PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Dạo qua Thái - Miến - Lào



r0sy
06-02-2008, 00:07
Tết đến xuân về, em và các bạn mới làm chuyến du xuân sang thăm thú ba bạn láng giềng, coi như mở hàng đầu năm. Chuyến đi với những cảnh sắc kỳ thú, những con người thân thiện, những người bạn chân thành và những câu chuyện thú vị đem lại cho mỗi người những xúc cảm khó quên.

Thời gian: 7 ngày

Chi phí: 3tr8/ người (bao gồm vé máy bay 2 chặng, ăn, ngủ, vé tham quan các địa điểm, phí xuất nhập cảnh, đi lại)

Lịch trình:
Ngày 1: HN - BKK - Chieng Rai (2 chặng bay)
Ngày 2: Chieng Rai - Chiang Sean - chùa Wat Chedi Luang - Tam giác vàng (Golden Triangle) - Mae Sai
Ngày 3: Mae Sai - qua làng Tachileik (Miến) - chùa Dhammayon - chùa Swedagon Tachikeik - khu du lịch của người Paudang (cổ dài) và Akha - Nhập cảnh lại Mae Sai - Chieng Mai - Chiang Mai Night Bazaar
Ngày 4: Chiang Mai - Lễ hội hoa Chieng Mai - chùa Wat Chang Lom - chùa Wat Phra Sighn - chùa Wat Phra Doi Suthep - khu nghỉ dưỡng của nhà vua - Sukhothai
Ngày 5: Sukhothai - Sukhothai Hístorical Park - Phisanulok - Udon Thani
Ngày 6: Udon Thani - CK Nong Khai - Vientiane (Lào) - Patuxay - That Luang - vườn Phật - chợ Sáng - CK Nam Phao
Ngày 7: CK Nam Phao - CK Cầu Treo - Hà Nội

Babel
06-02-2008, 22:39
Ờ hay đấy, có đủ nhàn để cho thằng nhóc 5t nhà em đi cùng được không vậy?

r0sy
07-02-2008, 21:53
Dạ thưa bác Babel, chuyến đi này của bọn em đã kết thúc lâu rồi ạ, bây giờ em chỉ hồi tưởng lại thôi :D. Đi thì cũng nhàn, bác cho con cháu bám càng thoải mái

Rời Hà Nội trong những ngày rét mướt nhất, bọn em đến Bangkok vội vã như muốn chạy trốn cái lạnh tái tê và buốt giá của Hà Nội. Đi chơi và đi tránh rét. Thủ đô của Thái hiện ra chan hoà ánh nắng như nó vốn là thế, ấm áp và tưng bừng mời mọc du khách phương xa. Bangkok, thành phố không ngủ, a non-stop city, thật ra cảnh vật em thấy chả có gì ngoài vài ba đền chùa nhưng vẫn luôn có sức quyến rũ đáng sợ vì dịch vụ thư giãn giải trí mua sắm được chú trọng và thực hiện rất tốt, rất biết cách làm khách hàng trở lại liên tục, móc ví liên tục mà vẫn cười như hoa. Đặc biệt gần đây khi Nok Air bắt đầu khai thác tuyến bay HN-BKK cùng Air Asia và khuyến mãi khủng hoảng thì dân tình kéo nhau đi Thái ầm ầm

Để di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi đến Bangkok có thể đi:
- Taxi: Có rất nhiều taxi ở tầng 2 sân bay. Có thể tính theo côngtơmét hoặc thoả thuận miệng với taxi, thường giá khoảng 350-450Bath

- Xe bus của sân bay (Airport Express): Xuống tầng 1, cửa số 8, bạn sẽ thấy dịch vụ này. Cứ nửa tiếng lại có 1 chuyến, thường kéo dài 45-60 phút. Giá là 150B/người, có các chuyến đi từ sân bay đến Silom, Banglamphu, Sukhumvit và Hua Lamphong

- Xe bus công cộng: Tầng 2, cửa số 3. Bạn ra ngoài và chờ Shuttle Bus (free bus) của sân bay chở đến 1 bus terminal cách đó khoảng 3km. Từ đây bạn bắt xe bus về trung tâm với giá khoảng 70B/người + 1 ít phí hành lý (khoảng 30B nếu hành lý bạn cồng kềnh)

Sau khi ăn uống thoả thuê và tiêu kha khá tiền trong MBK, bọn em đi taxi về lại sân bay để đi chuyến BKK - Chiang Rai, thành phố của Tam giác vàng danh tiếng

r0sy
09-02-2008, 22:04
Do bị delay 2 tiếng, chuyến bay BKK - Chiang Rai của Air Asia hạ cánh xuống Sân bay Quốc Tế Chiang Rai khi đồng hồ đã chỉ con số 12. Đã nửa đêm, bầu không khí miền đất cực Bắc Thái Lan mát lạnh ùa vào mặt làm mọi người tỉnh cả ngủ.

Do sơ suất không gọi điện book phòng trước nên khi em gọi điện hỏi phòng ở sân bay thì hầu hết các nhà nghỉ đã... đi ngủ :( , không một ai nhấc máy. Cả lũ mới khệ nệ khiêng hành lý lên 2 chiếc xe tuk-tuk để về trung tâm thành phố tìm guest house. Từ sân bay về trung tâm khoảng 12km, đi mất 25', đường phố vắng vẻ, rộng rãi, những ngôi nhà cũng ngủ im lìm hai bên đường, quả khác hẳn Bangkok náo nhiệt. Gió đêm thổi phần phật như muốn tung cả tóc, rào rạt ập vào mặt lành lạnh. Thế nhưng, như thế này vẫn chưa là gì so với Hà Nội lạnh căm căm cả, vẫn mát lắm :D.

Bác túc túc chở cả lũ đến 1 nhà nghỉ có ghi trong Lonely Planet, nhưng đến nơi gọi cửa bấm chuông mãi chả ai ra. Bác ý lại hì hục chở đến 1 guest house khác cũng ghi trong LP, và cũng... không ai ra mở cửa. Gọi và bấm chuông 1 hồi, có 1 bạn khoai Tây trong tư thế bán khỏa thân xuất hiện (chú thích: bán khỏa thân ở đây có nghĩa là bạn ý cuốn mỗi 1 cái khăn tắm bé tẹo ở quanh hông), bạn ý bảo bạn ý hóng mát và guest house này đã full rồi. Mấy chị em rinh rích với nhau, ồi, giá mà có cơn gió to thổi vù qua đây thì tốt há há:H

Bác túc túc đã bực mình vì tiền xe thì cái bọn này cứ kì kèo mặc cả mà đêm hôm khuya khoắt cứ bắt bác ý lang thang ngoài đường, nên kiên quyết vòi thêm tiền. Sau 1 hồi thỏa thuận, cả nhóm quyết định trả thêm mỗi xe 200B nữa, với điều kiện khi nào tìm được nhà nghỉ thì thôi. Deal! Thế là sau 1 hồi dài dài dài nữa, xe dừng lại trước 1 ngôi nhà trắng tráng lệ cực gần trung tâm đang còn ánh điện sáng choang. Nhà Trắng - THE WHITE HOUSE. Phòng ốc ở đây đẹp, sạch sẽ, rộng rãi, có phòng tắm nóng lạnh ngay bên trong. Kì kèo một lúc với bộ dạng thảm hại vì mệt và buồn ngủ, bác chủ nhà cũng đồng ý cho thuê 2 phóng (mỗi phòng nhồi 5 bạn) với giá 600B/nite.

Dỡ đồ, tắm rửa, giấc ngủ đến vào lúc 2.30am (BB)

r0sy
09-02-2008, 22:13
Sớm Chiang Rai, trời đổ mưa rồi tạnh, để lại một bầu không khí trong trẻo lạ thường, tí tách nước mưa rơi từ trên mái và tiếng chim hót véo von. Có vẻ là một ngày đẹp trời, cả bọn háo hức pack hành lý và xuống nhà ăn sáng. Ở đây cũng phục vụ cả ăn sáng với giá cả tương đối dễ chịu.

Trong lúc chờ món noddle soup, mấy đứa mới dành thời gian đi quanh khuôn viên nhà. Quả là một nơi dễ chịu và thân thiện. Một bể bơi nước xanh ngắt phía bên trên, hai bên hiên nhà là những cây xanh, những giỏ hoa rực rỡ. Welcome Vietnam to Chiang Rai, những chiếc áo đỏ in chữ vàng được tất cả mọi người mặc và cùng chụp hình lưu niệm. Do vào phút cuối 1 thành viên trong đoàn không tham gia được, nên thừa ra 1 chữ A

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847adc2d049ac5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6778)


Còn đây là 1 góc của THE WHITE HOUSE
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847adc30237489.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6779)

r0sy
11-02-2008, 16:21
Thông tin về thành phố Chieng Rai (trích Lonely Planet)

Chieng Rai là thành phố nằm ở phía cực Bắc Thái Lan, một trong những nơi vẫn còn mang đậm chất nông thôn (rural) nhất. Một nửa biên giới phía Bắc ở đây ngăn cách Chieng Rai với Lào được hình thành bởi dòng Mê kông hùng vĩ. Trong khi đó, những ngọn núi tạo thành đường biên giới thứ hai ngăn giữa Thái Lan và Myanmar. Những dải đất đồng bằng màu mỡ của dòng Mekong khi chảy về hướng đông làm cho nông nghiệp nơi đây vô cùng phát triển, trong khi ở phía tây thì đất đai tương đối cứng và dốc, rất khó để có những mùa vụ bội thu. Ở nơi đây chỉ duy nhất có 1 loài cây có thể sống hiên ngang cùng những dải núi dốc đứng, đó là cây thuốc phiện . Cũng vì thế mà Chieng Rai vốn nổi tiếng từ xưa đến nay là trung tâm thuốc phiện lớn nhất tại Thái Lan.

Tuy nhiên gần đây, chính phủ Thái đã rất mạnh tay trong việc bài trừ thuốc phiện, và cùng với sự tài trợ từ Mẫu hậu Thái lan (Princess Mother - tạm dịch ) về các dự án thay thế trồng cây thuốc phiện và nhiều dự án khuyến khích phát triển khác, thì việc buôn bán thuốc phiện đã dần bị đẩy lùi về phía bạn Miến và bạn Lào. Tất nhiên đâu đó ở Chieng Rai vẫn còn một vài điểm bán thuốc phiện nhỏ lẻ, tuy nhiên quá khứ huy hoàng về 1 trung tâm thuốc phiện, 1 Tam giác vàng giờ đây đã chỉ còn lưu dấu ấn lại trong sách vở và bảo tàng mà thôi.

CHIENG RAI
Dân số: 73,300 người

Phaya Mengrai thành lập Chieng Rai năm 1262 như là một bộ phận của vương quốc Lào - Thái Lana. Năm 1786, nó trở thành lãnh thổ của người Siam và thành thành phố vào năm 1910. Rất nhiều người Thái giàu có đã chuyển đến Chieng Rai vào những năm 1980, để rồi cho đến đầu thập kỷ 90 thì thành phố đã có sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Sau đó, nhịp độ phát triển chậm lại, một vài nhà nghỉ đóng cửa mặc dù việc xây dựng sân bay cho thấy tiềm năng phát triển du lịch rất lớn ở đây.

