PDA

View Full Version : Pu Ta Leng - Những ngày cuối năm (5-8/12)



fangtooths
27-11-2013, 22:57
Phu Ta Leng - Đỉnh núi cao thứ 2 Việt Nam sau Fan - là mục tiêu trek đầu năm nay. Fan thì ai cũng có thể leo từ trẻ con đến thanh thiếu niên, kể cả các cụ, từ dân văn phòng đến dân trek khủng. Nhưng Phu thì ngược lại, nó đòi hỏi sức khỏe, độ dẻo dai, độ trâu bò, địa loại là ko phải ai cũng leo đc.

Đoàn mình hiện đang có 2 nam và 1 nữ, muốn có thêm 1 bạn nữ và 2 nam đi cùng cho vui. Mời các nam thanh nữ tú tự tin vào độ trâu bò của mình vào quăng gạch. Các bạn nên xem lại mình có đủ sức khỏe ko nha, vì mình ko có thời gian để kiểm tra thể lực của từng ng được.

Quân số mong muốn là 5 - 6 mạng cho nó có khí thế Ko nhận nhiều quá
Lịch trình:
* Lộ trình:
- Hà Nội – Hồ Thầu (Lai Châu) – Phu Ta Leng – Hồ Thầu – Hà Nội.

* Thời tiết: Mình đã xem dự báo thời tiết 5-8/12 nắng đẹp, ko mưa rất thuận lợi cho chuyến đi.

* Lịch trình: 5/12 – 8/12
- Ngày 0: 05/12
+ 19h00: tập trung ở BX Mỹ Đình,
+ 19h30: lên xe khách đi Lai Châu

- Ngày 1: 06/12
+ 07h00: xuống xe ở Hồ Thầu, ăn sáng, nhận porter và bắt đầu trek.
+ 12h00: nghỉ trưa ở lán 1, ăn trưa
+ 13h00: lên độ cao 2500m, sau đó hạ độ cao xuống 2300m, để dựng lều và ăn tối, nghỉ ngơi (lấy đầy nước suối ở độ cao 2300m, lên cao nữa ko có nước).

- Ngày 2: 07/12
+ 07h00: bình minh, ăn sáng, mang theo nhiều nước và thức ăn nhẹ để ăn trưa trên đỉnh.
+ 08h00: xuất phát lên đỉnh
+ 13h00: lên đến đỉnh 1, đi tiếp sang đỉnh 2 ngay gần đấy (thấp hơn đỉnh 1 tí chút)
+ 14h00: xuống núi, quay về lều ở độ cao 2300m, ăn tối, nghỉ ngơi

- Ngày 3: 08/12
+ 07h00: bình minh, thu dọn lều trại, dọn dẹp sạch sẽ và xuống núi.
+ 16h00: xuống đến Hồ Thầu, nhảy xe về Hà Nội.
+ 05h00 ngày 09/12 có mặt ở HN, đi học đi làm bình thường.

* Chi phí:
- Xe khách khứ hồi Hà Nội – Lai Châu: 600k
- Thuê porter: 2 người/1 porter/200 k/ngày (3 ngày = 600k/3 người) => 200k/ người.
- Tiền mua lương thực, thực phẩm cho 3 ngày trên núi: 300k/ người.
- Đồ đoàn : 200k
- Tổng chi phí: 1.500k/người (max) (tham khảo của đoàn đã đi)
Chi phí này chỉ là dự kiến. Có thể sẽ ko hết. Nhưng cung này chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, ăn uống cẩn thận nên ko phải tiếc làm gì mấy trăm cả.

