PDA

View Full Version : Xin kể lại chuyến đi Mộc Châu của bọn tớ



xekomonhon
18-11-2013, 20:33
Bọn mình vừa đi về hôm qua (17/11/2013). Từ những ng xa lạ, sau khi đến mảnh đất nên thơ này chúng tớ đã thoải mái gọi nhau "mày"-"tao", đây là điều ý nghĩa nhất đối với tớ. Mình xin kể lại chi tiết cuộc hành trình để bạn nào có ý định đi trong đợt này tham khảo nhé.
Bọn tớ quyết định đi Mộc Châu khi chưa biết gì về nhau, cứ người này quen người kia nên thống nhất rủ nhau ăn cơm gà ở ngõ 165 đường Hồ Tùng Mậu để làm quen và lên kế hoạch. Cơm gà ở đây vừa ngon vừa rẻ, có 20k 1 suất thôi.
https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/1422411_726830904012545_57949989_n.jpg
Sau cuộc gặp gỡ này bọn tớ đã cơ bản quen biết nhau, tất cả gồm 8 người, đi 4 xe và kinh phí dự kiến là 400k. Có 1 điều bất ngờ là bọn mình chỉ đi hết 250k/người, xăng các bạn tự túc nhưng tầm 190k/1 xe thông thường.
Sáng hôm sau đúng 5h mình dậy hẹn mọi người 6h ra quán bún cá trong ngõ 337 Cầu Giấy ăn sáng sau đó lên đường. Bún cá ở đây 20k/1 bát, ngoài ra mọi người thích ăn gì có thể gọi món khác
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1426498_199254786928721_339088745_n.jpg
Đánh chén ấm bụng,mọi người ngồi ngỉ mình đi mua 24 bánh mì ở Thu Hương - Cầu giấy (2k/1 chiếc) giò cho mọi người ăn trưa. Còn những thứ khác như hoa quả, sữa, xúc xích trên đường đi rất nhiều, đoạn đi qua Xuân Mai rất nhiều chợ, các bạn cứ đi đường gặp gì mua đấy cho tiện. Đúng 7h bọn mình xuất phát.
Các bạn đi thẳng Nguyễn Trãi- Quang Trung- rồi theo quốc lộ 6 là tới Môc Châu, tổng hành trình tầm 200km. Trên đường đi cảnh rất đẹp đặc biệt đoạn đèo Thung Khe
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1453500_199254810262052_453384494_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1452070_199254836928716_1176090459_n.jpg
Các bạn nhớ Chú ý trên đường có thể bị dính đinh nên mang theo bộ đồ vá xe mini vì có những chỗ không tìm đc quán sửa xe nên mình phải tự túc. Bọn mình đã bị dính chưởng phát đầu tiên và phải thay lốp
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1475936_199428160244717_1409023023_n.jpg
Đến trưa bọn mình dừng chân nghỉ tại sườn đồi đá trắng, vào chời Trời mua 6 túi mía (6k 1 túi lấy chỗ ăn trưa luôn). Hôm đó rất nhiều đoàn cũng đi Mộc Châu và dừng ở đây chụp ảnh, không khí cứ như đi hội ấy, vui lắm!
Bữa trưa của bọn mình đó

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1470421_199254860262047_828875904_n.jpg
Chú ý đoạn đi qua thành phố Hòa bình, Dốc Cun, Cao phong, hay bị CSGT bắn tốc độ, mọi người để ý nhé .Tiếp tục lên đường, tầm 14h bọn tớ bắt đầu đặt chân đến đất Mộc châu

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541491_199254910262042_2114712357_n.jpg
Đi tiếp khoảng 1 tiếng nữa, 3h chiều c=bọn mình đến bản Áng, chiểu theo nguyện vọng mọi người thích ngủ nhà sàn nên bọn minh đã tìm thê nhà ngay trước cửa rừng thông, nhà đầu tiên bên tay trái , với giá 260k 1 đêm cho 8 người, bọn minh hợp đồng luôn là ko cho ai vào thêm nữa. Cô chú rất hiền và giá rất mềm đúng ko.? Đây là hình ảnh ngôi nhà mới cất năm ngoái khá là khang trang
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1472857_199254433595423_155463464_n.jpg

xekomonhon
18-11-2013, 22:18
Bọn mình đặt luôn cơm cô chú nấu, rồi vứt đồ thích đi chơi đâu thì chơi rồi 7h về ăn cơm. Các bạn ăn bao nhiêu thì cứ bảo cô, như bọn mình đặt 400k cô cứ nấu cho 8 người thfi cô bảo được thịt gà nướng, cá chép nướng, thịt lợn mán nướng, thịt băm 4 loại lá bọc lá chuối nướng, canh rau cải xương heo, cải mèo xào, su su luộc, cơm, 4 quả bưởi. Đấy bữa ăn của bọn minh khá thịnh soạn đấy chứ.
Tiếp tục các bạn có thể đi vào rừng thông Bản Áng cách nhà có mấy bước chân, có thể đi xe máy tùy các bạn, cuối rừng thông có nhiều bãi hoa cải trắng đẹp lắm. Bọn mình chủ yếu vào vườn cải chụp ảnh đến gần tối. Vé vào cửa rưng thông là 10k 1 xe, nhưng có thể mặc cả 10k 3 xe cũng được hihi ( mình mặc cả họ đồng ý)
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1451977_199255046928695_395337263_n.jpg
bọn tớ chả chơi gì ở rừng thông mà phi thẳng vào vườn cải cuối hồ. Đây là đường vào vườn cải nè
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548483_199428183578048_818873258_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1460172_199254926928707_996723485_n.jpg,
Bọn tớ nhảy vào chụp bức ảnh đầu tiên luôn, lúc này trời hơi mưa nhỏ nhưng bọn tớ quên cả mệt mỏi của quảng đường 200km để có đc tấm hình đầu tiên
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1459306_199254976928702_954900718_n.jpg
Vừa chụp xong rất vui vẻ thì chuyện buồn đã ập đến, thật sự rất buồn luôn. Một anh thanh niên dắt dao bên hôn gđi tới buông 1 câu " lại dẵm nát cải rồi, các ông đền 1 lít để tôi mua phân bón chăm sóc lại", bọn tớ đã xin lỗi và bảo do đoàn trước dẵm vào cải chứ bọn em chưa kịp làm gì nhưng a ta cứ nói " tôi là người nông dân khổ sở, nói 1 là 1"
- Anh ơi em xin lỗi thôi cứ tính 5k 1 người , bọn em chưa làm gì anh đòi bọn em 100k à
- Ông đừng văn với tôi, cẩn thận cái mồm, ông làm hỏng cải thì phải đền ( rất là khó chịu )
Mình tức quá phi về định gọi bác chủ nhà ra nói hộ vì cách chỗ trọ 1 đoạn thôi. Nhưng khi đi ra thì bạn minh gọi điện thoại quay lại vì đưa 50k anh ấy đã nhận, thế mà vừa nãy cứ 1 là 1, 2 là 2. Về sau chúng nó kể lại là anh ấy bảo a không có học đâu nên đừng toán với anh, hóa ra anh ta không biết nhân 8 x 5 nên cứ tưởng mình bảo 5k. Sau khi nhận tiền thì đổi giọng rất nhanh chuyển sang ngọt như đường và dẫn bọn tớ vào bãi cải to để chụp. Mình biết là phải bồi dưỡng chủ nhà nhưng anh này rất gian xảo, không tốt như đa số người dân ở nơi đây, 1 cảm giác cực kì khó chịu.
Khuyên các bạn khi muốn chụp ảnh thì phải tìm chủ và hỏi, sau đó mặc cả để họ đỡ bắt bẻ mình, bọn tớ chưa chụp anh ấy đã ra đòi 100k và dọa nạt nên rất bực mà không làm gì được.
Tuy nhiên đã có chuyện vui làm bọn tớ quên ngay việc này đó là có 1 anh có máy ảnh rất xịn, lens dài ngoằng chụp cho bọn tớ ảnh tập thể rất đẹp, anh ấy vừa chia sẻ qua Google driver lúc trưa nay. Cảm ơn anh nhiều nhé vì đã cho bọn em những bức hình tuyệt đẹp!
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/994401_199254180262115_1484857969_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/999301_199254143595452_677270127_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1474502_199255003595366_681638710_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1463574_199255023595364_420660836_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1390779_199254240262109_632265050_n.jpg

