PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đồng Tháp - Chinh phục vùng đất mới. Chuyến đi của những cảm xúc



ikhampha
12-11-2013, 12:46
Đã từ rất lâu rồi, từ lúc hắn còn nhỏ đã nghe về vùng đất Đồng Tháp miền tây trù phú. Đã hơn 1 lần hắn ao ước được đặt chân tới nơi đây để ngắm miền tây mùa nước nổi. Để thưởng thức những hương vị của miền tây. Biết đâu chỉ vài ngày nữa thôi hắn dám thưởng thức món chuột đồng nhỉ. Biết đâu được. Hi vọng hắn có thể hoàn thành trọn vẹn chuyến đi, có thể 1 mình nướng cá lóc trên bờ ruông, nhâm nhi vài chén rượu của miền tây. Thưởng thức đặc sẵn nem Lai Vung nổi tiếng hay đơn giản là cảm nhận sự hiếu khách của những người nông dân chất phác nơi đây. I'm ready to go. Hắn đã sẵn sàng. Đi để tìm hiểu những điều mới mẻ, đi để tạm thời quên những nỗi buồn trong hắn...

Có lẻ sau chuyến đi này hắn nên đổi lại tiêu đề là Đồng Tháp - Chuyến đi của những cảm xúc. Hắn đã trải qua những cung bậc cảm xúc: hào hứng khi bắt đầu khởi hành chuyến đi, lo lắng khi bị chấn thương, cảm giác đau đớn của 2 đầu gối khi phải hoàn thành 70km còn lại chỉ với 30% sức lực,nỗi buồn khi không thể thực hiện được trọn vẹn chuyến đi với ước muốn ngồi nướng cá lóc trên bờ ruộng và thưởng thức vài chén rượu miền tây niềm vui khi hắn vượt qua chính bản thân hay đơn giản hắn cảm nhân được sự hiếu khách của người dân nơi đây và hoàn thành mục tiêu và một chút gì đó bình yên hay có lẻ là khoảng lặng trong hắn khi đứng giữa một nơi xa lạ.

Trước lúc đi đồ nghề của hắn như sau ^^!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1426491_557486554344731_369052751_n.jpg
Cái bếp này đã gắn bó với hắn nhiều lần rồi . Đơn giản dễ sử dụng
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1465393_557486517678068_973379460_n.jpg
Mì ly. Nạp năng lượng trong lúc cấp bách nhất. Hắn đã thử nghiệm 1 gói mì + 1 chai nước ~ 40 -50 km đạp xe @@!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1457716_557486844344702_1586356740_n.jpg
Gia tài của hắn ^^!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1375672_557486954344691_275686383_n.jpg
Chiếc túi đèo hàng giá 110k. chỉ bằng 1/2 so với các nơi khác. Nhưng chất lượng tốt. Hắn đã thử nghiệm độ bền của nó trong chuyến đi này. Đang đi mà nó rớt xuống đường bị kéo lê mà vẫn không hề hấn gì ^^!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60067_557486924344694_1550249052_n.jpg
Em Canon lưu giữ khoảng khắc của chuyến đi. Em này giờ cả len + body ~ 6tr thôi. Các bác hay phượt cũng nên cưới 1 em

ikhampha
12-11-2013, 12:54
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1424540_560051710754882_7769687_n.jpg
Làm 1 tấm trước khi rời thành phố nào ^^!.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1426409_560051720754881_1818978003_n.jpg
Tới giờ hắn mới biết đại lộ Nguyễn Văn Linh có 1 đoạn dài toàn là sen ^^!
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1460255_560051814088205_1469240546_n.jpg
Cho em nó ngắm sen ^^!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1452385_560051930754860_8978091_n.jpg
Vòng xoay đại lộ Nguyễn Văn Linh và cao tốc trung lương
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1456676_560051924088194_2121636950_n.jpg
Cổng chào Bến Lức Long An ^^!.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/560086_560052190754834_929245597_n.jpg
Địa phận Tiền Giang. Hắn không ngờ địa phận Tiền Giang lại quá xa như vậy
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1451482_560052170754836_1527658804_n.jpg
Làm tô hủ tiếu hải sản bên đường. Cũng lần đầu tiên hắn ăn hủ tiếu hải sản. Giá 20k. hơi mắc chút nhưng ok ^^!
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1453549_560052287421491_521871411_n.jpg
Khúc này là khi hắn tới cai lậy Tiền Giang. Đây là lúc đầu gối bên phải của hắn đột nhiên bị đau. Và từ lúc này mới là khoảng thời gian thử thách ý chí của hắn ^^!. Khuyên các bác ai đi xa thì nên mua thêm dụng cụ bó gối để giảm thiểu vấn đề này. Lúc đi hắn chỉ có 1 bó gối bên trái thành ra đầu gối bên trái thì ok, nhưng đầu gối bên phải lại đau
Cảm nhận chung của hắn về người dân Tiền Giang nói riềng và ngừoi miền Tây nói chung là họ rất hiếu khách nhưng hay hỏi nhiều ^^!. Mình hỏi 1 câu họ hỏi lại 3,4 câu nhưng thấy vui vui

