PDA

View Full Version : Báo cáo chi tiết việc thực hiện chương trình trao quà cứu trợ



CVN
27-10-2010, 14:23
CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ

(Lập ngày 27/10/2010)

Với tinh thần trách nhiệm rất cao; chúng tôi đã trực tiếp tham khảo nhiều nguồn thông tin từ tỉnh xuống huyện, rồi ngược lại từ người dân lên xã lên đến tỉnh; tham khảo các thông tin do thành viên diễn đàn mới đi cứu trợ về, tham khảo cách tổ chức của các đoàn cứu trợ khác, thông tin chung từ các thành viên diễn đàn, từ báo chí... Với rất nhiều thông tin, đôi khi trái ngược, buộc chúng tôi phải sàng lọc, suy tính, chọn lựa theo phương châm quà cứu trợ trực tiếp đến được tay nhân dân đang khó khăn, hợp tác tốt với chính quyền sở tại với giúp đỡ giám sát của người dân, phù hợp với tổng số tiền cứu trợ có trong tay, nhanh chóng đưa được hàng cứu trợ đến tay người dân với cách thức ân cần nhất.

Và cuối cùng, đã có thể xác định được địa phương và cách thức cứu trợ với chi tiết như sau:

1. Địa phương nhận cứu trợ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đôi nét về những thiệt hại do bão lũ gây nên với xã Phúc Đồng:
- Toàn xã có 18 xóm (thuộc về 3 HTX) đều bị ảnh hưởng, với 900 hộ bị ngập trong đó 700 hộ ngập sâu trên 1.5m;
- Cả 4 trường học đều bị ngập;
- Bưu điện, trạm xá xã bị ngập sâu;
- 1100 tấn lương thực bị hư hỏng.

Phúc Đồng là một trong 3 xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Hương Khê.

Đầu mối liên lạc:
- Người dân: anh Phú, một trong những hộ có nhà bị ngập trên 1m nước
- Chính quyền xã: ông Giơi (chủ tịch xã)
- Mặt trận TQ tỉnh: ông Sâm (chánh Văn phòng)

Theo thông tin từ người dân thì mỗi hộ của xã trung bình nhận được cứu trợ 40kg gạo và 1-2 chai dầu ăn. Trước mắt thì không còn thiếu lương thực nhưng còn rất nhiều khó khăn trong việc ổn định lại cuộc sống. Trong khi trời lại bắt đầu mưa tiếp.

2. Cách thức chia và trao hàng cứu trợ:

- Xã lập danh sách 300 hộ dân bị ngập nặng và đang còn khó khăn nhất. Danh sách này sẽ được dân giúp giám sát, và được tiền trạm rà soát vào ngày thứ 6 trước khi hàng tới nơi.

- Trong tổng số tiền quyên góp được từ thành viên diễn đàn, sẽ dành ra gần 90 triệu đồng để làm thành 300 phần quà, mỗi phần gồm một túi 10kg gạo và một phong bì 200,000 đồng. Số tiền còn lại sẽ chia thành cách phong bì tiền mặt, mỗi phong bì 200,000 đồng.

- 300 phần quà sẽ được phân phát theo danh sách (phát tích kê cho các hộ trong danh sách, và phát hàng trên cơ sở thu lại tích kê và ký nhận).

- Số phong bì (trị giá 200,000 đồng) còn lại sẽ được trao cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Lịch trình:

- Tiền trạm:

+ Chiều 28/10: lên đường vào Hà Tĩnh.
+ Sáng 29/10: gặp MTTQ tỉnh xác nhận đăng ký cứu trợ, nhận trợ giúp (giấy giới thiệu, nhân sự theo đoàn...)
+ Ngày 29/10: xuống xã Phúc Đồng (dân cử người đón) làm việc với chính quyền xã và đại diện dân. Rà soát danh sách nhận hàng cứu trợ, thống nhất phương án trao quà, công tác an ninh trật tự...

- Đoàn chính:

+ Trưa thứ Sáu 29/10: xuất phát từ Hà nội. Dừng chân tại Vinh. Kiểm tra 300 bao gạo đã đặt mua.
+ 5.30 sáng thứ Bảy 30/10: cùng xe gạo xuất phát từ Vinh đi TP Hà Tĩnh (50km), gặp người của xã đi đón rồi chạy thẳng về UB xã (30km).
+ 8.00 sáng: tới xã, triển khai phát quà.

Ngày Chủ nhật 31/10: cả đoàn lên đường về Hà nội.

4. Thông tin khác:

- Đã trao đổi với anh Phú - đại diên người dân nhờ giám sát việc lập danh sách, đảm bảo hợp lòng dân nhất. Đồng thời hỗ trợ nhân lực đảm bảo an toàn, trật tự.

- Đã hỏi anh Phú xem ở địa phương đó có hiện tượng xã bắt dân trích tiền cứu trợ để nộp các khoản phí của xã (như hiện tượng ở một xã khác cùng huyện Hương Khe) không. Anh Phú nói ở Phúc Đồng không có hiện tượng đó. Hơn nữa vụ việc kia cũng đã lan truyền nên các chính quyền xã sẽ khác sẽ không dám lập lại chuyện đó nữa.

CVN
27-10-2010, 14:31
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CÙNG CHUNG TAY VỚI PHƯƠT.COM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU

Danh sách thành viên ủng hộ qua Black

1. 300.000 Đ từ nick titibiti
2. 100.000 đ từ nick trungvna
3. 500.000 đ từ nick Polyme
4. 100.000đ từ nick mlequang
5. 300.000 đ từ nick Nguoilangbat from IBVCB.xxx09002
6. 200.000 đ từ nick Gianker
7. 200.000 đ từ nick Bạch tuộc (PDN)
8. 500.000 đ từ nick wild_honey
9. 1.000.000 đ từ một member ẩn danh
10. 800.000 đ từ nick Quạt (CVN)
11. 200.000 đ từ nick nuamua
12. 500.000 đ từ nick CVN
13. 300.000 đ từ nick Nguyen Thi Huyen
14. 300.000 đ từ nick silence-night
15. 500.000 đ từ nick Chitto
16. 500.000 đ từ một bạn ẩn danh Ref xxx - 0603
17. 500.000 đ từ nick Vũ thị bích hằng
18. 200.000 đ từ nick Aquarius7x (TKxxx44675 )
19. 200.000 đ từ nick vivi82
20. 500.000 đ từ nick VIT
21. 1.000.000 đ từ nick KHOAILANGTHANG
22. 100.000 đ từ nick pretty bee
23. 4.050.000 đ từ đấu giá từ thiện Bầu 1 và Zen 1 (CVN chuyển)
24. 1.370.000 đ từ nick UMOVE
25. 500.000 đ từ Black
26. 100.000 đ từ nick Tiny Cat
27. 200.000 đ từ Trinh Ky
28. 500.000 đ từ nick Nato
29. 300.000 đ từ nick Chipchip
30. 500.000 đ từ nick take care
31. 1.000.000 đ từ một bạn VÔ DANH
32. 2.001.000 đ từ một member ẩn danh ( đổi 100 AUD theo tỉ giá hôm nay)
33. 2.500.000 đ từ nick Kiara (Meo, Long, Lan)
34. 100.000 đ từ nick Nhaquegoc186
35. 200.000 đ từ nick Brandy (đấu giá Rượu)
36. 300.000 đ từ nick Garii ( bán Medi)
37. 8.000.000 đ từ nick banhmi_saigon (đấu giá Rượu)
38. 300.000 đ từ nick Eo_oi
39. 1.100.000 đ từ Kiara ( Đấu giá áo Phông Nam Papua)
40. 500.000 đ từ nick Lamnd
41. 300.000 đ từ nick Xoài From Acc xxx79193
42. 200.000 đ từ nick chuonchuonot
43. 2.000.000 đ từ nick Polyme (Tiếp sức đấu giá HỒNG BẢO NGỌC)
44. 2,040,458.00 từ một member ẩn danh ( 75EUR)
45. 200.000 đ từ nick Tunbo ( Accxxx57505)
46. 4.000.000 đ từ nick Tace care (Accxxx10893) (Đấu giá 2 chai rượu ủng hộ miền Trung)
47. 500.000 đ From Accxxx83766 ------------------------------------- (Who???)
48. 500.000 đ từ nick thick_du_lich (Accxxx25154)
49. 500.000 đ từ nick dulichmientay
50. 300.000 đ từ nick Huygeo
51. 1.300.000 đ từ các thành viên nhà ĐTM (Accxxx55977)
52. 3.600.000 đ từ nick Trantin84 (đấu giá Dao)
53. 700.000 đ từ nick CVN: tham gia dau gia dao Leatherman
54. 300.000 đ tư Pvnguyen :tham gia dau gia dao Leatherman
55. 1.380.000 đ từ nick Mio (Nhóm Phượt SG)
56. 200.000 đ từ nick silence_night: tham gia dau gia dao Leatherman
57. 500.000 đ từ nick hortensia
58. 100.000 đ từ một bạn nhà ĐTM (nick Tam)
59. 500.000 đ từ bạn ellvisoo
60. 2.000.000 đ từ Gio hoang và các bạn ( DINH THIEN KIM DONG)
61. 4.000.000 đ từ nick KURAKURA (Đấu giá Hồng Bảo Ngọc)
62. 500.000 đ từ nick Last Walkman
63. 300.000 đ từ banhmi_saigon ( Đấu giá dao Letherman)
64. 300,000.00 từ bạn MeoHQ và một bạn tên MTTrinh
65. 300,000.00 đ từ Nick VKO
66. 1,000,000.00 đtừ nick ongxanh (Đấu giá bức tranh Mùa vàng)
67. 200,000.00 đ từ nick HAI PHONG
68. 300,000.00 đ từ nick Polyme (tiếp sức tranh Mùa vàng)
69. 1,300,000.00 đ từ nick Kiara (Đấu giá đĩa CD24 kara)
70. 400,000 đ từ nick CVN: Chung tiền đấu giá giầy Ecko với Susu
71 5.500.000 đ từ nick Bad (Thắng đấu giá Loa của Battramdao)
72. 300.000 đ từ nick LGchocola
73. 2,000,000.00 từ nick Độc hành (Thắng đấu giá bếp ga BODY)
74. 600,000.00 từ nick Save Love (Thắng đấu giá áo khoác đi săn của UMOVE)
75. 4,700,000.00 từ nick nga_jo (Đấu giá Dao Letherman và thắng đấu giá túi chống nước)
76. 750.000 đ từ nick Hương xưa: 500k đấu giá Dao, 200k đấu giá tranh, 50K đấu giá đĩa CD
77. 2,510,000 đ từ nhà PKM
78. 300.000 đ từ nick Tam Mao (Đấu giá Dao Letherman)
79. 500.000 đ từ NGUYEN (Đấu giá đĩa CD 24Kara)
80. 200.000 đ từ nick Fansi
81. 820.000 đ từ nick Sontaybac
82. 200.000 đ từ bạn Trần Thị Thu Hương (Haiphong)
83. 700.000 đ từ nick Nhimxu và các bạn cùng Công ty
84. 600.000 đ từ một Member ẩn danh ( Ms Ong bán CVN 1 buổi cafe)
86. 200.000 đ từ nick Miss (Đấu giá tranh Mùa Vàng)
87. 1.000.000 đ từ nick Du Giang ( Đấu giá Bản đồ Lhasa và áo phong Nepal)

