PDA

View Full Version : Cực Đông nhảy ghềnh - Vờn sóng đêm trăng, ngày 12 - 15/04/2014



tranduykts
13-11-2013, 17:24
CỰC ĐÔNG NHẢY GHỀNH – VỜN SÓNG ĐÊM TRĂNG

1.1 ĐIỀU KIỆN JOIN ĐOÀN:
- Đã có kinh nghiệm tự mang đồ leo núi, treking dài ngày
- Sức bền tốt: Nam tối thiểu balo 15 kg, Nữ tối thiểu 12 kg
- Có đam mê, ý chí, quyết tâm đến cùng, tinh thần đồng đội.
Không nhận những các nhân thích thể hiện, đi vì thành tích
- Ưu tiên những ai đã có kinh nghiệm đi cực Đông đường nhảy ghềnh

1.2 SỐ LƯỢNG TỐI ĐA: 2 nữ/8 người.
Hai nữ join đoàn phải có khả năng tự đi độc lập trong suốt hành trình 4 ngày.


1.3 THỜI GIAN:
Dương lịch ngày:--12---------13-------------14------------------15
Thứ:--------------T7--------CN-------------T2------------------T3
Ngày:-------------1----------2---------------3 ------------------4
Âm lịch ngày:-------------------(Đêm 14)---------(Đêm 15)

1.4 CUNG ĐƯỜNG:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/CUCD_zps3fb7b7e6.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/CUCD_zps3fb7b7e6.png.html)

1.5 LỊCH TRÌNH: (Tính cho xuất phát bằng xe Hoàng Long từ Tp. HCM)
Ngày 1:
- 5g30: Xuống xe, bắt xe lôi từ QL1 vào Đầm Môn
- 6g00-7g00: Ăn sáng Chuẩn bị cho chuyến đi, thuê xe lôi tới Sơn Đừng
- 8g00: Xuất phát từ Sơn Đừng, bắt đầu hành trình
- 12g00: Có mặt tại Hố Na, ăn trưa, nghỉ ngơi
- 2g30 chiều: Bắt đầu nhảy ghềnh Nam
- Nghỉ đêm trên đường

Ngày 2:
- Xuất phát ngay khi có tia nắng đầu tiên.
- Dự kiến có mặt tại cực Đông, nghỉ đêm tại cực Đông

Ngày 3:
- Đón bình minh tại cực Đông
- Lên đường từ cực Đông
- Dự kiến có mặt tại Trạm Yến

Ngày 4:
- Lên đường từ Trạm Yến
- Có mặt ở nhà chú Hai, nghỉ ngơi, tắm biển, ăn chiều
- Kết thúc hành trình tại Đầm Môn, chia tay, đón xe về nhà.

1.6 KINH PHÍ DỰ TÍNH:
- Tiền nước tiếp dọc đường: 200K
- Tiền ăn một ngày: 100K x 4 = 400K
- Vé xe khách lượt đi và về: 600K
- Tiền quỹ nhóm + thuê nhà nghỉ+ thuê xe + linh tinh: 400K
TỔNG: 1500K
Dự phòng 500K = 2000K

1.7 CÁC BẠN ĐẶT GẠCH VUI LÒNG GHI RÕ:
1. Tên - giới tính - tuổi
2. SDT - Ở tại tỉnh/thành nào (Tiện cho việc liên hệ, họp nhóm và test thể lực)


Chuyến khảo sát đường leo núi Bà Đen mới:
ĐƯỜNG SƯỜN ĐÁ, NGÀY 30/11-01/12/2013
Tại #107: https://www.phuot.vn/threads/126290-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-nh%E1%BA%A3y-gh%E1%BB%81nh-V%E1%BB%9Dn-s%C3%B3ng-%C4%91%C3%AAm-tr%C4%83ng-ng%C3%A0y-12-15-04-2014/page11

tranduykts
13-11-2013, 17:26
2.1 NƯỚC VÀ CÁC ĐIỂM TIẾP NƯỚC DỰ KIẾN:
- Lượng nước tối đa là 9 lít/chặng + đồ đạc nữa thì balo nặng từ 12-15kg
- Nước được chia làm 3 phần:
Phần 1: Nước trắng - để uống và nấu ăn
Phần 2: Nước có pha glucozo (pha sau mỗi lần tiếp nước) - để bổ sung năng lượng nhanh
Phần 3: Chanh muối (Pha loãng sau mỗi lần tiếp nước) - Để bù muối, tránh kiệt sức

- Ngoài điểm lấy nước đầu tiên khi đi, có 5 điểm dự định sẽ tới để lấy nước như hình vẽ. Việc mang theo bao nhiêu lit, tiếp nước, liên hệ thế nào có thống kê cụ thể.
- Các mạch nước tự nhiên mình đang tìm hiểu, vì tùy theo mùa, nhất là ở đường ghềnh Nam thì không có thông tin

2.2 DỰ TÍNH VỀ THỦY TRIỀU VÀ TÍNH HUỐNG KHẨN CẤP
- Chấn thương nhẹ, xây xước là điều không thể tránh khỏi khi đi chuyến này.
- Mình đã tìm hiểu về các điểm có sóng điện thoại và các điểm thuyền có thể cập bờ
- Các số điện thoại liên lạc khẩn cấp của: Đồn biên phòng Hố Na, tàu thuyền, chú Hai, Chú Ba.
- Việc thủy triều xuống hay lên tác động trực tiếp đến việc có vượt qua được hay không 4 nút thắt ở ghềnh Nam gần điểm cực Đông, đặc biệt nếu muốn lên chóp inox ở mũi Đôi và vượt qua một vách đá khổng lồ ở ghềnh Nam có thể nhìn thấy từ ảnh vệ tinh.
- Ngoài việc chuẩn bị dây thừng như nhóm trước, mình nghĩ đến việc tự chế thang rời làm từ tre, dài khoảng 4m chia làm 3 khúc 1.5m, có liên kết để tháo lắp dễ dàng
- Trước khi đi mình sẽ mua bảo hiểm du lịch cho 4 ngày của hành trình.

2.3 TẬP LUYỆN VÀ TEST THỂ LỰC:
- Duy trì việc chạy bộ thường ngày để tăng sức bền

Kế hoạch test thể lực và luyện tập: Mang balo tối thiểu 15 kg +
- Đầu tháng 1/2014: Núi Bà đường sườn Đá - Ma Thiên Lãnh, khống chế thời gian, có thể đi về trong ngày.
- Cuối tháng 2/2014: Trek địa hình ghềnh đá + sa mạc tại mũi Dinh, 2 ngày 2 đêm
- Cuối tháng 3/2014: Núi Bà đường núi Phụng - Sườn Đá, 2 ngày 2 đêm, hoặc 2 ngày 2 đêm + 0.5 ngày.

*) Các chuyến đi đều là những chuyến mới hoàn toàn, test thể lực kết hợp khám phá

30/11-01/12, mình và một số người bạn có chuyến khảo sát cung leo bà Đen đường sườn Đá (bắt đầu từ chân cột đi, qua sườn đá lộ thiên, nhập với đường gống nước đi lên.

2.4 ĐỒ ĐẠC MANG THEO
(Cập nhật trước ngày lên đường)

*) Hiện tại mình biết là mới chỉ có một nhóm đã hoàn thành xong đường cực Đông "toàn ghềnh này", đó là nhóm 7 phượt thủ khá nổi ở miền Nam. Bất kỳ ai từng đi cung này cũng cảm thấy vượt qua giới hạn bản thân, và thấy lo lắng cho sự an toàn của mình và những nhóm đi sau

Trước khi đặt gạch các bạn hãy suy nghĩ về việc tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính mạng của mình. Vì thực tế đường đi hầu hết cả nhóm tự đi, chỉ hỗ trợ được nhau những lúc vượt ghềnh khó. Mình không làm dịch vụ du lịch, chỉ tìm kiếm bạn đồng hành.

Cân nhắc thật kỹ lưỡng, mình không dám nhắc lại chuyện một bạn nữ đã chết vì kiệt sức trên đường chinh cực Đông đường phía Bắc, mặc dù đường đó so với toàn cung này thì cũng chẳng thể so sánh được.

tranduykts
13-11-2013, 17:36
Thời điểm trăng tháng 4 là thời điểm đẹp và khí hậu gay gắt nhất trong năm.
Cái nóng của sa mạc cát, của ghềnh đá sẽ lấy đi sức lực và nước uống của mọi người cách nhanh chóng.

Chuyến này mình - người lập cung, không đặt nặng việc chinh phục cực Đông bằng mọi giá, tuyệt đối không đi vì lấy thành tích.
Sẽ là những trải nghiệm mạnh mẽ nhất, vượt qua giới hạn bản thân.

Các bạn là người muốn tham gia cung này, bắt buộc phải hiểu về cực Đông.
Cho nên mình chỉ post một số hình ảnh của đường mới so với hầu hết các đoàn khác: đồi cát Hố Na và ghềnh Nam

Đây là đoạn đồi cát để tới Hố Na, là thử thách đầu tiên và rất khó khăn, nhóm sẽ đi bằng la bàn, bản đồ và GPS điện thoại
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_4696_zpsff86310c.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_4696_zpsff86310c.jpg.html)

Những cây bụi rất khó để băng qua, chắn ngang đường ra bãi cát Hố Na
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/IMG_4692_zpsc76e1c90.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/IMG_4692_zpsc76e1c90.jpg.html)

Những vách đá và vực rất khó, bình thường thì mọi nhóm khác sẽ bỏ cuộc và trở về, nhưng đây là những hình ảnh rất bình thường trên đường ghềnh trong 3 ngày + 1 ngày ghềnh:
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/DAM00020_zps2b180b81.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/DAM00020_zps2b180b81.jpg.html)

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/DSC09331_zpseb022067.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/DSC09331_zpseb022067.jpg.html)

Đó là một số hình ảnh mình có được từ nhóm 7 người đã chinh phục cung đường Cực Đông toàn ghềnh.
Mình không hy vọng những hình ảnh này đem lại sự phấn khích cho mọi người, chỉ để nhắc nhở là cung đường sẽ đi khó khăn và nguy hiểm hơn thế rất nhiều

Sư thầy
13-11-2013, 18:01
Lót dép kê ngồi hóng, cứ quăng viên gạch đã :D. Nếu sớm 1 tháng hay trễ 1 tháng thì đổ bê tông luôn.

tranduykts
13-11-2013, 19:19
Hiện tại có 2 thành viên là:
1. Trần Duy - chủ thớt
2. Trường - đồng đội của chủ thớt trong chuyến leo Fan.

Nếu không có gì thay đổi lớn thì đây là 2 slot cứng.
Còn lại 6 chỗ, chưa có nữ nào cả :D

Không nhận gạch bằng miệng hoặc gì gì khác ngoài phạm vi diễn đàn nhé !!!

phuockhanh91
13-11-2013, 19:24
vừa cm trên fb. đặt 1 gạch mềm-do sợ bận việc ko thể khảng ko tương lại @@.
hi vọng vượt qua các bài sát hạch trong 5 tháng tới :D
Tên: Nguyễn Lâm Phước Khánh
Tuổi: 23t Nam
Sdt: 0938968503 HCMC

tranduykts
13-11-2013, 19:31
1.7 CÁC BẠN ĐẶT GẠCH VUI LÒNG GHI RÕ:
1. Tên - giới tính - tuổi
2. SDT - Ở tại tỉnh/thành nào (Tiện cho việc liên hệ, họp nhóm và test thể lực)


vừa cm trên fb. đặt 1 gạch cứng.
hi vọng vượt qua các bài sát hạch trong 5 tháng tới :D

Anh Khánh cho em xin ít thông tin đi, sau này khi đủ đội hình rồi em chỉ trao đổi chủ yếu qua điện thoại và kênh diễn đàn

balamon23
13-11-2013, 19:35
Plan trước 5 tháng :gun anh 1 gạch mềm cho cái cung hành xác của em :)

hoainamken
13-11-2013, 19:39
Mình có thể đặt 1 gạch mềm đc ko :)

tranduykts
13-11-2013, 19:40
Plan trước 5 tháng :gun anh 1 gạch mềm cho cái cung hành xác của em :)

Em có nghe anh leader nhóm đi chuyến vừa rồi nói: Từ lúc lên cung cho tới lúc đi là 9 tháng.
Mà nhóm đó toàn những tay leo núi như trâu ấy.

Có anh Thọ đi cùng, em yên tâm rồi, cố gắng thu xếp đi.

VTMVTM
13-11-2013, 19:40
1 Gạch mềm
Nguyễn Văn Hiển
SN: 1986
SĐT; 01669771695

ngonhinho
13-11-2013, 20:08
1 gạch mềm
Nguyễn Thị Ngọc - nữ - 1989
Hiện tại đang ở Hà nội, nhưng 2 tháng nữa sẽ vào Sài gòn ở 6 tháng
sđt: 0973525965

CrazyPig
13-11-2013, 20:49
a gạch mềm luôn nha e trai, thiên thời địa lợi nhân hoà thì đu bám theo e (Chán Đủ Thứ)

dakar
13-11-2013, 20:50
1 gạch mềm
Mai Hồng Dự - Nam - 1989
Số đt 0932.091.698 o Sài Gòn

babyone
13-11-2013, 20:56
Leo vách đá ven biển, kiểu ghềnh này ah, ngoài việc dốc đứng, nó còn khó chịu ở chỗ rất nóng, chỉ cần 2-3h sau khi mặt trời lên thì nó chẳng khác gì cái vỉ nướng bằng đá. Dưới chân là sóng biển đập ầm ầm, trên đầu thì nắng, đụng vào đâu cũng nóng rãy, mồ hôi thì nhễ nhại và rất mau mất nước, choáng. Ngoài tập thể lực thì đầu tư về thiết bị cũng phải lưu ý. Những cái này để Đỗ Lạ, Trung Phạm, Chu Du list ra.

tranduykts
13-11-2013, 21:01
a gạch mềm luôn nha e trai, thiên thời địa lợi nhân hoà thì đu bám theo e (Chán Đủ Thứ)
Người nhà, đội mạnh, slot 8+, có anh thì thì tốt quá rồi :D


1 gạch mềm
Nguyễn Thị Ngọc - nữ - 1989
Hiện tại đang ở Hà nội, nhưng 2 tháng nữa sẽ vào Sài gòn ở 6 tháng
sđt: 0973525965
Cứ luyện tập nhé, hẹn gặp ở SG


Leo vách đá ven biển, kiểu ghềnh này ah, ngoài việc dốc đứng, nó còn khó chịu ở chỗ rất nóng, chỉ cần 2-3h sau khi mặt trời lên thì nó chẳng khác gì cái vỉ nướng bằng đá. Dưới chân là sóng biển đập ầm ầm, trên đầu thì nắng, đụng vào đâu cũng nóng rãy, mồ hôi thì nhễ nhại và rất mau mất nước, choáng. Ngoài tập thể lực thì đầu tư về thiết bị cũng phải lưu ý. Những cái này để Đỗ Lạ, Trung Phạm, Chu Du list ra.

