PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.



diengiadung
01-11-2010, 19:33
Tôi đang dự tính cho chuyến đi sắp tới sẽ từ TP HCM theo Openbus đi Phan Rang nhưng sẽ xuống xe ở Lạc Nghiệp rồi dùng xe gắn máy du lịch theo các điểm sau > Cà Ná - Liên Hương - Phan Rí - Bàu Trắng (Hòa Thắng) - Hòn Rơm - Mũi Né - Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải - Bà Rịa, toàn tuyến đi sẽ theo đường ven biển (nếu có đường), ở lại nhiều chặng để mặc sức khám phá những vùng đất lạ.

Tuy nhiên: qua một số thông tin từ internet + bè bạn thấy một số điều làm tôi băng khoăng ngần ngại vì tiêu điểm của chuyến này sẽ dành nhiều thời gian khám phá Bàu Trắng, nhất là biển Hòa Thắng. Bạn nào nếu vừa đi tới vùng này, có nhiều thông tin liên quan thì xin cho biết, rất cảm ơn.

Điều gì làm tôi e ngại? Bạn biết không: đó chính tà titan!
Hòa Thắng từng là điểm đến hoang sơ của du lịch offroad từ khi con đường trải nhựa phẳng lỳ dài 17km hoàn thành năm 2004 chạy Lương Sơn kéo dài tới Thiện Ái.

Theo Binhthuantoday thì hồi năm 2006:
... Từ độ cao của Dốc Hầm, ta có thể nhìn ngắm được rừng và biển mờ ảo trong mây trời. Đến km thứ 15, du khách đã được thỏa thích ngắm nhìn Bàu Trắng... Nếu đến đây vào mùa hè hoặc mùa xuân sẽ không thể nào tả hết vẻ đẹp hoang sơ của bàu Trắng. Dưới tán cây dương liễu quanh năm rủ bóng mát, nhìn những làn nước trong xanh gợn sóng lăn tăn mới thấy hết sự thi vị của thắng cảnh thiên nhiên này...

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMtT6uT7vEI/AAAAAAAADNg/Zl9W67U8EU0/s1600/DD3_8759.jpg

Phía bên kia bờ bàu là những triền cát trải dài thơ mộng uốn mình như những dải lụa mềm rất thích hợp với việc tổ chức các trò chơi trượt đồi cát. Rời khỏi Bàu Trắng chừng 5km, du khách sẽ đến được Bãi Chùa. Đây quả là một thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp rất thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Đến đây, du khách có thể thỏa thích ngắm cảnh phong thủy hữu tình núi trên cao và biển bên dưới...

Cạnh Bãi Chùa là Hòn Hồng. Nhìn từ phía xa, Hòn Hồng trông kỳ vĩ, hiên ngang, bất khuất giữa đất trời. Thực ra, Hòn Hồng là một ngọn núi nằm sát bờ biển thuộc thôn Hồng Chính, có độ cao 236m. Hòn Hồng trải dài hơn 10km dọc bờ biển với nhiều bãi đá tuyệt đẹp như: Bãi Ốc, Bãi Gành, Bãi Xếp, Bãi Dơi…
Đứng ở mũi Bãi Xếp ngay dưới chân Hòn Hồng, nơi những ghềnh đá chồng chất lên nhau, sóng biển dội vào vách đá tung bọt trắng xóa tạo nên những khúc nhạc xao động của biển khó mà tả hết được cảm xúc... v.v

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMyPrZySt6I/AAAAAAAADOI/BVhPqKxuMRU/s1600/hoathang.jpg

Người dân ở đây cho biết sở dĩ có tên gọi như vậy vì vào những buổi xế chiều nhìn lên đỉnh núi dễ nhận thấy ánh hào quang màu hồng tỏa ra từ núi đá. Nhìn từ bất cứ góc độ nào thì Hòn Hồng không thể nào giống với những ngọn núi khác bởi nét đặc trưng riêng của nó. Hòn Hồng có cấu tạo địa chất Granít pha lẫn trầm tích núi lửa. Nhưng có điều kỳ thú là trên núi đá ấy là một cánh rừng xanh tươi, tạo thành 3 gam màu khác nhau: xanh, trắng và đỏ xen kẽ... (Theo Binhthuantoday)

Nhưng từ năm 2007 cho đến nay, các công trình khai thác Titan đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt thiên nhiên tại nơi này:
Vùng động cát ven biển xã Hoà Thắng và Hồng Phong huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận được xem là nơi có trữ lượng khoáng sản titan lớn nên UBND tỉnh, Sở tài nguyên và môi trường đã có văn bản hướng dẫn, cấp giấy phép cho một số công ty chịu trách nhiệm thăm dò, khai thác nguồn khoáng sản có giá trị kinh tế này từ năm 2007. Tuy nhiên, việc khai thác của các công ty khai thác khoáng sản đóng trên địa bàn xã Hoà Thắng lại thực hiện không đúng với những gì đã cam kết nên dẫn đến tình trạng khai thác bừa bãi, không bảo đảm về môi trường đã làm tác động lớn đến hệ sinh thái, cuộc sống người dân nơi đây…

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMtUmyZR9CI/AAAAAAAADNk/en8A95t-sB4/s1600/1283213563_nv.jpg

- Theo kết luận của Viện Địa lý tài nguyên TPHCM thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sau khi thực hiện khảo sát hiện trạng môi trường do quá trình khai thác titan tại đồi cát ven biển Hòa Thắng và Hồng Phong đã khiến nơi đây thay đổi một phần cảnh quan, địa hình đoạn đường dân sinh được làm từ nguồn vốn từ chương trình 135 của Chính phủ bị phá hủy…

- Các phân tích mẫu quan trắc môi trường cho thấy: Hoạt độ phóng xạ alpha, bêta trong các mẫu nước biển ven bờ cao hơn so với quy chuẩn Việt Nam (hoạt độ phóng xạ alpha cao hơn quy chuẩn từ 2,49 đến 8,88 lần và hoạt độ phóng xạ bêta cao hơn từ 5,43 đến 10,35 lần); phông phóng xạ gamma tại nơi tập kết sa khoáng rất cao so với mức tối thiểu của dị thường phóng xạ, có nơi cao gấp 26-36 lần so với phông phóng xạ tự nhiên.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMyOpDUBhyI/AAAAAAAADOE/G8N-nmpUJe0/s1600/khaithac+tian02.jpg

- Nước sử dụng khai thác và nước thải sau khi khai thác titan đều nhiễm mặn. Đây là hệ quả dễ thấy vì các đơn vị khai thác đã dùng nước biển để tuyển titan thay vì nước ngọt như cam kết. Trong khu vực khảo sát, nước ngầm đã bị nhiễm mặn đến độ sâu khoảng 10m. Người dân thôn Hồng Chính (xã Hòa Thắng) chịu ảnh hưởng trực tiếp vì ở gần khu khai thác, đã có 19 nhà với khoảng 100 khẩu có giếng nước bị nhiễm mặn.

Nguồn 1 (http://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=16062) - 2 (http://www.baobinhthuan.com.vn/vn/default.aspx?cat_id=653&news_id=32862) - 3 (http://www.conganbinhthuan.gov.vn/index.php?view=article&id=1020%3Ahot-ng-khai-thac-qung-titan-ti-xa-hoa-thng-cn-co-gii-phap-mang-tinh-chin-lc&option=com_content&Itemid=152) - 4 (http://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=16592) ...

Và nhận xét trong một lần offroad của nhóm XV Off-road Club cuối năm 2009:
Sau khi vượt qua đầm lầy và một đồi cát chuyến đi bị gián đoạn do đường đi đã bị công ty chuyên khai thác mỏ Titan chặn lại, nhất định không chịu thua hai xe lại tiếp tục chinh phục thêm một đồi cát nữa để tìm đường thoát ra bãi biển với hy vọng từ đó có đường băng qua mõm đá cắm trại. Qua mỗi đồi cát là một cảnh trí khác nhau, địa hình và hệ thực vật thay đổi, phong cảnh thay đổi, độ khó thay đổi và cảm xúc cũng thay đổi theo từng đoạn đường đi.

Vượt qua vùng đồng cỏ bằng Dmax 2 xe len theo những con đường mòn, thỉnh thoảng không có đường thì băng qua những ngọn đồi nhỏ hướng ra phía bờ biển - tổng chiều dài đoạn đường khoản 5 km tìm đường từ Bàu Ông ra bãi. Lên tới đỉnh của một ngọn đồi cao bắt đầu nhìn thấy một ngọn núi mà địa điểm cắm trại dự tính nằm ngay sau lưng. Ngọn núi phía xa cách chừng 2 km và phải băng qua hai đồi cát rất cao, nhưng cho dù có tới được chân núi thì cũng không có gì bảo đảm là sẽ qua được phía bên kia chân núi.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMtYt_f5TII/AAAAAAAADNs/swnR00P4YII/s1600/khcntitan1.jpg

Dừng xe xuống cuốc bộ dò đường: một sự thật phũ phàng ngỡ ngàng đang chờ phía trước, toàn bộ bờ biển xinh đẹp đã bị chủ mỏ titan băm nát bấy không thể vượt qua được kể cả đi bộ, núi bị khoét tạo thành những vực sâu thăm thẳm, bờ cát thơ mộng hóa bãi lầy, nước biển chuyển màu do bùn từ các máy khai thác titan đổ ra. Tới đây thì không còn cách nào khác là phải quay ra lại Bàu Ông để tìm đường khác.

NGUYÊN VĂN CẢ BÀI (http://dulichgo.blogspot.com/2010/10/titan-giet-mot-vung-bien.html)

Tôi thất vọng vô cùng khi có được những thông tin này!
Ước mơ về một chuyến đi hiện thực trên vùng đất có nhiều sa mạc cát rộng lớn nhất Việt Nam liệu có thể thành hiện thực không khi các mỏ Titan vẫn còn đó và phát triển thêm?
Ô nhiễm phóng xạ có quá nguy hại khi mình phải tiếp xúc trong thời gian ít nhất vài ngày tại đó? Lối nào có thể ra Bãi Chùa, Hòn hồng... mà không "chạm mặt" bảo vệ mỏ titan?
Các lối mòn tôi đã theo dõi rất nhiều lần trên bản đồ vệ tinh nhưng chắc chắn những hình ảnh đó có từ vài năm trước - Vậy hiện tại, bạn biết nó ra sao không?

Mong bạn nào vừa có chuyến đi đến vùng biển Hòa Thắng - Bình Thuận cho xin các thông tin liên quan, thông tin càng mới càng tốt.
Cảm ơn nhiều.

diengiadung
03-11-2010, 09:28
Khổ roài, chưa có bạn nào ghé ra Bãi Chùa, Hòn Hồng thuộc biển Hòa Thắng à?
Các bác bên forum xehoivietnam đã từng băng ra biển này vài lần nhưng tôi không có nick bên đó. Vả lại: các ông ấy offroad toàn bằng xe hơi 4 cầu mới keng dũng mãnh vượt rừng... khác xa với cảnh hì hục băng đường lội cát với xe gắn máy như mình.

Nghe nói khoảng mươi năm trước: bàu Trắng (Bàu Ông, bàu Bà) cũng thế, chả ai biết ngoài người địa phương... cho đến khi một nhà nhiếp ảnh tìm ra và các bức ảnh lộ mặt trong một cuộc triển lãm. Người ta hỏi nhau đây là đâu mà đẹp quá vì nó mênh mông rộng lớn hơn nhiều so với đồi cát Mũi Né... nhưng bàu Trắng vẫn nằm trong tầm... bí mật cấm bật mí cho đến vài năm sau (he he, chắc các pa biết được dấu kỹ dành sáng tác riêng).
Giờ thì Bàu Trắng nói ra ai cũng biết nhưng Bãi Chùa, hòn Hồng... vẫn còn trong vòng úp mở... ngoài các "ông cố" khai thác titan!

Thôi tự mình gắng khám phá vậy, nhất định rồi dù sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nếu bác nào có thông tin liên quan về chuyện đường xá, ăn ở, điểm nên ghé... của tuyến giao thông ven biển từ Cà Ná qua các địa danh Liên Hương - Phan Rí - Bàu Trắng (Hòa Thắng) - Mũi Né (các vách đá đỏ) - Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải... (ngoài các thông tin đã có trong Phuot.com) thì xin cảm phiền bỏ vài phút post thêm chút lời nhắn nhủ, cảm ơn trước.

Mong trời đất cho tôi không nhiễm... phóng xạ gamma của titan để còn hầu chuyện cùng bà con.

diengiadung
06-12-2010, 14:01
Vài dòng trước một chuyến đi...

Tối nay lại lên đường! Vẫn như ý định mình đã vạch trước như trên. Thật tiếc là hổm rày không xin được thêm thông tin nào, đành tới đâu hay tới đó vậy.

Theo kế hoạch thì tôi sẽ dành 4 ngày cho chuyến đi này: khởi hành theo Openbus từ TP HCM trực chỉ Phan Rang nhưng xuống xe ở Lạc Nghiệp (Cà Ná). Chuyến này vẫn đem theo con Win100 và dùng chính em này làm phương tiện vi vu từ đây ngược về qua Liên Hương - Phan Rí - Bàu Trắng (Hòa Thắng) - Hòn Rơm - Mũi Né - Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải - Bà Rịa... và chạy theo đường ven biển.

Về chuyện hãng xe: lại vì cận ngày (sáng gọi tối đi) nên hơi khó dặn chỗ, tôi phải hỏi hết nơi này đến nơi kia - cái này nguyên nhân chính do thời tiết Bình Thuận - Ninh Thuận mấy tuần nay khá xấu, trời nhiều mây nên không thể chốt chắc chắn ngày đi được. Nếu đi được xe Tuấn Tú (giường nằm - 110k) thì đỡ hơn vì xe này xuất bến 22h30 (tới nơi 3h30 - loay hoay một chút là đón bình mình) nhưng TT hết chỗ, hic!

Cuối cùng cũng xong: hai chỗ trên xe Minh Dũng cùng con xe (120k + 120k + 150k). Khởi hành 21h đêm, mửng này đến nơi chắc khoảng hơn 2 giờ - lại bơ vơ với đám ma trơi trong đêm tối rồi!
Thôi đàng nào cũng làm "cò ăn đêm" - Chỉ mong miền nam trung bộ thời tiết tốt trong vài ngày tới, chuyến đi bình yên để về có khối chuyện kể bà con nghe chơi.

Một số tiêu điểm chính của chuyến đi là vùng biển Hòa Thắng, bãi Chùa:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TPyFVudCbMI/AAAAAAAAEBg/lyDHdpJjKRk/s1600/35740737.jpg

Chỏm núi Hồng Chính, Hòn Hồng:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TPyFrz36QaI/AAAAAAAAEBk/vUVZgOPddag/s1600/35740697.jpg

Và các mỏm đá đỏ (Red Sand Rocks) rải rác nhiều nơi tại Mũi Né, đồi cát Trinh Nữ:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TPyF8YLiCyI/AAAAAAAAEBo/L6oq0dzHc50/s1600/21753870.jpg

Mong chuyến đi yên bình, về nhà rồi có chuyện kể bà con nghe chơi.
Chào thân ái.

diengiadung
14-12-2010, 05:37
Những gì chưa đến, người ta thường thấy sao lâu thế... nhưng những gì đã qua lại thấy thời gian thật như giòng nước cuốn nhanh.

Chuyến đi nêu trên cũng vậy, chỉ thoáng một cái là xong - nó vừa kết thúc và tôi đã về tới nhà lúc hơn 1h trưa ngày 10/12/2010 theo ngõ cầu Phú Mỹ.

Tính ra cung đường khoảng trên 320Km lúc khởi hành từ TP HCM bằng xe Openbus Minh Dũng lúc 21h đến Cà Ná là 4h sáng. Từ đây dần đổ về Sài Gòn bằng chiếc Win 100 đã mang theo, chạy qua các địa danh Cà Ná - Liên Hương - Phan Rí - Bàu Trắng (Hòa Thắng) - Hòn Rơm - Mũi Né - Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải - Bà Rịa. Tính tổng cộng đường về ven biển khoảng 400Km trong thời tiết lúc nắng nóng, lúc lại khá lạnh với chân trời phủ đầy sương mù tháng cuối năm.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQLYL2Vy52I/AAAAAAAAECQ/1Nhj_BkwDeY/s1600/IMG_2013.jpg

Mặc dù nhiều sự việc phát sinh nên vài tiêu điểm cần khám phá như vùng biển Hòa Thắng, bãi Chùa - núi Hồng Chính, Hòn Hồng - các mỏm đá đỏ (Red Sand Rocks)... bị phá sản vì các khu du lịch, resort... đang thi công và mọc lên như nấm sau mưa, người ta chặn lại không cho vào nhưng chuyến du lịch bụi nhỏ này vẫn mang lại nhiều điều lý thú ở nhiều chỗ khác mà tôi sẽ dần kể lại cho các bạn sau.

Chỉ tiếc một điều là do tụi tôi khá bị gò bó về thời gian (giấc này cuối năm, việc làm ăn khá bận rộn nên không dám nghỉ lâu) nên chỉ có thể kéo dài 3 ngày - 4 đêm, từ tối thứ hai đến trưa thứ sáu... nên vài địa điềm khá hoang sơ nhưng mình chỉ có thể ghé qua quýt, không sâu sát như chuyến Bình Tiên - Bình Lập. Tài chính chuyến này cũng khá hạn hẹp nhưng may là mùa lạnh cuối năm, khá vắng vẻ nên chuyện phòng nghỉ, ăn uống cũng không bị chặt chém.
Một chuyến hoành tráng, chi tiết hơn sẽ phải hẹn qua sau tết vậy, lúc tiền bạc rủng rỉnh, thơi gian ê hề sau những ngày tết cực nhọc là điều sẽ đến thôi.

Trở về chuyến phượt vi vu ven biển miền trung này: Xe Minh Dũng mà chúng tôi đi là xe giường nằm nhưng chả có WC - chỗ nằm rất thoải mái vì hai chân thoải dài phía dưới giường phía trước, giá vé là 120k x 2 + 150k cho chiếc xe. Xe khởi hành từ bến xe miền Đông lúc hơn 9h một chút vì phải chờ thêm 2 khách rồi sau đó phóng ì ầm đến tận 2h thì nhà xe ghé vào Trạm xăng dầu Tâm My ở Liên Hương để hành khách đi toilet, ăn uống gì đó qua đêm. Ghé ở đây có lẽ vì cây xăng, trạm nghỉ này của chính Minh Dũng nên thuận tiện cho họ.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQLaiRPJpvI/AAAAAAAAECY/po8g8J9MGZ4/s1600/IMG_2019.jpg

Hơn 4h sáng một tý: xe đến Lạc Nghiệp (Cà Ná), chúng tôi xuống ở đây. Nhà xe chỉ mất vài phút để đem hành lý của tụi tôi xuống - gắn trả lại bánh trước chiếc Win (Lúc đưa Win vào hầm ở bến xe Miền Đông: họ đã tháo bánh trước cho gọn - Nhiều nhà xe khác không cần phải tháo mà họ cứ đặt nằm trong hầm nếu không vướng các thứ hành lý khác.

Sau khi cột vali lên baga, đội nón bảo hiểm vào thì tụi tôi nổ máy chạy dọc theo QL1 để tìm chỗ ăn sáng, uống Cà phê chờ bình minh. Trời lúc này rét và gió thì phải nói là kinh khủng: gió lồng lộng vi vút bên tai thổi từ dưới mé biển lên, bên trái toàn là núi đá.

Chạy lên một đoạn dài qua vô số các lò nước mắm nhưng đường xá vẫn vắng tanh không bóng người, chúng tôi trở ngược lại vài Km thì tìm thấy một cây xăng nên ghé vào đổ - Đây là sai lầm đầu tiên của chuyến đi: như mọi lần, khi đưa xe lên Openbus chở đi thì bao giờ tôi cũng để mức xăng tối thiểu, tốt nhất là ở mức reset. Mục đích khi xe nằm nghiêng trong hầm thì xăng không đổ ra sàn xe nguy hiểm.

Vì vậy khi xuống xe: mức xăng còn khoảng 1 lít đủ chạy tầm 50Km và phải tìm nơi đổ đầy. Ai ngờ cái cây xăng to chà bá nhưng "cà chua" này dường như bán xăng pha dầu hôi hay độ octane thiếu thì phải nên từ bây giờ: xe chạy rốc máy, lựng khựng đến cả ngày sau, lại khó nổ máy như bình thường (ác nổi tôi lại đổ gần đầy bình). Phải đến khi sau này đổ xăng châm thêm ở địa phương khác thì tình trạng này mới dần mất hẳn, khỉ gió thật. Bà con có xuống Cà Ná (Ngay Lạc Nghiệp - hướng SG-Phan Rang thì nó nằm bên phải) thì cạch mặt nơi này nhé.

Cư dân Lạc Nghiệp, anh chủ quán cà phê và cô con gái nhỏ:https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQLbB7ZOpzI/AAAAAAAAECc/z0wd65sB8t4/s1600/IMG_2033.jpg

Đổ cái thứ xăng "của nợ" đó vào xong: nhìn xéo bên kia đường tụi tôi thấy có quán nước nên ghé vào uống ly cà phê. Giống như nhiều địa phương ven biển miền Nam Trung bộ: cà phê đen là... đá, cà phê sữa là cà phê sữa đá, kêu rồi là thế nào cũng có ly đá kèm bên. Trong cái rét buốt giống vút bên tai này thì làm sao dám đụng tới cái thứ nước đá 0 độ đó nên tôi tặng lại quán phần đá luôn chứ không thì lạnh chịu sao xiết!
Kêu một ly nhưng anh chủ quán nghe nhầm là hai nên mình tôi bao thầu luôn! Kệ, uống nhiều một tý cho nó tỉnh táo vì cũng chỉ có 5k/ly, khá đậm đặc khiến tôi dù chỉ ngủ lim dim cả đêm trên xe nhưng bây giờ vẫn tỉnh như sáo sậu!

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQLbZtJpAaI/AAAAAAAAECg/ZABofSH9T84/s1600/IMG_2046.jpg

Khi chân trời bắt đầu ửng, chúng tôi từ giã lên xe trực chỉ ra mỏm đá đã dự dịnh trước để đón bình minh trên miệt biển mà nhiều người cho là đẹp nhất miền trung: biển Cà Ná.

nguyenhoangha
14-12-2010, 08:04
Em xin góp vui với bác mấy tấm.

Đường từ QL1A xuống Bàu Trắng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370180.jpg

Bàu Trắng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370190.jpg

Bắt đầu rẽ vào con đường cát ở Bàu Trắng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370205.jpg

Đường xuống KDL Bầu Trắng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370211.jpg

nguyenhoangha
14-12-2010, 08:08
Con đường cát đi hổng nổi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370225.jpg

Té lạch bạch.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370221.jpg

Ảnh Trungsybeo.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_0412.jpg

Con đường ven biển ra Phan Rí.Ảnh VictorPhung.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/_DSC0227.jpg

Cảm ơn bác Diengiadung đã cho em ké mấy tấm nghe!!

diengiadung
14-12-2010, 09:24
Thanks bác NguyenHoangHa, một chuyến vi vu bằng xế đạp tôi mê lắm - thèm rõ dãi nhưng sức tàn nên thèm chỉ để đó chứ nếu "đạp" thì qua chuyến chắc cũng bị "đạp" vô bịnh viện mất. thán phục bác có sức khỏe của voi cùng thần kinh của báo.

Trở về với chuyến đi:

Cà Ná nổi tiếng xưa nay với nhiều loại nước mắm hảo hạng, đồng muối và... đá biển. Đá tại đây hình thù đa dạng nằm điểm xuyến với núi rừng cây bụi, với cát biển hứng sóng vỗ ì ầm quanh năm.

Tụi tôi chạy ngược về qua điểm dừng chân của Mai Linh một tý: bên trái đường QL là một doi đất nhô ra biển với những con đường mòn nhỏ không quá khó để chạy xe xuống.
Dựng xe ở một nơi bằng phẳng rồi khóa lại để đó, chúng tôi men theo lối nhỏ xuống mé biển. Tiếng gió rít bên tai cộng với cái giá rét tháng 12 nhưng tôi quên mất cái lạnh vì khung cảnh đẹp mê người tại đây - biển Cà Ná làm ấm lòng người lữ khách phương xa chăng?

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQD_zl_qNI/AAAAAAAAEDU/1yT3JwjEnIk/s1600/IMG_2072.jpg

Trèo lên một chỏm đá khá cao, tôi phóng tầm mắt nhìn chung quanh: dưới kia là vô vàn tảng đá với sóng vổ dạt dào tung lên những bụi nước nhỏ ly ti - Phía phải tít xa xa là một doi cát dài với khu resort hay nhà nghỉ gì đó với nóc nhà màu ngói đỏ. Bên trái tôi là hướng mặt trời đang ngoi lên sau những chỏm đá to, khổ nổi phía này vẫn rất nhiều mây đen vần vũ kéo đến - Chắc chắn rằng bình minh sáng nay sẽ không hề đẹp cho việc chụp ảnh lưu niệm cho xem.

Một đoạn nhỏ của biển Cà Ná:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQEoPtsFpI/AAAAAAAAEDY/rwsYoVjmvuI/s1600/IMG_2038.jpg

Hít nguồn gió biển căng phồng ngực rồi chợt ngẫm: có gì sướng bằng khi trong túi rủng rỉnh ít tiền, nhín chút thời gian đi đây đó khám phá những cảnh đẹp trên chính quê hướng mình nhỉ.

