PDA

View Full Version : Sang phía nam Trường Sa , lượn lờ ở Brunei



hoankiem
01-02-2008, 17:16
Em thấy bảo ở Sài gòn đang có khuyến mãi của Brunei Airlines, Free and Easy 3 ngày 2 đêm nhọn 200$ bao gồm cả tiền 2 đêm khách sạn .

Bác nào ở SG tranh thủ đi đi .

Còn từ Hà nội thì đang có khuyến mãi 0$ của AirAsia bay qua Malaysia . ( giá vé tính ra khoảng 200$ cả thuế - 4 chặng bay)

Em thì vừa đi về , tự đi nên không biết cái món F and E của Brunei Airlines

Brunei Hotel là khách sạn tốt về vị trí ở trung tâm BSB . Tiện đi lại chơi bời ở khu trung tâm .

The Empire Hotel thực sự là một khách sạn nên đến để ngủ trong đời với đầy đủ các loại dịch vụ dù bây giờ có hơi xuống cấp một tí :) (thí dụ như gương trong buồng tắm có vài nốt bị mốc ( trẻ con nhà em bảo thế )). Đi lại trong khách sạn dùng xe điện , cứ xuống sảnh là có xe phục vụ . Ngoài ra đây là khách sạn đầu tiên mà em thấy là Mini Bar trong phòng ngủ được tặng cho khách mà không charge thêm tiền :)). Dù giá ở các restaurant là 4$/lon nước ngọn

Kinh nghiệm là nên mang theo beer và rượu ( không phải người Hồi nên được mang vào ) chứ trong Brunei thì tìm cả trên dưới trong ngoài cũng không có chỗ nào bán đồ có cồn .

Các bác đến ở Empire nhớ tán khéo để thanh niên Duty Manager dẫn đi xem phòng Hoàng đế nhá . Hơ hơ, không cho chụp ảnh , phòng 650m2 , giá 14.000$/đêm . Xem cho biết.

Đây là ảnh của Empire

Bể bơi chính ( có 5 bể cả thảy )
https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/IMG_7254.jpg

Góc khác

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3384.jpg

Hồ Lagoon

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/IMG_7273.jpg


Bể trong nhà

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3626.jpg

Bowling

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3623.jpg

Golf

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3637.jpg

Nhìn ra cửa, ở xa xa là Trường Sa đấy nhá .

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3617.jpg

CVN
01-02-2008, 18:53
Ông này giỏi lọ mọ nhỉ (c)

Ảnh đẹp, nỗi tội 5D mà sao noise thế, với lỵ ống hoặc CCD (:D) có nốt kịa

pvc
01-02-2008, 20:34
Giờ cứ xem ảnh nào có nốt đích thị là của hoàn kiếm :LL :D :))

(NT) Nhìn quả đầu thằng con giống bố thế (c)

arvil77
02-02-2008, 02:29
(NT) Nhìn quả đầu thằng con giống bố thế (c)

Công nhận :D

hoankiem
02-02-2008, 11:18
Ông này giỏi lọ mọ nhỉ (c)

Ảnh đẹp, nỗi tội 5D mà sao noise thế, với lỵ ống hoặc CCD (:D) có nốt kịa


Em không giữ máy cẩn thận được bao giờ . Cái nốt đấy nó tồn tại đành kệ nó vậy . Mình chụp để chơi chứ có phải nghề đâu bác . He he giờ ảnh mình chụp cũng khỏi sợ bản quyền vì nó có nốt bác nhựa nhỉ .

Noise thì chắc do tay em run, không biết chỉnh lại bằng phần mềm . Thời gian xem lại ảnh chụp cũng chưa có :((. Resize lại được ảnh là thấy may lắm rồi .

Vài cái ảnh Brunei nữa các bác nhá

Đêm

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3066.jpg

Mosque

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3128.jpg

Taxi stand

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3174.jpg

Cái này được gọi là Venise phương Đông . =))

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3259.jpg

Chú ý thêm là tớ liên lạc với bọn Brunei Airlines thì nó lại bảo không có cái giá 200$/vé khứ hồi + khách sạn .

Khách sạn trung tâm thành phố loại rẻ khoảng 50$.

Khách sạn Empire giá thường khoảng 400$/đêm . Đặt package thì 510$/2 đêm , 3 ngày ( late check out tới 18h ) . Limo car đen bóng đưa đón sân bay tận răng .