Vừa gặp Chu Du tối qua, cuối tuần này em có chuyến leo Bà Đen với Trung Pham, còn Đỗ Lạ và mọi người chắc trước ngày lên đường em hẹn, làm vài ly.

Vu_tuannguyen
13-11-2013, 21:08
Bác chủ cho mình đăng ký 1 gạch mềm nhé :)

Đã PM thông tin gửi bác.

(không dám quăng đá xanh, do thời gian còn dài nên mình sợ có việc đột xuất :( )

Trước mắt đăng ký để được tham gia các buổi test thể lực cùng mọi người. Hy vọng sẽ vượt qua các bài test để tham gia chuyến đi này.


P/s: Cung đường của bác quá tuyệt :L

tranduykts
13-11-2013, 22:10
https://www.phuot.vn/threads/63562-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-4-ng%C3%A0y-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-ch%C3%B4ng-gai-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%95-m%C3%A1u-!-(18-23-10-2012)

Hãy hiểu biết về cực Đông trước khi đặt gạch và quyết tâm đi nhé, đặc biệt là các bạn nữ.

Cũng chỉ 4 ngày, nhưng khá chật vật ở ghềnh Bắc.
Trong khi chuyến đi này leo toàn ghềnh. Ghềnh Bắc được đánh giá là mất sức hơn ghềnh Nam, tuy nhiên ghềnh Nam lại có nhiều nút thắt hơn ghềnh Bắc

Đây cũng là một nhóm rất khá, nên các bạn lượng sức của mình khi tham gia.

Rồng con_cp
14-11-2013, 03:17
Chúc đoàn chinh phục thành công...Quan trọng là ý chí

earth2012
14-11-2013, 05:10
1 gạch cứng nhé Duy ơi
Đức - Nam - 1988
0902121234 - Hà Nội
https://www.facebook.com/ducle.2012

thaohanuvn
14-11-2013, 09:29
Không phải là quăng gạch nhưng từ Hố Na sang đến Mũi Đôi sẽ có một vách/khe đá dựng đứng mà các bác khó nhảy qua. Các bác quan sát trên Google Map bản vệ tinh sẽ thấy rõ. Dựa trên bản đồ địa hình thì chỗ này khá dốc, e rằng các bác phải kéo theo thuyền thúng hoặc là bơi;). Lựa chọn bơi thì khá mạo hiểm vì sóng đánh dễ bị va đập vào đá.

tranduykts
14-11-2013, 10:12
Không phải là quăng gạch nhưng từ Hố Na sang đến Mũi Đôi sẽ có một vách/khe đá dựng đứng mà các bác khó nhảy qua. Các bác quan sát trên Google Map bản vệ tinh sẽ thấy rõ. Dựa trên bản đồ địa hình thì chỗ này khá dốc, e rằng các bác phải kéo theo thuyền thúng hoặc là bơi;). Lựa chọn bơi thì khá mạo hiểm vì sóng đánh dễ bị va đập vào đá.

Cái vực này là một nút thắt, nghĩa là không vượt qua được sẽ phải bỏ cuộc, nhiều người từng đi đường Hố Na nhưng không thành công.

Cái vực này chỉ là một trong số gần chục cái nút thắt lớn nhỏ trên đường ghềnh thôi, mình có soi bản đồ vệ tinh, hỏi kỹ từng ghềnh đá đối với nhóm đã đi thành công đường này, chứ đâu có phải là thích lập cung là đi đâu.

Cụ thể giải quyết cái này an toàn và dễ dàng cần có:
- Thủy triều rút
- Biển lặng
- Thành viên nhóm có kỹ năng để mở đường
- Dây thừng có móc và dụng cụ hỗ trợ khác mang theo

Đây là clip nhóm đi trước, đi vào mùa biển bắt đầu động.

https://www.youtube.com/watch?v=LSrK1cttgHw

balamon23
14-11-2013, 13:42
Em có nghe anh leader nhóm đi chuyến vừa rồi nói: Từ lúc lên cung cho tới lúc đi là 9 tháng.
Mà nhóm đó toàn những tay leo núi như trâu ấy.

Có anh Thọ đi cùng, em yên tâm rồi, cố gắng thu xếp đi.

Yên tâm gì chứ, anh lo nổi cái thân của anh thôi keke :D

quydonhata
14-11-2013, 14:58
Tên : Bí_ Nam
SDT : 0909002270
Sinh năm 1984.
Chổ ở hiện tại : 168/45 D2 Bình Thạnh, TP.HCM.
Gạch 1 viên.

tranduykts
14-11-2013, 15:13
3.1 BẢN ĐỒ
Mới làm xong bản đồ vệ tinh và bản đồ địa hình cực Đông.
Cấp độ zoom 15, dùng để xách định vị trí tương đối và định hướng.
Mới IN màu khổ A3, không biết có bị chém không mà mắc tiền quá :(

Hai cái này dùng để đi đồi cát và để ghi vị trí. Ai cần thì tải về nhé
Bản đồ vệ tinh, cấp độ zoom 15
https://farm6.staticflickr.com/5511/10850748063_471a89e162_o.jpg

Bản đồ địa hình, cấp độ zoom 15
https://farm6.staticflickr.com/5526/10850758853_335ea80bd9_o.jpg

Bản đồ vệ tinh chi tiết, cấp độ zoom 18, nặng gần 200M, 98Mpixel, cho phép thấy được ghềnh đá.
Vì khá nặng nên chỉ post được link thôi: http://www.flickr.com/photos/102253382@N02/10848256296

dautrau
14-11-2013, 19:39
Cung này là cung cực cực cực...............khủng khiếp nha bạn chủ thớt ơi, không những cần thể lực khủng mà cần phải có ý chí thép, tinh thần sắt đó nha, nhất là tình đồng đội cỡ kim cương á. nhớ tét thể lực các bạn đăng ký cung này thật sự nghiêm túc vào. Ai muốn đi cung này thì cần phải tập luyện thể lực thực nghiêm khắc từ ngay và luôn bây giờ. Chúc các bạn thành công nha.

tranduykts
14-11-2013, 20:40
Cung này là cung cực cực cực...............khủng khiếp nha bạn chủ thớt ơi, không những cần thể lực khủng mà cần phải có ý chí thép, tinh thần sắt đó nha, nhất là tình đồng đội cỡ kim cương á. nhớ tét thể lực các bạn đăng ký cung này thật sự nghiêm túc vào. Ai muốn đi cung này thì cần phải tập luyện thể lực thực nghiêm khắc từ ngay và luôn bây giờ. Chúc các bạn thành công nha.

Ngoài nhóm 7 người ra em chưa tìm được thông tin có nhóm nào chinh phục cực Đông bằng 100% ghềnh Nam.
Chuyến cuối tháng 3 nếu như bên anh Bé và mấy anh em quen đã đi núi Phụng rồi, giúp sức tổ chức thì test bằng chuyến núi Phụng.
Sau tết sẽ có một chuyến leo vách đá tay trần ở Vũng Tàu, nếu cần và đủ thời gian thì tập quen với địa hình sa mạc ở Phan Thiết.

Thể lực tại thời điểm này là mốc rồi, tập luyện để tăng cường thêm thôi :)

caoxanh516
14-11-2013, 21:46
Đặt 1 gạch mềm ... Mình tên Tuấn sn 1988 ... Quảng Ninh ... Đang chờ xem có bị đình chỉ 1 năm không ... Nếu bị thật thì dư thời gian và muốn tranh thủ làm nốt mấy nguyện vọng là cực Đông và Nam ... Số dép : 0977 76 1988 !

tinhyen
15-11-2013, 02:05
Chuyến đi này cực kỳ hành xác nhỉ? Đúng thương hiệu Trần Duy rồi!
Chị quăng bê tông cốt thép nhé! Có vẻ tại thời điểm bây giờ thì chưa đủ sức nhưng sẽ tập luyện. Vượt qua được mấy buổi test của em sẽ đi.
Tịnh Yên - 0974117367

Rồng con_cp
15-11-2013, 02:46
Ngoài nhóm 7 người ra em chưa tìm được thông tin có nhóm nào chinh phục cực Đông bằng 100% ghềnh Nam.
Chuyến cuối tháng 3 nếu như bên anh Bé và mấy anh em quen đã đi núi Phụng rồi, giúp sức tổ chức thì test bằng chuyến núi Phụng.
Sau tết sẽ có một chuyến leo vách đá tay trần ở Vũng Tàu, nếu cần và đủ thời gian thì tập quen với địa hình sa mạc ở Phan Thiết.

Thể lực tại thời điểm này là mốc rồi, tập luyện để tăng cường thêm thôi :)

đây tặng bạn clip nhóm đầu tiên chinh phục ghềnh Nam cực đông 9-2012...cũng vẫn là ở chỗ cái vực đó đây mà lần này là lần đầu tiên
https://www.facebook.com/photo.php?v=603971172968258

Bella Kutie
15-11-2013, 07:04
Cho mình đăng ký 1 suất:
1/ Võ Thị Kim Chung, nữ, sn85
2/ 0918081339

Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng vì công việc, còn lại mình chắc chắn sẽ tham gia.

Lần trước có đăng ký nhờ chú Hai dẫn đi nhưng do chưa sắp xếp thời gian được, hi vọng sớm gặp mọi người.

tranduykts
15-11-2013, 08:57
Chuyến đi này cực kỳ hành xác nhỉ? Đúng thương hiệu Trần Duy rồi!
Chị quăng bê tông cốt thép nhé! Có vẻ tại thời điểm bây giờ thì chưa đủ sức nhưng sẽ tập luyện. Vượt qua được mấy buổi test của em sẽ đi.
Tịnh Yên - 0974117367

Sức chị em biết mà, không thể đi được cái này đâu :D
Nói nghiêm túc đấy, đợi em đi xong chuyến này, xem nó thế nào đã

tranduykts
15-11-2013, 09:17
đây tặng bạn clip nhóm đầu tiên chinh phục ghềnh Nam cực đông 9-2012...cũng vẫn là ở chỗ cái vực đó đây mà lần này là lần đầu tiên
https://www.facebook.com/photo.php?v=603971172968258

Em có nghe Chu Du kể là trước chuyến toàn ghềnh đó, thành viên nhóm hầu hết đã đi một trong 2 ghềnh Bắc, hoặc Nam. Hóa ra là nhóm của anh :)

Hiện tại thì nhóm hầu hết là chưa đi cực Đông đường ghềnh nên cũng chưa biết thế nào, hy vọng thời gian từ 3 ngày ---> lên 4 ngày và nhận được sự góp ý của nhóm đi trước, nhóm em sẽ đi suôn sẻ.

Hy vọng đầu tháng 4 trước khi đi, nhóm anh rảnh, ngồi nhậu với nhóm em một bữa cho vui, tám chuyện nhảy ghềnh

dakar
15-11-2013, 09:41
hôm trước đăng kí gạch mềm giờ quyết định đổ bê tông cốt thép luôn
Mai Hồng Dự - Nam - 1989
Số đt 0932.091.698 o Sài Gòn
Nick : Dakar nơi chỉ có sự khắc nghiệt

nhatrang_cafe
15-11-2013, 10:09
Cái đường đi mặt Hố Na là đường rợn tóc gáy nhất và vô cùng nguy hiểm. Mình thuộc nằm lòng Cực Đông rồi mà vẫn ko dám đi mạn bên đó, chỉ 1 chút sơ xảy thì coi như bỏ mạng, liệu cơm gắp mắm nha bạn!

xuanhong2210
15-11-2013, 12:00
chào bạn, mình chưa từng leo núi, chưa từng đi phượt. Vậy mình có tham gia được không

tranduykts
15-11-2013, 12:49
chào bạn, mình chưa từng leo núi, chưa từng đi phượt. Vậy mình có tham gia được không

Chắc chắn là không. Thậm chí từng leo Fansipan các cung bình thường đi chăng nữa cũng chưa gọi là đủ chuẩn.
" Leo Fansipan đường Trạm Tôn trong ngày hả em? Nó chưa bằng 1/10 đường này nữa. Vì nó chả có gì gọi là nguy hiểm, khắc nghiệt, cần kỹ năng gì cả, đồ đạc thì porter mang hết rồi" - đây là những gì mình nghe được khi trao đổi với leader của nhóm chinh phục thành công đường này.

Khi đã tham gia cung này, bạn phải có kinh nghiệm và kỹ năng leo núi đá, có sức bền nhất định, có kinh nghiệm treking dài ngày.
Không phải là yêu cầu khắt khe gì, nhưng rất nhiều đoàn phải bỏ cuộc hoặc phải xuyên rừng giữa chừng ở cả ghềnh Bắc và Nam.

Các comment của những người đi trước trong toppic này không hề phóng đại nhé, các bạn hãy đọc kỹ.

tinhyen
15-11-2013, 12:57
Mấy chuyến test em cứ cho c đu bám đi :) Chị công nhận chuyến này nguy hiểm mà chị cũng yên quý bản thân mình lắm. Nên nếu lúc đó sức chị ko theo nổi chị sẽ tự động rút nhé :)

nguyenkhanh1217
15-11-2013, 13:00
Cho em 1 slot . Nguyễn Đình Khánh . 01262070607 . Hà Nội . Đã từng leo Fan .
Trc lúc đi 1 tuần các bác báo lại cho em , để em chuẩn bị , tại vì thời gian đi còn xa quá sợ quên .https://www.facebook.com/nguyen.khanh.1201

dotty
15-11-2013, 13:37
Cho em đặt gạch mềm với :D
Lan 0989279013.
Kinh nghiệm : treck Fan + Cực Đông tự mang đồ.
Em đặt gạch mềm , nếu thể lực yếu + ko đủ dk sẽ tự rút. Thx !

balamon23
15-11-2013, 14:19
Cái đường đi mặt Hố Na là đường rợn tóc gáy nhất và vô cùng nguy hiểm. Mình thuộc nằm lòng Cực Đông rồi mà vẫn ko dám đi mạn bên đó, chỉ 1 chút sơ xảy thì coi như bỏ mạng, liệu cơm gắp mắm nha bạn!

Cung này có vẻ hot, nhưng mấy bạn tham gia nên đọc comment của bác này mà làm gương nhá :gun

tranduykts
15-11-2013, 17:01
Tối nay qua bên quán anh Quỷ Cốc Tử để hỏi về đường ghềnh Bắc.
Ai rảnh thì qua cho vui.

