PDA

View Full Version : Bình Dương đi Hải Phòng - Hà Nội – Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Cạn - Hà Nội - Ninh Bình



Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 11:46
- Tháng 09/2010, thời tiết ngoài bắc chưa hết mùa mưa, để tháng 10 có đại lễ nghìn năm đi thì hợp lý hơn. Tuy nhiên do tháng 10 bận công việc nên mình quyết định làm một chuyến miền Bắc trong 11 ngày.

- Chuyến đi của mình chỉ gồm 2 người, mình với Ái Duyên. Di chuyển bằng các phương tiện : máy bay, xe lửa, taxi, xe bus, xe khách và xe ôm. Đây là một chuyến đi phượt lý thú, hành trình của mình có thể không phải là tối ưu nhất, nhưng là tất cả những gì mà mình với Ái Duyên đã trải qua. Bài viết này ít miêu tả cảnh đẹp trên đường đi mà chủ yếu là cung cấp thêm các thông tin tàu xe, khách sạn, giá cả cho các bạn có ý định phượt tại các khu vực trên. Một số thông tin có thể sẽ dư thừa đối với các bạn đã đi nhiều lần, nhưng mình nghĩ sẽ hữu ích với một số bạn ít đi, nhất là các bạn ở khu vực phía nam, chưa một lần vượt vĩ tuyến 17.

- Hành trình của mình bắt đầu từ ngày 16/09/2010 tại Bình Dương, đi qua các tỉnh thành : Hải Phòng (Đồ Sơn) - Hà Nội – Hà Giang (Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc) - Cao Bằng (Bảo Lâm, Bảo Lạc, Cao Bằng, Trùng Khánh, Bản Giốc, Pác Pó) - Bắc Cạn (Hồ Ba Bể, thác Đầu Đẳng, động Puông, Hang Hua Mạ) – Hà Nội - Ninh Bình (Đền Hoa Lư, Chùa Bái Đính, Tràng An) – Hà Nội - Bình Dương.
- Các bạn cũng có thể tham khảo hành trình của mình tại:

http://binhduongphuot.wordpress.com/201009mienbac/

Một số vấn đề cần chú ý trước khi đi:

- Các số điện thoại trong bài viết này là những số mình đã đi hoặc gọi thử, nhưng nếu các bạn đi thì cần phải check lại cho chắc ăn, vì mình thấy ở nhiều diễn đàn cung cấp các số điện thoại không chính xác (cũng có thể do họ đã đổi số khác?).

- Để mua vé máy bay giá rẻ qua mạng bạn cần có thẻ visa, sau đó vào trang http://www.jetstar.com/vn/vi/index.aspx để đặt vé. Sau khi đặt vé, Jetstar sẽ gởi cho mình 1 email, in phần này rađể làm thủ tục lên máy bay:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ma-dat-cho-jestart.jpg

- Bữa mình đi giá vé khuyến mại là : 600 ngàn + 60 ngàn VAT + 44 ngàn phụ phí sân bay + 15 ngàn chọn chỗ ngồi phía trên, gần cửa sổ + 50 ngàn phí thanh toán = 755 ngàn / 1 vé mang hành lý xách tay 7 kg. Nếu trả thêm 65 ngàn thì được gởi thêm 20 kg, nếu để bữa ra sân bay mới gởi hành lý 20 kg thì phải trả 200 ngàn.

- Mình định bữa về đi tàu hỏa để ngắm cảnh nên không mua vé về, đến gần ngày đi mới thay đổi ý định, lúc này tổng tiền thanh tóan vé về là 1 triệu / 1 vé.

- Đối với người miền nam ra ngoài bắc thì vào một số các quán ăn có thể phải trả cao hơn so với người địa phương (đương nhiên, khách du lịch mà) tuy nhiên cũng có thể chấp nhận đươc.

- Khi đi phượt ở các tỉnh miền núi thì cũng cần có xe gắn máy để chủ động, cái này ở nhà mình cũng tính và nhận thấy:

* Phương án 1 : Nếu đem xe máy từ nhà đi (ở Bình Dương) thì chi phí sẽ là : Tiền cước vận chuyển xe bằng tàu hỏa : khoảng 600 ngàn x 2 lần (đi và về) = 1,2 triệu đồng.

- Giá chở xe máy của tàu hỏa có thể tham khảo tại http://www.vr.com.vn/gasaigon/
- Giá chở xe máy theo xe khách từ Hà Nội - Hà Giang là 300 ngàn đồng, Cao Bằng - Hà Nội là 200 ngàn đồng.

* Phương án 2 : Nếu thuê xe ở Hà Nội thì : 100 ngàn / 1 ngày * 10 Ngày = 1 triệu + CMND + Tiền đặt cọc. Một số địa chỉ mình đã hỏi (nhưng chưa thuê nên không biết chất lượng thế nào) để các bạn tham khảo :

- Công ty du lịch Minh Huy, 66 đường Đào Duy Từ ( trước ở 5 đường Đinh Liệt) : 04 39 260 938 : Xe wave giá 100 ngàn , xe 125 cc giá 150 ngàn 1 ngày, đặt cọc 5 triệu + CMND.

- Số 23 E, đường Hai Bà Trưng : 04 38 262 746 : 120 ngàn 1 ngày, cọc 3 triệu + CMND.

- Số 1, đường Lương Ngọc Quyến : 0913 518 772 , 04 39 261 534 : Xe wave 60 ngàn 1 ngày, cọc 2 triệu + CMND.

- A Hoàng số 27 ngõ 62, phố Trần Quí Cáp : 092 829 0000, 04 8 587 1253, 0904 274 129, giá 150000 đ/ 1 ngày, thuê 10 ngày giá 90000 đ/ 1 ngày, đặt cọc 4 triệu.

* Phương án 3 : Nếu đi đến đâu thuê xe ở đó thì khu vực Cao Bằng, Hà Giang thường cho thuê giá từ 250 – 300 ngàn 1 ngày, nửa ngày giá 150 ngàn (khá cao).

Sau khi tính thì mình chọn phương án 3, và ngày hôm sau lên đường.

Hành trình của mình như sau:

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 11:52
- Từ Bình Dương đi xe máy xuống sân bay Tân Sân Nhất, gởi xe ở sân bay (có nhận giữ xe qua đêm), chuyến bay BL510 của Jetstar xuất phát lúc 14 giờ 30, đến sân bay Cát Bi – Hải Phòng lúc 16 giờ 25.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-16-cd-mb-0035-cat-bi.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-16-cd-mb-00361.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-16-cd-mb-0037-cat-bi1.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-16-cd-mb-0049-cat-bi.jpg

- Sân bay Cát Bi nằm tại http://wikimapia.org/#lat=20.819165&lon=106.7271996&z=16&l=0&m=b . Sân bay chỉ có mỗi một chiếc máy bay, phía trước sân bay là đường Lê Hồng Phong.

- Ngay sân bay không thấy xe bus đi về Đồ Sơn. Mình cũng chưa vội nên đi bộ một quãng trên đường Lê Hồng Phong gần sân bay. Thấy gần đó có một cái hội chợ, triển lãm cây cảnh nên ghé vào, làm một tô bánh đa cua (đặc sản Hải Phòng).
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-16-cd-mb-0053-hai-phong5.jpg

- Sau đó đón taxi đến siêu thị Bic C (cũng nằm trên đường Lê Hồng Phong) mua một ít đồ, tại đây có xe bus chạy thẳng về Đồ Sơn, tuy nhiên do trời đã tối và mình muồn đi sớm nên đã đón taxi, đến Đồ Sơn mất 250 ngàn đồng.

- Taxi ở Hải Phòng :

* Mai Linh : 031.3833.833, giá 9000 đồng / 1 km.
* Hoa Phượng : 031.364.1645.
* Xuân Trường : 031.365.65.65.
* Đồ Sơn : 031.3864.864.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 11:59
- Do Đồ Sơn cũng đã đi nhiều lần, nên sau khi dạo chơi ở đó buổi sáng mình đi đến một địa điểm mới : Núi Voi, nơi thờ nữ tướng Lê Chân.

- Núi Voi nằm tại http://wikimapia.org/#lat=20.8417271&lon=106.5747213&z=15&l=0&m=b .
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0094-nui-voi1.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0074-nui-voi1.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0073-nui-voi.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0093-nui-voi1.jpg

- Tham khảo về Núi Voi tại:

* http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=DULICH&MenuID=3266&ContentID=12939
* http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=HAL&MenuID=3171&ContentID=6403

- Chiều đi xe ra ga Hải Phòng, mua vé tàu về Hà Nội, tàu LP2 xuất phát lúc 15 giờ 10. Tùy theo chuyến tàu mà có chuyến về ga Hàng Cỏ hay ga Long Biên, chuyến tàu của mình đến ga Long Biên (Hà Nội) lúc 17g40, giá vé 45 ngàn đồng, toa máy lạnh khá lịch sự. Các bạn nên đi tàu thay vì đi xe khách cho biết, còn nếu muốn đi xe khách thì có thể ra bến xe Tam Bạc, xe rất nhiều.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0107-ga-hp3.jpg

- Ga Hải Phòng nằm tại : http://wikimapia.org/#lat=20.8559945&lon=106.6898096&z=17&l=0&m=h

- Giải đáp các thông tin tại ga Hải Phòng: 031.3921333, Phòng bán vé tàu Thống nhất: 031.3920026.

- Giờ tàu và giá vé có thể tham khảo tại http://www.dsvn.vn/gahaiphong/index.asp?ID=40 , ga Hải Phòng ở số 75, đường Lương Khánh Thiện.

- Ngoài ra cũng có thể tham khảo giờ tàu tại http://www.vetau24h.com/vetau24h/dichvuvetau/vetau24h/dichvuvetau/vetau/taudiaphuong/taudiaphuong.htm

- Trong ga có nhiều dịch vụ bán vé tàu, xe:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0111-ga-hp.jpg

- Ga Long Biên nằm tại http://wikimapia.org/#lat=21.0402018&lon=105.8506966&z=18&l=0&m=h
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-17-cd-mb-0126-ga-long-bien.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 12:04
- Trước khi đi mình có tham khảo một số xe khách Hà nội – Hà Giang như sau:

* Đi từ bến xe Lương Yên : Có 2 loại, xe đi thị xã Hà Giang và về huyện Xíu Mần, nếu đi Xíu Mần thì nó sẽ sang xe cho mình ở Việt Quang, nếu đón xe lúc 20 giờ 30 thì đến Hà Giang lúc 4 giờ sáng.
* Xe Khải Huyền : 0913 271 384 / 0978 384 384, xe chạy buổi tối, xuất phát khoảng 21g, giá vé 100 ngàn 1 người, nếu đem xe máy thì 300 ngàn 1 xe.
* Xe Ngọc Sơn : 0913 036 456 : xuất phát vào lúc 12 giờ 30, không nhận chở xe máy, có vào bến xe Lương Yên.
* Xe Thịnh Mỹ : 0913 516 135 / 0914 868 737 : Xuất phát vào lúc 5 giờ sáng tại Hà Đông, đón khách trong nội thành Hà Nội tại vòng xoay đường Khuất Duy Tiến, giá vé 100 ngàn 1 ngườii, nhận chở xe gắn máy giá 300 ngàn 1 xe.

- Còn đây là những số điện thoại mà một số blog, forum khác giới thiệu nhưng không còn gọi được :

* Hãng xe Cầu Mè : thấy trêndiễn đàn giới thiệu số máy 0946 509 497 nhưng gọi thử thì số này không có.
* Xe Quân Nam : cũng trên mạng thì hảng này có số máy 0989 28 38 38 / 0983 554 488, gọi thử thì 1 số nói nhầm máy, một số bị khóa.
* Xe Thanh Xuyên : 0912 206 027 : gọi thử thì họ nói hiện không còn chở khách.

- Sau khi tham khảo các xe mình chọn xe Thịnh Mỹ vì các lý do sau : Nều ở nội thành Hà Nội thì đi từ bến xe Lương Yên thì hợp lý hơn nhưng do không liên hệ được với xe ờ bến xe Lương yên, còn xe Thịnh Mỹ xuất phát từ Hà Đông, đón mình tại chỗ vòng xoay giao giữa đường Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (vòng xoay này nằm tại đây http://wikimapia.org/#lat=20.9918536&lon=105.8038545&z=17&l=0&m=h ) , từ nội thành ra đây gần hơn ra bến xe Mỹ Đình (tiếc kiệm tiền taxi).

- Gọi điệnxe Thịnh Mỹ, nhà xe hẹn đón mình lúc 5 giờ 30 sáng tại đường Khuất Duy Tiến, Khi lên xe mình thấy chỉ có 2 người, xe máy lạnh, xe chạy đón khách dọc đường liên tục.
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0128-tuyen-quang.jpg

- Đến Vĩnh Yên xe rẽ theo đươờng đến thị trấn Sơn Dương, quẹo qua đường 37 đến thành phố Tuyên Quang.

- 8 giờ sáng, xe dừng lại ăn sáng ở quán ăn thuộc địa phận Tuyên Quang, mình làm 1 bát phở gà đồi, giá 15 ngàn đồng. Khác với ở miền Tây Nam Bộ, ở đây nhà xe mà ăn sáng cũng phải trả tiền.
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0127-tuyen-quang.jpg

- Xe chạy ngang qua thành Tuyên Quang:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0131-tuyen-quang.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0133-tuyen-quang.jpg

- Xe dừng lại cho bác tài đi đám ma một người quen bên đường:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0134-tuyen-quang-ha-giang.jpg

- Xuôi theo quốc lộ 2 về gần đến thị xã Hà Giang thì gặp sông Lô chảy cặp bên đường. Tìn hiểu về sông Lô tại http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_L%C3%B4

- 12 giờ, xe đến thị xã Hà Giang, để đón xe đi các huyện vùng cao chỉ việc nói với nhà xe, nhờ họ liên hệ xe cho mình là xong. Xe Thịnh Mỹ bến đậu cuối cùng gần chợ Hà Giang, có thể tranh thủ vào chợ ăn cơm hoặc dạo chơi một chút trước khi đi tiếp.

- Thị xã Hà Giang có 2 bến xe :

* Bến xe phía Nam đi Xín Mần, Hoàng Su Phì, về các tỉnh đồng bằng.
* Bến xe phía Bắc (điện thọai 0219 3810 230) đi các huyện miền cao : Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê. Thực tế khách thường đón xe đi các huyện vùng cao từ bến xe phía nam vì bến xe này gần chợ trung tâm. Xe đi các huyện vùng cao là xe dưới 30 chỗ, thường xuất phát vào khoảng 5 – 6 giờ sáng và 12 – 13 giờ trưa.

- Do bữa đi quên đem theo cục sạc máy chụp hình, mình tranh thủ đi mua cục xạc, vào tiệm chụp hình được giới thiệu là lớn nhất ở Hà Giang thì ở đó chỉ có cục sạc của Panasonic và một vài hãng khác, không có của Sony, bí quá qua một tiệm di động gần đó thí nó bán cho mình 1 đồ sạc đa năng giá 20 ngàn (trước đây mình chưa biết loại này, đúng là miền núi nhưng cũng có lúc hiện đại).
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0138-ha-giang.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0140-ha-giang.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 12:08
- Sau đó mình đón xe đi thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ. Từ Hà Giang đi Tam Sơn 47 km, xe máy lạnh nhưng bắt khách liên tục, ngồi hơi bị chật, giá vé 30 ngàn 1 người. Xe dừng đổ xăng:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0141-ha-giang-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0142-ha-giang-quan-ba.jpg

- Quốc lộ 4 C đến Quản Bạ:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0146-ha-giang-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0148-ha-giang-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0149-ha-giang-quan-ba.jpg

- 14 giờ 30 xe đến thị trấn Tam Sơn nằm tại http://wikimapia.org/#lat=23.057463&lon=105.0194263&z=14&l=0&m=h

- Mình thuê phòng tại nhà nghỉ Tam Sơn, điện thoại 0219.3846.543. Nhà nghỉ này nằm ngay đầu thị trấn, nhà nghỉ rộng rãi nhưng hơi cũ, giá 150 ngàn / 1 phòng, có máy lạnh và nước nóng. Đây là nhà nghỉ thuộc văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang. Ở đây không cho thuê xe gắn máy, nhưng anh tiếp tân nói là cho mình mược xe gắn máy, trả bao nhiêu cũng được (cái này khó đây, thà rằng nói giá).
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0235-quan-ba1.jpg

- Từ nhà nghỉ Tam Sơn có thể nhìn thấy đèo Quản Bạ:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0152-ks-tam-son.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 12:16
- Ở Tam Sơn cũng có một số khách sạn khác như Nhà nghỉ Khánh Duy (0972 545 055), Khách sạn 567 (0219 3846 543):
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0258-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0259-quan-ba.jpg

- Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc thì cũng đã chiều, mình mượn xe gắn máy của anh tiếp tân đi chơi ( ra chợ ăn cơm và đi đến tháp truyền hình). Khi về mình đổ xăng và đưa đại cho anh ấy 50 ngàn. Đi về phía thị trấn ăn cơm tại quán này:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0154-quan-ba.jpg

- Người dân tộc đi bán củi:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0155-quan-ba.jpg

- Sau khi ăn cơm, chạy về hướng thị xã Hà Giang khoảng 1,5 km, qua đỉnh đèo thì đến nhà thông tin du lịch Quản Bạ, lên đỉnh núi ngắm toàn bộ thị trấn và núi Cô Tiên, không phải mua vé:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0166-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0159-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0218-quan-ba.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 12:24
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0197-quan-ba.jpg

- “Sờ Cô Tiên“
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0201-quan-ba.jpg

- Cổng Trời Quản Bạ:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0214-quan-ba.jpg

- Sau đó đi thêm khoảng 1,5 km nữa thì đến cổng trời và tháp truyền hình. Tháp truyền hình cũng không có gì đặc sắc, vì nơi đây có công an và quân đội gác nên họ cũng không cho lại gần. Hôm ở nhà có tham khảo một số trang thì có trang nói tháp truyền hình cách thị trấn Tam Sơn khoảng 10 km, khi đi thì thấy thực tế chỉ 3 km thôi, đúng là có đi thì mới có biết.
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0203-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0207-quan-ba.jpg

- Sau đó chạy về thị trấn, lại gần núi Cô Tiên, thì thấy như thế này đây:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0231-quan-ba.jpg

- Các bạn có thể tham khảo thêm về Quản Bạ, Núi Đôi tại :

* http://www.hagiang.gov.vn/pages/index.php?pageid=0000000605&topicid=175
* http://www.qtv.vn/channel/5149/201010/danh-thang-Nui-doi-Quan-Ba-Ha-Giang-2006563/
* http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc51/tintuc-419/Huong-sac-quan-ba.html
* http://blog.yume.vn/xem-blog/truyen-thuyet-nui-co-tien-nui-doi-quan-ba.hagiangdulich.35C70B00.html

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-18-cd-mb-0173-quan-ba.jpg


- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

* Hà Nội – thị xã Hà Giang 318 km.
* Thị xã Hà Giang – Tam Sơn : 47 km.
* Nhà nghỉ Tam Sơn – tháp truyền hình : 3 km.

