vẻ đẹp của nó chứ tui chưa bao giờ dám cắt tiết nổi con gà nhé) trong phòng tui có đúng 13 con dao và đi phượt phẽo thì tui hay mang dao theo. Nghe người dân tộc bảo đó là để trừ tà mà.

http://farm6.staticflickr.com/5522/11579894994_8d9bb9cb9a_c.jpg

Chợ nổi và Làng voi có rất nhều thứ hay ho nhé, bạn cứ chịu khó mò mẫm kiểu j cũng khuân được 1 đống đồ về cho mà xem :v

2 vợ chồng chơi thêm ở ayuthaya 1 buổi sáng nữa rồi rong buồm thẳng tới bangkok, cách nhau tầm 80km thôi. Đợt này chúng tui có dịp may mắn vì được 1 anh thổ dân bên đó cho ở nhờ ở bangkok, điều kiện là ở dưới 1 tháng thôi nhé. Bố này chỉ khéo hài hước. Nhờ thế nên chúng tôi tiết kiệm được 1 khoản kha khá (nếu kiếm chỗ ở ở bangkok mà tiện đi chơi chắc không dưới 400 bạt đâu)

Đây là nơi ở vài hôm của 2 vợ chồng

http://farm4.staticflickr.com/3775/11580006744_45635aa8b9_c.jpg

Thu xếp xong chỗ ở là chúng tui vù ngay đi khu chợ to nhất thái Lan chaatuchak, khu chợ này chỉ mở 2 ngày cuối tuần, mà hôm nay lại là chủ nhật rồi. Đường đi ở Thái Lan thì khá khó đối với người như tui, cơ bản thì có các điêm như sau: Đầu tiên là phải chú ý hướng dẫn và làn, chỉ sai làn thôi là bạn phải quay ngược xuôi vài km mới về đúng đường là bình thường. Rồi thì các cầu vượt, đường tránh nó cứ xoắn hết cả quẩy vào nhau. Khó mà dùng phương hướng bình thường để xác định được, Ví dụ bác muốn rẽ về phía trái thì đôi khi phải lên cái cầu vượt mà rõ ràng nó đi về bên phải. Đường ở THái Lan thì ai cũng biết có món tắc đường đặc sản rồi. Khi vắng thì đi rất nhanh, khi tắc thì vứt xe đi bộ khéo nhanh hơn. May mắn là với xe máy thì khả năng luồn lách sẽ giúp bạn đi nhanh đáng kể vì xe ô tô ở Thái Lan rất có đạo đức, Họ thường để lại những cái kẽ mà xe máy lách lọt. Bạn nào chưa quen thì cảm giác rất hãi khi phải lách qua cả những cái xe to như công ten nơ VN, nhưng quen rồi thì lách như thụi ý chứ. Ko lách thì tối mới về đích. Điều này hoàn toàn sai với xe bus nhé, xe bus Thái Lan là một trong những loại xe mất dạy nhất thế giới, tạt đầu, vỉa vòm, ko gì không làm :D

http://farm4.staticflickr.com/3760/11580454186_6fe4cd118e_c.jpg

Đường ở Thái Lan khi vắng nhé

Đến chợ chatuchak, nhìn từ ngoài vào thì trông không quá to, nhưng nếu chỉ nghĩ thế thì bạn dễ mắc sai lầm lắm. 2 vợ chồng tui đã bị lạc gần chết khi đi trong chợ, nó quá to, quá rộng, đi rạc cả cẳng không hết, lời khuyên là nên đi chợ này thật sớm. Trong chợ thì bán đủ thứ trên giời dưới biển, khá nhiều đồ lưu niệm hấp dẫn, giá thì chấp nhận được

http://farm3.staticflickr.com/2889/11579867273_5a670d1b83_c.jpg

Chúng tui lết xong cái chợ này thì trời cũng tối rồi. Kiếm đồ ăn thì có thể ra khu phố tàu, nhưng nói thật là tui không khoái Tàu, nên tui chỉ đi chơi qua thôi, còn điểm đến buổi tối của chúng tui là khu Khao Sản, khu phố tây nổi tiếng tại Bangkok

http://farm6.staticflickr.com/5495/11579853663_4c9fb8f7de_c.jpg

Khu Khao Sản đây, Cứ việc vứt xe trước cổng 1 cái siêu thị 7 11 nào đó, khóa lại cho chắc, rồi đi bộ vào đây, bar hay đồ ăn cũng có, vui vì đủ loại quốc tịch. Đồ lưu niệm thì khá đắt nên đừng mua ở đây nhé. Nếu muốn bar có nhạc thì có thể lên roof top bar, hoặc đi sang con đường bên cạnh cũng có nhiều quán chơi nhạc vỉa hè, ngồi đấy nghỉ ngơi với chai bia cũng vui. Được cái 2 vợ chồng tui đều thích lang thang đi dạo chứ ít khi chịu ngồi yên.

Vừa đi vừa gặm cái này

http://farm4.staticflickr.com/3820/11580417646_20a298e67b_c.jpg

Về đến nhà thì bác thổ dân chủ nhà vẫn chưa về :)) chúng tui chỉ gặp nhau từ tầm 11h đêm đổ đi, tui xin giữ bí mật danh tính thổ dân này vì anh ta cũng là 1 dân phượt kì cựu và đã yêu cầu chúng tui làm thế.

Little_FOX
03-12-2013, 22:51
Như tui đã nói trước đây, cái lợi của việc đi có 2 người là mọi thứ quyết rất nhanh. Chắc hẳn ai cũng đã nghe về cảnh cả nhóm biểu quyết, rồi thì đi chơi bị đứt gánh giữa đường vì ko hợp nhau và có mâu thuẫn phải không? Nhưng đi 2 thế này thì đơn giản lắm, vợ tui ra quyết định, tui cãi, ăn tát, rồi đi theo quyết định của vợ thui. Thế nên chuyện các kế hoạch phát sinh nó rất hay xảy ra. Đêm hôm qua chúng tui ngồi cười cành cạch với nhau tính xem mai đi chơi ở đâu ở Bangkok, ngủ dậy vợ ngáp 1 cái rồi bảo đi Pattaya chơi đi, thế là tôi vâng dạ đi gói đồ, hợ.

Được cái gửi 1 phần đồ nhà bác thổ dân rồi, nên chúng tui ăn diện tí cho đẹp mắt người Việt Nam, rồi phóng thẳng ra phía Pattaya thôi, cách nhau hơn 100km, dự định là ở 2 ngày. Trước khi đi bác thổ dân bảo là có tắm thì cố mà ra đảo Kolan mà tắm cho đỡ ghẻ nhé, 2 vợ chồng ù ù cạc cạc rồi đi thôi.

Không thiếu những lúc cả 2 há mồm vì không biết đi đường nào khi gặp mấy cái mạng nhện như thế này

http://farm4.staticflickr.com/3813/11580503876_e04babb757_c.jpg

Đi mãi cũng đến nơi, trải qua vô số lần tắc đường, thiên đường tội lỗi Pattaya đã hiện ra trước mắt tôi. Đây vốn là 1 làng chài kém phát triển, nhưng tất cả thay đổi nhờ chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh, nó là nơi để các chú Mĩ đến giải khuây, nghỉ phép, dĩ nhiên là lính đến đâu thì cave nở rộ đến đó, vô số chị em bản địa Thái Lan đã có thêm nghề mới, biến nơi này thành tụ điểm ăn chơi khét tiếng trong thời gian chiến tranh VN. Sau chiến tranh, nơi này vắng hơn chùa bà đanh 1 tí, chính phủ Thái Lan đã quyết định vực dậy nền du lịch tại đây bằng cách quy tụ tất cả những gì gọi là tội lỗi nhất về thành phố này. Có thể nói gái gú ở đây công khai và trắng trợn đến nức tiếng cả đông nam á. Vì thế người ta gọi đây là thành phố tội lỗi (chắc chỉ với đàn ông là nhiều). Trên các áo T shirt bán ở đây, họ viết: "Good guy go to heaven, bad guy go to Pattaya" ha ha. Đặc sản ở đây thì ai cũng biết, sẽ show

http://farm3.staticflickr.com/2847/11579810485_7cd48cf21e_c.jpg

Biển ở đây thì xấu hơn các bãi biển VN nhiều, gần bờ nó chỉ tè le thế này thui, vợ chồng tui đi dạo bờ biển còn chả thèm nhúng ngón chân xuống, trông nó cũng bẩn, khéo ghẻ thật thì bỏ mẹ, hi hi

http://farm6.staticflickr.com/5477/11579797905_973b149f1b_c.jpg

Trên con đường dọc bờ biển (beach road) thì vô số chị em đang ngồi túm tụm, thi thoảng thì có mấy chị còn công khai chèo kéo các anh Tây, trong ảnh bạn có thể thấy 1 chị như thế. Việc nhìn thấy 1 anh Tây đi cùng 1 chị Thái ngăm ngăm công khai sờ mó hôn hít nhau là chuyện bình thường và rõ như ban ngày. Tui cũng thấy hơi lạ vì theo quan niệm sắc đẹp của tui thì các chị bên Thái...xấu ra phết, chả hiểu sao các cu Tây lại thích. Có khi vợ tui thả rông tui ra tui cũng bám càng lại nàng, kẻo mấy chị kia mà bắt cóc thì chết trong đau đớn mất.

http://farm8.staticflickr.com/7417/11580165963_727a1db32e_c.jpg

Trên ảnh là 1 trong những khu phố chính tại Pattaya vào ban ngày, nó cũng vắng vẻ đìu hiu thôi, cơ bản vì khách du lịch đi ngủ cả rồi, đi ngủ lấy sức để đêm còn chơi. Cái này cũng có sự tích, là do các chú lính mĩ khác múi giờ nên ngày ngủ đêm chơi, sau nó thành luật ở đây luôn, ngày ngủ, còn chơi gì thì để đêm cho nó thác loạn

http://farm8.staticflickr.com/7446/11580117484_0446688d91_c.jpg

Ở đây có cái khách sạn hard rock khá to, nhìn cũng có tí nét

http://farm3.staticflickr.com/2871/11580564346_67c708fb38_c.jpg

Hoàng hôn trên biển pattaya, hi hi, khung cảnh này rất dễ để bạn nắm tay người yêu và thủ thỉ mấy câu củ chuối. COn thị nào đứng ở đây mà nghe ngọt ngọt 1 tí cũng cười bẽn lẽn thấy ngu chết mẹ, hí hí

Tối đến thì ở đây giống như 1 thế giới khác, đặc biệt là cái khu phố đi bộ. Khác thế nào thì có thể nói qua nhé: Mọi thứ bùng nổ, nhạc nhẽo, gái gú, phê pha. Nói không ngoa, có tiền mua gì cũng được ở đây

http://farm6.staticflickr.com/5478/11580553756_8e6835e1c1_c.jpg

Chúng tui đi từ 8h tối, lúc này các em gái chèo kéo khách vào xem các show cả sex lẫn đủ trù còn khá kín đáo, Phần lớn các em đứng mời khách bên đường nhìn cũng được. Cá biệt có vài khu gọi là lady bar, toàn các bạn trai mặc quần chip đeo nơ uốn éo, hấp dẫn ra phết, ha ha. Giá show tầm 250 bạt 1 show nhé, để có giá này bạn nên nhờ người bản địa mua giúp. Nhờ cách nào thì bạn động não nhé.

Chúng tui không khoái vào show, vì các lí do tiết kiệm tiền, và tui nghĩ chắc sau này chúng tui sẽ có dịp quay lại pattaya, nên việc vào show không có gì phải gấp. Lí do riêng của tui là tui đi với vợ. Lần sau bác nào có người yêu hay gì gì thì để nó lại mua sắm ở Bangkok nhé.

1 quán Rock Show là lựa chọn phù hợp để nghỉ chân. Hot Tuna bar chơi nhạc khá hay với những bản classic rock hay ballad. 1 số khách quá khích thì giành cả mic lẫn đàn, hát còn hay hơn ban nhạc

http://farm8.staticflickr.com/7299/11580540036_1111a40d45_c.jpg

còn có 1 số bar khác với đủ trò (ngoài xem các em gái) như xem Muay Thái, sea view v.v...

http://farm6.staticflickr.com/5538/11580527816_4d8a5ce8f1_c.jpg

Đúng như tôi vừa nói, đến tầm 12h, 2 vợ chồng tui đi dạo tiếp ở đây thì mọi thứ đã nhộn nhịp lắm rồi. Các em gái bắt đầu xinh ra, hình như là hàng tuyển đã vào thay thế. Đồ đạc trên người thì còn 2 mảnh thôi, uốn éo lắc lư và làm đủ trò hay ho nhưng cấm chụp ảnh, cố chụp thì cũng được thôi, nhưng tui bận chảy dãi ra xem nên không chụp được. Haizzz, đây đúng là thiên đường tội lỗi. Nhưng mà tui nghe nói, mấy em mồi chài thì khá xinh và nuột, nhưng vào show xem rồi thì thường không được như mơ đâu ( ngoài các em chuyển giới)

The night is not over
http://farm8.staticflickr.com/7382/11579720765_a7bc21f1c7_c.jpg

Little_FOX
04-12-2013, 13:22
Đêm hôm qua, 2 giờ sáng tụi tui mới về nhà, ngủ lăn quay vì mệt, bên ngoài vẫn nhạc xập xình ỳ xèo như hội :D lần sau rút kinh nghiệm, làm 1 đêm không ngủ ở pattaya. VÌ sáng ra, cả cái phố huyên náo hôm qua nó xác xơ như thế này này, mọi cửa hàng đều đóng cửa dọn dẹp, chuẩn bị cho tối hôm sau

http://farm3.staticflickr.com/2857/11580640496_150ce70097_c.jpg

Kế hoạch 2 vợ chồng là leo sang đảo Kolan, 1 hòn đảo rất đẹp gần Pattaya để tắm biển. Có rất nhiều tour đi Kolan, nhưng tốt nhất và rẻ nhất thì bạn nên đi tự túc. Ngay cả khi tự túc thì bạn cũng có vài lựa chọn như sau:

http://farm8.staticflickr.com/7343/11579957255_31f62a0177_c.jpg

Vé đi thẳng tới 1 trong 3 bãi biển đẹp nhất là 170B cả đi cả về. Nghĩa là tàu cao tốc đi đến lần lượt 3 bãi, bạn thích bãi nào thì nhảy xuống bãi đó, rồi tàu đến chiều se đón bạn từ bãi đó về. Còn 1 dạng nữa là bạn chỉ mất có 30B cho 1 lượt tàu đi hoặc về, đi chậm hơn chút (kiểu phà chứ ko phải tàu) và chỉ đi đến cảng chính, bạn phải tự túc đi từ cảng chính đến các bãi biển (khá xa). Chúng tui theo đúng tinh thần ăn chơi xả láng đã chọn cách đi 30B để đến cảng chính và thuê xe máy đi cho hết các bãi biển. he he

http://farm6.staticflickr.com/5521/11580270484_531eafb191_c.jpg

Cái phà chúng tui đi nó nhưu thế này, phà này thường được dân du lịch bụi chọn, nên nó đông vui nhộn nhịp. CHúng tui cũng tranh thủ làm quen 2 anh chị đi từ VN sang cho nó có hội có hè luôn. Sau khi chúng tui về VN vài ngày thì nghe tin 1 trong những cái phà này bị chìm, 6 mạng ra đi. Chả biết tả tâm trạng lúc nghe tin ra sao nữa

http://farm6.staticflickr.com/5504/11579920525_3c4be223cc_c.jpg

Đây là khung cảnh lúc phà cập cảng, có rất nhiêù lời mời chào thuê xe máy để đi quanh đảo, bạn nên thuê 1 chiếc, đi bộ không nổi đâu. Và nhớ trả giá thấp hơn khoảng 100-150B, vợ tui nó trả thế và đã thành công. 1 số con xe rất xì tin, he he

http://farm6.staticflickr.com/5485/11580695916_896eca548a_c.jpg

Đây là Tien Beach, 1 trong những bãi đẹp nhất ở Kolan, nước biển ở đây xanh và sạch, tắm rất thích, đặc biệt là các chị tây hay tắm nude lắm. Tui đi lần này cũng chứng kiến 1 chị xuống nước là cởi tất, dù đi với bạn trai. Nóng hết cả người, còn mấy chị nằm úp trên cát thì nhiều vô kể nhé. Haizzz ực ực Thuê ghế ở đây cũng đắt, tầm 50B. Ăn uống trên đảo thì giá ko chênh lệch lắm so với đất liền, nhưng để rẻ thì nên về phía cảng mà ăn

Một số trò chơi bãi biển như phao chuối, dù lượn cũng có, nhưng khá đắt, 350B 1 lượt phao chuối thì phải

http://farm6.staticflickr.com/5493/11579887565_7eeb76a752_c.jpg

Đường vào Tien Beach thì giống như Cát bà, phải đi qua 1 cầu đi bộ ven biển, cầu này bị sập 1 phần vì đá lở rồi, xe máy không vào được đâu

http://farm8.staticflickr.com/7405/11580174203_0acdf1490f_c.jpg

Ở Kolan có rất nhiều nhà nghỉ sặc sỡ thế này, tạo nên 1 khối không gian bắt mắt khó tả, về sau tui cũng sẽ sơn nhà tui như thế

Ăn chơi ở Kolan thì nhẹ nhàng thui chứ ko tội lỗi lắm, đi 1 ngày là đủ rùi.
Trước khi về phải chụp ảnh kỉ niệm với 2 anh chị đ icùng đã

http://farm4.staticflickr.com/3723/11580208484_a56fa86e17_c.jpg

Về đến Pattaya, chúng tui chia tay nhau. 2 anh chị đó ở lại thêm 1 ngày, còn chúng tui thì khăn gói quả mướp về Bangkok luôn tối nay. Quên mất không nói về hoàn cảnh tìm nhà tại Pattaya. CHúng tui tìm kiếm lăng nhăng thì được 1 guest house ở Soi 10 (Soi ở Thái kiểu như ngõ hẻm của mình vậy) Nhà nghỉ này có boss là 1 ông tây đầu bạc, nhân viên thì có cả mấy chị chuyển giới. Ban đầu trông ông boss lạnh lùng lắm, nhưng sau khi thấy chúng tui đi xe biển VN, thì ngay lập tức ông boss ngạc nhiên và xì xồ với mấy ông bạn tây khác, tui nghe lỏm là họ cứ thắc mắc ko biết chúng tui từ đâu đến. Đến tối hôm trước, khi chúng tui chuẩn bị đi Walking street thì ông boss hỏi han và tỏ ra ấn tượng với chuyến honey mun của tôi. Tất cả mọi thứ ở đây Free cho 2 vợ chồng (tiền phòng thì thu từ trước nên ko free, hi hi). Ông ấy mời chúng tui tequila, beer và đủ thứ linh tinh, ngay cả mấy ông bạn của ông ta cũng tương tự, he he.

Đến khi chúng tui về, muốn gặp ông boss đó để cảm ơn nhưng ông ta đã đi đâu mất toi rùi. Chỉ còn 1 ông bạn ông ta đang ngồi đó. CHúng tui nói chuyện 1 lúc để chia tay. Trước khi về thì ông ta nói rằng muốn mời chúng tui uống gì đó, nhưng chúng tui còn phải đi xe máy, vì thế ông ta muốn góp chút xăng cho xe máy, và móc ví ra 1000B. Chúng tui từ chối không nhận nhưng ông ta nói rằng trước kia, khi trẻ, ông ta cũng điên rồ như tui bi giờ, nên hãy nhận nó như 1 món quà. Vậy thì OK, he he, xem ra chuyến đi pattaya này lại thành có lời (tui nghĩ vậy thui).

http://farm6.staticflickr.com/5503/11579861085_60aac416b8_c.jpg

Thank man, see u next time in VN

Đường về hơi mưa lạnh, 2 vợ chồng mặc nguyên quần đùi ướt nhẹp nước biển phóng về bangkok, giữa đường còn bị công an tóm và hỏi han giấy tờ. Mấy anh công an lúc đầu tưởng tui là người THái nên mặt lạnh như tiền, lúc sau nhận ra tui là người VN đi xe máy tới thì cứ giơ tay gút gút với cả wow wow, đến buồn cười. Trời mưa nên ko chụp ảnh lưu niệm với các anh này được.

Về tới nhà tui hỏi bác thổ dân thì bác ý bảo là mấy đội công an ở Thái đó rất gớm, thường bị tóm thế là mất tiền chắc chắn luôn, dù ko có lỗi nào cả, chả hiểu sao chúng tui được thả, hơ hơ. lucky day!

Little_FOX
04-12-2013, 21:53
Chúng tôi dành nguyên ngày hôm sau để đi mua sắm ở Bangkok, bạn biết đấy, chị em không thể cưỡng lại sự thu hút từ các khu chợ bangkok, quả thật những khu chợ quần áo như pratunam có thể ngốn 1 hoặc nhiều ngày chỉ để đi nhìn ngó.

http://farm4.staticflickr.com/3685/11580237453_c19f619f8c_c.jpg

Nó gồm rất nhiều khu nhà cao tầng mà nơi nào cũng đầy ngập shop quần áo. CHúng tui mua khá nhiều đồ ở đây, tui cũng được hơn chục cái áo đen hầm hố :D

Những lúc đợi vợ chọn thì tui chỉ biết làm trò con khỉ

http://farm6.staticflickr.com/5497/11580281473_2170441b48_c.jpg

1 phần tui hợp tác một cách tự nguyện như vậy bởi hôm nay chúng tui gặp mưa ở bangkok, nếu mưa thì quả thật nên chui vào trong chợ, vừa khô vừa ấm. Nếu nắng mà vào chợ thì chắc như vào lò hấp hơi mất.

Bọn tôi cũng thử ăn uống ở khu phố tàu 1 lần cho biết, cảm giác thì như bị lừa

http://farm8.staticflickr.com/7309/11580846536_88e6f4bab4_c.jpg

Ở bangkok chúng tui được bác thổ dân chỉ cho 1 khu chợ bán đồ ăn trộm cũng khá hay và rẻ, nhưng tui ko nhớ chính xác nó ở chỗ nào nữa

http://farm8.staticflickr.com/7324/11580040635_54a9fc8bf5_c.jpg

Nó chỉ mở sau 8h tối nhé (kiểu giống mấy sạp ở đê la thành Hà nội ý)

http://farm3.staticflickr.com/2820/11580517074_b11c0e4fe4_c.jpg

Little_FOX
04-12-2013, 22:23
Phụ nữ không bao giờ thỏa mãn với việc mua sắm, mà trời thì vẫn mưa, nên tui vẫn phải dành sáng hôm sau cho việc mua sắm. Đến chiều thì tui mới được đi wat pho. Nơi có bức tượng phật nằm dát vàng trong nhà lớn nhất thế giới. Không thể chụp hết bức tượng này vì nó quá lớn, mà các cột chống nhà lại quá nhiều

http://farm8.staticflickr.com/7425/11580971286_7742ba7a96_c.jpg

Phía sau bức tượng là game show thả tiền xu cầu may của du khách.

http://farm8.staticflickr.com/7296/11580380363_1cbf7e11a0_c.jpg

Vợ chồng tui đều không có nhiều tín ngưỡng lắm, nên việc thăm đền đài của chúng tui chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mĩ. Chúng tui hoàn toàn là du khách thăm quan chứ không phải các tín đồ nhé.

Cũng trong ngày hôm nay, do mặc cái áo độc độc mà chúng tui liên tục được các du khách nước ngoài chụp ảnh (không dưới 10 lần). Và rất nhiều người xin chụp cùng chúng tui, ha ha, we're from VN

http://farm6.staticflickr.com/5494/11580365643_43c610a68a_c.jpg

Các em này đến từ USA và ôm tui hơi bị chặt, hí hí

Ngay gần wat pho là wat arun. Các bạn lưu ý nhé, nếu như đi taxi thì nó sẽ chở bạn tuốt 1 vòng qua cái cầu xa ơi là xa để đến wat arun, nhưng thật ra bạn chỉ cần đi bộ đến bến phà, sau đó mua vé 3B để sang bên wat arun thôi, nó cách nhau 1 con sông mà. Tại đây bạn cũng có thể đi theo thuyền (rất rẻ) để đi theo tuyến đường sông đến tận khu chợ hoa và chợ đêm Sà pàn phụt (phiên âm).

http://farm8.staticflickr.com/7435/11580135965_e31bb8a06f_c.jpg

Đến đây mới thấy nước sông thái lan cao hơn cả đất. Mọi người toàn phải đắp đập ke bờ thôi, chả trách mà Bangkok hay lụt

http://farm8.staticflickr.com/7352/11580337853_60696098dd_c.jpg

Đây là Wat Arun nhìn từ trên cao. Người ta nó rằng đây là nơi ngắm hoàng hôn và bình minh của vua Thái Lan hồi xưa. Nhưng nói thật, vua mà leo lên leo xuống đây cũng hết hơi.

Bạn sẽ được leo lên tận khoảng giữa giữa cái tháp đó, nhưng sự thật thì có rất ít dám leo lên vì cầu thang nó quá dốc, và cảm giác khi nhìn từ trên đó xuống thì rất là...thốn.

http://farm4.staticflickr.com/3775/11580905336_1ebb7eab48_c.jpg

Tôi đi ngay gần 1 bạn Hàn Quốc leo cái cầu thang này mà lại mặc váy, thế là bạn ý đã diễn show cho cả 1 tập thể khách tham quan phía dưới, hí hí. Các bạn nữ nên lưu ý mặc quần kín đáo khi đi các đền đài nhé. CHo dù bạn ko leo cầu thang nhưng cũng khá phiền toái nếu mỗi lần ra vào phải quấn xà cạp theo yêu cầu của người quản lý đền đài

Tối hôm đó, chúng tôi về sớm, làm 1 bữa tiệc chia tay nho nhỏ với bác thổ dân dễ mến (anh thổ dân thôi, trẻ măng mà). Tiện thể, chúc mừng sn vợ yêu bằng mấy chai nước ngọt tôi thích (tôi lời quá, k phải tốn xiền dắt nó đi vườn thú chơi)

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8703_zps57c3653c.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8703_zps57c3653c.jpg.html)

Chúng tui dấu mặt anh thổ dân theo yêu cầu :))

Tui cũng rất khoái mấy cái con sóc bay cute mà anh ta nuôi, nếu có thể tui đã xách 1 con về

http://farm3.staticflickr.com/2860/11580425934_a284eb9bc7_c.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3820/11580080095_2eb9dc1e29_c.jpg

gigabytevn
04-12-2013, 23:28
Mình là mình rất ấn tượng với đôi dép tổ ong và cặp áo right, wrong của bác:D

Viết tiếp nhanh đi bác ơi:)

vicfore
05-12-2013, 07:59
Bác biết tại sao bác được mấy em Mễ đó ôm cứng ngắc không? Tại bác mặc áo có dòng chữ khêu gơi đó đó. Thông thường, con người hay thích cái gì "tội lỗi" tí, chứ "thanh niên nghiêm túc" hoài làm gì mấy em nó mê, đặc biệt là mí em mới lớn sinh ra ở đất nước tự do nữa, cược là không có partner của bác ở đấy là bác trúng đậm quả ấy òy, hi hi hi! (Suỵt, nói nhỏ với bác kẻo bác gái nghe thì toi, lần sau có đi thì rủ tui đi cùng, không thì đánh quả lẻ, chứ đi với bác nhà cũng cũng ấm cúng, nhưng không được tung tăng với mấy em dọc đường. Khà khà). Nói vậy chứ đọc bài của bác mà tui gato hết sức, may mắn mới được một "bạn phượt" đồng hành tâm đầu ý hợp như bác và bác gái. Mà bác gái nhà bác trông "xì tin" gớm nhể. Bác bảo do bác dụ dỗ, lôi kéo mà sao trông bác ấy sành như mấy phượt tử lâu năm.


Phụ nữ không bao giờ thỏa mãn với việc mua sắm, mà trời thì vẫn mưa, nên tui vẫn phải dành sáng hôm sau cho việc mua sắm. Đến chiều thì tui mới được đi wat pho. Nơi có bức tượng phật nằm dát vàng trong nhà lớn nhất thế giới. Không thể chụp hết bức tượng này vì nó quá lớn, mà các cột chống nhà lại quá nhiều

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8516_zps6983aa21.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8516_zps6983aa21.jpg.html)

Phía sau bức tượng là game show thả tiền xu cầu may của du khách.

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8522_zpsdb9427d7.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8522_zpsdb9427d7.jpg.html)

VỢ chồng tui đều không có nhiều tín ngưỡng lắm, nên việc thăm đền đài của chúng tui chỉ đơn thuần là yếu tố thẩm mĩ. Chúng tui hoàn toàn là du khách thăm quan chứ không phải các tín đồ nhé

CŨng trong ngày hôm nay, do mặc cái áo độc độc mà chúng tui liên tục được các du khách nước ngoài chụp ảnh (không dưới 10 lần). Và rất nhiều người xin chụp cùng chúng tui, ha ha, we're from VN
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8593_zps78a1dcae.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8593_zps78a1dcae.jpg.html)
Các em này đến từ USA và ôm tui hơi bị chặt, hí hí

NGay gần wat pho là wat arun. Các bạn lưu ý nhé, nếu như đi taxi thì nó sẽ chở bạn tuốt 1 vòng qua cái cầu xa ơi là xa để đến wat arun, nhưng thật ra bạn chỉ cần đi bộ đến bến phà, sau đó mua vé 2B để sang bên wat arun thôi, nó cách nhau 1 con sông mà. Tại đây bạn cũng có thể đi theo thuyền (rất rẻ) để đi theo tuyến đường sông đến tận khu chợ hoa và chợ đêm Sà pàn phụt (phiên âm)

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8595_zps77882ffb.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8595_zps77882ffb.jpg.html)

Đến đây mới thấy nước sông thái lan cao hơn cả đất. Mọi người toàn phải đắp đập ke bờ thôi, chả trách mà Bangkok hay lụt

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8602_zpsbdfa10b3.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8602_zpsbdfa10b3.jpg.html)
Đây là wat arun nhìn từ trên cao. Người ta nó rằng đây là nơi ngắm hoàng hôn và bình minh của vua Thái Lan hồi xưa. Nhưng nói thật, vua mà leo lên leo xuống đây cũng hết hơi.