TỔNG CỘNG: 82.921.000 VND


Danh sách thành viên ủng hộ qua Virgo:

1. June: 500.000đ
2. Greenline: 500.000đ
3. Vongsenh: 200.000đ
4. Quỹ thừa của đội HN 1+2: 1.200.000đ
5. Sún: 200.000đ
6. Mihtua: 200.000đ
7. Chị Thỏ bông + Vàng Anh: 300.000đ
8. Ha Zin: 200.000đ
9. dantocgoc: 1.600.000đ (từ đấu giá quả bầu)
10. giamahamvui: 500.000đ
11.quvuthudu: 400.000đ
12. bad: 500.000đ
13. Quạt: 1.500.000đ (từ đấu giá bộ đàm)
14. Nguyên: 5.000.000đ (từ đấu giá em Zen)
15. Namlev: 1.000.000đ
16. Blackred; 3.500.000đ
17. Tichuot: 120.000 đ
18. Hunghbb: 1.100.000đ
19. Auri: 200.000đ
20. Shogun: 500.000đ (từ đấu giá bộ trang sức Hồng bảo ngọc)
21. Blackred: 400.000đ (từ đấu giá chai rượu Grant's)
22. keobongkhocnhe: 300.000đ
23. soi7x: 300K
24. virgo: 300K (góp đấu giá dao Leatherman)
25. susu: 500K (góp đấu giá dao Leatherman)
26. mihtua: 300K (góp đấu giá dao Leatherman)
27. Zhou: 200K (góp đấu giá dao Leatherman)
28. 4 seasons (Phương Lan): 200K
29. Hunghbb: 200K (góp đấu giá tranh Mùa vàng)
30. greenline: 1.100K
31. Shogun: 2.000K (đấu giá tranh Mùa vàng 1.200K + đèn pin 800K)
32. Thienson: 500K (đấu giá tranh Mùa vàng)
33. Bạn gấu: 500K
34. Nguyễn Thị Liên: 200K
35. Soi7x: 600K (góp vụ mua dao với Hội phụ nữ)
36. susu: 1.200K (1.000K vụ đấu giá giầy và 200K góp vụ đấu giá tranh)
37. Hoangthuy: 500K
38. Tiền quảng cáo: 2.252K
39. Vongsenh: 100K (góp vụ mua dao Leatherman)
40. ariel_yeu: 200K (góp đấu giá Hồng bảo ngọc)

Tổng cộng: 31.072.000đ

TỔNG SỐ QUỸ ỦNG HỘ VÌ MIỀN TRUNG THÂN YÊU: 113.993.000 VND tức 114.000.000 VND

CHÚNG TÔI CŨNG TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ ĐOÀN ĐI MIỀN TRUNG QUA VIỆC ĐẤU GIÁ ĐÁ THẠCH ANH VÀ SIM TỨ QUÝ 9:

1. Tí chuột: 2.350.000 vnd (Black nhận)
2. Nuamua: 250.000 vnd (Black nhận)
3. Nhaquegoc: 100.000 vnd (Virgo nhận)
4. sontaybac: 100K (Virgo nhận)
5. Blackred: 200K (Virgo nhận)
6. dantocgoc: 570.000 đ (Virgo nhận)
7. KHOAILANGTHANG: 4.000.000 VND (Black nhận)

Tổng cộng: 7.570.000 VND

Chitto
28-10-2010, 17:12
BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT 20 PHIÊN ĐẤU GIÁ ĐẦY CHẤT PHƯỢT ĐỂ GÂY QUỸ ỦNG HỘ MIỀN TRUNG.

CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHÔNG CHỈ ỦNG HỘ TIỀN MÀ CÒN GỬI CHO MIỀN TRUNG RUỘT THỊT CẢ MỘT TẤM LÒNG


1. Đấu giá Bầu Papua (phiên 1)

Người cầm chuông: CVN
Người chiến thắng: Tam mao tức 3 lông hay còn gọi là Banh xa lông
Giá chiến thắng: 1.550.000 VND
Note: Phiên đấu giá kết thúc nhanh như chưa từng thấy, đến người chiến thắng còn không tin nổi khi đeo Bầu Papua đi vòng quanh Hồ Gươm

2. Đấu giá Bầu Papua (phiên 2)

Người cầm chuông: Virgo
Người chiến thắng: Dantocgoc
Giá chiến thắng: 1.600.000 VND
Note: Tự phá giá của mình để vươn lên đè đầu Bầu Tam Mao

3. Đấu giá em Zen Cretive Vision W 60GB (phiên 1)

Người cầm chuông: CVN
Người chiến thắng: Nguyen
Giá chiến thắng: 2.500.000 VND
Note: Chuông mở màn vang lên thì chuông chốt giá cũng hạ xuống. Đây chính là nguyên nhân để tạo nên màn đấu giá thứ 2 đầy kịch tích giữa các thành viên nhà phượt.

4. Đấu giá em Zen Cretive Vision W 60GB (phiên 2)

Người cầm chuông: Nguyen
Người chiến thắng: June
Giá chiến thắng: 6.000.000 VND
Note: June nữ hiệp đã khinh công qua đầu các đại gia để bê về nhà em Zen yêu quý cùng với sự ủn đít của Greenline (500K) và Tam mao (200K)
Theo thỏa thuận ban đầu, số tiền chênh lệch em Zen là 3.500.000 VND được chuyển qua Quỹ hộ trợ miền Trung và 1.500.000 đ được người cầm chuông chuyển tiếp.

Như vậy sau 2 phiên đấu giá, em Zen Cretive đã mang về cho Quỹ Vì Miền Trung thân yêu số tiền là: 7.500.000 VND


5. Đấu giá Bộ đàm CROBA

Người cầm chuông: Quạt
Người chiến thắng: Bad
Giá chiến thắng: 1.500.000 VND
Note: Bad (but not too bad) đã tự phá giá của mình từ 1.2tr lên 1.5tr để ủng hộ Miền Trung

6. Đấu giá Bộ sưu tập 10 loại rượu / 20 chai

Người cầm chuông: Susu
Người chiến thắng: Banhmi_saigon
Giá chiến thắng: 8.200.000 VND
Note: Đây là phiên đấu giá đầy kịch tích và căng thẳng giữa các nhà hảo tâm đến từ trong nam ngoài bắc và làm diễn đàn sôi sùng sục như chảo lửa. Kết thúc phiên đấu giá, số tiền thu được đã không chỉ dừng lại ở mức giá chiến thắng
Banhmi_saigon: 8.000.000 vnd
Brandy: 200.000 vnd (liên minh)
Blackred: 3.500.000 vnd (ủng hộ)
Hoangthuy: 500.000 vnd (ủng hộ)
Black: 500.000 vnd (ủng hộ)
Tổng cộng: 12.700.000 VNĐ

7. Đấu giá chai rượu William Grant’s

Người cầm chuông: Homeless man
Người chiến thắng: Take care
Giá chiến thắng: 3.400.000 VNĐ
Note: Liên minh Take care ( 3.000.000 vnd) và Blackred (400.000 vnd)

8. Đấu giá chai rượu Rhum Tanduay


Người cầm chuông: Tí chuột
Người chiến thắng: Take care
Giá chiến thắng: 1.000.000 VNĐ
Note: Từ 2 phiên đấu giá Rượu có thể thấy khi nào bạn Take care ra Hà nội, ACE Phượt sẽ mời bác mỗi người một chén. Warmly welcome!!!

9. Đấu giá Áo thun Nam Made in Papua

Người cầm chuông: Wild_honey
Người chiến thắng: Greenline mua áo cho mẹ vợ Kiara
Giá chiến thắng: 1.100.000 VNĐ
Note: Phiên đấu giá có 1 nhưng kết quả nhận được là 2. Bác Hùng bề bề (hungbb) sau khi bỏ lỡ cơ hội chiến thắng đã quyết định ủng hộ cho bà con Miền Trung số tiền là 1.100.000 VNĐ, cảm kích trước nghĩa cử này, nick CVN đã quyết định tặng bác Hungbb chiếc áo thun nam Made in Papua thứ 2 ở Việt Nam.
Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá này: 2.200.00 VNĐ

10. Đấu giá Áo khoác kiểu đi săn:

Người cầm chuông: UMOVE
Người chiến thắng: SaveLove
Giá chiến thắng: 600.000 VNĐ
Note: Đề nghị SaveLove mặc áo khoác này và chụp ảnh Quảng cáo cho UMOVE 

11. Đấu giá Bếp ga Russian

Người cầm chuông: Body Party
Người chiến thắng: Độc hành
Giá chiến thắng: 2.000.000 VNĐ
Note: Bạn Aloo123 mà nhanh một chút là ủn ngay bác Độc hành, tuy nhiên nụ hôn tí xíu của bé Mins đã được dành gửi tặng Mr Độc hành!


12. Đấu giá Dao Letherman

Người cầm chuông: pvnguyen
Người chiến thắng: Đồng bào Miền Trung đã thắng!
Giá chiến thắng: 12.900.000 VNĐ
Note: Một phiên đấu giá đầy ắp những bất ngờ của nhà Phượt bởi giá chiến thắng và người chiến thắng đã thuộc về cả hai phe. Nick pvnguyen cũng đã gửi tặng 2 con dao thay vì đấu giá 1 con dao như ban đầu. Chi tiết liên minh góp vốn:

Chị em Pụ Nữ và các anh zai hội KHOAI TO EM XIÊN : 6.700.000 đ Trong đó nga_jo : 3.600k, Hương xưa: 500k, susu: 500k, Virgo: 300k, Thuan Anh : 500k, Soi_7x: 600k, Sềnh: 100k, Bánh Mì SG : 300k, Zhou yêu quý : 200k.