xekomonhon
18-11-2013, 22:34
Chụp choẹt chán chê bọn mình quay về nhà sàn của cô chú, lúc này cũng 18h rồi, thời tiết ở trên đây rất nhanh tối và các bạn chú ý là rất rét, các bạn nhớ mang khăn và quần áo ấm đi nhé. Về nhà bọn tớ chia nhau tắm, nhà cô chú có 2 nhà tắm, nóng lạnh tiện nghi đầy đủ, đứa nào không tắm thì phụ cô chú nướng đồ ăn. Cũng vui lắm!
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1001288_199428166911383_7886028_n.jpg
Như đã hứa đúng 7h mâm cơm của bọn tớ đã xong, chú nhà còn mua thêm 1 lit rượu, bọn tớ mời cô chú ăn cùng cho vui nhưng cô chú có việc nên không ăn. Quả thật mùi vị ngon không tả được, cả lũ đánh chén không thừa tí nào :D
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1472758_199428230244710_1161525417_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1474523_199255073595359_521888277_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1471084_199428210244712_1179682253_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1002635_199428213578045_1859380665_n.jpg
Ăn uống no nê bọn tớ ăn bưởi rồi rủ nhau chơi bài. Thống nhất chơi 3 cây, chống cửa 1 nghìn, tối đa 5k, 10 điểm nhân đôi. Chơi vui lắm, tớ lãi đc 2 chục mà không mang tính sát phạt nên mọi người rất hồ hởi. Vừa chơi vừa nghe 1 đoàn khác đổt lửa trại ngay bên dưới, không khí rất náo nhiệt, ai cũng cảm thất bước đầu thỏa mãn với chuyến đi rời xa cái Hà Nội ngột ngạt, xô bồ
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1467398_199255100262023_141657142_n.jpg
Chơi đến 9h30 bọn mình nghỉ, bắt đầu đánh răng và trải ổ đi ngủ. Tục lệ người Thái là khi ngủ quay đầu vào bàn thờ, mọi người chú ý nhé, cứ trải đệm sao cho đầu mình hướng về bàn thờ là được. Không khí trên Mộc Châu về đên rất rét nhưng bù lại nhà cô chú chăn đệm đầy đủ nên bọn mình đc giấc ngủ ngon và ấm áp đến mức đoàn bên đốt lửa trại hò hét mà chả biết gì.
Sáng hôm sau đsung 6h cả đoàn dậy, chuẩn bị đồ đạc chào cô chú và tiếp tục lên đường. Bọn mình ra ngay đầu bản ăn sáng, nói chung đồ ăn cũng tạm thôi. Khuyên các bạn đi ra ngoài thị trấn ăn cho ngon mà nhanh chứ ở trong bản thì họ làm lâu lắm.
Mỗi người 1 quả này: 6k/1 quả
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1424295_199255140262019_826213330_n.jpg
Và xuất này : 20k/1 xuất
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1456767_199255166928683_1580092150_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1477639_199428250244708_1579845333_n.jpg

Ấm cái bụng rồi bọn mình hỏi đường đi thác dải yếm. Các bạn cứ hỏi đường đến ngã ba Ba Háng rồi theo đường ra cửa khẩu loong Sập , đi khoảng 6 km là tới.

xekomonhon
18-11-2013, 22:47
Đến thác Dải Yếm bọn mình nhìn cột mốc thấy cửa khẩu cách đó có 29km nên quyết định sang Lào chơi, chứ sau này muốn đi cũng hết cơ hội.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/8303_199286036925596_1060622559_n.jpg
Quả thật đó là quyết định sáng suốt, đường đến biên giới cảnh đẹp tuyệt vời, mây mù ôm lất người khiến bọn mình có cảm giác đang đi lên trời. Các chú ở cửa khẩu nói từ giờ đến Tết hôm nào cũng như thế này
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1394110_199286506925549_672894605_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1457588_199429410244592_606371710_n.jpg
Bọn tớ gửi xe ở
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1425679_199255180262015_1384187795_n.jpg
rồi đi bộ ra cột mốc Việt - Lào. Bọn tớ đang đi sang Lào nè
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/734073_199254490262084_1264949858_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1452223_199429413577925_972260537_n.jpg
Đến nơi 1 cảm giác thật thiêng liêng khi đứng dưới chân cột cờ, lòng tự tôn dân tộc trỗi dậy, lòng nhiệt huyết như sôi trào trong lồng ngực bọn mình. Rất may lại gặp 1 anh có máy ảnh chuyên dụng nhờ anh chụp cho vài bức tập thể làm kỉ niệm.Nếu anh đọc được bài này chắc nhận ra ảnh do chính tay anh chụp, bọn e cảm ơn anh nhiều nhé.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1460078_199254276928772_681437935_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1441368_199254303595436_1382104875_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1452112_199254366928763_929015976_n.jpg