Cách Chiang Mai 180km, thành phố phía Bắc được mệnh danh là ''Thượng Hải'' thứ hai này nằm trong sách của dân du lịch như một "cửa ngõ vào Tam Giác Vàng". Dân Thái coi Chieng Rai là điểm đến thú vị tương đương với Chiang Mai cho dù nó không được màu sắc như Chiang Mai và cũng ít thứ để làm/ngắm nghía hơn. Tuy nhiên, Chieng Rai sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bộ môn Trekking vì bạn có thể trek đến những bản làng quanh đây gần hơn rất nhiều nếu xuất fát từ Chiang Mai.

r0sy
11-02-2008, 16:24
MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN TẠI CHIENG RAI

WAT PHRA KAEW (Wat là chùa, Phra Kaew hình như là Ngọc)
Trước đây nơi này tên là Wat Pa Yia (có nghĩa là Tu viện Rừng Tre - Bamboo Forest Monastery - tạm dịch hic), vốn là ngôi chùa Phật được sùng bái nhất trong vùng. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1434, có một ngọn sét đã đánh trúng ngọn tháp 8 cạnh tại đây làm nó sụp đổ và để lộ ra Morakot Phra Kaew hay còn gọi là Phật Ngọc (Emerald Buddha) - thực ra là làm bằng ngọc bích (jade). Sau 1 hành trình dài trong đó có cả chuyến dừng chân tương đối lâu tại Viên Chăn, Lào, thì biểu tượng quốc gia này hiện đang được toạ lạc tại ngôi chùa cùng tên ở thủ đô Bangkok (Chùa Phật Ngọc - chú thích).

Vào năm 1990, Chiang Rai đã uỷ thác cho 1 hoạ sỹ người Trung Quốc khắc lại bức tượng này và đặt tên là Phra Yok Chieng Rai (Phật Ngọc của Chieng Rai). Tuy nhiên nó chỉ gần giống chứ không phải là bản sao chính xác của bức tượng Phật Ngọc ở Bangkok, với chu vi 48.3cm bao quanh đế và cao 65.9cm, chỉ thấp hơn có 0.1cm so với nguyên bản.

Tháp chính là một công trình kiến trúc bằng gỗ được bảo tồn rất tốt với cửa ra vào được chạm khắc độc đáo. Toà tháp bên trong được xây vào khoảng cuối TK 14 và mang đậm phong cách Lana.



WAT PHRA SINGHĐây cũng là bản sao của 1 bức tượng Phật nổi tiếng. Chùa được xây dựng vào cuối thế kỷ 14, thuộc triều đại vua Mahapphrom của Chieng Rai. Là ngôi chùa chị em với chùa Wat Phra Singh ơ Chiang Mai, ngôi chùa này có kiến trúc gỗ đặc trưng của miền bắc Thái Lan với trần thấp và dốc. Cổng vào được khắc hình rồng rất ấn tượng, có vẻ như mang thiết kế của Thái Lu


WAT PHRA THAT DOI CHOM THONG Đây là ngôi chùa nằm trên đỉnh đổi ở phía tây bắc chùa Wat Phra Kaew, từ đây có thể nhìn thấy một phần sông và thưởng thức những cơn gió nhẹ mát rượi thổi ở dưới sông lên. Kiến trúc ở đây mang xì tai Lana và có lẽ được xây dựng vào thế kỷ 14 đến 16.

r0sy
11-02-2008, 16:27
Bắt đầu ngày khám phá đầu tiên:
Chiang Rai - Chiang Sean - chùa Wat Chedi Luang - Tam giác vàng (Golden Triangle) - Mae Sai

Bọn em quyết định bỏ qua một số địa danh chùa chiền ở Chiang Rai cũng như bản Therd Thái, đại bản doanh của trùm thuốc phiện Khun Sa hồi trước do muốn có nhiều thời gian ê a ở Tam giác vàng hơn .

Để đến Tam giác vàng từ Chiang Rai, có thể đi taxi (đắt) hoặc xe túc-túc dạng pick-up, chở được 10 người + hành lý với giá 900B trọn chuyến

Ở Chiang Rai người ta rất ít nói được Tiếng Anh, vì thế bọn em rất mất thời gian để giải thích, mặc cả, hay nói chuyện với bác tài. Nên thủ sẵn vài câu tiếng Thái đơn giản để việc giao tiếp, gọi đồ ăn uống chả hạn, được dễ dàng hơn.

Thời tiết ngày này lại vô cùng đỏng đảnh. Ban sáng trời tạnh và mát mẻ, thế nhưng khi cả đoàn vừa ăn xong thì trời xám xịt dần và đổ mưa. Lạnh nữa. Mấy đứa co ro ngồi trên chiếc túc-túc phóng vù vù trên đường, mưa hắt ướt nhẹp quần áo và ba-lô

r0sy
15-02-2008, 21:55
Tượng đài ở trung tâm thành phố Chiang Rai
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5a5ce93cb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6895)


Chiang Sean là điểm nằm giữa Chiang Rai và Tam giác vàng. Thị trấn nhỏ bé yên bình nằm cạnh bờ sông Mê-kông thơ mộng, có thể nghỉ chân ăn trưa tại một dãy hàng quán nằm dọc sông, vừa ăn vừa thưởng thức cơn gió thổi từ 3 nước ào ạt vào mặt :D

Tuy là điểm nghỉ chân của khá đông du khách khi đến Tam giác vàng nhưng tại Chiang Sean, số người biết nói tiếng Anh rất ít. Để gọi cơm, phải lăn vào bếp, chỉ cái này, trỏ cái kia. Muốn hỏi cá phải vẽ hình con cá (NO)

Con đường chính chạy dọc Chiang Sean, sư ngồi hóng mát
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5a6ad66a38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6896)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5a705d02b8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6897)


Dòng Mê-kông một ngày mưa gió ảm đạm
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5a7221072d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6898)

r0sy
15-02-2008, 22:15
Tương đối dư dả thời gian, bọn em mới đi thăm thú vài chùa ở Chiang Sean. Thực sự là em ko khoái chùa chiền lắm và ko rành lắm về kiến trúc chùa nên chỉ thấy nó to và ko to, đẹp và ko đẹp :( :T

Một ngôi chùa ko biết tên (chụp lúc trời mưa to tầm tã nên hơi bị nhoè)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5aa0c67cad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6899)


Chùa Wat Chedi Luang
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ab493d515.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6900)

Wat Chedi Luang là ngôi chùa "nổi tiếng" nhất ở Chiang Sean. Người ta cho rằng những gì còn sót lại tại nơi đây đã xuất hiện từ giữa thế kỷ 12 và 14.


Tuy vậy, những gì gọi là "ruins" ở đây chỉ là cái tháp (?) này
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5abdd5b9b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6901)

Ngay lối vào chùa là một dãy các hàng lưu niệm, phần lớn đóng cửa do trời mưa. Đi sâu vào bên trong là gian chùa chính đã được cải tạo và tu bổ. Mấy đứa bỏ giày dép phía ngoài và vào chùa cầu khấn. Vừa khấn em vừa nghĩ bụng ko biết Phật ở đây có biết tiếng Việt không, hay phải khấn cả tiếng Anh nữa. Rốt cuộc chặc lưỡi là Phật thì chắc tiếng gì cũng biết :D , kể cả không thì Phật vẫn có thể thấu hiểu những gì tâm can mong mỏi. Một trong những điều khấn là chuyến đi tốt đẹp suôn sẻ :)

Nam mô a di đà Phật
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ac9fa924f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6902)

r0sy
15-02-2008, 22:20
Vẫn là chùa Wat Chedi Luang - Chiang Sean

Đèn giấy treo hai bên cửa vào gian thờ
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5acfc92338.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6903)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ad11df8f3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6904)


Nhìn ra phía ngoài có cây đa cổ thụ, xung quanh gốc cây người ta dựng những cây cột/ que có bọc giấy bóng sặc sỡ - không hiểu đây là nghi thức gì
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ad4a66f29.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6905)


Phía xa xa là gian điện thờ vừa được xây mới
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ad65dfae9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6906)



Nốt cái ảnh của tháp, bên cạnh có một cột rất cao và có 1 dải lụa vàng bay phất phơ

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b5ad9869970.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6907)

r0sy
17-02-2008, 16:31
Dòng Mêkông, và bờ bên kia là đất của bạn Lào. Những hàng cây (ko biết tên) nở đỏ rực dọc bờ sông, quang cảnh ngỡ như bên xứ phương Tây mùa lá đỏ nào đó

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b7feec1bc13.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6933)

r0sy
17-02-2008, 16:40
Rời Chiang Sean, xe túc-túc chở cả đoàn đến Tam giác vàng - địa danh nổi tiếng với những vụ buôn bán thuốc phiện lớn nhất thế giới

--

Một số thông tin về Tam Giác Vàng

Trích từ:
http://www.mekongriver.org/vntamgc.htm
(ảnh thì của em :D )

TAM GIÁC VÀNG

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b801044742f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6934)

"Xin chào nhau, giữa con đường Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau" (Bùi Giáng)

Nếu sông Mekong là một thủy lộ giao thương như giấc mơ ban đầu của Doudart De Lagré - Francis Garnier và đoàn thám hiểm Pháp vào thế kỷ 19 thì Tam Giác Vàng - Golden Triangle - nằm "giữa con đường" từ cao nguyên Tây Tạng ra tới thềm biển Ðông.Rời Cảnh hồng (Jinhong) thị trấn cận nam của tỉnh Vân Nam, khoảng 150 dặm về phía nam, con sông xanh cuộn sóng - Lan Thươnggiang (Lancang Jiang) tên Trung Hoa của sông Mekong - bắt đầu chảy sang vùng tam biên - ranh giới ba nước Miến Ðiện, Lào và Thái Lan. Với diện tích khoảng 195 ngàn km2 với lịch sử là những năm máu me liên quan tới sản xuất và buôn bán ma túy đem lại lợi nhuận hàng triệu Mỹ kim nên có tên là Tam Giác Vàng. Ðây là khu vực nổi tiếng với huyền thoại về những đoàn xe do lừa kéo có võ trang chuyên chở toàn thuốc phiện trong một vùng rừng núi rộng lớn không luật pháp chỉ có quyền uy bằng súng đạn giữa các lãnh chúa.

Những đồn đãi gần xa đã khiến Tam Giác Vàng càng trở thành hấp dẫn, lôi kéo du khách tới thăm ngày càng thêm đông nhất là vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5, không phải chỉ những nhà khách vãng lai guest houses - mà cả mấy khách sạn 5 sao lộng lẫy cũng không còn chỗ, họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Thái Lan đang triệt để khai thác du lịch trong vùng này để bù lại khoản tiền lớn lao mất đi khi phải khai quang những cánh đồng thuốc phiện.

Cảnh tượng trông rất hiền lành trên những con đường mòn là những đoàn lừa hay ngựa thồ thường xuyên di chuyển qua lại những khu rừng hay đồi núi nhưng đó lại chính là những đoàn xe chở thuốc phiện thô tới các nhà máy chế biến hay những bao tải heroin tinh chế đi tới các điểm hẹn để được đưa ra thế giới bên ngoài và tất cả đã được võ trang tới răng để bảo vệ cho chuyến hàng có trị giá lên tới hàng triệu đôla.

Luôn luôn xảy ra các vụ thanh toán giữa những phe nhóm các lãnh chúa để chiếm độc quyền và tranh giành ảnh hưởng. Phúc và họa, khúc sông Mekong chảy qua khu Tam Giác Vàng đôi khi đỏ ngầu ấy vừa là mạch sống và cũng là dòng chảy có lẫn máu và cả nổi trôi những xác chết.

Tháng 3 năm 1992, bộ trưởng ba nước Miến Ðiện, TháiLan và Lào đã họp ở Bangkok ký kết một thỏa ước - thực ra chỉ có giá trị trên giấy tờ, nhằm diệt trừ sản xuất và lưu hành ma túy trong khu Tam Giác Vàng. Trong những năm 80 người ta ước đoán khoảng 80% lượng heroin lưu hành trên các đường phố Mỹ quốc là phát xuất từ Ðông Nam Á nhưng ở giai đoạn đó cocaine thịnh hành hơn.