- Chi phí 2 người cho ngày hôm nay : 410 ngàn.

* 100 ngàn taxi từ nội thành ra vòng xoay đường Khuất Duy Tiến
* 200 ngàn / 2 vé xe khách Hà Nội – Hà Giang.
* 60 ngàn / 2 vé xe khách Hà Giang – Quản Bạ.
* 50 ngàn thuê xe máy đi chợ ở thị trấn.
* Khoảng 200 ngàn ăn uống + đổ xăng.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 12:30
- Từ Quản Bạ đi Đồng Văn thì đón xe đi từ thị xã Hà Giang chạy ngang qua đây, xe xuất phát lúc 5 giờ sáng ở Hà Giang thì khoảng 6 giờ đến Quản Bạ, nếu không đi chuyến sáng thì phải đợi xe chuyến xuất phát lúc 12 giờ trưa tại Hà Giang.

- Một số số điện thọai xe Hà Giang – Đồng Văn : 0944 502 025, Xe Minh Béo 0984 520 731. Nên gọi điện trước để nó đón mình.

- Nếu đi Mèo Vạc thì liên hệ số : 0167 211 6226.

- Sáng thức dậy, trả phòng, đi bộ xuống phía chợ ăn sáng (khoảng 100 m).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0245-quan-ba.jpg

- Tại đây mình ăn món bún chấm, món này mình mới được ăn lần đầu, cũng khá ngon và lạ. Món này mình thấy có ở Hà Giang, Cao Bằng, không biết còn tỉnh nào có không:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0253-quan-ba.jpg

- Sau khi ăn sáng thì đã 6 giờ 30, xe đi Đồng Văn đã chạy qua lúc 6 giờ, liên hệ một số xe thì họ nói hết xe rồi, phải đợi chuyến 12 giờ từ Hà Giang lên, chưa biết làm sao thì may quá đến 7 giờ 30 có xe phía sau đề chữ Minh Béo, phía trước đề chữ A Sinh, số xe 23T 2250, số điện thọai 0984 520 731 đi Đồng Văn chạy ngang qua, xe hơi cũ và không có máy lạnh, giá vé Quản Bạ – Đồng Văn 50 ngàn 1 vé (nếu đi từ Hà Giang là 70 ngàn).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0261-quan-ba.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0273-quan-ba-yen-minh1.jpg

- Gần đến Yên Minh thì có rừng thông, trên mạng có bạn nói đây là rừng thông đẹp nhất Việt Nam, nhưng mình thấy nếu chỉ xét về rừng thông thì khu vực đèo Prenn ở Đà Lạt là số 1:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0277-quan-ba-yen-minh2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0284-quan-ba-yen-minh1.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:11
- Đến 9 giờ xe đến Yên Minh, xe dừng lại khoảng 15 phút để tiếp tục đón khách (Xe của mình đi là xe đang đậu trên lề đường).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0301-yen-minh1.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0304-yen-minh.jpg

- Tranh thủ lúc xe dừng, mình đi dạo chợ , chợ phiên ở đây họp ngày chủ nhật, đúng vào ngày hôm nay nên người dân tộc xuống khá đông:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0297-yen-minh1.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0303-yen-minh.jpg

- Thị trấn Yên Minh có nhà nghỉ Hải Sơn, nhà nghỉ Minh Hải (02193 852 109, 01666 501 688) :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0296-yen-minh1.jpg

- Sau khi đón khách, xe tiếp tục đi, lúc này trên xe có thêm một số cô gái dân tộc, anh phụ xe và mọi người đều nói tốt tiếng dân tộc:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0305-yen-minh-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0306-yen-minh-dong-van.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:13
- Cảnh trên đường từ Yên Minh đến thị trấn Đồng Văn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0314-yen-minh-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0325-yen-minh-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0331-yen-minh-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0340-yen-minh-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0351-yen-minh-dong-van.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:16
- Xe đến Đồng văn lúc 11 giờ 15, tại Đồng Văn cũng có nhiều khách sạn:

+ Khách sạn Cao Nguyên Đá : nhìn thấy sang nhất thị trấn nhưng không biết giá, nó nằm cách chợ hơn 100 mét về phía cuối thị trấn (cùng phía bên chợ).
+ Nhà nghỉ Lũng Cú : nằm trong chợ Đồng Văn, nhìn thấy cũ hơn Hoàng Ngọc và Khải Hoàn, mình không có số điện thọai liên hệ nhưng nghe nói cũng có xe gắn máy cho thuê.
+ Khách sạn Hoàng Ngọc, ĐT 0219 3856 020 : nằm đối diện với Khải Hoàn (hơi chếch về phía Hà Giang) , giá 200 ngàn 1 phòng máy lạnh, máy nuớc nóng. Phòng không khép kín (không có toilet trong phòng) giá 120 ngàn. Không cho thuê xe gắn máy, không thấy chỗ đậu xe hơi.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0552-dong-van.jpg

+ Khách sạn Khải Hoàn : 0982 025 892 – 0219 3856 147 : nằm cách chợ hơn 100 mét về phía Hà Giang, giá 200 ngàn 1 phòng 2 gường, máy lạnh, máy nước nóng, nếu không dùng máy lạnh giá 180 ngàn. Anh chủ khách sạn có cho thuê xe gắn máy giá 250 ngàn 1 ngày, thuê 1 buổi 150 ngàn, xăng mình tự đổ (anh ấy đổ đầy xăng, sau khi đi về thì mình phải đổ đầy lại) anh này cũng hơi chảnh. Mình thuê phòng nghỉ tại đây. Khách sạn này có chỗ đậu xe 7 chỗ, xe 30 chỗ thì đậu trước cửa, một số tour du lịch cũng nghỉ tại đây.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0358-dong-van-ks-khai-hoan.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ks-dong-van-_-khai-hoan-0219-385-6147.jpg

- Giống như ở Yên Minh, chợ phiên ở đây cũng họp ngày chủ nhật nên hôm nay rất nhộn nhịp. Sau khi nghỉ ngơi, mình vào trong chợ ăn cơm, Quán cơm Tú Lan, hôm nay là chợ phiên nên hôm nay quán có nhiều món ăn, giá cả cũng được, còn qua ngày hôm sau không phải chợ phiên nên thức ăn ít hơn.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0372-cho-dong-van.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:19
- Đây là cảnh chợ Đồng Văn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0361-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0363-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0366-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0368-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0367-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0371-cho-dong-van.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0373-cho-dong-van.jpg

- Tham khảo thêm về thị trấn Đồng Văn tại :
http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc119/tintuc-234/Dong-van-sau-nhung-bo-rao.html
http://www.baohagiang.vn/?lang=v&func=newsdetail&newsid=8386&CatID=26&MN=26
http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=51849

- Tham khảo về Cao nguyên đá tại :
http://www.hagiang.gov.vn/RSS/news.show.php?pageid=0000003664&topicid=220
http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cao-nguyen-da-dong-van-cong-vien-dia-chat-toan-cau-c46a329194.html

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:22
- 14 giờ 20 chiều mình thuê xe gắn máy của anh chủ khách sạn đi Lũng Cú, nhà Vua Mèo, giá thuê xe là 150 ngàn. Bé tiếp tân khuyên mình nên mang theo áo lạnh, vì buổi chiều ở miền núi khá lạnh và đúng là khi chiều về thì lạnh thật.

- Từ Đồng Văn đi ngược về hướng Hà Giang, đi qua cổng chào (cách thị trấn khoảng 2 km) thì gặp ngã 3, nếu đi thẳng theo quốc lộ 4C về thị xã Hà Giang, còn quẹo phải 22 km thì đến Lũng Cú, trên các bản đồ không thấy thể hiện con đường này:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0374-dong-van-lung-cu.jpg

- Trên đường từ Đồng Văn đến Lũng Cú :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0382-dong-van-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0392-dong-van-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0394-dong-van-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0400-dong-van-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0403-dong-van-lung-cu.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:24
- Như vậy đi Lũng Cú có 2 đường, nếu xuất phát từ Đồng Văn thì đi theo đường này, còn nếu đi từ Hà Giang lên thì đến Sà Phìn (cách Đồng Văn 15 km) quẹo trái, hai con đường này sẽ gặp nhau tại ngã 3 này, khu vực này là xã Ma Lé:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0493-lung-cu-sa-phin.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0406-dong-van-lung-cu.jpg

- Đến chân núi Rồng thì thấy cột cờ đang thi công chưa xong, dưới chân có điểm đăng ký tham quan, vào đăng ký thì chị bán vé chỉ hỏi mình đến từ đâu rồi ghi sổ, không phải mua vé.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0410-lung-cu.jpg

- Nếu leo bậc thang từ chân núi đến cột cờ thì cũng hơi mệt. Có đường nhựa lên đến khoảng 2/3 núi, nhưng không cho xe trên 15 chỗ chạy (xe thi công công trình thì được), mình đi xe máy nên được chạy lên đấn gần cột cờ, còn 1/3 đoạn đường còn lại phải leo bậc thang. Đi bộ từ đây:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0412-lung-cu.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:27
- Cột cờ đang trong quá trình thi công:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0418-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0432-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0422-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0429-lung-cu.jpg

- Từ điểm đầu đất nước, nhìn về tổ quốc hình chữ S:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0437-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0467-lung-cu.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0475-lung-cu.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:33
- Làng văn hóa Lô Lô Chải ngay chân núi:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0490-lung-cu-sa-phin.jpg

- Ngay chân núi cột cờ có nhà nghỉ Cực Bắc (điện thoại 0219 351 0020, 0167 211 8872) trông cũng được, còn đây là bảng quảng cáo của nó ở ngã 3 rẽ vào Lũng Cú (từ Hà Giang lên):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0516-lung-cu-sa-phin.jpg

- Các bạn có thể tham khảo thêm về cột cờ Lũng Cú tại

+ http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/chinh_tri/314467/xay-lai-cot-co-lung-cu-ha-giang-noi-cuc-bac-cua-to-quoc.htm
+ http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99t_c%E1%BB%9D_L%C5%A9ng_C%C3%BA
+ http://www.biengioilanhtho.gov.vn/bbg-vie/khanhthanhcotcoquocgia-nd-d93585a6.aspx

- Đường từ Lũng Cú đến Sà Phìn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0503-lung-cu-sa-phin.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0504-lung-cu-sa-phin.jpg

- Sau khi thăm Lũng Cú, mình tiếp tục hành trình đi thăm Dinh Vua Mèo, chạy ngược về đường cũ, tới xã Ma Lé (ngã 3 đã nói ở trên, nếu rẽ trái thì về lại Đồng Văn, còn rẽ phải thì đi Sà Phìn), đến ngã 3 giao với đường từ Hà Giang đi Đồng Văn thì Dinh nhà họ Vương cách đây khoảng 1 km.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0511-lung-cu-sa-phin.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0517-lung-cu-sa-phin.jpg

- Khi đến Dinh Vua mèo thì trời cũng gần tối, cô gái trực mới đóng cửa, mình đến thì cô bán vé thu 10 ngàn 1 vé, cho mình tự vào xem. Khi vào Dinh chỉ có mình với Ái Duyên, tự bật cầu dao điện, cô bán vé nói khi ra thì anh tắt đèn hộ em vì em sợ ma, tối không dám vào Dinh 1 mình.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-19-cd-mb-0547-dinh-vua-meo.jpg

- Tham khảo thêm về Dinh thự này tại:
+ http://tintuc.xalo.vn/00-1331156786/dinh_thu_cua_nhung_ong_vua_mien_nui_phia_bac.html
+ http://www.tinmoi.vn/Lau-dai-vua-Meo-noi-cuc-bac-10201675.html
+ http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2010/10/3ba21988/
+ http://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/24/24/53025/Default.aspx
+ http://dddn.com.vn/36712cat128/Tu-Ma-Phia-cua-Vua-Meo-tro-thanh-Pho-chu-tich-tinh-21-tuoi.htm
+ http://suckhoedoisong.vn/8071p0c61/co-mot-nguoi-tung-duoc-goi-la-vua-meo.htm

- Kể ra, buổi trưa mình xuất phát sớm hơn thì có thể tranh thủ đi thị trấn Phó Bảng, nhưng do xuất phát trễ (14 giờ 20 mới đi) nên đến đây trời đã tối, phải quay trở lại Đồng Văn. Về đến Đồng Văn là 19 giờ, ăn cơm xong tranh thủ chạy xe dạo thị trấn 1 vòng về đêm xong đổ xăng và về khách sạn trả xe.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:34
- Bản đồ khu vực này :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/tam-son-yen-minh-dong-van.jpg


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/dong-van-lung-cu-pho-bang.jpg

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay (khoảng cách ghi trên bản đồ có khác một chút):
+ Tam Sơn - Yên Minh : 50 km.
+ Yên Minh - Đồng Văn : 50 km.
+ Đồng Văn – Lũng Cú : 24 km.
+ Lũng Cú – Sà Phìn : 26 km.
+ Sà Phìn – Đồng Văn : 15 km.

- Chi phí 2 người cho ngày hôm nay: 700 ngàn đồng.
+ 150 ngàn phòng khách sạn Tam Sơn.
+ 80 ngàn / 2 vé xe Quản Bạ – Đồng Văn.
+ 150 ngàn thuê xe máy buổi chiều.
+ 20 ngàn / 2 vé tham quan Dinh Vua Mèo.
+ Khoảng 300 ngàn tiền ăn + đổ xăng.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:41
- Hôm nay là một ngày di chuyển hơi nhiều bằng xe máy, sáng mình đi Phó Bảng, chiều đi Bảo Lâm (Cao Bằng).

- Sáng ra chỗ trước chợ Đồng Văn định hỏi trước việc thuê xe ôm để chiều đi về Cao Bằng, do nhìn trên bản đồ thấy đường từ Mèo Vạc nối thẳng đếnvề Bảo Lạc (thực tế về Bảo Lâm gần hơn), do đó khi ngã giá xe ôm, mình nói là về Bảo Lạc, nhưng chiều đi mình lại về Bảo Lâm. Mọi người nói thuê xe ôm của người dân tộc thì rẻ hơn, tuy nhiên khi mình đến thì các anh người kinh nhanh nhẩu hơn, nói giá từ Đồng Văn đi Bảo Lạc 500 ngàn đồng / 1 người / 1 xe (2 người mất 1 triệu). Thấy mắc quá nên thôi để đi Phó Bảng về rồi tính.

- Sau đó tiếp tục thuê xe máy của khách sạn đi thị trấn Phó Bảng (tuy nhiên đa số các bảng hiệu ở đây đề là Phố Bảng), từ Đồng Văn chạy ngược về hướng Hà Giang 26 km đến ngã 3 thuộc xã Sùng Là thì rẽ phải 5 km là đến thị trấn Phó Bảng (cái bảng này đề Đồng Văn 26 km, Phố Bảng 5 km), ngay ngã 3 này không có nhà dân, nhưng thấy có anh xe ôm đứng nay đó, nên các bạn đi xe khách từ Hà Giang lên Đồng Văn, nếu muốn đi Phó Bảng trước thì có thể xuống đây đi xe ôm vào Phó Bảng rồi về Đồng Văn sau. Từ ngã 3 này vào Phó Bảng 5 km, đường đèo dốc, mới làm nên còn tốt:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0566-dong-van-pho-bang1.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0570-dong-van-pho-bang.jpg

- Lý do mình đi Phó Bảng nghe nói ở đây có cửa khẩu, cột mốc biên giới, có khu phố cổ của người Hoa, qua cửa khẩu có chợ phiên. Tuy nhiên khi đến đây thì thấy đây là một thị trấn nhỏ, không ra được cửa khẩu vì gặp phải trạm gác Biên Phòng ở đây, họ không cho mình đi tiếp dù có mang theo passport + CMND, họ nói chỉ có cư dân biên giới mới đi được. Trạm gác này cách Phó Bảng khỏang 2 km:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0577-pho-bang.jpg

- Bữa ở nhà mình thấy cũng có bạn đi qua biên giới, nhưng mà đi lậu, cái này thì mình không dám vì phiền phức. Chợ hình như nằm bên đất Trung Quốc, đây là phiên chợ lùi, vả lại hôm nay không có phiên chợ nên chắc cũng không có mấy người. Không ra được cột mốc biên giới, thôi thì đành quay lại Phó Bảng, thị trấn nhỏ bé, có một vài căn nhà của người Hoa. Lúc sáng mình định bỏ qua điểm này, nhưng thôi đi một lần cho biết.

