PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nha Trang, Ăn gì? Chụp ảnh ở đâu?



trangkhin
13-11-2013, 16:11
Mình thích chụp ảnh, đam mê ăn uống, và dĩ nhiên là mình thích phượt! Mình là người ĐakLak, xuống núi tầm sư học đạo ở Nha Trang được hơn 4 năm rồi. Trong thời gian sống ở Nha Trang mình có cơ hội đi chụp ảnh khá nhiều nơi trong thành phố, cũng như khám phá ẩm thực ở đây. Do đó mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về điểm chụp ảnh và ẩm thực tại Nha Trang dành cho các bạn đam mê chụp ảnh và có tâm hồn ăn uống. Topic này mình sẽ giới thiệu xen kẽ 1 điểm chụp ảnh với 1 điểm ăn uống, nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mà... mình thích thế :v
Đầu tiên thui cho ẩm thực trước đi, ăn rùi mới có sức đi chụp hình chứ!
Theo mình, ẩm thực ở một vùng miền có thể chia làm 2 loại: Ẩm thực của người dân địa phương, và ẩm thực dành cho... khách du lịch!!! Mình để ý thấy nhiều phượt-er khi đến Nha Trang thường ăn những quán dành cho khách du lịch, vừa đắt lại không được ngon bằng ẩm thực địa phương, nên mình lập topic này, cốt để giới thiệu những địa điểm ăn uống bình dân nhất, đậm đà bản sắc và tất nhiên là ngon nhất theo trải nghiệm của mình, dành cho những bạn có ý định đến Nha Trang du lịch và đặc biệt là có tâm hồn ăn uống phong phú dồi dào :)). Nói trước là những quán mình giới thiệu địa chỉ hơi xa xôi lắt léo, mình sẽ có bản đồ để mọi người dễ tìm đường nhá!
Let's eat!!!!

1. Nổi tiếng nhất Nha Trang là gì? Tất nhiên là bánh canh cá, bún cá!
Một số quán khách du lịch hay ăn là Bún cá Loan đường Ngô Gia Tự, Bún cá Năm Beo chợ Đầm. Mình cũng từng ăn ở đây nhiều lần nhưng ngày càng dỡ và mắc, hix.
Một quán mình thích ăn, vừa rẻ vừa ngon là bánh canh Trần Thị Tính. Từ Nhà thờ Núi, bạn rẽ vào đường Nguyễn Trãi, chạy đến cuối đường sẽ có ngã rẽ vào Đường Cao Bá Quát và Đường Trần Nhật Duật, rẽ vào đường Trần Nhật Duật nha, chạy thẳng khoảng 100-200m thì có đường nhỏ bên tay phải là Đường Trần Thị Tính, chạy vô cỡ 5-10m là thấy quán bánh canh nhỏ nhỏ bên tay phải luôn.
https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/Untitled.png
Quán bán từ chiều khoảng 4h đến tối nhá, đi trễ coi chừng hết! Thực đơn có bánh canh bột lọc và bánh canh bột gạo, nhân thì có cá, chả cá, thịt bò viên, giò heo... Mình thì thường kêu tô thập cẩm luôn ăn cho đã :)). Đừng quên kêu 1 dĩa chả riêng chấm với mắm ngọt nha, chả ở đây rất ngon :x. Giá cả thì mới cách đây mấy ngày mình ăn 2 tô bột lọc thập cẩm, 2 dĩa chả, 1 bánh mì hết chưa tới 80k, no lặc lè! Ơ mà đừng hiểu lầm, ý là mình và 1 đứa nữa ăn chứ hông phải 1 mình mình ăn hết chừng đó :">
Hình nè!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/166979_315356058496127_815822648_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/379805_315361008495632_1369632825_n.jpg

Bánh canh nước rồi, giờ ăn bánh canh khô hen!
Bánh canh khô là...bánh canh không có nước =)), như phở khô Gia Lai ấy. Tô có bánh canh đã trụng nước sôi, hành tây, dưa leo xắt sợi, cá thu, chả cá và xíu mại, trộn với nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay, kèm theo 1 chén nước dùng. Ở Nha Trang quán bán bánh canh khô nổi tiếng nhất là quán nằm ở đường Ngô Quyền. Quán vỉa hè, bán từ khoảng 4h chiều, hết sớm, và cũng rất hay...nghỉ bán! Hix. Giá 1 tô bánh canh khô là 15k, ngoài ra còn có bánh canh nước và bánh mì kẹp chả, xíu mại. 1 tô khá bé, bạn nào ăn khỏe chắc phải 2 tô. Bánh canh khô ăn lạ miệng và dễ ăn, đặc biệt cục xíu mại ở đây rất ngon, nước dùng kèm cũng ngọt nữa, ăn thử 1 lần cho biết nếu đã quá quen với bánh canh cá bình thường ^^

Hướng dẫn địa điểm nè: 1) Từ cầu Trần Phú bạn chạy về phía trung tâm thành phố, xuống cầu có cái bùng binh nhỏ thì rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiểm, chạy thẳng khoảng 100m sẽ thấy Bò nướng Lạc Cảnh rất nổi tiếng, ở đây có 1 ngã 3, cua lên chính là đường Ngô Quyền, chạy lên 1 đoạn khoảng 50m nữa nhìn bên tay phải thấy Viện kiểm sát nhân dân to đùng là cái quán bánh canh nằm trước luôn, bên cạnh là tiệm sửa xe SYM á ^^. 2) Bạn nào biết chợ Đầm thì từ cổng chính chợ Đầm là đường Phan Bội Châu, đi dọc về phía cuối đường, hướng ra biển, là sẽ gặp đường Ngô Quyền, rẽ phải đi lên mấy bước nữa là tới cái Viện Kiểm sát đó hen.

