PDA

View Full Version : Mộc Châu - Mùa hoa cải trắng



quocviet89
25-11-2013, 00:12
Ngày 24/11
Hơn 2 ngày trời rong ruổi trên đường từ hà nội lên mộc châu để ngắm nhìn mấy cây cải trắng. Kết quả của chuyến đi là mấy bức ảnh lưu niệm và một số ấn tượng về mộc châu. Hôm nay ngồi viết chia sẻ với các bạn về chuyến đi của mình.

Mộc châu chắc chả còn xa lạ gì với các phượt tử cả. Cũng như bao phượt tử khác mình và đoàn lần mò lên mộc châu để ngắm hoa cảu trắng như thế nào.
Đoàn mình xuất phát từ Cầu Diễm. Lúc kế hoạch trước thì có 12 người. Sau vì nhiều lý do các thành viên dần dần rơi rụng. Đến lúc khởi hành thì chỉ còn có 8 người, vừa xinh cho 4 chiếc xe máy.
Bắt đầu từ hà nội từ sớm. Cả đoàn hẹn nhau lúc 6h có mặt tại cầu diễm để xuất phát. Xong vì bạn ở xa bạn ở gần nên phải đến 6h30 mới khởi hành được. Lúc khởi hành thì trời bắt đầu mưa lâm thâm. Trong đầu ai cũng nghĩ đi lên đấy mà gặp trời mưa như thế này thì cả lũ có mà nhìn nhau rồi ngắm mưa. Lần theo cầu diễm ra đại lộ thăng long rồi men theo đường 6 đi lên mộc châu. Hành trình từ hà nội lên mai châu thời tiết chả khá khẩm hơn tí nào cả. Trời vẫn cứ mưa và mọi người bắt đầu thấy nản... Đi gần đến thị trấn mai châu chỗ đèo thì gặp sương mù kèm theo mưa nhẹ, tầm nhìn xa chắc là từ nhà xuống bếp, cả đoàn bò dần theo máy cái xe tải đi trước, mặc dù có tận 2 cái xe tải đi trước mà chỉ nhìn thấy có 1 cái. Lúc ra khỏi đám sương mù rồi mới biết trước mình còn 2 cái xe nữa.:D:D:D
Trời thì không phụ lòng của dân phượt, sau khi đi qua đám sương mù xong thì trời hửng hửng,không còn mưa nữa, nhìn xa xa còn thấy nắng chiếu vào mấy đỉnh núi. Đến đoạn gần mai châu chỗ cột cờ cả đoàn dừng lại và bắt đầu tự sướng và có được bức ảnh đầu tiên:
https://img545.imageshack.us/img545/450/1re3.jpg
https://img5.imageshack.us/img5/7554/t8g7.jpg
Sau khi vui vẻ chụp ảnh tại Mai châu cả đoàn tiếp tục hành trình lên Mộc Châu. Từ Mai Châu lên Mộc Châu đoạn đường cũng không xa lắm, nhưng hơi khó đi vì thỉnh thoảng lại gặp phải những chỗ làm đường, kè núi để chống sạt lở. Đi đến một đoạn, cũng không nhớ chính xác là chỗ nào. Lúc đó họ tiến hành bắn mìn phá núi. Đến chỗ đó thì kẹt lại mất hơn tiếng đồng hồ mới đi được. Nhưng hay ở chỗ lúc kẹt xe mới biết dân phượt nhà mình nô nức chảy hội lên Mộc Châu để xem hoa cả nở lại đông đến vậy. Cảnh tượng lúc đó thế này
https://img853.imageshack.us/img853/762/3fs6.jpg
Nhìn sơ sơ thì cũng ít nhất là 4 đoàn trong vòng 1 tiếng kẹt xe. Giờ thì mới thấy các phượt tử nô nức đi đông đến là vậy. Không khác chuyến đi Hà Giang. Moị người đổ lên đấy cũng không kém là mấy.

Sau khi khai thông tuyến đường cả đoàn lại tiếp tục chuyến hành trình lên Mộc Châu. Xe bon bon trên đường QL6. Cung đường cũng khá là dễ đi, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh tượng ven đường. Mộc châu bắt đầu xuất hiện những vùng hoa dại màu tìm, những cây đào, mận, mơ trơ trơ không lá. Không biết khi nào hoa đào hay hoa ban nở nhỉ để lại hành hương 1 chuyến lên Mộc Châu nữa.