xekomonhon
18-11-2013, 22:52
Bọn tớ định sang tận bên đồn biên phòng nhưng do thời gian không cho phép nên phải từ giã các chú ở cửa khẩu Loong Sập, đổ đèo quay về thác Dải Yếm. Thác dải yếm vé vào 5k 1 người và 5k 1 xe. Nghe người dân nhắc nhở là không nên nô đùa quá chớn rơi xuống chân thác rất nguy hiểm. Chân thác sâu 7 m nên các bạn chú ý nhé. Do trời rét nên bọn mình chỉ chụp ảnh kỉ niệm chứ không nghịc nước
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1476685_199254533595413_1417241278_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1457659_199254593595407_1577979004_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1452164_199254653595401_69730567_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1441172_199254693595397_588074916_n.jpg
Mọi người chụp ảnh kỉ niệm xong bọn mình lại quay về thị trấn, đi thẳng lên khu tham quan nông trường chè Mộc Châu, đối diện côn gty chè đen. Bạn nào muốn chụp đồi chè trái tim thì phải đi sâu vào Tân lập, do bọn mình đói quá, cũng 12h trưa rồi nên chỉ chơi ở ngoài thôi rồi tạt vào bên đường Chè Đen ăn cơm bình dân luôn. Lại gọi 1 mâm 400k ngta xắp cho 1 đĩa tim cật xào, canh dưa, thịt luộc, đậu sốt, thịt rang, rau. Nói chung là đủ cho mọi người ăn no nê. À khoe vài tấm ở đồi chè đã
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1463605_199254723595394_1090443051_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/969260_199254743595392_2059858006_n.jpg

xekomonhon
18-11-2013, 23:16
Ăn trưa xong bọn mình qua đại lý giới thiệu sản phẩm của công ty sữa Mộc Châu gọi mỗi người 1 cốc sữa chua và cho mọi người nghỉ ngơi, mua quà về Hà Nội
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1470137_199290236925176_1314737314_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1450241_199290596925140_1357215195_n.jpg
À mọi người chú ý nhé, ở Mộc Châu thời tiết thay đổi 4 mùa, buổi trưa lại nắng ấm nên mọi người hay cởi áo khoác ngoài ra, bạn tớ đã bị rơi mất ví khi cởi áo ôm ở tay lúc nào không biết. May mà đi chơi xong rồi mới mất chứ mất trước lúc đi chơi thì chả còn tâm trí đâu mà chơi với bời.
Sau đó bọn tớ lại lên đường, ngược quốc lộ 6 về Hòa Bình, các bạn nên về sớm tránh đi trời tối khu vực đèo Thung Khe rất nguy hiểm, ban đêm xe tải chở đá chạy nhiều, ko có đèn đường, hơn nữa thời tiết rất mau tối, mới 5h 30 mà đã tối om rồi.
Đoạn cột cờ đèo thung Khe bọn tớ thấy rất nhiều đoàn dừng chụp ảnh nên cũng vào nghỉ ngơi 1 chút rồi mới về
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1394075_199255220262011_491166152_n.jpg
Đi tiếp qua dốc Cun về thành phố Hòa Bình lại cho mọi người uống nước nghỉ ngơi rồi mới về HN. Trên đường ở Hòa Bình có rất nhiều đồ các bạn có thể mua về làm quà. Tại chợ Trời có dao (30k/1 con) Ngô nếp cẩm ( 30k/1 chục) Thịt lợn mán 100k/1kg. Trên đường còn có mía 20k/1 bó, quýt Cao Phong, cá nướng sông Đà các bạn có thể rẽ vào mua về làm quà cho gia đình và bạn bè.
Tù tp Hòa bình chỉ còn 80km nên bọn mình cũng ko vội, hơn nữa trời tối rồi nên bọn tớ cứ đi tốc độ 40km/h, các đoàn khác họ đi nhanh vượt lên cứ vèo vèo, theo tớ các bạn cứ chậm rãi mà đi, qua dốc Cun rồi thì đường đẹp không còn đèo dốc nguy hiểm nữa.
20h bọn tớ về đến ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến rồi chia tay, ai về nhà nấy, kết thúc chuyến đi chơi vừa vui vừa mệt. Tối hôm đó tớ tin chắc rằng ai cũng ăn ngon miệng và ngủ rất ngon giấc.
Mình xin kết thúc bài ở đây nhé, 11h 19 rồi đi ngủ thôi, mai còn đi thi, Cảm ơn mọi người đã xem qua nhé. Các bạn xem ảnh thấy áo cờ đẹp thì liên hệ mình nhé, mình cung cấp 45k 1 chiếc, mua số lượng sẽ có giá đẹp (cũng là chia sẻ thôi mà ) gọi cho mình nhé Nhàn 01662.810826

ZinSoLonely
19-11-2013, 11:04
Đọc Report của bạn mà thu được quá nhiều thông tin hữu ích luôn ạ. 2 năm trước mình cũng đã từng lên Mộc Châu, nhưng ngẫu hứng , đi vào cuối T8, đúng đợt mưa nên cũng k đẹp lắm. Vs cả đi cùng bố mẹ vs các bác nên cũng k được lượn lờ khám phá nhiều thế này. Tết năm nay định cùng lũ bạn mò lên lần nữa , may mà có bạn report nên có nhiều thông tin quá :) . THanks bạn nhé :) . CHờ đến gần tết để được lên đây

xekomonhon
19-11-2013, 13:55
Các bạn đi Tết thì hoa mận hoa đào đẹp lắm, minh fđi hôm nọ hoa bắt đầu nở rồi nhưng còn ít. Tết nếu có đoàn tớ lại quay về đây :)

gyokujo
19-11-2013, 19:38
team này giống mình =)), chiều hôm thứ 7, vào sâu trong rừng thông bản Áng, cũng có 1 đồi hoa cải rõ là đẹp, đang chụp choẹt thì 1 anh dân tộc lao ra hoạnh họe, mình cũng nói năng lịch sự, nhẹ nhàng nhưng mà lão cứ 20k/người, rồi dắt con dao rõ to cạnh người, tỏ ra rất hung hăng nguy hiểm, mà bọn mình đã xác định chụp mất tiền cũng chả sao nên cũng chả muốn cãi nhau nhiều, nói rõ giá ở chỗ ngoài gần rừng thông là 10k, rồi đưa cho lão 50k, chụp thêm tí rồi đi cho nhanh, lúc đó cũng có 1 team tầm chục người đến ở phía xa, lấy tiền bọn mình xong lão lao ra đó, bọn mình thì đi về, đi được 1 đoạn mà thấy cãi nhau ùm tỏi ra xa còn nghe thấy.

