PDA

View Full Version : Lượt phượt đất Hà Tây



zanghoang
20-02-2008, 11:05
Kính chào các bác phượt đại nhân!

Em tuổi nhỏ, trình còi, mới tham gia diễn đàn của các bác gần đây, đi xa thì em ít có, nhưng máu phượt kể cũng có chút ít, thế nên thi thoảng cũng làm vài chuyến phượt gần nhà ... Em hay phượt trên đất Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên và nhận thấy rằng Hà Tây là nơi có nhiều chỗ để phượt gọn nhẹ, xứng đáng là đất có nhiều di tích lịch sử nhất cả nước ...

Thế nên em mạo muội ghi lại vài nơi em đã qua trên đất Hà Tây trong topic này, mong các bác không cười

zanghoang
20-02-2008, 11:20
Chuyến phượt gần đây nhất của em trên đất quê lụa:

Xã Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Tây

Xã này nằm cách Hà Nội khoảng 27km về phía Tây, có thể đi theo đường 32. Nếu đi theo đường 32 thì qua Trôi 1 chút thì rẽ phải, hoặc nếu không thì rẽ từ Trôi luôn cũng được, nhưng đường 32 đang làm, bẩn và xấu vô cùng. Em hay đi đường: đến cầu Diễn thì rẽ phải theo đường đi Xuân Phương, rồi cứ theo đường Xuân Phương ấy mà đi, đi kịch đường là đến Dương Liễu.

Hẳn các bác đang hỏi em là cái địa danh này thì có gì mà kể. Thật ra, đúng là nó chẳng có gì đặc biệt thật, nhưng em kể ra vì đây là xã làm miến, bánh đa, bột săn... nhiều nhất mà em được biết.

những ngày trước Tết và sau tết một chút, các bác vào làng sẽ thấy miến, bột sắn phơi bạt ngàn ngoài đồng, trên đường, trên đê, trên nóc nhà. Lúc ấy chỉ có 1 câu để nói về cái sự ấy: trên trời dưới miến, hoặc cánh đồng miến

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5726.jpg

Nhiều khủng khiếp, đâu đâu cũng thấy miến

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/IMG_7497-1.jpg

Em thì khoái nhất là ngắm cái cảnh phơi miến này và vác máy ra chụp thôi, dân ở đây cũng dễ tính, hỏi gì cũng nói, mỗi tội giọng hơi bị khó nghe.

Nhưng nếu có bác nào khoái món miến, miến trộn, miến nấu, miến vv... thì đừng đến đó nhá, bác nào thích miến mà đến đó là về khỏi muốn ăn miến luôn. Không tính khâu chế biến vô cùng mất vệ sinh thì chỉ riêng khâu phơi miến cũng đủ chết khiếp rồi. Các bác nhìn kỹ nhá, miến phơi bên đường, bụi mù mịt, lại phơi ngay cạnh đống rác, phơi ngoài đồng ngay cạnh mương nước đen sì và đống chất thải của trâu bò:

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5751.jpg

Còn đây là phơi bã sắn dưới chân đê, kiêm luôn cả phơi bột sắn

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5760.jpg

Cả xã này bói không ra một còn ruồi đâu nhá các bác, có lẽ ruồi nó cũng sợ vì các bác nhà mình toàn dùng hoá chất để tảy cho miến trắng đấy ạ

Nhưng dù sao thì cái cảnh phơi miến làm cánh đồng sau vụ gặt trắng xoá những miến cũng là 1 cảnh rất đẹp, nếu có bác nào phượt để chụp ảnh chắc cũng không hối tiếc đâu. Bác nào muốn đi cứ buzz em nhá, em sẽ dẫn đường

zanghoang
22-02-2008, 14:47
Ảnh đẹp quá tiếp đi bạn (beer)


vầng, đa tạ bác đã có lời khích lệ, em xin hầu bác vài quả ảnh còi của em cũng về cái xã này




https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5756.jpg

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5730.jpg

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5737.jpg

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/IMG_0011.jpg

hôm đó trời nhiều sương mù, ảnh mờ các bác rộng lòng cho em nhá


https://i210.photobucket.com/albums/bb30/zanghoang/IMG_1938.jpg

hoangbquang
23-02-2008, 10:27
Cái topic này của bác hay đấy.... Tự nhìn lại, chính bản thân tôi cũng nhận ra lâu nay tôi và rất nhiều bạn toàn để ý tới những vùng xa xôi, miền cao miền ngược, Tây nguyên Nam bộ mà ít ai đi sâu vào những vùng quê Bắc Bộ, nơi có lịch sử văn hiến của con người Việt Nam hàng ngàn năm và dấu tích lịch sử thăng trầm còn là một kho tàng... Chứ chửa nói đến nét đẹp của những làng quê, những làng nghề mới....

