PDA

View Full Version : Nhật Bản ~ thu 2013



Eizan
23-11-2013, 21:37
Cháu đi về được 1 tuần rồi, vẫn còn nhớ Nhật lắm, thỉnh thoảng vẫn kiểu "giờ này tuần trước mình đang blah blah", 2 tuần trôi qua nhanh thật là nhanh. Lười viết nhưng cuối tuần nghĩ viết lại cho khỏi quên, cháu muốn nhớ lâu lâu 2 tuần này.

Đây là lần đầu cháu đi du lịch nước ngoài, cũng là lần đầu cháu đi du lịch một mình nhưng sang Nhật nên cháu không sợ, cháu sang lại có đồng bọn bên đấy nên càng hăm hở tiến lên :)) Cháu là sinh viên mới ra trường, bố mẹ bảo cứ đi các cụ cho tiền nhưng cháu cũng thấy tiêu tiền bố mẹ áy náy lắm nên dự định cho chuyến đi cả hơn 1 năm, dạy thêm được tí mủn coi như 50% chi phí, về Việt Nam là cháu hết sạch tiền, vừa phải xin bố tiền xong :"D

Lịch trình của cháu:
30/10: Bay
31/10 - 1/11: Tokyo
2, 3/11: Nikko
4/11: Tokyo
5/11: Hakone
6/11: Gifu
7/11: Shirakawa go
8/11: Takayama
9,10,11/11: Kyoto +Osaka
12,13,14/11: Tokyo

Cháu đi kiểu siêu tiết kiệm, bay bằng Korean Air transit Incheon cho rẻ, vé hết 14,5 triệu. Một ngày trung bình 25$ ở, 10$ đi lại, 15$ tiêu vặt, nói chung là khoảng 50$. Đa số cháu ở nhà bạn nên coi như các ngày kia cháu đổ tiền vào ăn chơi nốt.

Cháu viết chậm lại dễ chán, các bác có gì ủn ủn cho cháu đỡ lười :D

Eizan
23-11-2013, 22:51
30/11 cháu bay đêm, nói chung bay đêm thì cháu mệt lắm, có lần bay đêm cháu cũng rũ rượi cả ra, bay ngày cháu ngủ được chứ đêm lại không, lần này đến Icheon cháu đờ đẫn cả người nhưng sân bay vắng teo làm cháu cũng hứng thú. Icheon là sân bay sắp xếp khoa học nhất, đơn giản và thân thiện nhất cháu đã từng đi, việc tìm cửa ra máy bay rất nhanh vì chỉ dẫn nhiều, số cửa thì viết to đùng to đoàng, sân bay cũng có hệ thống băng chuyền để đi cho đỡ mỏi.
Cháu thấy bay Korean Air thích hơn VNA vì tiếp viên xinh và quan trọng là tươi, các chị cứ nhẹ nhàng tung tăng cười nói yêu ơi là yêu, có lần cháu bay VNA xin cốc nước uống thuốc chị tiếp viên bảo chờ với cái mặt cau có kinh khủng.

Đầu tiên cháu cũng đi tìm khu rest&relax mỏi chân cuối cùng tới nơi các bạn Tây transit đã nằm kín chỗ, đơn giản cháu kiếm 1 cái gate còn lâu mới tới giờ bay, cháu lăn ra làm giấc, cả đêm thữ trên máy bay, cháu khò luôn được 2 tiếng, dậy đánh răng rửa mặt ăn bánh rồi cháu lang thang khu hàng duty free. Nói chung cũng chán, chỉ có mỹ phẩm là cháu mua thôi mà cũng là lúc về vì cháu chưa mua được ở Nhật. À kể chuyện nho nhỏ, mặt cháu nhà quê với không trang điểm cộng bay một đêm phờ phạc nên có 1 shop cháu vào, cháu test mỹ phẩm lần 1, lần 2 chị gái bán hàng bảo cháu với giọng lạnh lùng coi thường nhau "you don't have to try, it's the same" làm cháu sốc, ở Việt Nam cháu cũng chưa bị đối xử kiểu đuổi khách thế này. Chị mà không nói thì cháu đã mua cái đấy. Cháu bực đi ra luôn nhưng cháu thấy lạ quá, nhân viên thái độ kiểu này cháu gặp lần đầu.




https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0528.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0573.jpg

Nhìn từ trên cao Nhật chia ruộng đệp nhể các bác nhỉ, cháu thấy như tranh của trẻ con, đều đều xinh xinh. Ảnh cháu chụp mấy hôm đầu chủ yếu là điện thoại do chưa mua được sạc máy ảnh mà sau máy ảnh của cháu cũng là du lịch nên các bác xem tạm cho có.

KURIHAMA
Hôm đầu cháu đi chơi, hơi lơ ngơ nhưng cũng không lạc, ở nhà nghe mọi người nói đi tàu ở Nhật phức tạp lắm, cháu có tí run nhưng may mà cháu thấy họ viết cũng rõ ràng, đi dễ dàng. Cháu đi Kurihama vì ở đó có Kurihama flower world, một công viên nhỏ có vẻ cho dân khu vực đó thôi nhưng vì cháu thích ngắm hoa cánh bướm (thu anh đào akizakura mọc thành thảm rộng chứ không phải bồn hoa công viên như nhà mình) và đây lại là vùng gần Tokyo nhất để ngắm cosmos nên cháu đi. Anh bạn người Nhật trước khi cháu đi bảo "mày không thể vừa xem được cosmos vừa đòi lá đỏ đâu" thế mà cháu vẫn cố, hoa hơi tàn rồi nhưng đi kurihama cháu cũng thích vì đây như kiểu khu ngoại ô của Nhật, họ sống thanh bình, nhẹ nhàng đẹp hơn ở Tokyo.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0582.jpg

Cháu dùng suica cho tiện chứ mua vé cháu ngại lắm, có lần còn phải trả ngu phí cơ (cháu mua JRpass 7 ngày, 7 ngày ở Tokyo cháu đi vé lượt, rẻ hơn được chút mà chạy thoải mái ngoài JR)


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0590.jpg

Ga Keikyu Kawasaki do kurihama nằm trên line Keikyu, ga nhỏ, bé hơn JR kawasaki nhưng cháu thích ^^


Vào công viên cũng thưa thớt không có người mấy, có mấy mẹ cho các con đi picnic và loại chắc vô công rồi nghề như cháu đi chụp ảnh.

Mùa này thì ở đâu cũng ít hoa nên gọi là flower world cũng chỉ có lẻo tẻo, cháu đoán hết đợt cosmos này là họ trồng xác pháo, đã thấy một số khu họ cày lên rồi. Cháu có may mắn vì gặp được đỗ quyên và tú cầu giữa mùa thu, cũng có tí ngạc nhiên, các em nảy trái mùa không hiểu có thuốc gì của Tàu tống vào không. Cháu còn gặp morning glory (bìm bìm Việt Nam và Asagao Nhật Bản) màu heavenly blue, ở VN k có các bác thích màu này phải order hạt về, vẫn nở tưng tửng. Hoa này báo hiệu mùa hè cùng pháo hoa và yukata.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/combine_images.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/combine_images1.jpg

Khu vườn herb lúc cháu đi qua thấy mùi thơm ơi là thơm, chỉ thấy ghi là rosemarry, chả biết có phải mùi cây này không, bạn cháu hay mua để nấu ăn.
Điểm lưu ý ở đây là con Godzilla trong một bộ phim rất nổi tiếng cháu biết từ hồi C3 nhưng không xem vì chả có anh đẹp trai chị xinh gái, con này điểm đặt chân đầu tiên của nó là vào Tokyo Bay nên nơi cháu đến tiếp theo cũng PR cho nó. Bọn trẻ con thích con này lắm, cứ "sugoi !!!!" chúng nó còn trèo lên, cháu lúc đấy mà không có ai có khi cũng trèo nhưng có người cháu sợ sập thì xấu hổ :">


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0017.jpg

Sau đó là vườn cosmos, quảng cáo chăng từ phía ga nhưng cháu đến muộn các em đã héo, tuy nhiên ở đây có gloden cosmos màu rất lạ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0020.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0058.jpg

Eizan
23-11-2013, 23:02
Cháu up nốt mấy ảnh cosmos hồng, loại này phổ biến nhưng ở Nhật to béo nhiều màu đẹp hơn ở nhà, vì cosmos chủ yếu là hồng nên gọi là thu anh đào các bác ạ, kẻo xem ảnh trên phải gọi là thu cúc vàng thì mới đúng :))


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0052.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0037.jpg

Thò cổ vào làm ảnh kỷ niệm, cháu đi một mình nên cũng không đú được.

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0022.jpg


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0038.jpg

Thực ra nếu cháu chịu khó chắc cũng nhặt được hạt cosmos vì hoa tàn nhiều rồi nhưng cháu biết cháu trồng cây trăm phát trăm chết nên thôi =))

Nói chung về Kurihama world nếu các bác đi mùa xuân cháu nghĩ là đẹp vì mùa này nhiều hoa, thậm chí mùa hè các bác có thể ngắm tú cầu còn nếu thích cánh bướm như cháu nên đi vào tháng 10 chứ không phải là lúc hoa thì tàn lá thì tái tái đỏ lửng lơ như cháu. Đây cũng là địa điểm nên xem xét vì nó không nổi tiếng nên các bác có thể tránh được người, những chỗ như Ueno park hay Yoyogi cháu không vào vì theo cháu chỗ đó người nhiều hơn hoa. Vào đây không khí trong lành yên tĩnh, cả cái thị trấn như trong truyện tranh các bác hay đọc chứ Tokyo hiện đại thì chắc phải trong các manga mới, gần đây cháu không update truyện mới nên không biết ;)

Vào cửa free, nhân viên nhiệt tình, cháu rất quý bác nhân viên ở đây, bác nói tiếng Nhật cháu phun tiếng Anh mà vẫn hiểu nhau, bác í chỉ đường đi tham quan công viên cho cháu và mô tả là cháu đi sẽ hết 45ph mà cuối cùng cháu la cà qua cả giờ ăn trưa.

Mai cháu sẽ xem lại ảnh, cháu chụp thì xấu rồi nhưng resize càng xấu tợn các bác nhỉ :">

nkn1506
24-11-2013, 12:36
Bạn có thể chia sẻ về cách đi, ăn, ở thêm cho anh chị em phượt có cơ hội thăm Nhật ko zậy?
Bạn đi mấy ngày, total hết nhiu? Bạn biết tiếng Nhật ko? Hay chỉ tiếng Anh?
Mình thích Nhật lắm mà còn ngại vụ ngôn ngữ nên chưa dám đi

Eizan
24-11-2013, 13:16
Bạn có thể chia sẻ về cách đi, ăn, ở thêm cho anh chị em phượt có cơ hội thăm Nhật ko zậy?
Bạn đi mấy ngày, total hết nhiu? Bạn biết tiếng Nhật ko? Hay chỉ tiếng Anh?
Mình thích Nhật lắm mà còn ngại vụ ngôn ngữ nên chưa dám đi

Mình đi 15 ngày, tổng chi phí hết 45triệu tiền Việt không kể quà cáp mua sắm. Do cũng ở nhờ tới gần chục ngày nhưng nếu bạn ở hostel 1 ngày tầm 2500Y. Mình không biết một chữ tiếng Nhật nào, chủ yếu chỉ trỏ lung tung thấy không có vấn đề gì, đặc biệt nếu bạn cầm theo wifi thuê đâu tầm 4000Y sẽ tiện hơn tránh lạc đường. Đi lại chủ yếu bằng tàu và xe bus nhưng ở Nhật mình đã được thử tuốt trừ xe máy :")

KANNONZAKI LIGHTHOUSE
Cháu chơi bời ở Kurihama cũng quá trưa nên mua đủ thứ ở siêu thị ăn vặt, sang Nhật cháu ăn vặt như điên, toàn những thứ ở VN ít ăn vì sợ béo và sâu răng mà sang đây cháu chén ngày ngày.

Sau đó cháu tới Kannonzaki để ra ngọn hải đăng, đây không phải ngọn hải đăng đẹp và nổi tiếng của Nhật nhưng đơn giản là nó gần Tokyo nhất, đặc biệt ngay gần Kurihama. Cháu thấy đi Nhật của cháu hơi nhiều núi nên ra biển chút cho nó cân. Cháu cúng thích ra biển nữa, nhất là mùa đông cho đỡ... đông ^^

Lần này cháu phải hỏi đường khá nhiều, từ việc bắt bus nào tới việc tìm đường, cháu dùng tiếng Anh hỏi mấy em tầm lớp 9, rất buồn là các em hầu như không nói được chút gì nhưng do cháu rặn ra được chữ bát xự (bus) và Kannonzaki, các em đã nhiệt tình hỏi được bus cho cháu. Đang ngồi trên bus thì cháu thấy 1 cái ngọn hải đăng, cháu nhảy phắt khỏi xe hồ hởi lao đến, cuối cùng cháu nhầm, cái này không phải là Kannonzaki lighthouse dù cháu đang đứng trên đất kannonzaki. Cháu cứ đi lòng vòng mà lúc này tầm 2h, đường vắng tanh chả có ai để hỏi ngoài mấy bé lớp 1 mà cháu dự là không nói được tiếng Anh.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/Untitled-1.jpg

Các bác nào nếu ít xem phim thì có thể chưa biết, học sinh cấp 1 ở Nhật dùng 1 loại cặp, ngày xưa truyền thống là bé gái máu đỏ, bé trai màu đen, cặp này khá đắt, tầm 150$ nhưng rất bền, các bé sẽ dùng hết cấp 1 (6 năm) trông thì nặng nhưng cầm lên nhẹ. Các em cũng đồng phục mũ vàng nữa. Trẻ con ở đây tự đi bộ đi học như hồi cháu bé hoặc có thể được các anh chị lớp lớn hơn (lớp 5,6) đưa về, cái này vừa là tăng tình cảm giữa các em cùng trường, cho các anh chị thêm trách nhiệm, vừa tiện luôn vì việc đưa đón được chia theo khu phố ở. Tan học thì tầm 3h là tan rồi.

