PDA

View Full Version : Hà Giang nào ^^ 13 - 16/11/2010



huongzin
02-11-2010, 14:55
[/B]Nhà cháu có 2 người bạn ở Sài Gòn ra, muốn lần ra Bắc này đi được Hà Giang, dù biết thời tiết khá lạnh.. Nhà cháu đang lập team, độ 10 - 12 người đi được thì tốt quá. Tạm thời mới có nhà cháu và 2 bạn kia. Các cô các chú các bác nào quan tâm và muốn tham gia thì liên lạc vs nhà cháu nhé, mình sẽ bàn kĩ hơn về chương trình đi. Cảm ơn đã đọc tin! :)

Hương: 0987 508 839
Ym/Skype: tranhuong_39
Email: [email protected]

minhlasieunhan
02-11-2010, 15:07
Nói rõ cụ thể lịch trình, chi phí như thế nào đi bạn, nếu ok thì cho mình join cùng với :x

MrDarcy
02-11-2010, 15:23
Mùa này đang có tam giác mạch đấy, đi rất chi là đẹp

himi07
02-11-2010, 15:56
tuần đó có sure là còn hoa hok Dar?
@ huongzin: các bạn đi = phương tiện j, cung đường ntn?

huongzin
02-11-2010, 16:29
@himi: chắc vẫn còn hoa chị ạ :)
Sẽ đi xe máy, lịch trình như thế này, mọi người cùng tham khảo nhé!

Ngày 1 (thứ 7 – 13/11)

Chặng đường : Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ. Quãng đường ~ 350 km.
• 6h sáng khởi hành từ Hà Nội – Vĩnh Yên theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên (40 km) nghỉ ăn sáng tại Vĩnh Yên (đoạn Phúc Yên – Vĩnh Yên đường xấu)
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang) Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km. Từ Vĩnh Yên - thành phố Tuyên Quang ~ 86 km
• Tuyên Quang – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang : 140km. Nghỉ uống nước ở Hà Giang rồi chạy thẳng lên Quản Bạ (40km) kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ - ăn tối dạo chơi thị trấn Tam Sơn - lên tháp truyền hình Quản Bạ

Ngày 2 (Chủ nhật – 14/11) Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn 175km

- Quản Bạ - Yên Minh 48 km
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám (option mở rộng vì phải đi ngược đường
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
o Nghỉ trưa
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn 120km
o Yên Minh - Phố Cáo – Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn.

Ngày 3: (Thứ 2 – 15/11)
Đồng Văn – Lũng Cú (26km)– Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (25km)– Bắc Mê (60km) Tổng 120km
- Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km)
- Quay lại Đồng Văn – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế. Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc (mình đi vào thứ 2 nên ko join chợ phiên được )
- Mèo Vạc – Bắc Mê nghỉ đêm tại Bắc Mê

Ngày 4: Bắc Mê - Na Hang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội (300km)
- Mèo Vạc – Bắc Mê – Na Hang
Từ Na Hang theo đường 176 về Chiêm Hóa ( nghỉ trưa tại Chiêm Hóa)
- Chiêm Hóa – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội

Kinh phí dự trù 1,2 tr/ người với đoàn từ 10 - 12 người.

thuy_greeapple
02-11-2010, 21:41
4 ngày và vào ngày đặc biệt mình ko thể đi được, cho đặt ở đây để hóng..

subarashi91
02-11-2010, 22:36
Chị Zin ơi ! lịch trình cụ thế á...sáng vừa gọi... mà trưa đã up up rồi nhanh thế :)) . Hùng bin bảo lúc nào bạn chị ra thì đi cùng đó. Hỏi ổng chưa chị :D

deny
03-11-2010, 00:27
Mình có thể ké lịch trình của bạn, để nghiện cứu lại xem sao :D

huongzin
03-11-2010, 12:48
@Ngựa: :) tuần sau lên đg` rồi, bây giờ mới có thời gian thu xếp, chỉ sợ bạn ra mà ko kêu gọi đc ai, về SG mà vẫn ko đc đi HG thì thương lắm. Để chị hỏi lại Hùng bin xem, nhg chị sợ lão ấy bắt bạn chị bắn vài bi thì trết :))

subarashi91
03-11-2010, 22:03
@Ngựa: :) tuần sau lên đg` rồi, bây giờ mới có thời gian thu xếp, chỉ sợ bạn ra mà ko kêu gọi đc ai, về SG mà vẫn ko đc đi HG thì thương lắm. Để chị hỏi lại Hùng bin xem, nhg chị sợ lão ấy bắt bạn chị bắn vài bi thì trết :))

Bắn vài bi chạy cho máu chứ sao :)) tiếc đợt này chả đi đc cùng bọn chị ... hẹn dịp khác vậy :)

fireworkswu
04-11-2010, 16:14
Sẽ đi xe máy, lịch trình như thế này, mọi người cùng tham khảo nhé!