Chuyến đi của tớ là 5 ngày, 2 ngày đầu ở trong thành phố, 3 ngày sau ra Empire ngủ .

Thêm một đặc điểm của Empire nữa là nếu mình ra khỏi phòng mà không bật đèn cấm làm phiền thì y như rằng khi quay về phòng là đã thấy được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm . Ngày cuối để ý quan sát thấy phòng được dọn 4 lần .:L

baxu
07-03-2008, 19:20
Chắc chắn anh hoankiem là điệp viên kép của KGB và CIA thì mới lắm tiền, lắm tgian và xin visa đi được khắp nơi như thế. Nghi lắm!

sleepingfool
12-05-2008, 11:46
Em không giữ máy cẩn thận được bao giờ . Cái nốt đấy nó tồn tại đành kệ nó vậy . Mình chụp để chơi chứ có phải nghề đâu bác . He he giờ ảnh mình chụp cũng khỏi sợ bản quyền vì nó có nốt bác nhựa nhỉ .

Noise thì chắc do tay em run, không biết chỉnh lại bằng phần mềm . Thời gian xem lại ảnh chụp cũng chưa có :((. Resize lại được ảnh là thấy may lắm rồi .

Vài cái ảnh Brunei nữa các bác nhá


https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3174.jpg

Cái này được gọi là Venise phương Đông . =))

https://i20.photobucket.com/albums/b209/hoankiem_/2008/Brunei/_MG_3259.jpg

Chú ý thêm là tớ liên lạc với bọn Brunei Airlines thì nó lại bảo không có cái giá 200$/vé khứ hồi + khách sạn .

Khách sạn trung tâm thành phố loại rẻ khoảng 50$.

Khách sạn Empire giá thường khoảng 400$/đêm . Đặt package thì 510$/2 đêm , 3 ngày ( late check out tới 18h ) . Limo car đen bóng đưa đón sân bay tận răng .

Chuyến đi của tớ là 5 ngày, 2 ngày đầu ở trong thành phố, 3 ngày sau ra Empire ngủ .

Thêm một đặc điểm của Empire nữa là nếu mình ra khỏi phòng mà không bật đèn cấm làm phiền thì y như rằng khi quay về phòng là đã thấy được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm . Ngày cuối để ý quan sát thấy phòng được dọn 4 lần .:L

Đi dạo lòng vòng ở cái Venice phương Đông cũng hay phết bác nhỉ. Cái làng nổi Kampung Ayer bọn nó cũng quy hoạch có điện nước hẳn hoi.

netwalker
21-05-2008, 22:59
Giờ cứ xem ảnh nào có nốt đích thị là của hoàn kiếm :LL :D :))

(NT) Nhìn quả đầu thằng con giống bố thế (c)

Không chỉ có quả đầu mà cả dáng người, cách ngồi nữa, nhìn đúng hoankiem con :))

hoankiem
21-08-2008, 08:15
Hi bác. Tụi em cũng định sẽ đón taxi ra trung tâm thành phố chơi cho biết, ở ks hoài chắc cũng chán. Bác biết giá taxi khoảng bao nhiêu ko? Ngoài ấy có điểm nào thú vị thì chỉ cho em với nhé.!
Thx bác nhìu nhìu.(c)


Taxi về trung tâm chắc khoảng 20-30 Dollars Brunei , Khoảng 20$ Mỹ. Bạn mang Đô Sing sang tiêu cũng được, đỡ phải đổi. 1S$ = 1B$.

Nếu có thể bạn đặt shuttle bus của Hotel đi ra trung tâm, họ có 1 vài chuyến trong ngày. Như vậy đỡ mất tiền.

Tớ thì khi đã ở Empire thì chẳng đi đâu nữa. Ở trong đó nghỉ và chơi thôi.

Còn nếu đi ra ngoài, bạn đi xem các Thánh Đường Hồi Giáo, Cung Quốc vương, chùa Tầu, bảo tàng, chợ ( có 3 chợ chính) , và khu làng nổi.

Ngoài ra thì gần Empire cũng có một Công viên vui chơi giải trí cảm giác, cũng có shuttle bus ra đó.