Cháu đi lạc từa lưa, đã định quay về thế nào lại gặp 1 cái bản đồ khu vực, dù không có đánh dấu ngọn hải đăng ở đó nhưng theo bản đồ của cháu cháu cũng mò ra mình đang ở đâu. Đi bộ thêm khoảng 1km cháu bắt đầu thấy bóng dáng khách du lịch, yên tâm hẳn nhưng vẫn không tìm được đường vì đường theo bản đồ bị chặn do tu sửa. Chờ 1 lúc có một bác dắt chó đi tập thể dục, cháu hớn hở lao ra hỏi, kannonzaki todai (may mà cháu nhớ ra từ ngọn hải đăng là todai do hôm qua vừa search chứ không hỏi từ kannonzaki thì có mà bác í chỉ luôn là đây), bác í thao thao bất tuyệt tiếng Nhật cháu cứ "Hai, hai" mà cũng chả hiểu mẩy nhưng vẫn đi đúng đường mới hay.


http://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/Untitled-12.jpg

Dọc đường có rất nhiều cột hình ngọn hải đăng

Cháu leo lên ngọn hải đăng lúc 3h30 mà 4h đóng cửa, định ngắm hoàng hôn mà không được, họ đóng cửa hơi sớm.
Kannonzaki todai khá nhỏ nhưng là ngọn hải đăng chính của khu vực vịnh Tokyo, từ trên ngọn hải đăng thấy được vịnh Tokyo và cái ngọn hải đăng nho nhỏ lúc nãy cháu đi nhầm. Lúc cháu lên chỉ có một mình, chính ra phải bắt chước phim hét AAAA BBBB các loại, cháu cũng định hét gọi mấy cái tàu kiểu "mày ơi chơi ngoài đấy vui không?" nhưng sợ họ không hiểu tiếng Việt nên thôi.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0066.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0072.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0068.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0084.jpg

Lúc về cháu còn ra bãi biển chơi, lúc nãy thấy mấy mẹ con Tây tắm cháu cũng cởi giầy nghịch nước, rét kinh các bác ạ, cháu từng ra biển lúc tầm 10oC mà không thấy cóng như nước biển ở đây. Cháu không dám nghịch dại vì sợ ốm dù nước biển rất trong. Chơi một tẹo mà sau lạnh cóng chân lại còn phải ngồi phủi cát rõ khổ. Cháu hâm mộ mẹ con nhà kia vô vàn.

Đi ở Nhật cháu thấy nước sông, nước biển, nước hồ đều rất trong có phải vì cát với đá khá to chứ không có phù sa như mình? Mà màu nước biển màu xanh ngọc nên rất lạ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0086.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG_0089.jpg

Về đến nhà cháu lấy được một cái dấu, ở Nhật rất nhiều dấu nhưng mấy hôm sau chảu chả mang sổ nên không ịn thêm được cái nào.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMG.jpg

Cháu quên đây là cái ngọn hải đăng làm cháu xuống vội bus và bị lạc, nó be bé đằng xa kia ạ X_X


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/IMAG0674.jpg

lehanh20487
24-11-2013, 14:44
Hóng tiếp bạn chủ thớt ơi

tungnth
24-11-2013, 16:54
nhớ Nhật Bản quá, post tiếp nhé bạn :)

Eizan
26-11-2013, 12:00
NIKKO

Nikko là một thành phố du lịch nổi tiếng ở tỉnh Togichi, từ Tokyo đi lên Nikko khá tiện, chỉ hết 2h tàu. Theo rating của Japan giude thì Nikko là địa điểm rất thú vị thế nên cháu hăm hở đi luôn, thêm vào đó report lá ở đây đã đỏ. Cháu dùng Nikko pass tầm hơn 4000 Y để đi từ Tokyo (Asakusa) - Nikko và đi lại ở Nikko, các bác nên mua pass nếu định đi đặc biệt là lên vùng hồ Chuzenji cũng như Yumoto onsen vì bus 1 chiều đâu 1500Y. Đại để thì Nikko có thể chia tạm làm 2 vùng, vùng ở gần phía ga là vùng di sản thế giới gồm các đền và chùa, đi từ ga rất gần, có thể đi bộ (tầm khoảng 2km) còn vùng xa hơn là quanh hồ Chuzenji, ở đây chủ yếu là cảnh thiên nhiên và onsen. Cháu thích cảnh hơn là đền nên cháu mua All Nikko pass (~4000Y) còn nếu bác chỉ đi vùng di sản thì pass tầm hơn 2000Y thôi.

Lần này cháu đi với bạn cháu, nó ở VN đã hiền lành dịu dàng, giờ sang Nhật như người Nhật luôn. Cháu ở với nó mà nó sạch sẽ lau li làm cháu thấy ngại vì phá phách bầy bừa. Bạn cháu được nghỉ 3 ngày liền nên quyết định đi Nikko 2 ngày chứ ban đầu cháu cũng không định đi vào ngày nghỉ. Trong đợt đi Nhật lần này có 4 ngày cháu đi với bạn là 4 ngày không thú vị nhất vì toàn đi t7, cn rất đông và tội chủ quan ỉ lại chúng nó mà cháu bị lạc đường, không biết nên đi đâu vì không tìm trước và đi những chỗ mình không thích lắm. Dậy từ hơn 6h mà 8h hai đứa mới ra được khỏi nhà vì gái của cháu nấu ăn, cháu rửa bát và gái phải makeup ạ. Ở Nhật ngày nào cháu cũng phải cảnh nằm trong chăn và nghe tiếng bạn cháu dậy lục cục từ 6h để 7h30 đi làm còn cháu hôm nào đi chơi xa thì 6h dậy 6h15 đã quắn đít chạy ra ga.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/Untitled-1-1.jpg

Trên đường đi chỉ có ruông ^^

Tới Nikko là tầm 11h, nhảy xuống tàu lạnh hơn, mấy cây lá đỏ đỏ cháu rất hí hửng nhưng đến lúc ra khỏi ga và nhìn dòng người dằng dặc xếp hàng ở bến bus mà cháu xịt hứng luôn.



https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko.jpg

Ga Tobu Nikko

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko1.jpg

Nhưng ngôi nhà dọc hai bên đường ở Nikko rất đẹp, chủ yếu là hàng ăn hoặc hàng lưu niệm

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/Untitled-12-1.jpg

Một bốt điện thoại mà cháu dự là ít dùng vào thời buổi điện thoại di động tràn lan và Ip5 cho không ở Nhật thế này

Bọn cháu đi cầu Shinkyo trước vì tiện đường nhưng đến nơi cháu thấy đây có thể gọi là cầu Thê Húc phiên bản Nhật. Các bác sẽ gặp cầu trước khi tới một loạt đền chùa ở Nikko, chính thức thì cầu thuộc đền Futarasan. Cháu thì không có hứng thú gì với việc mua vé để đi lên cầu nên chỉ ngắm loang quanh, trên cầu chủ yếu là các chị mặc kimono chụp ảnh. Dưới cầu là dòng nước chảy khá xiết, nước lại trong leo lẻo, bạn cháu ngắm cầu, cháu ngắm nước một lúc thì đi lang thang quanh đó. Đường tắc cứ gọi là tịt vì nhà nhà người người kéo về Nikko các bác ạ.




https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/IMAG0985.jpg

Cầu Shinkyo

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko3.jpg



Ảnh ọt một tí thì đi ăn trưa (máy ảnh cháu sau 1 ngày ở Kurihama và Kannonzaki đã ngất vì sạc 100V nên toàn bộ ảnh Nikko, Hakone = điện thoại), quanh đây đều khá đắt vì là khu du lịch, một bữa tầm 2500Y mà cháu nhìn cũng thấy chả có gì, chúng cháu ăn ở 1 hàng tầm 1000Y. Nhà hàng này có 2 bác gái già làm, lúc chúng cháu vào thì không có ai, rất ấm cúng, khắp tường, trần dán đầy giấy của thực khách, bọn cháu cũng xí xớn viết mấy dòng tiếng Việt. Thức ăn ở đây thì cháu đánh giá là rất thường, chỉ được cái là tiện và rẻ (so với hàng quá ở Nikko) thôi ạ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko5.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko4.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko7.jpg

Ăn xong cháu hùng dũng lên hồ Chuzenji, theo dự là đi mất 40ph, cháu nghĩ đi về tối ra đền xem họ thắp sáng đền là vừa, hí hí. Cháu đứng mãi mà bus chả thấy, toàn thấy ô tô riêng lặc lè đi tới sau đoạn đường tắc dài dằng dặc. Hai đứa đứng chờ mà hồi tưởng như hồi cấp 3 chúng cháu đi bus đi học nhưng buồn đời là ở VN bác có thể cố chen lên bus còn ở đây đông quá thì họ không cho lên nữa, bọn cháu k lên đc cái bus thứ nhất, chờ 30ph để lên cái thứ 2, nói chung chờ bus đã gần 1 tiếng.
Lên bus phằm phằm thẳng tiến vượt qua chố tắc xe leo lên núi, lá vàng lá đỏ lá da cam rực rỡ 2 bên đường nhưng điện thoại cháu chụp lên tèm nhèm nên cháu không up. Phi được tầm 15ph thì bác lái xe bảo "tắc đường các bạn ạ". Cháu được thưởng thức đặc sản tắc đường ngày hội của Nhật, rất trật tự xe cháu bò lên dốc, ghen tị với các bạn đi xe máy xe đạp, cháu ngồi thưởng thức đặc sản và nghe nhạc. Cháu thì rất thoải mái vì đi học cháu hay phải chờ thầy cô giảng tới hàng tiếng đứng trước cửa phòng nên cháu không thấy vấn đề gì, lại được nhìn ngó cảnh vật, chỉ có bạn cháu là sốt ruột, nó cứ nhặng hết lên, than thở. Lên núi cao lạnh phết, cửa kính đọng sương mờ mịt, trong xe 2/3 khách vật vờ ngủ.

Eizan
26-11-2013, 12:54
Lên tới hồ là tầm 5h, vị chi cả chờ bus và đi cháu mất tầm hơn 3h. Trời đã tối như thế này:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko6.jpg

Ở đây thì có hồ Chuzenji và thác Kagon là nổi tiếng, chơi bình thường cháu nghĩ hết một buổi, ngoài ra cũng có một số onsen ở khu vực này. Bác có thể mua vé đi tuyền trên tàu, ra thác ngắm và đi tắm onsen.
Đã mất công lên mà trời tối rồi nên cháu đi ra thác Kagon, đẹp lắm các bác ạ, từ bé cháu chưa thấy thác nào to thế, nước bắn mịt mù nhưng tối rồi chả thấy gì. Trời núi rét tầm 5-7oC, bọn cháu ngắm thác tầm 30ph thì lại xếp hàng chờ bus đi về. Tắc đường nên bus mãi chả lên được, hàng chờ của cháu tầm hơn 150 người, chúa lạnh dã man, có mấy bạn Ấn Độ rất hay, 1 bạn đứng xếp hàng cả làng đi ăn cỗ mà về vẫn có chỗ. Cháu với bạn thì đứng đó cùng mấy cụ già Nhật. Ở Nhật có cái là dù các cụ già nhưng rất tự lập, không bao giờ chen hàng, không bao giờ nhờ vả nhường chỗ, cháu rất khâm phục. Các bác điều hành bus cũng lo, cứ ra đếm người rồi gọi điện xuống núi. Bọn cháu cũng lo vì nếu sau 9h bọn cháu không check-in thì sẽ bị huỷ phòng.
1h chờ đợi cháu cũng lên được xe về và đường không tắc, về tới Nikko tầm 7h30. Đến ga có chuyện vui cực các bác ạ, bạn cháu nghe nhầm Kamiimachi thành Shimoimachi (là ga bọn cháu phải xuống để chuyển tàu) thêm vào việc lúc đi cháu đi tàu limited express nên nó bỏ qua Kamiimachi, đinh ninh nhảy xuống sớm 1 ga. Ga này xinh, không có ai cả, bạn cháu sợ quắn lên, nó bảo ở Nhật chưa gặp ga không nhân viên như này bao giờ, đọc lại chỉ dẫn biết mình xuống nhầm ga và ga hẻo lánh này bọn cháu phải chờ 30ph mới có tàu tiếp. Cháu thì sang Nhật cái gì cũng thấy thích, tâm lý lại tưng tửng nên trải nghiệm lạc ga 2 lần thế này cháu cũng vui, cháu đừng ở ga mà bạn cháu càng lo cháu càng buồn cười :))


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko8.jpg

Bạn cháu nhất thiết phải đứng trước cái camera, nó bảo nhỡ có bọn tội phạm nhìn có thể sẽ sợ và tha cho nó, cháu thì kiếm góc nào tránh gió chứ chờ bus với chưa có gì ăn cháu rét run rồi. 30ph đi tàu tiếp sau tới Shimoimachi, bạn cháu hỏi chị nhân viên tàu tới Kosagoe (nơi chúng cháu thuê phòng) chả hiểu nó làm sao lại nghe nhầm platform, chúng cháu nhảy lên tàu quay lại Nikko, quá quyệt và lại đành nhảy xuống Kamiimachi tiếp =))) Chờ tiếp, qua lại Shimoimachi, gặp lại chị nhân viên, chị í cũng ái ngại vì bọn cháu nhầm tàu, chỉ dẫn rõ ràng theo chị thì gần 9h bọn cháu mới có tàu về Kosagoe vì đó là một ga nhỏ. Thế là đành đi taxi, về tới chỗ ở là 10km hết 4000Y các bác ạ. Bác lái xe taxi tầm gần 70 tuổi rồi, cháu nhận thấy sự già hóa của người Nhật, những việc phục vụ không quá vất vả ở các thành phố nhỏ giờ đây toàn người già, cháu thấy cũng hay vì bố mẹ cháu về hưu rồi hay nói là buồn, nếu công việc không quá vất vả thì đi làm cũng thích các bác nhỉ.

Check in xong xuôi chúng cháu mò đi ăn thịt nướng. Cửa hàng (lại) do 2 bác gái khá già làm chủ và một bác bị liệt sau di chứng tai biến mạch máu não, ở VN chắc không đi làm nữa nhưng bác í vẫn phục vụ tận tình, cháu lại thấy hâm mộ tinh thần của các bác Nhật. Nhưng mà ăn không ngon các bác ơi, ở nhà mình hay dùng một miếng mỡ quyết lên vỉa nướng rồi để đấy, ở đây không. Cháu có hỏi thì bác í bảo là ở đây không ai cho mỡ vào cả, nhỡ lửa bùng lên thì sao. Các bác rất băn khoăn với đòi hỏi trái khoáy của chúng cháu, ăn khô chán òm mà hôm sau cháu bị đau bụng, lần duy nhất ở Nhật cháu bị. Về phòng tắm rửa xong cháu vật ra vì ... vẫn đói và mệt.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko9.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko10.jpg

Nhà nghỉ bạn cháu book trên Rakuten (là một trang bán hàng onl của Nhật, bán đủ thứ hầm bà lằng từ tour tới quần áo thức ăn. Nhà này họ xây nhiều ăn nhà cạnh nhau, có nhà chỉ để cho 1 gia đình thuê, có nhà chia thành nhiều phòng, như cái cháu ở là 4 phòng khác cách biệt cho khách lẻ. Đằng sau nhà là rừng thông, nhà nghỉ do 2 vợ chồng quản lý, họ sẽ đưa đón bác ra ga Kosagoe nếu cần

Sáng hôm sau cháu quyết tâm dậy sớm để tránh tắc đường vì cháu muốn lên núi lắm, trời hôm nay đẹp hơn và bớt lạnh hơn. Chủ nhà đưa chúng cháu ra ga, thế mà chuyển tàu loanh quanh đến ga Tobu Nikko cũng đã hơn 8h và lại chờ bus và lại được thông báo tắc đường. Bạn cháu bảo cho cháu quyết nhưng vì tối phải về Tokyo sớm (chuyến cuối là 5h30 và nếu không đi thì phải đi tàu nhanh và không dùng được All Nikko Pass) cháu đành không lên núi nữa mà chơi ở vùng di sản để nếu có tắc đường có thể đi bộ về ga.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko11.jpg

Một ngôi nhà bên đường

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko12.jpg

Đường đi bộ vào khu đền, lúc này khách vẫn vãn lắm nhưng chỉ tầm 30ph sau là thế này:

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko13.jpg

minabe
26-11-2013, 13:33
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/Untitled-1.jpg[/CENTER]

Các bác nào nếu ít xem phim thì có thể chưa biết, học sinh cấp 1 ở Nhật dùng 1 loại cặp, ngày xưa truyền thống là bé gái máu đỏ, bé trai màu đen, cặp này khá đắt, tầm 150$ nhưng rất bền, các bé sẽ dùng hết cấp 1 (6 năm) trông thì nặng nhưng cầm lên nhẹ. Các em cũng đồng phục mũ vàng nữa. Trẻ con ở đây tự đi bộ đi học như hồi cháu bé hoặc có thể được các anh chị lớp lớn hơn (lớp 5,6) đưa về, cái này vừa là tăng tình cảm giữa các em cùng trường, cho các anh chị thêm trách nhiệm, vừa tiện luôn vì việc đưa đón được chia theo khu phố ở. Tan học thì tầm 3h là tan rồi.