Sau vụ này thì mình được người quen giới thiệu 1 em người Thái dẫn vào bản Áng, cũng có vườn cải rõ to, đang chụp vui vẻ, với lại tưởng em kia dẫn đi thì dù sao cũng người cùng bản nên không sao, ai ngờ lại có 1 bác lao ra thu tiền với cái giọng điệu "các anh các chị tưởng tự nhiên mà có cho các anh chị chụp à" rồi đòi 10k.

Sau đợt này cạch, chả dám hoa cà, hoa cải nữa, không phải là xót tiền, mình nghĩ ai cũng sẵn sàng chi tiền thôi, nhưng mà chả hiểu sao cứ phải hung hăng, hoạnh họe nhau như thế cả. Mình có ý thức tránh làm hỏng ruộng, không dẫm lên cải, cũng sẵn sàng chả tiền cho người ta, đôi bên có lợi, mình có ảnh đẹp, họ có tiền gọi là để đấy nếu nhỡ ra mình có làm gẫy cây, gẫy hoa của họ. Cái này chả biết trách mấy bạn phượt phủng không có ý thức làm người dân tộc phải thế, hay là tại mấy bác dân tộc ít học, không hiểu cách làm du lịch, kiếm tiền mà cả 2 bên đều thoải mái. Dự định còn hoa đào, hoa mận nữa mà chả biết có nên lên Mộc Châu nữa không?

mypet
19-11-2013, 19:58
Các bạn đi rồi cho mình hỏi đi Mộc Châu bằng xe ga (SH,LX..) có được không hay phải đi bằng xe số??

nguyentheanh
19-11-2013, 21:01
Các bạn đi rồi cho mình hỏi đi Mộc Châu bằng xe ga (SH,LX..) có được không hay phải đi bằng xe số??
Vì đường đèo dốc nhìu nên đi xe số an toàn hơn, còn về kinh phí thì LX mất xăng tầm gấp hơn 1,5 đến 2 so với xe số (như mình Wave S mất 170-200k xăng cả đi về).

THANH_NGUYEN
19-11-2013, 21:03
team này giống mình =)), chiều hôm thứ 7, vào sâu trong rừng thông bản Áng, cũng có 1 đồi hoa cải rõ là đẹp, đang chụp choẹt thì 1 anh dân tộc lao ra hoạnh họe, mình cũng nói năng lịch sự, nhẹ nhàng nhưng mà lão cứ 20k/người, rồi dắt con dao rõ to cạnh người, tỏ ra rất hung hăng nguy hiểm, mà bọn mình đã xác định chụp mất tiền cũng chả sao nên cũng chả muốn cãi nhau nhiều, nói rõ giá ở chỗ ngoài gần rừng thông là 10k, rồi đưa cho lão 50k, chụp thêm tí rồi đi cho nhanh, lúc đó cũng có 1 team tầm chục người đến ở phía xa, lấy tiền bọn mình xong lão lao ra đó, bọn mình thì đi về, đi được 1 đoạn mà thấy cãi nhau ùm tỏi ra xa còn nghe thấy.

Sau vụ này thì mình được người quen giới thiệu 1 em người Thái dẫn vào bản Áng, cũng có vườn cải rõ to, đang chụp vui vẻ, với lại tưởng em kia dẫn đi thì dù sao cũng người cùng bản nên không sao, ai ngờ lại có 1 bác lao ra thu tiền với cái giọng điệu "các anh các chị tưởng tự nhiên mà có cho các anh chị chụp à" rồi đòi 10k.

Sau đợt này cạch, chả dám hoa cà, hoa cải nữa, không phải là xót tiền, mình nghĩ ai cũng sẵn sàng chi tiền thôi, nhưng mà chả hiểu sao cứ phải hung hăng, hoạnh họe nhau như thế cả. Mình có ý thức tránh làm hỏng ruộng, không dẫm lên cải, cũng sẵn sàng chả tiền cho người ta, đôi bên có lợi, mình có ảnh đẹp, họ có tiền gọi là để đấy nếu nhỡ ra mình có làm gẫy cây, gẫy hoa của họ. Cái này chả biết trách mấy bạn phượt phủng không có ý thức làm người dân tộc phải thế, hay là tại mấy bác dân tộc ít học, không hiểu cách làm du lịch, kiếm tiền mà cả 2 bên đều thoải mái. Dự định còn hoa đào, hoa mận nữa mà chả biết có nên lên Mộc Châu nữa không?

Nghe câu chuyện của các bạn buồn buồn nhỉ. Các bạn chụp ảnh ở chỗ rừng thông đi ra à? Chỗ đó hoa không có nhiều và đẹp. Nếu biết thì các bạn có thể đi ra chỗ Bản Áng (đến ngã ba ko rẽ vào đường vào rừng thông) mà đi thẳng về cuối Bản Áng- chỗ gốc đa. Từ đây đi sâu vào trong, vào trong nữa- chừng gần 1km, sẽ có rất nhiều hoa cải đẹp. Hôm 15-11 mình ở đó, chụp cả buổi mà chẳng ai bảo gì, cũng chẳng đòi tiền. Hoa nhiều tới mức đi mãi ko hết, có những bãi ở xa cả cây số, nhìn dày đặc mà ko sao đi vào được vì xa quá.

Còn chỗ rừng thông mà có người đeo dao ra để nói năng, cư xử như thế thì cũng có vẻ có dấu hiệu dọa nạt, làm tiền rồi, dù rằng đó là hoa cải của họ. Nếu đàng hoàng thì cứ treo biển thông báo thu phí chứ làm như thế là ko hay. Để mình thử trao đổi với lãnh đạo xã Đông Sang xem có xử lý, chấn chỉnh được tình trạng đó ko.

gyokujo
19-11-2013, 21:13
Nghe câu chuyện của các bạn buồn buồn nhỉ. Các bạn chụp ảnh ở chỗ rừng thông đi ra à? Chỗ đó hoa không có nhiều và đẹp. Nếu biết thì các bạn có thể đi ra chỗ Bản Áng (đến ngã ba ko rẽ vào đường vào rừng thông) mà đi thẳng về cuối Bản Áng- chỗ gốc đa. Từ đây đi sâu vào trong, vào trong nữa- chừng gần 1km, sẽ có rất nhiều hoa cải đẹp. Hôm 15-11 mình ở đó, chụp cả buổi mà chẳng ai bảo gì, cũng chẳng đòi tiền. Hoa nhiều tới mức đi mãi ko hết, có những bãi ở xa cả cây số, nhìn dày đặc mà ko sao đi vào được vì xa quá.