Mới tối hôm qua tụi này còn quanh quẩn tại Bến xe Miền Đông... vậy mà giờ này đã ở tại một trong những vùng biển đẹp nhất miền trung rồi. Chuyến đi dự trù ngắn, chỉ khoảng ba ngày thôi nên sẽ thoáng qua nhanh nhưng kệ, tận hưởng cái đã.
Ông mặt trời xem ra không đủ sức ngoi ra từ những đám mây mù thì phải, cái này do trời định - Bình minh dẹp hay không mình không thể điều khiển được, thôi có gì chụp đó: xấu xí một tý cũng tạm gọi là chúng tôi đã đón bình minh vào một buổi sáng cuối năm tại Cà Ná vậy.

Bình minh trên biển Cà Ná mùa cuối năm:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQGeCfOKQI/AAAAAAAAEDg/xpeZ-oDW1tM/s1600/IMG_2082.jpg

Các tảng đá to nhưng phía trên cạn đều nhám không trơn nên khá dễ leo trèo từ tảng này qua tảng khác.
Bà xã thì men theo phía dưới ra tí ngoài mé biển rồi trèo lên ngồi trên một chỏm đá bằng phẳng trông ra biển, nhìn xa xa trông như biểu tượng "hòn vọng phu" trông thật nên thơ.

Hòn... vọng phu:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQGFE7DVKI/AAAAAAAAEDc/qxHs9-SNUeI/s1600/IMG_2061.jpg

Kẻ ngông:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQHDUoz9sI/AAAAAAAAEDk/e4R-Uk6Cqco/s1600/IMG_2077.jpg

Mặt trời lên cao, chúng tôi chầm chậm từ giả nơi này. Xe khó nổ máy, thoạt đầu tôi cứ nghĩ là do trời lạnh nên kéo "e" - kéo cái cần này rồi thì đạp nổ nhưng chạy hơi bị rốc... và nếu tắt máy xe rồi nổ lại thì lại phải kéo "e".
Qua gần hết ngày, tôi mới biết nguyên nhân chính là do cái thứ xăng cà chua mà tôi đã đổ đầy bình tại Cà Ná. Một món quà khuyến mại nhỏ để người lữ khách còn nhớ mãi nơi này chăng (giỡn thôi, bà con Cà Ná đừng giận nghen)?

bluesky85
14-12-2010, 09:37
Nhân tiện bác đi tới đoạn Cà Ná, cũng xin góp vui 1 tấm ảnh:

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14109_1251671257460_1399888289_30587264_6169276_n. jpg

Mùa hè vừa rồi, em cũng đi xe máy trên cung đường biển đẹp nổi tiếng này, nối dài từ Đông Nam Bộ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho đến Nam Trung Bộ (Bình Thuận - Ninh Thuận). Phải nói là từ đoạn Bàu Trắng đi Phan Rí Cửa có quá nhiều bãi khai thác titan lộ thiên, nhìn họ hút cát ở những bãi biển thiên đường mà thấy xót cả ruột!

langbianoz
14-12-2010, 11:50
Ôi trời, phục lăn phục lóc các bác đạp xe. Em đi tuyến này bằng xe máy, chạy rong chạy ruổi cũng phờ phạc hết cả mặt mày, các bác lại đi bằng xe đạp.

Chạy trên tuyến này rồi cứ nhìn các hàng rào, các máy hút cát mà ngẫm nghĩ, khoảng 2 năm nữa thôi, đi trên đường ven biển sẽ không còn được nhìn thấy biển nữa, vì các rờ-sọt đã bao phủ kín hết cả rồi. Đoạn Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc đã gần kín hết rồi, phần là hàng rào cây của resort, phần là tường bê tông của resort, phần là mặt tiền resort. Nếu thiếu cái màu xanh ngằn ngặt của biển bên đường thì tuyến đường này sẽ còn lại gì cho mình ngắm nghía nhỉ???

Hiền Diệu
14-12-2010, 13:24
Diengiadung có nhớ cây xăng ấy tên gì không???để mình tới hỏi tội cho.

diengiadung
14-12-2010, 14:20
Nhân tiện bác đi tới đoạn Cà Ná, cũng xin góp vui 1 tấm ảnh:

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs053.snc3/14109_1251671257460_1399888289_30587264_6169276_n. jpg


Ham xem tấm ảnh của bác quá nhưng không biết mạng tôi bị gì mà mở hoài không ra dung nhan ảnh này, hic hic!


Diengiadung có nhớ cây xăng ấy tên gì không???để mình tới hỏi tội cho.

Giấc 4 giờ sáng nên không chủ ý nhìn tên cây xăng nhưng vị trí chính xác tại đây (http://wikimapia.org/#lat=11.3591145&lon=108.877784&z=19&l=38&m=b) - Cây xăng lớn có khoảnh sân rộng, xéo bên kia đường về phía SG có quán cafê với một cục bê tông lớn (1,5m x 1,5m) trước nhà.

Các bạn cẩn thận tránh cây xăng này, nếu cần đổ thì nên đổ ở khúc Vĩnh Hảo nghen.

haianh
14-12-2010, 15:09
Mình và ông xã cũng rất thích đi trên cung đường này. Đã đi từ SG qua Long Hải, Lương Sơn, Phan Rang lên Đà lạt, nhưng chưa đi qua đoạn đường 22km ra Phan Rí cửa. Cố gắng tết này sẽ đi đoạn đường đó. Cung đường biển này rất đẹp, càng đi càng khám phá vẻ đẹp của nó. Tiếc rằng không bao lâu nữa sẽ chẳng còn nhìn thấy vẻ đẹp của biển!

Nhân đây mình cũng góp vài tấm ảnh.


Song hành - Cà Ná, nơi đường bộ và đường sắt sát nhau.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47639


Bãi đá 7 màu - Cổ Thạch


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47642




Đường từ Hoà Thắng ra Lương Sơn - QL 1A


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47636

haianh
14-12-2010, 15:27
Bình dị nhưng quá đổi thân thương.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47630


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47629


Tôi có cảm giác đây như một đoạn trường thành


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47640


Và những công trình sẽ dần che khuất bờ biển xinh đẹp


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=47644

Hiền Diệu
14-12-2010, 16:19
Đoạn từ Hòa Thắng đi Lương Sơn ta sẽ đi qua Bàu Trắng thuộc huyện Bắc Bình, còn bải sỏi 7 màu thuộc Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Phong cảnh ở Chùa Cổ Thạch, bãi sõi 7 màu đẹp tự nhiên, nếu có dịp các bác nhớ ghé nhá.!!

diengiadung
14-12-2010, 18:10
Rất cảm ơn các bạn đã góp sức - Tôi lại post tiếp nghen:

Qua gần hết ngày, tôi mới biết nguyên nhân chính là do cái thứ xăng cà chua mà tôi đã đổ đầy bình tại Cà Ná. Một món quà khuyến mại nhỏ để người lữ khách còn nhớ mãi nơi này chăng (giỡn thôi, bà con Cà Ná đừng giận nghen)?

Một bên là biển, bên kia là núi nối núi chập chùng:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQO64Q9ZCI/AAAAAAAAEDo/7mLX5x9a5p0/s1600/IMG_2099.jpg

Nhưng không sao vì xe vẫn chạy được, sức máy yếu đi một tý nhưng con Win100 vẫn nuốt đường băng băng. Gió vi vút bên tai, phía chân trời phía biển đầy sương mù nhưng những dãy núi bên phải vẫn trông rõ mồn một từng khối -Phải chi có đủ thời gian: tụi tôi cũng ở lại đây trọn một ngày để leo núi, trên đó trông ra biển chắc tuyệt lắm đây (nhiều đoạn núi có lối mòn leo lên).

Đoạn đường này chúng tôi vượt qua hai nơi mà người ta cho là tuyệt cảnh: những khu vực độc nhất vô nhị của đất nước vì từ chân núi trông ra biển có đường xe lửa, đến QL1và tới biển, tuần tự cách nhau chỉ 15m:

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQVc3o1-JI/AAAAAAAAEDs/LkxhaF6KT-8/s1600/Bien+QL+xe+lua.jpg

Do cái máy Canon thuộc loại thường, không thể chụp Panorama được nên tạm ghép hai ảnh lại cho bà con hình dung: bên trái là bãi biển, giữa là QL1 với cây cầu Bực Lỡ. phía phải là đường rầy xe lửa băng qua một cầu khác. Tôi chậm tay chút xíu nên xe lửa đã vượt qua và thấp thoáng trong các rặng cây rồi, hi hi...

Một quán bán bún bò rất đông khách hiện ra bên tay phải. Nhìn quanh đó tụi tôi thấy có nhiều xe tải, xe khách đậu quanh nên tụi này cũng ghé vào làm buổi sáng. Chống xe lên rồi mới chợt nhận ra: hai cái kiếng chiếu hậu tối qua tôi gỡ xuống trước khi bỏ Win vào thùng xe Openbus nãy giờ vẫn chưa gắn lại!

Quán bún bò Cà Ná, xuất thân từ một gánh hàng rong:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQXOFUKr8I/AAAAAAAAEDw/i1KPgYC-eIE/s1600/IMG_2106.jpg

Chẹp, may mà sáng sớm chưa có CAGT bằng không thì cũng dính vài vé, trả tiền phạt đứt ruột rồi.
Gắn vô thì nhanh, chỉ mất vài phút là hai cái lổ tai thỏ chỉnh chu - lữ khách có quyền ngồi xuống ghế đớp hít một cái.

20k cho một tô với ít mảnh thịt bò có độ dày... hơi bị ít hay gọi là "siêu mỏng" - thắc mắc vì sao những tô của khách trước đó có miếng giò heo thì người phục vụ báo rằng "giò hết rồi anh chị ạ, các tô sau này... nhiều thịt hơn". He he, nhiều hay ít gì cũng lọt vào bao tử và... qua bữa - ông khách bàn bên cho biết cách đây chục năm, cái quán đông nghịt này chỉ là cái gánh bún bò rong. Nay nhờ thời làm ăn phát đạt nên nó phình ra thành một cái quán có bề ngang đến mười mấy mét khách vào ì ầm dù ngon hay dở - Thôi cũng chúc rằng quán phát tài, tiền vào như nước tiền ra nhỉ giọt, năm năm nữa biết đâu nơi này trở thành một nhà hàng hào nhoáng nào đó thì tha hồ hốt bạc lớn bạc bé nha.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQkNw3uInI/AAAAAAAAED0/FuurIgDr0MI/s1600/IMG_2109.jpg

Xe vẫn chạy băng qua xã Vĩnh Hảo với bên trái là đồng muối bạt ngàn, xa xa phía trước là núi Tào sừng sửng nhưng vẫn phủ sương mù mờ ảo dù năng đã lên cao. Đường xe lửa lúc này không còn chạy song song nữa mà đã khuất xa tầm mắt, tận rìa các mép núi.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQlYgd-4FI/AAAAAAAAED4/y7FwTmqz1Pw/s1600/IMG_2112.jpg

diengiadung
14-12-2010, 18:12
Vượt cầu Đại Hòa với lòng sông đầy những viên đá cuội to nhỏ, chúng tôi vào địa phận thị trấn Liên Hương - Bình Thuận.
Do ý định từ trước là chuyến đi hoàn toàn dọc theo đường ven biển nên tụi này quẹo trái tại ngã ba Liên Hương, từ đây chạy thẳng rồi bọc theo chợ và chạy theo hướng đi về mũi Lá Gan.

Qua cầu Đại Hòa:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQmV6rwuLI/AAAAAAAAED8/gBXjFH4wnBo/s1600/IMG_2118.jpg

Lòng sông đầy những viên đá cuội:
https://www.box.net/shared/static/8szoujfh66.jpg

Đoạn này có vài khúc đang thi công mở rộng gì đó nên khá xấu nhưng chỉ một bên, không sao cả.

Phía xa bên phải là nhà máy điện gió Tuy Phong - phía trái sẽ vượt qua khu du lịch Cổ Thạch:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQrBpciUKI/AAAAAAAAEEA/PceRoYV00-M/s1600/IMG_2120.jpg

Và đường ven biển kia rồi, cung đường này sẽ chạy theo sát biển từ Mũi Lá Gan qua Gành Rái đến Gành Son qua xã Chí Công đến tận thị trấn Phan Rí Cửa:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQQrovbWhRI/AAAAAAAAEEE/necirTJICp8/s1600/IMG_2121.jpg

diengiadung
15-12-2010, 06:22
Đoạn đường từ Mũi Lá Gan về xã Chí Công qua gành Rái, gành Son này chạy theo hình cánh cung, chỉ cách biển vài mươi mét. Ở nhiều khoảng dài, người dân nơi đây cũng đã biết tổ chức kinh doanh công nghệ không khói: "làm du lịch" rồi đấy!
Những chái nhà mái lá mới dựng cùng võng, bàn ghế để du khách có thể ngồi ăn uống, tắm biển... nhưng tất cả cũng chỉ trong quy mô nhỏ, khởi đầu thôi.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVWsxUlONI/AAAAAAAAEE8/Huglly_Zy74/s1600/IMG_2129.jpg

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVYlEFZBUI/AAAAAAAAEFA/366-MkyDhSs/s1600/IMG_2133.jpg

Chạy dài theo bãi biển là rừng dương rợp bóng mát, bãi sạch và có độ dốc ít, cát vàng. Nói chung tắm thì ok rồi, chỉ thiếu đá và núi tô điểm cho quang cảnh thêm nên thơ thôi. Có vài quán ăn phía bên trong đường, ở giai đoạn đầu thì có lẽ giá cả vẫn còn mềm mại lắm với các hải sản tại nơi đây. Một dịp nào đó có đi ngang, bạn thử ghé thưởng thức một lần xem sao?

https://www.box.net/shared/static/49htqqrs5g.jpg

Đường nhỏ, chỉ hai làn xe nhưng phẳng phiu khiến tụi tôi lái chiếc Win chạy ngọt ngào. Căn cứ theo mốc bên vệ đường thì từ đây về Chí Công còn 11Km nữa...

Đây chính là đoạn đường chạy ngang Gành Rái., rợp bóng dương phủ mát rượi:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVkapRfeRI/AAAAAAAAEFE/gsLvOnkJATA/s1600/IMG_2138.jpg

Nắng khá gay gắt dù chỉ hơn 10h nhưng do gió biển lồng lộng nên không oi bức, nhất là khi chạy trên xe.

Gành Son nằm phía xa xa với một màu đỏ đặc trưng của nhũ sa...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVk6nZgZ3I/AAAAAAAAEFI/QrRKWGiu1U0/s1600/IMG_2140.jpg

Theo góc nhìn ven mé biển: xa xa có một khoảnh vách đá đỏ, tôi nhủ thầm chắc đó là gành Son rồi. Qủa là đúng như vậy. Tôi quẹo trái ngay ngã ba đầu tiên của xã Chí Công, định hỏi đường nhưng không có ai nhưng thấy một ngã ba nữa bèn bẻ lái vào đó cầu âu...

diengiadung
15-12-2010, 06:30
Bổng nhiên biển hiện ra trước mắt, ánh mặt trời soi bóng trên mặt sóng khiến mặt biển cả long lanh ánh bạc đẹp huyền ảo:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVmyH_GRCI/AAAAAAAAEFQ/QG1yXtx8gzo/s1600/IMG_2153.jpg

Nhìn quá phía trái là Gành Son lồ lộ ánh đỏ của vách nhủ sa hùng vĩ dựng đứng hướng thẳng ra mặt biển Đông:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVnDA3_LZI/AAAAAAAAEFU/yB5IvOQ26EU/s1600/IMG_2144.jpg

Qua bao thời gian, bao cơn bão lũ tàn phá miền trung: vách nhũ sa đã sụp mất khá nhiều. Nếu bạn nhìn dưới chân vách nhũ sa sẽ thấy nhiều mảnh đá đỏ lớn nhỏ nằm chen lẫn trong các lùm cây bụi. Cái thay đổi rõ ràng nhất là bãi biển: những tấm ảnh cách đây 6 năm cho thấy bãi biển có bậc thềm cát cao hơn 2 mét, sau đó mới tới bãi lài sát biển.

Bãi biển Gành Son 6 năm trước (ảnh internet):
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVtPFlOVoI/AAAAAAAAEFc/WRm1sIrtRz4/s1600/untitled.jpg

Giờ đây bãi biển Gành Son có độ dốc thoai thoải từ trong vách nhủ sa ra sát mép biển. Nói thật, khoảnh xói lỡ này do thiên nhiên thay đổi nhưng khiến bãi biển trông đẹp hơn ngày xưa.

Gành Son bây giờ (do máy tôi không chụp được panorama nên tạm ghép 2 ảnh lại vậy):
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQVuPz7JhqI/AAAAAAAAEFg/vgaHcA41XD4/s1600/ganhson+pano.jpg

Chung qui: dù không được tôn tạo hay giữ gìn nhưng Ganh Son hiện tại vẫn đẹp lắm - Nếu có dịp đi ngang bạn cũng nên ghé qua một lần.

Thưởng ngoạn một hồi lâu, tụi tôi giả từ nơi này, trở ngược ra tìm đường về Phan Rí Cửa. Tuy nhiên đã vào Chí Công rồi mà trở ra lộ để chạy cho nhanh thì... tiếc, thôi cứ quẹo đại vào trung tâm xã tham quan một phát rồi tìm theo đường ven biển lối UBND xã Chí Công đi cho lạ. Hóa ra nhờ việc nhởn nhơ dạo phố xá này: tụi tôi mới biết được thêm một thứ hải sản đặt biệt tại đây!

diengiadung
15-12-2010, 06:52
Mình và ông xã cũng rất thích đi trên cung đường này. Đã đi từ SG qua Long Hải, Lương Sơn, Phan Rang lên Đà lạt, nhưng chưa đi qua đoạn đường 22km ra Phan Rí cửa. Cố gắng tết này sẽ đi đoạn đường đó. Cung đường biển này rất đẹp, càng đi càng khám phá vẻ đẹp của nó. Tiếc rằng không bao lâu nữa sẽ chẳng còn nhìn thấy vẻ đẹp của biển!


Đoạn từ Hòa Thắng đến Hòa Phú (Phan Rí Cửa) vô cùng hoang vu và rất xấu, có những đoạn đầy đá lởm chởm mà nếu vô ý một tý thì bánh xe có thể bị xé toạt ngay - tét vỏ là tiêu vì suốt đoạn không nhà cửa, hiếm bóng người).

https://www.box.net/shared/static/mk0i7pugxe.jpg

Thú thật là vượt qua đoạn này xong, tụi tôi vả mồ hôi và tự nguyền... không bao giờ đi đường đó nữa nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thòm thèm (hi hi): chính nhờ cung đường te tua nên còn đẹp, còn hoang sơ đã lắm dù vượt qua toát mồ hôi.

Một điều khác để dân phượt mình yên tâm là suốt đoạn này không hề có dấu vết tiềm ẩn của việc sửa đường > mà không sửa đường thì resort mọc lên là không thể có được trong thời gian gần. Của để dành vẫn còn đó, hi hi...

Hiền Diệu
15-12-2010, 07:43
Đoạn đường Hòa Phú đi Bàu Trắng ra Lương Sơn thật rất khó đi, vì đặc thù thời tiết nơi này nên rất thích hợp cho việc nuôi tôm giống. Còn đoạn đường từ Vĩnh Hảo về tới Đại Hoà, từ trên cầu Đại Hòa diengiadung nhìn thấy phía dưới có nhiều khúc đang thi công đó là công trình thi công kè sông Lòng Sông,thị trấn Liên Hương đấy!! Liên Hương, Tuy phong là quê của minh mà.hehe

nguyenhoangha
15-12-2010, 07:52
Anh Diengiadung nhận định rất đúng, con đường này còn lâu mới thay đổi. Em xin góp vài tấm nhé.

Rất hoang sơ, về Phan Rí Cửa cũng mấy chục km lận,nếu hỏng xe là căng đấy.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370247.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370242.jpg

Hôm đó em đi mà tối về 2 tay muốn rời luôn.

Thỉnh thoảng có trại bò.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1370245.jpg

diengiadung
15-12-2010, 10:50
Cảm ơn các bạn đã cùng sẻ chia - Tiếp bài nhé:

Chí Công quanh co với hàng trăm con hẻm nhỏ đầy nhà cửa san sát, đông cư dân và đa số làm nghề biển. Người dân cũng hiền lành, hỏi đường đi ai ai cũng tận tình hướng dẫn khách phương xa.
Cái túi đựng chân máy ảnh có lẽ do hàng TQ rẻ tiền nên toạt chỉ, bà xã bèn ghé vào một hàng tạp hóa mua cây kim và cuộn chỉ đen giá chỉ 1k - dự định đến trưa về Mũi Né sẽ khâu lại chứ không thì cái chân máy rớt mất lúc nào không hay. Quanh quẩn một hồi, tụi tôi ra xóm chài ngay khu chợ chồm hổm cạnh biển.

Ven bãi biển xã Chí Công này, ngư dân trải lưới trên bãi cát rồi họ phơi một loại hải sản trên đó. Thứ đo đỏ tươi tắn mà bạn thấy ở hình bên chính là con ruốc đấy. Loài ruốc nhỏ này có hình dạng như con tôm với độ dài chỉ vài ba phân và chỉ xuất hiện ở vùng biển Chí Công trong tháng 11 âm lịch.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQV1Od6VZgI/AAAAAAAAEFo/i_2DRQzIWzg/s1600/IMG_2156.jpg

Mùa ruốc năm nay dân vùng biển Chí Công tất bật rộn ràng: dưới biển, tàu thuyền tích cực vớt, lưới, trên bờ bà con ngư dân khẩn trương phơi khô, đóng gói. Trước đây ruốc được chế biến thành hai mặt hàng chính là mắm ruốc và ruốc phơi khô, tiêu thụ chủ yếu trong nước nhưng mấy năm gần đây ruốc tìm được đầu ra ổn định, xuất sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Không chỉ ruốc qua sơ chế (luộc đóng gói), các nước này còn tiêu thụ rất mạnh ruốc khô, đặc biệt là ruốc tẩm đỏ- được ưu chuộng ở Nhật. Ở xã Chí Công chỉ có một số đại lý làm ruốc phơi khô tẩm màu, mỗi đại lý thu mua và sơ chế cả chục tấn ruốc. Hiện tại, 1 kg ruốc tươi tại biển giá 8.000 đồng, sau khi tẩm gia vị, phơi khô bán lại cho các công ty xuất khẩu ở Khánh Hòa với giá 40.000 đồng/kg loại 1 và 25.000 đồng/kg loại 2.

Loại ruốc màu đỏ tươi lạ lẫm này khiến chúng tôi thoạt đầu cứ ngỡ là... những cánh hoa phượng!https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQV1x_xxBrI/AAAAAAAAEFs/ev2uODU5j8I/s1600/IMG_2155.jpg

Kỹ thuật công nghệ tẩm được các công ty xuất khẩu tiếp thu từ phía Nhật Bản, Hàn Quốc và chuyển giao đến các đầu mối thu mua, cũng như hướng dẫn quy trình, tỷ lệ pha tẩm ruốc theo yêu cầu của đối tác. Ruốc tươi sau khi ngâm tẩm, được đưa phơi trên mành lưới, khi khô có màu đỏ tươi, bóng loáng rất bắt mắt. Với phương pháp này, ruốc được bảo quản lâu. Tết Nguyên đán Canh Dần đang đến gần, với vụ ruốc năm nay, bà con ngư dân sẽ có thêm những khoản để lo tết.

Tạm biệt Chí Công, tụi tôi trực chỉ đường ven biển qua một khu vực đồi dương rộng lớn về Phan Rí Cửa, trong lòng vẫn hẹn lại một ngày nào đó lại sẽ ghé qua vùng dân cư đông đúc nhưng hiền hòa này.

Hiền Diệu
15-12-2010, 11:07
Không biết diengiadung đã nếm vị ruốc kho chưa nhỉ.? Ruốc kho là món đặc sản của vùng này và cũng là của Chí Công đấy!!!Ruốc nầy khi phơi khô xong ta cho vào nồi, trước đó nếu muốn có vị ngon hơn ta bỏ 1ít dầu ăn vào và bắt lên nồi, xong ta cho ruốc vào trộn đều, tiếp đó là gia vị.... khi ruốc đã kho xong ta sẽ ăn cùng với bánh đa hay còn gọi là bánh tráng.Sẽ thật tuyệt nếu các bác nếm thứ ruốc kho này... nhắc tới đã thèm rồi nè!!!

diengiadung
15-12-2010, 11:18
Đoạn đường từ Chí Công về Phan Rí Cửa chỉ khoảng dăm cây số (một phần ba đoạn đường vẫn chạy cặp theo bờ biển) nên chỉ nhoáng một tý là chợ Phan Rí hiện ra trước mặt rồi.
Phan Rí Cửa là thị trấn ven biển nằm phía Nam của huyện Tuy Phong có chiều dài bờ biển 2,5km với số lượng tàu thuyền gần năm trăm chiếc. Theo thông tin năm 2010 thì toàn thị trấn có trên 37.000 hộ, mật độ 13.480 người/km2. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu là đánh bắt hải sản và dịch vụ tiểu thủ công nghiệp.

Chợ Phan Rí Cửa:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQa04R2UapI/AAAAAAAAEGE/xvHDt9714Yc/s1600/IMG_2158.jpg

Hiện nay, do có nhiều nguồn vốn trong lẫn ngoài nước nên đường xá tại Phan Rí đều được phủ nhựa - các đường hẻm trong khu dân cư đề được bê tông hóa sạch sẽ, cao ráo, không còn tình trạng ứ đọng khi mưa về. Các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước đều thay đổi nhờ một số dự án của Bỉ khiến mức sống địa phươnng ngày càng được nâng cao hơn.