Bác tiếp tục nhé...

red
23-02-2008, 14:44
Mạn phép sửa ảnh bạn nhé để này cho nó tươi màu(beer)

https://www.phuot.vn/imagehosting/49347bfcee25e315.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7025)

zanghoang
27-02-2008, 11:59
tháng 5 tới đây, khi Quốc hội họp sẽ quyết định vấn đề Hà Tây các bác ợ, dưng mà các bác ở trên vẫn đang nhùng nhằng giữa 2 vấn đề:

1: lấy hết đất Hà Tây về Hà Nội
2: lấy 1 phần đất Hà Tây thôi, phần còn lại sẽ tính theo 2 cách:
+ : chia nhỏ phần còn lại ra, chia cho mỗi tỉnh giáp Hà Tây 1 ít
+ : lấy thêm đất của các tỉnh lân cận đắp vào cho phần còn lại của Hà Tây để lập tỉnh Hà Tây mới

cho dù quyết như nào nữa thì tháng 5 tới đây, chắc chắn Hà Nội sẽ được mở rông. đây quả là 1 vấn đề gian nan vất vả, vì hồ sơ về vụ Hà Tây sáp nhập Hà Nội đã được đặt lên bàn làm việc của Chính phủ đã vài năm nay rồi mà không giải quyết được

trước đây Hà Nội mở rộng đến tận Ba Vì cơ mà, có sao đâu

thế nên các bác tranh thủ phượt gần đi ợ, nhanh kẻo rồi lại bị mang tiếng là phượt trong nội thành đấy ợ vì một số quận mới sẽ được thành lập cùng lúc vào khoảng cuối năm nay và đầu năm sau

Chitto
27-02-2008, 12:19
Hehe, bác thích xứ Đoài, thì bác phải thiết lập đủ "Tứ chính trấn" của Thăng Long xưa (mà sau gọi chệch là tứ chiếng trong câu "trai tứ chiếng")

- Trấn Kinh Bắc
- Trấn Sơn Nam
- Trấn Sơn Tây
- Trấn Hải Đông

Tỉnh Hà Nội thời Nguyễn là toàn bộ vùng đất nằm giữa sông Hồng và sông Đáy, nghĩa là đã bao gồm một phần của Hà Tây rồi. Cái thị trấn Cầu Đơ đổi thành Hà Đông (phía đông của sông Đáy) mới từ thời Pháp thôi, không phải xa xưa gì.

Tớ cũng lượn một số di tích Hà Tây, tỉnh có nhiều di tích bậc nhất nước. Bây giờ thành Hà Nội thì Hà Nội thành vô địch về di tích lịch sử văn hóa, không chỗ nào ngon ngoe được nữa.

zanghoang
11-04-2008, 11:32
Đường về quê mẹ sắp xa.

nói hình tượng thế thôi chứ đấy không phải là quê mẹ. đấy là vùng đất phía Tây HN mang trong mình bao nét văn hóa của đền chùa, của đời sống, sinh hoạt, bao nét đẹp thôn dã thân quen đang biến mất dần ở nhiều nơi. vùng đất mà dân gian quen gọi là xứ Đoài.

nhưng cũng có thể gọi đấy là quê mẹ, vì cũng là vùng đất phía Tây HN, mảnh đất quê lụa, dù rằng quê mẹ phía đầu này còn xứ Đoài ở tít đầu bên kia của vùng đất có nhiều nét văn hoá, công trình lịch sử nhất nước nam.

không phải quê mẹ nhưng không hiểu sao vùng đất này gắn bó đến thế. cứ rảnh rỗi hay có ai rủ rê là xách xe nhằm hướng Tây mà đi. không thể nhớ được có bao nhiêu lần phi xe lên đỉnh non thiêng nơi thờ Thánh Tản, hay lượn xe trên những con đường đê quanh co một bên là ruộng lúa xanh mướt mát, một bên là những vườn bưởi ngào ngạt đang độ hoa rộ, hay bỏ cả tiếng lội ra ruộng " chat " với những chị đang mải mê phơi miến, phơi bún ở 1 làng nghề ven đường...