Bạn sẽ được leo lên tận khoảng giữa giữa cái tháp đó, nhưng sự thật thì có rất ít dám leo lên vì cầu thang nó quá dốc, và cảm giác khi nhìn từ trên đó xuống thì rất là...thốn.

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8642_zps857c0ced.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8642_zps857c0ced.jpg.html)

Tôi đi ngay gần 1 bạn Hàn Quốc leo cái cầu thang này mà lại mặc váy, thế là bạn ý đã diễn show cho cả 1 tập thể khách tham quan phía dưới, hí hí. Các bạn nữ nên lưu ý mặc quần kín đáo khi đi các đền đài nhé. CHo dù bạn ko leo cầu thang nhưng cũng khá phiền toái nếu mỗi lần ra vào phải quấn xà cạp theo yêu cầu của người quản lý đền đài

Tối hôm đó, chúng tôi về sớm, làm 1 bữa tiệc chia tay nho nhỏ với bác thổ dân dễ mến (anh thổ dân thôi, trẻ măng mà)
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8703_zps57c3653c.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8703_zps57c3653c.jpg.html)
Chúng tui dấu mặt anh thổ dân theo yêu cầu :))


TUi cũng rất khoái mấy cái con sóc bay cute mà anh ta nuôi, nếu có thể tui đã xách 1 con về
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8712_zps593c86af.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8712_zps593c86af.jpg.html)

https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8720_zps80902780.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8720_zps80902780.jpg.html)

chalg
05-12-2013, 10:29
Oahhhh!
Ngưỡng mộ trăng mật này quá!

metalic
05-12-2013, 12:21
Rất ấn tượng với nụ cười thân thiện của hai bạn và cách hành văn dí dỏm của bạn nữa.Trưa nào mình cũng chui vào đây đọc hết.Viết tiếp đi bạn:)

Blue-sabbath
05-12-2013, 14:19
Đọc report này của bạn mình mê mẩn đắm đuối, tự nhiên lại xuất hiện cái "mơ ước": phải chi sau này patner của mình cũng dụ dỗ mình làm một quả honeymoon thú vị thế này! :D
Bài viết rất chi tiết, đang hóng phần tiếp theo của bạn.

luudanchua
05-12-2013, 15:26
Rất hay và vui, cảm ơn bạn đã chia sẻ

Little_FOX
05-12-2013, 17:10
Cảm ơn các bác đã vào động viên để em có thêm nhiệt huyết đẻ văn tiếp. Hôm nay bận quá chưa rịn ra được post, tối nay em sẽ cố gắng ạ :D. Em đang cố hành văn cho nó nghiêm túc kẻo bị ném đá, các bác động viên thế thì có lẽ em cũng giãn giãn ra được tí :D hí hí

namviet
05-12-2013, 18:35
Bác lại khiêm tốn roài bài vở bác viết hay ghê lên được bác rịn vừa thoài :)) không kẻo nó lộn phộc thì chét (beer)
Cảm ơn các bác đã vào động viên để em có thêm nhiệt huyết đẻ văn tiếp. Hôm nay bận quá chưa rịn ra được post, tối nay em sẽ cố gắng ạ :D. Em đang cố hành văn cho nó nghiêm túc kẻo bị ném đá, các bác động viên thế thì có lẽ em cũng giãn giãn ra được tí :D hí hí

Little_FOX
05-12-2013, 23:38
Hic hic, rất chi là cảm động khi nhận được nhiều lời động viên của mọi người. Thật ra như tiêu đề đấy, mình tự nhận thâý đôi vợ chồng mình khá thổ tả, chuyến đi này nếu so với đời thì cũng chưa bằng ai. Nhưng bọn mình đã tận hưởng nó bằng tất cả những gì có thể. Nói sơ qua thì bọn mình đã bỏ hết sạch công việc hiện có, lấy nhau, và chẳng còn xu nào, bọn mình đã xé hết phong bì mà người ta thường dùng để đẻ dành hoặc đầu tư cho tương lai và nướng sạch vào chuyến đi này. Ha ha, sau khi về đến nhà thì chúng mình thật sự lâm cảnh chết đói, nhưng dù có quay ngược thời gian thì mình cũng sẽ dành cho cuộc đời mình thêm 35 ngày để đi chuyến đi này nữa.

Bạn biết đấy, rất nhiều đôi vợ chồng trẻ lấy nhau, và khó khăn lắm mới có tầm 1 tuần đi trăng mật ở những địa điểm quen thuộc, và mình đã quyết định sẽ không thể nhạt nhẽo thế được, và dĩ nhiên mình chưa từng phải ân hận vì chuyến đi này.

Trước đây mình đi du lịch cũng nhiều nhiều, nhưng cảm giác khi lấy vợ xong thì cứ như là 2 vợ chồng bắt đầu 1 cuộc sống mới và khám phá thế giới vâỵ, rất tuyệt.

À mình lại lắm mồm rồi, tặng các bạn clip mình làm cho đám cưới chúng mình, he he, mong tiếp tục ủng hộ nhé

https://www.youtube.com/watch?v=aofPnQlHgeg

Trở lại với chuyến đi thôi nào

Tạm biệt anh thổ dân kute ở bangkok, chúng tui ra đi trong nắng sớm bangkok, và bangkok tặng tôi món quà chia tay là vụ tắc đường khủng khiếp kéo dài từ trung tâm ra tận rìa thành phố. 2 vợ chồng ì ạch bò lết lạng lách lắt lẽo mãi không đi nổi chục km, tức hộc bơ ra chui vào một quán cơm ăn sáng, coi như là ăn chờ tắc đường, đồng thời nạp năng lượng cho chuyến đi đến tận Siem Reap, dài tầm 350km ngày hôm nay.

http://farm8.staticflickr.com/7401/11580829024_710b9da2f8_c.jpg

Ăn cơm cho chắc dạ thôi các đồng chí ạ

Đường đi từ Bangkok đến Sakaeo thì có một số đoạn đang làm, cũng lắm chỗ ngập nữa, vì chúng tui không đi theo đường quốc lộ (vốn phải vòng lên Saraburi) mà đi theo đường thẳng tưng. Bù lại đường khá vắng và không khí mát mẻ do hôm nay nhiều mây nữa

http://farm4.staticflickr.com/3726/11580819863_0843721cbd_c.jpg

Đường đi chỉ dăm ba cái ô tô, đua nhau cong đít mà chạy, hi hi, thi thoảng lại có mấy bác lái xe quay ra chúng tui nhòm nhòm, đến được Sakaeo là xôm rồi, vì từ đây đến biên giới khá gần. Biên giới Cam Thái như các bác đã biết là có một số căng thẳng nhất định, nên có một số trạm cảnh sát quân sự, sẵn sàng tuýt các bác lại để hỏi thăm tùm lum tè le nhé. 2 vợ chồng đang hí hửng ngắm giời ngó đất đi ĐOÀNG ĐOÀNG, TẠCH TẠCH, đúng là tiếng súng không lẫn vào đâu được, hoảng quá cứ tưởng là bị thổ phỉ đuổi bắn, té ra là các anh lính Thái đang tập trận, bắn nhau ỏm tỏi cả lên, hic

http://farm4.staticflickr.com/3683/11580595545_b76abeb479_c.jpg

Đây là cửa khẩu Poipet của Thái Lan, tại đây thì chúng tui gặp 1 cha rất hách dịch, thằng cha cứ vặn vẹo chúng tui đủ thứ về bảo hiểm, chúng tui có giải thích là đã check rất kĩ ở cửa khâủ vào rồi, nhưng mọi thứ đều Ok nên mới dám vào, nó còn chửi mấy thằng ở cửa khẩu kia là ngu độn chứ, mẹ bố nhà nó, các chú ở cửa khẩu kia thì rõ là nhiệt tình. Sau 1 hồi tranh luận thì nó bảo OK, nó sẽ cho tui và xe đi ra khỏi Thái Lan, nhưng nếu có vấn đề gì ở bên kia (không được Cam cho vào) thì nó sẽ không cho tui quay lại đây. GỚm, bố ị vào. Ghét.

http://farm4.staticflickr.com/3767/11581373276_b7cf9ca9c6_c.jpg

Còn đây là cửa khâủ bên Cam

Bên Cam này còn lắm chuyện bi hài hơn nhé, chả là 2 vợ chồng tui đều muốn mọi thứ chính thống và hợp pháp, nên sau khi check passport cho người xong, chúng tui cứ lăng xăng chạy đi chạy lại hỏi passport cho xe máy. Thật ra thì mấy bác dân Thái với xe Thái cứ đi qua lại như chợ hội chả ai hỏi han gì. Ban đầu thì mấy anh biên phòng Cam cứ bảo OK đi, cứ đi đi ko sao, nhưng chắc thấy chúng tui hỏi lắm cũng hơi chờn chợn hay sao ý, nên bảo chúng tui chờ tí để đi hỏi cấp trên. 1 lúc sau anh ý bảo chúng tui đi đến tòa nhà của Hải quan nằm sâu ầm 50 mét trong đất Cam để hỏi lại, nếu OK thì ko sao. 2 VỢ chồng tự tin hùng dũng tiến vào hỏi, 1 lúc sau mặt dài như đít vịt khi cán bộ bảo: KHÔNG CHO XE QUA, ĐI VỀ THEO LỐI CŨ ĐI. Ôi đệt, đèo mẹ, cán bộ đùa em, chứ bọn em hết tiền rồi, sao về được, tiến lên là con đường duy nhất thôi. ANh cán bộ thì cứ 1 mực đòi là nếu xe qua, thì phải có giâá của ông gì to to ở phnompenh cơ, mà chờ giấy đó thì mất 1 tuần. GIải thích thế nào các anh ý cũng ko chịu hiểu rằng chúng tui chỉ đi xe qua về VN chứ ko phải nhập hàng hóa gì mà hải với chả quan. Cuối cùng, chúng tui chọn 1 cách khá tà, ấy là tui quay về với chú biên phòng nơi tui đang gửi cái xe và bảo "OK OK, xong rùi, giò dắt xe vào cho cán bộ xem thôi" miệng cười tươi rói theo kiểu everything is nothing ý. May sao cái tòa nhà hải quan lại ở sâu trong đất Cam. Thế là xe vừa được giải phóng, chúng tui hò nhau chạy 1 mạch về tận... VN (haha). TUi xin lưu ý là chúng tui hoàn toàn không muốn làm gì đó trái luật, nhưng quả thật thì bên Cam nó ko có giấy tờ nào cho xe cộ cả, và việc xe cộ qua lại cũng rất bình thường, tuy nhiên hôm đó chúng tui hơi dở hơi thôi. Bạn nên check kĩ lại giấy tờ và thủ tục trước khi đi nhé. Còn về việc ứng biến khi có sự cố thì tui nghĩ đó là lí do có thể thông cảm phải không?

http://farm3.staticflickr.com/2887/11580874954_87e02b39bc_c.jpg

Chạy 1 mạch 50 km 2 vợ chồng mới thở phào nghỉ chân 1 tí, dù vẫn ngó ngó xem có bị anh nào dí theo không, nhưng dĩ nhiên là chả ai thèm để ý đến 2 đứa thổ tả này rồi.

http://farm8.staticflickr.com/7438/11581360916_afe18f6dbc_c.jpg

Cái hàng rào ở Campuchia khá ấn tượng nhỉ

http://farm6.staticflickr.com/5489/11580514495_8c9d02d880_c.jpg

Đoạn đường về Seam Reap cũng có đoạn lắm ổ gà lắm. Đang đi đường đẹp như này có thể lao ngay xuống cái hố giữa đường như chơi :(

http://farm4.staticflickr.com/3685/11581501586_0ca083b02e_c.jpg

Hoàng hôn trên đất Cam, hi hi

http://farm4.staticflickr.com/3722/11581492416_dc8070ce7e_c.jpg

Đi đường thế này, cứ tui đèo, còn vợ ngồi sau, chúng tui thồ theo rất nhiều đồ lưu niệm mua rải rác dọc đường. Tất cả đồ đạc của chúng tui tầm 60kg nhé.

Campuchia vừa mới bị lụt, mà người dân vùng này thì rất nghèo, nên chúng tui thường xuyên thấy cảnh người dân phải đi kéo lưoi và câu cá cải thiện. haizzz

Về tới Seam Reap cũng là lúc trời đổ mưa to, 2 vợ chồng ướt nhẹp, nhưng cũng râá thích thú vì được ngắm Angkor Wat trong mưa, dù nó thật sự tối thui. Chúng tui tìm được 1 guest house với giá 6 USD 1 tối. Ấn tượng của tui về cái nhà nghỉ này là phòng nó rộng khủng khiếp. Riêng phòng tắm của nó thì tui đoán là nhét 20 đứa tắm chung cũng được. Chắc tui thuê nhầm phòng cho party rùi.

leethinh0512
06-12-2013, 02:26
Thanks, chủ đề mình đang tìm !

-------------------------------------

Trường dạy hoc lai xe (http://hoclaixeotohanoi.weebly.com/) là trung tam dao tao lai xe (http://trungtamdaotaolaixeoto.weebly.com/) khai giảng các khóa hoc lai xe (http://hoclaixeb2hanoi.weebly.com/) và dao tao lai xe (http://daotaolaixeoto.weebly.com/) cho học viên thi bang lai xe (http://thibanglaixe.weebly.com/) tại Hà Nội.

namriver
06-12-2013, 09:52
Cuối cùng thì anh ấy đã thực hiện được mơ ước dang dở 2 năm trước theo một cách không thể tuyệt vời hơn :)).
Chúc mừng đôi vợ chồng trẻ :))

Blue-sabbath
06-12-2013, 11:15
Chuyến này anh đi mất mấy ngày vậy???

Little_FOX
06-12-2013, 12:02
Chuyến này anh đi mất mấy ngày vậy???

Mình đi mất 35 ngày bạn ạ :3

Little_FOX
06-12-2013, 13:40
Chào bình minh Siem Reap, chúng tui phi như tên lửa ra khu mua vé đền Angkor. Vé tham quan ở angkor cũng có một số điều đặc biệt, vé này dùng để tham quan tất cả các khu di tích lịch sử, đền đài v.v... trong quần thể lăng tẩm ở siem reap (trừ các chỗ quá xa) Giá vé thì có loại 20 USD 1 ngày, hoặc 40 USD 3 ngày, và có cả loại 1 tuần nữa. THeo tui thì nếu chỉ đi các khu chính và có khả năng chạy thật nhanh, phi thật khỏe thì bạn có thể mua vé 1 ngày. Nếu muốn đi hết tất cả các khu thì mua vé 3 ngày. Còn nếu bạn muốn nghiên cứu, săm soi, tâạ hưởng từng li từng tí, hãy mua vé 1 tuần nhé.

Khi mua vé xong thì bạn được phát kèm 1 bản đồ, vé có ảnh cá nhân (chụp luôn tại quâỳ vé) và nhớ xuất trình tại các điểm check point. Các điểm này thường bố trí trước mỗi khu di tích và khá thân thiện nhé. Tui thấy cách làm này rất hay, chúng tui không phải lăn tăn về giá vé hay mua vé tại mỗi nơi thăm quan nữa mà hoàn toàn tập trung cho việc nhìn ngó. Chính phủ Cam cũng sẽ thu lợi từ tất cả các điểm chứ ko phải chỉ vài điểm chính v.v... VN có lẽ nên học tập cái này.

Lại lắm mồm rồi, đây là đường vào khu Angkor Wat nhé, như là đi xuyên 1 cánh rừng luôn. Không khí mát mẻ dễ chịu vãi lái

http://farm4.staticflickr.com/3717/11581465354_dae0392b77_c.jpg

Khung cảnh angkor wat dần hiện ra trước mắt chúng tui, đẹp y như trên discovery

http://farm4.staticflickr.com/3779/11580720245_acdfb4f6ce_c.jpg

Cạnh khu angkor này có rất nhiều quán ăn nướng, rẻ và rất ngon, tầm chiều chiều ra đây ngồi làm chai bia angkor, hoặc 1 quả dừa với đĩa đồ nướng thì tuyệt cmn vời.

Còn đây là cổng vào angkor wat. Ở campuchia, chúng tui thường xuyên lâm vào hoàn cảnh thế này. Tui gặp người Cam, họ nói với tui xì xồ 1 loạt tiếng Cam, sau đó tui làm mặt không hiểu, họ mới hỏi bằng tiếng Anh: Thế mày ko phải người Cam à. DĨ nhiên là tao không phải rồi, tao là người VN. Họ lại tiếp tục hỏi: Thế mày có bố hay mẹ là người Cam không?? Ối giời ơi, thật ra là tui chỉ bị cháy nắng chút thôi mà, Các bạn xem ảnh rùi nói xem tui có giống người Cam đến thế không? Sao mà 100 % những chỗ tui đến ở Campuchia đều bắt đầu với hoàn cảnh này?

http://farm4.staticflickr.com/3738/11581117315_24a4a3386e_c.jpg

Khung cảnh 1 góc đền angkor, nơi này rất rộng lớn

http://farm6.staticflickr.com/5476/11581903786_81d88dd7ed_c.jpg

Người ta bảo, nên dậy thật sớm, và đến đón bình minh tại tháp cao nhất của Angkor Wat, đây là một trong những điều chúng tôi đã bỏ lỡ. Đây là lối lên tháp đó

http://farm3.staticflickr.com/2882/11581299003_c46bf2441f_c.jpg

Nếu đăng hết số ảnh chụp ở các tháp cổ angkor thì chúng tui sẽ phải viết thêm 1 topic nữa mất, nên tôi chỉ điểm ảnh chút xíu thui. Ai cần tìm hiểu thêm cứ liên hệ FB tui nhé. Chơi ầm ĩ ở Angkor wat xong thì chúng tui lên đường tới Angkor Thom, nơi này to gấp ...4 lần Angkor Wat. Quả thật bạn sẽ phải lên một lịch trình hết sức hợp lí và 1 tốc độ thần thánh mới tham quan đủ các điểm chính chỉ trong 1 ngày. ĐƯờng vào khu Angkor Thom phải đi qua 1 trong 4 cổng như thế này, 1 trong số các cổng đó tên là cổng chiến thắng

http://farm4.staticflickr.com/3700/11581852996_ec98a114d0_c.jpg

Trên đường đi, chúng tui gặp rất nhiều bọn khỉ con thế này, nó rất dạn người, cứ ngồi chải đâù cho nhau bên vệ đường mặc du khách đi qua lại. Đôi khi bọn nó còn làm trò khỉ ở đây nữa, ví dụ như 1 con đang cúi xuống ăn, con khác chạy vòng ra phía sau tranh thủ... làm trò đồi bại, ha ha, mấy bà tây nhìn thấy thế cứ cười hô hố

http://farm6.staticflickr.com/5546/11581291593_7e5a970dfe_c.jpg

Angkor Thom về cơ bản là 1 quần thể khá nhiều khu đền đài khác nhau, bao gồm khu đồi Bakheng, đền Bayon, đền đầu voi, đền Baphuon v.v... Kiến trúc của nó thì tương đối giống các khu đền ở Thái Lan, có lẽ là do cùng 1 nền văn hóa khơ me, tuy nhiên độ vĩ đại thì hơn nhiều. Bạn sẽ thường xuyên đi vào những hành lang tối tăm đậm chất khảo cổ như thế này

http://farm4.staticflickr.com/3678/11581024405_34bcbca7cf_c.jpg

Và chiêm ngưỡng những ngọn tháp rêu phong như thế này

http://farm8.staticflickr.com/7343/11581816536_fe86b74dd6_c.jpg

thanh89cdt
06-12-2013, 14:31
kết nhất đôi tổ ong... !

nguyenmanhduy89
06-12-2013, 14:35
bác Fox cố gắng dành thời gian viết tiếp cho anh em thưởng thức nhé, lâu lắm mới gặp đôi vợ chồng liều thế này :))

thanh89cdt
06-12-2013, 15:04
hóng.... hay quá... !

dohuythiep
06-12-2013, 16:08
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8703_zps57c3653c.jpg

Hô hô bác thổ dân :))

Little_FOX
06-12-2013, 16:16
Để đi cái khu Angkor này thật sự bạn cần một sức khỏe tốt. Đơn giản vì nó quá hấp dẫn nên đôi khi bạn sẽ quên béng mất mình đang đói, và cứ thế lả lả. Tui và vợ tui cũng quên xừ nó ăn uống, đến tận 2h chiều mới nhớ ra. Mà những gì chúng tui vượt qua thường xuyên phải là leo rất cao:

http://farm4.staticflickr.com/3685/11580995955_5fd99585a1_c.jpg

Mặc dù thành quả lúc leo lên thì rất đáng để chiêm ngưỡng. Đây đúng là 1 ngày chỉ có rock and roll

http://farm4.staticflickr.com/3816/11580981175_642241010c_c.jpg

Tại nơi này chúng tui cũng đã gặp 1 vụ buồn cười. 1 bạn gái Việt Nam, đi kết bạn giao lưu với các bạn gái các nước khác, họ nói với nhau kiểu như là Tao đến từ Philippin hay tao đến từ Thái Lan, đến lượt bạn gái Việt Nam thì bạn ý gào rất to, và rất phấn khích : I am from VIETNAMESEEEEEEEEEEEE!!!!!!. Thế đấy, nếu bạn không quá giỏi tiếng anh cũng không sao cả, bạn vẫn có thể đi mà

http://farm4.staticflickr.com/3672/11581290994_b3b054fc7a_c.jpg

Vợ tui hôm nay nó như con trâu vầy, nó cứ leo leo và leo, lẽo đẽo chạy chỗ nọ chạy chỗ kia để chụp ảnh, trong khi tôi mệt phờ râu rùi. Chắc chỉ thêm 1 tiếng nữa là tui quỳ xuống van xi nó cõng tui luôn mất. Các bác biết rồi đấy, tui thì đi cũng dăm bảy nơi rồi nên có phần điềm tĩnh hơn, còn cái dòng mà đoàng 1 cái được xách đi luôn như vợ tui thì độ hớn của nó kinh khủng khiếp.

Các bác sẽ thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt này ở các đền cổ

http://farm8.staticflickr.com/7451/11580943545_22047887fd_c.jpg

Hoặc thi thoảng sẽ được 1 mình dạo bước ở những hành lang như thế này, hi hi, ngày xưa tui thích xem Indiana Jones lắm, giờ thì tui thấy mình như thằng cha đó luôn. Còn vợ tui bên cạnh, tui nên cho đóng vai gì nhỉ? Chắc là con khỉ abu của Aladin mất...

http://farm6.staticflickr.com/5476/11580880655_26451a2f14_c.jpg

Đây cũng là một con vật tượng trưng bạn thường thấy ở đây, nó là nửa sư tử nửa người nửa cái thứ khỉ gì không biết nữa. Ban đầu thì nó được thiết kế là có đuôi, nhưng một triều đại nào đó đã ngứa mắt quá và chặt sạch đuôi bọn nó đi, để lại cái.... *** hole to tướng

http://farm4.staticflickr.com/3718/11581641026_d0a6746956_c.jpg

Đôi lời về con xe của tui lúc này: tình trạng của nó không được tốt lắm, nó đi với đôi lốp nát bấy rùi, Vì cũng thường xuyên phải thồ chúng tui và vài chục kg hàng hóa, nên nó đãb ắt đầu bị xệ yên. Nói thật là tui đi đuường xa, thường yêu quý con xe của mình như con chó con vậy. Ở Campuchia thì xe của tui thường được dùng để chặt đôi ra làm xe ba gác. Và người Cam đã chơi thì lên hẳn ô tô, xe máy lôm côm thì chỉ dân đen đi thôi, mà có đi cũng thường đi phân khối nhớn. Nghe đâu xe ở Cam còn rẻ hơn ở Thái

http://farm4.staticflickr.com/3770/11580871065_d8b4d8ac86_c.jpg

Bạn có nhớ bộ phim Tomb rider không? sau khi nó được quay ở đây thì nó đã trở thành 1 thương hiệu du lịch cho khu vực này. Nếu bạn muốn đến khu đền Ta Prohm, cứ việc nói, tomb rider, bòm bòm, người ta sẽ chỉ cho bạn ngay. Đây là ngôi đền có cảnh quan thiên nhiên rất hoang sơ, vơi hàng loạt cây dại thụ mọc xuyên qua đền. 1 trong những nơi bạn phải đến khi tới Siem Reap

Lối vào đền

http://farm3.staticflickr.com/2826/11580810195_099e56d5d1_c.jpg

Những thân cây to vật vã ngã ngửa, nếu muốn tăng cảm giác hồi hộp thì xem thêm phim Ruin nhé

http://farm4.staticflickr.com/3754/11580919215_90a82dc19b_c.jpg

Khả năng phục chế ở đây cũng rất tốt, bạn sẽ chẳng nhận ra đâu là kiến trúc cổ thực sự và đâu là kiến trúc phục chế đâu

http://farm8.staticflickr.com/7379/11581552126_1509ceecc7_c.jpg

khanh_loan11081
06-12-2013, 16:56
2 bạn vui quá, chúc 2 bạn hạnh phúc như những phút ban đầu này!
Mình cũng muốn có 1 trăng mật bẩn đáng nhớ như này, mà tìm mãi chả thấy ng hợp tác cũng ^^

chuoiviet
06-12-2013, 17:19
hay đó ................

mientayhoangda
06-12-2013, 17:56
Sau chuyến đi này mình kết nhất ở Little_FOX là đôi dép Tổ Ong và lối hành văn rất teen của bạn ...
Lót dép chờ các bài tiếp theo ...

crazy163
06-12-2013, 21:14
Thật tuyệt, chúc 2 bạn luôn vui vẻ hp ntn nhé.
Vợ bạn nhìn thật dễ thương và trẻ hơn bạn 10 tuổi :p

KID1485
06-12-2013, 21:25
Hay thật. Bắc ghế ngồi hóng đơi

Sẻ Ngốc
06-12-2013, 21:25
Em xem clip đám cưới của anh chị và cười như con điên mùa đu đủ trổ hoa luôn. Đáng yêu dã man! Chúc anh chị hạnh phúc ạ. :D

Little_FOX
06-12-2013, 22:54
Vừa nãy chổng mông ngồi đọc lại các comment của các bác, em thấy rất nhiều ý kiến khen ngợi đôi dép tổ ong của em. Quả thật là các bác gãi đúng chỗ ngứa bao lâu của em. ĐÚng như Obama từng viết:"Đến bao giờ nước Mĩ có thể sản xuất được sản phẩm chất lượng như dép tổ ong?" Em cho rằng dép tổ ong là 1 trong những thành tựu công nghệ xuất sắc của VN trong những năm bao cấp. EM nói qua thế này cho các bác dễ hình dung nhé: Các bác đi giày phượt chuyên dụng, trừ khi là hàng bố của xịn, thì nó ngon hẳn, chứ làng nhàng thì vừa nóng chân, dẫm xuống suối 1 cái cũng thành bể cá vàng ngay. Dù cho leo đá leo ghềnh cũng bám đó. Nhưng dép tổ ong thì gần như khắc phục mọi nhược điểm, hoặc ít ra cũng cân bằng mọi yếu tố của giày dép dành cho đi phượt. Dẫm nước thì mau khô, lớp đế bám rất chắc mọi loại ghềnh đá (em chưa từng vồ ếch khi nhảy ghềnh bằng dép tổ ong), độ thoải mái thì khỏi bàn, nhất trong các loại dép, em nói thế đố bác nào dám cãi. Đi tông cũng ko sướng bằng. Nó cũng có khả năng chống nắng nhất định, và quan trọng hơn hết là RẺ, vứt đi không tiếc (GIày phượt xịn đố cạnh tranh được yếu tố này)

Tui tự nhận là fan chân chính của dép tổ ong

http://farm8.staticflickr.com/7374/11576902765_74370543a7_c.jpg

Về tiểu sử của đôi dép này thì cũng có 1 lịch sử nhất định gắn đến du lịch: Trong chuyến đi Y tý cách đây hơn 1 năm, tui có vào 1 nhà nghỉ ở Sapa, sau khi đi tung tăng 1 ngày thì nhóm chúng tui xách xe chạy xuống Lào Cai, và đến đó rùi tui mới nhận ra rằng tui vẫn xỏ đôi tổ ong thần thánh của nhà nghỉ (1 minh chứng hùng hồn cho độ thoải mái đến mức không cần bận tâm). TỪ đấy đôi dép tổ ong này dọn về nhà tui ở luôn, và đã đi 1 2 chuyến rồi. XIn nói luôn là trừ khi đi chỗ nào quá lạnh (sun vòi đổ lên) thì tui mới dùng giày, còn ko thì cứ dép tổ ong. Người Việt Nam dùng hàng việt nam chất lượng cao mà.

