PDA

View Full Version : Cửu Trại Câu - Nga Mi - Những ngày thu tuyết trắng - Đoàn Kevin Auto-22/10~31/10/2010



phuongsakura123
02-11-2010, 14:17
Ngắm thiên đường hạ giới Cửu Trại Câu trong sắc màu vàng rực rỡ của những ngày thu là mơ ước của từng thành viên đoàn nhà Kevin Auto. Không chỉ đựoc mãn nhãn những cảnh vật mùa thu của Cửu Trại, mà chúng tôi còn chứng kiến đựoc tuyết rơi trắng xóa trên từng ngọn cây, cỏ, và trên từng đỉnh núi giăng giăng. Đó chính là bất ngờ đầy thú vị và nhiều xúc cảm nhất vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên. Thật bất ngờ chúng tôi đã chứng kiến cả mùa thu và mùa đông chỉ trong 2 ngày kế tiếp nhau.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/CopyofDSC_0438.jpg

Vượt một chặng đường dài mất cả 1 ngày từ Thành Đô đi Cửu Trại Câu, chúng tôi hoan hỉ khi đứng truớc một Cửu Trại Câu đầy sắc thu vàng, mùa này khu rừng nguyên sinh đang thay đổi sắc diện để chào đón chúng tôi. Với tôi, có lẽ mùa này, Cửu Trại Câu lá vẫn chưa vàng lắm, vì tôi từng được ngắm mùa thu vàng của lá Momiji ở Nhật năm ngoái. Tuy nhiên điều đặc biệt ở Cửu Trại Câu là màu vàng của lá và màu xanh trong vắt của nứoc hồ như hòa quyện với nhau để tạo nên một bức tranh lãng mạn tuyệt đẹp. Dạo bước vãng cảnh hồ, chụp những tấm ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc tưoi đẹp ấy...chỉ vậy thôi mà chúng tôi phải mất cả 1 ngày trời chỉ để tham quan đựoc một nhánh phải của Cửu Trại Câu. Bất chấp thời tiết giá lạnh, tôi và Linh diện cho mình bộ áo dài Việt Nam để in dấu chiếc áo dài truyền thống Việt Nam nơi này.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/DSC_0211.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/DSC_0259.jpg

Và thật tự hào làm sao khi tôi lõm bõm nghe được lời trao đổi của những du khách Trung Quốc gần đấy khi họ nói với nhau rằng đó là trang phục của phụ nữ Việt Nam. Niềm vui và hãnh diện khiến tôi và Linh như quên đi cái rét run ngừoi, hai chúng tôi tiến nhanh đến một ngọn thác gần đấy. Bụi nước tung xóa nhòa gương mặt, ngón tay giờ đây tê buốt không còn cảm giác, đôi chân cứng lại như khúc gỗ, cố gắng mỉm cười để chụp cho nhau những tấm hình bên thác nứoc ào ào dữ dội.
Nhiều loài thực vật và động vật được bảo tồn nơi đây, và chúng tôi hiểu được vì sao Cửu Trại Câu là một trong những di sản thiên nhiên của thế giới.
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/DSC_0130.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/DSC_0126.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/IMG_2897.jpg

dalyhuong
02-11-2010, 22:36
Tiếp đi bạn, có hình càng tốt..........
Có lẽ là nhóm đầu tiên diện áo dài VN trên Cửu Trại Câu quá à........
Với thời tiết như vậy ... đoàn của bạn rất may mắn đấy............

yipuni
03-11-2010, 11:23
hehe,chị Phương đã xuất chiêu rồi. Em cũng muốn mặc áo dài lắm,nhưng mà body k duoc chuẩn..hic.Uổng quá trời. Up them hình chị ui.

thik_di_choi
03-11-2010, 11:45
He he. Gan cùng mình. Để được tấm hình đực cũng phải hi sinh một số thứ em nhỉ. Tiếp tục ảnh ọt đê

phuongsakura123
03-11-2010, 12:03
He he. Gan cùng mình. Để được tấm hình đực cũng phải hi sinh một số thứ em nhỉ. Tiếp tục ảnh ọt đê

Anh Thik, cảm ơn anh đã đem xe ra tận sân bay dể đón đàn con lạc lối nơi đất cảng...
Tối nay nhóm SGN ộp share ảnh đây. Sau đó em sẽ pót lên cho mọi người xem một tà áo dài khác còn chịu chơi hơn cả em và Linh nữa đấy...Hãy chờ xem!

phuongsakura123
03-11-2010, 12:05
hehe,chị Phương đã xuất chiêu rồi. Em cũng muốn mặc áo dài lắm,nhưng mà body k duoc chuẩn..hic.Uổng quá trời. Up them hình chị ui.