Sang những năm 90, heroin trở thành chất ma túy chính, các vùng Trung và Nam Mỹ cũng bắt đầu mở rộng diện tích trồng cây thuốc phiện. Cho dù có cam kết phối hợp hành động giữa ba nước nhưng giới chức chống ma túy Mỹ DEA Drug Enforcement Agency -thì hoài nghi, nhất là với Miến Ðiện thì ai cũng biết là một chánh thể độc tài, khai thác vận dụng ma túy không chỉ để có ngoại tệ vực dậy một nền kinh tế đang hoàn toàn suy sụp mà còn vì túi tham của những ông tướng cho dù chính quyền Miến lâu lâu lại có màn trình diễn trước các ống kính đài truyền hình ngoại quốc cảnh đốt những bao nha phiến hay phá hủy một khu nhà máy chế biến ngay trong Tam Giác Vàng.

Riêng với Thái Lan, không ai là không biết giới chức cao cấp và cả những tướng lãnh Thái ít nhiều có dính líu tới buôn bán ma túy; đó cũng là lý do tại saoThái Lan chưa hề dám bắt Khun Sa được coi như ông trùm của những trùm ma túy bởi vì đó sẽ là nhân chứng sống gây liên lụy tới nhiều tướng lãnh cao cấp nhất của Thái. Số dân ghiền ở các thị trấn biên giới điển hình như ở Thụy Lệ - Ruili - giữa bắc Miến và Trung Hoa đang gia tăng một cách dễ sợ, cũng dễ hiểu khi mà một liều heroin còn rẻ hơn cả một lon bia, du khách có thể mua ngay từ một anh tài xế chạy xe lôi. Nạn chích choác và đĩ điếm tràn lan đã làm gia tăng số nạn nhân nhiễm HIV cao không thua gì Thái Lan.

r0sy
17-02-2008, 16:51
Thật may mắn khi cả đoàn đến Tam Giác Vàng thì trời đã tạnh mưa, tuy nhiên bầu trời vẫn vần vũ ảm đạm, cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào

Địa danh Tam Giác Vàng giờ đây đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng đối với những ai có dịp đặt chân tới vùng phía Bắc của Thái Lan. Quán xá, quầy lưu niệm tràn ngập. Bãi đỗ xe đầy nhóc những chiếc xe bus du lịch 2 tầng và đầy màu sắc.

Tại địa điểm có thể nhìn rõ nhất doi đất đánh dấu dòng chảy của con sông Mêkông gặp nhau qua ba nước, người ta cho xây dựng một mô hình con thuyền lớn, bên trên có tượng phật rất to, cả phật tổ lẫn phật di lặc. Bên dưới là những hàng phật dài, người dân Thái đến cúng bái rất nhiều. Khách du lịch thì chỉ ngó qua và chụp ảnh :D

Con thuyền nhiều màu sắc
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b80345bada9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6936)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b803e6cf825.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6940)


Mũi thuyền
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b8039c56a17.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6939)


Tượng Phật di lặc
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b80387cd8b5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6938)

r0sy
17-02-2008, 16:58
Tượng Phật vàng ngay lối vào con thuyền (tại Tam Giác Vàng)

Tượng Phật to nhất
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b805339d9fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6944)


Ba tượng nhỏ hơn phía dưới
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b804ea6201f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6941)


View rộng hơn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b80502c02e1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6942)


Voi đá
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b8051769fae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6943)


Toàn cảnh :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b8055f8e6ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6945)

r0sy
17-02-2008, 17:08
Bản đồ 5 nước tại Tam Giác Vàng
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b80778a95aa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6946)


Chiếc ấm khổng lồ trên con thuyền Tam Giác Vàng, có in bản đồ 3 nước Lào - Thái - Miến
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b807a46e36a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6947)

mihtua
18-02-2008, 00:08
Ở Tam giác vàng có thấy cái này ko em :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/26547b869fe3d1e8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6948)

r0sy
18-02-2008, 22:22
@mihtua: không anh ạ, ở khu vực nào đấy, mà chỉ có gái thôi à :)). Thảo nào bạn Tuấn cứ nhắc đến TGV là mơ màng, bi h thì mình đã hiểu kaka

E kể tiếp chuyện ở Tam giác vàng ko sex, chỉ có cảnh thôi

Đây là mô hình tam giác, biểu tượng 3 nước và con sông Mêkông
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b9a260eae9f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6962)


Cạnh đó là cột cũng có hình ảnh của 3 nước và dòng Mê-Kông
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b9a2b50fa9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6963)

r0sy
18-02-2008, 22:27
Golden Triangle
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b9a3a633adc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6965)


Cả nhóm tạo bọt
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b9a37bdc447.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6964)


Sôlô :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847b9a3dbe1356.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6966)

r0sy
19-02-2008, 21:07
Doi đất Tam giác vàng và dòng Mê-kông gặp nhau từ 3 nước

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae270976fd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6974)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae2862a8f6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6975)


Dòng Mêkông thơ mộng trong một buổi chiều ảm đạm
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae2a3134c1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6976)

r0sy
19-02-2008, 21:10
Vẫn là dòng Mê-kông ở Tam giác vàng, tại mây bay đẹp quá nên cố chộp vài kiểu :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae2f86c378.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6977)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae31120c14.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6978)


Êm đềm
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae3397835d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6979)

r0sy
19-02-2008, 21:18
Lại một nơi thờ cúng ở Tam giác vàng, những thẻ bài to có tượng Phật gắn ở trên


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bae45a8d8cf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6980)

---

Sau khi thưởng thức chán chê gió sông Mê-kông thổi lồng lộng, mọi người mới lê la ở các hàng lưu niệm quanh đây. Theo ý kiến của em thì hầu hết đều được nhập từ Trung Quốc, thế nên mấy đứa chỉ toàn mua post-cards để kỷ niệm về vùng đất này. Cũng đúng lúc đó thì trời mưa nặng hạt trở lại, bầu trời trở nên xám xịt và gió thổi dữ dội, mọi người vội vã trở lại túc-túc để đến Mae Sai, một tỉnh biên giới của Thái giáp với Myanmar.

r0sy
21-02-2008, 00:22
Mae Sai là tỉnh cực bắc của Thái Lan, giáp với Myanmar mà cụ thể là làng Tachileik. Thị trấn vùng biên nhỏ bé và tương đối sầm uất nhờ những quầy hàng lưu niệm và ăn uống dọc khắp con đường Phahonynothin - đường quốc lộ và là con đường chính ở đây. Tuy nhiên, số lượng hàng nhiều mà chủng loại thì tương đối lặp lại. Tức là bạn có thể đi vài hàng và biết được cả khu này họ bán cái gì. Hàng hóa chủ yếu là quần áo (áo phông), đồ trang sức vàng bạc, hàng đồ khô.

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc61c2490ea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6984)

Ở phía cửa khẩu tiếp giáp với Myanmar là cây cầu hữu nghị Mae Sai. Sư sãi trong những bộ áo chùng vàng, học sinh, tiểu thương đi lại nhộn nhịp. Và phía dưới cây cầu là dòng Mê-kông cuộn chảy đỏ màu phù sa.

Những căn nhà bên dòng Mê-kông
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc615fe8ea7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6981)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc6173c358b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6982)


Cái căn Mae Sai Complex kia là nơi bọn em ở, giá niêm yết luôn trên biển. Chủ nhà rất dễ mến, tuy nhiên nói tiếng Anh ko tốt lắm, bạn nào biết tiếng Trung chắc có thể buôn ác vì bác ý là ng Vân Nam
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc61b1b833f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6983)

r0sy
21-02-2008, 00:27
Sau khi dỡ đồ, bọn em mới bắt đầu đi thăm thú cái thị trấn nhỏ bé này.

Đây là một dãy cửa hiệu trên đường, nằm gần Seven Eleven
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc625827f7c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6985)


Từ con đường chính ở chợ rẽ phải, sẽ ra 1 khu chợ, và cũng là đường dẫn lên chùa Wat Phra That Doi Wao.
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc62bf03185.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6986)


Một ngôi chùa nằm gần Wat Phra That Doi Wao
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bc6303e9fa6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6987)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bd9fdb30f09.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6995)

r0sy
21-02-2008, 23:13
Wat Phra That Doi Wao là một ngôi chùa chỉ mới được xây vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi mà từ đây có thể nhìn thấy rõ thị trấn và cả một khoảng không gian rộng lớn ở Myanmar, trong đó có cả chùa Shwedagon "nhái" . Ngắm bình minh và hoàng hôn trên đây thì tuyệt (c)

Đường lên chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bda1fbaf75d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6996)


Các bạn làm hàng :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bda2a7630e5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6997)


Ngôi chùa đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bda2e854dc7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6998)


Cận cảnh
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bda2fec87a6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6999)


View từ chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bda329cc33f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7000)

r0sy
21-02-2008, 23:26
Sau khi trời đã tối hẳn, bọn em mới xuống chùa và đi ăn hủ tiếu. Nhân viên phục vụ quán là 1 "em" chuyển đổi giới tính, đằm vãi, đi đứng uyển chuyển nói năng nhỏ nhẹ, đặc biệt cứ cười duyên suốt với mấy bạn zai trong đoàn mình hehe. Thái Lan vốn là đất nước chuyển đổi giới tính khá nhiều, và có những "cô" đẹp kinh hoàng thì cái bạn em gặp ở Mae Sai này có vẻ là một cuộc phẫu thuật hỏng. Bạn ý dù đã tỏ ra rất nữ tính nhưng chân vẫn chưa wax, lòi thòi hết cả ra. Bắp tay gân guốc và nổi chuột. Gò má cao lên tận đuôi mắt và ở cổ vẫn còn "quả táo".

Vậy đấy, ko phải thay đổi lúc nào cũng tốt. And that's why he/she's in Mae Sai, not BKK?

r0sy
23-02-2008, 13:34
NGÀY 3: Mae Sai - Tachileik (Myanmar) - Mae Sai - Chiang Mai

Sau một đêm ngủ tại Mae Sai, sáng hôm sau, cả đoàn lục tục dậy sắp hành lý và chuẩn bị cho chuyến đi sang Myanmar.

Bầu trời ảm đạm và những hạt mưa bụi nhỏ xíu không hề làm giảm đi niềm háo hức sắp được có thêm 1 con dấu của quốc gia ĐNÁ vẫn còn nhiều xung đột và nhiều cấm vận này, cũng như được gặp những người phụ nữ Paudang cổ dài. Một bạn trong đoàn hân hoan: "vậy là chỉ còn Brunei, Đông Timor và Sing là hoàn thành giấc mơ ĐNÁ :) ".

Cửa khẩu Mae Sai nằm trên cây cầu hữu nghị Mae Sai của Thái và Myanmar. Thông thường người Việt Nam muốn sang Myanmar phải xin visa, nhưng tại CK này, có thể làm nhanh giấy thông hành với giá 10$ (tương đương 320B) hoặc 500Bath (thế nên các bạn cầm USD đi cho nó lãi nhé :D ). Thủ tục rất nhanh gọn, hộ chiếu sẽ bị giữ lại CK cho đến khi mình nhập cảnh lại Thái thì sẽ được trả lại. Với giấy thông hành này, tỉnh xa nhất của Myanmar được phép đi là Kentung, cách đó khoảng 163km.