Empire có dịch vụ miễn chê, tớ không biết bạn tới thế nào, họ có đón không nhưng khi tớ đến sân bay thì có xe limousin ra đón và khi về thì xe tiễn , hai chiếc thành đoàn, lái xe to cao đeo kính đen như vệ sỹ. Chạy trên xa lộ được ưu tiên, mình cứ như nguyên thủ ấy :))
-------------

Trả lời pm, nhưng gửi thêm vào đây.

ongxabeo
11-01-2009, 10:03
Sau Tết em đi Brunei. Cám ơn kinh nghiệm của bác (^_^)

tinhcavungtau
10-03-2010, 17:33
Đối với tcvt thì Brunei, đất nước nhỏ bé bên kia bờ biển Đông, hoàn toàn xa lạ. Thông tin trên báo chủ yếu chỉ giới hạn ở cái hoàng gia giàu sụ nhờ dầu hỏa và sự xa hoa của ông hoàng Brunei. Trong ý nghĩ của tcvt thì Brunei chẳng qua chỉ là một phần tách ra của Malaysia vốn rất quen thuôc và quan điểm này nhanh chóng thay đổi khi tìm hiểu lịch sử của Kalimantan, hòn đảo to thứ ba trên thế giới.

(còn tiếp)

tinhcavungtau
12-03-2010, 12:51
Thực ra hoàn toàn không có ý định tìm hiểu về vấn đề này nhưng khi lượn lờ trong bảo tàng của bang Sabah thì mới biết ngày xửa ngày xưa Brunei hoành tráng hơn bây giờ nhiều. Lọ mọ tìm thêm trên Wiki cũng thấy nhiều điều đáng để nghĩ mặc dù mục Brunei wiki tiếng Việt viết hơi tệ. Nếu bác nào chịu khó đọc LP Borneo thì sẽ có nhiều thông tin hơn.

Chuyện của tcvt bắt đầu bằng việc leo lên con Airbus 320 của Brunei Royal Airlines túc tắc bay sang Bandar Seri Begawan. Tàu bay có nội thất rất đẹp và cách đánh số ghế làm tcvt hơi choáng váng. Mỗi một hàng có 6 ghế với aisle ở giữa và được đánh số A, B, C và I, J, K. Tcvt cầm boarding pass trên tay với ghế số xxK mà lòng tự hỏi không lẽ mình được bay B777 trên một chặng ngắn như vậy. Ở quê nhà thân yêu của chúng ta hầu như ai cũng đã từng nghe câu xin lỗi ngọt ngào của hãng delay airlines nên tcvt hoàn toàn bất ngờ khi được khởi hành trước giờ ghi trên giấy khoảng 20 phút, tức là chỉ cần đủ người là bay!!!

tinhcavungtau
08-04-2010, 22:00
Sân bay thì cái nào cũng giống cái nào, cái nào cũng có đường băng, cái nào cũng có tháp không lưu. Vậy nên sân bay Bandar tuy đẹp dù nhỏ cũng không có gì là quá ấn tượng. Cái đầu tiên làm tcvt thấy ngồ ngộ khi vừa thò đầu ra khỏi cửa kính sân bay lại là cái này:

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73y9waaMBI/AAAAAAAAC-E/z8z04saQDpQ/s800/IMG_0905.JPG

Ngay lập tức có ngay một cảm giác yên bình và lòng tự nhủ: "May là ở đây chứ ở quê ta thì chắc chắn mấy quyển danh bạ kia thành giấy... e hèm... giấy gói bánh mì ngay".

tinhcavungtau
08-04-2010, 22:25
Ngân hàng có đủ mấy cái quen quen ở Sài Gòn:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73y_zE5LxI/AAAAAAAAC-I/4GvDAPG-sVE/s800/IMG_0907.JPG

Phố xá sạch đẹp, gọn gàng như Singapore:

http://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zCHbyAAI/AAAAAAAAC-M/1tCa7gcvc0k/s800/IMG_0910.JPG

Cái này nhắc cho ta nhớ đây ứ phải Sing:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zE15ZUEI/AAAAAAAAC-U/46stDvVMETk/s800/IMG_0913.JPG

Quả mái này mà lợp ngói âm dương thì hay biết mấy:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zGO02EmI/AAAAAAAAC-Y/EaxlziWHEeg/s800/IMG_0922.JPG

tinhcavungtau
27-04-2010, 17:04
Ngay bến đò để đi sang làng trên sông là cái tượng đài này, chả hiểu có ý nghĩa gì nhưng khá ấn tượng, trông như cái đuôi con giun:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zHctKhII/AAAAAAAAC-g/6iMRzhbm-qg/s800/IMG_0923.JPG