Đồ đạc từng cá nhân cần chuẩn bị: ( đây là những đồ chủ yếu mọi ng cần có, nhưng cũng ko bắt buộc)
- Ba lô
- Túi ngủ, loại tốt
- Quần áo
- Giầy dép, tất chống vắt
- Mũ tai bèo
- Quần áo lót, tất (thay khi ướt vì khi ướt, quần áo ngoài có thể uớt còn quần áo lót thì không thể để ướt)
- 01 bộ quần áo ấm để mặc khi ngủ ban đêm (vì ban đêm trong rừng rất lạnh)
- Đèn pin (Loại cầm tay hoặc loại đeo trên đầu)
- Dao (tốt nhất là mang dang đa năng nếu có điều kiện)
- Bật lửa hoặc dụng cụ tạo lửa bằng magie
- Áo mưa (phải để ngoài cũng để khi cần có thể lấy thật nhanh)
- 01 chai nước uống 1,5l và 01 chai nhỏ.
- Găng tay 3 đôi hạt nhựa.
- Còi nên có để biết đường tạo tiếng kêu xác định phương hướng.

Đồ đoàn:
- Thuê Guide: 01235815773 - anh Páo. 200k/ngày
- Thuốc men: Cái này cần chuẩn bị thật kỹ, vì trên đó rừng thiêng nước độc, ko nói trc đc cái gì cả.
- Lều: Sẽ tùy thuộc vào quân số để xác định số lều
- Xoong nồi để nấu nướng ( cái này guide lo )
- Thực phẩm để ăn uống trong 3 ngày ở rừng ( cái này mọi ng cho ý kiến, ai ko ăn đc cái gì, dị ứng với cái gì cũng cần nói ra để cùng chuẩn bị)
- Đồ nấu nướng : Cồn khô, bạt trải khi ăn cơm
- Dây thừng : Phòng trg hợp bất đắc dĩ sảy ra.
- Bát đũa dùng 1 lần: Nói là dung 1 lần nhưng ăn xong chúng ta rửa sach, bữa sau ăn tiếp. Ko có chỗ quẳng đâu. Thêm cả nước rửa chén loại nhỏ nữa.
- Dao to để mở đường: Cái này guide sẽ có nhưng cũng cứ làm 1 con cho chắc ăn ( 13 lo)
- Vé xe: Tùy vào quân số để liên hệ mua vé. Theo kinh nghiệm thì mua vé nhà xe hải vân.

Một số điểm cần chú ý:
- Đây là cung trek khó, dài ngày nên mọi người cần chuẩn bị kỹ cả về đồ đạc cá nhân cũng như đồ đoàn, đặc biệt là tinh thần,và sức khỏe trong đó có tinh thần cố gắng của bản thân và tinh thần đoàn kết đồng đội.
- Đoàn đi nhớ giúp đỡ nhau, đoàn kết, bảo ban nhau, nhớ ai thấy thế lực có vấn đề nên báo ngay để mọi người dừng lại chờ nhau, chứ đừng cố quá lại gây nguy hiểm, lúc đó có khi cả đoàn còn mất thời gian hơn.
- Rừng thiêng nước độc, nhớ đừng có nhảy suối tắm mà kô hỏi đồng bào, chỉ nên ăn chanh hoặc bưởi rừng thôi, các loại quả khác kô biết cũng kô nên đụng vào kẻo ngộ độc.
- Chú ý nghe theo lời của guide về mấy cái vụ rừng núi, phong tục tập quán trên đó. Tránh những chuyện ko hay xảy ra


Mọi người liên hệ:
https://www.facebook.com/hung.nguyenhuy.33
sđt: 098.373.1186

Chốt quân số vào 30/11 hoặc đã đủ nhân tham gia để tiện cho việc ọp ẹp

motminhmotxe
28-11-2013, 00:05
Off tận ngày 15/03/2013 ??? Hùng Huy có nhầm gì ko đấy ?

