PDA

View Full Version : NCG Lầu 43: Tà Đùng 20/02/2014 Cún leo được thì người leo được !



Linh Phan
19-11-2013, 20:43
Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Tỉnh Đak Nông giáp với tỉnh Lâm Đồng phía tây nam là sông Đồng Nai, phía bắc là vùng đầu nguồn sông Sêrêpôk,có vị trí địa lý khá thuận lợi: Nằm trên tuyến quốc lộ 28; cách Thị xã Gia Nghĩa 48km; cách Thành phố Đà Lạt 120 Km
Đỉnh cao nhất đỉnh Tà Đùng, cao 1950 m so vơi mặt nước biển nằm trong phạm vi khu BTTN Tà Đùng.

Kế hoạch chinh phục đỉnh Tà Đùng như sau:
Thời gian: Từ tối thứ 5 ngày 28/11 đến tối CN ngày 1/12

Lộ Trình :
Ngày 0 (28/11): 20:00 Lên xe Hoàng Long đi Gia Nghĩa (6 tiếng), đến Gia nghĩa nghĩ ngơi
Ngày 1 (29/11) : 07:00 Sáng đón xe (???) đi Dak G'long, 9:00 có mặt tại xã Dakplao, Dak Glong, gặp Guide
09:00 xuất phát tại Dakplao, dự kiến lên đến Khu vực cắm trại tại độ cao 1250m lúc 16:00
Ngày 2 (30/11) : xuất phát từ 1250 lên đỉnh 1950 (5 tiếng), và quay trở lại lán 1250 nghĩ đêm (3 tiếng)
Ngày 3 (1/12) : Xuống núi, bắt xe về Gia Nghĩa, LCL, đợi xe về TP.HCM, nghĩ ngơi và tiếp tục đi cày

Chi phí dự kiến : 1000k/người (bao gồm chi phí xe, guide, ăn hai bữa tối thứ 6 & 7)

Lưu ý:
Thời tiết mùa này ở Tây Nguyên khá lạnh nhớ mang đủ ấm, chuẩn bị áo mưa cá nhân gọn nhẹ và các trang bị cần thiết cho việc leo núi.
Ăn uống : Ăn chung đoàn vào tối thứ 6,7 các buổi Sáng trưa thứ 6,7,CN tự túc

P/S:
- Số điện thoại liên lạc của người dẩn đường tại Tà Đùng đã không còn sử dụng nên chưa tìm được người, nếu tự mò đường thì khả năng ăn đậu phộng là 90%
- Đang liên hệ một bạn đi trước để xin Tracklog (phòng trường hợp tự mò đường)
- Đang liên hệ xe từ Gia nghĩa đi Dak G'long, nếu có xe thì chi phí giảm xuống đáng kể
- Chốt đoàn tại con số 7 người (đủ 1 chuyến Taxi), nếu có xe khách GN- ĐL thì bổ sung thêm khoảng 3 mạng
- Thời gian ném gạch/đá/bê tông đến hết thứ 2 ngày 25/11, hoặc khi nhận đủ thành viên
-

Bê tông:
1/ Linh Phan
2/ Mama
3/ Hoàng Anh (cần xác nhận lại)
4/
5/
6/
7/

qkhoaa3
20-11-2013, 10:31
- Số điện thoại liên lạc của người dẩn đường tại Tà Đùng đã không còn sử dụng nên chưa tìm được người, nếu tự mò đường thì khả năng ăn đậu phộng là 90%
- Đang liên hệ một bạn đi trước để xin Tracklog (phòng trường hợp tự mò đường)

Phải có người dẫn đường mới yên tâm..,Tà Đùng mà "ăn đậu phộng" thì mỗi người phải cả bao chứ chả chơi..:D

VTF
20-11-2013, 11:07
Tà Đùng nếu tự đi thì phải có GPS và la bàn, bản đồ chi tiết nhe, lạc là mệt á. Cũng hay, có cơ hội thử sức với món la bàn & bản đồ.

