PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Buôn Mê Thuột - Đà Lạt đón Giáng Sinh. ( 22 - 25/12/2010 )



quangdai179
04-11-2010, 10:46
Tình hình tui là mem mới, nhưng kinh nghiệm du lịch thì cũng có đôi chút.

Do bà xã sắp cưới cũng làm dân mê di chuyển, nên Đại tui đã hứa là sẽ có 1 món quà Noel thật bất ngờ. Vì vợ tui ở miền biển nên đặc biệt thích cảnh đồi núi chập chùng - và tui nghĩ sẽ có nhiều thành viên cũng sẽ chung ý kiến. Nên Đại tui mạo muội làm một tour nhỏ nhỏ như sau. Mọi người góp ý kiến nha.

Ngày 22.12.2010
20.00 : khởi hành từ SG - Buôn Mê Thuộc. ( mình nghía nhà xe Anh Khoa rùi, xe đẹp, giường nằm )

Ngày 23.12
Sáng đến BMT, gửi đồ lại lễ tân ks, vệ sinh cá nhân. Sau đó là ăn sáng :), thuê xe máy. Khởi hành vào KDL Buôn Đôn thăm Vườn Quốc Gia Yok Đôn, Vườn cảnh Trohbư, Cầu treo Buôn Đôn, Hồ Đăk Mil, Mộ Vua Voi, Nhà Cổ 100 tuổi.

Trưa : vòng lại thành phố BMT theo QL 27 đi Hồ Lak, vào 1 bản người M'nông - Buôn Jun tìm hiểu cuộc sống ( tất nhiên là phải có quà mua từ BMT rùi ) , thăm nhà dài, biệt điện Bảo Đại, Khu rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk . Nếu có đặc sản cơm lam thì ăn tối luôn.

Tối : về lại BMT - nhận phòng - tắm một phát cho khỏe người. Sau đó tất nhiên là cafe Phố Núi rùi.

Ngày 24.12

Sáng : ra bến xe đón xe đi Đà Lạt.

Chiều : tới Đà Lạt. E hèm, vì số lần lên DL đã vượt qua con số có 2 chữ số, mình muốn kiếm vài điểm lạ lạ, nên sau khi tham khảo mấy anh thợ chụp hình trên đó, mình có ý kiến vầy

Thuê xe honda, khám phá thác Hang Cọp - cũng mất nguyên buổi chiều.

Tối : đón Noel tại trung tâm - vòng vòng Hồ Xuân Hương - đi xem lễ nhà thờ Chánh Tòa.

Ngày 25.12

Trả phòng - gửi đồ lại lễ tân.

Sáng : mua tour mạo hiểm vượt thác Dantanla của 1 cty trên Đà Lạt. Tour vượt thác bằng dây -xuống đáy vực Tử Thần - đi đường mòn ven rừng về lại nơi xuất phát. Đang tham khảo, lựa chọn công ty. Đảm bảo vui và để lại ấn tượng.

Chiều : Mua vé đi dạo thuyền hồ Tuyền Lâm, ghé vào 1 nhà hàng nhâm nhi thịt rừng nướng.

Tối : Đi dạo, khởi hành về lại TP.HCM

------------------------
Phần chi phí :
* Đi 4 ngày mà chỉ phải mướn phòng 2 đêm. Trung bình 170k/phòng/đêm.
* Tiền xe từ SG - BMT, BMT-DL. DL-SG.( khoảng 380k/thành viên)
* Thuê xe Honda (xe 1 ngày BMT 150k/xe, xe 1 buổi chiều tại DL 60k/xe - chưa kể tiền xăng).
* Tour mạo hiểm - theo báo giá tạm thời là 28USD/thành viên - http://www.groovygeckotours.net/prog2.html
* Tiền ăn (nhậu), keke.- cái này thì làm sao mà chi li được- có bao nhiêu xài bấy nhiêu.

------------------------------

Mình chào đón thêm 4 thành viên nữa tham gia chuyến đi này. Vì đi có 2 đứa thì buồn chết ( vì khi 2 đứa muốn chụp hình chung thì phải nhờ người lạ =)) ) . Mọi thông tin trao đổi, xin liên hệ mail [email protected]

Hiện giờ đã có 2 thành viên đăng ký - tổng cộng nhóm đã có 4 thành viên.