Xe đổ xăng thì mình... đổ nước. Lúc này xăng còn nhiều lắm nhưng vụ xăng dỏm làm rốc máy nên tôi đã xã bớt một phần xuống ven đường vắng - bây giờ đổ thêm xăng mới để trung hòa.
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQa1aVXoEKI/AAAAAAAAEGI/GosW1rh8-pM/s1600/IMG_2157.jpg

Dù gần chính ngọ nhưng chợ vẫn khá đông người. Tôi tấp xe vào lề ngồi giải khát còn bà xã thì vô trong ấy xem sơ cho biết, tiện thể trước chợ có chị phụ nữ làm nghề khâu thuê nên tụi này nhờ chị ấy đạp luôn cái túi chân máy ảnh đã bị tuột chỉ.
Xong việc, hỏi giá bao nhiêu để trả thì được tính... hai ngàn - giá cả Phan Rí mềm mại chứ chả như SG, đụng thứ dịch vụ gì cũng mắc mỏ. Bà xã gởi chị ấy luôn năm ngàn, giá này xem ra mới đáng công.

Sau nửa tiếng ngơi nghỉ, tụi tôi nổ máy xe quẹo phía phải chợ trực chỉ cầu Song Lũy (còn gọi là cầu Hòa Phú). Đây là cây cầu lớn nhất Phan Rí với chiều dài 444m - ngang 10,5m.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQa6ZpjehLI/AAAAAAAAEGM/kY3B0aHHOHs/s1600/IMG_2161.jpg

Cầu Song Lũy:
Do thị trấn có con sông Lũy chia cắt làm hai phần nên khi chưa có cây cầu này: người dân qua lại bằng đò tại bến đò Hòa Phú. Bây giờ thì giao thông đã thuận tiện hơn nhiều rồi.

diengiadung
15-12-2010, 11:24
Không biết diengiadung đã nếm vị ruốc kho chưa nhỉ.? Ruốc kho là món đặc sản của vùng này và cũng là của Chí Công đấy!!!Ruốc nầy khi phơi khô xong ta cho vào nồi, trước đó nếu muốn có vị ngon hơn ta bỏ 1ít dầu ăn vào và bắt lên nồi, xong ta cho ruốc vào trộn đều, tiếp đó là gia vị.... khi ruốc đã kho xong ta sẽ ăn cùng với bánh đa hay còn gọi là bánh tráng.Sẽ thật tuyệt nếu các bác nếm thứ ruốc kho này... nhắc tới đã thèm rồi nè!!!

Mèn ơi, nếu bạn cho biết trước thì khó có cơ may tôi bỏ qua chuyện thưởng thức đặc sản này rồi. Chẹp chẹp, nghe qua đã thấy thòm thèm mê tơi.


Thỉnh thoảng có trại bò.


Hình như cái trại bò biến mất rồi thì phải, có trại, có người hay có bò gì đó ta cũng có thể cầu cứu được đúng không bác?

Hiền Diệu
15-12-2010, 11:34
Cầu Sông Lũy được khời công vào tháng 7-2006 với tổng vốn đầu tư 97,212 tỉ đồng bằng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Cầu Sông Lũy là 1 trong nhưng công trình trọng điểm của Tuy Phong đấy. Người dân ở Phan Rí Cửa cũng như ở Hòa Phú rất phấn khởi vì xã Hòa Phú- xã cuối cùng không còn là 1 "ốc đảo" và giải quyết tuyến giao thông ven biển của tỉnh, góp phần tích cực trong phát triển du lịch của cụm du lịch Hòa Thắng - Hòa Phú nói riêng và cho phát triển của du lịch Bình Thuận nói chung.

Hiền Diệu
15-12-2010, 12:41
Xem ra diengiadung sắp đi ngang qua Bàu Trắng rồi nhỉ. Bàu Trắng thuộc thôn Hồng Lâm, Hòa Thắng, BìnhThuận cách Phan Thiết khoảng 62km về hướng Đông Bắc. Bàu Trắng hình thành từ lâu đời rồi, ấn tượng khi mình tới nơi này đó là hồ nằm giữa vùng đồi cát rộng mênh mông, dưới hồ thì trồng sen, sen ở đây nở rộ quanh năm, hết lứa sen này tàn thì lại mọc lên những cây sen khác, nhất là vào mùa hạ sen nở rộ thêm cho vùng cát trắng những màu sắc rực rỡ. Đặt biệt nữa là dưới hồ có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon, có loại cá trắm cỏ nặng đến 30kg! Nghe người dân địa phương kể lại, ngày xưa ở đây còn có cả cá sấu đấy! nhưng con cá sấu cuối cùng đã được bắt cách đây 25 năm rùi.! Vào buổi chiều mát nếu các bác muốn dạo chơi trên hồ thì ta có thể thuê xuồng của ngư dân ven vùng để dạo chơi, ngắm cảnh và nhất là chụp hình.. hay câu cá cũng rất thú vị đấy! Còn nếu các bác muốn cắm trại thì bên phía bờ Bắc có khu rừng dương mát rượi, bạn tha hồ mắt võng nghỉ ngơi, đàn hát. Bàu Trắng mới nhìn thì nắng gay gắt thật nhưng bù lại với nguồn nước mát, gió mát quanh năm đã làm dịu đi cái không khí nóng bỗng của đồi cát mênh mông. Bàu Trắng là 1 thắng cảnh đẹp mà bất cứ ai đến vùngnày đều phải ghé thăm.

nguyenhoangha
15-12-2010, 13:50
Hình như cái trại bò biến mất rồi thì phải, có trại, có người hay có bò gì đó ta cũng có thể cầu cứu được đúng không bác?

Trại bò nằm trên đường từ Hoà Thắng tới Phan Rí Cửa bác ạ, bác đang đi từ Chí Công vào cơ mà.

Hiền Diệu
15-12-2010, 14:02
Bác diengiadung đi đến đâu rùi!!!! tiếp tục hành trình đi nào!! để em còn cảm hứng để viết tiếp nữa nè!hehe

diengiadung
15-12-2010, 14:30
Vâng, có đây. Bác Hiền Diệu thôi thúc giúp tôi giảm tính... lười, lại an tâm vì có thổ địa hỗ trợ roài.
Tới đâu rồi hè, à: vừa qua cầu Sông Lũy.

Lên cầu, trên cầu đường nhựa thẳng băng chạy êm re nhưng khi xuống dốc một đoạn thì thành đường đất (chắc do TƯ tài trợ nhiêu đó thôi) - Cạnh cầu là những hồ nuôi tôm vuông vắn, xa hơn một tý là bến đò Hòa Phú - dạo này có cầu rồi nên bến đò không còn không khí sôi động như xưa.
Chạy thêm một tý thì đến ngã 3: quẹo phải là ra con đường DT 716 dọc biển, đoạn này sẽ nối từ Hòa Phú đến trung tâm xã Hòa Thắng có chiều dài khoảng 25km, đường đất đỏ với nhiều đoạn rất hoang vắng hiếm bóng người và xe. Nếu quẹo trái thì đường sẽ dẫn vào khu dân cư, hải đăng Phan Rí Cửa, có đường thông ra phía sau trường (mé biển) và cũng trổ ra con đường DT 716 này.

Xuống cầu Sông Lũy, quẹo trái (vì hổng có lối quẹo phải):
https://www.box.net/shared/static/cl8ahm2k3o.jpg

Ngôi trường THCS Hòa Phú khang trang ngay trên đỉnh đồi nhỏ, phía sau là biển:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQa_bQCIY8I/AAAAAAAAEGQ/yBcYnxewmXk/s1600/IMG_2163.jpg

Đường đi Hòa Thắng: từ ngoại ô thị trấn Phan Rí Cửa thì đường đất nhưng khá tốt:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbAAKVUOaI/AAAAAAAAEGU/q3tr6xUceps/s1600/IMG_2164.jpg

Và chất lượng giảm dần khi ra ngoại vi. Nhưng chưa si nhê gì vì sẽ còn nhiều đoạn xấu hơn nữa:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbAt-ZYYmI/AAAAAAAAEGY/Lfh_h0PgVU8/s1600/IMG_2165.jpg

Bên phải là đồi cát, vách đá đỏ, bên trái là biển nhưng khúc này rừng dương che khuất mất:
https://www.box.net/shared/static/8m70krsohg.jpg

Nhiều khúc đường lởm chởm đá hộc, đá cuội to nhỏ mà chỉ có thể chạy với vận tốc 15km giờ, mắt phải căng ra nhìn để tìm các vệt bằng phẳng của vết xe tải cũ mà chạy.
Sơ sẩy để đá chém vỏ toạt một nhát vào vỏ xe thì lữ khách đường xa nếu không có đồ nghề vá xe thay ruột thì chỉ còn nước dắt bộ trên 20km để tìm chỗ sửa đó nghen.

Hòa Thắng còn 23km:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbBlu2N-pI/AAAAAAAAEGc/e8FWHlG7Kgw/s1600/IMG_2166.jpg

Giữa trưa, dù trời nắng khá gay gắt nhưng tiết tháng 12 vẫn khá lạ lùng: ngồi trên xe chạy, gió phần phật vẫn chả thấy nực tí nào cả nhưng dừng lại thì áp phê liền, thấy ngay sự mất nước.

Những vùng đất đỏ chen đồi cát vàng vô cùng hoang sơ:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbCcYhIN8I/AAAAAAAAEGg/1VK_EOmZgxE/s1600/IMG_2176.jpg

Hiền Diệu
15-12-2010, 15:11
Diengiadung đi những lúc trời nắng là như thế đấy. Chứ nếu bác đi vào những lúc trời mưa thì đường đi không biết diễn tả thế nào đâu.!! đường nhão ra vì đất đỏ và lổm chổm những đá...đoạn đường này thưa thớt nhà và quán xá bên đường. Lần đầu tiên em đi qua đoạn đường này (năm 2008) lúc ấy chưa thông cầu Sông Lũy, nên bọn em phải đi đò qua sông Hòa Phú, bọn em 4 đứa bỏ hết xe máy lên xuồng rồi qua bên kia sông, nghĩ lại lúc ấy mà thấy sợ gì đâu, trên xuồng máy lúc ấy hơn 15 mạng rồi nào là 2 chiếc xe máy nữa, đi đến giữa sông xuồng máy lại phải chạy vòng mới đưa khách lên bờ bên kia. Vạch nước sông lúc ấy dâng cao lên đến sát nút của mạng xuồng, làm bọn em sợ mà không dám la.hehe:D

diengiadung
15-12-2010, 18:25
Diengiadung đi những lúc trời nắng là như thế đấy. Chứ nếu bác đi vào những lúc trời mưa thì đường đi không biết diễn tả thế nào đâu.!! đường nhão ra vì đất đỏ và lổm chổm những đá...đoạn đường này thưa thớt nhà và quán xá bên đường. Lần đầu tiên em đi qua đoạn đường này (năm 2008) lúc ấy chưa thông cầu Sông Lũy, nên bọn em phải đi đò qua sông Hòa Phú, bọn em 4 đứa bỏ hết xe máy lên xuồng rồi qua bên kia sông, nghĩ lại lúc ấy mà thấy sợ gì đâu, trên xuồng máy lúc ấy hơn 15 mạng rồi nào là 2 chiếc xe máy nữa, đi đến giữa sông xuồng máy lại phải chạy vòng mới đưa khách lên bờ bên kia. Vạch nước sông lúc ấy dâng cao lên đến sát nút của mạng xuồng, làm bọn em sợ mà không dám la.hehe:D

Vạch nước sông lúc ấy dâng cao lên đến sát nút của mạng xuồng nhưng vẫn không hề gì, bạn biết tại sao không?
Tương truyền rằng vị Hà Bá ở sông Hòa Phú cũng rất thích chu du nay đây mai đó và đặc biệt khoái từ "phượt" khi thiên hạ sản sinh ra con chữ này. Vì vậy khi 4 phượt gia trên con thuyền khẫm qua sông trót lọt do "cùng phe" mà.
Vả lại: 4 phượt gia xúm lại truy vấn cụ phượt Hà Bá thì e rằng cụ "phượt gẫu"... không lại nên tránh né trước vẫn hơn, he he...

Thật lòng là tôi mong khúc đường này... xấu thêm vài năm nữa để mình đi thêm vài lần cho đã (ích kỷ ha). Có xấu nó mới đẹp do giữ được vẻ nguyên sơ của đồi cát, rừng dương và bãi biển.
Đoạn ven biển từ Bình Châu về Hồ Cốc, Hồ Tràm, Lộc An... cũng có nhiều bãi hoang vu nhưng đường nơi đây... hiện đại quá, chạy xe thì sướng thật nhưng nên thơ thì không còn nhiều.

Tạm ngưng một tý vì cái kho chứa ảnh bổng nhiên không... vào được, ẹc ẹc!

nguyenhoangha
15-12-2010, 20:52
Em còn nhớ ngay cầu sông Luỹ lúc đó trời tối anh Toàn Cần Thơ ngã xong có người bảo lại xem ...thằng Mỹ ngã bay ơi...bó tay luôn!

diengiadung
16-12-2010, 06:56
Lúc ngồi uống nước tại chợ Phan Rí Cửa và tán dóc bâng quơ cái cầu "Song Lũy" này với chị hàng nước cùng vài người dân nơi đó thì họ tròn mắt nhìn không hiểu. Hóa ra người dân nơi đây gọi cầu trên là cầu Hòa Phú dù 2 tấm bảng to đùng nơi hai đầu cầu ghi "Cầu Song Lũy".
Hỏi ra mới biết người ta kêu như vậy để khỏi lộn với cây cầu mang tên "Sông Lũy" cũng nằm trên dòng sông này nhưng tận phía thị trấn Chợ Lầu, cách nơi đây gần chục cây số.

Vừa thay dây tín hiệu vào ổ HDD 2, cọng cũ chập chờn lúc ăn lúc không, hú vía. Xin được phép post tiếp bài nghen:

Núi đỏ, cây xanh, cát vàng nhìm thấy bâng khuâng...https://www.box.net/shared/static/o1jxifppd2.jpg

Chiến mã "nhà nghèo" nhưng rất chung tình...
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbDGuGJ_UI/AAAAAAAAEGk/DgEj4HqbO7A/s1600/IMG_2181.jpg

Trên khúc đường này, vô số đoạn tụi tôi dừng lại để uống nước (tới Hòa Thắng rồi thì mấy chai nước tinh khiết gần cạn veo), ngắm cảnh hoang vu. Cướp hay ma gì đó không ngại ngần - miễn là đừng có quỷ hiện hình lên đòi... chia chút nước thì khá phiền, he he...

Vô cùng hiếm hoi mới thấy một chiếc tải nhỏ chở đầy đất đá chạy vượt ngang rồi mất hút:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbErioCaWI/AAAAAAAAEGo/OP7kfLn6H80/s1600/IMG_2183.jpg

Bên đồi rừng, bên biển ì ầm cô quạnh nhưng lòng lữ khách trào nỗi lâng lâng khó tả - liệu người "ngoại đạo" với phượt có cho mình là ngông không?
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbFErvestI/AAAAAAAAEGs/PJGPt5hXE58/s1600/IMG_2190.jpg

Cách đường chưa đầy mươi mét bên trái là sóng vỗ rì rào lên bãi hoang vu...
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQcPxHexzRI/AAAAAAAAEHA/f3ul3-d6nKQ/s1600/IMG_2189.jpg

Hiền Diệu
16-12-2010, 09:31
Xem ra bác diengiadung vui tính và cũng lãng mạng đấy nhỉ? Những xe chở cát chạy trên đường vắng mà bác thấy đó chính là cát người dân khai thác bên sông ở Phan Rí Cửa đấy!! Con sông này khá sâu vì cát thường xuyên được hút và khai thác. Chỉ có điều không biết các nhà quản lý có kiểm soát khoản này kỷ hay không, mà cát được khai thác xong để lại nhiều đoạn sông sâu và khá nguy hiểm...

Hiền Diệu
16-12-2010, 11:14
Bác diengiadung cho 500$ hình điiiiiiii

diengiadung
16-12-2010, 13:00
Hào phóng tặng bạn luôn 535$, hi hi. Tiếp hen các bác:

Khúc đường này nắng rát người, cái kiếng sperian rất tốt nhưng đánh mất hồi uống cà phê bên Q4 nên lúc này mang cặp kiếng mát TQ chả si nhê gì với cái gió bụi đường dài. Mặt đường thì cứ lưng tưng đầy đá đỏ lôm côm - tưng tới mức cái vali nhỏ treo bên hông chứa bơm đạp, ruột xe, đồ nghề sửa... bứt luôn cả cái móc. May mà còn vướng lại bởi sợi dây dù cột một bên.

Nước uống gần hết nên tụi này sáng mắt như cặp đèn pha khi thấy ven biển có cái thúng, cái lều nhỏ màu cam chắc của dân chài. Ghé lại định xin miếng nước ngọt nhưng quanh quất chả có ai và cũng chả có nước.Gần cái thúng, cái lều cam cam là cọc cây số: 38km nữa là tới Mũi Né.
https://www.box.net/shared/static/fuz7kzyrtf.jpg

Đổ mồ hôi, sôi con mắt rồi cuối cùng: nét đặc trưng của Hòa Thắng là những đồi cát trắng chập chùng xuất hiện - đây chỉ mới đến vùng ven xã thôi...

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbGRrQAL3I/AAAAAAAAEGw/Xzk1ZevpLNQ/s1600/IMG_2191.jpg

Bây giờ thì mặt đường đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn dài tăm tắp, mình cứ theo đường dây điện bên trái mà phang tới, tới nữa...

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbHE6iZkxI/AAAAAAAAEG0/tYRDCsV-0s0/s1600/IMG_2192.jpg

Dài theo mé trái đường là đồi cát nối đuôi nhau, mênh mông khuất tầm mắt...
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbIRPLVp9I/AAAAAAAAEG4/kAFg16OUplk/s1600/IMG_2196.jpg

Cho tới lúc trên trụ đèn xuất hiện mấy bình điện hạ thế là chúng tôi biết mình đã đến khu dân cư rồi, tấm biển chỉ đường hiện ra bên phải có hai hướng: một hướng đi Bàu Trắng (14km) và một hướng ra Hồ Tôm (1km) - lúc này đã 12h trưa, đói và mất nước nhiều, khá mệt.
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQbIxFshRzI/AAAAAAAAEG8/Vp-xA0HpTq4/s1600/IMG_2198.jpg

diengiadung
16-12-2010, 13:12
Nhưng không sao, vượt bao nhiêu cây số đường xấu rồi thì đến đây cũng sắp bước vào "phi vụ" khám phá tiêu điểm giai đoạn một, xá gì. Vả lại đã sắp đến tiêu điểm đầu tiên mà tụi tôi dự định đâu đó trước chuyến đi nên trong lòng khá háo hức, quên bén đi ba cái mệt nhọc rồi.

Trên bản đồ Wikimapia thì tiêu điểm đó là nơi này, một vạt nhũ đá đỏ bị xói mòn theo thời gian nằm ngay giữa sa mạc cát nóng bỏng:https://www.box.net/shared/static/3sg0mht3ka.jpg

Tiêu điểm tụi tôi muốn đến đầu tiên này là một động đá đỏ, nơi mà mặt đất bị thời gian xói mòn lộ ra tầng nhủ sa ửng đỏ nằm trong mép hoang mạc đồi cát Trinh nữ, cách đoạn cong của con đường đất Hòa Thắng khoảng 1,2km theo đường chim bay.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgsNHCxgTI/AAAAAAAAEHw/BdZf_zEBcOA/s1600/IMG_2203.jpg

Do đã có ý định này rồi nên tụi tôi chạy cầm chừng tìm cái cua quẹo trái đầu tiên và dừng lại. Ngay từ ngoài lộ đất đỏ đã thấy thấp thoáng "đối tượng" phía xa xa: một khoảnh màu cam đặc trưng của nhủ sa Bình Thuận. Tôi dựng xe ven đường, ngay bóng mát của nhiều cây to để bà xã nghỉ một tý rồi một mình hướng thẳng về phía phải với ý định xem đường đi nước bước trước khi kéo bà xã cùng vào.

Chuyến đi này tôi mắc phải 3 cái sai lầm tệ hại nhất, một là không lên kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi từng chặng - từng ngày... nơi nào nên khi phát hiện ra tiêu điểm thì mình không đủ sức chinh phục.

Sai lầm thứ 2 là không dự trữ nước uống đầy đủ: dọc đường cứ hẹn lần hẹn lửa khi lười mua nước tinh khiết khi qua các khu dân cư - Kết quả là ngay lúc này, hai chai nước của tụi tôi gộp lại chỉ còn vài ngụm trong khi đã gần 1h trưa nhưng trong bụng vẫn chưa có miếng cơm nào (trong vaili có bánh gói, thứ này tạo năng lượng nhanh nhưng ăn thì khát nước)!

Cái sai lầm thứ 3 cũng khá trầm trọng: do chiếc máy ảnh Canon là loại nhí nhố với chỉ một bên móc treo thành ra lúc nào tôi cũng bỏ trong túi đựng treo ngay thắt lưng nên việc lấy máy ra chụp không được thuận tiện cho lắm lại dễ quên. Điều này khiến rất nhiều điểm đáng ghi nhớ trong chuyến này tôi đã bỏ qua cơ hội ghi lại ảnh, bây giờ cứ hối tiếc mãi. Chắc chắn là trong chuyến đi lần sau tôi phải tìm cách để đeo cái máy này thường trực trên cổ, cần là bấm > tiện vô cùng, khó lú lẫn rồi quên và tiếc!

Động đá đỏ kia rồi, lúc này tôi cách đó khoảng 700m:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgrP4mFobI/AAAAAAAAEHo/K0g36qNkvxo/s1600/IMG_2202.jpg

Lội vào bãi cát mênh mông với rất nhiều lùm cây, bụi rậm giữa ánh nắng chói chang giữa trưa: tôi hướng dần đến động đá đỏ với từng bước, từng bước chân chậm chạp. Vài mươi mét đầu vượt qua cát nóng bỏng, hai cái ống quần gin của tôi dính đầy một thứ hạt hình tam giác, cứng của loại cây bụi mọc đầy ở nơi đây. Vẫn lầm lũi bước từng bước trên cát vàng chen với vô số cây bụi cho đến lúc nhìn ngược lại không còn dấu vết của con đường phía ngoài. Tôi dừng lại leo lên một gò cát cao rồi nhìn và nhận định: từ nơi này đến động đá đỏ còn khoảng 700m, phải vượt qua nhiều khoảnh rừng và bụi rất rậm và ít nhất phải leo 2 đồi cát nữa mới đến nơi.

Đi ngay bây giờ thì sợ không còn đủ sức, thiếu nước uống giữa trời nắng gắt nên sau khi bấm vài pô ảnh, tôi tìm đường quay ra. Do lúc vào đi qua nhiều khoảng bụi rậm không có dấu chân nên bây giờ phải tìm và nhìn theo hướng có những đầu trụ điện để đi, cuối cùng cũng đến bãi cát đầy lùm bụi còn in hằn các vết dép của chính mình.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgtFjxdfWI/AAAAAAAAEH0/EroeYraZElc/s1600/IMG_2204.jpg

Bà xã vẫn ngồi cạnh xe chờ, tụi tôi bàn tới lui rồi đồng thuận với ý định ngày mai sẽ vào tận nơi bằng cách cắt qua rừng - ai ngờ quyết định này cũng là điều sai lầm mà bây giờ tôi vẫn còn nuối tiếc rằng sao mình đã tiếp cận điểm đến quá gần nhưng lại chần chừ để vuột cơ hội. Hôm sau: khối nơi cần đến khiến chúng tôi buông rơi nơi này mất rồi!

Hiền Diệu
16-12-2010, 13:48
Ối chacha!! đoạn này bác muốn khám phá và chụp hình ấy ha!! Bên trái là biển, còn bên phải là cồn cát, nếu chạy xe vào cồn cát thì xe sẽ bị lún, nhưng trời nắng gắt thế cộng với lúc ấy 2 bác đang khát nước nữa làm sao bác đi vào nơi ấy được.

Nếu biết bác đi chuyến ấy, em sẽ là người tình nguyện nhắc nhở bác vài thứ cần đem theo khi chinh phục đoạn đường này.

Nhất là nước uống và thức ăn nhanh ( nhưng không làm bác thêm khát nước)
Bác làm em đây phục sát đất luôn đấy!keke

diengiadung
16-12-2010, 14:19
Tiếp tục lên đường: một đoạn đổ dốc khá cao...
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgtWxY5ogI/AAAAAAAAEH4/APkEsLC2YK8/s1600/IMG_2205.jpg

Vượt qua nhiều ao nước nho nhỏ trong xanh...
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgtvviT4pI/AAAAAAAAEH8/CClbQ7wzvWw/s1600/IMG_2209.jpg

Xe cứ chạy bằng băng đến cua quẹo phải con đường từ Hòa Thắng ra ngã 3 đường mới đi Bàu Trắng - Mũi Né thì tụi tôi đến tiêu điểm thứ 2.

Trên bản đồ vệ tinh thì nó thế này:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQguwuw3hcI/AAAAAAAAEIE/2vjd77ctQRc/s1600/2.jpg

Và cái nơi mà mình muốn... sơi tái (ảnh người khác):
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TPyFVudCbMI/AAAAAAAAEBg/lyDHdpJjKRk/s1600/35740737.jpg

Ngay cua này có một con đường đất xấu hơn quẹo trái hướng về Mũi Yến Hồng Chính, nơi đây tôi cho rằng có nhiều bãi biển cự kỳ hoang sơ. Đường vào khá xấu, đầy ổ gà ổ voi - chạy một khúc thấy có một chị phụ nữ ngồi trên chiếc xe bò ven đường, thêm một đoạn nữa thì thấy một chiếc xe máy cày bỏ chỏng chơ bên trái, giữa những rẫy đất đã thu hoạch xong.