Anh em hội HẠ DAO NÂNG VÁY : 6.200.000 đ Trong đó: trantin84 : 3.600k, Cvn: 700k, Walkman: 500k, Mihtua: 300k, The Hung : 300k , Tam Mao: 300K, Slient night: 200K, PVnguyên: 300K

13. Đấu giá cặp Loa Paradigm Atom Monitor v.5

Người cầm chuông: battramdao
Người chiến thắng: Bad
Giá chiến thắng: 5.500.000 VND
Note: Bad (but not too Bad :L)


14. Đấu giá đĩa GOLD CD 24 KARAT Jim Croce - Words and Music

Người cầm chuông: battramdao
Người chiến thắng: Kiara và liên minh ủn mông
Giá chiến thắng: 1.850.000 VNĐ
Note: tỷ lệ góp vốn gồm: Kiara (1300K) + Nguyen (500K) và Hương xưa (50K)

15. Đấu giá Giầy Red Ecko

Người cầm chuông: Thaoruby
Người chiến thắng: Susu
Giá chiến thắng: 1.400.000 VNĐ
Note: tỉ lệ góp vốn gồm 1.000.000 VND từ Susu và 400.000 VNĐ ủn mông Su từ CVN

16. Đấu giá bản đồ Lhasa và áo phông Nepal

Người cầm chuông: Codet
Người chiến thắng: Dugiang
Giá chiến thắng: 1.000.000 VNĐ
Note: Dugiang đã một mình độc chiếm 2 món hàng dù chị không có mặt ở VN tại thời điểm đấu giá vì miền Trung

17. Đấu giá Đèn đeo đầu Energizer

Người cầm chuông: Maohiemvn
Người chiến thắng: Tướng quân Shogun
Giá chiến thắng: 750.000 VNĐ


18. Đấu giá Túi chống nước cho máy ảnh P&S

Người cầm chuông: BM
Người chiến thắng: Nga_jo
Giá chiến thắng: 1.100.000 VND
Note: Mẫu chiến thắng cao 1.68 met và nặng 62 kg nhận quà Khuyến mại từ BM là 1 áo khoác (không biết là áo nam hay áo nữ?)

19. Đấu giá Bộ trang sức HỒNG BẢO NGỌC

Người cầm chuông: Hương xưa với sự Hỗ trợ hình ảnh ác liệt từ Greenline
Người chiến thắng: Kurakura với sự "chống lưng" của các bác Polyme, Ariel_yeu và shogun.
Giá chiến thắng: 6.700.000 VNĐ
Note: Tổng cộng số tiền thu được từ phiên đấu giá này là 6,700,000 VND, trong đó:
- Kurakura: 4,000,000 VND
- Polyme: 2,000,000 VND
- Ariel_yeu: 200,000 VND
- shogun: 500,000 VND

20. Đấu giá Bức tranh Mùa Vàng

Người cầm chuông: Miss-simple
Người chiến thắng: Chưa xác định
Giá chiến thắng: Chưa xác định luôn ( chỉ biết nhận về TK là 4.900.000 VNĐ)
Note: Đây là phiên đấu giá mà đến hồi kết người cầm chuông lẫn min / mod theo dõi đều chưa thống kê và xác định được giá chiến thắng, chỉ biết, số tiền đã ủng hộ Miền Trung như sau:

Thiên Lôi Đại Tướng Quân Shogun: 1200K
Thiên Sơn Phó Soái : 500K
Hương Xưa : 200K
Su Su : 200K
Polyme đá cả hai sân : 300K
Mít : 200K
Hùng bề bề, ghẹ ghẹ : 200K
Ongxanh hot girl : 1000K

Nhiệt liệt hoan nghênh liên minh mẹ vợ - con dê Kiara và Greenline ủng hộ: 1.100.000 VNĐ.

Tổng cộng: 4.900.000 VNĐ

Số tiền thu được qua 20 phiên đấu giá VÌ MIỀN TRUNG THÂN YÊU: 66.300.000 VNĐ

TKSSS FOR COMING & SHARING IN PHUOT.COM

Chitto
28-10-2010, 20:54
4h30 chiều nay, 28 / 10, xe tiền trạm đã khởi hành, gồm CVN, Anhminh, Black và Ong.

Những tấm phiếu đã được in, trên có dấu Phuot.com. Ngày mai các bạn sẽ gặp đại diện các hộ và gửi phiếu đến các hộ gia đình.

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42848864.jpg

Ngày mai, 29/10, xe đi cứu trợ đồng bào miền Trung sẽ khởi hành.

Thời gian tập trung: 12 giờ
Địa điểm: Bến xe Nam Trung Yên
Qua cầu Trung Hòa - Trần Duy Hưng - rẽ phải phố Trung Hòa - rẽ phải phố Trung Yên 3. Bản đồ ở dưới

Những bạn nào tham gia chuyến đi đề nghị đến đúng giờ, KHÔNG CAO SU.


(Chuyến đi tự túc chi phí, Chủ nhật 31/10 về Hà Nội)

https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/42856209.jpg

CVN
01-11-2010, 00:38
BÁO CÁO CHI TIẾT VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ CỨU TRỢ

Thưa các thành viên diễn đàn, những người đã đặt niềm tin và chọn diễn đàn làm nơi chuyển những hỗ trợ bằng vật chất của các bạn đến với đồng bào miền Trung!

Thay mặt đoàn trao quà cứu trợ, tôi xin được vui mừng thông báo rằng công việc trao quà cho dân nhân xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã được hoàn thành một cách tốt đẹp!

Tóm tắt những hoạt động của đoàn như sau:

A. Ngày 28/10:

- 10.00: nhận bản fax danh sách 300 hộ nhận quà cứu trợ do UBND xã lập.
- 16.00: đoàn tiền trạm (gồm: cvn, anhminh, Black và wild_honey) khởi hành từ Hà Nội.

B. Ngày 29/10

1. Đoàn tiền trạm:

- 9.00: đăng ký chính thức tại MTTQ tỉnh Hà Tĩnh (80 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh). Nhận giấy giới thiệu của MTTQ xuống trao quà cứu trợ ở xã Phúc Đồng.

- 10.30AM: có mặt tại UBND xã Phúc Đồng. Làm việc với lãnh đạo xã (ông Giơi - CT xã, ông Vinh - PCT xã...) về bản danh sách 300 hộ với sự tham dự của anh Phú, một người dân trong xã. Nghe giải thích của xã về cách lập danh sách:
+ Theo chỉ đạo của trên, chỉ những gia đình bị nước ngập vào tận nhà mới thuộc đối tượng nhận tài trợ (có nghĩa là nếu nước chỉ ngập hoa màu, vườn, sân hay bếp mà không ngập vào nhà thì cũng không được đưa vào các danh sách nhận cứu trợ)
+ Danh sách dựa trên thống kê cứu trợ đã trao cho các hộ dân từ các đoàn cứu trợ trước đó cho xã, đảm bảo sự chia sẻ công bằng giữa các hộ bị ngập nhà.

- Tiếp xúc trực tiếp với nhiều người dân trong số 5-600 người đang có mặt ở sân Ủy ban chờ nhận quà tài trợ của một nhà hảo tâm khác. Những cuộc trao đổi này cho chúng tôi biết được:
+ Người dân đánh giá sự phân chia hàng cứu trợ của CQ xã là công bằng: hôm nay không được nhận cứu trợ thì tự nguyện đi về và tin rằng xã sẽ đưa mình vào một danh sách khác, sẽ không bỏ rơi mình.
+ Không có tình trạng cán bộ xã khấu tiền tài trợ của dân để bù cho các khoản phí mà dân chưa đóng góp
+ Dân muốn nhận gạo và tiền mặt nhất.
+ Cách thức tổ chức trao quà ảnh hưởng lớn đến việc buổi trao quà có diễn ra trật tự và ân cần hay không.

- Sau khi đã đã có sự tin tưởng vào sự công tâm của cán bộ xã, chúng tôi đã ngồi lại với lãnh đạo xã để nêu ra phương án trao quà sao cho trật tự, an toàn, ân cần và nhất là công khai trước sự chứng kiến của dân. Cách làm như sau:
+ Trao 300 ticket đã đánh số từ 1 đến 300 cho xã.
+ Yêu cầu xã cấp xuống cho các trưởng xóm, các trưởng xóm cấp cho từng hộ có trong danh sách.
+ Số thứ tự trong danh sách sẽ phải trùng với số thứ tự của vé (như vậy khi trao quà, nhìn số vé, chúng tôi sẽ có thể kiểm tra ngẫu nhiên và người dân sẽ tự giám sát xem người cầm vé có đúng tên người trong danh sách không).

- Xuống thăm hỏi tình hình thực tế ở hơn chục hộ ở dạng khó khăn nhất (cả ngập nhà và không ngập nhà). Lập danh sách riêng những hộ này (đồng thời xác định thêm độ tin tưởng của danh sách 300)

- Đề nghị xã lập danh sách ngắn những hộ khó khăn nhất xã để có phương án cứu trợ thêm.

2. Đoàn chính:

- 12.20: xuất phát từ Hà nội. Dừng ở Vinh để nhận 3 tấn gạo (300 bao loại 10kg).

C. Ngày 30/10
Thành phần: CVN, Chitto, Black, nguyen, Susu, mihtua, virgo, Greenline, June, tammao, bạn của Susu và 3 bạn thuộc nhóm xuyên Việt của _deny_

- 9.15: đoàn trao quà cứu trợ có mặt ở UB xã Phúc Đồng. Làm việc với UB xã và thống nhất lại công việc triển khai trao quà.

- 9.45: Bắt đầu công việc trao quà cho 300 hộ trong danh sách lập trước.
+ Người dân đứng bên ngoài khu vực cách ly (cách điểm trao quà 3m)
+ Cán bộ xã đọc loa gọi tên người nhận quà theo thứ tự danh sách, dân cầm vé có đánh số của mình đi vào khu vực phát quà, nộp lại vé và nhận một bao gạo 10kg và một phong bì có chứa 200,000 đồng.
+ Các bạn trực tiếp trao quà với thái độ tôn trọng, ân cần.
+ Thành viên trong đoàn giúp những người già yếu bê bao gạo ra tận cổng để người thân giúp chuyển gạo về nhà.

- CVN tiếp tục tiếp xúc với người dân để tìm hiểu về các hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong xã để lên danh sách nhận cứu trợ bổ sung. Khớp danh sách do đoàn tự lập (qua 2 ngày 29 và 30/10) với danh sách bổ sung của xã để tạo thành một danh sách 25 hộ đặc biệt khó khăn được nhận quà bằng tiền mặt 400,000 đồng của diễn đàn Phuot.com.

- 11.00: kết thúc công việc trao quà.

- 11.30:
+ Thăm trạm Y tế xã: Trạm y tế bị ngập tầng 1, thuốc mem đều hư hại, chăn chiếu bị hỏng.
+ Đề nghị trạm trưởng tram Y tế lập danh sách những loại vật dụng và thuốc mem cần mua khẩn cấp để đảm bảo công việc chữa bệnh cho dân.

- 12.00:
+Thăm trường Mầm non xã. Trường MN xã đạt chuẩn Quốc gia nhưng đã bị hư hại nặng nề sau trận lũ. Toàn bộ chăn chiếu, đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập bị hỏng...
+ Đoàn ta cũng đề nghị cô hiệu trưởng lập danh sách liệt kê những vật dụng cần kíp nhất để có thể tiếp tục nhận các cháu quay lại trường.

- 13.00: Bắt đầu họp với 25 cá nhân (một số ít người không thể có mặt do ốm đau bệnh tật cử đại diện) trong danh sách được nhận cứu trợ bổ sung, đặc biệt và tiến hành trực tiếp trao quà, mỗi phần quà là 2 phong bì, mỗi phong bì chứa 200,000 đồng.