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/ngocircquy1EC1n.png

Tô bánh canh khô như thế này này

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/222105_208554395842961_8285692_n.jpg

Chưa đủ no quất thêm ổ bánh mì xíu mại

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/225870_208554459176288_7186446_n.jpg

trangkhin
13-11-2013, 16:30
2. Tới Nha Trang, chụp cảng cá!
Ở Nha Trang có 2 cảng cá chính, là cảng cá Vĩnh Trường và cảng cá Lương Sơn, tất nhiên đều hoạt động vào lúc sáng sớm, từ khoảng 4h sáng, đến 6h hơn là bắt đầu vãn rồi.

Cảng cá Lương Sơn: Có 2 hướng để đến được cảng cá này.

Hướng thứ nhất, mình lấy Hòn Chồng làm điểm xuất phát. Bạn chạy dọc đường biển về phía Bắc, chạy ra khu Bãi Tiên, cứ men dọc theo đường biển mà đi, sẽ chạy qua một đoạn đường đèo, một bên là núi 1 bên là biển rất đẹp, có thể dừng chụp bình minh dọc theo đoạn đường đèo này luôn. Đoạn đường này dài khoảng 8km, cứ chạy theo đường này qua hết đoạn đồi núi, bắt đầu xuất hiện đông nhà dân là đến Lương Sơn. Cảng cá Lương Sơn nằm bên tay phải, ở ngay lối vào cảng là 1 cây xăng lớn. Cảng cá khá rộng nên rất dễ nhận biết. Bạn có thể bỏ xe bên ngoài, nhớ khóa cổ hoặc vào đồn gác ngoài cổng nói với mấy chú đang gác là vào chụp ảnh và nhờ trông xe hộ.

Hướng thứ 2: gần hơn nhưng sẽ không đi qua đoạn đường đèo có view đẹp. Mình lấy đường 2/4 làm điểm xuất phát. Chạy dọc đường 2/4 về phía Bắc, hướng ra Ninh Hòa. Chạy đến Bến xe phía Bắc thì có 2 ngã, rẽ trái và đi thẳng. Tiếp tục đi thẳng nhé. Đoạn đường này đi qua đèo Rù Rì, chạy hết đèo sẽ nhập vào quốc lộ 1A, tiếp tục chạy thẳng khoảng 3,4 km nữa (mình thuộc dạng mù đường nên nhớ không được rõ lắm :( ), sẽ gặp 1 ngã 3 lớn có đèn xanh đèn đỏ. Đi thẳng sẽ ra Ninh Hòa, rẽ phải chạy thêm khoảng 2km nữa là sẽ đến cảng cá Lương Sơn.
Hình ảnh cảng cá Lương Sơn, mình đi chụp ở đây 2 lần nhưng chưa đạt, có mấy tấm các bạn xem đỡ, hihi
http://farm8.staticflickr.com/7342/9247024286_15d12a1709.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/9247024286/)
Bình minh chợ cá (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/9247024286/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

http://farm3.staticflickr.com/2868/9229895069_51dc528e03.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/9229895069/)
Bình minh Lương Sơn (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/9229895069/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

holidayinvietnam
13-11-2013, 16:36
Mình thích chụp ảnh, đam mê ăn uống, và dĩ nhiên là mình thích phượt! Mình là người ĐakLak, xuống núi tầm sư học đạo ở Nha Trang được hơn 4 năm rồi. Trong thời gian sống ở Nha Trang mình có cơ hội đi chụp ảnh khá nhiều nơi trong thành phố, cũng như khám phá ẩm thực ở đây. Do đó mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về điểm chụp ảnh và ẩm thực tại Nha Trang dành cho các bạn đam mê chụp ảnh và có tâm hồn ăn uống. Topic này mình sẽ giới thiệu xen kẽ 1 điểm chụp ảnh với 1 điểm ăn uống, nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mà... mình thích thế :v
Đầu tiên thui cho ẩm thực trước đi, ăn rùi mới có sức đi chụp hình chứ :">
Theo mình, ẩm thực ở một vùng miền có thể chia làm 2 loại: Ẩm thực của người dân địa phương, và ẩm thực dành cho... khách du lịch!!! Mình để ý thấy nhiều phượt-er khi đến Nha Trang thường ăn những quán dành cho khách du lịch, vừa đắt lại không được ngon bằng ẩm thực địa phương, nên mình lập topic này, cốt để giới thiệu những địa điểm ăn uống bình dân nhất, đậm đà bản sắc và tất nhiên là ngon nhất theo trải nghiệm của mình, dành cho những bạn có ý định đến Nha Trang du lịch và đặc biệt là có tâm hồn ăn uống phong phú dồi dào :)). Nói trước là những quán mình giới thiệu địa chỉ hơi xa xôi lắt léo, mình sẽ có bản đồ để mọi người dễ tìm đường nhá!
Let's eat!!!!