tự cảm thấy gắn bó với vùng đất này có lẽ từ những câu thơ của cố thi sĩ Quang Dũng trong bài " Đôi mắt người Sơn Tây ":

" sống Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng " ...

nay xứ Đoài sắp về HN, có nhiều khả năng là như vậy. cả 1 dọc vùng đất phía Tây HN rồi sẽ là chuỗi đô thị hết. TP Sơn Tây - thủ phủ xứ Đoài biết đâu lại thành 1 quận mới Sơn Tây. đường Láng - Hòa Lạc làm xong chắc có thể đi xe với tốc độ trên dưới 100km/h...

từ trung tâm thủ đô về quận mới Sơn Tây chắc chẳng mất nhiều hơn 1h.

từ trung tâm thủ đô về quận mới Sơn Tây chắc rồi sẽ chỉ là đi xe trong nội thành

những con đường đê, những ruộng rau chắc rồi sẽ xa, hương hoa bưởi trên đê sông Đáy có lẽ cũng sẽ bay xa, chiều chiều ngóng về phía Tây chắc rồi cũng chẳng thấy đỉnh Ba Vì mờ xa trong sương mà chỉ thấy nhà cao tầng khuất lấp...

cuối tuần, về 1 làng nhỏ ven đê sông Đáy chơi, làng thanh bình như bao làng quê khác với hương bưởi thơm ngào ngạt, nhưng chợt bùi ngùi: 1 nửa hồn làng đã chết, đơn độc, in 1 bóng đen trên nền trời xám xịt...



https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/tram%20lang/Caygao.jpg

Đường về quê mẹ sắp xa rồi, sắp mất rồi nhũng con đường đất nhỏ dẫn vào làng


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/tram%20lang/IMG_0026.jpg

cánh đồng làng miến này sắp thành khu công nghiệp mới, những em nông dân sắp thành công nhân cả rồi. xa rồi đồng miến


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN5726.jpg

NDT
11-04-2008, 13:16
Đường về quê mẹ sắp xa.

từ trung tâm thủ đô về quận mới Sơn Tây chắc rồi sẽ chỉ là đi xe trong nội thành

những con đường đê, những ruộng rau chắc rồi sẽ xa, hương hoa bưởi trên đê sông Đáy có lẽ cũng sẽ bay xa, chiều chiều ngóng về phía Tây chắc rồi cũng chẳng thấy đỉnh Ba Vì mờ xa trong sương mà chỉ thấy nhà cao tầng khuất lấp...

Đường về quê mẹ sắp xa rồi, sắp mất rồi nhũng con đường đất nhỏ dẫn vào làng



Tiếp đi bác, chụp nhanh kẻo mất!! Chờ post của bác lâu quá dài cả cổ! (Ông bà cụ đều là người gốc Sơn Tây, tớ vẫn còn gia đình ở phủ Quốc)

-

zanghoang
16-04-2008, 21:17
thank bác NDT, em xin cop lại bài viết của em vừa viết sáng nay ( em đã trót dại up lên 1 diễn đàn khác rồi, dưng bản quyền vẫn của em ạ )

15/4/2008 tức 10/3 ÂL - giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quốc lễ thứ 2 nước Nam Việt.

được ngày nghỉ, ai ai cũng hơn hở, tung tăng. Sáng dậy muộn, trời mưa, nhìn trời đất âm u mà thầm tiếc: thế là toi mất 1 ngày rồi, chẳng biết làm gì hơn, quay vào ngủ tiếp

chiều. 14h20. lên cơ quan nộp tiền xong. trời nắng đẹp, nhìn trời mà tiếc, giá cứ đẹp như này từ sáng có phải tốt không. tự dưng máu đi chơi. phone cho mấy đứa rủ mà chẳng đứa nào chịu đi cùng
...
thế này có phí không cơ chứ, được buổi chiều nắng đẹp, lại là ngày nghỉ...

tức mình đi Sơn Tây chơi cho máu...