ikhampha
12-11-2013, 13:00
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1424506_560052314088155_2046328320_n.jpg
Lúc này là hắn đã rẽ vào đường đi vào Cao Lãnh. Chỉ còn 35km nữa thôi. Lúc này đầu gối bên trái bắt đầu đau theo do 40km trước nó phải chịu lực mạnh hơn đầu gối bên phải. Tốc độ của hắn bắt đầu giảm dần 20 -> 15 -> 10km
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1459174_560052424088144_1247643406_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/734432_560052507421469_473060942_n.jpg
Đặc điểm ở đồng tháp là 1 bên đường sau đó tới kênh rạch và cuối cùng tới nhà. Kiểu này khỏi trộm nào dám vào ^^!.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1455941_560052517421468_1860332558_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1426711_560052574088129_186518043_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1456025_560052760754777_1643964309_n.jpg
Địa phận Mỹ Tho. Chỉ còn 10km nữa hắn tới nơi
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1471758_560052807421439_521606690_n.jpg
Và cuối cùng điều gì tới cũng phải tới hắn đã tới Cao Lãnh.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1453223_560053007421419_1788865533_n.jpg
Ghé nhà thơ phát ^^!
Giá nhà nghỉ ở đây khá rẻ. 70k/ ngày đêm ^^!. Bác nào sắp đi thì có thể chạy dọc đường 30/4 tìm nhà trọ nào tên là 388.số nhà cũng 388 xài wifi từ 1->8
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1394231_560053137421406_1806766008_n.jpg
Cháo huyết ở đây giá 11k @@!. Ngon + nhiều ., Bán từ 2h chiều tới khuya luôn

ikhampha
12-11-2013, 13:03
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1441291_560053394088047_1057428568_n.jpg
Sáng sớm hắn lang thang ra chợ Cao Lãnh
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1466038_560053507421369_1818270876_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1461140_560053540754699_1693614936_n.jpg
Một góc bên ngoài chợ. Cảm giác như quay trở về cách đây 10 năm khi hắn còn ở đăk lăk ^^!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1452166_560053690754684_1591369251_n.jpg
Bánh tầm 13k
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1425768_560053807421339_915340656_n.jpg
Sau khi dạo quanh chợ hắn bắt đầu đi thăm khu tưởng niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Thân phụ của bác Hồ Chủ Tích
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1425652_560053927421327_2053539426_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1463766_560053994087987_623232686_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529498_560054060754647_73516096_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1385112_560054200754633_1049404_n.jpg

ikhampha
12-11-2013, 13:05
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1468804_560054414087945_1816375938_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/969242_560054554087931_735645949_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1467207_560054834087903_1805602174_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1454588_560055027421217_340903542_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1424304_560055210754532_62868570_n.jpg
Là hắn ^^!
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/601122_560055654087821_101210026_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/945453_560055644087822_142078797_n.jpg

ikhampha
12-11-2013, 13:10
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1455835_560056434087743_1444698297_n.jpg
Bánh mì 5k ^^!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1441451_560056600754393_357613231_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1441447_560056594087727_1592197272_n.jpg
Bữa ăn tạm của hắn. Ngay lúc này đây hắn đang định ra bến xe để về vì với 2 đầu gối chấn thương hắn biết rằng không thể quay ngược về lại SG bằng xe đạp thì thấy tiếc tiếc vì chưa đi được nhiều thế là hắn rút điện thoại ra tra bản đồ xem từ chỗ hắn ra Lai Vung bao nhiêu km. ~25km. cả đi và về 50km. ok chơi luôn thế là hắn thay đổi chuyến đi về Lai Vung
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1003546_560056897421030_1161165312_n.jpg
Phà Đồng Tháp Miễn phí xe đạp ^^!
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1395983_560057067421013_16694350_n.jpg
Do thời gian gấp rút + chấn thương nên tốc độ của hắn chỉ còn 10-15km /h nên hắn không chụp được nhiều. Tới Lai Vung mua ít nem đặc sản rồi lại quay ngược trở lại ^^!
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1467450_560057650754288_746190935_n.jpg
Sen Đồng Tháp
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/995544_560057817420938_1062774972_n.jpg
Tạm nghỉ tại ghe bán dưa hấu và làm 1 trái giá 8k @@!