Rồi con đường vào một dốc cao, leo lên giữa hai quả đồi - tới đỉnh dốc trông xuống thì con đường còn khoảng 1km nữa là hết, nối tiếp là những khoảnh bụi rậm, cây rừng mênh mông và tậm phía mút tầm mắt là biển.
Lúc này tính "lú lẩn" lại nổi lên: tôi quên khuấy việc móc mày ra chụp ảnh, cái đói lại khiến tụi tôi... quay ra với cái bụng "hẹn đến hơn này... ngày mai", thật đáng tiếc!

Chạy một đoạn dài nữa, tụi tôi qua Khu du lịch Sinh thái Bàu Trắng (nơi này có nhà gởi xe).
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgt98qLCwI/AAAAAAAAEIA/dv5GXuLVPUA/s1600/IMG_2210.jpg

Đường vẫn xa tít tắp, hiếm hoi mới thấy đươc một bóng người và xe chạy vụt qua.
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgwEfZ6FZI/AAAAAAAAEII/rZSWQopdAO8/s1600/IMG_2211.jpg

diengiadung
16-12-2010, 14:26
Thanks Hiền Diệu, âu cũng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Có lẽ một số kinh nghiệm vơ được trong chuyến này sẽ ghi nhớ cả đời. Mong rằng sau này sẽ được học hỏi thêm kinh nghiệm từ các phượt gia nhiều nhiều.

Bàu Trắng đẹp mênh mang:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgwfcAsd2I/AAAAAAAAEIM/KZINoO7e9Rk/s1600/IMG_2213.jpg

... nằm kề cận bên đồi cát Trinh Nữ:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgwxkVdq3I/AAAAAAAAEIQ/fZPJS4S4HNA/s1600/IMG_2215.jpg

Con đường nhựa mới về mũi Né vẫn xa tít mù...
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgxHT9sqNI/AAAAAAAAEIU/M_KabqhI_fw/s1600/IMG_2217.jpg

Chạy mãi một hồi rồi cũng đến ngã 3 đường mới, quẹo phải ra Bàu Trắng (Bàu Sen, Bàu Ông bàu Bà) định kiếm chỗ ăn nhưng bấy giờ đã quá 2h trưa nên chả còn thứ gì. Hỏi tìm phòng trọ cũng chả có nơi nào vừa ý nên tụi này quay về Mũi Né.

Phía trước là biển Mũi Né, khu Suối Nước:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgxyBTOP-I/AAAAAAAAEIY/j31GyVxc23M/s1600/IMG_2219.jpg

Hiền Diệu
16-12-2010, 15:59
Đoạn đường này chạy ra Hòn Rơm, Mũi Né, sẽ dễ dàng khi ta thấy đồi cát Mũi Né hiện ra.

Đồi cát là nơi mà bao năm rồi đã trở thành đề tài sáng tác của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh...

Còn một đặt biệt khi các bác đi qua nơi này nữa. Đó là nước mắm Phan Thiết. Còn việc nước mắm được chế biến như thế nào í hả. Em sẽ miêu tả sau...hehe

diengiadung
17-12-2010, 07:34
Chờ xem nước mắm của bác Hiền Diệu.

Đường ra Hòn Rơm thênh thang vắng tanh, gió lồng lộng. Nhìn phía xa xa khu Suối Nước phía ven bờ biển phủ một màn sương dày: đó chính là những hạt bụi nước biển li ti tốc lên từ các con sóng mạnh tháng 12 bị gió cuốn vào bờ như màn sương mù giữa ánh nắng gay gắt.

Qua ngã rẽ vào thôn Thiện Ái rồi đến khúc có Hòn Nghề nằm chơ vơ, khúc này mé bên phải là đồi cát và người ta vẫn con khai thác Titan nhưng không còn ình xèo như mấy năm trước. Dưới phía biển có vài hố sâu với những căn chòi nổi đặt máy bơm hút cát, phía phải trên đồi cát là các con vít khổng lồ tuyển quặng nằm bù lăn bù lóc không một bóng người.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQgyFgU9EWI/AAAAAAAAEIc/f0YP4puHT9I/s1600/IMG_2223.jpg

Các bạn còn nhớ bài viết "Titan giết một vùng biển (https://www.phuot.vn/threads/12713-Dọc-đường-gió-bụi-Cà-Ná-về-Sài-Gòn-theo-đường-ven-biển.)" mà tôi đã phản ánh khi trước không? Đại ý là lên án việc khai thác bừa bãi không bảo đảm về môi trường đã làm tác động lớn đến hệ sinh thái, cuộc sống người dân. Thậm chí tác hại đến sức khỏe con người vì hoạt độ phóng xạ alpha, bêta, gamma tại nơi tập kết sa khoáng cao vượt mức quy định vài chục lần.

Chả biết có phải do mình "kể tội" Titan quá hay không mà lúc này, khi xe đang chạy phon phon trên đường ngang qua khu khai thác đó thì trên kia thì trên cao mé phải có một đống gì đó lù lù lăn xuống như một chiếc xe tăng.

Tôi tăng ga vọt gấp lên qua khúc đó rồi ngoáy lại nhìn: hóa ra đó là một trong những con vít tuyển quặng to chà bá, ẻn hổng chịu yên vị chỗ cao hàng chục mét phía trên kia mà đột nhiên lăn đùng xuống cán gãy cây cọc tiêu ven đường và đứng đó ngạo nghễ - He he, khủng bố à? Đây cũng mặc kệ bỏ đi dù... hơi ớn vì cả cái đám vít trên đó xung phong xuống một loạt thì hết đường chạy (lúc này lẩn thẩn quên mất việc chụp ảnh, híc).

Chờ nhưng hổng có ăn vì... cơm chưa chín.
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQl_WtpMENI/AAAAAAAAEJI/HSiYCOWWZRE/s1600/IMG_2225.jpg

Về tới khu Suối Nước, tụi tôi tấp vào quán ven đường này và kêu hai dĩa cơm sườn giá 25k/dĩa (cơm cá... 40k, phẹc!), bà chủ kêu chờ một tý thôi nhưng ngóng hoài chả thấy đâu. Cuối cùng bà ấy xuất hiện với... hai bàn tay không miệng cười ngỏn ngoẻn: "chắc phải mười lăm phút nữa... cơm mới chín, anh chị chờ được không?" - pó tay toàn tập, thôi tụi này từ giã.

Quán trọ Thùy Duyên:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmA68_qbII/AAAAAAAAEJM/CgQwh9T2Fi4/s1600/IMG_2647.jpg

Tới thêm một đoạn nữa rồi tấp vào Quán Thùy Duyên và được đon đả mời dùng cơm cá giá 30k. Lúc này đã 3h xế chiều, vừa đói mờ mắt vừa khát teo họng nên OK luôn! Hai ly trà đá to tướng khuyến mãi được đem ra ngay, cơm nóng hổi cũng có sau vài phút với phần cá Bốp là... nửa khứa cho mỗi dĩa, sao trùm thế!

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmBSkaPdrI/AAAAAAAAEJQ/Pqjy4SL2lmA/s1600/IMG_2648.jpg

Tình đã lỡ làng, thôi đành sực phàn đại vậy. Vừa ăn vừa nghe cô tiếp viêp quan mời chào phòng trọ giá 200k/ngày. Khè khè, tụi tôi ừ hử - qua bữa rồi từ tốn nói với cô bé ấy khi được nghe mời chào phòng lần thứ hai: 200k/ngày thì... cao quá, tụi tôi không có tiền thuê - thôi tìm một nơi khác re rẻ vậy (hôm đó ngày thứ 3, mùa tháng 12: ngày ế ẩm của Mũi Né).

Cô hàng ngần ngừ một tý rồi tiếp lời: thôi con bớt cho cô chú 30k vậy, tức là 170k thôi. Giả nai, mình nói tiếp: vẫn... bộn, quá hớp cô gái ơi. Nếu cô giảm thêm nhát nữa là không chừng có thêm hai khách kẻo khu nhà nghỉ vắng tanh buồn lắm nghen.
Sau vài giây tham khảo với bà chủ, cô hàng OK cho thuê với giá 150k. Mùa vắng, cho thuê giá thấp còn hơn bỏ phòng không đó mà.

Núi đá đỏ phía sau quán trọ:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmCEY4QssI/AAAAAAAAEJU/MbdsKIWH3Ic/s1600/IMG_2577.jpg

Phòng rộng rãi, mới và sạch đẹp - Máy lạnh - quạt máy, TH cáp lớn, giường mền gối, Toilet khăn bàn chải kem... chung quy mọi thứ khá đầy đủ. Hành lang thông ra phía sau với gió lộng có rừng, bãi cát và núi. Phần núi và cát này hôm sau tụi tôi sẽ "làm thịt" nó đây (hay nó làm thịt mình cà?).

diengiadung
17-12-2010, 07:45
Ổn định chỗ ở, tắm rửa cho sạch bụi đường rồi, nghỉ một chút và lên xe phóng ra bãi biển khu Suối Nước tham quan một tý.

Bãi biển khu Suối Nước:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmCW-qCOUI/AAAAAAAAEJY/1EZAvBD7GwQ/s1600/IMG_2228.jpg

Vào con đường mòn nhỏ vứt đại xe ở đó, đi thêm vài mươi bước thì bãi biển lộ ra trước mắt với gió lộng lộng, sóng thét gào - Biển vô cùng mạnh mẽ và lạnh buốt mùa cuối năm.

Sóng vỗ ì ầm không ngơi nghỉ...
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmClSX2wbI/AAAAAAAAEJc/lh-RqJK1Kj4/s1600/IMG_2230.jpg

Gió lộng vi vu mềm bước chân.
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmC6FkeCPI/AAAAAAAAEJg/UU_S9mQBGJ8/s1600/IMG_2232.jpg

Phía xa kia tận chân trời là Hòn Hồng, núi nhưng trông sơ qua cứ tưởng như là đảo.

Không bóng người, trọn bãi biển khu Suối Nước lúc này là của chúng tôi:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmEFRcDePI/AAAAAAAAEJk/EhAhxjmb9OY/s1600/IMG_2233.jpg

Bãi có rác nhưng là rác thiên nhiên như lá cây, gỗ mục do biến tấp vào. Có cả một thân cây to tổ bố mục ruỗng bị cưa ngang thành hai khúc, chắc do kỳ lũ tháng trước cuốn trôi từ trong rừng ra biển.

Sau nửa giờ hả hê, tụi tôi lên xe chạy về hướng Hòn Hồng, gắng tìm lại mục tiêu số 2, 3...: các lối mòn ra biển Hòa Thắng.

Gò cát:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmFx-HkxBI/AAAAAAAAEJo/z7DFKhryLaA/s1600/IMG_2241.jpg

Xin nói thêm về các tiêu điểm đã dự định sẽ khám phá trong chuyến đi:

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQmMBV6vUvI/AAAAAAAAEJs/5Ksraoxx2pA/s1600/tieu+diem+copy.jpg

Số 1 trong ảnh là chỏm đá đỏ, nơi mà hôm qua tôi còn 700m nữa thì mới đến được mục tiêu. Số 2 là con đường mòn thông ra vùng lõm của biển Hòa Thắng, hôm qua tôi có vào một khúc. Số 3 cũng là con đường mòn qua bãi cát sa mạc, thông ra biển phía Tây Hòn Hồng. Số 4 là một con đường mòn khác cũng thông ra sa mạc này.
Giấc này gần 4h chiều, liệu tụi tôi có đến được nơi nào không?

Hiền Diệu
17-12-2010, 09:57
Không biết lúc ở nhà nghỉ Thùy Duyên bác diengiadung đã nghe thoang thoảng mùi nước mắm chưa nhỉ?

Nếu có nghe, mùi nước mắm này là do mùi hương của nước mắm trong quá trình chế biến đấy!
Vì Mũi Né ngoài những resort sang trọng còn có những nhà lều của người dân để dành chứa các thùng lều muối mắm.

Đây là qui trình chế biến rất công phu qua nhiều giai đoạn khép kín từ việc đánh bắt cá, được rửa sạch cá và muối cá trong những thùng lều lớn.

Nếu muốn có nước mắm ngon phải làm từ cá cơm là tuyệt nhất!

Đầu tiên cá cơm được rửa sạch cho vào các thùng lớn tiếp đó thì cho muối vào, tuỳ theo lượng cá mà lượng muối cho vào sao cho thích hợp ( đây chính là 1 trong những giai đoạn cần có bí quyết gia truyền đấy!) và quy trình này lập lại liên tục đến khi nào hết cá.hehe

Tiếp đó cá được muối trong các thùng lều với thời hạn từ 8 tháng đến 1 năm trước khi là thành phẩm, khi xuất hiện thứ nước màu trong hơi đỏ chảy ra từ thùng lều, đó chính là nước mắm nhỉ đấy các bác a!!!

Chẹpchẹp nhắc tới nước mắm em đây lại nhớ tới món mực 1 nắng nướng trên than hồng…keke

Hiền Diệu
17-12-2010, 10:16
Bác diengiadung có chụp cái khoảng " nước mắm " với "mực 1 nắng" thì cho 100$ hình minh họa nhá !!!

diengiadung
17-12-2010, 10:30
Không biết lúc ở nhà nghỉ Thùy Duyên bác diengiadung đã nghe thoang thoảng mùi nước mắm chưa nhỉ?


Chả hiểu sao khu phòng nghỉ toàn là mùi hương của dầu thơm xịt phòng và một ít mùi sơn nước mới bác ơi, chắc do khách Tây nhiều nên chính quyền "đẩy" phe nước mắm về Phan Thiết, ra khỏi các khu du lịch rồi. Ngay cả khi tụi này vào khu dân cư ở chợ cũ Mũi Né, gành nam cũng không còn tý gì mùi này mà chỉ có mùi cá tại bãi ghe,

Mùi nước mắm đượm nhất là ở Cà Ná và khi chạy ngang qua Phú Hài với nước mắm Bà Hai...

diengiadung
17-12-2010, 10:37
Ở chơi một hồi trên bãi biển hoang vắng rồi bọn tôi rời khỏi nơi đây chạy theo con đường đi Bàu Trắng. Bàu thì năm trước đã ghé thăm rồi nên lần này không còn là mục tiêu nhưng mấy cái tiêu điểm muốn đến là là Hòn Hồng, bãi Chùa cứ lởn vởn trong đầu. Nếu buổi trưa đầy đủ nước uống và sức lực để khám phá thì giờ này đâu còn phải băng khoăn làm gì.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqjmVns1UI/AAAAAAAAEKg/1shZUKJCfdQ/s1600/IMG_2244.jpg

Chiếc Win100 lướt băng băng trên tỉnh lộ 706 vắng rộng thênh thang, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe Jeep chở mấy anh chị khách Tây vụt ngang - chắc họ đến Bàu chờ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi đó. Có cả một chiếc Jeep do anh chàng người nước ngoài lái và sau đó bị CSGT dí theo chận kiểm tra bằng lái - Mấy cô gái nước ngoài xúm quanh phân bua, có lẽ họ nói rằng bằng lái bạn tôi có giá trị tận cả mặt trăng và sao Hỏa, các anh đừng lộn xộn. Giá như cứ để tài xế "ta" lái, khách ngồi nghía ngắm thì ổn thỏa hơn nhỉ?

Tinh lộ 706 nối liền những vùng đất huyền ảo:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqlERqdEUI/AAAAAAAAEKk/FN-fWm2Qifk/s1600/IMG_2243.jpg

Loáng thoáng đâu đó vài lữ khách vụt ngang:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqlh5idEsI/AAAAAAAAEKo/_nXxvJOwnzg/s1600/IMG_2245.jpg

Cách ngã rẽ vào thôn Thiện Ái chừng 1,5km, tụi tôi tấp xe lại ven đường nơi có chiếc cầu nhỏ băng qua mạch xói lở vùng đất đỏ và chộp vài tấm ảnh. Mùa mưa thì nước sẽ cuồn cuộn phía dưới rồi xẻ đôi xẻ ba dòng chảy ra biển, còn hiện giờ thì chả có miếng nước nào trong mạch đất sâu hoắm.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqmIB9ba9I/AAAAAAAAEKs/8xWtmOCAXAM/s1600/IMG_2256.jpg

Độc chiếm chỉ được đúng một phút thì một chiếc Jeep tấp lại, một đôi uyên ương rất đẹp đôi bước xuống vì cũng săn hình vì họ cũng bị chốn đất lở đỏ lòm này mê hoặc.
Thật ra nếu chạy vào thôn Thiện Ái bằng lối đường đất hay lối ven biển nhìn vào phía đất liền sẽ quan sát được nhiều mạch lở lớn hơn nhiều nhưng các khoảng đường này khá xấu - nếu muốn có ảnh sâu sát hơn nữa thì phải mất một vài trăm mét cuốc bộ nữa.

diengiadung
17-12-2010, 10:40
Lại lên xe, lần này tụi tôi chạy thẳng tới cây xăng Hòa Thắng (cây xăng này hiện nay đã đóng cửa), cạnh đó có con đường đá đỏ dẫn vào tiêu điểm cần khám phá số 3.
Nơi nào cũng vắng tanh cả, tiếng đá đỏ lạo rạo dưới bánh xe nghe đều đều. Một đỗi dài thì phía trước hiện ra cái đồi nhỏ: con đường chúng tôi đang đi cắt thẳng vào giữa đồi này, hai bên vết cắt vào đồi có kè đá và xi măng.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqmXcXBdcI/AAAAAAAAEKw/VjxBq0VcBT4/s1600/IMG_2257.jpg

Một còn đường mòn nhưng kè cẩn thận kẻo cát lấp, mé trái đường có hàng cột dẫn điện trung thế vào đây - phải chăng đám du lịch nào đó lại muốn cát cứ khu này?

Chạng vạng:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqmpjXP-5I/AAAAAAAAEK0/PfWMZt274dk/s1600/IMG_2259.jpg

Đổ dốc, nhìn bên phải là đồi núi với nhiều cây và bụi rậm, phía trái là hoang mạc với những đồi cát chập chùng với ít nhúm cây xanh rì điểm tô chen kẻ phía dưới - Cát nhấp nhô trinh trắng không một vết gợn bẩn, không vết chân người ngoài một ít dấu chân... bò ngoài mép lộ.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqm9Suuq4I/AAAAAAAAEK4/teYSElTCxhY/s1600/IMG_2263.jpg

Chạy thẳng vào trong tý nữa thì quả thật đúng như tôi nghĩ: dãy hàng rào dài như bất tận bằng bê tông, côt thép kéo từ mút tầm nhìn, cắt ngang đồi cát như một vết dao oan nghiệt xẻ nát chốn hoang sơ, chỉ ngưng lại bằng một cánh cổng khép kín rồi rào lại kéo dài suốt bên này núi.

Hàng rào phía xa như nhát cắt oan nghiệt:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqnNiYpr-I/AAAAAAAAEK8/c5nLFMqbEZE/s1600/IMG_2261.jpg

Tôi vốn không quen chửi thề nhưng lúc này trong miệng cũng thoát ra một tiếng gầm nhỏ như một câu văn tục! Từ Nam chí bắc sẽ còn lại bao nhiêu điểm ven biển nữa sẽ bị rào lại, cắt gọt làm của riêng để kinh doanh, vét bạc? Mà kinh doanh thì cần quái gì phải rào, tại sao lại cứ phải cột với kèo chận nơi này nơi kia, đất riêng đất rẻ - kia là đất của chúng mày - muốn vào đất của tao thì bỏ tiền ra mua vé.

diengiadung
17-12-2010, 10:50
Bọn đần! Đâu thiếu cách để phân vùng rõ ràng đất du lịch, ví dụ như rào bằng cây xanh hay đá tảng khéo sắp xếp hoặc lối đi lát đá... cũng đủ cho người chung quanh biết phần đất đó của ai rồi.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqnwR_SGGI/AAAAAAAAELA/yVvdgNcacFw/s1600/IMG_2264.jpg

Du lịch ngày nay người ta thích hướng về thiên nhiên hoang dã nhưng mấy cha trùm du lịch này lại thích bê tông hóa chốn tự nhiên và thay thế bằng sự giả tạo!

Trong cổng gác chả có ai nhưng tôi chả buồn ngắm nghía thêm, cũng chả muốn chụp cái chướng mắt ấy nên bỏ ra phía đồi cát. Không có cái phía trước kéo dài ra tới biển thì phía này vẫn mênh mông, đẹp huyền ảo!

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqoHeAKqDI/AAAAAAAAELE/OqBMNC0a49s/s1600/IMG_2266.jpg

Leo đồi cát à? được đấy nhưng đạp lên mặt cát được gió ve vuốt phẳng phiu như làn da mềm mại của một cô gái trong trắng thì tụi tôi không nỡ, vả lại cũng xế chiều rồi; vùng đất miền trung này mau sáng nhưng hoàng hôn cũng nhanh lắm

Đồi cát nối tiếp nhau, phẳng lỳ không vết chân:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqo8l_ViOI/AAAAAAAAELI/1Yi_Y8goTZg/s1600/IMG_2268.jpg

Vậy là chụp ít tấm ảnh lưu niệm, lúc này có thêm một cặp người Pháp với cô con gái bé nhỏ tíu tít chạy vào. Anh Tây cũng lắc đầu khi thấy cái hàng rào dài vô tận phía trong, nhưng cười tươi đáp trả khi chúng tôi bonsoir.

Cô bé Tây balô:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqp1bVPXYI/AAAAAAAAELM/OjVmlYev-PQ/s1600/IMG_2270.jpg

Chúc vui vẻ, chúng tôi rời khỏi nơi này và tiến về ngã ba Hòa Thắng đến tiêu điểm số 4. Ngã mòn rẽ phải xuất hiện nhưng có vẻ không thích chào đón lữ khách cho lắm vì ngay đoạn đầu là cát, cát lún khiếng tụi tôi lăng kềnh ở vài mét đầu tiên.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqqJOGNl-I/AAAAAAAAELQ/DfjOn7ODfFg/s1600/IMG_2282.jpg

Hiền Diệu
17-12-2010, 11:04
Cố gắng phát huy nhá bác diengiadung

diengiadung
18-12-2010, 08:15
Do cát mềm nên ngã cái đụi cũng sao cả, cái té chỉ làm tụi tôi cười vang và gây bỡ ngỡ cho mấy anh công nhân sửa đường trên chiếc xe tải đậu cách mấy chục thước ngoài ngả rẽ đi Hòa Thắng.

Bên đường vào tiêu điểm số 4:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQqq6SFwQ1I/AAAAAAAAELU/4n_2plQ90gE/s1600/IMG_2283.jpg

Dựng xe lên, tôi một mình vượt qua đoạn lún rồi lại lên xe hướng về hướng biển. Gió lộng trong bóng chiều tà, chúng tôi đến một con dốc hai bên là cây bụi rậm rì.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq1p8GiOsI/AAAAAAAAELY/H32XdIszOpA/s1600/IMG_2284.jpg

Đầu đỉnh cao nhìn xuống thấy hai cái chòi canh bằng gỗ gác cây chắn ngang. Tôi... lắc đầu rồi đưa máy ảnh lên định làm vài nhát thì mấy anh chàng bảo vệ trong đó chạy ra khoát tay xua đuổi: Nơi khai khoáng, không vào được, không chụp không chụp gì cả!

He he, không cho chụp thì đi, thật ra cái thứ titan chết tiệt này cũng không đáng nằm trong bộ nhớ của máy ảnh, trong bộ não của người lãng du.
Mé ngoài khung cảnh cũng đẹp khối dù lâu lâu một chiếc xe Ben lại leo dốc chạy vào, càn hết cả cái lối mòn nhỏ.

Bạn nhìn ảnh xem: Mút cái đồng cỏ này là vài đồi cát, bãi Chùa và Mũi Yến Hồng Chính đấy:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq2JpaxP0I/AAAAAAAAELc/H71IiFfNPjk/s1600/IMG_2285.jpg

Giờ chạy vào đồi cát vứt xe ở đó và lội bộ ra tới biển thì không kịp trở về khi trời sụp tối, chưa kể các cha nụi bảo vệ vùng khoáng tan ca về có thể ra phá xe cái bọn phượt phẹo cứ khoái moi móc mọi chổ cho... bỏ ghét.

Chả biết có phải chuyến này xuất hành nhưng không ngày tốt xấu hay sao đó nhưng tiêu điểm nào mình định khám phá tường tận cứ bị ngăn chận hoặc cơ hội vuột ngang, kỳ lạ thật!

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq20Q6Bb8I/AAAAAAAAELg/xBBvbTbd_jU/s1600/IMG_2287.jpg

Phía trên này cao, gió lồng lộng - tầm nhìn bao quát xuống cả một phần rộng lớn với Bàu Trắng dưới kia, cạnh là đồi cát Trinh Nữ.
Tinh mắt nhìn kỹ còn thấy cả cái phần đá đỏ là cái tiêu điểm số 1 mà bọn này đã định ghé hồi giấc trưa nhưng kiệt sức rồi.

Cả con đường mòn cũng có duyên lạ nhưng phía đầu mút trên có chốt chặn đấy:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq310Fi8bI/AAAAAAAAELk/QhY27f5r72A/s1600/IMG_2291.jpg

Ngắm...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq4NO-Lb7I/AAAAAAAAELo/yEsytBCuwVg/s1600/IMG_2292.jpg

... và thèm... rồi tự nhủ nó còn đó, bao giờ có dịp ghé thăm đây?
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq4mx0n7NI/AAAAAAAAELs/6naIfiKQesQ/s1600/IMG_2293.jpg

diengiadung
18-12-2010, 08:27
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq5AEHUO_I/AAAAAAAAELw/iHL0tx749Ts/s1600/IMG_2299.jpg

Hoàng hôn xuống nhanh, chúng tôi quay đầu xe trở ngược lại, lần này thì không còn té nữa khi qua vùng cát lún vì đã biết "rơ" rồi.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq6cfHehyI/AAAAAAAAEL0/dxvUxBBrnF8/s1600/IMG_2307.jpg

Nghẫm lại: giờ đã hết một ngày và một đêm, sao nhanh nhỉ?