14h40, từ cơ quan ở Hàng Bồ lòng vòng mãi, qua bao tuyến phố, đèn đỏ nháy liên tục, tức thật, mà ác cái là cái nào cũng lâu. mất đến gần 30' để ra được đến đầu cầu Trung Hòa... rẽ vào 1 hàng tạp hóa nhỏ ven đường mua cái khẩu trang mất 4K. lên đường

trời nắng gay gắt. đường Láng - Hòa Lạc bụi kinh. chẳng có gì đáng để dừng chân, cứ mải miết đi. con ngựa có vẻ già cỗi rồi, khi kéo đến 8okm/h là có biểu hiện rung, giật...

qua Hoài Đức. rất nhiều khu công nghiệp, khu đô thị đang được xây dựng. Rồi đây sẽ thành nhà hết cho xem. nếu đường Láng - Hòa Lạc mở rộng xong thì Hoài Đức vẫn là quá gần để xây các khu công nghiệp, có lẽ phải đẩy ra xa nữa, từ trung tâm thành phố ra đây chỉ mất có chưa đến 10' đi xe ( trung tâm HN sau này sẽ chuyển về Mỹ Đình ), rồi thể nào cũng mắc lại cái bài học để 1 cái nghĩa trang to nhất miền Bắc trong nội thành cho mà xem ( nghĩa trang Văn Điển - nghĩa trang lớn nhất miền Bắc trước kia quy hoạch nằm trên đất huyện Từ Liêm, nay thành phố mở rộng, nó đã ở sát ranh giới quận Hoàng Mai ), sau này rồi các khu công nghiệp lại nằm sát khu trung tâm, rồi lại mất công di chuyển, mấy ông quy hoạch chả nhìn xa gì cả...

rẽ vào cây xăng ở Quốc Oai để làm ảo thuật biến 2 tờ polyme xanh xanh thành 1 thứ chất lỏng có màu vàng nhạt, vẫn chưa đầy bình... bố khỉ

qua Quốc Oai 1 chút, đường thoáng hơn nhiều. có thể nhìn thấy núi giăng thành trước mặt. có đoạn đường thẳng, con đường như chạy thẳng vào lòng núi... hờ hờ, hay thật, rồi đây Hà Nội - trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ lại có núi non trùng điệp...

gần đến Hòa Lạc đã có thể nhận ra ngay mặc dù không cần nhìn cột km bên đường. cứ thấy chỗ nào nhiều " gà ri, lợn mán, thịt trâu, cá sông, đặc sản rừng " là biết sắp đến Hòa Lạc. bố khỉ. Gà ri, lợn Mường đâu ra mà lắm thế nhỉ ? Chợt nhớ đến câu chuyện của 1 đại nhân tiên sinh tiết lộ bí mật công nghệ chuyển lợn nhà thành lợn rừng mà cười: hóa ra dân mình đến miếng ăn vào mồm mà vẫn còn bị lừa. Công nghệ làm lợn của cao thủ này được tiến hành như sau: đại nhân trước mua rất nhiều đất ở khu vực Hòa Lạc, thậm chí có hẳn 1 quả đồi, đại nhân mua lợn con về thả lên đồi. đại nhân nuôi thêm bầy chó berger, con nào cũng to như con bế, cho chó ăn no, thả chó lên đồi, chó ăn no rửng mở đuổi lợn chạy lên chạy xuống, ngày nào cũng chạy, thế là lợn deck lớn được, cứ còi thế thôi, nhưng thịt chắc vô cùng, khi ăn đố bố con thằng nào phát hiện ra

đến ngã ba Hòa Lạc, dừng xe, phân vân không biết nên đi đâu đây, 1 đường rẽ trái đi Xuân Mai, rẽ phải đi Sơn Tây, còn con đường thằng có vẻ bụi bặm, rừng rú không biết đi đâu. hmmm. phi luôn vào con đường thẳng bụi bặm vì đường này chưa đi bao giờ