- Khu nhà người Hoa :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0584-pho-bang.jpg

- Trên đường về Đồng Văn (đoạn này hôm qua đã đi rồi) :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0590-sa-phin-dong-van.jpg

- Đi ngang qua Dinh Vua Mèo (toàn cảnh chợ Sà Phìn và Dinh):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0592-sa-phin-dong-van.jpg

- Mình chạy xe, Ái Duyên làm phó nháy:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0599-sa-phin-dong-van.jpg

- Tham khảo thêm về Phó Bảng:

http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc119/tintuc-215/Pho-bang-thi-tran-ngu-quen-song-thanh.html
http://vietbao.vn/Du-lich/Pho-Bang-thi-tran-ngu-quen-Song-Thanh/40233173/254/
http://wikimapia.org/279989/vi/Th%E1%BB%8B-tr%E1%BA%A5n-Ph%E1%BB%91-B%E1%BA%A3ng


- Sau đó quay trở lại Đồng Văn, khi đến cổng chào vào Đồng Văn ( ngay chỗ bảng chỉ đường Đồng Văn 2 km, Lũng Cú 22 km như hình phía trên), thấy có mấy anh xe ôm, ghé lại hỏi giá để chiều đi Bảo Lạc, các anh nói giá 350 ngàn 1 người, mình ok (buổi sáng ở Đồng Văn giá 500 ngàn 1 người), hẹn 13 giờ 30 chiều đón mình tại khách sạn.

- Hai anh xe ôm này có anh tên Tuấn, điện thoại 0972 063 809, anh ấy nói trước đây anh cũng từng vào Bình Dương làm công nhân.

- Quãng đường đi chiều này là quãng đường khi ở nhà mình phải tính nhiều nhất vì : từ Đồng Văn muốn đi Cao Bằng thì có 2 cách:

+ Phương án 1 : Trên bản đồ thấy từ Đồng Văn đi Mèo Vạc rồi theo tỉnh lộ 217 nối thẳng đến thị trấn Bảo Lạc, quãng đường này trên bản đồ ghi 80 km. Tuy nhiên thực tế thì không thấy tuyến này nằm ở đâu mà chỉ thấy mọi người đi theo hướng về cầu Lý Bôn, rồi xuôi theo quốc lộ 34. Các tuyến này không có xe khách, nếu đi quãng đường này thì sẽ được thưởng thức cung đường Hạnh phúc có con đèo đèo Ma pì lèng, rút ngắn được thời gian và công sức so với việc đi vòng về Hà Giang. Từ Đồng Văn đi Bảo Lâm theo đường qua cầu Lý Bôn là 92 km.
+ Phương án 2 : Đi xe khách từ Đồng Văn nguợc về thị xã Hà Giang, ngủ tại Hà Giang 1 đêm. Còn nếu thưởng thức đèo Ma pì lèng, con đèo đẹp nhất Việt Nam thì phải đi xe ôm lên Mèo Vạc (tuyến này không có xe khách), ngủ tại Mèo Vạc 1 đêm, sáng hôm sau đón xe khách về Hà Giang. Xe từ Mèo Vạc về Hà Giang và ngược lại không qua Đồng Văn mà chạy qua Yên Minh. Nếu ở Hà Giang thì sáng hôm sau sẽ đón xe lúc 5 giờ, đến Bắc Mê 12 giờ. Tại Bắc Mê lúc này chuyển sang xe đi Bảo Lâm – đến thị xã Cao Bằng vào chiều tối. Đây là một quãng đường vòng rất xa và tốn thời gian. Từ Đồng Văn đi Bảo Lâm theo đường này thì khoảng 220 km, bao gồm:


Mèo Vạc – Yên Minh : 47 km .
Yên Minh – Tam Sơn : 50 km.
Tam Sơn – thị xã Hà Giang : 47 km.
thị xã Hà Giang -Bắc Mê : 56 km.
Bắc Mê – Bảo Lâm : 20km.

- Mình chọn phương án 1, bữa trước tại quán cơm Tú Lan, khi hỏi thăm về đường đi Bảo Lạc, chị chủ quán nói chị có chiếc xe 7 chỗ, tại hôm nay xe của chị bận rồi nếu không thì chị cho xe chở mình đi giá rẻ thôi, mình hỏi giá bao nhiêu thì chị ấy nói rẻ là dưới 1 triệu. Nếu các bạn đi đông thì thử hỏi thuê xe của chị này thử. Ở Đồng Văn không có taxi và cũng không thấy dịch vụ cho thuê xe hơi.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:47
- Đúng 13 giờ hai anh xe ôn đón mình tại khách sạn nhưng lại quên nón bảo hiểm, chờ hai anh về lấy nón bảo hiểm, đến 13 giờ 20 thì xuất phát đi. Mình chở Ái Duyên, hai anh xe ôm chở nhau.

- Từ Đồng Văn đi Mèo Vạc là 22 km, vừa qua khỏi thị trấn Đồng Văn một chút là gặp cổng chào đến thị trấn Mèo Vạc, đỉnh đèo Mã pì lèng nằm ở giữa đoạn đường này, đây là đoạn đèo được mệnh danh là đẹp nhất, cao nhất Việt Nam, cảnh bên đường rất hoành tráng:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0612-dong-van-meo-vac.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0629-b-ma-pi-leng.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0620-dong-van-meo-vac.jpg

- Đang ngắm cảnh trên đường thì xe đến đỉnh đèo của cung đường Hạnh phúc lúc nào không hay, nơi đây có nhà ngắm cảnh đèo Mã pì lèng và con sông Nho Quế chảy phía dưới:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0630-ma-pi-leng.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0650-ma-pi-leng.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0661-ma-pi-leng.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0671-ma-pi-leng.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 13:52
- Tiếp tục hành trình đi Mèo Vạc:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0677-ma-pi-leng1.jpg

- Tham khảo thêm về cung đường Hạnh Phúc tại :

http://vietbao.vn/Phong-su/Noi-niem-trang-su-da-ky-vi-nhat-Viet-Nam/70095001/262/
http://vietbao.vn/Phong-su/Quyet-tam-mo-duong/40235450/264/
http://vietbao.vn/Phong-su/Danh-nhau-voi-bien-da/40235604/264/
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_M%C3%A3_P%C3%AD_L%C3%A8ng
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=1005&itemid=8368
http://www.moitruongdulich.vn/index.php?itemid=2862
http://suckhoedoisong.vn/2010020809331069p0c61/khat-tren-dinh-ha-giang.htm

- 14 giờ 30 đến thị trấn Mèo Vạc, thấy bảng chỉ dẫn phía bên tay trái đi Khâu Vai, nếu có thời gian thì đi chợ tình Khâu Vai cũng vui, thôi để dịp sau. Ở thị trấn Mèo Vạc mình thấy có một số nhà nghỉ như nhà nghỉ Hoa Cương, nhà nghỉ Khâu Vai (0917 706 503), nhà nghỉ Nho Quế (0219 3871 322, giá 110 ngàn / 1 phòng, có máy nước nóng, không cho thuê xe máy nhưng tiếp tân nói phía đối diện có cho thuê).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0688-meo-vac.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0690-meo-vac.jpg

- Từ thị trấn Mèo Vạc, cứ chạy thẳng thêm 55 km nữa theo quốc lộ 4C là gặp quốc lộ 34 tại đầu cầu Lý Bôn, con đường này mới sửa chữa xong nên cùng tương đối tốt, đường ít xe do đây không phải là tuyến đường chính. Trên đường đi các bạn sẽ phải vượt qua cầu Sông Nhiệm. Trước đây khi chưa có cầu, có bạn phải thuê bè vượt sông khá nguy hiểm, tham khảo tại :


http://www.saigonphoto.net/sg/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=24858


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0699-meo-vac-ly-bon1.jpg

- Mình chở Ái Duyên, còn hai bác xe ôm chở nhau:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0707-meo-vac-ly-bon.jpg

- Lúc ở Đồng Văn, Mèo Vạc thì khí hậu mát mẻ, qua Mèo Vạc đến địa phận Cao Bằng thì bắt đầu có cảm giác luồng khí nóng thổi lên, khí hậu thay đổi hẳn.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0710-meo-vac-ly-bon1.jpg

- Cầu Lý Bôn :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0713-meo-vac-ly-bon.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:03
- Chạy vừa qua cầu Lý Bôn thì gặp ngã 3 giao với quốc lộ 34. Từ đây nếu các bạn muốn về thẳng Cao bằng thì quẹo trái, đi khoảng 26 km nữa là đến Bảo Lạc, còn quẹo phải 15 km là đến thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm. Lúc ở nhà nhìn bản đồ thấy về Bảo Lạc gần hơn nên mới thỏa thận với xe ôm về Bảo Lạc cho nó xuôi đường đi Cao Bằng, nhưng đến đây thấy về Pác Miều gần hơn, tuy hơi ngược đường và vì trời cũng chuẩn bị tối nên mình quyết định thay đổi là về thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm ngủ một đêm, sáng hôm sau đi Cao Bằng. Mặt khác về đây gần hơn còn để cho 2 anh xe ôm chạy ngược về Đồng Văn cho sớm.

- Quốc lộ 34 có điểm đầu tại thị xã Cao Bằng, giao với quốc lộ 4A và quốc lộ 2, điểm cuối tại thị xã Hà Giang, đi qua các huyện Nguyên Bình – Bảo Lạc – Bảo Lâm - Bắc Mê ( Hà Giang), dài tổng cộng 260 km. Đường từ cầu Lý Bôn đến thị trấn Pác Miều chạy dọc theo con sông Gấm, bên kia sông là vách núi cao. Cảnh bên đường cũng hoành tráng, nếu có thời gian các bạn cũng nên đi đoạn đường này cho biết.

- 16 giờ 30 đến thị trấn Pác Miều, nơi đây cũng có vài nhà nghỉ. Mình nghỉ tại nhà nghỉ Thảo Hồng, điện thoại 0263 885 152, giá 150 ngàn 1 phòng, 2 gường, có máy lạnh, máy nước nóng.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0734-pac-mieu.jpg

- Cảnh thị trấn lúc mình đến (chụp từ phòng nhà nghỉ):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0714-pac-mieu.jpg

- Sau khi thuê phòng nhà nghỉ, mình với Ái Duyên dạo quanh thị trấn, đi ngang qua chỗ một chiếc xe khách Việt Trang đang đậu (cách nhà nghỉ 1 căn), Số xe 11k – 3156, điện thoại 0914 595 499,0914 215 216, anh chủ xe hỏi sáng mai mình có đi Cao Bằng không? rồi anh ấy cho mình số điện thoại, hẹn sáng hôm sau, 5 giờ xe chạy. Xung quanh khách sạn cũng có nhiều xe khác, sáng mai nó cũng đi Cao Bằng. Giá vé xe Pác Miều – Cao Bằng 90 ngàn / 1 người.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-cao-bang-bao-lam-_-viet-trang-0914-595-499.jpg

- Đây là cảnh chụp xe Việt Trang ngày hôm sau trên đường đi Cao Bằng:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0736-bao-lam-bao-lac.jpg

- Sau khi đặt xe xong, mình đi bộ ra chỗ cây cầu treo (cách khách sạn chưa đến 1 km), sau đó quay lại và ăn cơm tại 1 quán trong chợ, ăn cơm xong quay về nhà nghỉ khoảng 19 giờ, gọi điện cho anh Tuấn xe ôm, hỏi thăm anh về đến Đồng Văn chưa, anh Tuấn nói anh ấy cũng vừa về đến nhà.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-20-cd-mb-0723-pac-mieu.jpg

- Tìm hiểu thêm về thị trấn này tại:

http://www.baodantoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:cao-bng-c-ao-hi-chi-bo-u–pac-miu&catid=111:vn-hoa&Itemid=358
http://www.baomoi.com/Info/Doc-dao-le-hoi-choi-bo-U-Pac-Mieu-tai-Cao-Bang/137/3955336.epi
http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/07/856514/


- Nếu các bạn có thời gian thì đi như mình cũng được, còn không có thời gian và muốn đi hợp lý hơn thì đi như sau: Chiều ngày 19-09-2010 ở Đồng Văn xuất phát sớm đi Lũng Cú – Phó Bảng – Dinh Vua Mèo, để sáng hôm nay đi xe ôm đến chân cầu Lý Bôn, chờ xe xuất phát lúc 12 giờ trưa từ Pác Miều chạy ngang qua, đón xe về Cao Bằng. như vậy tối hôm nay ban đã có mặt tại Cao Bằng. Tuy nhiên đi như mình thì được ở Đồng Văn lâu hơn và được thưởng thức thêm đoạn đường cầu Lý Bôn về Pác Miều, cảnh cũng khá đẹp.

- Bản đồ khu vực này :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/dong-van-bao-lam1.jpg

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

Đồng Văn – Sùng Là : 30 km.
Sùng Là – Phó Bảng : 5 km.
Thị trấn Phó Bảng – Cửa Khẩu : 2 km.
Đồng Văn – Mèo Vạc : 22 km.
Mèo Vạc – Lý Bôn : 55 km.
Lý Bôn – Pác Miều (Bảo Lâm) : 15 km.


- Chi phí chính cho ngày hôm nay : 1 triệu 250 ngàn. :

200 ngàn tiền khách sạn.
150 ngàn thuê xe buổi sáng.
700 ngàn thuê 2 chiếc xe ôm đi Pác Miều.
Khoảng 200 ngàn tiền đổ xăng buổi sáng + tiền ăn.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:06
- Sáng 4 giờ 30 mình thức dậy, thu xếp đồ đạc và trả phòng, 5 giờ 30 nhà xe (đậu trước nhà nghỉ) sau khi đi đón khách 1 vòng thì quay lại gọi điện kêu mình lên xe. Xe đón thêm 1 người nữa ngay chợ rồi xuất phát, lúc này các xe khác cũng đồng loạt xuất phát và đón khách dọc đường. Khoảng 6 giờ 45 xe đến Bảo Lạc, dừng lại ăn sáng, ai thích ăn quán nào thì ăn.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0745-bao-lam-bao-lac.jpg

- Thị trấn Bảo Lạc sầm uất hơn thị trấn Pác Miều, có nhiều khách sạn hơn như Nhà khách Huyện Ủy (0263 870 259, bữa ở nhà mình có gọi điện hỏi thì giá 180 / 1 phòng máy lạnh). Khách sạn Sông Gấm. Còn nhà nghỉ thì có nhà nghỉ Thiên Tài (ĐT : 0975 070 483, 01698 307 020), nhà nghỉ Huyền Chương (ĐT : 0263 870 257).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0749-bao-lam-bao-lac.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0748-bao-lam-bao-lac.jpg

- Ăn sáng xong xe tiếp tục theo quốc lộ 34 đi qua thị trấn Tĩnh Túc, Nguyên Bình về thị xã Cao Bằng. Con sông Gấm chạy theo quốc lộ 34:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0757-bao-lac-cao-bang.jpg

- Xe dừng dọc đường, bác tài xuống mua trái cây của người dân tộc, Ái Duyên mua trái Mắc Cọt của người dân tộc, đây là đặc sản của Cao Bằng, trái này da nâu, gần giống trái lê nhưng nhỏ cỡ như củ khoai tây, ăn chua lè chua lét, giá 15 ngàn / 1 kg:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0766-bao-lac-cao-bang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0765-bao-lac-cao-bang.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:09
- Xe tiếp tục về hướng thị trấn Tĩnh Túc, đường đi nhiều đèo dốc , có một vài đoạn đường xấu, phong cảnh cũng được:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0768-bao-lac-cao-bang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0771-bao-lac-cao-bang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0778-bao-lac-cao-bang.jpg

- Thị trấn Tĩnh Túc là nơi có mỏ thiếc nên cảm thấy khá bụi bặm. Tham khảo thêm về mỏ thiếc này tại:

http://www.vietnamplus.vn/Home/Khanh-thanh-tuong-dai-Bac-Ho-o-mo-thiec-Tinh-Tuc/20109/60350.vnplus
http://www.laodong.com.vn/Home/Cai-noi-cua-nganh-khai-khoang-Viet-Nam/20089/106055.laodong
http://www.vinacomin.vn/htx/Vietnamese/default.asp?Newid=2802&tabid=3


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0802-bao-lac-cao-bang.jpg

- Một số đoạn quốc lộ 34 đang nâng cấp:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0806-bao-lac-cao-bang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0816-bao-lac-cao-bang.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:13
- Qua Tĩnh Túc, bác tài lại dừng xe lại mua bưởi của một bà già người dân tộc, bác tài nói bưởi này ngon, nhưng thực ra cũng bình thường thôi, giá 10 ngàn / 3 quả:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0818-bao-lac-cao-bang.jpg

- 11 giờ 30 xe đến thị xã Cao Bằng, bến xe Cao Bằng có rất nhiều xe đi trong tỉnh cũng như liên tỉnh như : xe đi Lạng Sơn, Mỹ Đình(Hà Nội), Đắc Lắc, Bình Phước, Chợ Rã ( Ba Bể – Yên Bái) , bảng chỉ dẫn giờ các xe chạy treo trong bến rõ ràng:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0848-bx-cao-bang.jpg

- Tại bến xe mình thấy xe có xe đi thẳng Chợ Rã, mình lại xin số điện thoại để ngày kia đi Ba Bể, xe Trang Diệp ( 0915 600 323, 0915 494 400 ), sáng từ BA Bể đi lúc 6 giở 30, trưa từ Cao Bằng về lúc 12 giờ, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến, tuy nhiên trước khi đi thì nên gọi điện trước vì cũng có ngày nó không đi:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-cao-bang-cho-ra-_-trang-diep-0915-600-323.jpg

- Còn muốn đi Bắc Cạn thì đi xe Tuấn Ngọc, 29 chỗ, xuất bến tại Bắc Cạn lúc 7 giờ 15, tại Cao Bằng lúc 13 giờ, điện thoại 01686 726 340, 0913 052 433:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-bac-can-cao-bang-_-tuan-ngoc-01686726340.jpg

- Từ bến xe Cao bằng về Mỹ Đình – Hà Nội thì nên đi xe ghế nằm Hải Vân, Hoàng Long.