14.00: Họp với Trưởng trạm Y tế xã, Hiệu trưởng trường MN và lãnh đạo xã với sự chứng kiến của đại diện người dân.

+ Trạm Y tế: danh sách vật dụng của Trạm Y tế gửi lên có bàn ghế, chăn màn, và một số cơ số thuốc. Sau khi xác định đâu là những thứ cần gấp, và dựa trên ngân sách cứu trợ của đoàn, chúng tôi đã đề nghị được hỗ trợ trạm Y tế số tiền để mua 5 bộ chăn màn và cơ số thuốc trong danh sách, với giá trị 6.1 triệu đồng.

+ Trường MN: danh sách vật dụng cần thiết được mua sắm gấp do trường lập gồm nhiều hạng mục với tổng trị giá trên 100 triệu. Sau khi xét đến khả năng của đoàn chúng ta, đã đề nghị tặng trường 50 bộ chiếu, chăn, gối cho bé với tổng giá trị 9 triệu đồng.

Do Trạm Y tế và trường MN là các cơ sở dịch vụ công nên số tiền cứu trợ này bắt buộc phải được trao qua ban tiếp nhận cứu trợ của xã. Hai đơn vị này sẽ phải tiến hành công việc mua sắm những vật dụng đã thống nhất, và trình xã duyệt sau đó xã thanh toán trực tiếp cho bên cấp hàng. Hai đơn vị này cam kết hoàn thành việc mua bán trong vòng 3 ngày. Người dân có thể giám sát. Đoàn có thể liên lạc để nắm tình hình.

Cập nhật: ngày 4/11, trường Mần Non đã mua (và được thanh toán) 50 bộ chăn chiếu gối cho bé, theo đúng thỏa thuận. Trạm Y tế cũng đã làm tờ trình và hy vọng nhận được tiền mua thuốc trong tuần này. Chi tiết. (https://www.phuot.vn/threads/12588-Báo-cáo-chi-tiết-việc-thực-hiện-chương-trình-trao-quà-cứu-trợ?p=277681#post277681)

Như vậy tổng cộng, đoàn trao quà cứu trợ của diễn đàn phuot.com đã trao 3 tấn gạo và 85.1 triệu đồng tiền mặt. Chi tiết thanh toán quy ra tiền mặt sẽ được bạn Virgo post sau đây.

D. Đánh giá chung:

1. Danh sách trao quà:
- Danh sách 300 hộ nhận quà đảm bảo sự phân chia công bằng giữa các hộ trong diện được nhận cứu trợ. Không có thắc mắc khiếu nại của người dân.
- Danh sách nhận quà bổ sung bù đắp những sự mất cân đối không tránh khỏi do chính sách chung gây ra.
- Hỗ trợ tài chính cho trạm Y tế và trường MN góp phần sớm đưa 2 cơ sở này vào hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu của nhân dân trong xã.

2. Cách thức trao quà:
- Việc trao quà đồng loạt (300 xuất) được lên kế hoạch và thực hiện hết sức khoa học nên đã giúp việc trao quà diễn ra rất trật tự, an toàn và nhanh gọn. Người trao quà nhờ đó có thể thể hiện được sự ân cần của mình đối với người nhận quà. Người nhận quà thể hiện sự hài lòng và biết ơn. Cán bộ xã và dân quân đánh giá rất cao cách làm việc của đoàn.

- Việc lập danh sách 25 hộ khó khăn nhất để trao quà đặc biệt là một việc làm rất thiết thực vì đã đưa được tấm lòng của các thành viên phuot.com đến được những người khó khăn nhất và cảm thấy tủi thân nhất vì nghèo khó và thiệt hại (hoa màu, lương thực) do lũ nhưng không thuộc diện cứu trợ. (Phải nhận được những cái ôm ghì của những cụ già đối với các thành viên của đoàn cứu trợ mới thấy được ý nghĩa của việc trao quà này).

3. Trao quà gì:
- Phân tích & quyết định trao tiền mặt + gạo cho người dân (ở thời điểm 10 ngày sau khi nước rút hết) là chính xác.
- Rút kinh nghiệm là có thể trao thêm chăn và quần áo cũ cho trẻ con, và nên tìm hiểu trước nhu cầu và trao hiện vật cho các cơ sở Y tế Giáo dục, tránh trao tiền mặt để tránh việc để cơ sở mất thời gian mua sắm và thanh toán theo nguyên tắc quản lý tài chính.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt đẹp!

Sau đây, các thành viên trong đoàn sẽ chia sẽ thêm những sự kiện, những cảm xúc mà mỗi người cảm nhận được qua chuyến đi trao quà cứu trợ.

CVN
01-11-2010, 00:44
1. Giấy giới thiệu của Mặt Trân Tổ Quốc tỉnh Hà Tĩnh:

https://farm2.static.flickr.com/1177/5134418557_a8028bc097_z.jpg


2. Giấy biên nhận của UBND xã Phúc Đồng:

https://farm2.static.flickr.com/1211/5134418565_9fdc470b39_z.jpg

3. Thư cảm ơn của xã Phúc Đồng:

https://farm5.static.flickr.com/4052/5134418567_ae304ab718_z.jpg

Tôn trọng quyền riêng tư và tránh (có thể) vô tình làm tổn thương người dân, chúng tôi xin phép không đăng danh sách các hộ nhận cứu trợ trên diễn đàn. Các thành viên có đóng góp vật chất nếu có nhu cầu xem danh sách xin vui lòng liên hệ trực tiếp với CVN!

CVN
01-11-2010, 00:45
TỔNG SỐ QUỸ ỦNG HỘ MIỀN TRUNG: 114.000.000 VND

CHI TIẾT CỨU TRỢ:

1. 3 tấn gạo giá 97.000 đ / 10kg:
300 (túi) * 97.000 VNĐ = 29.100.000 VNĐ

2. 300 phần quà, mỗi phần trị giá: 200.000 VNĐ tiền mặt
300 (phần) * 200.000 VNĐ = 60.000.000 VNĐ

3. 25 phần quà cho các Gia đình khó khăn nhất xã, mỗi phần trị giá: 400.000 VNĐ tiền mặt
25 (phần) * 400.000 VNĐ = 10.000.000 VNĐ


4. Ủng hộ trạm Y tế số tiền: 6.100.000 VNĐ

(Chi tiết mua thuốc và tủ thuốc)

5. Ủng hộ Trường Mầm Non Xã 50 bộ chăn, gối cho bé, mỗi bộ trị giá 180.000 VNĐ
50 (bộ) * 180.000 VNĐ = 9.000.000 VNĐ

TỔNG CHI: 114.200.000 VNĐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quỹ Ủng hộ Đoàn đi Miền Trung: 7.570.000 VNĐ

Đã sử dụng:

1. Thuê xe chở gạo từ Vinh Vào Phúc Đồng: 1.500.000 VNĐ
2. Thuê xe 16 chỗ đi Miền Trung: 4.300.000 VNĐ
3. Chuyển sang Quỹ Ủng hộ Miền Trung: 200.000 VNĐ
4. Các chi phí khác, thành viên Đoàn tự chia

nguyen
01-11-2010, 01:55
Ngày 30/10/2010
Thời gian từ 8h sáng - 11h15

Nhập với đoàn tiền trạm, chuẩn bị "thủ tục" cho xe chở quà cho miền Trung thân yêu ( cách Phúc Đồng 40km).


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45322

9h15' : Hai xe của diễn đàn lùi sát tường của trụ sở UBND xã, cạnh nhau. Trong lúc một nhóm tranh thủ rà soát lại toàn bộ danh sách 300 hộ nhận hỗ trợ với cán bộ xã, nhóm còn lại căng dây tạo một đường nhận hàng từ cửa hội trường, điểm cuối - lối ra tại cổng UBND xã.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45325


Cán bộ xã phổ biến nhanh cách thức trao nhận quà ( do diễn đàn đề xuất ) với bà con sao cho trật tự và thuận lợi nhất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45327

Tích-kê đổi hàng ( có logo & chữ ký diễn đàn ) do đoàn tiền trạm trao cho UBND xã, xã giao cho xóm trưởng phát trực tiếp cho các hộ ngay tại sân ủy ban đây cũng là điều kiện tốt để đoàn chúng ta giám sát, kiểm tra chéo công tác lập danh sách nhận hỗ trợ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45332

Thùng xe mở, 2 siêu "bốc vác" của diễn đàn lên thùng đeo găng, chỉnh lại giẩy,công tác chuẩn bị hoàn tất sớm hơn kế hoạch 15 phút, quà đã sẵn sàng đến với bà con.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45324

nguyen
01-11-2010, 01:55
Do đã lường trước những phức tạp có thể xảy ra nếu 300 hộ cùng nhận quà, chúng tôi đã chia nhỏ, hẹn lịch các xóm với thời gian nhận quà cách xa nhau nên lúc cao điểm cũng chỉ có khoảng 4-50 người tập trung tại điểm hỗ trợ. Đây thật sự là điểm mấu chốt tạo nên sự trật tự, trang trọng, nhanh chóng ...trong quá trình trao tiền, hàng.

Trẻ con được măm kẹo để không chạy lung tung ảnh hưởng đến các bác đi nhận quà.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45323


Người dân trật tự, vui vẻ đợi đến lượt gọi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45326

Quà đã đến tay người dân Phúc Đồng


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45349

Người già, yếu ... khi đến nhận quà sẽ được các thành viên trong đoàn, hay cán bộ xã giúp chuyển hàng ra tận cổng UBND xã ....


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45346

(2 phần quà cuối cùng )


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45348

...rồi ( lên xe bon bon (BB) ) về thẳng nhà các cô, các bác xã Phúc Đồng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45328

Quá trình trao 300 phần quà diễn ra trật tự, nhanh chóng, thuận lợi vượt cả dự tính của tất cả các thành viên trong đoàn. Có thể nói đây là một trong số ít lần trong đời chủ quan em dám nói ( không ngượng miệng ) mấy chữ hệt như trích trong bản báo cáo thành tích chúng ta vẫn nghe ở đâu đó :... ngoài việc chuẩn bị chu đáo cách thức tặng quà diễn đàn chúng ta đã được sự giúp đỡ tuyệt vời từ UBND xã Phú Đồng. Từ chú Chủ tịch, Công an viên, bí thư Đoàn TN, chị lao công xã ....đã giúp, đã tham gia trực tiếp vào việc trao quà đến tận tay người dân. Không biết bình thường thế nào nhưng chỉ cần làm ăn hệt như buổi đoàn nhà mình đến thì dân chắc chắn được nhờ.

nguyen
01-11-2010, 01:55
11h việc phát 300 phần quà hoàn tất, sau khi từ chối bữa trưa UBND xã mời chúng tôi đến thăm 2 cơ sở phúc lợi của xã Phúc Đồng

Trạm Y tế xã Phúc Đồng ( cách đây 10 ngày bị ngập gần hết tầng 1 )


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45350

Sau khi gặp gỡ, trao đổi cùng với anh trưởng Trạm Y tế về tình hình thiệt hại chúng tôi đã gợi ý trạm lập một danh sách các hạng mục cần thiết nhất cho việc điều trị, chăm sóc người dân để diễn đàn trao đổi, cân đối hỗ trợ trong khả năng tài chính của quỹ ủng hộ miền Trung lần này. Hẹn thời gian làm việc với Trưởng trạm Y tế vào đầu giờ làm việc buổi chiều tại UBND xã với sự chứng kiến, giám sát của đại diện người dân tại Phúc Đồng.