Đi PTL thời tiết ẩm mưa nhiều, xài đồ chống mưa hoặc mặc quần áo mưa loại tốt. Giầy đi ổn nhất có lẽ là giầy bộ đội, nhanh khô và ko bị trơn khi đi trên đá

memo4148
28-11-2013, 02:08
Leo Phu thì phải thực sự cẩn thận...Vì chỉ guide thì không sao chứ nếu thuê thêm porter thì toàn mấy bố nghiệp dư, thậm chí cả đám chỉ có Páo là biết đường...Và phải thỏa thuận kĩ với porter là porter tự chuẩn bị đồ ăn và lều trại cho porter không là mấy lão ấy ăn ngủ chung với đoàn là mệt lắm

CỰC KÌ CHÚ Ý LÀ PHU TA LENG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ LEO VÀO LÚC TRỜI MƯA...NẾU KHÔNG NÓ SẼ LÀ 1 CƠN ÁC MỘNG...:(

Chống chỉ định đối với những ai ít kinh nghiệm leo núi :(

fangtooths
28-11-2013, 08:47
Hí hí. Cái tội copy. Em đã sửa lại.

nobita8x
28-11-2013, 09:07
Cuồng chân quá mà ko đi được hức hức ...

motminhmotxe
28-11-2013, 11:19
CỰC KÌ CHÚ Ý LÀ PHU TA LENG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ LEO VÀO LÚC TRỜI MƯA...NẾU KHÔNG NÓ SẼ LÀ 1 CƠN ÁC MỘNG...:(



Đoàn mình trước được hưởng quả ác mộng này nhưng mà rất thú vị, chinh phục được thử thách thì cảm giác rất vui.

funteo
28-11-2013, 12:25
cung này hay quá lại trùng lịch mình đi hà Giang..tiếc quá

namnkpe
28-11-2013, 12:37
AAAAAAAAAAAAAAAAA, "giấc mơ Pu Ta Leng" của tôi, tiếc là chưa đi trong dịp này được :(!

Vận Mệnh 13
28-11-2013, 21:29
Đọc câu từ nghe quen quen :)) Mạnh dạn chiến đi bác, mùa khô này ko phải xoắn đâu :))

fangtooths
28-11-2013, 22:29
Mượn nguyên lịch trình của bác.

Bác còn số nào khác của guide ko. Hôm nay gọi cho Páo mà ko được :(

Vận Mệnh 13
28-11-2013, 22:39
Bác gọi có phải số này ko? Páo:01654067014
Cậu này mới thay số mà :)) Chả nhẽ lại nhờ các bác ôm cho e con Kurri đểu trên đó về :))

Totthoi
29-11-2013, 09:08
Em chưa đi trek bao giờ, không biết có thể join không anh?

fangtooths
29-11-2013, 09:08
Há há. Hôm nọ nghe ông Một Mình Một Xe bảo tặng mình con Kurri trên Pu Ta Leng =))

motminhmotxe
29-11-2013, 09:11
Anh định tặng chú trên Ngũ chỉ sơn cơ :D

fangtooths
29-11-2013, 09:18
@Tốt Thôi nếu bạn chưa đi trek bao giờ thì ko nên đi cung này. Đây là cung trek khó, bạn nên test trước bằng các cung nhẹ nhàng hơn như: Chùa Địa Ngục, Tây Yên Tử...

Totthoi
29-11-2013, 09:29
Thế hôm nào anh đua 2 vòng công viên Thống Nhất với em để tét thể lực nhóa :D :D :D :D

fangtooths
29-11-2013, 09:46
Hèn nào đã bảo là cái tên Tốt Thôi nghe quen quen. Con dẩm xoắn đi chỗ khác để bác làm việc.

luckyboy117
30-11-2013, 18:27
hjx, đúng là 1 cung trek mình đang tìm. Nhưng mà đi vào dịp tết dương thì mình đổ bê tông luôn. Thôi, bác cho e xin lịch trình và số của a Páo nhé. Cảm ơn bác

khotinh
05-12-2013, 21:29
Đọc topic của các bác lại khiến e nhớ lại chuyến leo Phu Ta Leng của e tết âm năm trước. 28 tết mới gọi cho Goong để thuê dẫn đường trek Phu Ta Leng từ ngày 5 đến ngày 8 (tổng là 4 ngày). Ngày 30 Tết, Goong nhắn ko dẫn được vì vợ sinh, giới thiệu cho Páo. E là nữ chỉ đi có một mình, lúc đầu Páo đồng ý nhưng hơi lưỡng lự. Tối ngày 4, e lên xe chạy rồi thì Páo nhắn bảo ko dẫn được vì 1 nam 1 nữ sợ ma rừng (vì đã có người bản bị chết vì lạc đường) và dân làng đồn đại. Lúc đấy, có muốn cũng ko quay lại được nữa, e dự phòng cứ lên xem tình hình nếu ko được thì chuyển hướng qua Sa Pa.