- Từ bến xe bước ra cổng, quẹo về phía tay phải thì gặp ngã tư, tiếp tục quẹo phải qua cầu Bằng Giang thì thấy bên tay trái ngay đầu cầu là Khách sạn Bằng Giang, bên tay có nhiều khách sạn, nhìn lên cao thì khách sạn Thành Loan nổi bật nhất, ngay đó cũng có chợ. Trung tâm thị xã nằm về phía bên này cầu, có thể đi bộ từ bến xe, cũng không xa lắm, còn nếu ngại đi bộ thì gọi taxi Việt Thịnh, số 0263 851 851, xe màu vàng.

- Khi đến bến xe thì mình cũng vừa hết tiến mặt, tiền của mình trong tài khoản ở ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), một điều bây giờ mình mới biết là ở các tỉnh nhỏ thì ngân hàng Nông Nghiệp và PTNH là phổ biến (đến cấp huyện), kế tiếp là ngân hàng Đầu Tư. Còn ở Hà Giang và Cao Bằng không có ngân hàng Ngoại Thương, các ngân hàng khác như Đông Á, ACB … thì tuyệt đối đừng mơ đến. Thẻ ATM Vietcombank của mình mang theo trở thành vô dụng. Định gọi điện về nhà nhờ chuyển tiền ra (chuyển qua ngân hành) thì sực nhớ là ngoài thẻ ATM mình còn mang theo thẻ VISA. trong túi còn khoảng 200 ngàn, thuê taxi đến ngân hàng Đầu Tư, vào máy ATM rút tiền, mỗi lấn rút 2 triệu, nó trừ phí 70 ngàn.

- Nếu các bạn gặp cảnh tương tự như mình mà không có thẻ VISA thì làm theo cách sau : nhờ người nhà ra ngân hàng Nông Nghiệp hay Đầu Tư chuyển tiền ra, mình đứng đợi ở ngân hàng tương ứng, đưa giấy chứng minh ra, nếu muốn có tiền sớm thì phải thường xuyên hỏi nhân viên ngân hàng, còn nếu không thì nếu đầu giờ chiều gởi thì ít ra đến cuối giờ chiều mới có (mặc dù trên hệ thống lệnh chuyển tiền được thực hiện tức thời, nhưng còn thủ tục trong nội bộ ngân hàng nữa).

- Thị xã Cao Bằng lớn hơn Hà Giang nhưng cũng không rộng lắm, nên việc đi taxi ở đây cũng không mất nhiều tiền, lái xe taxi lịch sự.

- Sau khi có tiền, đi bộ một quãng ngắn đến chỗ công viên có tượng đài bác Hồ chụp hình:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0829-cao-bang.jpg

- Gọi điện tổng đài 1080 Cao Bằng xem quán cơm bình dân nào ăn được, nó giới thiệu lại quán Việt Béo, gọi taxi đến quán Việt Béo thì em taxi nói đó là quán nhậu, ăn mắc, còn muốn ăn cơm thì lại quán cơm Thu Ngân ăn cũng được, quán này cách khách sạn Thành loan mà hôm sau mình ở 2 – 3 căn gì đó.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0836-cao-bang.jpg

- Từ bữa đi các tỉnh miền núi đến giờ thì mình với Ái Duyên thấy đây là quán cơm bình dân ăn được nhất (có một vài khách Tây cũng ăn ở đây).

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:16
- Ăn cơm xong tiếp tục gọi taxi ra bến xe Cao Bằng bắt xe đi thị trấn Trùng Khánh để hôm sau đi thác Bản Giốc. Đúng ra chiều hôm nay bắt xe Bằng Ca đến thẳng thác Bản Giốc thì hợp lý, nhưng bữa ở nhà mình có tham khảo trên mạng thì thấy các bạn nói gần thác có nhà trọ, nhưng thấy không chấc chắn lắm và cũng không có số điện thoại liên hệ. Hỏi anh phụ xe đi Bằng Ca thì anh ấy nói có khách sạn 3 sao ở đó nhưng không biết tên (bữa sau mình mới biết đây là cơ sở 2 khách sạn Đình Văn, 2 sao). Lại hỏi tổng đài 1080 Cao Bằng xem gần thác có khách sạn không thì họ nói không biết (đúng là 1080 ở đây cái gì cũng không biết, ngoài số taxi).

- Tại bến xe Cao Bằng mình cũng xin số điện thoại của xe đi Hà Quảng để ngày mốt đi Pác Bó. Xe Linh Liễu 16 chỗ, nhìn khá cũ, điện thoại 0912 866 210, 0975 197 663, xe này từ Cao Bằng đi Hà Quảng có các chuyến 9 giờ và 16 giờ. Từ Hà Quảng về Cao Bằng có các chuyến 6 giờ và 13 giờ, muốn đi gọi điện trước, giờ giấc của nhà xe cũng không chính xác lắm. Từ Hà Quảng muốn đến Pác Bó phải đi xe ôm thêm 6 km nữa, ngoài ra còn có nhiều xe khác nữa:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-cao-bang-ha-quang-_-linh-lieu-0912-866-210.jpg

- Cũng tại đây cũng có nhiều chuyến xe đi xã Bằng Ca, xe này chạy từ Cao Bằng đến Trùng Khánh – qua thác Bản Giốc rồi đến xã Bằng Ca, nên các bạn muốn đi thẳng từ Cao Bằng đến thác thì chọn xe này. Khi gần đến thác thì gặp ngã ba rẽ vào động Ngườm Ngao, nếu muốn đi động thì phải thỏa thuận với nhà xe để họ chở vào, còn không thì đi bộ (mất 2 – 3 km gì đó), chỗ này không thấy xe ôm. Sau khi đi động xong phải quay ngược ra tìm xe đến thác, kể cũng hơi mệt. Xe Thành Luân đi Bằng Ca biển số 11k 1885, 11k 2160, điện thoại 0975 070 377, 0979 371 923, 0912 130 377, 0266 299 377. Từ Cao Bằng xe xuất phát lúc 8 giờ, chiều từ Bằng Ca về lúc 13 giờ, lúc về nó sẽ chạy ngang qua Đàm Thủy lúc 13 giờ 30, qua Trùng Khánh khoảng 14 giờ 30 (thực tế bữa mình về nó chạy qua Trùng Khánh lúc 14 giờ) .

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-cao-bang-bang-ca-_-thanh-luan.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/xe-cao-bang-bang-ca-_-thanh-luan-0975-070-377.jpg

- Các xe từ bến xe Cao Bằng đi Hà Quảng, Trùng Khánh, Bằng Ca có từ sáng đến 16 giờ chiều, sau 16 giờ chiều là không có xe.

- 13 giờ 30 xe đi Trùng Khánh xuất phát, xe 16 chỗ, máy lạnh, đón khách dọc đường nhưng không nhồi nhét nhiều như xe ở Hà Giang. Trên đường đi qua đèo Mã Phục, con đèo này nghe nói xe tải lật cũng nhiều vì có nhiều khúc cong. Đoạn đường từ Cao Bằng đến Quảng Yên tương đối tốt, từ Quảng Yên đến Trùng Khánh hơi xấu, nhiều ổ gà. Giá vé ghi trên thành xe là 37 ngàn, nhà xe thu của mình 40 ngàn /1 vé.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:18
- Cảnh trên đường từ Cao Bằng - Trùng Khánh:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0849-cao-bang-trung-khanh2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0850-cao-bang-trung-khanh2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0860-cao-bang-trung-khanh2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0871-cao-bang-trung-khanh1.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0873-cao-bang-trung-khanh1.jpg

- 15 giờ 15 xe đến Trùng Khánh, mình xuống ngay chợ. Chợ phiên ở đây họp 5 ngày 1 lần vào ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng, ngày mai chợ phiên nên từ chiều hôm nay khá xôm tụ.

- Tại Trùng Khánh cũng có nhiều nhà nghỉ, mình nghỉ tại nhà nghỉ Hoàn Lê, điện thoại 0263 826 221, 0169 570 5355, giá 150 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng, phòng ở lầu 2 trở lên, vì tầng trệt và lầu 1 là nơi ở của chủ nhà nghỉ. Hỏi chị chủ nhà nghỉ về việc thuê xe máy, chị nói nếu muốn thuê thì chị gọi điện thuê hộ cho, sau đó chị gọi cho anh xe ôm tên Bình, điện thoại 0168 5953 251, giá 150 ngàn một buổi, còn nếu 1 ngày thì 300 ngàn đồng, mình không phải đổ xăng.

- Ngoài ra các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Tin, điện thoại 097 221 2028. Anh này bữa ở nhà mình thấy một số bạn giới thiệu trên mạng nhưng không có số điện thoại. Sau khi mình thuê xe của anh Bình, qua chiều hôm khi đang đứng đón xe về Cao Bằng thì mới gặp anh này, anh ấy nói anh chỉ cho thuê với giá 200 ngàn 1 ngày thôi, bữa sau các bạn gọi thử xem sao.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:21
- Tại thị trấn này mình thấy bảng chỉ dẫn vào khách sạn Đình Văn ngay gần chợ, điện thoại 026.3602.789, giá 150 ngàn 1 phòng máy lạnh.

- Khách sạn Đình Văn có cơ sở 2 ngay thác Bản Giốc, nhìn cũng lớn, điện thoại chỗ này là 0263.82.80.82, giá 150 ngàn phòng quạt, 200 ngàn phòng máy lạnh. Xe Cao Bằng – Bằng Ca chạy ngang qua khách sạn này. Nếu đi thác Bản Giốc thì ở khách sạn này là hợp lý nhất.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0882-trung-khanh.jpg

- Chợ và thị trấn Trùng Khánh:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0881-trung-khanh.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-21-cd-mb-0879-trung-khanh.jpg

- Đi về phía cuối thị trấn có 2 quán cơm, chiều hôm qua và sáng hôm nay có chợ phiên thì thức ăn có sẵn, còn các buổi khác thì muốn ăn phải đặt trước.

- Hành trình hợp lý của ngày hôm nay là từ thị xã Cao Bằng đón xe Bằng Ca vào thẳng thác Bản Giốc, nghỉ đêm tại cơ sở 2 khách sạn Đình Văn.

- Bản đồ quốc lộ 34 Pác Miều – thị xã Cao Bằng :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/bao-lam-cao-bang.jpg

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

Pác Miều – Bảo Lạc : 41 km
Bảo Lạc – Thị xã Cao Bằng : 103 km.
Thị xã Cao Bằng – Quảng yên: 35 km.
Quảng Yên – Trùng Khánh: 25 km.

- Chi phí 2 người cho ngày hôm nay: 610 ngàn đồng.

150 ngàn đồng tiền khách sạn Thảo Hồng.
180 ngàn đồng / 2 vé xe Pác Miều – Cao Bằng.
80 ngàn / 2 vé Cao Bằng – Trùng Khánh.
Tiền ăn, taxi ở Cao Bằng khoảng 300 ngàn.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:28
- 6 giờ sáng, anh Bình đưa xe đến trước cổng khách sạn, phía trước xe có chữ “xe ôm” to đùng, anh ấy nói chạy xe này thì không lẫn vào đâu được. Mình thuê nói thuê đến 12 giờ trưa, anh ấy đòi 200 ngàn, mình nói hôm qua chị chủ khách sạn chỉ nói có 150 ngàn thôi, nếu anh kỳ kèo như thế này thì mình đợi xe Bằng Ca lên chứ không thuê xe nữa cho rẻ, thấy vậy anh ấy đồng ý giá 150 ngàn. Nói vậy chứ, nếu đợi xe Bằng Ca thì đến trưa mới có xe.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-013-po-peo.jpg

- Sau khi nhận xe, đi ăn sáng, mình vòng lại chợ cho Ái Duyên dạo chợ. Tại đây có bán hạt dẻ, loại hạt nhỏ là hạt dẻ ta của Cao Bằng, hạt lớn là của Trung Quốc mà mọi người hay gọi là của Tàu. Hạt dẻ ta ăn ngon hơn, hạt dẻ ở đây chưa luộc, bán bằng cách đếm hạt, mỗi mớ 100 hạt. Ái Duyên thấy một bà già người dân tộc thì thì ghé vào mua, sau khi trả giá xong thấy bà già ngồi bên cạnh “nháy” mắt với bà già này rồi hai bà cười tủm tỉm (chắc là trúng mánh rồi đây).

- Mua hạt dẻ xong, anh Bình xe ôm chỉ đường đi Bản Giốc là cứ chạy thẳng về hướng cuối thị trấn. Nghe lời anh Bình mình cứ chạy thẳng, trời mát mẻ, mây mù bao vây núi, phong cảnh thật trữ tình.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-019-po-peo.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-024-po-peo.jpg

- Chạy một lúc khá xa (trên 20 km) thấy khu dân cư, dừng lại hỏi thì họ nói nhầm đường rồi, đây là đường ra cửa khẩu Pò Peo (mình mới nghe tên cửa khẩu này lần đầu) còn muốn đi Bản Giốc thì phải quay lại về thị trấn. Thôi lỡ rồi, đi cửa khẩu chơi luôn, coi như chương trình khuyến mãi (đi theo tour dễ gì được khuyến mãi như vậy). Do tối qua trời mưa to, gió lốc nên khu vực này nhà bị tốc mái khá nhiều, mọi người lo sửa nhà, đi một đoạn ngắn là đến cửa khẩu. Như vậy cửa khẩu cách Trùng Khánh 22 km:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-034-po-peo.jpg

- Đến cửa khẩu, vào đồn Biên phòng hỏi thủ tục qua biên giới, anh trực ban ở đây nói nên muốn qua thì phải có giấy CMND để làm giấy thông hành đi trong ngày. Hôm nay mình chỉ mang theo passport, còn chứng minh lại để tại khách sạn, đây không phải cửa khẩu lớn nên không dùng passport được. Thôi thì đành xin anh ấy cho đi qua cổng gác, lại chỗ cột mốc quay phim chụp ảnh. Anh trực ban đồng ý cho đi và giữ lại passport.

- Lúc mình nói chuyện với anh trực ban thì cũng có một chị đang làm giấy thông hành qua biên giới với người em, chị nói chị qua Trung Quốc để chữa bệnh cho cháu, thuốc bên đó tốt hơn bên mình. Mình hỏi bên đấy có chợ không, thì chị nói qua cửa khẩu có xe ôm ( loại chở được 5 – 6 người) giá 3 NDT đến thị trấn.

- Không qua được cửa khẩu, mình vối Ái Duyên chụp hình quanh cột mốc, nơi đây có một dòng suối nhỏ, nước chảy cũng tương đối mạnh. Nếu các bạn có thời gian thì cũng đi qua biên giới cho biết, nhớ mang theo CMND. Ngay đồn biên phòng của Việt Nam có chỗ nhận giữ xe, không có nhà nghỉ hay hàng quán gì cả.


- Tìm hiểu thêm về cửa khẩu này tại:

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1475&Chitiet=17241&Style=1


- Thật ra muốn đi Bản Giốc thì khi chuẩn bị hết thị trấn Trùng Khánh gặp ngã 3 (cách chợ khoảng 1 km), đi thẳng là ra cửa khẩu, còn muốn đi Bản Giốc thì quẹo phải, ngay chỗ này không có bảng chỉ dẫn nên rất dễ nhầm lẫn. Chiều về thị trấn kể lại sự việc, mọi người nói cũng có rất nhiều người đi nhầm đường như mình.