Danh sách các hạng múc y tế cần thiết (được Trạm Y tế cung cấp cho đoàn lúc 2h chiều)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45338


Rời trạm Y tế xã, 12h chúng tôi đến thăm Trường Mầm Non xã Phú Đồng. Nhìn bên ngoài trường có khuôn viên rộng, cây xanh, phòng học đẹp... nhưng vào trong các phòng học gần như 100% giấy tờ sổ sách theo dõi tình hình học tập, đồ dùng giảng dạy, chăn gối cho các cháu dùng ....đều bị hư hỏng do ngập nước nhiều ngày. Ngoài điểm trường chính đặt cách trụ sở UBND khoảng 1km, Trường Mầm Non Phúc Đồng còn có 2 điểm trường đặt tại 2 xóm vùng sâu cũng xã đều bị lụt. Theo báo cáo thiệt hại của trường trình lên xã tổng thiệt hại khoảng hơn 550 tr. Chúng tôi cũng trao đổi cùng chị Hiệu trưởng, gợi ý lập Bản danh sách các vật dụng cần thiết nhất cho 220 cháu trong trường sao cho thứ 2 (1/11) khi đến học các cháu đủ ấm, được chăm sóc ngay, bình thường vì vào thời điểm hiện tại trời đã rất lạnh.

Một số hình ảnh Trường Mầm Non Phúc Đồng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45331


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45351

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45352


Bảng các hạng mục cấp thiết, cần ngay cho các cháu để ổn định việc học sau lũ (Được cô Hiệu Trưởng Trường Mầm Non cung cấp cho đoàn lúc 2h chiều )


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45337

Từ 12h30 -13h đoàn ăn trưa tại cửa hội trường UBND xã với đồ ăn, nước đã được chuẩn bị sẵn ở HN.

nguyen
01-11-2010, 04:22
1h chiều ngày 30/10.

Đoàn làm việc với UBND xã, gặp gỡ 25 người dân đại diện 25 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phúc Đồng.
Như tất cả đã biết sau lũ việc cứu trợ đã diễn ra khẩn trương, rồn rập tại miền Trung, UNBD các tỉnh đã ra văn bản cho xã hướng dẫn việc phân bổ hàng cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Căn cứ vào tiêu chí trên văn bản hướng dẫn ( ngập đến nhà, thiệt hại hoa màu bao nhiêu % ....) dù muốn xã cũng không dám cho vào danh sách cứu trợ lũ lụt những hoàn cảnh khó khăn của xã nếu không đạt các tiêu chí kể trên. Qua khảo sát thực tế của đoàn tại vùng Phúc Đồng những hộ trên cao không bị lũ vào nhà nhưng cũng bị cô lập và thường lại là những gia đình đặc biệt khó khăn. Những hộ nghèo, khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt lại thường ở trên cao, xa các hộ khá ở dưới, bám vào dọc đường quốc lộ kinh doanh.... Chính vì thế ngay từ ngày đầu tiền trạm, đoàn chúng ta đã nhờ UBND xã lập ra một danh sách các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng trong đó bao gồm cả những hộ ít hoặc không bị ngập. Đồng thời các thành viên trong đoàn tiền trạm đã trực tiếp đến từng xóm để tìm hiểu. Quá trình điều tra này còn diễn ra cả khi gặp gỡ, tiếp xúc với dân trong vùng đến nhận hỗ trợ vào sáng 30/10 ( đã thêm vào danh sách 2 trường hợp ngay trong sáng phát quà ). Thật vui, khi đối chiếu 02 bản danh sách do xã và đoàn nhà mình lập chỉ có 1 trường hợp duy nhất không đạt tiêu chí của diễn đàn đề ra. Thật ra đây là hộ neo đơn của xã nhưng qua khảo sát thực tế hiện tại cụ đã có đủ điều kiện kinh tế để ổn định cuộc sống không cần hỗ trợ ngay. Chúng tôi đã chuyển phần quà này của cụ qua một gia đình khác đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Đây là điều đặc biệt vui mừng khiến chúng tôi tin tưởng nếu có cách làm rõ ràng, có sự kiểm tra, giám sát nghiêm túc những phần quà nhỏ bé nhưng có ý nghĩa của các bạn đã đóng góp sẽ dễ dàng đến được với những người dân đang thực sự cần.

Trao quà cho các cụ già neo đơn, người tàn tật, các hộ đặc biệt nghèo, đặc biệt khó khăn ....trong xã Phúc Đồng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45335

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45336
(ảnh này phải thêm chút thông tin (NT): người ngoài cùng bên phải là cô giáo hiệu trưởng trường M.N xã :) )

2h chiều

Đoàn cũng với chú Chủ tịch UBND xã làm việc với trưởng Trạm Y tế, hiệu trưởng Trường Mầm Non, cùng đại diện của dân (diễn đàn chọn ngẫu nhiên tại sân UBND).
Theo phát biểu của chú Chủ tịch, hiện tại theo quy định của nhà nước các khoản hỗ trợ bằng tiền cho các cơ sở phúc lợi trong xã phải được quản lý qua UBND. Số tiền ủng hộ sẽ được gửi vào "Quỹ tiền gửi" không để ở ngân sách của xã. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng vào mục đích đúng như yêu cầu của các nhà tài trợ ( có ghi trong văn bản nhận ). Do nhu cầu cấp thiết xã sẽ làm thủ tục nhanh, thanh toán ngay lập tức khi Trường Mầm Non, Trạm Y tế trình hóa đơn mua các hạng mục đã thỏa thuận.
Đoàn chúng ta : Đồng ý với cách làm ở trên và muốn có một hạn thời gian nhất định trong việc sử dụng số tiền hỗ trợ này.
Sau khi bàn bạc đã thống nhất: Các vật dụng phục vụ cho trẻ nhỏ tại trường mẫu giáo sẽ được mua, giải ngân trong 2 ngày cuối tuần. Vật dụng trạm Y tế sẽ được mua trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày 30/10.
Căn cứ vào 2 bản bản hạng mục cần hỗ trợ, số tiền quỹ ủng hộ còn lại của diễn đàn chúng tôi đã chọn như sau:
- Loại bỏ 02 mục đầu trong bản hạng mục trạm y tế là bàn khám bệnh và bàn làm việc của trạm. Chúng ta sẽ hỗ trợ toàn bộ thuốc, dụng cụ y tế ( tủ đựng thuốc, 02 tai nghe đã hỏng khi ngập) .
- Lựa chọn ủng hộ các cháu 50 bộ chăn gối của trẻ đây là vật dụng cần thiết nhất cho các cháu khi trời đã rất lạnh.
Toàn bộ các hạng mục còn lại chắc chắn sẽ được sự hỗ trợ từ nhà nước, khả năng tài chính của chúng ta chỉ đủ cho mục đích đã kể trên.

Bàn giao 02 phong bì tiền hỗ trợ cho 2 cơ sở phúc lợi xã dưới sự giám sát của người dân xã Phúc Đồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45357

Sau khi xin số điện thoại của chị hiệu trưởng, trưởng trạm y tế và người dân tham gia giám sát tiền hỗ trợ và hẹn ngày quay lại, chúng tôi đã hoàn thành trọn vẹn công việc trao toàn bộ số quà của các thành viên diễn đàn cho bà con xã Phúc Đồng vào lúc 15h ngày 30/10/2010.

anhminh
01-11-2010, 08:29
Các bạn khoa học thật, đến post bài cũng dùng tích kê :D.

pvnguyen
01-11-2010, 09:36
Hí hí, giúp bà con ta nhớ lại thời tem phiếu

PS : cái món đặt gạch rồi đổ bê tông không post bài hơi bị ác nhể :)

Các bạn khoa học thật, đến post bài cũng dùng tích kê :D.

ongxanh
01-11-2010, 11:08
Em thấy cay mắt, vui, ngưỡng mộ tinh thần làm việc của các bạn.
Ngay từ hình thức phát động quyên góp cho đến bao gạo cuối cùng đến tay người dân đều hiện lên hình ảnh thành viên Phượt trẻ trung, sâu sắc và nhân ái.
Cám ơn các bạn đã thay mặt cả diễn đàn đem tấm lòng của người yêu du lịch đến với sâu rộng đồng bào.
Tự hào về tất cả chúng ta :L

Chitto
01-11-2010, 11:56
1h chiều ngày 30/10.
Đoàn làm việc với UBND xã và 25 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phú Đồng.

Cũng phải nói thêm là tại thời điểm trao quà cho 25 hộ đặc biệt khó khăn, dưới sự chứng kiến của cả những người khác (cô giáo trường Mầm Non, hộ không nhận hỗ trợ nhưng theo dõi), đoàn đã yêu cầu Chủ tịch xã nêu rõ lý do tại sao 25 hộ nhận được sự trợ giúp riêng này. Đồng thời Chủ tịch xã cũng nói rõ với tất cả mọi người hoàn cảnh riêng của từng hộ được nhận. Thông tin chi tiết và tên của các cụ, các anh, các chị thiết nghĩ không cần viết lại chi tiết, nhưng cũng xin liệt kê một số trường hợp tiêu biểu mà tôi nhớ:
- Có hộ chỉ có mẹ và ba con, mà ba con đều bị mù
- Có cụ đã 100 tuổi mà sống cô đơn
- Có cụ là mẹ Liệt sỹ cô đơn
- Có hộ có hai người tàn tật
...
Sau đó, một bà cụ sống cô đơn đã nhất định mời cả đoàn về thăm nhà, vì đây là lần đầu có đoàn đến tặng quà...


Một điều xin được nói thêm là Đại diện của Phuot.com đã làm hết sức để mọi việc được rõ ràng, minh bạch, và luôn được giám sát bởi nhiều bên.

Danh sách người nhận quà có hai bản giống nhau, đều có đóng dấu của xã. Mỗi bản đều có số thứ tự kèm tên người nhận. Quá trình cán bộ xã đọc tên người nhận, khi người đó cầm phiếu số tương ứng, sẽ được đối chiếu với danh sách thứ hai. Khi tôi đứng để xác nhận, có nhiều người dân cũng ở xung quanh, và đó là những người giám sát việc tên có đúng người nhận hay không tốt nhất. Người dân đứng xung quanh còn chỉnh cả lỗi chính tả trong bản danh sách, hoặc nói rõ cho chúng tôi khi có người cầm hai phiếu: "đó là hai bố con", "hai nhà là hàng xóm cạnh nhau"...