Bến đò nhỏ, nơi những chiếc ca nô hoạt động liên tục với giá cho mỗi chuyến sang sông là 1 đô Bờ (bằng 1 đô Sing):

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zI_OcsZI/AAAAAAAAC-4/U4n6tH8TwyQ/s800/IMG_0926.JPG

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zKA-582I/AAAAAAAAC-8/qwORmtPRaXw/s800/IMG_0928.JPG

tinhcavungtau
27-04-2010, 22:24
Bờ (từ gọi tắt này được anh bạn Việt Nam làm công nhân ở đây dùng thay cho Brunei) có ít khách sạn và nhìn bề ngoài cũng không đẹp lắm:

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zmPflBBI/AAAAAAAADAU/0lN1LAMtln8/s800/IMG_1027.JPG

Đài truyền hình nhìn bèo nhèo đến khó tin, chắc chỉ bằng một đài tỉnh lẻ ở ta:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zavzotOI/AAAAAAAAC_s/CGu8ooTdeSc/s800/IMG_1000.JPG

tinhcavungtau
06-05-2010, 12:19
Tên đường được ghi bằng hai thứ tiếng, không kèm theo post code như các bạn Mã:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zcKoKaVI/AAAAAAAAC_4/dm_ON2v1qUA/s800/IMG_1005.JPG

Hoa trên đường thật to, đẹp và thường kèm theo các thông tin quảng cáo hay ca ngợi gì gì đó:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zdhya7NI/AAAAAAAAC_8/77CF7UXkj6A/s800/IMG_1007.JPG

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zf4bRGqI/AAAAAAAADAA/axdH5SoTOtg/s800/IMG_1009.JPG

Bandar, tên gọi tắt của thủ đô Bờ, khá nhỏ và thật lòng mà nói thì không có nhiều thứ hấp dẫn nếu so sánh với Mã. Tcvt ghét cay ghét đắng cái quy định khi vào bảo tàng không được mang máy chụp hình theo và phải cởi giày đi chân không. The Royal Regalia Museum trưng bày các hiện vật và hình ảnh về nhà vua và hoàng gia, các tặng vật từ thần dân và từ các quốc gia khác:

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zjMbpYfI/AAAAAAAADAI/S0auVINL-nc/s800/IMG_1016.JPG

Trong bảo tàng có một cửa hiệu bán đồ lưu niệm, tcvt tìm mãi mới được một món có xuất xứ từ Bờ, mọi thứ khác đều từ Trung Quốc hoặc Mã. Em gái bán hàng ở đây dễ thương và 8 rất khá, tiếc là máy ảnh bị thu gom rồi nên chẳng chụp được tấm nào làm kỷ niệm.

tinhcavungtau
07-05-2010, 14:02
Từ bảo tàng đi xeo xéo sang bên kia đường là cái nhà này:

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zqhGfw1I/AAAAAAAADAg/gqi4cF5VQ6I/s800/IMG_1035.JPG

Đi qua đi lại phải đến vài ba lần mới biết nó là một cái hostel. Biết rồi tự giận mình sao không biết trước để khỏi phải tốn thêm B$40 cho một cái phòng cũ xì ở Brunei Hotel.

Khối nhà này cũng quanh quanh khu vực bảo tàng, theo sách thì hình như là nhà quốc hội:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zhWXaP1I/AAAAAAAADAE/UbVFoDyNcnU/s800/IMG_1011.JPG

Ở Bờ cũng có mương có cống như xứ ta nhưng về mặt ấn tượng thì không thể so với sông Tô Lịch ở "làng" Hà Nội được:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zk1cE-zI/AAAAAAAADAQ/H3wttJcB5Rc/s800/IMG_1019.JPG

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73z0k7krzI/AAAAAAAADA4/0wmaM68UA_U/s800/IMG_1053.JPG

Rất rất là thích cái bảng chỉ dẫn này, tuy không sắc sảo như cái bảng tương tự ở Thiên An Môn nhưng lại rất đáng cho chúng ta học hỏi về các quy định kẻ bảng hiệu và quảng cáo nơi công cộng:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zpR52YTI/AAAAAAAADAc/aObbY5tNvVQ/s800/IMG_1031.JPG

tinhcavungtau
15-05-2010, 23:19
Mosque: Ngày và đêm

Ngày:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zLlZgrxI/AAAAAAAAC_A/o-YOOENr-5I/s800/IMG_0950.JPG