á à, em Yipuni thân mến ơi,nhớ gương mặt tròn trĩnh của em quá đi! Tối nay gặp nhe!

nguyễn oanh
03-11-2010, 12:23
Vượt một chặng đường dài mất cả 1 ngày từ Thành Đô đi Cửu Trại Câu, chúng tôi hoan hỉ khi đứng truớc một Cửu Trại Câu đầy sắc thu vàng, mùa này khu rừng nguyên sinh đang thay đổi sắc diện để chào đón chúng tôi. Với tôi, có lẽ mùa này, Cửu Trại Câu lá vẫn chưa vàng lắm, vì tôi từng được ngắm mùa thu vàng của lá Momiji ở Nhật năm ngoái. Tuy nhiên điều đặc biệt ở Cửu Trại Câu là màu vàng của lá và màu xanh trong vắt của nứoc hồ như hòa quyện với nhau để tạo nên một bức tranh lãng mạn tuyệt đẹp. Dạo bước vãng cảnh hồ, chụp những tấm ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc tưoi đẹp ấy...chỉ vậy thôi mà chúng tôi phải mất cả 1 ngày trời chỉ để tham quan đựoc một nhánh phải của Cửu Trại Câu. Bất chấp thời tiết giá lạnh, tôi và Linh diện cho mình bộ áo dài Việt Nam để in dấu chiếc áo dài truyền thống Việt Nam nơi này.

[/QUOTE]

Ý tưởng hai bạn mặc áo dài chụp hình thật hay và đẹp nữa.Cảnh đẹp và người cũng xinh.

yipuni
03-11-2010, 14:44
^^..là lá la ..tối nay có hình đẹp nữa rầu. Chị Linh và chị Phương đúng với câu" thời trang đánh tan thời tiết"nè...hihi.

trangmoon
03-11-2010, 20:29
Cảnh đẹp và người cũng duyên dáng :D , e cũng thích mặc áo dài, sẽ học tập 2 chị sau đi phượt kiếm 1 cái áo dài đem theo chụp hình :D ,

phuongsakura123
03-11-2010, 22:58
@Trangmoon: Chị nghĩ là cứ có cơ hội là chị em mình cứ diện áo dài. Hôm đi Cửu Trại Câu cứ tìm mãi anh Salguy mà vẫn chưa gặp mặt vì hôm đi Nam Cát Tiên nghe em nói là anh Salguy cũng đi đợt cùng với chị.

VU HIEN
03-11-2010, 23:07
Mấy chị của tui show hàng cả rồi ...xinh chưa....hihi mà thanks 2 sis nhiều vì chụp dùm đám em út vô số ảnh đẹp...toàn mấy em làm cảnh thôi chả đứa nào có trình chụp cả...

truongban
04-11-2010, 17:45
cấm show hàng cá nhân lên đấy nhé.

phuongsakura123
08-11-2010, 23:11
Và ngày thu đầu tiên và duy nhất tại Cửu Trại Câu đã trôi qua với chút hối tiếc vì không có nắng vàng và bầu trời trong xanh để làm nổi bật những tấm ảnh của chúng tôi. Cơn mưa nặng hạt vào cuối ngày khiến chúng tôi lo lắng cho thời tiết vào ngày hôm sau. Em Trang Cao Bằng bảo rằng, theo dự báo thời tiết thì chúng tôi sẽ có 1 ngày thu không nắng, 1 ngày mưa trong lịch trình tham quan Cửu Trại Câu. Trời sẽ nắng đẹp vào ngày chúng tôi rời Cửu Trại Câu. Cả đoàn lo âu... bàn với nhau sẽ thay đổi lịch trình đi Hoàng Long nếu sáng hôm sau thời tiết mưa. Thế nhưng, sau một đêm, bầu trời dường như trong sáng hơn cả ngày hôm trước, chúng tôi tiếp tục lịch trình như đã định ban đầu, Cửu Trại Câu nhánh trái thẳng tiến.
Trên đường vào Cửu Trại Câu, Kevin đã bảo cho chúng tôi một tin bất ngờ, đó là Tuyết đang rơi bên nhánh phải, thế là cả nhóm đổi hướng, một lần nữa chúng tôi quay lại nhánh phải để chiêm ngưỡng màu tuyết trắng đầu mùa tinh khôi. Say sưa chụp ảnh, vui đùa cùng những bông tuyết trắng muốt, chúng tôi như xích lại gần nhau hơn.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/CopyofIMG_6932.jpg

Em Trang Cao Bằng không chút băn khoăn về thời tiết, em diện ngay một chiếc áo dài trắng với đóa sen hồng thắm nổi bật trong không gian đầy ấp màu của tuyết.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/Cuu%20Trai%20Cau%202010/IMG_6910.jpg

Niềm hân hoan hiển hiện trên từng gương mặt của chúng tôi. Thời tiết chuyển đổi đầy bất ngờ từ thu sang đông khiến chúng tôi sung sướng như đang gặp một giấc mơ đẹp. Những bông hoa tuyết bay bay, vương trên mái tóc,Tuyết vương trên những nhành cây để biến khu rừng lá vàng hôm qua thành khu rừng của nàng Bạch Tuyết. Với tôi và nhiều thành viên khác nữa, đây là lần đầu được nhìn thấy Tuyết, tôi cảm thấy toại nguyện cho chuyến đi lần này đến Cửu Trại Câu.