Còn chỗ rừng thông mà có người đeo dao ra để nói năng, cư xử như thế thì cũng có vẻ có dấu hiệu dọa nạt, làm tiền rồi, dù rằng đó là hoa cải của họ. Nếu đàng hoàng thì cứ treo biển thông báo thu phí chứ làm như thế là ko hay. Để mình thử trao đổi với lãnh đạo xã Đông Sang xem có xử lý, chấn chỉnh được tình trạng đó ko.

mình chụp cả sâu trong rừng thông và trong bản Áng mà, trong rừng thông thì tự đi, bản Áng thì có em người quen dẫn vào, cũng đi sâu vào trong. Chuyện tiền nong thì mình thấy cũng đáng thôi, không lăn tăn gì cả, chỉ nghĩ là ai dám chắc người đòi tiền mình là chủ của cái đám cải đấy mà đưa tiền, thêm nữa là nếu đối diện với 1 người dắt con dao to như thế cạnh người thì tốt nhất cứ đưa tiền cho xong chuyện, đỡ rắc rối

Mà trong rừng thông, chỗ cạnh hồ, có một vườn cải của một cụ ông, cũng gọi là có tí thôi chứ không nhiều, nếu chụp ở đây thì cụ chỉ ra nói nhẹ nhàng và bảo là đừng làm hỏng của cụ, rồi giúp đỡ cụ, nói như thế thoải mái cả 2 bên, đưa tiền cho cụ cũng thoải mái.

Còn nếu bạn trao đổi được với lãnh đạo xã thì mình nghĩ bạn có thể đề nghị trồng luôn 1 vùng cải trắng ngay bên cạnh rừng thông, rồi thu tiền một cách cụ thể, rõ ràng. Người làm du lịch cũng thích, mà khách du lịch cũng thoải mái, mà cũng chuyên nghiệp hơn như bây giờ, đưa tiền mà như bị xin đểu :/

mypet
19-11-2013, 22:31
Vì đường đèo dốc nhìu nên đi xe số an toàn hơn, còn về kinh phí thì LX mất xăng tầm gấp hơn 1,5 đến 2 so với xe số (như mình Wave S mất 170-200k xăng cả đi về).

Chả là lâu rồi ko được lang thang nên mình thèm đi một chuyến.
Định đi một mình cho đỡ thèm cái cảm giác tự do tự tại.

Nhà ko có cái xe số nào với lại mình ko tháo vát nên nghĩ là đi SH thì sẽ đỡ lo hơn vụ thủng săm.

Mình chỉ lo là đường khó đi và dốc quá thì xe ga sẽ không đi được.

Đi Mộc Châu thì được cái là khung cảnh khá giống Sapa và đường cũng gần.
Các bạn có kinh nghiệm tư vấn mình vụ này nhé, nhân tiện chỉ mình khách sạn nào ngon lành trên đó luôn nhé.

Many thanks

xekomonhon
20-11-2013, 08:59
Toàn đường quốc lọ mà pro, đi xe ga mới gọi là sướng, đỡ mệt, cốp to đựng đc nhiều đồ có mỗi điều tốn xăng hơn 1 chút, vài chục ngàn cũng ko đáng kể

xekomonhon
20-11-2013, 09:00
Bạn đi SH đi, đảm bảo sướng, dáng ngồi thoải mái đỡ mệt, tớ thấy mấy đoàn đi ari blade với xe ga ầm ầm mà

xekomonhon
20-11-2013, 09:03
Tớ hoàn toàn ko đồng ý về hành độgn vác dao ra đòi tiền. 100k khi mới chụp 1 tấm khác nào ăn cướp, thái độ rất ma mãnh so với người Mộc CHâu hiền lành. Bọn tớ có không gửi tiền đâu nhưng cái gì đúng thì thôi, phải hợp lý

xekomonhon
20-11-2013, 09:04
Ngon nhất là Công Đoàn rồi, nếu thích ngủ nhà sàn thì bạn vào Bản Áng nhé

mypet
20-11-2013, 09:06
Thank bạn nhé

xekomonhon
20-11-2013, 09:06
Bọn tớ hơn 3 h mới đến Mộc Châu, lúc ra vườn cải mới 4h mà trời đã âm u rồi, lại mưa nhỏ nữa nên chỉ chụp quanh đâ thôi là phải về rồi. Hơn nữa gặp ông đòi tiền nên cũng chán

gyokujo
20-11-2013, 09:07
Chả là lâu rồi ko được lang thang nên mình thèm đi một chuyến.
Định đi một mình cho đỡ thèm cái cảm giác tự do tự tại.

Nhà ko có cái xe số nào với lại mình ko tháo vát nên nghĩ là đi SH thì sẽ đỡ lo hơn vụ thủng săm.

Mình chỉ lo là đường khó đi và dốc quá thì xe ga sẽ không đi được.

Đi Mộc Châu thì được cái là khung cảnh khá giống Sapa và đường cũng gần.
Các bạn có kinh nghiệm tư vấn mình vụ này nhé, nhân tiện chỉ mình khách sạn nào ngon lành trên đó luôn nhé.

Many thanks

SH thì đi được thôi, có mấy đoạn đang làm đường, LX các kiểu sợ gầm thấp đi không được, nhưng SH thì thoải mái. Có điều đi SH dừng lại ven đường, hoặc vứt xe đâu đấy rồi đi bộ vào chỗ nọ chỗ kia mà không có gửi xe cũng hơi ngại :D

xekomonhon
20-11-2013, 09:10
Chuẩn ông mặc rằn ri rồi. Khác nào ăn cướp đâu, bọn tớ ông ấy đòi 100k. Sau vụ này bọn tớ ám ảnh, đến để xe ở đường cũng sợ ngta ra thu tiền. " tôi là ng nông dân chân chính, các ông làm hỏng cải của tôi, trả tôi 1 lít mua phân bón, tôi nói 1 là 1, 2 là 2. Thằng kia ăn nói cho cẩn thận, tất cả vườn cải là của tao "
Nghĩ lại mà chán. Bạn mình n chỉ nói sự thật là đoàn trước nó phá cải bọn em giờ mới đến :(

xekomonhon
20-11-2013, 09:13
Ừ cẩn thận đấy bác, nhất là khi vào quán cơm, ngta kêu ko đc khóa cổ, xe để tràn ra đường, mấy đoàn vào là thành mấy chục xe ngay. Vớ vẩn ăn cơm xong mất xe. Theo mình là nên ăn ở quán nào có thể quan sát đc xe
SH thì đi được thôi, có mấy đoạn đang làm đường, LX các kiểu sợ gầm thấp đi không được, nhưng SH thì thoải mái. Có điều đi SH dừng lại ven đường, hoặc vứt xe đâu đấy rồi đi bộ vào chỗ nọ chỗ kia mà không có gửi xe cũng hơi ngại :D

Phong_tieu_dieu
20-11-2013, 09:36
Hình như hôm đó có gặp đoàn này trên đoạn chụp ảnh đèo Thung Khe thì phải. Lúc ở Lóng Sập về, gặp Phượt Hà Nội, anh em vẫy tay chào nhau rầm rầm. Riêng chụp ảnh hoa cải thì y chang đoàn mình. Gặp phải anh Triển Chiêu, mặc rằn rì, hông đeo kiếm: Nương này là nương của tau, chúng mày chụp thì chụp tau đây này :D.

gyokujo
20-11-2013, 09:42
anh mặc rằn ri nổi tiếng vãi =))

mypet
20-11-2013, 09:42
Các bạn cho mình hỏi thêm là trên đó các cây ATM có sẵn ko??