Vợ tui thì nó thiển cận hơn tui nhiều, nó cứ đòi phải đèm đẹp 1 tí (đẹp là cái yếu tố biến thiên nhất trần đời nên làm sao mà vừa mắt cả làng được). Thế là số phận đôi tổ ong này khá bi đát. VỢ tui nó mua cho tui 1 đôi tông trắng (theo em ý là đẹp) và thẳng tay ném đôi tổ ong huyền thoại của tui vào sọt rác. TUi dỗi mất mấy ngày, ko ăn cơm, chỉ ăn xôi. Hu hu Cái vụ này tui sẽ kể sau, vì đến đây thì tui vẫn chưa...mất dép

Ấy là cái bệnh lắm mồm đâù post nó lại xuất hiện. Ơ post trước tui có nói về việc du lịch ở đây họ phục chế khá tốt, thì đây là 1 minh chứng:

http://farm6.staticflickr.com/5538/11583464143_69172f310b_c.jpg

Cả cái đền này ban đầu chỉ gần như còn mặt sàn và vài cục đá cổ (có ảnh gần đó chứng minh) nhưng họ căn cứ vào kiến trúc cũ để phục chế lại, nhìn vẫn cổ như thường

Nói chung là quay 1 vòng vèo 1 cái đã hết ngày, với rất nhièu loại đền đài miếu mả ở đây. Nếu quá mệt và khát bạn có thể làm 1 cốc nước dừa nhé

http://farm8.staticflickr.com/7373/11583483393_6b0be94166_c.jpg

Dừa ở đây to vật vã ngã ngửa, giá tầm 2-3000 Riel (4000 Riel = 1 Usd) Uống no lặc lè cả 2 đứa, dừa ở đây cũng nhiều như quân nguyên. Nói thêm 1 chút về vụ tiền nong, Ở Cam có tiền riel, nhưng mà mọi thứ và cả tiêu dùng cá nhân cũng thường dùng USD, cứ đô lẻ mà tiêu, khỏi phải đổi sang riel, ĐỔi thì lời hơn tí tẹo thui. Yên tâm là từ xăng đến mua hàng siêu thị đều dùng USD được nhé (dưới 20 USD tiêu thả cửa, to quá dân không có tiền giả lại)

http://farm4.staticflickr.com/3819/11584068653_2f06520459_c.jpg

Bữa ăn đồ nướng thì có ở rất nhiều nơi, thơm ngon ngào ngạt, tui là fan của đồ nướng luôn. Cái gì cứ nướng lên là tui xơi sạch

Một trong những màn đặc sắc của Siem reap là ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bakheng, với 1 hệ thống đền đài hùng hậu trên này. Tầm 4h30 là cả làng hò nhau chạy lên núi cả rồi, như đi trảy hội

http://farm6.staticflickr.com/5471/11583360115_f3d6276c93_c.jpg

Trên đỉnh núi thì không quá đặc sắc đâu (Wat nào cũng thờ Linga í mà), nhưng món đặc sản trên đỉnh núi này là hoàng hôn cơ

http://farm8.staticflickr.com/7383/11583496783_6574d72f62_c.jpg

Cảm giác thế nào nhỉ? Rất yên bình, hãy ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc sống, từng phút giây ta đã trải qua, rồi thêm quý trọng mỗi khoảnh khắc mình được sống trọn vẹn với niềm đam mê, cạnh 1 con vợ lắm mồm và xinh đẹp. ĐÚng là 1 cảm giác rất tuyệt vời. Haizzz, nói chung là tui có sự yêu thích khá lớn với bình minh và hoàng hôn, 1 kiêủ lãng mạn dở hơi hay gặp trong các thể loại văn học diễm tình.

Tối ở Sieam reap cũng khá vui với khu chợ đêm Night market và old market. ĐỒ đạc ở đây không quá đặc sắc, chỉ khăn là nhiều, nhưng nói chung là sau 1 loạt các khu chợ đêm chúng tôi đã đi qua thì chúng tui chỉ còn đi dạo là chính thôi. 2 vợ chồng thích dung dăng dung dẻ mà

http://farm6.staticflickr.com/5540/11583671844_1c359afa55_c.jpg

Đây là Pub street, 1 khu phố đi bộ với đủ thứ pub và quán xá ầm ĩ, hôm nay chúng tui chỉ đi dạo thui, chi tiết về vụ ngồi pub thì phải ngày mai mới rõ được

http://farm6.staticflickr.com/5494/11583526093_e408171343_c.jpg

Chợ đêm Angkor: Nơi những người bán hàng bắt đầu biết nói xấu khách khi không bán đồ được. Và cũng là đất diễn tài mặc cả của em vợ ghê gớm của tui

http://farm4.staticflickr.com/3802/11584099006_b7273ee995_c.jpg

Little_FOX
06-12-2013, 23:23
Thật tuyệt, chúc 2 bạn luôn vui vẻ hp ntn nhé.
Vợ bạn nhìn thật dễ thương và trẻ hơn bạn 10 tuổi :p

Đọc xong comment của bạn mình vừa đè vợ ra đánh cho 1 trận vì tội làm xấu mặt chồng, chỉ vì mình phải vất vả khuân nó đi chơi nên mới thế đấy :((

Liontran
07-12-2013, 00:44
Đọc xong comment của bạn mình vừa đè vợ ra đánh cho 1 trận vì tội làm xấu mặt chồng, chỉ vì mình phải vất vả khuân nó đi chơi nên mới thế đấy :((

Hâm mộ vc U quá. M thì thuộc dạng thèm phượt nhưng ít có bản lĩnh, cái gì cũng sợ, với hơn cả là ko xếp được thời gian mà đi...

Mountain99
07-12-2013, 01:17
trời thế là đã đi 2 tháng rồi cơ ak vãi nhỉ

khoayeudung
07-12-2013, 08:09
bạn ơi, bạn kể tiếp đi. mình và con bạn mình cười như điên dại luôn

Little_FOX
07-12-2013, 12:12
Các bạn hay add FB mình và khen vợ mình trông trẻ, còn mình trông già. THật chứ các bác làm thế em tủi quá chừng. Đi trên đường hơi tí bọn tây nó lại đoán bọn em là xì tin đi chơi thôi, vợ chồng cái ngữ gì lũ trẻ con này. Giờ em hỏi các bác, các bác đi ăn nắng ngửi sương, mặt trơ ra cho mặt trời hôn hít sau 2 tuần thì các bác còn xinh tươi trẻ trung được không? Mà đành là cái giống đàn ông như em thì ít dùng kem chống nắng với cả khẩu trang (khó thở bỏ mẹ ra, mà lại không được hít khí giời) nên em xấu thì em chịu thôi. hu hu. Xin nhắc lại cho các bác, em là 88, vợ em là 89. Rồng rắn cắn nhau nhé. (Mà nó đáng lẽ phải tuổi con sư tử hà đông lồng lộn mới phải)

Bọn em tính là ở siem reap thêm 1 ngày nữa, cốt là đẻ giãn gân giãn cốt, thứ 2 là để cho nó kéo dài thời gian 1 tí, chứ chạy về VN mất rồi thì em đoán chắc là lại ngồi tiếc nuối những ngày đã qua. Ở Siem Reap thì các bác cũng nghe đến biển hồ rồi chứ nhỉ? Cái món này thì nghe đồn cũng tâm linh lắm, em nghe đâu đó nói là nếu nhìn kĩ, thì cả cái VN mình giống 1 hình bát quái. Bên đất, nên nước. Với chữ S là cái ranh giới âm dưong, bên nước có đảo Hải Nam làm chấm, bên đất có biển hồ làm chấm bát quái. Em thấy cũng có phần hay ho, nên sáng hôm sau xách vợ lên và đi ngay tới biển hồ.

http://farm6.staticflickr.com/5503/11583748574_5c4b430d95_c.jpg

Mà em rất chi là cay cú vợ em ở cái khoản, đã giao cho GPS cầm trên tay rồi mà đọc bản đồ cứ loạn cả lên, trái phải cứ quàng mẹ nó vào nhau, làm bao phen em đi lạc rồi. Lần này cũng vậy, rõ là cái biển hồ nó tồng ngồng phía trước, vợ em lại chỉ cho em đi sang cái đường khỉ nào vừa nắng vừa bụi, dù cũng đi ra biển hồ.

Thi thoảng thấy mấy cái xe tải chở người đông như thụi, quả này mà sang VN thì về đồn rồi lên phường mà trình bày nhé

http://farm3.staticflickr.com/2884/11583827233_3da6dafe66_c.jpg

Tại biển hồ thì có một ngôi làng của ngư dân người Việt sinh sống đã lâu, phải nói là rất nghèo, mọi người có đi thì nhớ có chút kẹo bánh cho lũ trẻ con nhé. Nó có 1 cái bến tàu du lịch để đi thăm ngôi làng và chợ nổi đó, nhưng giá tận 20USD 1 vé, nên em và vợ em đến đó nhưng không đi, chỉ đứng ngắm 1 chút rồi về (mười mấy KM thì phải). Mà buồn cười dù giá vé niêm yết là 20USD, nhưng chúng em ngần ngừ tí thì chỉ còn 15 USD thui, nên các bác có giỏi thì thử trả giá xem sao nhé.

http://farm6.staticflickr.com/5522/11583811123_daf1a717a1_c.jpg

Biển hồ thì nó như cái hồ thôi, không mong đợi gì nhiều

Ở Siem Reap còn có 1 ngôi chùa, cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài việc nó có 1 tủ chưa đầy đầu lâu, tác phẩm của thằng mả mẹ Pol Pot nhé

http://farm4.staticflickr.com/3727/11584393036_693b08b0d7_c.jpg

Vì hôm nay là ngày nghỉ ngơi, nên chúng tui đi không nhiều, lang thang chơi bời chợ búa là chính, và tối đến vẫn tập trung ở khu pub street thôi, Tại đây có rất nhiều món bọ cạp, châu chấu, nhện đen nướng, em xơi tất. Nói chung theo quan điểm của em thì bất cứ con nào ngọ nguâỵ mà người ta ăn được thì em cũng nên thử 1 lần cho biết.

http://farm3.staticflickr.com/2837/11584383776_08098d8a0d_c.jpg

2 vợ chồng cũng thử chơi trò massage cá luôn 1 USD 20 phút, phục vụ rất chuyên nghiệp, bắt chuyện với khách cực kì thân thiết, duy chỉ có thay vì là cá massage bé bé, thì lại toàn là cá rô phi con, rỉa buồn vãi lái, đó là lí do vì sao massage cá ở Campuchia rẻ thế. Cá massage thật nghe đâu tầm 1 usd 1 con hay sao ý, em chả nhớ rõ. Bác nào muốn thử cảm giác thì cứ ngồi xuống cái ao nào nhiều rô phi háu đói ý, cái bọn đấy nó chả phân biệt đựoc bác với mấy cục rơi ở cầu tõm xuống đâu, đớp hết

http://farm8.staticflickr.com/7392/11584364996_e11fd833f3_c.jpg

có 1 số quán ngồi khá hay, 1 trong các quán nổi tiếng là Angkor What

http://farm8.staticflickr.com/7291/11583440295_81e2af21c3_c.jpg

Tại đây chúng em ngồi nói chuyện với 2 chị đến từ xứ sở nào đó ở phía đông âu, họ cứ tròn mắt ngạc nhiên khi chúng em nói cho họ cách thức trả giá ở Campuchia. À thì nhân nói chuyện trả giá, có lần vợ em nó đi mua khăn, em đứng loăng quăng xem, cạnh 1 bác gái người VN đang trả giá cho 1 cái khăn lụa, bán hàng bảo 5 USD 1 cái, bác gái kì kèo 1 lúc còn 6 USD 2 cái, lúc sau cảm thấy bị hố, bác gái quay sang nhắc nhắc em, dù không quen biết "bọn này khéo trả 5USD 2 cái là nó bán". Mình cười cười nói thầm lại cho bác :"Vợ cháu nó vừa mua 1,5 USD 1 cái kia kìa" Bác gái: O_O.

http://farm4.staticflickr.com/3753/11584347916_5c4d3f8092_c.jpg

2 bạn gái đông âu ở phía sau, có 1 ảnh chúng mình chụp cả 4 ngươi rồi, nhưng không hiểu sao về tìm ko thấy lại luôn. tiếc thật.

Có 1 quán bar trên tầng 2 chơi nhạc sống, nhưng mình ác cảm vì hôm mình đến thì toàn khách trung quốc, mà cái sự ồn ào và xì xồ của Trung Quốc thì có hạng trên quả đất này rồi, vô duyên khó tả, nên mình uống vội cốc bia và cắp đít đi luôn.

ngocchuong90
07-12-2013, 20:10
Càng đọc mà càng thèm nhỏ zãi ra, làm sao em kiếm được con vợ như bác nhỉ :))
hóng tiếp nào :)

Phong Vân
07-12-2013, 21:55
Khà khà.. thằng em Fox đi chơi vui nhể.. vui nhất là có con vợ máu nó cùng đi.. anh ngồi ở châu Phi rảnh rỗi may có mấy cái chuyện của chú mà đọc.. đọc xong cũng mê mẩn đây.. cái ước mơ xuyên ĐNA của anh nó cũng lâu lắm roài mà chưa làm được.. 1 phần ko có thời gian, 1 phần thì xe toàn ko có giấy :((.. Chắc xong đợt Phi Châu này về.. cũng kiếm con xe chính chủ roài.. xách điếu cày lên mà đi thoai..(vợ thì hơi khó) thèm nhỏ dãi.. :3..

Little_FOX
07-12-2013, 22:03
Đường về Phnôm Pênh thì khá giống với đường Việt Nam, nhưng vắng vẻ hơn 1 chút. Tui có nhận được 1 vài cảnh báo về việc sẽ rất nắng, nhưng hôm đó chúng tui đi thì lại khá mát mẻ.

http://farm3.staticflickr.com/2830/11583867104_63216ce31f_c.jpg

Thi thoảng có đôi ba em gái đạp xe đi học về

http://farm8.staticflickr.com/7412/11584310886_1f0770cf02_c.jpg

Các chợ ven đường campuchia đều có những sạp bán côn trùng như thế này, sự tích về món côn trùng nướng hay chiên ở Campuchia xuất hiện vào thời Pol Pot, khi đó do quá đói kém nên nhiêù người Campuchia phải ăn cả những con côn trùng như nhện, dế mèn hay rắn nước, lâu dần hình thành văn hóa ẩm thực

http://farm6.staticflickr.com/5519/11583697293_ded0452916_c.jpg

ĐƯờng về Phnôm Pênh thì cũng không có nhiều thứ để nói ngoại trừ 70Km cuối, nói thật với các bác chứ, ác con mẹ nó mộng luôn, Đường toàn ổ voi ở trâu, phi vào đâu cũng chết. Xóc tung óc, xóc ựa mật, xóc lật đật như con lợn con. Xóc ợ mì tôm, xóc chồm như ngựa, lựa lựa rồi mà vẫn xóc. Tui cứ lắc lư qua lại, nhảy lên nhảy xuống. hic. Hậu quả là bị đau dây thần kinh tọa luôn

http://farm3.staticflickr.com/2830/11583814124_dab7dfd037_c.jpg

Đoạn này đi rất chậm vì hơi tí là phải nghỉ mông do đau đít quá :( ĐƯờng này hình như đang làm, hứa hẹn vài năm nữa khấm khá hơn) Các bác có thể thấy mặt tui nhăn như khỉ vậy. Tui buồn ngủ quá nên mấy chục km này để vợ tui lái thay, ấy vậy mà ngồi sau cũng k yên nữa :(

http://farm4.staticflickr.com/3699/11584251496_bce467a6d8_c.jpg

Cuối cùng thì Phnôm Pênh cũng hiện ra. Và bọn tui cũng kiếm được 1 cái nhà nghỉ khá rẻ gần khu phố du lịch, với giá 10 USD 1 tối. Đi bộ ra bờ sông cũng gần

http://farm6.staticflickr.com/5474/11583670053_f2dba7eb36_c.jpg

Little_FOX
07-12-2013, 22:05
Khà khà.. thằng em Fox đi chơi vui nhể.. vui nhất là có con vợ máu nó cùng đi.. anh ngồi ở châu Phi rảnh rỗi may có mấy cái chuyện của chú mà đọc.. đọc xong cũng mê mẩn đây.. cái ước mơ xuyên ĐNA của anh nó cũng lâu lắm roài mà chưa làm được.. 1 phần ko có thời gian, 1 phần thì xe toàn ko có giấy :((.. Chắc xong đợt Phi Châu này về.. cũng kiếm con xe chính chủ roài.. xách điếu cày lên mà đi thoai..(vợ thì hơi khó) thèm nhỏ dãi.. :3..

hả? Anh làm gì ở Phi châu? có tí gì mang tính thổ dân về làm quà cho em với :v

Little_FOX
08-12-2013, 12:12
Ở phnôm Pênh có 2 điểm mà bạn nên đi, nếu đi tour thì 1 số nơi lại bỏ 2 điểm này, đó là Cánh đồng chết và nhà tù Toulsleng, 2 nơi này tái hiện rõ nét cuộc thảm sát kinh hoàng dưới chế độ Pol Pot ở Campuchia.

Bắt đầu với CÁnh Đồng chết, cách thủ đô Phnômpenh tầm 25 km. Ở Cam thì khá nóng và bụi bặm, đi đến đó cũng bở cả hơi tai chứ đùa, chúng tui vẫn ám ảnh con đường ngựa phi ngày hôm qua. Mua vé vào cửa ở đây nếu nhớ không nhầm là 8 USD, thêm 4USD là thuê máy hướng dẫn (và bạn nên nghe máy này để biết chính xác những gì xảy ra). Người ta sẽ hỏi bạn dùng ngôn ngữ gì, và họ có cả tiếng việt, bạn cứ đeo tai nghe vào, đi đến cái biển nào có số nào thì bấm vào số đó, sẽ có đoạn thuyết minh tương ứng.

Nếu đi theo lộ trình, thì bạn sẽ đến tầm gần 20 địa điểm lòng vòng trong 1 khu gọi là Choeung Ek, đây chỉ là 1 trong số hàng vạn cánh đồng chết khắp Campuchia, và nó là cái lớn nhất.

http://farm4.staticflickr.com/3743/11583880713_226abd55ee_c.jpg

Vợ tui nó hơi yếu bóng vía, nó nói với tui rằng khi bước vào cánh đồng chết thì tự nhiên thâý ớn lạnh sống lưng, cảm giác mệt mỏi, khó thở và chỉ thấy bình thường trở lại ngay khi bước ra khỏi khu vực này. Cá nhân tui thì thấy bình thường nhưng hình như tình trạng này đã được nhiều người nói tới khi tới đây, họ bảo là yếu vía hay gì gì đó. Dù sao tôi cũng ko duy tâm lắm.

Nếu các bạn nghĩ đến cánh đồng chết sẽ thấy đủ thứ chết chóc như công cụ tra tấn, máy chém, nhà giam, nơi hành quyết hoành tá tràng thì bạn nhầm to. Cánh đồng chết đơn giản chỉ là nơi người ta đưa người đến đây và giết, sau chiến tranh Pol Pot, người dân Campuchia đã phá bỏ tất cả những gì thuộc chính quyền Pol Pot ở đây, 1 phần là để lấy nguyên vật liệu xây dựng, phần nữa là họ muôn quên đi. Tất cả những gì bạn còn thấy ngày hôm nay như một nền móng nhà, một cái hố, một cái cây hay thậm chí 1 cái hàng rào, bản thân nó nhìn rất bình thường, nhưng đều có những lịch sử quá kinh khủng. Đó là lí do vì sao bạn nên tham quan và nghe thuyết minh kĩ lưỡng để cảm nhận 1 phần sự kinh hoàng trước kia.

Ở đây thì ít những nơi được dùng để tra tấn như chúng ta vẫn nghĩ, họ bị tra tấn ở chỗ khác, và đến đây đơn giản chỉ để bị giết. Choeung Ek được xây dựng trên một nghĩa địa người Hoa cũ, với tường 3 phía và 1 phía cánh đồng, để người bên ngoài không biết được thực sự bên trong đang làm gì. NHững chiếc loa phát những bài hát dân tộc sẽ át tiêng tù nhân kêu gào lúc bị giết

http://farm4.staticflickr.com/3796/11584314664_c406cdeab0_c.jpg

Đây là một trong những hố chôn tập thể, tầm chục mét vuông, nhưng chôn hơn 400 người, và có rất nhiều hố như thế ở đây. Không có lời tưởng niệm nào đủ cho từng đó sinh mạng, khách du lịch chỉ để lại những vòng tay như thế này

http://farm3.staticflickr.com/2877/11584165363_a5c0a6a6fc_c.jpg

Đây là con đường mà tại đó bạn có thể nghe được câu chuyện của 1 người đàn ông Campuchia trong chế độ Pol Pot, ông này sau đó làm cho Liên hiệp quốc. Bên trái con đường này là 1 cái ao, vân còn 1 vài hố chôn tập thể dưới ao đó, nhưng họ không khai quật thêm nữa, họ giữ gìn và để cho nó ngủ yên.

http://farm8.staticflickr.com/7345/11583932875_c07e3da8aa_c.jpg

Người ta cũng nói rằng lượng xương người ở đây là quá nhiều, tầng tàng lớp lớp, và họ quyết định không khai quật thêm bât cứ ngôi mộ nào, nhưng thời gian và thời tiết ko làm theo điều đó. Sau những cơn mưa lớn, răng và xương người vẫn lộ ra sau những lớp đất bị bóc đi. Bạn có thể nhìn thấy 1 chiếc răng trong ảnh trên, vì trước đó là 1 cơn mưa lớn. Người ta chỉ thu gom những mảnh xương lộ thiên như thế và để vào những chiếc tủ khác.

http://farm6.staticflickr.com/5547/11583920765_94f9b97ee7_c.jpg

Đây là hình ảnh về một trong những cuộc khai quật hố chôn tập thể trước đây, tui nghĩ rằng nhìn tấm ảnh này chúng ta có thể ngừng thắc mắc về các vấn đề xương xẩu

http://farm6.staticflickr.com/5487/11584113773_9e593d34fd_c.jpg

1 biển báo về nơi trước kia từng là phòng chứa dụng cụ tra tấn, cái này các bạn đọc sẽ hiểu

http://farm3.staticflickr.com/2825/11583903445_cd18f3836e_c.jpg

The Killing tree. Cái cây này nằm cạnh 1 hố chôn hơn 300 trẻ em từ sơ sinh đến thiếu nhi. Triết lí của Pol Pot rất đơn giản và bệnh vãi lềnh: Chúng ta đã giết cha mẹ chúng, chúng ta phải giết nốt chúng để sau này lớn lên chúng ko trả thù". Nói thật là chú Pol có vài cái triết lí, nhưng nghe xong cái nào thì tui cũng vái chú cả nón về độ bệnh. Cái cây này có tên gọi như thế, là vì người ta ko muốn tốn đạn cho trẻ em, họ cứ cầm 2 cẳng chân trẻ em, đập choét 1 cái vào thân cây, và vứt xuống hố thôi. Thi thoảng thì họ cũng tốn 1 vài viên đạn bằng cách tung trẻ em lên cao và 1 chú bắn, hoặc tung lên và 1 chú cầm que nhọn chọc xiên. Cái cây này không có tội, nó chỉ chứng kiến lịch sử thôi

Gần đó cũng có 1 cái cây nữa, gọi là Magic tree thì phải, cái cây này ko phải nơi để treo cổ (Treo cổ có vẻ tốn thời gian, và Pol Pot đã có thừa các công cụ giết người nhanh gọn rồi) Nó là nơi để treo những cái loa, phát những bài hát của chế độ Pol Pot, và nó sẽ át tiếng kêu gào thảm thiết đêm ngày cũng những người bị giết, những người bị lôi đi tự đào hố chôn mình, và bị giết ngay chính miệng hố đó.

Bạn có thể nghe về những lời nói của những người từng làm lính dưới chế độ Pol Pot, những nạn nhân ngay trong chiếc máy đi cùng

http://farm6.staticflickr.com/5497/11583875965_a78440ef54_c.jpg

Tháp tưởng niệm chính tại cánh đồng chết, với 17 tầng toàn xương và đầu lâu. Mỗi chiếc đầu lâu ở đây đều có vết nứt chia hộp sọ làm 3 mảnh, kết quả của việc 1 cái chày khá to nện thẳng vào đầu theo tư thế nạn nhân quỳ xuống, cũng có thể là 1 cái cuốc. 1 vài hộp sọ có thể 1 cái lỗ nhỏ, 1 viên đạn khuyến mại dành cho người chưa chết hẳn. Không thể đếm nổi bao nhiêu xương ở đây. Nó quá nhiều. Hàng triệu người dân Campuchia đã chết chỉ trong 4 năm cầm quyền của Pol Pot, và chúng ta đều biết anh Pol này được ủng hộ từ phía đồng chí nào.

http://farm4.staticflickr.com/3680/11584042073_4485181ab6_c.jpg

Hộp sọ được bày như thế này, còn xương thì được đổ đống lẫn lộn.

http://farm4.staticflickr.com/3667/11584154454_ea62c2a6a6_c.jpg

Tại 1 nhà trưng bày gần đó, bạn sẽ thấy bộ sưu tập các công cụ giết người được dùng tại đây, 1 số công cụ không tưởng như xương lá của cây giống cây cọ, và nó dùng để cứa cổ, ngọt lịm...

Little_FOX
08-12-2013, 14:48
Buổi chiêù cùng ngày, chúng tôi tiếp tục thăm quan 1 địa danh khác là nhà tù Toulsleng, nằm trong thủ đô Phnômpênh. Trước kia thì nó vốn là 1 trường học, nhưng chế độ Pol Pot đã gia cố thành một nhà tù

http://farm6.staticflickr.com/5514/11583690945_838d4f08a4_c.jpg

Vợ tui lại có cảm giác ớn lạnh như lúc buổi sáng di cánh đồng chết khi bước vào nhà tù này. Nó cứ âm u, rờn rợn ý, mặc dù đang là buổi trưa nắng chói chang

http://farm6.staticflickr.com/5547/11584020293_3e6cc04031_c.jpg

Giữa sân là 1 khu chôn những xác người cuối cùng phát hiện tại đây, khi đó thì Pol Pot đã bị đánh đuổi ra khỏi Phôm Pênh, nhưng xác người này có lẽ chúng chỉ vừa giết trước khi rút đi

http://farm6.staticflickr.com/5508/11584007813_b7dd9c6c17_c.jpg

Căn phòng này là nơi đã tìm thấy 1 trong số các xác người đó. Có nguyên một khôí nhà với rất nhiều căn phòng trống như thế này. Nó được dùng để tra tấn

http://farm8.staticflickr.com/7359/11584000483_12c7151730_c.jpg

CÁc bạn cũng có thể đọc nội quy dưới thời Pol Pot tại đây

http://farm8.staticflickr.com/7372/11583989893_0122624f1d_c.jpg

Các hành lang này đều được rào dây thép gai, họ làm thế ko phải là để ngăn người tù bỏ trốn, họ sẽ chẳng trốn di đâu được khi cả thủ đô phômpênh khi đó đều là của Pol Pot. Dây thép gai này rào lại để tránh việc người tù tự tử bằng cách nhảy lầu để tự giải thoát cho mình khỏi những khổ sở đau đớn. Giai đoạn đầu, khi chưa có rào thép gai, quân lính Pol Pot thường phàn nàn rằng phải dọn dẹp quá nhiều người tự tử

http://farm3.staticflickr.com/2886/11583899743_29278718ea_c.jpg

Đi lại trong các hành lang hun hút của dãy nhà tra tấn đem lại 1 cảm giác khó tả, vì chúng tui biết chỉ vài chục năm trước, rất nhiều người đã chết ở đây, bị đánh đập, tra tấn đến chết

Có nhiều gian phòng ở đây đựoc xây tạm bợ thành các buồng giam nhỏ, 1 vài nơi hiện nay được dùng làm nhà trưng bày với hàng ngàn bức ảnh chụp các tù nhân được lưu lại trong hồ sơ nhà tù, rất nhiều, tất cả những người này đều nhìn thẳng ra phía trước 1 cách vô định. Chỉ có 1 phần rất ít, vài chục người sống sót, còn lại đều đã chết, 1 phần ở đây, phần nhiều được đưa sang cánh đồng chết. CHúng tui cũng thấy có người nước ngoài trong số các bức ảnh, và có cả ảnh 1 người lính VIệt Nam còn mặc quân phục và đội mũ cối. Có 1 bức ảnh ấn tượng, đó là bức ảnh Bóng ma ở Toulsleng, bạn có thể gu gồ để tìm ra nó.

CÓ một điều tôi thấy, đó là dù VN đã góp phần đuổi đánh Pol Pot ra khỏi Campuchia, nhưng tất cả những nơi chúng tôi đến, họ không nhắc gì tới điều này. Cảm giác như họ coi rằng, Pol Pot tự rút đi, và quân giải phóng Campuchia tự tiếp quản thủ đô và đất nước, VN ko có vai trò gì cả.

Hôm nay đúng là một ngày nặng nề với lịch sử.

http://farm4.staticflickr.com/3718/11583767345_f344fbdbd5_c.jpg

Chúng tui tranh thủ đi tìm chỗ sửa xe, ở Cam thì toàn các xe hàng khủng thế này thôi, xe của tôi chỉ làm xe ba gác, nhìn mà thèm nhỏ dãi.

http://farm6.staticflickr.com/5511/11584051454_f8943fab8f_c.jpg[/url]

Dọc khu đường chính gần cầu qua đảo ngọc trai có rất nhiều khu bán hàng hoa quả dầm và côn trùng nướng nhé. Các bạn nào liều thì nên ăn thử, 1 số món khá ngon, 1 số thì.... hi hi... Món trưng kiến ở HN mùa tháng 10 là đặc sản, đắt lắm, mà ở bên này 1$ 1 cốc :v

http://farm6.staticflickr.com/5503/11583757325_ba69f9f0d7_c.jpg

Check in tại sòng bạc Naga to nhất thủ đô Phnôm Pênh, tui thì cứ nằn nì xin vào tham quan, nhưng vợ tui nó đánh tui 1 trâạ rùi ko cho vào, vì sợ tui bị ham mê rồi nghiên cờ bạc. (Gớm, tui biết chơi tá lả, tiến lên thôi, nghiện thế éo nào đươc)

http://farm6.staticflickr.com/5499/11584069634_659ed6a289_c.jpg

2 vợ chồng còn xách nhau qua 1 khu công viên vui chơi bên đảo Ngọc trai, ở đó nhìn đèn đóm sắc màu mà chúng tui lóa cả mắt. VỢ tui nó thèm thuồng được chơi mấy trò như đua phao con vịt và cưỡi xe thú lắm, nhưng mà ở đây họ ko cho người lớn hay những đứa người lớn mặt trẻ con chơi. Nó tiếc hùi hụi. Tui thì chỉ thích ngồi ngắm các em teen Cam ở đây, kháu ra phết

À mà tại đảo này nhiều năm trước có vụ chen lấn xô đẩy tại 1 cây cầu lên đảo khiến rất nhiều người bị dẫm chết nhé.

zummery1105
08-12-2013, 14:51
".......Hàng triệu người dân Campuchia đã chết chỉ trong 4 năm cầm quyền của Pol Pot, và chúng ta đều biết anh Pol này được ủng hộ từ phía đồng chí nào ".... là ai vậy anh ?!
à , tiện thể cho em hỏi ngu 1 tí , lòng vòng Angkor cả ngày thế ở đó có nhà vệ sinh ko anh ?
Tết này e định qua đó 1 mình :D

Little_FOX
08-12-2013, 15:10
".......Hàng triệu người dân Campuchia đã chết chỉ trong 4 năm cầm quyền của Pol Pot, và chúng ta đều biết anh Pol này được ủng hộ từ phía đồng chí nào ".... là ai vậy anh ?!
à , tiện thể cho em hỏi ngu 1 tí , lòng vòng Angkor cả ngày thế ở đó có nhà vệ sinh ko anh ?
Tết này e định qua đó 1 mình :D
Anh TUng của chứ anh nào nữa :))

ĐI lòng vòng ở Angkor họ cũng có nhà vệ sinh nhé em nhé, mặc dù cách xa nhau nhưng đều được đánh dấu trên map phát kèm cả. nếu có ticket mua sẵn thì miễn phí, ko thì è phát nào tính tiền phát đó :v

nora
08-12-2013, 21:49
Đôi vợ chồng này quá là yêu luôn ý ạ :D Chuyến trăng mật này quá là ý nghĩa nữa, em thấy gato quá ý. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc, nắm tay nhau đi trên mọi con đường phía trước ạ !

ntt304
08-12-2013, 23:39
Chú Fox ghẻ hôm nào vứt anh mượn con fox vài hôm nhóe :D

merrymenvn
09-12-2013, 00:10
Hay quá, tạo acc chỉ để like phát :).