1. Nổi tiếng nhất Nha Trang là gì? Tất nhiên là bánh canh cá, bún cá!
Một số quán khách du lịch hay ăn là Bún cá Loan đường Ngô Gia Tự, Bún cá Năm Beo chợ Đầm. Mình cũng từng ăn ở đây nhiều lần nhưng ngày càng dỡ và mắc, hix.
Một quán mình thích ăn, vừa rẻ vừa ngon là bánh canh Trần Thị Tính. Từ Nhà thờ Núi, bạn rẽ vào đường Nguyễn Trãi, chạy đến cuối đường sẽ có ngã rẽ vào Đường Cao Bá Quát và Đường Trần Nhật Duật, rẽ vào đường Trần Nhật Duật nha, chạy thẳng khoảng 100-200m thì có đường nhỏ bên tay phải là Đường Trần Thị Tính, chạy vô cỡ 5-10m là thấy quán bánh canh nhỏ nhỏ bên tay phải luôn.
https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/Untitled.png
Quán bán từ chiều khoảng 4h đến tối nhá, đi trễ coi chừng hết! Thực đơn có bánh canh bột lọc và bánh canh bột gạo, nhân thì có cá, chả cá, thịt bò viên, giò heo... Mình thì thường kêu tô thập cẩm luôn ăn cho đã :)). Đừng quên kêu 1 dĩa chả riêng chấm với mắm ngọt nha, chả ở đây rất ngon :x. Giá cả thì mới cách đây mấy ngày mình ăn 2 tô bột lọc thập cẩm, 2 dĩa chả, 1 bánh mì hết chưa tới 80k, no lặc lè! Ơ mà đừng hiểu lầm, ý là mình và 1 đứa nữa ăn chứ hông phải 1 mình mình ăn hết chừng đó :">
Hình nè!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/166979_315356058496127_815822648_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/379805_315361008495632_1369632825_n.jpg

Quán bánh canh lúc trước ngon thiệt đó, nhưng bây giờ thì mình thấy hết ngon rồi, ăn lại mấy lần vừa rồi lấy tệ lắm. Ở cửa bé, bình tân có nhiều quán bán ngon hơn nhiều rẻ hơn nữa. 2 người ăn tầm 50k là no căng luôn á.

trangkhin
13-11-2013, 16:41
Hôm qua mình mới dẫn 1 người bạn ở Đà Nẵng đi ăn vẫn thấy vẫn ngon mà, bạn mình cũng khen lắm, hihi. Cửa Bé, Bình Tân mình có ăn một vài quán nhưng không thấy ngon, chắc do mình chưa biết chỗ, bạn biết thì cùng chia sẻ nha! Với lại mình cũng muốn giới thiệu điểm đừng xa thành phố quá, không tiện cho các bạn ở xa đi lại, tìm đường :D

trangkhin
13-11-2013, 16:53
Tiếp tục với Cảng cá thứ 2, cảng cá Vĩnh Trường.
Cảng này nằm ở khu Cửa Bé, đường đi khá lắt léo, mình cũng mới đi 1 lần. Từ trung tâm thành phố tìm đường Lê Hồng Phong, chạy đến cuối đường có 1 cây xăng lớn thì rẽ phải, chạy thêm vài trăm mét nữa thì đến cầu Bình Tân. Từ đoạn này mình hỏi đường và đi theo 1 chị vào cảng lấy cá, mình thuộc dạng mù đường và lúc đó là 4h sáng nên bây giờ không nhớ nỗi đường vào cụ thể, hix, nếu bạn nào thật sự muốn đi thì liên hệ, mình sẽ hỏi đường lại giúp cho nha. Cảng này địa hình khá hẹp, rất đông đúc nên cũng khó chụp, nhớ cầm theo lens góc rộng nha, bữa đó mình cầm lens 28, trên FF mà cũng chưa bao quát hết được, đó là trường hợp bạn thích chụp toàn cảnh. Lưu ý khi vào cảng cá, nếu có khẩu trang hoặc khăn rằn nhớ mang theo để bịt vì mùi rất nồng, không quen sẽ khó mà chịu được. Cũng đừng mang giày vải, vì sẽ thấm nước rất dơ và hôi.

Hình ảnh cảng cá Vĩnh Trường:

http://farm8.staticflickr.com/7298/8815779967_04fd289576.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8815779967/)
Dậy sớm đi chợ cá (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8815779967/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

http://farm4.staticflickr.com/3810/8836155885_d8993110de.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8836155885/)
Dậy sớm đi chợ cá (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8836155885/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

