PDA

View Full Version : Mời các thành viên tham gia chuyến đi trao quà từ thiện ở miền Trung



CVN
25-10-2010, 11:18
Kính thưa các thành viên diễn đàn,

Sau hơn một tuần phát động đợt quyên góp vật chất cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt, diễn đàn chúng ta đã thu được một số tiền trên 60 triệu đồng (tiếp tục cập nhật). Thay mặt Ban Điều hành diễn đàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã có lòng hảo tâm, và cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn diễn đàn làm trung gian chuyển đóng góp của mình đến với đồng bào!

Để chuẩn bị cho chuyến đi vào miền Trung trao quà cho đồng bào, chúng tôi đã và tiếp tục liên hệ với một số cá nhân đang tham gia hoạt động cứu trợ ở miền Trung để hỏi về tình hình chung của công tác cứu trợ, xin lời khuyên để chọn ra thôn/xã nào đang còn khó khăn do ít đoàn cứu trợ đến; hỏi xin số điện thoại của các cơ quan chính quyền ở địa phương đó...

Dựa trên các thông tin đã nhận được rằng các loại lương thực (mỳ tôm, gạo, sữa...) đã không còn cấp thiết do NN & các tổ chức đã đưa rất nhiều vào khi lũ cao, nên chúng tôi thấy nên trao quà dưới dạng tiền mặt để bà con tiện mua những vật dụng thiết yếu cho việc ổn định lại cuộc sống.

Chúng ta sẽ chọn một xã/thôn có khoảng 200-330 hộ gia đình và chia đều số tiền diễn đàn quyên góp được vào các phong bì để trao đến tận tay từng hộ.

Để làm được việc này chúng ta sẽ cần phải liên hệ trước với chính quyền địa phương (từ tỉnh/huyện) để xin giấy giới thiệu. Khi xuống tới xã cũng sẽ phải nhờ sợ giúp đỡ của chính quyền xã để có thể tiến hành được việc trao quà.

Thông tin cụ thể sẽ được tiếp tục thu thập cho đến tôi ngày hôm nay, sau đó sẽ chốt lịch trình.

Lịch trình dự kiến như sau:
1. Chiều thứ Năm (28/10) khởi hành từ Hà nội. Nghỉ đêm ở Vinh hoặc tx Hà tĩnh.
2. Thứ Sáu: xin phép ở tỉnh, huyện...
3. Thứ Bảy: tiến hành trao quà
4. Chủ nhật: về Hà nội.

Do chúng tôi đều ít kinh nghiệm trong những việc tương tự, nên BĐH kêu gọi sự hỗ trợ, cung cấp thông tin và trực tiếp tham gia chuyến đi cứu trợ với chúng tôi. Các thành viên ở các địa phương khác (HCMC, Đà Nẵng...) có thể tham gia và tự di chuyển tới Vinh/Hà tĩnh và nhập đoàn tại đó (chúng ta sẽ thuê thêm ô tô từ Vinh/Hà tĩnh).

Mọi thông, tin, ý kiến, hỗ trợ và đăng ký tham gia chuyến đi xin vui lòng đăng ở topic này.

(Xin lưu ý: để topic dễ theo dõi, đề nghị các thành viên không post bài biểu lộ cảm xúc hay cảm ơn ở đây. Xin cảm ơn!)



============== CẬP NHẬT================

LỊCH TRÌNH CỨU TRỢ
(Thêm vào ngày 27/10/2010)

1. Đội tiền trạm: khởi hành chiều thứ Năm 28/10
2. Đoàn chính: khởi hành trưa thứ sáu 29/10
3. Kết thúc công việc, quay về Hà nội: Chủ nhật 31/10
(chi tiết: https://www.phuot.vn/threads/12588-Chi-tiết-chương-trình-cứu-trợ)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐOÀN CỨU TRỢ
(Thêm vào ngày 27/10/2010)

- Trang phục: Giản dị, đủ ấm, nhưng gọn nhẹ & phù hợp với vùng vừa qua lũ. Các bạn nên mang theo áo mưa vì ngày hôm nay Hà Tĩnh đang mưa.

- Phát ngôn, hành xử: Trong quá trình đi cứu trợ tuyệt đối tuân thủ theo quyết định của trưởng đoàn, phát ngôn hành xử đúng mực, có vấn đề phải thông qua trưởng đoàn để giải quyết...
Tất cả những vướng mắc sẽ được công khai giải quyết trên diễn đàn sau khi công việc cứu trợ đã hoàn tất.

- Ngoại trừ một số thành viên đã được phân công công việc cụ thể, các bạn tham gia sẽ trực tiếp làm công việc giám sát, vận chuyển...

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐOÀN CỨU TRỢ
(Thêm vào ngày 27/10/2010)

1. CVN: trưởng đoàn. Tiền trạm
2. Black: tiền trạm
3. anhminh: tiền trạm
4. nguyen
5. mihtua
6. Chitto
7. Virgo
8. Susu
9. tammao

Đoàn cần thêm 3-5 người nữa. Các bác đã post bài đăng ký trong topic này vui lòng gọi điện thoại theo số 01 687 688 635 để xác nhận lại!

10. June
11. Ong: tiền trạm
12. Một bạn nữ

CVN
25-10-2010, 11:56
Tôi xin bổ sung là toàn bộ chi phí cho chuyến đi cứu trợ sẽ do các thành viên trực tiếp tham gia chuyến đi tự chi trả, mỗi người sẽ tự chi trả những chi phí liên quan đến mình.

Các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển và trao quà (thuê xe tải chở gạo, thuê xe chở người, xyz...) cũng sẽ nằm ngoài tiền đóng góp từ thiện của thành viên diễn đàn.

dantocgoc
25-10-2010, 12:25
Dantocgoc xin đăng ký 1 xuất ạ. Em xin lỗi vì đã chót nhanh tay ( bấm nút cám ơn ). Cho em hỏi chiều thứ 5 mấy giờ thì xuất phát. Địa điểm tập trung ở đâu ạ? Em có thể đăng ký và đón xe của thành viên dọc đường được không. em đón trong Vinh, hoặc Thanh Hóa. Hoặc cho em số điện thoại của ai đó tiện liện hệ. Xin cám ơn

Pe Xiu
25-10-2010, 13:52
Các bạn ở TP.HCM đâu hết rùi nhj??? Mình muốn tham gia chuyến đj này cho mình đang kí một suất nhé. Có ai ở SG hay ĐNai đi cùng mình ko???

homeless man
25-10-2010, 14:15
Mình thì không đi được nhưng có thể góp được nhiều điều, tối về mình trao đổi kỹ.

Polyme
25-10-2010, 15:22
Theo tôi, bác Big Dady nhà mình phải lo vụ này. Đấy là ý kiến cá nhân tôi. Không ai bằng thổ địa cả.

Các chi phí cho chuyến đi đương cá nhân tham gia phải tự lo.

BQT nhà mình nên thường xuyên cập nhật những bài báo, hình ảnh về đồng bào vùng lũ lụt thì thuyết phục vô cùng.

battramdao
25-10-2010, 17:45
3h sáng thứ 7 tới tôi cũng lên đường vào Hà Tĩnh cứu trợ, chủ nhật về, hi vọng sẽ gặp nhà Phượt trong đó.

4596006
25-10-2010, 19:26
Hà Tĩnh thì em chưa vào nên không biết, nhưng như tình hình ở Quảng Bình thì theo em các bác nên trao một phần là tiền thôi, còn vẫn nên mua gạo cho bà con. Các đoàn đến tặng, gạo cứu trợ đóng gói 10, 20Kg một, mỗi nhà được 1 túi đến 2 túi thì không cầm cự được lâu dài. Trước mắt mình cứ thêm chút gạo nào cho bà con là chắc dạ ngày đó. Những thứ khác như thuốc chữa bệnh, thuốc lọc nước,...thì nhà nước đã lo rồi. Tình hình các thứ cũng rất đắt đỏ, nhất là lương thực. Nên có gạo là bà con đỡ nhiều, tiền chỉ hỗ trợ một phần để bà con mua những thứ tối cần thiết. Nếu bằng tiền cả e rằng sẽ cống hiến vài chục phần trăm cho nhà buôn đấy ạ. Kể mà có loại quần áo không thấm nước để bà con cứ 1 tuần không phải thay thì tốt, dép cũng quý, em thấy đa số bà con chân chim cả, suốt ngày lép nhép, nước, bùn ăn chân lở loét hết cả, quần áo vải thì ít nhiều bà con đã được nhận. Nếu tặng gạo thì cứ chia gói cho vào túi ni lon sẽ tiện cho bà con nhiều.

homeless man
25-10-2010, 21:57
Có mấy lời này em xin trao đổi thật với các bác ạ. Quyên được tiền đã khó nhưng mang tiền cho dân cho đúng đối tượng, cho đáng đồng tiền, trên hết là cho công bằng và không gây mất đòan kết ở phía người nhận cũng cần đảm bảo một số quy trình nhất định. Em xin chia sẻ kinh nghiệm em đã từng làm (với tư cách là trưởng đoàn cứu trợ). Em xin nêu các bước cơ bản như sau:

1. Liên hệ chính quyền địa phương: mấy năm gần đây, Chính phủ giao cho MTTQVN các cấp làm đầu mối điều phối viện trợ nhân dân. Các bác đến đâu cũng phải qua đây trước. Các bác liên hệ UBMTTQ Tỉnh để họ giới thiệu với một số nơi. Cái này đảm bảo (về lý thuyết) các đoàn không tập trung quá nhiều hay quá ít vào một nơi.