Trong siêu thị họ bán cặp hs có những cái lên tới 45K yên * 210 vnd = 9 triệu vnd, hãi (mấy năm trc tỉ giá 275 thì nhân lên còn cao hơn).

Eizan
28-11-2013, 21:47
Hôm sau ở Nikko bọn cháu đi được đền Tosogu, ngôi đền nổi tiếng nhất ở đây, thờ Tokugawa Ieyasu, vị shogun đầu tiên.. Đền nằm trong rừng cùng một quần thể nhiều đền chùa xung quanh khác, đi từ ga Tobu Nikko cũng không xa, đối với việc tắc đường mấy ngày nay thì hầu hết du khách chọn đi bộ, vừa đi vừa ngó nghiêng hàng quán hai bên đường.

Đền gồm có một cổng (torii) bằng đá, một ngôi chùa tháp 5 tầng, một cổng Yodaiemon lớn được chạm khắc tinh xảo (đang sửa chữa lúc cháu đi), nhiều nhà (phòng) thờ khác nhau, khu 3 con khỉ và mèo ngủ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko18.jpg
Cổng Karamon theo kiến trúc của Trung Quốc

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko20.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko19.jpg

Sanjinko

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko174.jpg

Một chị gái trong đền, cháu rất thích ngắm các anh chị làm trong đền vì nhìn họ rất có khí chất chứ không phải xinh đơn thuần, cơ mà cũng xinh ^^ Cháu chụp trộm vì biết người Nhật không cho chụp, sau này các bác sẽ thấy kiểu ảnh này của cháu. Biết là sai mà vẫn cố, bác nào cho cháu tiền sang chơi tiếp lần này cháu hứa k chụp trộm ^^

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko15.jpg

Ở Nhật gia đình hay đi du lịch, con còn bé xíu mà bố mẹ tha lôi đi rất kinh, nhóc này cháu thấy khó mà quá 6tháng, công nhận cứ như ở VN thì bố mẹ chả được đi đâu.

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko16.jpg

Hình chạm khắc mèo ngủ

Lúc nhìn thấy cái con mèo này cháu cười lăn lộn, lúc đọc tờ hướng dẫn của đền họ ghi là "sleeping cat statue" cháu hình dung ra một cái tượng khổng lồ hình con mèo ngủ hoặc một khu thờ cái tượng đấy. Cháu đi theo chỉ dẫn cùng đoàn người tự nhiên có đoạn mọi người dừng lại giương các loại máy ảnh điện thoại lên chụp cháu cũng khôgn biết tới khi bạn cháu gọi "con mèo ngủ" kìa, cháu ngước lên nhìn, hóa ra là hình chạn khắc nhỏ xinh trên gác mái cổng. Cháu chụp vì quá hiếu kỳ, không ngờ nó nhỏ thế. Theo cháu biết thì đại loại con mèo này tượng trưng cho sự yên bình, ngủ cả ngày như mèo cũng sướng các bác nhỉ?


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko21.jpg

Đường ra khỏi đền

Theo cháu ấn tượng thì đền này rất rực rỡ bởi màu vàng, rất nhiều chi tiết cột, mái được dát vàng, vào trong đền còn có khu đền chính bậc thang mạ vàng được đặt từ Trung Quốc và rất đắt (cháu không nhớ giá, lúc người ta nói bạn cháu dịch vội cho cháu nghe nhưng xung quanh mọi người ồ òa rất nhiều). Rất tiếc chỗ đó không cho chụp ảnh, cháu còn vào đó ngồi nghe giới thiệu về đền, xem làm lễ nhưng toàn bằng tiếng Nhật nên cháu không hiểu được, rất lãng phí.
Đền gồm nhiều khu khác nhau, cháu cảm giác mình hình như không xem được hết vì quá đông và quá mệt, hôm đấy cháu bị đau bụng cả ngày sau khi ăn thịt nướng :(


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko25.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko26.jpg

Hàng lưu niệm không rẻ tí nào ... với cháu, đợt đi Nhật cháu chỉ tự mua cho mình một cái khăn tay ở Kyoto vì cháu hay xì mũi (cháu đùa đấy :")) khăn đẹp cháu để lau tay, cháu xì bằng khăn khác, cháu học cái ngành ngày nào cũng rửa tay gần chục lần nên cũng tiện)

Eizan
28-11-2013, 22:27
Chơi ở đền xong cũng hết buổi sáng, cháu đi ăn trưa. Nikko rất đông và quán náo cũng ặc khách, cháu ghé vào ăn ở một quán nhìn đẹp đẹp.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko27.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko23.jpg

Ramen ăn cũng được không có gì đặc sắc. Phải chờ rất lâu vì quán đông, sau đó còn nhiều người còn phải xếp hàng để có chỗ ngồi ăn, ở Nhật có văn hóa xếp hàng, nếu ở nhà chắc cháu đi tìm hàng ăn khác. Ngồi ăn cạnh một đại gia đình ăn ramen húp sùm sụp, cháu nhớ mọi người bảo ăn phải thế mới ngon ở Nhật, cháu cũng bắt chiếc nhưng không ra được tiếng hay như họ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko24.jpg

Còn có một gia đình tây, thằng bé con ăn đũa 3 chiếc, 1 tay cầm 1 đôi như mình, tay kia nó cầm 1 chiếc để đỡ thức ăn vì nó gắp bị tuột, vật lộn như cháu ăn dao dĩa

Ăn xong cháu vào quán cafe mà không uống được gì vì bụng đau, bạn cháu xin cho cháu cốc để uống thuốc. Cháu mang đủ hầm bà lắng thuốc từ VN sang đúng là không thừa nhưgn không ngờ bị đau bụng, cháu cứ nghĩ cháu phải dùng thuốc viêm họng cơ mà lạnh thế không sao. Thuốc cháu uống là hỗn dịch phải pha với nước, thấy cháu lắc cốc vì không có thìa ngoáy bác bán hàng chạy ra đưa thìa cho cháu, thực sự người Nhật rất tỉ mỉ tận tình. Uống xong bụng cháu cũng đỡ đỡ. Chúng cháu định đi vào chùa Rinnoji nhưng nhìn người lại như hội chùa Hương đâm sợ, với lại chùa cũng đang tu sửa nên thôi, đi lang thang ngắm lá đỏ rực rỡ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko30.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko31.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko28.jpg

Sau đó nhìn qua một cái cổng ngay đối diện chùa là một khu vườn lá đỏ, cháu vào luôn, nó là vườn Shoyoen và nhà trưng bày Tokugawa.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko32.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko33.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko312.jpg


Chơi xong ở vườn thì cháu đi bộ về ga dù xa nhưng hai bên đường lá đổi màu vàng rất đẹp, so với tắc đường đứng trên bus thì ý kiến này hay hơn ^^ tầm gần 9h hơn cháu về tới nhà.

Eizan
28-11-2013, 22:30
Đi Nikko về cháu mệt lừ đừ vì 2 hôm dạy sớm, lạc tàu, tắc đường, đông người từ xếp hàng tới không có chỗ ngồi trên tàu và căn bản là đau bụng. Cháu về tới Tokyo là vật ra ngủ, hôm sau cháu đi trong trung tâm Tokyo cho lại sức.

Cuối cùng đi Nikko cháu chỉ thấy được lá đang chuyển màu, người và vào được đền Tosugu, vườn Shoyoen. Dù thế cháu vẫn rất thích Nikko, nếu có điều kiện cháu sẽ quay lại, bạn cháu cũng bảo bạn cháu sẽ quay lại vào lúc không phải mùa du lịch và tiếc là cháu đã đến cạnh hồ Chuzenji rồi mà không được nhìn thấy nó. Vùng Okunikko mà cháu lỡ là một trong những điều cháu tiếc hùi hụi sau đợt đi Nhật này.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko22.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0974.jpg


Cháu mang một ít lá về ép nhưng lại ép vào tờ hướng dẫn du lịch Nikko mà trước hôm về VN cháu dọn nhà cho bạn vứt bay. Bây giờ còn 1 cái lá k đẹp nhặt ở Takayama nhét vào ví và không bị vứt. Cháu rất chán cháu '___'


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/IMAG0986.jpg

Dù sao có một cái rất ngộ là nhờ viết lên đây cháu có cơ hội xem lại cháu đã đi đâu, VD cháu chỉ biết đó là đền Tosogu còn tên từng tòa nhà cháu không biết, bây giờ về lục lại ký ức + google cũng là một thú vui mới.

ehviet
29-11-2013, 08:37
Đi Nikko mà bị kẹt đường thì đáng tiếc thật nhưng dù sao cũng còn hơn mình, đến ngay năm cả đền đóng cửa để tu sửa (10 năm mới làm một lần nhằm ngay lúc mình đến mới buồn). Vào mùa hoa anh đào hay thu vàng mà đi Nikko thì đông như nêm, chỉ có cách là phải ở gần các khu vườn quốc gia qua đêm và tránh cuối tuần thì mới đở đông người thôi.

Tiếp đi bạn...

Eizan
29-11-2013, 12:24
Vâng đúng đấy ạ, nếu cháu đi vào ngày thường sẽ đỡ hơn, cháu lại đi vào dịp 3 ngày nghỉ liền kề nên càng đông hơn. Từ lúc ở Asakusa chị hướng dẫn viên của Tobu đã bảo bọn cháu đừng đi hôm nay nhưng vì cô bạn chỉ được nghỉ dịp này nên chúng cháu cố đi, thực ra cuối tuần ở lại Tokyo cũng hay, tàu sẽ vắng hơn vì là ngày nghỉ. Hoặc có thể đi sớm một chút, cháu dậy được sớm nhưng bạn cháu không dậy được mà nó lại lỉnh kỉnh son phấn rất lâu :D

Cháu cũng thấy nếu có dịp quay lại chắc cháu sẽ đi lại Nikko nhưng mấy năm tới cháu khó mà rời Hà Nội quá 3 ngày được X_X

Eizan
30-11-2013, 12:39
TOKYO

Hôm sau cháu đi chơi Tokyo với một bạn người Nhật. Bạn này rất thích Việt Nam, đến VN 13 lần rồi và tháng 1 này sang tiếp lần thứ 14, cháu quen bạn í ở Việt Nam hồi năm ngoái, cũng chưa thân lắm nhưng bạn í rất dễ gần và tốt bụng, cháu sợ chả có việc gì để nói mà cháu cũng thích đi một mình nhưng bạn í cứ bảo hôm đấy tao được nghỉ làm để tao đưa mày đi khu Asakusa, thế là cháu đi Asakusa.

Trời mưa cả đêm, tới sáng vẫn mưa, cháu ra khỏi nhà bạn cháu hỏi đủ thứ có quên ô không, chìa khóa... cháu ok thế mà cháu quên quà cho bạn người Nhật, phải quay lại lấy, chưa hết đi rồi cháu nhớ ra mình quên... tiền, chỉ có 3000 kẹp trong cái để thẻ Suica, quá chán. Cháu vốn là người đúng giờ nên cuối cùng người đi muộn là bạn người Nhật, bạn í muộn tới gần nửa tiếng lận nhưng lai may là ngớt mưa :))
Trong lúc chờ bạn í có 1 bạn người TQ ra hỏi đường bằng tiếng nhật, cháu nói tiếng Anh là tao k nói đc tiếng Nhật đâu, bạn í băn khoăn rồi nói 1 tràng tiếng Trung, cháu lại tao chỉ nói được tiếng Anh thôi và tao không biết đường đâu. Người Việt giống người Trung Quốc nhỉ, đi đâu cũng bị nhầm mà bây giờ cháu vẫn khăng khăng là cháu không giống người Trung Quốc mà tại cháu đen với mặt tròn tít thò lò chứ không da trắng mặt thanh mắt xếch như các bạn í?

Đầu tiên cháu đi chùa Senjoji, cháu băn khoăn về sự khác nhau giữ temple và pagoda, trong temple hay có cái pagoda 5 tầng, bác nào hiểu giải thích cho cháu với ạ? Senjoji là temple rất nổi tiếng ở Asakusa, hình như du khách cứ 10 người đến Asakusa là 10 người phải vào ngôi chùa này, chụp một cái ảnh ở chính điện một phát (cháu cũng adua làm một cái).


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa13.jpg

Cổng ngoài của chùa là Kamirarimon, hị hị rất đẹp ạ, cháu rất ấn tượng vì đang đi trên phố toàn nhà cao tầng bỗng dưng thấy một cổng chùa. Tại cháu đi với bạn người Nhật và bảo là "mày dẫn đi đâu tao đi đấy" nên không biết mình đi đâu lúc đấy kiểu "Ồ, chùa Senjoji đây à".

