PDA

View Full Version : Hong Kong - Macau - Quãng Châu - Thâm Quyến (10 ngày - 3 nước - 16 triệu)



Leano
14-11-2013, 00:44
HONGKONG

1. Tối ngày 26/09/2013

1.1. Hành trình chuyến bay: Hồ Chí Minh (Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Ga quốc tế) – Hong Kong (Sân bay Quốc tế Hong Kong – Nhà ga số 1)


1.2. Thời gian khởi hành 10 ngày: Thứ năm 26/09/2013 (18h50) – Thứ năm 05/10/2013 (15h20)

1.3. Hành lý:
1.3.1. Hàng lý xách tay trọng lượng tối đa 7kg - Bao gồm ăn nhẹ miễn phí
1.3.2. Hành lý ký gửi miễn phí 20kg

1.4. Giá vé: 3.336.000 VND (Bao gồm cả phí và thuế - Giá vé khuyến mãi của hãng Vietnam Airline ). Đặt vé trước 04 tháng để có được giá rẻ nhất

1.4.1. Vé mình mua lúc đầu là 3.336.000 VND nhưng lúc đó mình không dự tính sẽ đi China (Quảng Châu – Thâm Quyến) nên chỉ đi đến ngày 02/10/2013 rồi về. Nhưng trong quá trình đọc các bài viết từ diễn đàn nên cuối cùng mình đã quyết định đổi vé đến ngày 05/10/2013 để đi theo cung đường Ho Chi Minh – Hongkong – Macau – Quảng Châu – Thâm Quyến – Hongkong – Ho Chi Minh với chi phí đổi vé trước ngày bay là 30$ (Tương đương 634.000 VND). Giá vé máy bay thực tế sau khi đổi ngày bay là 3.970.000 VND.

1.4.2. Vì trong nhóm có cô bạn yêu nghề không nghỉ lâu được nên cuối cùng trong nhóm 3 người thì chỉ có 2 người là mình và một cô bạn nữa đồng ý tham gia luôn hành trình China vì tụi mình không biết bao giờ sẽ quay lại nữa và để giành cho lần sau đi du lịch đất nước khác hấp dẫn hơn.

1.5. Chuyến đi lần này mình đi 3 đất nước – 4 thành phố - thời gian là 10 ngày và đây là những thành phố vô cùng đắt đỏ nên tụi mình đã giành ra 500.000 VND chủ yếu là mua lương thực từ Việt Nam mang theo cứu đói như mì gói, trứng luộc, xúc xích, bánh mì mặn và bánh mì ngọt, phô mai, bánh gạo…v.v…Do chi phí làm Visa Hongkong, Macau, China quá lớn lên mình phải dùng cách này giảm chi phí xuống thấp nhất để đúng như yêu cầu kế hoạch đề ra là 16.000.000 VND.

1.6. Thông tin hãng máy bay đi Hong Kong:
1.6.1. http://www.vietnamairlines.com (Mình mua vé của hãng hàng không Vietnam Airline)
1.6.2. http://www.cathaypacific.com

1.7. Chú ý:
1.7.1. Đặt vé trước một thời gian mới có được giá vé rẻ
1.7.2. Thường xuyên kiểm tra các hãng vì hầu như tháng nào cũng có khuyến mãi

Leano
14-11-2013, 22:04
1.8. Visa Hong Kong – Macau – Quãng Châu (Guangzhou) – Thâm Quyến (Shenzhen):

1.8.1. Trong nhóm tụi mình thì chỉ có duy nhất một cô gái là đã từng xuất ngoại sang Thailand thôi. Còn mình và cô bạn kia thì đã đi Singapore – Malaysia – Thailand – Cambodia rồi nên tự tin hơn cô gái kia. Nhưng vì nghe nói xin visa HongKong – Macau khó nên ai cũng lo sợ mà dù lúc đó mình an ủi là không sao cả. Dịch vụ này không làm được thì mình chuyển sang dịch vụ khác miễn sao mình bắt đầu làm sớm để dự phòng thời gian là được.