trangkhin
13-11-2013, 20:40
3. Nem nướng
Bên cạnh bún cá thì nem nướng là món đặc sản không thể bỏ qua khi đến Nha Trang. Một số quán nem nướng được biết đến nhiều như nem Đặng Văn Quyên - Lê Lợi, nem Lê Thành Phương... Tuy nhiên những quán nem này chất lượng tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng, chỉ có giá là tỉ lệ thuận, hix! Nên từ lâu mình đã cạch mấy quán này ra. Có 1 quán nem mình hay ăn và rất thích vì đảm bảo Ngon - Rẻ, mỗi tội hơi xa. Quán nằm ở Đường Hoàng Diệu, cách trung tâm thành phố cỡ 4km. Từ trung tâm thành phố, bạn chạy dọc đường biển về phía Cảng Cầu Đá ( Hướng đi Vinpearl), chừng 4km sẽ thấy 1 đường Hoàng Diệu ở bên tay phải, trước mặt đường là doanh trại bộ đội. Rẽ vào đường này chạy tầm 1km nữa sẽ thấy 1 cây xăng bên tay phải, nằm cạnh cây xăng là quán nem Bà Năm, nhớ nha, vì dãy này có khá nhiều quán nem, coi chừng nhầm quán hen. Đối diện quán là 1 ngã 3 khá lớn. Quán nằm ở vỉa hè thôi, chỉ bán vào chiều tối, nhưng giá cả phải chăng (25k/phần), nem làm ngon, rau, nước chấm thoải mái. Mình đã dẫn khá nhiều bạn bè tới đây ăn và đều rất thích. Không biết mấy bạn có ngại xa không chứ mình thì ở đâu có đồ ăn ngon xa mấy mình cũng đi :v

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/230412_207381105960290_1819644_n.jpg

trangkhin
14-11-2013, 08:31
4. Chụp ảnh ở Hòn Rớ - Dành cho bạn nào thích street-life.
Từ đường Lê Hồng Phong chạy thẳng cho đến hết đường, gặp cây xăng lớn bên tay phải thì rẽ phải, chạy thẳng thêm 200m thì gặp cầu Bình Tân, qua cầu là khu Hòn Rớ. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho để chụp, đặc biệt là vào sáng sớm. Các hoạt động tàu thuyền trên sông, cảng đóng tàu, hoạt động của người dân trong các xóm làng nhỏ, đặc biệt là hoạt động phơi cá cơm. Cá cơm mang về từ biển sẽ được đưa vào lò hấp sơ, những khay cá cơm nghi ngút khói xếp thành hàng dài phơi ngoài khoảng sân rộng sát biển. Chắc chắn sẽ là chất liệu cho những tấm ảnh đẹp. Cảng cá Vĩnh Trường cũng nằm ở khu vực này.

Có thể sắp xếp lịch trình: 4h sáng dậy chạy ra cảng Vĩnh Trường, đến khoảng 6h kém thì lượn qua cầu Bình Tân chụp hoạt động trên sông, rồi đi sâu vào bên trong hỏi chỗ phơi cá cơm. Nhưng hoạt động này không thường xuyên nhé, vì tùy lúc có nhiều cá cơm mới phơi, bạn nào may sẽ gặp, mình may 1 lần xui 1 lần, hihi. Chụp xong ở đây là bắt đầu đói rùi, hỏi người dân khu chợ Hòn Rớ, ghé ăn sáng, uống cf, đồ ăn ở đây rất rẻ, có thể ăn bánh canh cá, bò kho, bún bò... Đến tầm 8h tìm đường vào cảng đóng tàu chụp 1 vòng nữa, về là có ảnh đậm chất Nha Trang rùi đó nghe :P
Trăm nghe không bằng một thấy, mời các bạn xem ít ảnh chụp ở khu Hòn Rớ của mình và Sư phụ mình;)

Sông Quán Trường - Chụp từ cầu Bình Tân

http://farm8.staticflickr.com/7293/8815783055_f5da6097b5.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8815783055/)
Live with river (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8815783055/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8463/8394745950_b12e7f7f72.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8394745950/)
Chung đôi (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8394745950/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7242/7296057466_21108a7b74.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7296057466/)
Một sớm Bình Tân (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7296057466/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flick

Đóng tàu ở Hòn Rớ

http://farm9.staticflickr.com/8053/8429217104_ff6c8b9788.jpg (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8429217104/)
Nghề đóng tàu (http://www.flickr.com/photos/lehuyentrang1910/8429217104/) của Trang Khìn (http://www.flickr.com/people/lehuyentrang1910/), trên Flickr

http://farm4.staticflickr.com/3672/9525080556_0e5f5016cb.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/9525080556/)
Sơn vỏ tàu. (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/9525080556/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flickr

Phơi cá cơm

http://farm8.staticflickr.com/7242/7301416548_c0dd5b2715.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7301416548/)
Phơi cá cơm (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7301416548/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flickr

http://farm9.staticflickr.com/8014/7301414762_6a599b4fff.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7301414762/)
Cá cơm (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7301414762/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flickr

http://farm8.staticflickr.com/7093/7268923408_57088b93d0.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7268923408/)
Phơi cá cơm (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7268923408/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flickr

Khu dân cư Hòn Rớ

http://farm8.staticflickr.com/7091/7291220162_4b44aca771.jpg (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7291220162/)
Sắc màu cuộc sống (http://www.flickr.com/photos/duonghaicot/7291220162/) của Dương Hài Cốt [ I SHOOT FILM ] (http://www.flickr.com/people/duonghaicot/), trên Flickr

hoangdao12
14-11-2013, 09:07
mình cũng đang dự đinh đi nha trang vào dịp tết dương lịch này các bác co kinh nghiệm cho em ý kiến về chỗ ăn ngủ nhé

trangkhin
14-11-2013, 09:09
Tết dương lịch mà đi NT thì nhớ đặt phòng trước lâu lâu nha bạn, thời điểm đó NT cháy từ nhà nghỉ tới khách sạn luôn!

holidayinvietnam
14-11-2013, 09:40
mình cũng đang dự đinh đi nha trang vào dịp tết dương lịch này các bác co kinh nghiệm cho em ý kiến về chỗ ăn ngủ nhé

Thời gian tết dương lịch thì bây giờ nên đặt phòng trước nhé, chứ không là hêt phòng đó. Cần em giúp thì cứ nói nhé. Giá tốt luôn cho anh em đi phượt.