Thanh1310
09-12-2013, 01:09
Đọc bài của bác này mà ngưỡng mộ vợ chồng bác dã man con ngan luôn, cày một phát đọc hết luôn 7 trang. Hóng bài tiếp của bác
Chúc vợ chồng bác hạnh phúc và có nhìu chuyến đi ý nghĩa như thế này :D

light_shadow
09-12-2013, 16:37
Hâm mộ đôi vợ chồng trẻ này ghê :D

Little_FOX
09-12-2013, 23:28
Chào các bác, hôm nay quả là một ngày bận rộn nên giờ tui mới viết tiếp được.

Đầu tiên, tui xin thẳng thắn phê bình các bác nào đã lỡ mồm khen vợ tôi trẻ trung này nọ, và đặc biệt phê phán các bác nói xấu tui trông già xấu đi kèm. Vợ tui nó chỉ nhăm nhe đọc xong các comment đó là cười cành cạch, vừa cười vừa lêu lêu tôi mới sợ chứ, không biết bao lần tui đá nó lăn từ trên giường xuống đất mà nó vẫn nằm cười khành khạch. Tui vô cùng bức xúc ạ.

NHiều bác cũng hỏi tui rằng 2 vợ chồng lấy thời gian đâu mà đi nhiều thế, tui cũng xin trả lời như sau: Tui trước đây làm cho 1 công ty hàng không, sau đó thì bỏ việc về làm này nọ 1 chút liên quan đến du lịch, vợ tui nó cũng sau 1 đêm mát giời nhảy ra ca hát ngoài vườn cũng bỏ việc Marketing. Sau khi bị nó thắt dây vào cổ thì chúng tui chính thức từ bỏ tất cả để đi 1 chuyến ra trò mà các bác đã thấy. Suy nghĩ của chúng tui cũng đơn giản thui, chúng tui còn trẻ, khỏe, có thời gian, và vừa đủ số tiền để đi (tích cóp sau vụ xé phong bì đám cưới). Nếu chúng tui ko mạnh dạn bước đi vào ngày hôm đó thì chúng tui sẽ không thể bước đi vào nhiều năm tiếp theo, và đến 1 lúc nào đó, chắc chắn chúng tui sẽ nuối tiếc vì đã không thực hiện 1 trong những ước mơ nhỏ bé của mình. Có thể khi về già, chúng tui cũng có thời gian để đi lại 1 chuyến, nhưng lúc đó có thể tụi tui sẽ không còn đủ các yêu tố trên, mà hơn nữa, sống là ít chờ đợi phải không các cụ? Hôm nay đi đông dương, để ngày mai ta bò vòng quanh thế giới. A Ji Nô Mô Tô

Rồi thì chưa kể là chuyến đi này còn có ảnh hưởng tới muôn đời sau nữa, nói nôm na thì thế này: Các bác sau này có con, con bác nó tích nghe chuyện bố đi học đại học, xong ra xin việc lên xuống mới được việc, lấy mẹ mày, rồi bị sếp nó chà đạp mấy chục năm, ngày nào cũng ngồi đồng 8 tiếng mới được thế này. Hay nó sẽ thích câu chuyện bố mày học xong, từ bỏ nhung lụa châu báu, cưỡi 1 con chiến mã đen đầu lâu xương chéo, cùng mẹ mày đi tới tận cùng thế giới, vượt qua bao nhiêu kẻ thù, người khổng lồ, rồng phun lửa và ma quỷ để tìm thấy kho báu của cả một đời người. Ha ha, dĩ nhiên là có hơi chém 1 tí, nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh chúng nó há hốc mồm rồi chạy đi khoe lũ bạn bố tao là siêu nhân thì em đã khoái lộn cả ruột

Phnôm Pênh còn rất nhiều thứ hay ho để khám phá, cũng như Campuchia nói chung, tuy nhiên, lịch trình chúng tui khong cho phép chúng tui có thêm thời gian. Bạn biết đấy, chúng tui nói dối để ra đi mà, cho đến lúc này thì 99% người ở nhà đều nghĩ chúng tui lang thang bằng xe ô tô hay gì gì đó. Thi thoảng có những cuộc gọi roaming đến, thường thì vợ tôi hét ầm lên là con đang đi tàu, tôi thì bụm mồm kêu xình xịch.

http://farm6.staticflickr.com/5536/11584807736_3b0017263b_c.jpg

Trước lúc từ Phnôm Pênh đi về, tui gào khóc van xin vợ cho nghi thêm 1 ngày vì sợ quả đường tung mông hôm đến Phnôm Pênh quá, nhưng vợ tui kéo tai lôi đi. Trái với dự đoán, đoạn đường về TPHCM khá đẹp, đường trải nhựa phẳng lì và hầu như không có ổ gà, lại vắng nên chúng tui không tốn nhiều thời gian. ĐI cách thủ đô 70km thì có một bến phà. Sắp tới tại đây sẽ có một cây cầu, nên sau này bạn không thấy cái phà nào cũng đừng bảo tui bốc phét nhé

http://farm4.staticflickr.com/3708/11584516263_0024f77488_c.jpg

Bắt đầu thấy lác đác các chuyến xe từ TPHCM đi ngược chiều, cảm giác thật xốn xang khi sắp về Việt Nam. Nhiều lúc tui cũng ngẫm nghĩ lại, chuyến đi xuất ngoại lần đầu tiên quá tuyệt vời luôn. Và nếu ai đó hỏi tui có ân hận gì không? thì chắc câu trả lời là 100% không, dù phía trước tui là con đường thất nghiệp ngày trở về.

http://farm8.staticflickr.com/7403/11584622864_10bfc9dec7_c.jpg

Trước khi đến cửa khẩu vài km, chúng tui cứ dần đếm từng cây số Vietnam border 5km, 4km, 3km, 2km, nhưng rồi bỗng *** thâý 1km đâu cả, tìm ngược tìm xuôi hóa ra nó đổ chổng kềnh ra thế này các cụ ạ. 2 vợ chồng hì hục xuống định dựng lên, nhưng mà ở đó lầy bùn quá, nên thôi. Trách nhiệm này xin dành cho người khác. CŨng hưn hứt ra phết. 1 Km nữa là đến VN, sau cả nghìn km đất khách

http://farm8.staticflickr.com/7346/11585057996_ba7e97e9fc_c.jpg

Cửa khâủ Campuchia, nơi này làm chúng tui khá run, bạn còn nhớ vụ chúng tui luồn lách để xe đi vào Campuchia rồi chứ? Lỡ bị phạt tiền ở đây thì sao? TUy nhiên thì quả thật mà nói, người ta còn chẳng thèm đẻ ý đến cái xe của tui, sau 5 phút làm thủ tục, chúng tui tếch thẳng về VN, gút bai cam bô đia. Có một điều các bạn sẽ thấy ở biên giới, đó là việc người Trung quốc đã mua lại rất nhiều khu đất ở đây, cắm biển trung quốc, và toàn người trung quốc ở, cảm giác giống như TQ đã vây VN từ 2 phía vậy

http://farm4.staticflickr.com/3825/11584245555_b8747c5fbd_c.jpg

Cửa khẩu về VN thì to đẹp hơn hôm chúng tui đi ra khỏi Na Mèo rất nhiều. Lâu lâu mới được nói tiếng việt sướng cả mồm. Chú hải quan mặt lạnh như tiền nhìn chúng tui từ đầu tới chân rồi cười hô hố gọi đồng nghiệp:"Ra mà xem mấy đứa Campuchia quê Hà Nội này" T__T chúng cháu chỉ đen tí thôi ợ. Các anh biên phòng và các bác xe ôm cũng nhìn chúng tui cười khanh khách, hu hu

http://farm8.staticflickr.com/7313/11584224295_c36c4fb6f1_c.jpg

Tây Ninh nè, nhìn cái biển này cũng có tí xúc đọng, vì từ lâu rùi chúng tui chỉ toàn nhìn thấy chữ ngoằn ngèo của hệ chữ khơ me, giờ thì thấy chữ việt Nam, vừa đánh vần đọc vừa khóc rưng rức. Tờ ây tây, Nờ inh ninh, hí hí Tây Ninh

http://farm8.staticflickr.com/7312/11584411923_cfbf269547_c.jpg

Vì chúng tui về còn khá sớm, nên tui đèo vợ tui đi địa đạo củ chi luôn. ĐI cho biết thui chứ tui đi món này rồi.

http://farm4.staticflickr.com/3834/11584388633_29425e45e4_c.jpg

Lúc chúng tui về TPHCM, thì được 1 người bạn của vợ tui đón tiếp và cho ăn ngủ nhờ. Nhà bạn ý ở bùng binh hàng xanh, nhưng để di chuyển đến đó thì cũng lắm chuyện hài lắm. Chúng tui hỏi đường 2 chị gái đứng cạnh nhau đường đi bùng binh hàng xanh, thì 2 chị bằng 1 động tác không thể dứt khoát hơn, chỉ về 2 hướng ngược hẳn nhau. Chúng tui ngớ cả người. GPS thì đã hết pin. Mò mẫm 2 tiếng trong thành phố mới tới nơi cần tới

http://farm4.staticflickr.com/3732/11584361174_baa1c6fe86_c.jpg

Sau 1 chuyến đi dài ngày ở nước ngoài như vây, tui nghĩ là sẽ tự thưởng cho mình 1 bữa ra trò. Ốc Xì gòn là một món ăn mà tôi mê tít thò lò. Tít từ những hồi tôi đi vào Nam lần đầu tiên cách dây nhiều năm. Tui gọi hết đĩa này đến đĩa khác. CÓ thể do thay đỏi lượng đạm một cách đột ngột, nên tối hôm đó, tôi ngủ trong nhà vệ sinh luôn. Sáng ra sụt mấy kí ...

Và đó là toàn bộ câu chuyện về chuyến đi nước ngoài của tui. Nếu các bạn muốn nghe tiếp, thì sau đây tui sẽ post tiếp phần 2: Trở về nhà. Với chuyến đi cũng khá hài hước từ TPHCM về nhà.

Little_FOX
09-12-2013, 23:35
Bonus cái ảnh mốc km việt Nam nhé

http://farm4.staticflickr.com/3783/11584366823_6a4dc3963c_c.jpg

Bác nào có sức khỏe thì bế em nó đứng thẳng dậy dùm tui.

Quả thật ban đầu chúng tui cũng có nhiều nỗi lo lắng, và sự cẩn trọng. Chúng tui đi có 2 người mà. Trong tất cả các khía cạnh về di chuyển, ăn uống, ngủ nghỉ, chúng tui đều nghiên cứu cẩn thận và đảm bảo an toàn hết mức có thể. Thậm chí, nói đùa chứ trong người 2 vợ chồng luôn có ...4 con dao đổ lên :)). May mắn là chúng tui gặp toàn người tốt, he he. ĐI thế rùi mới thấy, thật ra thế giới này còn quá nhiều điều tốt đẹp để khám phá.

Little_FOX
10-12-2013, 00:07
TIện có cái topic sân nhà này tui cũng xin viết luôn chút cảm nghĩ về bài báo
http://vitalk.vn/threads/con-gai-nen-yen-phan-cho-nen-ham-ho-phuot.23158/#.UqX5cdJdXQQ
http://vitalk.vn/threads/con-gai-ham-phuot-toan-ca-sau-yeu-choi-thoi-chu-xac-dinh-gi.20040/#.UqX5dtJdXQQ

Hê hê, đoạn này là nịnh vợ tí để tí đi ngủ nó khỏi cấu chí. Hẳn là tác giả bài báo này hay du lịch qua màn ảnh nhỏ rồi. GỚm em nói thật chứ, tác giả bài báo này mà vớ được con vợ như vợ em á, nó chả nọc ra quất cho 1 tác giả 1 trận nên thân ý.

Thietha
10-12-2013, 09:16
Bạn viết tiếp đi. Mình rất thích đọc những gì bạn chia sẻ

bigsiu80
10-12-2013, 09:35
Nhớ Siemriep quá. Bạn thật may mắn vì được ngắm nhìn và chia sẻ tất cả những cảm xúc với người bạn yêu.
Chắc chắn mình sẽ quay lại nơi này <3

DuyQuang
10-12-2013, 10:05
bài viết của a quá hay và dí dỏm

Muscularlion
10-12-2013, 10:11
CŨng trong ngày hôm nay, do mặc cái áo độc độc mà chúng tui liên tục được các du khách nước ngoài chụp ảnh (không dưới 10 lần). Và rất nhiều người xin chụp cùng chúng tui, ha ha, we're from VN
https://i179.photobucket.com/albums/w292/ASF001/IMG_8593_zps78a1dcae.jpg (http://s179.photobucket.com/user/ASF001/media/IMG_8593_zps78a1dcae.jpg.html)
Các em này đến từ USA và ôm tui hơi bị chặt, hí hí

Bác ơi cho em hỏi là cái áo độc độc đấy mua ở đâu thế ạ :))

Little_FOX
10-12-2013, 10:16
Bác ơi cho em hỏi là cái áo độc độc đấy mua ở đâu thế ạ :))

Thái Lan bạn trẻ nhé :))

Muscularlion
10-12-2013, 10:28
Thái Lan bạn trẻ nhé :))

Oh my goddd, vậy phải sang Thái mua thật sao :(

Little_FOX
10-12-2013, 12:03
Oh my goddd, vậy phải sang Thái mua thật sao :(

Có thể tự thiết kế rồi đem đi in ở VN cũng được đấy :D hoặc có khi ở VN cũng có cũng nên, bạn thử tìm xem :P

ThuyJeans
10-12-2013, 12:09
Vote cho một phiếu hóng tiếp phần 2 :D

nh0c_dtn
10-12-2013, 14:14
Thôi thế là đã chiến xong phần I của bác, hóng phần II vậy.
Mà e khen thêm lần nữa là chị nhà qá trẻ =))

tan218ntl
10-12-2013, 20:10
Khâm phục hai bạn trẻ, quá hay với một Honey Moon cộng với cách viết hơi điên điên của bạn trai, vui quá.

Little_FOX
10-12-2013, 20:36
Vợ chồng ngoại truyện: Chắc chắc không ít người sẽ nghĩ rằng chuyến trăng mật của chúng tui vô cùng lãng mạn với ánh mặt trời, với hoàng hôn, với bình minh và đủ thứ như trong phim ảnh. Tuy nhiên thật ra mọi thứ đó đều xuất hiện, nhưng ở khía cạnh kém lãng mạn hơn rất nhiều. Hoàng hôn ư? Có một hoàng hôn ở núi Bakheng mà 2 vợ chồng mải ngồi nhậu đồ nướng nước dừa với nhau quá nên chạy vắt cả chân lên cổ, lên đến đỉnh núi tuy đẹp thật, nhưng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lưỡi thè lè như cún, trông mất hình tượng hết sức. Bình mình thì... thường là lúc 9h sáng. Khi nào dậy sớm quá thì mặt 2 đứa dài như cái bơm, tèm lem tà la, chả xinh xắn cái mẹ gì sất. À mà mặt trời nữa chứ, tui nói thật là không dưới 10 lần tui muốn bắn nổ mẹ nó mặt trời trên đất THái, nắng nóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lại phải đèo con vợ gà gật sau lưng là một cực hình mà bất cứ thằng giai nào đi phượt cũng không muốn chịu đựng. Còn rất nhiều cái nữa nhưng có lẽ tôi nên giữ trong lòng để không dập tắt đam mê chinh phục của 1 số người.

Nếu ai hỏi chúng tui có đánh chửi nhau bao giờ không? thì may mắn là mồm chúng tui thường xuyên ở trạng thái ngoác ra tận mang tai. Lấy tôi quả là sung sướng, hớ hớ. Nhưng lúc tui bực nhất chỉ là lúc vợ tui ngồi chỉ sai đường cho tui, rõ là xui trẻ con nghịch cứt

http://farm8.staticflickr.com/7414/11584352843_afb2ae2ee9_c.jpg

Thế là đã về đến TPHCM, chúng tui đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhưng cứ ai hỏi thì chúng tôi chỉ lưỡng lự 1 giây thôi, rồi ngay lập tức lắc đầu lè lưỡi" Đi, đi tiếp" hê hê. Đêm hôm qua, nhờ bữa ốc ngon sài gòn mà tôi vật vã ngã ngửa mất cả đêm trong wc, trong lọng vọng lên biết bao nỗi thống khổ. Hôm nay chúng tui tranh thủ đi vui chơi ở khu Đại Nam và trong TPHCM thôi, lại 1 ngày relax

http://farm4.staticflickr.com/3830/11584457274_e9e9468b74_c.jpg

Dù sáng ra tui vẫn trong trạng thái...

http://farm3.staticflickr.com/2885/11584312143_1f359d7e83_c.jpg

Ở khu đại nam mùa này, chắc chỉ có chúng tôi thôi, chả có ma mẹ nào, hết mùa rồi mà. Khổ thân anh chị vận hành trò chơi toàn phải bật máy cho chúng tôi chơi riêng mỗi trò. Dù không có ai nhưng vợ chồng chúng tôi cũng hú hét ầm ĩ như thể đông đúc lắm.

http://farm6.staticflickr.com/5495/11584918733_5639b8c6cd_c.jpg

Buồn cười cái là tôi phát hiện ra con vợ tui nó nhát thối dã man. Đi vào ngôi nhà ma mà tí nua tôi phải bế nó ra ngoài. CHỉ được cái đánh chồng là giỏi thôi. Vụ đi Đại Nam này làm chúng tôi tốn khá nhiều xiền.

http://farm4.staticflickr.com/3706/11584411954_36b322344f_c.jpg

Thêm 1 niềm vui nho nhỏ là tui hôm nay cứu được 1 con bé ở khu biển Đại Nam, con ranh con nhảy xuống nước mà mẹ nó tưởng nó biết bơi, lúc sau thấy ngáp ngáp mới la choai choái lên, 2 vợ chồng tui ở gần nhất nên lao ra cứu, con bé chỉ uống tí nước thôi, mặt xanh như đít nhái. Trao trả tù binh xong, tàm vài phút sau lại thấy con bé đấy ôm phao ra chỗ sâu. Vãi con này, sau này mày nhất định đi phượt nhá.

Về khu đại nam này thì tui không nhắc gì nhiều, nó là khu công viên thôi, chỉ có điều là vé khá đắt cho các đôi vào ôm ấp nhau nên vắng quá

http://farm4.staticflickr.com/3761/11584051575_c0c9b5fde3_c.jpg

Lẩu cá kèo là món ăn chờ đón tui buổi tối, 1 người bạn cũ đã đưa chúng tui đi xơi món này. Dù tui vẫn bị di chứng của việc đau bụng nhưng tui vẫn cố xơi. Khổ nỗi là 1 trong các thú vui của tui là ăn đồ ăn lạ mà.

http://farm8.staticflickr.com/7363/11584271553_5b21979c7e_c.jpg

Trà chanh nhà thờ ở Sài Gòn thật là hấp dẫn, rất chi là đông, mỗi người được phát cho 2 tờ báo, ngồi luôn. 3 đứa chúng tui bốc phét về đường đời thế sự, về chính trị xã hội 1 lúc thì mưa như trút. Mợ, báo hại chúng tui lóc cóc chạy về nhà. Khổ thân người bạn của tui còn bị tui bóc lột tàn tệ khi chúng tui bắt cô ấy phải đóng hàng cho tui cả chục kg đồ để gửi về HN. Tui biết thừa từ đây ra HN chúng tui lại tha được thêm 1 đống đồ lưu niệm khác mà.

Ngày hôm nay không phải là 1 ngày du lịch điển hình, nó là relax day mà :D

cindygirl
10-12-2013, 20:54
Hay quá xá là hay luôn ý a ơi, đọc mà hâm mộ 2 anh chị quá trời lun ý ;) Kết nhất lối hành văn kể chuyện của a vs đôi dép tổ ong huyền thoại :v Anh chị cùng chung niềm say mê là phượt thế này thì chắc chắn cuộc sống sau này của 2 anh chị còn nhiều hành trình như này nữa, lúc đấy e lại hót dép hóng tiếp, hihi. Em mà tìm đc anh nào cũng cùng chung chí hướng như a thế này e cũng quất luôn :))

tan218ntl
10-12-2013, 21:18
Đôi dép tô ong của bạn Fox được chú ý khá nhiều, nếu có đổi dép khác nên đem ra đấu giá chứ đừng quảng sọt rác nhé. Hihi

vtzphuong
10-12-2013, 21:54
Nhìn bạn giai này đang bảo quen quen, hóa ra là thấy giống Yassuy quá :)))

thanhvan285
10-12-2013, 22:23
kể tiếp đi bạn :)

Little_FOX
10-12-2013, 23:04
Nhìn bạn giai này đang bảo quen quen, hóa ra là thấy giống Yassuy quá :)))

Bên nhà vợ mình hồi mới gặp mình cũng nói y hệt bạn :v

maninblack
10-12-2013, 23:47
nói ntn cho giống văn phong của chủ thớt: đọc phát thích cmn luôn. :-)

Little_FOX
10-12-2013, 23:50
Dạo này ban ngày mình bận biu đôi chút nên không viết được, hi hi, tối về up bù vậy. Thời gian vừa qua mình nhận được khá nhiều lời cổ vũ của các bạn dân du lịch từ khắp mọi miền tổ quốc... Ngẫm ra thì cũng xứng đáng với nỗi gian truân khi phải lấy vợ... haizzz. Mình cũng nhận thấy các bạn dành mối quan tâm đặc biệt cho đôi dép tổ ong của mình, mình cảm động rất chi là sâu sắc. TUy nhiên số phận đôi dép này khá bi thảm, sau khi đi thăm quan nhà tù Toulsleng tại PhnômPênh về, vợ mình đã sắm cho mình đôi tông trắng VN, và thẳng tay quẳng đôi tổ ong thần thánh của mình vào sọt rác, mặc cho mình khóc lóc van xin.

Tình hình là đến đâu rồi nhỉ? à, đến đoạn chúng minh cắp đít lên Đà Lạt, chẳng là đầu tiên kế hoạch của bọn mình cũng định đi đến miền tây, đi Mũi Cà mau (chiều em vợ là chính, chứ mình thì lết tới đó rồi) Nhưng mà kế hoạch của bọn mình đang có nguy cơ bại lộ. Bằng chứng là những cuộc gọi theo chiều hướng nghi vấn bắt đầu xuất hiện:"Chúng mày lỡ có đi xe máy thì cho xe lên tàu mà về nhé, bố mẹ ko đánh đâu". nên kế hoạch có ngắn lại đôi chút.

Đi lên Đà Lạt, chắc từ HCM xì ti ai cũng biết đi theo đường nào rồi. Và đoạn cửa ngõ HCM quả thật là ác mộng không thua gì Bangkok, với đủ loại xe tải chạy ì ạch. Chúng tui tốn rất nhiều thời gian ở đây, kể cả thời gian thay quả lốp mới cho em fox ghẻ, lốp cũ tan nát cả rồi. Đến quá trưa mà chúng tui mới đi được hơn 100km. Đến đây lại nhớ câu chuyện về đoàn Thái Lan đi mô tô khủng, bị bắt xe ở VN. Nghe đâu sau đó đoàn này vì tốn thời gian thủ tục nên đi muộn rồi bị ngã xe. Lại có người nào đó mắng mỏ công an VN làm khó người nước ngoài, họ bị chậm lịch trình gây ra tai nạn đáng tiếc, rồi thì làm xấu hình ảnh du lịch VN các kiểu. XIn phép cho mình trình bày quan điểm cá nhân nhé: Nhập gia thì tùy tục, ko phải cứ là nước ngoài thì được ân xá đâu. Bạn cứ thử xách xe chạy vớ vẩn ở nước ngoài xem nó có nhẹ tay cho khách du lịch không? Cái nào nhắc nhở đựoc thì nhắc, thiếu cái gì là chết cái đó, luật là luật nhé. Như vụ mình suýt phải quay ngược lại tại biên giới Thái Lan - Campuchia vì nó cho rằng mình thiếu cái khỉ gì đó, họ là người nắm luật, mình đi vào đất họ thì phải chịu thôi, ko nên đòi hỏi quyền lợi hơn người khác. Còn viện dẫn việc do bị phạt mà họ đi ko đúng lịch trình rồi bị tai nạn thì quả thật là 1 câu nói hồ đồ vãi lái mà mình từng biết. Chả lẽ đang đi gặp mưa, lịch trình thì bảo trời nắng, ngã xe 1 cái rồi quay đít lên chửi ông trời à, ha ha.

Thôi, lạm bàn. quay lại đường lên Đà Lạt thì có 1 đoạn vừa bẩn vừa bụi vừa tung tóe nhé. Đoạn này gần chỗ Ma đa gui.

http://farm6.staticflickr.com/5475/11584600993_b7d1a82227_c.jpg

Trời lại còn vừa mưa vừa nắng, lúc tạnh lúc tí tách khá là bực, như trên ảnh là 1 cơn mưa đuổi sau đít chúng tui

http://farm8.staticflickr.com/7363/11585228124_b100932680_c.jpg

Cứ thi thoảng bọn tui lại phải dừng để cởi và mặc áo mưa, và ngoáy mũi nữa chứ, đường bụi quá mà

http://farm4.staticflickr.com/3719/11585086203_5436ee4a72_c.jpg

Chúng tui thường hay di chuyển theo kiểu đi ngày, và chơi tối, hầu như không di chuyển tối trừ những ngày đầu tiên (do thị trấn bên Lào cách nhau xa quá). Chúng tui tốn ít thời gian đàn đúm, đổ xăng, ăn uống và đi tè do ít người, nên quản lí thời gian tốt hơn rất nhiều so với đoàn đông. Lịch trình tiêu biểu là ngủ trương mắt ếch đến 9h, ăn uống vui chơi đêé 10h rồi mới bắt đầu di chuyện, đến tầm 6h tối là có thể đến đích rồi. Vì vậy có thể dành cả tối để chơi tại điểm đến. Đi kiểu này đỡ mệt hơn rất nhiều so với việc đi thắng cố đến 9 10h đêm để rồi hôm sau vừa mệt vừa buồn ngủ. Đi ít người thì việc ngủ nghỉ càng quan trọng mà.

7h tối, sau khi vượt qua một đoạn đường đầy mưa lạnh và vài trò dọa ma vô cùng bỉ ổi của tôi dành cho vợ khi chúng tôi đi ngang qua mấy cái nhà ma trên đèo Fren, chúng tôi đã tới Đà Lạt mộng mơ

http://farm8.staticflickr.com/7364/11585184714_0e18e9369a_c.jpg

Đà Lạt vốn là nơi nghỉ trăng mật yêu thích của các cặp vợ chồng mới cưới, còn với chúng tôi, nó đoạn cuối của tháng trăng vỡ mật...

Tui thực sự khoái món bún bò huế ở Đà Lạt, ở đây thì đi đâu cũng bún bò, giá cũng ko quá đắt, 35-40k 1 tô, ăn sáng cũng ngon lành lắm (cái chân giò to tổ bố thằng ăn mày). Tui sau khi đi Lào và Thái thì bị nhiễm bệnh thích ăn ớt tươi, vừa đi 1 chặng mưa gió húp bát bún bò cay nồng thì.... đèo mẹ... ngon hơn nhà hàng 5 sao nhé

http://farm4.staticflickr.com/3805/11585631056_ee496a5812_c.jpg

Vợ tui thì lại khoái món bánh tráng trứng này, về khẩu vị thì tui và vợ tui thường có sự khác biệt đáng kể

http://farm6.staticflickr.com/5511/11584814775_7df62a8467_c.jpg

Tui thì thường thích các món đồ nướng

http://farm4.staticflickr.com/3677/11584793465_97b872fc9f_c.jpg

Tại Đà Lạt, có rất nhiều shop bán quần áo tránh rét, bạn có thể dễ dàng tìm mua đồ second hand khá ổn để chống rét với giá chỉ 20-25k 1 chiếc áo khoác tại các sạp đổ đống vệ đường. Hàng Hàn quốc hẳn hoi nhé. Tuy nhiên nếu bạn đi vào các shop to to bên trái chợ trung tâm thì sẽ dễ dàng bị chém ác. Chúng tui đi vào shop đầu, hỏi 1 cái áo như vợ tôi đang mặc thì chị chủ hàng đon đả 700k em ạ (tui mua ở hà nội 220k). Sang hàng bên cạnh, lần này chúng tui chơi trò người ngoại quốc, tôi xì xồ với vợ 1 vài câu dị dị, rồi quay sang hỏi chủ hàng How much for this?? Chị này nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân, chắc mẩm vớ được thằng Phi Châu nào đó nên đon đả không kém chị đầu tiên: 1500k, 2 vợ chồng bấm bụng cười rồi thank kiu and gút bai. Công bằng mà nói thì chúng tui đi qua Thái và Lào, Cam thì ít hơn, các khu ăn uống chợ dân dã họ hầu như không nói thách, tôi để ý thấy họ bán cho tui bao nhiêu thì người bản địa cũng từng đó. Duy có VN thì y như rằng, cứ xì xồ tiếng tây là giá trên mây, việc này chúng tui gặp suốt hành trình về.

http://farm8.staticflickr.com/7458/11584971233_c1e0d6e988_c.jpg

Tại Hà Nội, khi chúng tui mua sắm 2 cái áo Việt Nam để đi chuyến này, cái áo chỉ 50k, nhưng bán cho 2 chú tây 100k, 2 chú tây đó cũng khôn, kéo tui ra hỏi bao nhiêu, tôi bảo 50k, làm 2 chú khoái lắm, chị chủ hàng thì nhìn tôi với ánh mắt như là muốn quyết tử với kẻ thù vầy... Đau lòng mà nói về tâm lí manh mún và cơ hội khi bán hàng này.