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73rsgp0IqI/AAAAAAAAC9c/16EjrSwXaic/s800/IMG_0980.JPG

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zS7PcHiI/AAAAAAAAC_U/3fLfxUysVi4/s800/IMG_0976.JPG

Đêm:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73z5jNY8RI/AAAAAAAADBI/ZvLhmOANPug/s800/IMG_1218.JPG

Mosque Omar Ali Saiffudin vào buổi tối theo tcvt có lẽ là hình ảnh đẹp và ấn tượng thứ nhì về đất nước Brunei. Tòa nhà rực rỡ và vuông vức như một món đồ chơi.

dangkhoaquan
18-05-2010, 16:01
Từ bảo tàng đi xeo xéo sang bên kia đường là cái nhà này:
p://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zhWXaP1I/AAAAAAAADAE/UbVFoDyNcnU/s800/IMG_1011.JPG[/IMG]

Ở Bờ cũng có mương có cống như xứ ta nhưng về mặt ấn tượng thì không thể so với sông Tô Lịch ở "làng" Hà Nội được:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2
[IMG]https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zqhGfw1I/AAAAAAAADAg/gqi4cF5VQ6I/s800/IMG_1035.JPG

Đi qua đi lại phải đến vài ba lần mới biết nó là một cái hostel. Biết rồi tự giận mình sao không biết trước để khỏi phải tốn thêm B$40 cho một cái phòng cũ xì ở Brunei Hotel.


Cái hostels này vốn là 1 trung tâm thể dục thể thao dành cho học sinh, bên trong có bể bơi, sân cầu lông, ... giá 10 đồng Brunei/đêm phòng dạng như ký túc xá ở giường tầng vẫn có điều hòa và dùng wc, phòng tắm chung. Hostels này chia 2 khu nam và nữ riêng. Nhất đến đó chúng tôi có 1 kỷ niệm vui , tôi và anh homelessman đến lấy phòng thì người quản lý bảo cũng có 2 cô gái việt nam vừa đến. Tình đồng hương chợt dâng lên tôi rất muốn gặp 2 bạn này nhưng chịu vì không thể bước qua khu nữ đành viết 1 tờ giấy dán trên cửa khu nữ nhưng cũng không thấy hồi âm mãi đến lúc ra sân bay thì gặp 2 cô gái này.
Taxi ở Brunei không có , chỉ có bus, bến xe bus ở cuối con đường bên tay phải ... Xe bus khá xấu nhưng đi lại thì rẻ, ăn uống cũng quanh khu đó cơm bụi vỉa hè giá 1-2 đồng B/ bữa ăn gồm 1 hộp cơm và 1 phần mặn, rau.

PeterPan
18-05-2010, 17:15
Bác tinhcavungtau và bác dangkhoaquan: PeterPan sẽ có khoảng 24 giờ tại Brunei, như vậy có ít quá không, có đủ để làm 1 vòng Brunei không? PeterPan cũng chỉ muốn tới Brunei cho biết, không có mục tiêu nào quá đặc biệt ở đây cả.

dangkhoaquan
18-05-2010, 19:42
Mình nghĩ Brunei khá bé, nên 24h là quá đủ để cho bạn làm một vòng, nếu bạn muốn tìm hiểu hơn nữa thì có thể đi canô thăm làng nổi của dân Brunei, cầm 1 cuốn LP đi là đủ thông tin rồi, bạn đi vào ngày T7,CN thì không vào được bảo tàng đâu.

tinhcavungtau
19-05-2010, 08:39
24 giờ là quá đủ rồi, mình cũng chỉ ở Brunei từng đó thời gian thôi. Đúng như bạn dangkhoaquan nói, bạn nên để ra một buổi chiều để lang thang ở kampong air. Nếu bạn chịu chơi như dân Tây thì ngủ lại ở đó luôn cũng được dù chuyện đó hiện giờ đang bị cấm (police phạt ráng chịu). Còn bảo tàng thì mình vẫn tham quan được vào thứ bảy, chủ nhật thì không biết thế nào. Nếu bạn còn tiền Singapore thì nên mang theo vì ở Brunei tiêu được với cùng mệnh giá. Đừng quên là Brunei không có taxi, bus thì B$1/lượt bất kể xa gần.