2. Phải điều tra đánh giá ban đầu các bác ạ. Điều tra bao gồm tìm hiểu thiệt hại, nhu cầu cấp thiết theo thứ tự: Nước sạch, lương thực, nhà ở, y tế. Phương pháp điều tra bao gồm họp với chính quyền địa phương, phỏng vấn sâu người dân, kiểm tra thực địa, đánh giá thiệt hại tổng thể.

3. Phải định ra tiêu chí hỗ trợ: Ví dụ hộ nghèo, mất nhà, hỏng nhà, trôi lương thực....Phải họp dân để người dân trực tiếp chọn danh sách người được hỗ trợ. Tránh khoán cho địa phương vì chắc chắn sẽ rơi vào họ hàng, người thân hay ít tệ hại hơn là không đúng đối tượng. Các bác phải nói rõ sẽ hỗ trợ bao nhiêu xuất, mỗi xuất ứng với mỗi đối tượng thì được những gì để dân tự bầu chọn. Danh sách chuyển cho đoàn cứu trợ sau đó (thống nhất thời điểm).

4. Phải mang cứu trợ trao tận tay dân, không nên trao thông qua chính quyền. Khi trao nên hẹn đến tận nơi để người dân giám sát chéo. Trường hợp cán bộ địa phương cài người nhà vào, không đúng đối tượng thì dân phát hiện ra ngay, họ chửi vỡ mặt.

5. Không bao giờ hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt vì nhiều lý do nó sẽ không được chi cho những khoản khẩn cấp mà mục đích cứu trợ muốn hướng đến. Những lần trước chúng tôi thường tập trung vào gạo, dầu ăn, nước mắn, chăn, màn, xà phòng diệt khuẩn...

Mấy năm trước một tổ chức hỗ trợ dân bằng tiền mặt (không tiện nêu tên). Sau khi phát song (trực tiếp cho dân), chính quyền yêu cầu dân nộp lại một khoản từ 30-50% số tiền với lý do đóng góp hỗ trợ này kia. Nói luôn là việc này sảy ra ở Hà Tĩnh.
tbc...

homeless man
25-10-2010, 22:12
Vậy với đoàn mình ít nguồn lực thì nên làm thế nào?

Các bác nên chia 02 nhóm. Nhóm tiền trạm làm công tác chuẩn bị như trên. Nhóm sau lo hậu cần (mua bán, vận chuyển, phân phát). Thà chúng ta làm ít và tốt còn hơn phát tràn lan, rơi vào tay đối tượng không đúng. Trường hợp không được, các bác chọn lấy một xã bị ngập hoàn toàn, phân đều cho tất cả các hộ bị ngập. Nhưng cái này không đảm bảo công bằng vì hộ khá, nghèo khả năng phục hồi khác nhau, nhu cầu cứu trợ khác nhau...

Cuối cùng, chả có cái gì cầu toàn cả. Các bác cứ tùy tình hình mà quyết định, tiến hành. Tất cả các anh em diễn đàn sẽ hiểu và ủng hộ các bác.

CVN
25-10-2010, 22:50
Cảm ơn bác homeless!

Hiện nay chúng tôi đang liên hệ với tỉnh Hà Tĩnh. Sáng mai sẽ có thông tin chi tiết từ Mặt trân Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh. Dựa vào đó sẽ lên phương án cụ thế.

Gợi ý chia làm 2 nhóm (tiền trạm và hậu cần) rất hợp lý!

Big Daddy
26-10-2010, 00:05
Cũng không muốn nói ưu ái cho địa phương nào (QB và HT) như quả thật lang thang qua các vùng bị thiệt hại thì thấy rõ ràng UBMTTQ ở HT tổ chức cứu trợ tốt hơn hẳn QB. Hơn nữa có nhiều xã ở QB người dân không lường được mức độ ảnh hưởng do những đợt mưa kéo dài nên sự chuẩn bị đối phó lũ là không được chủ động. Những địa phương bị lụt do nước dâng thì đa phần ở vùng đồng bằng, giao thông tương đối thuận lợi, khẳ năng ổn định lại cuộc sồng khá nhanh, hàng cứu trợ được cấp phát kịp thời. Đó là lý do để các bác có định hướng sát thực tế và phù hợp với hoàn cảnh. Tuy nhiên đó là nhận định chung nên nhiều đoàn cứu trợ đã tập trung vào các xa miền núi và tùy theo điều kiện giao thông hoặc theo sự tư vấn của chính quyền mà họ cũng đã tiếp cận được khá nhiều nơi. Nhưng dù nhiều thế nào thì việc phân bổ đều là điều không thể vì lượng hàng cứu trợ rải rác, thường là đáp ứng được cho 1 vài thôn hoặc xã. Chính từ việc đó mà nảy sinh nhiều phản ừng tiêu cực từ phía người dân.
Cũng nói thêm với các bác là người dân vùng lũ quả thật đã trải qua những ngày khốn khó, và họ còn phải chịu cảnh đói rét khá dài. Với hoàn cảnh đó thì các em học sinh cũng chẳng còn tâm trí và sức khỏe để đến trường, chưa kể cơ sở vật chất của các trường vùng bị lũ gần như bị mất trắng, ấch vở đồ dùng của các cháu HS khó mà giữ hặc dùng lại được.
Vậy nên chăng đoàn tiền trạm sẽ tiến hành khảo sát kỹ thực tế để có được giải pháp tốt nhất, hợp lý nhất, thiết thực nhất.
Sáng ngày thứ 4 này Big sẽ có mặt ở QB. Nếu có nhóm nào qua thì mình sẽ tham gia tư vấn và cũng như giới thiệu các cá nhân có thể đem lại những thông tin sát thực nhất cho các bác.
Tạm thời mọi người có thể thông qua tổ chức QB online hoặc HT online để tham khảo không tin.

QBO - http://forum.quangbinhonline.com/forum/viewtopic.php?f=198&t=8198
HTO - http://forum.hatinhonline.com/index.php?showtopic=39535

fansi
26-10-2010, 08:37
T7 rồi mình vừa mới đi cứu trợ ở xã Phương Mỹ, h. Hương Khê, HT là một 'rốn lũ' bên sông Ngàn Sâu. Nơi đây nước từ Hố Hô đổ về, dâng cao~15m, ngập 1/2 tất cả các nhà 2 tầng, chảy xiết, phá hủy, cuốn trôi 70% nhà cửa. Mời bạn xem vài ảnh:
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9895_resize.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9785_resize-1.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9876_resize-1.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9862_resize-1.jpg


[IMhttps://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9860_resize-1.jpg

G]http://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9861_resize-1.jpg[/IMG]

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9912_resize.jpg

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9818_resize.jpg

CVN
26-10-2010, 10:02
Bạn nào biết chỗ mua gạo đã đóng gói sẵn (10 hoặc 20kg/túi) thì cho xin số điện thoại gấp nhé! Thanksss!

fansi
26-10-2010, 10:09
Về việc cứu trợ, FAQ là: ở đâu? tiền hay hàng? hàng gì? qua chính quyền? đưa trực tiếp?
Mình xin nêu quan điểm (của mình):
- Trong thời gian đầu (nước chưa rút) thì phải là HÀNG. Chủ yếu là thực phẩm ăn không cần nấu, bớt mì tôm, tăng thịt hộp, + thuốc khử trùng nước.
- Khi nước đã rút (các đoàn cứu trợ đến nơi) thì tiền là chủ yếu: để mua đồ dùng bị cuốn trôi, sửa nhà cửa vv...
- Chính quyền: rất tùy thuộc vào từng địa phương, và cách mình tiếp cận. Chỗ mình đến chính quyền giúp đỡ rất nhiệt tình, hiệu quả, hợp tình, hợp lý.
- Nên đưa trực tiếp một số hộ nặng nhất, còn lại có thể cấp phát ở cấp thôn/xóm.
- Chọn nơi nào? -đây là câu hỏi khó. Tiêu chí để chọn nơi cứu trợ là: nơi bị nặng, nơi khó đến, nơi ít được cứu trợ. Có thể hỏi qua chính quyền cấp huyện tở xuống, nhưng vẫn chưa chính xác đâu. Tốt hơn cả hỏi những bạn có quê ở đó, hỏi qua những người đã đi cứu trợ về
Một số lưu ý:
- Giành thời gian để thăm hỏi nói chuyện với dân, cán bộ xã'
- Nên ăn mặc thực tế, tránh phản cảm
- Dù là cái gì cũng phải rất thực tế, tức là đưa cho dân cái họ cần nhất, chứ không phải cái mình nghĩ là họ cần.
- Tốt hơn cả là nên liên hệ với địa phương trước khi đến để lập danh sách, tránh tình trạng phát quà bừa bãi, gây mất trật tự.

Chúc các bạn thành công
Có gì cần hỏi thêm nhắn cho mình số 0903461089

titibiti
26-10-2010, 10:18
Về cứu trợ, nếu mua được vật dụng, đồ thiết yếu (chăn, màn, quần áo, sách vở, gạo, muối) và chuyển được tới nơi là tốt nhất. Vì cũng bằng đó tiền, ở Hà Nội, có thể mình mua được nhiều hơn ở vùng lũ. Sau lũ, giá cả thường sẽ đắt đỏ hơn.

Nếu diễn đàn mình có cứu trợ ở Quảng Bình, có thể liên hệ với anh Nguyễn Hữu Tình (0915 407838), admin diễn đàn quangbinhonline.com (QBO) , để được hỗ trợ thêm về thông tin, đường đi, các huyện, xã ở vùng sâu, vùng xa cần được giúp đỡ. Bên mình đã từng cùng QBO thực hiện chương trình Sách cho miền cát trắng và cũng đã được QBO hỗ trợ về thông tin rất tốt.

titibiti
26-10-2010, 10:24
Bạn nào biết chỗ mua gạo đã đóng gói sẵn (10 hoặc 20kg/túi) thì cho xin số điện thoại gấp nhé! Thanksss!

