PDA

View Full Version : Cửu Trại Câu 2010 - Những ngày Thu tuyết rơi



fashionfurniture
28-10-2010, 22:30
Sau những ngày lang thang Nga my đầy biến động, Cửu Trại Câu nhiều cảm xúc, Hoàng Long tuyết trắng...Đoàn CTC- Nam Bắc sum họp đã trở về Thành Đô an toàn, chia xẻ cùng toàn thể ace nhà Phượt những cảm xúc đầu tiên của 12 mem Nam Bắc.

Màn giới thiệu cả đoàn:
Chị Kimsigon ( người nhiều tuổi nhất đoàn )
https://farm5.static.flickr.com/4011/5122960279_0498572c53_b.jpg

Anh Long
https://farm5.static.flickr.com/4032/5122935553_d5b27b41a5_b.jpg

Hiệp - Missolala
https://farm2.static.flickr.com/1158/5122941959_ed1de15b69_b.jpg

Hoàng - fashion
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3095.jpg

Em út Linh - blue88
https://farm2.static.flickr.com/1127/5123559186_40c7e28484_b.jpg

Em Quỳnh kute
https://farm2.static.flickr.com/1140/5122948927_342826f1ab_b.jpg

Quân stylist
https://farm5.static.flickr.com/4020/5122953783_1f7f1ecd7c_b.jpg

fashionfurniture
28-10-2010, 23:06
Em field
https://farm2.static.flickr.com/1242/5122946609_a2820ed41d_b.jpg

Em Joey
https://farm2.static.flickr.com/1229/5122938757_f56a4628a5_b.jpg

Chồng Joey - Panda to
https://farm2.static.flickr.com/1119/5122932981_9f723f0ce0_b.jpg

Tùng - cadic
https://farm2.static.flickr.com/1183/5123547484_bbb5c6b0e7_b.jpg

Hồng - fiu
https://farm2.static.flickr.com/1246/5123546416_3bf5cfd02c_b.jpg

fiu
28-10-2010, 23:14
Poc' tem danh' dau' ;))

field
28-10-2010, 23:36
@fiu: da'n tem la.i di, de^? do' em po'c

Chu*a ve^` VN nhu*ng kho^ng the^? kie`m che' duo.c, Cu?u Tra.i Ca^u de.p nu't na'ch va` thu do^ng la^~n lo^.n thiet la pha^'n khi'ch, hehe. A Hoa`ng nha' ha`ng da`n die~n vien do^.c da'o qua' xa' !! (c)(c)(c)

field
29-10-2010, 19:39
Dang ngo`i cho` xe van dỉ san bay !! u' o`a..nho*' nha` qua'!!!

a`h, u'i gio`i oi, a Hoang thay doi hin`h a?nh nhanh the'!! ekek

Ariel
29-10-2010, 20:55
Cửu trại câu, thu tuyết, ôi! thiên đường dang dở của tôi! Vé đã mua toàn chặng mà người vẫn phải ngồi nhà không đi được , ngậm ngùi tiếc nuối biết bao nhiêu!

Đành phượt hóng theo các bạn vậy!

gianker
29-10-2010, 21:14
Cửu Trại Câu vẫn luôn là chốn tiên cảnh... Xem đi xem lại vẫn đẹp.

Các bạn nhớ sửa lại bài viết và có dấu nhé... Viết như bạn Field khó đọc lắm.

field
30-10-2010, 22:29
3/5 của đoàn Sì Gòn đã về nhà an toàn hồi 5h chièu nay, hem bít bi giờ đoàn Hn đã đi đến đâu rồi???

fashionfurniture
31-10-2010, 10:30
Đoàn hn đã về đến nhà an toàn lúc 18h, tuần tới off tổng kết chuyến đi. Ace cả đoàn chuẩn bị sức viết hk nhé, em field cho a địa chỉ a gửi đĩa ảnh cho mọi người, a sẽ biên tập lại chút. Come guy !!!

duongcanhquan
31-10-2010, 12:18
hehe, thích quá đi, đợt đi này mình rất thích nhưng chỉ tội bị hơi nhiều người hại đời , vào đời mấy lần, thật là ...sướng quá đi :D

Joey
31-10-2010, 21:45
Nhà Joey chắc là về đến nhà cuối cùng. Tối nay đã đáp xuống Việt Nam.