Phong_tieu_dieu
20-11-2013, 09:44
anh mặc rằn ri nổi tiếng vãi =))

Anh ấy có chút men, lại có võ khí, nhưng khi thấy đôi bên hiểu nhau thì cũng tình nghĩa phết :))

mrlordi
20-11-2013, 09:47
Hết xẩy, chủ thớt viết chi tiết và chuẩn bị chu đáo quá :P
Lựa chọn các điểm ăn chơi cũng hợp lý
Mạn phép xin chủ thớt cái contact, FB chẳng hạn, năm sau đi đâu cho em xin bám càng :v

Phong_tieu_dieu
20-11-2013, 09:51
Đường nhiều đèo, lại đang thi công nữa. Các bạn đi xe số hợp lý nhất. Xuống dốc, hay leo dốc đều an toàn. Chứ xe ga mình cũng gặp 1 bạn Vespa đi từ Hà Nội lên. Ì kinh khủng.

xekomonhon
20-11-2013, 09:59
Anh đã học thuộc và tua đi tua lại không biế tbao nhiêu mà kể
Hình như hôm đó có gặp đoàn này trên đoạn chụp ảnh đèo Thung Khe thì phải. Lúc ở Lóng Sập về, gặp Phượt Hà Nội, anh em vẫy tay chào nhau rầm rầm. Riêng chụp ảnh hoa cải thì y chang đoàn mình. Gặp phải anh Triển Chiêu, mặc rằn rì, hông đeo kiếm: Nương này là nương của tau, chúng mày chụp thì chụp tau đây này :D.

xekomonhon
20-11-2013, 10:00
Thị trấn hay thị xã mộ châu có hẳn ngân hàng luôn bác ạ
Các bạn cho mình hỏi thêm là trên đó các cây ATM có sẵn ko??

xekomonhon
20-11-2013, 10:01
Tháng 12 đi Sapa luôn bạn trẻ ơi
http://www.facebook.com/thuoc.bo.1
Hết xẩy, chủ thớt viết chi tiết và chuẩn bị chu đáo quá :P
Lựa chọn các điểm ăn chơi cũng hợp lý
Mạn phép xin chủ thớt cái contact, FB chẳng hạn, năm sau đi đâu cho em xin bám càng :v

xekomonhon
20-11-2013, 10:03
Mà anh em phượt nhà mình chán lắm cơ, hôm đoàn t đi Mộc Châu phải gặp chục đoàn. Vẫy tay chào anh em thể hiện chụt văn hóa thì a em đ vẫy lại. Thế là chán luôn :(

ColorOfLove
20-11-2013, 10:56
Nhìn các bạn đi mà thích quá. Mình cũng muốn bỏ hết mọi thứ lại để đi đâu đó thật xa, mà chưa biết chuẩn bị thế nào. Có lẽ đi những nơi như Mộc châu vậy khỏi phải chuẩn bị nhiều nhỉ bạn Xeko :D

xekomonhon
20-11-2013, 14:40
bạn cứ cầm 5 lít là đi đc, tớ đảm bảo luôn ấy. Bạn cầm nhiều thì tiêu nhiều, cầm ít thfi tiêu ít. Bon tớ hết có 2 lsit rưỡi
Nhìn các bạn đi mà thích quá. Mình cũng muốn bỏ hết mọi thứ lại để đi đâu đó thật xa, mà chưa biết chuẩn bị thế nào. Có lẽ đi những nơi như Mộc châu vậy khỏi phải chuẩn bị nhiều nhỉ bạn Xeko :D

gyokujo
20-11-2013, 15:34
bạn cứ cầm 5 lít là đi đc, tớ đảm bảo luôn ấy. Bạn cầm nhiều thì tiêu nhiều, cầm ít thfi tiêu ít. Bon tớ hết có 2 lsit rưỡi

đi đông mới rẻ nhé, chứ đi ít người cũng không rẻ lắm đâu :D

Phong Vân
20-11-2013, 16:00
Mà anh em phượt nhà mình chán lắm cơ, hôm đoàn t đi Mộc Châu phải gặp chục đoàn. Vẫy tay chào anh em thể hiện chụt văn hóa thì a em đ vẫy lại. Thế là chán luôn :(

Hóa ra đoàn này là đoàn 8 ng ở trên nhà sàn mà doàn mình đốt lửa ở dưới.. Nhiệt tình vẫy tay thế sao thấy đoàn mình đốt lửa ở dưới mà ko xuống giao lưu cho vui :3

Phong_tieu_dieu
21-11-2013, 08:35
Mà anh em phượt nhà mình chán lắm cơ, hôm đoàn t đi Mộc Châu phải gặp chục đoàn. Vẫy tay chào anh em thể hiện chụt văn hóa thì a em đ vẫy lại. Thế là chán luôn :(

Chắc bạn chào nhầm hàng, chứ anh em nhà Phượt nhà mềnh cũng thấm tình đồng bào lắm chứ .

nguyenvanlai92
21-11-2013, 08:48
À đoàn này là ở cái nhà sàn cạnh chỗ bọn mình đốt lửa đây mà :D. Xém chút nữa cháy nhà sàn của các bạn :))

xekomonhon
21-11-2013, 09:41
a hóa ra toàn a e 1 nhà. em chả xuống xem các anh sắp củi, đến đoạn lấy xăng em lên trên nhòm qua cửa sổ :)
Hóa ra đoàn này là đoàn 8 ng ở trên nhà sàn mà doàn mình đốt lửa ở dưới.. Nhiệt tình vẫy tay thế sao thấy đoàn mình đốt lửa ở dưới mà ko xuống giao lưu cho vui :3

xekomonhon
21-11-2013, 09:43
Bọn em cũng chỉ sợ chết thiêu thôi :)
À đoàn này là ở cái nhà sàn cạnh chỗ bọn mình đốt lửa đây mà :D. Xém chút nữa cháy nhà sàn của các bạn :))