Linh Phan
21-11-2013, 00:16
Đã có được Tracklog của Tà Đùng, Do Deskem cung cấp
Deskem còn cung cấp thông tin về anh Kiểm Lâm của Tà Đùng, đã lên đỉnh vài lần, ngày mai sẽ tìm cách liên lạc với anh kiểm lâm này tại TT Bảo tổn Tà Đùng. Mọi chuyện đang dần dể dàng hơn

Julian_Nguyen
21-11-2013, 09:45
dạ chào các a chị
e là mem mới
a Chủ Thớt cho e đăng ký 1 vé đi Tà Đùng ạ
Thanx a! :D

qkhoaa3
22-11-2013, 08:28
Bê tông:
1/ Linh Phan
2/ Mama
3/ Hoàng Anh (cần xác nhận lại)
4/Julian-Nguyen
5/
6/
7/
5/khoa
Thêm 1 cục BT nữa nhé Linh..:)

VTF
24-11-2013, 10:56
Xem danh sách thấy "đội mạnh" không, hehehehe.

VTF
22-02-2014, 11:20
Cái lầu này xây quá lâu vì tình hình thị trường BĐS dạo này èo uột quá, nhưng với quyết tâm của Ban Lãnh Đạn, nay lầu đã chính thức được tái khởi công và xây ngay vào cuối tuần sau. Ace ai máu leo đã lên não thì tham gia nhé.
Hiện đã đóng gạch:
1/ Mama
2/ Linh Phan - chủ thớt
3/ Hoàng Anh
4/ Julian
5/ Lão nhị Julia 2T
6/ Linh Phan's

Chốt sổ 8 người.

VTF
04-03-2014, 18:37
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, đoàn đã lên đỉnh trong niềm vui sướng hân hoan....
Chờ hình ảnh và tường thuật của thím luật sư Linh Phan và Camera Manager Jodi !

Mở hàng bằng hình ảnh Bé cún con 3 tháng tuổi nhưng đã cùng đoàn chạm đỉnh Tà Đùng:
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/1920047_10152236492977929_615455054_n_zps293334fe. jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/1920047_10152236492977929_615455054_n_zps293334fe. jpg.html)

babyone
12-03-2014, 10:24
Mamaaaaaaaaaaaaa, hình đâu, report đâu, đưa cái hình cún lên rồi để đó là sao???

tieubao1010
12-03-2014, 11:51
Anh ơi, sao không có report, cho em xin lại Tracklog và bản đồ cung đường đc không anh :((

Linh Phan
12-03-2014, 21:25
Khi lập cung Tà Đùng thì thông tin thực sự quá ít ỏi, những gì tìm kiếm được trên internet chỉ là vị trí Núi nằm ở đâu, thuộc sự quản lý của ai, chứ không hề có một thông tin vào về đường đi hay người dẩn đường cả, hỏi han bạn bè thì Deskem chuyển cho một Tracklog đã đi theo hướng Xã Dakplao củ, Cung đường này mất 3 ngày 2 đêm. thế là cũng lần mò từ hướng đó, dùng hết các mối quan hệ cũng không tìm được người dẩn đường. Sau đó Trung Phạm cung cấp thêm một ít thông tin nhưng cũng không có số điện thoại để liên lạc. Dự án Tà Đùng đi vào ngỏ cụt từ đó và bẳng đi một thời gian thì quyết tâm đi cho bằng được.
Lần này nghiên cứu hướng đi từ Lâm Hà, đường đi ngắn hơn và mày mò vẽ trước một tracklog định hướng, thế là lên đường.
Ban đầu chỉ có 4 thành Viên Tham gia: Julian, VTF Johnny,Bình Nguyễn, Linh phan Sau đó có thêm Lê Quỳnh Trang, cuối cùng đoàn chốt với 7 thành viên sau khi có sự tham gia của Bác Trần Trụi lủi và Jodi.
Trải qua nhiều khó khăn từ việc tìm đường đến chân núi, xin phép KTNTN Tà Đùng, Người dẩn đường thì cuối cùng đoàn đã thành công tốt đẹp, đặt chân lên điểm cao nhất của đỉnh Tà Đùng 1982m
P/S mạng cùi bắp quá, trang flickr load mãi không được tấm hình nào, up sau vậy :(

https://farm8.staticflickr.com/7327/13100711133_6e2d110024_b.jpg (https://www.flickr.com/photos/77348100@N04/13100711133/)