Cám ơn các bạn đã góp ý kiến.

radar
04-11-2010, 11:17
đánh dấu topic để si nghĩ :)

Nghiêng
05-11-2010, 02:52
Từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột khoảng 400km, các xe thường đi chừng 8h hoặc có thể thấp hơn, tùy xe, tuy nhiên ko nhanh hơn đc 7 tiếng vì đường về Buôn có nhiều voi giữa đường nhắm :D hờ hờ. Mai Linh hoặc các nhà xe xuất phát lúc 8h tối, 12h dừng trạm cơm Bù Đăng, 6h sáng tới TP, xe đi 11h thì e chả biết nó đi thế nào :D, bác nên đi sớm để có nhiều thời gian mà đi chơi ;)

Từ Buôn Ma Thuột, bác đi theo hướng Nam khoảng 40km tới thác Draysap ( lên Daklak mà ko đi thác thì hơi phí ạ :D) - thác này đã thuộc địa phận Dak Nông. Còn nếu bác đi Yok Đôn là đi hướng Tây Bắc, chừng 30km từ thành phố.

Hồ Lăk nằm trên quốc lộ 27 đi Đà Lạt, cách BMT chừng 50km, cái thú khi tới Hồ Lăk là nên qua đêm ở 1 bản làng tại đây để thấy đc c/s của người đồng bào. Hiện tại buôn M H'Liêng đc coi là buôn lưu giữ nhiều văn hóa nhất tại Lăk đó :D.

Cafe phố núi - có nhiều quán đẹp, ví dụ như quán K'nia trên đường Lý Thường Kiệt hoặc trên đường Đinh Tiên Hoàng ( e chả nhớ tên quán đâu :">) hoặc Làng cafe của Trung Nguyên cuối Lê Thánh Tôn.

Đặc sản Buôn Ma Thuột chả có gì, nai khô với bò khô thì với người lạ cũng là một hô hô. Rượu cần có Y Nguyên và Y Miên là nổi danh, bác cứ đi Nguyễn Tất Thành sẽ thấy hầm rượu của Y Nguyên hehe, còn quà cáp thì có hàng thổ cẩm.

BMT ko thức khuya như SG, bác nên đi cafe sớm sớm kẻo vô quán lại cứ tưởng quán sắp đóng cửa ;))

dovesky
05-11-2010, 09:01
mình là dân đà lạt gốc nè, mình thấy những khu du lịch trên đó chỗ nào cũng tựa tựa nhau không à. Đà Lạt có rất nhiều chỗ rất thú vị mà không phải ai cũng biết, và tất nhiên nó cũng rất khác so với các khu du lịch đã được quy hoạch.cái đó gọi là khám phá một Đà Lạt hoàn toàn mới. Đà Lạt với những đồi thông, khe suối hoang sơ, và rất lãng mạn.với những góc nhìn thành phố hoàn toàn mới lạ, một Đà Lạt êm đềm với những vườn hồng, ruộng dâu tây, đồi atiaso thật bình dị.

quangdai179
05-11-2010, 09:47
Từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột khoảng 400km, các xe thường đi chừng 8h hoặc có thể thấp hơn, tùy xe, tuy nhiên ko nhanh hơn đc 7 tiếng vì đường về Buôn có nhiều voi giữa đường nhắm :D hờ hờ. Mai Linh hoặc các nhà xe xuất phát lúc 8h tối, 12h dừng trạm cơm Bù Đăng, 6h sáng tới TP, xe đi 11h thì e chả biết nó đi thế nào :D, bác nên đi sớm để có nhiều thời gian mà đi chơi ;)

-Thanks bạn rất nhiều về thông tin này, vậy mình sẽ đi sớm 1 chút xíu - 8g tối ngày 22.

Từ Buôn Ma Thuột, bác đi theo hướng Nam khoảng 40km tới thác Draysap ( lên Daklak mà ko đi thác thì hơi phí ạ ) - thác này đã thuộc địa phận Dak Nông. Còn nếu bác đi Yok Đôn là đi hướng Tây Bắc, chừng 30km từ thành phố.