1.8.2. Visa Hong Kong có thời hạn 1 tháng/ 2 lần nhập cảnh nhưng thời gian xin Visa là 2 tuần (Nếu làm Visa tại Hong Kong – Không chứng mình nghề nghiệp, tài chính, chỉ cần scan Hình và Hộ Chiếu). Giá dịch vụ: 75$ (Khánh Chi - HN) hoặc 65$ (Vân Quỳnh - HCM). Mình sử dụng dịch vụ bên chị Khánh Chi cho visa HongKong vì bên dịch vụ chị Vân Quỳnh có trục trặc về giá nhưng sau đó báo lại thì mình đã nộp cho chị Khánh Chi này rồi + Chị Khánh Chi này chuyên về Visa Hongkong nên tụi mình chấp nhận mắc hơn để yên tâm chứ không muốn lo lắng nhiều về vấn đề Visa nữa)

1.8.3. Ngoài ra có loại Visa Hong Kong làm tại Đại Sứ Quán Trung Quốc - Việt Nam thời hạn 1 tháng nhưng thời gian xin Visa là 1 tuần (Có chứng mình tài chính, nghề nghiệp). Mình không hỏi bên chị Chi giá dịch vụ này bao nhiêu nhưng bên chị Quỳnh báo giá là 85$

1.8.4. Visa Macau có thời hạn 3 tháng /1 lần nhập cảnh với thời gian xin Visa là 5 tuần. (Visa làm tại Đại Sự Quán Trung Quốc - Việt Nam nhưng nó sẽ gửi hộ chiếu sang Macau để xin Visa thông qua Đại sứ quán, không chứng mình nghề nghiệp – tài chính). Giá dịch vụ: 120$ (Khánh Chi – HN) hoặc 85$ (Vân Quỳnh – HCM). Mình chọn dịch vụ chị Vân Quỳnh vì Visa Macau làm trước do có thời hạn 3 tháng nên không gấp và giá rẻ hơn nhiều so với những nơi khác.

1.8.5. Visa China có thời hạn 3 tháng/1 lần nhập cảnh với thời gian xin visa là 1 tuần. (Visa làm tại Đại Sứ Quán Trung Quốc - Việt Nam, yêu cầu phải nộp Hộ Chiếu, không chứng minh nghề nghiệp – tài chính). Giá dịch vụ: 75$ (Khánh Chi – HN) hoặc 80$ (Vân Quỳnh – HCM). Mình chọn dịch vụ chị Khánh Chi vì lúc đó vì giá rẻ hơn mặc dù phải gửi hồ sơ ra Hà Nội + mình cũng muốn làm tại một chổ luôn để khỏi chuyển qua chuyển lại.

1.8.6. Visa China có 2 loại:

1.8.6.1. Loại 1: Visa được dán vào hộ chiếu. Giá dịch vụ: 75$ (Khánh Chi – HN) hoặc 80$ (Vân Quỳnh – HCM). Mình làm loại này vì mình cần visa dán vào hộ chiếu để xác nhận mình đã đi China rồi và cũng thuận tiện cho việc xin visa các nước khác luôn.

1.8.6.2. Loại 2: Giấy thông hành – Loại này in riêng ra trên trang A4 (Giành cho trên 2 người cùng nhập cảnh và xuất cảnh cùng một lúc – Nếu trong trường hợp đột xuất mà người kia không đi thì visa này không có hiệu lực dù chỉ còn 1 người đi thôi). Giá bằng 50% giá Visa dán vào hộ chiếu.

1.8.6.3. Ngoài ra, nếu bạn nào đi từ Hong Kong đến Thâm Quyến thì có thể xin giấy thông hành trực tiếp tại cửa khẩu Hong Kong – Thâm Quyến. Visa loại này giá 150 $HK nhưng cũng tùy lúc – tùy thời điểm mà tụi nó có cấp cho công dân Việt Nam hay không. Visa loại này thì bạn chỉ được tham quan Thâm Quyến và ở lại đây tối đa là 7 ngày (Mình không khuyến khích các bạn không dùng cách này nếu muốn đi Thâm Quyến ngay từ đầu – Trường hợp này chỉ dùng cho những người có quá dư thời gian ở Hong Kong không biết làm gì và không còn địa điểm nào để đi chơi thì nên thử xem sao)

https://farm4.staticflickr.com/3724/10854908046_4be585309b_b.jpg

1.8.7. Ngoài ra có nhiều lần thắc mắc về Visa loại 1 hoặc 2 lần nhập cảnh đối với Hong Kong nên mình giải thích rõ luôn:

1.8.7.1. HN/HCM – Hong Kong – Ho Chi Minh: Visa Hong Kong 1 lần. Tại Hong Kong có 3 bến phà chính đó là Bến phà Ferry to Macau tại khu Central, Bến phà Ferry to Maccau tại khu Koowlon và Bến phà tại Sân bay quốc tế Hong Kong (Bến phà Sân bay quốc tế Hong Kong này nối với Bến phà Shekou tại Thâm Quyến, Bến phà Guangzhou Nansha tại Quãng Châu, Bến phà Macau tại trung tâm thành phố Macau, Bến phà Taipa tại sân bay Macau).