- Sau đó quay ngược lại đi thác Bản Giốc, chạy đến chỗ có cây xăng có ngã 3 hỏi đường, bác bán xăng chỉ quẹo trái theo con đường quê là đường tắt đi thác (nếu không muốn về thị trấn đi lại từ đầu), đường đi dọc theo dòng sông Quây Sơn, chạy xe máy được, có một số đoạn hẹp, xe ô tô hơi khó đi.
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-074-di-thac-ban-gioc.jpg
- Con đập nước phía thượng nguồn thác:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-083-di-thac-ban-gioc.jpg
- Chạy gần đến thác có con đập nước của dòng sông Quây Sơn khá đẹp. Lúc này trời bắt đầu mưa to, khu vực này vắng dân cư nên không mua được áo mưa, mà hai đứa chỉ có một cái. Hai đứa trú mưa ở đây mà không hề biết là mình chỉ còn cách thác mấy trăm mét:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-di-ban-gioc.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:28
- Trời càng mưa to nặng hạt, mình để Ái Duyên ở đây và đi dò đường, từ đây chạy thẳng một chút là đến chỗ cột mốc 53 lịch sử, nơi có khu chợ bán hàng lưu niệm của người Việt. Mình quay lại đón Ái Duyên đến khu chợ này.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-01-ban-gioc.jpg

- Cột mốc 53 thời Pháp - Thanh, trên cột mốc gọi nước mình là An Nam:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-04-ban-gioc.jpg

- Cột mốc 53 cách cột mốc mới khoảng chục mét:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-10-ban-gioc.jpg

- Từ khu chợ này, chạy ngược lại qua cầu hướng về phía thác Bản Giốc. Đến nơi dùng lại mua vé, nơi đây có kiot bán áo mưa, dù. Gần đây thấy có khách sạn Đình Văn (cơ sở 2) trông cũng lớn.

- Chạy xe xuống khu vực chân thác, thấy có nhiều chòi bán hàng bỏ trống, để đại xe gắn máy tại đó, mình với Ái Duyên lên một chiếc bè để trống (không có người) ngồi chơi và chụp hình. Trời mưa to nên chỉ ngồi đây thôi, không đi đâu được (thật là tiếc). Trông thác rất hùng vĩ, thác chính thì Việt Nam – Trung Quốc mỗi bên một nửa, còn thác cao (thác phụ) thì của Việt Nam.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-12-ban-gioc.jpg

- Thác phụ thuộc Việt Nam, mặc dù là thác phụ nhưng nhìn cũng hoành tráng lắm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0886-15-ban-gioc.jpg

- Nếu thích bạn có thể thuê thuyền ra giữa sông Quây Sơn (nhưng không qua được bờ bên kia).

- Có rất nhiều bài viết về con thác này, đây chỉ là một số bài viết có liên quan :


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/351368/Thac-Ban-Gioc—bau-vat-muon-doi—Ky-1%C2%A0Cot-moc-836.html
http://ngoaivuhagiang.gov.vn/home/nc75/tintuc-1022/Viet–trung-xem-xet-hop-tac-du-lich-o-thac-ban-gioc.html
http://tintuc.xalo.vn/00-1705119133/cau_chuyen_nguoi_cheo_be_o_thac_ban_gioc.html
http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/148697/Tro-lai-Thac-Ban-Gioc.html
http://www.tnmtthainguyen.gov.vn/index.php?cires=News&go=print&sid=4055
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=38&ID=60270&Code=LXDSC60270
http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cs_doingoai/cs/ns04081808401148?b_start:int=30#65J6yIoIFN1G


- Đi thác xong thì quay về thị trấn, cách thác chừng 3 km là ngã 3, đi thẳng là về thị trấn, trái là vào động Ngườm Ngao. Đến đây phải mua vé, nơi đây có cho thuê dép nhựa (5 ngàn 1 đôi), dù (cũng 5 ngàn 1 chiếc). Có bảng giữ xe nhưng mình cứ để đại ở đó. Ngoài ra ở đây cũng có một quán cơm nhỏ nhưng muốn ăn thì phải đặt trước, còn không chỉ có mì gói thội. Trong quán cũng có một dãy phòng trọ cho thuê, chị chủ quán nói giá 50 ngàn 1 người, số điện thoại quán này là 026 3605 298. Tuy nhiên nếu lỡ đường thì vào đây còn không thì không nên ở, vì ở đây trông buồn lắm.

- Từ nơi bán vé leo bậc thang lên một đoạn rồi lại đi xuống, đi tiếp một quãng đường bằng phẳng, hai bên trông bắp. Đến cửa động, có nơi soát vé nhưng chẳng trông thấy ai, ở đây động vào một cửa và ra bằng cửa khác.

- Lúc mới vào mình cũng không ấn tượng lắm với cái động này, tính chỉ đi cho biết, tuy nhiên khi vào trong thì hang rộng ra, có một cây thạnh nhũ to, đẹp. Mình nghĩ ai đã đi động Phong Nha, Thiên Cung, Sửng Sốt ở Hạ Long thì cũng nên đi động này vì vẻ đẹp mỗi nơi mỗi khác. Đang tham quan thì mất điện, mọi người đứng yên, anh chụp hình thì bật đèn pin, rồi có điện điện cứ như vậy đến mấy lần.

- Tham khảo thêm về động Ngườm Ngao tại:


http://vietbao.vn/Du-lich/Dong-Nguom-Ngao-tinh-Cao-Bang/45143446/254/
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Chu-Du-Qua-Anh/Nhu-Da-Dong-Nguom-Ngao-Ve-Dep-Hiem-Co.html
http://caobang.com.vn/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=234

- Sau khi tham quan xong, ra quán lúc nãy ăn mì gói. Do lúc sáng thỏa thuận trả xe lúc 12 giờ nên anh Bình gọi điện liên tục, trời mưa nên mình không nghe được, về đến thị trấn là 14 giờ, xe cũng vừa hết xăng. Trả xe, nói tại trời mưa nên về trễ, anh Bình không có ý kiến gì.

- Về thị trấn ăn cơm thì các quán cơm ở đây không có bán, muốn ăn phải đặt trước. Lúc mình đi động Ngườm Ngao gặp đoàn khách của Vinaphone 2 (ở TP HCM), mình về đến thị trấn thì họ cũng vừa đến, cũng không có cơm ăn, cả đoàn phải vào chợ mua xôi rồi chiều tối về đến Cao Bằng mới ăn cơm.

- Lúc này xe về Cao Bằng chỉ còn chuyến cuối cùng đang đón khách, anh Bình gọi xe dùm mình nhưng nhà xe giục đi ngay, còn mình chưa trả phòng. Nhớ trên tấm card bữa trước nói xe Bằng Ca đi qua đây lúc 14 giờ 30 nên mình nói xe cứ đi trước, mình đợi xe Bằng Ca.

- 14 giờ 15 trả phòng, gọi điện xe Bằng Ca thì nó nói nó đã đi qua Trùng Khánh lúc 14 giờ! Lloay hoay chưa biết làm sao thì chị chủ khách sạn nói chỉ còn một cách là chờ xe Bưu Chính.

- Xe Bưu Chính là xe đưa thư của Bưu Điện, nó xuất phát lúc 14 giờ ở Cao Bằng, đến Trùng Khánh đưa thư và về liền lúc 16 giờ, mỗi ngày có thể có một tài xế khác nhau, muốn biết hôm nay xe nào chạy thì gọi điện đến tổ Giao Dịch của Bưu Điện Cao Bằng, hỏi số điện thoại của tài xế. Xe này ngoài lái xe chỉ chở được 3 người, muốn chắc ăn thì phải dặn trước, còn không thì cứ ngồi chờ ngay tại Bưu Điện, khi xe đến là lên xe liền. Bữa mình đi do dặn trước nên mình với Ái Duyên cùng 1 người nữa đi được, còn 1 người nữa do hết chỗ nên phải ở lại.

- Trên xe bác khách đi cùng biết mình đi du lịch nên bác kể về thác Bản Giốc. Bác ấy nói các thuyền ở thác, thuyền của mình chỉ đi được đến giữa sông, còn thuyền của Trung Quốc thì qua mình được, nếu mình qua thì nó bắt. Bác ấy còn nói trước thác thuộc hết bên mình, sau đó lâu lâu Trung Quốc câu pháo qua nên dân mình ở khu vực này bỏ đi hết, sau đó thì mỗi bên nửa thác. Bây giờ là khu vực này được khai thác chung, nên mình muốn xây gì, nhà theo hướng nào là cũng phải xin ý kiến bên kia. Phía bên Trung Quốc mình thấy có xây nhiều nhà nghỉ, nhà vọng cảnh, bên mình thì chẳng thấy gì.

- Đi đến gần Cao Bằng, bác tài gặp người quen nên dừng lại, trổ một tràng dài tiếng dân tộc. Lúc xe chạy, hỏi ra thì biết bác tài là người dân tộc nói được 3 thứ tiếng.

- Cao Bằng có rất nhiều khách sạn, tập trung tại đường Kim Đồng, Vườn Cam, các khách sạn ở đây điều bắt trả phòng trước 12 giờ, nếu đến 13 giờ là tính tiền thêm (ở các nơi khác mình thường trả sau 12 giờ mà chẳng ý kiến gì, tất nhiên là khi thuê phải nói trước). Đường Kim Đồng ở đây mọi người gọi là phố Tàu. Một số khách sạn tham khảo.



Khách sạn Bằng Giang : 026.3853.431, đường Kim Đồng, ngay đầu cầu Bằng Giang, cách bến xe chưa đến 1 km, Gọi điện hỏi thì anh tiếp tân nói khách sạn này 2 sao rưỡi, giá 250 / 1 phòng, có phiếu ăn sáng, thuê xe máy 500 ngàn 1 ngày.
Khách sạn Thành Loan : 026.3857.026, số V131, đường Vườn Cam, đứng trên cầu Bằng Giang nhìn lên cao về phía tay phải sẽ thấy tên khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng, có máy lạnh, máy nước nóng, phòng đẹp, bé tiếp tân có cho thuê xe, giá cũng 500 ngàn 1 ngày.


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ks-cao-bang-_-thanh-loan-0913252863.jpg

- Sau khi thuê phòng, gọi điện cho anh Danh, số máy 0915.463.212, số máy này mình thấy giới thiệu trên mạng, anh Danh nói thuê xe 250 ngàn / 1 ngày, còn đi Pác Pó 1 buổi giá 200 ngàn + CMND, mình không phải đổ xăng. Hẹn 6 giờ sáng hôm sau giao xe.

- Hành trình hợp lý của ngày hôm nay là : nếu có thời gian thì qua cửa khẩu Pò Peo chơi, nếu không thì sáng đi Bản Giốc, động Ngườm Ngao về Trùng Khánh trước 14 giờ. Còn nếu bữa trước nghỉ tại khách sạn Đình Văn, cơ sở 2 gần thác thì đón xe Bằng Ca – Cao Bằng. Về đến Cao Bằng trước 16 giờ, đón xe đi Hà Quảng để hôm sau đi Pác Pó cho gần.

- Bản đồ khu vực Pò Peo – Bản Giốc:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ban-gioc.jpg

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

Trùng Khánh – Bản Giốc : 26 km
Thác Bản Giốc – động Ngườm Ngao : khoảng 3 -4 km gì đó.
Trùng Khánh – cửa khẩu Pò Peo : 22 km.


- Chi phí 2 người cho ngày hôm nay: 650 ngàn đồng.

150 ngàn tiền phòng ở Trùng Khánh.
150 ngàn tiền thuê xe máy.
100 ngàn / 2 vé xe Bưu Chính về Cao Bằng.
30 ngàn / 2 vé tham quan thác Bản Giốc.
20 ngàn / 2 vé tham quan động Ngườm Ngao.
Khoảng 200 ngàn tiền ăn.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:35
- Sáng đúng 6 giờ, anh Danh đưa xe máy đến, cho mình mượn áo mưa, xăng xe đã đổ đầy. Hôm qua và nay cứ sáng đi chơi là trời mưa, chiều thì hết. Ăn Sáng xong thì xuất phát, qua cầu Bằng Giang quẹo trái, chạy thẳng đường này thì đến tiếp vòng xoay thì đi thẳng theo tỉnh lộ 203 hướng về thị trấn Nước Hai huyện Hòa An, rồi đến thị trấn Xuân Hòa huyệnHà Quảng, đi thêm khoảng 6 km nữa là đến Pác Pó, tổng cộng 53 km.

- Cảnh hai bên đường đoạn gần thị xã không có gí chú ý lắm, đường đang làm, xấu, gặp trời mưa nên rất sình lầy, chạy đến giữa đường mình bị tuột dép. Chạy qua thị trấn Xuân Hòa thì gặp đoạn đường nhựa mới làm nên rất tốt. Bên đường có con suối chảy, nước trong xanh, có các guồng nước của đồng bào phong cảnh hữu tình.

- Đang chạy thì thấy tảng đá chỉ hướng vào mộ anh Kim Đồng, cách đường chính hơn 100 mét, phía trước cổng vào mộ có một cái chòi nhỏ, trong chòi có một bà già (hình như bà bị khuyết tật) bán nhang, 2 ngàn 1 bó, trông rất tội nghiệp, bà nói mỗi ngày chỉ bán được vài bó. Vào khu mộ, thấy bên cạnh mộ anh Kim Đồng (Nông Văn Dèn) là mộ của mẹ (Bà mẹ Việt Nam anh hùng).Tham khảo thêm về anh Kim Đồng tại:


http://www.caobang.gov.vn/wps/portal/home/news/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjZ093ZzdTEwP30ABzA0 9vp0And2NnAwN_E_2CbEdFALOFPtM!/?WCM_PORTLET=PC_7_2CIGCF540GUP70IKBQBG3C0042_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/caobang/vietvecaobang/fe8e2e0043efff74bc78bda93b860efd
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_%C4%90%E1%BB%93ng
http://www.baobinhdinh.com.vn/562/2003/2/2011/


- Tiếp tục hành trình, thấy bảng chỉ dẫn vào bản Nà Mạ của anh Kim Đồng, mình tiếp tục đi thẳng gặp cổng chào dừng lại mua vé, rồi chạy xe máy vào một đoạn. Trong khu di tích Pác Pó có nhà dân, hàng quán thưa thớt, chị có mấy chị chụp ảnh lấy liền, ở đây cũng có dịch vụ cho thuê dép nhựa (5 ngàn / 1 đôi), dù (5 ngàn / 1 cái), có bảng giữ xe nhưng mình không thèm gởi, cứ để đại ở nơi chòi trống (lúc ra có chị chụp ảnh đòi thu 5 ngàn tiền giữ xe, mình nói có gởi đâu mà thu). Có chị hỏi cần hường dẫn không? mình nói khỏi.

- Nước suối trong xanh, chảy mạnh, tràn ra cả đường đi. Cách hang hơn 1 km có cột mốc biên giới.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0920-pac-bo.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0893-pac-bo.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0891-pac-bo.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0912-pac-bo2.jpg

Tham khảo thêm về Pác Pó tại:

http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoathethao/tintucSK/2007/7/126313.cand
http://www.tinmoi.vn/Khu-di-tich-lich-su-Pac-Bo-bi-xam-pham-0412412.html
http://www.baomoi.com/Info/Duong-Ho-Chi-Minh-km-0/121/3818256.epi
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30071&cn_id=400615
http://vovnews.vn/Home/Noi-ay-ghi-mai-ten-Nguoi/20101/133475.vov


- Sau khi tham quan xong Pác Pó, hai đứa quay trở về lại Cao Bằng, giữa đường bị lủng bánh xe:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0922-pac-bo-cao-bang2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0923-pac-bo-cao-bang2.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:41
- Về đến Cao Bằng 12 giờ 30, trả phòng, qua quán cơm Thu Ngân ăn cơm, xong kêu taxi ra bến xe Cao Bằng là 13 g 30. Xe đi thẳng Chợ Rã theo lịch trình đã xuất phát lúc 12 g, vừa đến cổng bến xe thì thấy xe đi Tuyên Quang chạy ra, liền leo lên xe này. Xe chạy đến Nà Phặc thì xuống nó lấy mình 50 ngàn 1 vé.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0928-cao-bang-na-phac2.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0935-cao-bang-na-phac2.jpg

- Muốn đi Ba Bể thì từ Cao Bằng về thì đến ngã 3 Nà Phặc rẽ phải, còn từ Hà Nội lên thì đến Phú Thông rẽ trái, đoạn đường Phú Thông đang sửa chữa. Không có tuyến xe khách đi thẳng đến Hồ mà chỉ đến Chợ Rã thôi, muốn vào hồ thì đi xe ôm. Từ Nà Phặc đi Chợ Rã 31 km, từ Chợ Rã đi Hồ Ba Bể 17 km. Như vậy tổng cộng Nà Phặc – Hồ Ba Bể là 31 + 17 = 48 km, nhưng bảng sau chỉ là 46 km.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1458-nga-ba-na-phac.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-23-cd-mb-0937-cao-bang-na-phac.jpg

- Chờ khoảng 10 phút thì có xe 15 chỗ chạy qua. Xe cũ kỹ, chật đến nỗi mình không có chỗ để ngồi, thôi thì đoạn đường ngắn nên chịu khó đi vậy, nó lấy mình 30 ngàn / 1 vé.