Trước khi đi vào chùa sẽ đi qua dọc phố Nakamise chủ yếu bán đủ đồ lưu niệm hầm bà lắng. Hồi ở Việt Nam cháu xem ảnh thích dọc phố này lắm mà khi đi đến cũng thấy bình thường. Họ bán mấy thứ linh tinh như mặt nạ, khăn, các loại bánh được cái có món kem trà xanh rất ngon (cháu cứ ăn xong mới nhớ là phải chụp ảnh nên coi như các bác đành tưởng tượng vậy). Lúc cháu mới vào chùa thì phố còn vắng còn lúc ra thì đông nghẹt.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa16.jpg

Phố Dempori, lúc sáng cửa hàng chưa mở, cửa cuốn được sơn hình rất hay

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa17.jpg

Vào trong chùa thì cháu không chụp ảnh nữa vì ... mải đọc thông tin với ngắm, chùa có 2 tượng trái phải trấn chùa rất to, giống ở Việt Nam. Sau đó là vào chính điện thôi ạ.
Cháu được bạn cháu dạy lại rửa tay: rửa tay trái, rửa tay phải, đổ nước ra tay trái để lấy nước súc miệng, dốc ngược lại để rửa cán. Thế nên người Nhật họ có khăn tay cũng đúng mà chắc các chị Nhật make up đi chùa phải dùng loại chống nước chứ không trôi hết mỹ phẩm các bác nhỉ ^^ Còn lễ thì lần lượt là ném xu nhẹ nhàng (saisen vào cái hòm là saisenbako), cúi đầu lạy 2 lần, cầu, cúi đầu 1 lần. Uhm nói chung lúc trước thì cháu từng làm sai tùm lum như là lấy ít nước quá phải lấy 2 lần, lấy nước thẳng từ cái gáo để súc miệng, không rửa cán. Cháu còn cầu xong mới vỗ tay vì ở nhà mình cầu xong mới lạy.
Cháu cầu nhẹ nhàng một câu là cho mọi người sức khỏe may mắn, ở Nhật mọi người cũng cầu nhanh chứ không như ở nhà, cháu từ bé hay đi chùa với mẹ, mẹ cháu cầu lâu lắm, cháu toàn phải chờ có hôm còn nghe thì thầm thành tiếng còn chắc vì bà bên cạnh cầu to quá mẹ cháu mất tập trung. Cháu đi chùa cũng sợ gặp những người khấn to, cháu loạn hết cả đầu vì tiếng khấn của các bà mà quên luôn cả mình đang cầu cái gì vớ vẩn lại đọc lại lời khẩn của họ thành ra cầu cho nhà họ hết ;P

Trong sân chùa:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa15.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa14.jpg


Bọn cháu đi lòng vòng khu Asakusa, hôm nay là ngày nghỉ của người Nhật thêm vào trời mưa nên đường vắng cháu rất thích, cái gì cũng nhìn ngó, cái gì cũng mới lạ. Đi Nhật cháu lúc nào cũng phải căng mắt ra kiểu thu hết tất cả vào tầm mắt và đem về nhà, chỉ mong là không quên (chứ ảnh thì cháu lỡ vứt đâu cả cái folder Gifu rồi các bác ạ). Cháu nhớ sáng hôm cháu về Việt Nam trên tàu không ngủ gật mà đăm đăm nhìn ra cửa sổ cố nhìn lần cuối dù cảnh đoạn ra sân bay thì ruộng nối tiếp ruộng, tí nữa cháu khóc (chả khóc được đâu, cháu chém đấy).

Toà nhà của hãng bia Asahi nổi tiếng nhưng cái như cốc cafe đen bên cạnh cháu không biết là cái gì, hỏi bạn kia bạn í nói tiếng Anh khó nghe nên bây giờ cháu cũng chưa biết là cái gì.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa18.jpg

Sau đó cháu đi vườn Rikugien, một khu vườn Nhật điển hình ở Tokyo, cũng là điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng chỉ có điều lúc cháu đến vườn vẫn còn xanh mướt và trời bắt đầu mưa lất phất nên cảnh vật khác buồn tẻ hiu quạnh (nhưng may cũng thế mà vắng). Đây là ảnh bạn cháu chụp tầm 3 tuần sau (cuối t11), lúc này lá bắt đầu chuyển màu rồi:


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524731_618592408200748_705754459_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1460248_618592464867409_1743811869_n.jpg

Trở lại thực tại hôm cháu đến mưa mịt mùng gió đùng đùng cây xanh xanh:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa25.jpg

Đi với người bản xứ cũng thích, bạn í giải thích đủ thứ hầm bà lằng cho cháu nào là ở vườn Nhật mày sẽ thấy bọn tao rải đá như thế này rồi có cái ao như thế này và ở Tokyo lắm quạ thế này, nó kêu A A A (bạn cháu bắt chiếc tiếng quạ siêu giống) mà bọn này to vật vã luôn đi một mình mà gặp hội chúng nó lúc xế chiều thì cháu cũng sờ sợ.

Eizan
01-12-2013, 21:52
Vườn nhật cháu thấy điển hình là có một cái ao ở giữa, trong ao sẽ thả cá vàng của Nhật (con béo núc ních màu đỏ, đỏ loang trắng, đen), baba. Có thể có 1 cái nhà nhỏ để thưởng trà, xung quanh là thảm cỏ được cắt tỉa kỹ càng và không cho mình chạy lên, cây trong vườn thường là cây tùng và các loại khác.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa1.jpg.html)

Cháu đến vào đầu tháng 11, chỉ có lác đác vài cây đang đổi màu lá, hôm cháu đi mưa gió đùng đùng nên rất là vui :)) Nói thế chứ lạnh kinh các bác ạ, khách họ ngồi trú mưa còn cháu cố đấm ăn xôi vẫn đi chơi bất chấp mưa rơi. Cả vườn có cháu + bạn lượn lờ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa24.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa24.jpg.html)

Quanh cây tùng họ quấn một mảnh rơm, lúc đầu cháu tưởng mặc áo ủ ấm cho cây, hóa ra là tránh côn trùng, bọn sâu bọ sẽ ăn rơm chứ không ăn cây, họ chỉ cần định kỳ thay mảnh rơm này là xong ^^


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa23.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa23.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa21.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa21.jpg.html)

Cẩm tú cầu (ajisai) là hoa nở vào mùa mưa, đầu hè ở Nhật tức là tầm t6, cứ đến mùa này là các bạn í đi ngắm hoa, đợt này chắc chưa lạnh nên thi thoảng cháu còn gặp tú cầu nở lác đác.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa22.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa22.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa19.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa19.jpg.html)

Vườn xanh mướt như mùa hè

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa20.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa20.jpg.html)

Quả cây momiji, các bác nào đi mùa hè lưu ý có khi còn gặp hoa momiji ^^

Vườn Nhật nói chung cháu chả thích vì họ làm tỉ tót quá, cảm giác mất tự nhiên, giống như nghệ thuật cắm hoa ikebana của họ, cháu thích hoa cắm kiểu phương Tây hơn. Vườn Rikugien so với cái vườn bé bé ở Nikko thì cháu thấy đẹp hơn nhưng vườn Nhật theo cháu là chỉ xem cho biết (hay là hôm cháu đi thời tiết xấu + chưa thay lá nên không thấy đẹp). Dù sao nếu ở giữa HN mà có không gian như mấy công viên hay vườn ở giữa Tokyo thì kiểu gì cũng là đẹp chán.

Trưa cháu ăn okonomiyaki, rất ngon mà mau ngán, cháu ăn được nửa cái là chán, nhiều món Nhật cháu ăn ngon nhưng cứ được một nửa là chán, bây giờ về nhà thì thèm :(


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa2.jpg.html)

Eizan
01-12-2013, 22:40
Ăn xong cháu đi tháp Tokyo (cũ) thực ra vì bạn cháu bảo đi chứ theo cháu trời mưa đi thế này là không đẹp, đi các loại tháp nên đi ngày trong thì mới ngắm được và cháu thấy ổn nhất là đi trước mặt trời lặn 1 tiếng, cảnh vừa đẹp vừa ngắm hoàng hôn sau đó thành phố lên đèn và đến tối lung linh chụp chán ta đi về.

Cạnh tháp Tokyo là chùa Zozoji, chùa này cháu không vào vì hôm đấy cực cực đông do có một nhóm nghệ sỹ hài biểu diễn và có sự kiện bắt tay của một nhóm idol nữ. Ở Nhật rất nhiều nhóm idol, họ được xây dựng lên để làm thần tượng, hát, đóng phim chỉ ở mức trung bình nhưng phải ký những hợp đồng rất khắt khe để được lăng xê và tạo hình tượng. Idol ở Nhật nổi tiếng đến nỗi cháu cũng biết vài người, trên tàu cháu chỉ 1 em bảo là "A, tao biết em này, ở AKB48" bạn người Nhật "Ờ nhưng tốt nghiệp rồi" mà trước đấy bạn í bảo bạn í không để í các nhóm idol, đơn giản về tin tức của các nhóm này tràn ngập trên các phương tiện thông tin. Hand shake event (sự kiện bắt tay) cũng rất quan trọng với họ, chỉ bắt tay fan và biểu diễn vài bài nhưng nếu mà có nhóm nổi tiếng thì cháu dự là cũng tắc đường đấy ạ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa5.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa5.jpg.html)

Lăng mộ của một vị shogun ngay cạnh chùa

Ở chùa có một dọc tượng thờ các em nhỏ không may mất sớm, đấy là một dãy dài những bức tượng từ mới đến rêu phong, đều được mặc áo, đội mũ len, có những chiếc áo đỏ ố màu, chuyển sang màu xanh của rêu. Hoa, chong chóng được cắm rất đẹp. Cháu thấy nhiều người chụp ảnh nhưng đi ở đây cháu cứ lạnh hết cả người vì càng nhìn mấy bức tượng trẻ em cháu càng thấy sợ giống như ra Văn Điển mà bác thấy mộ có ảnh một đứa trẻ cười tươi ấy. Cháu không dám chụp gì. Ở Nhật rất hay gặp những khu như thế này.

Lấy quẻ ở chùa, phải quẻ xấu thì buộc lại:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa4.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa4.jpg.html)

Năm nay là kỷ niệm 55 năm xây dựng tháp, cháu thấy dù tháp mới là Tokyo SkyeTree rất hot nhưng có vẻ tháp cũ vẫn thu hút được nhiều khách du lịch, vẫn còn rất đông. Bạn người Nhật bảo cháu hầu hết người Nhật vẫn thích tháp cũ hơn vì tháp mới chỉ là một biểu tượng công nghệ theo kiểu dù có động đất thường xuyên chúng tôi vẫn xây dựng được tháp truyền hình cao nhất thế giới. Tháp cũ vẫn mang tính biểu tượng và kỷ niệm với người Tokyo.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa6.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa6.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa9.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa9.jpg.html)

Em í xinh nhờ :x

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa7.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa7.jpg.html)

Chùa zozoji nhìn từ trên tháp

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa8.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa8.jpg.html)

Cửa sổ nhìn xuống dưới, ở chân tháp đang sửa chữa, cả cái tầng quan sát đặc biệt cũng đang sửa, số cháu đợt này sang Nhật toàn gặp các công trình đang tu sửa. Từ trên cao nhìn xuống vào ban ngày Tokyo khá là xấu vì chỉ toàn các khối bê tông là các toà nhà với các màu chính: xám, xám đậm, xám nhạt, nâu, nâu đậm, nâu nhạt đấy là cháu đọc thấy mọi người nói nhìn từ tháp cũ còn đẹp hơn tháp mới. Vì thời tiết xấu nên núi Phú Sĩ cháu chịu không nhìn ra.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/IMAG1015.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/IMAG1015.jpg.html)

Có một số chỗ cây đã đổi màu

Eizan
01-12-2013, 22:52
Cháu phải nói người Nhật quá kỹ tính và để ý luôn, cháu đi với bạn người Nhật đầu tiên bạn í đưa cháu đi tới vườn Rikugien vì cháu bảo cháu muốn ngắm lá đỏ, trên tháp cháu chỉ 1 cái toà nhà cấu trúc lạ lạ hỏi cái gì đây bạn í bảo không biết, cháu kệ thôi, một lúc sau bạn í bảo cháu đây tao tìm thấy rồi, nó là tòa nhà của công ty ABC, hóa ra bạn í lôi Gmap ra tìm. Đi thăm tháp xong dẫn cháu đi chơi tiếp, cháu đi theo 1 đoạn hỏi "mày ơi bây giờ đi đâu", bạn í bảo "tao dẫn mày ra cái công viên ban nãy nhìn thấy từ tháp lá đã đỏ". Uầy, để í vật (^_^")
Đi cùng còn có đủ loại như cháu rơi ví, chụp ảnh không tháp nắp ống kính ra... toàn bạn í nhắc.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa10.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa10.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa12.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa12.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/asa11.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/asa11.jpg.html)


May là lúc bọn cháu ngồi chơi ở công viên trời hưng hửng. Biết thế cháu tranh thủ nhờ bạn í chụp cái ảnh với lá vàng :)) Về VN cháu vừa đi in ảnh hôm qua, có mặt cháu được 4 cái nhưng không có cái nào với lá vàng, hơi bị tiếc.

Sau đó bọn cháu đi hoàng cung nhưng vừa tới nơi thì mưa to kinh khủng, phải quay về, cháu chia tay bạn, tí quên quà may mà bạn í tặng quà cháu trước cháu mới nhớ ra :"> Sau đó bạn nói "Hẹn gặp lại" làm cháu chả hiểu gì, hóa ra bạn học được vài câu tiếng Việt.
Cháu định phi thẳng ra Yokohama ngắm thành phố đêm đèn sáng tưng bừng nhưng nhớ ra trời mưa tiền hết (3000Y tiêu gần hết) nên cháu về nhà sớm, ngủ nghỉ để mai đi sớm.

Eizan
03-12-2013, 23:00
Cháu vừa mới tìm lại mấy cái thẻ nhớ đợt sang Nhật và recover lại, hóa ra cháu không chỉ ngu dại xóa ảnh ở Gifu mà trong đó còn có cả một ít ảnh Nikko nữa, cháu up lên cho các bác nhìn đỡ chán vì đống ảnh post trước toàn chụp bằng điện thoại.

Ảnh cháu chụp máy du lịch nên không đẹp, đôi lúc nghĩ cảnh này mà có các bác chụp phải đẹp lắm, cháu chụp xong mọi người lại chê Nhật xấu thì tội lỗi :( Cháu chụp cái kiểu đã dìm là chìm~

Các ảnh này là cầu shinkyo, tượng Itagaki Taisuke nhà chính trị gia đã bảo vệ Nikko trong cuộc chiến Boshin, và khu vực loanh quang đó chủ yếu cháu chụp vì lá đỏ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko1-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/nikko1-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/_MG_0104.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/_MG_0104.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/_MG_0103.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/_MG_0103.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko8-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/nikko8-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/_MG_0111.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/_MG_0111.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/_MG_0107.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/_MG_0107.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/_MG_0106.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/_MG_0106.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/nikko2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/nikko2.jpg.html)

Eizan
07-12-2013, 13:13
Cháu up nốt ảnh Nikko :D


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/1.jpg.html)

Ga Kosagoe heo hút nằm trên line heo hút 1h mới có 1 chuyến nhưng nhà cửa ở đây đẹp thật, ở quê nhà rộng đẹp hơn Tokyo nhiều.