Ngày 1 (thứ 7 – 13/11)
Chặng đường : Hà Nội – Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang – Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ. Quãng đường ~ 350 km.

Ngày 2 (Chủ nhật – 14/11) Quản Bạ - Yên Minh – Đồng Văn 175km

Ngày 3: (Thứ 2 – 15/11)
Đồng Văn – Lũng Cú (26km)– Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (25km)– Bắc Mê (60km) Tổng 120km

Ngày 4: Bắc Mê - Na Hang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội (300km)
.

Theo lịch đi của các bạn và nếu sắp xếp lại một chút, có thể thăm được chợ phiên Yên Minh (chủ nhật) và chợ Sà Phìn (họp ngày Tỵ - thứ 2, 15/11).
Chúc chuyến đi vui nhé.

xom2009
05-11-2010, 13:41
Lịch này phải toàn ngựa chiến thần kinh thép và chỉ đi không cần ngắm nghía gì mới chạy nổi

zet
06-11-2010, 22:18
Lịch trình này chạy hơi căng, ngày đầu đến tp HG là tầm 19-20h rùi, khó mà chạy lên Quản Bạ đc.
2 tuần trước đoàn mình đi với chi phí 800k/ng là rất thoải mái rùi, toàn ăn ngon, tổng lộ trình tầm 1000km nữa, xế và ôm tự tính tiền xăng :)

zet
06-11-2010, 22:21
Đoàn mình lần trước, sau khi thả đèo Mã Pí Lèng đã đi đường Du Già :)) 2h sáng vẫn ở trên đèo, 3h sáng về đến hotel ở HG.
Ngồi trên MPL pha tự cafe mới thoải mái làm sao! :D

luladasilva
06-11-2010, 23:37
Hóng!
Hay các bác chạy sớm tí,ghép đoàn với chúng em.? :D

huongzin
07-11-2010, 09:46
dạ, cũng muốn đi sớm lắm ạ, nhg mà 2 bạn trong SG tối muộn 12/11 mới ra đến HNội :(

huongzin
07-11-2010, 09:51
Lịch trình này chạy hơi căng, ngày đầu đến tp HG là tầm 19-20h rùi, khó mà chạy lên Quản Bạ đc.
2 tuần trước đoàn mình đi với chi phí 800k/ng là rất thoải mái rùi, toàn ăn ngon, tổng lộ trình tầm 1000km nữa, xế và ôm tự tính tiền xăng :)

:) em dự trù chi phí là đã bao gồm cả xăng xe rồi. Còn nếu chưa tính xăng xe thì cũng chỉ tầm vậy thôi ạ ^^

zet
07-11-2010, 09:57
tp HG có cái nhà nghỉ ở đg Nguyễn Thái Học có tận 4 giường 1 phòng hehe

voongsenh
07-11-2010, 10:16
Tại công an thị xã Hà giang 24h/24h lúc nào cũng có cái phòng nghỉ tập thể chứa đc 10 mấy đứa lận =)).....quan trọng là chất lượng theo tiêu chí nào , có chấp nhận đc ko ? :D

xucoke
07-11-2010, 21:25
Tuyệt quá. Nhà cháu có 6 người, chưa ai có kinh nghiệm, toàn thanh niên cả, đang kiếm thêm đồng đội. Dự kiến Hà Giang đó. Liên hệ nhé: bảnomancedienloan

xom2009
08-11-2010, 10:13
mùa này đi qua du già chắc cũng phê lắm nhỉ ? ko biết 1/2 ngày có vượt nổi 57km này không mà bọn xe ôm ở ngã 3 làng khác còn sợ.

còn người thiếu kinh nghiệm mà chạy cung này thì càng tốn time vì mải ngắm cái gì cũng lạ và đẹp. chưa kể đèo phê thế tay lái lụa thành phố coi chừng đừng húng mà đuổi theo mấy anh chị tộc chạy win hồ cẩm đào nhé. tuần tới các bạn lên không biết còn hoa Tam Giác Mạch không ?