Bác contact với chị Xuyến 0984.360560 xem. Công ty em tuần trước vừa mua 300Kg ở chị này.

fansi
26-10-2010, 10:40
Nếu các bạn muốn mua thịt hộp/ xúc xích tiệt trùng..:
Cty Thực phẩm Hoa Kim 19/61 Lạc Trung, ĐT 32149231/32155847 Ms Vân.
Giá đại lý: thịt heo xay hộp 170g -12,100/hộp, Pate hộp 170g : 11,880/hộp
Giảm giá để cứu trợ 5%
Mang hàng đến nơi.
Mặt hàng thịt hộp đảm bảo VS, dinh dưỡng, thể tích nhỏ, rất phù hợp với vùng lũ.

bad
26-10-2010, 14:01
Em nghĩ đi vào thứ 6,7,CN là hợp lý. Gì mà thủ tục xin phép những 1 ngày trời thế :)

Em cũng tham gia và tổ chức một vài chương trình làm từ thiện trên diễn đàn HHVN. Kinh nghiệm của e là chỉ cần liên lạc xin phép qua điện thoại với chủ tịch xã hoặc bí thư xã sở tại là OK rồi. Hẹn ngày giờ và xin một người tiếp đón giúp đỡ.

Thông tin về các hộ cần hỗ trợ nên trao đổi với các bạn trên diễn đàn đang sống, làm việc tại đó.

Thời điểm này e nghĩ cứu trợ bằng tiền là hình thức hợp lý.

Nếu các bạn các anh các chị có mối quan hệ tốt với các đơn vị sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng như gạch, đá, tấm lợp... Thì nên tận dụng tạo một số điểm cung cấp với giá ưu đãi và hướng dẫn người dân tới địa chỉ đó để mua. Diẽn đàn có thể trích tiền cùng doanh nghiệp hoặc đơn vị phân phối trợ giá cho sản phẩm để các vật liệu đó đến tay người dân với giá tốt nhất.

CVN
26-10-2010, 14:11
Lịch dự kiến là khởi hành từ Hà nội sáng thứ 6, thứ 7 trao quà. Tiền trạm 1-2 người đi từ ngày thứ 5, thứ 6 lo thủ tục và chuẩn bị đón đoàn vào.
Các phần quà gồm 10kg gạo + tiền mặt.

silence_night
26-10-2010, 14:40
Thật sự thì tiền rất quan trọng, nhưng quan trong hơn vẫn là cách tiêu tiền các bác ạ. Miên trung vừa qua cơn đại hồng thuỷ. "nhất thuỷ nhì hoả" mà. Cái gì cũng "trôi" hết. Vì vậy tôi thiên về ý kiến mua đồ dùng hơn. Vì ở tại đó, gias sẽ đắt hơn ạ.

voongsenh
26-10-2010, 15:23
Thật sự thì tiền rất quan trọng, nhưng quan trong hơn vẫn là cách tiêu tiền các bác ạ. Miên trung vừa qua cơn đại hồng thuỷ. "nhất thuỷ nhì hoả" mà. Cái gì cũng "trôi" hết. Vì vậy tôi thiên về ý kiến mua đồ dùng hơn. Vì ở tại đó, gias sẽ đắt hơn ạ.

Chuẩn rồi cụ Bá (c) Cho nên em đề nghị họp ngắn gọn ngay tối nay...thành phần là mọi thành viên của Diễn đàn.
Đề nghị đọc đề trước khi trước khi đặt bút làm bài OK =))
Có sẵn mọi số đt liên lạc để lấy đồ trước khi khởi hành
@ Các Lãnh đạo cho chỉ thị gấp cái ạ :help

CVN
26-10-2010, 16:07
Bác Voóngenh và các bác cứ yên tâm. Bọn em đã lên phương án và đang chi tiết hóa, dựa trên rất rất nhiều lời khuyên và nguồn tin từ miền Trung gửi về.

Chúng em thấm nhuần phương châm: tặng đồng bào cái đồng bào cần chứ không tặng đồng bào thứ mà chúng ta nghĩ rằng đồng bào cần!

UMOVE
26-10-2010, 17:06
Bọn em đợt vừa rồi muốn quyên một số thuốc đau bụng, trị tiêu chảy, trị dị ứng mề đay nhưng thấy nói là thuốc thì phải tài trợ qua 1 cơ sở y tế, không biết có bác nào nắm rõ cái này không?

battramdao
26-10-2010, 18:23
Bạn nào biết chỗ mua gạo đã đóng gói sẵn (10 hoặc 20kg/túi) thì cho xin số điện thoại gấp nhé! Thanksss!

Sáng nay tôi vừa ra làm 200kg gạo ở chợ Mơ (đường Kim Ngưu), chỉ cần dặn họ đóng sẵn vào từng bao tải 10kg là OK.

CVN
26-10-2010, 18:30
Sáng nay tôi vừa ra làm 200kg gạo ở chợ Mơ (đường Kim Ngưu), chỉ cần dặn họ đóng sẵn vào từng bao tải 10kg là OK.Bác mua giá bao nhiêu tiền một bao hả bác? Gạo tên gì?

nga_jo
26-10-2010, 19:49
Bên cty mình vừa đặt mua gạo dẻo 64-giá 11k/1kg,họ đóng 10kg-20kg chuyển đến tận chân công trình.
Có loại rẻ hơn là 10.5k/kg.Nếu ok mình gọi hộ cho.

susu
26-10-2010, 20:05
Chân công trình là ở HN hay trong kia hả chị ?:d

CVN
26-10-2010, 20:06
nga_jo check hộ xem mua chừng 3 tấn, đóng bao 10kg (tức là khảong 300 bao) thì giá bao nhiêu tiền một bao chuyển vào Hà tĩnh với nhé! Cảm ơn trước!

Bọn mình đang so sánh giá gạo ngoài này và gạo trong Vinh / Hà Tĩnh. Thấy giá tương đương.

fansi
26-10-2010, 22:00
Bạn mình đã check giá HN và Vinh (ngày 22/10), kết quả giống nhau nên bọn nó đặt hàng tại VINH, chở vào Hà Tĩnh.
Vậy theo mình: bỏ mấy bao gạo lại đi các bác ơi!
Không phải vì ngại mà vì:
1. giá như nhau + tiền chuyên chở = đắt hơn
2. Công dỡ, chuyên chở, mang đến tận nhà: 300 bao: 2 tốp x 10p/nhà = 25giờ (!). (Còn không để lại nhờ UBND xã phân thì có yên tâm không?)

CVN
26-10-2010, 22:17
Tôi cũng hỏi từ tỉnh xuống huyện trong Hà tĩnh thì các bác trong đó cũng đều nói biếu bà con tiền là tốt nhất. Các hộ gia đình có nhu cầu về vật dụng, thuốc men khác nhau nên nếu mình làm các phần quà là những thứ vật dụng thì có thể tốt với nhà này và không thích hợp với nhà khác. Mà chia mỗi nhà một kiểu thì quả là không khả thi trong điều kiện của chúng ta.

Còn về lương thực thì theo tỉnh/huyện/và các nguồn tin từ những người vừa vào cứu trợ ra, lương thực không thiếu nữa vì TW và các đoàn cứu trợ khác đã chuyển vào nhiều rồi.
Tỉnh/huyện đều cam đoan không cần lo đồng bào đói vào lúc này. Tuy nhiên khi thấy mình muốn kết hợp cả 10kg gạo và tiền mặt thì họ cũng đồng ý, vì bà con có thể "cất trữ để ăn dần".

@fansi: chúng tôi lên kế hoach trao quà theo phương thức sau (không đến tận từng hộ dân để trao quà), nhờ bác góp ý xem có khả thi không nhé:

1. Chia sẵn các phần quà. Ví dụ xã có 250 hộ thì mình sẽ chuẩn bị 300 phần quà.
2. Làm sẵn 300 tích kê nhận quà.
3. Khi tới xã, cùng các cán bộ xã phát tích kê cho từng hộ, mỗi hộ một tích kê, lúc đó viết tay tên chủ hộ lên tích kê luôn.
4. Bà con cầm tích kê ra xe lấy quà, mình thu lại tích kê.
5. Xong xuôi thì cùng cán bộ xã đi quanh xã, trong quá trình đi thì tặng tích kê cho những hộ khó khăn nhất, dùng 50 tích kê còn lại.
6. các hộ đó lại ra UB đổi tích kê lấy quà.

Đề xuất cách trao quà như trên, chúng tôi muốn tránh cảnh bà con tranh cướp hỗn loạn như một clip trên vnexpress, và tránh được việc phải xách quà đi khắp xã.

4596006
26-10-2010, 22:27
Gạo không lo thừa đâu bác ạ, đúng là chính quyền cam kết không để dân đói, nhưng số ngày bà con đợi đến khi sản xuất xong lương thực thì còn rất lớn. Từ nay đến hết mùa lũ cũng khá lâu, bác cấp gạo là đúng, cho vào túi ni lông sẽ tránh ẩm mốc, lỡ mưa nữa bà con tiện lợi khi xách theo. Còn cách trao quà thì em sẽ PM trao đổi riêng với bác để bác có thêm nguồn tin tham khảo, và một số chuyện không thể bô lô ba loa trên này được.

highway1vn
26-10-2010, 22:49
Có mấy lời này em xin trao đổi thật với các bác ạ. Quyên được tiền đã khó nhưng mang tiền cho dân cho đúng đối tượng, cho đáng đồng tiền, trên hết là cho công bằng và không gây mất đòan kết ở phía người nhận cũng cần đảm bảo một số quy trình nhất định. Em xin chia sẻ kinh nghiệm em đã từng làm (với tư cách là trưởng đoàn cứu trợ). Em xin nêu các bước cơ bản như sau:

1. Liên hệ chính quyền địa phương: mấy năm gần đây, Chính phủ giao cho MTTQVN các cấp làm đầu mối điều phối viện trợ nhân dân. Các bác đến đâu cũng phải qua đây trước. Các bác liên hệ UBMTTQ Tỉnh để họ giới thiệu với một số nơi. Cái này đảm bảo (về lý thuyết) các đoàn không tập trung quá nhiều hay quá ít vào một nơi.