Cây cầu Mae Sai và CK sang Myanmar
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfbe6f88d5a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7007)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfbe87b904d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7008)

r0sy
23-02-2008, 13:44
Tachileik là một tỉnh vùng biên của Myanmar. Ngay trên đường từ CK vào đã thấy 1 dòng chữ to đùng "Thành phố Tam giác vàng"
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfbfdcdb1c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7009)


Các bạn nhanh chóng đánh dấu :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfbff71cf0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7010)


Quang cảnh xung quanh thì không khác gì một tỉnh của Việt Nam, những ngôi nhà lúp xúp, màu sắc nhạt nhòa như lẫn vào không gian xám xịt của bầu trời ảm đạm. Chỉ khác là có xe túc-túc, và có sư đi lại khắp nơi với bộ áo chùng da cam chói lọi.

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc08f914a7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7011)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc0b276dd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7012)

r0sy
23-02-2008, 13:47
Cả bọn mới sà vào 1 quầy bán rong ở ngay cạnh cây cầu để ăn sáng. Cơm rang và trứng, thịt, giá 15 hoặc 20B/ suất. Bình thường chả bao h ăn sáng bằng cơm cả, nhưng hôm nay thì tặc lưỡi nuốt tạm để còn đi chơi :D , của đáng tội nó cũng ngon nữa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc17fa27d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7013)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc18ebc2b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7014)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc19b6015f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7015)

r0sy
23-02-2008, 13:56
Sau khi ăn xong, 10 đứa thuê 2 cái túc túc và thỏa thuận đi thăm các điểm tại Tachileik với giá 200B/xe. Xe thuê rất dễ vì ngay khi bước chân sang đất Tachileik đã bị 1 đội quân mời mọc đi tham quan rồi.

Túc túc
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc3038f7c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7016)


Địa điểm đầu tiên là chùa Dhammayon. Kiến thức về chùa chiền của em có hạn :( , thế nên chỉ thấy đẹp là chụp chứ không biết mô tả hay sự tích gì

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc383436c0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7017)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc39271302.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7018)

r0sy
23-02-2008, 14:07
Ngôi chùa thứ hai là chùa Shwedagon "giả cầy" lại ngôi chùa bằng vàng nổi tiếng tại thủ đô Yangon. Tuy là nhái lại và không đồ sộ bằng nhưng vẫn rất đẹp (cho dù đang được bọc lại trùng tu). Từ phía trên chùa có thể nhìn bao quát cả tỉnh Tachileik và 1 phần trên đất Thái. Để vào trong sân chùa mọi người bắt buộc phải đi chân đất. Mà hôm đó trời lại mưa, nước ngập lõng bõng ở khoảng sân xung quanh chùa, đi chân không lạnh buốt chẹp :(

Ngôi chùa Shwedagon made in Tachileik (cái phần vải màu xanh là phần đang sửa chữa)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc5a1941c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7019)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc5ce416c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7020)


View từ chùa xuống
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc5e7a3169.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7021)


Hàng tượng ấn tượng phía ngoài chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc60b7de43.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7022)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc6199ff0c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7023)

r0sy
23-02-2008, 14:15
Địa điểm thứ 3, cũng là điểm cuối cùng tại Tachileik là nơi ở của người cổ dài Paudang

Để giới thiệu qua về tộc người này, em post một bài báo nói về những người phụ nữ Paudang tại Kayan (Thái). Người Paudang sống rải rác ở vùng phía Bắc Thái lan và một phần nhỏ ở Myanmar

--------

Bộ tộc của những phụ nữ cổ dài

Tại vùng Đông Bắc Thái Lan hiện có một bộ tộc kỳ lạ đang sinh sống, cổ của tất cả những phụ nữ thuộc bộ tộc này đều dài… ngoại cỡ. Nhìn từ xa, đầu của họ chỉ như một quả bưởi nhỏ gắn trên đầu cây gậy chênh vênh. Tuy nhiên, những người phụ nữ bộ tộc này rất tự hào về chiếc cổ kỳ dị của mình

Chuỗi vòng "kim cô" theo suốt cuộc đời

Kayan là tên một bản nhỏ hẻo lánh nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan và cũng là tên một bộ tộc người thiểu số kỳ lạ đang sinh sống ở đây. Tất cả phụ nữ của bộ tộc Kayan từ già đến trẻ đều đeo nhiều chuỗi vòng đồng vàng choé trên cổ. Vì ngoại hình đặc biệt này, phụ nữ bộ tộc Kayan được gọi bằng biệt danh: "bộ tộc nữ cổ dài". Trong lịch sử, cư dân sống ở bản Kayan không phải là dân gốc Thái Lan, tổ tiên của họ vốn là thổ dân Khumlen sống ở Myanmar di cư sang Thái Lan từ thế kỷ 17. Tập tục phụ nữ đeo vòng đồng trang sức trên cổ có từ rất xa xưa và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Người Kayan đặc biệt tự hào vì những chiếc cổ dài lạ mắt đeo đầy vòng đồng lộng lẫy và họ xem đó như là một đặc ân mà ông trời ban cho người Kayan.

Trong phong tục của người Kayan, nữ giới quan trọng hơn nam giới. Chính vì vậy mỗi khi trong bản có nhà sinh con gái, cả bản sẽ kéo đến chúc mừng và coi đó là điềm lành của cả bản. Dân bản đem đủ thứ đến tặng gia chủ, trong đó tặng phẩm không thể thiếu là những thỏi đồng vàng óng, vì người Kayan quan niệm đồng tượng trưng cho sự cứng rắn, linh thiêng. Khi bé gái tròn một tuổi, dân bản mang trâu, bò, lợn, gà và rượu cần đến làm lễ tế trời đất. Sau lễ tế, dân làng sẽ xây một lò đốt nung chảy tất cả số đồng mọi người tặng để đúc thành những chiếc vòng đồng đeo cổ xinh xắn. Khi bé gái lên 4-5 tuổi, trong lễ tạ trời đất của gia chủ, nữ già làng sẽ đeo chuỗi vòng đồng đầu tiên nặng 0,5kg vào cổ bé gái. Tất nhiên lúc mới đeo, bé gái sẽ cảm thấy vướng víu, khó chịu, nên quấy khóc suốt ngày, nhưng cha mẹ em vẫn bình thản và coi đó là điềm linh thiêng và bé sẽ quen dần theo năm tháng. Tới khi 8 tuổi, bé gái phải đeo tiếp chuỗi vòng cổ thứ hai nặng 1kg và tới năm 12 tuổi, tiếp tục đeo thêm một chuỗi vòng mới nặng 1,5kg. Đến tuổi 15, bé gái sẽ được nữ trưởng bản kiểm tra "độ bền" của cổ, nếu đủ vững chắc, trưởng bản sẽ lại "bổ sung" một chuỗi vòng cổ nữa nặng 2kg. Kể từ thời điểm này đến khi đi lấy chồng, tổng trọng lượng "của hồi môn" là các chuỗi vòng đồng đeo trên cổ nặng không dưới…5kg. Với người Kayan, trong lượng số vòng cổ này là thước đo danh giá và sức khoẻ của mỗi cô dâu. Chuỗi vòng đồng đeo cổ vì vậy như một vòng kim cô vĩnh hằng và theo họ sang tận thế giới bên kia.

Hình ảnh người phụ nữ Kayan nếu những chiếc vòng được tháo ra:
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfc777b78f4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7024)

Phải chăng cổ của những phụ nữ Kayan có thể phát triển dài kỳ lạ? Câu trả lời chính xác hiện còn bỏ ngỏ vì thực tế, du khách hay những nhà khoa học muốn nghiên cứu cụ thể đều không được phép tiếp cận trực tiếp cổ họ. Tập tục bộ tộc Kayan không cho phép người lạ bới lật hay tháo những chuỗi vòng đồng trên cổ phụ nữ, kể cả khi họ từ giã cõi đời. Mặc dù vậy, các nhà nhân chủng học Thái Lan dựa trên kết quả nghiên cứu trên lý thuyết đã quả quyết: "Cổ con người không thể dài quá giới hạn mà tạo hoá đã tạo ra" (hiện người giữ kỷ lục Guinnes có chiếc cổ dài nhất thế giới là 40cm). Các nhà khoa học Thái Lan suy đoán rằng, chính những chiếc vòng đồng đeo trên cổ phụ nữ ngay từ tuổi ấu thơ đã uốn võng xương quai xanh làm cho bả vai trễ xuống thấp khiến cổ họ trông có vẻ dài ra chứ thực tế, độ dài xương cổ của phụ nữ Kayan không thể vượt quá 40cm.

Giàu lên nhờ… những chiếc cổ

Theo số liệu thống kê của ngành du lịch địa phương, bình quân hàng năm bản Kayan đón 20.000 lượt du khách đến để tận mắt chứng kiến những người phụ nữ cổ dài. Hiện tại, Kayan còn khoảng 200 phụ nữ cổ dài, người trẻ nhất là một bé gái mới được gần 5 tháng tuổi, người già nhất là cụ bà Phomlavolchaithit năm nay đã 83 tuổi. Mặc dù tuổi cao sức yếu, song cụ bà Phomlavolchaithit vẫn chẳng tỏ ra "đuối sức" với số vòng nặng 5kg này mà luôn sẵn sàng để du khách ngắm nghía và chụp ảnh.

Thời gian gần đây, phụ nữ Kayan đã biết tận dụng sự tò mò của du khách để có thêm thu nhập. Nếu ai muốn chụp ảnh với cụ bà Phomlavolchaithit đều phải bỏ ra 5USD. Chị Nadikeolavat 47 tuổi cũng nhờ chiếc cổ của mình mà đã kiếm đủ tiền xây nhà, chữa chạy bệnh hiểm nghèo cho chồng và nuôi 6 đứa con ăn học tử tế. Theo thống kê, thu nhập bình quân hàng năm của mỗi gia đình bộ tộc Kayan đạt mức 3.500 USD.

Người được bình chọn là "Hoa hậu cổ dài" của bản Kayan là cô Mathakhum, 23 tuổi vì ngoài nhan sắc cô còn nổi tiếng vì có chiếc cổ cứng nhất bản. Ngay từ lúc 5 tuổi, Mathakhum đã đeo số vòng cổ nặng tới…1,5kg. Hiện cô đang mang chuỗi vòng cổ như một "buồng chuối trăm nải" và không đủ sức chụp ảnh chung với du khách mỗi ngày cho dù họ đề nghị trả rất nhiều tiền. Được hỏi về cảm giác khi mang nhiều vòng cổ như vậy, Mathakhum thản nhiên cho biết, cô không hề cảm thấy nặng nề và bất tiện. Cô cảm thấy tự tin và an toàn khi đeo nó, vì những chiếc vòng cổ như một con rồng thiêng liêng biểu hiện cho sự giàu có và tránh được nguy cơ bị thú dữ tấn công. Tuy phải mang trên cổ nhiều chiếc vòng nặng nề song mọi hoạt động của phụ nữ Kayan đều uyển chuyển, khéo léo đến lạ kỳ. Tại giải thi marathon đi bộ 20km của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan tổ chức tại Khon Kaen vừa qua, "Hoa hậu cổ dài" Mathakhum với chuỗi vòng đồng nặng 6,5kg trên cổ đã về nhất.