Rubi1985
17-11-2013, 22:54
Trang Khìn: Quán ăn thì mỗi người mỗi kiểu, mỗi khẩu vị, chia sẻ để biết như thế này là tốt quá. Hôm nào làm lại cái cẩm nang nhé cô bé Đăk Lăk. :D
Còn nhiều nhiều nơi ăn ngon tại Nha Trang nữa, nhưng cứ từ từ, khi nào đến Nha Trang thì nhớ thưởng thức nhé.

vu_vinh0510
05-02-2014, 08:14
mình biết một quán cá nướng rất ngon và rẻ có tên là A.Thông số 33 đường trịnh phong. quán rất bình dân và dân nhậu hay đến đó, nếu bạn chưa biết ăn cá gì nướng thì cứ nói chủ quán cho vào lựa cá, lần nào mình đến NT đều làm 1 đĩa cá nhám

holidayinvietnam
05-02-2014, 09:32
mình biết một quán cá nướng rất ngon và rẻ có tên là A.Thông số 33 đường trịnh phong. quán rất bình dân và dân nhậu hay đến đó, nếu bạn chưa biết ăn cá gì nướng thì cứ nói chủ quán cho vào lựa cá, lần nào mình đến NT đều làm 1 đĩa cá nhám

Cá nướng vẫn còn 1 quán cô quyên ở đường sao biển giao nhau với phạm văn đồng nữa nhé, cá bò da nướng con lớn chỉ có 200k/1 con. Giá ngày tết luôn đó!

cuteo2014
08-02-2014, 14:34
Đánh dấu trang này, dự là tháng 6 sẽ làm 1 chuyến về Nha Trang, những thông tin của mọi người thật là bổ ích !
thanhk !

Liqueur
10-02-2014, 13:55
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều. Lúc trước mình cũng hay đi ra Nha Trang, nhưng chỉ quanh quẩn quanh trung tâm thôi hà. Đọc bài viết của bạn mà mình biết còn nhiều địa điểm ăn uống thú vị mà mình đã bỏ xót :D. Mấy tấm hình bạn chụp nhìn nó cứ yên bình sao áh ^^. Tiện thể advise giúp mình chút xíu nha. Hồi 9 năm trước trên đường đi Nha Trang mình có ghé thác Yang Bay 1 lần. Lúc này thác còn hoang sơ và đẹp lắm, nhiều nước nữa. Sắp tới có dịp mình định ghé thác một lần nữa, nhưng nghe nói giờ người ta làm du lịch nên vừa bẩn lại vừa đông. Bạn gần đó nếu có thông tin gì hay biết thác nào đẹp chỉ mình với nhé. Thanks bạn nhiều lắm ^^

holidayinvietnam
10-02-2014, 14:19
Đánh dấu trang này, dự là tháng 6 sẽ làm 1 chuyến về Nha Trang, những thông tin của mọi người thật là bổ ích !
thanhk !

Tháng 6 là mùa cao điểm của nha trang đó bạn ơi, nếu quyết định đi du lịch vào tháng 6 thì nên tranh thủ tìm hiểu về khách sạn rồi đặt trước đi nhé.

NLC
10-02-2014, 16:20
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều. Lúc trước mình cũng hay đi ra Nha Trang, nhưng chỉ quanh quẩn quanh trung tâm thôi hà. Đọc bài viết của bạn mà mình biết còn nhiều địa điểm ăn uống thú vị mà mình đã bỏ xót :D. Mấy tấm hình bạn chụp nhìn nó cứ yên bình sao áh ^^. Tiện thể advise giúp mình chút xíu nha. Hồi 9 năm trước trên đường đi Nha Trang mình có ghé thác Yang Bay 1 lần. Lúc này thác còn hoang sơ và đẹp lắm, nhiều nước nữa. Sắp tới có dịp mình định ghé thác một lần nữa, nhưng nghe nói giờ người ta làm du lịch nên vừa bẩn lại vừa đông. Bạn gần đó nếu có thông tin gì hay biết thác nào đẹp chỉ mình với nhé. Thanks bạn nhiều lắm ^^

Có 1 thác mới còn hoang sơ và rất đẹp tên là thác Tà Gụ ở Khánh Sơn. Bạn đi phượt 1 mình thì liên hệ mình chúng mình cùng đi nha.