2. Phải điều tra đánh giá ban đầu các bác ạ. Điều tra bao gồm tìm hiểu thiệt hại, nhu cầu cấp thiết theo thứ tự: Nước sạch, lương thực, nhà ở, y tế. Phương pháp điều tra bao gồm họp với chính quyền địa phương, phỏng vấn sâu người dân, kiểm tra thực địa, đánh giá thiệt hại tổng thể.

3. Phải định ra tiêu chí hỗ trợ: Ví dụ hộ nghèo, mất nhà, hỏng nhà, trôi lương thực....Phải họp dân để người dân trực tiếp chọn danh sách người được hỗ trợ. Tránh khoán cho địa phương vì chắc chắn sẽ rơi vào họ hàng, người thân hay ít tệ hại hơn là không đúng đối tượng. Các bác phải nói rõ sẽ hỗ trợ bao nhiêu xuất, mỗi xuất ứng với mỗi đối tượng thì được những gì để dân tự bầu chọn. Danh sách chuyển cho đoàn cứu trợ sau đó (thống nhất thời điểm).

4. Phải mang cứu trợ trao tận tay dân, không nên trao thông qua chính quyền. Khi trao nên hẹn đến tận nơi để người dân giám sát chéo. Trường hợp cán bộ địa phương cài người nhà vào, không đúng đối tượng thì dân phát hiện ra ngay, họ chửi vỡ mặt.

5. Không bao giờ hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt vì nhiều lý do nó sẽ không được chi cho những khoản khẩn cấp mà mục đích cứu trợ muốn hướng đến. Những lần trước chúng tôi thường tập trung vào gạo, dầu ăn, nước mắn, chăn, màn, xà phòng diệt khuẩn...

Mấy năm trước một tổ chức hỗ trợ dân bằng tiền mặt (không tiện nêu tên). Sau khi phát song (trực tiếp cho dân), chính quyền yêu cầu dân nộp lại một khoản từ 30-50% số tiền với lý do đóng góp hỗ trợ này kia. Nói luôn là việc này sảy ra ở Hà Tĩnh.
tbc...

Em thấy bác homeless rất có kinhh nghiệm về cứu trợ các ý kiến của bác rất đáng được tham khảo, em biết bác 4596006 cũng vừa làm trưởng đoàn đi cứu trợ quảng bình về và có kinh nghiệm rất thực tế, về các chương trình thì có nhưng khi đi vào chi tiết thì em nghĩ 2 bác nên có ý kiến cụ thể hơn ( có một số thứ nhạy cảm em nghĩ các bác pm cho Mod)
về cá nhân em thì phát quà thông qua chính quyền địa phương cũng không hẳn là một cách hay, mình đã đến được đến nơi thì cũng nên trao tận tay,có thể nguồn nhân lực không đủ nhưng những người dân vùng lũ sẽ là những tình nguyện viên nhiệt tình nhất. vấn đề là công tác tiền trạm thật tốt, có khả năng chỉ điểm tốt để đảm bảo đúng đối tượng, đúng thứ người dân cần

homeless man
26-10-2010, 23:28
1. Chia sẵn các phần quà. Ví dụ xã có 250 hộ thì mình sẽ chuẩn bị 300 phần quà.
2. Làm sẵn 300 tích kê nhận quà.
3. Khi tới xã, cùng các cán bộ xã phát tích kê cho từng hộ, mỗi hộ một tích kê, lúc đó viết tay tên chủ hộ lên tích kê luôn.
4. Bà con cầm tích kê ra xe lấy quà, mình thu lại tích kê.
5. Xong xuôi thì cùng cán bộ xã đi quanh xã, trong quá trình đi thì tặng tích kê cho những hộ khó khăn nhất, dùng 50 tích kê còn lại.
6. các hộ đó lại ra UB đổi tích kê lấy quà.
Đề xuất cách trao quà như trên, chúng tôi muốn tránh cảnh bà con tranh cướp hỗn loạn như một clip trên vnexpress, và tránh được việc phải xách quà đi khắp xã.


Các bác mà làm thế, đảm bảo bị cả làng quây, có thể ăn củ đậu và không về được:))=)).

Như bài trước em đã viết, các bác chia 2 nhóm. Nhóm tiền trạm nên đi sớm hơn 2 ngày. Trong hai ngày đó cố gắng đi đến các xóm xác định thiệt hại, những hộ đặc biệt cần giúp, cần lưu ý nhiều hơn để đưa vào danh sách. Vì quà đã quyết nên không phải XÁC ĐỊNH NHU CẦU NỮA, công việc đỡ vất vả hơn.

1. Nếu làm ở 01 xã đoàn tiền trạm nên có 3-4 người, hẹn trưởng thôn ở UBND xã buổi sáng, sau đó chia ra mỗi người đi với một trưởng thôn. Đi sâu vào thôn để nắm tình hình. Trưởng thôn được báo trước để tổ chức họp dân (khoảng 1 h). Người tham dự là 01 người đại diện hộ gia đình trong thôn. Nếu làm nhanh, một người có thể đi được 2-3 thôn/ngày. Tham gia vào cuộc họp đó, mình có được danh sách trao quà do dân bầu đồng thời có các hộ đặc biệt cần lưu ý. Đừng lấy danh sách do UB cung cấp.

2. Cuối ngày, các bác tổng hợp danh sách, cân đối cho đầy đủ danh sách và quà

3. Sau khi cân đối, báo cho UB và qua đó đến trưởng thôn để báo cho dân về thời gian, địa điểm nhận quà. Mình có 01 ngày hay một buổi sáng nghỉ để báo dân và đợi đoàn hậu cần vào. Giao chiều hay sáng hôm sau.

4. Yêu cầu UB đưa ra 10 thanh niên khỏe mạnh để bưng bê giúp mình.

5. Khi giao quà nên bố trí xe hàng ở một đầu, có dây căng cách li khỏi đám đông. Một đầu mình kê bàn, giao cho trưởng thôn gọi tên, nhận người. Đaòn mình tuyệt đối không làm cái này vì mình không biết mặt người nhận. Do các bác không cần ký nhận của dân nên chỉ cần phát tích kê để nhận hàng.

6. Chỉ người có phiếu này mới được đến gần xe hàng. Một người của mình thu tick kê và cho phép thanh niên tình nguyện bốc hàng giao cho dân.

7. Nếu người già, trẻ con đi nhận thì có 02 thanh niên giúp bê ngay ra ngoài, tránh để ùn tắc trước của giao hàng. Nếu không kịp, giảm tốc độ phát phiếu.

8. Không giải quyết thêm bớt thay đổi cho bất cứ trường hợp nào vì cái đó chỉ gây rắc rối.

9. Nếu làm đúng như vậy, số quà trên giao trong tối đa 2h00 là song. Không có chuyện tranh cướp khiếu nại.

Cá bác phải đặc biệt lưu ý không cho dân đến gần xe hàng bằng cách chăng dây, cách li từ xa. Cũng cần thêm cái loa tay để đỡ mỏi mồm=)).

Tiếc là em không đu được chứ cái này rơi vào tay em làm ngon trong 2 ngày.

CVN
26-10-2010, 23:40
Theo bác home thì không phát hết cho toàn bộ các hộ của một xã mà chọn lựa? Và danh sách tặng quà cua mình sẽ do dân bầu? Liệu có tập hợp được cả xã đi họp để bầu bán không?
Liệu những hộ không được "bầu" có gây rối không? Bọn em định trao công bằng xong mới âm thầm đi thực địa để trao tăng cường mà còn lo "đảm bảo bị cả làng quây, có thể ăn củ đậu và không về được", thế mà có hộ còn không được tý quà nào thì tinh hình sẽ ra sao?

Có thể cách của bác thích hợp cho lúc không nước sôi lửa bỏng, chứ tình hình hiện nay em thấy làm thế thì dềnh dang quá. Và thú thực em thấy khó khả thi (nhát là khi xét đến chuyện để dân bầu bán), xét đến số các đoàn cứu trợ kéo đến, số lượng quà của mình, thời gian, nhân sự.

homeless man
26-10-2010, 23:47
Dây cách li đám đông khỏi chỗ giao hàng. Dân chỉ vào ở một đầu và ra ở đầu kia (đi một chiều, tránh gây lộn xộn).



https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/IMG_6314.jpg


Có thanh niên giúp người già bê đồ ra, tránh ách tắc tại cửa phát hàng.




https://i880.photobucket.com/albums/ac4/nathinh2/IMG_6322.jpg

homeless man
27-10-2010, 00:00
Theo bác home thì không phát hết cho toàn bộ các hộ của một xã mà chọn lựa? Và danh sách tặng quà cua mình sẽ do dân bầu? Liệu có tập hợp được cả xã đi họp để bầu bán không?
Liệu những hộ không được "bầu" có gây rối không? Bọn em định trao công bằng xong mới âm thầm đi thực địa để trao tăng cường mà còn lo "đảm bảo bị cả làng quây, có thể ăn củ đậu và không về được", thế mà có hộ còn không được tý quà nào thì tinh hình sẽ ra sao?

Có thể cách của bác thích hợp cho lúc không nước sôi lửa bỏng, chứ tình hình hiện nay em thấy làm thế thì dềnh dang quá. Và thú thực em thấy khó khả thi (nhát là khi xét đến chuyện để dân bầu bán), xét đến số các đoàn cứu trợ kéo đến, số lượng quà của mình, thời gian, nhân sự.