Xe chạy về qua con dốc nho nhỏ:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq6_BZ99pI/AAAAAAAAEL4/gECwKP2-lVM/s1600/IMG_2315.jpg

Cô quạnh trên tỉnh lộ 706?
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq7WZUz25I/AAAAAAAAEL8/5x-rCRHg_a4/s1600/IMG_2319.jpg

Không: nơi này bên kia lộ có đôi tình nhân trẻ ngồi ven đường cạnh chiếc gắn máy - họ thì thầm, họ cười khúc khích như đôi chim nhỏ rũ cánh lưu luyến cảnh thiên nhiên trước khi về tổ.

Về tới Suối Nước đã tối sầm trong khi đèn đường vẫn chưa mở. Điện lực Bình Thuận khá tiết kiệm trong việc chi dùng nên buổi sáng đèn tắt cũng sớm lắm, nhất là bây giờ là mùa thấp điểm của ngành du lịch.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQq8REsJyuI/AAAAAAAAEMA/eVuggQZxMvo/s1600/IMG_2321.jpg

Tụi tôi tấp xe vào mép đường bên trái, khu dân cư Suối Nước này có vài chỗ bán bánh canh, búng giò heo... ngon và rẻ: tô bình thường chỉ 7k, tô đặc biệt 10k với nước lèo ngọt ngào, sâm sấp thịt không kém cựa với quán 20k ở Sài Gòn.

Cuối ngày là làm một ly cà phê đậm đà tại quán Sương thân thuộc ngay bùng binh Hồ Xuân Hương Mũi Né trước khi về phòng trọ nghỉ một giấc để chuẩn bị cho ngày mai.

Mai sẽ là ngày đến tiêu điểm quan trọng nhất của chuyến đi: nơi này không xa trung tâm Mũi Né nhưng chưa hẳn ai cũng biết ngoại trừ một số thông tin ít ỏi của... Tây ba lô trên mạng - họ gọi nơi đó là "Red Sand Rocks" còn "Bồng lai tiên cảnh" là tên gọi của người địa phương.

Nơi này ra sao?

diengiadung
18-12-2010, 08:40
4 giờ rưỡi sáng hôm sau, tụi tôi đã lò dò thức dậy chuẩn bị lên đường. Hôm nay quyết định sẽ đến một tiêu điểm chính của chuyến đi: nơi này không xa trung tâm Mũi Né nhưng chưa hẳn ai cũng biết ngoại trừ một số thông tin ít ỏi của... giới Tây ba lô trên mạng - họ gọi nơi đó là "Red Sand Rocks" còn dân địa phương tại đây goi là "Bồng lai tiên cảnh".

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQv_2LsheXI/AAAAAAAAEMw/w0o78U1Us2I/s1600/IMG_2387.jpg

Dẫn xe ra đường, trời còn khá tối nhưng nhìn ánh ửng phía chân mây, tôi đoán rằng hôm nay sẽ có một buổi bình minh đẹp nên chạy chầm chậm ven biển xem có nơi nào thuận lợi để bung cái càng bazooka tìm ít tấm ảnh đẹp.

Chổ tốt kia rồi: một đống đất đỏ ai đó đã tống khứ ra ven đường, cao hơn bãi cát khoảng 10m khá lý tưởng để bắn phá ông mặt trời vừa trở dậy. Còn phía dưới kia là một số ngư dân đang kéo lưới, liệu có khớp thời gian giữa mặt trời và ngư dân không, chả biết được trừ khi mình là "nhíp" ảnh gia có dàn dựng trước.

Loay hoay một tý là xong, nhìn lại thì bà xã đã biến mất!
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwATT0HiqI/AAAAAAAAEM0/kDR2aK6pR3w/s1600/IMG_2355.jpg

Bãi biển khu Hòn Rơm Mũi Né buổi sớm mai.
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwAgE0nuCI/AAAAAAAAEM4/UmOUFYafH6g/s1600/IMG_2363.jpg

Hóa ra cô ấy đang lơn tơn dưới bãi biển đón buổi ban mai, đú đởn với... cá tôm. Hay thật, bà xã tìm đường nào xuống nhanh dữ nghen.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwA_EiHJoI/AAAAAAAAEM8/-RtRD5zlgfI/s1600/IMG_2368.jpg

Canh chỉnh và bấm tá lả hà rầm bằng cái máy ảnh cà chua khiến thành quả có được cả núi ảnh chụp ông trời. Về lọc lựa vứt bỏ tùm lum moi tạm ra vài tấm cho bà con xem chơi, xấu thì cứ chê thoải mái:

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwBSpZ9A2I/AAAAAAAAENA/GCZ8zoe60ks/s1600/IMG_2360.jpg

Ngư dân đón bình minh:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwBr5vZwMI/AAAAAAAAENE/pfjKr8mSUYw/s1600/IMG_2384.jpg

Hiền Diệu
18-12-2010, 09:34
Đoạn bác diengiadung vừa dừng chân tới còn khá hoang sơ và đẹp đấy!! nếu đi vào khúc bờ biển ở gần các resort thì gần như bờ biển ở khu ấy là " độc quyền " rùi.

Không biết vì lý do gì mà bờ biển ở các khu resort họ không có đường chung cho người dân xuống tắm biển.
Đây cũng là lý do thắc mắc và kiến nghị của nhiều người dân vùng này đấy....Nhất là các bác cựu chiến binh.

Có lẽ khúc bờ biển ở nơi này đã bị chiếm dụng để kinh doanh rùi...hehe

diengiadung
18-12-2010, 19:49
Đoạn bác diengiadung vừa dừng chân tới còn khá hoang sơ và đẹp đấy!! nếu đi vào khúc bờ biển ở gần các resort thì gần như bờ biển ở khu ấy là " độc quyền " rùi.

Không biết vì lý do gì mà bờ biển ở các khu resort họ không có đường chung cho người dân xuống tắm biển.
Đây cũng là lý do thắc mắc và kiến nghị của nhiều người dân vùng này đấy....Nhất là các bác cựu chiến binh.

Có lẽ khúc bờ biển ở nơi này đã bị chiếm dụng để kinh doanh rùi...hehe

Mũi Né nhưng xuống khúc Suối Nước còn nhiều chốn hoang sơ lắm bác à. Còn khu Hàm Tiến với Hòn Rơm thì pó tay vì nhà nghỉ KD resort san sát, Gành một số tháng cũng dơ thê thảm - lại mắc mỏ.

Chuyến theo đường ven biển này tôi ở Mũi Né hơi lâu. Thực ra thì Mũi Né quá quen thuộc với bà con nhưng cốt ý của tôi chuyến này là đi tới những chổ ít... ai thèm ngó ngàng tới. Giá mà không gặp các trở ngại thì cũng trình bày được cho các bạn ít chổ hay hay.

Tôi tiếp bài nghen:

Đủ đô, tụi này xếp càng biến về tiêu điểm gần đó. Bồng lai tiên cảnh nằm gần Dốc Đèo, cheo leo trên sườn đồi nhìn ra biển giữa vòng cung Gành Mũi Né và Hòn Rơm.

Kêu bà xã lên - Xuống ngã khác nhưng lên bằng đường... phi thân mới ngầu!
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwCJLQSHRI/AAAAAAAAENI/8ofGvurFtFI/s1600/IMG_2390.jpg

Gió và sóng khiến nơi đây phủ một màn sương:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwCiBnswMI/AAAAAAAAENM/KDwMxY6ygkg/s1600/IMG_2398.jpg

Để vào chốn này có 2 con đường: đường chính ngay cạnh Đồi Cát vàng có dốc khá cao, ngõ phụ là một lối mòn cách chân dốc đèo khoảng 200m.
Có một điều mà hôm qua tôi quên kể lại, đó là trước lúc chạy ra mũi Hồng Chính hôm qua, tụi tôi có ghé vào một nơi mà mình tự đặt là "Cái Muỗng" (bạn xem ảnh coi nó giống cái muỗng không?) - Đây cũng là một vùng đá đỏ bị xói mòn nên lộ ra nhũ sa gân guốc khá độc:

"Cái Muỗng":
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwC-r2W3zI/AAAAAAAAENQ/oV8fYrkJOf0/s1600/muong.jpg

Đường vào nơi này là ngã 3 trạm biến điện Mũi Né, vào rồi quẹo phải và đi miết vào trong một khoảnh > thấy... hết đường vì cây cỏ um tùm. Mấy anh thợ xây nhà dân gần đó hỏi và cho biết nhũ đá đỏ có rất nhiều tại Bồng lai và Suối Tiên nhưng nghe nói Bồng lai đang sửa chữa gì đó (Hic, sửa gì nữa đây?). Còn nơi anh chị hỏi thì không thể đi được đâu vì nó... tít trên cao. Quả vậy: khi ra TL 706 về tiêu điểm số 2,3; tôi nhìn thấy cái muỗng này tận lưng chừng núi - cách Hòn Rơm hơn 1km.

Bồng lai Tiên Cảnh:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwDZ2tgjmI/AAAAAAAAENU/OUBzvEFtuGo/s1600/bonglai+tien+canh.jpg

Cái đường mòn vào Bồng Lai tiên cảnh đã điều nghiên kỹ lưỡng trước chuyến đi nhưng khi đến thì nó đã bị hàng rào kẽm gai vây kín, trong có tấm bảng "Khu vực thi công, cấm vào!". Gì nữa đây, hay các tía biết mình ra nên dọn dẹp sẳn đường để tiếp đón à?

Một góc Bồng lai Tiên cảnh (người khác chụp):
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TPyF8YLiCyI/AAAAAAAAEBo/L6oq0dzHc50/s1600/21753870.jpg

Vào không được ngõ này thì ngõ chính vậy, tụi tôi phóng xe ra đồi cát vàng - Giáp ranh phải đồi cát có con dốc cao, dưới dốc có anh chàng bảo vệ áo xanh giương mắt ngó khi tụi này bẻ cua vọt lên dốc. Bất chợt trên đó xuống hiện cái bốt gác với cây chắn ngang rồi một anh bảo vệ khác xông ra khoát tay lia lịa chận lại.

Cấm vào? đúng - Vì sao? đang thi công - Ai thi công? Nhà thầu - Thi công cho ai?... Phẹc, ông này hỏi nhiều quá, đây là đất của CTy Rạng Đông, sau này người ta làm khu du lịch xong thì ông mua vé vào.
Xuống nước năn nỉ cũng không xong,... hối lộ cũng không được: hai lữ khách bó tay quay ra cùng lúc anh bảo vệ phía dưới nhăn nhó chạy lên hỏi "vô đây làm gì cha nội?"

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwFtgX2E3I/AAAAAAAAENY/AHb5un2YgsQ/s1600/IMG_2407.jpg

Vậy là ngao ngán lắc đầu out, các "tiêu điểm" dự tính trước hoàn toàn phá sản - Giá như lúc sắp "tiêu đời" mà thời thế cứ liên tục phá sản như trên cũng đỡ! Sức "phượt gia" còn kém nên thua cơ sức "đại gia", đại gia đầu tư vào đây mai sau lữ khách thăm thú chắc hẳn bằng thang máy đưa lên đưa xuống cho nó ngầu, hiện đại, xứng đáng với khung cảnh hoang sơ hiếm có trên miệt đất đỏ miền trung.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQwGKJJrGUI/AAAAAAAAENc/RIE5AXL7dcU/s1600/IMG_2406.jpg

Nghỉ chơi, tụi này chạy ra phường Mũi Né và ghé vào một quán cơm tấm, chỗ này đối diện bên kia là mấy quán cà phê - nơi có nhiều chú sóc trèo lên nhảy xuống các cây dừa ven lộ. Quán khá đông với nhiều em học sinh đang ngồi làm bữa điểm tâm sáng. Dĩa cơm khá chất lượng với miếng sườn nướng, chả - giá chỉ 13k, trà đá miễn phí.

Hiền Diệu
19-12-2010, 08:45
Nơi bác diengiadung vừa nói là " bồng lai tiên cảnh" đó chính là Suối Tiên-Mũi Né đấy!

Chỉ là một khe nước nhỏ chảy qua đồi cát tạo ngay cạnh Hòn Rơm, Phan Thiết nhưng những thạch nhũ và cảnh tượng nơi đây thật đẹp bất ngờ.

Xung quanh là những nhũ cát lô nhô đủ màu nằm sát bờ suối. Mưa gió bào mòn làm nên những nhũ cát cứng như đá. ( thú vị đấy các bác nhỉ )

diengiadung
19-12-2010, 09:17
Nơi bác diengiadung vừa nói là " bồng lai tiên cảnh" đó chính là Suối Tiên-Mũi Né đấy!


Không phải bạn à, suối là suối mà bồng là bồng - hai nơi này thuộc phạm trù hoàn toàn khác nhau vì một bên là nước còn một bên là núi. Một tý nữa sẽ tới lúc đến Suối Tiên và đến cả suối Hồng (cái này đã tàn rồi).
Đây là vị trí Bồng lai Tiên cảnh (http://wikimapia.org/#lat=10.955312&lon=108.3047783&z=18&l=38&m=b).
Đây là vị trí Suối Tiên (http://wikimapia.org/#lat=10.9558966&lon=108.2595134&z=18&l=38&m=b) và Suối Hồng (http://wikimapia.org/#lat=10.9464771&lon=108.2967344&z=19&l=38&m=b).

diengiadung
19-12-2010, 09:29
Xong bữa sáng, bọn này phóng xe ra chợ Rạng tham quan tý chút nhưng không có gì đặc biệt nên quày trở về ghé vô Suối Tiên.

Suối Tiên:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1IQJJrwtI/AAAAAAAAEOI/RP7nlBNgliU/s1600/IMG_2459.jpg

Khúc này tôi gặp một ông Tây chạy xe gắn máy với chiếc balô sau baga, đặc biệt là mũ bảo hiểm của anh ta có gắn một chiếc camera trên đỉnh đầu. Thình thoảng: anh ta thò tay lên bật, tắt. Sau này về Phan Thiết: tôi còn gặp ông Tây balô siêu đẳng hơn với chiếc máy ảnh trên chóp mũ, điều khiển bằng remote trên tay lái - nhấn một phát là máy tự lấy nét rồi chộp!

Cái này xem ra tiện nha, chắc là bác Nguyenhoangha trong forum Phuot.com của chúng ta có vài chiếc mũ như thế nên bác ý không bỏ sót bất kỳ giây phút quyết định nào cả, he he - Tiện lợi vô cùng, diễn đạt bằng hình ảnh thay vì cứ phải gõ từng tưng trên bàn phím cho mệt người nhưng lão phẹt tôi.

Gởi xe cho mấy cô cậu bé với giá 5k ở ngay căn nhà kề cận đó rồi lội nước vào Suối Tiên. Trước kia tôi có coi một đoạn phim ngắn trên Youtube: đoạn phim tường thuật đoạn du ký suối của một cô khách nước ngoài chấp thuận cho một cậu bé khoảng 13 tuổi dẫn vào tham quan suối. Có người đi theo du khách để trò chuyện, hướng dẫn cũng vui (cậu ta xử dụng tiếng Anh rất tốt) nên cô ấy đồng ý.
Được một khoảng, cô ta hỏi mình sẽ tốn bao nhiêu tiền cho chuyến tham quan này thì cậu ta trả lời: một trăm đồng (one hundred dollars) - pó tay! Một đoạn phim trên Youtube sẽ có hàng chục ngàn người xem và bao nhiêu người sẽ phát khiếp với trình độ "chặt chém" của dân ta?

Đoạn đầu vào suối:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1JE9dWLFI/AAAAAAAAEOM/gq-h1hOrtXc/s1600/IMG_2409.jpg

... là màn chào hỏi của cư dân... bò:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1JW5zbQ_I/AAAAAAAAEOQ/3JFZTyk_xwI/s1600/IMG_2422.jpg

Suối Tiên khoảnh đầu không có gì đặc biệt đến khi qua đoạn cua chữ S thì nhũ sa đỏ lòm bắt đầu xuất hiện tá lả.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1J737i0OI/AAAAAAAAEOU/72IIBWgmJgs/s1600/IMG_2474.jpg

Các vệt sẫm là cát đen: titan đó:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1NrEDIHDI/AAAAAAAAEOY/yxiwVh7brA8/s1600/IMG_2491.jpg

Nước mát tuôn trào thành dòng khá mạnh mang màu đất đỏ nhưng đa phần từ các vách đá, vách núi chảy ra. Nhiều chỗ dòng nước bắt nguồn từ trên cao khoét rãnh ngoằn ngoèo xuống dưới đổ vào một cái bộng đất rồi chảy ra suối tao nên tiếng kêu ụt ụt vui tai.

Nhiều dòng chữ khắc trên nhủ sa phía tít trên cao, tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Chắc của các siêu nhân bay ngang... múa bút.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1OJOa3SFI/AAAAAAAAEOc/QmhMClU3hP0/s1600/IMG_2498.jpg

Nhiều người ngạc nhiên khi trên những vách đá khô cằn đầy cát và cây bụi lại có một lượng nước khổng lồ dưới đó cứ mãi tuôn trào ra từ năm này đến năm khác.

Thiên nhiên kỳ diệu vô cùng: những đồi đá và cát giữ nước mưa, sương rồi điều hòa dòng chảy cho cả hai mùa trong năm với một điều kiện nhỏ: không thay đổi môi trường chung quanh chúng, thế thôi!

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1R1K0LvpI/AAAAAAAAEOg/XECjZAb7rtU/s1600/IMG_2507.jpg

diengiadung
19-12-2010, 09:41
https://www.box.net/shared/static/sjolvn6ldk.jpg

https://www.box.net/shared/static/ki0yt3md1i.jpg

Nơi này cũng có chốn kinh doanh!
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1SG1GmxrI/AAAAAAAAEOk/v5z9QWfHKx4/s1600/IMG_2520.jpg

Me đất mọc tràn lan hai bên bờ trông ngồ ngộ...
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1SYCu7B9I/AAAAAAAAEOo/hr_Nw5JnOUw/s1600/IMG_2530.jpg

Nhũ sa đỏ ửng chen lẫn trắng với nhiều hình thù kỳ lạ đẹp lắm, nhiều khối nằm cheo leo do bị bào mòn gốc đứng bên cạnh ớn ớn! Biết đâu nó đổ sụp xuống một phát thì phượt tử chỉ còn nước từ giả phượt du! Trong thật tế: nếu bạn đi gần hết đoạn suối thì sẽ thấy khúc trong có một khối nhũ sa trắng cao khoảng 2 m đổ xuống chắn ngang dòng nước.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1SsJmqdeI/AAAAAAAAEOs/X533XupXhS0/s1600/IMG_2531.jpg

Những chủ nhân nhỏ của Suối Tiên: ba chị em không đi đường bộ phía trên mà chọn "đường thủy" ra biển mua cá:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1S7-zWguI/AAAAAAAAEOw/nHzBMP1-hE8/s1600/IMG_2541.jpg

diengiadung
19-12-2010, 09:45
Từ một đỉnh cao, tôi chụp một phát xuống con suối huyền hoặc:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1TePdTZsI/AAAAAAAAEO0/ET2Binw8Bw8/s1600/IMG_2571.jpg

Một khách tây balô bắt chước nhào lên thử sức: đạt điểm 10!
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1UBS1u7lI/AAAAAAAAEO4/OSc-y-QzI64/s1600/IMG_2567.jpg

Đoạn suối này sẽ dẫn đến một cầu cống xuyên qua đường TL706 và vào sâu khúc đồng ruộng phía trong. Suối Tiên đẹp, tuyệt đẹp ở vài ba trăm mét đoạn giữa còn phía trong cùng thì như những giòng suối bình thường vì có tầng đất sét vàng, hơi lún.

Mãn nhãn, tụi tôi rời dòng suối sau khi tình nguyện làm phó nháy cho một cô Tây balô người châu Á, sau đó là một nhóm thanh niên nam nữ - chắc hẳn đây là những ảnh lưu niệm khó quên đây.

Nhà thờ Tin lảnh:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1UuJArjiI/AAAAAAAAEO8/mT4ChtPxruA/s1600/IMG_2575.jpg

Đối diện là quán cơm - xéo bên kia đường là là nhà chờ của xe Tâm Hạnh và nhiều hãng xe khác:
Tại nhà chờ này: bạn có thể ăn, uống (giá vừa phải) và bắt bất kỳ xe khách nào ghé lại với giá mềm hơn giá vé - cái này tôi từng đi nhiều lần rồi.
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1U6L0lN5I/AAAAAAAAEPA/W62VLdMy-_w/s1600/IMG_2576.jpg

Rời suối lúc 11h, tụi này ghé chợ mua ít đồ linh tinh, ghé quán cơm đối diện nhà thờ tin lành chống đói. Nơi này thức ăn ngon, khá sạch sẽ nhưng giá mềm. Xe lỏng con ốc, ghé chỗ sửa xe gần đó xiết lại luôn rồi về tắm rửa nghỉ trưa.

diengiadung
19-12-2010, 16:07
Nghỉ trưa chứ không ngủ do quanh năm suốt tháng ở nhà ngủ đã rồi, đi chơi mà ngủ nhiều nó.... phí phạm mấy ngày du lịch quá nên tôi rủ bà xã ra phía sau khu trọ thăm vách đá đỏ dựng đứng phía sau một phát.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1gG-cifXI/AAAAAAAAEPE/JDdiib-Bo1Y/s1600/IMG_2577.jpg

Phần đất của khu quán trọ này khá rộng, giới hạn bằng các cột mốc trắng tận chân núi, thấp thoáng trong đám cây rừng bụi rậm phía xa xa. Cảnh vật nơi đây đẹp và hoang vắng với một khoảng mênh mông cây bụi, nhìn thắng ra hướng đông là biển ì ầm với Hòn Rơm nằm phía trái. Ở thành phố: khu đất này nếu có là sẽ trở thành một khu du lịch tuyệt vời: đúng là đồ hiếm trong một Sàigòn đầy nhà cao ốc!

Mục tiêu:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1jpWHFIII/AAAAAAAAEPI/Aj4VrTMAcpE/s1600/IMG_2581.jpg

Sát vách đá có hai luồng sông cát từ trên đỉnh đổ xuống có độ dốc cao trên 30° với màu đỏ cam. Đỉnh mê hoặc người lữ khách, tụi tôi chợt nảy ra ý định trèo lên đó.

Định hướng...:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1j9NWHBQI/AAAAAAAAEPM/uVIyVbZ0YZQ/s1600/IMG_2603.jpg

Áp sát...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1kdR1g_-I/AAAAAAAAEPQ/VRQc-Sm-KY0/s1600/IMG_2593.jpg

Rồi tấn công, leo lên nào!
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1ko0TGz6I/AAAAAAAAEPU/H8aZl6A8DG0/s1600/IMG_2588.jpg

Gió lồng lộng trong nắng gắt chói chang, tụi tôi tiến vào khoảng rừng cây bụi có đầy hạt nho nhỏ bám lên ống quần - từng bước rồi từng bước nặng nhọc trèo đến lưng chừng dốc cát, tôi bất chợt ngoái lại rồi giật mình thấy trời mẹ ôi, cao quá!

diengiadung
20-12-2010, 07:08
Nhấn vội tấm ảnh rồi tôi nhận xét sơ lược: dốc bên phải dựng quá đứng, leo tiếp không an toàn nên tụi này trở xuống - Cái dòng cát này mà đột nhiên ụp xuống thì bảo đảm người ta phải mất cả tuần để tìm ra hai kẻ lãng du đây, he he.

Chuyển qua phương án 2:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1lKJRV-sI/AAAAAAAAEPY/KmHeSuByHK0/s1600/IMG_2594.jpg

Thở hào hển, mồ hôi ướt lưng - mình thèm thuồng nhìn ngắm vách đá đỏ to chà bá kia rồi quyết định làm... tăng hai, chuyến này trèo theo dốc cát phía trái có vẻ độ dốc ít nhưng dài hơn.

Lần này bà xã tăng tốc... qua mặt rồi dần tiến lên tới đỉnh cho dù trèo đúng nghĩa là bò, bò cả bằng hai chân hai tay - tới nơi cô ấy nằm vật ra cát thở lấy thở để. Còn tôi, khi chỉ còn cách đích 7 mét thì chịu: hai chân mỏi nhừ, tay trái cầm chai nước, tay phải là máy chụp hình lấm lem đầy cát đỏ - vứt chai nước thì lên đó chết... khô, máy ảnh thì chả biết bỏ vào đâu vì quần áo không túi... trong khi hai chân thì không đủ ngoe để bò như cua nên đành ngồi bệt xuống đó thở!

