PDA

View Full Version : Cửu Trại Câu mùa thu - Tây An - Phượng Hoàng và ước mơ đã thành hiện thực



minh3331984
05-11-2013, 12:33
Như bài viết trước nói đến niềm ao ước về một chuyến đi mùa thu tại Tứ Xuyên, và giờ đây tôi đã thực hiện được:D.
Tuy gặp một chút vấn đề trong nội bộ nhóm và có sự thay đổi trong hành trình so với dự kiến ban đầu, nhưng trên cơ bản đã hoàn thành tốt chuyến đi " tìm về mùa thu CTC" và đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho tôi và cả nhóm.
Sau khi vất vả tìm ra quầy làm thủ tục cho chuyến bay Hà Nội - Thành Đô tại sân bay Nội Bài và tí xíu nữa là không còn vé đi do VNA bán quá số ghế ngồi thì nhóm cũng làm thủ tục thành công và tìm được chổ ngồi đế lót dạ cho chuyến hành Sài Gòn - Hà Nội vừa rồi.

https://farm3.staticflickr.com/2820/10684262344_bdd88a89c8_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2878/10684460433_ef60ebd5ec_c.jpg

Do thiếu ghế nên tôi không ngồi chung ai trong nhóm mà ngồi với một nhóm khác của đoàn U50 China nhoi nhoi suốt tuyến, nhưng bù lại tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ và thưởng thức món gọi là rau cải muối với ớt và hoa tiêu do các "cụ" ấy mời trong bữa ăn nhẹ của VNA.
Hành trình khoảng 2 giờ đồng hồ cũng trôi qua, sân bay Song Lưu của Thành Đô chào đón chúng tôi bằng các thủ tục hải quan nhanh lẹ và một chút "nhiều chuyện " thân thiện gọi là "nhẹ" của anh kiểm tra an ninh trong sân bay về nhân thân và hành trình.Cả nhóm đi tìm quầy bán vé xe Bus sân bay để mua vé vào thành phố, sân bay khác lạ và đổi mới hơn so với mấy năm trước nên cũng gây lúng túng cho tôi, nhưng cuối cùng cũng đã lên được chiếc Bus như ý.Xe chạy băng băng trên con đường cao tốc sân bay, 2 bên đường được trang trí bởi những hành lang hoa thật đẹp làm xoa tan đi cái lạnh và tiêu điều của mùa thu.
Điểm cuối khách sạn Mân Sơn đã đến, các thành viên không chịu được sự từ chối chở của taxi vì quãng đường ngắn nên cả nhóm quyết định đi trên 2 xe 3 bánh đến khách sạn nghỉ ngơi và ăn tối.

https://farm3.staticflickr.com/2808/10684457093_864f77cce3_c.jpg

Sáng hôm sau nhóm 5 người đến bến xe gặp gỡ 2 thành viên khác đế nhân vé và cùng nhau ngồi xe Bus đi Cửu Trại Câu.Chuyến xe khời hành ghi 7h35 mà mãi đến gần 8h mới chạy, ôi...đã vậy trên đường còn kẹt xe, làm phải đến 18h xe mới đến được CTC.Trên đường đi thì cảnh cũ cũng lặp lại, các chị em từ xưa đến nay đều ọ ọe than vãn cái nhà gọi là vệ sinh tại các trạm dừng chân, đã vậy còn phải mất 1NDT để "mua vé" vào "tham quan".Trên đường đi còn thấy được các tàn tích do động đất 2008 tại Vấn Xuyên mà người Trung Quốc gọi là di tích để khai thác du lịch.

https://farm8.staticflickr.com/7420/10684258144_3f58e4f536_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5482/10683870164_77a91d415e_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2879/10683870044_dfaf4171b2_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7328/10684057043_c341912c23_c.jpg
Hoàng Long chào đón bằng 1 hàng thịt nướng bò lông quá ngon!

......(wait)

minh3331984
05-11-2013, 12:51
...(tiếp)

https://farm4.staticflickr.com/3752/10684056373_0dacc269c7_c.jpg
Đường vào sân bay Hoàng Long lúc chưa có tuyết

https://farm6.staticflickr.com/5542/10683766315_dd8af71fd2_c.jpg
....và sau khi có tuyết ( lúc về)

Vậy là đích đến cũng hiện ra, hướng từ Thành Đô đến bến xe CTC là đi qua khu tập trung ăn uống, khách sạn và cả khu thắng cảnh CTC, nên cả nhóm đón taxi trở ngược lại khách sạn.Khách sạn cách cổng vào CTC không xa, đi bộ một tí là tới, xung quanh tập trung nhiều cửa hàng lưu niệm và ăn uống.Sau khi thưởng thức bữa ăn tối đầu tiên tại CTC thì cả nhóm về khách sạn chuẩn bị cho sáng hôm sau vào CTC.