Theo "Dương thành vãn báo"

----------

Thế nên, cả bọn háo hức lắm. Tuy nhiên, những gì sau đó được chứng kiến thì phải nói là tương đối thất vọng :(

red
23-02-2008, 14:40
Đồng chí này nghiên cứu kỹ nhỉ hồi mình đi chụp chả mất đồng nào cả còn được chụp chung và hoan nghênh nữa:))

r0sy
23-02-2008, 15:11
Đồng chí này nghiên cứu kỹ nhỉ hồi mình đi chụp chả mất đồng nào cả còn được chụp chung và hoan nghênh nữa:))


Bọn em đi vào cái khu đấy mất khá tiền đấy bác, tiền vào cửa, rồi tiền boa cho mấy chị cổ dài nữa chẹp. Để em kể tiếp

Chà, sau 2 ngôi chùa, bây giờ đã đến đoạn đi thăm các bạn cổ dài (háo hức háo hức :D ). Xe túc túc thong thả đưa cả bọn đến 1 khu hoành tráng, đường hai làn cây mọc thẳng tắp hai bên đường. Trộm nghĩ, ôi, sao mà xịn thế nhỉ (e đang tưởng tượng 1 cái làng nho nhỏ giống kiểu 1 cái bản người Hà Nhì nhà mình í ạ). Thế rồi dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt cái khự, xe dừng lại trước 1 khu du lịch (ôi ôi), cổng cài hoa rực rỡ và tỉa tót, bậc đi lên ngay ngắn. Đến rồi!

Sau khi mua vé vào cửa 150B/ người, bọn em được cô hướng dẫn sờ viên đưa lên thăm người cổ dài. Có tất cả 6 cô cổ dài tất cả trong cái khu này!

Thế là giấc mơ cổ dài tan đi 1 nửa :( , em không thích cái kiểu gom nhặt về rồi dựng lên 1 cái khu đẹp đẽ, mọi thứ đều tươm tất theo 1 sự sắp đặt sẵn như thế này. Và những cô cổ dài kia thì ngày ngày vật vờ đi ra đi vào cho du khách đến chụp ảnh, họ được nuôi, được hưởng 1 phần tiền vé, và tips của du khách nữa. Không khác gì những búp bê trưng trong tủ kính cả :(. Nhưng có lẽ, sẽ có rất nhiều người cổ dài chấp nhận sống như thế này, bởi lượng du khách khá đông và họ có thể kiếm khá từ dịch vụ này, hơn nhiều so với cuộc sống thật của họ ở vùng núi non xa vời nào đó.

Tặc lưỡi, cả bọn vẫn lục đục kéo vào xem, nhìn tận mắt chụp tận nơi :D. Và kìa, 1 cô có 19 cái vòng trên cổ đã xuất hiện

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfd4b9851ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7026)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfd4d142ae7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7027)


Tranh thủ tranh thủ :))
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfd4e54754b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7028)


(* Để có thể tận mắt nhìn cuộc sống của những bộ tộc Paudang, có thể đến Mae Hong Son (Thái Lan) và đi tiếp khoảng 35km nữa đến các làng của họ)

red
23-02-2008, 15:55
Có bạn đeo kính tôi biết rồi đã từng đi chung với nhau nhớ suốt đời:))

r0sy
23-02-2008, 16:11
Có bạn đeo kính tôi biết rồi đã từng đi chung với nhau nhớ suốt đời:))


À bạn Du sóng gió, zai trẻ nhất đoàn tớ :))

r0sy
23-02-2008, 16:20
Một cô cổ dài khác, đang dệt vải


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe516ebf46.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7029)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe527dd8b5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7030)


Hai cô :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe541b7cf2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7031)


Ngồi giữa khung cảnh lãng mạn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe55ad289c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7032)

r0sy
23-02-2008, 16:22
Hoa hậu cổ dài

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe5c4b42ac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7033)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe5d27efc2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7034)

r0sy
23-02-2008, 17:00
Cô bé người Akha
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfee646fa76.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7035)


Phụ nữ dân tộc Akha
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfee7ecf74f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7036)


Phong cách xì tin (c)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfeea648d7d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7037)

r0sy
23-02-2008, 17:09
E hèm, thế là sau 1 hồi dạo quanh và chụp lấy chụp để các bạn cổ dài và Akha, mọi người mới được mời lên "sân khấu" để thưởng thức những tiết mục biểu diễn ca nhạc đặc sắc của những cô Paudang và Akha đó.

Hồi hộp hồi hộp :D

Mở màn là tiết mục "Người đến từ Chiều Trâu" =)) của 4 cô người Akha. Ai cũng há hốc mồm ra xem. Nhạc được bật lên từ chiếc cát-xét rè ở phía sau sân khấu, còn trên bục sân khấu 4 cô múa theo bài nhạc "Triều Châu", tương đối uyển chuyển

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfeff3c49c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7038)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bff002bc179.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7039)


Tiết mục kết thúc trong tràng pháo tay vang dội :D . Để đáp lại thịnh tình đó, 4 bạn Paudang và 1 em nhỏ lại tiếp tục lên " sân khấu" để biểu diễn 1 bài khác (em ko biết tên)trong tiếng đài rè và vấp liên tục chẹp :(

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bff04b1e4ca.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7040)


Kết thúc chương trình ngắn ngủn là màn chụp ảnh tập thể :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bff17e08017.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7043)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bff09176ed9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7042)


Ra về, dọc đường đi đầu em cứ vất vưởng mãi những giai điệu du dương của "Người đến từ Chiều Trâu"

r0sy
24-02-2008, 13:43
Thế là kết thúc chương trình ngắn ngủi ở Myanmar, cả bọn nhập cảnh lại Thái với 1 số hoan hỉ khi hộ chiếu có cộp phát dấu của Myanmar. Ờ thế là cứ tính ăn gian coi như đi được 1 nước :))

Quay trở lại nhà nghỉ, mọi người thu dọn nốt đồ đặc, ăn trưa và chuẩn bị lên xe đi đến Chiang Mai. Có rất nhiều xe với rất nhiều giờ đi từ Mae Sai đến Chiang Rai hoặc Chiang Mai, cứ ra bến xe là có đầy đủ thông tin nhất. Còn để đi từ chỗ cửa khẩu ra bến xe (khoảng 4-5km), có thể bắt cái gọi là túc túc taxi, sơn màu đỏ, đậu ở gần Seven Eleven với giá 10B/người (5k VND)

Bọn em đi chuyến xe lúc 2h, đến Chiang Mai khoảng hơn 7h tối với giá 126B/ người (60k VND). Trên đường đi xe bị chặn tổng cộng 4 lần tất cả để kiểm tra túi xách, hộ chiếu (đối với ng nước ngoài):( , có lẽ vừa đi ra từ khu vực Tam giác vàng danh tiếng với ma túy, nên e nghĩ cảnh sát Thái nó đề phòng:)

Và thế là tạm biệt Tam giác vàng, tạm biệt những âm u xám xịt, những cơn mưa, Chiang Mai đón chào mọi người với thời tiết khô ráo ấm áp cực kỳ dễ chịu....

r0sy
24-02-2008, 14:01
CHIANG MAI (trích LP)

Dân số: 170,300

Một trong số những câu hỏi phổ biến nhất mà dân Thái hay hỏi du khách nước ngoài khi du lịch tại Thái Lan là: Mày đã đến Chiang Mai chưa :)) ?, cho thấy Chiang Mai là một nơi must-go tại Thái. Cùng với Sukhothai phía nam, Chiang Mai là nơi đầu tiên ở Đông Nam Á diễn ra sự chuyển biến lịch sử khi văn hoá Mon và Khơ-me ra đi nhường chỗ cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên người Thái tự trị. Người ta có thể thấy dân Thái hay lý tưởng hoá Chiang Mai như một thành phố chứa đầy những sự huyền bí, bao quanh bởi núi non trùng điệp với bao huyền thoại và truyền thuyết thêu dệt. Thực ra thì sự thật đúng là như vậy, nhưng ngoài tất cả những điều kỳ diệu đó ra thì nhắc đến Chiang Mai còn là nhắc đến 1 thành phố hiện đại sầm uất, không chỉ chứa đựng trong đó văn hoá mang tầm thế giới mà còn là nền khoa học kỹ thuật phát triển.

Nằm ở phía tây bắc và cách thủ đô Bangkok 700km, Chiang Mai sở hữu tới hơn 300 đền chùa (121 trong số đó nằm trong phạm vi thành phố) (ặc ặc nhiều thía). Điều này khiến trung tâm thành phố cổ Chiang Mai thật sự ấn tượng.

Hầu hết du khách tới Chiang Mai đều ở lại lâu hơn so với dự định bởi có rất nhiều thứ tốt mà rẻ: chỗ ở, đồ ăn, shốp ping (ôi:D ); đêm run rẩy vì sương lạnh :D ; không khí đa quốc gia ở thành phố và sự thân thiện của con người nơi đây. Với những dấu ấn văn hoá và những trải nghiệm mang đậm bản sắc Thái ở Chiang Mai ngày nay - như ngôn ngữ Thái, mát xa Thái, ẩm thực Thái, yoga và Vipassana (chú thích: 1 loại chữa trị liệu), Chiang Mai thực sự níu chân du khách, ko cho bạn nào chạy thoát :))

Các biện pháp bảo tồn được ban hành và duy trì nghiêm túc tại đây, bao gồm việc cấm các công trình xây dựng trong vòng 93m xung quanh bất cứ đền chùa nào, và quanh Mae Nam Ping (sông Ping)... Tuy nhiên vấn nạn tham nhũng (dịch cho giống báo nhà mình:LL ) đã 1 phần cản trở việc thực thi bảo tồn nói trên, cứ 1 vài năm lại mọc lên 1 toà nhà gần các khu vực cấm

Lại kể tốt, Chiang Mai hiện có chương trình xử lý đồ tái chế hiệu quả nhất nước. Có các thùng rác đựng đồ tái chế ở khắp các đường phố.

Thời điểm tốt nhất để đến Chiang Mai là từ tháng 7 đến tháng 3, khi thời tiết tương đối dễ chịu, không khí trong lành và màu xanh phủ kín đồi núi chung quanh. Từ tháng 4 đến tháng 6 trời nóng và khô, thung lũng sẽ giăng đầy sương mù. Tháng 9 là tháng mưa ác liệt nhất, nhưng ơn zời vẫn có ngày trong xanh...

r0sy
24-02-2008, 14:04
CHIANG MAI NIGHT BAZAAR

Là điểm thu hút khách bậc nhất tại Chiang Mai, Chiang Mai Night Bazaar là di chứng còn lại của một trong những điểm giao thương buôn bán của người Vân Nam dọc theo tuyến đường thông thương cổ xưa giữa Simao (TQuốc) và Mawlamyaing (trên Vịnh Myanmar thuộc bờ biển Martaban).

Đó là một khu chợ rộng lớn chạy dọc theo đường Th Chang Khlan từ Th Tha Phae đến Th Si Donchai. Trong chợ có thể thấy hàng chục những cửa hiệu kính sáng choang, hay hàng tá những quầy bán hàng rong bày bán đủ loại hàng hoá của Thái nói chung và miền Bắc Thái Lan nói riêng. Có cả những hàng thiết kế rất bắt mắt với giá cực rẻ nếu bạn biết cách mặc cả . Chính vì thế, rất nhiều nhà nhập khẩu đã nhập hàng từ đây bởi giá rất tốt, đặc biệt là mua với số lượng lớn

Những mặt hàng có giá tốt có thể liệt kê ra như: áo sơ mi xanh của nông dân làm bằng chất cotton mang phong cách Phrae (nguyên bản: Phrae-style blue cotton farmer''s shirt), đồ sứ làm bằng tay ở phía Bắc và tây bắc Thái, túi đeo vai, đồ mỹ nghệ của các dân tộc thiểu số (thường thì mỗi dân tộc có 1 quầy riêng, riêng người Akha thì đi bán rong khắp chợ), cân thuốc phiện (opium scale ), mũ, đồ bạc, vòng vèo, đồ điêu khắc bằng gỗ, các tượng phật bằng sắt và đồng, và rất nhiều mặt hàng khác nữa

r0sy
25-02-2008, 21:32
Tối hôm đới, sau khi tìm được guest house ngay cạnh Night Bazaar, mấy đứa mới háo hức cầm tiền xách túi chuẩn bị vơ đồ, vì cứ nghe nói rẻ lắm rẻ lắm...