Tít trên cao:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1ld5AO5UI/AAAAAAAAEPc/4f5GOAO_hiQ/s1600/IMG_2590.jpg

Nhìn xuống dốc:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1lt6zyaXI/AAAAAAAAEPg/1yOE5MQa6oQ/s1600/IMG_2599.jpg

Mênh mông một khoảnh trời biển:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1nXodCcWI/AAAAAAAAEPs/Om7uS3KQsfg/s1600/IMG_2591.jpg

Với đồi cát lưng chừng bên trái:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1mCNPMAZI/AAAAAAAAEPk/ey-AcRSYNj4/s1600/IMG_2597.jpg

Sau này bà xã kể lại khi tới đỉnh mệt đứt hơi, nhìn xuống thấy... ghê quá vì quá cao nên cô ấy nằm vật xuống cát nóng định thần dần lại. Sau một hồi tỉnh táo, thấy tôi "thất trận" nên tìm cách xuống an toàn nhất là kiểu "cầu tuột", các bạn xem có ngầu không:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1mcvMXOMI/AAAAAAAAEPo/4GEeAant7Ns/s1600/IMG_2600.jpg

Cát đầy người, tụi này băng xuống biển tắm một phát. Mùa này sóng lớn, nước biển lạnh - tôi chỉ dám tắm 1/2 còn cô ấy có trình độ tuyệt kỷ nên tắm tất, không si nhê.

diengiadung
20-12-2010, 07:17
Gần 4h chiều, tụi tôi lại đóng cửa phòng nhào lên con ngựa sắt chạy về gành Nam Mũi Né. Dân du lích đa số là vậy đấy, thuê phòng nhưng ở được bao nhiêu ngoài đầy đặn giấc tối, toàn là xách "đýt" chạy rông hết nơi này tới nơi khác.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6TJ27CfII/AAAAAAAAERI/B7zBqxq0cVo/s1600/IMG_2651.jpg

Ghé khu dân cư ngay chợ cũ, hóa ra bây giờ chợ cũ teo tóp tới mức gần mất luôn dấu vết - có lẽ do giấc chiều? Ghé bến cá ở Gành Nam, phía dưới thuyền ghe đậu hàng trăm chiếc san sát thật đẹp núp gió đông bắc. Các ghe trước khi xuất bến cũng đổ dầu tại đây: giữa bãi có đại lý xăng dầu Ngọc Tuấn.

Bến cá Gành Nam:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6T9YVCBCI/AAAAAAAAERM/j6NHcjCe2PQ/s1600/IMG_2656.jpg

Quay xe trở lại chạy vòng vo trong phố, tụi này tình cờ chạy ra khu bờ kè Huỳnh Thúc Kháng. Chỗ ngày có kè rất cao, bên dưới mé biển có các thuyền, thúng đậu dài dài. Một vài khách mước ngoài ngồi trên các bục xi măng lớn đưa mắt nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Có vài gánh hàng rong nhỏ, túm tít xung quanh các các em bé vui đùa rong chơi.

Bình yên trên bến kè:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6UYhstDjI/AAAAAAAAERQ/pfnVBl4a-_k/s1600/IMG_2681.jpg

Thi thoảng, một chiếc Openbus tấp lại cho những khách du lịch nước ngoài xuống vãng cảnh, buổi chiều thật yên bình. Bổng nhiên: tụi tôi chứng kiến cách chạy xe kiểu "làm xiếc" của các anh xe ôm và ngư dân thật độc đáo.

Dốc nó thế này, các cậu trai trẻ đi ngang qua lại như cua bò vào núi... https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6U5F_gCkI/AAAAAAAAERU/nPVD14HI0WU/s1600/IMG_2668.jpg

Vọt lên...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6ViriyW-I/AAAAAAAAERY/uU0x8kvE20A/s1600/IMG_2673.jpg

Có lẽ do đường xuống bãi tít tận đàng kia khá xa nên cách nhanh nhất để lên phần đường Huỳnh Thúc Kháng trên bờ kè là ngõ này: chắc tay lái, vào số rồi vọt nhanh lên cho nó tiện - cách xuống hỏa tốc cũng vậy thôi, bao giờ cũng chạy xeo xéo là ổn thỏa chả hề bưu đầu sứt trán.

Phi xuống...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6V6gqxolI/AAAAAAAAERc/62FTU_p8Bzw/s1600/IMG_2679.jpg

diengiadung
20-12-2010, 07:18
Chung quy thì nó như thía này: một chuyện nhỏ...:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6WKgA2WKI/AAAAAAAAERg/KebM2oJPhgs/s1600/xiec.jpg

Chập choạng, tụi này về chợ mới cũng trên con đường này, mé phải chợ có món cháo và gỏi vịt rất ngon nhưng giá rẻ. Có món xôi vịt với khẩu vị là lạ, khi nào bạn có đi ngang giấc chiều thử làm một dĩa xem sao. Dăm ba món là dăm sáu chục ngàn, bảo đảm no nóc tới sáng mai.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ6Wm-sCkxI/AAAAAAAAERk/OSrtOT6h-aY/s1600/IMG_2688.jpg

Tối uống cà phê rồi về đi dạo một hồi dưới bãi biển, tình cờ bắt chuyện được với anh bảo vệ vui tính ở Khu du lịch Hòn Rơm 2 - Qua đó biết thêm khối chuyện từ mùa vắng, mùa đắt khách, cái sướng và khổ của những nhà đầu tư du lịch tại Mũi Né, thu nhập những người làm công như anh, nỗi nhớ quê nhà... Thật nhiều thứ muốn nghe muốn biết và bất ngờ như chuyện lạ.

Đêm nay cần đánh một giấc cho đã vì ngày mai phải từ giả nơi này về Phan Thiết và trực chỉ Mũi Kê Gà - còn rất nhiều chốn để ghé thăm khi theo đường ven biển về đến Sàigòn phải không bạn?

diengiadung
21-12-2010, 05:56
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, tụi tôi dậy lúc 4h30 và trực chỉ đồi cát sau khi soạn các thứ không cần thiết vào vali để sẳn đó. Đồi cát vàng Mũi Né hay tiểu sa mạc là nơi không thể thiếu trong một chuyến hành trình tới nơi đây dù bạn đã ghé thăm nó nhiều lần.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ84aiy2kdI/AAAAAAAAER8/_EqPmeH0aOQ/s1600/IMG_2739.jpg

Do trời mới chỉ mờ sáng nên tụi này làm ly cà phê bên kia đường tìm sự tỉnh táo, sẳn gởi xe bên này luôn. Đồi chưa có khách nào ngoài trừ các cô cậu bé cho thuê miếng nhựa trượt tụm năm tụm ba phía bên kia chuẩn bị vô ca... ngày mới.

Nhắm trời sắp bình minh, tụi tôi sải bước chân trên nền cát mát lạnh buổi ban mai tấn công vào "cứ điểm". Cát được xoa nhẳn phẳng phiu qua một đêm lộng gió, cát gợn sóng nhấp nhô như mái tóc bồng bềnh gái đôi mươi. Thoạt trông cát khô như vậy chứ nếu bạn dùng tay cào lên vài tấc sẽ thấy lớp dười là cát ẩm. Một lượng nước lớn do mưa, do không khí ẩm, do hơi sương ban đêm tích tụ lại dưới lòng đất, chính vì vậy mà phía bên kia đường TL706B: nước róc rách từ suối Hồng theo dòng đổ thẳng ra biển quanh năm chả hề cạn khô.

Đồi cát buổi sớm mai:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ8467Ff2WI/AAAAAAAAESA/eSgn8E9vgbk/s1600/IMG_2740.jpg

Nhờ bà xã làm mẫu vậy:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ_dq-ZKDMI/AAAAAAAAEUA/IQvG7XOn1ms/s1600/2780.jpg

Hôm nay trời không đẹp, ngoài biển phủ đầy sương mù che lấp cả đường chân trời. Gió cũng rất ít, đứng trên đỉnh cát cao nhưng chỉ thấy hiu hiu - chả bù hồi tụi này nghé đây vào tháng 6: gió lồng lộng, cát bay rát cả bước chân người.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ85jaJbFmI/AAAAAAAAESI/qpTP43z134U/s1600/IMG_2745.jpg

Dây dưa hấu dại:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ85xlp4O4I/AAAAAAAAESM/eFM7c44yN9E/s1600/IMG_2799.jpg

Trước kia, khi đồi cát Trinh nữ ngoài Hòa Thắng chưa được trồng phủ rừng dương thì diện tích đồi cát nơi ấy lớn hơn ở đây gấp chục lần, bây giờ thì chỉ tương đương thôi nhưng đồi cát vàng Mũi Né có màu đỏ cam - Trinh Nữ thì màu trắng hoặc trắng vàng, khoảnh cát đỏ cam ngoài ấy đã bị rừng dương phủ mất rồi.

Nơi trú chân lữ khách buổi trưa hè:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ86Ld9U8NI/AAAAAAAAESQ/59StCx5crAY/s1600/IMG_2800.jpg

Sương mù trên nắng biển:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ86hWxe-MI/AAAAAAAAESU/8WIBreAMVUM/s1600/IMG_2749.jpg

diengiadung
21-12-2010, 06:03
Rời Đồi cát bay, tụi tôi ra chợ dùng điểm tâm sáng rồi về quán trọ chuẩn bị cho chuyến lên đường kế tiếp. Khi ngang qua suối Hồng, tự dưng tôi tấp xe vào với lòng thầm ước mơ sự hồi sinh của nơi này.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ861yik8II/AAAAAAAAESY/xx5O_nppjc8/s1600/IMG_2803.jpg

Nhưng không: suối Hồng hiện tại như một sự hấp hối - dẫy chết của một thắng cảnh từng là một nơi đến của biết bao du khách biết tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ87KPyzDPI/AAAAAAAAESc/eiKcETntjug/s1600/IMG_2804.jpg

Vali cột gọn sau baga, tôi trả phòng và hẹn ngày tái ngộ - từ giã Mũi Né với biết bao buồn vui tận đáy lòng. Bình Thuận phát triển, đúng vậy - Mũi Né đẹp tuyệt vời: cũng đúng! Tuy nhiên: sự phát triển cần hài hòa với thiên nhiên.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ8-gETVNzI/AAAAAAAAES0/uwda2M3rqOQ/s1600/IMG_2816.jpg

Phát triển du lịch là tốt nhưng tốt hơn là phát triển kiểu bền vững. Tường rào, bê tông, chặt chém là kẻ thù không đội trời chung với hầu hết khách du lịch muốn trốn sự ồn ào náo nhiệt của thành phố về chốn hoang sơ.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ88yS8ExRI/AAAAAAAAESk/3w1QjgekOa8/s1600/IMG_2810.jpg

Nói gì thì nói nhưng chả ai có thể thay đổi vòng xoay của thời thế được, vậy nên dân du lịch bụi chúng tôi lại cần mẫn, miệt mài tìm tới những vùng đất lạ, những bãi biển hoang sơ...
Hoang sơ cho đến một ngày: một đại gia nào đó chú ý tới rồi một cơn lốc bạc tiền biến nơi ấy thành một chốn tiên, cao cấp.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ8-MB7WglI/AAAAAAAAESw/dAmyJlFcwpI/s1600/IMG_2814.jpg

Mùa thấp điểm, TL706 rộng thênh thang lâu lâu mới có bóng người. Mặt trời đã lên cao với nắng nóng nhưng không gắt như mùa hè. Tạm biệt Mũi Né...

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ8_DlYg2jI/AAAAAAAAES4/ShDJzdEaH0s/s1600/IMG_2818.jpg

Tấm ảnh cuối cùng về Mũi Né khi chúng tôi tạm biệt nơi đây:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ8_c4ayATI/AAAAAAAAES8/4o_-qJeARUs/s1600/IMG_2822.jpg

Từ bây giờ: lộ trình của chúng tôi sẽ hướng về Phan Thiết - Mũi Kê Gà - Lagi - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Phước Hải - Long Hải - Sàigòn...

diengiadung
21-12-2010, 18:25
Qua khỏi ngã 3 Mũi Né, tụi tôi hướng thẳng về Phan Thiết cách xa nơi này 7km với con đường nhỏ lại so với TL706B mới rộng thênh thang.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ_5eNVZEaI/AAAAAAAAEVE/8GXyxHB4WzM/s1600/IMG_2823.jpg

Ai cũng biết là vùng biển nhiều tiềm năng ngư nghiệp này vang danh xưa nay với nhiều chủng loại nước mắm nhỉ nổi tiếng và là một ngành nghề lâu đời. Cùng với La Gi và Phú Quý, Phan Thiết là ngư trường lớn của tỉnh Bình Thuận. Song song đó, Phan Thiết là nơi được thiên nhiên ưu đãi một khí hậu tự nhiên phù hợp với nghề sản xuất nước mắm. Biến thiên nhiệt độ giữa các tháng không lớn, ít mưa, nhiều nắng và gió là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho quá trình cá chín trong muối. Nhờ đó, nước mắm Phan Thiết có hương vị đặc trưng mà nước mắm ở những nơi khác không thể có.

Tới cầu Phú Hài...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ_5z4BifxI/AAAAAAAAEVI/IqTBfiTu-xc/s1600/IMG_2825.jpg

Ngoài ra, vùng biển giàu tiềm năng du lịch này được đánh thức ngày 25 tháng 10 năm 1995 - ngày nhật thực toàn phần đi qua Phan Thiết, một món quà bất ngờ và vô cùng quý giá thiên nhiên ban tặng. Từ đó, Phan Thiết - Bình Thuận phát triển ngành công nghiệp không khói vũ bão cho đến bây giờ - trở thành địa điểm du lịch có nhiều resort nhất Việt Nam.

Nhà thờ Phú Hài:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ_9s317bPI/AAAAAAAAEVM/k6vUunsRyTc/s1600/IMG_2826.jpg

Qua cầu, tụi tôi chạy ngang qua CTy Cổ phần Nước mắm Phan Thiết - thêm một đoạn nữa là tới cầu Ké. Nơi này tôi gặp ông Tây balô đội chiếc mũ bảo hiểm (https://www.phuot.vn/threads/12713-Dọc-đường-gió-bụi-Cà-Ná-về-Sài-Gòn-theo-đường-ven-biển./page6) có gắn camera đã đề cập ở phần trước, hiện đại và thuận lợi ghê chưa!

Đến cầu Lê Hồng Phong - cây cầu mini dây văng mà ai ai cũng biết...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ_-w7MnGkI/AAAAAAAAEVQ/pyous4sy0Qc/s1600/IMG_2827.jpg

Bên cạnh là vườn hoa TP Phan Thiết rợp bóng mát.
Từ đoạn này trở đi: tụi tôi hỏi đường đi khá nhiều lần cho chắc ăn mặc dù trong sổ ghi chép rất cẩn thận từng chi tiết - Thông tin từ bản đồ bao giờ cũng có thể thay đổi so với thật tế do đường xấu, sửa chữa. nghịch chiều...

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRAd1FFAZ9I/AAAAAAAAEVU/ACZrFOIT6NU/s1600/IMG_2829.jpg

Đường trong miệng, cẩn thận vẫn hơn. Đích đến của tụi tôi là Đồi Sứ - Kê Gà.
Theo lịch trình dự tính, qua đoạn Trần Hưng Đạo thì mình sẽ theo đường Trương Văn Ly ra đến DT719 mới mở chạy theo ven biển. Tuy nhiên do TVL đang sửa chữa khá xấu nên theo hướng dẫn của người địa phương: tụi tôi đi theo ngõ Trần Qúy Cáp.

Đoạn này dừng lại vừa nghỉ, vừa ăn... bánh tiêu, bánh chiên đã mua tại Phan Thiết:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRAf_SfyZVI/AAAAAAAAEVY/TLWWVxaewi8/s1600/IMG_2830.jpg

Sau khúc cua này là đường ven biển từ Phan Thiết về Kê Gà, bên trái cua là đất quy hoạch Legend Sea, khu Biệt thự nghĩ dưỡng ven biển..:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBDWs6L5RI/AAAAAAAAEVc/S4IOHrNzrS4/s1600/IMG_2832.jpg

diengiadung
21-12-2010, 18:31
Và biển đây! Dài dài cạnh đó là những resort, khách sạn đã và đang xây dựng dở dang bao dần mặt tiền biển của tổ quốc...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBEDUdzWwI/AAAAAAAAEVg/ZROjcLpT7kI/s1600/IMG_2834.jpg

Bên phải đường vẫn thấp thoáng những rặng đá đỏ của miền đất Binh Thuận:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBEtSat4oI/AAAAAAAAEVk/0dOfNR0bHBU/s1600/IMG_2838.jpg

Qua cầu Suối Nhum:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBFSafEA4I/AAAAAAAAEVo/i1Y_yByoRwQ/s1600/IMG_2839.jpg

Và những cống khác, phía trái đường nhiều lúc lại xuất hiện một resort che mất biển trời bao la...

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBIVh0F6nI/AAAAAAAAEVs/HdaBeqFxIO8/s1600/IMG_2840.jpg

Thiệt lòng mà nói thì Resort nhìn không thích như mấy cái này bên phải đường:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBI_G19QzI/AAAAAAAAEVw/YlSRH1GorO4/s1600/IMG_2841.jpg

Tuy nhiên có những lúc vài cây số trên đường không hề có bóng người hiện diện:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBJgHPVcTI/AAAAAAAAEV0/rSp9S_Ez3FE/s1600/IMG_2842.jpg

Một số những bãi biển vô cùng hoang sơ vẫn còn đó...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBKEtJKopI/AAAAAAAAEV4/iKahhiL1lIc/s1600/IMG_2848.jpg

diengiadung
21-12-2010, 18:40
Nơi này là thiên đường của chúng tôi, của các bạn - những người yêu thích thiên nhiên hoang dã:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBKg1rIvsI/AAAAAAAAEV8/eYxHHS_Eo6I/s1600/IMG_2844.jpg


Ngựa sắt cũ kỹ nhưng chung tình:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBK-4mGREI/AAAAAAAAEWA/lpmUWK4p1FU/s1600/IMG_2849.jpg

Một nơi khác chưa bị chiếm hữu:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBLdIwLafI/AAAAAAAAEWE/HRe4caU2z1g/s1600/IMG_2851.jpg

Rồi xa xa bắt đầu xuất hiện đá biển, chung tôi biết mình sắp đến Mũi Kê Gà (Khe Gà):
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRBL5R5YcPI/AAAAAAAAEWI/jPA-nS1Zm-A/s1600/IMG_2853.jpg

Bấy giờ là 11 giờ 17 phút ngày 21/12/2010, tụi này vẫn chưa nghĩ tới ăn trưa.

diengiadung
22-12-2010, 10:22
Đoạn này thỉnh thoảng thấp thoáng những resort xuất hiện cả bên mép biển hay cả phía trong đất liền, nơi nào cũng trang trí đường dẫn vào sạch đẹp như vẫy gọi mời chào du khách.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFO36qpMlI/AAAAAAAAEW4/GzSM-pCmk60/s1600/IMG_2858.jpg

Một nền nhà sót lại sau cơn giận dữ của biển cả?
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFT-Y4h4xI/AAAAAAAAEW8/QtCjnPza8RQ/s1600/IMG_2855.jpg

Đường vẫn láng o, tiếng chiếc Win chạy êm đềm - Đôi lúc tụi này dừng lại chụp hình, thưởng lãm khung cảnh chung quanh. Theo thông tin trên bản đồ Wikimapia đã tham khảo trước chuyến lữ hành thì cách Kê Gà (từ hướng bắc) 1.5 và 4.7km sẽ có những bãi đá đẹp. May mắn là bãi đá này không bị bất kỳ resort hay khu nghỉ mát nào cát cứ.

Đường xa nhưng lòng gần...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFUeg_edUI/AAAAAAAAEXA/UaEBv1nJIug/s1600/IMG_2856.jpg

Một villa tư nhân nho nhỏ bên bờ biển, thấy ham chưa?
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFUthek1ZI/AAAAAAAAEXE/pldZZ1SjgaE/s1600/IMG_2857.jpg

Bãi đá cạnh Rock Water bay Resort:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFVGN_hpKI/AAAAAAAAEXI/aGovJQcZAzM/s1600/IMG_2870.jpg

diengiadung
22-12-2010, 10:28
Bà xã bao giờ cũng là người cát cứ đầu tiên!
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFZh5G6zqI/AAAAAAAAEXM/0pQ8Y75HaFs/s1600/IMG_2859.jpg

Phía xa xa là ngọn hải đăng Kê Gà:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFZzghdCRI/AAAAAAAAEXQ/3sTme4eRdVM/s1600/IMG_2865.jpg

Kê Gà (còn gọi là Khe Gà) là một mũi đất nằm tại xã Thuận Quý , huyện Hàm Thuận Nam cách thành phố Phan Thiết 30km về hướng Nam.

Người ta cho rằng sở dĩ có tên gọi này bởi mũi đất nhô ra bờ biển này có hình giống đầu con gà. Đây là một điểm dừng chân thú vị mà chúng tôi đã nhiều lần muốn ghé thăm sau khi đọc nhiều thông tin về nơi này trên mạng.

Nếu tham quan Kê Gà khúc này: cần có rủng rỉnh đô là vì phía dưới là các resort:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFaXTaUUnI/AAAAAAAAEXU/tfID5ZYCKD4/s1600/IMG_2873.jpg

Không rủng rỉnh thì mời bạn đi cùng với tôi, sẽ có ngõ quẹo trái...

Để thấy Kê Gà xuất hiện:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFa3MUkQuI/AAAAAAAAEXY/ItEP0qXP1lk/s1600/IMG_2874.jpg

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFb1neDf0I/AAAAAAAAEXc/JBp8V2MVZFk/s1600/IMG_2882.jpg

Kê Gà có ngọn hải đăng cùng tên được xây dựng từ tháng 2/1897 do kiến trúc sư người Pháp Snavat thiết kế - tháp đèn xây bằng đá cao 35 m, độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65 m - kích thước cạnh của tháp rộng 3 m, đỉnh rộng 2,5 m - chiều dày tường tháp từ chân tháp đến độ cao 6 m là 1,6 m - càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,5 m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.

Đá ở Kê Gà, lúc này thủy triều thấp nên bãi cát cũng lộ ra thênh thang:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFcSSbwzLI/AAAAAAAAEXg/wQfMKvGtI5A/s1600/IMG_2886.jpg

diengiadung
22-12-2010, 10:33
Người đi câu:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFcuHVRqwI/AAAAAAAAEXk/4wnwHzeEGa8/s1600/IMG_2923.jpg

Hải đăng nằm trên một hòn đảo nhỏ cách bờ khỏng 500m: ngọn Hải đăng Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thuỳ dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó tả, nguyên sơ
và yên bình.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFdgvaT79I/AAAAAAAAEXs/TmWmDGIWfRg/s1600/IMG_2889.jpg

Muốn ra hải đăng, người ta dùng thuyền thúng lắc ra và thông qua những người canh giữ đèn biển để lên tham quan. Ngay khi bạn ghé vào các hàng quán nơi này, những người bán quán - nhà trọ tại đó sẽ hỏi bạn rằng có ý định ra thăm hải đăng không.

Nhìn về hướng Mũi Hòn Lan:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFeP2p-EqI/AAAAAAAAEX0/NYkyKHYi8Ys/s1600/IMG_2925.jpg

Trong mỗi năm sẽ có một khoảnh thời gian thường vào tháng 3 (âm lịch) có mức thủy triều thấp nhất: lúc nước rút, bãi cát nối từ bờ biển đến đảo sẽ lộ lên và bạn có thể đi bộ, thậm chí chạy xe gắn máy ra tận nơi ấy. Những ngày này người dân thường đổ xô ra bắt cua và ghẹ nhỏ ven các bờ đá của đảo thật đông vui.

Ảnh từ Phuot.com:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFdwR6VfrI/AAAAAAAAEXw/3XBMoD3O7Qo/s1600/IMG_7082.jpg

Chán chê, tụi này trở về quán Cây Dừa là nơi đã gởi xe giả khát một tý. Hai lon nước ngọt kèm đá khiến tỉnh hẳn cả người.
Nơi này có nhiều hải sản, nếu bạn muốn thử thì xin mời - xe gởi không phải trả tiền đâu nha.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRFetHa6KOI/AAAAAAAAEX4/ymi1DBlUr5w/s1600/IMG_2926.jpg

Hiền Diệu
23-12-2010, 13:20
Vùng biển này thường xuyên có tàu thuyền đi ngang nhất là tàu buôn nước ngoài.
Cũng bởi là vùng biển có vị trí hiểm trở, nhiều bãi đá ngầm nên người Pháp đã cho xây dựng ngọn hải đăng tại đây để dẫn đường tàu thuyền đánh cá, cảnh báo nguy hiểm đối với tàu buôn...

Như bác diengiadung đã có vài lời về hải đăng Kê Gà rồi đấy.
Hải đăng được khởi công xây dựng và tháng 2/1897 đến cuối năm 1898 hải đăng mới hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 1900 đến nay đã tròn 110 tuổi rùi.

Nếu có dịp vào bên trong Hải đăng các bác phải bước lên 184 bậc thang xoắn trôn ốc để lên đỉnh, trên đỉnh là ban-công khá rộng, từ đây các bác có thể nhìn biển xanh, bãi đá và cả những khu nghĩ dưỡng nữa.

Vì hiện nay các nhà đầu tư du lịch chưa xuất hiện nhiều ở nơi này chứ nếu 1 thời gian nữa các cơ sở vật chất được đầu tư hoàn chỉnh hơn như: Cầu tàu ở hai đầu bến, và các resort nối tiếp nhau mọc lên... thì những cảnh hoang sơ ở nơi đây sẽ tự dưng đi vào ký ức của những ai mê " phượt " và yêu thích những gì tinh túy nhất của cảnh đẹp thiên nhiên....

diengiadung
23-12-2010, 13:45
Rời Kê Gà vào lúc giữa trưa, tụi này hướng về Lagi theo TL712, quẹo trái trái vào TL709 Tân Hải để chạy ven theo biển.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKduN_OJqI/AAAAAAAAEYs/CGxjhD1rPpY/s1600/IMG_2927.jpg

Phía phải nơi này có đường rẽ vào khu tái định cư thuộc xã Tân Hải, thị xã La Gi là khu tái định cư cho dân vùng ngập lụt ở cửa cảng Ba Đăng. Dường như việc di dời người dân ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm này cho đến nay vẫn chưa trọn vẹn do nhiều nguyên nhân, mong họ sớm ổn định nơi ở mới để yên tâm phát triển sản xuất.