E bị say xe, nôn thốc nôn tháo trong chuyến xe đêm hôm đó; ngủ miết. Mặc dù đã dặn nhà xe xuống tại Hồ Thầu nhưng đến bến Lai Châu mới ngớ ra là tài xế quên. Híc, lại bắt xe quay lại Hồ Thầu lúc đấy mới 4h30, đứng chỗ trường học trời tối om, im phăng phắc chỉ thinh thoảng tiếng chó cắn ma phá vỡ không gian hay ánh đèn pha của những xe bus chạy đường dài giúp e trấn tĩnh. Gọi cho Páo, bảo xuống đón. Hic, Páo đưa e lên nhà phía đồi, đúng kiểu leo dốc, mấy lần sợ xe tụt e bảo để e chạy bộ nhưng Páo cứ khăng khăng ngồi đó đi được; kinh hồn bạt vía.

Cuối cùng sau bao gian nan thuyết phục vợ Páo (một nách 2 con, chỉ mong thoát khỏi cảnh nghèo, chỉ mong được lấy chồng Trung Quốc để bớt khổ nhưng nghĩ đi rồi không biết bao giờ được về gặp lại bố mẹ nên thôi) và Páo cùng một người bạn của Páo (cũng tên Páo). E cũng được leo Pu Ta Leng với 2 chàng dân tộc Dao :D.

Một chuyến đi tuyệt vời với 3 đứa sàn tuổi 88, 89, 90. Dưới hang đá, ba đứa kể về cuộc sống của mình: Páo a có cuộc sống chán chường và bế tắc nhất vì bị mẹ nuôi lừa với khoản nợ ngân hàng 25 triệu đồng để dựng nhà và mua xe máy, dự định vượt biên sang Trung Quốc kiếm tiền trả nợ. Páo b ít nói và lưỡng lự ko biết việc yêu một ai đó hơn tuổi có sai không, loay hoay chật vật vì không biết làm thế nào để kiếm ra 1 đồng ở chốn rừng núi chỉ có cây thảo quả sống được? Riêng e, đứa hồ hởi và lạc quan nhất ngôi nghe rồi thi thoảng chém vài câu, pha trò, 3 đứa lại phá lên cười.

Ba đứa phân công công việc rất rõ ràng: Đứa vác lều, đứa thồ đồ ăn, đứa xách nước (vì bọn e leo ngẫu hững ngủ tại 2.700 hay 2.900 gì đó không có nước nên phải xách lên, mà chai thì quên không mang nên cho vào cái túi nilon thủng nên phải chạy thật nhanh vì sợ lên đến nơi thì nước rơi hết hay cái chai nhặt được dọc đường; nghĩ lại mà phì cười). Trâu chó như nhau. Khi hạ trại thì đứa dựng lều, đứa lấy củi nhóm bếp, đứa nấu cơm rửa bát. E chuyên trách vác đồ ăn liền, rửa bát và dựng lều vì 2 chàng Dao chưa từng làm việc đó. Cơm chẳng có gì ăn chỉ rau rừng hái dọc đường với nước mỳ tôm và ít ruốc hay vài lát xúc xích mà ngon thật. Mấy đứa cứ đứa này nhường đứa kia.