VTF
13-03-2014, 10:05
Một chuyến đi quá nhiều kỷ niệm, bất ngờ và kết thúc có hậu. Với nhà NCG "LẠC ĐƯỜNG" là lịch sử lâu đời và lịch sử luôn được lặp lại trong mọi chuyến đi, lạc là điều không ai thích và không ai muốn, nhưng với nhà NCG thì lạc luôn đem đến những bất ngờ thú vị, những tình cảm gắn bó và tinh thần đồng đội, đơn giản, vì "hạnh phúc không phải chỉ là đích đến mà còn là chặng đường ta đã qua"
Xe giường nằm - taxi - cuốc bộ - xe ôm bất đắc dĩ - lại cuốc bộ - xe công nông...Năn nỉ anh Dân GĐ VQG cho phép leo....thiếu nước uống....điều không thể ngờ: có suối ngay gần đỉnh ! - bé cún 3 tháng tuổi cùng lên đỉnh !

Bé Cún và những thành viên khi chạm đỉnh Tà Đùng, phần còn lại nhà luật post nhe, xài photobucket đi nhà luật.
https://i1280.photobucket.com/albums/a487/vtf4/1977265_10152236440412929_706857036_n_zps1688c288. jpg (http://s1280.photobucket.com/user/vtf4/media/1977265_10152236440412929_706857036_n_zps1688c288. jpg.html)

Linh Phan
13-03-2014, 21:17
kế hoạch chi tiết đã có sẳn nhưng quyết định đi chớp nhoáng có vài ngày nên khâu có hơi lập cập, đến ngày mai đi thì hôm trước vẫn còn đặt vé xe, rồi giờ xuất phát cũng đến gần nhưng việc xe đón cũng gặp 1 ít trục trặc vì bạn ấy nhớ nhầm giờ xe chạy, ngồi ở nhà vẫn không yên vàd9ie565n thoại nháy liên tục. Sau khi biết mọi người đã lên xe hết thì mới nhẹ nhỏm được phần nào. về phần mình thì việc load tracklog vẽ sẳn lên điện thoại cũng gặp nhiều khó khắn khi tự dưng load hoài không được, thẻ nhớ báo hỏng, không nhận được, thế là tức tốc chạy lên nhà Bình Nguyễn mượn thẻ nhớ khác, cũng không được, không có track thì coi như tiêu vì chưa có người dẩn đường. Đến buổi tối trước ngày đi thì mới chép vào được điện thoại.
Việc in bản đồ cũng gặp khó khăn, sau khi dùng pts ghép bản đồ, lưu vào ổ cứng mang ra tiệm in, cắm vào máy không nhận thẻ, bực chạy về chép vào thẻ khác ra in, mình thì lòng như lửa đốt vì lúc đó là 22h rồi, sắp đến giờ xe đón mà vẫn chưa in được. chờ 15 phút sau quán mới in xong cho mình, lúc đó điên lắm nhưng vì đang cần nên cố nhịn. và đó là lần cuối cùng mình in chỗ cái tiệm đó.
In xong chạy về nhà thì bạn Bình cũng đã chờ sẳn ở cửa, vào nhà lại đóng đồ vào balo sau đó thì đi bộ ra đường đón xe.
Cuối cùng thì mọi việc cũng hoàn tất và đã yên vị trên xe.
Sau 1 đêm vật vờ trên xe (không ngủ được) thì cũng đến được nới cần đến, anh tài xế hỏi muốn xuống ở đâu, mình cũng chẳng biết xuống ở đâu, nói cho xuống chổ nào đi xe vào xã Phúc Thọ gần nhất. thế là ảnh xho xuống ngay cầu Tân Văn,huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
[url=https://www.flickr.com/photos/77348100@N04/13127070634/]https://farm8.staticflickr.com/7430/13127070634_d141f18dde_b.jpg
Đây là cầu Tân Văn