Hai bên đường nhà cửa lưa thưa, đa số đất là đồng ruộng xanh rờn. Nhìn con đường này thấy quen quen - hóa ra một hồi nữa tụi này chạy ngang ngã ba vào Dinh Thày Thím và vùng biển cùng tên.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKeMD6cBDI/AAAAAAAAEYw/Ja6lyc3zC4M/s1600/IMG_2928.jpg

Hàng năm cứ đến trung tuần tháng 9 ÂL, lễ hội Dinh Thầy Thím thuộc làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi lại diễn ra một lần. Lễ hội ôn lại công đức của một vị đạo sĩ giàu lòng nhân ái, có nhiều nghĩa cử cao đẹp, giúp dân đóng ghe, bốc thuốc chữa bệnh cứu người, trừng phạt bọn nhà giàu hiếp đáp dân nghèo, giúp dân chài trong sóng to gió lớn, cảm hóa được cả thú dữ... được dân làng mến mộ.

Hai bên là ruộng đang chờ vào vụ:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKeS4kcxcI/AAAAAAAAEY0/tLxZb2wbWdE/s1600/IMG_2929.jpg

Trên con đường vắng đến Lagi:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKfRfWqr0I/AAAAAAAAEY4/MjEubPU3x0E/s1600/IMG_2930.jpg

Riêng về vùng biển Thày Thím thì tụi tôi có ghé 2 lần và đều có kỷ niệm nhớ đời. Lần đầu năn 2008 theo đoàn tham quan nhiều nơi trong đó, dinh Thày Thím là một trong những điểm ghé. Xe tới nơi lúc... 1h đêm: mọi người lục tục tìm thuê chỗ qua đêm thì bọn này lò dò tìm đường xuống biển! Bãi tối om không bóng người, dò dẫm một hồi quen mắt - tôi mới giật mình nhìn xung quanh: rác và rác, nhiều vô số kể! Trời hỡi, không biết các hàng quá cạnh đó kinh doanh cái kiểu gì mà chẳng biết dọn dẹp sạch đẹp nơi mình làm ăn mà lại để cảnh kinh khủng này tồn tại nhỉ?

Vườn thanh long chen ruộng lúa...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKfmegglDI/AAAAAAAAEY8/CabEHM3yVjM/s1600/IMG_2931.jpg

Thuê 2 ghế bố ngồi thiu thiu chờ sáng, nước rút dần lộ ra bãi cát phía dưới sạch sẽ hơn, tít đàng kia là những người buôn bán hải sản vừa đánh bắt được trong đêm (một phần rác phát sinh từ đây). Muốn sạch hơn thì đi xa hơn tí nữa qua các hòn đá lớn: biển trong xanh với bãi cát vàng sáng óng ả dưới ánh bình minh - tránh mé phải bãi biển có luồng nước thải chảy ra nghen.
Lần 2 (năm 2009) xui xẻo ngay mùa mù mắt tháng sáu, lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên dính hơn 40 dấu cắn nhớ đời đến 3 tuần sau, he he...

Bên phải là bến xe Thày Thím, mé trái là quán Chú Tiểu:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKf4sgV1HI/AAAAAAAAEZA/EnBzNx8p1yQ/s1600/IMG_2932.jpg

Chạy ngang quán ăn Chú Tiểu định ghé vào làm bữa trưa nhưng mùa này, giờ này vắng hoe nên đi luôn. Bến xe Thày Thím vẫn như hồi nào, cái khác là ai đó đang xây căn nhà dạng phố cao 5 tầng. Đất ở đây rộng, chả hiểu xây cao mà làm gì nhỡ. Mửng này các quán xá, nhà nghỉ ngay góc mất mặt tiền chắc cũng hết thời luôn đây.

diengiadung
23-12-2010, 13:55
Vào Lagi qua cây cầu sắt cổ, gỗ kêu lọc bọc dưới bánh xe nhưng xem ra còn chắc nếu đừng xe lớn nào đánh liều chạy ngang. Xe thứ bự phải đi cây cầu mới Tân Lý, cây cầu lớn nhất thị xã Lagi kia.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKlNQnIz4I/AAAAAAAAEZE/nVfXL9QSDJk/s1600/IMG_2934.jpg

Lúc này đã quá 2h chiều, đói mòn mỏi nhưng chưa có chỗ nào ghé ăn trưa vừa ý - cuối cùng đờ đẩn tấp vô làm tô bún bò ở nhà chờ tuyến xe liên tỉnh: bún chả ra bún mà bò cũng chả ra bò, chỉ qua cơn đói khổ - he he...

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKmGyYkKMI/AAAAAAAAEZI/u7viGeK0YiQ/s1600/IMG_2936.jpg

Do từ Lagi đến Bình Châu không có đường ven biển nên tụi tôi qua cầu quẹo phải qua ngã tư Giếng chạy thẳng vào TL55. Con đường như dài bất tận, xe thưa thớt. Xe chạy băng băng qua nhiều vùng bụi rậm cát trắng phau, phía trái đường hướng biển là những đồi cát cao chập chùng mênh mông.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKmPd8yZuI/AAAAAAAAEZM/UOaWqtDgBcc/s1600/IMG_2938.jpg

Sau khúc cua này gặp CSGT nhưng mình chạy nghiêm chỉnh nên không gì phải lo:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKmbWaFvPI/AAAAAAAAEZQ/mN9i_AHQnYc/s1600/IMG_2939.jpg

Củi hay gỗ, mong rằng thứ trong xe tải không phải là "hàng" xuất phát từ lâm tặc:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKmy6do1GI/AAAAAAAAEZU/4Pmc9w_oizA/s1600/IMG_2941.jpg

Ngựa Win, ngựa phi đường xa...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKnEg7WQpI/AAAAAAAAEZY/ZoXWQrOvRr4/s1600/IMG_2942.jpg

Cuối cùng, mình cũng đến chợ Bình Châu vào lúc 15h34:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRKodUN1pNI/AAAAAAAAEZc/Q1cLpvGGPlk/s1600/IMG_2943.jpg

Đối diện chợ là bến xe, tôi bỏ xe trên trên lề rồi vào chợ mua ít thứ và thăm thú một tý cho bớt ê ẩm mình mẩy. Còn một đoạn đường nữa mà tụi này sẽ phải vượt qua là đường đi Hồ Cốc, chúng tôi dự định qua đêm tại đấy.

Hiền Diệu
23-12-2010, 14:16
Đi đường xa như thế " con ngựa sắt " nhà bác có giở chứng giữa đường không?
Trông nó khá " bụi " đấy bác nhỉ.keke

Em đang đợi bác diengiadung viết bài về Hồ Cốc đầy. Bác có ghé khu du lịch sinh thái Bình Châu - Hồ Cốc không a?

diengiadung
24-12-2010, 13:23
Đi đường xa như thế " con ngựa sắt " nhà bác có giở chứng giữa đường không?
Trông nó khá " bụi " đấy bác nhỉ.keke

Em đang đợi bác diengiadung viết bài về Hồ Cốc đầy. Bác có ghé khu du lịch sinh thái Bình Châu - Hồ Cốc không a?

Do Hồ Cốc có đi rồi năm 2008 nên chuyến này không ghé nữa, âu cũng do thời gian khá ít. Mà chuyến đó vào KDL chơi thôi chứ cũng không tắm táp gì, chắc tại quen gáo dội nước... giếng ở nhà rồi hay sao í.

Con ngựa sắt suốt 2 chuyến rồi không "ghen tuông thóc mách" gì cả nên mang tiếng "Chung tình". Tụi tôi có giao kèo với nhau rồi: suốt hăm mươi mí năm, có lộn xộn trở chứng gì đó thì cũng trong địa phận TP còn đi xa là phải ổn thỏa. Nếu vi phạm: tôi sẽ "ly hôn" nàng Win và "tái giá" cô Ware tân thời nhưng bình dân đó nghen.

Trở về chuyến đi:

Từ ngã ba Bình Châu này: nếu quẹo phải là đi Phước Bửu, quẹo phải theo hướng tụi tôi chọn thì ra đường ven biển. Còn nếu thích vào Suối nước nóng Bình Châu thì quẹo phải ngay từ trên QL55, nơi có tấm biển chỉ hướng đi nơi này tại ngã 3.

Nàng Win:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRPvfqfXShI/AAAAAAAAEaA/Y9mLjwDlTa4/s1600/IMG_2945.jpg

Nhắc đến Bình Châu thì ai cũng nghĩ tới ngay suối khoáng nóng - Cách rừng cấm Bình Châu – Phước Bửu khoảng 10 km về phía đông bắc là suối nước nóng Bình Châu, một trung tâm du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với một khu du lịch có khung cảnh và vẻ đẹp hấp dẫn.
Năm 1928: bác sĩ người Pháp tên là Salle trong chuyến khảo sát vùng Đông Nam Bộ đã phát hiện ra khu suối khoáng này với 70 điểm phun trào. Nước tại đây lộ thiên hình thành hệ thống suối, các hồ lớn nhỏ luôn tỏa nhiệt độ bốc hơi từ 37°C đến 82°C theo từng khu vực. Cạnh bên khu rừng nguyên sinh Bình Châu là biển Hồ Cốc với dốc cát thoải dài đón từng đợt sóng biển…

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQUqwgVjtI/AAAAAAAAEaE/I2mM_XVsmBM/s1600/IMG_2947.jpg

Được thiên nhiên ưu đãi và để phát triển loại hình nghỉ dưỡng, chữa bệnh đặc trưng theo kiểu du lịch sinh thái nên ngay từ năm 1989, ngành du lịch đã bắt đầu khai thác tiềm năng khoáng sản nước nóng này nên ngày nay: Bình Châu đã thành một thương hiệu khó quên trong lĩnh vực du lịch.

Nghỉ chân một lúc rồi tụi tôi lên đường - từ nơi này con đường sẽ ven theo biển tới tận Long Hải qua Hồ Cốc, Hồ Tràm, Lộc An, Phước Hải tới tận thị trấn Long Hải - Có nơi tâm đường cách xa biển vài Km, đa phần thì vài mươi mét hoặc kề cận ngay bên trái.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQU0y6bxnI/AAAAAAAAEaI/YoiqeJV8hkQ/s1600/IMG_2949.jpg

Đồi cát cùng cây bụi nối tiếp dài khi vừa ra khỏi khu dân cư, khung cảnh thật hoang sơ thanh bình. Khúc này biển còn cách mép đường những vài trăm mét khuất sau những rặng cát mênh mông nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy tiếng sóng vỗ.

Đường đi Hồ Cốc từ Bình Châu:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQU-pnN5FI/AAAAAAAAEaM/08-rvjCunLU/s1600/IMG_2950.jpg

Sau tầm 5km thì tụi tôi đến cây cầu bắt qua một cái hồ lớn, trên mặt nước ven hồ phủ đầy sen - mùa hoa sen nở chắc nơi này đẹp lắm đây! Từ nơi này trở đi thì con đường bắt đầu theo sát biển, tha hồ nghe tiếng sóng ì ầm làm mê hoặc lòng lữ khách phương xa.
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQVVhCFexI/AAAAAAAAEaQ/75w5KD6dS-A/s1600/IMG_2951.jpg

Bên trái là biển cả gọi chào...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQVdvSGLdI/AAAAAAAAEaU/fF4JnRWuUAI/s1600/IMG_2954.jpg

Dạt dào tiếng sóng vỗ:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQVrJNz43I/AAAAAAAAEaY/bEZyu-7MrB0/s1600/IMG_2955.jpg

diengiadung
24-12-2010, 13:33
Một đôi nơi cận núi Hồ Linh thuộc địa phận Hồ Cốc, chúng tôi ghé lại ngắm nhìn biển và cát đan vào nhau cạnh các chỏm đá.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQV5s_UfxI/AAAAAAAAEac/N5gRfLbA2d8/s1600/IMG_2959.jpg

Đẹp, nên thơ - chính vì vậy mà phía này phía kia vẫn có những chiếc xe du lịch đậu trên đường mang các cặp đôi vừa nên vợ nên chồng đứng chơi vơi trên những mỏm đá chụp hình cưới trong tà áo cô dâu trắng ngần dạt dào bay trong gió.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQWy21bLMI/AAAAAAAAEas/uHQd9C3ioI8/s1600/IMG_2965.jpg

Xa xa là cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQWVhFwkqI/AAAAAAAAEak/5ZnTuhLqNv0/s1600/IMG_2963.jpg

Tít phía phải là một đám khác...:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQWk2geTKI/AAAAAAAAEao/TqGwSTCsnHA/s1600/IMG_2962.jpg

Vậy là kỷ niệm cho tình yêu, nhiều người cũng hướng về thiên nhiên chứ không đơn thuần là các cảnh đẹp nhân tạo trong thành phố.

Vậy đoạn giữa là của chúng tôi:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQWMN-yDMI/AAAAAAAAEag/aLjeSMaW4Cw/s1600/IMG_2960.jpg

Chỉ sau vài cây số từ nơi này trở đi lại là lãnh địa resort của Hồ Cốc, Hồ Tràm, các chủ nhân hiện tại và tương lai với những bức tường ngăn cách dài đằng đẳng như Vạn lý trường thành - khác một cái là VL trường thành chống quân xâm lược ở TQ thì cái này chắc chống... khách... nhẹ túi và dân địa phương!

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQXeh4BOJI/AAAAAAAAEaw/3rl82TCTdG8/s1600/IMG_2974.jpg

Không quá bảo thủ nhưng trong thật tế thì đa phần là như thế. Giá như người ta làm các rào dậu thưa, khúc thì dựng các tảng đá khéo sắp xếp, mạch đá cẩn theo lối đi... v.v thì trông cũng hay hơn nhiều so với rào bê tông sắt thép.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQXuw3xRCI/AAAAAAAAEa0/fZ4WfX8P2YY/s1600/IMG_2978.jpg

Một ví dụ nhỏ như vài resort gần Suối Hồng không hề có tường rào phía mặt tiền, thế vào đó là một số hàng cây thưa, đá cảnh, hồ kiểng được chăm chút cẩn thận cạnh các lối đi dát đá.
Khách đi đường vẫn có thể ngắm cảnh, ngồi nghỉ hay chụp ảnh tham quan không có vấn đề gì. Đó là cách gây thiện cảm với người dân, khách du lịch bất kỳ thành phần nào.

Thôi, kinh doanh thế nào là việc của họ - khéo thì vững bền, ngược lại mau tàn phai. Hồ Cốc đẹp, có lẽ trước kia hay trong ý nghĩ nhiều người hiện tại. Với tụi tôi, sau khi tấp vào một vài khu du lịch và xem sơ cảnh quan, bãi biển thì mình từ giả nơi này - đơn thuần là mình không hoàn toàn thích ứng, thế thôi! Vì vậy chúng tôi qua nơi này với một tốc độ vũ bão, không còn nhởn nhơ như ngày trước.

Hiền Diệu
24-12-2010, 15:50
Khu vực Hồ Cốc, Hồ Tràm thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang trở thành điểm thu hút du lịch mới, hàng chục dự án xây dựng khu du lịch trị giá nhiều tỉ đôla Mỹ đã và đang chuẩn bị triển khai.

Tuy nhiên, bờ biển nơi đây cũng đang bị xâm thực, xói lở với phạm vi ảnh hưởng kéo dài khoảng 20km.
Quá trình biển xâm thực ở khu vực này do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất vẫn là sự tàn phá của con người như khai thác đá, cát ven bờ để san lắp mặt bằng 1 cách vô tội vạ....

Sự mất đi của Hòn Trào ( nay là mũi Hồ Tràm) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quá trình xói lở trong khoảng 30 năm gần đây tại Hồ Tràm và Hồ Cốc.
Trước đây, mũi hồ Tràm nhô cao 5met, lài ra ngoài bờ biển gần 100mét và mũi nhô này đã bị khai thác để lấy đá. Kể từ đó quá trình xói lở bờ biển gần mũi Hồ Tràm đã diễn ra nhanh và mạnh.

Hiện nay đang có dự án kéo dài mũi Hồ Tràm ra xa ngoài bờ biển nhằm khôi phục trạng thái tự nhiên vốn có của mũi Hồ Tràm, có tác động như đê chắn sóng và chắn cát, giúp giảm tác động trực tiếp của sóng biển vào trong vùng.......

Nhưng em không biết tới giờ này đã hoàn thành chưa nữa.......chắc là lâu lắm nhỉ!!!! Khi mà ý thức của người dân kinh doanh chỉ xem "đô" là trên hết và không nghĩ đến tương lai của 1 bờ biển đẹp.

haianh
25-12-2010, 06:46
Nhiều người ngạc nhiên khi trên những vách đá khô cằn đầy cát và cây bụi lại có một lượng nước khổng lồ dưới đó cứ mãi tuôn trào ra từ năm này đến năm khác.

Thiên nhiên kỳ diệu vô cùng: những đồi đá và cát giữ nước mưa, sương rồi điều hòa dòng chảy cho cả hai mùa trong năm với một điều kiện nhỏ: không thay đổi môi trường chung quanh chúng, thế thôi!

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TQ1R1K0LvpI/AAAAAAAAEOg/XECjZAb7rtU/s1600/IMG_2507.jpg


Vậy là Bồng Lai Tiên Cảnh không vào được nũa? Tiếc thật!
Đi như thế nào thì đến được Suối Tiên, nhờ anh nói rõ dùm. Cám ơn nhiều.

diengiadung
25-12-2010, 09:36
Vậy là Bồng Lai Tiên Cảnh không vào được nũa? Tiếc thật!
Đi như thế nào thì đến được Suối Tiên, nhờ anh nói rõ dùm. Cám ơn nhiều.
He he, sau này có Quote thì bạn trích dẫn vài từ là đủ.

Ngõ vào Suối Tiên cách nhà thờ Rạng vài mươi mét, cách chợ Rạng khoảng 450m. Nó nằm ngay khúc nối nhau của đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng - tức là khu Hàm Tiến. Trên hai đoạn đường chạy song song với biển này có duy nhất một cái cầu nhỏ: phía nhìn vô đất liền có 2 hẻm nhỏ để vào Suối Tiên - cái cầu qua chính đoạn suối đó í, đoạn ngoài sắp đổ ra biển.

Bồng Lai Tiên Cảnh do sửa chữa nên hiện tại thành khu vực "không phận sự cấm vào". Sau này họ hoàn thành thì chắc sẽ là "không có vé... cấm vào" (he he) bạn á.

diengiadung
25-12-2010, 09:42
Vượt qua cầu sông Ray lúc gần 5 giờ chiều, tụi này vào địa phận Lộc An.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQX7rlhBqI/AAAAAAAAEa4/qbkSaWIK0e0/s1600/IMG_2981.jpg

Bên phải đường có các ao nước lớn: du khách muốn ra biển sẽ ở trong khách sạn, khu du lịch trong này rồi người ta sẽ có thuyền băng qua khoảnh nước này vì bãi biển là doi cát ngoài kia.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRQbA3q9kYI/AAAAAAAAEa8/0ueVeScFpzY/s1600/IMG_2985.jpg

Nơi đây nếu chịu khó tìm tòi thì cũng có các phòng thuê giá mềm gần lộ nhưng tụi này quyết định về Phước Hải qua đêm để sáng hôm sau về SG với nơi ghé cuối cùng là Long Hải.

Suốt đoạn đường từ Bình Châu về Hồ Cốc Hồ Tràm đường tốt, rất ít xe nên chạy băng băng dù mặt lộ chỉ có hai luồng.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUhnCRyM-I/AAAAAAAAEb0/8ACWmE7Ajyw/s1600/IMG_2982.jpg

Qua Sông Ray rồi thì đường phẳng băng, bốn luồng với hai bên đều là rừng cây xào xạc. Từ xế chiều tới giờ trời u u chứ không nắng như hồi sáng khi tôi vừa rời Mũi Né nên dù đoạn đường khá dài vẫn không quá mệt mỏi. Ngược lại, ngắm nhiều cảnh đẹp thú vị nên tụi này quên mất cả buổi cơm chiều.

Chạy một đoạn thì vào thị trấn - Phước Hải như bao nơi khác: đông người, nhà cửa san sát và không có vẻ gì là một thành phố du lịch biển. Cứ theo đường chính thì ra chợ, chợ đối diện biển nhưng từ lộ chỉ nghe sóng vỗ rì rào còn bãi biển khuất sau rừng dương.
Trên đoạn đường qua khỏi chợ có một ít nhà trọ dạng như nhà dân thôi nhưng có căn khá đẹp, phòng trang bị đầy đủ đồ chơi và có giá 200k/ngày (Phẹc, chưa trả giá nghen).

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUiqwdBzrI/AAAAAAAAEcA/kxH-qgfXVh0/s1600/IMG_2988.jpg

Do chỉ lưu trú tạm một đêm nên mình chả cần phòng ốc cho ngon nên loay hoay một tý cũng có phòng, giá chỉ 100k (120k nếu chạy máy lạnh).
Thoạt đầu nhìn dãy phòng trọ, tụi này liên tưởng ngay tới mớ phòng trọ bầy hầy dưới bờ biển Cổ Thạch nhưng sau khi xem qua thì nơi đây khá hơn nhiều. Phòng bình dân, khóa chốt lộc cộc nhưng vào thơm phứt mùi nước hoa xịt phòng, giường tủ mới, máy lạnh quạt gì cũng mới - chỉ có cái TV truyền hình cáp hơi cũ nhưng xem tốt chán, xà bông kem đánh răng, khăn... gì đó đầy đủ nhưng tụi này toàn xài đồ mang theo > KS nhà trọ đỡ hao thêm tý chút.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUiJha_tnI/AAAAAAAAEb4/6WiEIkO6Ocw/s1600/IMG_2986.jpg

Người ta bao giờ cũng nói "ăn ở" chứ chuyện phượt phẹo bao giờ cũng làm trái lại là "ở" rồi mới tới "ăn", thôi trước sau gì cũng đủ bộ. Món ăn thì tại đây cũng chả có gì đặc biệt có lẽ mùa này là mùa hiu quạnh của chốn không phải du lịch. Thôi làm quách một dĩa cơm gà cho xong, giá chỉ 15k.

Tối ngồi ăn chè - trời hanh hanh lạnh, gió nhiều. Do vậy nên làm xong ly chè đá tự nhiên cảm thấy mình như ở Đà Lạt, lạnh nổi gai...
Một đêm an giấc!

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUiWbpZm_I/AAAAAAAAEb8/TS1mgyYup8w/s1600/IMG_3005.jpg

diengiadung
25-12-2010, 09:48
Sáng dậy trực chỉ chợ Phước Hải: hạ vàng thượng cám bán đủ mọi thứ ăn chơi - giá phổ thông.

Chợ Phước Hải:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUi-Xbbp2I/AAAAAAAAEcI/tqBp6pO-2n0/s1600/IMG_2997.jpg

Cô chủ cho tụi tôi hai dĩa com tấm nghen!
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUjJ2TeYjI/AAAAAAAAEcM/NSd9CG4ckuw/s1600/IMG_3000.jpg

Buổi sáng vậy là đủ calorie để bò tiếp:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUjspVJcQI/AAAAAAAAEcQ/qHwiNDphWg8/s1600/IMG_3003.jpg

Xong bữa lơ thơ xuống bãi biển ngắm hóng gió một tý. Biển Phước Hải cát vàng sáng, sóng mùa tháng 12 thì phải lớn rồi.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUi0rCRHAI/AAAAAAAAEcE/pdYpmViPI0w/s1600/IMG_2989.jpg

Rác ít, đa phần là rác tự nhiên từ biển tấp vào. Khúc qua chợ thì chả có hàng quán võng dù gì cả (khúc tít trên kia thì có). Một số người dân tản bộ, tắm biển hoặc cào sò ốc gì đó phía xa.
Chơi cho gần TP thì được nhưng đẹp thì thua xa Bình Tiên, Nha Trang. Vả lại dịch vụ về du lịch tại đây mới chỉ là bước khởi đầu.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUj9Msrw6I/AAAAAAAAEcU/f-pse11egik/s1600/IMG_3007.jpg

Từ giã thị trấn, tụi tôi hướng về Long Hải. Trên con đường mà nhiều người gọi là đường hoa Anh Đào (thực ra là cây Đỗ Quyên) đã có một số resort mọc lên rải rác.

Núi Minh Đạm xa xa...:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUkJs0xjPI/AAAAAAAAEcY/EZk7lHe1mko/s1600/IMG_3012.jpg

diengiadung
25-12-2010, 09:51
Núi Minh Đạm xa xa, gần bên là chùa Hòn Một mái đỏ au chen giữa cây rừng. Núi Minh Đạm, nơi có rừng cây um tùm với nhiều hang đá và là căn cứ kháng chiến của quân và dân Bà Rịa – Vũng Tàu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Theo VnEplore thì núi Minh Đạm cao trung bình khoảng 200m, ngày xưa núi có tên là Châu Long và Châu Viên.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUlyyrFlqI/AAAAAAAAEcg/K0Qx1t2mTlg/s1600/IMG_3015.jpg

Từ chân núi, một con đường trải nhựa ngoằn ngoèo đưa du khách lên tận đỉnh núi. Du khách sẽ ngỡ ngàng khi ở khoảng hai phần ba đoạn đường đèo, toàn cảnh biển Long Hải bao la, với khung cảnh biển một bên, núi đồi một bên thật hữu tình, thơ mộng hiện ra trong tầm mắt. Phía dưới là khu du lịch Thuỳ Dương và con đuờng nhựa uốn lượn dưới chân núi. Ôm lấy biển là rừng hoa anh đào đỏ thắm, tuyệt đẹp. Nhiều người thích chinh phục đỉnh núi bằng cách đi bộ, để được len lỏi dưới những tán cây, gộp đá, nghe tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách.

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRUl9_cnz5I/AAAAAAAAEck/lWIVvg2W4_w/s1600/IMG_3047.jpg

Cái mệt nhọc dần tan biến sau khi bạn được rửa mặt, ngâm chân vào nước suối mát lạnh, tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng.