bblagi
02-06-2010, 13:20
24 giờ là quá đủ rồi, mình cũng chỉ ở Brunei từng đó thời gian thôi. Đúng như bạn dangkhoaquan nói, bạn nên để ra một buổi chiều để lang thang ở kampong air. Nếu bạn chịu chơi như dân Tây thì ngủ lại ở đó luôn cũng được dù chuyện đó hiện giờ đang bị cấm (police phạt ráng chịu). Còn bảo tàng thì mình vẫn tham quan được vào thứ bảy, chủ nhật thì không biết thế nào. Nếu bạn còn tiền Singapore thì nên mang theo vì ở Brunei tiêu được với cùng mệnh giá. Đừng quên là Brunei không có taxi, bus thì B$1/lượt bất kể xa gần.

Theo mình thì ở Bờ có Taxi nhưng rất ít và rất đắt. Một cuốc taxi từ BSB (chính xác là Kiulap) tới Kuala Beilai hết 1500 $bờ, hixhixhix.
Để đi taxi thì bạn kêu lễ tân khách sạn gọi cho là okie, họ cũng sẽ không quên cảnh báo bạn là giá rất đắt đâu.
Thường thì nếu bạn muốn đi đâu đó không phải bằng shuttle bus hay taxi thì khách sạn có thể bố trí xe đưa đón.
Đến Bờ rồi cũng nên đến thánh đường JameAssarBolikhar (không viết chính xác tên) rất nổi tiếng và thường có trên bưu ảnh lưu niệm. Vào đó nếu tán khéo thì ông từ sẽ cho bạn lên 1 trong 4 tháp nhỏ của nhà thờ, nếu tán thường thì bạn sẽ leo cầu thang bộ, nếu tán tốt và gặp may thì có thể được đi thang máy lên (chỉ dành cho HoàngGia), tiếc là mình tán được đi thang máy rồi mà không được mang máy ảnh nên không thể chụp ảnh mái dát vàng lộng lẫy. Ngoài ra có thể đi thêm nhà thờ khác nữa (gần nhà thờ do Vua thiết kế mà bạn ở trên đã chụp ảnh) và đễn sân vận động nơi mà hàng năm đều tổ chức mitting chào mừng sinh nhật nhà Vua. Vào trong thánh đường của bất cứ nhà thờ hồi giáo nào đều phải tháo bỏ tất, giày dép và được khuyên nên rửa chân tay ở khu vực nam nữ riêng biệt. Máy ảnh thì nên cầm kin kín, có thể chụp ảnh bên ngoài và 1 ít bên trong, nhưng chính xác bên trong nơi làm lễ thì chỉ ngó nghiêng được thôi, vì có camera giám sát và có người luôn theo sát mình rồi. Việc vào nhà thờ vào giờ cầu nguyện và thứ 6 + chủ nhật bị hạn chế, muốn tham quan vào ngày này có thể mượn áo choàng của nhà thờ nhưng nếu đúng giờ/ngày cầu nguyện thì kiểu gì cũng không được ngó nghiêng vào thánh đường. Đừng bốc phét tao cũng là muslim để vào vì sẽ lộ ngay, muslim giờ/ngày đó nhất thiết phải cầu nguyện mà.
Buổi tối cạnh nhà thờ này có thể đến khu chợ đêm NightMarket, mua hoa quả chín từ rừng mang ra, mua cá biển và cá sông to đùng mới đánh bắt lên mang nướng thơm phức.
Đi Bờ có thể tham gia tour đi rừng khám phá cây cầu rất dài và đài quan sát cao hơn hẳn tán rừng. Nếu có thời gian có thể đến Jurong Park (buổi tối con gái không nên đến đây) và tạt qua bảo tàng dầu lửa để biết tại sao Bờ giàu.
Để đi làng Kampong Ayer thì có thể đi taxi nước, hoặc lang thang theo đường mòn gần nhà thờ sẽ có cầu đi bắc qua và đi rất sâu vào làng.
Đến Bờ cũng nên ăn món cơm trắng gói trong giấy với 1 đùi hoặc cánh gà rất to mà giá chỉ 1$, đây là món truyền thống từ xưa của Bonero nên dân chúng xếp hàng mua (cũng bởi vì ngon và giá rẻ).
Ở Bờ không nơi nào bán bia rượu, có lách luật bằng lon Bavaria 0% alcohol thôi, nhưng uống hơi ngang. Thuốc lá cũng bị cấm hút ở nơi công cộng, nhưng có thể mang 1 cây vào sân bay vẫn ok. Chú ý là qua sân bay Bờ, 90% hành lý ký gửi sẽ phải mở ra cho hải quan kiểm tra, cứ tươi cười và thoải mái là okie.