Linh Phan
13-03-2014, 21:23
Từ đây để đi vào Xã Phúc Thọ thì chỉ có Taxi, việc gọi tãi cũng rất nhiêu khê, chờ cả tiếng đồng hồ thì xe mới xuất hiện. Trong khi chờ xe đến, mọi người tranh thủ ăn sáng bằng bánh mì và nghiên cứu bản đồ.
Đường vào xã phuc thọ khá đẹp nhất là đi ngang qua hồ Phúc Thọ, một cảnh tượng tuyệt đẹp dần hiện ra trước mắt. Mặt hồ đang bốc hơi tạo nên cảnh bồng bềnh như cỏi tiên, không thể cưởng trước vẽ đẹp này mọi người lao xuống xe và ngắm cảnh.
https://farm8.staticflickr.com/7438/13101612945_e30860a69a_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7441/13101734753_9b7c0a9bf8_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7386/13101736005_a1b54f4c7a_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3761/13101879904_36f57c835e_b.jpg

Linh Phan
13-03-2014, 21:41
Ngắm cảnh chán chê thì leo lên Taxi đi tiếp, người thì trên Taxi nhưng hồn thì vẫn đang quanh quẩn đâu đó tại mặt hồ thế nên thay vì rẻ trái để đi tiếp thì lại nói bác Tài rẻ Phải, đến khi phát hiện ra sai hướng thì không còn kịp quay đầu lại nữa. Hành trình mới bắt đầu mà mọi người đã ăn được một thúng " đậu Phộng" to tổ chảng. Không còn đường quay lại nên cứ nói bác tài cứ chạy , đường còn chạy được thì cứ chạy. Những con đường mịt mù bụi đất đỏ dần dần hiện ra và cuối con đường là một ngỏ cụt, đành phải xuống xe.

7 con người như lơ ngơ trước một khung cảnh lạ lùng, xa xôi chẳng biết nên đi tiếp thế nào, chạy vào nhà một người dân để hỏi thì được biết đây là thôn Lâm Bô, Akkkkkk akkkkkk vậy là lạc chổ cần đến khá xa. quạy lại chổ cần đến ít nhất 10km, nhưng bây giờ phương tiện duy nhất là cuốc bộ. tuy nhiên cảnh cũng đẹp lắm các bạn ạ

https://farm3.staticflickr.com/2600/13101687585_6f4e7f0a56_b.jpg

Chuyện tình của cặp đôi Mc Kinley tại Lâm Bô

https://farm4.staticflickr.com/3685/13102188684_ddc26c0738_b.jpg

mọi người bắt đầu cuốc bộ đi trên con đường này, khi được 1 đoạn thì gặp một anh đang chạy xe máy hướng ngược lại thế là chặn lại hỏi thăm và nhờ anh này chở qua xã Đạ k'nàng. Thế là anh ta phải vòng lui vòng tới mấy còng mới đưa 7anh em chúng tôi đến nơi.


https://farm8.staticflickr.com/7040/13168738643_8f03c7dc7c_b.jpg
Đâu đó tại Lâm Bô

Mình là anh Long đi vào ủy ban nhân dân xã để hỏi đường trong lúc đó đồng bọn bên ngoài thì đưa nhau tạo dáng

https://farm8.staticflickr.com/7359/13101976773_4dabb1b464_b.jpg
Julian đến từ Ai Cập
https://farm4.staticflickr.com/3693/13102124734_3711b5eaa5_b.jpg
Jodi
https://farm8.staticflickr.com/7343/13102158674_1504daccea_b.jpg
Quỳnh Trang

Linh Phan
16-03-2014, 21:04
Sau 30 phút đi vào UBND xã thì cũng được một chút thông tin là cách khoảng 4km có một trạm kiểm lâm, thế là hai anh em quyết định quay lại chỗ đồng đội và cuốc bộ đến Trạm Kiểm Lâm. Dưới cái nắng oi bức 7 anh em bước đi dưới cái nhìn tò mò của người dân nơi đây, ghé lại một quán tạp hóa hỏi xem có phương tiện gì không, chị chủ quán nói chỏ có xe công nông nhưng giờ này họ đã đi rẩy hết rồi, mọi người ngồi lại nghĩ ngơi và lôi bản đồ ra nghiên cứu. Một chặp có một chiếc xe công nông chạy ngang, mình và Jodi chạy ra hỏi để thuê nhưng anh này nói mắc đi chở hàng nên không giúp được.