Lên đến thị trấn Mộc Châu là gần 2h chiều. Cả đoàn đói meo, đứa nào nhìn mặt cũng ủ rũ. Đi quanh quanh thị trấn nông trường tìm kiếm hàng cơm mà toàn thấy đóng cửa vì đã 2h rồi nên chả thấy còn bán. Cả lũ kéo nhau vào 1 của hàng Bê Chao nghe nói là đặc sản của Mộc Châu. Không biết nó là đặc sản hay là bữa cơm lúc 2h mà cô chủ quán nói 200k 1 đĩa Bê chao em ah.:( mặc dù nghe giá đó cũng hơi bị chóng mặt xong cả lũ vẫn gọi 1 đĩa bê chao xem đặc sản nó là thế nào. Bữa cơm đạm bạc hôm đó chỉ có bê chao, cá sông, trứng và rau. Duy nhất có rau là free nên được chén tới 4 đĩa =))=))

P/S: đi ngủ đã. Mai up tiếp

lambarca
25-11-2013, 00:46
Có 1 vài điều góp ý với bạn: Cầu Diễn chứ k phải Cầu Diễm. Và cũng mong bạn nên có 1 thói quen cần thiết: Địa danh thì nhớ viết hoa.

hieuchym
25-11-2013, 08:20
Cái cách viết của bác là định làm nản lòng chiến sỹ phải ko? Nghe giọng chả có tí j hào hứng. Đang định cuối tuần hành quân lên MC đấy nhá !
P/s: Đoàn nào cuối tuần cũng lên đó thì pm để giao lưu chút nhỉ, đoàn mình hơi ít ng chỉ có 2 cặp thôi :D

Còi cọc
25-11-2013, 10:58
Cái cách viết của bác là định làm nản lòng chiến sỹ phải ko? Nghe giọng chả có tí j hào hứng. Đang định cuối tuần hành quân lên MC đấy nhá !
P/s: Đoàn nào cuối tuần cũng lên đó thì pm để giao lưu chút nhỉ, đoàn mình hơi ít ng chỉ có 2 cặp thôi :D
Mình và một bạn đồng hành nữa định chiều nay hoặc sáng mai đi. Hay hai bạn đi chung cho vui.

pktoanvp
25-11-2013, 11:04
tối T7 và CN mình ở MC, định đốt lửa trại tối thứ 7 ở gần rừng thông Bản Áng, đoàn mình có 5 xe, bạn nào đi ít muốn giao lưu vào dịp đó pm cho mình số or sms vào O9O629O1O2 nhé, tối T7.

hieuchym
25-11-2013, 11:17
Mình và một bạn đồng hành nữa định chiều nay hoặc sáng mai đi. Hay hai bạn đi chung cho vui.

Cuối tuần 30/11 và 1/12 mình mới đi ban ah, nay còn phải đi làm mà :D

namchinh
25-11-2013, 11:48
Cái cách viết của bác là định làm nản lòng chiến sỹ phải ko? Nghe giọng chả có tí j hào hứng.
Bạn quocviet89 viết như vậy là theo phong cách riêng của mình, mô tả thực chuyến đi, có tính chất cung cấp thông tin cho anh em phượt; chứ không phải là một bài viết văn của học sinh để cho thầy cô giáo chấm điểm. Những người khác thích thì xem, không thích thì thôi, đừng "lên lớp" lẫn nhau như vậy, không hay chút nào ! (NO)

HieuKieeng
25-11-2013, 12:37
Cuối tuần em cũng muốn về Mộc Châu :)

hieuchym
25-11-2013, 13:19
Bạn quocviet89 viết như vậy là theo phong cách riêng của mình, mô tả thực chuyến đi, có tính chất cung cấp thông tin cho anh em phượt; chứ không phải là một bài viết văn của học sinh để cho thầy cô giáo chấm điểm. Những người khác thích thì xem, không thích thì thôi, đừng "lên lớp" lẫn nhau như vậy, không hay chút nào ! (NO)