THANH_NGUYEN
21-11-2013, 10:55
Chào các bạn, mình vừa trao đổi với lãnh đạo xã Đông Sang về việc có người đeo dao ở hông, mặc quần áo rằn ri ra đòi tiền của các bạn rồi nhé. Họ nói sẽ kiểm tra ngay và chấn chỉnh ngay. Đại diện xã cũng nói cảm ơn góp ý của mình về tình trạng này. Nếu các bạn lên chụp ảnh ở chỗ đó mà còn gặp cảnh tượng đó nữa thì báo lại cho mình để mình làm việc tiếp nhé.

nguyentheanh
21-11-2013, 11:05
Chào các bạn, mình vừa trao đổi với lãnh đạo xã Đông Sang về việc có người đeo dao ở hông, mặc quần áo rằn ri ra đòi tiền của các bạn rồi nhé. Họ nói sẽ kiểm tra ngay và chấn chỉnh ngay. Đại diện xã cũng nói cảm ơn góp ý của mình về tình trạng này. Nếu các bạn lên chụp ảnh ở chỗ đó mà còn gặp cảnh tượng đó nữa thì báo lại cho mình để mình làm việc tiếp nhé.
Nếu chỉ đứng ngoài chụp ảnh thì không nói làm gì đằng này mình nhảy vào vườn nhà người ta (nếu đúng chủ vườn) thì mình sai mình phải gửi tiền lệ phí là đúng rùi, nhưng nên có biển báo ghi chú (ko giẫm vào cải chẳng hạn) thì tốt hơn. Cả 2 cùng có lợi mà.

nguyentheanh
21-11-2013, 11:08
Hóa ra đoàn này là đoàn 8 ng ở trên nhà sàn mà doàn mình đốt lửa ở dưới.. Nhiệt tình vẫy tay thế sao thấy đoàn mình đốt lửa ở dưới mà ko xuống giao lưu cho vui :3
Đoàn mình lúc ấy ăn xong chỉ tâm trí ngủ sớm mai dậy sớm ko mệt, đang nằm thì có đoàn đốt lửa, may mà mình ngủ từ 10h nên không bị thức giấc (sáng dậy mới đc nghe nói :D ), còn 1 số bạn trong đoàn hình như mất ngủ phải đến 2h vì cái đốt lửa này đấy ạ.

Muscularlion
21-11-2013, 11:39
Bạn ơi, cho mình số đt của nhà sàn mà các bạn nghỉ qua đêm được không , cảm ơn bạn nhiều

gameaz
21-11-2013, 20:36
Mình cũng đi về tháng trước xong nhưng lúc đấy hoa cải còn ít không được đẹp như thế này

xekomonhon
21-11-2013, 21:01
01652362349 nhé b. Nhà sàn gần cổng vào rừng thông bản Áng, số 391, mới cất nên gỗ còn mới, có biển "Hội cựu chiến binh..." đó. Cô chú này người dân tộc, nhà có 2vc thôi, hiền lắm. Giá chung 50k/ng nhưng khéo mặc cả sẽ rẻ hơn nhé.

xekomonhon
21-11-2013, 21:02
Bạn ơi, cho mình số đt của nhà sàn mà các bạn nghỉ qua đêm được không , cảm ơn bạn nhiều

01652362349 nhé b. Nhà sàn gần cổng vào rừng thông bản Áng, số 391, mới cất nên gỗ còn mới, có biển "Hội cựu chiến binh..." đó. Cô chú này người dân tộc, nhà có 2vc thôi, hiền lắm. Giá chung 50k/ng nhưng khéo mặc cả sẽ rẻ hơn nhé.

chaptervn
21-11-2013, 22:40
Chào các bạn nhóm mình định đi du lịch mộc châu vào tháng 12 hoặc tháng 1. Các bạn cho mình hỏi trong 2 tháng đó thì tháng nào đi thì có nhiều hoa +cảnh đẹp hơn. Tháng 12 ( tầm giữa tháng đổ ra) còn hoa cải+ dã quỳ không nhỉ :D. Còn tháng 1 mình nghe nói có hoa mận hoa đào hở bạn . Hoa ấy nở bắt đầu từ thời gian nào nhỉ.Thanks mọi người

ko_thekhuatphuc
21-11-2013, 22:47
Mình cũng mới đi Mộc Châu về.bị em hải yến quần mệt không tưởng được.ngày hôm trước đến thời tiết nắng đẹp.tranh thủ đi mấy chỗ chụp ảnh cũng vào bản Áng chụp hoa cải.cánh đồng đầu tiên chụp chủ ruộng cải không thấy đòi tiền gì cả, sang ruộng thứ 2 cũng vậy,đang chụp có em nhỏ chạy ra hỏi mình có muốn chụp hoa cải nữa không thì em dẫn đi,cả nhóm ý đi vào sâu bên trong cả 1 đồi ngô,mân,hoa cải tha hồ chụp,không mang theo kẹo cả nhóm nhất tri trả công em bé 20k.ấy vậy mà em bé cứ giãy nảy lên bảo không có tiền trả lại.cả nhóm lại xúm vào giải thích là mang về mua kẹo cho các em nhỏ trong xóm nữa em mới nhận.

gyokujo
22-11-2013, 00:56
Nếu chỉ đứng ngoài chụp ảnh thì không nói làm gì đằng này mình nhảy vào vườn nhà người ta (nếu đúng chủ vườn) thì mình sai mình phải gửi tiền lệ phí là đúng rùi, nhưng nên có biển báo ghi chú (ko giẫm vào cải chẳng hạn) thì tốt hơn. Cả 2 cùng có lợi mà.

thì tất nhiên cải của người ta, người ta có quyền thu tiền hoặc không, nhưng vấn đề là cách nói chuyện, thái độ mà, bọn mình cũng lịch sự chứ có phá hoại gì đâu

Muscularlion
22-11-2013, 06:22
Cảm ơn bạn nhiều lắm :)

Muscularlion
22-11-2013, 06:23
01652362349 nhé b. Nhà sàn gần cổng vào rừng thông bản Áng, số 391, mới cất nên gỗ còn mới, có biển "Hội cựu chiến binh..." đó. Cô chú này người dân tộc, nhà có 2vc thôi, hiền lắm. Giá chung 50k/ng nhưng khéo mặc cả sẽ rẻ hơn nhé.