Mình vào nhà bên cạnh nhờ được một chiếc xe máy và em ấy chở mình lên Trạm KL để liên hệ trước, nhưng khi vào trạm thì không có ai, mấy người quanh đó nói họ đã đi canh rừng hết rồi, quay trở lại với nét mặt buồn hiêu, nhìn nét mặt mình là mấy bạn đã đoán được kết quả.

Tiếp tục nghiên cứu định vị vị trí và mọi người quyết định đi bộ tiếp (lộ trình chắc khoảng 8km). đang chuẩn bị lên đường thì anh công nông lúc nảy quay xe lại với một xe cát đầy. Lần này tiếp tục hỏi đi nhờ, chưa để anh trả lời thế là cứ ngoắc mọi người leo lên xe và anh lái xe cũng vui vẽ cho bọn mình đi quá giang. hi hi đời còn gì sung sướng hơn.

https://farm8.staticflickr.com/7419/13101674505_42b40949d8_b.jpg
Nghiên cứu

https://farm4.staticflickr.com/3684/13101680175_e102a76c73_b.jpg
Chiếc xe máy chở mình vào Trạm KL

https://farm3.staticflickr.com/2178/13101825285_953958b81a_b.jpg
Lên xe

https://farm3.staticflickr.com/2448/13102107234_7317f89d12_b.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2665/13101940394_f5137b38fc_b.jpg
Tự sướng trên xe ... cát

Linh Phan
16-03-2014, 21:16
... Xe chở cát đã nặng và đèo thêm 7 người nữa thì càng ì ạch, nhất là những đoạn lên dốc thật là tội nghiệp chiếc xe . Xe cứ thế đi và mình mong là đi càng sâu vào càng tốt.

Qua thôn văn hóa Păng Dung
https://farm8.staticflickr.com/7367/13101779213_38e9980278_b.jpg

Vượt qua quảng đường khoảng 5km thì anh tài xế thông báo là đã đến nơi đồng nghĩa với việc chúng tôi tiếp tục cuốc bộ. Cuốc bộ thì cuốc bộ, có cái gì đâu mà.

https://farm4.staticflickr.com/3734/13101819565_1eaab03cd6_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3745/13101822735_6b77f5e4b2_b.jpg

Theo tính toán của mình thì từ chổ xuống xe công nông đến chân núi khoảng 3km nữa, và vui mừng khi hỏi người dân nơi đây thì phía trước có 1 trạm KL và trạm kiểm soát và rừng. Mọi người hăng hái tiếp bước dưới cái nắng oi bức ngày một khủng khiếp. Nhiệt độ mình đo được là 35.5 độ C, Nắng hóc và con đường thì được bao bởi bụi và đất đỏ nên rất khó chịu.

Linh Phan
16-03-2014, 21:27
Lúc này đã là 11h trưa nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đi bộ trên con đường đất đỏ bụi mịt mù này, đang đi thì có một anh đi xe máy dừng lại và nói cho quá dang, thế là cho 2 bạn nữ lên trước các bạn khác vẫn tiếp tục đi. Và đây là một sự ngẫu nhiên có hậu (kể tiếp sau).

https://farm8.staticflickr.com/7116/13173902695_f1d9a3e3e6_b.jpg


Mọi người đi chừng 1km nữa thì tới trạm kiểm soát vào rừng, thật sự rất vui mừng.

https://farm8.staticflickr.com/7427/13173851525_f8ab3ac0eb_b.jpg
Trạm bảo vệ rừng Păng Pá

https://farm8.staticflickr.com/7330/13173989663_82861069f1_b.jpg
Vừa qua trạm thì có một con đường nhỏ bên phải, đó chính là đường vào chân núi

https://farm8.staticflickr.com/7319/13174181944_d1d707e8c9_b.jpg
Nhìn rõ hơn

Linh Phan
16-03-2014, 21:49
Nói đến cái anh mà cho 2 bạn nữ quá dang, anh tên Bảy và anh chở đến ngay nhà của anh Trai ảnh, là một người đang làm công tác Bảo vệ Rừng, Lúc này gặp một rắc rối tưởng chừng như kế hoạch vỡ tan. Nhưng nhờ tài thương thuyết tài tình của VTF Johnny, thì cuối cùng mọi người đã được chấp thuận vào rừng. Chúng tôi mắc kẹt tại đây khá lâu, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ.