Việc giao quà đến với 25 hộ khó khăn cũng có sự quan tâm của những hộ dân khác, như vậy có bốn bên: Người trao quà (Phuot.com), người nhận, chính quyền xã, và hộ dân khác.

Tương tự, số tiền trao tặng Trạm Y tế và trường Mầm Non, ngoài Chính quyền xã, bên nhận, còn có người dân chứng kiến và nghe biên bản. Số tiền này không trao trực tiếp cho Trạm và Trường, mà giao cho Xã, xã làm biên nhận ghi rõ số tiền dùng để mua 50 bộ chăn màn cho các cháu, các cơ số thuốc cho Trạm Y tế. Trạm và Trường có trách nhiệm mua vật dụng và thanh toán qua Xã. Các biên bản được ghi nhận đầy đủ.

Chitto
01-11-2010, 12:05
Trước chuyến đi, có một số thành viên có liên hệ và đề nghị về việc trao quà hỗ trợ bằng quần áo. Tuy nhiên đoàn đã không thể đảm nhận được việc này, vì quà quần áo rất khó để phân chia cho phù hợp, cân đối. Mỗi hộ có nhu cầu quần áo một khác, rất khó để đảm bảo sự công bằng.

Khi đến xã Phúc Đồng, chúng tôi thấy quyết định đó là hợp lý. Tại nhà Văn hóa của xã có đến hàng chục bao tải quần áo được đóng gói từ nhiều đơn vị hỗ trợ vẫn đang nằm đó. Trong nhà Ủy ban của xã cũng hơn chục thùng đóng gói ở đó.

Bản thân cán bộ xã cũng đang phát giấy thu thập thông tin từ các hộ gia đình để đánh giá thiệt hại từng hộ, để phân chia quần áo, sách vở được phù hợp, công bằng nhất, và việc đó vẫn còn phải mất rất nhiều thời gian, chưa biết đến lúc nào mới kết thúc. Với thời gian và nhân lực hạn chế, diễn đàn không thể làm tốt được việc phân chia hàng giúp đỡ loại này.

nguyen
01-11-2010, 12:41
Gặp gỡ tháng 10

Bà là một trong những người đầu tiên có mặt tại sân UBND xã Phúc Đồng khi chúng tôi vừa xuống xe vào cổng. Lúc cột dây, chuẩn bị nhìn xa lại chú ý đến bà bởi sự tần ngần, thi thoảng lại đưa tay vuốt chiếc áo len sạch sẽ như thể sao cho thật phẳng hơn. Tranh thủ những lúc "đổi ca" trao hàng chúng tôi không ai bảo ai thường đảo quanh quanh khu vực, xem xét, hỏi han mọi người về chuyện nhận hàng cứu trợ. Bà luôn đứng xa nơi xe đang phát, hỏi một câu như thể bắt chuyện: bà có vui khi có hàng hỗ trợ đến không bà ? vui vui lắm cháu ạ... trong thâm tâm nghĩ sẽ gặp lại bà lần nữa ở điểm phát hàng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45358

Khi gói quà cuối cùng trao được cho chàng thanh niên áo trắng, đóng cửa thùng xe tải chợt nhận ra bà không có trong số 300 người nhận....với việc đến 2 cơ sở phúc lợi xã, không có thời gian để nghĩ nhiều...

Xong việc, 30 phút ăn trưa vui vẻ cùng các bạn qua nhanh, 1h chiều cả bọn lại kéo nhau vào phòng họp để gặp gỡ người dân, thật bất ngờ và hp khi gặp lại bà - một trong số những người đến sớm nhất có tên trong danh sách 25 người được nhật quà đặc biệt ( trong ảnh phần trên). Việc trao quà diễn ra nhanh, mọi người đã nhận, cảm ơn ra về dành chỗ cho cuộc hối ý kế tiếp nhưng bà vẫn nán lại mời chúng tôi đến chơi nhà, và đã phải đợi thêm 30 phút...

Công việc thuận lợi, mọi việc hoàn tất sớm hơn dự định, đã xong chúng tôi cùng bà về nhà.

Ngôi nhà nằm trên đồi thấp phải bỏ xe một đoạn khá xa mới đến được, trước nhà 1/3 vườn chè vẫn còn dấu tích của đợt lũ vừa rồi. Ở chỗ này lũ không đủ cao đển chạm đến thềm nhà và cũng không đủ lâu để làm chết những gốc cây xanh ngắt.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45339


Lật nhanh những tấm mặt bàn ngược lại cho thật sạch, bà vào trong mở một ô nhỏ có khóa định lấy 2 chiếc cốc sạch ra tiếp chúng tôi...nhưng nắng chiều vàng đang rực trên đồi trè nhỏ, chúng cháu cũng vừa uống nước, cả bọn tranh thủ kéo nhau ra góc ngay sát cạnh nhà, đứa đứng đứa ngồi nói chuyện vô tư. Tôi ngồi lại cùng bà, vừa nói bà vừa hướng ra góc sân, mắt cười.
Bà sống một mình trong căn nhà tềnh toàng nhưng sạch sẽ, đồ đạc chẳng có gì thứ đáng giá nhất có lẽ là chiếc quan tài phẳng phiu giấu sau mấy cái rá thường ngày vẫn dùng để phơi chè. Giường nằm buông màn chống gió, muỗi cũng là nơi để 3 bộ áo quần. Chiếc gương sạch sẽ giắt trên tấm liếp ... Vừa lúc anh xóm trưởng tới đưa số tiền 400 ngàn bả sợ rơi nên gửi từ lúc ở ủy ban, tôi hỏi bà sẽ làm mua gì ? bà cười bảo sẽ mua 1 chục cân gạo treo lên, còn 300 ngàn sẽ dùng khi có việc. Anh xóm trưởng cười tươi ra điều bà làm rất đúng rồi quay ra bảo. Chè 15 ngàn một yến dạo này cũng ít người mua, gà bà có 2 con nhưng còn xóm láng bên cạnh. Người dân quanh thấy lạ đến từ bao giờ trong sân cũng gật gù ... thấy lòng nhẹ nhàng ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45359

Rồi cũng đến lúc phải rời đi, còn cả một quãng đường xa trở về thành phố, thật bất ngờ chính bà lại là người muốn ôm hôn tất cả, mình nhớ có bạn được những hai lần... Lên xe với những cảm xúc thật vui, thấy bà có một điều gì rất khác, càng vui hơn khi nhận ra rằng dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng chắc chắn bà sẽ sống trong trong sự yêu thương của những người hàng xóm chân chất, tốt bụng quanh mình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45360

happypack
01-11-2010, 13:09
Từ ngày chị Black phát động đến giờ, ngày nào vào Phượt cũng chỉ đi theo topic đồng bào miền Trung, bỏ bê hết nhà cửa. Hôm nay đọc bài thấy rất vui vì diễn đàn nhà mình đã hoàn thành tốt đẹp chuyến đi cứu trợ. Giờ thì quay lại chăm sóc mấy cái "nhà" vừa xây thôi, hehehe :-D

@chị Black: số 47 là bạn em, người Nha Trang chị ạ, bạn í không muốn nêu tên nên em chỉ nói được thế thôi :-)
@nguyen: tấm hình bà chia tay mọi người nhìn xúc động quá! người làm việc tốt sẽ gặp điều may :-)

huygeo
01-11-2010, 14:16
Rất vui vì diễn đàn đã đóng góp một phần nhỏ vào sự khó khăn của đồng bào(c). Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục những hoạt động từ thiện này trong tương lai. Cảm ơn các bạn tham gia vào chuyến đi vừa rồi đã bỏ công sức và tâm huyết để trao những phần quà cho bà con một cách công tâm và minh bạch nhất:L. Mình luôn theo dõi từng ngày về topic này. Giờ có thể yên tâm cày cật lực để tiếp tục phượt và tám phượt :D

silence_night
01-11-2010, 15:28
Cảm ơn BĐH, cảm ơn diễn đàn đã cho chúng tôi, các thành viên trong 4R, một cơ hội để thể hiện lòng nhân ái của mình một cách hiệu quả nhất.

susu
01-11-2010, 15:33
Tôi đứng thu ticket từ mọi người tới nhận quà cứu trợ nên không trò chuyện được cùng ai(ngoài cụ Chitto!). :(
Nhưng có lẽ tôi có nhiều hơn thời gian so với các bạn để quan sát xung quanh, quan sát tất cả những người dân tập trung quanh chúng tôi chờ đợi !

Lúc ở trên xe phân công nhiệm vụ với nhau, tất cả chúng tôi đều nghĩ : phải tới chiều mới xong việc. Và đã có dự định ngủ lại nhà nghỉ ở ngã ba Châu, cách Phúc Đồng gần 30km rồi!

Khác với những gì tôi tưởng tượng và đọc từ báo chí. Nhìn những ngấn nước trên khắp những mảng xanh màu cỏ cây, chúng tôi rùng mình khi hiểu rằng : ngay cả con đường xe đang chạy - đường mòn Hồ Chí Minh - cũng ngập sâu cả m dưới nước.

CVN, Black - 2 người còn lại của đoàn tiền trạm liên tục chỉ cho chúng tôi thấy những căn nhà gỗ-lá xiêu vẹo trống hoác bên đường.
1 bên xóm làng tan hoang vắng vẻ, 1 bên cánh đồng trơ trọi những đất bùn còn ướt nhoét sau cơn nước lớn!

Tôi và June cứ quay sang hỏi nhau : sao cánh đồng mênh mông thế mà nước ngập được 5,6m nhỉ ? Nước ở đâu ra ??
Dãy Trường Sơn ở cách đó chỉ chừng 3km. Với lượng mưa 700-800mm, cơn lụt khủng khiếp có thể được lí giải dễ dàng (dù vẫn ngoài sức chúng tôi tưởng tượng)!

Nhưng có 1 điều Black nói : Báo chí hóa ra lá cải hết, thật chẳng đáng tin chút nào mà chỉ gây ra sự tiêu cực về lòng tin.
Phải đến tận nơi thế này mới thấy và hiểu hết được hoàn cảnh của bà con.

Anh CVN và Black còn nói nhiều nữa, về những cán bộ xã đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ đoàn tiền trạm về thông tin.
Về cuộc sống của bà con hiện tại, 1 cuộc sống chẳng thế khó khăn hơn bởi vốn dĩ đã quá nghèo. Trận lụt khủng khiếp là thế - nhưng nào có gì nhiều đâu để mất.
Và có vẻ như miền Trung đã quá quen rồi chăng!

Báo chí viết ở đâu đó những cán bộ xã ăn chặn đồ cứu trợ của dân. Ở đâu đó nước lụt để lại những dòng nước đen đặc ô nhiễm, những người dân phải ăn mì tôm sống…
Thật may, những gì chúng tôi thấy đều ngược lại !