ikhampha
12-11-2013, 13:14
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1441213_560057824087604_1178193844_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577508_560058187420901_1079805567_n.jpg
Người bán sống ở trên ghe luôn
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1424492_560058604087526_740670321_n.jpg
Sau khi măm xong hăn chuẩn bị lên đường thì phát hiện bánh sau gần rớt ra khỏi xe. hú vía ^^!. may mà phát hiện sớm không thì @@!
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1469840_560058684087518_653413746_n.jpg
Khung cảnh thật bình yên
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1453389_560058667420853_1981390929_n.jpg
Miền tây mùa nước nổi là đây
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/553196_560058900754163_707188376_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1463945_560058967420823_704292932_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1454757_560058864087500_803915398_n.jpg
Quay lại phà

ikhampha
12-11-2013, 13:17
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1458696_560059047420815_853893466_n.jpg
Chiến lợi phẩm của hắn đây
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/995221_560059110754142_1919587182_n.jpg
Tới bến xe, hắn nghĩ thầm trong bụng chắc ngừoi miền Tây ít đi xe. Không ngờ tới nới hết sạch vé. Thoáng chút lo lắng ^^!. Hắn áp dụng kế hoạch B. Tới phút 89. nghĩa là 10p nữa xe chạy chuông điện thoại nhà xe vang lên. 1 ngừoi không đi nữa. và dĩ nhiên hắn lãnh ngay vé này
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/995221_560059110754142_1919587182_n.jpg
Kết thúc chuyến đi. Hơi buồn vì không hoàn thành trọn vẹn chuyến đi nhưng không sao. Hắn đã khám phá một phần nào đó của mảnh đất miền Tây với những con người hiếu khách ^^!. Hẹn tháng sau Sài Gòn - Phan Thiết. Thử thách cực đại @@!. 180km (Đối với hắn riêng hắn)
Chúc các bác dự định phượt miền Tây sẽ hoàn thành tốt chuyến đi cùng với những cảm xúc của riêng mình ^^!

ngynvuloc
12-11-2013, 13:23
Lâu lâu mới thấy có người đạp xe đi miền tây ý. Chứ thấy đa số dân ở SG toàn đạp lên miền trung chơi không hà.
Mình đang tính là tết này làm chuyến miền tây ^^
Cám ơn bạn đã chia sẻ

aboub
12-11-2013, 14:30
Mình cũng đang tính đạp 1 chuyến miền Tây, đang xem giữa SG - Cao Lãnh hoặc SG - Ba Tri, thấy bác đạp về mê quá, chắc trong tuần này hay tuần sau phải đạp thôi :). Khi nào có các chuyến đi khác thì hú mọi người luôn nha bạn :).

ikhampha
12-11-2013, 17:32
Gợi ý bác là nếu phượt cung SG - Cao Lãnh thì nên đi sâu vào vùng quê như Lai Vung, Sa Đéc thì mới cảm nhận rõ miền tây ^^!. Một số hình ảnh phía trên là trên đường đi từ Cao Lãnh - Lai Vung đó bác ^^!.
Mình cũng đang tính đạp 1 chuyến miền Tây, đang xem giữa SG - Cao Lãnh hoặc SG - Ba Tri, thấy bác đạp về mê quá, chắc trong tuần này hay tuần sau phải đạp thôi :). Khi nào có các chuyến đi khác thì hú mọi người luôn nha bạn :).

ken0106
12-11-2013, 22:41
Cuối cùng cũng đi rồi hả bác? Mất tổng cộng bao nhiêu ngày nhỉ? Thường bác ngủ ở đâu?
Mình thì nhà ở Cao Lãnh nên ĐT cũng đi mòn gót rồi, nhìn lại hình bác chụp thì vẫn thấy thích. :D
Thật ra thích nhất là đạp xe về vùng quê, qua cù lao Ven hoặc đạp xe dọc sông lớn (chỗ bác qua phà ấy), đường để đạp xe mình thấy đẹp nhất là khúc dọc bờ sông... Mà cảnh thì ĐT bình thường thôi, không đẹp bằng miền Trung miền Bắc, được cái nhiều món ăn.
Bác mà ở chợ Cao Lãnh ban đêm thì nó có hẳn 1 khu chỉ bán đồ ăn thôi đấy.

thagnv
12-11-2013, 22:42
Tại bác đi chưa quen với khởi động không kĩ nên đau đầu gối đó. Thường em nghĩ (từ bản thân em) đau đầu gối ngoài khởi động không kĩ còn do chiều cao yên xe tới bàn đạp.