https://farm8.staticflickr.com/7315/10684244164_c07a89738f_c.jpg

Hôm sau 5 người trong nhóm vào tham quan trước vì 2 thành viên kia muốn ngủ thêm nữa và họ muốn đi trễ hơn.
Sau khi mất 200NDT cho vé cổng và xe thì cả nhóm cũng bắt đầu nhiệm vụ "chen lấn" để lên xe.Ôi, cái mong muốn xem cảnh thu CTC cũng đã được toại nguyện, sắc hè và sắc thu cuối cùng cũng có sự khác biệt.Việc tham quan bắt đầu từ cánh phải trên đỉnh kéo dài xuống góc chữ Y và chạy lên cánh trái sau đó đi bộ ra bãi lau, và đã hoàn thành việc tham quan CTC trong ngày.

https://farm6.staticflickr.com/5477/10683800896_3439ba2c56_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2840/10683812904_45f29cd633_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3769/10684798595_e2dc9b4e73_c.jpg
Ngồi trên xe Bus hồi hộp chờ điều kỳ diệu

https://farm8.staticflickr.com/7336/10685033703_11675f8fe6_c.jpg
Điểm xuống xe Bus đầu tiên ( Rừng nguyên sinh)

Sau khi ngồi xe Bus tham quan nhanh một số điểm trên đường, cả nhóm quyết định đi từ đỉnh xuống, đoạn nào bộ được thì cứ bộ xe thì cứ xe...và cảnh đẹp đã hiện ra..

https://farm4.staticflickr.com/3788/10683814435_30fa7d45bc_c.jpg

......(wait)

ruby_88
05-11-2013, 13:57
Hiuu hiuuu... vẫn là con bò Yak và a dắt bò đứng bên... Mất 20 tệ để rồi có được mấy tấm hình để đời. :))) Mà nhóm bạn đi vào giữa tháng 10 rực rỡ đẹp quá. Mà ở Hoàng Long lúc đi với lúc về mà tuyết rơi nhanh vậy sao?? Gatooo :)))

minh3331984
05-11-2013, 14:18
....

Và một loạt những nơi mà được cho là đẹp bên cánh phải và trái chữ Y khi đi bộ từ rừng nguyên sinh xuống, sau đó từ thác Nặc Nhật Lang lên Hồ Dài.

https://farm3.staticflickr.com/2806/10683809955_df69e655d7_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7300/10683851256_325775889d_c.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5502/10683857734_0b28a4531f_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3746/10683803785_bc03ed8d60_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7323/10683844236_5d06a0f30c_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3720/10683842056_3a42dd6d07_c.jpg
Ngũ Hoa Hải nhìn từ trên cao

https://farm3.staticflickr.com/2841/10683846114_671d978415_c.jpg
Và đây là chổ dừng chân và ăn trưa của nhóm sau khi bị lạc 1 thành viên

https://farm4.staticflickr.com/3811/10684036543_70e9b08277_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3680/10683842094_a8c8366164_c.jpg
Đôi uyên ương này cũng tranh thủ chụp cảnh thu cho album cưới


.....(wait)

minh3331984
05-11-2013, 14:24
.....
https://farm4.staticflickr.com/3829/10683836466_ae8baf7f27_c.jpg
Chụp cận cảnh sau khi nhặt lại cái kính lọc bị rớt@@( cũng may là không va vào đá)

https://farm3.staticflickr.com/2855/10684032523_776316fe1b_c.jpg
Thác Trân Châu như tơ khi "giảm tốc"

https://farm3.staticflickr.com/2894/10683837354_fa505cdbcf_c.jpg
Nặc Nhật Lang xuất hiện.(Tiếc là không leo được lên cao nữa)

https://farm8.staticflickr.com/7381/10684027593_33eb394510_c.jpg
Trên xe đi Hồ Dài

https://farm4.staticflickr.com/3665/10683836134_26162c3305_c.jpg
Hồ Dài khoe sắc thu

https://farm8.staticflickr.com/7393/10683831204_a2a95d818b_c.jpg
Đường ra Thụ Chính

https://farm8.staticflickr.com/7326/10683823256_4b238d5cbc_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2887/10683827574_2da7c1db8d_c.jpg
Động lực của tình yêu...chạy từ Ngũ Hoa Hải xuống tận Thụ chính

https://farm6.staticflickr.com/5492/10683774205_d872a8f78c_c.jpg
Ngôi làng Tạng gần cổng nhìn từ xa...cũng đẹp đấy

....(wait)

minh3331984
05-11-2013, 14:26
...
Thế là cũng ra gần cái cổng, lúc này cũng gần 6h tối rồi...tranh thủ ra còn đi ăn nữa

https://farm4.staticflickr.com/3821/10684015443_af8870a762_c.jpg
Các bác đang hóng gì đấy?