Đường lên núi đã có sẳn trong GPS của điện thoại, nhưng có một người bản địa đi cùng là điều rất tuyệt và cũng chính anh bảy là người dẩn chúng tôi đi. Sau khi được cấp phép vào rừng thì gọi hhoa2i cho anh Bảy không được vì ảnh đang mắc nhậu, thế là nhờ chị Dâu của ảnh đi kiếm về. Về đến thì ảnh cũng chả chuẩn bị gì chỉ mang theo cái gùi và cái rựa thế là lên đường. Đồng hồ đã chỉ 13:30 phút, Lúc này chúng tôi đang ở khoảng 900m và mục tiêu là cắm trại tại độ cao 1600m trước khi trời tối

https://farm4.staticflickr.com/3681/13101769185_989990086e_b.jpg
Anh Bảy và Julian

https://farm3.staticflickr.com/2535/13101754463_bd49fc6e4b_b.jpg
Bên trái là nhà của anh Bảy

https://farm8.staticflickr.com/7408/13101821863_b6ec9c42e8_b.jpg
Khung cảnh phía sau nhà anh Bảy

https://farm4.staticflickr.com/3806/13099611015_722f7a3fa8_b.jpg
Băng qua rẩy cà phê

https://farm4.staticflickr.com/3693/13099908114_a9d3f44199_b.jpg
Khung cảnh rất đẹp

https://farm8.staticflickr.com/7449/13099922244_1f0d48e3b1_b.jpg
Đội hình chuẩn không cần chỉnh

https://farm8.staticflickr.com/7438/13099787773_f3ce0fa8f6_b.jpg
Bắt đầu leo dốc, anh Tuấn luôn dẩn đầu chỉ sau anh Bảy

Linh Phan
16-03-2014, 21:50
https://farm4.staticflickr.com/3771/13099712755_4709cb6c36_b.jpg
Dừng chân dưới bóng tre đã khô hạn, chuẩn bị ăn con dốc đầu tiên

https://farm3.staticflickr.com/2377/13100022144_77a7a97413_b.jpg
Đi được chút xíu thì mình và Mâm đã đuối rồi, hiện rõ trên khuôn mặt luôn, he he he

Sau khi nghĩ thì bò lên dốc nào
https://farm4.staticflickr.com/3796/13100031874_aa9e64ba50_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3767/13099883643_741b381847_b.jpg
Đôi giày của Julian không tốt lên em ấy leo dốc rất khó khăn và mất nhiều sức

https://farm3.staticflickr.com/2032/13100061854_cb27c2d1d1_b.jpg
Đội trưởng đội ông già chống gậy cũng đuối lắm rồi

Linh Phan
16-03-2014, 22:04
https://farm8.staticflickr.com/7385/13100085764_4396ea6a78_b.jpg
Vào rừng thì mát mẻ hơn

Vì đã mất nhiều thời gian cho buổi sáng, nên mọi người tranh thủ hành quân nhanh hơn, đi liên tục và nghĩ rất ít. Sau 4.5 tiếng leo dốc liên tục thì mọi người cũng đã lên được độ cao 1600m, lúc này đã 18h, mọi người tranh thủ nạp năng lượng.

https://farm4.staticflickr.com/3735/13100105804_089a6d8ae2_b.jpg
Anh Bảy dường như đã không muốn tiếp tục và nói mọi người cắm trại tại đây và sáng mai đi tiếp. Đường lên đỉnh còn rất dài nếu nghĩ tại đây thì chắc chắn sẽ không lên được đỉnh trong ngày mai. Sau khi b2n bạc và mọi người quyết định đi tiếp.

https://farm3.staticflickr.com/2236/13099967593_59dd688008_b.jpg
Mama Phê Thuốc

Lí do anh Bảy không muốn đi tiếp là anh k rành đường lên đỉnh và lâu rồi anh không đi với lại trời tối ảnh sợ chúng tôi đi cung được, nhưng mọi người đã sẳn sàng đèn pin và ai cũng quuyết tâm đi nên ảnh cũng chiều theo, nhưng trong lòng thìk vui chút nào, vì nét mặt anh thể hiện như thế.