He he, đừng có lo. Trưởng thôn họ làm chứ mình không làm. Mình chỉ có mặt ở đó thôi để đảm bảo không có chuyện bầu "giả". Còn nếu không, danh sách do họ đưa lên, phần lớn là cán bộ, họ hàng, thân quen (thậm trí còn chả báo dân để chia nhau). Họp thôn thì dân họ làm thường xuyên và cũng là điều họ mong muốn khi được tham gia vào toàn bộ tiến trình. Chẳng có gì rắc rối từ người dân nhưng có thể có rắc rối từ chính quyền vì họ chả được mầu mè gì. Cái này đoàn phải kiên quyết:T:gun.

Lưu ý là chỉ lộn xộn khi phát quà thôi chứ lúc lấy danh sách không vấn đề gì.

Nếu cả làng đều ngập cả thì phát đều cũng được nhưng ai đảm bảo là danh sách của xã sẽ không bỏ lọt người cần giúp và mình có đủ phát cả xã không?

greenline
27-10-2010, 07:49
Vì đồng bào cả, nếu bác Home có kinh nghiệm thì bố trí thời gian tham gia đi. (beer) Em cũng đang cố gắng sắp xếp công việc để tham gia. :)

@cvn: Những chuyện bác Home nói đều đã xảy ra, nếu mình không lường trước và có kế hoạch tốt thì vừa vất vả mà kết quả không được như ý. Em đã từng chứng kiến trường hợp dân quây chặn xe đoàn để xin, xin không được thì ... lấy. :shrug:

fansi
27-10-2010, 08:08
Theo bác home thì không phát hết cho toàn bộ các hộ của một xã mà chọn lựa? Và danh sách tặng quà cua mình sẽ do dân bầu? Liệu có tập hợp được cả xã đi họp để bầu bán không?
Liệu những hộ không được "bầu" có gây rối không? Bọn em định trao công bằng xong mới âm thầm đi thực địa để trao tăng cường mà còn lo "đảm bảo bị cả làng quây, có thể ăn củ đậu và không về được", thế mà có hộ còn không được tý quà nào thì tinh hình sẽ ra sao?

Có thể cách của bác thích hợp cho lúc không nước sôi lửa bỏng, chứ tình hình hiện nay em thấy làm thế thì dềnh dang quá. Và thú thực em thấy khó khả thi (nhát là khi xét đến chuyện để dân bầu bán), xét đến số các đoàn cứu trợ kéo đến, số lượng quà của mình, thời gian, nhân sự.

Đỏ: mình ủng hộ ý kiến này vì:
1 Ở địa phương nhà nào cũng khổ cả. Mình nên phát quà/tiền đồng đều. Nếu hộ nào không có cũng tội người ta vì có khi họ lại là người san sẻ hết để cưu mang nhà khác!
2. Hộ nào thiệt hại nhiều thì mình cho thêm là quá hợp lý.

Xin lỗi home, mình không nghĩ việc "bầu" là hợp lý. Nhưng có thể có p/a này
các bác n/c: mình chuyển gạo/hàng đến cấp thôn/xóm, công khai số lượng trước bà con. Ở cấp này (thực sự xóm/thôn trưởng cũng là dân) người dân giám sát dễ. Cứ để cho bà con ở đó tự phân chia cho nhau, như vậy họ thấy được tôn trọng, lại công bằng, mình đỡ mất thgian.

Xanh: một xã có từ 500-700 hộ, nên rất khó phát hết được. Việc mình chỉ đến 1 xã đã là không công bằng mà phải chấp nhận! Trong xã nên trao đổi với UBND để chọn vài thôn, xóm thôi. Các thôn khác phải 'nhường' cho các đoàn khác nữa chứ. Ở đây vai trò điều tiết của UBND xã rất cần thiết, chúng ta nên tận dụng.


Cuối cùng, các bác nào đãcó kinh nghiệm nên off 1 buổi để trao đổi nếu còn lăn tăn?

fansi
27-10-2010, 08:21
@fansi: chúng tôi lên kế hoach trao quà theo phương thức sau (không đến tận từng hộ dân để trao quà), nhờ bác góp ý xem có khả thi không nhé:

1. Chia sẵn các phần quà. Ví dụ xã có 250 hộ thì mình sẽ chuẩn bị 300 phần quà.
2. Làm sẵn 300 tích kê nhận quà.
3. Khi tới xã, cùng các cán bộ xã phát tích kê cho từng hộ, mỗi hộ một tích kê, lúc đó viết tay tên chủ hộ lên tích kê luôn.
4. Bà con cầm tích kê ra xe lấy quà, mình thu lại tích kê.
5. Xong xuôi thì cùng cán bộ xã đi quanh xã, trong quá trình đi thì tặng tích kê cho những hộ khó khăn nhất, dùng 50 tích kê còn lại.
6. các hộ đó lại ra UB đổi tích kê lấy quà.
Đề xuất cách trao quà như trên, chúng tôi muốn tránh cảnh bà con tranh cướp hỗn loạn như một clip trên vnexpress, và tránh được việc phải xách quà đi khắp xã.
Mình đã thấy có đoàn dùng tích kê. Như thế cũng được, nhưng khi đến nhà dân không có quà gì bản thân mình cũng không sướng bằng trao gói quà hay tiền cho họ, ngay trong nhà họ. Đoàn mình có danh sách của tất cả các hộ (do xã làm) và nhân dân cũng biết nên mình không sợ bỏ sót. Sau đó mình cầm danh sách mang hàng đến từng xóm, từng nhà để phát, có chữ ký nhận. Cũng chỉ đến một vài nhà trong xóm chứ không đến hết các nhà được vì nơi mình đến nhà nào cũng tan nát cả, không cầm được nước mắt!
Các bạn hãy giành ít thgian hỏi thăm vài nhà dân, uống với họ chén nước...Với dân mình thì đó là cứu trợ tinh thần rất tốt.

hummer2008
27-10-2010, 08:36
Em nghĩ thiển ý thé này: Các bác nhớ ghi chép cho đầy đủ và ghi âm, ghi hình .... phòng nhỡ sau này có việc cần dùng tới.

fansi
27-10-2010, 08:51
Xin gửi thêm vài hình ảnh minh họa việc phân phối hàng ở Phương Mỹ, Hương Khê:

Các bộ xóm giúp chuyển hàng về thôn/xóm mình
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9834_resize.jpg

Chủ hộ ký nhận quà (cái này chủ yếu để cho những người không đi yên tâm)
https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9822.jpg

Mẹ già nhận quà:

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Cuu%20tro%20Puong%20My/DSCN9817-1_resize.jpg

homeless man
27-10-2010, 09:16
Re: Hướng về miền Trung thân yêu!
Originally Posted by Ha Zin
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4...cong-lang.html

Hôm nay em mới đọc bài này. Các "công bộc của dân" đã mạnh dạn trừ gần 1/2 tiền cứu trợ của mỗi hộ dân để đóng góp xây cổng làng. Các bác xem làm thế nào để toàn bộ số tiền anh em quyên góp đến được với người dân nghèo nhé. Mua lương thực, chuyện tận tay... Xót xa quá


Cái này không hiếm đâu bạn ạ, nhất là ở Hà Tĩnh, rất khét tiếng trong nhiều năm qua. Kể cả tiền/gạo đã giao tận tay dân, bằng cách này hay cách khác nó sẽ bị thu lại. Đấy là lý do mình phải họp thôn để lên danh sách, để công khai số điện thoại của mình cho dân phản ánh. Phải lập biên bản cam kết, cảnh báo chính quyền địa phương không được ăn chặn, làm sai...Mặc dù rất không muốn, mình thấy đoàn cứu trợ Phượt của ta cũng nên cho mỗi ông cán bộ xã/thôn một xuất. Nhưng cho hết thì tạm tính thế này:

19 chức danh chủ chốt ở xã (ăn lương chính thức từ ngân sách)
20 chức danh phó ở xã (trợ cấp từ ngân sách)
Các trưởng thôn/phó thôn/công an thôn...mỗi thôn 3-5 người.

Sơ bộ một xã là 80 xuất. Còn lại mới đến dân

Ở vùng sâu, xa những ông cán bộ lạm quyền thực sự là một ông vua con đấy.

Tammao
27-10-2010, 10:12
Mạ oi!!! không hẳn ai làm ở xã cũng xấu vậy đâu các bác ạ! còn có nhiều người tốt mà các bác....cán bộ xã cung là người trong cùng lụt...gia đinh họ cũng bị lụt mà...họ làm việc ở xã đâu có lương..chỉ gọi là mấy trăm ngàn phụ cấp mà thôi- trong những lúc bão lũ..họ cũng là những người lo cho dân, giúp dân nhiều mà.( Nhung ở đâu cũng có những con sâu làm bẩn nồi canh hiiii)!
Hiện nay phương án khả thi nhất vẫn là cần người đi tiền trạm và tạm dừng việc đưa đoàn cứu trợ đi miền trung sang tuần sau..chứ em sợ 25/26/27 này thì gấp quá, các bác chuẩn bị không kịp!
Em xin tình nguyện một chân đi vác đồ cho các bác ạ!

CVN
27-10-2010, 10:27
6.00 tối nay ở cà phê 42 Nguyễn Thị Định các bác tham gia đoàn cứu trợ nhé!