1.8.7.2. HN/HCM – Hong Kong – Macau – Hong Kong – HN/HCM: Visa HongKong 1 lần nếu bạn tham quan hết Hong Kong rồi sau đó đi Macau và cuối cùng là đón phà từ Macau sang thẳng phía bên trong sân bay Hong Kong rồi về HN/HCM luôn (Trường hợp này bạn sẽ không ra khỏi sân bay Hong Kong được nữa). Tại Macau có 2 bến phà có thể ra thẳng sân bay Hong Kong là Macau Ferry Terminal tại trung tâm thành phố và Taipa Ferry Terminal tại sân bay Macau.

1.8.7.3. HN/HCM – Hong Kong – Tham Quyen – Quãng Châu – Hong Kong – HN/HCM: Visa Hong Kong 1 lần nếu bạn tham quan hết Hong Kong rồi sau đó đi Thâm Quyến – Quãng Châu và cuối cùng là đón phà từ Thâm Quyến/Quãng Châu đến thẳng phía bên trong sân bay Hong Kong rồi về HN/HCM luôn (Trường hợp này bạn sẽ không ra khỏi sân bay Hong Kong được nữa). Tại Thâm Quyến có Bến phà Shekou và tại Quãng Châu có Bến phà Guangzhou Nansha.

1.8.7.4. Visa loại nhập cảnh 2 lần là chỉ giành cho những người muốn quay lại tham quan Hong Kong 1 lần nữa vì vẫn chưa muốn về sân bay Hong Kong để về HN-HCM do có dư nhiều thời gian và muốn shopping thêm.

https://farm3.staticflickr.com/2829/10854839664_b263ee4ea1_o.jpg

1.9. Thông tin liên hệ dịch vụ Visa Hongkong – Macau - China:

1.9.1. Nguyễn Thị Khánh Chi - Diễn đàn Webtretho - Nickname Hama - Hà Nội - Email: [email protected] - Phone 0904608080

1.9.2. Vân Quỳnh – Diễn đàn Phuot – Nickname Gau Misa – Hồ Chí Minh – Email: [email protected] – Phone 0909728371

1.10. Chi phí Visa Hong Kong – Macau – Quãng Châu - Thâm Quyến qua dịch vụ và giá gốc nếu tự làm:

1.10.1. Visa Hong Kong: Tự xin giá 160 $HK - Dịch vụ giá 75 $US

1.10.2. Visa Macau: Tự xin giá 100 MOP – Dịch vụ giá 85 $US

1.10.3. Visa China: Tự xin giá 60 US$ - Dịch vụ giá 75 $US

NangCaoNguyen
14-11-2013, 23:11
Bạn ơi visa Macau có chắc chắn là 5 tuần có không ah. Mình cũng đang lo. Vì 16/11 mình mới có ở SG để nộp visa. Ko biết trước ngày 20 có ko vậy nhỉ. do 25 mình bay rồi

Leano
15-11-2013, 13:17
Nangcaonguyen: Visa Macau thông thường là 4 tuần (Không bao gồm ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật) nên chắc chắn trong vòng 5 tuần sẽ có. Mình đã làm thử và cũng đã canh ngày dịch vụ làm rồi nên bạn yên tâm là sẽ có visa trong tuần thứ 5 thôi

MrMilan
18-11-2013, 15:25
Muốn đi HK bằng đường bộ cho nó rẻ, nhưng nghe đồn HK chỉ chấp nhận nhập cảnh với khách bằng đường bay, còn đường bộ thì không thì phải

thnhung710
11-12-2013, 23:44
Mình rất thích những bài viết của bạn, luôn rất chi tiết và đầy đủ thông tin lại rất dễ tra cứu

Mong bạn tiếp tục update nhé :)

Leano
12-12-2013, 21:43
MrMilan:
1. Nhập cảnh bẳng đường bộ: Yêu cầu visa nhập cảnh 3 lần
2. Nhập cảnh bắt buộc bằng đường hàng không: Chỉ yêu cầu visa nhập cảnh 1 hoặc 2 lần.