Năm 1993, Khu căn cứ Minh Ðạm được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng. Minh Ðạm bây giờ đã trở thành điểm du lịch lý tưởng cho nhiều loại hình du lịch: leo núi, dã ngoại sinh thái và đặc biệt là nơi tìm hiểu lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ học sinh, sinh viên...

diengiadung
26-12-2010, 07:29
Xe chạy theo đường 44 ven biển bọc vòng ngọn núi Minh Đạm đến một khúc cua mà nếu bạn từng qua Long Hải rồi sẽ nhận ra ngay với con đường chạy song song phía trên và dưới. Đánh vòng bùng binh, tụi tôi chạy ra đường dưới xuống bãi đá ven biển như một người trở về chốn cũ.

Sau cua quẹo này là biển Long Hải:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZorZsHZFI/AAAAAAAAEd4/DQS-MAdPWtk/s1600/IMG_3016.jpg

Trở ngược lại khúc cua Long Hải:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZpf0KcCKI/AAAAAAAAEd8/uFb437nRlCc/s1600/IMG_3018.jpg

Bà xã từng ghé thăm nơi này vài lần, chủ yếu viếng Mộ Cô, Dinh Cô... Còn tôi thì lần này trở lại đây sau hơn 40 năm ròng, một thời gian thừa thải cho mọi sự thay đổi từ cảnh quan, cuộc sống.... nhưng không đủ để thay đổi hình thù bãi đá Phước Hải dưới kia.

Nhìn ra Mũi Long Hải, phía xa xa là Long Hai Beach Resort, Anoasis resort...:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZpuDD0csI/AAAAAAAAEeA/t1lHCI-nHl4/s1600/IMG_3020.jpg

Ngày đám anh em tôi còn bé, ba đã đưa bọn tôi ra Long Hải chơi một lần thay vì cứ mãi đi VT. Ngày ấy đường không dễ đi như bây giờ, cũng không tương đối như đi Cap (Vũng Tàu). Nhưng khó gì đi nữa thì bọn trẻ con chúng tôi cũng từng vẫy vùng dưới bãi biển Long Hải và cảm nhận thấy sóng to hơn VT, từng lượm đá chọi chim trên bãi đá Phước Hải và cũng từng ngồi nghịch trên những tảng đá to tướng này.

Trước kia, khi chưa có đường trên - đường dưới này thì đoạn cua này thường gây nguy hiểm:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZqS-UYHoI/AAAAAAAAEeE/mZN4sKmBzyE/s1600/IMG_3022.jpg

Tại khúc quanh có một con dốc quẹo phải xuống nhưng bãi đá này bị cắt hết 1/3 bằng dãy hàng rào cây sơ sài, cái cổng gỗ sập xệ nham nhở đóng kin.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZqsc1PL0I/AAAAAAAAEeI/kzckouYN39Q/s1600/IMG_3029.jpg

Đây là cổng dẫn xuống bãi tắm Đèo Nước Ngọt với khu nhà nghỉ kề bên. Trước cổng có tấm bảng: "Khu vực cấm đậu xe", bên cạnh dốc đá tảng gần đó có chiếc xe đạp vứt lăn lóc. Tụi tôi bỏ xe trên này rồi men theo lối mòn xuống thăm lại bãi đá ngày xưa.

Về lại nơi ấy thấy lâng lâng,
bốn mươi năm cũ chẳng phai tàn.
Hỏi mây, mây bảo người năm cũ,
hỏi đá, đá gọi chàng nghỉ chân.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZq3fS0vpI/AAAAAAAAEeM/vrhd9vrl-XM/s1600/IMG_3038.jpg

Sóng rì rào, lúc này đã hơn 10h sáng rồi - bóng mặt trời lên cao nhưng chân trời vẫn âm u phủ một lớp sương mù huyền ảo. Gió lộng từ dưới biển thổi lên rồi vuốt theo sườn dãy núi Minh Đạm bên kia đường thẳng vào đất liền mang đầy hơi hướm của biển.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZrKOTE5uI/AAAAAAAAEeQ/yz0bYc4Fkr4/s1600/IMG_3050.jpg

Bãi sạch nhưng nước không trong, dĩ nhiên vì tháng 12 - biển động sóng lớn nên cát cứ cuộn trào lên theo con sóng. Nơi này cũng là nơi mà nhiều bạn trẻ thích chụp những tấm ảnh cưới đầy chất thơ mộng trữ tình nhưng phải khéo để tránh cái hàng rào kỳ quái kia.
Đứng trên tảng đá lớn nhìn bao quát: suốt chiều dài bãi tắm đèo Nước Ngọt trên kia không một bóng người. Thi thoảng, tiếng chiếc xe nào đó vi vút qua nhanh trên cua quẹo đầu dốc tan biến trong khoảnh trời bao la.

diengiadung
26-12-2010, 07:34
Nửa tiếng nghỉ chân ngắm cảnh vật, tụi tôi rời nơi này ra đường 44 hướng thẳng về huyện Long Điền, thị xã Bà Rịa.

Đường 44 về Bà Rịa:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZrvNetDLI/AAAAAAAAEeU/8PdtTBC3_ws/s1600/IMG_3053.jpg

Rời Long Điền:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZsHKahYiI/AAAAAAAAEeY/dyKX0Ta5wck/s1600/IMG_3057.jpg

Coopmart Bà Rịa:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZukf7SbkI/AAAAAAAAEec/onjX18AIt1w/s1600/IMG_3058.jpg

Ngã 5 thị xã Bà Rịa:
https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZvAl2h8lI/AAAAAAAAEek/oIrGP-IbyoM/s1600/IMG_3059.jpg

Qua khỏi ngã ba Long Hương là bắt đầu vào con đường "đau khổ", QL51 đang nâng cấp sửa chữa.

https://2.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZw0WM2MGI/AAAAAAAAEeo/pEAybpWnbew/s1600/IMG_3060.jpg

Thật ra thì không đến nỗi khó đi vì đa phần đường hai bên mở rộng người ta đã ngăn cách riêng ngoại trừ vài khúc phải theo hướng dẫn lấn trái đường để đi... còn lại vẫn có thể giữ tốc độ khá ổn.
Bụi nhiều một tý vì sửa đường, có lẽ vì vậy nên cũng không thấy bóng CSGT - Mà đường như thế này thì cũng khó có trường hợp vượt tốc hay chạy ẩu.

https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZxKFzNAEI/AAAAAAAAEes/Z0Q1OfG3FpI/s1600/IMG_3062.jpg

Một vài năm nữa khi hoàn thành thì cung đường này sẽ rất tuyệt - Cùng lúc một lộ trình khác nữa mở xong là đường qua đảo Long Sơn > Cầu Long Sơn qua đảo Gò Găng (đang thi công) > cầu Gò Găng qua Vũng Tàu, bạn thấy thú vị chưa?

diengiadung
26-12-2010, 07:43
Không phải mất quá nhiều thời gian trên QL51 vì chúng tôi quẹo trái ngay khi đến ngã ba Nhơn Trạch do trước chuyến đi đã dự tính con đường về sẽ qua cầu Phú Mỹ - dự tính này giúp chúng tôi bớt được vài ba chục Km đường xa - mặt đường lại tốt nữa.

Đường vào khu công nghiệp:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZyhbw0LbI/AAAAAAAAEew/HawD6GuPORc/s1600/IMG_3067.jpg

Vài phút nghỉ chân:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZzrUHvbVI/AAAAAAAAEe0/ggjt3zb6URc/s1600/IMG_3068.jpg

Khu Công nghiệp Nhơn Trạch rộng mênh mông:
https://4.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZ0O4Y_R4I/AAAAAAAAEe4/syiDJVpCrqg/s1600/IMG_3073.jpg

Qua rừng cao su rợp bóng mát, dài dài chỗ này có cho thuê võng - các bạn có thể nằm nghỉ uống nước:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZ0ce5UMYI/AAAAAAAAEe8/5bwmXuDIVvU/s1600/IMG_3074.jpg

Qua phà Cát Lái, 2 người + 1 xe chỉ 2500đ:
https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZ1CyV8rSI/AAAAAAAAEfA/TwlCFKDz6jk/s1600/IMG_3078.jpg

Xuống phà đã quá trưa, tụi tôi ghé quán cơm ven đường khá đông khách làm bữa trưa thỏa thuê.

Thủ Thiêm đang thay đồi nhanh từng ngày, điều này có thể thấy rõ trên đoạn đường đi. Do nhờ nhiều cầu, hầm chui đã và sắp hoàn thành nên nơi đây không còn bị ngăn cách với khu trung tâm thành phố.
Và cầu Phú Mỹ là một trong những phương tiện xóa bỏ sự ngăn cách ấy...:
https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZ20VSZDwI/AAAAAAAAEfE/0lv1XE9ZoeQ/s1600/IMG_3091.jpg

Với tụi tôi thì qua cầu Phú Mỹ rồi xem như mình đã về nhà, kết thúc một chuyến đi ba ngày bốn đêm, không quá khó khăn nhưng đầy thú vị.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TRZ3KbWLD1I/AAAAAAAAEfI/KeeE_u1sTIA/s1600/IMG_3093.jpg

Hiền Diệu
26-12-2010, 08:14
Vậy là bác diengiadung đã hoàn tất chuyến đi rồi đó àh.

Sang năm mới bác đã dự định phượt tiếp ở đâu chưa? Nếu có thì em ủng hộ bác viết thật nhiều trang nửa nhé. Khoảng 90 trang hay 100 trang gì đấy!!!! hớ hớ

diengiadung
26-12-2010, 19:10
Tổng kết chuyến đi.

Một chuyến đi 3 ngày 4 đêm khá vui cho dù một số các tiêu điểm mà tôi muốn khám phá gặp trở ngại do không tiên liệu về việc sức chịu đựng của chính mình, không đủ thời gian hay các trở ngại khách quan khác như công trình đang thi công, chốt chặn khu vực riêng...v.v.
Dù gì đi nữa, đây cũng là một chuyến lãng du thỏa ý muốn lông bông tìm tòi với cung đường trên 400km cho đoạn đường về. Tiêu điểm vẫn còn đó và tôi có thể đến vào chuyến sau, chuyến sau nữa. Chỉ mong rằng những nơi này sau khi người ta đầu tư, cải tạo lại hay bỏ chốt... thì họ không mất đi sự hoang sơ mà thiên nhiên phải mất hàng triệu năm xoay vần mới có được.

Chi phí cho cả chuyến chỉ độ 1500k/2 người > vé xe 120k x 2 + 150k cho chiếc xe = 390k + 400k tiền phòng 3 đêm = 790k. Khoản còn lại là ăn uống tiêu xài, xăng nhớt, ít tốn kém so với các chuyến khác trong năm!

Thật ra các chuyến đi của tụi tôi đơn giản lắm: Máy xe ổn - ít hao xăng, rủng rỉnh tý tiền, một cuốn sổ ghi chép trước đường đi - điểm ghé... tạm xem là... "bản đồ", ĐTDĐ loại chỉ nói và nghe, bộ ruột xe - đồ nghề, tất cả vậy là đủ. Đường trong miệng, ta cứ hỏi để biết thêm chi tiết - Đôi khi lại dội ra một lộ trình mới độc đáo và phong phú hơn.

Do năm 2010 này đã đi trên 10 chuyến rồi nên tính ra đã... quá xá tiêu chuẩn. Giờ là lúc phải... cày cho dịp cuối năm, tết tây, tết nguyên đán. Vậy chuyến sau tụi tôi chỉ có thể khởi hành vào sau tết ta hoặc cuối tháng giêng. Mấy ngày sau tết là mọi dịch vụ đều mắc mỏ, máy chém hoạt động hết ga... cho nên thời điểm thuận tiện chắc sẽ hết ngày "mùng" thậm chí hết cả ngày "mền".

Đích đến của chuyến sau này cũng đã được tiên liệu trước: đi Tuy Hòa và trên đường về bằng xe gắn máy sẽ quan mọi nơi mình muốn với thời gian "phè phưỡn" là 7 ngày. Chắc chắn là biển Tuy Hòa, núi Đá Bia, Bãi Môn, Vũng Rô, Mũi Đại Lãnh, Đèo Cả, đèo Cù Mông, biển Đại Lãnh, bán đảo Hòn Gốm, biển Dốc Lết... sẽ vào tầm ngắm hết.

Chuyến đi thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho tụi tôi, cũng mong rằng topic này giúp ích gì đó cho bạn (dẫu chút thôi) là vui rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem và hỗ trợ thêm thông tin.

dangthaison
21-01-2011, 12:21
Thank bác diengiadung rất nhiều ah . Ngày mai or mốt e sẽ đi từ SG-NT theo cung đường ven biển này . :)

MONTER
21-01-2011, 17:53
[QUOTE=diengiadung;297295]Xong bữa sáng, bọn này phóng xe ra chợ Rạng tham quan tý chút nhưng không có gì đặc biệt nên quày trở về ghé vô Suối Tiên.


Đây đúng là suối Tiên rồi, mấy năm trước có người dẫn em vào đây chơi thấy cảnh đẹp quá nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ được đường vào, cảm ơn bác nhiều!

Bác cho em hỏi thêm 1 tý là : Đoạn đường từ Cầu Bà Bổn ( h.Tuy Phong) đến Liên Hương ( Tuy Phong) bác đi đường nào ạ? Qua Tết em định làm lại chuyến đi của bác nhưng vẫn mù tịt về đoạn này!

MONTER
21-01-2011, 18:34
[QUOTE=diengiadung;299001]Vào Lagi qua cây cầu sắt cổ, gỗ kêu lọc bọc dưới bánh xe nhưng xem ra còn chắc nếu đừng xe lớn nào đánh liều chạy ngang. Xe thứ bự phải đi cây cầu mới Tân Lý, cây cầu lớn nhất thị xã Lagi kia.

Vậy mà em thấy có nhiều xe lớn chạy qua cầu này lắm đó bác!

nuamua
22-01-2011, 12:38
[QUOTE=diengiadung;299001]Vào Lagi qua cây cầu sắt cổ, gỗ kêu lọc bọc dưới bánh xe nhưng xem ra còn chắc nếu đừng xe lớn nào đánh liều chạy ngang. Xe thứ bự phải đi cây cầu mới Tân Lý, cây cầu lớn nhất thị xã Lagi kia.

vậy mà em thấy có nhiều xe lớn chạy qua cầu này lắm đó bác!

Cầu này vẫn cho xe ôtô du lịch/khách dưới 16 chỗ lưu thông.

diengiadung
23-01-2011, 16:15
Đây đúng là suối tiên rồi, mấy năm trước có người dẫn em vào đây chơi thấy cảnh đẹp quá nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ được đường vào, cảm ơn bác nhiều

Bác cho em hỏi thêm 1 tý là :đoạn đường từ Cầu bà bổn ( h.tuy phong) đến liên hương ( tuy phong) bác đi đường nào ạ? qua tết em định làm lại chuyến đi của bác nhưng vẫn mù tịt về đoạn này!

Chuyến đi này mục đích theo đường ven biển trọn tuyến: vì vậy đường nào kề cận bờ biển nhất thì mình đi.
Không nhớ là Tuy Phong có cây cầu Bà Bổn nhưng bạn nhìn bản đồ Wikimapia này (http://wikimapia.org/#lat=11.2373375&lon=108.7100601&z=12&l=38&m=b) thì sẽ thấy ngay tuyến đường sát biển.

"Xem trước bản đồ, dọc đường thăm hỏi" là bạn có thể đi bất cứ nơi nào. Chúc bạn có chuyến đi vui.

Hiền Diệu
24-01-2011, 11:16
[QUOTE=diengiadung;297295]Xong bữa sáng, bọn này phóng xe ra chợ Rạng tham quan tý chút nhưng không có gì đặc biệt nên quày trở về ghé vô Suối Tiên.


đây đúng là suối tiên rồi, mấy năm trước có người dẫn em vào đây chơi thấy cảnh đẹp quá nhưng suy nghĩ mãi cũng không nhớ được đường vào, cảm ơn bác nhiều

bác cho em hỏi thêm 1 tý là :đoạn đường từ Cầu bà bổn ( h.tuy phong) đến liên hương ( tuy phong) bác đi đường nào ạ? qua tết em định làm lại chuyến đi của bác nhưng vẫn mù tịt về đoạn này!

Mình chưa nghe nói ở Tuy Phong có cây cầu Bà Bổn như bác nói mà chắc là không có lun! Nếu có đi ngang qua Liên Hương nhớ phone cho em nhá.hehe

nuamua
24-01-2011, 13:10
Theo mình nhớ có đến 4 cây cầu Bà Bổn trên QL1A, Bà Bổn 1 --> Bà Bổn 4, nhưng không nhớ rõ có đúng ở Tuy Phong hay không.

diengiadung
24-01-2011, 14:26
Waoo, giống như trên một đoạn ngắn QL1 có đến 3 cây cầu Mỹ Thanh (đoạn sắp tới Mỹ Thanh vào Bình Tiên).
Có lẽ hết năm 2011 sẽ hoàn thành thêm con đường ven biển Vĩnh Hy - Bình Tiên. Vậy là từ Phan Rang có thể theo ven biển đi BT được rồi.

@Hiền Diệu: Mùng 20 tết này đi ngang là chuông ĐT rung ầm ầm đó nghen. Kỳ này tôi không bỏ quên món ruốc đâu à, chẹp chẹp, thèm quá.

dangthaison
26-01-2011, 11:12
Tks bác 1 lần nữa :D 2 a e đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp trong 1 ngày :D Hơi ... ê mông nhưng rất vui :D

trungcao
28-01-2011, 09:31
Do chỉ lưu trú tạm một đêm nên mình chả cần phòng ốc cho ngon nên loay hoay một tý cũng có phòng, giá chỉ 100k (120k nếu chạy máy lạnh).
Thoạt đầu nhìn dãy phòng trọ, tụi này liên tưởng ngay tới mớ phòng trọ bầy hầy dưới bờ biển Cổ Thạch nhưng sau khi xem qua thì nơi đây khá hơn nhiều. Phòng bình dân, khóa chốt lộc cộc nhưng vào thơm phứt mùi nước hoa xịt phòng, giường tủ mới, máy lạnh quạt gì cũng mới - chỉ có cái TV truyền hình cáp hơi cũ nhưng xem tốt chán, xà bông kem đánh răng, khăn... gì đó đầy đủ nhưng tụi này toàn xài đồ mang theo > KS nhà trọ đỡ hao thêm tý chút.


Mình chỉ muốn bổ sung chổ này... Nếu các bạn chạy qua khỏi Phước Hải, tới Long Hải (cách khoảng 5-7km) thì thấy một dãy các nhà trọ, trong đó nhà trọ bự nhất, cao nhất, tên...Nghiệp quên mất rồi (để về nhà lấy cái namecard update sau)...nhưng cũng rất dễ kiếm và thấy. Phòng giá 200K, nhưng trả giá 150K là ok rồi. Mình ở đó 2 lần rồi, phòng ốc còn rất mới, vì mới xây xong mà! Xong thì chạy xuống chút, gần ngã 3 mũi tàu, chưa tới cảng cá, bên phải có quán cơm tấm ăn khá ngon. Nhưng mình recommend món bánh xèo. Tới ngay ngã 3 này, hỏi xe ôm quán bánh xèo lớn lớn ở đâu là ok rồi. Vì chỉ có 1 quán thôi, và khá là đông khách. Ăn ngon mà rẻ nữa!!!...Confirm!!! He he...!!!
Good luck!!!

Quangteobig
02-03-2011, 08:44
Đọc hết thấy chuyến đi tuyệt..........

masara
02-03-2011, 12:02
:)Đi nhiều để biết nhiều. Biết nhiều để học hỏi được nhiều kinh nghiệm, để tạo một hành trang cho những chuyến đi tiếp... Có hành trang rồi ta lại tiếp tục đi... Đúng như câu: "cuộc đời là những chuyến đi" mà cư dân Phuot luôn lấy đó là đích...!
@ Hiền Diệu : chắc là cư dân ở trong bài nhĩ? Bạn làm bất ngờ với sự tường tận nơi này!:)

Hiền Diệu
02-03-2011, 15:29
:)Đi nhiều để biết nhiều. Biết nhiều để học hỏi được nhiều kinh nghiệm, để tạo một hành trang cho những chuyến đi tiếp... Có hành trang rồi ta lại tiếp tục đi... Đúng như câu: "cuộc đời là những chuyến đi" mà cư dân Phuot luôn lấy đó là đích...!
@ Hiền Diệu : chắc là cư dân ở trong bài nhĩ? Bạn làm bất ngờ với sự tường tận nơi này!:)


Mình tuy là người dân nơi đây nhưng có những nơi mình chỉ " biết " chứ chưa đặt chân đến, được mở mang tầm mắt với bài viết hay của bác diengiadung mình thấy thật vui.

diengiadung
07-10-2011, 16:08
Ðó là hồ nước ngọt rộng khoảng 70 ha, thuộc tỉnh Bình Thuận. Bạch Hồ quanh năm thơm ngát hương sen, được tô điểm bởi những núi cát lung linh. Ngồi trên xuồng, lách vào bạt ngàn sen mà tận hưởng hương thơm, thật là thú vị.

Ai vô Bình Thuận thì vô
Nhớ về Mũi Né, Bạch Hồ quê em

Bạch Hồ cách biển Bình Thuận khoảng 4-5km. Từ quốc lộ 1 phải vượt 15 km sẽ tới hồ. Người địa phương gọi hồ là bàu. Có hai bàu: bàu Ông (tiểu hồ) và bàu Bà (đại hồ), quanh năm thơm ngát hương sen. Tuy nằm gần biển, chất nước ngọt đặc biệt của bàu từ trước đến nay không hề thay đổi. Với diện tích cỡ 70 ha, bàu Bà có chất nước ngọt hơn bàu Ông, sen cũng nhiều và đẹp hơn. Ngày xưa, bàu Bà đã từng là nơi sinh sống của cá sấu, nhưng cặp cuối cùng đã bị đánh bắt từ trước năm 1975.

Ðến đây, bạn có thể thuê một chiếc xuồng nhỏ...

Hình như bạn trích ảnh nhầm thì phải. Bạch Hồ, tức Bàu Trắng gồm Bàu Ông, Bàu Bà... là những hồ nước ngọt rất đẹp và rộng tại Hòa Thắng - cận kề sa mạc cát mênh mông.
Còn 3 ảnh trên đều có chú thích riêng từng ảnh như bạn thấy:
Ảnh 1: vùng biển Hòa Thắng, bãi Chùa
Ảnh 2: Chỏm núi Hồng Chính, Hòn Hồng.
Ảnh 3: các mỏm đá đỏ (Red Sand Rocks), bây giờ đang làm KDL Bồng lai Tiên Cảnh.
Phần nước trong ảnh là biển Bình Thuận, biển Đông.

Thu Cao Cao
11-04-2012, 14:53
Cung đường này em cũng từng đi,phải nói là đẹp tuyệt vời...Cám ơn bài viết của chú quá kỹ càng và súc tích :)

diengiadung
19-04-2012, 09:51
Hiện nay, đường ven biển từ Vũng Tàu, Long Hải đã kéo dài đến tận Quảng Ngãi - Từ Đà Nẵng đến Huế - Từ Đồng Hới đến Quảng Trạch.
Các địa phương khác có đường ven biển vẫn đang được lên kế hoạch và đầu tư xây dựng theo dự án đã được chính phủ phê duyệt theo đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”. Đây sẽ là tuyết đường cần thiết để vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cùng với tuyến đường tuần tra biên giới: tương lai sẽ có ngày VN mình có một con đường dài nhất nước bao vòng đất nước. Không biết đến lúc ấy mình còn sức mà 'bò lết' hết cung đường đó không nữa, hi hi...

ballack1908
15-06-2012, 22:58
Thích quá . Bao h mới làm dc 1 chuyến đây , đi 1 mình cứ nơm nớp lo hư xe thì khốn , nên chả bao h làm dc chuyến nào ra hồn ....

Thu Cao Cao
18-06-2012, 09:12
Hiện nay, đường ven biển từ Vũng Tàu, Long Hải đã kéo dài đến tận Quảng Ngãi - Từ Đà Nẵng đến Huế - Từ Đồng Hới đến Quảng Trạch.
Các địa phương khác có đường ven biển vẫn đang được lên kế hoạch và đầu tư xây dựng theo dự án đã được chính phủ phê duyệt theo đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”. Đây sẽ là tuyết đường cần thiết để vừa phục vụ phát triển du lịch, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cùng với tuyến đường tuần tra biên giới: tương lai sẽ có ngày VN mình có một con đường dài nhất nước bao vòng đất nước. Không biết đến lúc ấy mình còn sức mà 'bò lết' hết cung đường đó không nữa, hi hi...

Chà,nghe con đường dài nhất bao vòng đất nước thì thật là sảng khoái,lúc đó tha hồ trải nghiệm và khám phá...Tiếc là em ko có được thời gian nhiều...Nên những chuyến đi đôi khi ko khám phá hết,để lại nhiều tiếc nuối :)

tessuarai
26-04-2013, 16:24
Một chuyến đi quá tuyệt và nhiều thông tin bổ ích. Chúc bác có thêm nhiều trãi nghiệm để chia sẻ cùng anh em...

sonvarock
30-05-2013, 22:47
cám ơn bài viết của Bác, em đang loay hoay không biết tìm một tuyến nào ngoài quốc lộ 1a thì tự dưng độc đc cái này. Hi

chantam
07-10-2015, 09:26
Lang thang tìm được bài của Bác Điền Gia Dũng ... hay quá ...

ThanhTungTran
31-03-2016, 01:59
Lang thang trên mạng đọc được bài của bác diengiadung hay và chi tiết quá, em đọc một hơi hết luôn, bổ sung là cái hình 3 của bác bây giờ (2016) vào được rồi, cái cổng nó tan hoang luôn, ra ngoài đó cũng đẹp lắm. Em chỉ bổ sung nếu bác chưa biết.