...Nhớ lá thu, nhớ tuyết rơi... Chao ôi là nhớ...

field
31-10-2010, 22:40
đã pm cho a H ! Giờ thì ngồi chờ hình và clip về!! :)

Chưa trở về với thực tại đc, vẫn còn vẩn vơ đâu đó trên thác Pearl Shoal và hồ Ngũ sắc, ak ak...

@ a Quân chỉ được cái nói quá, ai mà thèm làm hại đời a !?

fiu
31-10-2010, 23:29
Tôi đã lạc giữa mùa thu, chết lặng bởi cảnh sắc nơi đây! Mặt hồ phẳng lặng không tỳ vết soi bóng những xanh đỏ trắng vàng rực rỡ lung linh...Rồi lại sững sờ tê dại trong cái trắng muốt của những bông tuyết, xung quanh tôi đây chẳng phải chốn thiên đường hay sao !
*Cửu Trại Câu 2010- Những ngày thu tuyết rơi :X:X:X

TAW
01-11-2010, 12:46
Em ngồi hóng hình ảnh và chi tiết chuyến đi của các bác, em cũng đang định đợt này sang năm đi 1 chuyến mà ko biết tiếng Tung Quả :D

fashionfurniture
02-11-2010, 17:26
Em Linh đang làm tổng kết, việc thì nhiều quá ( sau 10 ngày ăn chơi làm Đại gia). Post ảnh trước, viết cm sau vậy.

Tập chung, chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh tại Lào Cai
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC00042.jpg

Đã xong bên mình, nhằm hướng TQ thẳng tiến anh em
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0135.jpg

TT Hà Khẩu đây rồi
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0139.jpg

Chiến xe đưa chúng tôi đi KunMinh là đây
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0212.jpg

Đường cao tốc Hà Khẩu - Kun minh
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0184.jpg

Bữa trưa muộn khiêm tốn - khó nhằn phết đấy ( ăn trưa lúc 15h chiều )
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0232.jpg

Con WC cũng khiêm tốn luôn
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0210.jpg

fashionfurniture
03-11-2010, 13:57
Đến hôm nay đã 3 ngày từ Thiên đường trở về thực tại, mà sao đầu vơ bay ngang các ngọn cây phủ đầy tuýet trắng của Longlake...^^. Tranh thủ cm dần vê chuyến đi của 12mem Nam Bắc, ace xem và cùng bổ xung thông tin nhé.
Mình sẽ viết thông tin thực tế của chuyến đi dựa trên lịch trình khi lập ở nhà:

Thành Đô Cửu Trại Câu - Nam Băc xum họp tháng 10/2010

Ngày 1( 19/10/2010) Hà Nội – Lào Cai
20:45 Tập trung tại ga Hà Nội, chuẩn bị lên tàu đi Lào Cai . Vé tàu đi Lào Cai CNY12 (330k)
21:15 Lên tàu đi Lào Cai

Ngày đầu tiên k có gì phải bàn.
Note: NHớ đổi xiền lẻ để cân bằng thu nhập buổi tối trên tàu :)
Vé tàu đi Lào Cai CNY12 (330k)

Ngày 2 (20/10/2010), Nhóm Hà nội: Hà Khẩu – Kunming (Côn Minh) – Chengdu (Thành Đô)
Ngày 2 (20/10/2010), Nhóm Sài Gòn: Sài Gòn – KUL – Chengdu (Thành Đô)
05:15 Tàu đến Lào Cai
05:30 Ăn sáng
08:00 Làm thủ tục xuất cảnh tại Hà Khẩu, nhập cảnh vào TQ, mua vé xe đi Côn Minh
10:00 Lên xe đi Côn Minh
18:00 Xe đến Côn Minh, ăn tối, ra sân bay Kunminh
21:30 Đáp máy bay đi Thành Đô
22:40 Đến Thành Đô, nhận khách sạn (Traffic In).