Còn khởi động thì mới đầu bác chỉnh số nhỏ, đạp nhẹ, rào rào khoảng 10km, rồi tăng líp từ từ lên nặng dần, rồi tình tốc độ phù hợp mà đi. Nhớ là mỗi lần nghỉ xong phải khởi động lại, mới tới Mỹ Tho bị đau đầu gối mà lết tới được Đồng Tháp, đúng là khổ thật.

:)

ikhampha
14-11-2013, 17:25
Vâng em cảm ơn bác đã chỉ chia sẽ. Đúng là trước giờ em thưởng chỉ độc 1 lips. đi gần đi xa gì cũng vây. Lần đi cung Sài Gòn - Phan Thiết tháng tới e sẽ thử nghiệm ^^!.
Tại bác đi chưa quen với khởi động không kĩ nên đau đầu gối đó. Thường em nghĩ (từ bản thân em) đau đầu gối ngoài khởi động không kĩ còn do chiều cao yên xe tới bàn đạp.

Còn khởi động thì mới đầu bác chỉnh số nhỏ, đạp nhẹ, rào rào khoảng 10km, rồi tăng líp từ từ lên nặng dần, rồi tình tốc độ phù hợp mà đi. Nhớ là mỗi lần nghỉ xong phải khởi động lại, mới tới Mỹ Tho bị đau đầu gối mà lết tới được Đồng Tháp, đúng là khổ thật.

:)

dinhngo
19-11-2013, 23:02
Thích quá ! mình cũng đang thèm cung Đồng Tháp mà chưa đi được.

ikhampha
19-11-2013, 23:13
Vậy còn chần chờ gì nữa. Đi nhanh không hết mùa nước nổi ^^!. Nhớ khám phá vùng quê nhé bạn
Thích quá ! mình cũng đang thèm cung Đồng Tháp mà chưa đi được.

GiaLampho
25-11-2013, 13:19
Đọc bài này thật thú vị, mình đã đi công tác tại Đồng Tháp nhưng bằng ô tô nên chưa có trải nghiệm như bạn. Tiếc rằng mình ở ngoài Bắc nên chưa có điều kiện quay lại lần nữa và cũng hơi buồn là lớn tuổi quá nên khó có thể đi được

ikhampha
25-11-2013, 17:41
Chào bác, Đi xe đạp nó khác với các loại hình du lịch khác. Đi xe đạp nhất là đi phượt thì cứ thong thả mà đi thôi bác. Em thấy có nhiều bác lớn tuổi vẫn đi phươt xuyên việt ầm ầm. Điển hình là có 1 bác chắc 50,60 tuổi gì đó đi xuyên việt nhiều lần : 1 lần bằng xích lô, lần khác là chiếc xe đạp cọc cạch kèm theo con cún :D. Ấn tượng luôn đó bác
Đọc bài này thật thú vị, mình đã đi công tác tại Đồng Tháp nhưng bằng ô tô nên chưa có trải nghiệm như bạn. Tiếc rằng mình ở ngoài Bắc nên chưa có điều kiện quay lại lần nữa và cũng hơi buồn là lớn tuổi quá nên khó có thể đi được

myhanhdntl
27-12-2013, 18:16
:D Chào bạn, cảm thán đầu tiến: Cái xe đẹp quá cơ ạ <3
Ban đầu đọc mình nghĩ bạn là nữ, đến đoạn xem hình thì đoán là nam, không biết đúng không? :P
Cho mình hỏi, 1 chiều đi từ SG đến ĐT là bao xa bạn nhỉ? đường đi là bằng hay là dốc thế bạn?
Mình chưa đạp xa bao giờ, tại mình con gái sức cũng ko tốt với cái xe cũng cùi nên k dám liều. :))
Mình vừa đạp từ SG lên qua Đại Nam, tầm 50km mà khá chậm. Bạn đi với tốc độ 30, 40 có bị đuối không bạn?