Night Bazaar 9 tối. Đông nghẹt khách du lịch chen nhau xem hàng và mặc cả, phần lớn là du khách phương Tây, khách Châu Á em thấy ko nhiều lắm. Nhưng, hơi thất vọng hoặc là em quá kỳ vọng ở những gì LP viết :D , và em chả thấy rẻ cũng như đồ em thấy chả hay ho đặc sắc như ở Bangkok. Gian hàng thì nhiều, mà chủng loại thì ít, quanh đi quẩn lại đi mỏi chân vẫn ngần ấy thứ lặp đi lặp lại. Giá thì hét trên trời luôn, mặc cả thì nó ko thèm nhìn mình nữa, kiêu vãi hàng. Em và 1 chị lượn mãi chả mua được gì, đành ra quầy hàng ăn uống gọi chân gà nướng và nghe 1 anh đẹp zai giọng khoẻ hát những bài tình ca bất hủ :D

Và đêm Chiang Mai ngủ rất ngon, vì se se lạnh, gió mát rượi, ko khí trong lành

khò khò

r0sy
25-02-2008, 21:45
Sáng hôm sau, trong khi đang mắt nhắm mắt mở thì điện thoại rung bần bật. 1 bạn zai trong đoàn được giao nhiệm vụ đi mua vé xe bus nói như hét vào tai: Dậy! Đang có lễ hội hoa Chiang Mai ngay cạnh nhà nghỉ của mình kìa.

Thế là bật dậy nhanh như chảo chớp :D . Và 10 phút sau em đã có mặt tại Chiang Mai Flower Festival hehe.

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c2d4329146d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7060)

Thật là một sự may mắn khi ngày duy nhất bọn em ở lại Chiang Mai lại là ngày khai mạc Lễ hội hoa rực rỡ và nổi tiếng nhất nhì Thái Lan mà mỗi năm chỉ tổ chức 1 lần. Khi em đến, du khách đã tập trung đông nghẹt hai bên đường, nơi sắp tới sẽ có những chiếc xe hoa diễu qua, và những hoạt động biểu diễn đặc sắc.

Và không còn là những ngày xám xịt nữa, bầu trời Chiang Mai trong xanh, nắng nhẹ, gió thổi vi vu. Suốt dọc hai bên đường là ngập tràn sắc màu của các loại hoa. Đâu cũng thấy một màu tươi tắn ánh lên trong nắng, thậm chí còn có những giỏ hoa được treo trên cột điện. Cả một góc đường Chiang mai bừng sáng bởi hoa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c2d4221771e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7059)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c2d45e8eb4c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7061)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c2d46f8fb0c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7062)

r0sy
26-02-2008, 19:32
Tiếp tục vẫn là những sắc màu rực rỡ của Lễ hội hoa Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c4068ae6716.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7131)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c4069f8485e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7132)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c406b1483d0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7133)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c406c3c250c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7134)

r0sy
26-02-2008, 19:38
Đây là hai cô xinh ơi là xinh :D , hai trong số những người đẹp sẽ trình diễn trong buổi diễu hành ngày hôm đó. Du khách cứ chen nhau để chụp ảnh cùng hai cô, trong đó có em :))

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c408250f7bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7135)


Một lúc sau thì 2 cô í ngồi trên cái xe hoa như thế này

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c4084a5169f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7136)

r0sy
27-02-2008, 22:28
Mở đầu lễ hội là màn múa đặc sắc của các cô gái Thái, cơ thể uyển chuyển và những ngón tay mềm mại khép mở duyên dáng trong 1 điệu nhạc dân tộc truyền thống

Trước khi múa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5810b94b74.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7176)


Bắt đầu vào điệu
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c581413041e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7177)


Những động tác uyển chuyển
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c581659b832.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7178)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5819206545.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7180)


Trên những gương mặt khả ái
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c58181225a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7179)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c581b23033d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7181)

r0sy
27-02-2008, 22:37
Đến nửa điệu múa, mọi người cùng ồ lên khi khoảng một chục các cô người mẫu trong trang phục sặc sỡ của các loài hoa xuất hiện, cô nào cô nấy xinh đẹp lộng lẫy, du khách cứ gọi là ngây ngây ngất ngất :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c58372edd71.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7183)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5838bc915d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7184)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c583d21fd28.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7186)

r0sy
27-02-2008, 22:39
Tiếp một số hình ảnh về các cô người mẫu xinh đẹp của Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5841aa9977.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7187)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5843295c35.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7188)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5844a73496.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7189)

r0sy
27-02-2008, 22:49
Ngoài các mẫu nữ ra thì mẫu nam cũng đẹp zai sáng sủa:L

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c586675ee72.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7190)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c5867acc098.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7191)

r0sy
29-02-2008, 01:00
(vẫn là về Lễ hội hoa Chiang Mai)

Đan xen với các bạn nam nữ người mẫu là một phần biểu diễn tương đối đặc sắc của các em bé người dân tộc

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f6599f53b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7313)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f66cb9b13.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7314)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f69432a9a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7315)


Xa xa vẫn nhìn thấy 1 bạn mẫu nam manly ngất ngây gà tây :L :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f6bc4b897.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7316)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f6cba1c3d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7317)

r0sy
29-02-2008, 01:08
Màn diễu hành bắt đầu

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f85f98a7b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7318)


Trống
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f893a9518.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7319)


Kèn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f8ab6a44b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7320)

r0sy
29-02-2008, 01:10
Trống và kèn

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f8f58b011.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7321)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f9058993d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7322)


Rước kiệu
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847c6f91b11abe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7323)

TÍM
29-02-2008, 15:39
Cái lễ hội hoa này đỉnh quá!!!

Cái làng ở Tachilek đi cho biết, mí lại có cái cớ đóng cộp dấu XNC của Miến vào Hộ chiếu thôi nhỉ. Cả năm trời, mà người với cảnh nguyễn y vân, đến bài "người đến từ Triều Châu" chắc cũng vẫn rè rẹt! Tệ nhở!!!

Có lẽ lần sau nên nhập cảnh tại Chiang Saen để qua cái sòng bài và công viên Phật gì đó nằm ngay ngã 3 sông Mê koong trên đất Miến.

r0sy
02-03-2008, 23:39
Những màn diễu hành tiếp theo tại Lễ hội hoa Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad7c4628a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7566)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad7e147676.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7567)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad7f3bc7ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7568)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad805425b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7569)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad812f127e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7570)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad825da5a0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7571)

r0sy
02-03-2008, 23:47
Những chiếc xe kết hoa rực rỡ, và trên mỗi chiếc xe là những cô gái Chiang Mai xinh đẹp tuyệt vời :L

Chiếc xe hoa đầu tiên
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad9909383b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7572)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad9e6be727.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7574)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cad9a36d583.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7573)


Xe hoa thứ hai
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cada0d9b973.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7575)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cada226ae37.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7576)

r0sy
02-03-2008, 23:58
Lại một chiếc xe hoa nữa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadb79b50e0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7578)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadb868d48b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7579)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadc5f6dbb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7586)


Chiếc xe hoa thứ 4 :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadba5764b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7581)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadbe9c8dc7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7582)


Và cuối cùng
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadbff04b26.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7584)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cadc3f04165.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7585)


Lần lượt, đoàn diễu hành và những chiếc xe hoa diễu qua mọi con phố chính của thành phố Chiang Mai trong một ngày đầy nắng. Cả thành phố bừng lên bởi không khí lễ hội. Bọn em mới rời khu khai mạc và tiếp tục khám phá những chùa chiền của thành phố cổ kính xinh đẹp này

r0sy
03-03-2008, 23:08
Chùa WAT CHEDI LUANG - Chiang Mai

Wat Chedi Luang là một ngôi chùa nổi tiếng của Chiang Mai mà mọi du khách đều đến để chiêm ngưỡng. Những kiến trúc của chùa mang phong cách Lanna đặc trưng từ những năm 1441. Tương truyền rằng một phần sự đổ nát của chùa mà chúng ta nhìn thấy bây giờ là do 1 trận động đất lớn vào thế kỷ 16. Nhưng cũng có người cho rằng nó bị tàn phá trong cuộc chiến giành lại đất đai từ người Myanmar trong thế kỷ 18.

Những cánh cổng và naga (rắn) canh cổng của ngôi chùa này không còn giữ được vẻ tinh xảo như nguyên gốc. Có 6 tượng hình voi trên ngôi đền, tuy nhiên chỉ có 1 tượng (ko có tai và vòi) là nguyên bản, còn lại 5 tượng voi đều là phục chế


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc220359e91.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7674)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2241c013d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7675)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2258bc023.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7676)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc226eb739b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7677)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc227af11d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7678)

r0sy
03-03-2008, 23:42
Tượng Phật ở Wat Chedi Luang

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc29d0cd218.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7679)


Toàn cảnh :))
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2a0c20295.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7680)


Tượng Phật nằm, bé hơn cái tượng ở Bangkok
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2a3c5c0fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7681)


Hai pho tương khác
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2a660599a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7682)

r0sy
05-03-2008, 20:45
Vẫn là những kiến trúc trong Wat Chedi Luang - Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea39cdcee3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7742)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea3b797f12.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7743)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea3c8e321d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7744)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea3df2de74.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7745)


Sư trong chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea3eea35b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7746)

r0sy
05-03-2008, 20:47
Không chỉ ngay cạnh Wat Chedi Luang mà ở rất nhiều nơi trên đất Thái em bắt gặp những hàng rào hoa màu da cam thế này (ko biết tên)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea47aea942.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7747)


Cả bọn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cea48956e91.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7748)

r0sy
06-03-2008, 22:16
Đường phố Chiang Mai, cũng dây điện chăng loằng ngoằng, cũng xe máy ô tô, nhưng không có vẻ hối hả nhộn nhịp như Bangkok, mà dường như bị níu lại trong một nhịp điệu sống hiền hòa và êm ả

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d0093c92c01.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7801)


Rời Wat Chedi Luang, mọi người mới hướng đến ngôi chùa lớn tiếp theo ở Chiang Mai là Wat Phra Sighn. Thế nhưng trên đường đi đến chùa này thì có vô số chùa nhỏ hơn im lìm nằm hai bên đường. Chiang Mai quả không hổ danh là nơi có nhiều di tích đền chùa nhất nước

Chùa Wat Phantao
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d009f8507c1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7803)


Cổng vào
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00a0f6ac0b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7804)


Bên trong
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00a2ece23b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7805)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00a3cc5249.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7806)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00a6b9beb5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7807)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00a909f84f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7808)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00aaba72c9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7809)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00abc561da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7810)

r0sy
06-03-2008, 22:19
Một ngôi chùa nhỏ khác không biết tên :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d00b30175c0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7812)

r0sy
06-03-2008, 22:43
WAT PHRA SINGH - Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d010d761124.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7816)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d010e51a0e4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7817)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d010f6a3f6c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7818)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d01104784a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7819)

r0sy
06-03-2008, 22:44
Trong chùa có trường học cho các nhà sư, và cả sân bóng đá

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d0115051425.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7821)


Các sư trong giờ ăn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d0115faa212.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7822)

r0sy
06-03-2008, 22:46
Tại Wat Phra Singh, trên các thân cây đều có 1 tấm biển ghi những câu thành ngữ răn dạy điều hay lẽ phải :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d011b8119ef.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7823)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d011c5ec65a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7824)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d011d60203c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7825)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d011e69d458.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7826)

r0sy
07-03-2008, 23:33
Rời Wat Phra Singh, cả bọn mới thuê 1 cái "tuk-tuk" chính phủ đậu ngay trước cửa Wat Phra Singh để đi đến Wat Phra That Doi Suthep, cách trung tâm Chiang Mai khoảng hơn nửa tiếng chạy xe

Wat Phra That Doi Suthep tọa lạc trên một ngọn đồi cao với những khúc cua ấn tượng trên đường lên chùa. Đây cũng là 1 múst-see chùa ở Chiang Mai, bởi vì lý do Phật giáo gì thì em ko biết, nhưng chắc chắn 1 điều rằng từ trên chùa view xuống thì đẹp tuyệt vời. Cả một khoảng không gian bao la và có thể nhìn thấy thành phố Chiang Mai hiền hòa trải ra mênh mông phía dưới.