https://farm4.staticflickr.com/3799/10683766715_b187b99a4e_c.jpg

Về các thành viên thì mỗi người mỗi dáng, cuối cùng cũng " đường ai nấy đi" lạc nhau trong biển người...thôi thì chiều gặp nhau lai rai thịt nướng và bia vậy.
Hôm sau thì chỉ có 5 thành viên tiệp tục đi CTC còn lại ở khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị hành trình tiếp theo vì trời cũng không mấy đẹp lắm, thôi thì ở khách sạn và lao dạo xung quanh trấn, mua vé cho nhóm về Thành Đô vào ngày hôm sau.
CTC mùa thu nói đẹp thì cũng đẹp, nhưng cũng không gọi là "cực kỳ" lắm, tóm lại "mỗi mùa mỗi vẻ, mười phân vẹn mười" vậy.

minh3331984
05-11-2013, 14:31
Hiuu hiuuu... vẫn là con bò Yak và a dắt bò đứng bên... Mất 20 tệ để rồi có được mấy tấm hình để đời. :))) Mà nhóm bạn đi vào giữa tháng 10 rực rỡ đẹp quá. Mà ở Hoàng Long lúc đi với lúc về mà tuyết rơi nhanh vậy sao?? Gatooo :)))

Hihi, thế bạn cũng đi trước đó thời gian ah?hên xui ah bạn ơi, trên đấy chỉ tính khoảng thời gian được thôi chứ không biết rõ ngày nào đẹp.Uhm, cách co 2,3 ngày nó mưa là có tuyết rơi ah:D

ruby_88
05-11-2013, 14:42
Hihi, thế bạn cũng đi trước đó thời gian ah?hên xui ah bạn ơi, trên đấy chỉ tính khoảng thời gian được thôi chứ không biết rõ ngày nào đẹp.Uhm, cách co 2,3 ngày nó mưa là có tuyết rơi ah:D

Tớ đi ngày 20,21/09 vừa rồi... Nói chung là đẹp, chỉ có điều ko rực rỡ như tháng 10, nhưng may khi tới Hoàng Long thì cũng được chứng kiến cảnh sắc vạn vật đến ngỡ ngàng... anw cũng thấy mãn nguyện roài.

minh3331984
05-11-2013, 15:24
Tớ đi ngày 20,21/09 vừa rồi... Nói chung là đẹp, chỉ có điều ko rực rỡ như tháng 10, nhưng may khi tới Hoàng Long thì cũng được chứng kiến cảnh sắc vạn vật đến ngỡ ngàng... anw cũng thấy mãn nguyện roài.

Uhm, thì mỗi thời điểm có vẻ đẹp khác nhau.

nora
05-11-2013, 16:26
Đẹp quá Minh ơi. Chứ bọn tớ cha có lá đỏ.lá vàng mấy đâu, toàn là màu xanh thôi. Mà ấy tìm được nhiều góc ảnh đẹp quá. Nếu có cơ hội tớ cũng muốn quay laị đây đúng mùa rực rỡ nhất. :p

minh3331984
05-11-2013, 19:00
Đẹp quá Minh ơi. Chứ bọn tớ cha có lá đỏ.lá vàng mấy đâu, toàn là màu xanh thôi. Mà ấy tìm được nhiều góc ảnh đẹp quá. Nếu có cơ hội tớ cũng muốn quay laị đây đúng mùa rực rỡ nhất. :p

Hihi,Thực ra lúc thấy những hàng cây không được tươi lắm thì mình nghĩ"đi vào lúc bạn nora chắc đẹp hơn", thế là mình chạy đi tìm những góc ưng ý nhất và bớt trùng lặp nhất để chụp, hi vọng tìm được những bức ảnh đẹp như nhóm bạn thôi ah

nora
05-11-2013, 19:30
Hihi,Thực ra lúc thấy những hàng cây không được tươi lắm thì mình nghĩ"đi vào lúc bạn nora chắc đẹp hơn", thế là mình chạy đi tìm những góc ưng ý nhất và bớt trùng lặp nhất để chụp, hi vọng tìm được những bức ảnh đẹp như nhóm bạn thôi ah

cái ảnh Ngũ hoa từ trên cao quá đẹp luôn ý, tớ thì chả tìm đc góc nào đẹp, với cái lens của tớ góc hẹp quá nên chụp ko đc cảnh rộng như này, lúc ở hồ Ngũ hoa thì trời nắng to nên chụp toàn bị ngược sáng :(

minh3331984
05-11-2013, 19:38
cái ảnh Ngũ hoa từ trên cao quá đẹp luôn ý, tớ thì chả tìm đc góc nào đẹp, với cái lens của tớ góc hẹp quá nên chụp ko đc cảnh rộng như này, lúc ở hồ Ngũ hoa thì trời nắng to nên chụp toàn bị ngược sáng :(