biendaikho
13-02-2014, 10:02
Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 13/02/2014

https://www.phuot.vn/content/1809-Nha-Trang-%C4%83n-g%C3%AC-v%C3%A0-ch%E1%BB%A5p-%E1%BA%A3nh-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u

trangkhin
19-02-2014, 08:40
Bỏ bê topic lâu quá rồi, nay thấy đc Ban biên tập "lăng xê" mà bài lại chưa có thông tin gì nhiều, thật hổ thẹn quá. Nên xin phép được viết tiếp ^.^
5. Đến Nha Trang ăn đặc sản của Quảng Nam, Hà Nội ^.^
Nha Trang có khá nhiều món ngon của các địa phương khác. Hai món mà mình hay ăn là Mì Xứ Quảng và Bún chả Hà Nội.
Quán Mì Xứ Quảng nằm trên đường Trần Văn Ơn (Từ đường Trần Phú rẽ vào đường Yersin, chạy thêm khoảng 100m có đường Trần Văn Ơn bên tay trái, Quán nằm bên tay trái đường, đối diện 1 quán cafe lớn). Tuy chưa ăn Mì Quảng gốc ở Quảng Nam hay Đà Nẵng bao giờ nhưng theo mình Mì ở quán này ăn rất ngon, đầy đủ nguyên liệu và rất đậm chất Quảng.

https://vietpages.com.vn/images/vietpages.com.vn/40657.JPG

Không có ảnh nên mượn đỡ cái hình trên Internet ^.^.
Một tô Mì Quảng bình thường giá 27k bao gồm 1 lát thịt vịt, 1 cục xương heo hầm rục nhiều thịt, 1 quả trứng cút, 1 lát chả lụa, đậu phộng, nước dùng chỉ xâm xấp tô, bánh tráng, rau sống. Ăn rất đậm đà và đủ chất ^.^. Mình đã giới thiệu quán này cho nhiều người và ai cũng khoái, nếu đã thấy ngán bún cá, nem nướng và chưa có dịp phượt miền Trung thì ăn thử nhá ;). Lưu ý quán chỉ bán vào chiều tối.

Bún chả Hà Nội cũng là một món không phải đặc sản NT mà mình hay ăn và hay giới thiệu cho ban bè. Quán tên THÁI THANH nằm trên đường ĐỐNG ĐA, đường lớn dễ tìm, gu gồ sợt dùm mình nhá ;). Quán bán cả ngày và chuyên những món Hà Nội như bún chả, bún thang, bánh đa cua, miến ngan, nem... Giá cả phải chăng, tầm 30k/món đổ lại.
Mình hay ăn nhất là bún chả và nem.
Bún chả bao gồm 1 dĩa bún, 1 dĩa rau, 1 tô nước có thịt viên thành chả và thịt ba chỉ nướng, vài lát đu đủ và cà rốt giòn. Nước dùng mặn, ngọt và chua. Hương vị của viên chả và thịt ba chỉ nướng thì rất thơm ngon và vừa miệng.
Nem thì hồi đầu mình đọc menu cứ tưởng là nem chua mà trong này hay ăn. Hóa ra lại là chả ram ^.^, ngôn ngữ Việt thật đa dạng và cũng dễ nhầm lẫn. Cuốn chả ram ở đây to và dài gấp mấy lần cuốn chả ram bình thường, bên trong có cà rốt, thịt heo, nấm mèo, bún tàu... tất cả băm nhuyễn và chiên. Khổ thân mình là đứa hám chả ram nên cứ nghĩ đến là rỏ dãi, 1 cuốn 15k, nếu kêu thêm bún và nước dùng thì thêm 5k nữa ;)

https://bunantoan.com/userfiles/image/bun%20cha%20ha%20noi%205.jpg

Lại mượn tạm cái hình trên Internet ^^
Cũng chưa ăn mấy món này chính gốc ở HN bao giờ nên ko dám so sánh, nhưng riêng mình cảm thấy rất ngon và dẫn ai đi ăn cũng khen cả, hihi. Khổ thân người miền Nam, có hôm đọc menu thấy món bánh đa cua lạ lạ, cứ tưởng bánh đa là bánh tráng, gọi thì ngta bưng ra 1 tô giống tô bún, nhưng cọng thì to, dẹp, và có màu nâu nâu -_-

trangkhin
19-02-2014, 08:59
6. Loanh quanh Nha Trang rùi, giờ đi xa 1 tí nha ^.^. Hôm nay mời các bạn đi Cam Ranh ăn gà chỉ :D
Thành phố Cam Ranh trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, nằm cách NT 60km đường cũ và khoảng 50km đường mới (Đường Bãi Dài), nhớ hông chính xác khoảng cách lắm, đi chừng 1 tiếng rưỡi xe máy ^^. Vừa rồi mình mới đi đảo Bình Ba - điểm du lịch đang rất hot hiện nay về, mình đi 2 ngày 1 đêm, đến trưa ngày 2 về có ghé ăn gà chỉ Cam Ranh. Chuyện đi Bình Ba sẽ kể trong 1 topic khác ;).