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/2.jpg.html)

Anh nhân viên JR ở ga Shimaimachi, nhân viên ga tàu ở Nhật đồng phục rất đẹp gọn gàng chu đáo tay đi găng trắng, mỗi lần tàu qua là họ cúi chào ^^

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/4.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/4.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/6.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/6.jpg.html)

Sáng ở ga Tobu-Nikko, chỗ trạm dừng xe bus, các bác này có mỗi việc chỉ mọi người đi đâu xếp hàng chỗ nào và liên lạc với các bến trên núi để thông báo ... "tắc đường bà con ạ"

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/5.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/5.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/7.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/7.jpg.html)

Cháu rất thích ảnh đời thường ở Nhật chỉ có điều không dám chụp họ và cửa hàng của họ, cứ phải lén lút chụp sau lưng thế này đây ^^

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/9.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/9.jpg.html)

Chụp xong con dở này sủa ầm ĩ làm cháu phải biến vì sợ chủ nó ra :P

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/8.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/8.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/10.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/10.jpg.html)

Cửa hàng bánh ngọt gọi là castela khá đắt cháu ăn thử 1 cái thấy không ngon hơn các hiệu bánh ngọt ở Việt Nam là mấy, hơi ngọt.

Eizan
07-12-2013, 20:15
Vẫn ảnh Nikko, có nhiều ảnh nhìn sẽ cũ cũ nhưng chỉ khác chụp = máy ảnh :D


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/2-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/2-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/1-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/1-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/7-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/7-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/9-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/9-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/3-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/3-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/4-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/4-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/11.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/11.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/10-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/10-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/15.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/15.jpg.html)

Eizan
07-12-2013, 20:20
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/16.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/16.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/14.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/14.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/17.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/17.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/13.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/13.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/18.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/18.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/12.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/12.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/19.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/19.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/20.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/20.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/21.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/21.jpg.html)

Chị gái Nhật bên momiji <3

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/22.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/22.jpg.html)

Eizan
07-12-2013, 21:36
GIFU

Gifu là một tình miền núi nổi tiếng với vùng du lịch Takayama và Shirakawa, ngoài ra còn có món thịt bò Hida (chỉ sau thịt bò Kobe) cháu ăn hụt nữa. Gifu cách Tokyo bao xa cháu chả biết, chỉ biết ngồi tàu shinkansen tầm 2h thì tới Nagoya, từ Nagoya bắt Hida limited express 30ph là tới Gifu. Gifu là một vùng nông thôn rất thanh bình, thanh bình nhưng vẫn hiện đại chán, dù so với Hà Nội, kiểu danh lam thắng cảnh thì không có gì cả, cháu đi vì bạn cháu ở đây mà cũng tiện đường để lên Takayama với Shirakawa luôn.
Hôm đấy cháu lỡ tàu, phải chuyển 4 lần và lần shinkasen cháu bị nhỡ nên tới tầm 10h mới đến Gifu, phải nói là vùng núi nên lạnh hơn Tokyo và không khí rất trong trong loãng loãng. Ga Gifu to đẹp, ở ngoài là bức tượng vàng lóng lánh


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/11-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/11-1.jpg.html)

Oda Nobugana, vị lãnh chúa của Gifu nhưng rất nổi tiếng vì thống nhất nước Nhật, thay đổi nhiều chính sách kinh tế chính trị (cháu mới google).



https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/10-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/10-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/9-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/9-1.jpg.html)

Xe bus cũng có hình ông này.

Đầu tiên cháu đi lâu đài Gifu để ngắm thành phố từ trên cao. Lâu đài nằm trên một ngọn núi nho nhỏ, lúc lên cháu đi cáp vì khá mệt do dậy sớm và lích kích xách hành lý từ Tokyo xuống.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/1-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/1-1.jpg.html)

Phải nói cháu bị lậm việc trèo lên chỗ nào cao cao ngắm thành phố ^^ Nhìn từ trên cao, Gifu đẹp hơn Tokyo nhiều nhiều lần, núi chen với nhà cao đều đều lúp xúp, có rất nhiều con sông ngang dọc chảy quanh thành phố. Trời không trong nếu không đã nhìn được một số tháp ở Nagoya, bạn cháu bảo thế.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/5-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/5-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/6-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/6-1.jpg.html)

Dưới chân lâu đài là một bảo tàng nho nhỏ trưng bày về các lãnh chúa trước đây của Gifu, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt, cuộc đời của họ, toàn 15 tuổi lấy vợ, vợ 14 tuổi, đến 25 tuổi đánh được các trận ABC, sau đó 50 tuổi mất không vì bệnh tật thì là tự tử do thất thủ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/2-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/2-1.jpg.html)

Vũ khí kiểu ninja và được du nhập vào VN dưới hình thức rải đinh đường cao tốc

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/4-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/4-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/3-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/3-1.jpg.html)

Lúc xuống cháu leo núi, nói là leo nhưng đường rất dễ đi, bằng phẳng, hôm đó là ngày thường nên vằng vẻ, mà căn bản Gifu cũng chả phải là khu du lịch gì hoành tráng. Thỉnh thoảng gặp vài người leo núi, chào nhau konnichiwa :D


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/8-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/8-1.jpg.html)

Xem xong thành cháu đi ăn trưa, một bữa khá ngon mà có gần 1000Y so với Tokyo thì Gifu có vẻ rẻ bằng nửa. Sau đó bạn cháu phải đi có việc bảo cháu tự đi chơi loăng quăng ở khu phố cổ. Cái này phải nói là sai lầm, khu phố này bé xíu nhưng kiến trúc thì y hệt Takayama, cùng một tỉnh mà, làm cho cháu chả thấy hay mà lúc lên Takayama mất hết thù vị vì đã xem ở Gifu rồi...

ehviet
09-12-2013, 10:44
Hóng hình đoạn đường của bạn từ Gifu lên Takayama vào mùa thu.

Eizan
09-12-2013, 11:37
Hôm mình đi mưa bạn ạ, dự báo thời tiết từ đầu tuần là mưa nhưng theo lịch mình vẫn lên, âm u mưa suốt nên dọc đường không chụp được gì (cả máy mình lởm nữa nên âm u mưa chút là chụp bị rung).

Mình thì thấy đoạn từ Takayama lên Shirakawa đẹp hơn do lạnh hơn và lá vàng cả ngọn núi luôn.

Eizan
09-12-2013, 17:45
Ở Gifu nếu nói về địa điểm du lịch chỉ có lâu đài, khu phố cổ và các chùa chiền xung quanh, cháu bỏ qua không đi chùa vì ở Nhât...nhiều chùa quá.

Lúc mới đền cháu hào hứng hớn hở lắm nhưng chỉ đến hôm tới Takayama thì mới cụt hứng. Khu phố cổ giống hệt Takayama nhưng bé hơn, chỉ là 1 đoạn phố ngắn và cũng ... vắng teo chỉ có mình cháu. Các nhà đa số đóng cửa, chỉ có một số là cửa hàng hoa, cửa hàng trà ... không hiểu những nhà kia là nhà riêng hay là cửa hàng đóng cửa.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/13-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/13-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/15.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/15.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/25.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/25.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/23.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/23.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/24.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/24.jpg.html)

So với điều hòa ở nhà thì cái này là quá quá đẹp <3

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/16-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/16-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/12-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/12-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/26.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/26.jpg.html)

Kiến trúc nhà cổ "kiểu Hida" (cháu tự gọi thế vì ở Takayama và Gifu giống nhau) thường hai tầng, dùng gỗ sơn đen cửa kéo đặc trưng của Nhật và trang trí mỗi nhà một khác nhau. Ở Gifu có vẻ đơn điệu và giản dị hơn ở Takayama nhiều, cháu đi giữa trưa khá là khát chỉ muốn la cà xem có hàng kem không (ở Takayama thì la liệt) nhưng cuối cùng đành vào kombini mua chứ không có kem trà xanh yêu thích :(

Cháu khuyên các bác nào có cần qua Gifu (thăm bạn như cháu) hãy giành thời gian la cà khu ruộng vườn hoặc khu trung tâm quanh ga và chỉ đi khu phố cổ nếu không lên Takayama.

Sau đó cháu đi ra một công viên nhỏ có con sông rất đẹp, lối đi xanh mướt nhưng cực nhiều quạ.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/34.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/34.jpg.html)

Eizan
09-12-2013, 19:05
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/17-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/17-1.jpg.html)

Lối đi xanh mướt, đi dưới này mát nhưng hơi sợ nhỡ có con sâu rơi tõm xuống đầu =))

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/18-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/18-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/19-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/19-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/22-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/22-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/20-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/20-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/21-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/21-1.jpg.html)

Cây hồng trĩu trịt quả, bọn quạ rất mê món này nhưng đây không phải cây hồng ăn quả vì bạn cháu bảo chát, người ta chỉ lấy để phơi khô làm cảnh, có loại rất đẹp tức là trụi hết lá chỉ có quả cam chóe nhưng cháu không chụp được, quá tiếc. Còn cây hồng ăn được lùn hơn, quả dẹp to và ăn rất ngon ạ :D

Chơi chán cháu quyết định bắt xe về ga để lấy đồ đạc gửi từ sáng và tự đi bus về đại học Gifu, trường của bạn cháu. Trên đường về gặp ngôi nhà này rất đẹp:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/35.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/35.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/36.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/36.jpg.html)

Đến đây thì rất lằng nhằng, đầu tiên là bạn cháu nhắn nhầm, bus về trường là C70 thì bảo cháu là G70 hại cháu chờ mãi, sau đó lên được xe thì nó nhắn tin bảo chờ nó qua đón, cháu đã nhảy lên xe và đương nhiên khi nó hỏi đi đến đâu thì cháu chả biết rồi =)) Mãi đến 1 chỗ có biển cháu đọc thì nó bảo nhảy xuống đi, cháu làm phép cộng cực ngu trên bảng hiện thị xe bus: ô 1: 200Y, ô 2: 200Y tức là bác lên ở bến 1 hoặc 2 đều trả 200Y. Cháu cộng lại trả 400Y @@ tại ở Tokyo cháu toàn dùng Suica.

Sáng hôm sau, cháu đi sớm để đi Takayama, trời mưa cả đêm, sáng dậy còn lất phất. Vì tàu đi Takayama 2 tiếng mới có một chuyến từ Gifu nên cháu không có nhiều lựa chọn về thời gian mà còn phải đi sớm sớm vì sợ lỡ bus xong lỡ tiếp tàu thì có mà khóc ~


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/37.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/37.jpg.html)

Sân trường Gifu buổi sáng còn ướt mưa (cháu dậy sớm chưa, đi từ nhà bạn cháu sang trường mất 15ph đạp xe, đạp xe buổi sáng cũng thích ạ)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/38.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/38.jpg.html)

Bến bus

Thế là cháu đi Takayama và theo post của bác ehviet cháu đọc từ lúc ở nhà thì đây là đoạn đường siêu đẹp <3

Eizan
09-12-2013, 19:32
SHIRAKAWA

Cháu đi lên shirakawa trước rồi mới quay lại ngủ ở Takayama. Đi cũng khá mất thời gian nhưng không mệt vì tàu vắng và đường đoạn nào cũng đẹp.
15ph: nhà =>trường Gifu
30ph: trường => ga Gifu
2h: Gifu => Takayama
1h: Takayama => Shirakawa

Nói chung là cháu đi từ 7h sáng đến tầm 11h30 thì cháu ở Shirakawa.

Lúc lên tàu cháu cũng cố chọn chỗ cạnh cửa sổ nhưng đều kín người rồi nên cháu không được ngồi ở đó, may mà đến Minoota chị gái ngồi cạnh cháu xuống, cháu có cái cửa sổ. Đoạn đầu cảnh chả đẹp tí nào nhưng bắt đầu quá nửa đường thì cảnh thật sự rất đẹp. Là những ngọn núi xanh đỏ da cam vàng chen lẫn :P cây đổi màu lá từng phần, ở dưới là con sông (suối) đẹp nhất là những cây cầu sơn đỏ bắc qua sông.

Cháu không chụp được gì vì máy du lịch tàu chạy + trời âm u = rung, tốc độ chụp chậm => chụp cầu xong thì tạch: đi qua cầu rồi. Cháu lại không biết chụp nữa nên bị lóa cửa kính xe =)) Cháu không định up nhưng bác ehviet hỏi nên cháu up, ảnh không mang tính minh họa mà mang tính tưởng tượng, các bác uống Fristi cho trí tưởng tượng bay xa rồi hẵng xem.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/29.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/29.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/30.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/30.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/28.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/28.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/39.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/39.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/32.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/32.jpg.html)

Cháu đi một lúc thì trời tạnh mưa, các bác có thể thấy vệt mưa trên cửa kính ^^


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/33.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/33.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/31.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/31.jpg.html)

Trời hửng nắng một chút

Tới Takayama cháu mua vé và đặt chỗ vì cháu chọn giờ đi về là đặt chỗ xong cháu qua nhà nghỉ vứt đồ, cháu ở J-hopper và rất hài lòng.
Cháu đi bus lên Shirakawa, ai cũng đi có cặp cháu đi một mình được ngồi 2 chỗ, đoạn đường lên Shirakawa cũng đẹp không kém, những ngọn núi cây chuyển màu vàng rực hai bên đường nhưng cảnh cũ lặp lại, xe đi nhanh, máy bấm không được. Có rất nhiều đường hầm xuyên núi, xe lao vun vút qua hầm tối um rồi lại hiện cảnh núi vàng rực, cháu bấm máy thì lại đen ngòm đường hầm =)). Cháu đọc ở đâu có nói là đoạn này ở Gifu xây rất nhiều đường hầm đẹp nhưng thực tế không khai thác được hết nên phí phạm.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%201/40.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%201/40.jpg.html)

Núi cây chuyển màu như này

*Các bác nên xem thêm post của bác ehviet, cảnh rất đẹp, lúc đi cháu cứ tiếc nếu trời nắng đẹp chắc cảnh thích lắm, chính ra lúc cháu về từ Takayama cháu nên về sớm chứ lúc cháu về trời đã tối mịt nên không có ảnh gì.

metalic
11-12-2013, 20:48
Ảnh mang tính tưởng tượng nhưng cũng đẹp lắm bạn Eizan ạ, mặc dù mình chưa kịp uống Fristi:) . Viết tiếp đi bạn, qua topic của các bạn mình thích Nhật hơn mình nghĩ.

Eizan
11-12-2013, 21:21
>>>metalic: cảm ơn bác, có các bác ủng hộ cháu cũng có tinh thần up ảnh ^^
Hôm trước cháu ngồi học thầy giáo ngày xưa học ở Nhật khen Nhật nức nở rồi kể thêm cách đây 10 năm VN bắt đầu làm nhân đoạn DNA để ứng dụng, lấy test nước cất làm test âm tính ở VN làm cũng lên vạch DNA nên phải mang nước cất từ Nhật về. Cháu đang nghĩ giá mà cho cháu đi sang làm cửu vạn mang nước về thì sướng :)) Thầy cũng kể chuyện làm cháu lại nhớ Nhật.

*********

Shirakawa go là ngôi làng đã được UNESCO công nhận là di sản. Nhà ở làng có kiến trúc gọi là gasshō-zukuri, mái nhà được xây bằng mái tranh và dốc dốc giống như các bàn tay tham gia cầu nguyện (cháu sẽ up một rổ ảnh ở dưới để các bác thấy kiểu mái đặc trưng ở Shirakawa).