Snowball
15-11-2013, 17:59
Tháng 4 mình vừa thi học kì xong và đã có kế hoạch leo Fan, tuy nhiên thì mình sẽ rất vui lòng nếu có thể được join các chuyến leo núi tập thể lực hàng tháng của các bạn. Mình có add fb của chủ thớt rồi, fb mình là Tran Dinh Phu nhé :D

dautrau
15-11-2013, 18:22
Umh, mong là các bạn của bạn cũng thật sự nghiêm túc tập luyện nha!!!!!1 chúc bạn thành công, mong cái kèo làm vài chai của bạn, hihihihi

Bella Kutie
15-11-2013, 20:40
Tối nay mình o ff cho vụ leo MTL ngày mốt rồi. Mình hẹn 1 ngày khác gặp nhau để phổ biến thông tin lịch trình luyện thể lực nha.

babyone
15-11-2013, 20:45
Cho em 1 slot . Nguyễn Đình Khánh . 01262070607 . Hà Nội . Đã từng leo Fan .
Trc lúc đi 1 tuần các bác báo lại cho em , để em chuẩn bị , tại vì thời gian đi còn xa quá sợ quên .https://www.facebook.com/nguyen.khanh.1201

:), bạn đọc plan cho kỹ đã rồi hãy quăng gạch. Team 7 người đi toàn ghềnh tập thể lực các cung lớn nhỏ và chuẩn bị 9 tháng mới oki, bạn chỉ leo Fan và chuẩn bị trước 1 tuần thì bạn quá đỉnh nhỉ?

haibang
16-11-2013, 09:36
cho e đăng ký 1 slot:
Lê Hải Bằng - Nam - 1991
0935021023
1 gạch cứng

saurieng93
17-11-2013, 11:49
Gạch cứng:
Nguyễn Thị Ngọc, nữ, 93, Hà Nội
0976 928 990
Kinh nghiệm: đã leo Fan cugn Sín Chải, thể lực tốt (dưới sự chứng kiến cảu chủ thớt :)))

saurieng93
17-11-2013, 12:24
Sặc, vừa biết cô gái bị chết giữa đường tên là Ngọc @@ liệu lịch sử có lặp lại :SS :))

Voirung_206
17-11-2013, 13:47
Tham khảo vài anh chị kỳ cựu, cung này đi cực vất,các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và khả năng thích ứng với hoàn cảnh, chúc cả đoàn chuyên đi vui vẻ và thành công rực rỡ. Ngày đi chắc anh ở SG rồi nhưng chắc hẻm dám chơi cung này với em Duy ơi!!!

Quyết thắng nhé em.!

quydonhata
17-11-2013, 21:32
Nghe mọi người nói có vẻ khó khăn nhỉ, Tôi đã từng leo Fan, nhưng có vẻ cung này gian nan hơn nhiều, các bạn có thể có những cung thử nghiệm trước khi đi không

tranduykts
17-11-2013, 23:26
Gạch cứng:
Nguyễn Thị Ngọc, nữ, 93, Hà Nội
0976 928 990
Kinh nghiệm: đã leo Fan cugn Sín Chải, thể lực tốt (dưới sự chứng kiến cảu chủ thớt :)))

Anh mới đi leo núi Bà Đen về. Cảm giác mang cái balo 25 kg, dù chỉ có 40 cột điện thôi rất là chùn chân và đuối.
Thực tế thì sau này các bài test của anh đối với nhóm, em có tham gia cũng trượt ah :D

Cho nên sức em không đi được đâu.
Mặc dù em leo Fan top đầu, đi về tỉnh bơ. Nhưng vì đã từng đi với anh rồi nên anh nói rõ từ đầu để em khỏi mơ tưởng, để thời gian và tiền bạc đi cung khác :)

tranduykts
17-11-2013, 23:44
Tham khảo vài anh chị kỳ cựu, cung này đi cực vất,các bạn chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và khả năng thích ứng với hoàn cảnh, chúc cả đoàn chuyên đi vui vẻ và thành công rực rỡ. Ngày đi chắc anh ở SG rồi nhưng chắc hẻm dám chơi cung này với em Duy ơi!!!

Quyết thắng nhé em.!

Anh lại đùa, anh mà không dám đi sao em dám :D

Chuyến này dù thành công hay không thì chuyến nhảy ghềnh tiếp theo của anh, kiểu gì em cũng xin vé tham gia :)

Có thể em xuất phát từ tối 2 hôm trước để gặp gỡ những người giúp đỡ cho nhóm chuyến này tại Đầm Môn và thu xếp một số chuyện.
Không biết lúc đó anh có ở SG không, để mời anh vài ly nói chuyện.

Voirung_206
18-11-2013, 11:35
Anh lại đùa, anh mà không dám đi sao em dám :D

Chuyến này dù thành công hay không thì chuyến nhảy ghềnh tiếp theo của anh, kiểu gì em cũng xin vé tham gia :)

Có thể em xuất phát từ tối 2 hôm trước để gặp gỡ những người giúp đỡ cho nhóm chuyến này tại Đầm Môn và thu xếp một số chuyện.
Không biết lúc đó anh có ở SG không, để mời anh vài ly nói chuyện.Anh nói thiệt mà, anh nhát gan lắm, chỉ thích feel thoai :))...À khả năng cuối tháng 3 hoặc tháng 1 anh đã về SG rồi em...Cũng hóng hớt gặp đồng hương quá, hôm rồi vừa gặp Đỗ Lạ ở ngoài này em ạ

Nghe mọi người nói có vẻ khó khăn nhỉ, Tôi đã từng leo Fan, nhưng có vẻ cung này gian nan hơn nhiều, các bạn có thể có những cung thử nghiệm trước khi đi khôngLeo Fan có gì là khó đâu bạn, bạn mình còn không tập tành gì còn có thể leo những đường khó nhất...Nhưng mà mạo hiểm có cái thú của nó...:v :v....

quydonhata
18-11-2013, 11:54
haha. thú nhất cái cảm giác trải nghiệm

Bella-Kutie
18-11-2013, 22:00
Chủ thớt ơi, khi nào mình gặp được để phổ biến thông tin, cách thức test thể lực. Chị nghĩ nên chốt sớm để mọi người biết tiêu chí và yêu cầu mà xem mình có tham gia được không?

dautrau
18-11-2013, 23:21
Sặc, vừa biết cô gái bị chết giữa đường tên là Ngọc @@ liệu lịch sử có lặp lại :SS :))

Bạn tham khảo được thông tin như thế nào?

tranduykts
19-11-2013, 00:14
Mình có dự định đi khảo sát một cung đường mới leo Bà Đen, để phục vụ việc test thể lực và làm quen với địa hình ghềnh đá - sa mạc cho thành viên nhóm đi cực Đông tháng 4:

Cung đường này bắt đầu từ chân đường cột điện, đi ngang qua hướng đường chùa, qua các sườn đá lộ thiên,thông với đường ống nước và đi lên. Mình đặt tên đường này là: sườn Đá

Thời gian: 30/11+ 01/12.

Kế hoạch test thể lực và luyện tập: Mang balo tối thiểu 15 kg +
- Đầu tháng 1/2014: Núi Bà đường sườn Đá - Ma Thiên Lãnh, khống chế thời gian, có thể đi về trong ngày.
- Cuối tháng 2/2014: Trek địa hình ghềnh đá + sa mạc tại mũi Dinh
- Cuối tháng 3/2014: Núi Bà đường núi Phụng - Sườn Đá, 2 ngày 2 đêm, hoặc 2 ngày 2 đêm + 0.5 ngày.

Các chuyến đi đều rất mất sức và khó khăn, nếu như những ai đã từng leo Fansipan, leo núi Bà Đen đường thông thường: cột điện - ống nước - chùa - Ma Thiên Lãnh mà đi về cảm thấy khá mất sức thì nên... ở nhà ngay từ đầu nhé.

Các chuyến đi này sẽ đi theo tốc độ của dẫn đoàn - mức thể lực của chuyến ghềnh cực Đông, nên sẽ không có thời gian để chờ đợi các thành viên khác.
Tinh thần của các chuyến test thể lực cũng giống như chuyến cực Đông sắp tới: Đề cao khả năng độc lập của cá nhân tại những đoạn bình thường + tinh thần đồng đội tại những điểm khó. Nên những ai đi là xác định: Mình sẽ phải tự lo cho mình!

______________________________________________

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các phượt thủ có kinh nghiệm để mở đường mới - đường sườn Đá.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào các chuyến đi sắp tới

CrazyPig
19-11-2013, 01:09
Haizz...sao mà dạo này mình hay gặp nhiều bạn thích chứng tỏ mình quá, leo núi gặp vài bạn nói tôi đã từng leo Fan, có vài bạn nói với giọng điệu giống như là thần thánh hoá Fan vậy, tôi tuy chưa từng leo Fan nên cũng ko biết địa hình đó như thế nào, nhưng khi tôi thấy bạn ấy đi với tôi (bạn ấy leo Sín chải), mới vài cây cột điện + balo khoang 7-8kg mà thở hồng hộc, đi cú 2-3 cây thì đòi nghỉ mệt! đi ko muốn nổi nữa! tôi xin lỗi tôi không có ý chê bai các bạn, nhưng cung ghềnh này thực sự khó, khi bạn sẽ ko có poter + balo của bạn trên 15kg, khí hậu nắng gắt...các bạn nên suy nghĩ kĩ rồi đặt gạch, và trãi qua các bài test của leader, chưa chắc bạn sẻ hoàn thành cung nhảy ghềnh này

CrazyPig
19-11-2013, 01:11
Mình có dự định đi khảo sát một cung đường mới leo Bà Đen, để phục vụ việc test thể lực và làm quen với địa hình ghềnh đá - sa mạc cho thành viên nhóm đi cực Đông tháng 4:

Cung đường này bắt đầu từ chân đường cột điện, đi ngang qua hướng đường chùa, qua các sườn đá lộ thiên,thông với đường ống nước và đi lên. Mình đặt tên đường này là: sườn Đá

Thời gian: 30/11+ 01/12.

Kế hoạch test thể lực và luyện tập: Mang balo tối thiểu 15 kg +
- Đầu tháng 1/2014: Núi Bà đường sườn Đá - Ma Thiên Lãnh, khống chế thời gian, có thể đi về trong ngày.
- Cuối tháng 2/2014: Trek địa hình ghềnh đá + sa mạc tại mũi Dinh
- Cuối tháng 3/2014: Núi Bà đường núi Phụng - Sườn Đá, 2 ngày 2 đêm, hoặc 2 ngày 2 đêm + 0.5 ngày.

Các chuyến đi đều rất mất sức và khó khăn, nếu như những ai đã từng leo Fansipan, leo núi Bà Đen đường thông thường: cột điện - ống nước - chùa - Ma Thiên Lãnh mà đi về cảm thấy khá mất sức thì nên... ở nhà ngay từ đầu nhé.

Các chuyến đi này sẽ đi theo tốc độ của dẫn đoàn - mức thể lực của chuyến ghềnh cực Đông, nên sẽ không có thời gian để chờ đợi các thành viên khác.
Tinh thần của các chuyến test thể lực cũng giống như chuyến cực Đông sắp tới: Đề cao khả năng độc lập của cá nhân tại những đoạn bình thường + tinh thần đồng đội tại những điểm khó. Nên những ai đi là xác định: Mình sẽ phải tự lo cho mình!

______________________________________________

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các phượt thủ có kinh nghiệm để mở đường mới - đường sườn Đá.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào các chuyến đi sắp tới

Kế hoạch 1/2014 dường như là nhiệm vụ bất khả thi đó e

cuongdaifu
19-11-2013, 01:21
tranh thủ sắp xếp time lấy 1 suất tham gia đc chứ chủ thớt =D :v ké với nhá!!!
hy vọng qua đợt test thuận lợi, k đủ kinh phí tập đg núi thì ta tập đường bằng trước vậy

tranduykts
19-11-2013, 01:26
Gọi là test vậy thôi, chủ yếu là để mọi người làm quen và phối hợp thành một đội ăn ý.

Quan điểm của mình - leader tạm thời là: Đích đến không ở điểm cực Đông, mà là con đường để tới cực Đông, bao gồm cả các chuyến đi chuyển bị. Phải nói rõ để cho mọi người hiểu, ai thấy hợp thì tham gia thôi.

Kinh phí đi cực Đông dự tính là khá nhiều, nhưng ngoài tiền tiếp nước và tiền quỹ chung, tất cả các vấn đề khác cá nhân tự chủ hết.

Kinh phí cho các chuyến có thể dự tính là:
1. Chuyến sườn Đá -MTL: 100K (đi về trong ngày)
2. Chuyến núi Phụng - sườn Đá: 300K (2 ngày 2 đêm)
3. Chuyến mũi Dinh: 500K (2 ngày 2 đêm)
4. Cực Đông nhảy ghềnh: 1500K - maximum (4 ngày 5 đêm)

Các chuyến đi các nhân tự chuẩn bị từ A đến Z.

Ngoài ra sẽ có các buổi ăn nhậu offline "truyền thống"

Như vậy kinh phí 4 chuyến đi + ăn nhậu offline là maximum là 3000 K, hoàn toàn tự chủ về tài chính.

cuongdaifu
19-11-2013, 01:31
nói biết để lo từ giờ, =D có sự chuẩn bị kỹ càng cho từng chuyến đi mới thấy đc sự thú vị trong nó, hy vọng chúng ta sẽ là bạn đồng hành!! mấy nay tập thể lực ghê quá đó chủ thớt =D

CrazyPig
19-11-2013, 01:35
Anh mới đi leo núi Bà Đen về. Cảm giác mang cái balo 25 kg, dù chỉ có 40 cột điện thôi rất là chùn chân và đuối.
Thực tế thì sau này các bài test của anh đối với nhóm, em có tham gia cũng trượt ah :D

Cho nên sức em không đi được đâu.
Mặc dù em leo Fan top đầu, đi về tỉnh bơ. Nhưng vì đã từng đi với anh rồi nên anh nói rõ từ đầu để em khỏi mơ tưởng, để thời gian và tiền bạc đi cung khác :)

Hình như có người đếm lộn số cây cột điện thì phải :v

babyone
19-11-2013, 08:39
Hình như có người đếm lộn số cây cột điện thì phải :v

Phải Test thể lực >>> tập luyện cường độ cao >>> Khỏe người, khỏe tinh thần >>>đảm bảo đi đến nơi về đến chốn an toàn .

dragon_cat
19-11-2013, 09:45
Hi bạn chủ thớt .
Mình ở Đà Nẵng và muốn tham gia cung này được không bạn .
Ở Đà Nẵng mình sẽ tự tập luyện bằng cách tự leo bán đảo Sơn Trà và đèo Hải Vân .