Mình không lên lớp tí nào bạn nhé ! Ý mình là hình như chuyến đi ko có nhiều thú vụ lắm với bạn ấy, và đợt tới mình cũng đi nên đọc bài của bạn ấy hơi hoang mang. Đơn giản vậy thôi, bạn thích thì đọc cmt ko thích thì thôi đừng "lên lớp" nhau như vậy ko hay chút nào

namchinh
25-11-2013, 13:54
Originally Posted by namchinh
Bạn quocviet89 viết như vậy là theo phong cách riêng của mình, mô tả thực chuyến đi, có tính chất cung cấp thông tin cho anh em phượt; chứ không phải là một bài viết văn của học sinh để cho thầy cô giáo chấm điểm. Những người khác thích thì xem, không thích thì thôi, đừng "lên lớp" lẫn nhau như vậy, không hay chút nào !
Mình không lên lớp tí nào bạn nhé ! Ý mình là hình như chuyến đi ko có nhiều thú vụ lắm với bạn ấy, và đợt tới mình cũng đi nên đọc bài của bạn ấy hơi hoang mang. Đơn giản vậy thôi, bạn thích thì đọc cmt ko thích thì thôi đừng "lên lớp" nhau như vậy ko hay chút nào
Hiểu được như vậy là tốt ! Nhưng đừng copy & paste những ý trong bài của người khác vào làm bài của mình như thế nhé ! Thân ! Tạm biệt ! :D

thaivfu90
25-11-2013, 20:51
Share cho các bạn thông tin mới nhất, mình cũng vừa mới về hôm chủ nhật đây
https://a.imageshack.us/img43/1043/sdom.jpg
https://a.imageshack.us/img132/5759/l0f7.jpg
nếu muốn chụp hoa cải thì các bạn đi theo đường vào Bản Áng, đến đầu bản có một ngã ba có biển Vườn hoa nhiệt đới gì gì đó@@@..Đi thẳng vào khoảng 1,5 km nữa, sẽ có rất nhiều hoa cải, đi sâu vào một cái thung lũng toàn hoa là hoa...Hai pic trên là mình chụp trong thung lũng đó đấy...

Betapchoilo
25-11-2013, 21:54
Chúc mừng bạn có chuyến đi thành công tốt đẹp ,sau này có nhiều pic đẹp hơn nữa ;))

quocviet89
25-11-2013, 22:05
Cảm ơn các bác đã comment cho em. Bài của em là bài làm văn các bác ah. Nhưng mỗi tội không phải là bài văn mà để cô giáo chấm điểm thôi. Bài này chỉ có tính chất chia sẻ lần em lên mộc châu thế nào.

Tiếp tục với hành trình lên Mộc Châu. Khi cả đoàn đã chè chén say xưa với món bê chao và 3 đìa rau free, bọn em mò đến chỗ nghĩ đã book từ trước. Nhà nghỉ Thảo Nguyên, chỗ ngay cạnh chợ thị trấn nông trường. Chị Hòa là chủ ở đấy, chị khá niềm nở đón tiếp cả đoàn. Vì hôm đó không có nhóm nào đến book phòng nên chị bảo bọn em thích chọn phòng nào cũng được. Bọn mình chọn phòng to nhất mà giá không tính theo phòng mà tính trên đầu người 50k/người,nói chung là khá rẻ so với dân phượt.
Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc cả đoàn bắt đầu hành trình khám phá Mộc Châu. Theo lời của chị Hòa nếu giờ nếu chiều thì nên đi vào đồi chè trái tim. Bọn mình xuất phát cũng khá muộn 3h30 mới bắt đầu vào đồi chè.
Khi vào đồi chè bọn mình vào hỏi mới biết khi vào đồi chè thì phải hỏi quản đốc mới được vào. Bọn mình gọi chú là chú "Nổ" vì chú có nói: "nếu làm hỏng cây chè thì sẽ bị quay lên tivi và có thể bị phạt rất nhiều tiền"
Vào đồi chè thời tiết khá là đẹp trời quang mây và chiều tà, lý tưởng cho chụp ảnh :D
https://img20.imageshack.us/img20/5266/1v1m.jpg
https://img801.imageshack.us/img801/9404/7blq.jpg
Thời tiết trên Mộc Châu khá là hay, đến tầm 5h thì trời vẫn còn nắng xong thay vào đó là không khí lạnh lạnh. Nhưng thời trang thì ngại gì thời tiết. Cả nhóm bỏ hết áo khoác ngoài và mặc vẻn vẹn áo cờ đỏ sao vàng =))
https://img607.imageshack.us/img607/901/9qzn.jpg

Quay về với Mộc Châu, cũng khá tối, thị trấn nông trường thời gian tối cũng yên tĩnh không tấp nập như thị trấn khác. Quanh về phòng nô đùa chút và đánh bài quỳ.