Ah, ngược sáng khó chụp lắm, mình thì dùng cái lens theo máy 18-105 và cái kính giảm chói sáng, góc cũng hẹp quá nếu không chắc tìm được vài tấm theo ý mình nữa

Nubes
06-11-2013, 10:28
:) như tranh vẽ, mong muốn 1 lần đặt chân đến đây :) đoàn anh chị thăm quan CTC mất mấy ngày vậy, sang năm e cũng muốn đi nhưng chỉ sắp xếp nghỉ đc khoảng 6, 7 ngày thôi.

minh3331984
06-11-2013, 10:34
:) như tranh vẽ, mong muốn 1 lần đặt chân đến đây :) đoàn anh chị thăm quan CTC mất mấy ngày vậy, sang năm e cũng muốn đi nhưng chỉ sắp xếp nghỉ đc khoảng 6, 7 ngày thôi.

Nếu em chỉ đi CTC thôi thì mất khoảng 4 ngày, em xin nghỉ được 6,7 ngày là tốt rồi, tham quan thêm Thành Đô là vừa đủ

minh3331984
15-11-2013, 22:51
Sau khi trở về lại Thành Đô, chúng tôi ở đầy 1 ngày nghỉ ngơi, mua sắm và mua vé tàu.Có nhiều chuyến tàu từ Thành Đô đi qua ga Hoài Hóa, và từ đó có thể tiếp tục ngồi xe bus đi tiếp đến Phượng Hoàng cổ trấn.Kết thúc 17 tiếng cho hành trình, chúng tôi cũng đến được cổ trấn.

https://farm8.staticflickr.com/7361/10987959294_683fa2348b_c.jpg

Vừa bước vào cổ trấn thì được "giới thiệu" là phải mua vé cho 3 ngày ở đây,...ối trời, 148Rmb cơ à? ( thôi rút thẻ SV ra chơi thôi), thế là có được 20Rmb cho chiếc "vé cổng", đáng lý thì cũng có thể tìm cách trốn vé vì đi vào trấn thì có vô số con hẻm để thông trấn, nhưng mà tiết kiệm chi cho mệt, phải trốn chui nhủi khi mà chỉ có 20Rmb cho SV.Mua xong thì được cái ông soát vé giới thiệu cho cái phòng mà chỉ 40Rmb 1 đêm, cũng tốt lắm nhưng có điều hơi xa cái bờ sông và khu trung tâm của trấn...thế là mọi người cũng phải đi thôi vì nhóm kia đã đặt phòng và tôi thì vẫn muốn tìm cái ưng ý nhất.Sau khi ổn định tìm ra cái hostel cho nhóm kia thì tôi cũng quay lại cái "tổ chim" của mình nằm cách khu bến thuyền của trấn không xa, tuy yên tĩnh nhưng muốn đi đến nơi náo nhiệt và tập trung của trấn cũng rất là tiện lợi.

https://farm6.staticflickr.com/5527/10871062785_e63cd5646e_c.jpg
Sảnh của hostel
https://farm8.staticflickr.com/7326/10871095906_ac111cfd68_c.jpg
Trên lầu
https://farm8.staticflickr.com/7408/10871399723_618c90d93e_c.jpg
Trong phòng
https://farm8.staticflickr.com/7340/10871380933_4da251ccce_c.jpg
Nhìn từ cửa sổ
Lúc đi học mình cũng nghe các bạn học giới thiệu vế cái trấn này nhưng không thích cho lắm, thế là suốt mấy năm trời chỉ quanh quẩn ở mấy cái trấn bên Chiết Giang.Cho đến hôm nay mình mới thấy thích nó và thậm chí không nhớ gì đến mấy cái trấn kia.Trấn được chia cắt bởi con sông Đà Giang, một bên là khu ồn ào, mất đi vẻ êm đềm của trấn, với những quán bar san sát nhau, bên kia thì tĩnh lặng và thơ mộng hơn dù vẫn có nhiều người, có lẽ bức thành cổ đã tạo nên cảm giác đó.Từ hostel đi ra bờ sông và băng qua bên kia thành cổ không xa lắm, tôi và bạn ngồi bên bờ sống để thưởng thức ánh đèn dạ bóng xuống dòng sông và đón những làn gió nhẹ, cái cảm giác đó chắc phải chính bản thân thể nghiệm mới thấy được.

https://farm3.staticflickr.com/2840/10871403943_190cdb7353_c.jpg
Sông Đà Giang về đêm
https://farm4.staticflickr.com/3677/10871221214_73e7ddd8f1_c.jpg
Con "đường" thông 2 bờ sông mà du khách hay đi

https://farm8.staticflickr.com/7321/10871222464_991deb2f29_c.jpg

.......(wait)

minh3331984
15-11-2013, 23:13
...
Mình rất thích cảm giác ban đêm đi trong những con đường nhỏ bên phía thành cổ của trấn, có những gian hàng bán đồ lưu niệm, những làn điệu nhạc phát ra từ cửa hiệu bán trống ( nhưng đúng hơn là bán đĩa hòa nhạc của trống) , ...hay xa hơn nữa là những góc đường nhỏ êm đềm của trấn tạo nên những hình ảnh tối sáng êm dịu.