Quán gà mình ăn ở CR là Quán gà Hảo Hảo, tuy ở Cam Ranh có khá nhiều quán gà và mình cũng chỉ mới ăn 1 mình quán này nhưng thấy rất ưng cái bụng và chưa có ý định đổi quán khác ;). Mình làm Cty du lịch và cũng rất hay cho khách đi tour ăn ở đây. Nguyên nhân là:
- Giá cả phải chăng: 1kg gà = 120k, gà ở đây tầm 1kg8 - 2kg. Gà này đem nướng, bộ lòng thì xào miến, công chế biến và làm miến thêm 70k, xôi gà có cả lòng gà = 30k/dĩa. Gà có thể tự nướng hoặc ngta nướng luôn cho mình nhưng sẽ hơi lâu. Hôm đó 4 đứa mình ăn 1 con gà 1kg8, 1 dĩa miến và 1 dĩa xôi gà, uống nước ngọt hết 400k. Lặc lè luôn, quá chất lượng.
- Gà chế biến rất ngon: Gà nướng tẩm gia vị vừa ăn và rất thơm ngon. Gà còn sống do mình chọn nên khỏi lo. Miến gà hông biết xào kiểu gì mà ngon lạ, vừa bưng ra bốn đứa quất vèo vèo hết sạch lun. Xào cùng lòng gà mới làm nên rất tươi và ngọt, miến thì xào vừa tới, ko cứng, ko nát, màu xanh lam lạ lạ, có kèm theo mấy bông bí ăn lạ miệng ngon hết chê ^.^. Xôi gà thì lớp trên giòn rụn, lớp dưới là lòng gà, ăn đậm đà, chấm thêm tí mắm cay nữa, bao phê, ực ực.
- Không gian quán rất là ưng cái bụng: Quán nằm lọt thỏm giữa 1 rừng xoài, toàn cây bự bự cổ thụ, ngồi ăn mà trúng mùa xoài cứ sợ xoài rớt trúng đầu, hehe. Rất mát mẻ và yên tĩnh, bỏ công chạy 60km ra đây ăn cũng thấy hem có phí :D.

Địa điểm quán nè: đến TP Cam Ranh chạy dọc Đại lộ Hùng Vương, gặp Coopmart Cam Ranh to đùng ngay mặt đường, bên cạnh có đường rẽ ngược lên là đường Lê Duẩn, chạy thẳng đường này hết đường gặp đường đất, chạy thêm 1 đoạn nữa nhìn bên tay trái là quán gà HẢO HẢO. Nếu không xác định được phương hướng thì hỏi người dân nha, bữa mình cũng không biết đường, hỏi người dân thì ngta dắt đi gần tới quán lun, rất nhiệt tình. Ngoài các món mình kể trên thì còn nhiều cách chế biến khác, mỗi món ngta sẽ tính công làm, nhưng cũng rẻ thui, yên tâm ha ;)
Bữa đi tham ăn quá, quên chụp hình review, hẹn dịp sau zi ^.^

thungan_nguyen
21-02-2014, 11:29
Mới thấy ăn..ực ực.. chưa có bài chụp gì ở đâu bạn ới? sắp đi nha trang rồi

trangkhin
21-02-2014, 14:20
Mình có đưa mấy bài chụp ở đâu rùi á, bạn đọc lại nhé. Rảnh mình sẽ chia sẻ thêm, hihi

giavandai
22-02-2014, 15:59
Mình thích chụp ảnh, đam mê ăn uống, và dĩ nhiên là mình thích phượt! Mình là người ĐakLak, xuống núi tầm sư học đạo ở Nha Trang được hơn 4 năm rồi. Trong thời gian sống ở Nha Trang mình có cơ hội đi chụp ảnh khá nhiều nơi trong thành phố, cũng như khám phá ẩm thực ở đây. Do đó mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về điểm chụp ảnh và ẩm thực tại Nha Trang dành cho các bạn đam mê chụp ảnh và có tâm hồn ăn uống. Topic này mình sẽ giới thiệu xen kẽ 1 điểm chụp ảnh với 1 điểm ăn uống, nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng mà... mình thích thế :v
Đầu tiên thui cho ẩm thực trước đi, ăn rùi mới có sức đi chụp hình chứ!
Theo mình, ẩm thực ở một vùng miền có thể chia làm 2 loại: Ẩm thực của người dân địa phương, và ẩm thực dành cho... khách du lịch!!! Mình để ý thấy nhiều phượt-er khi đến Nha Trang thường ăn những quán dành cho khách du lịch, vừa đắt lại không được ngon bằng ẩm thực địa phương, nên mình lập topic này, cốt để giới thiệu những địa điểm ăn uống bình dân nhất, đậm đà bản sắc và tất nhiên là ngon nhất theo trải nghiệm của mình, dành cho những bạn có ý định đến Nha Trang du lịch và đặc biệt là có tâm hồn ăn uống phong phú dồi dào :)). Nói trước là những quán mình giới thiệu địa chỉ hơi xa xôi lắt léo, mình sẽ có bản đồ để mọi người dễ tìm đường nhá!
Let's eat!!!!