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/DSC_0619.jpg

Tuanbeo
09-11-2010, 13:49
Em Linh và bạn gái mặc áo dài chụp hình ở CTC thật đẹp. Thú thực là đi vài ngày ở TQ được gặp và nói chuyện với người đồng hương thật thích thú và cảm động. Linh up ảnh tiếp nhé.

phuongsakura123
10-11-2010, 21:19
Em Linh và bạn gái mặc áo dài chụp hình ở CTC thật đẹp. Thú thực là đi vài ngày ở TQ được gặp và nói chuyện với người đồng hương thật thích thú và cảm động. Linh up ảnh tiếp nhé.

Anh Tuanbeo, thay mặt em Linh, cảm ơn anh đã có lời khen...hihi. Hôm ở Thành Đô, hình như em cũng nhìn thấy anh đang mua thẻ điện thoại trước ngõ Hostel Holly chổ tụi em ở. Không biết có phải anh hay không?

Tuanbeo
10-11-2010, 22:19
Anh Tuanbeo, thay mặt em Linh, cảm ơn anh đã có lời khen...hihi. Hôm ở Thành Đô, hình như em cũng nhìn thấy anh đang mua thẻ điện thoại trước ngõ Hostel Holly chổ tụi em ở. Không biết có phải anh hay không?

Trúng phoóc là Anh đó. Lúc đó đang vội nên không kịp nói chuyện nhiều, tiếc quá. Lúc sau quay lai thi nhóm em đã đi mất rồi. Mọi người chia sẻ ảnh lên đây nhé.
Góp với mọi người 1 cái nhé.

https://img.photobucket.com/albums/v260/tuanbeo13/Cuu%20Trai%20Cau/_IGP6039.jpg

yipuni
11-11-2010, 09:52
chị Phương ơi.Tiếp tục tường thuật nhé ^^. Aja aja

fashionfurniture
13-11-2010, 15:52
Mấy zai đoàn này sướng thế nhỉ, toàn chị em thoai ^^

likemoon
14-11-2010, 17:48
Nhóm CTC1 - năm 2007 cũng mặc áo dài chụp hình ở CTC đấy, thật đáng khâm phục vì thời tiết ấy thì mặc áo khoác dầy vẫn còn rét cóng...(c)

dantocgoc
14-11-2010, 18:57
Khi mà niềm tự hào, truyền thống dân tộc, cộng với vẻ đẹp của các cô gái Việt Nam thướt tha trong tà ( áo Dài ). thì thời tiết không thể lấn át được cảm xúc thể hiện đó. Biết nói gì hơn nữa... các bạn gái đẹp quá.(c) Và cái đẹp nó được toát lên lên từ trong sâu thẳm chính tâm hồn của các bạn.( Tâm hồn của người con gái Việt Nam ). Niềm tự hào luôn được ghi nhận. Thanks. sm:L

Vik
01-12-2010, 10:12
Có 1 đoạn Video em quay ở five-color lake, share cùng cả nhà. Còn nhiều quá nhưng ngại up.

http://www.youtube.com/watch?v=2VfsiTHp_go

Đông Tà
08-06-2011, 17:03
https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/DSC_0211.jpg

https://i1120.photobucket.com/albums/l497/phuongsakura123/DSC_0259.jpg



... Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố,
sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó ... em ơi!...

Bee25
16-04-2012, 17:46
Chị áo tím này rất quen hình như gặp đâu đó ở LandMark đúng không nhỉ?

missolala
17-04-2012, 13:25
Người hâm mộ :L gửi tặng....

http://imageshack.us/photo/my-images/842/l2hj.jpg/

huoucaoco
26-04-2012, 12:00
Nhìn hình thích quá ngày 07-05 này mình được đi rồi, ko biết mùa này Cửu Trại Câu có đẹp không nữa?

jollee
07-05-2012, 22:09
bạn ơi, Cửu Trại Câu đẹp nhất vào mùa thu đó, mình đã đi nơi này hồi cuối tháng 10 năm ngoái, cảnh đẹp tuyệt vời, đúng là thiên đường hạ giới luôn