https://farm6.staticflickr.com/5485/10871102426_3de6292ddb_c.jpg
Một cửa hiệu bán trống bên thành cổ

https://farm4.staticflickr.com/3822/10871068645_83823881d7_c.jpg
Một quán cafe có biểu diễn nhạc
https://farm6.staticflickr.com/5513/10871095316_ffe9ac192b_c.jpg
Những góc đường yên tĩnh trong đêm
https://farm4.staticflickr.com/3774/10871106646_7d6a3a5f44_c.jpg

Cảnh tượng ban ngày và đêm của sông Đà Giang cũng phản ánh lên hình ảnh 2 bức tranh đối nghịch nhau, nhưng mình thì thích bức tranh đêm hơn.Ban ngày tại bến thuyền luôn có 1 hàng dài du khách xếp hàng để chờ đến lượt lên thuyền đi dạo, còn những góc khuất khác thì xuất hiện những sinh viên mỹ thuật đang say sưa với tác phẩm kiểm tra của mình...

https://farm6.staticflickr.com/5530/10871399713_0a25358afb_c.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3763/10871090246_48b0c31674_c.jpg
Chèo thuyền

https://farm4.staticflickr.com/3813/10871387053_179b84a1db_c.jpg
Tranh thủ lấy đề tài...
https://farm4.staticflickr.com/3760/10871200154_a68b20db0e_c.jpg
...ở mọi ngõ nghách

Đến Phượng Hoàng cổ trấn không chỉ để tham quan trấn mà nên đi núi xung quanh, hơn nữa đó cũng là một trong những cảnh phải đi mà trên vé có ghi rõ.Ban đêm dạo trấn ban ngày leo núi là sự lựa chọn theo tôi là tuyệt vời, vừa tránh được cái nóng vì có thể đón được những làn gió từ trên cao vừa có thể ngắm nhìn được toàn cảnh trấn vào ban ngày.

https://farm6.staticflickr.com/5535/10871195564_5dd021c34d_c.jpg
Cảnh nhìn từ dốc núi
https://farm8.staticflickr.com/7445/10871409053_6ebde2d7fe_c.jpg

Thế là đã xong 3 ngày ở trấn, và chúng tôi lên đường trở về Thành Đô để tiếp tục hành trình đi Tây An.

MrMilan
18-11-2013, 15:21
Oạch, sao lại có vụ mua vé cho 3 ngày ở Phượng Hoàng nhể, mình đi năm 2011 ở Phượng Hoàng 3 ngày, chả bị thu đồng nào

minh3331984
18-11-2013, 20:21
Oạch, sao lại có vụ mua vé cho 3 ngày ở Phượng Hoàng nhể, mình đi năm 2011 ở Phượng Hoàng 3 ngày, chả bị thu đồng nào

Uhm, vấn đề này cũng gây nên nhiều tranh cãi cho cư dân ở trấn đó và du khách TQ.Trước đây là không thu vé vào trấn, nhưng đến 10-4 đã triển khai chính sách thu 148RMB vé vào trấn đã bao gồm 9-10 địa điểm tham quan, nếu là sinh viên thì giảm còn 20RMB.20RMB cũng được rồi, quá có lợi cho sinh viên.:D

jlam
19-11-2013, 11:32
mình đi CTC vào đầu tháng 7-2013 sau khi tốt nghiệp, và đã vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây. Trên chặng bay từ Chengdu về Hongkong gặp 1 cô người tứ xuyên, cô ấy bảo là người ta thường đi CTC vào tháng 10-11 để ngắm cảnh thu, nhưng được cái này thì mất cái kia, vì linh hồn của CTC là nước và chỉ có ánh nắng mặt trời mới tôn lên được vẻ đẹp đó, nên mùa hè là mùa mà sắc nước trong hồ đẹp nhất (nếu không tính đến hình ảnh phản chiếu của rừng cây). Mình may mắn khi thăm CTC vào 1 ngày nắng đẹp, tuy chỉ có 1 tông xanh với những sắc thái và mức độ khác nhau từ mặt hồ đến rừng cây, nhưng CTC vẫn đẹp ngỡ ngàng!

minh3331984
19-11-2013, 12:24
mình đi CTC vào đầu tháng 7-2013 sau khi tốt nghiệp, và đã vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây. Trên chặng bay từ Chengdu về Hongkong gặp 1 cô người tứ xuyên, cô ấy bảo là người ta thường đi CTC vào tháng 10-11 để ngắm cảnh thu, nhưng được cái này thì mất cái kia, vì linh hồn của CTC là nước và chỉ có ánh nắng mặt trời mới tôn lên được vẻ đẹp đó, nên mùa hè là mùa mà sắc nước trong hồ đẹp nhất (nếu không tính đến hình ảnh phản chiếu của rừng cây). Mình may mắn khi thăm CTC vào 1 ngày nắng đẹp, tuy chỉ có 1 tông xanh với những sắc thái và mức độ khác nhau từ mặt hồ đến rừng cây, nhưng CTC vẫn đẹp ngỡ ngàng!