Sư thầy
19-11-2013, 09:45
@tranduykts: cho anh đăng ký test nhá

tranduykts
19-11-2013, 10:23
Hi bạn chủ thớt .
Mình ở Đà Nẵng và muốn tham gia cung này được không bạn .
Ở Đà Nẵng mình sẽ tự tập luyện bằng cách tự leo bán đảo Sơn Trà và đèo Hải Vân .

Mình chỉ nhận ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh bạn ah, thông cảm nhé.
Chuyến này mình đi sẽ ghi lại nhật ký hành trình thật cụ thể, để các đoàn sau có thể đi được cách trọn vẹn nhất.

sacxanhnhe
19-11-2013, 10:59
Trần Duy,
Chị 1 gạch cứng nha
Tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh Giới tính: Nữ (Nick face: Jodi)
SDT: 0168 993 1613
Nơi cắm sào: Q8 - Tp.HCM
....... (hy vọng ko quá trễ)

Người nhà, đội mạnh, slot 8+, có anh thì thì tốt quá rồi :D


Cứ luyện tập nhé, hẹn gặp ở SG



Vừa gặp Chu Du tối qua, cuối tuần này em có chuyến leo Bà Đen với Trung Pham, còn Đỗ Lạ và mọi người chắc trước ngày lên đường em hẹn, làm vài ly.

bụiđường92
19-11-2013, 12:00
Em đăng kí 1 gạch nữa ạ :)
Do mạng chập chờn nên quăng gạch sau bài chốt của anh :(
Vũ Trang - Nữ - Sài Gòn - 21t
Em muốn tham gia mấy cung test thể lục cùng mọi người trước rồi thớt quyết nhận gạch hay không cũng được ạ :)
Em cảm ơn!

Sư thầy
19-11-2013, 12:11
Mình biến thành người lạ của tranduykts :))

cuongdaifu
19-11-2013, 12:42
thêm thông tin cho gạch của mình
Nguyễn Quốc Cường nam 22 tuổi
Ở thành phố HCM
Đặt 1 gạch mềm
sẽ đăng ký tham gia các đợt test thể lực nhé leader!!

arlupin
19-11-2013, 13:04
không có thời gian đu theo chủ thớt vụ cực đông, nhưng rất mong muốn đu ké mấy vụ Bà Đen cung núi Phụng và mũi Dinh. Quốc Anh. Sài GònFacebook (https://www.facebook.com/QuocAnh1989).

doandudaily
19-11-2013, 14:17
cho e đăng kí 1 gạch mềm nha a. Thích nhảy ghềnh lâu rồi.
Fb: AK Lê Võ ( gọi là Võ). Nam, tphcm.

ladyfe
19-11-2013, 14:35
Fe đăng ký 1 suất:
1/ Trương Nhật Quỳnh, nữ, sn1985
2/ 0933.220285 ,TP HCM
Chắc chắn mình sẽ đi luôn đó

caoxanh516
19-11-2013, 18:36
Thảo nào không thấy trả lời .... Ở xa thì sao lại k đc tham gia??? Vẫn là viên gạch mềm thôi ... Nếu đi được m sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân k ảnh hưởng đến cái chung của cả đoàn ... Còn việc test thể lực hay gì khác nếu gạch cứng thì m sẽ tự làm ... Mong Bác chủ suy nghĩ lại ... Rất tha thiết !!!

tranduykts
19-11-2013, 18:43
Mình biến thành người lạ của tranduykts :))

Cái này mình có ghi rõ mà: thiếu thông tin.

tranduykts
19-11-2013, 19:07
Thảo nào không thấy trả lời .... Ở xa thì sao lại k đc tham gia??? Vẫn là viên gạch mềm thôi ... Nếu đi được m sẽ tự chịu trách nhiệm cá nhân k ảnh hưởng đến cái chung của cả đoàn ... Còn việc test thể lực hay gì khác nếu gạch cứng thì m sẽ tự làm ... Mong Bác chủ suy nghĩ lại ... Rất tha thiết !!!

Chủ yếu là để các mọi người trong nhóm có điều kiện tập luyện và làm quen với nhau trước khi đi thôi.
Mấy bạn thông cảm nhé.

balamon23
19-11-2013, 19:52
Tuyển xong lính chiến rồi hả :D Anh thấy cái vụ đi MTL mà về trong ngày đúng là không khả thi, đường dài, khó đi, ít nhất cũng phải mất 1 đêm ở lại rừng.

tranduykts
19-11-2013, 20:11
Tuyển xong lính chiến rồi hả :D Anh thấy cái vụ đi MTL mà về trong ngày đúng là không khả thi, đường dài, khó đi, ít nhất cũng phải mất 1 đêm ở lại rừng.

Em thấy đường MTL đội mạnh đi lên 7 tiếng, đi xuống 5 tiếng.
Như vậy mình mất 5 tiếng.

Còn 7 tiếng nữa thì chắc đủ thời gian đi đường sườn Đá.
Nhưng mà kiểu gì cũng phải xuất phát từ tối hôm trước để rạng sáng mình sẽ leo liền rồi.
Chuyện đi trong ngày được hay không phụ thuộc vào thời gian đi bên sườn Đá thôi.
Cái này để khảo sát xong rồi tính.
Nhưng tinh thần là chuyến này ép cung, test mà, rất là chuối đấy.

Chuyến đầu tiên mạnh yếu gì, đi chừng mấy chục phút là biết ngay ấy mà :D

pechuot_nt
19-11-2013, 20:51
1 gạch mềm nhé chủ thớt
Linh-qua năm 22t-nữ
Sđt: 0986798611 q12 :D

Ga_Rung90
19-11-2013, 21:56
Còn nhận gạch nữ nữa không chủ thớt, cho đăng ký 1 suất :
1/ Dương Thị Mạnh Nhung, nữ, sn 1990
2/ 0126.769.4526,TP HCM

quydonhata
19-11-2013, 23:45
nghe có vẻ hành xác chứ không tập luyện nhỉ, chà... khó khăn đấy. Tui cũng tét thử xem sao

balamon23
20-11-2013, 12:00
Thấy nhiều mem nữ đăng ký mà không biết có đọc kỹ nội dung không? Không biết có hiểu mình đang đi đâu không :shrug:

tranduykts
20-11-2013, 12:40
Thấy nhiều mem nữ đăng ký mà không biết có đọc kỹ nội dung không? Không biết có hiểu mình đang đi đâu không :shrug:

Để buổi off đầu tiên mọi người gặp nhau em sẽ nói rõ hơn.
Làm khó quá toàn nam đi, hao dầu ăn lắm :D

Phi Vũ
20-11-2013, 13:57
- Tên: Phi Vũ
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 25
- Hiện ở: Sài Gòn


Đặt 1 lò gạch với Trần Duy & Chán Đủ Thứ nhé.


https://a.imageshack.us/img689/3254/rdh7.jpg

Phi Vũ
20-11-2013, 14:08
Em thấy đường MTL đội mạnh đi lên 7 tiếng, đi xuống 5 tiếng.
Như vậy mình mất 5 tiếng.

Còn 7 tiếng nữa thì chắc đủ thời gian đi đường sườn Đá.
Nhưng mà kiểu gì cũng phải xuất phát từ tối hôm trước để rạng sáng mình sẽ leo liền rồi.
Chuyện đi trong ngày được hay không phụ thuộc vào thời gian đi bên sườn Đá thôi.
Cái này để khảo sát xong rồi tính.
Nhưng tinh thần là chuyến này ép cung, test mà, rất là chuối đấy.

Chuyến đầu tiên mạnh yếu gì, đi chừng mấy chục phút là biết ngay ấy mà :D


Yêu cầu đạt để thực hiện tốt chuyến đi:
+ 29,51% thể lực
+ 34,8% kỹ năng
+ 30,49% ý chí
+ 5,2% may mắn

Vậy nên test nhiều nhất là kỹ năng, sau đó là ý chí và thể lực chỉ cần ở mức trung bình - khá chứ không hẳn là phải "siêu trâu".
Thể lực "trâu bò" mà leo hùng hục mất sức gấp 5 lần thể lực trung bình - khá thì còn tệ hơn.
Thể lực tốt, kỹ năng tốt, mà ý chí quá thấp thì cũng không thể nào chinh phục được khó khăn, hiểm trở, dễ làm xao động lòng quân.

Vậy nên để đạt được chuyến đi như mong muốn nhất thì nên chọn lọc khoa học nhất :D

nhatrang_cafe
20-11-2013, 16:41
Em đăng kí 1 gạch nữa ạ :)
Do mạng chập chờn nên quăng gạch sau bài chốt của anh :(
Vũ Trang - Nữ - Sài Gòn - 21t
Em muốn tham gia mấy cung test thể lục cùng mọi người trước rồi thớt quyết nhận gạch hay không cũng được ạ :)
Em cảm ơn!

Mình đã 6 lần tổ chức đoàn đi Cực Đông, đường ngang ngõ tắt mình đều thạo hết. Tuy nhiên kinh nghiệm của mình khi bạn chọn cung này là : PHẢI CÓ KINH NGHIỆM LEO ĐÁ, NHẢY GHỀNH. Đa số các bạn hay mắc chứng SỢ, chùn chân khi nhảy, nhảy đá sẽ khác hoàn toàn so với việc leo núi, sơ xảy là TEO nha bạn, không ai có thể cứu bạn được và mọi sự cấp cứu tại nơi đó đều rất hạn chế.

Mình nghĩ nhóm chỉ nên chọn những bạn có đôi tay khỏe, không sợ độ cao, hình thức test bằng cách cho trèo cây, nếu trèo nhanh bám tốt là ok, ngoài ra cũng nên test bằng việc chống đẩy 20 cái 1 lần là đủ tiêu chuẩn.

Nếu ngày đó không vướn bận việc gì mình sẽ độc hành theo chân các bạn :)

memo4148
20-11-2013, 17:06
Vì khoảng thời gian vẫn còn xa nên mình chỉ dám gạch mềm thôi ^^

Phạm Tiến Thọ -1988 - Thái Nguyên

Kinh nghiệm: Cũng leo núi khá nhiều, thể lực tốt, có thể leo được những vách đá dựng và dốc, không sợ độ cao

SĐT: 0975946373

https://www.facebook.com/tho.phamtien

tranduykts
20-11-2013, 17:41
- Tên: Phi Vũ
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 25
- Hiện ở: Sài Gòn

Đặt 1 lò gạch với Trần Duy & Chán Đủ Thứ nhé.



Chờ mãi, giờ mới xuất hiện !
Chuẩn bị đi khảo sát đường sườn đá cuối tháng này nhé bác Vũ

minmax
20-11-2013, 23:05
cho minh 1 gach nhe. Con may cai tét the luc thi minh da thue ko thuc hien het roi, co the ko tham gia dc ko. Hinh ban post hinh nhu la cua Chu DU th

tranduykts
20-11-2013, 23:12
Vì khoảng thời gian vẫn còn xa nên mình chỉ dám gạch mềm thôi ^^

Phạm Tiến Thọ -1988 - Thái Nguyên

Kinh nghiệm: Cũng leo núi khá nhiều, thể lực tốt, có thể leo được những vách đá dựng và dốc, không sợ độ cao

SĐT: 0975946373

https://www.facebook.com/tho.phamtien

Đành lỡ hẹn với các bạn miền Bắc rồi. Xin lỗi nhé, chuyến này chỉ có 8 slot, mà gạch đá thì khá nhiều rồi

sontran_81
21-11-2013, 02:27
cho mình một cục vs
trần anh sơn
nam-92
ở gò vấp
0906374862

earth2012
21-11-2013, 10:01
- Tên: Phi Vũ
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 25
- Hiện ở: Sài Gòn


Đặt 1 lò gạch với Trần Duy & Chán Đủ Thứ nhé.


https://a.imageshack.us/img689/3254/rdh7.jpg


Hay lắm, 1 nửa team đã biết nhau từ vụ Ma Thiên Lãnh là khá ok rồi đó

memo4148
21-11-2013, 14:32
Đành lỡ hẹn với các bạn miền Bắc rồi. Xin lỗi nhé, chuyến này chỉ có 8 slot, mà gạch đá thì khá nhiều rồi

Hic....................:(

single2010
21-11-2013, 15:07
Mình thích đường mới ở Bà Đen. Yêu Bà Đen từ lần gặp đầu tiên.
Cho mình đăng ký chuyến sườn đá - Ma Thiên Lãnh.
Tên: Hiếu
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1982
Đt: 0908615136

Cherubs
21-11-2013, 15:34
Cho e đăng ký 1 suất nhé
-Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
-Giới tính: nữ
-tuổi:20
-SĐT:0906.844.580
-Nơi ở: quận 7, HCM

bụiđường92
21-11-2013, 18:00
- Tên: Phi Vũ
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 25
- Hiện ở: Sài Gòn


Đặt 1 lò gạch với Trần Duy & Chán Đủ Thứ nhé.


https://a.imageshack.us/img689/3254/rdh7.jpg

Xấu xí mà thích làm chuyện gây chú ý... Xì :P Định không để gạch cho người khác đăng kí nữa hả???
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1012491_473269886123754_580137724_n.jpg
Em cũng đặt một lò kế bên nhà Phi Vũ nha anh Trần Duy & Chán Đủ Thứ. =))

Phi Vũ
21-11-2013, 18:23
Xấu xí mà thích làm chuyện gây chú ý... Xì :P Định không để gạch cho người khác đăng kí nữa hả???