Đường lên chùa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16e2da87e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7891)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16e4fcdb86.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7892)

r0sy
07-03-2008, 23:40
Những hình ảnh về Wat Phra That Doi Suthep - Chiang Mai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16f65de65d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7893)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16fa08e621.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7894)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16fc6cb77b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7895)


Những em nhỏ đang múa 1 điệu truyền thống
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d16ff115188.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7896)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d170105c05c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7897)

r0sy
07-03-2008, 23:45
Cũng "hát xẩm" xin tiền :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d17129ee9b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7898)

r0sy
07-03-2008, 23:46
Tượng Phật trong chùa Doi Suthep

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d1717364074.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7899)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d1718044229.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7900)

r0sy
07-03-2008, 23:48
Những hình ảnh khác ở Doi Suthep

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d171ba004c5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7901)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d171c815db0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7902)

r0sy
08-03-2008, 11:20
Chùa vàng - Doi Suthep


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d213c564fd2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7921)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d213f0a6d40.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7922)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d214069c87e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7923)

r0sy
08-03-2008, 11:34
Thành phố Chiang Mai nhìn từ trên Doi Suthep

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d2174286a96.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7924)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d21750809fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7925)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d21762b32bf.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7926)

r0sy
08-03-2008, 11:36
Tại đây, có những cây hoa móng bò rất rất đẹp

Nice couple :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d217ab33890.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7927)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d217c2f0322.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7928)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d217d1693ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7929)

r0sy
09-03-2008, 21:49
Các loài hoa khác trên Doi Suthep

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d3f8b579aea.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8026)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d3f8c7e41ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8027)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d3f8d52d150.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8028)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847d3f8e40b6fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8029)

r0sy
17-03-2008, 00:00
Sau khi ra khỏi Doi Suthep, bác tuk tuk mới bảo rằng đi tiếp con đèo này thêm 5km nữa sẽ đến khu nghỉ dưỡng của nhà vua, rất đẹp. Còn sớm và còn máu, nên mấy đứa gật đầu cái rụp và lút tút trèo lên xe, để cái xe ì ạch bò lên dốc và đến 1 nơi ngập tràn trong hoa :D

Cả bọn chụp lưu niệm trước cửa vào

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd51fac342d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8566)


Ở đâu cũng thấy hoa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd522a5acbb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8567)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd5239ec657.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8568)

r0sy
17-03-2008, 00:04
Hoa ở khắp mọi nơi, rực rỡ khoe sắc dọc lối đi. Đây quả thực là một nơi yên bình, tĩnh lặng, véo vót tiếng chim hót và các loài hoa thì thi nhau bung xoè những sắc tươi tắn nhất của mình.

Dọc lối đi
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd52ed8228b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8569)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd530041813.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8570)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd531c5e030.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8571)

r0sy
17-03-2008, 00:06
Hì hì các bạn đi sau nên nguyên 1 buổi từ sáng đến chiều ở đây mới đủ, nhìn góc nào cũng muốn chụp í ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd5382be152.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8572)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd539ab21b6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8573)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd53aa834e9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8574)

r0sy
17-03-2008, 00:09
Ghế gỗ trước 1 hiên nhà đầy hoa :L
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd5400dd33e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8575)


Có một ngôi nhà khác cũng ngập hoa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd542964686.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8576)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd54361eef9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8577)


Thậm chí toilet cũng có hoa :LL
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd544b26090.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8578)

r0sy
17-03-2008, 00:12
Hoa tiếp (wait)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd549e25645.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8579)


Hoa hoa hoa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd54c2739df.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8580)


Hoa hồng nở to đùng và thơm ngát

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd5540e99c0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8584)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd54fb668ce.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8582)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd550a28dcb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8583)

r0sy
17-03-2008, 00:17
Sau khi mãn nhãn với các thể loại hoa, chịu khó leo bộ lên 1 chút là đến 1 hồ nước nhân tạo trong vắt, và hoa vẫn chịu khó mọc khắp nơi

Đường lên
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd55e79c9bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8585)


Cái hồ nước đấy đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd56043091f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8586)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847dd5615d9ce8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8587)


Nói chung làm vua thích thật :))

r0sy
17-03-2008, 22:37
Rời Chiang Mai tươi đẹp, bọn em lên xe bus và đi tiếp đến Sukhothai - kinh đô đầu tiên của người Thái, một điểm đến vô cùng thú vị

10h tối, xe đến Sukhothai, từ bến xe vào trung tâm Sukhothai mất khoảng 20 mins. Đường phố và nhà cửa ở đây giống 1 thị trấn, những căn nhà nhỏ chạy lúp xúp hai bên đường, cảnh vật thì không có gì đặc sắc lắm. Được cái mát rười rượi.

Theo LP, em đã cẩn thận book trước Garden Guest House với giá 120B/nite, ko điều hoà, có nóng lạnh. Nhân viên ở đây nói tiếng anh tốt, nhiệt tình, nói chung là recommended!

Mấy đứa thu dọn xong mới lang thang đi ăn tối, cafe nhạc nhẽo, tán phét cười bể bụng, chỉ tội muỗi đốt sưng chân :gun

Tối muộn mấy đứa mới đi ngủ, 1 ngày đầy khám fá đang ở phía trước...

r0sy
21-03-2008, 23:25
Sáng sớm hôm sau, mọi người dậy check-out và chuẩn bị đi vào Sukhothai Historical Park

Trong lúc check-out nhà nghỉ gặp 1 bạn nước ngoài (e quên quốc tịch j rồi) đang có ý định đi xe đạp vòng quanh Thái - Lào - Campuchia và Việt Nam. Thật là ngưỡng mộ :L :L

SUKHOTHAI HISTORICAL PARK

Để xem LP giới thiệu thế nào nhé

Sukhothai (có nghĩa là Rising of Happiness) là kinh đô đầu tiên của vương quốc Thái Lan, thịnh trị từ giữa thế kỷ thứ 13 cho đến cuối thế kỷ thứ 14. Vương quốc Sukhothai được coi là "thời kỳ vàng" của nền văn minh Thái. Những kiến trúc và nghệ thuật mang tính tôn giáo của thời kỳ này được cho là mang đậm phong cách cổ điển của Thái nhất


Hiện tại, Sukhothai chia làm 2 khu. Một là New Sukhothai, là nơi bọn em đến ở, thực ra không có gì đặc sắc cả. Thứ hai và đáng nói nhất là Old city of Sukhothai, cách New Sukhothai khoảng 45mins chạy túc túc. Đây là một khu rộng 45km vuông và chứa đựng trong đó những tàn tích của thời kỳ trước (người ta gọi là Công viên Lịch sử - Historical Park).


Sukhothai Historical Park là một trong những địa điểm Di sản Thế giới (World Heritage) ấn tượng nhất ở Thái Lan. Công viên bao gồm những dấu tích của 21 khu đền và 4 hồ nước lớn nằm quây quần quanh tường cổ (old walls). Còn xét trên bán kính 5km xung quanh thì có thêm 70 di tích nữa.


Những di tích này được chia làm 5 khu - trung tâm, bắc, nam, đông và tây. Bạn sẽ tốn vé vào cửa cho mỗi khu là 30B (khu trung tâm là 40B). Hoặc có thể mua 1 vé 150B cho tất cả các điểm, kể cả Bảo tàng Quốc gia Ramkhamhaeng, Bảo tàng Sawanworanayok....

r0sy
21-03-2008, 23:30
Cũng theo LP gợi ý thì cách hay nhất để tham quan nơi này là thuê xe đạp. Thế là cả bọn háo hức chọn xe, thử xe rồi mỗi đứa 1 chiến mã đạp lòng vòng từ sáng đến chiều mà hết có 20B (10 nghìn đồng) 1 người, rẻ thật :D

Trước cổng công viên
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e29153abb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8816)


Đội hình đội ngũ :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e2acd1888.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8817)

r0sy
21-03-2008, 23:37
Đạp xe tại đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc thú vị nhất của chuyến đi dài ngày này, ai cũng thấy vô cùng thích thú và sảng khoái


Này nhé, trời nắng nhè nhẹ, công viên thì xanh rợp bóng cây, hồ nước mát rượi, đẹp và lãng mạn như phim Hàn Quốc í :D. Hơn Hàn Quốc ở cái là còn có các di tích cổ, những bức tượng phật to lớn sừng sững trên nền trời. Gió thì thổi rào rạt, lá vàng bay phấp phơ... tóm lại là rất rất thích ạ. Em highly recommend các bác là nên đi Sukhothai và nên đi xe đạp :)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e42896f85.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8818)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e446ac63d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8819)

r0sy
21-03-2008, 23:40
Thêm 1 vài sightseeings trong công viên

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e50481eda.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8820)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e5177cda7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8821)

r0sy
21-03-2008, 23:45
Có 1 lưu ý là Thái đi bên trái đường nên sẽ có những phút bỡ ngỡ ban đầu, sau đó thì vô tư đi :D


Di tích đầu tiên bọn em đến là chùa Wat Saphan Hin (có nghĩa là Cầu Gỗ)

Trên đường đi :)
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e5c741b2e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8822)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e5da812f5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8823)



Chùa đây ạ
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e60668b9d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8824)


Điệu múa Apsara :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e622ebba6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8825)

r0sy
21-03-2008, 23:47
Vẫn là Wat Saphan Hin

Đẩy cột
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e699cd7d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8826)


Mọi người chụp lưu niệm
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e3e6b7bc87a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8827)

batman
23-03-2008, 00:06
https://s250.photobucket.com/albums/gg259/thangnq14/?action=view&current=IMG_1527.jpg

TÍM
23-03-2008, 00:48
Chuyến đi ở Chieng Mai thật tuyệt em Rosy nhỉ, ghen tỵ chít mất thôi :D

Batman chưa có quyền post ảnh trực tiếp lên diễn đàn, nếu cần thì bạn có thể PM cho admin kỹ thuật là "cvn" để được cấp phép cửa sau.

Chờ những bài viết và những tấm hình đẹp của bạn.