Leano
12-12-2013, 21:57
1.11. Chuyến bay khởi hành lúc 18h50 nhưng vì là chuyến bay quốc tế nên tụi mình đã đến sân bay lúc 16h30 để làm thủ tục. Trong quá trình làm thủ tục không có gì trục trặc xảy ra nhưng khi tụi mình đến khâu hải quan thì bạn mình bị trục trặc bị giữ lại. Nguyên nhân là trong túi xách có cây kim loại nặn mụn nhưng cô gái ấy không biết để ở đâu nên móc hết cả túi ra để xét. Cuối cùng cũng tìm được nhưng rút kinh nghiêm của những chuyến đi lần trước về thời gian nên lần này cũng không gấp lắm. Có điều cô gái này lần đầu tiên đi với tụi mình nên có lẻ cô ấy cũng ngại ngại vì ở chốn đông người tìm hoài không ra. Nhưng cuối cùng thì vẫn mĩm cười toe toét vì sắp du hí rồi. Mọi người tranh thủ chụp vài tấm tại sân bay trước khi đi với biết bao niềm vui háo hức.

1.12. Mình thích chuyến bay của VN Airline vì phục vụ một bữa ăn nhẹ mà rất ư là hạnh phúc vì miễn phí. Nói là bữa ăn nhẹ nhưng thật ra cũng hoành tráng lắm và cũng giúp cho tụi mình không phải đói khi ngủ lại sân bay đêm nay mặc dù trước khi đi đã ăn thật no rồi để tránh tốn tiền một buổi ăn tối tại sân bay.

https://farm4.staticflickr.com/3784/11339287585_803769122d.jpg

1.13. Chuyến bay HCM – Hong Kong chiếm thời gian khoảng 2h30 phút + thời gian chênh lệch sớm hơn Việt Nam 2 tiếng đồng hộ nên khi tụi mình sẽ đến Hong Kong khoảng 22h30 đêm mặc dù lúc đó ở VN chỉ là 20h30. Do đã tính toán trước nên tụi mình quyết định ngủ tại sân bay Hong Kong để giảm chi phí khách sạn 1 đêm và cũng đã ăn thật no trước khi bay + đồ ăn miễn phí nhẹ của Vietnam Airline nên đã giúp tụi mình không đói tại Hong Kong.

1.14. Kinh nghiệm của chuyến đi lần trước khi ngủ bụi tại sân bay Singapore + đêm đầu tiên ngủ tại sân bay Hong Kong + lần này tụi mình không thuê khách sạn bên Macau trong suốt thời gian bên đó vì chi phí khách sạn khá cao và cao hơn cả bên Hong Kong luôn nên sẽ lấy sân bay Macau làm chốn nương thân. Thế là trong đầu mình nãy ra một ý định đen tối là mỗi người sẽ lấy một cái chăn mà Vietnam Airline phát cho hành khách trong chuyến đi để đắp khi ngủ tại sân bay vì không khí ở đây rất lạnh và nhóm tụi mình thì ai cũng không nghĩ là mang chăn đắp luôn. Lúc đầu không ai chịu lấy cả nhưng khi nghe mình phân tích chúng ta sẽ ngủ sân bay 4 hôm nên chăn mền là rất cần thiết. Đồng ý thì đồng ý đó nhưng rốt cuộc chỉ có mình là người duy nhất đảm nhất dấu 3 cái chăn ấy vào ba lô và lôi hết đồ ăn trong ba lô ra cho bạn của mình giữ giùm. Lúc này đúng là xấu hổ vô cùng nhưng vì sợ chết lạnh nên đành chịu tiếng xấu vậy. Nhưng có một điều vui nhất ở đây là trong nhóm có một cô bạn nói rằng cô ấy sẽ cầm một cái chăn ra hỏi nhân viên Vietnam Airline là có được lấy không, như thế sẽ lịch sự hơn cũng như rút kinh nghiệm cho những chuyến bay Vietnam Airline lần sau…^^…Mình ủng hộ hoàn toàn ý kiến đó nhưng mình sẽ vẫn giữ 3 cái trong ba lô và mang đi trước trong im lặng, còn bạn ấy đi sau cầm theo một cái khác hỏi thử xem có lấy được không để cho kinh nghiệm lần sau luôn nhằm tránh trường hợp biết đi chung sẽ lục soát ba lô mình thì lúc đó chỉ có nước độn thổ luôn ah. Kết quả cuối cùng thì cô bạn ấy không dzám hỏi và đi ra khỏi máy bay mà không ngó nghiêng hỏi ai cả. Mình thật sự xin lỗi Vietnam Airline vì hành động này nhưng không còn cách khác là sợ chết vì lạnh ^^.