Em cũng đặt một lò kế bên nhà Phi Vũ nha anh Trần Duy & Chán Đủ Thứ. =))

Đạp xe Sài Gòn - Trà Vinh - SG có 300km mà đuối lên đuối xuống, đi nhảy ghềnh chắc được nửa buổi :))



P/s: Không có spam topic người ta à nghen.

tranduykts
21-11-2013, 18:42
Ôi chuyện lại "cái lò gạch".
Thế đã kịp làm gì chưa??? :D

bụiđường92
21-11-2013, 19:04
Đạp xe Sài Gòn - Trà Vinh - SG có 300km mà đuối lên đuối xuống, đi nhảy ghềnh chắc được nửa buổi :))



P/s: Không có spam topic người ta à nghen.
Không có dìm người ta à nghen. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé =))

illuminati
21-11-2013, 19:05
Gạch cứng ạ:
Vũ - Nam - 1986
O1.9999999.49 - TP.HCM

Mình mới xuyên Việt bằng xe máy hơn 1 tháng về, từ Hà Giang cho đến Mũi Cà Mau. Có leo Fan (thấy khá dễ dàng)
Trước khi nhảy ghềnh chắc sẽ tham gia hết các cung test với chủ thớt để biết sức mình tới đâu. Có chịu nổi hay không... Chỉ biết là đang rất phấn khích và muốn thứ thách cung này.

bụiđường92
21-11-2013, 20:36
Ôi chuyện lại "cái lò gạch".
Thế đã kịp làm gì chưa??? :D
dạ thì kịp chụp đống gạch về đặt gạch đây ạ =))

bụiđường92
21-11-2013, 20:39
Em thấy là cung này nhiều người muốn đi quá...thớt mở sổ nhận thêm vài cục gạch đi ạ :)
Đợi thử vài cung test thể lực xong rồi chốt danh sách cũng đâu có muộn. Càng đông càng vui mà ạ!

tieubao1010
21-11-2013, 23:24
Trời ơi hình như nhiều người đọc nhảy ghềnh hiểu thành nhảy từ cục đá này sao cục đá khác trong Công viên hay sao ấy (watch). Đu bám vách, sóng gió bạt cả tiếng người, dưới đúng nghĩa là vực đá, lót bằng đá, nỗi sợ độ cao, tinh thần suy kiệt,.. chỉ một cú trượt chân là rớt nguyên cái thân xuống bãi đá ngầm- đá nổi. Lúc đó xương răng lẫn lộn thì...
Leo FAN trạm Tôn đến mẹ em (1970) bà còn leo được mà =_=.

tranduykts
21-11-2013, 23:54
https://farm4.staticflickr.com/3732/10980406896_6c8a4a785c_o.jpg

Để phục vụ cho việc tập luyện, làm quen với điều kiện ghềnh đá và nắng nóng, mình sẽ khảo sát một cung đường mới: Sườn Đá.
Nếu thành công thì đây sẽ là đường leo núi Bà Đen khá thú vị: Xuất phát từ chân núi, qua sườn đá tới chùa, nhập vào đường ống nước đi lên.

Đặc điểm: Đây là đường đòi hỏi kỹ năng leo núi , độ dốc lớn và không có bóng râm, đi theo sườn đá lộ thiên.

Hướng khảo sát giai đoạn 1 (Đường màu vàng): Xuất phát từ vườn xoài - chân đường cột điện, cắt ngang qua chân của sườn đá và theo sườn đá đi chếch qua hướng đường chùa. Đoạn đi theo sườn đá sẽ đi lên đến độ cao khoảng 350m, sau đó xuống độ cao 250m (uốn theo sườn đá) sau đó cắt rừng gặp chân đường ống nước

Hướng khảo sát giai đoạn 2: Ý tưởng là muốn mở một đoạn leo núi cực rất khó và dốc tại vách đứng nằm giữa đường ống nước và đường chùa. Đây là sẽ là đoạn leo núi đu dây - leo vách.

NGÀY 30/11 VÀ 01/12, MÌNH SẼ TIẾN HÀNH KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN 1 ĐƯỜNG MỚI: SƯỜN ĐÁ
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của những bạn đã từng có kinh nghiệm mở đường và có kỹ năng leo núi tốt
(Chuyến này chỉ để tìm đường, không nhằm mục đích leo đến đỉnh, tất nhiên sẽ có những rủi ro nhất định)

Vật dụng mang theo:
- Dao đi rừng
- Dây thừng
- Bản đồ địa hình, GPS hoặc điện thoại có tính năng này (nếu có)
- 1 Bình xịt sơn để ghi dấu đường sườn đá (chấm nhỏ để nhớ vị trí).

Những ai tham gia chuyến này comment rõ ở đây cho mình nhé (vì toppic này để liên lạc rất nhiều chuyến đi khác nữa, tránh nhầm lẫn),
để lại SDT/facebook để tiện liên lạc.

SDT của mình: 0975 262 952
Facebook: tranduykts

Xin cảm ơn!

xachditlenmadi
22-11-2013, 00:36
- Tên: Phi Vũ
- Giới tính: Nam
- Tuổi: 25
- Hiện ở: Sài Gòn


Đặt 1 lò gạch với Trần Duy & Chán Đủ Thứ nhé.


https://a.imageshack.us/img689/3254/rdh7.jpg
Hình này là bác mới đi miền tây với bác Leng Keng phải không

cuongdaifu
22-11-2013, 06:33
mình chưa có gì ngoài đôi chân không biết mệt, =D chỉ khi nhấc k nổi nữa :(
1 tinh thần muốn khám phá, đoàn kết và học hỏi
Tên: Nguyễn Quốc Cường
Fb: https://www.facebook.com/quoccuong.nguyen.31945
SDT: 01695126588
Rất muốn làm quen chia sẽ kinh nghiệm cùng tất cả.

CrazyPig
22-11-2013, 14:55
Haizzz! trời ơi! chả có nhẽ mấy tháng cuối năm tuần nào mình cũng mò lên Ba Đen ha???

baodem1980
22-11-2013, 15:17
Tuổi trẻ ! Đáng khâm phục ! Chúc em thành công !

tieubao1010
22-11-2013, 15:44
Haizzz! trời ơi! chả có nhẽ mấy tháng cuối năm tuần nào mình cũng mò lên Ba Đen ha???

Lên cung leo núi Chứa Chan - Đồng Nai đi bác :D

balamon23
22-11-2013, 20:07
Lên cung leo núi Chứa Chan - Đồng Nai đi bác :D

Leo chứa chan cũng được đó :)

tieubao1010
22-11-2013, 23:56
Dạo này toàn lên núi xin ngủ Chùa. Leo Chứa Chan cũng uki lắm, bác chủ có mở cung này gần Tết mình đăng ký 1 vé nhé :D
Tiện thể đi ăn bánh xèo và xin ngủ nhờ nhà chùa tiếp =))

tranduykts
23-11-2013, 00:04
Núi Chứa Chan đi... khá dễ. Nên tình hình sẽ không đi đâu.
Thỉnh thoảng cho bà con đi qua đó nghỉ dưỡng cũng được :)

zjnh9k
23-11-2013, 00:39
Nếu ngày đó không vướn bận việc gì mình sẽ độc hành theo chân các bạn :)
Nếu đi thì gọi em đi chung đường rừng nha :)

CrazyPig
23-11-2013, 14:49
Leo chứa chan cũng được đó :)
Chứa Chan ko có gì hấp dẫn hết bạn ơi! Bà Đen tuy chỉ có 1 điểm cuối là trạm ra đa, nhưng có nhiều đường lên, mỗi đường là 1 loại địa hình khác nhau vì thế nó mới lôi cuốn mình

ngocthanhle13
23-11-2013, 20:36
Lên cung leo núi Chứa Chan - Đồng Nai đi bác :D

Oh... leo núi Chứa Chan được đó bác... dạo này em ở nhà buồn quá :)... em cũng muốn thử leo núi Bà Đen nhưng thấy tour này sợ kh đủ sức :)

Cherubs
23-11-2013, 23:07
e đặt 1 gạch cho chuyến Bà Đen ngày 30/11 và 1/12
Facebook: Hải Yến Cherubs
Sđt: 0906844580

tranduykts
23-11-2013, 23:33
e đặt 1 gạch cho chuyến Bà Đen ngày 30/11 và 1/12
Facebook: Hải Yến Cherubs
Sđt: 0906844580

Chuyến khảo sát đường mới ko nhận nữ.
Anh chỉ mang theo một vài người bạn có khả năng mở đường thôi

haherot34
24-11-2013, 09:58
Chủ thớt cho mình đăng kí nha :D

1.Tên : Thanh Hà - giới tính Nam - tuổi : 1989
2. SDT 097373666
- Mình ở Bình Tân
Mong được đi cùng với các bạn theo kế hoạch :D Thời gian giờ đến lúc đó chưa biết có gì bận ko :D

tranduykts
27-11-2013, 21:23
THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN MỞ ĐƯỜNG MỚI NÚI BÀ ĐEN:

Tối mai, thứ 5, lúc 19g30, tại cafe Bệt có một buổi gặp mặt nhóm mở đường sườn đá.

Lịch trình sơ bộ (Phương án thuận lợi):
- 19g00 tối thứ 6: Xuất phát từ thép Nguyễn Minh (qua ngã 4 An Sương khoảng 1km). Ăn tối tại thị xã Tây Ninh và cắm trại ngủ đêm tại quán Sơ ri
- 7g00 sáng Thứ 7: Bắt đầu tìm và mở đường sườn đá, mở đến phía trên chùa, nhập vào đường ống nước. Nếu còn thời gian sẽ mở đường qua phía vách đá dựng đứng
- Tối thứ 7: Nghỉ đêm tại đỉnh (Nếu dựng được trại ở thác nước sẽ nghỉ đêm ở thác luôn).
- Chủ nhật: Xuống lại theo đường sườn đá, để kiểm tra kết quả mở đường và test chiều đi xuống đường Sườn đá.
- Chiều - Tối CN: Về lại SG

Lưu ý:
- Cá nhân tự chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn, chung đoàn bữa BBQ trên đỉnh
- Về dao mở đường: dao cán dài
- Dây thừng (sẽ mở một cung đường khó để đu dây): Mua 20m
- Chuyến này sẽ gom rác đường ống nước, dự là không nhiều rác đâu nên mang 1 bao tải là đủ.

Bella Kutie
28-11-2013, 21:42
tiếc quá, mấy nay lubu cv nên chị ko cập nhật topic thường xuyên chứ không là xin đi ké rồi. Chúc nhóm thành công.

Bella Kutie
28-11-2013, 21:50
Cập nhật tình hình gạch đá:

A. Những người từng leo núi chung, mình quen, biết thể lực thế nào và nhận gạch:
1. Trần Duy (tranduykts): Leader - 0975 262 952
2. Trường Tây (đồng đội): Gạch cứng - 0985 396 040
3. Đức Lê (earth2012): Gạch cứng - 090 212 1234
4. Chán Đủ Thứ (CrazyPig): Gạch mềm, slot 8+, 093 410 04 83
5. Thọ (balamon23): Gạch mềm - 0983 697 721
6. Jo Di (sacxanhnhe): Slot nữ số 1, gạch cứng, 0168 993 1613


B. Gạch đá nhận qua forum, đã có thông tin.
1. Khánh (phuockhanh91): 0938 968 503
2. Ngọc (Nữ -ngonhinho): 0973 525 965
3. Dự (Dakar): 0932.091.698
4. Bí (quydonhata): 0909 00 22 70

C. Gạch đá nhận qua forum, thiếu thông tin:
1. Sư thầy
2. Vu_tuannguyen.
4. Chung (Nữ - Bella Kutie's): Ở đâu? - 0918081339
5. Lan (Nữ - dotty): Ở đâu? - 0989 279 013
6. Bằng (haibang): Ở đâu? - 0935021023
7. Cường (cuongdafu)

D. Dach sách không nhận gạch.
1. hoainamken: không thông tin, đặt gạch và không trở lại.
2. Hiển (VTMVTM): Ở xa, đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
3. Hường (tinhyen): Đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
4: Ngọc (saurieng93): Ở xa, đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
5. Tuấn (caoxanh516): Ở xa
6. Khánh (nguyenkhanh1217's): Ở xa
7. Dragoncat: Ở xa

ĐÓNG DANH SÁCH GẠCH ĐÁ Ở ĐÂY NHÉ!

*)Một điều mình nói rõ ràng trước là:

Vì tình hình cung này khá khó, mình đã tham khảo ý kiến của leader và các thành viên đi trước, nên chỉ cho phép số lượng đi khá ít. Mặt khác cung này cũng khá hay nên nhiều bạn muốn đi.

Mình là một trong những leader trẻ tuổi nhất forum - 21 tuổi, rất thẳng thắn, nói gì là làm đấy, không sợ phật ý ai cả. Cho nên quyết định giữ lại team gồm những ai, chắc chắn sẽ làm phật ý nhiều người, đặc biệt là những ai đã tham gia các chuyến đi trước. Và đây không phải là lần đầu buộc mình phải làm như vậy, mình đã gặp trường hợp thế này trong chuyến Lúa vàng - săn mây - Fansipan rồi.

Nếu mọi người tham gia chuyến cực Đông, và các chuyến chuẩn bị phía trước vì đam mê, để giao lưu kết bạn, xả street, thử thách bản thân thì oke.
Còn nếu đi chỉ vì chạm mốc cực Đông đường ghềnh thì sẽ gây khó xử cho cả leader và bản thân các bạn nữa, và bạn cũng sẽ không thấy vui vẻ trong các chuyến đi.

Dù có đi cùng chuyến cuối hay không, mình cũng mong muốn được giao lưu và kết bạn với tất cả mọi người!
Hẹn gặp lại trong chuyến khởi động: sườn Đá - Ma Thiên Lãnh, đầu tháng 1/2014!

Duy ơi xin lỗi em giờ chị mới vô check thông tin.

Chị update lại thông tin của chị nha.

Tên : Võ Thị Kim Chung
Sn: 1985
Địa chỉ: Tô Hiến Thành, Quận 10
Chị chắc chắn sẽ tham gia, lần tới đi Bà Đen báo dùm chị với nha, lần này bị trễ mất ko kịp rồi.

Thanks em

Phi Vũ
29-11-2013, 11:28
Cập nhật tình hình gạch đá:

A. Những người từng leo núi chung, mình quen, biết thể lực thế nào và nhận gạch:
1. Trần Duy (tranduykts): Leader - 0975 262 952
2. Trường Tây (đồng đội): Gạch cứng - 0985 396 040
3. Đức Lê (earth2012): Gạch cứng - 090 212 1234
4. Chán Đủ Thứ (CrazyPig): Gạch mềm, slot 8+, 093 410 04 83
5. Thọ (balamon23): Gạch mềm - 0983 697 721
6. Jo Di (sacxanhnhe): Slot nữ số 1, gạch cứng, 0168 993 1613


B. Gạch đá nhận qua forum, đã có thông tin.
1. Khánh (phuockhanh91): 0938 968 503
2. Ngọc (Nữ -ngonhinho): 0973 525 965
3. Dự (Dakar): 0932.091.698
4. Bí (quydonhata): 0909 00 22 70

C. Gạch đá nhận qua forum, thiếu thông tin:
1. Sư thầy
2. Vu_tuannguyen.
4. Chung (Nữ - Bella Kutie's): Ở đâu? - 0918081339
5. Lan (Nữ - dotty): Ở đâu? - 0989 279 013
6. Bằng (haibang): Ở đâu? - 0935021023
7. Cường (cuongdafu)

D. Dach sách không nhận gạch.
1. hoainamken: không thông tin, đặt gạch và không trở lại.
2. Hiển (VTMVTM): Ở xa, đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
3. Hường (tinhyen): Đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
4: Ngọc (saurieng93): Ở xa, đã tham gia leo Fan với chủ thớt, thớt xác định không theo nổi cung này.
5. Tuấn (caoxanh516): Ở xa
6. Khánh (nguyenkhanh1217's): Ở xa
7. Dragoncat: Ở xa


Nhận gạch rồi mà danh sách sao lọt mấy tiêu Phi Vũ rồi :(

tranduykts
29-11-2013, 13:17
Nhận gạch rồi mà danh sách sao lọt mấy tiêu Phi Vũ rồi :(

Cái này danh sách cũ ấy mà, thôi để xóa luôn, quan trọng là tham gia mấy chuyến đi trước thôi.

tranduykts
03-12-2013, 00:27
Vừa rồi mình và 2 bạn vừa kết thúc chuyến mở đường Sườn Đá, chỉ mở được hết phần đá, chưa cắt rừng qua Chùa được.
Chuyến đi đưa lại cho mình những trải nghiệm hoàn toàn mới về leo núi đá và mở đường,

Mình từng leo rất nhiều núi, và leo Bà Đen bằng rất nhiều đường, trừ đường từ núi Phụng sang, bản thân mình đánh giá đây là đường rất khó, cả về kỹ năng lẫn thể lực, địa hình có lẽ sát với chuyến Cực Đông.