subarashi91
08-11-2010, 15:46
Chị Zin ơi đi nhanh đi ! trển còn đang mùa Tam giác Mạch đó :XXXXX yêu nhiệt luôn đê :XXXXXXXXXXXX

huongzin
08-11-2010, 18:51
Chị Zin ơi đi nhanh đi ! trển còn đang mùa Tam giác Mạch đó :XXXXX yêu nhiệt luôn đê :XXXXXXXXXXXX

Ngựa ơi, anh Long bảo lên bây giờ chỉ có đi nhổ gốc tam giác mạch thôi, chị bị buồn :(

zet
08-11-2010, 19:22
mùa này đi qua du già chắc cũng phê lắm nhỉ ? ko biết 1/2 ngày có vượt nổi 57km này không mà bọn xe ôm ở ngã 3 làng khác còn sợ.

còn người thiếu kinh nghiệm mà chạy cung này thì càng tốn time vì mải ngắm cái gì cũng lạ và đẹp. chưa kể đèo phê thế tay lái lụa thành phố coi chừng đừng húng mà đuổi theo mấy anh chị tộc chạy win hồ cẩm đào nhé. tuần tới các bạn lên không biết còn hoa Tam Giác Mạch không ?

đoàn mình đi Du Già chỉ thấy trăng tròn là đẹp thôi, đi đúng đêm trăng rằm vừa rồi :| từ 6h tối đến 3h sáng hôm sau là về đến hotel ở tp HG <<<<< các đoàn chú ý chỉ đi Du Già nếu cả đoàn chắc tay lái và nhất trí cùng đi, hãy vì sự an toàn của tập thể ! các bạn đi ban ngày thì còn sợ hơn vì luôn cảm giác bên cạnh là vực, đoàn mình đi ban đêm nên chỉ có đèn xe soi thẳng xuống đường thôi, ngã vài lần là chuyện thường ( có 1 bạn bị bỏng pô vì ngã xe )
đường Du Già khoảng 60-70km chỉ có thế này thôi nè :

https://i124.photobucket.com/albums/p9/wzunk/IMG_0762.jpg
https://i124.photobucket.com/albums/p9/wzunk/IMG_0754.jpg

xucoke
08-11-2010, 20:08
Chị ơi, đóng cộp là ngày 11 rồi à :( muộn muộn cuối tháng cho em chuẩn bị tí

subarashi91
09-11-2010, 11:45
Sợ đoàn bác Zet thật :)) chỉ soi đèn đi đường như thế thì quả là hổ báo .... Đoàn chị toàn Gái đừng theo nhé chị Zin !
Ôi .... Tam giác mạch của em ....sao thiên hạ đồn bây giừ lên vẫn có nhỉ :(( =((

tuyetcunning
09-11-2010, 13:21
Chị ơi, đóng cộp là ngày 11 rồi à :( muộn muộn cuối tháng cho em chuẩn bị tí

Mình cũng tiếc là chưa kịp chuẩn bị để join chuyến này. Hix hix

hoangbazen83
09-11-2010, 14:34
Mình cũng đang muốn lên HG để chụp ảnh hoa tam giác mạch, đang vào mùa đẹp quá, đoàn bạn mấy người rồi. Đi cung này tầm 6-8 người là cực đẹp. Thêm xế pro cứng tay thì chuyến đi sẽ thành công mỹ mãn. Thèm cảm giác đổ đèo vào cua quá.

huongzin
09-11-2010, 15:21
dạ, 7 ng chốt rồi, thêm 1 ôm nữa là ngon các bác ạ :) Cơ mà 1 xế ko có xe vì xe ga, nên ôm nào có xe đăng kí với nhà cháu nhé! Tối t5 off đoàn ^^

sontaybac
09-11-2010, 16:58
@all: Đoàn minh vừa đi Hagiang về hôm qua, nếu bạn đi từ 13-16/11 thì vẫn còn hoa Tam giác mạch đấy, đoạn đường từ Đồng Văn vào Lũng cú có đoạn khá nhiều hoa Tam giác mạch ( bạn nhớ chú ý lúc đi từ Đồng văn vào lũng cú , nó ở bên tay trái, nhìn xuống phia dưới ấy, đonaj cách lũng cú khoảng 5-7 Km nhé ), bạn có thể xuống tận nơi, ko xa đâu. Chúc các bạn chuyến đi thành công.:)

sontaybac
09-11-2010, 17:05
@huongzin: sao bạn ko gui xe may len oto, giu sức để chạy lên Đồng văn và chơi cũng như chạy về. Như thế thích hơn và cũng khỏe hơn.:)