Đúng rồi, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp khác nhau, mình rất thích trời xanh, nhưng hầu như lần nào đi cũng không thấy nhiều, năm 2007 mình đi vào mùa hè, cảnh xanh tươi cũng đẹp nhưng trời cũng không xanh lắm, nói chung cũng đẹp!

PHAM-PEK
19-11-2013, 16:29
Mình đi vào khoảng giữa tháng 10, lúc này thu cũng đẹp, lá cũng xanh cũng vàng nhưng chưa đỏ nhiều lắm, lại ước ao được đi một lần vào mùa đông, để xem Nặc Nhật Lang bị đông cứng thế nào, tưởng tượng cả con thác đang lao từ trên xuống bỗng dưng bị đóng băng hết, cảm giác sẽ tuyệt lắm. Có điều mùa đông họ không mở cửa.

minh3331984
19-11-2013, 20:42
Mình đi vào khoảng giữa tháng 10, lúc này thu cũng đẹp, lá cũng xanh cũng vàng nhưng chưa đỏ nhiều lắm, lại ước ao được đi một lần vào mùa đông, để xem Nặc Nhật Lang bị đông cứng thế nào, tưởng tượng cả con thác đang lao từ trên xuống bỗng dưng bị đóng băng hết, cảm giác sẽ tuyệt lắm. Có điều mùa đông họ không mở cửa.

Không biết bạn nghe tin mùa đông đóng cửa đó ở đâu và khi nào, nhưng lúc trước mình nghe vài bạn TQ nói và theo mình tìm hiểu trên mạng thì mùa đông CTC chỉ không cho vào tham quan một số nơi nào đó thôi, còn 2 cái thác hầu như không có đóng, chỉ sợ thuyết dầy quá xe bus chạy không được và bạn phải lội bộ thôi.Nghe bạn mô tả thác mà đóng băng chắc nó cũng như 2 hình bên dưới (双龙峡), nhưng chắc 诺日朗瀑布 đẹp hơn, bạn ở Bắc Kinh nên nếu lo CTC đóng cửa thì có thể đến 双龙峡, ở đó nghe nói có lá đỏ và cảnh thác đóng băng đấy.

https://farm4.staticflickr.com/3820/10944253866_7e56151250_c.jpg
Ảnh do bạn mình chụp

https://farm6.staticflickr.com/5515/10944254606_d5534b7fec_c.jpg
Ảnh trên mạng

hoangvanphuong75
20-11-2013, 06:59
Bạn Pham Pek ở Beijing xa CTC và các danh thắng chắc ở nhà chỉ xem TV thông tin đôi lúc hơi loạn, giới trẻ bây giờ tiếng Anh đầy Người gu gồ tí là ra thôi! thậm chí nhiều Người đi China nhưng chẳng biết cọng hoa hay rau cỏ gì.

PHAM-PEK
20-11-2013, 12:23
@minh: 双龙峡 mình có đi rồi, nhưng hơi cuối đông, thành thử ra màu băng nó không trắng mà cứ bẩn bẩn.
Mình nghe thấy thông tin đóng cửa là do mấy đứa bạn TQ ở Thành Đô nói thôi, còn mình chưa kiểm tra lại bởi vì vẫn chưa có kế hoạch đi cụ thể. Thông thường khi nào chuẩn bị đi đâu đó thì mới cập nhật, bởi thông tin luôn luôn thay đổi mà.

Helithu
20-11-2013, 23:19
Hihi, vậy là nhóm bạn đi trước nhóm mình 2 ngày :)

minh3331984
20-11-2013, 23:38
Hihi, vậy là nhóm bạn đi trước nhóm mình 2 ngày :)

Uhm, đúng rồi đấy, lúc ở VN trước khi đi tí nữa là gia nhập nhóm bạn rồi mà vì lịch không giống

alvinhuang
21-11-2013, 09:27
Em đang lên plan đi hành trình như anh vào mua thu năm sau.
Anh cho em hỏi dự trù chi phí tầm bao nhiêu là ổn ạ?
Có hai điều là em ko có thẻ sv của TQ và em chỉ đi 2 người (nếu được, ko thì coi như 1 mình em tự xử)

minh3331984
21-11-2013, 10:02
Em đang lên plan đi hành trình như anh vào mua thu năm sau.
Anh cho em hỏi dự trù chi phí tầm bao nhiêu là ổn ạ?
Có hai điều là em ko có thẻ sv của TQ và em chỉ đi 2 người (nếu được, ko thì coi như 1 mình em tự xử)