PS: Trình tin học của mình kém + máy ảnh yếu --> không có ảnh góp vui được.

bblagi
02-06-2010, 13:28
Đi Bờ nhớ đổi tiền Sing/Bờ, dân ở đây không chơi với USD (mặc dù dân Bờ là dân duy nhất thế giới vào Mỹ không cần xin Visa).
Nếu nhỡ xe bus (có nhiều chuyến, nhiều chặng, khuya nhất chỉ chạy đến 10pm) có thể lang thang ra bãi đậu xe và đi nhờ rùi trả giá, mặc cả... từ nơi đi đến nơi về (nên về khách sạn, vì ở Bờ đi chơi khuya rất dễ gặp xe cảnh sát đi tuần, lằng nhằng). Dân Bờ rất rất rất thân thiện và thoải mái, nhưng nên nhớ, theo luật, chỉ cần trêu ghẹo, bám theo, chụp hình gái Bờ mà nó khùng lên, báo cảnh sát là có thể vào tù ngay (luật hồi giáo nó thế).

tinhcavungtau
03-06-2010, 14:36
Tcvt có vài ảnh minh họa cho bạn bblagi:

Vua Brunei:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zNS4DJkI/AAAAAAAAC_E/l0aELbZJp1w/s800/IMG_0951.JPG

Một phần sân vận động:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zOrjxP1I/AAAAAAAAC_I/Kt77NPaHpmk/s800/IMG_0952.JPG

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zPovb6_I/AAAAAAAAC_M/37yfv4c3x8M/s800/IMG_0954.JPG

Tcvt không rõ kiến trúc dạng vòng tròn này dùng để làm gì nhưng rất hay gặp ở cả Mã lẫn Bờ.

Chợ này đối diện với Brunei Hotel qua một con sông nhỏ, không biết có phải là cái chợ bạn bblagi nói đến không:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73z2vt2aoI/AAAAAAAADA8/bQLBZ4QNd6M/s800/IMG_1058.JPG

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73z4YhUiGI/AAAAAAAADBE/518YHVDF-3U/s800/IMG_1061.JPG

bblagi
03-06-2010, 15:03
Cảm ơn bạn tcvt nhé!!!
Theo mình biết thì cái kiến trúc vòng tròn như bạn nói có ý nghĩa mô phỏng đường thành thánh đường hồi giáo cũng như nơi bắt đầu dẫn tới thiên đường. Kiểu kiến trúc này cũng rất phổ biến ở khu vực Trung Đông như Dubai, Qatar...
Cảm ơn bạn về ảnh khu chợ, nhưng quả thật mình cũng không chắc có phải cái đó là chợ mình định nói không? Theo mình thì khu chợ mình đề cập chỉ bán buổi tối (hỏi dân Bờ về NightMarket là họ chỉ), gần chợ này có chợ khác được xây dựng tử tế hơn gọi là chợ đồ ướt. Mình chỉ biết chắc chắn rằng khu chợ này ngay gần Thánh đường hồi giáo Jame'Asar (có 4 tòa tháp xung quanh rất đẹp) + gần sông + đối diện khách sạn Rigun

Bổ sung thêm thông tin khi vào trong thánh đường hồi giáo là các bạn cũng không được mang điện thoại vào nhé.

tinhcavungtau
05-06-2010, 22:43
À đây, cái sân vận động bạn bblagi có nhắc đến:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TApuys1lVBI/AAAAAAAADKc/iEDXfHb9mTI/s800/IMG_0957.JPG

Rửa tay chân trước khi vào mosque ở đây:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TApu0oSRqBI/AAAAAAAADKg/lTG9jenuYsk/s800/IMG_0975.JPG

Taxi nước là cái món này, đúng bản chất mà gọi là đò máy, chạy nhanh và dánh võng thôi rồi, kể cả trong các kênh trong làng:

https://lh3.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TApu1fvTDhI/AAAAAAAADKk/u99DM6k-_ic/s800/IMG_1082.JPG

bblagi
07-06-2010, 08:13
Cảm ơn bạn tcvt.
Xem cái ảnh taxi nước có "ông" lái đò đội mũ màu hồng của bạn, băn khoăn không bít có phải là thằng bé chỉ độ 15-16 tuổi không? Tuy bé nhưng mà vẫn phóng nhanh kinh, cũng đánh võng thôi rồi(c)
Bạn có ảnh lang thang theo con đường mòn gần nhà thờ, đi qua cầu gần đấy trạm kiểm soát đường sông là vào đến làng bên kia sông không? Mình thấy lang thang thế cũng có cái hay, thấy dân họ sống nhàn tản chứ không bon chen, sướng thật.(c)

tinhcavungtau
07-06-2010, 13:50
Ý bạn muốn nói đến cây cầu này phải không?