Tôi và anh bảy đi trước một đoạn dò đường, sau khi thấy tôi nói đúng hướng lên đỉnh và tiếp tục đi tiến lên hướng nào, đi hướng nào sẽ xuống vực nên ảnh cũng yên tâm và bắt đầu tin tưởng vào cái điện thoại tôi cang cầm, suốt chặng đường đi tôi luôn kiểm tra hướng đi trên cái điện thoại này.

https://farm8.staticflickr.com/7433/13100194174_b225418441_b.jpg
Hành quân trong đêm và mệt nhưng nét mặt ai cũng rất tươi, ý chí không hề lung lay. Trang & Julian

https://farm8.staticflickr.com/7304/13100088463_7cea8d1335_b.jpg
Anh Tuấn

VTF
17-03-2014, 11:30
Hay quá nhà luật ơi......hóng tiếp, đọc và xem lại những hình ảnh chặng đường mình đã qua thật là sướng. Cái vụ leo dốc đoạn rừng tre, cái giày Julian trơn quá, mama phía sau phải phụ ủn đít lên, hihihi.
Vừa rồi chúng ta lên đỉnh thành công là nhờ sức khỏe tốt, ý chí và những quyết định sáng suốt nhất vào những thời điểm quan trọng nhất, các chuyến leo trước cũng vậy. Và chuyến này cũng vậy, 6-7h tối vẫn quyết tâm lên đỉnh, và đây là quyết định thành công cho cả chuyến đi.

trantruilui
18-03-2014, 10:30
- He he bùn cười cho a 7, tới chỗ nào cũng muốn dừng cắm trại. Ko bít ổng lười hay ổng sợ nguy hiểm cho bọn mình. Còn bọn mình thì cứ giả vờ bảo cứ tà tà đi típ, ko có gì phải vội, mệt thì nghỉ, rồi lại đi. He he rốt cuộc tới gần đỉnh mới dừng hẳn.
- Mà trên đỉnh có nhiều bẫy thú nguy hiểm thiệt. Ko có a 7 cản là mình đã đạp vô 1 cái bẫy rồi. Nó mà giật 1 phát là trặc chân chắc luôn.

Linh Phan
18-03-2014, 22:41
Vấn đề lên đỉnh bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian, nhưng bên cạnh đó một khó khăn khác đang dần dần hiện rõ, Không phải là hành quân trong đêm, không phải là không biết đường cũng không phải là sức khỏe không đủ, vấn đề ở đây là nước uống cạn dần. Tính toán sơ bộ thì mỗi người trung bình chỉ còn một chai 500ml cho cả đêm và suốt ngày hôm sau, một vấn đề thực sự căng thẳng. Hy vọng có một con suối rất nhỏ nhoi vì lúc này chỉ cách đỉnh có 100m độ cao thì làm gì còn con suối nào, nhưng không biết chuyện gì sẽ xuất hiện trên con đường phía trước các bạn ạ.

Mọi người vẫn kiên trì bước đi trong đêm, độ cao lúc này đã hơn 1900m, đang đi thì nghe tiếng anh bảy reo lên thật to: CÓ NƯỚC, mình đi sau nghe từ Nước thôi cũng đủ sung sướng rồi, bán tin bán nghi chạy lên trên thì đúng là nước các bạn ơi. Mình reo lên sung sướng :" SỐNG RỒI". ngay lập tức quang balo sang một bên, lao xuống lạch nước trong vắt và mát lạnh.

Mình có mang theo dụng cụ kiểm tra độ tinh khiết của nước, và kết quả vô cùng tuyệt vời, máy đo báo chỉ số là 003, Nước đóng chai lavie chưa chắc đã đạt tới chỉ số này.

https://farm3.staticflickr.com/2301/13101745453_9e01dee593_b.jpg

Nét hớn hở lúc này hiện tràn trên khuôn mặt của mọi người và đây chính là thời khắc tuyệt vời của mình, mọi người thay nhau uống lấy uống để những dòng nước tinh khiết và mát lạnh và ngồi nghĩ chân nơi đây khá lâu, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng chúng tôi cũng mặc kệ. Nhiệt độ lúc này cũng dần dần xuống thấp, chúng tôi đo được là 16.5 oC.

https://farm3.staticflickr.com/2145/13101899854_11fa191856_b.jpg

Những dòng nước mát khiến cho cái mệt tiêu tan khi nào chẳng biết và năng lượng như được nạp đầy và hưng phấn còn hơn lúc xuất phát.