đi 1 đoạn nhìn thấy tấm biển xiêu vẹo đề: " Dự án khu xây dựng đại học quốc gia HN ". cười thầm: cái dự án không biết đã được chục năm chưa nhỉ, đến đời con mình không biết có được ở đây không nhỉ. địa thế quá đẹp, tiền thì Nhà nước cho mà mãi không làm xong. đúng là tu duy làm ăn kiểu dân Việt. Sv Luật mà nhìn thấy khu đất này thôi ( chưa cần xây ) chắc cũng thèm rỏ dãi. khu đất mênh mông, có rừng cây, đồi núi, lại cách xa các khu trung tâm khác, cứ gọi là SV quay ra iu nhau hết, không trượt ra ngoài đứa nào. nhưng mà thế thì có lẽ phải nâng cấp phòng y tế trường thành cái bệnh viện phụ sản mất. rừng cây, đồi núi thơ mộng, và hoang sơ vắng vẻ thế này thì... bố ai mà biết được điều gì

cứ đi mải miết, đường xấu những vẫn đi được, đây là con đường mới mở, chạy giữa 2 bên đồi, chính xác hơn là phá đồi đi để làm đường nên nhiều đoạn có thể thấy 2 bên đường những vạt đồi bị vạt nham nhở lộ màu đất vàng khè màu quặng sắt...

đi thêm đoạn nữa, đường cụt, 1 quả đồi bị khoét đến hơn 1 nửa án ngữ. chắc chưa phá xong. quay lại, gặp ngay cô bé chăn bò khá xinh. nhảy xuống tán phét vài câu, nịnh đểu em bằng cách giơ máy lên chụp cho em vài kiểu, em khoái lắm, cười tít. ngồi tán 15', chuyện trò rôm rả lắm, em còn chỉ cả nhà em để mời anh vào chơi, ban ngày cả nhà đi làm hết, thế này thì có chết không cơ chứ... hỏi đường, em chỉ lên con đường nhỏ băng qua đồi để ra Ba Vì. ờ, có khi đi Ba Vì chơi vậy. 16h09' ( không abc...xyz )

đi được 1 đoạn, qua khỏi những vạt đồi nhấp nhô đã nhìn thấy Ba Vì sừng sứng, dưng mà mây đen kéo che kín đỉnh thế này thì deck lên được rồi, trên ấy đang mưa thì phải, với lại muộn rồi, lúc xuống mà tối om thì dễ đi tàu bay giấy xuống vực lắm...

bắt đầu gặp những chú bộ đội cụ Hồ đầu tiên. khu vực này giáp ranh Sơn Tây và Ba Vì - khu vực được mệnh danh là thủ đô của lính. nhìn đâu cũng thấy lính, dừng xe leo lên 1 mỏm đồi ven đường để chụp ảnh thấy xa xa toàn doanh trại. qua 1 vạt rừng, thấy rất nhiều chú lính áo may ô trắng đang xách chậu tưới cây, thấy cảnh này quá hay: 1 rừng áo trắng giữa vườn rau xanh ngắt. lén giơ máy chụp trộm qua hàng rào. ngó xung quanh thấy mấy cảnh hay hơn, định giơ máy lên thì thấy ngay 1 tấm biển đề ở cổng doanh trại: " Khu vực cấm quay phim, chụp ảnh ", bỏ ********** rồi, khéo mình bị tóm rồi khởi tố vì tội làm gián điệp mất thôi, tội này nằm trong chương cuối Luật Hình sự hiện hành, chương: Các tội xâm phạm an ninh, chống phá nhà nước, hình như nhẹ cũng phải 7 năm. ôm máy, nhảy lên xe phi 1 mạch... hú vía, may mà mới chụp cảnh tưới rau...

đường ở khu này vắng, hai bên đường toàn những rừng keo và bạch đàn. thế mà rồi tới đây cũng về HN hết. Đảm bảo về HN thì HN sẽ có cảnh này ( xem ở dưới ) bò ra cười mất... 1 con zace thấy đường vắng đi rất nghêng ngang, lúc vượt mình còn lấn trái đè mình, rồi bấm còi toe toe mới điên chứ. đang phi ngon tự dưng gặp đàn trâu đông nghịt, trâu nó ghét ô tô nên nó deck cho vượt. con zace deck làm gì được, cứ đi sau bóp còi inh ỏi. bọn trâu cũng deck cho vượt, con zace nhượng bộ lách sang bên ria đường để vượt thì bọn trâu cũng tản ra ép luôn con zace rơi bánh xuống vệ đường , 1 bên sạt bố vào cọc bên đường, xước mất cảnh cửa sau, lái xe nhảy xuống nhưng deck thấy chủ trâu đâu để bắt đền. nghĩ thầm: có chủ trâu chắc gì mày đã dám bắt đền. bắt đền nó hay chửi nó, nó gọi họ nhà nó ra óanh cho bỏ ********** ấy chứ . Hà Nội mình rồi đây chắc có nhiều cảnh vui tương tự...