- Đến 17 giờ thì đến Chợ Rã, mình bảo nó cho xuống chỗ bến xe (vì nghĩ bến xe gần chợ, hi vọng có xe đi thẳng Hồ Ba Bể). Xuống đấy thì chỉ thấy có xe ôm, đối diên có 1 khách sạn, giá 200 ngàn 1 phòng. Mình không thích chỗ này nên đi bộ đến khu vực chợ, cách bến xe khoảng 1,5 km.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:44
- Đến chợ thì thấy khu vực này có nhiều khách sạn, mình vào đại khách sạn Hải Yến, điện thoại 0281 3876.121, 091.2249.279 giá 200 ngàn / 1 phòng, có máy nước nóng, máy lạnh. Phòng quạt 180 ngàn. Mình nói mai mình trả phòng trễ, khoảng 15 – 16 giờ chiều được không, nó ok. Vì thuê phòng máy lạnh nên nó cho mình lên lầu 4, là lầu cao nhất. Phòng có đến 4 giường đôi. Khách sạn này hơi bị cũ, toilet thì bị nghẹt, dây điện đấu chằng chịt. Chủ khách sạn nói sang năm sẽ nâng cấp, tuy nhiên nếu có lần sau thì mình cũng không ghé vào đây nữa. Bên cạnh đó cũng có vài khách sạn, như khách sạn Báu Hiện, các khách sạn này với nhà nghỉ Trí Diện ngay cổng vào khu du lịch Hồ Ba Bể có bà con với nhau.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ks-cho-ra-_-hai-yen-0281-3876-121.jpg

- Ở thị trấn này không có ai cho thuê xe máy, khách sạn mình kiêm luôn dịch vụ taxi, còn thuê ô tô tự lái thì có chiếc 4 chỗ, giá 400 ngàn 1 ngày. Khách sạn cũng nhận chở khách từ thị trấn vào Hồ, chiều đón ra, giá 300 ngàn (lúc đầu nó đòi mình 400 ngàn, thấy mình không trả lời, nó giảm còn 300).

- Cách khách sạn mấy chục mét có 1 quán cơm, ăn cũng được.

- 24 giờ đêm đang ngủ yên giấc thì con bé tiếp tân lên gõ cửa, nói công an xét đang đi kiểm tra, nó làm cho cả khách sạn nháo nhào lên vì đa số điều không mang theo giấy kết hôn, đợi công an kiểm tra xong thì ai về phòng nấy. Nói kiểm tra chứ mình đứng trên lầu nhìn xuống thì thấy công an chỉ đến cổng khách sạn, sau đó có người từ khách sạn chạy ra nói một vài câu, đưa cái gì đó rồi xong. Việc kiểm tra giấy tờ là đúng luật, nhưng mình chỉ thấy mỗi nơi đây là rắc rối, ở các khu du lịch khác có ai kiểm tra đâu. Bắc Cạn là tỉnh nghèo, có mỗi Hồ Ba Bể để phát triển du lịch thì cũng biết nên khai thác sao cho nó khéo.

- Hành trình hợp lý cho ngày hôm nay : Sáng xuất phát sớm hơn để trả phòng và ra bến xe trước 12 giờ đón xe đi thẳng Chợ Rã, đến Chợ Rã thì đón xe ôm đi thẳng vào Hồ Ba Bể, tại mình không biết được là trong khu du lịch có nhiều nhà nghỉ nên ở ngòai thị trấn. Bữa ở nhà thấy mọi người nói trên mạng là có thể nghỉ tại nhà của người dân tộc tại bản cũng gần ngay hồ, giá cũng rẻ, nhưng không có số điện thọai liên hệ nên mình không đến. Mình rất thích được ở nhà sàn của người dân tộc, vì có vậy mình mới cảm nhận được cuộc sống nơi đây.

- Bản đồ khu vực thị xã Cao Bằng – Pác Pó ( trên bản đồ có thể hiện tỉnh lộ 210 nối Pác Pó – Trà Lĩnh – Trùng Khánh nhưng nghe nói con đường này rất xấu):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/cao-bang-pac-po.jpg

- Bản đồ thị xã Cao Bằng – Ba Bể:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/cao-bang-ba-be.jpg

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

Thị xã Cao Bằng - Pác Pó :53 km.
Thị xã Cao Bằng – Nà Pặc : 71 km.
Nà Phặc – Chợ Rã : 31 km.

- Chi phí cho ngày hôm nay: 810 ngàn đồng.

200 ngàn tiền phòng.
200 ngàn thuê xe máy .
100 ngàn/ 2 vé Cao Bằng – Nà Pặc
60 ngàn / 2 vé Nà Pặc – Chợ Rã
Khoảng 250 ngàn vé vào cổng Pác Pó + tiền ăn.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:47
- 7 giờ sáng đi bộ ăn sáng gần khách sạn, xong đi bộ về phía cuối thị trấn, chỗ gần cây cầu, đầu cầu có nhiều bác xe ôm, chọn đại một bác. Bác này tên Trung, điện thoại 0167.648.223, trả giá đi Hồ Ba Bể, bác này nói 50 ngàn / 1 người / 1 xe và giá ở đây xe nào cũng vậy. Bữa ở nhà, trên mạng thấy có bạn nói là giá khoảng 20 – 30 ngàn, chắc đây là giá cũ. Sau đó bác kêu thêm một bác nữa, mình chở Ái Duyên, còn hai bác xe ôm chở nhau. bác xe ôm thứ hai mình không biết tên, nhưng bác này già hơn và lanh lẹ hơn, trao đổi dễ hơn. Bác này nói trước đây bác cũng từng vào Bình Phước trông cao su cho người bà con.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0939-cho-ra-ba-be2.jpg

- Vào đến hồ thấy có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, không thấy quán cơm, ở đây mình nghỉ ở khách sạn nào thì đặt cơm ăn ở đó. Lớn nhất có nhà nghỉ Vườn quốc gia Ba Bể, nhà nghỉ Bưu Điện, ngay trước cồng vào khu du lịch có nhà nghỉ Trí Diện, điện thọai 0982.006.103, 0982.612.127, nhà nghỉ dạng nhà sàn, anh chủ nhà nghỉ là người miền xuôi, lên đây công tác tại Vườn quốc gia Ba Bể, sau nghỉ ra làm ngoài.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/ks-ba-be-_-tri-dien-0982-006-103.jpg

- Vào cổng Vườn quốc gia Ba Bể không phải mua vé, sau khi qua cổng chạy thêm một đoạn nữa thì đến hồ:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0940-cho-ra-ba-be.jpg

- Đến hồ, vào căn nhà ở hình dưới để mua vé đi thuyền:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0941-ba-be.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0944-ba-be.jpg

- Ở đây có 3 lịch trình đi :

Lịch trình 2 tiếng, giá 260 ngàn, đi thăm đền An Mạ + Ao Tiên.
Lịch trình 3 tiếng, giá 360 ngàn, đi thăm đền An Mạ + Ao Tiên + (Thác Đầu Đẳng hoặc Động Puông).
Lịch trình 4 tiếng, giá 460 ngàn, đi thăm đền An Mạ + Ao Tiên + Thác Đầu Đẳng + Động Puông.


- Mỗi thuyền chở được mười mấy người, nếu đi chung chia nhau tiền vé thì giá rẻ, nhưng thường ở đây ít khách, vả lại mình cũng thích đi riêng, vừa lãng mạng mà khỏi phải chờ đợi ai.

- Bữa ở nhà mình định bỏ lịch trình đi Hồ Ba Bể vì nghĩ nơi đây ngoài hồ ra chắc cũng không có gì đặc sắc, đến đây thì mình biết khu vực này còn có thêm một điểm du lịch nữa là hang Hua Mạ. Nghe bác xe ôm và bác bán vé vạch lịch trình đi mà mình rối cả lên, thậm chí mình còn không phát âm được tên thác và động nên không biết sắp xếp lịch trình như thế nào là hợp lý. Bác xe ôm nói đi hang Hua Mạ trước, đi hồ sau, bác bán vé thì nói ngược lại (thực ra bác xe ôm nói đúng). Thôi thì chọn đại lịch trình 3 tiếng đi đền An Mạ + Ao Tiên + động Puông, không đi thác và hang Hua Mạ. Kế hoạch là có mặt tại Chợ Rã trước 12 giờ để đón xe về Hà Nội. Hẹn 2 bác xe ôm đón mình tại Buốc Lốm. Buốc Lốm nằm trên đường từ Chợ Rã đi hồ Ba Bể, cách hồ 8 km.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:51
- Thuyền chở mình và Ái Duyên ra hồ:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0950-ba-be.jpg

- Nuớc trong hồ màu xanh nhưng cũng không được trong cho lắm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0956-ba-be.jpg

- Bác lái thuyền đem theo một chiếc xe máy:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0964-ba-be.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:54
- Thuyền ghé vào Đền An Mạ (bảng hướng dẫn đề là đền An Mã):

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0978-den-an-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0981-den-an-ma.jpg

- Đi bộ khoảng 100 mét lên đền:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0982-den-an-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0985-den-an-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0989-den-an-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-0996-den-an-ma1.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 14:57
- Bác lái thuyền chờ ở đây, phía bên kia câu cầu là trạm kiểm lâm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1000-den-an-ma1.jpg

- Tiếp tục hành trình, mặt nước hồ tĩnh lặng :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1012-ba-be.jpg

- Đến Ao Tiên, cũng đi bộ một đoạn ngắn như đền An Mạ:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1023-ao-tien.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1022-ao-tien.jpg

- Lối đến Ao Tiên:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1041-ao-tien.jpg

- Ao Tiên không đậc sắc lắm, cảnh âm u:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1031-ao-tien.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:00
- Sau đó quay trở lại thuyền, theo lịch trình thì đi động Puông. Bác lái thuyền hỏi mình có thích đi thêm thác không, lúc này mình bắt đầu cảm nhận vẻ đẹp của hồ nên đồng ý đi, trả thêm cho bác ấy 100 ngàn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1047-ba-be.jpg

- Thuyền rẽ vào con sông, lúc này nuớc bắt đầu đục, bỏ qua cảnh núi thì hai bên bờ sông làm mình nhớ phong cảnh Miền Tây sông nuớc. Đến ngã 3, rẽ trái là đi thác Đầu Đẳng, rẽ phải là đi động Puông.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1051-ba-be.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1066-ba-be.jpg

- Thuyền rẽ trái, đến bến thuyền, nơi đây có một cái mấy căn nhà sàn và một cáiquán nhỏ. Lúc này mình mới biết tác dụng chiếc xe máy, bác lái thuyền dắt xe máy lên bờ cho mình muợn. Từ đây đi theo con đường nhỏ đến thác khoảng chừng 500 mét, đi bộ cũng được nhưng đi xe máy thì thích hơn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1070-ba-be.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1121-thac-dau-dang-ve-ben-do.jpg

- Bác lái thuyền dặn là đến lối xuống thác thì nhớ để xe máy sát lề đường, vì đó là đỉnh dốc, ngoài ra khi đến thác thì không được chạm vào nuớc vì nhiều người đã mất mạng tại đây do gần mép nuớc có rêu phong trơn trượt. Mình đi xe máy đến đỉnh dốc thì gặp bảng chỉ dẫn đường xuống thác, để xe máy ở đó và đi bộ xuống:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1072-di-thac-dau-dang.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:06
- Đường xuống thác:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1117-thac-dau-dang-ve-ben-do.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1074-di-thac-dau-dang.jpg

- Đến nơi thấy thác nuớc đục nhưng chảy mạnh:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1078-thac-dau-dang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1095-thac-dau-dang.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1112-thac-dau-dang.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:09
- Quay lại thuyền và tiếp tục hành trình đi động Puông, trên đường đi nhiều khi cứ nghĩ là mình đang ở vịnh Hạ Long:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1127-thac-dau-dang-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1131-thac-dau-dang-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1139-thac-dau-dang-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1144-thac-dau-dang-dong-pluong.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:13
- Đến nơi mình thấy động Puông nằm trong dãy núi đá vôi Lũng Nham thật hoành tráng, cửa động cao, phía trước và phía sau thông nhau thành con đường hầm xuyên qua núi. Mình thấy có thuyền máy chở người dân địa phương từ thị trấn chạy xuyên qua động vào bản người dân tộc, nghe nói giá vé khoảng mười mấy ngàn và không phải ngày nào cũng có chuyến.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1159-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1160-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1167-dong-pluong.jpg

- Bác lái thuyền cho mình lên bờ dạo chơi ngay cửa động và chạy xuyên qua động chờ mình ở của bên kia:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1180-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1172-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1207-dong-pluong.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:16
- Cửa ra đầu bên kia :

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1213-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1232-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1263-dong-pluong.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1278-dong-pluong-buoc-lom.jpg

- Thuyền tiếp tục đi xuyên qua động, lúc này mình gọi điện cho bác xe ôm đón mình tại Buốc Lốm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1280-dong-pluong-buoc-lom.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1288-dong-pluong-buoc-lom.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:18
- Bến Buốc Lốm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1294-dong-pluong-buoc-lom.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1299-buoc-lom.jpg

- Hai bác xe ôm đón mình tại Buốc Lốm, hỏi mình có đi hang Hua Mạ không, mình trả lời không và thẳng tiến về thị trấn, từ Buốc Lốm về Chợ Rã 9 km, bác xe ôm nói giá 30 ngàn / 1 người. Rời khỏi Buốc Lốm khoảng 1 km, mình với Ái Duyên thay đổi ý định, đi luôn hang Hua Mạ, vì lỡ đi đến đây rồi thì đi cho hết (cái này mà đi tour là không được rồi). Thỏa thuận với bác xe ôm quay đầu xe lại, bác nói từ đây đi Hua Mạ rồi về lại thị trấn 80 ngàn / 1 nguời, không tính tiền chờ, thôi thì ok đi luôn.

- Xe chạy ngược về hướng Hồ Ba Bể, đến cổng hồ thì ghé vào nhà nghỉ Trí Diện (đã nói ở trên) để ăn cơm, nhưng quán chỉ có mì gói, món này ở nhà mình ghét lắm, thôi thì ăn luôn. Bác xe ôm Tuấn đã ăn cơm rồi, mình với Ái Duyên và bác còn làm 3 tô mì trứng, nó lấy của mình 60 ngàn.

- Ngay cổng vào khu du lịch Hồ Ba Bể rẽ trái thêm 8 km nữa là đến hang Hua Mạ, đường nhỏ, đèo đốc, bác lái xe dặn mình đi chậm vì đường ở đây hơn trơn trượt. Qua cây cầu treo thì đường bằng phẳng. Con đường này chắc chỉ chạy được xe 15 chỗ.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1301-di-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1307-di-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1306-di-hua-ma.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:21
- Đến Hua Mạ, ghé vào mua vé, chị bán vé đi đâu rồi, nhờ chị bán quán gần đó gọi điện về, mất khoảng 15 phút. Chị bán vé nói mình lên hang, ngay cửa hang có cầu dao điện, mình tự mở, khi về thì tắt điện dùm chị ấy. Từ cổng leo đến cửa hang cũng hơi xa. Hang này mới phát hiện, các tour du lịch ít đưa khách đến đây, có thể không thuận đường.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1309-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1445-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1315-hua-ma.jpg

- Bật cầu dao điện ở đây:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1425-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1317-hua-ma.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:24
- Theo cầu thang đi xuống một đoạn, đi càng sâu hang càng rộng, vẻ đẹp của thạch nhũ làm mình từ ngạc nhiên qua thán phục. Vẻ kỳ vĩ của thạch nhũ ở đây theo mình hơn hẳn động Phong Nha, Sửng Sốt, Thiên Cung … Mình chụp thật nhiều ảnh, nhưng theo mình các bạn có đến thì mới có thể cảm nhận được hết sự hoành tráng cũa thạch nhũ. Nếu đến Ba Bể mà không đến đây thì hơi uổng phí.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1330-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1361-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1396-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1411-hua-ma.jpg

- Bữa sau nếu các bạn đi thì nên mang theo đèn pin, phòng khi cúp điện hoặc ai đó cắt cầu dao điện ở cửa hang thì còn biết đường ra, trong hang không có sóng di động.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1433-hua-ma.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:28
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1447-hua-ma-ba-be.jpg

- Bản của người dân tộc:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1450-hua-ma-ba-be.jpg

- Sau khi thăm hang Hua Mạ, quay về Chợ Rã, trả phòng ăn cơm xong là 16 giờ. Lúc trả phòng , anh chủ khách sạn định lấy thêm tiền phòng, nhưng tiếp tân nói hôm qua mình có thỏa thuận là trả phòng trễ nên thôi.

- Xe về Hà Nội xuất phát lúc 12 giờ hết rồi, lúc này về Hà Nội chỉ còn cách ra Nà Phặc đón xe. Bác xe ôm nói nếu ra Nà Phặc thì giá 100 ngàn / 1 người / 1 xe, lúc này thì anh chủ khách sạn nói để anh ấy lấy xe 4 chỗ chở cho, giá 200 ngàn (2 người), nếu đi buổi tối thì 300 ngàn, thôi đi ô tô cho khỏe.

- Lái xe là em họ chủ khách sạn, em này nói trước đây cũng có vào TP HCM xin việc làm nhưng không đâu nhận, vì trên lý lịch ghi là dân tộc Tày nên mọi người e ngại. Sau xin được làm bảo vệ tại một công ty mà anh giám đốc là người bắc. Em lái xe nói học lái xe ở trong nam rẻ hơn ngoài bắc, em ấy học bằng C là 20 triệu đồng.

- Đến ngã 3 Nà Phặc, mình đi bộ khoảng 100 mét về phía Cao Bằng, bên kia đường có quán cơn, ghé lại ăn cơm. Chị chủ quán tính 70 ngàn cho 1 tô phở, một phần cơm và đã thịt bò xào, chị chủ quán vừa nhổ lông vịt, vừa nấu ăn, kiêm luôn chạy bàn cho khách.

- Ăn cơm xong khoảng 18 giờ, phía đối diện cũng có nhà nghỉ. Ở đây muốn đón xe về Hà Nội thì chỉ có chờ xe xuất phát từ Cao bằng lúc 22 giờ chạy ngang qua (xe Hải Vân, Hoàng Long …). Ngoài ra mỗi ngày đều có xe Bưu chính của Viettel từ Cao Bằng về chạy ngang qua đây lúc 20 giờ.