- Mình nghe nói hệ thống thác Draysap - Draynua-Gia Long đã bị chặn dòng bởi 1 thủy điện nào đó, nên giờ chẳng còn nhiều nước như xưa nữa nên ko đưa vào chương trình. Bạn xác thực dùm mình thông tin này nha ! Tham khảo thông tin : http://www.conganbinhthuan.gov.vn/index.php?view=article&id=7853%3Athac-hp-hi-gia-i-ngan&option=com_content&Itemid=64

quangdai179
05-11-2010, 09:55
mình là dân đà lạt gốc nè, mình thấy những khu du lịch trên đó chỗ nào cũng tựa tựa nhau không à. Đà Lạt có rất nhiều chỗ rất thú vị mà không phải ai cũng biết, và tất nhiên nó cũng rất khác so với các khu du lịch đã được quy hoạch.cái đó gọi là khám phá một Đà Lạt hoàn toàn mới. Đà Lạt với những đồi thông, khe suối hoang sơ, và rất lãng mạn.với những góc nhìn thành phố hoàn toàn mới lạ, một Đà Lạt êm đềm với những vườn hồng, ruộng dâu tây, đồi atiaso thật bình dị.

Thanks bạn dovesky - đây là điều mà mình cũng nhức đầu khi lên DL mỗi lần là ráng tìm thêm một vài điểm đến khác lạ. Nếu được, xin bạn vui lòng notes cho mình và các bạn trên diễn đàn biết những điểm đó tên gì, ở địa điểm nào, đường đi bằng xe máy có dễ không. Nếu trong thời gian bọn mình lưu lại DL, bạn có thời gian thì tham gia cùng cho vui nha, nhóm mình hiện đã có 4 thành viên rùi.

Pretty Bee
14-11-2010, 00:14
CHương trình hấp dẫn quá, nhưng mà nghỉ nhìu thế lại vào những ngày giữa tuần nên em hok đu theo đc, hic hic! e cũng có dự định tết dưong lịch đi Tây Nguyên, chỉ Tây Nguyên thui, đi tranh thủ vào ngày nghỉ sẽ tiện hơn, nhóm bác đi rùi về chia sẻ nhanh có gì cho em học tập và nối gót nhé, kê dép ngồi hóng hớt tin của đoàn này nha! :)

ZoneFM
14-11-2010, 12:35
CHương trình hấp dẫn quá, nhưng mà nghỉ nhìu thế lại vào những ngày giữa tuần nên em hok đu theo đc, hic hic! e cũng có dự định tết dưong lịch đi Tây Nguyên, chỉ Tây Nguyên thui, đi tranh thủ vào ngày nghỉ sẽ tiện hơn, nhóm bác đi rùi về chia sẻ nhanh có gì cho em học tập và nối gót nhé, kê dép ngồi hóng hớt tin của đoàn này nha! :)

Hi! Đúng là tour hấp dẫn thật, pác nào có bạn+time đi dịp Noel này wá ok, nhưg lại k phù hợp w dân dân phòng hihi. Pác Ong đẹp xinh xem thu thập thông tin làm 1 chuyến Têt Tây lên Tây Nguyên tìm hương hoa -hút mật pác nhỉ? hihi. (Có j mới PM nhe pác)

Pretty Bee
15-11-2010, 18:08
Hi! Đúng là tour hấp dẫn thật, pác nào có bạn+time đi dịp Noel này wá ok, nhưg lại k phù hợp w dân dân phòng hihi. Pác Ong đẹp xinh xem thu thập thông tin làm 1 chuyến Têt Tây lên Tây Nguyên tìm hương hoa -hút mật pác nhỉ? hihi. (Có j mới PM nhe pác)

Okie okie! iem đang hóng hớt xem có ai mở topic Tây Nguyên dịp tết Tây hem, nếu hok có chắc phải tự nghiên cứu rùi rủ rê vậy. hi hi!:)

digital123
17-11-2010, 12:35
Cho mình đặt gạch luôn nha, sẽ tình nguyện làm phó nháy chụp hình cho "đôi trẻ" :D
Nếu bạn nào trong nhóm muốn ở lại Đà Lạt đến tối ngày 26/12 thì cùng thảo luận lịch trình cho ngày đó nhé.