qua 1 vạt rừng, gặp ông già chăn bò ven đường, dừng xe nhảy xuống hỏi thăm. ông già mời uống trà xanh đựng trong cái chai đen kịt, dưng mà uống ngọt phết rồi chỉ dẫn, gần đây có khu làng dân tộc Việt nam đang xây đẹp lắm, cậu nhà báo vào đó xem qua đi. Thank ông già, phi xe theo chỉ dẫn. đường vào khu làng Việt đẹp, 2 bên toàn rừng, đường vắng, chim hót véo von...

vào khu làng dân tộc Việt thấy chả có cái cóc khô gì, tất cả vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, nhìn ngổn ngang, chưa thấy gì rõ nét. thấy mấy chú công nhân đang dựng nhà, đành ra bắt chuyện, bắt chuyện mới biết không phải là công nhân, họ là dân tộc xịn, người Ê đê, Jorai được trưng dụng ra để dựng nhà rông, nhà của dân tộc họ theo đúng kiểu của họ. tán chuyện chán, lần mò sang cái lán gần đó xem mấy chú đục tượng nhà mồ... tượng nhà mồ của người Tây Nguyên rất độc đáo , đục tượng boy có cái " ấy " thò ra, mấy chú đục rất cẩn thận vì nó hay bị gẫy chố ấy ( nghĩ thầm: abc ... xyz - nhưng không viết ra ) ( ai muốn biết tượng nhà mồ như nào mời lên Bảo tàng dân tộc học nhé ).

chố này không khí thoáng, rừng cây xanh lá, lại nằm ngay bên cạnh hồ Đồng Mô bát ngát. đây sẽ là lá phổi cho HN tương lai.

rời làng, lượn lờ thêm 1 lúc, tự dưng thấy cảm giác không ổn, dừng xe hỏi thăm thì hóa ra mình lạc bố sang đất Lương Sơn - Hòa Bình rồi. bỏ ********** rồi, vội vàng hỏi đường ra, cứ lang thang trong khu rừng rú thế này, trời tối nhanh có mà ra rừng ngủ với cáo. dưng mà dù sao cũng biết địa giới HN ( nếu mở rộng ) trong đề án trình Chính phủ, Hà Nội sẽ lấy thêm cả 4 xã của huyện Lương Sơn - Hòa Bình. Từ trang tâm HN đến Lương Sơn cũng chẳng xa lắm, hình như mất khoảng 60km...

17h55, ra đến đường to. phi 1 mạch về Hà Nội. dọc đường gặp rất nhiều tốp thanh niên phi xe biển HN cùng chiều với mình. chắc ngày nghỉ rỗi rãi rủ nhau đi Ba Vì, Thác Đa. trước mình cũng toàn thế, dưng mà tủi thân, người ta đi có đôi, đầm xe, mình đi 1. chán.

trên đường về, đường Láng tối om, bụi mù mịt, chán chẳng thèm dừng lại tè. qua Hoài Đức 1 đoạn dài tự dưng thấy trước mặt sáng nhấp nhô, tỉnh hẳn người, về đến HN rồi. cái cảm giác này rất hay gặp khi đi xa về lại HN, tự dưng thấy 1 không khí rất HN - không thể diễn tả, sung sướng. vào đường Láng, đèn đỏ chỗ cầu Nhân Hòa, tắc đường. ước gì lại được quay lại Lương Sơn... khỉ thật

zanghoang
16-04-2008, 21:23
đến Hòa Lạc, nếu cứ đi thẳng sẽ vào 1 con đường đất, hơi xấu, bụi, cứ đi thêm khoảng 5km nữa thì sẽ cụt đường, vì bị 1 quả đồi chắn ngang, người ta hẳn là chưa phá được nó để thông đường... điểm cuối của con đường Láng - Hòa Lạc là đây

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0294.jpg

cụt đường, em được chỉ sang đường khác. đây là con đường đất chạy qua những vạt đồi nham nhở. đường bé và bụi, rất vắng, nếu có ai đi qua mà hỏng xe thì chịu khó, cố gắng nhé...