Tới Lào Cai lúc 5h30', cả nhóm đi bộ sang nhà hàng đối diện Ga nghỉ, ăn sáng chờ đến giờ ra cửa khẩu.
Ăn sáng, cafe đến 7h, gọi 1 cái xe điện đưa cả đoàn ra Cửa khẩu ( xe này LC rất sẵn)
Đến 7h30' 1 người vào lấy tờ khai xuất cảnh cho cả nhóm, khai xong xếp hàng lần lượt vào.
Note: Nếu cẩn thận bạn nên mang thêm 1 giấy tờ tùy thân khác ngoài Hộ chiếu, vì đôi khi cái mẹt bạn nó k giống ảnh hộ chiếu, AN họ yêu cầu xem CMT. Xuất cảnh bằng Hộ chiếu sẽ được xếp hàng riêng, ngay bên phải đường vào, không đi cùng với người đi bằng giấy thông hành
Thủ tục XC bên VN mình đơn giản, tiếp tục qua trạm bạn Tàu, cũng phải viết 1 tờ khai Nhập cảnh.
Note: Tờ khai NC bên TQ có thêm số Visa, đừng nhầm với số HC, phần Tên bạn viết bình thường, họ sẽ tự đảo cho bạn. Đồ ăn là thịt động vật( chó, heo, gà...) sẽ bị thu, Ruốc, thịt bò khô thì ok, beer cũng ok.
Tới tt Hà Khẩu, 2 người đi mua vé oto HK-Kunminh, bến xe bên trái cửa khẩu ( 50m), không vội vì đến 10h45 xe mới chạy.
Note: Đặc biệt chú ý là xe oto HK-KUN hiện k chạy toàn tuyến cao tốc, nên thời gian cho trặng này lên đến 10h ( nhóm mình tí nữa lỡ chuyến bay KUN-TD vì đến muộn quá). Đoàn sau mà đặt vé mb đi đâu từ KUN nên đặt muộn chút cho an toàn ( tầm sau 22h).
Một ngày dài trên bus HK-KUN, ăn trưa mỳ vịt lúc 15h, hơn 20h mới tới bến xe KUN, thuê xe ra sân bay KUN đi khoảng 15' là tới.
Note: Nếu có time bạn có thể mặc cả giá taxi ra sb rẻ hơn, nhóm mình vội quá nên có thể bị đắt.
Sân bay KUN khá đẹp, các bảng ghi chú dễ hiểu, quan trọng là tại đây có các bạn hướng dẫn rất thân thiện và nhiệt tình, nhóm mình có lẽ đã phải ngủ lại sb KUN nếu k được 1 bạn hướng dẫn giúp đỡ làm thủ tục .
Note: Khi đặt vé mb qua mạng, nên thanh toán luôn, nhóm mình đặt loại vé tt sau nên phải làm thủ tục pick up vé, rất bị động thời gian :(. Khi book vé chú ý phần cmf của hãng vé, xem các thông tin có đúng không, nhóm mình họ đảo tên bị sai chút, may mà AN ở sb họ bỏ qua cho.
Chuyến bay KUN-TD bị chậm giờ, đến TD lúc 23h30'. Cả nhóm chia nhau đi tìm đoàn SG, dợi đến gần 24h30' mà không thấy, cả nhóm lên xe oto ( đã đặt hostel trước) về ks. Vừa đi vừa lo k biết nhóm các bạn SG có biết hostel đã đặt mà đến k, không có phương tiện gì để liên lạc cả. Đến ks lúc 1h sáng, hú hồn vì nhóm SG đã ở đây.
Note: Nếu đoàn bạn đi nhiều nhóm khác nhau, bắt buộc phải có đặc điểm nhận dạng hoặc đồng phục, mỗi nhóm có ít nhất 1 số dt Roaming quốc tế để liên lạc khi sang nước khác.
Nhận phòng tại hostel: Traffic IN (ks chất lượng tốt, tắm và WC chung, rất sạch sẽ, các bạn rec nhiệt tình).
Ngủ thoai ;)
Chi phí cho ngày 2 ( tính cho 1 mem):
Xe điện ra Cửa khẩu: 15k VND
Vé oto HK-KUN: 140Y
Ăn trưa+hoa quả: 13Y
Taxi bến xe KUN ra sân bay: 12Y
Vé mb KUN-TD: 516Y
Tip cho bạn hướng dẫn: 8Y
Taxi đón về ks TD: 26Y
Ăn tối: 5Y
KS tại TD: 40Y
Sim dthoai TQ: 80Y