syluan
19-11-2010, 13:12
[QUOTE=dovesky;277610]mình là dân đà lạt gốc nè, mình thấy những khu du lịch trên đó chỗ nào cũng tựa tựa nhau không à. Đà Lạt có rất nhiều chỗ rất thú vị mà không phải ai cũng biết, và tất nhiên nó cũng rất khác so với các khu du lịch đã được quy hoạch.cái đó gọi là khám phá một Đà Lạt hoàn toàn mới. Đà Lạt với những đồi thông, khe suối hoang sơ, và rất lãng mạn.với những góc nhìn thành phố hoàn toàn mới lạ, một Đà Lạt êm đềm với những vườn hồng, ruộng dâu tây, đồi atiaso thật bình dị.[/QU

@ Dovesky: Bạn giới thiệu cho mình vài chỗ thú vị tại đà lạt được không, cũng đang có ý định đi đà lạt, cám ơn bạn nhiều nhen.

congtubaclieu
19-11-2010, 14:15
mình là ma mới nè. thèm đi Tây Nguyên đã lâu mà chưa có dịp, khi nào đi thì hú hí em tiếng nha ( nick Y: kimtuyenbuon).Thanks

ZoneFM
19-11-2010, 19:29
mình là ma mới nè. thèm đi Tây Nguyên đã lâu mà chưa có dịp, khi nào đi thì hú hí em tiếng nha ( nick Y: kimtuyenbuon).Thanks

Hi! Thấy nick này thì đoán chắc pác này có họ hàng -cháu-chắt-chít w công tử BL hehe

quangdai179
20-11-2010, 10:48
Theo yêu cầu của một số bạn đã đăng ký tham gia, vì chi phí cho ngày 25/12 ( mua tour mạo hiểm ) khá cao nên Đại sẽ thay đổi chút xíu chương trình là mình sẽ không mua tour nữa, thay vào đó là sẽ tiếp túc mướn xe máy đi thăm các vườn lan, vườn hồng, rau cải xung quanh TP.Đà Lạt. Thông tin về điểm đi sẽ được thảo luận lại khi nhóm offline. Thanks các bạn đã tham gia.

aloola
24-11-2010, 00:02
Noel chưa biết đi đâu zìa đâu, thấy plan cũng cool ta, đánh dấu suy nghĩ cái đã :)

Namir
24-11-2010, 00:10
Chiều : Mua vé đi dạo thuyền hồ Tuyền Lâm, ghé vào 1 nhà hàng nhâm nhi thịt rừng nướng.

Không có ý kiến gì trừ cái câu này. Hôm vừa rồi đi với đoàn của Jamemicro lên DL có đi vô chỗ mà "có thịt rừng" và kết quả như sau : 1 con heo tộc 6kg giá 3.5 tr (trong khi những chỗ du lịch khác bán 1kg chỉ từ 100~200k). Heo mà còn giá đó thì cheo và trúc thì không dám hỏi giá luôn. Chỗ đó chả có gì vui ngoại trừ cái giá thịt rừng lên 80 tầng mây xanh. Nên kiếm chỗ khác mà đi đi chủ thớt ơi

Để suy nghĩ về chuyến này, nếu sắp xếp đc thì mình sẽ tham gia

Namir
24-11-2010, 00:12
Àh, khi nào off thì thông báo chi mình biết luôn nhe chủ thớt : 098.2222.980 - Duy

rubytran
25-11-2010, 12:52
Hi chủ thớt,
Cho mình đặt trước 1 cục gạch nha. Để xem có dụ thêm được ai nữa không.

@dovesky: em có đi không vậy? Hỏi thăm em thôi, không có ý định dụ em đâu :)

quangdai179
25-11-2010, 20:36
Không có ý kiến gì trừ cái câu này. Hôm vừa rồi đi với đoàn của Jamemicro lên DL có đi vô chỗ mà "có thịt rừng" và kết quả như sau : 1 con heo tộc 6kg giá 3.5 tr (trong khi những chỗ du lịch khác bán 1kg chỉ từ 100~200k). Heo mà còn giá đó thì cheo và trúc thì không dám hỏi giá luôn. Chỗ đó chả có gì vui ngoại trừ cái giá thịt rừng lên 80 tầng mây xanh. Nên kiếm chỗ khác mà đi đi chủ thớt ơi

Để suy nghĩ về chuyến này, nếu sắp xếp đc thì mình sẽ tham gia

Sẽ lưu ý về kinh nghiệm của Bạn. Thanks nhiều nhé !

quangdai179
25-11-2010, 20:39
Hi chủ thớt,
Cho mình đặt trước 1 cục gạch nha. Để xem có dụ thêm được ai nữa không.