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0295.jpg

Ba Vì 1 ngày như nhiều ngày khác, mây mờ che kín đỉnh, không biết trên đó có mưa không ?

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0307.jpg

Làng các dân tộc Việt Nam. ( Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Tây ) ngổn ngang và chưa có định hình

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0308.jpg

chú này đang đục tượng nhà mồ đấy :D , tượng nhà mồ Tây Nguyên luôn chất chứa tinh thần phồn thực rất cao, em khoái loại tượng này

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0322.jpg

hô hô. con trâu và con zace, con nào to hơn ? khổ thân con zace, bị chèn ép quá đáng =))

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0343.jpg

ái khẩu hiệu này chẳng lẽ có từ thời chống Mỹ ? chụp ở gần làng Văn hóa dân tộc Việt Nam. lạ nhể, sao giờ này mà người ta còn kẻ vẽ cái khẩu hiệu như này nhỉ, chỉ có thể giải thích là nó còn tồn lại từ thời chống Mỹ thôi, tường vôi mà mấy chục năm chẳng bị mờ nhạt mấy, vôi ve tốt nhể, lúc nào xây nhà các bác cứ dùng vôi ve mà quét nhé, mua sơn làm gì cho tốn

https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi/DSCN0340.jpg


báo cáo hết rồi ạ.

ngaba_hoangsuphi
30-08-2008, 10:11
(Dân trí) - Chỉ cách Hà Nội có hơn 50 km, nhưng Quan Sơn lại hoang sơ đến lạ lùng. Tạm biệt những cánh đồng lúa mơn mởn, chúng tôi lạc vào giữa một vùng sơn thuỷ tĩnh lặng. Một hồ nước mát lạnh bao lấy những dãy núi đá cheo leo mà hùng vĩ…
Từ Hà Nội đi qua thị xã Hà Đông, đến Ba La thì rẽ trái, đi theo Quốc lộ 32 qua một loạt những địa danh thật quen thuộc: Làng Chuông làm nón, Bình Đà làm pháo, Vân Đình với món vịt cỏ nổi tiếng, rồi thì đến Quan Sơn. Lúc chúng tôi đến Quan Sơn thì cũng chỉ có lèo tèo vài đoàn khách của Hà Nội hay Hà Tây kéo về. Khoảng hai chục chiếc thuyền sắt, giống như thuyền sắt ở chùa Hương đang nằm lơ đễnh trên mặt nước chờ khách.
Chị Hằng, một người chèo thuyền, nom xanh rớt như tầu lá, đứng chờ chúng tôi. Một cuốc chèo thuyền từ bờ ra đến ngút ngàn mây nước giá 45.000 đồng nhưng chị cũng chỉ được hưởng 12.000 đồng, mà phải chèo suốt buổi.
Từ đây muốn bồng bềnh trôi trên mặt nước để ra các đảo chỉ có cách là đi thuyền. Chúng tôi lên thuyền và nghe tiếng nước khua động dưới mái chèo. Thuyền vun vút ra mặt hồ xanh trong lộng gió. Hai bên hồ là núi. Những ngọn núi đứng lô xô soi bóng xuống mặt hồ thật hữu tình. Dưới mặt hồ những tán lá sen và những bông hoa cỏ li ti trôi trên mặt nước.

Chẳng hiểu ai đặt cho một hòn đảo nhỏ giữa hồ cái tên là đảo Độc lập, có lẽ do nó đứng một mình giữa hồ nước. Chèo mất khoảng 15 phút thì thuyền cập bến đảo Độc lập. Cũng đã có một tốp khách trẻ đang trải chiếu ngồi trên đảo. Một ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng được dựng trên đảo. Chủ nhà, chị Huýnh nom khá tươi tắn, đon đả mời: Các em lên đây, ăn uống chị lo cho.