Khu tổ hợp vui chơi mua bán và ăn uống ngay cầu thang gần chợ Đà Lạt, khu này vui đáo để, dù các chú công an ra sức dẹp, nhưng chỉ cần các chú quay đi là các chị lại ôm hàng phi ra tới tấp. Thú thật mà nói, cũng như các khu chợ đêm nước ngoài, các quán lôm côm via hè bao giờ cũng rất thú vị và thu hút khách du lịch, tui nghĩ nếu Đà Lạt mà bị dẹp hết mấy cái hàng vỉa hè này, thì chắc Đà Lạt sẽ bớt cuốn hút hơn nhiều

http://farm3.staticflickr.com/2815/11585540576_51ef51b344_c.jpg

Hòa mình với các bạn trẻ Đà Lạt, vợ chồng chúng tui cũng ngồi thưởng thức món sữa đậu nóng, ở Đà Lạt lạnh se se, rất thích hợp cho món đồ uống dân dã này

http://farm6.staticflickr.com/5548/11585514576_342bdac71b_c.jpg

Thế là kế hoạch trăng mật ở Đà Lạt cũng thành hiện thực, dù rằng chúng tui đi theo 1 con đường.... hoàn toàn khác và... hơi xa

Little_FOX
11-12-2013, 00:32
Hay quá xá là hay luôn ý a ơi, đọc mà hâm mộ 2 anh chị quá trời lun ý ;) Kết nhất lối hành văn kể chuyện của a vs đôi dép tổ ong huyền thoại :v Anh chị cùng chung niềm say mê là phượt thế này thì chắc chắn cuộc sống sau này của 2 anh chị còn nhiều hành trình như này nữa, lúc đấy e lại hót dép hóng tiếp, hihi. Em mà tìm đc anh nào cũng cùng chung chí hướng như a thế này e cũng quất luôn :))

Anh đặc biệt thích comment của em, nó nâng tầm giá trị cá nhân anh lên rất nhiều, lần sau em cứ thẳng thắn trình bày là em muốn lấy người như anh nhé :v (con vợ thị mẹt ra mà xem làyyyyyyyyyyyy)

vtzphuong
11-12-2013, 10:43
Cái này không like lên FB sợ hơi phí. Mà akay là không có nút nào bấm để cho lên twitter vậy ?

hiepphat
11-12-2013, 12:31
hai vợ chồng hạnh phúc quá. chúc hai bạn luôn hp thế này nhé.

Blue-sabbath
11-12-2013, 13:52
The killing tree. Cái cây này nằm cạnh 1 hố chôn hơn 300 trẻ em từ sơ sinh đến thiếu nhi. Triết lí của Pol Pot rất đơn giản và bệnh vãi lềnh: Chúng ta đã giết cha mẹ chúng, chúng ta phải giết nốt chúng để sau này lớn lên chúng ko trả thù". Nói thật là chú Pol có vài cái triết lí, nhưng nghe xong cái nào thì tui cũng vái chú cả nón về độ bệnh. Cái cây này có tên gọi như thế, là vì người ta ko muốn tốn đạn cho trẻ em, họ cứ cầm 2 cẳng chân trẻ em, đập choét 1 cái vào thân cây, và vứt xuống hố thôi. THi thoảng thì họ cũng tốn 1 vài viên đạn bằng cách tung trẻ em lên cao và 1 chú bắn, hoặc tung lên và 1 chú cầm que nhọn chọc xiên. Cái cây này không có tội, nó chỉ chứng kiến lịch sử thôi

Gần đó cũng có 1 cái cây nữa, gọi là Magic tree thì phải, cái cây này ko phải nơi để treo cổ (Treo cổ có vẻ tốn thời gian, và Pol Pot đã có thừa các công cụ giết người nhanh gọn rồi) Nó là nơi để treo những cái loa, phát những bài hát của chế độ Pol Pot, và nó sẽ át tiếng kêu gào thảm thiết đêm ngày cũng những người bị giết, những người bị lôi đi tự đào hố chôn mình, và bị giết ngay chính miệng hố đó.



Đã từng đọc nhiều bài viết về Pol Pot nhưng đọc đến đoạn này vẫn cứ rùng mình nổi óc :(

iammai
11-12-2013, 14:18
Em ngưỡng mộ 2 anh chị ghê ý ~ đi cả tháng trăng mật ;))
Mà sang tháng em vs đứa bạn cũng đang rủ nhau đi Lào, thích đi chơi mà kinh tế thì lại eo hẹp nên cũng đang xem xét ;))
Không biết anh chị có lưu lại tên, địa chỉ nhà nghỉ với giá tiền mấy chỗ anh chị ở tại Lào không ạ? Nếu có thì cho em xin để tham khảo được không ạ? Tụi em định đi Luang Prabang, Vientiane, Vang Vieng vs Xieng Khoang nữa chắc khoảng 5 ngày :P
Em cảm ơn anh chị nhiều nha ~ Chúc anh chị luôn hạnh phúc :D

leducthanh615
11-12-2013, 14:26
chả biết nói gì, phải nói là ngưỡng mộ, mình mà gặp con nào như vợ bạn mình cũng muốn lấy luôn.haha.

Little_FOX
11-12-2013, 14:44
Đà Lạt thì chắc hẳn nhiêu người biết rồi, nếu ai ở miền bắc chưa có dịp vào Đà Lạt thì có thể nghĩ nó tương đương với Sapa ý, tuy rằng ở Đà Lạt thì nó tây hơn rất nhiều, Sapa thì đập nét dân tộc hơn. Còn bạn nào mà cũng chưa đi Sapa thì có thể nghĩ Sapa nó gần như Tam Đảo ý, nhưng lạnh hơn, rộng hơn và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Bạn nào mà chưa đi nốt Tam Đảo thì chui vào tủ lạnh ngồi cho nó biết nhé.

Hình như hôm nay là ngày chủ nhật, 2 vợ chồng đi lâu quá quên béng mất khái niệm thứ trong tuần rồi, chỉ là tự dưng thấy mọi người đi chơi nhiều thì đoán vậy thôi. Chúng tui đi đến thung lũng vàng ở Đà Lạt, với con đường rộng dài thẳng tắp xuyên qua khu rừng thông heo hút đầy trữ tình, vắng vẻ và trông bầy bậy.

http://farm6.staticflickr.com/5499/11584995994_0d225232e2_c.jpg

Cá nhân tui có niềm yêu thích đặc biệt vỡi những con đường uốn éo quanh co, và đậm chất lãng mạn như thế này, sau mỗi chuyến đi thì thi thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đi lang thang ở những con đường dài ngoằng như vậy. À mà cái áo tui đang mặc màu đỏ, giá là 25k nhé, mua ở chợ đồ cũ Đà Lạt, hê hê. Nói về gu ăn mặc thì tui thích ăn mặc dị dị 1 tí, kiểu như dép tổ ong là 1 ví dụ kinh điển, khi đi trên đường thì tui cũng hay ăn mặc kiểu bụi bụi bẩn bẩn, nhưng khi dừng ở các nơi để relax, tận hưởng thì tui lại có sở thích ăn mặc kiểu sặc sỡ đồng bóng, há há. Cảm giác cũng khá hấp dẫn khi nổi bật giữa đám đông khi mọi người đếu biết mình là ai đúng không? Thật tuyệt khi ta hòa mình vào thế giới mà thế giới chẳng quan tâm ta là ai.

http://farm4.staticflickr.com/3821/11584754664_4a2f39ed83_c.jpg

Hậu quả của lối suy nghĩ bất cần và vô lối như trên là tui hay làm những khoảnh khắc thế này. Hôm đó cũng có vài đôi ở thung lũng vàng, họ cứ cưới ha hả khi thấy 2 đứa bọn tui nhảy loách choách khắp mọi nơi và làm đủ trò khỉ trong thung lũng. PS: Vợ tui tương tự tui

http://farm6.staticflickr.com/5485/11584958534_508879014a_c.jpg

Đây là đường đi cao nguyên Lang Biang, tại đây thì vợ tui dỗi tui 1 trận ra trò vì tội tui không biết chụp ảnh, toàn chụp ảnh xấu, anh em nào có khả năng chụp ảnh thì chờ tui mua máy xong bổ túc tui 1 chuyến nhé, chị em nào xinh đẹp thì chờ tui mua máy xong đứng tạo dáng cho tui tập chụp nhé, hi hi

http://farm6.staticflickr.com/5509/11584937474_c80dea9d48_c.jpg

Khung cảnh cao nguyên thật hùng vĩ, có đôi ba chú đang chơi dù lượn trông đến là thèm, cá nhân tui rất thích các trò vui chơi mạo hiểm mà. Hồi ở Vang Viêng, tôi cũng đã nài nỉ vợ tui cho chơi mấy trò sông nước mạo hiểm, nhưng rất tiếc là: Many people die, hic, xem lại post về Vang viêng nhé. CÓ lẽ khi nào có dịp tui sẽ chơi trò này và trong tương lai thì tui cũng muốn chơi nhảy bunge quá, chả lẽ ra cầu Long biên tập nhảy.

http://farm3.staticflickr.com/2830/11585384486_0d17e660f2_c.jpg

Mùa này Đà Lạt rất nhiều hoa dã quỳ, cá nhân tui thì chẳng thấy đẹp cho lắm, mà thị mẹt nhà tôi nó cứ rồ lên bắt tui phi vào 1 cái bụi rậm chụp ảnh, khổ nỗi là hoa đẹp thì chụp xa cả đống mới đẹp, chụp gần như dở hơi ý. Sau cùng thì tui cũng chụp cho nó vài 3 cái gọi là đỡ bị ăn đập.

http://farm8.staticflickr.com/7402/11585268746_d3a6e838b4_c.jpg

Thêm 1 sở thích kì lạ của tui: hái hoa cắm đầy xe. Hẳn là các bạn Đà Lạt sẽ thấy tui buồn cười lắm vì hôm đó tui rong ruổi cả ngày với chiếc xe gắn 2 bông dã quỳ như Xúy Vân giả dại vậy

http://farm4.staticflickr.com/3707/11584880474_301df92036_c.jpg

Một thiền viện tại Đà Lạt, tui cũng đi cả Trúc Lâm thiền viện nữa. nhưng nó kông phải là cái trong ảnh. Hôm đi Trúc Lâm thì chung tui có gặp 1 xe chụp ảnh cưới, 2 vợ chồng đang ngồi bồ hóng ở bờ hồ bên dưới khu núi có thiền viện thì thấy rõ rành rành là cô dâu đang từ từ chui vào bụi rậm, rùi thì cái váy đỏ kéo ra, lớp da trắng ngần, nần nẫn khó tả. 2 vợ chồng cứ trố mắt ra nhìn. Chỗ chúng tui là góc khuất nên họ cũng không thấy. Chồng cười hị hị, vợ thì cấu chí, cả 2 được xem 1 trong những thước phim nóng nhất chuyến đi, chỉ xếp sau thước phim về Pattaya và những cô nàng tắm tiên ở biển Kolan. Ở Trúc Lâm thì do trời xấu quá mà lại hơi mưa nên chúng tui ít chụp ảnh, có chụp thì toàn chụp ảnh mụ vợ với vài bông hoa dại, nên tui chả thèm up

http://farm4.staticflickr.com/3690/11584524015_f4fda8d792_c.jpg

Tui cũng cố mà gồng gánh vợ tui lên thăm quan cái lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, nhưng nó chỉ buông mỗi câu: bé thế, ko như trong phim, éc. Cứ làm như lò nào cũng cỡ phukusima không bằng. Trường Đại học Đà Lạt, một trong những trường đại học lãng mạn nhất việt Nam cũng đuược viếng thăm, đúng ngày hôm đó thì có một buổi cắm trại đông đúc sinh viên của trường. Bạn nào học ở đây xác nhận cho tui nhé. 2 đứa thổ dân với con xe máy thổ tả cứ chạy vòng vòng quanh trường xem các em sinh viên hát hò hội hè. Chạy đến vòng thứ 3 thì nghe được mấy em sinh viên kháo nhau:"Mấy anh chị này bị lạc trong trường hay sao ý nhỉ??"

http://farm6.staticflickr.com/5547/11584708903_c81900fb84_c.jpg

Hết giờ nhí nhố của tôi là giờ nhí nhố của chị vợ tại vườn hoa đà lạt, ai có rác xin ném cho nàng 1 bịch vào mặt với

http://farm6.staticflickr.com/5498/11584774344_91a859ca77_c.jpg

Buổi tối hôm đó, chúng tui tranh thủ lượn lờ mua thêm vài bộ quần áo cũ, mùa đông mặc chơi. Cái lợi của việc lấy vợ là không cần chỉnh chu quá, he he, mấy ai lại dắt tay người yêu đi mua áo 25k để tặng nhỉ? NHưng lấy vợ rồi thì tôi dám đấy. Hôm nay là cuối tuần nên đông vui nhộn nhịp lắm, có 1 cái show gì đó mà rất nhiều sao về hát, chúng tui cũng cười lăn cười bò khi biết show này được tài trợ bởi 1 hãng dầu ăn danh tiếng. Chả ai nói với ai là cười cái gì, nhưng tui biết, 2 đứa suy nghĩ bậy như nhau.

Một trong những niềm vui nho nhỏ nữa là ngắm các bạn gái Đà lạt mặc trang phục trên đông dưới hè, dù lạnh thế nào thì cũng có chục em mặc quần đuì hoặc váy đi tung tăng, đánh cầu lông. Hồi chúng tui đi thì chưa có hot girl bánh tráng trộn, nên chả biết em ý tròn méo ra sao. Chúng tui chỉ biết hot boi bán chè hé, hot lady bán thịt nướng hay hot guy công an cầm gậy xua hàng rong thui.

2 đứa ngồi xem ca nhạc như cả trăm người dân Đà Lạt khác, nhưng có điều khác là chúng tui đang đứng giữa 1 thành phố xa lắc xa lơ khỏi nhà. Đó là cái mang lại cảm giác nhiều nhất, 1 cảm giác rất bụi.

Nhiều người thắc mắc về phượt là gì? thì tui đã từng nghe ai đó nói đến: Phượt là thoát ra khỏi cái vòng an toàn mà bạn đang ngồi yên ấm bấy lâu nay. Vòng an toàn đó có thể là 1 địa bàn, 1 quy tắc sống, hay 1 cuộc sống lặp đi lặp lại liên tục. Có thể cũng đúng đấy nhỉ?

toiditimtoi2010
11-12-2013, 15:08
post tiếp đi Fox ơi :))

Little_FOX
11-12-2013, 15:52
Em ngưỡng mộ 2 anh chị ghê ý ~ đi cả tháng trăng mật ;))
Mà sang tháng em vs đứa bạn cũng đang rủ nhau đi Lào, thích đi chơi mà kinh tế thì lại eo hẹp nên cũng đang xem xét ;))
Không biết anh chị có lưu lại tên, địa chỉ nhà nghỉ với giá tiền mấy chỗ anh chị ở tại Lào không ạ? Nếu có thì cho em xin để tham khảo được không ạ? Tụi em định đi Luang Prabang, Vientiane, Vang Vieng vs Xieng Khoang nữa chắc khoảng 5 ngày :P
Em cảm ơn anh chị nhiều nha ~ Chúc anh chị luôn hạnh phúc :D

Xieng Khoang bọn mình k đi bạn nhé. Ở Vang Viêng thì giá tầm 80 - 100k kip cho phòng đôi điều hòa, thị nhà mình down xuống còn 200k/3 đêm, hình như là Khamphony Hotel hay sao đó. Ở Luang cũng khoảng giá 80 - 120k kip/phòng đh, bạn mà mặc cả được như vợ mình thì 70k kip/đêm ở Paiphana guest house nhé. Ở Vientien giá cả có đắt đỏ hơn, nên chọn ở khu gần bờ sông giáp Thái Lan cho đông vui nhộn nhịp mà cũng lắm khách nước ngoài, vẫn mặc cả 70k kip dù giá cao đến mấy, tên ks thì mình éo nhớ nữa rồi

3817
11-12-2013, 16:55
Bít đây ;). nghe vợ chồng mày cưới rồi, chúc mừng cái cho xôm ;)
Nhìn cũng thấy ngưỡng mộ mày ghê ;)

doiquanho
11-12-2013, 21:15
Giọng văn rất hay và dí dỏm, tiếp tục phát huy nhé bạn.

Little_FOX
11-12-2013, 23:19
Sáng ra ngủ chưa dậy đã bị vợ nó cấu véo bắt đi thêm ga Đà Lạt đậm chất hoài cổ trước khi rời Đà Lạt tiến về Nha Trang

http://farm6.staticflickr.com/5497/11585641993_f3c34c8354_c.jpg

Thường thì ở đây các đôi hay chụp ảnh cưới lắm, vì nó có cái đầu máy cổ khá đẹp mà. Bọn mình cũng gặp một đội phượt đang tập trung ở đây nữa. Chậc chậc, 1 năm trước mình cũng đã từng đi xuyên việt và qua đây, cũng tập trung như vậy. Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, các bác định làm gì thì làm luôn đi nhé, kẻo vèo 1 cái lại già khắm già khú ngồi ôm chân giường tiếc nuối đấy

http://farm3.staticflickr.com/2852/11586709836_aecb9606c8_c.jpg

Xách xe về Nha Trang, đi bằng đường qua đèo Ô mê ga tuyệt đẹp. Hồi trước bọn tui đi thì đường này hầu như chưa thông xe mấy, đường vắng và hoang vu lắm, giờ thì khá hơn nhiều rồi. Nó vẫn xứng đáng là một trong những con đèo đẹp nhất VN. Tuy rằng so với đèo Lào thì nó vẫn thua 1 tẹo về đọ uốn éo. Nghĩ lại đèo Lào lại thấy nôn nao.

http://farm8.staticflickr.com/7349/11586682646_75347bd451_c.jpg

Đây là khúc đẹp nhất của cả chặng đường, cả 2 vợ chồng hú hét ầm ĩ chạy loanh quanh chụp ảnh. Mâý bác tài đi qua ngó ngó chỉ lắc đầu cười, chán cái đôi trẻ dở hơi này.

http://farm3.staticflickr.com/2850/11586661096_fb374b8e33_c.jpg

Làm phát tự sướng cho nó đủ xì tin. Bạn có thể thấy là tui không hề đẹp trai, vì vâỵ đã xấu thì phải xấu một cách đặc biệt. Nên khuôn mặt khi chụp ảnh của tui được đánh giá là rất sinh động. hi hi. Có người bảo tui giống Yasuy, tui thì không xem chương trình đó nên không rõ lắm, nhưng hình như tui còn giống cả cầu thủ Tài Em nữa. Thật là... sao mọi người ko bảo Yasuy giống tôi đi nhỉ???

http://farm8.staticflickr.com/7421/11585850305_81b43f807c_c.jpg

Vợ tôi thì cả khuôn mặt và tính cách đều như trẻ con cấp 2, nếu bác nào thắc mắc tui kiếm đâu ra nàng thì sự thật là tui vào trường cấp 2 gần nhà rùi xin phép cô giáo nó cho tui lấy làm vợ đóa. Chuyến đi này đúng là theo kiểu "two against the world" (khi chụp bức ảnh này tui cũng đắng đo rất nhiều giữa việc đá béng nó xuống hay để lại nuôi)

Đến Nha Trang vào 1 buổi trưa nắng nóng. chúng tui lên kế hoạch giu ven tút lại nhan sắc bằng việc tắm bùn. Nhưng trước đó thì phải đi thăm quan tháp bà Ponaga đã nhỉ

http://farm8.staticflickr.com/7290/11586259226_df46c224ab_c.jpg

Dĩ nhiên là sau khi đi qua một loạt thành phố cổ Khơ me tại 3 nước kia thì di tích này chúng tui thấy rất nhỏ bé và cách phục chế chưa đạt lắm, trông khá mới. NHưng bù lại ở đây có 1 tầm view khá đẹp ra biển Nha Trang

http://farm6.staticflickr.com/5477/11586603076_318d1b0c6b_c.jpg

Về biển cả mà nói thì Việt Nam có nhiều tiềm năng vô địch, biển ở VN, đặc biệt là ở miền trung và duyên hải nam trung bộ đẹp khỏi phải bàn. Đẹp lòi cả kèn ra ý chứ, rõ ràng là về điều kiện tự nhiên VN có lợi thế hởn hẳn các nước khác, nhưng vì sao nền du lịch của chúng ta không phát triển? Đó chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người đã và đang tự hỏi.

Và bạn có biết khách du lịch nước nào đông nhất ở Nha Trang không? CHính là các bạn Nga ngố đấy (tui chỉ quen gọi thế thôi chứ thật ra người Nga không hề ngố nhé). Ở những nơi thăm quan hay vui chơi thì 80% là khách Nga luôn, cảm giác cứ như đi ở matxcơva vậy

Đi tắm bùn cũng đặc khách Nga, có lẽ từ khi có đường bay thẳng từ Nga đến Nha Trang thì lượng khách Nga cũng tăng đáng kể. Tắm bùn thì khá là khoái, 120k cho 1 vé full dịch vụ. DO chỉ có 2 người nên chung tui không được tắm bồn riêng mà phải tắm chung với 1 đôi khác. Đôi kia thì nhỏ nhẹ ngâm mình, còn chúng tui thì quẫy đạp như vịt, ù oạp như trâu dầm, gào rống như hà mã động kinh. hê hê. Họ ngâm đủ 15 phút thì lên theo chỉ dẫn, còn chúng tui thì cứ ngồi chơi xơi nước mãi, lúc sau nhân viên ra tháo sạch nước bùn để lại 2 đứa nằm trơ trọi trong bồn mới chịu thôi.

Tắm xong thì cả làng nằm lên bờ đá phơi nắng cho khoáng chất ngấm vào người nhé. Đoạn này làm tôi liên tưởng đến cảnh phơi mực 1 nắng ở biển nhà em vợ. Chúng tui cũng nằm lật sấp lật ngửa như mực. Dù toàn người xa lạ, nhưng ai nhìn cảnh đấy cũng cười hềnh hệch.

http://farm4.staticflickr.com/3674/11585989003_2ebe1e27b7_c.jpg

Sau đó thì là tắm tráng và bơi bể khoáng, nói chung là đi 1 chặng đường dài mà được ngâm mình nước nóng thì toẹt vời quá còn gì. Ước mong của chúng tui là được trắng lại như những ngày đầu chuyến đi.

http://farm6.staticflickr.com/5473/11586080384_7b80b5eaf6_c.jpg

Chợ đêm ở Nha Trang thì đẹp, nhưng giá thì khong nhá nổi, ai có mua đồ lưu niệm thì ra khu Tháp Bà mua cho rẻ nhé. chúng tui cũng tậu 1 số đồ lưu niệm ở đây với giá rất rẻ, mỗi tội ôm cả bức tượng về tận Hà Nội hơi mệt. Còn khu chân cầu gần chỗ cáp treo đi Vinpearl thì nó kiểu như khu hồ tây ở HN đó, rất nhiều đôi dựng xe ven biển ngắm chân cột cáp treo mà âu yếm nhau. CHúng tui cũng bắt chiếc ngồi 1 tí xem trộm các bạn trẻ hôn nhau.

http://farm4.staticflickr.com/3726/11585745455_dbda0ba837_c.jpg

Suýt thì quên, có một con đường gần tháp bà có rất nhiều quán ốc biển ngon. Tui dù vẫn sợ hôm đau bụng ở TPHCM, nhưng cũng ì ạch chén 1 đống ở đây. Bạn nào yêu quý sau này rủ tôi đi ăn ốc nhé.

Thật ra thì không phải địa điểm nào chúng tui cũng chơi hết 100% các chỗ chơi, chúng tui chỉ đi được 1 vài trong số các chỗ thôi, còn những chỗ khác thì để dành để lần sau còn có động lực quay lại chứ.

Hôm sau vợ hứa cho đi Vinpearl chơi, cả đêm nằm thao thức sướng âm ỉ

Little_FOX
12-12-2013, 00:13
Once up on day in Vinpearl land. Bạn có thể tưởng tượng 1 chút về cách ăn chơi của chúng tui nhé: CHúng tui vươn vai thức dậy hàng ngày, sau đó chạy 1 mạch ăn chơi nhảy múa la hét hết cả ngày rồi về đổ vật ra giường ngủ như heo để hôm sau lại hú hét tiếp. Ngày hôm nay là một ngày điển hình như vậy.

2 đứa dâỵ thật sớm, tống đầy bụng những thứ no nê nhất. Và là một trong những người đầu tiên mua vé cáp treo đi Vinpearl. Lần đâù tiên đi cáp treo nên tôi thấy hào hứng lắm. Đi cùng khoang với chúng tôi là 4 chị lady cũng từ Hà Nội ra Nha Trang chơi, cứ tròn mắt ngạc nhiên khi biết chúng tui vừa làm 1 hành trình vĩ đại trở về. Và cũng như các bác, các chị này rất ngạc nhiên vì độ kute bệnh hoạn của vợ chồng chúng tui. Các câu hỏi kiểu như vợ chú bao tuổi? thì tui mỏi mồm không trả lời nữa, sau này tui sẽ đóng cái biển cho vợ tui đeo với nội dung "Thật ra em già rồi"

http://farm6.staticflickr.com/5482/11586043664_9e0f55c437_c.jpg

Các trò chơi ở Vinpearl thì chúng tui chơi theo kiểu tận dụng tối đa, ngày hôm đó chắc các du khách sẽ không thể quên được 2 đứa loi choi màu xanh, cứ chơi hết trò này đến trò khác, dù mấy trò cảm giác mạnh như thế này cũng khiến chúng tôi muốn xay sinh tố quá

http://farm8.staticflickr.com/7415/11586023294_b7a8473ab1_c.jpg

Cái trò này tui chơi 4 lần, cảm giác phê ra phết. Ở đây chơi thích hơn Đại Nam, vì 500k là bao trọn tiền vé tất cả các dịch vụ, nên ăn chơi không phải suy nghĩ nhiều (giống ở angkor). Hay là tui cũng làm cái dịch vụ này ở quán Quốc lộ 1 cafe nhỉ? mua 1 vé, uống khi nào no nứt bụng thì thôi???

http://farm8.staticflickr.com/7313/11585679995_e12ffbe623_c.jpg

Hôm nay không phải cao điểm, tha hồ vui chơi mà không phải xếp hàng, nhưng cũng đủ đông để tạo không khí nhộn nhịp. Tui đang đứng sau quả mông vĩ đại của 1 bác Rus.

http://farm4.staticflickr.com/3677/11586411476_890a66e2e6_c.jpg

Trò trượt núi này chơi hết tốc độ thì phê lòi nhưng chờ thì lâu gãy cổ

http://farm6.staticflickr.com/5537/11585970604_ffdac2a990_c.jpg

Phượt ảo theo game :v

http://farm4.staticflickr.com/3749/11585490975_a9f4d40b9c_c.jpg

2 vợ chồng xem phim 4D, cứ la oai oái vì nước phun vào mặt, không biết có phải nước bẩn không nữa. Cái này lại làm tui nhớ đến ông cụ chiếu phim 3D tại công viên thủ lệ (ông cụ này lên 1 chương trình của discovery rồi nhé, tên chương trình là những thước phim của cụ gì ý) Ông cụ cho mọi người đeo 1 cái kính có các tấm ảnh, sau đó thì hỏi "Đã thấy thuyền vua đi qua hồ chưa, thuyền đi nước bắn này" RỒi vẩy vâỷ nước vào người xem, người xem cũng la oai oái như chúng tui hôm nay vâỵ. Hồi bé thấy mấy trò này nhảm nhí, nhưng lớn rồi lại thấy thích thích những trò giản dị như vậy đấy. Khi tham gia mấy trò cảm giác mạnh hay xem phim 4D các bạn nhớ hú hét cho có không khí nhé. Cai này giống như xem phim ma cùng bạn gái, xem 1 mình thì chẳng sợ đâu, nhưng xem với các con thị thì được cái nó hét cho mình sợ ý mà.

http://farm8.staticflickr.com/7337/11585783923_dd2e0f93d8_c.jpg

Cái trò cưỡi bò này cũng thú vị lắm, thành tích của tui là không ngã phát nào nhé.