Ngày 3 (21/10/2010) Chengdu (Thành Đô) –Emei (Nga My)
................................................


Cảnh đẹp Vân Nam đón chúng tôi trên trặng đường dài
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_3782.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_3781.jpg

Sân bay KUN
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0245.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0244.jpg

fashionfurniture
03-11-2010, 14:19
Sân bay Thành Đô
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0260.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0269.jpg

Xe ks đón chúng tôi
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0289.jpg

Hostel Traffic In
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0293.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0291.jpg

dejavu_246
03-11-2010, 15:30
Niềm mơ ước của mình...chúc mừng anh chị đã đi và về an toàn..:)

fashionfurniture
04-11-2010, 16:41
Quảng cáo mấy pic tâm đắc trước còn lấy hứng viết bài nèo:

Mùa Thu, vàng cả lối đi
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3104.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3155.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3159.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3109.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_3176.jpg

Tự nhiên thấy mình đẹp hơn
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4901.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4917.jpg

vanpth
05-11-2010, 10:07
Ui đẹp quá. Quyết định lên kế hoạch đến nơi này trong năm 2011. Cám ơn các bạn đã share hình nhé :-)))

marcin
09-11-2010, 09:08
Ủa sao đâu mất tiêu rồi, không thấy up tiếp. Đang thèm lắm đây các bạn ơi.

Nheva
09-11-2010, 15:34
Các bạn đi chuyến này tổng thiệt hại bao nhiêu và đi đc những đâu ngoài CTC vậy?
Đi qua KM thế mất nhiều time hơn ko?
Giá vé tàu lên Lào Cai bao nhiêu? Cộng vào liệu có = vé bay từ NN đến Thành Đô ko?

fiu
11-11-2010, 23:27
Chúng em đi theo chương trình của các đại gia. Hic, đó cũng là điều các bác cần phải tránh. Ở đây em ko nói sâu hơn về phần này, bác FF đã tổng hợp rồi ạ :)
Vì đi lâu ngày nên anh chị em về phải lao vào kày tiền ngay đâm ra chưa có time viết tiếp được. Bác FF sẽ note rất chi tiết, các bác chờ chút xíu nhé ;)
- Tạm thời các bác xem qua ít ảnh em chụp theo trình tự của cuộc đú đởn này trên Facebook ạ ^^
Phần I (http://www.facebook.com/album.php?aid=2065997&id=1377828253)
Phần II (http://www.facebook.com/album.php?aid=2066000&id=1377828253)
Phần III (http://www.facebook.com/album.php?aid=2066006&id=1377828253)
Còn đây là Flickr cụa em (http://www.flickr.com/photos/voivadamsay/)

Em cày tiếp đây. hic!

fashionfurniture
13-11-2010, 12:30
Vâng, để tiếp tục hầu bà con (cuối năm bận quá thể)