VKO
27-10-2010, 11:24
Cách đây 2 tuần em cũng vừa đi cùng cơ quan đến mấy xã ở Hà Tĩnh và Quảng Bình cứu trợ đồng bào. Nếu xét về thời gian đi như vậy, em thấy ý kiến của bác homelessman là đúng đấy ạ.
Ở Hà Tĩnh, bọn em đến xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (xã có cô giáo bị lũ cuốn khi cố gắng cứu sách vở của học sinh). Mặc dù không liên hệ trước nhưng ở xã họ làm danh sách rất nghiêm túc (đủ ban bệ họp để lựa chọn, tiêu chí do đoàn yêu cầu: thiệt hại nặng, hộ khó khăn, không trùng lắp với đoàn khác...). Ở xã này bọn em chỉ phát 40 suất quà, ngoài mì tôm và bánh kẹo sách vở, có tiền mặt là 1tr/suất (là lớn nhất từ trước tới nay). Vì thời gian chỉ có 1 buổi chiều, những thôn thiệt hại nặng nhất lại phải đi đò mới đến được tận nơi, nên đoàn chỉ phát đại diện được 6 hộ, còn lại đành nhờ xã. Nhưng cảm giác khá yên tâm khi bàn giao lại cho họ.
Sang đến huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, mặc dù có người của tỉnh ủy dẫn đi, và đã liên hệ trước và nói yêu cầu để họ chuẩn bị, tại xã Phong Thủy thì mọi việc ok, bọn em còn được giới thiệu để đến thăm nhà trẻ của xã (nằm ngay bên bờ sống Kiến Giang, lúc đoàn đi qua là nước sông bắt đầu dâng lên và vào tới sân trường). Thế nhưng tại xã Lộc Thủy, trưởng đoàn em phát hiện họ làm danh sách đểu, toàn cho người của xã ra nhận đồ. Thế là phải gọi điện cho bí thư huyện ủy, làm việc 1 lúc, thu lại hết đồ đã phát (hàng tiếng sau cả quà và tiền vẫn chưa ra khỏi cổng ủy ban ạ), làm lại từ đầu. Lần này gọi đủ đại diện 50 hộ đến mới thôi.
Thực ra thì gạo và chăn màn có rất nhiều đoàn đã chuẩn bị (hội Chữ thập đỏ, các tổ chức lớn....). Bên em vì người đi không nhiều nên mang tiền mặt là chủ yếu (sau lũ thì người dân rất cần tiền để dùng vào nhiều việc), các thứ khác chỉ thêm thắt gọi là, nhưng nếu đến được tận từng gia đình một thì mới yên tâm là số tiền đó dành hết cho dân, chứ đi thời gian ít, người ít thì chỉ có thể trông chờ vào chính quyền địa phương thôi (cái này thì mình chẳng chắc là bị mất bao nhiêu% nữa).
Đoàn mình nên có đội tiền trạm và nên đến tận từng gia đình nếu có thể thì mới đảm bảo hiệu quả các bác ạ.

homeless man
27-10-2010, 11:49
Các cụ ạ. Cứu trợ nó cũng có tiêu chuẩn của nó chứ có tấm lòng không cũng chưa đủ ạ. Em có cuốn sách gối đầu gường đây mỗi khi đi cứu trợ đọc toét mắt (350 trang) và lại còn phải thuyết phục cả địa phương nữa cần làm cái gì trước, cái gì sau. Cái bìa sách cũng đã nói rõ thứ tự ưu tiên: Nước sạch, lương thực, nhà ở và y tế.



https://i991.photobucket.com/albums/af37/nathinh/IMG_0362-1.jpg


Nhưng mà thôi, cái này để Nhà nước làm. Còn mỗi cá nhân làm được gì cho lương tâm bớt áy náy thì cứ làm, chả phải theo tiêu chuẩn nào.

Em nhớ cách đây mấy năm, để giao được 01 con trâu (giá 10 triệu) cho 01 hộ gia đình, phải làm mất 2 năm:(. Giờ mọi người đều bận rộn nên cũng khó. Em đồng ý là ai đi phải tự bỏ chi phí ăn, ở và có thể cả đi lại. Nhưng các bác phải có tiền dự phòng để thuê (thêm) xe, thuyền trở đến tận thôn cho người dân (có nơi, từ thôn lên xã xa cả chục km í). Theo tiêu chuẩn, khoản này khoảng 15% tổng chi phí cứu trợ. Nếu anh em đi tự bỏ một số chi phí thì tỷ lệ có thể thấp hơn.

Có bạn VKO kể câu chuyện Quảng Bình. Không phải mọi người đều xấu nhưng giờ đói khổ nó nảy sinh ra thế. Đây là hoạt động Từ thiện đầu tiên của diễn đàn, em nghĩ nếu có phải đầu tư thêm chút thời gian, công sức, tiền bạc (trích từ đóng góp) để làm tốt thì các bác cũng đừng tiếc, đừng ngại(NT).

Cái cứu trợ này chúng em làm quen lắm (và có rất nhiều cách để giám sát, chính quyền không làm sai được-bí quyết nhà nghề à nha, không lộ hàng được). Nhưng cuối tuần này em mắc việc gia đình thực sự em không đi được:(.

fansi
27-10-2010, 12:15
Tối nay mình sẽ cố chạy sô vì phải họp với 1 nhóm cứu trợ khác.
Nếu tuần sau thì mình đi được, chứ tuần này bận Thượng đỉnh ASEAN rùi.

CVN
27-10-2010, 13:26
Cập nhật ở bài đầu:

1. Lịch trình
2. Quy định
3. Danh sách đăng ký

mutat08
27-10-2010, 13:50
Mong các bạn ủng hộ đồng bào Miền Trung...mình ở ĐNai.

silence_night
27-10-2010, 14:06
Mong các bạn ủng hộ đồng bào Miền Trung...mình ở ĐNai.

Hix. Mọi người đang nghiêm túc suy nghĩ về góp phần giúp đồng bào miền Trung đấy bạn. Không rõ ý bạn thế nào?

pvnguyen
27-10-2010, 15:15
Với kế hoạch này..e là Phuot phải đổi băng rôn lại thành : chương trình hỗ trợ cán bộ vùng lũ lụt :)


Cái này không hiếm đâu bạn ạ, nhất là ở Hà Tĩnh, rất khét tiếng trong nhiều năm qua. Kể cả tiền/gạo đã giao tận tay dân, bằng cách này hay cách khác nó sẽ bị thu lại. Đấy là lý do mình phải họp thôn để lên danh sách, để công khai số điện thoại của mình cho dân phản ánh. Phải lập biên bản cam kết, cảnh báo chính quyền địa phương không được ăn chặn, làm sai...Mặc dù rất không muốn, mình thấy đoàn cứu trợ Phượt của ta cũng nên cho mỗi ông cán bộ xã/thôn một xuất. Nhưng cho hết thì tạm tính thế này:

19 chức danh chủ chốt ở xã (ăn lương chính thức từ ngân sách)
20 chức danh phó ở xã (trợ cấp từ ngân sách)
Các trưởng thôn/phó thôn/công an thôn...mỗi thôn 3-5 người.Sơ bộ một xã là 80 xuất. Còn lại mới đến dân

Ở vùng sâu, xa những ông cán bộ lạm quyền thực sự là một ông vua con đấy.

nguyen
27-10-2010, 15:21
Với kế hoạch này..e là Phuot phải đổi băng rôn lại thành : chương trình hỗ trợ cán bộ vùng lũ lụt :)
Bác pvnguyen yên tâm, BĐH đang lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chi tiết, hài hòa và có cả thổ địa có tâm tại vùng được hỗ trợ tham gia giám sát hỗ trợ công việc. Hy vọng và cùng chúc mọi chuyện thuận lợi, hàng và tiền sẽ đến tận tay người dân thực sự khó khăn.

nguyen
27-10-2010, 16:10
Hiện tại chúng tôi đang rất cần 3, 4 giai, gái phượt khỏe mạnh có tinh thần, kỹ năng đi phượt để đến với Miền Trung ruột thịt. Nhanh chân đăng ký tham gia nào, thời gian gấp rồi ạ. Cảm ơn!!!!

SaveLove
27-10-2010, 17:33
Chúc mọi người đi hoàn thành tốt công việc lần này
Lòng muốn tham gia mà xin nghỉ đại ka thì ngại :(

silence_night
27-10-2010, 22:59
Trước khi tới xã Phúc Đồng, các bác tham khảo bài này ạ.
http://www.baomoi.com/Info/Dan-doi-gao-cuu-tro-bi-moc-vi-cat-kho/144/5065757.epi
http://www.baomoi.com/Info/Ha-ba-cuop-sach-roi/104/5069914.epi

nguyen
27-10-2010, 23:44
Trước khi tới xã Phúc Đồng, các bác tham khảo bài này ạ.
http://www.baomoi.com/Info/Dan-doi-gao-cuu-tro-bi-moc-vi-cat-kho/144/5065757.epi
http://www.baomoi.com/Info/Ha-ba-cuop-sach-roi/104/5069914.epi
Cảm giác đầu tiên khi đọc tin này thật sự hoang mang nhưng sau 1 phút thì em nghĩ thế này :
- Vùng này càng cần phải cứu trợ khẩn cấp và trực tiếp đến tay người dân.
- Chuyện vô trách nhiệm có hay không, vô tình hay cố ý này nọ là của các quan trong xã, không liên quan đến dân - người cần cứu trợ. Chắc chắn khi đã lên phương tiện đại chúng thế này các bác ấy sẽ phải trả lời với cấp trên, với dân. Chả biết sao nhưng em mong ấy là do chủ quan, do chưa có kinh nghiệm điều tiết,do thời tiết ... hy vọng với những phần quà nhỏ bé nhưng có ý nghĩa của diễn đàn sẽ dịu bớt phần nào và mọi chuyện sẽ tốt đẹp vẹn cả đôi đường. Đôi khi em thấy báo chí chạy theo hơi quá những sự vụ nóng mà quên đi nhiều hệ lụy khác. Ví dụ cứ xét theo chủ quan của em 1 phút trước chắc chắn dân vùng này lại không có thêm gạo rồi.