1 số khu vực mà bọn tui mải chơi quên không chụp ảnh như thủy cung hay công viên nước, bãi biển. Các khu này chúng tui cũng nhanh chân chơi cho đủ các trò. Ở công viên nước có một trò gọi là Tsunami, cực phê, tui chơi 4 lần chưa chán. Các bạn nên chơi để biết cảm giác rơi thang máy thế nào. Thật ra thì trong số mấy trò trượt ống có những trò mà mới nhìn tui đã sợ vãi tè ra được ý. Có điều là, sống trên đời mỗi thứ nên thử 1 tí, tui cứ nhắm mắt mà phi xuống thôi. Xuống đến nơi hồn vía lên mây rồi vẫn cười hớn hở bảo vợ "thích lắm, em thử đi, không sợ tí nào đâu" he he, cho mày chơi cho mày biết tay, ke ke

http://farm4.staticflickr.com/3832/11585757963_61388acb7c_c.jpg

Nhạc nước hoành tráng nhất từ bé đến giờ. Thi thoảng có cột lửa phun cái phèo 1 cái, trông chuyên nghiệp lắm, mỗi tội sau đó thì nắm dược quy luật phun lửa nên các khách xem bị giảm bất ngờ đi nhiều. Khi nào sắp đến đoạn phun lửa thì khách lại bấm bấm nhau:" ẤY ấy, chúng nó sắp phun lửa đấy"

Và sau 1 ngày máu lửa ở Vinpearl, chúng tui hân hạnh là 1 trong những vị khách cuối cùng và đi chuyến cáp treo cuối cùng rời khỏi đảo. Ăn chơi như chúng tôi thì gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo, vắt kiệt đến hào cuối cùng

Về đề tài ẩm thực, thì ở nha trang có bánh khọt khá ngon và lạ vị

http://farm6.staticflickr.com/5511/11586330996_676b1ab6b2_c.jpg

Cùng món chân gà ta nướng tại 1 quán vỉa hè đông đúc thanh niên

http://farm6.staticflickr.com/5500/11585837574_b8e83f1a57_c.jpg

Về khoản ngủ nghỉ ở Nha Trang thì chúng tui tìm được 1 nhà nghỉ có giá chỉ 200k có điều hòa, trên đường Paster (đường duy nhất mà có 2 hàng cây ấy), tên là Bảo Nghi hay sao ý, tôi ko nhớ rõ

Chơi ở Nha Trang đủ chưa em? Ngày mai mình đi tiếp nhé

nganha112
12-12-2013, 02:34
hiuhiu, lại ngồi hóng tiếp chuyện của gia đình anh chị
ngồi đọc mà giở hết trang này tới trang khác, quá là thú vị luôn ấy ạ T.T
e ngưỡng mộ anh chị lắm lắm lắm T.T
*chắp tay cầu nguyện* NEU cũng phọt thêm 1 anh nào thế này cho con còn mơ ước :v
lót dép ngồi hóng anh chị viết tiếp ạ :3

tabu456
12-12-2013, 02:56
Vâng,mình cũng kết nhất là đôi tổ ong huyền thoại của bạn :v

redvodka
12-12-2013, 10:23
rất hâm mộ 2 bạn chúc 2 bạn mãi hạnh phúc! :D

transon_travel
12-12-2013, 14:05
Con bạn thân của nợ nhà em nó chưa đi phượt phọt bao giờ, nhìn thấy mấy người ba lô lớn bé đi nó chắp tay nó lậy nó bảo hâm bảo điên dị hợm.
Mà cụ chủ biết không, sau khi em send cho nó cái tháng trăng mật thổ tả nhà 2 bác, giờ nó nhảy đồng lên bảo cưới em. Ai đời hỏi tiền đâu để đi du lịch, nó bảo em ngu, xé phong bì kìa. Tặc lưỡi bây giờ chứ lị. :D.
Kính bác 1 ly cafe, hôm tới về lại Hà Nội em hú 2 bác ra QL 1 để cho bạn em nó diện kiến.

Little_FOX
12-12-2013, 14:48
Bạn có thể thấy là chuyến đi của chúng tui kéo dài từ vùng núi non đèo cao cho đến bờ biển xanh thẳm. Mà biển ở Nha Trang thì đẹp thôi rồi. 2 vợ chồng đi về Phú Yên bằng cách men sát biển ở đoạn cửa ngõ Nha Trang, cứ há mồm ra mà chụp ảnh. Ở đây có rất nhiêù bãi biển hoang vắng và kín đáo mà theo tôi là đặc biệt phù hợp cho việc tắm nude. Gió nhẹ và nắng ban mai làm tâm hồn chúng tôi phơi phới lướt đi trên đường.

http://farm4.staticflickr.com/3760/11586209393_d3d95be0f0_c.jpg

Thi thoảng trên đường đi chúng tui lại dừng lại ở những cảng cá nhộn nhpj, với đủ loại thuyền bè sặc sỡ.

http://farm6.staticflickr.com/5539/11587221686_8f6bb4dd1f_c.jpg

Được chứng kiến tận mắt khác hẳn với việc nhìn thấy nó qua ti vi, sách báo, hay phim ảnh. Miêu tả cảm giác này thế nào nhỉ? GIống như đôi khi xem ti vi, tui thấy một ngọn núi, và nhiêù khi tự thắc mắc đằng sau ngọn núi kia là cái khỉ gì nhỉ? Nhưng ti vi thì nó chỉ chiếu cho tui xem thế thôi, còn khi đi đến nơi, nhìn thấy ngọn núi đó, tui lại tiếp tục đi ra phía sau nó xem nó có cái khỉ gì không? và đó là điều tui thực sự làm được. Có khi nó cũng là lí do khiến tui ham mê cái món lang thang này, luôn tò mò với thế giới xung quanh, và tiến về phía trước.

http://farm6.staticflickr.com/5541/11586726614_54daa65efa_c.jpg

Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ bao la thế này, tui thấy 1 cảm giác rất khác lạ.Ngày trước ở nhà thì hay nghĩ rằng thế giới này thật rộng lớn, quá rộng lớn. Nhưng đến lúc này, tôi lại cảm thấy thế giới này bé bé hơn 1 chút, và cảm thấy rõ ràng mình là một phần của thế giới chứ ko phải mình chẳng là cái khỉ gì, là hạt muối trong biển khơi.

Bạn nào mà nghĩ tui hoành tráng, có quá khứ ghê gớm lắm mới dám đi chuyến này thì quả thật là một sai lầm lớn. Tui, đến cấp 3 mới được đi xe đạp ra ngoài đường, lên đại học mới tập đi xe máy và tui là người Hà Nội, chưa từng đi chăn trâu cắt cỏ. Nhưng có 1 chuyến đi đã thay đổi 1 phần suy nghĩ của tui. Đó là chuyến bắt tàu vào Nam chơi 2 tuần từ khi học đại học năm thứ 2. Sau chuyến đi đó, tui tự dưng nảy ra ý định chinh phục fansipan sau đó 1 năm. Và tui đã giữ đúng kế hoạch của mình. Tui gặp đồng đội chung chí hướng và hoàn thành chuyến leo núi đầu đời. Khi đứng trên ngọn núi đó, tui lại cảm thấy muốn đi hết 4 cực 1 đỉnh của VN, và 1 năm sau, tui đã hoàn thành mục tiêu đó. Bạn có thể thấy, những chuyến đi đã giúp tui tiến hóa thế nào. Và một chyuến đi như vậy đem lại cho tôi những gì? Một mục tiêu để theo đuổi, những trải nghiệm, sự tự tin, và khả năng làm chủ cuộc đời, một trong những chuyến đi như thế này còn bonus cho tôi 1 em vợ xinh đẹp, hê hê. Xem ra trong trò này tui là người thắng lớn

Còn sớm lắm, nên chúng tui chui vào Đầm Môn chơi 1 chút, tui không có ý định chinh phục Mũi Đôi, nên chỉ phi vào đây chơi thôi, 2 vợ chồng bụng đói meo, ngồi ăn bún cá với người dân vùng này. Có mấy bà chị bán bún tít trong cái làng cuối cùng vui đáo để. Lại quen được 2 anh người Phú Yên nữa chứ. 2 anh này lúc sau còn gặp lại, khi tôi đang đứng đái bậy bên vệ đường thì 2 anh ý phóng ngang qua, vẫy tay chào rối rít, tôi cũng giơ 1 tay vẫy triệt để, dù là hình ảnh có đang vô cùng xấu xí

http://farm6.staticflickr.com/5498/11586381585_c733dd1393_c.jpg

Đường vào Mũi Đôi đẹp như thế này, giống những con đường xuyên qua hoang mạc ở Mĩ

http://farm8.staticflickr.com/7296/11586687254_4229184dbb_c.jpg

Trời nắng, đường vắng, bóng 2 vợ chồng in trên nền đường đầy cay đắng. Mà cái bóng này khá phết, đi theo chúng tui cả ngàn cây số rồi mà chẳng thay đổi.

http://farm6.staticflickr.com/5504/11586340105_3e74e50587_c.jpg

Trong Đầm Môn có rất nhiều bãi biển hoang vắng thế này, cực đẹp để phát triển du lịch, nhưng có lẽ giao thông không thuận lợi lắm khiến nơi này còn hoang sơ. Nhưng nói thật, du lịch đi đến đâu, thì bản sắc dần bay mất ở đó, nhiều khi tui cũng muốn mọi vật mãi hoang sơ như thế này

http://farm3.staticflickr.com/2820/11586647274_8ec475b7fa_c.jpg

Thi thoảng thì chúng tui vứt xe lại và lang thang trên những cồn cát dài ngoằng ở đây, 2 vợ chồng thi thoảng còn nằm ịch cái thân ra nền cát cho sướng, trong túi đồ bọn tui đã có Ô mô, ngại gì vết bẩn?. Chắc bán kính cả km xung quanh chỗ chúng tui đứng không có ai cả. Lúc này tui lại cảm thấy cái mùi nắng rất quen thuộc, như những buổi trưa hè hồi bé trốn ngủ đi chơi, sau này lớn lên ít thấy lại cái mùi đó nữa. (chỉ khác là thêm cả mùi thị mẹt nhà tui cháy khét lẹt vì chơi dưới nắng)

http://farm4.staticflickr.com/3759/11587096316_25c755c088_c.jpg

Đèo Cả là một còn đèo dài và quan trọng của Việt Nam, nó cũng rất đẹp nữa. Đường vào Đại Lãnh nằm giữa đèo Cả, ngày xưa lần đầu tới đây, bọn tui nhìn bản đồ và thắc mắc mãi, tại sao cảng biển lại ngay sát đèo, 1 bên thấp, 1 bên cao như vậy, còn gọi đùa nhau là khéo đây là cảng hàng không.

Trên đường đi có một di tích tàu không số, là nơi tàu cập bến.

Gửi xe tại nhà chú Mười, con người rất quen thuộc với anh em du lịch bụi tới Đại Lãnh, chú thím rất dễ mến và quý dân du lịch. Khi chúng tui đến thì chỉ gặp thím thôi, chú đang bận đi đâu đó. Bọn tui cũng tranh thủ chạy ù ra Bãi Môn xem người ta câu cá. Bãi Môn kín và rất đẹp, bạn nào gần đây thì có địa điểm cắm trại lí tưởng rồi

http://farm3.staticflickr.com/2822/11586484323_fe349c34b9_c.jpg

Khi chú Mười về, chú đãi chúng tui món mực tươi nướng ngon tuyệt cú mèo, cơm canh thì đơn giản thui, chỉ có chú thím và 2 chúng tui ăn với nhau. Ăn xong thì nằm võng đung đưa nghe chú kể chuyện đi bộ đội, chuyện nhà báo về làm phim, chuyện các bạn trẻ đến đây du lịch... Công nhận là lắng nghe câu chuyện của mỗi con người khác nhau đều làm thế giới sinh động hơn rất nhiều.

http://farm6.staticflickr.com/5488/11586824376_ffea5fa81d_c.jpg

Chúng tui được nhường một cái giường ấm áp, và những căn dặn hữu ích để mai kịp lên đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam. Nằm nghe những cơn gió biển rì rào và giấc ngủ đến lúc nào *** hay...

Little_FOX
12-12-2013, 14:50
Con bạn thân của nợ nhà em nó chưa đi phượt phọt bao giờ, nhìn thấy mấy người ba lô lớn bé đi nó chắp tay nó lậy nó bảo hâm bảo điên dị hợm.
Mà cụ chủ biết không, sau khi em send cho nó cái tháng trăng mật thổ tả nhà 2 bác, giờ nó nhảy đồng lên bảo cưới em. Ai đời hỏi tiền đâu để đi du lịch, nó bảo em ngu, xé phong bì kìa. Tặc lưỡi bây giờ chứ lị. :D.
Kính bác 1 ly cafe, hôm tới về lại Hà Nội em hú 2 bác ra QL 1 để cho bạn em nó diện kiến.

Bạn nói làm tui giật mình, chết bỏ mẹ, khéo lại tạo thành trào lưu tổ chức đám cưới để lấy tiền đi du lịch :-S

maninblack
12-12-2013, 16:35
chủ thớt up ảnh lên http://www.flickr.com/ cho nó nhanh và đỡ die link.

chủ thớt hôm nào rình đổi áo của vợ đi, ai mặc áo R làm vua, ai mặc áo W làm lính. há há.

dragonkt
12-12-2013, 21:01
:) Hehe !Vợ chồng ông đúng là quá làm cho nhiều người thán phục :)! Đã nói chuyển rồi, hnao sẽ qua quốc lộ I để gặp mặt cái :v

Chitto
12-12-2013, 21:34
*chắp tay cầu nguyện* NEU cũng phọt thêm 1 anh nào thế này cho con còn mơ ước :v
lót dép ngồi hóng anh chị viết tiếp ạ :3

Ha ha, hai vợ chồng nhà này (và cả tui nữa) đều chui từ lò NEU ra đấy.

Chắc rồi sẽ còn sản xuất ra nhiều, yên tâm đi...

offline
13-12-2013, 01:12
Anh ơi, đọc xong phê quá, cơ mà cho em xin lời khuyên!!!
Tên người yêu (em tính lấy làm chồng) k khoái Phượt! kêu là đi nguy hiểm (dù bạn nó mà rủ là nó phóng), cơ mà nó k thích em đi cùng, k thích đi du lịch cùng em! ĐÈM @@ Em phải làm sao cơ ạ??? (em khoái tổ lái lắm, đi phọt phẹt là toàn tổ lái :D )

khongcogica
13-12-2013, 04:55
Đọc chuyện về hành trình của 2 bạn mà mình cứ cười hoài, hâm mộ lắm lắm. Trên đường đi quả thật có rất nhiều chuyện mà qua con mắt của bạn thấy sự việc trở nên đẹp đẽ và lạc quan một cách không ngờ, vợ chồng bạn tuyệt thật đấy. Nhìn cặp đôi này mình lại ước ao có 1 tri kỉ như vậy. Chúc 2 vợ chồng luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé, để có tiền mà đi phượt nhìu nhìu nơi nữa há! (^_^)

xuxixe
13-12-2013, 16:27
Mê quá, mê quá ợ :D Giờ thay đổi mục tiêu tương lai:
Mục tiêu số 1: Lấy chồng (cái này khó phết :shrug: )
Mục tiêu số 2: Rủ chồng phượt xuyên Việt nhân cái dịp giăng mật :))
Đọc cái topic này mà thèm nhỏ rãi, có bạn xế phượt nào chung tư tưởng không??? Chúng mình là 1 đội :help

maingocanh
13-12-2013, 17:31
Mê quá, mê quá ợ :D Giờ thay đổi mục tiêu tương lai:
Mục tiêu số 1: Lấy chồng (cái này khó phết :shrug: )
Mục tiêu số 2: Rủ chồng phượt xuyên Việt nhân cái dịp giăng mật :))
Đọc cái topic này mà thèm nhỏ rãi, có bạn xế phượt nào chung tư tưởng không??? Chúng mình là 1 đội :help

Có mình này bạn :))

Little_FOX
13-12-2013, 23:44
SOrry cả nhà, vừa rồi máy tính mình bị toi cả cái nên chưa thể up tiếp bài mới được. Từ từ rồi em sẽ lại rịn ra tiếp :v

Little_FOX
14-12-2013, 01:45
Chào cả lò, như mình vừa nói ở trên, máy mình tự dưng bị cái con virus bỏ mẹ nào đó đánh cho chết cứng, mình phải ngồi kì cạch cài lại toàn bộ mới dùng được nên hơi chậm tí trong việc ra bài. Còn cái con virus kia nhá, khi nào bố gặp bố tát bỏ mịe mày ý chứ. X( chóa

Ngủ tại nhà chú Mười 1 đêm, tui và vợ lóc cóc bò dậy khi trời còn tối om,nhằm tận hưởng trọn vẹn ánh mặt trời đầu tiên trên mảnh đất Việt Nam. Chúng tui không làm phiền chú thím nên 2 vợ chồng với 2 cái đèn pin, ăn mặc thật ấm để leo lên ngọn hải đăng trên núi, cách xa nhà chú Mười. Thật vui vì có con chó vàng của chú Mười dẫn chúng tui đi, con này rất khôn, nó cứ đi trước chúng tui 1 đoạn, rồi lại đứng lại đợi. Nó dẫn chúng tui đi đến tận ngọn hải đăng mới quay lại. Con này cũng giống như con chó dẫn đường tại mốc 2200m ở Fansipang, không biết con kia còn sống không nhỉ?

http://farm6.staticflickr.com/5539/11586264415_b249e6e50a_c.jpg

Lúc chúng tui đi còn tối om, nên tui tạm lấy cái ảnh này chụp sau khi trời đã sáng về ngọn hải đăng này này. Ngọn hải đăng này cũng có một lịch sử riêng khá thú vị. Nó được xây khá lâu từ thời Pháp, nhưng sau đó bị phá đi đến tận nền, và chỉ mới được xây dựng lại gần đây thôi (thông tin này được chính chú Mười cung cấp)

http://farm3.staticflickr.com/2828/11586245695_e5997e5b09_c.jpg

Oh ****, cuối cùng thì chúng tui cũng được đón ánh bình minh đầu tiên ở Việt Nam, cùng luc này thì có lẽ ở Hà nội vẫn đang tối om, chắc chẳng ai thắc mắc vì sao lại thế đâu, nhưng chúng tui cũng cứ nói lại, tuy Mũi Đôi mới là cực đông của Việt Nam, nhưng Hải Đăng Đại Lãnh thì lại cao hơn rất nhiều, nên ánh nắng đầu tiên thì có lẽ lại ở Đại Lãnh chứ không phải ở Mũi Đôi. Hôm qua trời mưa rầm rập cả đêm nên có nhiều mây lắm, đây là khoảnh khắc bình minh đẹp nhất mà chúng tui đón được. No tuy không đẹp như trong tranh nhưng vẫn ngập tràn cảm xúc, nhất là khi quay sang nhìn vợ ngáp sái cả quai hàm.

http://farm4.staticflickr.com/3669/11586224915_2006a17107_c.jpg

Toàn cảnh vùng biển này, đẹp tuyệt phải không các cụ? Chúng tui đứng ngắm nhưng con thuyền đánh cá ngược xuôi hối hả thả lưới, khoanh vùng và kéo lưới. Từng khoảnh khắc cuộc sống thật sống động trong mắt chúng tui khi đó. Quay sang hôn cái choẹt vào má vợ, rồi cười nhẹ:" Thích không?" "Thích"

http://farm4.staticflickr.com/3795/11586523114_005437d482_c.jpg

À quên, phải nói về 2 người bạn này mới phải chứ nhỉ? Tối hôm qua, chúng tui gặp 2 anh đi xe đến nhưng họ ko ngủ lại nhà chú Mười mà lên luôn hải đăng để ngủ, 1 anh ngươi Phú Yên tên Trầm, 1 anh người Hà Nội tên Bình, anh BÌnh cũng đang đi lang thang cả mấy tỉnh VN và tình cờ gặp chúng tui tại đây. Làm 1 bức ảnh kỉ niệm để sau này đâm nhau ngoài đường không cất tiếng chửi thôi anh ơi

http://farm8.staticflickr.com/7328/11586378053_ef17da482d_c.jpg

Cái nơi này gọi là mũi rạng đông, khi lần đầu tiên tui tới đây thì nó chưa dược xây dựng, giờ thì mọi người đến Đại Lãnh đã có một cái đài vọng cảnh rất tuyệt để ngắm mặt trời rùi. Mọi thứ luôn thay đổi và mới mẻ dù cho ta có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa

http://farm4.staticflickr.com/3699/11586382544_2870628dd0_c.jpg

Bãi Môn hôm nay nhìn đẹp tuyệt dưới nắng. Trước kia đây là con đường cụt, nhưng giờ đây nó đã có một con đường to đẹp ven biển chạy thẳng tới TUy hòa rùi, không phải đi qua quốc lộ 1 nữa. Bãi biển hoang vắng và khiêu gợi này quả thật dễ làm cho người ta muốn...tắm truồng

http://farm6.staticflickr.com/5549/11586355143_92cbe55acf_c.jpg

Bức ảnh này vợ tui chụp cho tui tại một mỏm đá nhô ra biển. có thể gọi nó bức ảnh tự do được không nhỉ? Bỗng dưng tui lại nhớ tới một bộ phim mà tui rất thích: Forrest Gump. Có một trường đoạn đó là khi Forrest Gump bỗng dưng muốn chạy 1 chút, và khi chạy ra đến đường cái rồi, anh ta nghĩ tại sao mình không chạy tiếp ra thị trấn? Khi đã đến thị trấn anh ta lại nghĩ tại sao mình không chạy đến hết bang Alabama? Và cứ thế, anh ta đã chạy đến tấn bờ biển nước Mĩ, và chạy tiếp 3 vòng quanh nước Mĩ. Khi 1 đàn phóng viên ùa và phỏng vấn anh ta? anh chạy vì cái gì? vì phản đối chiến tranh? vì hòa bình? hay vì ủng hộ quyền bình đẳng? Gump, với đầu óc đơn giản của mình, chỉ nói rằng "Bởi vì tôi muốn thế". Câu trả lời này làm tôi thật sự ấn tượng. Hình như chuyến đi này của chúng tui cũng vậy, chúng tui tiếp tục tiến lên, và khám phá, bởi vì chúng tui muốn làm điều đó, không có một sự thúc ép, không có gì gượng ép cả. 1 sự tự do hoàn hảo, chủ nghĩa xê dịch lên ngôi đè bẹp những rào cản, định kiến và luật lệ xã hội gò bó.

Một trong những cảnh lấy nước mắt của tôi trong bộ phim này nữa là khi Gump đứng bên giường Jenny (sắp chết vì Sida)
Anh ta kể cho cô ta nghe về những gì mình đã chứng kiến trong cuộc đời: Bầu trời đầy sao ở Việt Nam, bình minh trên biển, Mặt hồ lặng như gương trên cao nguyên, hoàng hôn ở sa mạc và những con đường đầy lá vàng mình đã chạy qua. Tất cả đều tuyệt đẹp. Jenny chỉ có thể nói "Ước gì em có ở đó". Tui mang vợ tui di chuyến này để chúng tui có thể trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống cùng với nhau, để sau này không phải hối tiếc mà nói câu "Ước gì em có ở đó" Vậy đó.


https://www.youtube.com/watch?v=ISJ0VsnCvDo

Chết mẹ, tui là fan cine, nên cứ bàn về phim ảnh là lại quáng quàng quàng cả lên.

http://farm4.staticflickr.com/3728/11586338663_4003bd2a64_c.jpg

Chúng tui chụp ảnh lưu niệm với cô chú trước khi đi, cô chú thật tốt bụng và mến khách. Bạn có thể đến đây và ngủ lại nhà cô chú. Số điện thoại liên lạc của chú mười thì có rất nhiều trên mạng rồi. Chúng cháu sẽ quay lại

Chúng tui tiếp tục lái xe chạy qua TUy Hòa, và đến một địa danh nổi tiếng khác là gành đá đĩa với kiến tạo địa chất đặc biệt, chỉ có 2 nơi trên thế giới như vậy

http://farm4.staticflickr.com/3707/11586435934_05db55b675_c.jpg

Bạn có thể nhìn thấy rõ điều này.

Little_FOX
14-12-2013, 01:46
2 vợ chồng cứ đi mãi, đi mãi, vượt qua rất nhiều thị trấn và thành phố lớn nhỏ. Kế hoạch tiếp theo là đi đến QUảng Ngãi để bắt tàu ra Lý Sơn bị hủy bỏ vì 1 cơn bão đang chuẩn bị ập vào miền trung. Sắn tiện cao hứng, chúng tui quyết định sẽ đi thêm 1 chút buổi tối để đến luôn Hội An. Và chúng tui đã phải trả giá cho quyết định sai lầm này

http://farm3.staticflickr.com/2866/11586404804_b1b05bcbac_c.jpg

1 chiếc đinh thế này đã nhảy vào lốp xe chúng tui khi chỉ cách Đà Nẵng 20km, ngay trước lối rẽ vào Hội An, Đen đủi là chúng tui lại bị xịt lốp trên một cây cầu vắng người qua lại, xung quanh tối om om. TUi hì hục đẩy xe đến 1 cây cột đèn sáng leo lét để kiểm tra, tự tin về trình độ vá xe cao cấp của mình, nhưng tui sớm kinh hoàng nhận ra, chiếc đinh này đã chui tọt vào lốp xe của mình, quẫy đạp tùm lum mới chui ra bên kia, nên nó thủng tới hơn 7 lỗ. Tui cố hết sức dùng 7 miếng vá còn lại để vá mà cũng không nổi. TÌnh thế éo le hết sức.

Tui cũng thử chạy đi cầu cứu xung quanh đó cả km nhưng không hề có nhà dân nào. Điện thoại thì hết pin. 2 vợ chồng đang tính kế thì bỗng có 1 cậu trai đỗ ngay trên chúng tui 1 đoạn, đi ngược lại và bảo bị hết xăng. Tui hỏi thăm cậu ta về chỗ sửa xe nhưng không có nhiều thông tin, thôi thì mình cứ giúp họ trước. Nghĩ vậy tui rút 0,5 lít xăng ra cho cậu ta và bảo cậu ta cứ đi đi, cậu cũng ko giúp được gì cho chúng tui đâu, nếu phía trước có hàng sửa xe nào thì vui lòng bảo người ta quay lại giúp chúng tui. Cậu ta thì tỏ vẻ kiên quyết bắt chúng tui cầm điện thoại di động của cậu ta để làm tin, cậu ta đi thám thính rùi quay lại lấy sau, dù chúng tui hẳng cần điều đó. 1 Lúc sau thì cậu ta quay lại và bảo phía trên kia có 1 trạm xăng, có lẽ chúng mình nên cùng dăt xe đến đó cho vui. Nghe hơi là lạ, mà dù sao thì chúng tui cũng không thể dắt chiếc xe xẹp lép lốp cùng 60kg đồ đi được xa vậy.

Cậu ta tiếp tục đề nghị chở tui lên cây xăng xem có giúp gì được không? cảnh báo tui đoạn đường này an ninh không tốt. Chính sự những lời đề nghị quá sức tốt bụng của 1 người lạ giữa 1 con đường hoang vắng làm chúng tui nâng cao cảnh giác. Nhưng nếu cứ đứng ở đây thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Tui đành đẩy xe vào một chốt bảo vệ của công ty nào đó, nó sáng đèn và tui biết có 1 ông bảo vệ đang ngủ bên trong. Tui để vợ tui ở đó cùng toàn bộ tài sản và 3 con dao. Tui thì...cầm theo 1 con dao, và leo lên đi cùng cậu người tốt lạ mặ đó. Tôi sợ chỉ vài trăm mét nữa thôi biết đâu có vài anh đầu xanh đầu đỏ đang nằm phục chờ con mồi xấu số là tui??

NHưng đành phải nói rằng chúng tui đã nghi ngờ sai người, vì cậu ta quả thật đưua tui lên 1 trạm xăng phía trên. Tìm cách sửa xe nhưng không dược còn giúp chúng tui đẩy xe tìm nhà nghỉ đến tận 1h sáng. Sau khi giúp chúng tui tìm nhà nghỉ xong xuôi cậu ta mới yên tâm đi tiếp về Đà Nẵng, nửa đêm lại còn nhắn tin cho chúng tui yên tâm nữa. Người đâu mà tốt bụng khủng khiếp. Cậu ta nói "Anh chị giúp em khi em cần thì em phải giúp anh chị lại tới nơi tới chốn chứ" Cậu ta sinh năm 91, là người QUảng Ngãi.

Quả thật là có lỗi khi nghi ngờ oan cho chàng trai đó, nhưng ở hoàn cảnh đó tui sẽ không thể làm khác. TUi không thể hoàn toàn tin tưởng ai lạ mặt trong một hoàn cảnh như thế vì sự an toàn của chính mình và vợ minh. Hê hê, cậu em nếu đọc được những dòng này đừng giận anh khi anh ngồi sau cậu mà lại nắm cả cái chuôi dao to vật trong túi quần nhé.

MỘt lần nữa tui lại thấy thế giới này thật nhiều người tốt... U made my day, boy!!

Little_FOX
14-12-2013, 01:50
Ha ha, hai vợ chồng nhà này (và cả tui nữa) đều chui từ lò NEU ra đấy.

Chắc rồi sẽ còn sản xuất ra nhiều, yên tâm đi...

Nếu NEU là cái lò thì anh là người xây lò rồi còn gì? :))


Anh ơi, đọc xong phê quá, cơ mà cho em xin lời khuyên!!!
Tên người yêu (em tính lấy làm chồng) k khoái Phượt! kêu là đi nguy hiểm (dù bạn nó mà rủ là nó phóng), cơ mà nó k thích em đi cùng, k thích đi du lịch cùng em! ĐÈM @@ Em phải làm sao cơ ạ??? (em khoái tổ lái lắm, đi phọt phẹt là toàn tổ lái :D )

Thứ nhất là xem lại bản thân xem có hôi nách, lắm mồm hay có vấn đề gì không?
Thứ 2 là rủ rê nó đi, nếu làm điều thứ 2 mà ko nổi thì xem lại điều 1 em nhé


Mê quá, mê quá ợ :D Giờ thay đổi mục tiêu tương lai:
Mục tiêu số 1: Lấy chồng (cái này khó phết :shrug: )
Mục tiêu số 2: Rủ chồng phượt xuyên Việt nhân cái dịp giăng mật :))
Đọc cái topic này mà thèm nhỏ rãi, có bạn xế phượt nào chung tư tưởng không??? Chúng mình là 1 đội :help

Đề nghị bài trừ nạn liều mình lấy chồng để thỏa mãn đam mê :))

Thietha
14-12-2013, 08:08
Đả đảo bạn FOX, bạn rịn ít thế không đủ liều gì cả. Ngày nào có 3g là phải vào ngóng

DuMucer
14-12-2013, 14:00
lên báo vnexpress rồi, hí hí. chúc mừng nhen, hy vọng sẽ thấy thêm nhiều chuyến đi nữa

Lâm Đại Ngọc
14-12-2013, 14:33
Chúc mừng hai bạn lên báo!
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/ky-trang-mat-tren-xe-may-cua-doi-vo-chong-me-phuot-2922972.html

zjnh9k
14-12-2013, 19:17
Anh Fox lên báo vnexpress rồi nhé.