mauladi
09-11-2010, 19:47
@huongzin:các bạn nên kiểm tra lại thông tin đường từ Bắc mê về Na hang,vì mình cũng đã định đi đường đó về đợt vưà rồi.nhưng bạn nhaquegoc khuyên kô nên đi đoạn đó vì nó rất xấu mất khoảng 12 tiếng cơ.nếu đúng như vậy các bạn về đên Tuyên quang là đã xuất sắc lắm rồi.thêm nưã ngày thứ 3 bạn chạy quá gấp.theo mình thấy toàn bộ những cung đường đẹp nhất đáng dành thời gian của chuyến đi này bạn xếp vào một ngày.Lũng cú với cột cờ,hoa tam giác mạch,đèo Mã Pì Lèng cực đẹp cần có thời gian để thưởng thức con đường hạnh phúc,đoạn Mèo vạc-bảo lạc rất nhiều dốc tha hồ thể hiện đổ đèo,Bảo lạc-Bắc mê chạy dọc sông cảnh rất đẹp,thơ mộng bên núi bên sông,mà bạn chỉ chạy trong 1 ngày thì chỉ có chạy ko ngắm cảnh được.với lại mèo vạc bắc mê ko dưới 100km đâu bạn ơi,mà đường rất quanh co

le.thuanth
09-11-2010, 21:16
tuần đó có sure là còn hoa hok Dar?
@ huongzin: các bạn đi = phương tiện j, cung đường ntn?
Đoàn mình vừa về sáng sớm hôm nay. Đi thời gian đó chắc cũng vẫn còn, nhưng chậm hơn chút nữa là hết mất hoặc không đẹp(vì hiện tại đang là thời điểm hoa nở rộ nhất).
Còn phương tiện thì chắc chắn là xe máy rồi (đi phượt mà) :), cung đường thì sẽ do leader lập và bàn bạc cùng các thành viên trong nhóm với sự tư vấn của các đoàn khác đã đi về bạn ạh

le.thuanth
09-11-2010, 21:30
Ngựa ơi, anh Long bảo lên bây giờ chỉ có đi nhổ gốc tam giác mạch thôi, chị bị buồn :(

Tặng bạn những bông hoa của núi rừng Tây Bắc mà mình đã hái mang về thủ đô này. Ngắm lại vẫn thấy thích và vẫn muốn được đi tiếp. Bạn cứ yên tâm, chừng đó bạn đi sẽ vẫn còn hoa cho bạn ngắm đó
https://i274.photobucket.com/albums/jj271/lethuan1984/IMG_1654.jpg

Chip Tiny
09-11-2010, 23:19
hix bên mình đang thừa ôm thiếu xế hay chúng mình join chung đoàn đi, cùng ngày muh :(
Mình mún đi quá mà rủ mãi chả ai rảnh thời gian đó để đi cả :(

meohen1301
10-11-2010, 14:42
Các bạn đã chốt đoàn chưa? cho mình tham gia với được không? nếu được mình xin 1 suất ôm.
Họ tên: Đoàn Hằng
Sđt: 0982338477

huongzin
10-11-2010, 15:31
Các bạn đã chốt đoàn chưa? cho mình tham gia với được không? nếu được mình xin 1 suất ôm.
Họ tên: Đoàn Hằng
Sđt: 0982338477

chưa chốt đoàn, nhg nhà cháu đang thiếu xế thiếu xe bác ơi :(

xom2009
10-11-2010, 17:27
@huongzin: riêng từ bảo lạc về bắc mê là 90km rùi. mèo vạc bảo lạc cỡ 50km gì đó hay hơn ko nhớ lắm, đường đẹp quanh co dọc sông Nho quế và sông Gâm.
nếu chạy từ đường rẽ ngã ba cách bắc mê 60km và cách nahang 30km thì các bacnj chắc chắn sẽ về đến tuyên quang khoảng 2-3 giờ sáng (ngã ba đến địa phận na hang 30km, trung tâm na hang thêm 70-80km nữa đường thì ối rùi ôi đường - đọc lại topic "chợ tình khâu vai 2010 của đội này nhé) https://www.phuot.vn/threads/7758-Kh%C3%A2u-Vai-H%C3%A0-Giang-Lang-thang-%C4%91%C3%AAm-ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh/page35

kyanh1912
10-11-2010, 17:50
to dat nua? vien gach. nhe'
to' la` xe^'
[email protected]
:)

huongzin
10-11-2010, 23:46
to dat nua? vien gach. nhe'
to' la` xe^'
[email protected]
:)

Nha chau chot doan roi bac oi :D Hen bac lan sau vay :)