Ngày 3 (21/10/2010) Chengdu (Thành Đô) –Emei (Nga My)
Thuê xe riêng (tính giá xe chia cho 15 người, xe 16 chỗ 900CNY/ngày: 60CNY/mem/ngày)
7:30 - 8:00 Lên đường đi thăm đền (Zhaojue temple)
8:00 - 9:00 Zhaojue temple CNY 8.00/mem
9:00 - 10:00 Thăm tt gấu trúc (Gian Panda breeding centre) CNY 30.00/mem
10:00 - 10:30 Quay về ks
11:00 - 13:30 Chengdu - Emei mountain (120 km) ăn trưa trên xe
14:00 - 18:00 Thăm Emei mountain
18:30 - 19:00 Nhận phòng ks tại Kim đỉnh núi Nga My CNY 60.00/mem ( book phòng trực tiếp hoặc tại ks TD).

Hostel Traffic có 1 vị trí rất thuận lợi cho việc du lịch quanh Thành Đô, đó chính là bến xe Du lịch Chengdu Xiananmen ngay bên hông hostel ( mất 2’ đi bộ). Chính vì lý do này, cùng việc khảo sát chất lượng bus, chúng tôi quyết định không thuê xe riêng mà sẽ sử dụng bus cho toàn bộ chuyến đi.
Sáng 2 người ra bến xe mua vé bus, bến Xiananmen rộng, mua vé khá nhanh, chúng tôi mua luôn vé Thành đô- Nga my và Thành đô-Cửu trại luôn.
Note: BUS chất lượng tốt, chạy đúng giờ, nên mua vé sớm để được ngồi phía trên .
Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, đoàn sẽ đi tới Ngamy sớm để thực hiện kế hoạch ngủ đêm trên Kim đỉnh. Không may, trên đường tới NM gặp phải tắc đường, đến 15h đoàn chúng tôi tới chân núi NM, kế hoạch thay đổi ( vì k có đủ thời gian lên chạm cáp lúc 17h). Cả đoàn ăn chiều lúc 15h30, thuê ks gửi đồ ( ks khá tốt – ks Hong Ye, ngay chân núi gần chùa BQ) và thăm Chùa Báo quốc. Chùa Báo Quốc cùng quần thể xung quanh khá đẹp- đáng để thăm quan.
Note: Việc đi thẳng NM từ sáng là không nên, nên đi Lạc Sơn trước và về nghỉ tại chân núi NM để hôm sau lên KĐ, hoặc nếu muốn lên KĐ ngay, thì việc thuê xe sẽ chủ động về thời gian hơn bus. Có nhiều ks ngay chân núi, nên k cần book ks trước cho việc đi NM. Ăn tối tại NM ngon, nhiều món, đặc biệt có nhiều rau, có cả phố bán đồ ăn tối.

Chi phí ngày 3:
Vé xe bus TD-NM: 42Y
Vé bus từ bến xe NM đến chù BQ: 12Y
Ăn trưa: 21Y
Vé vào chùa BQ: 8Y
Ăn tối nhậu nhẹt: 50Y
KS chân NM: 25Y

Ngày 4 (22/10/2010) Emei - Leshan (Lạc Sơn)-Chengdu
Thuê xe riêng (tính giá xe chia cho 15 người, xe 16 chỗ 900CNY/ngày: 60CNY/mem/ngày)
7:00 - 14:00 Chơi tại núi Nga My (Emei mountain) 7 tiếng
14:00 - 14:30 Emei - Leshan (40 km)
15:00 - 17:00 Thăm Đại phật sơn (Leshan Grand Buddha)
17:00 - 19:00 Leshan – Chengdu (120km)
19:00 - 19:30 Nhận phòng ks tại Thành Đô 18:00 - 21:00 Dạo chơi ở phố Cẩm lý (Jinli) và ăn lẩu nấm