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG SƯỜN ĐÁ:
- Độ dài đoạn sườn đá(đoạn mình đá mở và để lại vệt sơn): khoảng 3.0km.
- Độ dài đường Sườn Đá giai đoạn 1 (từ chân tới Chùa): khoảng 5.0km
- Thời gian di chuyển (tính cho đoàn 10 người thể lực tốt): 2.5 tiếng để lên đỉnh sườn của mảng đá cao nhất nhìn từ quán Sơ ri + 4.0 tiếng để di chuyển qua ngang qua hết khu vực đoạn đá tảng nối tiếp nhau + 3.5 tiếng để cắt rừng qua Chùa = 10 tiếng.
Hiện tại đoạn cắt rừng mình chưa đi, nhưng đã tìm được người dẫn đường.

Lưu ý: Thời gian tính toán phía trên là tương đối, khi đi mọi người phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghỉ lại qua đêm nếu không tới được Chùa, vì đoạn cuối cùng chưa mở được đường, và mở đường trong đêm tối rất nguy hiểm.

- Yêu cầu về nước uống: Đây là vấn đề sống còn trên đường Sườn Đá, vì địa hình và nắng nóng rất khắc nghiệt, đường này tiêu thụ gấp đôi lượng nước so với các đường khác leo Bà Đen, rất khó để tìm một bóng cây hoặc một hốc đá đủ lớn để cho cả đoàn tránh nắng.
Dựa vào kinh nghiệm đi lên xuống 2 ngày trong đoạn đá, mình đề xuất:
+ Mỗi người tối thiểu mang 4-6 lít nước uống trong ngày + 2 lít nước để nấu ăn và dự trữ nếu phải ở lại qua đêm, nên hòa đường glucozo vào khoảng 1.5 lít nước để hồi sức. Điểm tiếp nước gần nhất là Chùa.
- Yêu cầu về giày: Vì an toàn mình khuyến cáo chỉ sử dụng 2 loại giày sau: Giày leo núi chuyên dụng hoặc giày bộ đội
Bạn đồng hành của mình có mang một đôi giày bot đế cao su dày, bám đá rất tốt nhưng sau 2 ngày nhảy đá thì bị hở mỏm, vì nặng, kết quả là rất khó khăn để xuống núi vì phải đi 1 chiếc
Đây là yêu cầu quan trọng thứ 2 đi đường này

- Yêu cầu về balo:
+ Khối lượng balo tối đa nên là 12-15 kg, tốt nhất chỉ mang khoảng 8-10 kg. Vì việc leo trèo + nhảy đá mà mang balo nặng thì rất nguy hiểm vì mất thăng bằng và mất đà khi di chuyển
+ Balo nên có đai trợ lực để bó sát vào người.
+ Chỉ mang theo nước uống và đồ ăn, nếu cần thì mang theo 1 túi ngủ nhỏ gọn hoặc tấm bạt ngoài ra không nên mang theo những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh khác, không nên mang theo lều trại, võng vì không có chỗ mà dựng đâu, hơn nữa nặng thêm 1 kg là nguy hiểm thêm 1 phần.
+ Cơm nắm - lương khô là 2 thực phẩm mình đề xuất để đi đường Sườn Đá
+ Phải có mũ để che năng
+ Nên mang theo áo dài tay để tránh xây xước và mất nước
+ Quân phải rộng rãi thoải mái.

- Đường đi không dành cho những ai thích thể hiện, vì nguy hiểm cho cả bản thân và bạn đồng hành. Tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của người dẫn đường và leader.

Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau.
Cung test thể lực của nhóm Cực Đông nhảy ghềnh đợt 1 sẽ là:
Ngày 1: Quán Sơ ri--->Sườn đá--> Chùa
Ngày 2: Chùa--> Ống nước --> Đỉnh ---> Ma Thiên Lãnh--> Quán Sơ Ri.

Nhìn lịch trình là các bạn hiểu mốc thể lực để tham gia là thế nào rồi?

Những ai muốn tham gia chuyến test thể lực và nhảy ghềnh cực Đông nghiêm túc tập luyện thể lực. Dự định tháng 1 sẽ đi chuyến khai trương Sườn Đá này.

hoainamken
03-12-2013, 03:32
Xin lỗi Duy vì chưa cập nhật đầy đủ thông tin đặt gạch. Vì mình tưởng gạch sẽ chốt sau 3 chuyến test thể lực. Dưới đây là thông tin của mình.
Nam Phan
fb: Nam Phan
năm sinh: 1992
sdt: 0988 153 092
TP. Hồ Chí Minh
Hy vọng vẫn còn cơ hội dc test thể lực và tham gia cùng nhóm nếu vượt qua các bài test.

bụiđường92
03-12-2013, 10:03
Nam Phan
fb: Nam Phan
năm sinh: 1992
sdt: 0988 153 092
TP. Hồ Chí Minh
Hy vọng vẫn còn cơ hội dc test thể lực và tham gia cùng nhóm nếu vượt qua các bài test.
Nghe nói bạn sinh năm 90 cơ mà nhỉ :D nhỏ mà láo thiệt
Hẹn nhóc cung sắp tới nhen!

tranduykts
03-12-2013, 18:26
Xin lỗi Duy vì chưa cập nhật đầy đủ thông tin đặt gạch. Vì mình tưởng gạch sẽ chốt sau 3 chuyến test thể lực. Dưới đây là thông tin của mình.
Nam Phan
fb: Nam Phan
năm sinh: 1992
sdt: 0988 153 092
TP. Hồ Chí Minh
Hy vọng vẫn còn cơ hội dc test thể lực và tham gia cùng nhóm nếu vượt qua các bài test.

Mình không chốt danh sách, vì thời gian còn dài :)
Mọi người tích cực chạy bộ, leo cầu thang nhé, chuyến test thể lực đầu tiên rất khó ăn, kể cả với những người đã leo núi nhiều lần.

Tú Ngọc
03-12-2013, 21:09
Mình đã bò qua Fansipan, Tà Chì Nhù, Tà Xùa, trekking Háng Đề Chơ và một vài ngọn núi khác
Liệu mình có đủ sức đi Cực Đông không chủ thớt ơi :(

Vận Mệnh 13
03-12-2013, 21:18
Đọc mà ham quá, em ngoài HN nhưng nếu có thừa xuất nào thì bác chủ cho e đăng ký 1 xuất đc ko ợ?
Đã từng leo Tà Chì Nhù, Tà Xùa, Putaleng, Lùng CÚng, Loang Cuong sắp tới là Ngũ Chỉ Sơn, Fan, Bạch Mộc Nương Tử (tất cả đều tự mang đồ, có những cung tự đi, ko poter) :(

Tú Ngọc
03-12-2013, 21:23
Đọc mà ham quá, em ngoài HN nhưng nếu có thừa xuất nào thì bác chủ cho e đăng ký 1 xuất đc ko ợ?
Đã từng leo Tà Chì Nhù, Tà Xùa, Putaleng, Lùng CÚng, Loang Cuong sắp tới là Ngũ Chỉ Sơn, Fan, Bạch Mộc Nương Tử (tất cả đều tự mang đồ) :(

:( Nhà bác cứng quá :(

Em cũng ở Hà Nội, hôm nào anh em mình gặp nhau đê :D

soihui
03-12-2013, 22:05
Anh Duy cho em đặt một gạch cứng nhé!!!
Họ tên: Hà Thúc Thông - 1990
Sdt: 0909 915 021 - Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/soihui.pro

tranduykts
03-12-2013, 22:59
Mình đã bò qua Fansipan, Tà Chì Nhù, Tà Xùa, trekking Háng Đề Chơ và một vài ngọn núi khác
Liệu mình có đủ sức đi Cực Đông không chủ thớt ơi :(


Đọc mà ham quá, em ngoài HN nhưng nếu có thừa xuất nào thì bác chủ cho e đăng ký 1 xuất đc ko ợ?
Đã từng leo Tà Chì Nhù, Tà Xùa, Putaleng, Lùng CÚng, Loang Cuong sắp tới là Ngũ Chỉ Sơn, Fan, Bạch Mộc Nương Tử (tất cả đều tự mang đồ, có những cung tự đi, ko poter) :(

Để xem tình hình gạch đá thế nào mình sẽ thông báo sớm

tranduykts
05-12-2013, 10:34
Những hình ảnh đầu tiên về đường ghềnh Đá:

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1456660_555389884540471_1844762563_n_zps27116d10.j pg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1456660_555389884540471_1844762563_n_zps27116d10.j pg.html)
Sẽ phải nhảy rất nhiều, chân mà ngắn + sợ hãi thì bỏ cuộc ngay từ dốc đá đầu tiên

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1484102_555389881207138_29834146_n_zpsba8bfa14.jpg (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1484102_555389881207138_29834146_n_zpsba8bfa14.jpg .html)
Tôi không tin vào độ bám của đôi găng tay, nên quyết dụng dùng tay trần. Đi Sườn Đá hay cực Đông thì balo + đồ bám đá là cực kỳ quan trọng.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/1479548_555389864540473_938463966_n_zpsf7c8e5dc.jp g (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/1479548_555389864540473_938463966_n_zpsf7c8e5dc.jp g.html)
Từ quán Sơ ri, cả nhóm sẽ lên sườn đá đầu tiên (50m), sau đó vòng ngược qua trái tiếp tục lên thẳng ở độ cao 250m, sau đó bđi xiên qua 2 mảng đá đến độ cao 400m, từ đâu đi xuống nút thắt ở độ cao 150m (dưới hình) rồi tiếp tục chếch xiên lên hướng Chùa.

tranduykts
05-12-2013, 11:04
KẾ HOẠCH OFFLINE

Chuyến test thể lực quyết định - chuyến đầu tiên sẽ đi trong tháng 1.
Vì 2 tuần cuối và đầu năm 2014 mọi người sẽ rất bận rộn, cho nên lịch offline được ấn định như sau:

Thời gian: 19h30 - 22g00 thứ Tư, ngày 18/12/2013
Địa điểm: Cafe 3ackpackers của anh Quỷ Cốc Tử, 39/1 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận.
Thành phần tham dự:
- Toàn bộ các thành viên đã đặt gạch đi Cực Đông
- Các bạn chỉ tham gia các chuyến test thể lực.
- Những người có kinh nghiệm đi trước, các bạn có hứng thú với các chuyến đi trong event ghềnh Cực Đông...

Nội dung: - Gặp mặt làm quen, giao lưu (nội dung chính)
- Chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước.
- Góp ý hoàn thiện, hỏi đáp, chất vấn chủ thớt về kế hoạch của 2 chuyến đi chuẩn bị và chuyến ghềnh Cực Đông.
- Chốt danh sách đi chuyến Sườn Đá tháng 1. Danh sách của chuyến Sườn Đá và Cực Đông sẽ chốt tại buổi off này

Hai chuyến đi còn lại sẽ nhận gạch tại buổi off.

SDT: 0975 262 952 - Duy
Facebook: tranduyuah

tranduykts
05-12-2013, 12:12
KẾ HOẠCH CHUYẾN LEO NÚI BÀ ĐEN ĐƯỜNG SƯỜN ĐÁ - chuyến khai trương đường mới

NGÀY 11-12/01/2014

Những điều sau đây mình nói trước:
- Đây là chuyến test thể lực quyết định đi cực Đông, sau chuyến này mình sẽ chính thức chốt danh sách, những bạn có tên trong danh sách là những cái tên sẽ đi cùng mình chuyến cực Đông.
- Đây là một đường leo rất khó và mạo hiểm hơn mọi đường leo núi Bà Đen. Việc run chân, trượt té hoặc không kiểm soát được thăng bằng sẽ dẫn tới tai nan, khổ cho chính bản thân và đoàn. Hãy cân nhắc thật kỹ và tự chịu trách nhiệm cho mình khi quyết định tham gia.
- Chuyến này chỉ dành cho các bạn có sức khỏe và kỹ năng leo núi khá tốt. Balo mang theo sẽ nặng từ 9-15 ký đi trong 2 ngày chẵn (từ sáng đến tối)
- Mọi chuyện trên đường, việc leo trèo, nhảy, đi cá nhân sẽ phải tự lực cánh sinh vì sẽ không đủ thời gian, đây cũng là tinh thần đi cực Đông. Người đi trước sẽ hướng dẫn cho người đi sau kỹ thuật leo (nếu cần) và trợ giúp ở các đoạn khó.
- Vật dụng cá nhân, đồ ăn uống thế nào sẽ có sau buổi off tháng 12, khi đi mọi người cố gắng mang theo chỉ dẫn

Thời gian: Tối Thứ 6, ngày thứ 7 và ngày Chủ Nhật ( 10-11-12/1/2014)
Lịch trình:
Ngày 0: Thứ 6 - Di chuyển
- 19g00: Xuất phát từ thép Nguyễn Minh (qua ngã 4 An Sương 1km), ai tới sau tự động đuổi theo. Chú ý nên tới sớm khoảng 10 phút để nhận phản quang để dán.
- 21g30: Có mặt tại Tây Ninh (quán Sơ ri) ăn tối, giao lưu
- 23g00: Đi ngủ

Ngày 1: Thứ 7 - Sườn Đá
- 4g45: Thức dậy, chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng check in.
- 6g30: Xuất phát từ bên hông Vạn Pháp Cung theo đường Sườn Đá.
- 12g00-14g30: Ăn trưa, nghỉ trưa, tránh nắng.
- Tối ngày 1: Có mặt tại Chùa

Ngày 2: CN - Ống nước + Ma Thiên Lãnh.
- 5g00 - 6g00: Thức dậy, ăn sáng, check in (khẩn trương)
- 6g00 - 9g00: Lên đỉnh theo đường Ống Nước từ Chùa (3 tiếng)
- 9g00- 9g30: Có mặt tại đỉnh, ăn nhẹ
- 9g30- 12g00: Xuống núi theo đường Ma Thiên Lãnh ( đường MTL xuống 5.5 tiếng)
- 12g00 - 13g00: Nghỉ trưa
- 13g00-17g00: Tiếp tục xuống núi theo đường MTL
- 17g00- 20g00: Di chuyển, ăn tối ở Tây Ninh
- 23g00: Có mặt tại Sài Gòn, kết thúc hành trình.