- Đến 20 giờ xe củaViettel 30 chỗ chạy ngang qua. Lên xe, nó lấy 100 ngàn / 1 người. Xe chạy vừa qua thị xã Bắc Cạn thì dừng lại ăn cơm:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1460-bac-can.jpg

- Xe về đến Mỹ Đình khoảng 24 giờ, quả là một ngày đón xe khó khăn.

- Hành trình hợp lý của ngày hôm nay : chiều hôm trước nên vào thẳng khu vực Vườn quốc gia Ba Bể hoặc ở bản của người dân tộc gần hồ. Sáng hôm nay thuê xe ôm đi hang Hua Mạ, về trả phòng. Xong xách theo hành lý lên thuyền đi thác Đầu Đẳng, động Puông, rồi lên bờ tại Buốc Lốm. Từ Buốc lốm đi xe ôm về Chợ Rã, ăn cơm ở đây. Đón xe về Mỹ Đình lúc 12 giờ, còn nếu không thì đón xe về Bắc Cạn rồi đi tiếp về Hà Nội.

- Một số khoảng cách di chuyển hôm nay:

Chợ Rã – Buốc Lốm : 9 km.
Buốc Lốm – Hồ Ba Bể : 8 km.
Cổng hồ Ba Bể – hang Hua Mạ : khỏang 8 km.
Nà Pặc – thị xã Bắc Cạn : 46 km.
Thị xã Bắc Cạn – Hà Nội : 150 km.


- Chi phí cho ngày hôm nay: 1,35 triệu, cao nhất cho các ngày đi chơi.

200 ngàn tiền phòng.
100 ngàn tiền xe ôm cho 2 người từ Chợ Rã – Hồ Ba Bể.
460 ngàn tiền đi thuyền trên hồ.
160 ngàn tiền xe ôm cho 2 người từ Buốc Lốm đi hang Hua Mạ rồi trở về Chợ Rã.
200 ngàn tiền xe ô tô 4 chỗ từ khách sạn ra ngã 3 Nà Phặc.
70 ngàn tiền cơm chiều ở Nà Phặc
60 ngàn cho 3 tô mì gói buổi trưa ở cổng Vườn quốc gia Ba Bể.
Khoảng 100 ngàn tiền ăn sáng, vé tham quan hang Hua Mạ.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:30
- Sáng ngủ nướng đến 8 giờ, Ái Duyên đi gội đầu, uốn tóc. Còn mình ra quán cà phê bên hồ Thanh Nhàn ngồi làm ly cà phê thư giãn.

- Chiều mình với Ái Duyên ra khu vực phố cổ đi chợ, dạo vòng quanh bờ Hồ. Lúc này thì trời mưa nên không có dịp đi xe điệm tham quan 36 phố phường. Xung quang Hồ Gươm họ dựng nhiều sân khấu để chuẩn bị cho đại lễ Nghìn Năm. Tạnh mưa, mình dẫn Ái Duyên đi ăn kem Tràng Tiền, mọi người chen chúc nhau mua kem, đúng là không khí Hà Nội, cảnh chen chúc này mấy bữa sau về nhà mình thấy được chiếu trên VTV1.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-25-cd-mb-1463-ha-noi.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-25-cd-mb-1474-ha-noi.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-25-cd-mb-1481-ha-noi.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-25-cd-mb-1477-ha-noi.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:36
- Hành trình hôm nay đi Cố Đô Hoa Lư nơi có Đền Vua Đinh – Vua Lê, Chùa Bái Đính, Khu du lịch Tràng An.

- Sáng ăn sáng xong, đến 9 giờ 30 mới xuất phát, đón xe bus số 8 ra bến xe Giáp Bát (bến xe phía Nam) để đi Ninh Bình. Bến xe nằm tại :


http://wikimapia.org/#lat=20.982097&lon=105.8408797&z=17&l=38&m=b


- Vào bến xe, thằng lơ xe nói xe đi Thanh Hóa, 10 phút nữa xe chạy, nó dẫn mình vào phòng vé mua vé thì đúng là 10 phút nữa chạy thật. Mình mua vé, giá vé đi Thanh Hóa là 60 ngàn / 1 vé, mình đi Ninh Bình, nó lấy 50 ngàn. Lên xe thì thấy xe máy lạnh và chỉ có 2 người, từ đây nỗi bực bội bắt đầu.

- Khoảng 15 phút sau xe chạy ra khỏi bến xe, xe chạy qua vòng lên phía đường Kim Đồng rồi chạy xuống rồi vòng xuống qua cổng bến xe , gần Chùa Pháp Vân thì quay ngược trở lại bắt khách. Con đường trước bến xe đông đúc mà nó chạy cho 6 vòng, cảnh sát giao thông đứng gần đó nhưng không ý kiến gì. Hơn 11 giờ 30 nó mới thực sự xuất phát đi Thanh Hóa. Bữa sau thì các bạn không nên vào bến xe, mà theo xe bus đi qua bến xe Giáp bát, đến đoạn gần gần Chùa Pháp Vân thì xuống đón xe ở đó cho chắc ăn. Muốn đi Ninh Bình thì đón xe Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đều được cả.

- Đến ngã 3 Cửa Huyện nó cho mình xuống, từ đây đi vào Đền Hoa Lư khoảng 4,5 km, có xe ôm gần đó, nhưng mình thấy chiếc taxi chạy ngang qua nên mình đi taxi vào Đền, taxi lấy mình 45 ngàn.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1488-ninh-binh.jpg

- Cổng vào Đền:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1489-den-vua-dinh-le.jpg

- Lối vào đền Vua Đinh. Đền vua Đinh được xây dựng trên nền cung điện kinh đô Hoa Lư xưa:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1495-den-vua-dinh-le.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1499-den-vua-dinh-le.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1504-den-vua-dinh-le.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1506-den-vua-dinh-le.jpg

- Các bạn có thể tham khảo thêm về cố đô Hoa Lư tại:


http://www.ninhbinhtourism.com.vn:8080/modules.php?name=News&op=viewst&sid=74
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/1000_nam_thang_long/381459/bai-2-co-do-hoa-lu–42-nam-ban-le-trong-lich-su.htm
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%81n_Vua_%C4%90inh_Ti%C3%AAn_Ho%C3%A0n g
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hoa_L%C6%B0
http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=1003&itemid=7821

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:40
- Tiếp tục hành trình đi Chùa Bái Đính. Ra cổng đền gặp bác xe ôm, không nhớ tên, chỉ nhố số điện thoại 098.639.5464, Bác này trước đây cũng từng vào Bình Phước làm rẫy. Từ Đền đến Chùa Bái Đính khoảng 8 km, bác xe ôm đòi 40 ngàn, chở tống 3, không nón bảo hiểm, mình đồng ý, nhưng khi đi thì bác chạy theo đường tắt mất khoảng 4 km thôi. Vừa đến cổng Chùa, một đám xe ôm chạy ra hỏi có đi Chùa cổ không, nếu đi thì nó chở, mình trả lời không. Sau đó nó quay ra nói với bác xe ôm chở mình là sao lấy giá rẻ thế! (mắc gần chết).

- Bác xe ôm ngồi đợi ở cổng Chùa, mình với Ái Duyên vào Chùa, Chùa chưa xây dựng xong, nghe nói đến năm 2015 mới hoàn thành. Mình đi Chùa chính, còn Chùa cổ ở phía sau không đi vì mình nghĩ sẽ còn quay lại nơi đây khi Chùa hoàn tất.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1510-chua-bai-dinh.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1512-chua-bai-dinh.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1516-chua-bai-dinh.jpg

- Trong Chùa còn đang thi công, Xá Lợi Phật được thờ ở đây:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1519-chua-bai-dinh.jpg

- Một số du khách nhét tờ tiền 500 đồng vào tay các bức tượng đá, sau đó có một số người đi lấy các tờ tiền này. Các chị bán hàng dọc theo hành lang, khi thấy bảo vệ đến thì nháo nhào chạy, có chị chui cả xuống hố ga.

- Theo mình ban quản lý khu vực này phải học hỏi cung cách kinh doanh của khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương, khi xe chạy vào cổng thì mọi dịch vụ từ bán hàng, giữ xe đều của khu du lịch, tuyệt đối không có hàng rong, bảng giá niêm yết rõ ràng (dù hơi mắc một chút), không có cảnh chặt chém, nhân viên bảo vệ nhiều. Ngoài ra phải có xe bus từ quốc lộ qua các điểm du lịch.

- Tham khảo thêm về Chùa tại:


http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_B%C3%A1i_%C4%90%C3%ADnh#L.E1.BB.8Bch_s.E 1.BB.AD_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh
http://baoninhbinh.org.vn/news/44/2DC841/Le-hoi-chua-Bai-Dinh
http://www.giacngo.vn/tuvien/2010/05/31/52F258/
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Lon-xon-du-xuan-o-chua-Bai-Dinh/65189295/157/


- Sau khi tham quan Chùa, ra phía trước cổng ăn bún riêu, hỏi trước giá bao nhiêu, cô bán quán nói 10 ngàn 1 tô.

- Gọi điện cho bác xe ôm để tiếp tục hành trình, chương trình của mình là sau khi tham quan Chùa Bái Đính thì đi Tam Cốc – Bích Động, nhưng bác xe ôm và mọi người nói khu du lịch Tràng An mới mở đẹp hơn, khu du lịch này của công ty tư nhân nên cũng sạch sẽ hơn Tam Cốc. Ngoài ra từ Chùa đi Tràng An Cũng gần hơn, nên mình đổi ý đi Tràng An. Đúng là một chuyến đi theo ý thích, nếu đi tour thì đây được như thế này. Từ Chùa Bái Đính đi Tràng An khoảng 12 km, d0 đoạn trước mình đi hơi mắc nên đoạn này mình chỉ trả 40 ngàn cho 2 người.

- Phía trước cổng Chùa xảy ra một đám đánh nhau, tranh giành giữa những người giữ xe, bác xe ôm nói trước đây dân ở đây hiền lắm, nông dân mà. Sau khi có Chùa thì vì miếng cơm manh áo nên những

người buôn bán quanh đây cũng dữ không kém khu vực Chùa Hương. Các bạn không nên đi xe ôm khu vực này và ăn thì phải hỏi giá trước.

- Trên đường đi bác xe ôm chỉ một ngôi mộ mới chôn bên đường và nói cách đây mấy hôm khu vực này có đám đánh nhau, kết quả là ngôi mộ đó.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:43
- Từ Chùa Bái Đính đi khu du lịch Tràng An qua hai cái đường hầm ngắn:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1523-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1524-trang-an.jpg

- Đến khu du lịch Tràng An thì mua vé đi thuyền giống như Chùa Hương, một thuyền chở tối đa 5 người, tối thiểu phải 3 người thuyền mới xuất phát. Giá vé 80 ngàn / 1 vé cho hành trình 3 tiếng. Lúc này trời về chiều nên vắng khách, mặt khác mình cũng muốn đi riêng nên mình mua 3 vé cho mình và Ái Duyên. Bác xe ôm vẫn chờ mình ở cổng (không tính tiền chờ).

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1526-trang-an.jpg

- Khu du lịch Tràng An nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn và thành phố Ninh Bình. Đây là quần thể núi đá, hang động có diện tích hơn 1.000 ha, với 31 thung nước, 48 hang động xuyên núi có tổng chiều dài khoảng 20km.
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1530-trang-an.jpg

- Hành trình đi thuyền của nơi này như sau: Từ bến thuyền xuất phát đi hang Địa Linh 300 mét- hang Tối 320 mét- hang Sáng 100 mét – hang Nấu Rượu 250 mét- Đền Trần – quay về hang Nấu Rượu – đến hang Sính 200 mét – hang Si 250 mét – hang Ba Giọt 156 mét – hang *** 100 mét – hang Sơn Dương 250 mét – Phủ Khống – hang Khống 70 mét- hang Trần 250 mét- Quy Hầu 200 mét – về bến thuyền lúc xuất phát.

- Những người chèo thuyền ở đây là nhưng nông dân bị thu hồi đất làm khu du lịch, được khu du lịch nhận vào làm. Chị chèo thuyền chở mình tên Lệ, điện thoại 0165.793.5027, thuyền số 325. Chị Lệ khá hoạt bát, trên đường đi chị giới thiệu về lịch sử Hoa Lư, về việc dời đô … có một số điều mà trước đây mình chưa từng biết như một số địa danh ở Hà Nội có nguồn gốc ở đây (bữa sau về nhà thấy VTV cũng nói vấn đề này). Đi qua mỗi hang chị điều giới thiệu khái quát về hang và chị đi đầy đủ theo hành trình. Các bạn nên đi thuyền của chị này, còn đi những thuyền khác thì cần chú ý xem họ có đi đầy đủ như hành trình không.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1532-trang-an.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 15:58
- Hành trình trước tiên sẽ đi ngang qua đền Trình. Đền lập năm 1865, trùng tu năm 2003. Nơi đây thờ 2 vị công thần nhà Đinh là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù Giám sát Đại tướng quân. Đương triều họ là người cai quản kho vàng, két bạc của vua. Rồi đi qua một loạt các hang, bắt đầu là hang Địa Linh dài 300 mét:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1537-trang-an.jpg

- Hang Tối dài 320 mét:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1541-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1542-trang-an.jpg

- Hang Sáng dài 100 mét:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1544-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1545-trang-an.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:06
- Hang Nấu Rượu, Trong quá trình nạo vét hang, người ta tìm thấy nhiều hũ và các dụng cụ dùng trong quá trình nấu rượu. Trong hang có một giếng nước, nghe nói rất trong và mát nên người xưa đã dùng để nấu rượu.

- Đến đường lên Đền Trần, nơi đây là nơi thờ một vị tướng thời Trần. Để lên được đến đây cũng phải leo núi một đoạn. Cột đá ở đây được chạm khắc tinh xảo.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1548-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1549-trang-an.jpg

- Quay trở về thuyền, tiếp tục đi qua một loạt các hang:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1554-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1556-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1557-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1559-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1560-trang-an.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:09
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1563-trang-an.jpg

- Thuyền đến Phủ Khống, nơi đây có gốc Thị cổ thụ:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1566-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1568-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1573-trang-an1.jpg

- Tiếp tục qua một số hang nữa:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1574-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1575-trang-an.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:13
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1576-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1578-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1579-trang-an.jpg

- Đây là trường quay phim Khát vọng Thăng Long. Tham khảo về bộ phim này tại:


http://www.sggp.org.vn/dienanh/2010/3/221019/
http://www.vietnamnet.vn/hcm/201009/Khong-ne-thuc-Khat-vong-Thang-Long-se-bay-bong-933740/


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1580-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1582-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1583-trang-an.jpg


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1584-trang-an.jpg

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:16
- Về gần đến bến thuyền thì trời cũng vừa tối:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1585-trang-an1.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1588-trang-an.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1589-trang-an.jpg

- Tham khảo thêm về khu du lịch này tại:

http://baoninhbinh.org.vn/news/print/2DA79D
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An


- Kết thúc lịch trình, mình với Ái Duyên bồi dưỡng cho chị Lệ 50 ngàn.

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:20
- Bác xe ôm chở mình ra ngã ba giao với quốc lộ 1, cách khu du lịch Tràng An 4-5 cây số gì đó, giá 30 ngàn cho 2 người.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1592-ninh-binh.jpg

- Do không có nón bảo hiểm, mình với Ái Duyên gọi taxi (đậu ngay ngã 3 này) đi về hướng chợ Ninh Bình (khoảng 1,5 km).

- Ăn cơm bình dân ngay quán cơm ở ngã tư, kêu cũng nhiều món, chị chủ tính tổng cộng 30 ngàn (bữa cơm cũng được và rẻ nhất trong các bữa đi).

- Ăn cơm xong thì có xe Thanh Hóa (lại cũng là xe Thanh Hóa) chạy qua, mình liền vẫn xe này để về Hà Nội. Xe Tiến Phương, máy lạnh, mới nhưng mà nhồi nhét, ghế 2 người mà nó bắt ngồi 3 người, mình với Ái Duyên và nhiều người khácphải ngồi ghế nhựa dọc đường đi, xe bắt khách liên tục. Đi vừa qua khỏi thành phố Ninh Bình thì nó dừng lại ăn cơm. Giá vé 45 ngàn / 1 người.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1593-ha-noi.jpg

- Về đến bến xe Giáp Bát, mình đón xe Bus số 3. Đây là tuyến xe bus mẫu của Hà Nội, phiá ngoài đèn nhấp nháy, bên trong nội thất xe đẹp, hiện đại, xe này ở TP HCM không có. Các bạn có thể tham khảo lộ trình các tuyến xe bus ở Hà Nội tại

http://www.hanoibus.com.vn/Default.aspx?pageid=253


https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1594-ha-noi.jpg

- Xe bus đi đến đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần Hồ Gươm, thì mình với Ái Duyên xuống. Do sáng mai là về Bình Dương rồi, nên tranh thủ đi dạo đêm bên Bờ Hồ. Còn mấy ngày nữa là đại lễ, xung quanh Hồ dựng nhiều sân khấu và đèn chiếu hoành tráng, mình với Ái Duyên ngồi nghỉ và ngắm đường phố ngay bậc thềm trước cửa Bưu Điện:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1595-ha-noi.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-26-cd-mb-1597-ha-noi.jpg


- Hành trình hợp lý cho ngày hôm nay : Sáng xuất phát sớm hơn, khoảng 7 giờ. Không đón xe trong bến xe Giáp Bát mà đón bên ngoài. Với lịch trình như vậy thì có thể đi thêm được Tam Cốc – Bích Động cho nó đủ bộ.