Gà và cá là những món chủ đạo ở đây. Chúng tôi ăn với cách ăn dân dã, ngồi trên chiếc chiếu ngay trên hồ nước và ngắm nhìn nước non rồi đánh chén…
125.000 đồng/ cho một bữa ăn với một con gà luộc. Trên đảo cũng có điện, bia, nước ngọt và 2 cái lều mà chị Huýnh gọi là nhà sàn với giá 30.000 đồng nếu bạn muốn thuê để ngả lưng.
Tạm biệt đảo Độc lập, chúng tôi lại lên thuyền để vào động Hoa quả sơn mà nghe chị Hằng giới thiệu là rất hữu tình.
Chèo thêm 15 phút nữa chúng tôi vào sâu trong thung núi. Hoa quả sơn hiện ra trước mắt hùng vĩ gần bằng… Thuỷ Liêm động trong Tây Du ký. Ông chủ của đảo là một người đàn ông nom rắn rỏi, có tên là Hiếu.
Bố ông Hiếu là người có công khai phá khu này và để sự hữu tình thêm mặn mòi, ông đặt khu đảo này là Hoa quả sơn. Hòn đảo tuyệt vời ở chỗ nó vẫn gần như hoang sơ vì không có điện. Hoa quả sơn nằm tựa vào thung núi, mặt hướng ra hồ nước, đón ngọn gió quạt vào mát rượi. Còn nước trong cái giếng thơi thì vừa trong vừa ngọt, múc lên là muốn uống liền
Ông Hiếu kể: “Bao năm qua khai phá nơi này, bây giờ lại muốn sang tên cho người khác. Giá: 250 triệu đồng. Quá rẻ vì theo hợp đồng với xã còn tới hơn 40 năm khai thác. Cũng có một vài người muốn đầu tư lớn vào đây. Xây biệt thự, nhà nghỉ, làm đường, tầu cao tốc…để kéo du khách từ Hà Nội về”. Tôi vừa nghe ông Hiếu say sưa kể vừa lo. Nó mà thành công thì chỉ vài năm là vứt cái Quan Sơn đi!

Bến đò hồ Giang Nội (một trong 3 hồ lớn của Quan Sơn) là điểm đầu tiên du khách đặt chân tới để bắt đầu hành trình khám phá Quan Sơn. Chỉ với 45.000 đồng, những cô lái đò sẵn sàng đưa du khách tới bất cứ đâu trong khu hồ rộng 850 ha này. Đi đò cũng là một cái thú không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quan Sơn. Bồng bềnh trên đò, du khách được tận hưởng cảm giác tự do giữa khung cảnh non nước hữu tình, được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở từng làn gió mát khi qua mỗi khe núi.
Vào mùa hè, hương sen thoang thoảng trong gió bởi Quan Sơn còn có một đầm sen lớn. Bạn đừng quên dặn người lái đò cho ghé vào đầm sen để cảm nhận hương vị sen mùa hè giữa khung cảnh trời mây non nước. Người lái đò cũng gợi ý bạn hãy ngắt một lá sen làm mũ che đầu trước khi tiếp tục hành trình. Đặc biệt, mặt nước ở đây luôn phủ đầy hoa trang - một loài hoa trắng rất đẹp. Hoa trang nhiều tới mức khu du lịch còn có riêng một đội ngũ nhân viên chuyên vớt hoa, dọn đường cho đò đi. Họ luôn nở nụ cười thân thiện mỗi khi gặp đò chở du khách.
Hồ Quan Sơn có rất nhiều điểm mà du khách có thể dừng chân khi đi đò: núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, đảo Độc Lập, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục, Hoa Quả Sơn... Du khách cũng có thể ghé thăm Linh Sơn động, Ngọc Long động. Tuy động không lớn nhưng lại có những nhũ đá, măng đá kì thú mang hình long, ly, quy, phượng, là những tuyệt tác của thiên nhiên. Người dân ở đây còn cho biết, vào mùa mưa, từ trên các triền núi cao, thác nước ngày đêm đổ xuống mặt hồ, tung bọt trắng xóa khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm ngoạn mục. Quan Sơn còn có chùa Cao, chùa Hàm Yến... nhưng nổi bật nhất là chùa Linh Sơn nằm ngay chân núi, soi bóng xuống mặt hồ. Tương truyền, chùa có từ thời nhà Mạc (thế kỷ XVI), cạnh chùa là động Linh Sơn có nhiều nhũ đá rủ xuống, lung linh, huyền ảo.



Đức Trung

korando0035
02-06-2014, 15:23
Lâu thì lâu em cũng phải lôi nó lên, để ai có địa danh nào mới đưa lên cho mọi người xem.

Ferrari1102
07-07-2014, 15:35
bác chủ top xem còn địa danh nào giới thiệu cho bọn e với