1. Nổi tiếng nhất Nha Trang là gì? Tất nhiên là bánh canh cá, bún cá!
Một số quán khách du lịch hay ăn là Bún cá Loan đường Ngô Gia Tự, Bún cá Năm Beo chợ Đầm. Mình cũng từng ăn ở đây nhiều lần nhưng ngày càng dỡ và mắc, hix.
Một quán mình thích ăn, vừa rẻ vừa ngon là bánh canh Trần Thị Tính. Từ Nhà thờ Núi, bạn rẽ vào đường Nguyễn Trãi, chạy đến cuối đường sẽ có ngã rẽ vào Đường Cao Bá Quát và Đường Trần Nhật Duật, rẽ vào đường Trần Nhật Duật nha, chạy thẳng khoảng 100-200m thì có đường nhỏ bên tay phải là Đường Trần Thị Tính, chạy vô cỡ 5-10m là thấy quán bánh canh nhỏ nhỏ bên tay phải luôn.
https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/Untitled.png
Quán bán từ chiều khoảng 4h đến tối nhá, đi trễ coi chừng hết! Thực đơn có bánh canh bột lọc và bánh canh bột gạo, nhân thì có cá, chả cá, thịt bò viên, giò heo... Mình thì thường kêu tô thập cẩm luôn ăn cho đã :)). Đừng quên kêu 1 dĩa chả riêng chấm với mắm ngọt nha, chả ở đây rất ngon :x. Giá cả thì mới cách đây mấy ngày mình ăn 2 tô bột lọc thập cẩm, 2 dĩa chả, 1 bánh mì hết chưa tới 80k, no lặc lè! Ơ mà đừng hiểu lầm, ý là mình và 1 đứa nữa ăn chứ hông phải 1 mình mình ăn hết chừng đó :">
Hình nè!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/166979_315356058496127_815822648_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/379805_315361008495632_1369632825_n.jpg

Bánh canh nước rồi, giờ ăn bánh canh khô hen!
Bánh canh khô là...bánh canh không có nước =)), như phở khô Gia Lai ấy. Tô có bánh canh đã trụng nước sôi, hành tây, dưa leo xắt sợi, cá thu, chả cá và xíu mại, trộn với nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay, kèm theo 1 chén nước dùng. Ở Nha Trang quán bán bánh canh khô nổi tiếng nhất là quán nằm ở đường Ngô Quyền. Quán vỉa hè, bán từ khoảng 4h chiều, hết sớm, và cũng rất hay...nghỉ bán! Hix. Giá 1 tô bánh canh khô là 15k, ngoài ra còn có bánh canh nước và bánh mì kẹp chả, xíu mại. 1 tô khá bé, bạn nào ăn khỏe chắc phải 2 tô. Bánh canh khô ăn lạ miệng và dễ ăn, đặc biệt cục xíu mại ở đây rất ngon, nước dùng kèm cũng ngọt nữa, ăn thử 1 lần cho biết nếu đã quá quen với bánh canh cá bình thường ^^

Hướng dẫn địa điểm nè: 1) Từ cầu Trần Phú bạn chạy về phía trung tâm thành phố, xuống cầu có cái bùng binh nhỏ thì rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiểm, chạy thẳng khoảng 100m sẽ thấy Bò nướng Lạc Cảnh rất nổi tiếng, ở đây có 1 ngã 3, cua lên chính là đường Ngô Quyền, chạy lên 1 đoạn khoảng 50m nữa nhìn bên tay phải thấy Viện kiểm sát nhân dân to đùng là cái quán bánh canh nằm trước luôn, bên cạnh là tiệm sửa xe SYM á ^^. 2) Bạn nào biết chợ Đầm thì từ cổng chính chợ Đầm là đường Phan Bội Châu, đi dọc về phía cuối đường, hướng ra biển, là sẽ gặp đường Ngô Quyền, rẽ phải đi lên mấy bước nữa là tới cái Viện Kiểm sát đó hen.

https://i1211.photobucket.com/albums/cc429/lehuyentrang1910/ngocircquy1EC1n.png

Tô bánh canh khô như thế này này

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/222105_208554395842961_8285692_n.jpg

Chưa đủ no quất thêm ổ bánh mì xíu mại

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/225870_208554459176288_7186446_n.jpg

Cám ơn bác ! Chuyến này quay lại Nha Trang em sẽ tới đó ăn tàn đời thì thôi ! Máy lần trước đến đó em toàn " được " ăn ở gần bãi biển chán òm . Được mỗi khung cảnh khá ổn !( lười mà cũng không biết chỗ nên hơi bị buốt túi à )

trangkhin
22-02-2014, 18:41
Cám ơn bác ! Chuyến này quay lại Nha Trang em sẽ tới đó ăn tàn đời thì thôi ! Máy lần trước đến đó em toàn " được " ăn ở gần bãi biển chán òm . Được mỗi khung cảnh khá ổn !( lười mà cũng không biết chỗ nên hơi bị buốt túi à )

Vâng, em sẽ liên tục update thông tin địa điểm ăn uống cho mọi người, có dịp ghé NT ăn thử rùi review lại nhé ;)

nhungnguyenhong
24-06-2014, 14:19
Thông tin về các địa điểm ăn uống này mà các bác dùng ứng dụng điện thoại CLINGME của nhà em thì có phải đỡ phải đánh dấu lại không :">

trangthinh
12-08-2015, 17:05
Tháng 9 đi Nha Trang rùi, địa chỉ bỏ túi nào, tks chủ thớt nhá.

viettinbaby
21-08-2015, 12:02
Bánh Canh 51 Yesin

rjopham
24-09-2015, 10:11
Em cũng quê Buôn Ma Thuột nè chủ thớt, tks chị nhiều, đúng là lên mạng tàn những chỗ chị nói là dành cho khách du lịch không
Tháng 10 tới em ra Nha Trang ko biết còn chỗ nào đáng để lượn không, chị update nhé, chứ em cũng nôn lắm :*