Cảm ơn bạn nhiều lắm :)

kichin
22-11-2013, 09:47
xe ga thoai mái đi bạn, cuối tuần này mình cũng đi mà có vẻ mưa nên đang nản,
đúng là đi Mộc châu thì hoa mận là tuyệt vời nhất,

MiloMilk
22-11-2013, 16:22
Sắp tới, bọn tớ cũng dự định đi Mộc Châu 2 ngày và muốn tổ chức lửa trại. Nhưng không biết giá cả và nơi tổ chức như thế nào?
Các bạn có ai biết chỗ nào tổ chức lửa trại không? Cho tớ xin contact để liên hệ với :D
Thanks,

xekomonhon
22-11-2013, 17:16
mÌNH LUÔN THÍCH TRẺ EM
Mình cũng mới đi Mộc Châu về.bị em hải yến quần mệt không tưởng được.ngày hôm trước đến thời tiết nắng đẹp.tranh thủ đi mấy chỗ chụp ảnh cũng vào bản Áng chụp hoa cải.cánh đồng đầu tiên chụp chủ ruộng cải không thấy đòi tiền gì cả, sang ruộng thứ 2 cũng vậy,đang chụp có em nhỏ chạy ra hỏi mình có muốn chụp hoa cải nữa không thì em dẫn đi,cả nhóm ý đi vào sâu bên trong cả 1 đồi ngô,mân,hoa cải tha hồ chụp,không mang theo kẹo cả nhóm nhất tri trả công em bé 20k.ấy vậy mà em bé cứ giãy nảy lên bảo không có tiền trả lại.cả nhóm lại xúm vào giải thích là mang về mua kẹo cho các em nhỏ trong xóm nữa em mới nhận.

xekomonhon
22-11-2013, 17:18
đấy bạn đến nhà sàn đầu tiên bên trái trước cửa vào rừng thông. Cô không biết dùng điện thoại đâu. Ngta làm hay lắm, có bãi đất rộng, nhà thì mới cất, nhìn ảnh bên trên nhà bọn tớ thuê nhé
sắp tới, bọn tớ cũng dự định đi mộc châu 2 ngày và muốn tổ chức lửa trại. Nhưng không biết giá cả và nơi tổ chức như thế nào?
Các bạn có ai biết chỗ nào tổ chức lửa trại không? Cho tớ xin contact để liên hệ với :d
thanks,

xekomonhon
22-11-2013, 17:20
Bạn nói cứ như bọn t là cái bọn không trả tiền, rõ ràng còn xin xỏ đàng hoàng. Vấn đề là ngta vác dao ra đe dọa kìa, đòi 100 khi chưa chụp cơ mà

thì tất nhiên cải của người ta, người ta có quyền thu tiền hoặc không, nhưng vấn đề là cách nói chuyện, thái độ mà, bọn mình cũng lịch sự chứ có phá hoại gì đâu

gyokujo
22-11-2013, 21:37
Bạn nói cứ như bọn t là cái bọn không trả tiền, rõ ràng còn xin xỏ đàng hoàng. Vấn đề là ngta vác dao ra đe dọa kìa, đòi 100 khi chưa chụp cơ mà

bạn trẻ quote nhầm à :v

MiloMilk
22-11-2013, 23:39
đấy bạn đến nhà sàn đầu tiên bên trái trước cửa vào rừng thông. Cô không biết dùng điện thoại đâu. Ngta làm hay lắm, có bãi đất rộng, nhà thì mới cất, nhìn ảnh bên trên nhà bọn tớ thuê nhé

Vậy không phải liên hệ trước à cậu? Cậu có biết giá cả và tổ chức như thế nào không :D ?

haidangster
23-11-2013, 20:51
Hi cả nhà, thì ra hôm đó có nhóm đứng trên nhà sàn đề xuất đổ nước vào củi để đốt là các bạn hihi. Wả đất tròn he, tụi tui đốt lửa trại kế bên nhà sàn các bạn đây.

minhfood
23-11-2013, 23:21
quá tuyệt, mong một lần được đến với Mộc Châu

xekomonhon
24-11-2013, 14:39
bọn e gank tị vì ko được đốt lửa trại như vậy đấy :) tháng 12 này mọi ng có đi đâu không, cho bọn e theo với
Hi cả nhà, thì ra hôm đó có nhóm đứng trên nhà sàn đề xuất đổ nước vào củi để đốt là các bạn hihi. Wả đất tròn he, tụi tui đốt lửa trại kế bên nhà sàn các bạn đây.

xekomonhon
24-11-2013, 14:41
tổ chức thì mình chỉ việ cra châm lửa thôi, còn giá thì có giá chung mà, bạn cứ mặc cả bớt đc tí nào thì bớt thôi. Bọn mình hôm đó ko đốt nên ko nắm rõ giá hihi
Vậy không phải liên hệ trước à cậu? Cậu có biết giá cả và tổ chức như thế nào không :D ?

xekomonhon
24-11-2013, 14:42
Hay là nhầm nhỷ :beauty:
bạn trẻ quote nhầm à :v

THANH_NGUYEN
24-11-2013, 19:36
Chào anh !
Anh làm ơn cho em hỏi được không ah? số là ngày 12-12 này em định lên Mộc Châu để chụp hoa cải nhưng không biết vào thời gian đó thì còn hoa cải không? Em mạng phép hỏi anh để biết chính xác ah. Mong nhận được tin của anh. Em cảm ơn anh !

Gửi bạn Zentitan. Mình gửi tin nhắn inbox của bạn mà toàn báo lỗi không hiểu tại sao. Nên xin phép gửi tin nhắn cho bạn lên đây, mong là bạn theo dõi được:

Chào Zentitan. Tháng 12 vẫn còn hoa cải đó bạn nhưng lúc đó những chỗ mà bây giờ đã nở thì ko còn được đẹp lắm, vì hiện tại đang nở rộ. Tuy nhiên vẫn còn có những chỗ sẽ nở thêm đó. Mình sẽ cập nhật thêm về hoa cải cho các bạn.

hieuchym
25-11-2013, 10:54
Nhóm mình đi vào 30/11 và 1/12, các bác nào đang trên đó hoặc mới đi hôm 24/11 update tình hình cho a e hóng cái chứ nhiều thông tin trái chiều gây hoang mang dư luận quá. Tks cả nhà ! ^_^

gyokujo
25-11-2013, 16:37
đợt rồi đi không vào Ba Phách nhưng có ngồi làm mấy chén rượu với bác chủ nhà nghỉ thì 2 bố con bác ấy cãi nhau =)), ông bố tầm 80 tuổi bảo giờ Ba Phách có cải rồi, cơ mà ông con tầm 50tuổi thì bảo là chưa, cũng chưa thấy thông tin gì ở Ba Phách nên chắc Ba Phách tầm tháng 12 mới nở

xekomonhon
24-03-2014, 21:07
Các bạn đi rồi cho mình hỏi đi Mộc Châu bằng xe ga (SH,LX..) có được không hay phải đi bằng xe số??

đi xe ga tốn xăng lắm bạn à

xekomonhon
24-03-2014, 21:08
cả nhà có ai đi đầu xuân up cho e xin cái ảnh nào :)