Ha Zin
28-10-2010, 00:14
Chúc cho đoàn đi an toàn và mang được thứ cần cho người khó!

4596006
28-10-2010, 07:33
Trước khi tới xã Phúc Đồng, các bác tham khảo bài này ạ.
http://www.baomoi.com/Info/Dan-doi-gao-cuu-tro-bi-moc-vi-cat-kho/144/5065757.epi
http://www.baomoi.com/Info/Ha-ba-cuop-sach-roi/104/5069914.epi

Đoàn em vào đã dự trù trước tình huống này, nên đã chia nhóm và "3 cùng" với bà con trong 1 ngày 1 đêm để nắm tình hình rồi hôm sau đến và trao tận tay những hộ khó khăn nhất, đảm bảo không trao quà oan, sai và đảm bảo không bỏ sót. Những thông tin phản hồi em nhận được của người dân vùng lũ sau khi bọn em về là rất đáng mừng. Số tiền mỗi xuất quà của công ti em trao đến những hộ khó khăn nhất cũng lớn hơn nhiều đoàn khác. Đầu tiên công ti em định trao số tiền mặt nhiều hơn, nhưng cân nhắc lại và quyết định sẽ theo phương châm :nhu yếu phẩm sẽ cấp ngay, nhưng tiền mặt sẽ cấp về theo kiểu nhỏ giọt để tránh lạm phát cục bộ ở vùng lũ (mỗi đoàn tặng một ít, trong thời gian dài, bà con ở đây biết cần kiệm nên sẽ gom góp lại, không tặng một cục tiền). Đoàn của Phuot ít thời gian và nhân lực nên phải dựa vào chính quyền là điều dễ hiểu. Cách của bác cvn là sau đó sẽ phát thêm tích kê cho một số hộ khó khăn hơn là hợp lí, nhưng bác cố gắng thoát li sự dẫn đường của cán bộ ở chỗ phát thêm này, đến lúc đi phát thêm là lúc dựa vào thông tin của người dân, mình có thể thoát li được.
Em đồng ý với bác homeless là những đợt thiên tai thế này làm xuất hiện tầng lớp vua quan mới ở những nơi vùng sâu vùng xa, uy quyền được xay dựng bằng việc phát hàng cứu trợ. Nên đối phó với tầng lớp này cần phải "mềm dẻo nhưng kiên quyết và khôn khéo".
Chiều nay đoàn đi , đúng vào đợt mưa mới ở miền Trung, chúc các bác chân cứng đá mềm !

homeless man
28-10-2010, 07:59
Những gì nên viết em đã viết cả rồi. Đoàn mình đi toàn lãnh đạo cao cấp cả, chắc chắn sẽ cực kỳ sáng tạo, tùy cơ ứng biến, nhất là khi đã biết rõ thông tin nơi mình đến cán bộ họ như thế nào.

Chúc các bác chân cứng, đá mềm. Dù kết quả có như thế nào, chắc chắn các thành viên diễn đàn đều ủng hộ các bác(wait).

Cố lên, tiến lên, tất cả mọi việc đều sẽ tốt đẹp cả thôi:L

Kiara
28-10-2010, 08:14
Các bác ơi, anh chị em ở đây đều là những người có nhiều trải nghiệm và cũng đã bàn rất kỹ, cố gắng lường trước mọi tình huống để ứng phó, hơn nữa còn nhiều người xung phong đợi cứu net giải quyết vấn đề nên mọi việc chắc chắn sẽ thành công :))

Mới lị, sống phải có niềm tin mà, dân mình rất tốt đấy chứ, đừng vì một vài người mà mình lại bi quan thế.

susu
28-10-2010, 08:29
Em cũng nghĩ như Mẹ Già !!

Những tình huống đã có là để mọi người có những dự tính mà lường trước thôi. Chứ vì vài trường hợp này nọ mà nhìn đâu cũng nghi ngại thì tội bà con quá!

Chúng em đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để đưa tấm lòng nhiệt thành của các bác trao tận tay bà con.
Cũng như các thành viên đã tin tưởng nơi diễn đàn. Chúng ta cũng nên (và phải :D) tin tưởng vào những người khác nữa !! :D

greenline
28-10-2010, 08:35
Trước khi tới xã Phúc Đồng, các bác tham khảo bài này ạ.
http://www.baomoi.com/Info/Dan-doi-gao-cuu-tro-bi-moc-vi-cat-kho/144/5065757.epi
http://www.baomoi.com/Info/Ha-ba-cuop-sach-roi/104/5069914.epi

Một điểm khác biệt lớn giữa chuyện nêu trong bài và chương trình của Phượt là đồ cứu trợ được chia tận tay người dân. Em tin chắc rằng là tất cả thành viên tham gia đoàn cứu trợ sẽ cố gắng hết sức để không phụ tấm lòng của tất cả mọi người. :)

ellvis000
28-10-2010, 09:29
.................Mặc dù rất không muốn, mình thấy đoàn cứu trợ Phượt của ta cũng nên cho mỗi ông cán bộ xã/thôn một xuất. Nhưng cho hết thì tạm tính thế này:
19 chức danh chủ chốt ở xã (ăn lương chính thức từ ngân sách)
20 chức danh phó ở xã (trợ cấp từ ngân sách)
Các trưởng thôn/phó thôn/công an thôn...mỗi thôn 3-5 người.
Sơ bộ một xã là 80 xuất. Còn lại mới đến dân
Ở vùng sâu, xa những ông cán bộ lạm quyền thực sự là một ông vua con đấy.

Xưa nay người ta vẫn cứ trợ dân vùng lũ, không thấy ai cứu trợ quan bao giờ. Mặc dù không được cứu trợ nhưng có quan nào đói đâu. Bình thường, ngày nào mà các quan chẳng tham, oai. Mặc dù không 100% quan như vậy nhưng ngày nay mọi người tin quan được bao nhiêu % nhỉ??? Đọc danh sách tạm tính mà buồn quá :((

silence_night
28-10-2010, 09:40
Bài tôi trích dẫn cũng chỉ với mục đích cho mọi người có một cái nhìn khách quan hơn, thực tế hơn và chuẩn bị trước tinh thần khi gặp những trường hợp ngoài dự kiến, không có ý cảnh báo gì đâu ạ. Tôi tin rằng, đoàn Phuot.com đến với đồng bào miền Trung đang đầy rẫy sự khốn khó với tấm lòng "vô tư, tương thân, tương ái" của mình sẽ hoàn thành được ý nguyện toàn thể các mem trong 4R. Chúng tôi luôn ủng hộ các bác. Chúc các bác thành công.

cafe37
28-10-2010, 11:22
Tôi ở tại vinh và có thể hỗ trợ vài thứ.
về tặng quà, tôi đã đi 2 lần tại Hà Tĩnh để trao quà cho người dân nên có 1 số kinh nghiệm trong tổ chức.
Về vấn đề chọn đối tượng tặng quà. Các bạn nên xin danh sách của Xã , nơi thực hiện chương trình.
Để tránh hiện tượng trao quà lộn xộn chúng tôi có 1 giải pháp như sau:
Dự kiến số lượng quà, in 1 loại phiếu tương tự như vé. Sau đó cử các thành viên trong đoàn theo danh sách phát vé đến tận tay từng người dân, hẹn giờ đến nhận. Họ sẽ đến trước đấy. Để đúng người thì các bạn nên in 2 loại vé, 1 vé dành để nhận sách vở cho Học sinh, 1 loai vé để nhận lương thực. Các bạn nên tập trung vào Gạo và Tiền đi, Mì tôm bây giờ không thiết thực nữa rồi.
Tặng quà nên tập trung tại UBND xã. Khuyên các bạn là nên ém xe hàng ở chỗ xa, khi nào chuẩn bị tặng thì mới mang xe chở hàng vào.
Sau đó mượn một số bàn, tạo thành 1 hành lang hẹp như kiểu soát vé ở các sân vận động. cố gắng huy động nhân lực để tạo cho người dân xếp hàng. Tạo thành đường xếp hàng 1 chiều, đi vào nhận hàng và ra đường khác. Chúng tôi đã thành công trong việc sắp xếp tạo hàng lối cho người dân. Các bạn phải làm nghiêm túc và mạnh thì người dân mới nghe theo. Lựa chọn những người già và trẻ em cho vào trước. Thuyết phục người dân rất dễ mà. Lúc tặng thì thu phiếu

Tặng quà có phiếu này chúng ta sẽ đạt được các điều sau:

Tận tay tặng quà cho từng người dân, bảo đảm đúng người.
Giảm được thời gian trao quà. để mang hàng đến tận nơi là điều không thể.
Tạo được sự nghiêm túc cho chương trình, tránh lộn xộn không đáng có trong chương trình. Nếu các bạn chỉ tuyên truyền, gọi người dân đến tận UBND mới phát phiếu thì ắt sẽ có lộn xộn và tranh cãi.
Những người ở xa, già yếu, trẻ em, những người không có điều kiện đến nhận hàng có thể gửi phiếu để người khác nhận hộ.
Làm như thế này có thể giảm được hiện tượng trao sai người và sự ứ đọng hàng cứu trợ.

Nếu cần thuê xe hay thuê bất cứ thứ gì có thể liên hệ. Tôi sẽ giúp.


Link video cách chúng tôi tổ chức: http://www.youtube.com/watch?v=eUSEZAxR-7o

Chitto
28-10-2010, 21:00
Các thành viên có thể tham gia chuyến đi, xin tập trung tại bến xe Nam Trung Yên, 12 giờ ngày mai (29/10).

Chi tiết xem TẠI ĐÂY (https://www.phuot.vn/threads/12588)

susu
28-10-2010, 22:07
Cập nhật tình hình đoàn tiền trạm !!