Sáng, cả nhóm dậy lúc 5h. Cắm đầu cắm cổ chạy lên bến xe bus, một sai lầm nghiêm trọng khi hỏi nhầm đường, bảo vệ bến bus chùa BQ chỉ cho chúng tôi nhầm trạm bus. Đúng ra chúng tôi phải đi bến bus phía dưới chùa BQ thì laij phải đi bộ khoảng 3km đến trạm Wuxian mới có xe lên KĐ ( mất hơn 1h cho việc đi bộ).
Note: Trạm bus lên KĐ nằm ngay trục đường chính, cách chùa BQ khoảng 200m, bus chạy rất sớm. Nên mặc đồ ấm khi lên KĐ, sáng sớm KĐ Nga my khá lạnh và có thể có mưa nhỏ.
Mất khoảng 2h cho việc lên trạm bus KĐ, và khoảng 30’ leo núi lên trạm cáp treo, Cabin cáp treo lên KĐ là loại tập thể, đông dã man, đi khoảng 5’ là tới ( ảnh ọt k thể chụp được khi đi cáp này ). Không như kế hoạch, chúng tôi lên KĐ muộn mất khoảng 2h (lúc 9h30’), trong cái rủi lại có cái may. Lúc sớm, KĐ bị bao phủ toàn sương mù, khi chúng tôi lên, sương mù tan và trời xanh ngắt.
Note: Kim Đỉnh đẹp và hung vỹ, thiên nhiên cũng tuyệt vời với lá Phong đỏ, biển may sáng chói. Vé thăm quan và vé cape khá đắt.
Chúng tôi ròi KĐ lúc 12h, lên bus về chùa Vạn Niên ( mất 1h30’ đổ đèo, xe chạy khá nhanh nên sẽ rất mệt cho ai bị say xe). Cáp treo lên chùa Vạn Niên vắng, có lẽ chính vì giá vé khá đắt và phong cảnh khi đi cáp cũng bình thường, cabin 6 người ngồi thoải mái. Chúng tôi dành 1h cho chùa Vạn Niên, sau đó là gần 2h đi bộ xuống dốc qua 1 mạch Bailong cave – Qingyin pavilion – Niuxin Pavilion. Có lẽ do việc phải di chuyển lien tục, leo bậc và xuống dốc nên sức khỏe mọi người bị ảnh hưởng rất lớn, chúng tôi quá mệt và không còn tâm trạng để ngắm cảnh 2 bên đường cho tới tận bến xe bus.
Note: Với cá nhân mình, chùa Vạn Niên rất bình thường, kiến trúc và phong cảnh k có gì xuất sắc, bị thương mại nhiều quá rồi , hoàn toàn có thể bỏ qua chùa này ( vé vào cửa và cap cũng đắt ). Bạch thủy đình và Thanh âm các đẹp, nếu có thời gian đi từ từ sẽ thú vị hơn rất nhiều ( theo mình ít nhất phải dành cho 2 vị trí này khoảng 4h).
Thêm khoảng 30’ để về đến trạm bus chùa BQ, vậy là 17h30’, giờ này hết bus về Thành Đô, chúng tôi quyết định bắt xe bus ngoài, chính là các xe trong bến – các sư phụ làm them ngoài giờ. Lại tắc đường ( có lẽ lần này gặp dớp roài), gần 10h đêm cả đoàn mới về tới ks.
Note: Chuyến bus NM-TD cuối cùng lúc 17h, cần chú ý để k bị lỡ chuyến. Nếu lỡ, ngay cửa bến xe lúc nào cũng có cò xe, giá không đắt hơn vé chính thức mấy, nếu muốn rẻ hơn thì đứng sau bến chờ xe vẫy trực tiếp.
Nhận xét tổng thể: Nga my rất đẹp và hung vỹ, quá rộng và nhiều điểm thăm quan, giá vé, chi phí phụ nhiều ( chùa nào cũng có vé). Với thời gian hạn chế, theo mình chỉ có Kim Đỉnh là nơi đáng lên, không cần quá sớm ( vào mùa Thu hay có sương mù ), xong Kim đỉnh là có thể rút khỏi Nga my được rồi. ( Nếu tính tổng chi phí thì đi NM tốn khá nhiều – không sử dụng được TSV)