1.15. Khi bước xuống sân bay các bạn đi thẳng sẽ thấy một cái bảng chỉ dẫn như sau:

https://farm8.staticflickr.com/7397/11339384404_0e6ddb9cdd.jpg

Phía bên phải là khu vực nhập cảnh khi bạn đến Hong Kong, còn bên trái là hướng đi ra trực tiếp Bến Phá tại Sân bay Hong Kong giành cho những người nào không có visa Hong Kong và muốn đi đến các thành phố khác như Macau hay Quãng Châu – Thâm Quyến của China.

1.16. Theo như những thông tin ban đầu mình tìm hiểu thì Visa Hong Kong loại nhập cảnh 1 – 2 lần thì bắt buộc lần đầu tiên là phải nhập cảnh bằng đường Hàng Không khi đến Hong Kong. Chỉ có loại Visa loại 3 lần thì mới được phép nhập cảnh Hong Kong lần đầu bằng đường bộ nhưng rất khó xin loại Visa này. Lúc đầu mình định xin Visa loại 1 lần nhưng sợ thủ tục có vấn đề gì nếu như quay lại sân bay Hong Kong bằng phà mà không nhập cảnh Hong Kong nên mình quyết định xin loại visa 2 lần để tránh rủi ro không đáng có + chi phí đi bằng tàu điện ngầm hay bus từ Thâm Quyến đến Sân bay Hong Kong sẽ rẽ hơn rất nhiều so với đi phà. Chính vì visa mình là loại 2 lần nên đất nước mình nhập cảnh đầu tiên đương nhiên là Hong Kong rồi nên sau khi đến đây, điều đầu tiên tụi mình làm là đi tìm chổ ngủ + nước uống + nhà vệ sinh + điểm sạc pin điện thoại và đương nhiên là chưa nhập cảnh Hong Kong liền vì mình quan niệm ngủ bên trong khu an ninh thì vẫn an toàn hơn là ra ngoài mà phải lo giữ đồ đạc nên sẽ ngủ không thẳng giấc.

1.17. Đây là hình ảnh khu sạc pin điện thoại và ngồi chờ, các bạn có thể ngủ ở đây nhưng ánh sáng ở đây mạnh và người qua lại của những chuyến bay/phà đêm rất ồn ào nên tụi mình không chọn chổ này mặc dù có ghế nệm êm.

https://farm3.staticflickr.com/2883/11339382014_5b177eeefe.jpg

1.18. Còn đây là khu vực nhà vệ sinh + nướng uống nóng và lạnh cho hành khách ở đây luôn – Khi đi du lịch nhớ mang theo chai nước suối lớn để đựng nước nhen các bạn

https://farm3.staticflickr.com/2876/11339349726_26904595b6.jpg

1.19. Sau khi đã sạc pin đầu đủ + toilet đã xong + tự sướng cũng đã nhiều nên bọn mình quyết định đi tìm chổ ngủ. Lúc đầu hai bạn gái trong nhóm quyết định chọn những cái ghế lúc nãy để ngủ vì sân bay quá lớn mà lại làm biếng đi tìm nhưng vì mình khó ngủ nên khuyên các bạn đi chổ nào khác yên tĩnh hơn. Đương nhiên mình xung phong đi tìm chổ ngủ cho mọi người rồi. Đi một hồi về phía đường giành cho hành khách xuống phà thì mình tìm được một chỗ rất ư làm ấm áp – kín đạo và yên tĩnh cho mọi người ngủ.

https://farm8.staticflickr.com/7434/11339412713_b993a38a24.jpg

1.20. Sau khi tụi mình ăn uống no nê về những món ăn từ Việt Nam mang sang xong – nằm nghỉ được một chút thì bị làm ổn bởi tiếng sữa chữa gần đó và đang di chuyển công việc sữa chữa đến tụi mình. Thế là tụi mình lại đi tìm một chỗ khác xa hơn và yên tĩnh hơn. Cuối cùng cũng đã tìm ra được một chỗ hơn cả tuyệt vời và ngủ rất ngon giấc

https://farm6.staticflickr.com/5499/11339409783_e9b5a3b0f1.jpg

son200785
17-12-2013, 14:42
ôi, mình thích kiểu du lịch này quá đi mất, mà tìm bạn đồng hành hoài không được , cảm ơn bạn Leano nhiều