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zXw_4qPI/AAAAAAAAC_k/klh2X_CrDSE/s800/IMG_0992.JPG

tinhcavungtau
07-06-2010, 17:42
Kampong Air hay Kampung Ayer là một nơi rất đáng để jalan-jalan nhưng việc ngủ lại thì đang bị cấm. Cá nhân tcvt thấy chuyện này không đáng để trải nghiệm. Bác nào vẫn quyết tâm thử thì đọc cái này trước nhé:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TAyZibTUPbI/AAAAAAAADLU/JTLNtdOJhrI/s800/2010-03-01%2012.22.01.jpg

tinhcavungtau
10-06-2010, 13:24
Brunei không chỉ có người Brunei nói tiếng Mã mà còn có có người Brunei nói tiếng Hoa, do đó nên ở giữa thủ đô Bandar có cái chùa này:

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zt3j3URI/AAAAAAAADAo/faC0_b8JTq8/s800/IMG_1042.JPG

https://lh4.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zsbyBNLI/AAAAAAAADAk/yqt4tVapV30/s800/IMG_1038.JPG

Chùa không có gì đặc sắc, ngoài cái kiến trúc gần gũi với kiểu hội quán và bức tường này:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zvhuacWI/AAAAAAAADAs/KTAQcGV_reg/s800/IMG_1044.JPG

Để ý một chút sẽ thấy phần đầu rồng chỗ "bàn thờ" được bảo vệ bằng thủy tinh hữu cơ cẩn thận. Tcvt đoán rằng nếu không bọc lại chắc mấy cái đầu rồng bay hết màu như ngón chân tượng Trấn Vũ ở quê nhà ta:

https://lh6.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zxkamFyI/AAAAAAAADAw/XDbiszHxyA8/s800/IMG_1045.JPG

Phía sau chùa là một tòa nhà xây làm bãi đậu xe:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/S73zyw8ka5I/AAAAAAAADA0/IgopYnsFH-s/s800/IMG_1051.JPG

Tcvt mong sao Việt Nam mình đừng bao giờ xây mấy cái thứ quái thai này, nhìn xấu dã man.

tinhcavungtau
10-06-2010, 13:34
Đây là danh sách 10 điểm phải đến khi ghé Bờ. Không bàn đến chuyện danh sách có đúng hay không nhưng ý tưởng quảng cáo thế này quả là thú vị:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TAyZmiFWrMI/AAAAAAAADLk/LxXQUJKUxdY/s800/2010-03-01%2013.10.33.jpg

tinhcavungtau
10-06-2010, 22:09
Cộng đồng người Hoa phần lớn không theo đạo Hồi nên có thể ăn thịt lợn được. Có cầu ắt phải có cung:

https://lh5.ggpht.com/_Xwx2Ub-Z7CI/TBD-WD8o39I/AAAAAAAADMg/WniDLO4gmXk/s800/IMG_1250.JPG

tracyowen
11-12-2010, 22:51
Bạn tinhcavungtau có thể cho chút review về mấy điểm must see như bạn đã nêu ra trong hình được không? Thanks!

tinhcavungtau
20-12-2010, 22:46
Mình chẳng đi điểm nào trong 10 cái điểm được quảng cáo đó cả bạn ạ.
Lý do:
-Mình tự đi, không đặt tour
-Xem cái mình muốn xem, không phải cái người khác muốn xem
-Không có nhiều tiền và thời gian

tracyowen
21-12-2010, 22:05
@tinhcavungtau: Công nhận là mấy cái điểm kia thì cần phải có tiền ở resort và đặt tour.Căn bản vì mình cũng sẽ đi Brunei tự túc và cũng không có nhiều tiền, nên mới xem chỗ nào đáng đi và không đáng đi :).