Sau khi uống chán chê thì là màn em Trang giặt đồ và hấp dần nhất là màn "4 tắm 1 ". he he he

https://farm8.staticflickr.com/7440/13099980065_dd0519e07a_b.jpg
Ai cũng rạng rỡ trong màn đêm

https://farm8.staticflickr.com/7304/13100088463_7cea8d1335_b.jpg
Anh Tuấn

https://farm4.staticflickr.com/3758/13214882873_a517c19996_b.jpg
Em Trang có cơ hội giặt bộ đồ đã tắm ở mương trâu

https://farm3.staticflickr.com/2702/13215129704_c2a0f13ff1_b.jpg
Trai khỏe gái xinh đang đùa gì mà vui thế

https://farm4.staticflickr.com/3802/13100098823_230c2b23f4_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7404/13099925625_957fab3546_b.jpg

Linh Phan
18-03-2014, 22:49
Sau khi tận hưởng cái lạch nước trong lành chán chê thì mọi người tiếp tục hành trình, bây giờ đã là 20h40 phút. Những bước chân đã mạnh mẽ hơn trong đêm tối, khi lên đến đoạn cách đỉnh khoảng 40m độ cao thì phát hiện một chổ thật là bằng phẳng và là nơi tuyệt vời để cắm trại nên đã quyết định hạ trại tại đây không một chút phân vân do dự.

Đống lửa đã được đốt lên sua tan bớt cái lảnh lẽo của rừng đêm
https://farm3.staticflickr.com/2685/13100001825_14772f860d_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3673/13100286834_792e938602_b.jpg

Người dựng lều, người dựng võng, người nấu nước pha mì gói, còn anh bảy thì ngồi với chai rượu, sau khi ăn xong thì mình qua làm với anh 7 vài ly cùng với Bình Nguyễn, Còn Mama thì đuối quá nên chui ngay vào võng và thăng luôn.

https://farm4.staticflickr.com/3678/13100010625_00bebeb092_b.jpg

Sau vài ly rượu thì mình cũng đuối nên củng chuồn vào lều luôn. Cảm giác thật sảng khoái sau một ngày mệt nhoài.

trantruilui
19-03-2014, 10:08
- Dòng nước tinh khiết đó chính là phần thưởng cho sự kiên trì của cả nhóm. Ông trời có mắt mà hehe, nỡ nào để những người dui tánh phải hốc hác khổ sở chứ.
- Lúc a 7 bảo "nghe kìa, có tiếng ếch kêu", mình vẫn chưa ngộ ra, nên chỉ ậm ừ cho có. Ổng thấy mặt mình vẫn đơ đơ nên bồi thêm "có ếch là có nước". Mình tỉnh ngay và luôn, khấp khởi hy vọng, tìm ngó dáo dác. Lúc thấy suối thì vui mừng quá không tả nổi nữa.
- Mai mốt đi leo núi mà nghe tiếng ếch kêu thì yên chí ko lo thiếu nước nữa hehe. Thật là 1 kinh nghiệm quý báu

VTF
19-03-2014, 14:33
Vụ ếch kêu thì mama cũng nghe, đi sau cùng khá xa với mọi người cùng với Jodi, mama hỏi Jodi là em có nghe tiếng ếch kêu không, ếch núi, nên cũng đã bán tín bán nghi nhưng vẫn khó nghĩ vì ko tin chỉ cách đỉnh 100m lại có suối dc.

sacxanhnhe
22-03-2014, 11:58
Viết report ạ đại ca LP.... e chờ bài hồi kí của anh .... hì hì <3 nhớ lại đêm mò vào lều... nó tội gì âu đó hí hí :v

Julian_Nguyen
28-03-2014, 15:22
oyyy, trên đây zui quá ah, iem quên mất tiu tên log in, thế là mò mẫm nãi h mới lên dc :))