Leano
18-12-2013, 19:31
2. Ngày 27/10/2013

2.1. Vì giấc ngủ quá ngon nên tụi mình chỉ thức dậy đến khi đồng hồ báo thức lúc 4h30 luôn. Theo như kế hoạch thì lịch trình ngày 27/09/2013 như sau (Khuyến khích các bạn nên bỏ bớt một vài địa điểm chứ đừng đi như mình có ngày chết giữa đường ^^) :

https://farm6.staticflickr.com/5474/11339106156_fc4265970b_o.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2856/11339105016_e99ecb3792_o.jpg

2.2. Kế hoạch chi tiết là vậy nhưng mình đã phạm phải một sai lầm lớn là mình chưa mua Octobus Card nên không thể nào bắt xe bus được vì lúc đó chỉ mang tờ 1000 HK$ thôi. Quầy bán vé mở của lúc 05h44 phút đến 00h38 phút nên lúc đó mình rất nóng lòng vì như thế sẽ trễ hết mọi lịch trình. Lúc đó mình sẽ quyết đánh đổi là nếu không kịp thì sẽ đi đến Ngong Ping thôi mà không tham quan làng chài Tai’O nữa. Quầy bán thẻ nó như hình trên bên tay phải:

https://farm4.staticflickr.com/3823/11339408023_22c339a42a.jpg

2.3. Mình mua cái thẻ Octobus Card với giá 150 HK$. Trong đó bao gồm 100 HK$ tiền trong thẻ & 50 HK$ tiền ký quỹ thẻ - Khi mình trả lãi sẽ mất phí hình như là 7 HK$ thôi. Trên đường đi ra khỏi sân bay các bạn nhớ để ý đến cái bảng chỉ dẫn phía trên là địa điểm để đón Bus đi đến Tung Chung Station nhen.

https://farm8.staticflickr.com/7290/11434169683_0d783f6c0f.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2856/11434171423_da37cc1eec.jpg


2.4. Quầy chờ xe bus để đi đến Tung Chung Station. Xe bus ở đây khác bên Singapore là chỉ quẹt một lần khi đi lên thôi chứ xuống không quẹt thẻ nữa vì nó chỉ tính khi bạn lên thôi. Còn bên Singapore khi đi lên quẹt và đi xuống cũng quẹt để tính khoảng cách. Các bạn nhớ lưu ý để tránh tốn tiền 2 lần oan ức khi sử dụng xe bus nhen.

https://farm6.staticflickr.com/5494/11339341636_0522ef96d9.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7302/11339403793_2f19977d1b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5500/11339337596_c2366fc8e2.jpg

2.5. Do chuyến đi buổi sáng không có khách nên xe bus ghé từng trạm không lâu nên khi tụi mình vừa đến Tung Chung Station là vừa kịp lúc là 6h20 để đón xe đi làng chài Tai’O luôn. Khi đến Tung Chung Station các bạn nhìn bên tay phải tìm Bus 11 đi Tai’O là sẽ thấy ngay với thời gian là 6h20 (Thời gian các chuyến tiếp theo là 6h45/7h05/7h25) - (Chi phí & Thời gian di chuyển xem bảng kế hoạch phía trên)

https://farm4.staticflickr.com/3765/11339264405_15d2207e47.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3793/11339332826_f6e06f6c09.jpg

2.6. Ngoài ra nếu người nào không muốn đi xe bus thì có thể sử dụng cáp treo của Ngongping 360 tại Tung Chung Station với giá 150 HK$ - cáp treo bình thường & 235 HK$ - cáp treo có kính trong suốt nhìn xuống dưới/ round trip. Mình vì muốn tiết kiệm chi phí + trong đoàn có người không đi cáp treo được nên quyết định đi bus là hợp lý nhất. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Ngongping 360 & Lantau Island theo link sau để cập nhật thông tin mới nhất:

2.6.1. http://www.np360.com.hk/en/ - Đối với người sử dụng cáp treo

2.6.2. http://www.newlantaobus.com/ - Đối với người sử dụng xe bus

Marybui
19-01-2014, 20:49
Bạn Leano ơi,sao bạn ko post bài hết chuyến đi vậy bạn?mình cũng đang dự định đi theo hành trình của bạn,bạn làm ơn post tiếp và cho mình xin mail/số phone để mình liên hệ với bạn để mong bạn hướng dẫn chi tiết về chuyến đi giúp mình với,cảm ơn bạn nhìu!!