Kinh phí dự tính: 300k, trong đó:
- Thu tại buổi off 100K: Quỹ chung
- Xăng xe (tự chi)
- Đồ ăn và nước uống của thành viên (tự chi)

Vật dụng mang theo cần có:
- Balo (nên mang loại vừa, và có đai trợ lực)
- Giày bám đá tốt: Khuyên nên mang theo 1 trong 2 loại: Giày leo núi chuyên dụng - giày bộ đội.
- Quần dài rộng rãi, bền (vì leo đá) chuẩn bị tinh thần bị rách, sờn quần :D
- Áo dài tay - nón (để tránh mất nước và say nắng)
- Găng tay hạt nhựa (nên dùng loại này vì mang đồ xịn đi hư thì xót lắm)
- Đèn pin đội đầu

- Tối thiểu là 6 lít nước cho ngày 1, ngày 2 tiếp nước tại Chùa
- Chỉ mang theo 1 bộ đồ để tay khi tắm và đi ngủ (ở Chùa)
- Đồ ăn tự chuẩn bị: nên mang theo lương khô/ mì gói (nếu có bếp dã chiến) để ăn nhẹ.

Tự chuẩn bị cho các bữa sau:
+ Sáng thứ 7
+ Trưa thứ 7
+ Sáng CN
+ Trưa CN

Các bữa còn lại là: Ăn chung
- Tối thứ 6: Ăn tại thị xã Tây Ninh
- Tối 7: Phương án ăn cơm chùa (BBQ để khuya)
- Tối CN: Ăn tại thị xã Tây Ninh.

Sư thầy
06-12-2013, 08:55
Sư thầy sẽ đến off.

nobita8x
06-12-2013, 09:46
Leo Bà ĐEn em đi đường đá như vậy thì căn độ cao vòng qua đường chùa hơi khó, vì độ cao chùa cũng khá thấp, leo lên một chút là = độ cao chùa rồi. Nếu chỉ sườn đá vòng qua chùa thì leo nhanh nửa buổi đã bọc qua được khuôn viên chùa rồi. Còn muốn cả ngày thì tụi em có thể check theo đường cột điện đến cột 3x có đường rẽ phải đi lên vườn xoài, đi từ đó leo trèo lên cao độ khoảng 600m thì hết đường leo tiếp, có thể bọc theo mỏm đá sang bên phải để cắt sang đường ống nước. Tuy nhiên đường cắt sang ống nước đó a cũng chưa check thành công nên ko đảm bảo tụi em có thể qua được trong 1 ngày, quan trọng là vấn đề nước uống mang theo. Cắt được sang đường ống nước thì leo lên đỉnh luôn ngủ lại cho khỏe. Balo mang 15kg + thì leo vach đá đuối lắm đấy em, đoàn nhớ vác dao theo mở đường và dây thừng kéo balo lên.
Hôm sau xuống MTL thuộc đường chỉ 3 - 4h là xuống đến đường nhựa thôi, đi xuống rất lẹ.

tranduykts
06-12-2013, 10:44
Sư thầy sẽ đến off.
Hoan nghênh Sư thầy. Mà sư thầy chưa cho SDT kìa


Leo Bà ĐEn em đi đường đá như vậy thì căn độ cao vòng qua đường chùa hơi khó, vì độ cao chùa cũng khá thấp, leo lên một chút là = độ cao chùa rồi. Nếu chỉ sườn đá vòng qua chùa thì leo nhanh nửa buổi đã bọc qua được khuôn viên chùa rồi. Còn muốn cả ngày thì tụi em có thể check theo đường cột điện đến cột 3x có đường rẽ phải đi lên vườn xoài, đi từ đó leo trèo lên cao độ khoảng 600m thì hết đường leo tiếp, có thể bọc theo mỏm đá sang bên phải để cắt sang đường ống nước. Tuy nhiên đường cắt sang ống nước đó a cũng chưa check thành công nên ko đảm bảo tụi em có thể qua được trong 1 ngày, quan trọng là vấn đề nước uống mang theo. Cắt được sang đường ống nước thì leo lên đỉnh luôn ngủ lại cho khỏe. Balo mang 15kg + thì leo vach đá đuối lắm đấy em, đoàn nhớ vác dao theo mở đường và dây thừng kéo balo lên.
Hôm sau xuống MTL thuộc đường chỉ 3 - 4h là xuống đến đường nhựa thôi, đi xuống rất lẹ.

Do ngay từ đầu em tính mở một đường đi nguyên vẹn khu vực sườn đá nằm giữa 2 đường ống nước và chùa nên em đã làm xong phần từ Vạn Pháp Cung đến phần mảng đá thấp nhất.
Lúc hết khu vực sườn đá thì em được dân địa phương cho biết là chỉ có đường (đường mòn nhưng lâu rồi ko có người qua) từ đó qua chùa hoặc xuống núi, còn lên cao thì rất khó, và đường cũng dài nên trong phạm vi chuyến đi sắp tới, em chỉ qua chùa để nghỉ chân thôi, vì lên trên nữa thì tiếp nước và cắm trại cũng bất tiện.
Trong tương lai em sẽ cắt rừng từ từ theo hướng đến độ cao của thác nước.

Nếu rảnh anh đi cùng nhóm em luôn, buổi off sắp tới nếu anh tham gia được thì vui quá :)

sacxanhnhe
06-12-2013, 12:06
Chị xin phép vắng nha vì 21/12 khi đó đang ở Đạ Tẻh rồi. có gì phân công nv sau cho chị... Xin lỗi em rất rất nhiều

Phi Vũ
08-12-2013, 00:03
Chị xin phép vắng nha vì 21/12 khi đó đang ở Đạ Tẻh rồi. có gì phân công nv sau cho chị... Xin lỗi em rất rất nhiều


Anh chị nào đây?

@Trần Duy: 21 cũng ở hồ & thác Đạ Tẻh rồi, nên không offline được. Nhưng chắc còn vài đợt offline nữa.


Còn vụ leo khai trương Bà Đen thì leo được. Dạo này xuống sức quá, muốn thử lại cảm giác đá thế nào.

Sư thầy
08-12-2013, 10:35
@tranduykts: 0949.năm một một chín bảy bảy

tranduykts
08-12-2013, 11:12
https://www.phuot.vn/threads/129866-Gia-%C4%90%C3%ACnh-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-tr%C3%AAn-Facebook-%C4%91i-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u-1-%C3%B4m-m%E1%BA%A5t-m%E1%BA%A1ng-1-x%E1%BA%BF-ch%E1%BA%A5n-th%C6%B0%C6%A1ng-s%E1%BB%8D-n%C3%A3o
Đọc xong vụ tai nạn mới đây mà thấy rùng mình quá.

Quả thật là cả 2 cung này đi rất mạo hiểm.
Mình rất muốn cho tất cả mọi người test thể lực chuyến đầu tiên, nhưng lo không biết mọi người có đủ bản lĩnh để nhảy đá, leo, bám an toàn hay không, vì không phải ai cũng đã có kỹ năng.

tranduykts
08-12-2013, 11:23
Đang thu xếp lại thời gian offline để tất cả mọi người đã đặt gạch đều có thể tham gia
Có gì mình sẽ thông báo sớm

sacxanhnhe
09-12-2013, 14:15
Anh chị nào đây?

@Trần Duy: 21 cũng ở hồ & thác Đạ Tẻh rồi, nên không offline được. Nhưng chắc còn vài đợt offline nữa.


Còn vụ leo khai trương Bà Đen thì leo được. Dạo này xuống sức quá, muốn thử lại cảm giác đá thế nào.

Nick facebook là Jodi nha Phi Vũ, bà con mà ko nhận ra nhau... có 1 sự đau lòng nhẹ ><

tranduykts
15-12-2013, 21:05
THÔNG BÁO

OFFLINE gặp mặt tất cả các thành viên trong phạm vi các chuyến đi của Ghềnh Cực Đông:

- Núi Bà đường Sườn Đá - Ống Nước - MTL (tháng 1/2014): Chuyến test thể lực quyết định
- Hồ Tà Đùng (chưa chắc): Rằm tháng giêng ( tháng 2/2014)
- Nhảy ghềnh Mũi Dinh (chưa chắc): Rằm tháng Hai (tháng 3/2014)
- Nhảy ghềnh cực Đông: Chuyến đi chính thức, Rằm tháng Ba (12-15/04/2014): 18/12/2014

THỜI GIAN: 19g30- 22g00, tối thứ 4 tuần này, 18/12/2013

ĐỊA ĐIỂM: Cafe 3ackpackers, 39/1 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

Đã hẹn với anh Quỷ Cốc Tử, những gì mọi người chưa rõ có thể trao đổi trực tiếp, anh Quỷ có hình ảnh cụ thể, đặc biệt là chuyến số 2 và 4.

Những ai đã add facebook của mình mình đã gửi lời mời offline qua event, ai đi được vui lòng click vào nút "THAM GIA"

Những ai chưa add facebook, mình sẽ gửi tin nhắn mời trực tiếp qua SỐ ĐIỆN THOẠI có trong comment đặt gạch.

Nhắc lại: Đây là buổi off quan trọng, để lấy danh sách các thành viên, mong mọi người tham gia đầy đủ

Kế hoạch test thể lực chuyến đầu tiên, cũng là chuyến quyết định có tại #137, trang 14
https://www.phuot.vn/threads/126290-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-nh%E1%BA%A3y-gh%E1%BB%81nh-V%E1%BB%9Dn-s%C3%B3ng-%C4%91%C3%AAm-tr%C4%83ng-ng%C3%A0y-12-15-04-2014/page14

tranduykts
15-12-2013, 23:04
Danh sách gạch đã đã nhận, tính đến ngày 15/12/2014:

Trong đây có cả tên các bạn ở khu vực khác TP.HCM.
Tổng cộng là 31 gạch, tuy nhiên một số gạch mình thấy không theo dõi thớt, chẳng biết là có đi hay không.
Cung test thể lực rất khó ăn, kể cả với chủ thớt, chưa biết còn bao nhiêu người.

Báo trước: Lý thuyết là đi team 8 người, nhưng sau khi off và test, chủ thớt khóa danh sách đi cực Đông (sau test thể lực) với số lượng nhiều hơn.
Vì thời gian còn dài và chắc chắn sẽ có người bị bận, chuyện đột xuất... không đi được

https://farm6.staticflickr.com/5489/11385634595_2d7521a523_o.png

Joele
16-12-2013, 00:05
Hẹn gặp mọi người tại buổi off, cơ hội gặp đội mạnh đây rồi :D

arlupin
16-12-2013, 08:30
T4 này bận đi học nên sẽ đến trễ chút nha chủ thớt. Có thể gần 9 giờ mới tới. Quyết định đu theo test thể lực. Vừa add nick chủ thớt, facebook jean nguyễn

tranduykts
16-12-2013, 21:11
T4 này bận đi học nên sẽ đến trễ chút nha chủ thớt. Có thể gần 9 giờ mới tới. Quyết định đu theo test thể lực. Vừa add nick chủ thớt, facebook jean nguyễn

Oke, hẹn gặp lại tại buổi off.

tranduykts
18-12-2013, 01:04
Nhiều khi bạn tự hỏi, tại sao không chọn đường khác, chọn cung khác mà lại là ghềnh cực Đông đến vậy ???

Mình chắc rằng những ai đi cung này, đều đã hiểu biết ít nhiều về cực Đông, về đường ghềnh đá. Vì chuyến đầy hoa hồng như lắm chông gai này, sẽ là tự những ai đam mê và thích thú tìm đến với nó. Chính vì thế mình cũng chẳng rủ rê hay ép buộc gì ai cả, chỉ đăng trên forum và tìm những người bạn đồng hành - đến vơi nhau như duyên phận.

Đó là một sự "trải nghiệm" thực sự: được đi, được thấy, được trải qua những cảm giác mà không ở nơi nào có được như tại điểm cực thiêng liêng Tổ quốc:
- Đó là những buổi bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp tháng 4, một bên là biển và đảo mênh mông, một bên những bãi cát, ghềnh đá trên nền rừng xanh thẳm
- Là những con đường đẹp nhất Việt Nam dẫn vào Đầm Môn và Sơn Đừng
- Là cảm giác được trải qua tự định hướng và vạch đường băng qua những sa mạc cát dưới ánh nắng thiêu đốt tháng 4, sự khốc liệt của mùa gió fơn.
- Đó là những vách đá sững sững, là những ghềnh đá nối tiếp nhau Suốt 4 ngày để băng qua những thử thách thực sự khủng khiếp ở gần 20km ghềnh Cực Đông. Đạt tới giới hạn của bản thân và thách thức ý chí của mỗi người.
- Là cảm giác được đi trên bãi biển hoang sơ dài, và đẹp nhất Việt Nam, (kể cả dân "phượt" cũng chẳng mấy ai mò được vào đây ) - bãi cát Hố Na, được ăn những món hải sản tuyệt vời và xem san hô.
- Đó là những đêm trăng tháng 4 mọc và lặn trên biển, bầu trời đầy sao, dưới chân là sóng biển vỗ.
- Đó là những giây phút gắn bó với bạn đồng hành, sẽ chẳng có chuyến đi nào mọi người cảm thấy cần nhau như trong hành trình khó khăn này.
- Cuối cùng đây sẽ là những phút giây khó quên về một tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm pha đôi chút điên khùng!!!

Tôi đủ tự tin cùng team của mình chiến được cung này với sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng!
Hẹn gặp tất cả ở cực Đông, tháng 4/2014!

Ảnh: Một góc của bãi cát Hố Na - nơi mình sẽ đầu đi dọc từ đầu đầu đến cuối và tắm biển ở đây vào ngày 1.
https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/HN_zps1df4c266.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/HN_zps1df4c266.png.html)



Đừng quên:
Tối nay, 19g30 OFFLINE nhóm ở Cafe 3ackpackers nhé!

tranduykts
19-12-2013, 00:43
Buổi offline nhẹ nhàng kết thúc tốt đẹp.