Cháu biết đến Shirakawa từ trước khi có ý định manh nha đi Nhật, chả nhớ là từ khi xem ảnh của ai, chỉ thấy làng nhìn đẹp như trong truyện cổ tích nên đi Nhật một phát thì địa điểm "nhất định phải tới" là Shirakawa-go. Ở đây việc đặc sắc được nhấn mạnh là nghỉ tại làng qua đêm nhưng giá đối với cháu là đắt nên cháu không ở lại, có lẽ việc ở lại thì các bác sẽ được thưởng thức cảnh làng lúc sáng sớm là khi khách du lịch chưa ùa tới.

Shirakawa về mùa đông rất đẹp vì tuyết trắng phớ, cấu trúc mái nhà như thế đã giúp nhà dân không bị sập vì tuyết phủ mà tạo cảnh rất đẹp (mời các bác google, lúc cháu đi là mùa thu). Nếu bác nào hay xem phim Nhật thì bất cứ phim nào cháu xem về Hokkaido đều buồn thiu vì Hokkaido đẹp, lạnh và "ai cũng phải lên Tokyo". Sẽ hay có cảnh người trẻ đi tìm cơ hội ở thủ đô, chia tay đứng trên tàu vấy vấy, người thân ở bến cầm khăn vừa vẫy vừa sụt sùi và buồn hơn là nếu cả nhà lên Tokyo thì ở Hokkaido họ sẽ kéo sập nhà luôn vì không đến đông về tuyết sẽ làm ụp tất cả. Cháu nghĩ Hokkaido thử xây nhà kiểu Shirakawa xem sao các bác nhỉ :D

Khi mới tới Shirakawa, ấn tượng đầu tiên với cháu là thất vọng y như bác ehviet, ngôi làng nhỏ tuy nhiên tràn ngập khách du lịch, nhất là ở trục đường chính, đa số các nhà đã trở thành cửa hàng, bảo tàng mi-ni còn nhà riêng chỉ còn xem kẽ lấp ló ở đâu đó. Cũng tại cháu dại, khi không lại lên Shirakawa trước, mò lên là muộn rồi, đáng ra cháu nên ở lại Takayama rồi sáng hôm sau đi Shirakawa thì hơn. Nhưng thôi, đông thì cứ chỗ nào vắng người, đường nào hẻo lánh thì cháu lượn vào =))

Thực ra cảnh lúc gần đến bến xe để vào làng Ogimachi là cực đẹp vì dọc theo triền núi lác đác những ngôi nhà gasshō-zukuri không gian tĩnh lặng không như làng chính nhưng cháu thì "chụp làm gì, đến shirakawa đầy". Lúc gần tới nơi trời bắt đầu mưa, xuống bến xe cháu trú mưa một chút, hí hửng ở chỗ thông tin du lịch có wifi, cop cái trang japan-giude cái đã, wifi các bạn í cho 10ph nếu các bác không đăng ký, cháu cũng chả định tới shirakawa để online đâu nên thôi. Trời ngớt mưa, cháu đi liền:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/5.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/5.jpg.html)

Đây là hình một cái nhà, hình như cháu chụp ở khu hướng dẫn, xinh nhỉ, sau các bác sẽ thấy từ nắp cống, bốt cứu hỏa... đều có biếu tượng này

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/1.jpg.html)

So với bến xe thì làng ở bên kia sông, sông ở Nhật thì cháu mê tít thò lò từ trước rồi, nước trong vắt và chảy xiết, xanh ngọc. Vắt qua sông là một chiếc cầu treo chắc chắn nhưng cháu cứ đi là hơi run run vì nó rung rung, cháu sợ tõm xuống sông thì cháu chả bơi được với dòng nước xiết thế này.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/3.jpg.html)

Tạnh mưa vẫn còn âm u nhưng lá vàng đỏ đẹp ghê

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/7.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/7.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/6.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/6.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/10.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/10.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/4.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/4.jpg.html)

Akizakura, thần tượng của cháu, ở đây còn lác đác nhưng cũng tàn nhiều

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/8.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/8.jpg.html)

Ớt phơi không hiểu để ăn hay làm cảnh

Eizan
11-12-2013, 21:56
Trời tạnh mưa là cháu phải tính kế luôn (cuối cùng là dốt các bác ạ). Cháu quyết định phải đi lên view point trước vì nếu mưa thì lên đó sẽ không đẹp, ăn vặt ba lăng nhăng dọc đường (bánh bao, thịt xiên, khoai nghiền+ thịt rán) thịt được nói là bò hida nhưng ăn lổn nhổn kiểu như cháu thì biết thưởng thức gì mà còn vội vàng đi nữa.

Trên đường đi chỉ có mình cháu, lạ nhỉ, các bạn du khách chắc vào các hàng quán ăn trưa hết rồi. Phải nói không chỗ nào ở Nhật cháu gặp nhiều du khác Trung Quốc như Shirakawa và Takayama, thu hút khác Trung khủng khiếp, từng đoàn từng đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đi ầm ĩ chụp ảnh chắn đường...nói chung là cháu không thích.
Đường vừa mưa ướt lạnh nhưng thỉnh thoảng có giây phút chợt nắng lên:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/11.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/11.jpg.html)

Leo lên tới nơi lại âm u, cháu đứng ngắm cảnh cùng một bác già có vẻ đi chụp ảnh và một đôi Trung Quốc lên tự sướng y hệt VN luôn, kiểu mắt trố mồm chu ạ ^^ Cháu lên cũng tay cầm bánh tay cầm nước ngồi ăn uống khề khà nhưng một lúc sau đôi TQ kia hút thuốc thì cháu chạy vì khói. Mà cháu cứ nghĩ sao dưới làng đông dữ dội mà trên này vắng heo hắt thế nhỉ. Cháu đứng một lúc mây tan, chụp được cảnh ngôi làng.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/12.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/12.jpg.html)

Cháu đi xuống núi, chọn đường cũ vì theo bản đồ hướng đó gần làng và gần một ngôi nhà cháu định vào. Vừa đi vừa nghiêng ngó, vắng dữ. Và tới hôm nay cháu đã biết vì sao vắng, chỗ cháu lên vẫn chưa phải là view point, ảnh trên mạng khác cơ, thảo nào vắng nhưng cũng chắc gần đúng rồi vì cao phết mà ảnh cũng nhìn được làng nhỉ. Cháu tạm gọi là cháu-view-point để phân biệt với Shirakawa-view-point =))

Trên đường từ cháu-view-point xuống làng trời bắt đầu mưa, tuyệt rồi đây, núi không chỗ trú, cháu có cái ô dặt dẹo bé tẹo băng qua màn mưa, xuóng tới nơi giày cháu bắt đầu ướt và lạnhhhhhh =(( Cháu ngồi một góc trú, mưa bắt đầu như sau (ảnh điện thoại tèm nhèm nhưng thực ra mưa to phết ạ).


Thế này:

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMAG1210.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMAG1210.jpg.html)

Rồi thế này:

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMAG1211.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMAG1211.jpg.html)

Và ào ào ào

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMAG1214.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMAG1214.jpg.html)

Ngồi một lúc ngớt ngớt cháu quyết tâm đi tới nhà Myozenji, cháu chọn trong vô số nhà theo kiểu trưng bày mini ở đây (cái nào cũng giống nhau rất khó chọn) bởi vì theo japan-giude, chủ nhà nói được tiếng Anh. Oh là la, cháu băng qua màn mưa chân đạp nước ướt sũng giày vì ... trời băt đầu mưa lại, ướt sũng luôn các bác ạ, tởm cực. Tới nơi trời ngớt mưa mới tức, vứt ô ở ngoài (VN là mất đấy) cháu vào:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/19.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/19.jpg.html)

Tiểu nhân 100Y, đại nhân 300Y, cháu là đại nhân (* v *)

Cháu phải cởi giày, cở tất, buộc tất lủng lẳng sau balô đi vào nhà, rét run cầm cập (lần gần nhất cháu bị ướt tất là cách đây 2 năm cũng mùa đông ra biển sóng đánh cho ướt sũng nhưng hôm đấy trời nắng nên không lạnh thế này) Chân cháu kiểu ướp đá.
Trong nhà có trưng bày dụng cụ nhà nông, bát đũa chén ..., giới thiệu dân làng làm ruộng và tiếng Nhật toàn tập, cháu hỏi nhân viên = TA kiểu "tao k nói đc TN, mày có thể làm ơn dùng TA được không" anh đẹp trai nói "this way" chỉ cho cháu đường vào nhà, hết, hết luôn. Quá buồn


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/17.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/17.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMAG1216.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMAG1216.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMAG1215.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMAG1215.jpg.html)

Eizan
12-12-2013, 12:43
Từ cửa sổ của nhà nhìn xuống. Ở trong nhưng ngôi nhà này thì tầng gác mai khá cao

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/14.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/14.jpg.html)

Sau khi xem hết họ mời vào phòng này ngồi, cháu tưởng họ mời uống nước, hóa ra ngồi chơi vui vui, một lúc cháu chả hiểu làm gì nên đi ra còn 1 nhóm khách Nhật khác họ ngồi buôn chuyện chắc cho ấm nữa vì bếp củi rất ấm.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/15.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/15.jpg.html)

Cháu ra khỏi myozenji thì trời bắt đầu hưng hửng, coi như mình số đen, đi lên view point lúc trời âm u. Cháu lang thang chụp ảnh làng, tạnh mưa, làng lại bắt đầu đông đúc, có những đoàn khách bây giờ mới tới (lúc này là tầm 3h). Giầy của cháu ướt sũng, tìm mọi cách làm nó đỡ nhưng chẳng ăn thua.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/13.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/13.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/21.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/21.jpg.html)

Quán cafe

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/20.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/20.jpg.html)

Cháu cực cực cực thích cái cây này, bây giờ đã hiểu vì sao có bạn ở Kyoto bảo cháu bạn í thích lúc đầu mùa khi lá mới chuyển màu chứ không phải khi cả cây đã đỏ rực, cháu thích lúc nó vừa hết xanh, tức là vừa đỏ vừa da cam vừa vàng. Để chụp cây này cháu phải đứng ở đây phải đến 15-20 ph vì cứ từng đoàn từng đoàn khách đi quan, chụp ảnh vướng đầy người.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/28.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/28.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/22.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/22.jpg.html)

Nắng lên rồi, đẹp ngẩn ngơ nhưng lạnh kinh khủng, sau cơn mưa, trời giảm nhiệt độ hẳn cộng thêm chân ngâm trong 2 chậu nước nên cháu rét cực

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/23.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/23.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/24.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/24.jpg.html)

Eizan
12-12-2013, 22:37
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/37.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/37.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/36.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/36.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/35.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/35.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/30.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/30.jpg.html)

Chỗ rửa tay đẹp nhất mà cháu từng gặp nhưng lạnh quá cháu chả dám rửa tay không đông đá hết, không rửa tay nên cháu cũng chả vào đền luôn.

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/31.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/31.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/32.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/32.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/27.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/27.jpg.html)

Không biết gọi là cống hay rãnh hay mương nhưng nước trong vắt, lá đã rụng nhiều rồi, cháu thấy đợt cháu lên Shirakawa và Takayama là chính giữa mùa lá đỏ ở đây rồi vì nhìn như report cháu đoán chỉ 10 ngày nữa là lá ở đây sẽ rụng hết, lúc đấy chắc cảnh buồn rười rượi

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/34.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/34.jpg.html)

Ở Nhật cây này dùng trang trí giáng sinh này :x

Eizan
12-12-2013, 22:48
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/33.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/33.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/26.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/26.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/29.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/29.jpg.html)

Rẽ vào một đường vắng, có những ngôi nhà cũ cũ như thế này, hoang vu hơn trục đường chính vẫn đang tấp nập du khách

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/39.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/39.jpg.html)

Ai làm du lịch cứ làm, nhà tôi cứ làm nông - vườn cà chua. Cháu thấy ở đây có nhiều nhà riêng họ phải ghi là privte kẻo khách không biết lại tí tởn vào vườn tự sướng (cháu dự là ở VN có ghi thì vẫn sẽ có người vào tự sướng nếu đẹp, ở mình càng cấm càng thích, không cho thì anh lẻn)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/38.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/38.jpg.html)

Lang thang chán cháu quyết định đia về phía bên kia sông hi vọng tìm được những vùng khác của làng không tràn ngập du khách. Lúc này nắng lên rất đẹp, nắng chiều làm cháu thấy giống nắng hè ở HN quê cháu sau cơn mưa rào, nắng chiều rực rỡ chiếu xiên xiên, chỉ khác nếu nhìn thấy nắng này ở HN thì trời phải là giữa hè và lúc đó trời chiều chắc tầm 5-6h còn ở đây mới có 3h chiều. Cháu có trò rất vui là đi chơi nhìn đâu cũng thấy giống nhà mình, cháu đã bảo đoạn ở Tokyo nào giống Tràng Tiền còn phố ở Kawasaki giống Xã Đàn làm bạn cháu cười lăn lộn ^^ Thanh niên yêu nước nhớ đất Việt như cháu chắc chả bao giờ sang định cư ở nước ngoài được.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/40.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/40.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/42.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/42.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/41.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/41.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/45.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/45.jpg.html)

Đấy trời xanh nắng vàng mà trước đấy mưa làm cháu rõ khổ, có điều trời đẹp nhe này cháu lại thấy buồn buồn có lẽ vì nắng chiều chứ lúc mưa cháu chả thấy buồn gì còn lẩm bẩm làu nhàu với cả mồm nhai một đống thức ăn nữa =))

Eizan
12-12-2013, 23:01
Bên kia sông là các hàng quán lưu niệm là chính vì gần bến xe bus.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/46.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/46.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/43.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/43.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/44.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/44.jpg.html)

Mái nhà có râu =)) bạn người Nhật bảo cháu là khi họ thấy có lau này có nghĩa là báo hiệu mùa thu, đây cỏ mọc đầy mái nhà

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/47.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/47.jpg.html)

Cái cửa hàng lưu niệm này lúc sau cháu chuẩn bị đón bus về Takayama, trời đã gần tối do quá rét cháu đã phải chui vào nhưng cứ không mua mà lượn hàng người ta cháu cảm thấy chủ quán không vui lòng nên phải đi ra ^^

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/48.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/48.jpg.html)


Sau đó cháu ngồi tính xem đi đâu, lạnh nên lười, chả lẽ lại quay lại làng thì nhìn thấy ngay trước mặt là cái này: Gassho-zukuri Minkaen, viện bảo tàng ngoài trời, đọc hướng dẫn thì còn có cả làm shoba, mấy thứ linh tinh nữa thế là cháu vào liền.
Đây là bảo tàng trưng bày các ngôi nhà theo kiểu gassho-zukuri, họ chuyển từ các nơi về, đủ các kiểu luôn, từ nhà chính tới nhà khi để bảo tồn, không gian cũng rất rộng rãi và căn bản là vắng, vắng, cực kỳ vắng. Cũng chả hiểu vì sao, cả cái bảo tàng lúc cháu vào chỉ có cháu, 2 chị TQ và 4 bác già người Nhật.