Chào em, đi TQ cũng không mắc lắm, nếu như lịch 16 ngày như anh và đi những nơi đó thì khoảng 20 triệu bao gồm visa và vé máy bay từ Việt Nam ( đặt vé rẻ trước nhé em), nếu em tiết kiệm hơn thì có thể ít hơn nữa, vì anh có mua thêm chút quần áo:D.
Nếu em đi 1 mình thì ở hostel cho rẻ, 2 người muốn tự do thì thuê khách sạn rẻ thôi, không thì ở luôn hostel.Thẻ sinh viên thì em có thể lên diễn đàn tìm những bạn có thể làm giúp chỉ cần vài chục nghìn VND là em có thể làm(nhớ khai năm sinh trẻ thôi nhé;) ), thẻ sinh viên ở Tứ xuyên và Phượng hoàng có thể xài tốt, còn ở Tây an thì có chổ chịu có chổ không...:(.

alvinhuang
25-11-2013, 10:56
Chào em, đi TQ cũng không mắc lắm, nếu như lịch 16 ngày như anh và đi những nơi đó thì khoảng 20 triệu bao gồm visa và vé máy bay từ Việt Nam ( đặt vé rẻ trước nhé em), nếu em tiết kiệm hơn thì có thể ít hơn nữa, vì anh có mua thêm chút quần áo:D.
Nếu em đi 1 mình thì ở hostel cho rẻ, 2 người muốn tự do thì thuê khách sạn rẻ thôi, không thì ở luôn hostel.Thẻ sinh viên thì em có thể lên diễn đàn tìm những bạn có thể làm giúp chỉ cần vài chục nghìn VND là em có thể làm(nhớ khai năm sinh trẻ thôi nhé;) ), thẻ sinh viên ở Tứ xuyên và Phượng hoàng có thể xài tốt, còn ở Tây an thì có chổ chịu có chổ không...:(.

Trời ạ...may nhờ có anh chỉ bảo...chứ em trước giờ cứ nghe mấy anh chị nói thẻ sinh viên là tưởng mọi người phải là sinh viên bên đấy chứ...
ôi thế thì còn gì bằng...chắc em bắt chước đi y chang anh luôn quá...có điều em đi 1 mình...^^...thanks anh nhiều lắm ạ...

huyenthu98
05-12-2013, 12:36
Bạn ơi cho mình hỏi cái thắc đóng băng trong ảnh của bạn là chụp ở đâu vậy, mình sẽ đi CTC vào mùa đông này :)

minh3331984
05-12-2013, 13:24
Bạn ơi cho mình hỏi cái thắc đóng băng trong ảnh của bạn là chụp ở đâu vậy, mình sẽ đi CTC vào mùa đông này :)

Ah, hình đó của bạn mình chụp ở Bắc Kinh, mùa đông này bạn đi CTC chắc thấy được đó, nhưng chắc đến giữa tháng 12 và bước qua tháng 1 thì các thác mới đóng băng quá.

bongtuyetxanh
05-12-2013, 17:08
Hic, xem hình rùi...cứ như mắc bệnh tương tư. Mình cũng nuôi ý định năm sau cố gắng đi CTC...nhưng hình như nhà mình k có đoàn phượt. Đoàn các bạn là tự đi hay mua tour đi đấy hả chủ top. Hic, TQ chắc còn nhiều thành phố cổ và đẹp lắm thì phải....Từ bi zờ phải bỏ ống nhợn tiết kiệm dần...

huyenthu98
05-12-2013, 17:42
Mình đi vào ngày 28/12, hy vọng sẽ đẹp ^^

minh3331984
06-12-2013, 01:02
Hic, xem hình rùi...cứ như mắc bệnh tương tư. Mình cũng nuôi ý định năm sau cố gắng đi CTC...nhưng hình như nhà mình k có đoàn phượt. Đoàn các bạn là tự đi hay mua tour đi đấy hả chủ top. Hic, TQ chắc còn nhiều thành phố cổ và đẹp lắm thì phải....Từ bi zờ phải bỏ ống nhợn tiết kiệm dần...

Chào bạn, nhóm mình là tự đi, theo mình biết thì cũng còn nhiều chổ đẹp và tùy thuộc cảm nhận của từng người:)

minh3331984
06-12-2013, 01:06
Mình đi vào ngày 28/12, hy vọng sẽ đẹp ^^

Ah, hy vọng đẹp, có gì đi về thì đưa hình lên Phượt nhé:)

leethinh0512
06-12-2013, 02:28
Thanks, chủ đề mình đang tìm !