Đọc bài của anh mà không nhịn được cười.
Chúc mừng 2 anh chị có chuyến trăng mật như ý nhé.

TieuTun
14-12-2013, 19:39
cháu đọc trên đt bài này rồi, hôm nay kiếm đc cái máy tính phải mò vào đây đọc lại lần nữa :3
Hâm mộ 2 bác quá xa luôn :3 <3

namviet
14-12-2013, 22:48
Chúc mừng vợ chồng bạn có chuyến đi "thần thánh" rất ít những đôi vợ chồng mới cưới mà dám đi như vợ chồng bạn đâu

Little_FOX
14-12-2013, 23:12
Hôm nay tui về quê mất nguyên ngày, nghe đâu là cũng được các nhà báo đưa câu chuyện của chúng tui lên mặt báo. Vừa về đến nhà thì được nhận một cái link, là FB của báo nọ, nhưng để public cho mọi người vào comment câu chuyện của chúng tui. Đâm ra cũng nhận được 1 số ý kiến trái chiều. Phần nhiều anh chị em ủng hộ chuyến đi của chúng tui, chúng tui cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đọc các comment đó (đẻ ra đã là người ưa nịnh). TUy nhiên có 1 số comment làm tôi và vợ tui phải ngồi ôm nhau cười sằng sặc như sau:

-chúng bạn để tiền cho ba má đê
- lập gia đình rồi mà k biết nghĩ cho tương lai
-vang day la lan cuoi cung toi thay anh di xe )) qua nay xong ve an xin luon nhe ngheo` ma` hoang
-Đôi này quá giàu...tiền mừng đám cưới chỉ đủ cho đi du lịch!....30 chai vs dđôi này chắc chỉ đủ gãi ngứa thôi mà
-ko có gì lạ hết, tưởng bóc phong bì làm từ thiện.........
-thực tế tí đi. cuộc sống lắm kẻ hão huyền. phượt xong về mài răng ra mà đi ăn cỗ người ta
-Tôi mà thế thì bố mẹ tôi lại phải cày cuốc hộc mật ra
- rảnh vl. thời buổi đang khó khăn để tiền kinh doanh này nọ còn hơn. sau này mới thấy cái khổ
-nước chúng ta còn nghèo, các bạn ko nên lãng phí nguồn lực vào việc phượt vô bổ, hãy nhìn các thế hệ người Nhật, Hàn đã hy sinh cả 01 thế hệ lao động chăm chỉ để có nước họ như ngày nay, để cuối đời họ và con cháu họ dc đi du lịch khắp thế giới, Đừng nên nghe mấy lời phỉnh nịnh của bọn truyền thông lá cải mà cả xã hội lao theo các cung đường vô định. để bản thân và thế hệ con cháu fai gánh hậu quả .( chờ đếm gạch về xây nhà)

Và còn rất nhiều các comment khiếm nhã khác, vẫn biết trong xã hội có nhiều người ko thích thú với niềm đam mê này, tuy nhiên, các comment này cũng cho tui thấy 1 cách suy nghĩ hoàn toàn mới mà tôi *** thể đưa ra một bình luận phản đối nào luôn T__T. Đặc biệt là ý kiến bóc phong bì sao ko làm từ thiện

Thồi thì tui sẽ quay lại chuyên tâm viết bài cho các cụ trên này, vừa thỏa thích sáng tác với giọng văn chuẩn chất của mình. Bài báo kia ngôn từ chính thống quá tui cũng hơi ngượng mồm

http://farm4.staticflickr.com/3817/11607197045_9a7e2c50eb_c.jpg

Trở lại sau đêm kinh hoàng bị thủng xăm trên đường đến Đà Nẵng, 2 vợ chồng chúng tui sau 1 đêm tá túc tại một khách sạn ven đường đã phải đưa vá xe lên công việc phải làm ngay trong sáng đầu tiên. Bác vá xe rất tốt bụng còn tặng tui luôn bộ miếng vá mới, vì những miếng vá cũ tui đã dùng hết hôm qua rồi. Tranh thủ nằm võng 1 tí vì tôi rất thích các quán cà phê võng phía trong nam. He he

http://farm4.staticflickr.com/3782/11608413356_112a66a46b_c.jpg

2 vợ chồng phi vào Đà Nẵng để check tàu về, có chụp ảnh tại cầu con rồng nè, biểu tượng của Đà Nẵng. Tiếc cái là chả thấy nó phun lửa phì phèo gì cả.

http://farm8.staticflickr.com/7296/11607858703_4afa876ccb_c.jpg

Ga Đà Nẵng sẽ là nơi chúng tui kết thúc cuộc hành trình đã hơn 3 chục ngày. Chúng tui quyết định không đi tiếp bằng xe máy, một phần để tiết kiệm thời gian, 1 phần vì chúng tui đã đi đoạn còn lại khá nhiều rồi (quê vợ tui ở Hà Tĩnh mà). Xe máy cũng sẽ được cho lên tàu, nó đã đi một quãng đường dài và xứng đáng được nghỉ ngơi 1 chút.

Nhưng mà như tui đã nói đó, đôi khi kế hoạch thay đổi xoành xoạch, và tự dưng chúng tui nảy sinh ý định đi Cù Lao Chàm, 1 nơi mà cả 2 vợ chồng đều chưa từng đến. Mặc cho việc có 1 cơn bão dự đoán sắp đổ bộ vào ngay Đà Nẵng, và chúng tui quyết định phải làm điều đó ngay ngày mai. Việc tìm hiểu thông tin khá dễ dàng, vì Cù Lao Chàm là một địa điểm nổi tiếng. Chúng tui cũng chọn phương pháp đi theo kiểu tự do (tự đi tàu chợ, đến đó thuê thuyền đi lặn biển) chứ ko phải mua tour đi với giá 500k.

http://farm3.staticflickr.com/2832/11607612835_53c9f5ddfa_c.jpg

Sau khi đi ngược lại Hội An, 2 vợ chồng tranh thủ ra biển Cửa Đại chơi 1 tí, hôm nay biển động lắm, bãi dù đông nhưng ít người xuống tắm, tha thẩn trong gió có 2 đứa dở hơi mặc quần bơi đi ra biển rửa chân. Vợ tui là dân miền biển, nó cấm tui tắm biển trong thời tiết dư lày vì biết có nhiều xoáy ngầm và nước rút.

Chúng tui may mắn tìm được 1 dạng guest house với giá 120k 1 đêm ngay gần trung tâm Hội An. ĐI vào sâu hơn chút nữa thì ko có giá đó đâu nhé

http://farm3.staticflickr.com/2884/11608351486_19069b833e_c.jpg

Dạo chơi phố cổ hội an không phải là 1 điều mới mẻ với cả 2 vợ chồng, nhưng lần này, nó lại hơi đặc biệt 1 chút, hi hi, lí do làm sao thì chắc léo phải nói nữa. Hội An mùa này vắng hơn mùa cao điểm, nhưng đôi khi thế lại tốt. Chúng tui có một Hội An không huyên náo đông đúc, rất nhẹ nhàng và yên tĩnh

http://farm6.staticflickr.com/5550/11607905034_5d4c99ac25_c.jpg

Ở nơi này người ta thường có thể ghi lại những bức ảnh rất tuyệt vời, nhưng với tài chụp ảnh vớ vẩn của chúng tui thì chỉ có thể ghi lại những bức ảnh thế này thôi: NHững con thuyền với 2 con mắt ngộ nghĩnh

http://farm3.staticflickr.com/2850/11607885504_ca9a18579a_c.jpg

Hội An có một số món đồ lưu niệm rất hay, nhưng giá của nó thì hơi đắt, tui thèm nhỏ dãi mấy cái sidecar bằng sắt kia nhưng đành gạt nước mắt quay đi

http://farm3.staticflickr.com/2877/11608280036_877568e6a3_c.jpg

Hội An lung linh trong buổi tối. Có lẽ đây là một nơi có bầu không khí du lịch nhất mà tôi từng biết ở VN, cảm giác cũng vui vui như hồi ở Vang Viêng

http://farm3.staticflickr.com/2855/11607974286_60bd0e6e85_c.jpg

Suýt chút nữa, thì tui quên mất bức ảnh tuyệt đẹp này, chụp tại một cây cầu đi ra biển Cửa Đại, khung cảnh đẹp ngỡ ngàng đến mức tất cả các khách du lịch hôm đó đều dừng chân và chụp lại khoảnh khắc này. Chúng tui đã ngắm rất nhiều hoàng hôn, từ những con đèo bắc Lào, đến bờ sông Nam Song, rồi tại con đường quốc lộ dài thẳng tắp ở Thái Lan, trên biển Pattaya, trên đỉnh núi Bakheng Campuchia, và cuối cùng chúng tui lại ngắm nhìn nó từ đất nước Việt Nam yêu quý. Không thể nói nơi đâu là đẹp nhất, nhưng nó đều có chung một cảm giác ấm áp và êm đềm khó tả. Thế giới này có lẽ cũng không quá rộng lớn, phải không?

http://farm6.staticflickr.com/5547/11608257566_12a6fe2916_c.jpg

Ẩm thực ở Hội An là một trải nghiệm cực kì thú vị, từ cơm gà Bà Buội đến mì quảng, cao lầu hay cháo vịt cùng đủ thứ món ăn đường phố khác. Trên ảnh là bữa ăn chính cuối cùng, và cũng là bữa ăn chính thứ...4 trong buổi tối hôm đó.

maingocanh
15-12-2013, 00:53
Bức ảnh này vợ tui chụp cho tui tại một mỏm đá nhô ra biển. có thể gọi nó bức ảnh tự do được không nhỉ? Bỗng dưng tui lại nhớ tới một bộ phim mà tui rất thích: Forrest Gump. Có một trường đoạn đó là khi Forrest Gump bỗng dưng muốn chạy 1 chút, và khi chạy ra đến đường cái rồi, anh ta nghĩ tại sao mình không chạy tiếp ra thị trấn? Khi đã đến thị trấn anh ta lại nghĩ tại sao mình không chạy đến hết bang Alabama? Và cứ thế, anh ta đã chạy đến tấn bờ biển nước Mĩ, và chạy tiếp 3 vòng quanh nước Mĩ. Khi 1 đàn phóng viên ùa và phỏng vấn anh ta? anh chị vì cái gì? vì phản đối chiến tranh? vì hòa bình? hay vì ủng hộ quyền bình đẳng? Gump, với đầu óc đơn giản của mình, chỉ nói rằng "Bởi vì tôi muốn thế". Câu trả lời này làm tôi thật sự ấn tượng. Hình như chuyến đi này của chúng tui cũng vậy, chúng tui tiếp tục tiến lên, và khám phá, bởi vì chúng tui muốn làm điều đó, không có một sự thúc ép, không có gì gượng ép cả. 1 sự tự do hoàn hảo, chủ nghĩa xê dịch lên ngôi đè bẹp những rào cản, định kiến và luật lệ xã hội gò bó.

Một trong những cảnh lấy nước mắt của tôi trong bộ phim này nữa là khi Gump đứng bên giường Jenny (sắp chết vì Sida)
Anh ta kể cho cô ta nghe về những gì mình đã chứng kiến trong cuộc đời: Bầu trời đầy sao ở Việt Nam, bình minh trên biển, Mặt hồ lặng như gương trên cao nguyên, hoàng hôn ở sa mạc và những con đường đầy lá vàng mình đã chạy qua. Tất cả đều tuyệt đẹp. Jenny chỉ có thể nói "Ước gì em có ở đó". Tui mang vợ tui di chuyến này để chúng tui có thể trải qua những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống cùng với nhau, để sau này không phải hối tiếc mà nói câu "Ước gì em có ở đó" Vậy đó.

Log acc vào chỉ để like đoạn này của bác.


Toàn cảnh vùng biển này, đẹp tuyệt phải không các cụ? Chúng tui đứng ngắm nhưng con thuyền đánh cá ngược xuôi hối hả thả lưới, khoanh vùng và kéo lưới. Từng khoảnh khắc cuộc sống thật sống động trong mắt chúng tui khi đó. Quay sang hôn cái choẹt vào má vợ, rồi cười nhẹ:" Thích không?" "Thích"



Còn đoạn này bác làm những thằng chưa 1 lần cầm tay con gái như em GATO quá :))

Little_FOX
15-12-2013, 01:09
Log acc vào chỉ để like đoạn này của bác.



Còn đoạn này bác làm những thằng chưa 1 lần cầm tay con gái như em GATO quá :))


Tặng bác

https://www.youtube.com/watch?v=ISJ0VsnCvDo

Little_FOX
15-12-2013, 01:33
Với bản tính háo hức dở hơi của mình, chúng tui trở thành một trong những khách đầu tiên ra chờ tàu đi Cù lao Chàm

http://farm8.staticflickr.com/7377/11607813824_65db161182_c.jpg

Tui ngồi ngóng tàu như con thơ ngóng mẹ đi chợ về

http://farm8.staticflickr.com/7374/11607791974_37c0044ffa_c.jpg

Check in 1 cái mốc mà nó cũng không quan trọng lắm, nhưng có thể nó sẽ là cái mốc cuối cùng của chuyến trăng mật này.

http://farm3.staticflickr.com/2847/11607764064_6b7813a55f_c.jpg

Khi tàu cập bến thì cả làng hùa lên như hải tặc, ban đầu thì tui còn ngồi phía tầng 2 chơi lơ thơ với vợ, nhưng chỉ nửa đường là tui phải bò xuống tầng 1. Nguyên nhân là tui bị say sóng, hic hic, nói ra thì nhục, nhưng tui bị say cả ô tô nữa, nếu có ô tô và có dịp cần đi đâu thì tui bắt vợ tui lái thôi (hôm đi chụp ảnh cưới ở Mù Căng Chải cũng vậy). Hình như một phần tui thích du lịch bằng xe máy là do tui không ko dám đi ô tô, hu hu

http://farm6.staticflickr.com/5471/11608161896_36d446e371_c.jpg

Dù có chút nhục nhã nhưng tui cũng an toàn đến Cù Lao Chàm mà ko cho cá ăn phát nào. Sắp có bão nên phần nhiều tàu bè đã vào nơi trú bão. Tất nhiên là các ca nô du lịch vẫn ra đảo tới tấp vì thật ra trời vẫn nắng đẹp mà

http://farm4.staticflickr.com/3725/11607581184_48a6de6ec2_c.jpg

Mốt ăn mặc dị hợm lại được tui biểu diễn, trông tui lúc này hết sức nổi bật giữa đám đông khách du lịch xinh đẹp xúng xính áo quần. Xét theo 1 góc nhìn nào đó, thì tui mới là người xinh đẹp nhất ở đây. Vợ tui thì thứ nhì. Bác nào nhìn ảnh này liên tưởng đến cái anh giai Ả rập gì đó mà đẹp trai bị trục xuất thì tui thấy yêu quý lắm đó

http://farm4.staticflickr.com/3801/11608130376_93b1da0ac1_c.jpg

1 con thuyền nhỏ được chúng tui thuê để ra ngoài nơi lặn san hô. Những người đi tour 500k thì có thể được ca nô chở thẳng ra đó. Nhưng chúng tui đi tự do nên thuê tàu nhỏ của người dân ra. Để giảm chi phí thì chúng tui đi cùng với 2 anh chị nữa. Bạn có thể rủ thêm tầm 8 người để tối đa hóa chi phí cho vụ tàu bè này. Bác lái tàu rất thân thiện và nhiệt tình, chỉ bảo cho chúng tui từng tí về lịch sử cũng như cảnh quan ở đây, duy có một điều là bác nói giọng miền trung rất nặng, nên chỉ có vợ tui (người Hà tĩnh) mới đủ khả năng nghe 100%, và vợ tui phải ngồi phiên dịch lại cho những người trên tàu. CÓ lẽ sau vụ này phải đi học tiếng miền trung

http://farm4.staticflickr.com/3723/11607344105_5f327ef359_c.jpg

Ào xuống biển thôi, lặn ngụp như 2 con cung quăng dưới nước, san hô ở đây thì tui cảm giác không đẹp lắm. Có lẽ vì tui đã đi Côn Đảo 1 lần và rất ấn tượng với những khu san hô màu sắc tại đó. Cái nữa là việc lặn ngụp gần những tảng đá ngầm đầy hàu sắc khi sóng mạnh như ngày hôm nay khiến tôi có cảm giác hơi nguy hiểm 1 chút. Tui và vợ đều phải chịu những vết hàu cắt khá sâu. Chúng tui chọn giải pháp bơi ra xa khỏi ghềnh đá hơn cho an toàn, riêng tôi thì vẫn đi dép khi lặn biển, đỡ chảy máu

http://farm4.staticflickr.com/3771/11607652674_2074027f45_c.jpg

Lặn biển mệt nhoài thì bác lái đưa chúng tui đến một bãi biển tập trung toàn bộ du khách của đảo để từ đây các tàu đón về đất liền. Do đặc thù vùng biển và thời tiết mà người ta thường trở về đất liên vào tầm 1h 2h chiều, hôm nay biển động nên khoảng 1h là phải về rồi. Ăn uống thì ngay tại bãi biển nhưng nói thật là tui cảm thấy không ngon cho lắm, chắc vì đắt nên có nước mắt khi ăn. Bãi biển này thoạt nhìn thì đẹp tuyệt, nhưng bơi lội thì tui ko thích lắm, có lẽ vì nó quá dốc và nhiều đá cũng như vỏ ốc. Nó chỉ đẹp ở khu hàng dừa thôi. Bạn có thể thấy lại 1 lần nữa thời trang quái dị lên ngôi.

http://farm4.staticflickr.com/3682/11607628764_a9cd23082d_c.jpg

Bằng sự khôn ngoan của vợ và kinh nghiệm của tôi, chúng tôi được quay lại đất liền bằng ca nô cao tốc chứ không phải tàu chợ với một mức giá chỉ nhỉnh hơn chút xíu và rẻ hơn giá vé chuẩn ca nô rất nhiều. Đường quay lại thì khá khiếp chứ ko yên như ban sáng, ca nô nhảy như cá heo và toàn bộ cả lò ướt sũng vì sóng biển quất. Khi về đến bờ, dù ai nấy cũng mặt xanh như đít nhái nhưng vẫn nói đùa "Bác tài cho làm vòng nữa cho thỏa đi"

http://farm4.staticflickr.com/3766/11607492903_107137bec9_c.jpg

Buổi tối cuối cùng ở Hội An, cũng là buổi tối gần cuối cùng của toàn bộ chuyến đi này. Một bữa nem lụi và thịt nướng ngon tuyệt cú mèo ở giếng Bá Lễ là một sự lựa chọn tối ưu. Chúng tui lại dắt tay nhau đi khắp Hội An này và ngắm nhìn những phút giây tươi đẹp nhất khi còn có thể, vì chúng tui biết, chỉ hôm nay ngày mai thui là chúng tui phải quay trở về rồi.

Thời gian như chó chạy đồng
Giờ đây sắp phải cong mông đi về
Niềm vui dù vẫn đê mê
Nhưng mà cũng phải đi về em ơi...

Chitto
15-12-2013, 03:59
TUy nhiên có 1 số comment làm tôi và vợ tui phải ngồi ôm nhau cười sằng sặc như sau:
...
-nước chúng ta còn nghèo, các bạn ko nên lãng phí nguồn lực vào việc phượt vô bổ, hãy nhìn các thế hệ người Nhật, Hàn đã hy sinh cả 01 thế hệ lao động chăm chỉ để có nước họ như ngày nay, để cuối đời họ và con cháu họ dc đi du lịch khắp thế giới, Đừng nên nghe mấy lời phỉnh nịnh của bọn truyền thông lá cải mà cả xã hội lao theo các cung đường vô định. để bản thân và thế hệ con cháu fai gánh hậu quả .( chờ đếm gạch về xây nhà)

Và còn rất nhiều các comment khiếm nhã khác, vẫn biết trong xã hội có nhiều người ko thích thú với niềm đam mê này, tuy nhiên, các comment này cũng cho tui thấy 1 cách suy nghĩ hoàn toàn mới mà tôi *** thể đưa ra một bình luận phản đối nào luôn T__T. Đặc biệt là ý kiến bóc phong bì sao ko làm từ thiện

Thồi thì tui sẽ quay lại chuyên tâm viết bài cho các cụ trên này, vừa thỏa thích sáng tác với giọng văn chuẩn chất của mình. Bài báo kia ngôn từ chính thống quá tui cũng hơi ngượng mồm



Cái giá phải trả của việc lên báo !!! He he ngày trước mình cũng thỉnh thoảng viết báo, nhưng là báo giấy, vừa được tiền lại chả có đứa quái nào comment cả !!!

anvietnam
16-12-2013, 14:17
Tóm lại là đọc xong, chỉ mơ ước sau này tìm được một người chồng như Fox :)

DuyQuang
17-12-2013, 11:06
em cũng có vợ như anh rồi ý

Little_FOX
18-12-2013, 00:00
Ngày cuối cùng của chuyến đi, thật ra là tui cũng có chút cảm động thút thít. Chúng tui đã đi 34 ngày, đủ dài để những thứ lạ lẫm trở nên quen thuộc, sự tự do, những địa điểm mới, những con người mới dần trở thành 1 thứ kiểu như nếp sống. Chúng tui biết rằng chỉ ngày mai thui, chúng tui sẽ quay lại, có thể là với guồng xoáy của công việc, luật lệ xã hội và vô vàn thứ khác. Nhưng rõ ràng là chúng tui phải quay lại. Và đây là câu chuyện về một ngày cuối cùng.

Chúng tui đi dạo ở chợ Hội An một lần cuối trong buổi sáng trước khi đi. Trên đường quay lại Đà Nẵng thì gặp 1 thanh niên đang đi xe bỗng lăn ra giữa đường, cú ngã khá nặng làm mặt anh ta ma sát đến mức nám đen lại, không biết vì bẩn hay vì cháy xém. Kinh hoàng

Một phần thời gian chúng tui dùng để quay lại đèo Hải Vân, một nơi rất tuyệt đẹp, tuy nhiên hôm đó lại quá mù mây nên chúng tui không ngắm nhìn được toàn cảnh Đà Nẵng

http://farm3.staticflickr.com/2830/11616145644_807f8d1f65_c.jpg

Tui sẽ rất nhớ chuyến đi này, thiệt đóa

http://farm3.staticflickr.com/2821/11615889765_095bba7f34_c.jpg

Khi chúng tui lên đỉnh đèo, trong 1 phút nào đó, tui đã nghĩ rằng, mình sẽ đi tiếp về phía trước chứ ko phải là lên tàu

http://farm4.staticflickr.com/3670/11616035503_524c5c28ca_c.jpg

Làm thủ tục gửi xe ra rất đơn giản, đồng thời bỏ thêm hơn 1 tiếng ngồi chờ tàu, 2 vợ chồng với đủ thứ đồ dùng lỉnh kinh làm toàn bộ hành khách trong khoang chờ hôm đó phải chú ý. Khi chúng tui bước lên tàu, có 1 anh nhân viên soát vé, lúc đầu thì hỏi han thân mật chúng tui về đâu. Khi biết chúng tui về HN, anh nhân viên đó ngỏ ý muốn mượn chiếc vé của chúng tui để cho 1 người khác lên nhờ tàu. VÌ anh ta là nhân viên soát vé nên chúng tui sẽ ko phải lo khi bị soát vé trên tàu. Tui thì đi tàu cũng đã lâu rùi, việc này không có gì lạ, và tui cũng biết là chúng tui sẽ chẳng việc gì. Nhưng thật lòng thì tui không thích kiểu đó, khi tui tạo điều kiện cho người ta ăn bẩn thì tui cũng là tòng phạm. Vậy nên tui từ chối anh ta, sau đó anh ta còn cố gắng dụ dỗ tui một vài lần nữa như hứa chuyển chúng tui lên toa giường nằm v.v... Nhưng chúng tui kiên quyết nói không với tiêu cực. Hê hê, thế giới tốt đẹp bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhưng đúng đắn và đứng đắn.

Chúng tui đã đóng gói hành lí cẩn thận, cho nên đoạn này không có ảnh, chỉ kể bằng miệng thôi, các bạn đừng trách nhé. Đi tàu xa cũng là một trải nghiệm rất thú vị, nhát là khi bạn đi những hạng ghế rẻ, bạn sẽ có cơ hội gặp được rất nhiều người với hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người có khi lại có một câu chuyện thú vị để bạn tìm hiểu. Tui sẽ kể cho các bác nghe 1 vài câu chuyện khi đi tàu của tôi:

Lần đầu tiên tui đi phượt, tui bắt tàu vào nam chơi 2 tuần, lần đầu tiên đó để tiết kiệm, tui đã mua vé bèo nhất, ghế cứng và với đoàn tàu chậm nhất: 42 tiếng đồng hồ. ăn ngủ tại chỗ luôn. Có rất nhiều cách để làm điều này: như 1 anh bộ đội chọn cách ngồi nghiêm suốt 40 tiếng, nhưng phần lớn mọi người thì tìm đủ mọi chỗ để nằm, kể cả là gầm ghế, vậy nên phương án hay nhất thường là 2 người ghế cạnh nhau thì 1 người nằm ghế, 1 người chui xuống gầm ghế. Vâng, gầm ghế trên tàu thường không hề sạch sẽ, nhưng khi mệt thì nằm xuống cũng là ý không tồi. 40 tiếng trên tàu đủ khiến mọi người cởi mở hơn với nhau rất nhiều. Tui còn nhớ khi đó tui ngồi đối diện 1 chị, chị ý bế theo 1 đứa con nhỏ. Bỗng dưng chị ấy bảo tui: Để túi như thế này thì thế nào cũng mất. Rùi chị ý tư vấn tui cách cất tiền an toàn v.v... Và chị ta cũng ko ngần ngại nói rằng: chị ta là một tay móc túi, ăn cắp vặt có hạng trên tàu. NHư để chứng minh, chị ta liền thò tay lấy ngay 1 bịch sữa từ xe đẩy hàng đi ngang qua. "Em yên tâm, đợt này chị về quê có việc, không phải đi hành nghề đâu" CHị ta nói vậy và tui không mất gì trong cả chuyến hôm đó. He he. Đó là người xấu, tui biết.

Rồi khi tôi từ TPHCM trở về, tui lại gặp chị ta, nhưng ở toa khác, chúng tui chỉ chào hỏi nhau sơ sơ, và biết đâu, chị ta đang trên đường đi "công tác"??

Trở lại với đoàn tàu lần này của chúng tui, chúng tui gặp 1 anh châu Á khá đệp giai, anh ta lên ga Huế, NHư một thói quen giao lưu với khách du lịch, tui hỏi anh ta có phải người TQ không? Và anh ta tỏ ra bất bình, tỏ vẻ khó chịu thật sự khi bị so sánh với người TQ, anh ta là người Nhạt Bản. Với một vốn tiếng anh bập bẹ và không hề biết tiếng việt. Anh ta cũng một mình đi du lịch sang VN, khi chúng tui hỏi tại sao ko rủ bạn gái đi, anh ta kể rằng, anh ta nói vơi bạn gái rằng anh ta muốn đi VN, và rất muốn cô ta đi theo, nhưng cô ta chỉ nói "Alone" và thế là anh ấy đi VN 1 mình. Vui thật đấy.

Chúng tui nói chuyện về rất nhiều thứ, văn hóa 2 ngước, về phukusima, Yakuza, giao thông VN, hay bất cứ thứ gì chúng tui có thể trao đổi với nhau. Không nhiều, vì anh ta nói tiếng anh ko tốt, và cũng ko hiểu được nhiều. Chúng tui giúp anh ta viết 1 số câu tiếng việt có thể sẽ hữu ích, cho anh ta một vài tips để sống sót tại Quảng Bình (đi chơi mấy cái hang Unesco mà), tặng nhau vài đồng tiền lẻ lấy may và tặng anh ta một gói lương khô cuối cùng. "Mày sẽ cần nó hơn chúng tao, chúc may mắn" Anh ta ăn uống cũng khó lắm, có vẻ món ăn ở VN ko hợp lắm. Tên anh ta là Hirokiato.

Sáng ngày thứ 35. gần trưa, Hà Nội hiện ra trong khung cảnh hối hả thường ngày, chúng tui đã trở về

http://farm4.staticflickr.com/3812/11616273093_7688cf0aed_c.jpg

Bức ảnh này chụp lại như đánh dấu sự kết thúc của cái mà chúng tôi gọi là tháng trăng mật vĩ đại.

So sánh 1 chút giữa bức ảnh hôm mới đi và bức ảnh hôm trở về 1 chút nhỉ??

http://farm3.staticflickr.com/2877/11524160426_c44214308c_c.jpg

Ngày đầu

http://farm6.staticflickr.com/5495/11615847335_598eb81d14_c.jpg

Ngày 35

Các cụ nghĩ bọn tui có khác nhiều lắm không?

Chúng tui đi về đến nhà, việc đầu tiên của tui là ngoái sang hỏi vợ 1 câu hỏi tui đã hỏi rất nhiều trong suốt 35 ngày vừa qua:" Em này, định ở thành phố này bao lâu nhỉ?"

Bonus cho các cụ 1 vài hình ảnh về ngồi nhà đậm chất du lịch của tui

http://farm6.staticflickr.com/5540/11616164124_d9191ced50_c.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2852/11616164634_6332f4cedb_c.jpg


http://farm4.staticflickr.com/3683/11615824735_87d0a981bb_c.jpg


http://farm6.staticflickr.com/5543/11615824315_1c278061ed_c.jpg

Bé thôi, nhưng đủ ấm cho cả 2.