Nếu không có gì thay đổi thì chuyến test thể lực quyết định cũng là chuyến đi đầu tiên vào ngày 11-12/01/2014 sẽ có 14 thành viên tham dự. Mọi người cố gắng tập thể dục cho khỏe người nhé, chạy bộ, leo cầu thang.
Hẹn gặp lại vào năm tới 2014.

Và sau đây là danh sách chính thức.

https://i1079.photobucket.com/albums/w518/tranduykts/dsb_zps69738058.png (http://s1079.photobucket.com/user/tranduykts/media/dsb_zps69738058.png.html)

voicon1011
19-12-2013, 23:54
anh thớt ơi, cho đặt gạch cứng chuyến test thể lực Bà Đen 11/01 được ko anh???
Cũng ham hố Cực Đông nhưng chưa đủ tự tin.
Thông tin: FB Duyên Đặng - gửi request kết bạn với anh rồi, em sẽ gửi thông tin cá nhân qua tin nhắn.

tony_liv
27-12-2013, 10:51
Mình đăng kí 1 vé mềm!

Tên : Lê Minh Thành (1988)
Giới tính: Nam
ĐT: 0907.0970.17
Thành phố hồ chí minh.

tranduykts
27-12-2013, 15:08
Hiện tại mình đã chốt danh sách đi núi Bà ngày 11,12/01/2014.
Nên bạn nào muốn test thể lực thì đăng ký ở toppic leo núi tết dương lịch của mình nhé.

Chỉ có 2 chuyến thôi
Những ai qua được bài test thì có quyền tự quyết đi cực đông

tranduykts
19-02-2014, 12:41
Khởi động lại chiến dịch ghềnh cực Đông sau đợt test thể lực đầu tiên không thành công lắm.

Để biết sức mình tới đâu, vui lòng đọc qua topic này, đây là những gì mà "5 thằng khùng", lực lưỡng với đầy đủ trang bị và kỹ năng đã phải trải qua chỉ ở ghềnh Bắc.

https://www.phuot.vn/threads/63562-Chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-4-ng%C3%A0y-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gh%E1%BB%81nh-ch%C3%B4ng-gai-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%95-m%C3%A1u-!-(18-23-10-2012)

Dĩ nhiên chuyến này đi nhằm vào mùa đẹp + trang bị, hỗ trợ và thông tin đến tận răng thì nó sẽ bớt phần khủng khiếp hơn :D

maruco
20-02-2014, 22:06
mình rất muốn đi cực đông này but trước hết phải test thể lực cái đã.
Mình đăng ký test thể lực cuối tháng 3 nhe, nếu ok thì gạch cứng tham gia cực đông với đoàn luôn.
Việt (nữ 88)
Đt: 0905834659

whitecoffees
20-02-2014, 23:20
Rất muốn Tham gia.Mình cũng xin đăng ký 1 suất test thể lực tháng 3.
Sdt: 0908590081

baongoc28392
25-02-2014, 19:47
Mình đặt 1 gạch nhé, thấy nó vẻ khó nhưng sẽ cố, dù gì cũng phải treck thử mà :)

tranduykts
26-02-2014, 21:48
Chuyến test thể lực đầu tiên tại đường Đá Trắng núi Bà Đen: 15 tiếng trekking ngày đầu + nắng nóng thiêu đốt, khiến cho gần hết các thành viên trong nhóm kiệt sức.

ĐÁNH GIÁ: 7/11 người (trong số còn sót lại theo đường Đá Trắng) đủ thể lực đi nhảy ghềnh cực Đông.

DANH SÁCH GẠCH CỨNG CHUYẾN NHẢY GHỀNH THÁNG 4

1. Trần Duy (thớt) - Nam - SG
2. Thành - Nam - SG
3. Jo Di - Nữ - SG.

Hiện tại mình vẫn nhận đăng ký đi chuyến nhảy ghềnh tháng 4, đối với các thành viên khu vực SÀI GÒN.
Vào T7-CN cuối tháng này, mình sẽ test thể lực lần cuối cùng tại đường Đá Trắng - Ma Thiên Lãnh núi Bà Đen, chỉ dành cho các thành viên dự định sẽ đi chuyến nhảy ghềnh tháng 4

Cung ghềnh cực Đông và Đá Trắng là 2 cung thuộc hàng "kinh khủng" trong giới phượt hành xác miền Nam, cho nên mình giới hạn điều kiện để đăng ký đi test:

Bắt buộc phải có kinh nghiệm trekking + mang được balo>10 ký leo núi trong ít nhất 2 ngày.
(Điểm này chú ý vì khá nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ chưa từng đi trekking/ leo núi bao giờ, thì mình khẳng định là không thể đi được, vì đợt test đầu tiên ai khá lắm cũng chỉ trụ được 1 ngày)

Những ai đăng ký đi, sau khi ghi danh, vui lòng gọi điện, trao đổi trực tiếp với mình qua:
SDT: 0975 262 952 (gọi)
Facebook: tranduyuah (tin nhắn)

Mình cần hiểu thành viên nhóm và thành viên nhóm cũng cần hiểu rõ về cung đường trước khi tham gia những cung mạo hiểm này.

tranduykts
26-02-2014, 22:37
mình rất muốn đi cực đông này but trước hết phải test thể lực cái đã.
Mình đăng ký test thể lực cuối tháng 3 nhe, nếu ok thì gạch cứng tham gia cực đông với đoàn luôn.
Việt (nữ 88)
Đt: 0905834659


Rất muốn Tham gia.Mình cũng xin đăng ký 1 suất test thể lực tháng 3.
Sdt: 0908590081


Mình đặt 1 gạch nhé, thấy nó vẻ khó nhưng sẽ cố, dù gì cũng phải treck thử mà :)

Gọi điện thoại lại trực tiếp cho mình.
Dự tính có 3 suất đi ghềnh cực Đông cho nữ, hiện tại đã có 1, nên nữ mình tuyển khá kỹ :)

Cũng vì đảm bảo an toàn cho thành viên nhóm thôi, chứ các cung khác thì cũng chẳng cần trao đổi gì nhiều lắm

dakar
01-03-2014, 12:11
khi nào trecking lại test thể lực lần cuối cùng tại đường Đá Trắng - Ma Thiên Lãnh núi Bà Đen vậy Duy

memo4148
04-03-2014, 21:04
em -tên hà-nữ- thái nguyên- 01628637618
face= trai_tim_bang764 từng leo fan- leo tà xùa và putaleng

tranduykts
04-03-2014, 21:31
THÔNG BÁO: HỦY MỌI GẠCH ĐÁ ĐÃ NHẬN TRƯỚC 26/02
Ai xét mình đủ điều kiện, muốn đi chuyến này thì liên lạc lại với mình.

Một phần vì cung đường khó, không dễ kiếm người đủ điều kiên đi cùng
Một phần vì thời gian kéo dài qua đầu tuần hai ngày.

Nên không dễ kiếm bạn đồng hành, mặc dù lượng gạch từ đầu đến giờ vào khoảng 60 gạch, nhưng có lẽ 50/60 đã bỏ hẳn ý định đi chuyến này. Còn lại thì phải chờ sắp xếp thời gian, hoặc lo không đủ thể lực...

Hiện tại có 2 nam + 1 nữ tại SG
Team đủ 5 người sẽ lên đường.

trai_tim_bang764
04-03-2014, 21:33
emdatgach voi
tên hà-nữ- 26tuoi
thái nguyên-01628637618

tranduykts
04-03-2014, 21:39
emdatgach voi
tên hà-nữ- 26tuoi
thái nguyên-01628637618

Trước mắt sẽ nhận gạch của bạn.
Có thời gian mình sẽ trao đổi thêm trong tuần này, khóa danh sách để bạn yên tâm book vé.

trai_tim_bang764
04-03-2014, 21:40
emđặt gạch cứng nhé
tên Hà- nữ,27 tuoi- thái nguyên,từng treck Fan + tà xùa+ pu ta leng
01628 637 618

thanhmaubk
05-03-2014, 21:12
đặt gạch 2 vé Test thể lực tháng 3 nha Ad.
Mậu Thành và Kim Can (2 Nam)- 23 tuổi- Đồng Nai- sdt: 0906.913.902 fb: https://www.facebook.com/thanhmaubk

Sư thầy
05-03-2014, 21:48
Sao lại phức tạp vậy nhỉ ?

Lại đặt gạch lại à ? Ừ thì đặt gạch.

1 gạch nhá.

Soikun
06-03-2014, 00:55
đặt gạch test thể lực tháng 3 nhé
sdt 0167-21-21-921

thuynguyen2018
06-03-2014, 08:39
Em đăng ký được không ạ? :)
Em tên: Nguyễn Minh Thúy
Tuổi: 22t
Sđt: 0914600992
Đ/C: HCM

tranduykts
06-03-2014, 12:02
Đợt test tháng này có thể mình không đi, vì tháng này đi quá nhiều rồi, bận rồi quá.

Cuối tháng có một chuyến đi núi Bà Đen đường Đá Trắng, chuyến leo dành cho các tay leo núi kỳ cựu và nhiếp ảnh, không tuyển thành viên lạ và mời bạn bè nhiều.

Trong đó anh Bé dẫn và có 1 nữ trong nhóm nhảy ghềnh (chắc suất) cũng leo.
Có thể là mình gửi được tối đa 5 người đi cùng.

Về điều kiện để tham gia test tại đường Đá Trắng mình cũng đã nói rõ và giới hạn,
Sau chuyến đó mình chỉ lấy thêm tối đa là 3 người.

Bản thân mình là chủ thớt, trong các chuyến test không bao giờ mang dưới 15 ký, hỗ trợ nhóm.
Qua ngày đầu tiên đa số là khá mệt, nhưng mình có thể đi tiếp ngày thứ 2 với khối lượng và độ dài như vậy.

Nhưng mình có cảm giác nếu kéo dài thêm ngày số 3 và số 4 thì mình chỉ có thể đi bằng quyết tâm.
Bạn nào test xong thấy còn sung sức, thì hãy tiếp tục đi nhảy ghềnh nha, hãy nghĩ tới chuyện mình sẽ phải đi như ngày đầu tiên, mà đi trong 4 ngày với điều kiện nắng nóng, giấc ngủ còn khủng khiếp hơn nhiều.

mrlonely909
06-03-2014, 12:36
Bao giờ có lịch test Đá Trắng cuối tháng này vậy Duy.

Soikun
06-03-2014, 12:58
Cho mình gạch cứng chuyến test đá trắng cuối tháng nha
Tên : Thái Minh Hào
Năm sinh : 1992
SDT : 0167-21-21-921

thuynguyen2018
06-03-2014, 16:06
Em đặt gạch cứng luôn. Cho em đi test Đá Trắng với nha! :)

hoangmeo820
07-03-2014, 09:30
chốt đoàn chưa?
nếu chưa cho mình xin 1 gạch mềm.

gangoclangthang
07-03-2014, 13:48
Mình không đặt gạch, hẹn gặp ở Mũi đôi nhé. Mình cũng sẽ đi theo cung đường đó, 1 mình, xuất phát sau đoàn của các bạn 1 ngày. mình đi nhanh nên chắc chắn sẽ hội ngộ được với đoàn vào ngày thứ 3. Chúc cả đoàn lên đường an ổn nhé. :)

tranduykts
07-03-2014, 23:41
Chuyến đi test thể lực lần cuối này, trong tháng này mình không thể dẫn nhóm đi được.

Trong tháng anh Hùng - leader chuyến leo Fansipan đường Lai Châu (7 ngày) cũng tổ chức test thể lực cho thành viên.
Mình có trao đổi và anh Hùng đồng ý để nhóm test thể lực đường Ghềnh cực Đông theo.

Nam sẽ mang balo đủ 15 ký, còn nữ là đủ 12 ký.

Ai đăng ký test thể lực đi nhảy ghềnh cực Đông thì qua toppic này ghi danh nha.
Đi OFF và đi theo sự chỉ dẫn của anh Hùng.

https://www.phuot.vn/threads/140016-Check-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-22-23-3

Chú ý tăng cường tập thể dục nha, còn nửa tháng, test thôi mà cũng vất vả đấy.

nhatrang_cafe
25-03-2014, 14:55
Rùi, đi cùng 1 đường, cùng 1 thời gian với nhóm mình luôn. Hẹn gặp nhau trên đường nhé :)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202414750788577&set=a.1119955197569.2019001.1187725116&type=1&theater

daibbcvl
26-03-2014, 16:21
nobita88: mình định tham gia cùng các bạn nhưng mà mình chỉ có thể nghỉ 1 ngày thứ 6 hoặc thứ 2(TCL có 3 ngày để đi, mình xuất phát ở TPHCM), về cái lịch trình trên FB mình thấy có 1 điểm ko ổn là các bạn có mặt ở Sơn Đừng 8h30 lúc đó nắng lên cao rồi bạn đi tới 10h nắng gắt và bắt đầu đuối rồi, tốt nhất là ở đây lúc 6h thì ok hơn. Bạn cũng chưa có ước lượng nước và thức ăn phải manh theo như thế nào, nếu bạn có 1 lịch trình chi tiết thì mình nghĩ sẽ hay hơn.

chocolove1986
28-03-2014, 18:42
Cho mình đặt 1 gạch nhe...
Mình là nam tên Di 28t ở TP.HCM
Sđt 0908777453
Facebook www.facebook.com/chocolove1986

dluffy108
28-03-2014, 21:21
Minh một gạch lun nha.... tên Hiếu.. Nam.. TP HCM..thể lực khỏi phải tets....!hj số đt 0949070899 https://www.facebook.com/hao.ly.142

Soikun
28-03-2014, 23:05
Đã vượt qa bài test loại giỏi mà dính lịch thi...hẹn nhảy ghềnh lần sau vậy :(

millionhuong
31-03-2014, 22:24
Hiện tại có 2 thành viên là:
1. Trần Duy - chủ thớt
2. Trường - đồng đội của chủ thớt trong chuyến leo Fan.

Nếu không có gì thay đổi lớn thì đây là 2 slot cứng.
Còn lại 6 chỗ, chưa có nữ nào cả :D

Không nhận gạch bằng miệng hoặc gì gì khác ngoài phạm vi diễn đàn nhé !!!

Mình muốn đi
Tel: 0938399763
Ten: Triệu Thiên Hương (Nữ)
Tuoi: 25

dinhhieu0608
01-04-2014, 10:40
toàn bác sài thành. có ai ở hà thành ko woj. e đăng ký hnay có đc đi ko. thể lực thì e ko trâu nhưng cũng hơn con nghé 3 tháng tí nhé.

Phi Vũ
02-04-2014, 22:34
Thời gian qua lu bu + đi linh tinh nên không tham gia test hay sinh hoạt chung được...

nacachua
20-04-2014, 14:23
Cái này đã có hồi ức chưa vậy? :)