Tôi sẽ không kể nữa về suốt quá trình chúng tôi trao quà tới tận tay bà con.
Tôi muốn nói về lòng tin giữa những con người !

Thông tin nhiễu loạn làm chúng ta lo ngại.
Những người trong đoàn cứu trợ chúng tôi từ lúc offline bàn kế hoạch tới lúc di chuyển đều khá căng thẳng bởi những suy nghĩ có chiều hướng tiêu cực cần phải tính đến cho chuyến đi. (c)

Nhưng từ chuyến đi này, chúng tôi hiểu đâu đó 1 chiếc gai cào thành vết xước lên tấm lòng của cả nước với miền Trung – không có nghĩa bông hoa hồng của tình thân ái đồng bào bớt đi vẻ đẹp. :L

Các bạn – nhiều nhiều thành viên của diễn đàn đã tin tưởng và đáp lời kêu gọi của chúng tôi.
Chúng tôi – 1 nhóm nhỏ đại diện cho 4rum đã tin tưởng vào sự công tâm của Chính quyền sở tại. Và đã được giúp đỡ hết sức nhiệt tình cùng sự phấn khởi của bà con.

Từ trước lúc khởi hành, tới khi kết thúc chuyến đi. Chúng tôi luôn nhận được sự động viên từ các thành viên khắp nơi, những lời chúc và dặn dò hết sức cảm động.

Qua những bức ảnh, các bạn sẽ thấy niêm vui trên từng nét mặt : của bà con và của cả chúng tôi – những người nhận lấy trách nhiệm chuyển trao tấm lòng của mọi người tới miền Trung ruột thịt !

Chúng tôi đã luôn nói với nhau về sự xúc động của mình trước những con số ủng hộ thay đổi từng ngày.
Chúng tôi đã luôn thấy trách nhiệm của mình với lòng tin các bạn đặt vào Diễn đàn.
Chúng tôi đã làm.
Và giờ đây, tại topic này. Chúng tôi nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn giao phó với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của mỗi cá nhân tham gia.

Xin được gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng!
Sự gắn kết mà chúng ta đã có sẽ là nền tảng vững chắc cho nhiều hơn nữa sự phát triển của Diễn đàn !

Cảm ơn tất cả mọi người !! :D

greenline
01-11-2010, 18:06
Mình bổ sung thêm một số hình ảnh của chuyến đi:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45394

Dấu vết của trận lụt lịch sử nước ngập ngang bằng dây điện trên cao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45395

Đề nghị các anh phát quà ngay cho dân nhé, đừng gửi Ủy ban.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45396

Đoàn của Hội chữ thập đỏ huyện cũng đến phân phát đồ cứu trợ. Các thùng mì có vẻ được tập hợp từ nhiều nguồn nên có các nhãn hiệu khác nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45369

Học tập kinh nghiệm của bác Homeless man tiến hành căng dây ngăn cách thành lối đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45379

Lực lượng công an xã tham gia giữ trật tự, đảm bảo an toàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45382

Đọc danh sách mời người dân vào nhận đồ cứu trợ theo thứ tự.

greenline
01-11-2010, 18:15
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45372

Danh sách được lập chi tiết đến thôn xóm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45376

Trưởng thôn phân phát tích kê công khai dưới sự giám sát của người dân và sự chứng kiến của đoàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45370

Nhóm PKM trên đường phượt từ Nam ra Bắc cũng tham gia với đoàn cứu trợ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45367

Những bao gạo đầu tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45380

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45368

Sự hồ hởi của bà con khi nhận đồ cứu trợ.

Chitto
01-11-2010, 18:18
Có người nói rằng đi làm công việc giúp đỡ thì khi về không cần nói gì, không nên nói về điều đã làm được, đừng có chụp ảnh nhiều. Cá nhân tôi cho rằng cách suy nghĩ đó là không đúng nữa, là đã lạc hậu rồi.

Trước hết, sự đóng góp mà lần này CHÚNG TA có được là từ tất cả mọi người, không phải cá nhân một ai. Sự đóng góp đã được kêu gọi trên toàn bộ diễn đàn, mọi người trong diễn đàn đều biết, vì vậy mọi người đều phải được biết về kết quả chi tiết, cụ thể. Thông tin đó không phải chỉ là vài bài viết, mà phải cả bằng văn bản, bằng hình ảnh cụ thể, rõ ràng.
(Chính vì thế tất cả các khoản chi, các danh sách chúng tôi đều yêu cầu có sự xác nhận của chính quền xã, có đóng dấu và ký tên như trang 1 đã đưa)

Hơn nữa, khi chúng ta làm được, chúng ta phải biết cách nói về điều ta đã làm được, nói một cách trung thực, chính xác. Có như thế thì mới có thể kêu gọi cho những lần tiếp sau. Không biết cách tự nói cho những gì mình làm được thì cũng không thể tiếp tục nữa, vì đây là hoạt động CỘNG ĐỒNG chứ không phải hoạt động cá nhân. Có thấy được sự thành công của lần này, thì những lần sau mọi người mới tin tưởng và vui lòng cùng chung tay góp sức. Có gây được sự chú ý mới có sức lan tỏa, mà sự lan tỏa này vì mục tiêu tốt đẹp chứ không phải riêng cá nhân ai.

Những người tham gia chuyến đi có lẽ hạnh phúc hơn những người khác, vì đã được chứng kiến kết quả từ tấm lòng của rất nhiều người khác, chia sẻ trực tiếp được với những gia đình khó khăn, được bà cụ ôm ghì khi chia tay… Chúng tôi muốn chia sẻ điều đó với tất cả các bạn, chẳng phải cho riêng ai và vì riêng ai.

greenline
01-11-2010, 18:23
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45373

Trưởng đoàn lắng nghe ý kiến đóng góp của bà con.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45393

Hỏi chuyện người già neo đơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=45389

Toàn cảnh cuộc họp cứu trợ riêng cho bà con khó khăn, người già neo đơn, tàn tật, ...

SaveLove
01-11-2010, 18:53
Vậy là thành công tốt đẹp rồi
Hi vọng diễn đàn ta sẽ giữ đc truyền thống "lá lành đùm lá rách này"

Ngoài lề tí, a cvn cho e hỏi cái thư cảm ơn là ai viết đấy
Cán bộ xã chăng,làm gì có kiểu sai chính tả gì mà chữ "PHUOT" viết đc thành "HPUOT"==>em buồn cưòi quá các bác ạ,nếu là cán bộ thì chết thôi

Chitto
01-11-2010, 19:00
Ngoài lề tí, a cvn cho e hỏi cái thư cảm ơn là ai viết đấy
Cán bộ xã chăng,làm gì có kiểu sai chính tả gì mà chữ "PHUOT" viết đc thành "HPUOT"==>em buồn cưòi quá các bác ạ,nếu là cán bộ thì chết thôi

Đó là cán bộ xã viết bạn ạ.

Chúng ta quen với từ Phượt thì viết không sai, nhưng với những người không quen, nhất là ở miền Trung với âm đọc khác, thì bản thân từ này đã không có nghĩa, lại còn khó đánh vần nữa. Do đó khi viết thì họ - vì không hiểu - nên đều phải đánh vần từng chữ: P - H - U - O - T (chấm) C - O - M. Khi người viết bị phân tâm thì viết lẫn thứ thự H và P thôi.

Chuyện này rất bình thường. Nhiều khi làm việc với người khác, đơn vị khác mà tên của họ là viết tắt, tên nước ngoài, họ phải đánh vần từng chữ mà tôi cũng còn nhầm lẫn nữa mà.

Tammao
01-11-2010, 20:32
Thật sự một lần nữa chúng ta nhận đuợc bài học về tiếp nhận thông tin và sàng lọc thông tin...thông qua lần cứu trợ này! Ở nơi chúng tôi đến là sự nhiệt tình giúp đỡ của cán bộ xã, là sự nghiêm túc và tin vào công bằng của người dân, là sự gọn gàng, sạch sẽ của đường làng , ngõ xóm...chỉ nhìn qua không ai tin..cơn lũ 100 năm vừa càn quét nơi đây! Tại sao lại có những người chỉ vì những lợi ích cá nhân của mình...lại đang tâm viết lên những bài báo, đưa lên những hình ảnh thiếu trung thực- làm cho rất nhiều người khi đọc xong..họ có một cái nhìn thiếu thiện cảm, e dè ngay cả với những nguời đang gặp hoạn nạn????

Chitto
01-11-2010, 23:35
Chuyến xe của đoàn đến với xã Phúc Đồng. Phía xa là bữa trưa đang được xử lý nhanh gọn


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43055375.jpg

Hương xưa
02-11-2010, 09:44
Không biết nói gì nhiều, cho em phát biểu ngắn: Em rất tự hào khi nói rằng "Hương là member của Phuot.com".

Bạch tuộc
02-11-2010, 12:10
Bạch tuộc rất cảm động trước sự nhiệt tình của BĐH và các mem tham gia chuyến cứu trợ đồng bào miền trung. :L. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

liengia
02-11-2010, 17:39
Bi giờ em mới nhớ ra....em có mấy cái hình này..:shrug:


https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040496.jpg

https://i908.photobucket.com/albums/ac287/voongsenh/P1040498.jpg

Tặng các bác nhé.....Lặng lẽ và nhiệt huyết (c)

Chitto
02-11-2010, 18:56
Bà cụ mời cả đoàn vào nhà, và con đường vào làng, đầy rơm đang phơi.

Có thể thấy bà đang đi đầu tiên, dáng còng xuống


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43055384.jpg

Khu vườn chè xanh ngắt, một yến (ở đây là 12kg) bán được 15 nghìn đồng


https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43055400.jpg


Và căn nhà mà bà sống một mình - nếu như có thể gọi được đó là NHÀ !!!



https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/43055403.jpg

anhchinhs
02-11-2010, 19:25
Mình thật ngưỡng mộ các bạn.

dantocgoc
02-11-2010, 22:20
Mình nghĩ BQT diễn đàn nên tiếp tục phát động các thành viên, quyên góp và giúp đỡ cho ( hoàn cảnh neo đơn ) của cụ già này. Mình vẫn không hiểu và thấy quá nghẹn lòng khi chính bà cụ lại không được chính quyền xã quan tâm và đưa vào danh sách cần giúp đỡ. 1 tổ ấm gọn gàng và an toàn hơn cho cụ.. Sẻ là hiện thực nếu chúng ta cùng chung sức.