-------------------------------------

Trường dạy hoc lai xe (http://hoclaixeotohanoi.weebly.com/) là trung tam dao tao lai xe (http://trungtamdaotaolaixeoto.weebly.com/) khai giảng các khóa hoc lai xe (http://hoclaixeb2hanoi.weebly.com/) và dao tao lai xe (http://daotaolaixeoto.weebly.com/) cho học viên thi bang lai xe (http://thibanglaixe.weebly.com/) tại Hà Nội.

bongtuyetxanh
09-12-2013, 17:43
Chào bạn, nhóm mình là tự đi, theo mình biết thì cũng còn nhiều chổ đẹp và tùy thuộc cảm nhận của từng người:)

Mình còn nhiều thời gian để nghiên cứu và học hỏi ( tự đi với bạn hoặc với những người giống như mình theo lịch trình định sẵn là hay nhất mà). Bạn có thể chỉ cho mình xem mình nên tìm hiểu thông tin bắt đầu từ đâu ko? hay từ chỗ nào trong diễn dàn này cũng được. Mình mới nên k biết nhiều. Thank bạn nhìu...

minh3331984
11-12-2013, 10:06
Mình còn nhiều thời gian để nghiên cứu và học hỏi ( tự đi với bạn hoặc với những người giống như mình theo lịch trình định sẵn là hay nhất mà). Bạn có thể chỉ cho mình xem mình nên tìm hiểu thông tin bắt đầu từ đâu ko? hay từ chỗ nào trong diễn dàn này cũng được. Mình mới nên k biết nhiều. Thank bạn nhìu...

Theo mình biết thì bạn lên phần đầu trang Phượt có phần "Hỏi phượt", bạn gõ vào đó thông tin cần tìm, hoặc vào mục Châu Á để tham khảo thông tin.

Dungpham91
03-06-2014, 22:22
Chủ thớt ơi mình cũng định đi CTC thu này nhưng lại lỡ mất đợt khuyến mại của Vn airlines hồi tháng 3 mất rùi. m định book vé bay nội địa Nanning - chengdu bên ctrip mà vé mắc wa. Chủ thớt ở bên đó có biết trang airlines nào giá rẻ kiểu như vietjet jetstar nhà mình ko ?
Anw, mấy quán bar góc phố ở Phượng Hoàng nhìn giống trong cổ trấn Đại nghiên ở Lệ giang quá . Xem ảnh lại nhớ những ngày ở Lệ Giang ghê gớm hix hix

minh3331984
09-06-2014, 12:58
Chủ thớt ơi mình cũng định đi CTC thu này nhưng lại lỡ mất đợt khuyến mại của Vn airlines hồi tháng 3 mất rùi. m định book vé bay nội địa Nanning - chengdu bên ctrip mà vé mắc wa. Chủ thớt ở bên đó có biết trang airlines nào giá rẻ kiểu như vietjet jetstar nhà mình ko ?
Anw, mấy quán bar góc phố ở Phượng Hoàng nhìn giống trong cổ trấn Đại nghiên ở Lệ giang quá . Xem ảnh lại nhớ những ngày ở Lệ Giang ghê gớm hix hix

Nếu bạn lỡ dịp tháng 3, thì chắc cũng sắp ra đợt vé rẽ nữa rồi đó, năm trước mình cũng vậy, nhưng đợt sau thì đặt được.Ở Trung Quốc nó cũng có bán những vé rẻ trên những trang ctrip hoặc qunar, bạn phải nhìn phía dưới quảng cáo của trang đó hoặc tìm trong trang của hãng máy bay đó.Bạn gần Nanning sao không đi xe lửa luôn, ngắm cảnh ven đường cũng thú vị đấy.

minh3331984
07-10-2014, 23:06
Qua tháng 10 rồi, thời gian này năm trước là mình đã chuẩn bị cho chuyến đi rồi.Nhớ ngày ấy quá, nhớ những món nướng giữa trời giá lạnh ở Cửu Trại Câu quá...:(
https://farm4.staticflickr.com/3935/15283049179_9373f4310f_c.jpg

johnfhoang
10-10-2014, 01:10
Hay quá chủ thớt ơi, bác làm tour này được phết! (beer)

minh3331984
10-10-2014, 06:59
Hay quá chủ thớt ơi, bác làm tour này được phết! (beer)

Thế bác cũng chọn thời gian làm một tour đi nhé:)

johnfhoang
11-10-2014, 00:07
Thế bác cũng chọn thời gian làm một tour đi nhé:)

Sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất :D

hoatuongvi
21-10-2014, 22:28
Góc chụp của các anh chị chọn đẹp quá!! Mà công nhận Trung Quốc rộng lớn, cảnh đẹp vô vàn. :-)

minh3331984
22-10-2014, 10:46
Góc chụp của các anh chị chọn đẹp quá!! Mà công nhận Trung Quốc rộng lớn, cảnh đẹp vô vàn. :-)

Em có thể gia nhập 1 nhóm phượt đi TQ để cảm nhận thử cảnh đẹp của nó.