- Chi phí cho ngày hôm nay: 830 ngàn đồng.

100 ngàn / 2 vé Hà Nội – Ninh Bình.
45 ngàn taxi ngã 3 Cửa Huyện – Đền Hoa Lư.
40 ngàn xe ôm Đền Hoa Lư – Chùa Bái Đính.
40 ngàn xe ôm Chùa Bái Đính – Khu du lịch Tràng An.
240 ngàn / 3 vé đi thuyền ở Tràng An.
50 ngàn tiền bo cho chị lái thuyền.
30 ngàn xe ôn Tràng An ra quốc lộ 1.
90 ngàn / 2 vé xe khách Ninh Bình – Hà Nội.
200 ngàn tiền ăn và chi phí khác.


- Nếu đi tour tham khảo tại :


http://www.dulichthu-dong.com/dulichtn_chitiet.php?tourID=750

Nguoi_Binh_Duong
28-10-2010, 16:21
- Sáng thức dậy, ăn sáng, đi mua 10 kg trái hồng dòn về làm quà.

- Đón taxi Mai Linh từ đường Võ Thị Sáu ra sân bay Nội Bài hết 300 ngàn, vừa đúng giờ lên máy bay. Nếu không sợ trễ chuyến bay các bạn có thể ra số 204 đường Trần Khánh Dư, mua vé xe bus của Jestar giá 25 ngàn 1 vé ra sân bay Nội Bài cho rẻ.

- Bữa ở nhà mình đăng ký vé chỉ có hành lý xách tay, tối đa 7 kg / 1 người. Nhưng hôm nay mình xách hành lý hơn nhiều, nó bắt mình trả thêm 200 ngàn / tối đa 20 kg, vali của mình là 17 kg. Nếu đăng ký trước hành lý xách tay 20 kg ngay lúc mua vé thì chỉ mất 65 ngàn thôi. Hai giỏ còn lại của mình gồm 1 túi xách đựng trái hồng dòn 10 kg, giỏ kia củng phải 8 – 9 kg, mình mang cả 2 theo lên máy bay (theo qui định thì mỗi người chỉ 7 kg, 2 người là 14 kg). Còn Ái Duyên thì mang theo hai bó hoa hồng to, cùng mấy kg cốm + hạt dẻ mua ở Trùng Khánh.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-27-cd-mb-1600-san-bay-noi-bai.jpg

- 10 giờ chuyến bay xuất phát, đúng ra là 9 giờ, nhưng trước hôm đi mấy bữa Jestar nhắn tin cho mình là chuyến bay bị chậm 1 tiếng.

- 12 giờ về đến sân bay Tân Sân Nhất, lấy xe máy về lại Bình Dương.

Kết thúc chuyến đi 11 ngày, 10 đêm. Tổng chi phí cho 2 người 18 triệu, bao gồm vé máy bay và khoảng 4 triệu tiền quà bánh.
- Nếu cần phải trao đổi thêm, các bạn có thể liên hệ: [email protected], nick name binhduongphuot.

batdaibang
29-10-2010, 20:21
bài viêt của bác rất hay, sao ko thấy ai ý kiên gì nhi/, nhưng bác có sai sót khi không chup. vài bức ảnh ở thác bản giốc cho ae cũng ngưỡng mộ, e dân phu yên vừa lấy vợ trên caobang, khi nào đến chơi nữa alo e dẫn đi chơi

banhmi_saigon
30-10-2010, 22:54
Những thông tin của bạn rất chi tiết và bổ ích. Nhưng mà nhiều quá, phải từ từ nghiên cứu mới hết :) Cám ơn bạn rất nhiều!

hanchechat
31-10-2010, 00:15
Thưa bác Người Bình Dương

Giờ đã khuya. Nhưng lướt qua diễn đàn thấy cái topic dài dằng dặc của bác thì đã tò mò rồi

Click vào thì quả là thú vị.

Phải công nhận rằng bác và người bạn đã có một chuyến đi dài, trần ai khoai củ...và đầy cảm xúc đến như vậy. Điều

đó bác chắc hiểu rõ hơn hết.

Bác ạ, Với các thông tin về lịch trình, địa điểm, nơi ăn, chốn ở, điện thoại kèm theo thì rất phù hợp cho các chuyến đi của các thành viên mới sau này, thật là cám ơn bác về sự chỉn chu, tỉ mỉ đến vậy.

Tôi cũng ấn tượng với một số ảnh bác chụp tại non nước Ninh Bình, đẹp, long lanh đáy nước in trời, được phiêu bồng giữa thiên nhiên ấy tôi cho là khoái. Đi chừng ấy cung đường thì về hưu ngồi vuốt râu cũng đủ kể cho con cháu nghe thật đáng tự hào.

Nhìn khuôn mặt hiền từ nhưng lại rất đời của bác thì nó thể hiện đúng cái tinh thần phượt rồi.

Chúc bác luôn có sức khỏe, nhiệt huyết cho những chuyến đi sắp tới

một lần nữa xin cám ơn!

sachs madass
31-10-2010, 10:38
Cám ơn bác NguoiBinhDuong,chúc bác đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa về đất Bắc .Mong có nhiều bài như của Hai Bác

quangdai179
31-10-2010, 10:54
Bài quá hay, rất tường tận về giá cả và đường đi. Thanks anh nhiều. Honey Moon của 2 vc tôi cũng sẽ đi theo dấu chân của anh.

denmuon
31-10-2010, 16:17
Kim đồng là tên của Nông Văn Dền (người dân tộc Nùng - có tài liệu nói là dân tộc Tày) do Bác Hồ đặt cho bạn ạ
Bạn đã thực hiện một hành trình theo tôi là đẹp nhất việt nam rồi, chắc bạn cũng đã nghiên cứu rất kỹ trước khi đi
Thông tin về chuyến đi của bạn cũng là chi tiết nhất giúp cho những người chưa đi đọc (các tuyến đường này tôi cũng đã đi qua nhung chả nhớ gì cả
- thật vô tâm quá, chả nghĩ đến người khác gì cả, hehe...), nghiên cứu và chọn ra được cách đi cho bản thân
Mong bạn phát huy điểm mạnh này khi đi qua các vùng miền khác. để cho các bạn sẽ đi được nhờ

Nguoi_Binh_Duong
02-11-2010, 11:37
chưa thấy bác reply lại, chắc bận qa' hả, nhưng mà 19 trieu cho 7 ngày thì e hơi nặng, riêng từ quản bạ qa bảo lâm thì không đáng thật, về số tiền ý

- Cảm ơn các thành viên có nhận xét về bài viết của mình.

- Có thể mình chưa được rõ lắm, thực ra số tiền 18 triệu đó thì khoảng 4 triệu là tiền quà cáp, quần áo mình mua về Bình Dương. Như vậy thì chi phí thực sự (và toàn bộ) của chuyến đi 11 ngày cho 2 người chỉ hết 14 triệu thôi,nếu trừ vé máy bay 4 triệu nữa thì chỉ còn khoảng 10 triệu nếu bạn xuất phát tại Đồ Sơn.

Nguoi_Binh_Duong
07-11-2010, 18:17
bài viêt của bác rất hay, sao ko thấy ai ý kiên gì nhi/, nhưng bác có sai sót khi không chup. vài bức ảnh ở thác bản giốc cho ae cũng ngưỡng mộ, e dân phu yên vừa lấy vợ trên caobang, khi nào đến chơi nữa alo e dẫn đi chơi

- Thực ra, hôm đi thác Bản Giốc trời mưa, máy chụp hình của mình bị vào nước dẫn đến thẻ nhớ bị lỗi, toàn bộ hình khu vực cửa khẩu Pò Peo, thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao bị lỗi, không đọc được. Mãi đến hôm nay (7-11-2010) mình mới tìm được một số phần mềm để khôi phục lại được các file hình này, tuy nhiên còn đoạn hình tại động Ngườm Ngao thì chưa khôi phục được. Bạn nào gặp tình huống tương tự mình, muốn có phần mềm khôi phục filetrên thẻ nhớ bị lỗi, lỡ xóa thì email cho mình : [email protected], mình sẽ gởi phần mềm cho.Còn đây là một số hình mình mới khôi phục xong tại cửa khẩu Pò Peo và thác Bản Giốc.
- Cột mốc phân chia Việt Nam - Trung Quốc:
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-039-po-peo.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-071-po-peo.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-067-po-peo.jpg
https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-22-cd-mb-0882-064-po-peo.jpg

Nguoi_Binh_Duong
26-11-2010, 09:54
Chuyến đi tiếp theo của mình tại :
https://www.phuot.vn/threads/12965-Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-H%C3%A0-Ti%C3%AAn-th%C3%A1ng-10-2010

mupmip_mummim
27-11-2010, 20:46
Chuyến đi tiếp theo của mình tại :
https://www.phuot.vn/threads/12965-Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-H%C3%A0-Ti%C3%AAn-th%C3%A1ng-10-2010

Xin chào anh (^.^)!!! Em là nữ ở SG, cuối năm này em phượt ra Bắc 1 chuyến, thời gian đi cũng nhiều ngày như anh, lần đầu tiên em đi nên hok có kinh nghiệm, 6h chiều ngày 30/12/2010 em đến sân bay HN rồi tối đó em lên tàu ra Lào Cai luôn ạ. Anh ơi, anh cho em xin lịch trình tham quan vài nơi bắt đầu khởi hành từ Lào Cai - Sapa và vài nơi bắt đầu khởi hành từ Hà Nội nha ( đi = xe máy hết nha, em bị say xe kinh niên, ko đi ô tô đc ). Xin anh làm ơn giúp em với, em xin cám ơn.

Nguoi_Binh_Duong
01-12-2010, 09:59
Xin chào anh (^.^)!!! Em là nữ ở SG, cuối năm này em phượt ra Bắc 1 chuyến, thời gian đi cũng nhiều ngày như anh, lần đầu tiên em đi nên hok có kinh nghiệm, 6h chiều ngày 30/12/2010 em đến sân bay HN rồi tối đó em lên tàu ra Lào Cai luôn ạ. Anh ơi, anh cho em xin lịch trình tham quan vài nơi bắt đầu khởi hành từ Lào Cai - Sapa và vài nơi bắt đầu khởi hành từ Hà Nội nha ( đi = xe máy hết nha, em bị say xe kinh niên, ko đi ô tô đc ). Xin anh làm ơn giúp em với, em xin cám ơn.

- Anh thấy em cũng hỏi trên nhiều topic câu hỏi này, nhưng ít ai trả lời em, chì vì em không đưa lịch trình dự tính của mình lên trước để mọi người góp ý nên cũng không biết trả lời như thế nào cho phù hợp.
- Kinh nghiệm của anh là :

Trước khi đi thì cần cái đầu tiên là bản đồ, sau đó lên trang http://wikimapia.org/#lat=17.1197925&lon=104.6337891&z=6&l=38&m=b tìm hiểu về các địa điểm mình sẽ đến, nếu chưa biết em nên tìm hiểu trang web này, nhớ vào menu "Loại bản đồ" để tìm hiểu các kiểu trình bày của nó. Trang này còn cho phép đo khoảng cách giữa các địa điểm. Từ đó soạn sẵn lịch trình cho mình đi từng ngày.
Từ những địa điểm mình chuẩn bị đến, lên trang www.google.com hoặc www.phuot.com tìm hiểu thông tin về nơi mình sắp đến bao gồm thông tin về giao thông, khách sạn, giá cả và quan trọng nhật là văn hóa, lịch sử ... của nơi đó, để khi mình đến đó thì cũng có một ít hiểu biết về vùng, miền mình sẽ đến chứ không phải đơn thuần đi ngắm cảnh.
Sau đó có gì chưa rõ thì đưa lịch trình của mình lện trang Phượt để mọi người góp ý.



- Trong trường hợp em không sắp được lịch trình của mình đi đâu thì anh thử nêu cái topic này cho em tham khảo xem sao nhé :
https://www.phuot.vn/threads/10882-Nh%E1%BB%9D-g%C3%B3p-%C3%BD-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-Y%C3%AAn-B%C3%A1i-L%C3%A0o-Cai-H%C3%A0-Giang-Cao-B%E1%BA%B1ng.-%C4%90i-ng%C3%A0y-24-9-2010

- Chúc em có chuyến đi vui vẻ.

atqakl
14-01-2011, 20:05
Bài viết chi tiết, nhưng không thấy anh post hình khách sạn ở Hà nội cho nó đầy đủ?

lamebay
04-07-2011, 22:58
thật là ngưỡng mộ anh quá, mặc dù anh đã đi năm rồi nhưng bây giờ em mới tìm thấy vì cuối tháng 7 này tụi em định đi, thì thật may mắn tìm thấy bài biết của anh. Tụi em chỉ có 2 đứa con gái từ sai gòn, nên chỉ có thể đi 1 vài nơi đặc trưng. em dự định lịch trình là hà nội- yên bái (mù căng chải)-sapa-đồng văn (cổng trời và núi các mác)-cao bằng- ba bể- ha nội- ninh bình (tràng an và chùa hương). hiện tại tụi em chỉ nghiên cứu được tới đó, anh có thể tư vấn thêm cho em về cung đường này có điểm nào nên dừng chân không. ah, 1 điều nữa, vì tụi em có thể đi bằng xe lớn, 2 đứa đi xe máy mà đi xa cũng ớn quá ^^ . em cám ơn anh nhiều nhé

Nguoi_Binh_Duong
05-07-2011, 11:08
Chào lamebay.
- Em đi "bằng xe lớn" là xe gì? xe hơi riêng hay xe khách?
- Nếu em đi bằng xe khách thì đoạn "Hà Nội- Yên Bái (Mù Căng Chải)-SaPa" chắc em phải nhờ các ACM khác trên phuot.com tư vấn thêm, còn đoạn "Đồng Văn - Cao Bằng- Ba Bể- Ha Nội- Ninh Bình" thì có thể theo lịch trịnh của anh rồi.
- Trong lịch trình của Anh, có một số nơi anh đã bỏ qua, như từ Đồng Văn - Cao Bằng anh đã bỏ qua Chợ tình Khâu Vai, hoặc ở Cao Bằng có thể hồ Thang Hen, Trà Lĩnh.
- Còn nhiều điểm nữa mong các ACM trên phuot.com chỉ dẫn thêm.

duturi
06-08-2011, 16:53
Bác có bài viết rất hay và giàu thông tin.
Chúng tôi rất cám ơn bác và sẽ bổ sung thêm nếu có để anh em đi sau thuận lợi hơn.

tamcrazy
19-09-2011, 23:36
Cả bật cầu dao bác cũng chỉ nốt thế này thì chu đáo quá :D


-
- Bật cầu dao điện ở đây:

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1425-hua-ma.jpg

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-24-cd-mb-1317-hua-ma.jpg

Vithen
28-07-2012, 00:30
cảm ơn những chỉ dân rất chi tiết của Bác Nguoi_Binh_Duong, kể cả đoạn bất câu dao ở động Hua mạ, em vừa đi về và phải tự bất điện ở đây.

N0stop
08-12-2012, 14:42
Thật hay và tường tận, chúc bác khỏe!

Nhà quê
18-01-2013, 20:00
- Sáng thức dậy, ăn sáng, đi mua 10 kg trái hồng dòn về làm quà.

- Đón taxi Mai Linh từ đường Võ Thị Sáu ra sân bay Nội Bài hết 300 ngàn, vừa đúng giờ lên máy bay. Nếu không sợ trễ chuyến bay các bạn có thể ra số 204 đường Trần Khánh Dư, mua vé xe bus của Jestar giá 25 ngàn 1 vé ra sân bay Nội Bài cho rẻ.

- Bữa ở nhà mình đăng ký vé chỉ có hành lý xách tay, tối đa 7 kg / 1 người. Nhưng hôm nay mình xách hành lý hơn nhiều, nó bắt mình trả thêm 200 ngàn / tối đa 20 kg, vali của mình là 17 kg. Nếu đăng ký trước hành lý xách tay 20 kg ngay lúc mua vé thì chỉ mất 65 ngàn thôi. Hai giỏ còn lại của mình gồm 1 túi xách đựng trái hồng dòn 10 kg, giỏ kia củng phải 8 – 9 kg, mình mang cả 2 theo lên máy bay (theo qui định thì mỗi người chỉ 7 kg, 2 người là 14 kg). Còn Ái Duyên thì mang theo hai bó hoa hồng to, cùng mấy kg cốm + hạt dẻ mua ở Trùng Khánh.

https://binhduongphuot.files.wordpress.com/2010/10/2010-09-27-cd-mb-1600-san-bay-noi-bai.jpg

- 10 giờ chuyến bay xuất phát, đúng ra là 9 giờ, nhưng trước hôm đi mấy bữa Jestar nhắn tin cho mình là chuyến bay bị chậm 1 tiếng.

- 12 giờ về đến sân bay Tân Sân Nhất, lấy xe máy về lại Bình Dương.

Kết thúc chuyến đi 11 ngày, 10 đêm. Tổng chi phí cho 2 người 18 triệu, bao gồm vé máy bay và khoảng 4 triệu tiền quà bánh.
- Nếu cần phải trao đổi thêm, các bạn có thể liên hệ: [email protected], nick name binhduongphuot.

Bạn ơi... mình đếm hoài mấy lượt. Tổng cộng bạn đi 12 ngày 11 đêm. Vì:
2 ngày thứ 5 liên tục nên bạn có nhằm không vậy?.