Chào mừng bạn tham gia. Bạn inbox cho mình số phone nhé !

rubytran
25-11-2010, 21:19
@ quangdai179: mình PM cho bạn rồi, bạn kiểm tra nha.

dovesky
27-11-2010, 16:01
Hi chủ thớt,
Cho mình đặt trước 1 cục gạch nha. Để xem có dụ thêm được ai nữa không.

@dovesky: em có đi không vậy? Hỏi thăm em thôi, không có ý định dụ em đâu :)

Hi hôm đó em cũng đang ở trên đó, cho em ké một chút nhé (đà lạt thôi)

bebi
28-11-2010, 14:32
T
Chiều : tới Đà Lạt. E hèm, vì số lần lên DL đã vượt qua con số có 2 chữ số, mình muốn kiếm vài điểm lạ lạ, nên sau khi tham khảo mấy anh thợ chụp hình trên đó, mình có ý kiến vầy

Tối : đón Noel tại trung tâm - vòng vòng Hồ Xuân Hương - đi xem lễ nhà thờ Chánh Tòa.

Cám ơn các bạn đã góp ý kiến.

Nếu số lần lên DL của bạn vượt quá con số có 2 chữ số như bạn nói thì mình nghĩ bạn nên chuyển địa điểm mới đi , lên DL cả trăm lần rồi thì lên làm gì nữa ?! :">

Với lại kế hoạch đi vòng vòng HXH thì bất khả thi vì HXH đã cạn nước nên việc đi vòng vòng là ko thể ! :D

quangdai179
01-12-2010, 10:34
Nếu số lần lên DL của bạn vượt quá con số có 2 chữ số như bạn nói thì mình nghĩ bạn nên chuyển địa điểm mới đi , lên DL cả trăm lần rồi thì lên làm gì nữa ?! :">

Với lại kế hoạch đi vòng vòng HXH thì bất khả thi vì HXH đã cạn nước nên việc đi vòng vòng là ko thể ! :D

* Mình lên DL thì nhiều, nhưng bà xã thì chỉ đi có 2 lần thui, nên chiều vợ chút để lấy tình cảm ấy mà.

* Cũng tiếc là HXH thi công quá lâu, nhưng DL đâu phải chỉ có HXH. Hy vọng lần này sẽ có những điểm khác chia sẻ với diễn đàn.

MONTER
02-12-2010, 13:05
Mình mới đi Dà lạt về hồi đầu tháng 11, giá phòng cũng mềm lắm phòng 6 người chỉ 300k thôi, còn thuê xe máy nguyên ngày chỉ 50k thôi,các bạn nên tìm hiểu trên mạng trước rồi hãy đi.

NgocQuynh
12-12-2010, 11:39
Nếu các bạn có như cầu về Khách sạn cũng như các dịch vụ tham quan giá rẻ thì liên hệ Quỳnh nhé !
Một số dịch vụ rất hay như là : Tiệc nướng ngoài trời , lửa trại ....
Giá phòng trung bình : 120-140K/người/Đêm ( 2 sao tiện nghi - sạch sẽ - sân vườn rộng - Wifi ... )
Và một số dịch vụ rất hấp dẫn nữa !


Contact : Ngọc Quỳnh : 0929 150 042

Một số hình ảnh các bạn có thể tham khảo :
https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy15.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy14.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy13.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy02.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy06.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w74/KenSnow4ever/lavy01.jpg

smalleye
12-12-2010, 11:54
Okie okie! iem đang hóng hớt xem có ai mở topic Tây Nguyên dịp tết Tây hem, nếu hok có chắc phải tự nghiên cứu rùi rủ rê vậy. hi hi!:)
Pretty Bee ơi, tết tây này mình cũng định làm một chuyến về Tây Nguyên nè. Nhóm bạn đi bao nhiêu người vậy, nếu được thì cho mình tham gia với. Mình dự định đi 3 ngày, tối thứ 5 đi và chiều chủ nhật về lại sài gòn.