Tui cũng muốn viết 1 bài diễn văn hoành tá tràng cho sự kết thúc lắm. 6000km. 35 ngày, 2 người, 1 xe máy. Nhưng kết thúc là kết thúc, và đơn giản chỉ là sự bắt đầu cho những chuỗi sự kiện mới, không có gì đặc biệt cả. Mà có lẽ nó cũng chưa kết thúc đâu nhỉ? Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người

Việc đầu tiên cần làm là gì nhỉ?? À tìm một công việc, tiết kiệm ngân sách để tiếp tục thực hiện những ước mơ khác, bác nào có việc gì tốt thì ới tui 1 phát nhé :v

Bài viết sắp tới: Tổng kết, kinh nghiệm và 1 vài lời chân thành với mọi người

Little_FOX
18-12-2013, 00:37
Bài viết này xin được tổng kết về toàn bộ chuyến đi của chúng tui nhằm giúp trả lời câu hỏi của một số bạn:
TUi sẽ cố gắng hạ thấp hết mức độ nhố nhăng và viết bằng tất cả sự nghiêm túc của mình

- Độ dài quãng đường, chúng tui đo trên map khoảng 6000km, đừng ai hỏi đồng hồ đo km ở xe máy nhé, nó hỏng lâu rùi, 1 vài người có kinh nghiệm nói rằng phải thêm tầm 20% con số đó nữa, vì sai sót, vì lòng vòng, vì đi loanh quanh, ai biết, có lẽ 6000 là một con số đẹp
-Thời gian: 35 ngày
-Chi phí: khoảng 18 triệu cho 3 nước ngoài (Lào:5 triệu, Thailan 8 triệu, Cam 5 triệu) đã bao gồm quà cáp, 12 triệu cho Việt Nam
-Thủ tục giấy tờ: Passport cho người, giấy tờ sở hữu xe (xe tui không chính chủ), bằng lái xe VN, bảo hiểm xe VN, các thủ tục cần thiết được làm ở cửa khẩu Na Mèo. Tuy nhiên, chúng tui đề nghị các bạn có thêm bảo hiểm quốc tế, hoặc giấy giới thiệu nào đó để chuyến đi suôn sẻ hơn
-Thời gian chuẩn bị từ khi có ý tưởng: khoảng 2 tuần.
-Đồ dùng mang theo ban đầu: quần áo mưa, 1 số nilon bọc balo, vải bạt quân đội (phủ balo và có thể trải ngồi nghỉ dọc đường), 1 túi ngủ, quần áo khoảng 3 bộ + áo khoác, khăn khố kính râm, bộ đồ sửa xe đầy đủ, 3 cái xăm phù hợp cỡ, 4 con dao, bật lửa, đèn pin, còi, điện thoại, đồ dùng y tế cần thiết, 1kg lương khô dự trữ, Giầy, dép tổ ong huyền thoại (nhớ nó quá), máy ảnh, 1 ba lô to, 1 ba lô nhỏ, 1 túi đeo chéo, kim chỉ, xà phòng, giấy và các hàng đống các phụ kiện khác...
-Nguồn thông tin tham khảo: Internet, những người đi trước, bạn bè tại các nước đến v.v...
-THành phố hấp dẫn nhất: Vang Viêng
-Thành phố chán nhất: Khon Kaen.
-Quãng đường di chuyển giữa 2 địa điểm ít nhất: 70km
- Quãng đường di chuyển dài nhất: 450km

(nghĩ ra cái gì khác thì tui sẽ update)

1 vài lời muốn nói: Sau khi bài viết về vợ chồng tui được đăng trên VNexpress và một vài bài báo khác, một mặt thì chúng tui khá vui và tự hào khi đã có thể đem lại một cảm xúc tích cực cho cả các cụ ít đi và các cháu chưa đi. Đúng là việc ra đi khám phá thế giới là một việc nên làm, nhưng nếu có thể, hãy làm cho đúng. Tui cảm thấy rất lo lắng khi thấy rất nhiều người tag nhau vào, và hỏi nhau có đi không? Có thể đó là những người có rất nhiều kinh nghiệm, hơn cả chúng tui, nhưng họ chưa có cơ hội thực hiện chuyến đi, nhưng cũng có thể chỉ là những người mới chập chững, còn khá ít kinh nghiệm du lịch. Liệu chuyến đi của họ, có thể suôn sẻ như của chúng tui không? Đó là điều tui sẽ luôn băn khoăn

Đúng là chúng tui đã có 1 chuyến đi vô cùng thuận lợi, và an toàn. Đúng là chúng tui chuẩn bị với thời gian khá ngắn. Nhưng xin hãy hiểu, chung tui có rất nhiều lợi thế khác: Những kinh nghiệm di chuyển từ các chuyến đi khác, kinh nghiệm trên các diễn đàn du lịch như Phượt.vn, thậm chí là cả của những người bạn đã đi trước đây vốn cùng làm việc tại QUốc lộ 1 cafe. THời gian chuẩn bị tuy ngắn, nhưng chúng tui đã thực sự tập trung vào việc này và có một sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng, với lịch trình khung cơ bản, các thông tin hữu ích, số điện thoại khi có sự vụ khẩn cấp v.v... Hoàn toàn không có việc cứ đi là đến nhé. DĨ nhiên là cũng có những phút ngẫu hứng, nhưng cái ngẫu hứng đó nó cũng có đầy đủ thông tin rồi. Tui cũng là người cẩn thận, tự hào mà nói thì từ hồi đi xe máy đến giờ tui ngã đúng 1 lần do đang đi bị thằng khác đâm phải, nhưng ở chuyến đi này, tui đã phải gồng mình căng mắt cẩn thận gấp nhiều lần so với đi trong nước.

Mục đích ban đầu của tui khi viết bài này là để chia sẻ những góc nhìn cá nhân của mình về chuyến đi này, để những người chưa đi có thể thấy và mường tượng ra 1 bức tranh toàn cảnh về chuyến đi, để họ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn chúng tui chứ không phải là để cổ xúy cho kiểu du lịch này. TUi cũng đưa thông tin cá nhân lên đây (chữ kí) để bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hỏi han thông tin khi cần sự giúp đỡ từ tui, và tui chắc chắn sẽ cung cấp tất cả những gì tui biết.

Chỉ có 1 điều xin nhắc lại với các bạn, và tui sẽ nhắc lại điều này rất nhiều:
Chuyến đi nào cũng có những nguy hiểm rình rập, du lịch bụi, và đặc biệt là bằng xe máy nếu nói đúng ra thì có rất nhiều mối nguy hiểm khó lường, không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn điều đó, chỉ có thể hạ thấp nó một cách tối đa bằng cách chuẩn bị thật kĩ lưỡng, cả về tinh thần, kinh nghiệm, kĩ năng và thể chất. Không bao giờ là thừa đâu nhé. Những ai đang ấp ủ một ước mơ tương tự trong đầu thì hãy suy nghĩ kĩ về điều này.

Còn rất nhiều điều tui muốn nhắn gửi lại, nhưng nói nhiều nhàm tai, ngày mai lại đi làm sớm, vì vậy tui trùm chăn đi ngủ đây. Hẹn gặp lại các bạn, trong 1 bài viết tưong lai, biết đâu nó có thể là " Vòng quanh thế giới cùng cặp đôi thổ tả quen thuộc"

"Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" - Little FOX, Thu Quỳnh tồ
END.

http://farm3.staticflickr.com/2820/11616218694_051e8969a7_c.jpg

hokien
18-12-2013, 00:44
đọc đến đoạn cuối rồi thấy bùi ngùi nuối tiếc quá, giá mà có thể đi mãi thế này. nhưng không sao sẽ còn những chuyến đi khác sắp tới. Chúc anh chị sẽ khám phá được nhiều điều mới mẻ chính trong cuộc sống bình dị này.

0975662279
18-12-2013, 01:15
Có biết qua qua về bác này từ đợt còn tham gia 4rum kinh tế - nc rất phũ nhưng mình thích và hâm mộ sự ngạo của bác ế . Mong có một lần đc diện kiến !

Kau
18-12-2013, 13:34
Em cũng ấp ủ một chuyến vòng tròn như bác từ lâu. Nhưng em đi luôn cả Miến, Mã và Sing nhưng chưa thực hiện được. Em bắt đầu nghiện cái ngôn từ của bác. Chúc 2 bác hạnh phúc ... chúc bác gái dở hơi của bác ngày càng trẻ :v :v

DuMucer
18-12-2013, 14:10
nhớ mãi đôi Tổ Ong Huyền Thoại và Dép Lào Thần Thánh.
năm sau 2 vợ chồng làm 1 chuyến nữa đê

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1425685_10201290072235008_1017021739_n.jpg

bác cho hỏi con xe thùng xăng đỏ hiệu gì vậy bác, nhìn chất vậy

Little_FOX
18-12-2013, 15:50
nhớ mãi đôi Tổ Ong Huyền Thoại và Dép Lào Thần Thánh.
năm sau 2 vợ chồng làm 1 chuyến nữa đê

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1425685_10201290072235008_1017021739_n.jpg

bác cho hỏi con xe thùng xăng đỏ hiệu gì vậy bác, nhìn chất vậy

Honda CB50, độ lại tí, hí hí

dragonkt
18-12-2013, 20:47
Òa òa hết rồi mới tiếc chứ!! Cũng đang có dự định đi bụi cung đường Đông Dương nhưng đi bằng otthoi ma có khi chỉ có 1 mình ý chứ!! Hnao sang làm.cốc cf ấm rồi hẹn hò hỏi thăm kinh nghiệm 2 vợ chồng cái nhể :))

Phong Vân
19-12-2013, 23:06
18 triệu cho 2 vợ chồng qua 3 nước.. có tổng kết sai ko đấy chú Fox?? quá rẻ cho 1 chuyến đi.. tiết kiệm đc như này mới đúng chất phượt phủi.. Còn 12tr cho Việt nam chắc đã kể tới tiền tàu, tiền gửi xe rồi đúng ko??

Little_FOX
20-12-2013, 09:17
18 triệu cho 2 vợ chồng qua 3 nước.. có tổng kết sai ko đấy chú Fox?? quá rẻ cho 1 chuyến đi.. tiết kiệm đc như này mới đúng chất phượt phủi.. Còn 12tr cho Việt nam chắc đã kể tới tiền tàu, tiền gửi xe rồi đúng ko??

Vâng chính xác đấy anh ạ. Vợ em nó là thiên thần chi tiêu nên chuyến này em chỉ việc mặc sức tận hưởng, ăn sung mặc sướng, có thị mẹt quản lý toàn bộ tài chính. 12 củ ở VN là toàn bộ cả tàu xe với ăn chơi (riêng Đại Nam mất xừ nó 2 triệu :))

leducthanh615
23-12-2013, 13:46
ảnh ko xem được là sao a ơi :(

phunhan
24-12-2013, 11:16
Hình ảnh die hết vậy bác trai.

hieuoday45
24-12-2013, 11:34
hu hình bên photpbucket báo hết brandwith rồi, chờ sang năm 2014 hi vọng coi lại được(NO)
coi video này thấy phù hợp với các bạn phượt

http://www.youtube.com/watch?v=ZEcjXjpOo-Q

vungocanh
28-12-2013, 13:41
Chúc mừng đôi bạn trẻ, hâm mộ 2 bạn lắm... Có một chút kỷ niệm để đời làm gia vị cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này đó! Good luck to You!

ng_duc
28-12-2013, 16:36
Chỉ nói 1 điều, cả chuyến đi thật tuyệt vời, bạn là một người tuyệt vời và vợ bạn trên cả đặc biệt!
Chúc 2 bạn sẽ có 1 chuyến đi cả đời người hạnh phúc!

redfox86
29-12-2013, 04:54
Bà chủ quán ở Thái có cái tủ có hình đoremon ngộ thế :D

tuansun
01-01-2014, 18:07
Bác Fox chụp máy ảnh gì đấy? :)

Heohaman93
02-01-2014, 11:40
Trời ơi thích quá! Ngưỡng mộ vch nhà này thật! Chắc mình phải kỷ niệm 5 năm ngày cưới bằng 1 chuyến tương tự mới được! :D

sonyfan
02-01-2014, 20:01
Bác Fox cho mình hỏi là với lịch trình đi như 2 vợ chồng bác thì việc giặt giũ quần áo như thế nào? 20-1 tới mình đi Thái mà đang phân vân v6e2 khoản giặt giũ quần áo

Little_FOX
02-01-2014, 21:19
Bác Fox chụp máy ảnh gì đấy? :)

Tui chụp con G11 hay 12 j đó mượn của 1 người bạn. Tất cả ảnh là vợ tui chụp cả :(

Little_FOX
02-01-2014, 21:24
Bác Fox cho mình hỏi là với lịch trình đi như 2 vợ chồng bác thì việc giặt giũ quần áo như thế nào? 20-1 tới mình đi Thái mà đang phân vân v6e2 khoản giặt giũ quần áo

Quần áo thì ngày nào vợ tui nó cũng giặt. Nó mang theo xà phòng giặt rùi cứ kết thúc 1 ngày nó giặt hết quần áo của ngày đó, phơi kín cả phòng và bật điều hòa cả đêm, sáng hôm sau khô cong lại gấp vào balo tinh tươm sạch sẽ :D

sonyfan
04-01-2014, 19:13
Pattaya thì bạn ở khu nào vậy? Bạn có nhớ tên nhà nghỉ và giá như thế nào ko?

Little_FOX
05-01-2014, 01:26
Pattaya thì bạn ở khu nào vậy? Bạn có nhớ tên nhà nghỉ và giá như thế nào ko?

Bọn mình ở 1 trong các Soi Sang nhưng k nhớ là cái số mấy, hình như số 11. Nhà nghỉ của mình là 400 Bath; có 1 nhà nghỉ rẻ hơn có 300B thôi nhưng nó lúc nào cũng full phòng :(

Dzunghn
10-01-2014, 15:59
Rất ngưỡng mộ cặp đôi này. Trộm vía, khỏe thật :D
Chúc vc e hp và có những chuyến đi tốt lành !

vanhaic1a
10-01-2014, 21:32
thật ngưỡng mộ anh chị quá, hi vọng có thể đi được nhiều như anh chị :D

Italia
27-01-2014, 22:22
Rất thích cách kể chuyện của chủ topic ^^... Hihi, mình mà có tài xế chở đi thì mình cũng ham đi như 2 bạn lắm ^^. Có đọc bài viết trên báo về 2 bạn rùi. Cố gắng đi thiệt nhìu và chia sẻ kinh nghiệm cho mọi ng luôn, bạn nhé x

ctthuy1010
01-02-2014, 17:08
Hay thật bạn ơi .

thienson
02-02-2014, 07:28
Chúc vợ chồng 2 bạn năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc và có những chuyến đi đầy cảm xúc như thế này :)

iammai
24-02-2014, 17:17
Xieng Khoang bọn mình k đi bạn nhé. Ở Vang Viêng thì giá tầm 80 - 100k kip cho phòng đôi điều hòa, thị nhà mình down xuống còn 200k/3 đêm, hình như là Khamphony Hotel hay sao đó. Ở Luang cũng khoảng giá 80 - 120k kip/phòng đh, bạn mà mặc cả được như vợ mình thì 70k kip/đêm ở Paiphana guest house nhé. Ở Vientien giá cả có đắt đỏ hơn, nên chọn ở khu gần bờ sông giáp Thái Lan cho đông vui nhộn nhịp mà cũng lắm khách nước ngoài, vẫn mặc cả 70k kip dù giá cao đến mấy, tên ks thì mình éo nhớ nữa rồi
Hihi thanks anh chị ạ ~
Lần trước đã định đi Lào vào tháng 1 rồi mà em bị hụt vì bận việc :(
Cứ tưởng chuyến đi bị hoãn vô thời hạn thế mà đùng cái có người rủ mua vé cuối tháng 4 đi luôn :)) Lần này thì chắc là k hụt nữa:))
Lại chuẩn bị ngồi nghiền ngẫm lại cung đường của anh chị lấy thêm kinh nghiệm đây ạ ;))

Noway
06-03-2014, 21:06
Chào bạn ! sắp tới 30/4 đoàn mình dự tính khám phá bắc Lào. 2 cửa khẩu sẽ qua là Na Mèo và Cầu Treo (Hà Tĩnh). 5 năm trước đi mình đi xe máy qua Na Mèo rất đơn giản, cũng chỉ làm thủ tục tạm xuất tái nhập và giấy thông hành cho xe máy là có thể sang tung tăng. Nhưng hiện giờ nhiều thông tin trên phượt cho rằng hiện tại chỉ còn mỗi Tây Trang là cấp phép cho xe máy qua Lào. Mình rất hoang mang, vì đoàn từ HN chạy lên đến Na Mèo hay Cầu Treo mà ko thể mang xe qua thì thật là tồi tệ. Do thời gian eo hẹp bọn mình xuất phát từ chiều 29 nên chọn cung ngược là Hà Nội, Cầu Treo, Vientiane, VangVieng, LuangPrabang, SamNuea, Na Mèo để phù hợp. Vì chạy chiều 29 bọn mình không thể 1 chặng tới được Sầm Nưa. Nhưng lại sợ khi đến Cầu Treo ko làm thủ tục mang xe qua được sẽ rất phức tạp. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm mang xe qua Na Mèo vừa rồi của bạn được không. Nếu chắc chắn mình sẽ edit lại lịch trình đoàn mình sắp tới. Rất mong được hồi đáp sớm. Cảm ơn bạn và chúc vợ chồng mãi hạnh phúc.

phunhan
07-03-2014, 11:04
Ngưỡng mộ đôi dép huyền thoại của bác..em phải đi lùng 1 đôi để dành phượt

cubi99
09-03-2014, 19:46
cách viết của bạn rất hay , không cầu kỳ , không hoa mỹ nhưng rất thực để lại nhiều cảm súc khi đọc bài của bạn . Nhìn 2 bạn tui nhớ đến câu ông bà ta thường nói " đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đồng " Chúc hai bạn luôn vui vẽ , hạnh phúc và thành công trong công việc . xin cám ơn bạn rất nhiều .

bichvan380
14-03-2014, 11:53
Mình đọc mà thích thú vô cùng.
Chắc sắp tới rủ chồng sắp cưới làm 1 chuyến như bác.

xuxixe
18-03-2014, 11:32
Mình mới đi đợt Tết, Cả Na Mèo hay Cầu Treo đều có thể cho bạn cho xe máy qua. Chỉ cần giấy tờ xe đầy đủ là được.
Khi làm thủ tục hải quan thì bạn cứ nói rõ ràng là đi du lịch và đi những địa điểm nào, các bạn VN và Lào sẽ hướng dẫn bạn cụ thể. Nhớ hỏi luôn đề phòng trường hợp gặp CSGT Lào thì phải ứng phó thế nào nhé!
Chúc các bạn lên đường may mắn.


Chào bạn ! sắp tới 30/4 đoàn mình dự tính khám phá bắc Lào. 2 cửa khẩu sẽ qua là Na Mèo và Cầu Treo (Hà Tĩnh). 5 năm trước đi mình đi xe máy qua Na Mèo rất đơn giản, cũng chỉ làm thủ tục tạm xuất tái nhập và giấy thông hành cho xe máy là có thể sang tung tăng. Nhưng hiện giờ nhiều thông tin trên phượt cho rằng hiện tại chỉ còn mỗi Tây Trang là cấp phép cho xe máy qua Lào. Mình rất hoang mang, vì đoàn từ HN chạy lên đến Na Mèo hay Cầu Treo mà ko thể mang xe qua thì thật là tồi tệ. Do thời gian eo hẹp bọn mình xuất phát từ chiều 29 nên chọn cung ngược là Hà Nội, Cầu Treo, Vientiane, VangVieng, LuangPrabang, SamNuea, Na Mèo để phù hợp. Vì chạy chiều 29 bọn mình không thể 1 chặng tới được Sầm Nưa. Nhưng lại sợ khi đến Cầu Treo ko làm thủ tục mang xe qua được sẽ rất phức tạp. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm mang xe qua Na Mèo vừa rồi của bạn được không. Nếu chắc chắn mình sẽ edit lại lịch trình đoàn mình sắp tới. Rất mong được hồi đáp sớm. Cảm ơn bạn và chúc vợ chồng mãi hạnh phúc.

Tăm Hưm
05-04-2014, 20:38
Quá đẹp cho 1 cuộc tình :L
.

bigthor
16-04-2014, 15:06
"Những chuyến đi đã giúp tui tiến hóa thế nào. Và một chuyến đi như vậy đem lại cho tôi những gì? Một mục tiêu để theo đuổi, những trải nghiệm, sự tự tin, và khả năng làm chủ cuộc đời"
Mình rất thích câu kết này của bạn. Có người nói cuộc đời là những chuyến đi, nhưng mà đi với mục tiêu gì và thái độ cũng như những trải nghiệm rút ra từ chuyến đi mới là thứ quan trọng đối với mình. Vợ chồng bạn thật sự đã tách ra được những xô bồ, căng thẳng của cuộc sống để tận hưởng chuyến đi, điều này làm mình khâm phục nhất.
Chúc hai bạn có thêm những chuyến đi hay ho và có chút liều lĩnh nữa nhé!

Little_FOX
16-06-2014, 10:45
"Những chuyến đi đã giúp tui tiến hóa thế nào. Và một chuyến đi như vậy đem lại cho tôi những gì? Một mục tiêu để theo đuổi, những trải nghiệm, sự tự tin, và khả năng làm chủ cuộc đời"
Mình rất thích câu kết này của bạn. Có người nói cuộc đời là những chuyến đi, nhưng mà đi với mục tiêu gì và thái độ cũng như những trải nghiệm rút ra từ chuyến đi mới là thứ quan trọng đối với mình. Vợ chồng bạn thật sự đã tách ra được những xô bồ, căng thẳng của cuộc sống để tận hưởng chuyến đi, điều này làm mình khâm phục nhất.
Chúc hai bạn có thêm những chuyến đi hay ho và có chút liều lĩnh nữa nhé!

cảm ơn bác, hôm nay đọc lại lại muốn đi lại 1 chuyến quá :v

swallow
05-07-2014, 01:09
Bác này viết hài quá, 1.15am ngồi đọc mà cười 1 mình như khùng :))

swallow
05-07-2014, 01:19
2 bạn vui quá, chúc 2 bạn hạnh phúc như những phút ban đầu này!
Mình cũng muốn có 1 trăng mật bẩn đáng nhớ như này, mà tìm mãi chả thấy ng hợp tác cũng ^^
Sao bác này lại "phát minh" ra được cái từ "Trăng mật bẩn" nhể, vãi bác

Little_FOX
05-07-2014, 13:06
Vợ em nó in cái bài này ra đóng thành 1 quyển để giải trí những lúc bị cuộc đời vùi dập bác ạ, em cũng hay thấy nó ngồi cười cười giữa đêm lắm :D


Bác này viết hài quá, 1.15am ngồi đọc mà cười 1 mình như khùng :))

Ngoc Linh Chau
11-07-2014, 13:10
Rất thích sự nhí nhảnh của 2 bạn cũng như cách viết của bạn rất đáng iu. Bạn làm mình nhớ lại lần dập mật í trăng mật của vc mình năm ngoái ở Mũi Đôi qé. Có dịp đi khu vực phía Bắc, rất mong gặp vc bạn. Chúc 2 bạn luôn vui và hạnh phúc nhé.

Little_FOX
26-07-2014, 11:56
Rất thích sự nhí nhảnh của 2 bạn cũng như cách viết của bạn rất đáng iu. Bạn làm mình nhớ lại lần dập mật í trăng mật của vc mình năm ngoái ở Mũi Đôi qé. Có dịp đi khu vực phía Bắc, rất mong gặp vc bạn. Chúc 2 bạn luôn vui và hạnh phúc nhé.

Mẹc xi chị nhé ^^, nếu có dịp đến HN thì báo em nhé

gianghodatviet
30-07-2014, 10:14
Chúc các bạn hạnh phúc. Quả thật cuôc sống của mình rất nhiều đam mê, một trong những niềm đam mê lớn nhất của mình là được thỏa chí đi đây đó bốn phương. Nhưng tất cả, vì những lý do khác nhau đều ko thành. Như cảm xúc của tất cả những người từng xem topic này, trong một khoảng thời gian rất ngắn mình đã đọc tất cả các các trang viết của bạn, và sau đó "đọc chậm" để chiêm nghiệm. Mình từng sở hữu một phương tiện tốt hơn bạn rất nhiều cho một hành trình dài, nhưng tất cả cố gắng cho niềm đam mê và thỏa mãn đam mê đều không làm được như hai bạn: hai bạn đã hơn rất nhiều người trong đó có mình - đã dám làm và làm tốt tất cả để đạt được ước vọng của mình trong một điều kiện không phải là tốt nhất. Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn những gì các bạn đã chia sẻ trên trang mạng này.

binhit2604
30-07-2014, 14:06
ngưỡng mộ tình yêu giản dị mà hạnh phúc của 2 bạn

Little_FOX
06-08-2014, 09:37
Đọc còm mèn của bác mà bọn em muốn xách xe lên ngay quá, đợi đến 2.9 có vẻ hơi lâu quá, hic hic :'(


Chúc các bạn hạnh phúc. Quả thật cuôc sống của mình rất nhiều đam mê, một trong những niềm đam mê lớn nhất của mình là được thỏa chí đi đây đó bốn phương. Nhưng tất cả, vì những lý do khác nhau đều ko thành. Như cảm xúc của tất cả những người từng xem topic này, trong một khoảng thời gian rất ngắn mình đã đọc tất cả các các trang viết của bạn, và sau đó "đọc chậm" để chiêm nghiệm. Mình từng sở hữu một phương tiện tốt hơn bạn rất nhiều cho một hành trình dài, nhưng tất cả cố gắng cho niềm đam mê và thỏa mãn đam mê đều không làm được như hai bạn: hai bạn đã hơn rất nhiều người trong đó có mình - đã dám làm và làm tốt tất cả để đạt được ước vọng của mình trong một điều kiện không phải là tốt nhất. Chúc các bạn luôn thành công và cảm ơn những gì các bạn đã chia sẻ trên trang mạng này.

lequangtu2061990
27-10-2014, 19:45
1 ngày khong xa mình cũng sẽ được nhu các bạn ! hehe

seahorse
31-10-2014, 15:29
Dép tổ ong của chú thiệt là thần thánh!

remimotao
01-11-2014, 16:34
" Ở tuổi 26, bạn có dám cưới vợ?
Cưới xong rùi? bạn có dám vác cô vợ ấy đi hay không? "

Mở đầu của bác ấn tượng. Lâu rồi mí dành thời gian đọc một cái gì đó thật lâu. văn của bác cũng giống văn em đôi khi nghiêm túc đôi khi thì bá đạo đọc nhiều khi mà bật cười. thask bác thật nhiều chúc bác luôn hạnh phúc nha

thaivctv
27-01-2015, 14:15
Đọc hết nhận ra một 3 điều: một là chủ thread rất xấu trai, rất xấu =))=)) Hai là rất phục tinh thần mê phượt của 2 vợ chồng. Ba là chúc chủ thread hạnh phúc :D

vaputin
29-01-2015, 09:49
"Lôm côm" thì nghe còn được nhưng "thổ tả" thì không phải là hay nhưng đúng kiểu nói chuyện "hoành tráng" của dân Bắc kỳ. Chúc mừng vợ chồng bạn đã có một tuần trăng mật quá vất vả nhưng đáng nhớ (và ít đụng hàng :D)

thailan2013
30-01-2015, 01:18
1h mấy phút rồi?đọc 1 lèo say sưa.
Văn hay người cũng hay.
Mình thích chàng trai nhật bản trên chuyến tàu.

Little_FOX
06-03-2015, 20:40
Bác làm vợ em nó đọc chưa hết câu đầu tiên đã lăn đùng ngã ngửa ra mà cười :'(


Đọc hết nhận ra một 3 điều: một là chủ thread rất xấu trai, rất xấu =))=)) Hai là rất phục tinh thần mê phượt của 2 vợ chồng. Ba là chúc chủ thread hạnh phúc :D

tungnm1505
11-03-2015, 16:37
Hehe, comment chút cho vui cửa nhà. Tôi thì ác cảm cực kỳ với đôi tổ ong qua đợt Thái Lan vừa rồi, mặc dù ngày xưa tôi cũng thích đi tổ ong vì nó êm chân.
Số là vừa rồi tôi đi Thái, đang xếp hàng lấy đồ ăn trong khu buffet, gần đến lượt thì mình thấy 1 thằng cầm cái đĩa đứng đối diện mình, mình đoán thằng này có khả năng chen hàng để lấy đồ ăn, nhưng kệ, ai dè, 1 thằng Tàu đứng trước mình vừa lấy đồ ăn xong, thì thằng ôn cầm đĩa chen vào hàng, đứng trước mặt mình, ra sức xúc thực phẩm cho vào đĩa của nó. Mình định chửi tục bằng tiếng Việt, nhưng nhịn được và quăng cho nó 1 ánh mắt khó chịu từ đầu đến chân, khi nhìn xuống đôi chân thì bà mẹ nó, nó đi dép tổ ong, chắc là người VN. Số mình vẫn hên, chứ nhìn cái thằng mặt ngu ngu đấy chắc chỉ có đi tour, chửi nó ở đất khách quê người, nó lôi cả đoàn ra, mỗi thằng đập mình 1 cái chắc cũng đủ chết, chứ chẳng còn ngồi đây mà tham gia diễn đàn.

bitroichan
17-04-2015, 22:43
Bác viết thật là hài, và khi tôi nhìn thấy 2 vợ chồng bác mặc áo (right, wrong) thì tôi thấy cực kỳ ấn tượng.

tomy
27-04-2015, 10:56
Rõ là người hạnh phúc thì luôn viết ra những điều vui. Chúc hai em mãi mãi như thế.