ikhampha
27-12-2013, 22:01
Chào bạn, Mình là Nam thôi.
Hì đi phượt xa thì làm gì có ai đi được tốc độ 30 - 40 km/h đâu :). Tốc độ trung bình của mình từ 15-25km thôi. Cung Sài Gòn - Đồng Tháp ít dốc nhưng nhiều cầu ^^!. Mình vừa đi vừa đếm cầu. Hi với mình đi phượt bằng xe đạp quan trọng là bạn cảm nhận được gì ở những đoạn đường mình đã chinh phục chứ không phải là làm thế nào để đến đích nhanh ^^!.
- Hãy tập với những cung đường ngắn - rồi tăng dần lên.vd:
- Chinh phục quanh thành phố ~ 40 - 50 km
- Chinh phục cần giờ 60 - 70km
- Chinh phục Tây Ninh - 100km
- Chinh phục Vũng tàu - 120 km
- Chinh phục Đồng Tháp - 150 km
- Chinh phục Phan Thiết - 190 - 230 km tùy cung đương như tuần trước mình đi cung đương núi cơ mà quá cực. hì bạn có thể đọc qua bài viết Sài Gòn - Phan Thiết những con dốc của cảm xúc :D. Hì lần sau có đi chắc mình chọn đường biển :D
.. Và cứ thế cung đường ngày càng dài ra.
Hì dù con đường ngắn, con đường dài con đường dốc, con đường bằng nhưng khi vượt qua bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức. Thật đấy. Hi vọng sẽ được xem những chia sẽ về chuyến đi của bạn :).

:D Chào bạn, cảm thán đầu tiến: Cái xe đẹp quá cơ ạ <3
Ban đầu đọc mình nghĩ bạn là nữ, đến đoạn xem hình thì đoán là nam, không biết đúng không? :P
Cho mình hỏi, 1 chiều đi từ SG đến ĐT là bao xa bạn nhỉ? đường đi là bằng hay là dốc thế bạn?
Mình chưa đạp xa bao giờ, tại mình con gái sức cũng ko tốt với cái xe cũng cùi nên k dám liều. :))
Mình vừa đạp từ SG lên qua Đại Nam, tầm 50km mà khá chậm. Bạn đi với tốc độ 30, 40 có bị đuối không bạn?

myhanhdntl
02-01-2014, 14:21
Chào bạn, Mình là Nam thôi.
Hì đi phượt xa thì làm gì có ai đi được tốc độ 30 - 40 km/h đâu :). Tốc độ trung bình của mình từ 15-25km thôi. Cung Sài Gòn - Đồng Tháp ít dốc nhưng nhiều cầu ^^!. Mình vừa đi vừa đếm cầu. Hi với mình đi phượt bằng xe đạp quan trọng là bạn cảm nhận được gì ở những đoạn đường mình đã chinh phục chứ không phải là làm thế nào để đến đích nhanh ^^!.
- Hãy tập với những cung đường ngắn - rồi tăng dần lên.vd:
- Chinh phục quanh thành phố ~ 40 - 50 km
- Chinh phục cần giờ 60 - 70km
- Chinh phục Tây Ninh - 100km
- Chinh phục Vũng tàu - 120 km
- Chinh phục Đồng Tháp - 150 km
- Chinh phục Phan Thiết - 190 - 230 km tùy cung đương như tuần trước mình đi cung đương núi cơ mà quá cực. hì bạn có thể đọc qua bài viết Sài Gòn - Phan Thiết những con dốc của cảm xúc :D. Hì lần sau có đi chắc mình chọn đường biển :D
.. Và cứ thế cung đường ngày càng dài ra.
Hì dù con đường ngắn, con đường dài con đường dốc, con đường bằng nhưng khi vượt qua bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhận thức. Thật đấy. Hi vọng sẽ được xem những chia sẽ về chuyến đi của bạn :).

:D Xin chào, mình vừa từ núi xuống lại TP rồi đây. :D, Mình hỏi tốc độ để biết mình sẽ không bị rớt ra khỏi đoàn vì mình khá yếu, đạp hơi chậm. :) Mình rất thích đi, đi đâu cũng được, miễn là mới lạ, nhưng nói thật, là con gái nên cũng ớn đi một mình, he he.

Tối nay vòng vòng SG lấy lại tinh thần cái đã, :) Chúc bạn có những chuyến đi mới lạ và vui vẻ nhé!