banhaimy
12-12-2010, 13:07
Chào anh,
Em có 1 số ý kiến muốn góp ý để anh và mọi người tham khảo nhá.
- Đi từ sg - bmt anh nên đi xe Trường Sơn, sđt 08.35036851 - 0905.414.415 để đặt xe nhá. Xe của hãng này mới hơn xe Anh Khoa và giá cũng rẻ hơn 150k cho xe giường nằm ( Anh Khoa là 170K). Xe có chuyến 20h30 và 21h ở Bến Xe Miền Đông. Đến TPBMT tầm 5h sáng.
-Đi từ bmt - đl theo em được biết là có xe Mai Linh và xe Tuấn Anh. Dịch vụ Mai Linh tốt hơn rất nhiều, xe Tuấn Anh dạng xe chợ, nên thường dừng bắt khách rất nhiều. Và số lượng xe đoạn đường này cũng hạn chế, nhất là anh đi vào dịp lễ, vì thế nên gọi đặt xe sớm, sđt xe Mai Linh ở bmt là 0500.3819777. Đoạn đường từ bmt lên đl khoảng 200km phải nói là thật kinh khủng, em đã từng đi rất nhiều đoạn đường nhưng chưa sợ đoạn nào bằng đoạn bmt đl. Nhẩm tính phải 80% đường đèo, vòng vèo và quanh co. Nói biết trước để chuẩn bị tâm lý, nhưng đi chơi thì không ngại khó khăn mà phải không ^^.
* Về việc đi chơi ở bmt
- Em không biết tình hình thác Draysap có phải là đang bị ngăn để làm thủy điện có đúng hay không? Anh tham khảo lại thử, vì địa điểm này không nên bỏ qua trong chuyến đi.
- Sáng đi Buôn Đôn, trưa đi hồ Lăk thì em thấy không khả thi. Vì từ bmt - Buôn Đôn 50km, bmt - hồ Lăk tầm 50km và ở hai hướng ngược nhau, e rằng đi sẽ rất mệt và k kịp thời gian.
- Góp ý: Sáng sớm đến bmt, tiếp tục đi Buôn Đôn, cưỡi voi và dùng cơm lam + thịt nướng ở Buôn Đôn. Trưa về thăm biệt Điện Bảo Đại rồi lang thang ở bmt, sẵn lấy vé xe đi đl cho ngày hôm sau.
- Sáng ngày hôm sau đi vào Hồ Lăk chơi buổi sáng xong dặn nhà xe Mai Linh ghé Hồ Lak đón đi ĐL luôn. Vì đi đl ngang hồ Lăk mà. Đường đi Hồ Lăk vòng vèo đi mệt lắm, thấy anh đi về rồi hôm sau đi đl lại đi lại đường đó thì hơi phí.
- Ở đl thuê xe máy (xe số) 50k/ ngày thôi ạ. anh gọi trước cho Cô Lý sđt 0913.953332 - 063 3821818, để nói cô Lý để dành xe cho anh. Chứ thuê ở các ks giá thường mắc hơn đấy.
Vài ý kiến để anh tham khảo, mong không làm rối đội hình của anh và mọi người ^^

Tình hình tui là mem mới, nhưng kinh nghiệm du lịch thì cũng có đôi chút.


Do bà xã sắp cưới cũng làm dân mê di chuyển, nên Đại tui đã hứa là sẽ có 1 món quà Noel thật bất ngờ. Vì vợ tui ở miền biển nên đặc biệt thích cảnh đồi núi chập chùng - và tui nghĩ sẽ có nhiều thành viên cũng sẽ chung ý kiến. Nên Đại tui mạo muội làm một tour nhỏ nhỏ như sau. Mọi người góp ý kiến nha.

Ngày 22.12.2010
20.00 : khởi hành từ SG - Buôn Mê Thuộc. ( mình nghía nhà xe Anh Khoa rùi, xe đẹp, giường nằm )

Ngày 23.12
Sáng đến BMT, gửi đồ lại lễ tân ks, vệ sinh cá nhân. Sau đó là ăn sáng :), thuê xe máy. Khởi hành vào KDL Buôn Đôn thăm Vườn Quốc Gia Yok Đôn, Vườn cảnh Trohbư, Cầu treo Buôn Đôn, Hồ Đăk Mil, Mộ Vua Voi, Nhà Cổ 100 tuổi.