Họ có cung cấp cho mình ủng đi vì đường đất cỏ sợ ướt nhưng cháu thì đằng nào cũng ướt rồi, không thèm lấy nhưng là một sai lầm vì mưa xong đất ẩm và hơ lầy, cháu lại được màn lép nhép bẩn giầy nữa, có nhiều chố hơi lầy là không dám đi vào. Bác nào lần sau đi nhở thay ủng nhé, họ cho mình không thừa đâu, nhất là vừa mưa nữa chứ. Cả bào tàng chỉ có 1 anh nhân viên ngồi thu vé, ơ thế thì chả có soba gì nhỉ, hầy chắc họ có theo giờ, số cháu đen nhể, tiếc thế.

Eizan
14-12-2013, 12:29
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/1-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/1-3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/2-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/2-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/3-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/3-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/4-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/4-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/5-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/5-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/6-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/6-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0542.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0542.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0529.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0529.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/7-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/7-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0551.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0551.jpg.html)

Eizan
14-12-2013, 12:31
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0526.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0526.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0527.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0527.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_05265.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_05265.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/IMG_0528.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/IMG_0528.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa4.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa4.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa5.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa5.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa7.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa7.jpg.html)

Eizan
14-12-2013, 12:45
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/shirakawa6.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/shirakawa6.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/01.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/01.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/8-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/8-2.jpg.html)



Sau khi rời khỏi bảo tàng là tầm 4h30, trời bắt đầu rất lạnh rồi, cháu lang thang lượn lờ mấy hàng lưu niệm một lúc định ra bờ sông ngắm cảnh chơi thì trời cũng tối dần và một số cửa hàng bẳt đầu đóng cửa, gió lạnh quá cháu chui vào phòng chờ ngồi, ngồi xem clip lễ hội ở Takayama hay phết.

Tạm biệt Shirakawa, mong là các bác không bội thực vì ảnh Shirakawa, nhìn một hồi lại thấy nhà nào cũng như nhà nào thì chết :))
5h20 cháu lên bus về Takayama, lúc này trời đã tối um và lúc xe vừa đến thì gió nổi ầm ầm như sắp có giông, lá bay lả tả, cháu thấy may mà xe đến, mọi người ai cũng vội vã lên xe cho đỡ lạnh. Cháu được bác lái xe đổi chỗ cho vì xe cũng vắng, chỗ cháu họ xếp ban đầu cuỗi xe, sau đổi lên đầu xe vì giờ này là xe phải đặt chỗ trước mà vắng tanh. Cháu cở giầy cởi tất cho đỡ lạnh rồi nghe nhạc gật gù làm giấc về Takayama.

Tới Takayama cửa kính đọng mù sương lạnh, cháu về J hopper, check-in. Phòng ở J-hopper theo cháu là rất ok, sạch sẽ gọn gàng, giường rộng, cạnh giường có đèn bàn và một khoảng rộng để đồ đạc.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/9-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/9-2.jpg.html)

Các bác có thể thấy toàn bộ đồ của cháu là 1 túi xách là 1 balô nhỏ, đi 1 tuần giữa mùa đông đấy các bác ạ, chắc nhiều bác nể phục độ lười của cháu lắm, bạn cháu còn không thể ngờ, nó bảo hè nó đi còn vali to hơn =))

Cháu lịch kịch dọn dẹp lung tung xong là tầm gần 8 giờ, hỏi bạn lễ tân ăn gì ở đâu thì bạn giới thiệu cho nhà hàng nhưng bản đồ ghi sai làm cháu giữa tối rét (5oC) lang thang tìm mãi k được, cuối cùng cháu lại ra cửa hàng tiện lợi kiếm cái bỏ bụng, về ngồi ăn gặp 2 bạn cùng phòng với cháu, chém gió linh tinh. Bạn người Pháp bảo bạn đến từ Pari, Pháp học phát âm là Pa-ghi, cháu bảo tao k biết, nó ồ òa, Eiffel í mày thì cháu mới nhận ra. Bọn cháu chém gió một hồi, bạn í cắt táo mời cháu ăn, ối giời, chắc bạn í không cắt táo bao giờ, cứ gọi là vỡ tan quả táo, cháu cũng hăm hở ăn cảm ơn bạn và sau mới nhớ là trước khi đi mẹ dặn đừng ăn gì đứa nào đưa cho, thôi bạn í có bắt cháu sang Pa-ghi cũng thích :))

Phòng cháu 6 giường thì trống 2, 1 bạn đi đâu không thấy, còn 2 bạn kia, gái Tây mà cả hai 10h đòi đi tắt đèn đi ngủ 7h sáng dậy. Cháu nằm online ủ người trong cái chăn bông dày cộp vì cả ngày ngấm lạnh khủng khiếp.

metalic
14-12-2013, 16:58
Làng Shirakawa đẹp quá, mình thấy cháu-view-point cũng đẹp nữa:)

Eizan
15-12-2013, 23:17
>>>metalic: cảm ơn bạn ^_^


TAKAYAMA

Hôm nay ở Hà Nội khá lạnh, thực ra so với nhiệt độ đợt ở bên Nhật thì cũng thường thôi nhưng HN mưa ẩm nên rất buốt cộng thêm việc ở nhà không dùng bất cứ cái gì để sưởi nên thấy còn lạnh hơn cả Nhật. Hôm cháu ở Takayama cũng là hôm lạnh nhất trong hành trình lê la đú đởn, cháu nhớ là từ 5oC - 10oC. Cũng bởi vì Takayama lạnh nên lá ở đây đã chuyển độ chính mùa, một vài cây đã trút lá so với đám rẻ quạt (ichou) ở Tokyo còn xanh lè xanh lẹt. Takayama là một thành phố thuộc Gifu, Gifu là thành phố núi, đến Gifu lại phải leo tiếp thì mới tới Takayama. Ở đây nổi tiếng là lễ hội tổ chức 2 lần vào mùa xuân và mùa thu nhưng lại là tháng 10 tức là cháu đến muộn, còn lại là khu phố cổ mà cháu đã bị làm mất hứng vì xem ở Gifu, giống như các bác đi xem phim mà lại trót nghe kể nội dung trước vậy thế thì Takayama còn cái gì?


Cháu sang Nhật đợt này với quyết tâm cao độ là lá vàng lá đỏ, để rồi khi phải chuyển hành trình sớm lên 3 tuần để kịp về đi học cháu đã vừa buồn vừa lo quắn lên. Bố cháu kiến quyết không cho cháu về muộn, cháu phải đi sớm, book vé thì khó. Roaming bằng SIM khác vì sợ nhận được tin báo "truy nã" của trường.
Buồn buồn đi sớm sợ không có lá vàng nhưng Takayama đã làm cháu mãn nguyện hoàn toàn, đẹp ngất ngây con gà tây để bây giờ ở nhà cháu không nhớ về phố cổ ở Takayama mà về con đường núi tràn ngập màu vàng.

Sáng hôm đấy cháu nằm ngủ nướng vì mấy hôm liền trước đó ngày nào cũng dậy 6h nên hôm nay cháu tự thưởng thế mà muốn ngủ mà không ngủ được vì 2 gái phòng cháu đã dậy từ 7h. Cháu quấn chăn như sâu nằm trong kén hé mắt ra nhìn cửa sổ, nắng rực rỡ, sướng rồi. Nằm thêm một lúc cũng chả ngủ được cháu dậy, chào hỏi nói chuyện với các bạn, một bạn sẽ check out hôm nay đi Shirakawa rồi thẳng tiến lên Kanazawa, cháu kể với bạn là Shirakawa đẹp lắm và quên không cảnh báo sự thiếu tiếng Anh của toàn bộ những nhà trưng bày ở đó. Chia tay bạn cháu tự dưng thấy hẫng hẫng vì biết rằng chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, bạn gái-cho-cháu-ăn-táo (tên bạn í từ lúc nói cháu đã không nhớ được vì không hình dung được nó viết như thế nào).

Cháu nghĩ tới câu “Ichi go Ichi e” tức là nhất kỳ nhất hội ý là trong cuộc đời của mỗi người, sự gặp gỡ nhau có thể đó chỉ là lần duy nhất nên đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Còn cháu biết chắc lần này là lần duy nhất nhưng thế cũng là đáng quý, thế giới có bao nhiêu người mà cháu với bạn lại gặp nhau, cháu thấy vui lạ (đáng ra nên làm phát ảnh 9x mắt trợn miệng há cho có kỷ niệm).

Xuống phòng nhìn cái dự báo thời tiết cháu định chụp lại lòe anh cháu chơi, hôm qua chat anh cháu bảo lạnh thế thì gay nhỉ nhưng hostel chăn nệm siêu dày các bác ạ, chăn ở Nhật to như cái phao nên các bác yên tâm nhé, mỗi tội đi chơi thì không ôm được nó theo người, cháu cuốn kín rồi lượn.

Đầu tiên cháu đi chợ sáng Miyagawa vì theo Naisana kể thì có món ngon, cứ ngon là thích dù cháu không sành ăn (cực kém, ăn gì cũng như nhau). Cuối cùng món muốn ăn thì không có mà cháu kết luận chợ chả có gì mấy, rất giống chợ Mơ hồi họp cạnh sông Kim Ngưu, hai chợ đều ở ven sông có cây liễu rủ. Chợ Mơ bán hoa cảnh, chợ Miyagawa bán rau củ, các loại rau củ muối và đồ lưu niệm nho nhỏ mà đồn rằng mang về nhà cháu chả có chỗ để nên không mua gì cả (trừ việc cháu cố xếp hàng mua táo nhưng thua các bác TQ vì đoàn quá đông, mua rồi ăn rồi nếm cháu chả chờ được. Sau có tiếc vì bạn cháu bảo táo rất ngon, bé như táo ta nhà mình nhưng màu đỏ).



https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/5-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/5-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/7-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/7-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/1-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/1-1.jpg.html)

Sông Miyagawa nước trong lẻo lẻo cá bơi tung tăng vịt béo núc ních. Mấy con này biết bay bác ạ nhưng hơi ục ịch, cất cánh xệ cả mông.

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/2-1.jpg

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/6-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/2-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/4-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/4-1.jpg.html)

Vì sợ người Nhật không thích chụp ảnh nên cháu chả dám chụp gì, nghĩ lại cũng thấy hâm, khách chụp đầy ra đấy mà mình cứ đứng giữa chợ chụp thì sao đâu. Mà chợ toàn bán cho khách du lịch hay sao đó, chả thấy dân bản địa mấy, cháu đứng ở cầu hít hà, nắng lên cũng đỡ lạnh, hăng hái đi ra khu phố cổ.

Eizan
16-12-2013, 12:42
Có lẽ mọi người vẫn còn đang ngủ hoặc la cà khu chợ hay sao mà cháu thấy khu phố cổ cũng văng vắng, có khác Gifu là rộng hơn, nhiều cửa hàng hơn và trang trí công phu hơn, còn lại y hệt :/


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/8-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/8-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/9-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/9-1.jpg.html)

Hơi bị ám ảnh vụ bò Hida nên nhìn cái này lại nghĩ tới thịt bò

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/12-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/12-1.jpg.html)

Kho chứa các Yatai cho lễ hội Takayama

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/10-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/10-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/13-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/13-1.jpg.html)

Dọn dẹp cửa hàng lúc sáng sớm

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/11-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/11-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/15-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/15-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/16-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/16-1.jpg.html)

Eizan
17-12-2013, 22:55
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/18-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/18-1.jpg.html)

Có cửa hàng chỉ đơn giản như thế này

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/19-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/19-1.jpg.html)

Bìm bìm (asagao), cùng với pháo hoa, dưa hấu, quạt, chuông gió là biểu tượng mùa hè ở Nhật

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/17-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/17-1.jpg.html)

Con rối chạy nhờ bánh xe quay nước ở dưới, nó gật gù được đầu và tay nâng lên hạ xuống chiêc hộp, bọn trẻ con rất thích

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/21-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/21-1.jpg.html)

Những nhân viên rất cần mẫn, làm mỗi việc là có khách sang đường là chặn xe lại cho khách đi. Một hình ảnh của người lao động Nhật Bản, có những người với công việc vô cùng tẻ nhạt, không tên. Cháu thấy khá bất tiện nên hạn chế qua đường hoặc qua cùng một đoàn cho đỡ phiền họ

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/20-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/20-1.jpg.html)

Cây rẻ quạt vàng rực, đi qua cầu là tới nhà trọ, mỗi lần quên đường cứ nhớ đi về chỗ có cây này

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/22-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/22-1.jpg.html)

Lá vàng Takayama <3

Eizan
24-12-2013, 13:00
Lượn lờ ở khu phố cổ một lúc thì cháu chán vì các ngôi nhà cũng tương tự nhau, khu phố đấy cũng rộng nhưng cháu chỉ đi qua vài con phố rồi thôi. Sau đó cháu chọn đi bộ theo higashiyama walk.Vì khu vực này khá rộng, tầm 5,5km cháu chỉa đi phần phía có công viên và bỏ qua phần phìa tây, nơi chủ yếu là đền chùa vì định đi trong đến trưa rồi chiều đi nhà trưng bày yatai (các kiệu rước của lễ hội Takayama).


https://www.japan-guide.com/g8/5908_01.gif

Điều thú vị nhất ở Higashiyama là đường đi qua ngọn núi và lá ở đây đã đổi màu vàng rực và cũng hay là không hiểu sao cháu gần như không gặp du khách, đi cả buổi chỉ 2 lần gặp người khác. Cháu lần lượt đi qua rất nhiều đền chùa, đều không có biển nên cháu đoán tên theo bản đồ, bản đồ hôm đi thì vứt rồi, bây giờ cháu xem lại dù cố gắng nhớ nhưng có thể có nhầm tên chùa nên các bác thông cảm.

Toàn bộ đền chùa ở khu vực này vô cùng vô cùng vắng khách và thanh tịnh tới mức sau này tới Kyoto dù chùa đẹp hơn nhưng cháu cũng không thấy có không khi bằng ở đây. Lá vàng rực cháu cứ chụp lia lịa vì thấy cảnh nào cũng đẹp ^^


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/25-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/25-1.jpg.html)


Chùa Hokkeji


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/29-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/29-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/28-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/28-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/32-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/32-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/31-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/31-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/27-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/27-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/30-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/30-1.jpg.html)

Trước cửa chùa trồng một vườn hoa cúc rất thơm.