Theo thông tin Thông Tấn Xã Chim Lợn chúng tôi vừa nhận được. Đoàn tiền trạm của Phượt đã đi vào địa phận tỉnh Nghệ An.
Trong 1 phút chốc chị Ong giật phải cần số, anh CVN đã sơ xuất đi quá tốc độ, bị Công An Giao Thông bắn tốc độ, tuýt còi hỏi thăm.

Sau khi vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo, lãnh đạo cao nhất Phượt bước ra nói chuyện phải quấy với các đồng chí Công An

Kể từ lúc này, đoàn tiền trạm cứu trợ đùng 1 cái trở thành đoàn tiền trạm quay phóng sự về tình hình bão lụt miền Trung.
Admin kĩ thuật của Phuot.com trở thành kĩ thuật viên của Đài Truyền Hình.

Bất thuồng luồng chú Công An soi đèn pin cái roẹt vào trong xe, anh kĩ thuật viên CVN nhanh nhảu giới thiệu : đó là 2 MC đi khảo sát cùng! (Má ơi, tại sao MC lại đi khảo sát nhỉ? =)) )

Anh Công An nghe xong lia đèn pin soi thêm phát nữa. 1 MC nhe răng ra cười, bắt đúng vào ánh đèn, phản chiếu 1 luồng ánh sáng trắng hắt lên mặt anh Công An.
Anh này chói mắt quá, quýnh quáng làm rơi cả đèn xuống đường cái BỤP, mồm há hốc, lắp bắp không nói thành lời!
1 MC tóc xoăn thấy thế cuống lên hỏi : Ối anh ơi, sao thế ạ ? Trúng gió à ?? Bánh mì nửa ổ à ??

Anh Công An nhặt vội đèn pin lên, lấy lại sắc mặt nghiêm nghị bảo : Chị này ở đâu ra thế? Sao tôi soi đèn mà vẫn tối thui ?? Thật là vãi chưởng!

Rồi quay sang nói với anh kĩ thuật viên : Đài Truyền Hình các anh giờ xuống cấp quá, ai lại toàn niềng răng với cả bánh mì đen thế này mà cũng lên tivi à!

Thôi, lần này warning cảnh cáo nhá, lần sau là ban nick xích xe 3 ngày đấy, rõ chửa!

Da, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở!
Chúng tôi sẽ chú ý biển báo và tôn trọng luật lệ của Diễn đàn .. à à nhầm .. luật lệ Giao Thông !!

=))

Tammao
29-10-2010, 09:32
Hic hic hic ...tương anh Cvn lai mang tiên cứu trợ ra ủng hộ các bác Ca giao thông làm đường chứ lị????
anh CVn sơ la mình đi chậm..các đoàn khác họ ủng hộ hết...đến lượt mình thì....lên phóng nhanh đây mà...
Hiện nay trời Hà tĩnh đâng mưa phùn, gió rét....anh em đi nhớ mang áo mưa, bao bố...áo ấm nhé!

25ltk
29-10-2010, 11:05
Cập nhật tình hình đoàn tiền trạm !!

Theo thông tin Thông Tấn Xã Chim Lợn chúng tôi vừa nhận được. Đoàn tiền trạm của Phượt đã đi vào địa phận tỉnh Nghệ An.
Trong 1 phút chốc chị Ong giật phải cần số, anh CVN đã sơ xuất đi quá tốc độ, bị Công An Giao Thông bắn tốc độ, tuýt còi hỏi thăm.

Sau khi vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo, lãnh đạo cao nhất Phượt bước ra nói chuyện phải quấy với các đồng chí Công An

Kể từ lúc này, đoàn tiền trạm cứu trợ đùng 1 cái trở thành đoàn tiền trạm quay phóng sự về tình hình bão lụt miền Trung.
Admin kĩ thuật của Phuot.com trở thành kĩ thuật viên của Đài Truyền Hình.

Bất thuồng luồng chú Công An soi đèn pin cái roẹt vào trong xe, anh kĩ thuật viên CVN nhanh nhảu giới thiệu : đó là 2 MC đi khảo sát cùng! (Má ơi, tại sao MC lại đi khảo sát nhỉ? =)) )

Anh Công An nghe xong lia đèn pin soi thêm phát nữa. 1 MC nhe răng ra cười, bắt đúng vào ánh đèn, phản chiếu 1 luồng ánh sáng trắng hắt lên mặt anh Công An.
Anh này chói mắt quá, quýnh quáng làm rơi cả đèn xuống đường cái BỤP, mồm há hốc, lắp bắp không nói thành lời!
1 MC tóc xoăn thấy thế cuống lên hỏi : Ối anh ơi, sao thế ạ ? Trúng gió à ?? Bánh mì nửa ổ à ??

Anh Công An nhặt vội đèn pin lên, lấy lại sắc mặt nghiêm nghị bảo : Chị này ở đâu ra thế? Sao tôi soi đèn mà vẫn tối thui ?? Thật là vãi chưởng!

Rồi quay sang nói với anh kĩ thuật viên : Đài Truyền Hình các anh giờ xuống cấp quá, ai lại toàn niềng răng với cả bánh mì đen thế này mà cũng lên tivi à!

Thôi, lần này warning cảnh cáo nhá, lần sau là ban nick xích xe 3 ngày đấy, rõ chửa!

Da, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở!
Chúng tôi sẽ chú ý biển báo và tôn trọng luật lệ của Diễn đàn .. à à nhầm .. luật lệ Giao Thông !!

=))

Chắc lãnh đạo bị bắn đêm đoạn gần nhà máy xi măng Nghi Sơn. 10 ông đi qua thì 9 ông bị bắn do tốc độ ở đây là 40km/h. Nhưng thường chỉ nhắc nhở thôi.

TÍM
29-10-2010, 16:24
Sáng nay đoàn tiền trạm đã qua MTTQ tỉnh Hà Tĩnh gặp đc Sâm báo cáo tình hình và phương án hỗ trợ xã Phúc Đồng, sau đó em Phú (người của xã) đón đoàn từ thành phố cách Hương Khê khoảng 30km.

Chúng tớ đã tới xã Phúc Đồng gặp và làm việc với chính quyền, nói chuyện trực tiếp với người dân, xuống một vài xóm để xem xét cụ thể tình hình, tìm hiểu về các gia đình bị ngập lụt nặng hoặc khó khăn thực sự để có phương án hợp lý.

Tình hình hiện nay tại xã Phúc Đồng thì bà con bị trôi sạch hoa màu nhưng cs đang dần ổn định trở lại, an ninh trật tự tốt, chính quyền làm việc công khai và công bằng, tạo niềm tin cho bà con, cơ bản là khá ổn.

Sáng mai Đmoàn sẽ thay mặt các bạn đã ủng hộ Miền Trung qua diễn đàn phuot.com tổ chức trao quà trực tiếp và chu đáo, ân cần tới bà con, mong chia sẻ được phần nào những khó khăn của người dân xã Phúc Đồng, Hương Khê.

Nhe kute hehe
29-10-2010, 19:58
Tiếc quá :(( :(( :(( Giờ em mới đọc được cái topic này. Lâu lắm ko vào phuot mừ :((
Chúc chuyến đi của các bác thành công nhé!

greenline
30-10-2010, 10:56
Đoàn đã phát thành công và an toàn 300 phần quà cho 300 hộ dân của xã. Bây giờ đoàn sẽ đi khảo sát các trường hợp khó khăn, trường mẫu giáo, trạm xá để xem xét hỗ trợ riêng.

fansi
30-10-2010, 14:16
Chúc mừng các bác đã thành công!

Đòan trước của mình lúc đầu cũng giới thiệu này nọ, sau tự thấy ngượng vì quà của mình có thấm vào đâu so với mất mát của dân. Vơi lại còn bao nhiêu người dù chưa đi cũng đau thương đồng bào lắm chứ. Mình đồng ý cần chú ý khi chụp ảnh, đừng tạo ra ấn tượng không hay từ phía người dân.

anhminh
30-10-2010, 18:22
Mọi chuyện ĐÃ DIỄN RA, bây giờ chúng ta cứ ngồi đợi nghe report

voongsenh
30-10-2010, 22:00
Thế quân ta đi tới đâu làm gì rồi........hóng mãi theo dấu chân Người tình nguyện.

SaveLove
31-10-2010, 10:47
Sao sao rồi chị Black ơi
update tình hình cho bà con ngóng với

anhminh
31-10-2010, 13:58
Các bạn cứ bình tĩnh 1 chút cho mọi người thở :). Mai Black sẽ xả cho ngập diễn đàn.

Tammao
31-10-2010, 20:26
Đã về ...đã về các bác ơi!!! Đoàn mang hàng đi cứu trợ đã hoàn thành tốt đẹp, trọn vẹn, giao quà đến tận tay bà con xã Phuc đồng - Huơng khê!
Đoàn về đến Hn lúc 20h00 ngày 31/11...
Em đói..em đi ăn cái đã...đói quá

silence_night
31-10-2010, 21:08
Đã về ...đã về các bác ơi!!! Đoàn mang hàng đi cứu trợ đã hoàn thành tốt đẹp, trọn vẹn, giao quà đến tận tay bà con xã Phuc đồng - Huơng khê!
Đoàn về đến Hn lúc 20h00 ngày 31/11...Em đói..em đi ăn cái đã...đói quá

Bác Tammao xúc động quán nên quên cả tháng, năm:))=)). Ngóng chờ tin tức của các bác. Tks :L(beer)

soi7x
31-10-2010, 22:04
Chúc mừng đoàn đã hoàn thành công việc trở về, nghe giọng em 2S nói thì vẫn thấy khỏe lắm, chốc nữa là xả em ấy ngay thôi mà. Nhanh xả đi em, các anh hóng quá:))