Welcome Phượt!

r0sy
23-03-2008, 23:12
@chị Black: cảm hứng chuyến đi này của em là bắt nguồn từ chuyến đi Tam giác vàng của chị năm ngoái đấy ạ :D (c). Tuy nhiên bọn em có ít ngày hơn nên đành mô đi phê như thế này
---

Ngôi đền nổi tiếng và cũng là lớn nhất trong Sukhothai Historical Park là Wat Mahathat, nằm ngay chính diện lối đi vào

Theo LP thì Wat Mahathat được hoàn thành vào thế kỷ thứ 13. Ngoài tường gạch bao quanh thì ngôi đền còn được 1 hào nước bao bọc - tượng trưng cho bức tường của vũ trụ và đại dương. Đây cũng được coi như trung tâm tín ngưỡng và hành chính của kinh đô xưa

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e6806da4821.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8896)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e680af235fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8897)


Những bức tượng Phật to lớn có ở khắp nơi
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e680cfdd2c8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8898)


Bắt chước :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e680efd7558.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8899)


Một cái tháp
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e68106ce356.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8900)

r0sy
23-03-2008, 23:28
Một bức tượng đứng khác ở Wat Mahathat - Sukhothai

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e685049c669.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8901)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e6852265482.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8902)

r0sy
23-03-2008, 23:31
Điệu múa ở Wat Mahathat, hình như các cô này biểu diễn cho 1 đoàn khách du lịch, và bọn em được hưởng sái - chụp ké :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e6857d247db.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8903)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e6858db777a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8904)

r0sy
24-03-2008, 22:45
Cảnh ở Wat Mahathat - tiếp ạ

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cc60633f6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8964)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cc7b128ad.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8965)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cc8daa5fd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8966)

r0sy
24-03-2008, 22:48
Những cây cột ở Wat Mahathat

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cd2521ad4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8967)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cd33553b0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8968)

r0sy
24-03-2008, 22:49
Tháp ở Wat Mahathat

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cd8d9afa8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8969)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cda0b06ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8970)

r0sy
24-03-2008, 22:51
Tháp ở Wat Mahathat (tiếp)

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7cdff37b0d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8971)



https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e7ce12cb9a4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8972)

LinhEvil
25-03-2008, 10:52
Góp vui

Sukhothai

https://www.phuot.vn/imagehosting/21147e876f386251.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8982)

https://www.phuot.vn/imagehosting/21147e8770abed72.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8983)

r0sy
25-03-2008, 21:33
@LE: chị LE đi hôm trời xanh đẹp nhỉ, bọn em đi vào ngày hơi âm u nên chụp lên cứ tối om :(


----
Sau khi lượn lờ chán chê ở Wat Mahathat, mấy đứa liền đạp xe đến những điểm tiếp theo


Cái gần nhất là Wat Si Sawai, ở ngay phía nam của Wat Mahathat. Nơi đây có 3 ngọn tháp theo kiến trúc Khơ-me, được xây dựng từ thế kỷ thứ 12


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90cfbd338b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9014)


:D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90d0bb3b92.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9015)

r0sy
25-03-2008, 21:41
Trong Sukhothai Historical Park có rất rất nhiều đền nằm rải rác xung quanh, nhưng em chỉ kể những cái nổi bật nhất thôi nhé


Một trong số đó là Wat Si Chum.

Wat Si Chum nằm ở phía tây bắc của Sukhothai Historical Park và tốn khoảng 20 mins đạp xe, tính từ Wat Mahathat. Ở đây có một bức tượng Phật ngồi rất lớn, cao 15m.... rất ấn tượng và đẹp. Có 1 cánh cửa dẫn lên phía trên nhưng đã bị khóa


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90eda0fcf5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9016)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90eefef88a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9017)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90eff88434.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9018)


Bên trong góc chụp rất hẹp nên chỉ được ntn
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e90f1fe022d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9019)

r0sy
25-03-2008, 21:51
Điểm ấn tượng tiếp theo là Wat Saphan Hin

Wat Saphan Hin cách trung tâm Sukhothai Historical Park tận 4km về về tây, nên trong đoàn chỉ có 3 bạn mò mẫm lên tận đấy, các bạn khác thì ngồi quán ăn uống tán phét :D (trong đó có em)

Nằm trên đỉnh một quả đồi, Wat Saphan Hin là 1 điểm view lý tưởng để chiêm ngưỡng những di tích của Công viên Lịch sử Sukhothai phía đông nam và những dãy núi non ở phía bắc và nam.

Cái tên Saphan Hin có nghĩa là "cầu đá", cũng là chỉ con đường và những bậc thang bằng đá dẫn lên ngồi đền, như thế này đây


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e91116b22e6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9020)


Phải để xe đạp dưới chân đồi và đi bộ lên
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e91134b2ee7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9021)


Wat Saphan Hin view từ xa, bức tượng Phật đứng rất lớn, nhuốm màu thời gian
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e9115e8b36b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9022)


Cận thì nó thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e91171806b2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9023)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847e9117e97d38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9024)

r0sy
30-03-2008, 23:38
Sau khi thưởng thức Sukhothai cổ kính, cả bọn mới bắt xe từ Sukhothai đi Phisanulok, sau từ đó lại transfer qua 1 xe khác đi Udon Thani. Đến Udon Thani là 4h sáng, lại vội vàng nhảy lên 1 chiếc xe bus nữa để đi CK Nong Khai và qua Vientiane, thủ đô bạn Lào

Cả một đêm dài dằng dặc chỉ có vội vàng xách ba lô và chạy, và ngủ mê mệt trên xe, cả bọn mệt phờ

Đến Vientiane vào khoảng 8h30 sáng, mới lút cút đi tìm quán ăn, nhờ mua vé Viên - Hà Nội để còn kịp về đón Tết, đã 28 Tết rồi, ai cũng nhớ nhà ghê gớm

r0sy
30-03-2008, 23:54
May mắn cho đoàn là có người quen ở bên Viên, chị ấy đã rất nhiệt tình đi mua vé giùm mấy đứa - chuyến xe bus cuối cùng của năm cũ về đến Hà Nội. Sau đó nhà xe sẽ nghỉ đến tầm mùng 5 Tết (Việt Nam) mới chạy lại

Chiều tối xe mới chạy, nên cả bọn có cả buổi chiều để khám phá cái thủ đô nhỏ xinh này

Viên, có lẽ giống Hà Nội cách đây 10 năm, đượm chút gì đó cũ kỹ, nhưng yên ả, thanh bình

Từ chợ Sáng, mấy đứa mới dắt díu nhau đi bộ ra Patuxay - Khải hoàn môn của bạn Lào

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc55f8f460.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9285)


Lưu niệm :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847efc581d54ff.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9286)

r0sy
31-03-2008, 09:52
Rời Patuxay, mấy đứa lại lục tục kéo nhau đi That Luang, cách Patuxay khoảng 2km đi bộ.

Con đường dẫn đến That Luang có rất nhiều sứ quán các nước, cũng như trụ sở của nhiều công ty lớn trên thế giới. Riêng bạn Việt Nam anh em thì có hẳn 2 tòa nhà to đùng :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f051ce1e227.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9304)


Học sinh ở Lào
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f051e1edf34.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9305)


Qua một ngôi chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f051fd9df63.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9306)


và That Luang đã hiện ra trước mắt :)

r0sy
02-04-2008, 22:03
Cả bọn trước cổng vào That Luang

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39f89da6d0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9416)


Bên trong

Tòa nhà với kiến trúc mái ngói rất lạ :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39fb087054.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9417)


That Luang từ ngoài nhìn vào
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39fdeeaacd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9418)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f39fed6d1f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9419)


View từ sân bên trong
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f3a009c2aec.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9420)


Dãy tượng Phật dưới tán cây ở cái chùa bên trái
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f3a02b35a69.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9421)

r0sy
04-04-2008, 22:28
Địa điểm cuối cùng bọn em đi ở Vientiane là Vườn Phật - Buddha Park, cách trung tâm Viên khoảng 45' đi xe, xa vãi linh hồn

Nói chung cái này em sơ suất không đọc và tìm hiểu trước, nên đến xem chỉ thấy thú vị chứ ko hiểu gì về ý nghĩa cả. Em có cảm tưởng từ nơi đây có thể kể 1 câu chuyện dài về các sự tích từ xa xưa

THế nên là post ảnh thôi

Nhìn từ trên cao xuống
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f648d935f29.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9565)


Cận hơn 1 tẹo
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6490c16001.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9566)

r0sy
04-04-2008, 22:31
Tiếp ở Vườn Phật

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f64965dcc6e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9567)


Một bức tượng rất to
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f6497de0ba2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9568)


Một vài hình ảnh khác
https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f649b6e587e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9569)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847f649d2e1983.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9570)

r0sy
18-04-2008, 22:55
Thêm 1 vài hình ảnh ở Vườn Phật :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808c472974ed.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10064)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808c486a5cbd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10065)

r0sy
18-04-2008, 22:59
Một cái vòm rất cao, phải chui vào một tòa hình tròn và theo đường cầu thang bé tí trèo lên trên

Những hình nhân canh gác phía dưới
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808c4e115064.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10066)


Còn cái vòm đấy đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808c4f5a4695.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10067)


https://www.phuot.vn/imagehosting/13484808c501a970b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10068)


Rời Vườn Phật, bọn em mới ra bến xe đón chuyến xe cuối cùng về Hà Nội trước khi nhà xe nghỉ Tết. 3h sáng hôm sau xe đã đến CK Nam Phao (Lào) và phải đến 10h mới làm xong thủ tục nhập cảnh tại CK Cầu Treo (VN làm chậm kinh)


Về Hà Nội trong chiều 29 Tết, lại thấy ko đâu thích bằng quê hương mình :)

batman
05-05-2008, 18:55
thích thật, thái lan không phải oánh nhau liên tục lên di tích không bị tàn phá như nước mình, đi đâu cũng chỉ thấy tiếc là chỉ còn phế tích, hết pháp phá lại đến bom mỹ, rồi lại dỡ ra làm công sự... :( :( :(

dantocgoc
05-09-2010, 14:35
1 chuyến đi thú vị và đầy khao khát, chúc các bạn có thêm những hành trình tương tự như thế trong tương lai

chantam
04-12-2015, 22:34
Hoa hậu cổ dài

https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe5c4b42ac.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7033)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847bfe5d27efc2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7034)

Phong tục đeo vòng cho cổ dài ra như vầy, mình thấy tội nghiệp cho những người phụ nữ xứ sở này quá...

lechan
07-12-2015, 13:28
Chủ top cho mình nhắn tin trên topic 1 chút nha:
Mình vừa đi Thái về, còn dư 5.500 Baht + 1 sim Truemove 300Baht (tiền trong TK còn hạn đến 23.1.2016)
Mình muốn đổi lại cho các bạn nhé. Tỷ giá 640 mình tặng luôn sim. Tổng là 3.520.000 VND.
Bạn nào cần PM hoặc liên hệ 0.9.8.6.287.2.29 nhé.

Mình cảm ơn!

chantam
14-12-2015, 10:53
Chùa WAT CHEDI LUANG - Chiang Mai

Wat Chedi Luang là một ngôi chùa nổi tiếng của Chiang Mai mà mọi du khách đều đến để chiêm ngưỡng. Những kiến trúc của chùa mang phong cách Lanna đặc trưng từ những năm 1441. Tương truyền rằng một phần sự đổ nát của chùa mà chúng ta nhìn thấy bây giờ là do 1 trận động đất lớn vào thế kỷ 16. Nhưng cũng có người cho rằng nó bị tàn phá trong cuộc chiến giành lại đất đai từ người Myanmar trong thế kỷ 18.

Những cánh cổng và naga (rắn) canh cổng của ngôi chùa này không còn giữ được vẻ tinh xảo như nguyên gốc. Có 6 tượng hình voi trên ngôi đền, tuy nhiên chỉ có 1 tượng (ko có tai và vòi) là nguyên bản, còn lại 5 tượng voi đều là phục chế


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc220359e91.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7674)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2241c013d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7675)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc2258bc023.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7676)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc226eb739b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7677)


https://www.phuot.vn/imagehosting/134847cc227af11d4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7678)

Ngôi chùa này kiến trúc lạ và ấn tượng thật, không có những mái cong cong quen thuộc theo phong cách thái mà có phần giống những đền đài Ấn Độ giáo, rất đẹp