Eizan
24-12-2013, 13:13
Đền Nishikiyamajinja

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/41-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/41-1.jpg.html)

Cây đã rụng hầu hết lá

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/33-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/33-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/42-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/42-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/43-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/43-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/45-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/45-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/44-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/44-1.jpg.html)

Eizan
24-12-2013, 13:15
Trên đường đi là nhà dân 2 bên, nhà ở đây rộng rãi vườn trước vườn sau, đẹp và rộng hơn Tokyo rất nhiều. Có lúc cháu nghĩ ở sướng như thế việc gì phải lên Tokyo nhưng cũng giống như VN thôi, dù Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng có đẹp, người ta vẫn kéo lên HN, SG.
Đoạn này cháu đi lạc tùm lum vì không có biển chỉ dẫn, nhà không số, phố không tên :))


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/35-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/35-1.jpg.html)

Dí sát vào cửa sổ nhà người ta chụp, chỉ sợ chủ nhà đi ra

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/39-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/39-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/36-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/36-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/37-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/37-1.jpg.html)

Lá ở Takayama đổi lung tung, có cây còn xanh nõn như mùa hè mà cây thì đã trụi lá

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/34-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/34-1.jpg.html)

Dâu tây bao giờ ăn được

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/38-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/38-1.jpg.html)

Vườn rau trồng lẫn hoa

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/40-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/40-1.jpg.html)

Cây thông?

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/46-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/46-1.jpg.html)

Đường phố vắng tanh

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/47-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/47-1.jpg.html)

Eizan
25-12-2013, 17:00
Đi hết mấy cái đền gần gần là tới khu vực shiroyama park, đường lên thoai thoải đi qua một nghĩa trang, trong nghĩa trang có một ngôi chùa (cháu không biết tên)


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/49.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/49.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/50.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/50.jpg.html)

Phìa tay trái là nghĩa trang

Sau đó là đi hẳn vào shiroyama, đường rất dễ đi, thậm chí có thể đi xe đạp, còn cảnh lá vàng thì phải nói là quá tuyệt, đẹp nhất trong toàn bộ chuyến đi Nhật này của cháu, các bác xem ảnh, cháu không biết gì để tả hơn:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/51.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/51.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/52.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/52.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/48-1.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/48-1.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/56.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/56.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/57.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/57.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/58.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/58.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/59.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/59.jpg.html)

Eizan
25-12-2013, 17:09
Vì ham hố lá vàng cháu đã không đi theo chỉ dẫn ở biển mà tự đi theo bản đồ và hậu quả là lạc, không có ai để hỏi cả, đi từa lưa mỏi rã chân nhưng cảnh càng đẹp hơn, đúng là có lạc có hơn =))


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/61.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/61.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/55.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/55.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/60.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/60.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/63.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/63.jpg.html)

Lá đủ màu xanh vàng cam đỏ

Sau đó cháu may mắn đi được ra đường lớn, mãi cũng gặp một chú đi bộ, cháu không nghĩ là chú ý nói được TA nên chỉ trỏ vào bản đồ, ai dè chú ý nói TA, cũng sơ sơ nhưng đủ để hiểu, cháu thấy mình quá may mắn vì có vẻ cháu đã đi xa trung tâm quá rồi, đi bộ về, quyết tâm không la cà nữa vì đói và mỏi chân rồi nhưng thấy cái đền đẹp nưh thế này không đành lòng lại đi vào.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/64.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/64.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/66.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/66.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/67.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/67.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/65.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/65.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/68.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/68.jpg.html)

Eizan
25-12-2013, 17:18
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/69.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/69.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/70.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/70.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/71.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/71.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/72.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/72.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/73.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/73.jpg.html)

Lá ghẻ ;P

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/75.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/75.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/76.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/76.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/53.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/53.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/77.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/77.jpg.html)

Chính ở dọc đường này gió nổi lên, cháu được chứng kiến một cảnh lá vàng bay trong gió, không nhiều như cảnh cánh hoa anh đào bay nhưng cũng rất rất đẹp.

Eizan
25-12-2013, 17:19
https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/78.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/78.jpg.html)

Quyết tâm rời chùa và đi thẳng về trung tâm không ngó nghiêng nữa vì đã quá quá đói thế mà cháu mãi mới lò dò được đến nhà hàng mà bạn lễ tân giới thiệu. Lần này cũng vô cùng gian nan nhưng may mà trưa nên còn có người để hỏi chứ không như tối qua, trong tờ giới thiệu ghi 3h đóng cửa, cháu ung dung đi vào, lúc này là 2h30. Cửa hàng tối um, chạy vào bếp gặp các bác đầu bếp đang cặm cụi, bác í nói được TA "xin lỗi chúng tôi đóng cửa rồi, 5h bạn quay lại".

Là sao là sao =(( nếu biết thế cháu ăn rồi mới đi, lại vào kombini mua gà, xúc xích ăn tạm, không có duyên với bò Hida sau 2 lần hụt. Ăn xong giờ giấc cũng lửng khửng, 4h30 cháu phải ra tàu về nên cháu chỉ đi bộ loanh quanh, mới 3h30 là trời đã tắt nắng và rất lạnh, có cửa hàng này hay hay:


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/79.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/79.jpg.html)

Tạm biệt Takayama, phố núi vắng vẻ, lá vàng quá đẹp <3

Eizan
05-01-2014, 18:46
KYOTO

Lúc ở Kyoto thì cảm giác của cháu là không thích nơi đây một tý tẹo nào cả, thấy nó chán và xấu, cháu nghĩ vì cháu đã quá tưởng tượng về Kyoto, thêm vào đó cháu lại đi với bạn nên không có thời gian cảm nhận và sự thực là cháu mới cưỡi xe bus xem hoa. Lúc về thấy tiếc vì còn bỏ lỡ quá nhiều nơi, chắc sau này sẽ cố gắng quay lại Kyoto, cháu ghét nhất là đi qua loa rồi sau đó lại thấy tiếc thế mà đợt này cháu đi Kyoto bị đúng như vậy.

Lúc ở Việt Nam cháu tưởng tượng Kyoto là cố đô toàn phố cổ như khu higashiyama xong chùa nằm xem kẽ, phố xá vắng vẻ yên tĩnh. Sau nhiều giờ tàu từ Gifu (đi cùng bạn nên cháu k nhảy shikanshen hay linh tinh được), 11h trưa cháu tới ga Kyoto, cực to, cực náo nhiệt. Cháu xách theo đống hành lý lếch thếch với bạn đi mua vé buýt trong ngày, 500Y để đi bus xả láng ở Kyoto nhưng theo cháu nên đi tàu vì xe bus ở Kyoto đông như xe Hà Nội giờ cao điểm, đứng bẹp xe lép luôn, hàng dài dằng dặc và nếu giờ cao điểm ở Kyoto thì khả năng khó mà lên được chiếc xe đầu, các bác sẽ phải chờ đến chiếc bus thứ 2.

Cháu ở hostel Bakpak ngay cạnh khu Gion, nhìn trên mạng thì phòng rất được, rộng rãi nhưng vì không đọc review (hostel này bạn cháu book) nên đến nơi mới kinh, thứ nhất nó là mixed dorm, cháu thấy cũng không tiện, 2 là lễ tân thì chạy đi chơi suốt ngày không tìm thấy đâu và kinh nhất là phòng vô cùng bẩn, bừa bãi kinh khủng, bọn cùng phòng cháu vứt đồ tùm lum ngập ngụa và mùi rất kinh :( Đến nơi chả có lễ tân đâu cháu vứt béng đồ đạc ở góc hành lang (như bao đứa khác) rồi đi chơi với bạn, bạn cháu dẫn cháu đi một cái chùa (không biết tên, liên quan tới Shisengumi vì nó rất thích Shisengumi). Ở đây có cả quán rượu, rất nhiều thứ đồ lưu niệm mà nếu là fan như bạn cháu chắc thích mê, nó đi chùa này mấy lần rồi mà lần này vẫn quay lại để mua thêm đồ.

Chùa rất vắng và cũng không có gì đặc biệt, trên đường đến chùa có vô số ... chùa khác, quả đúng là Kyoto tràn ngập chùa và chùa.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/1-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/1-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/2-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/2-3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/4-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/4-3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/3-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/3-3.jpg.html)

Con rồng này cháu thấy rất ... Tàu

Kyoto là một thành phố hiện đại chứ không như cháu tưởng nhưng đúng là nó làm cháu nghĩ tới ... Huể của Việt Nam, phố phường không tinh tươm như Tokyo mà lộn xộn hơn, nhà cửa cũ hơn nhưng cháu lại thấy có vẻ dễ sống hơn. Nhà cửa cũng thò ra thụt vào như ai.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/5-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/5-3.jpg.html)

Eizan
18-01-2014, 12:22
Chiều cháu đi chùa Sanjūsangendō, tên chùa dù đã viết rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phảik google, đọc tên chùa thấy đậm chất Hàn Xẻng. Phòng nguy cơ đi chùa nào cũng thấy giống nhau, cháu chọn chùa có 1001 bức tượng gỗ Quan Âm đi cho máu, nghĩ là nếu kiến trúc chùa tương tự thì tượng ở chùa thì chắc cũng có hay ho.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/9-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/9-3.jpg.html)

Trong chùa không cho phép chụp ảnh, có vài người bảo cứ chụp rồi xóa đi về khôi phục lại không ai biết đâu nhưng cháu thấy việc gì phải khôn lỏi thế, người ta không cho chụp cũng có lý do của người ta. 1001 tượng ... chả đẹp gì vì 1001 tượng y hệt nhau, chỉ khác nhau ở vài chi tiết nhỏ xíu, như kiểu chơi đuổi tìm điểm khác biệt như tượng này tay giơ 30 độ, tượng kia 45 độ. Ban đầu cháu khá hào hứng với trò này nhưng sau thì chán ốmmmm. Ngoài ra có độ 20 bức tượng thần bằng gỗ khác nhau, tượng thần sét, thần rắn... cháu thấy đẹp hơn 1001 tượng giống nhau kia. Các thần này được thờ, họ bảo vệ người dân khỏi quỷ dữ.

Không như cháu tưởng, rất may là chùa khá vắng. Điểm nhấn của chùa ngoài 1001 bức tượng ra là chùa có cấu trúc 1 gian dài tít tắp, còn được dùng làm địa điểm tổ chức lễ hội bắn cung vào mùa xuân. Mùa xuân họ sẽ thi bắn cung ở hành lang này, bia bắn được để ở phía kia của hành lang.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/6-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/6-3.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/11-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/11-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/10-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/10-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/8-3.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/8-3.jpg.html)

Trời chuyển hoàng hôn khá sớm, tầm 4h30 đã xâm xẩm, chùa cũng vắng vẻ đi nhiều nên không gian rất dễ chịu. Trên trời tự dưng thấy vệt này chả hiểu là cái gì =))


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/14-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/14-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/13-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/13-2.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan%202/12-2.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/12-2.jpg.html)

Trên đường chờ bus qua đền Heian, có cổng Tori to khủng khiếp

Eizan
18-01-2014, 13:09
Tối cháu quyết định đi chùa Nanzenji vì đây là chùa sẽ được chiếu sáng, hiện tại lúc cháu tới Kyoto còn chưa vào mùa lá đỏ nên chỉ mới có 3 chùa light-up. Đi vào chùa rất vui vì ... chả phải tìm, từ bến xe bus cứ đi theo những chị gái Kyoto xúng xính kimono là tới nơi. Vào chùa, nhìn hàng dài kinh khủng khiếp, chưa bao giờ cháu nhìn thấy cái hàng dài như thế, dễ tới hơn 100m, cháu cũng định đứng vào hàng nhưng bụng cháu nó kêu mà cô bạn cháu không chịu vào vì hàng quá đông nên cháu nhụt chí đi về. Đúng là đi du lịch mà đi với người khác thì cảm xúc, dự định của mình sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều, nó bảo cháu cứ vào nó đi lượn lờ ăn uống chờ, ai mà nỡ : (

Làm cái ảnh chụp trộm kimono làm kỷ niệm.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1311.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1311.jpg.html)

Về đến hostel cháu gặp bạn lễ tân để đầu mào gà, trọc lóc xong có cái mào gà ở trên nhuộm đỏ, thấy cũng ghê ghê vì cái hostel này bừa bộn lộn xộn quá, trông lễ tân lại như mafia thế này, cháu hơi sờ sợ nhưng nói chuyện thì bạn í rất vui vẻ và tưng tửng. Lúc sau đến lượt cháu chạy ra "mày ơi tao mượn cái dao" bạn í lại sợ cháu, hỏi mày lấy dao làm gì thế này thế nọ, cháu mang quả hồng ra bảo tao ăn sao = )) Nó đưa cháu cái dao không có vỏ mà nó cuộn kín bằng giấy ăn như kiểu zoombie. Thằng này cũng dễ thương~

Tối cháu đi ra khu Gion, đương nhiên là hi vọng được nhìn thấy một vài chị Geisha hay Maiko gì đó, dù cháu cũng chả phân biệt được nếu nhìn ngoài các chị khác nhau như thế nào, kiểu đi cho biết. Hostel cháu ở ngay cạnh khu Gion luôn, những dãy phố nhỏ cạnh sông, hai bên chủ yếu là các quán rượu được bày trí rất đẹp. Cháu gặp được 2 chị Geisha, một phần không muốn chụp vì biết họ bị khách du lịch làm phiền, một phần vì các chị chạy quá nhanh, máy đểu của cháu chả chụp được. Các chị chạy nhanh như shinkashen, chỉ nghe tiếng guốc lộc cộc là đã lên taxi hoặc vào trong quán.


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1316.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1316.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1314.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1314.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1322.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1322.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1320.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1320.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1319.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1319.jpg.html)

Fuyu sakura?

Không khí của Kyoto vào buổi tối rất khác ban ngày, ban ngày Kyoto chính là một thành phố du lịch, chạy ngang dọc là các xe bus với tên không phải là điểm đầu - điểm cuối mà là địa điểm du lịch nó sẽ đi qua như xe bus Kinkakuji, xe bus Gion và xe nào xe nấy lèn chặt người. Buổi tối bus chạy thưa mà khách du lịch cũng chạy đi đâu hết, có lẽ họ vào bar, vào Ryokan hay các quán ăn sang trọng khác. Dân nghèo như cháu mà chui trong hostel thì hâm à, cháu lượn đường.

Buổi tối phố vắng teo, trời bắt đầu khác lạnh, tầm 10 độ + cháu dại dột mặc quần ngắn nên ban đầu đòi về nhưng bạn cháu vừa ngủ dậy nên nó tưng tửng không chịu về. Sau đó bọn cháu quyết định đi mấy đền, càng đi về hướng đền, đường càng vắng, chỉ gặp dân địa phương hối hả đi làm về, phải nói dân Nhật đi rất nhanh.

Đường vào đền u tịch, vắng tanh :D


https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1326.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1326.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1329.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1329.jpg.html)

https://i263.photobucket.com/albums/ii127/hikkai/Japan3/IMAG1334.jpg (http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan3/IMAG1334.jpg.html)

Hakura
21-01-2014, 16:43
Hình như photobucket của bạn hết bandwidth, mình không xem được 1 cái ảnh nào cả :-s

Eizan
21-01-2014, 21:54
Đúng rồi bạn ạ, đến ngày 24 thì sẽ reset lại bandwith cho tháng mới :( Cũng không ngờ tháng này bị hết bandwith

Mình không upgrade lên được nên đành chờ đến 24, lần sau mình sẽ lưu ý chia ra 1 account nữa.