Chi phí ngày 4:
Vé thăm quan Kim đỉnh: 150Y
Bus lên Leidongping: 40Y
Vé cáp treo lên KĐ: 65Y
Vé cap treo xuống KĐ: 55Y
Vé bus từ Leidongping xuống trạm cáp Vạn niên: 20Y
Vé cáp treo lên chùa VN: 65Y
Vé bus từ trạm bus Thanh âm về trạm bus cổng : 20Y
Vé bus NM-TD: 50Y

Show ảnh nèo

Chùa Báo Quốc
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_3918.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_2373.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_3913.jpg

Thác nước cổng Ngamy
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_2304.jpg

Bữa tối hoành tráng
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4003.jpg

Nhìn là biết đói nó thế nào
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_3999.jpg

fashionfurniture
13-11-2010, 13:56
Típ ảnh Nga my:

Đường lên Kim Đỉnh
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4059.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4089.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4092.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4102.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4056.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4060.jpg

fashionfurniture
13-11-2010, 14:01
Đồ ăn chiến lược cho ai muốn lên Kim Đỉnh:

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0591.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0590.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0589.jpg

Ăn k nghỉ :D
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/CIMG0094.jpg

Và, Kim Đỉnh hoành trắng trong trời Thu

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0749.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4155.jpg

fashionfurniture
13-11-2010, 14:04
Và, những con người làm đẹp thêm Kim Đỉnh
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_2560.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/DSC_2524.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_0746.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4185.jpg

Anh Long phanvietbang,Linh blue88,duongcanhquan,Hiệp missolala,Tùng cadic,Quỳnh kute,Nhật field
https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4174.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4160.jpg

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/IMG_4159.jpg

fashionfurniture
13-11-2010, 22:47
Chúng em đi theo chương trình của các đại gia. Hic, đó cũng là điều các bác cần phải tránh. Ở đây em ko nói sâu hơn về phần này, bác FF đã tổng hợp rồi ạ :)
Vì đi lâu ngày nên anh chị em về phải lao vào kày tiền ngay đâm ra chưa có time viết tiếp được. Bác FF sẽ note rất chi tiết, các bác chờ chút xíu nhé ;)
- Tạm thời các bác xem qua ít ảnh em chụp theo trình tự của cuộc đú đởn này trên Facebook ạ ^^
Phần I (http://www.facebook.com/album.php?aid=2065997&id=1377828253)
Phần II (http://www.facebook.com/album.php?aid=2066000&id=1377828253)
Phần III (http://www.facebook.com/album.php?aid=2066006&id=1377828253)
Em cày tiếp đây. hic!

Toàn găm hàng, mấy cái ảnh đẹp mày chụp anh đâu ^^

bonbon
18-11-2010, 09:29
Đẹp quá , mình sẽ theo dõi hết để lập chương trình cho sang năm 2011.........

anhbloginc
19-11-2010, 00:36
Hix, đẹp quá !

fashionfurniture
22-11-2010, 16:59
Mãi mới up được 1 đoạn video, ace xem tạm, hứa hẹn nhiều đoạn cực sốc nèo.
Đường lên Longlake - CTC ngày thứ 2

http://www.youtube.com/watch?v=uOnSmQ9uBoA

Vik
01-12-2010, 10:04
Coi hình đoàn bác Hoàng với đoàn bác Salguy chụp ở Kim Đỉnh có nắng vàng đẹp thế, hình như chỉ có mỗi đoàn em (Kevin) là đi lễ Phật trong sương mù và băng giá thôi

fashionfurniture
04-12-2010, 12:29
Coi hình đoàn bác Hoàng với đoàn bác Salguy chụp ở Kim Đỉnh có nắng vàng đẹp thế, hình như chỉ có mỗi đoàn em (Kevin) là đi lễ Phật trong sương mù và băng giá thôi
Vụ này ăn rùa thoai Ken, hum đấy lúc mới lên cũng mù mịt, mãi tầm 10h mới hửng nắng.