Xoài
02-11-2010, 22:46
Xin cám ơn BQT và các thành viên trực tiếp tham gia vào việc thực hiện trao quà cứu trợ - những người đã đóng góp thêm thời gian và sức lực của mình để chiến dịch ủng hộ miền Trung của 4r được thành công tốt đẹp. :L :L :L

nguyen
02-11-2010, 23:38
Mình nghĩ BQT diễn đàn nên tiếp tục phát động các thành viên, quyên góp và giúp đỡ cho ( hoàn cảnh neo đơn ) của cụ già này. Mình vẫn không hiểu và thấy quá nghẹn lòng khi chính bà cụ lại không được chính quyền xã quan tâm và đưa vào danh sách cần giúp đỡ. 1 tổ ấm gọn gàng và an toàn hơn cho cụ.. Sẻ là hiện thực nếu chung ta cùng chung sức.

Cảm ơn dantocgoc đã có lòng với cụ, cũng hy vọng và mong muốn làm được những điều như bạn nghĩ.
Nhưng cũng cần nói thêm rằng có lẽ trên mảnh đất này còn rất, rất nhiều những ngôi NHÀ như vậy, chỉ đi lướt qua một khoảnh miền Trung thôi cũng đủ chạnh lòng. Nói như Black "không thể tin được nơi đây vừa qua cơn lụt mà 60 năm mới có nếu không nhìn những vết ngấn lũ ở lại trên những ngọn cây... người dân nơi đây bình thường đã khó khăn quá rồi, qua những khuân mặt của họ lũ lụt khủng khiếp như thế như thể chưa từng qua đây". Thấy cười cười vì HN cứ ngập là chúng mình rê la ầm ầm trên FB ;) ( mặc dù rên cũng đúng )...
Đính chính lại là chính quyền xã đã đưa cụ vào danh sách 25 người nhận hỗ trợ ngay khi diễn đàn chúng ta yêu cầu mở rộng phạm vi cứu trợ tới cả những người dân khó khăn nhưng không bị ngập.
Thêm một thông tin nữa với dantocgoc ( nói ra hơi buồn và có lẽ ít người tưởng tượng ra được) : Hàng năm chính quyền xã có quỹ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ dựng nhà .... nhưng có những hộ nghèo đến mức kể cả có nhận được hỗ trợ ( khoảng 8 triệu đồng theo quy định ) cũng không có khả năng dựng nhà đành nhường lại suất ấy cho người khác có khả năng hơn. Những quỹ này gần như 100% nhờ vào ngân sách nhà nước, xã nghèo cũng không có tiền mà hỗ trợ thêm.
Có những vùng miền Trung là vậy đấy, nếu không có những giải pháp cụ thể, hiệu quả, lâu dài của nhà nước thì những khoản khác chỉ như muối bỏ bể. Nhưng đúng là cũng nên làm những điều từ nhỏ bé nhất, có đến đâu làm đến đó còn hơn là ngồi không. Nếu bạn dantocgoc muốn và làm chuyện này mình cũng xin 1 chân điếu đóm.

dantocgoc
03-11-2010, 01:20
Dựng mới và sửa chữa thì kinh phí hoàn toàn khác nhau các bác ạ, chúng ta sức người và của còn hạn chế. Thì phương án sửa chữa là khả thi. Ví dụ gia cố lại các cột chống cho chắc, thay liếp nứa ( cót ép ) che chắn lại cho kín đáo vào chỗ cụ bà ngủ, làm sao cho bà cụ có chỗ ấm cúng mùa đông, mà vật liệu tre nứa ở đấy chắc có sẳn. Vài trang trí lặt vặt sẻ thay đổi được diện mạo ngôi nhà của cụ. Mà kinh phí không hết nhiều. Nếu BQT tính toán có thể làm, em xin cùng góp chút công sức và vật chất trợ cùng mọi người giúp cho cụ.

Tammao
03-11-2010, 09:52
Bác dântocgoc oi! Hoàn cảnh bà cụ trên..không nhận được cứu trợ lũ lụt bởi theo quy định...đợt cứu trợ cấp thiết này ưu tiên những nhà bị nước ngập vào nhà, trôi tài sản...mới được hỗ trợ, còn ngập vườn hoa mầu như bà cụ thì lại không được..chính vì thế mà đã có rất nhiều đoàn vào nhưng bà cụ không được nhận hỗ trợ vì chưa đủ đk.
Bà cụ hiện nay thuộc diện neo đơn, khó khăn thì lại thuộc diện hỗ trợ khác của chính quyền bạn a - chứ không phải chính quyền bỏ qua bà cụ không phát cứu trợ đâu!
Thực tế thì còn có rất nhiều gia đình thuộc diện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà đoàn đã gặp và trao quà bổ xung thêm cho 25 hộ! Nếu muốn giúp đỡ hết..thật sự chúng ta không đủ điều kiện. Nhung trong trường hợp của bà cụ này...Nếu ban điều hành có một chương trình riêng để giúp cụ..tạo một căn nhà -"đựoc gọi là nhà" như góp ý của Dantocgoc...em cung xin được tham gia một chân thợ mộc a!

sontaybac
03-11-2010, 10:52
Trên thực tế đây đó cũng có những trường hợp tiền quyên góp để ủng hộ cho những người khó khăn đã không đến được với họ, hoặc đến chỉ được một phần. Nhưng những gì mà các bác làm được trong đợt ủng hộ miền trung vừa rồi là rất đáng tự hào. Đặc biệt là khâu tổ chức và giao quà đến tận tay bà con, sau đó là đưa ra những báo cáo chi tiết về tình hình tài chính mà đoàn đã sử dụng để mua quà hoặc trao tiền cho bà con. Mình rất tin tưởng cách làm việc này của các bác.
Như y tưởng của bác Dantogoc và một số bác đưa ra, em rất vui nếu các bác tiếp tục làm được như vậy, em cũng xin góp một tay nhé.:)

greenline
03-11-2010, 11:11
Việc xây nhà cho người già khó khăn đã từng được các thành viên của Phượt thực hiện vào năm 2009 ở Quảng Nam. Các bác có thể tham khảo tại: Phượt hướng về miền Trung, những câu chuyện và hình ảnh từ tâm bão (https://www.phuot.vn/threads/4705-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-Trung-Nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-v%C3%A0-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-t%E1%BB%AB-t%C3%A2m-b%C3%A3o?p=146842#post146842) Làm được việc đó là do sự đóng góp của các thành viên Phượt và nhiều công sức của bác herovdc (c) Hiện tại đa số thành viên Ban quản trị ở xa, việc đi lại mất nhiều thời gian và tốn kém. Em nghĩ bác dantocgoc có lòng thì cứ đứng ra tìm hiểu chi tiết và kêu gọi đóng góp triển khai. Chắc chắn các thành viên của Phượt sẽ ủng hộ. (beer) Em cũng sẵn sàng đóng góp trong khả năng của mình. :)

NQA
03-11-2010, 17:24
Cay mắt quá, nhoè hết cả mascara rồi.
Yêu Phượt lắm lắm!

Hình như anh CVN không nhận được tin nhắn của em? Tình hình là 6-7/11 nhóm của em cũng về miền Trung thăm bà con. Muốn xin contact của mấy anh chị BTC để học hỏi kinh nghiệm. Nếu được thì PM cho em nhé. Em cảm ơn.

CVN
03-11-2010, 19:19
@NQA: anh PM cho em số di động và YM của anh ngay rồi mà, check lại xem nhận được chưa em ơi!

VIT
04-11-2010, 10:20
Diễn đàn Phượt mình thật tuyệt, chỉ trong vòng 1 tuần lễ đã huy động được 1 số tiền lớn - tấm lòng của các bạn thật đáng trân trọng. Mình cũng tham gia chương trình hố trợ đồng bào nghèo Hà Giang mới về đến HN. Các bạn lên chương trình và trao tặng bà con vùng lũ lụt rất khoa học và đảm bảo công bằng đến tay người dân khó khăn . Cảm ơn các bạn nhiều :)

caothuvolam
05-11-2010, 09:36
Cảm ơn mọi người về tất cả những việc đã làm!

CVN
05-11-2010, 10:54
Hôm nay tôi đã gọi điện vào cho anh Quang, trạm trưởng trạm Y tế và chị Hiền, hiệu trường trường Mần Non xã Phúc Đồng để lấy thông tin về việc giải ngân và được anh chị báo lại như sau:

1. Trạm Y tế đã làm tờ trình gửi lên UB xã theo đúng thủ tục, yêu cầu xã cho mua 5 bộ chăn màn và cơ số thuốc thiết yếu theo như danh sách đã thống nhất. Xã đã đồng ý và có kế hoạch giải ngân vào trong tuần này hoặc đầu tuần sau.

2. Trường Mần Non cũng đã tiến hành các thủ tục mua sắm nhưng tiến độ nhanh hơn. Ngày hôm qua, 4/11, trường đã nhận 50 bộ chăn chiếu gối cho trẻ em từ nhà cung cấp và UB xã cũng đã xuất quỹ thanh toán cho toàn bộ số hàng này.

Anh Quang và chị Hiền một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành các thành viên diễn đàn đã quan tâm đến xã Phúc Đồng nói chung và 2 cơ sở Y Tế và Mầm Non nói riêng. Cảm ơn diễn đàn đã tiếp tục quan tâm theo sát quá trình giải ngân và hy vọng được đón các thành viên diễn đàn trở lại thăm xã!

nguyen
05-11-2010, 11:02
1. Trạm Y tế đã làm tờ trình gửi lên UB xã theo đúng thủ tục, yêu cầu xã cho mua 5 bộ chăn màn và cơ số thuốc thiết yếu theo như danh sách đã thống nhất. Xã đã đồng ý và có kế hoạch giải ngân vào trong tuần này hoặc đầu tuần sau.

2. Trường Mần Non cũng đã tiến hành các thủ tục mua sắm nhưng tiến độ nhanh hơn. Ngày hôm qua, 4/11, trường đã nhận 50 bộ chăn chiếu gối cho trẻ em từ nhà cung cấp và UB xã cũng đã xuất quỹ thanh toán cho toàn bộ số hàng này.



Chậm hơn so với kế hoạch nhưng nghĩ lại thấy mừng vì các bác ở Phúc Đồng đang làm việc thực, nếu mà các bác ấy bảo xong hết theo kế hoạch ban đầu rồi thì có khi lại lo.

TÍM
06-11-2010, 22:01
1 cuộn F5 4MF


http://www.youtube.com/watch?v=3iZFr0l3tq0&feature=player_embedded

vũ thị bích hằng
10-11-2010, 12:00
Cảm ơn các bạn đã có chuyến đi vất vả để chuyển những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng những tình cảm của các thành viên trong diễn đàn Phượt đến bà con Phúc đồng. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi đọc những dòng này. Một lần nữa cảm ơn các bạn.

quangdungit
16-11-2010, 14:44
Thật tiếc khi không tham gia đóng góp giúp Miền Trung của Phượt vì mình chỉ mới gia nhập hội Phượt mà thôi. Xem qua, mình cảm thấy xúc động khi mọi người đã làm việc minh bạch và công bằng. Mong một ngày gần đây sẽ có dịp giúp đỡ bà con Miền Trung, cũng như tham gia nhiều hơn các công tác đầy ý nghĩa của Phượt!