Sáng dậy ở Mộc Châu với khí hậu lạnh lạnh, dậy và mở mắt ra rồi xong vẫn không muốn chui ra khỏi chăn. Vẫn phải dậy các bác ah, còn phải mò ra bãi cải trắng nữa chứ. Trước khi lên Mộc Châu em đã tham khảo nhiều hình ảnh về Mộc Châu và thấy khá thích mùa cải trên này.
Ghé thăm bản Áng đi gặp mấy anh cưỡi ngữa người dân tộc các anh chỉ chỗ gần cột điện đôi mới có hoa cải nở nhiều và đẹp. Lên đây bọn mình cũng bắt gặp khá nhiều thợ săn ảnh, mấy anh cầm máy ảnh khá là bự với len dài chỉ rình rình mấy anh cưỡi ngựa đi qua chụp theo đít con ngữa =))
Vào đến cánh đồng cải gần chân núi, mà mình thấy nó giống với một triền cải thì đúng hơn. Mình nghĩ ai lên Mộc Châu mà không qua chỗ triền cải này thì hơi phí(NO)
https://i914.photobucket.com/albums/ac341/quocviet89081/CAM00556.jpg
https://i914.photobucket.com/albums/ac341/quocviet89081/CAM00560.jpg
https://i914.photobucket.com/albums/ac341/quocviet89081/CAM00563.jpg

salan
26-11-2013, 08:54
Xin chào mọi người, mình là thành viên mới.
Nhóm mình định đi Mộc Châu vào tuần sau ( ngày 7-8.12.2013). Nhóm mình có 4 bạn nữ, nên đi bằng xe khách lên tới Mộc Châu, rồi sau đó thuê xe máy ở nơi đó để vi vu. Dự tính là sẽ đi xem hoa cải trắng, vườn chè và khu trồng dâu tây ở bản Áng. Vì vậy xin các đồng chí đã từng đến nơi đó cho bọn mình ít thông tin về địa điểm, sđt nơi ăn, ngủ, nghỉ được và kinh nghiệm với nhé. Cảm ơn

mizzu198x
26-11-2013, 10:33
tối T7 và CN mình ở MC, định đốt lửa trại tối thứ 7 ở gần rừng thông Bản Áng, đoàn mình có 5 xe, bạn nào đi ít muốn giao lưu vào dịp đó pm cho mình số or sms vào O9O629O1O2 nhé, tối T7.

Cuối tuần em có mặt, em alo bác cho chúng em ké vụ lửa trại nhé :D

nobitavanchoxuka
26-11-2013, 14:39
Các bác cho em hỏi vào tuần 7/8-12 còn nhiều hoa cải và hoa dã quỳ không ạ?em dự tính đi tuần này nhưng lại bận không đi được,haiz.nếu không còn thì cũng nhờ các bác tư vấn giúp em xem nên đi vào thời gian nào để được ngắm hoa đào,hoa mận ạ
Cảm ơn các bác

thanhdao
27-11-2013, 11:12
Xin chào mọi người, mình là thành viên mới.
Nhóm mình định đi Mộc Châu vào tuần sau ( ngày 7-8.12.2013). Nhóm mình có 4 bạn nữ, nên đi bằng xe khách lên tới Mộc Châu, rồi sau đó thuê xe máy ở nơi đó để vi vu. Dự tính là sẽ đi xem hoa cải trắng, vườn chè và khu trồng dâu tây ở bản Áng. Vì vậy xin các đồng chí đã từng đến nơi đó cho bọn mình ít thông tin về địa điểm, sđt nơi ăn, ngủ, nghỉ được và kinh nghiệm với nhé. Cảm ơn

Hoa cải ở Bản Áng vẫn còn, nhưng khu dâu tây thì chưa có bạn ạ, chủ vườn đang cải tạo, chắc lâu lâu nữa mới có quả. Bạn có thể đi xa vào xã Chiềng Sơn (gần cửa khẩu), trong đó hoa cải cũng đang nhiều, nhưng đi hơi xa, vả lại đây cũng là cung mới.