Trời sương mưa nhẹ, ngồi giữa rừng tre xào xạc tại độ cao khoảng 2.700 hay 2.900 gì đó, dưới đống lửa cháy bùng bùng; ngồi hong giày, tất, áo mà cứ mời nhau ăn gà đi, gà chín vàng ruộm rồi này hay lật con cá kia đi cháy xém rồi khi chiếc tất của e bốc mùi khét vì quá lửa. Tại sao e là nữ đi một mình là câu hỏi được hỏi nhiều nhất và đến sau này khi thi thoảng nghe e bảo e sắp đi đâu đó một mình chúng lại thắc mắc. Nói chuyện thế nào, e bảo đúng là số đen đi với hai thằng ngốc. Páo á nói làm e giật mình: Thử đi với 2 thằng khôn xem :D. E bảo e đã cho địa chỉ của 2 người rồi, ngày 8 mà e ko xuống núi thì công an sẽ tìm đến 2 người, 2 người sẽ mất tất gia đình, bạn bè, làng xóm. Mất nhiều hơn so với được nên nghĩ cẩn thận. Páo b bảo: Páo a là công an của bản đấy không biết à. Ôi, may quá, ko chọn nhầm người, tí yên tâm ngủ rồi :). Đêm lạnh, sương xuống dày mà sáng dậy mặt lều trong của e ướt thành giọt; đứa nào đứa nấy trông bơ phờ vì lạnh mất ngủ. E chỉ mang 1 cái túi ngủ hè và chăn mỏng, 2 đứa còn lại thì chỉ có áo ấm nên đành dùng chăn trải dưới còn tùi ngủ thì mở ra thành chăn; có bao nhiêu quần áo tất mũ sạch bẩn lôi ra mặc hết (e mặc 3 quấn, 5 áo mà vẫn co ro). Hic

Bọn e lên đỉnh vào ngày hôm sau, chụp choạch ghi video giờ thi thoảng lôi ra xem vẫn thấy ngộ ngộ. Ngày 7, Páo a rẽ sang thăm rừng thảo quả, còn lại e với Páo b xuống núi hẹn ngày 8 tái ngộ. 3 đứa chia chác đồ ăn rồi tạm biệt. Trên đường về, e được nghe kể chuyện cái lý của người dao và cái chết của người bản lạc đường (2 người lạc đường một người trẻ 1 người già, đói lạnh, người già chết lúc trời ngả tối, người trẻ thẫn thờ sợ hãi, ngồi xổm trước xác của người già và chờ sáng thì chạy rồi lạc). Về bản Hồ Thầu tầm giữa chiều ngày 8, Hồ Thầu đẹp thật nắng nhẹ trong màn sương ảo; lúc đó chỉ ước có thêm 1 ngày để thăm thú bản làng Lai Châu.

Chúc các bác có một chuyến đi đẹp.

lad
05-12-2013, 23:22
cho mình xin một chân nhé, 097961 chín năm sáu một. thank bạn

Quân Béo
06-12-2013, 10:30
Cần lều túi ngủ qua mình nhé <3

Vận Mệnh 13
06-12-2013, 20:13
Đọc topic của các bác lại khiến e nhớ lại chuyến leo Phu Ta Leng của e tết âm năm trước. 28 tết mới gọi cho Goong để thuê dẫn đường trek Phu Ta Leng từ ngày 5 đến ngày 8 (tổng là 4 ngày). Ngày 30 Tết, Goong nhắn ko dẫn được vì vợ sinh, giới thiệu cho Páo. E là nữ chỉ đi có một mình, lúc đầu Páo đồng ý nhưng hơi lưỡng lự. Tối ngày 4, e lên xe chạy rồi thì Páo nhắn bảo ko dẫn được vì 1 nam 1 nữ sợ ma rừng (vì đã có người bản bị chết vì lạc đường) và dân làng đồn đại. Lúc đấy, có muốn cũng ko quay lại được nữa, e dự phòng cứ lên xem tình hình nếu ko được thì chuyển hướng qua Sa Pa.
Chúc các bác có một chuyến đi đẹp.

Hè hè. Hóa ra là bạn. Hôm mình đi Páo cũng kể rất nhiều về bạn. Cậu kể là vợ ghen lên ko cho đi :) (cũng đúng đấy chứ :v ) Lên đến đỉnh còn thấy tên bạn và Páo khắc trên 1 thân cây phía đỉnh 2 :) Hình như lúc đi cùng bọn mình cậu ta vẫn nt hay nc với bạn thì phải :))

Một câu thui: Phục bạn rùi đấy :)