Trưa : vòng lại thành phố BMT theo QL 27 đi Hồ Lak, vào 1 bản người M'nông - Buôn Jun tìm hiểu cuộc sống ( tất nhiên là phải có quà mua từ BMT rùi ) , thăm nhà dài, biệt điện Bảo Đại, Khu rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk . Nếu có đặc sản cơm lam thì ăn tối luôn.

Tối : về lại BMT - nhận phòng - tắm một phát cho khỏe người. Sau đó tất nhiên là cafe Phố Núi rùi.

Ngày 24.12

Sáng : ra bến xe đón xe đi Đà Lạt.

Chiều : tới Đà Lạt. E hèm, vì số lần lên DL đã vượt qua con số có 2 chữ số, mình muốn kiếm vài điểm lạ lạ, nên sau khi tham khảo mấy anh thợ chụp hình trên đó, mình có ý kiến vầy

Thuê xe honda, khám phá thác Hang Cọp - cũng mất nguyên buổi chiều.

Tối : đón Noel tại trung tâm - vòng vòng Hồ Xuân Hương - đi xem lễ nhà thờ Chánh Tòa.

Ngày 25.12

Trả phòng - gửi đồ lại lễ tân.

Sáng : mua tour mạo hiểm vượt thác Dantanla của 1 cty trên Đà Lạt. Tour vượt thác bằng dây -xuống đáy vực Tử Thần - đi đường mòn ven rừng về lại nơi xuất phát. Đang tham khảo, lựa chọn công ty. Đảm bảo vui và để lại ấn tượng.

Chiều : Mua vé đi dạo thuyền hồ Tuyền Lâm, ghé vào 1 nhà hàng nhâm nhi thịt rừng nướng.

Tối : Đi dạo, khởi hành về lại TP.HCM

------------------------
Phần chi phí :
* Đi 4 ngày mà chỉ phải mướn phòng 2 đêm. Trung bình 170k/phòng/đêm.
* Tiền xe từ SG - BMT, BMT-DL. DL-SG.( khoảng 380k/thành viên)
* Thuê xe Honda (xe 1 ngày BMT 150k/xe, xe 1 buổi chiều tại DL 60k/xe - chưa kể tiền xăng).
* Tour mạo hiểm - theo báo giá tạm thời là 28USD/thành viên - http://www.groovygeckotours.net/prog2.html
* Tiền ăn (nhậu), keke.- cái này thì làm sao mà chi li được- có bao nhiêu xài bấy nhiêu.

------------------------------

Mình chào đón thêm 4 thành viên nữa tham gia chuyến đi này. Vì đi có 2 đứa thì buồn chết ( vì khi 2 đứa muốn chụp hình chung thì phải nhờ người lạ =)) ) . Mọi thông tin trao đổi, xin liên hệ mail [email protected]

Hiện giờ đã có 2 thành viên đăng ký - tổng cộng nhóm đã có 4 thành viên.

Cám ơn các bạn đã góp ý kiến.

cannhi
16-12-2010, 11:58
Gửi dovesky: Vậy bạn cho biết thêm thông tin cụ thể để mọi người cùng khám phá...

smalleye
21-12-2010, 14:30
Hi! Đúng là tour hấp dẫn thật, pác nào có bạn+time đi dịp Noel này wá ok, nhưg lại k phù hợp w dân dân phòng hihi. Pác Ong đẹp xinh xem thu thập thông tin làm 1 chuyến Têt Tây lên Tây Nguyên tìm hương hoa -hút mật pác nhỉ? hihi. (Có j mới PM nhe pác)

bác định đi ngày nào thế. nếu đi vào 28/12 đến 1/1 thì cho em 1 vé nhé :p

hamham
21-12-2010, 17:00
Mình có mặt tại Buôn Mê Thuột từ tối 25 đến 01/01/2011. Có bàn nào đi cùng thời gian này thì cùng joint nhé

demonvn
29-12-2010, 21:04
hi, bạn cho mình hỏi đến BMT thì thuê xe máy ở đâu thế? cảm ơn bạn nhiều!